View Full Version : Danh mục phim hay!
Pages :
1
2
3
4
5
[
6]
7
8
9
10
do hoi
19-09-2007, 08:40 AM
[QUOTE=gabamboo]Mịa, tớ hì hục torrent mất mấy ngày mới down về được cái phim Iron Will, gồm có khoảng 92 cái file *.rar và size nếu bung nén ra thì khoảng 4Gb, mở file rar thì ở trong có chứa 1 file có đuôi là ISO.
Mình extract file nén ra thì chạy bình thường, đến khoảng 98% thì nó báo là hệ thống không support cho file có size lớn như thế ngoại trừ cái NTSF gì đấy. Đầu tiên còn tưởng do ổ cứng mình đầy, nhưng nhìn lại thì vẫn dư 17Gb.
Có ty gặp phải tình trạng này chưa, có cách giải quyết nào không? Tiếc công download thì ít mà tiếc vì không được xem bộ phim hay thì nhiều.[/QUOTE]
Định dạng Fat32 chỉ chấp nhận file lớn tối da là 4 gb. Chuyển NTFS là xong . Nhưng ISO thì sao lại extract.ISO là dạng đĩa ảo. cài phần mềm chạy đĩa ảo như Alcoho thậm chí Nero media là chạy thôi mà . Extract thì ra cái gì nhỉ? chưa thử bao giờ.
ht_jsc
19-09-2007, 11:36 AM
Cho tên phần mềm luôn: DAEMON Tools. Cài xong trỏ vào file ISO thì nó thành ổ ảo chứa cái film này.
gabamboo
19-09-2007, 03:21 PM
Thanks all. Mình kiểm tra rồi, đúng là ổ đĩa nó để định dạng FAT32. Cách tốt nhất là copy nó ra một máy tính khác có format NTFS rồi extract là xong. (Extract file Rar nhé, kg phải file ISO :D)
Tranh thủ tí cho khỏi lạc topic. Hôm qua vừa xem 1 phim mới của thằng Chung Tử Đơn là Flash Point, rất được. Các tình yêu down về mà nghiên cứu.
Hoàng Trường
20-09-2007, 02:04 AM
Lúc nãy em có xem được đoạn cuối cái phim gì đó trên VTC, nội dung phim này là có một chú cá độ với một thằng chủ sòng bạc (trọc đầu) ở Las Vegas rằng nếu chú này sống sót được qua một (hay vài?) ngày trong tình trạng bị lính của thằng kia truy đuổi thì sẽ nhận được > 20 triệu đô. Em vào trang web của VTC thì chỉ thấy nó có tên tiếng Việt là Canh bạc cuộc đời.
Bác nào biết phim này tên tiếng Anh là gì thì giúp em với. Em cảm ơn trước.
Selene
20-09-2007, 03:00 AM
Vừa xem lại Braveheart trên Star movie. Hay quá cơ mặc dù mình không thích anh Mel Gibson. Có phim kinh dị mới năm 2007 là 1048 cũng hay.
che3mau
20-09-2007, 04:39 AM
Mình thấy 1408 hay mà đắn đo hoài không dám đi.Ngoài ra còn có Hostel 2 coi cũng được
Phim về trên kia Bắc Hàn thì rất nổi tiếng rồi.
Có mấy phim coi cũng tàm tạm là
Zodiac: nói về cuộc điều tra kẻ giết người hàng loạt( tất nhiên là ở US) suốt 2 mấy năm
Austrnaut Farmer: anh nông dân miền quê chế tàu con thoi bay lên vũ trụ.
I now pronouce you Chuck and Larry: must-see nếu bạn kết Jessica Biel
Dạo này mình chuyển sang thù phụ nữ nên mấy phim sau mình thấy rất khoái: In the land of women với lại Evil Women, Carolina Moon
che3mau
20-09-2007, 04:40 AM
[QUOTE=Selene]Vừa xem lại Braveheart trên Star movie. Hay quá cơ mặc dù mình không thích anh Mel Gibson. Có phim kinh dị mới năm 2007 là 1048 cũng hay.[/QUOTE]
Hình như diễn viên chính đóng Brave Heart là dân không chuyên thì phải. Nghe nói sau này anh này ra lâu đài Edinburgh ở Scotland múa võ hù con nít mãi.
Vertu
20-09-2007, 05:54 AM
Sao Mel Gibson lại là dân không chuyên hả bác ? Hay ý bác bảo nữ chính ? Sophie Marceau cũng dân chuyên nghiệp chứ nhỉ ?
Tây Độc
20-09-2007, 10:02 AM
[QUOTE=che3mau]Mình thấy 1408 hay mà đắn đo hoài không dám đi.Ngoài ra còn có Hostel 2 coi cũng được
Phim về trên kia Bắc Hàn thì rất nổi tiếng rồi.
Có mấy phim coi cũng tàm tạm là
Zodiac: nói về cuộc điều tra kẻ giết người hàng loạt( tất nhiên là ở US) suốt 2 mấy năm
Austrnaut Farmer: anh nông dân miền quê chế tàu con thoi bay lên vũ trụ.
I now pronouce you Chuck and Larry: must-see nếu bạn kết Jessica Biel
Dạo này mình chuyển sang thù phụ nữ nên mấy phim sau mình thấy rất khoái: In the land of women với lại Evil Women, Carolina Moon[/QUOTE]
- 1408 đang down về, thấy có Cusack & Samual L Jackson là tự nhiên đã ổn ổn được 60% rồi. :D
- Hostel 2 xem tớ chẳng thấy thích gì cả. Loáng thoáng rồi tắt luôn.
- Zodiac thì cũng bình thường, vì chẳng có kết gì cả, vì đến giờ đã bắt được nó đâu.
- Austronaut Farrmer thì bốc phét lên đến giời. Nhưng xem giải trí thì cũng vui vui. Chế tàu vũ trụ thôi, không phải tàu con thoi.
Hôm trước vừa xem quả này, cũng nhắng phết. Phim kể về một em phóng viên đầy triển vọng của E! Channel, nhân dịp được lên chức nên đi đập phá, cuối cùng là one-night-stand với một chú thanh niên dot.com dở ông dở thằng, vô nghề nghiệp, đang xây dựng trang web nude để kiếm tiền. Nhưng vì không dung condom nên có bầu..........
http://www.pearlanddean.com/mediaLibrary/images/english/139045.jpg
Selene
20-09-2007, 12:00 PM
Em đang down The tiger's tail (2006) và The Condemned (2007). Bác nào xem rồi cho cái nhận xét với ạ! Thấy giới thiệu cũng hay.
Bác chè ba mầu mà xem 1408 thì nên mang 1 khăn tay che mặt nhớ.
Psycho new version được phết, tuy không bệnh bằng bản gốc của anh Hitchcock.
Ham~tai`
20-09-2007, 02:31 PM
Trong này đã có ai bình luận về: The Pursuit of Happiness do cha con nhà Will Smith đóng chưa?
Hôm trước em mới xem phim này, cảm động quá. Hai bố con đóng đạt thật. :x
[QUOTE=Tây Độc]Cái này không phải là phim, nhưng mà highly recommended. National Geographic - Inside Undercover in North Korea bởi Lisa Ling.
Phóng viên Lisa Ling đóng vai trợ lý của một bác sỹ người Nepal sang Bắc Triều để mổ mắt cho hơn 1000 người bị đục thủy tinh thể. Trong 10 ngày ở Bình Nhưỡng, họ được chứng kiến những hình ảnh về một Bắc Triều bị tẩy não. Họ chỉ được quay video quá trình điều trị. Còn lại là phải dùng camera kiểu pinhole để quay lén. Xem sợ vãi cả đa'i. Có lúc tự hỏi có phải bác trưởng ban tuyên huấn nhà mình đi du học ở bên đó về không. :D :p :D :p
[/QUOTE]
Em vừa down về. Đúng là choáng toàn phần. Nước mình tuy vẫn còn nghèo nhưng dân chúng dù sao cũng còn được tự do chán. Xem xong thấy yêu VN hơn hẳn. :>> Cảm ơn bác nhé.
@Hãm tài: Em có viết 1 bài bình dài ngoằng về The Pursuit of Happyness trên TL. Nhưng ở topic khác cơ, mà em cũng không biết topic đó trôi đâu rồi. Hình như là xem phim rồi nói phét hay hay sao í.
[QUOTE=gabamboo]Thanks all. Mình kiểm tra rồi, đúng là ổ đĩa nó để định dạng FAT32. Cách tốt nhất là copy nó ra một máy tính khác có format NTFS rồi extract là xong. (Extract file Rar nhé, kg phải file ISO :D)
Tranh thủ tí cho khỏi lạc topic. Hôm qua vừa xem 1 phim mới của thằng Chung Tử Đơn là Flash Point, rất được. Các tình yêu down về mà nghiên cứu.[/QUOTE]
Chung Tử Đơn tướng ngon mà đánh đấm cũng tàn bạo nhỉ bác nhỉ, bác có sub không cho em xin, thường thì xem phim kiểu này em cũng chỉ quan trọng thằng nào chết, thằng nào còn thôi, cơ mà không hiểu tí gì từ đầu đến cuối cũng hơi chán. :D
Tây Độc
21-09-2007, 11:59 AM
[QUOTE=omai]Chung Tử Đơn tướng ngon mà đánh đấm cũng tàn bạo nhỉ bác nhỉ, bác có sub không cho em xin, thường thì xem phim kiểu này em cũng chỉ quan trọng thằng nào chết, thằng nào còn thôi, cơ mà không hiểu tí gì từ đầu đến cuối cũng hơi chán. :D[/QUOTE]
Mình mất công down phim này 2 lần liền. Lần đầu nó in tẹt luôn 2 cái sub lên màn hình là tiếng tàu với tiếng gì ý. Lần thứ hai thì chỉ có tiếng tàu. Vào Subscene down phát sub tiếng Anh về ăn luôn. Ảnh đẹp rực rỡ, sub chuẩn.
Sub đây: http://download.yousendit.com/1B8A2FA012890828
Còn nếu film của omai không khớp với sub ở trên thì có thể down lại bằng torrent, file đây http://download.yousendit.com/49FACF0B7599949B
Selene
21-09-2007, 01:28 PM
[QUOTE=do hoi]Bỏ cả ngày ngồi hỏi bác Gúc cái torrent của phim" Lust Caution" của bác Lý An đang nổi đình nổi đám mà bác Gúc chịu chết. Bác nào nhỡ chẳng may nhìn thấy nó ở đâu cho xin thì tốt quá.[/QUOTE]
Chính là nó: Sắc giới
http://www.mininova.org/tor/899123
Dowload về rồi, chuẩn rồi phát hiện ra là phim phản động bác Tây Độc ạ, đoạn đầu phim mấy thằng xã hội đen nó nhận là Vietnamese. Bác công nhận độc, xem rồi, biết là phản động rồi thì bác đừng gửi sub lên chứ.:D
Tây Độc
21-09-2007, 06:46 PM
Ờ, công nhận. Nhưng mà xem mới thấy Vietnamese mình giỏi. Có 3 anh em nhà nó thôi mà các loại đại ca xã hội đen thua hết. Đồng chí Nhi Tinh hồi đóng trong Ma trận trông già thế, giờ đóng phim này lại trẻ phết.
do hoi
21-09-2007, 08:30 PM
[QUOTE=Selene]Chính là nó: Sắc giới
http://www.mininova.org/tor/899123[/QUOTE]
Ối giời ơi. Oh my god. Cảm ơn bạn nhiều. Không biết đủ 50 ký tự chưa nhỉ
Hoàng Trường
22-09-2007, 03:57 PM
Phim Knocked Up bác Độc giới thiệu xem hay + buồn cười phết. Toàn nhận được review khen trên imdb + rottentomatoes. Em highly recommend. Có điều lắm cảnh liên quan đến sex quá nên em chỉ dám xem trên máy tính chứ không dám burn ra đĩa cho cả nhà xem. Giờ ít phim hài theo phong cách cổ điển thật. :(
18Googol2
22-09-2007, 04:11 PM
[QUOTE=HuangZhaoRen]Phim Knocked Up bác Độc giới thiệu xem hay + buồn cười phết. Toàn nhận được review khen trên imdb + rottentomatoes. Em highly recommend. Có điều lắm cảnh liên quan đến sex quá nên em chỉ dám xem trên máy tính chứ không dám burn ra đĩa cho cả nhà xem. Giờ ít phim hài theo phong cách cổ điển thật. :([/QUOTE]
Bác ơi cái cảnh đấy là những fút thứ bao nhiêu thế ạ? :>> . Nhà em khổ lắm, mạng thì vèo vèo, quota thì nhiều mà chả biết down cái gì cho hết =(( . Thỉnh thoảng cứ phải lượn cái topic này xem các bác recommend phim nào thì down cho đỡ tiếc của quota :> .
Phim KU bác Độc rec cái em down ngay tối qua :p . Em chả có thời gian xem cả phim đâu, cảnh hot nó ở phút thứ bao nhiêu bác chỉ em xem cho nó đỡ phí :>>
Hoàng Trường
22-09-2007, 04:24 PM
:D He he, bác cứ down về đi, nó rải đều từ đầu đến cuối phim, em xem xong là xóa luôn cho rộng ổ nên không rõ chính xác nó ở những phút bao nhiêu. Thực ra những cảnh này không phải là sex đúng nghĩa theo kiểu Ngô Quyền style, nó chỉ nói và ám chỉ đến condom, doggy style, pregnancy, pee, shaving pubic hair, have sex... này nọ thôi. Có điều thế cũng đủ để em không dám burn đĩa. :>>
Tây Độc
22-09-2007, 10:46 PM
Nói chung phim đấy nó include crude humour, sex talk, sex scence... nhưng không có quả expose nào đâu. Có đoạn rõ nhất thì là quả mông của một chú béo ị, trắng ởn (hở 1/3 theo tiêu chuẩn Bộ Văn Hóa thôi nhé). À, có đoạn rặn đẻ, nó thoáng qua đoạn đầu đứa bé chui ra đấy, chuẩn bị sẵn cái xô để mà nôn. =))
Lúc chiều vừa xem 1408, cũng kinh kinh, giật mình mấy lần. Nhưng mà chưa hiểu lắm về mấy tình tiết trong phim. Căn bản mình cũng hơi rén xem kinh dị, không dám tập trung. :p
18Googol2
23-09-2007, 10:57 AM
Hà hà hôm qua vừa ăn cơm vừa xem phim bác Độc, phim này được, mấy thằng giai trong phim nhắng nhít phết :D
1408 bác xem ở rạp hay ở nhà, nếu trên rạp thì hơi lạ vì em thấy trên mạng có bản đẹp :D. Để đêm nay torrent fát :p
che3mau
24-09-2007, 05:18 AM
Transformer trên mang có bản đẹp rồi các bạn down thôi
Lỗ Trí Thâm
24-09-2007, 05:36 AM
Đây ạ, xem screenshots ngon lắm, khoảng 30 phút nữa thì mới biết chắc thế nào :D
CD1
Code:
http://rapidshare.com/files/57215862/Transformers.CD1.SS111.part1.rar
http://rapidshare.com/files/57215914/Transformers.CD1.SS111.part2.rar
http://rapidshare.com/files/57215817/Transformers.CD1.SS111.part3.rar
http://rapidshare.com/files/57215978/Transformers.CD1.SS111.part4.rar
http://rapidshare.com/files/57216101/Transformers.CD1.SS111.part5.rar
http://rapidshare.com/files/57215754/Transformers.CD1.SS111.part6.rar
http://rapidshare.com/files/57215966/Transformers.CD1.SS111.part7.rar
http://rapidshare.com/files/57215586/Transformers.CD1.SS111.part8.rar
CD2
Code:
http://rapidshare.com/files/57216270/Transformers.CD2.SS111.part1.rar
http://rapidshare.com/files/57216344/Transformers.CD2.SS111.part2.rar
http://rapidshare.com/files/57216228/Transformers.CD2.SS111.part3.rar
http://rapidshare.com/files/57216246/Transformers.CD2.SS111.part4.rar
http://rapidshare.com/files/57216217/Transformers.CD2.SS111.part5.rar
http://rapidshare.com/files/57216330/Transformers.CD2.SS111.part6.rar
http://rapidshare.com/files/57216273/Transformers.CD2.SS111.part7.rar
http://rapidshare.com/files/57216040/Transformers.CD2.SS111.part8.rar
Selene
25-09-2007, 02:28 AM
Vừa ngồi xem lại phim Shogun mà một lần mình tình cờ down được bằng Torent, rõ ràng là kém xa, rất xa truyện. Lại cả cái anh Richard Chamberlain mà mình ghét cay đắng ấy nữa!
Truyện TaiPan hay còn gọi là Hồng Kông thủa ấy của James Clavel không biết đã dựng thành phim chưa nhỉ?, bạn nào biết bảo cho mình với!
The Shooter
25-09-2007, 03:54 PM
[QUOTE=Selene]Em đang down The tiger's tail (2006) và The Condemned (2007). Bác nào xem rồi cho cái nhận xét với ạ! Thấy giới thiệu cũng hay.
Bác chè ba mầu mà xem 1408 thì nên mang 1 khăn tay che mặt nhớ.[/QUOTE]
The Tiger's Tail: mình chưa xem
The Condemened (2007): 5.5/10
Thể loại Action, nếu ai xem trailer thì thấy khá hay, nhưng xem phim thì thấy cũng tàm tạm. Nội dung phim nói về Ian Breckel một kẻ đứng ra chọn lựa những tù nhân khỏe và giỏi nhất trong các nhà tù của nước Mỹ. Sau đó mang ra một hòn đảo hoang, tổ chức một cuộc chiến tranh tự giết lẫn nhau đến khi nào còn một người sống sót duy nhất thì sẽ được thả tự do. Toàn bộ cuộc chiến được Ian Breckel live broadcast trên Internet để kiếm hầu bao khổng lồ. Người tốt bao giờ cũng chiến thắng và kẻ ác cuối cùng cũng phải trả giá.
do hoi
25-09-2007, 05:17 PM
[QUOTE=Selene]Vừa ngồi xem lại phim Shogun mà một lần mình tình cờ down được bằng Torent, rõ ràng là kém xa, rất xa truyện. Lại cả cái anh Richard Chamberlain mà mình ghét cay đắng ấy nữa!
Truyện TaiPan hay còn gọi là Hồng Kông thủa ấy của James Clavel không biết đã dựng thành phim chưa nhỉ?, bạn nào biết bảo cho mình với![/QUOTE]
Tai Pan dưng thánh phim rồi. Cũng tên là Tai Pan có em Joan Chen ( Trần Xung) và Brian Brown ( cái gã đóng chông em Mergi đóng vai chính
Selene
25-09-2007, 05:27 PM
God, The Universe & Everything Else (Carl Sagan, Stephen Hawking, Arthur C. Clarke)
Em cũng chưa down về xong, nhưng nhìn tên tác giả và đầu đề thấy cũng có vẻ hấp dẫn. Bác nào ham hố Cosmology + bốc phét quá giời.... thì xin mời! (tất nhiên không phải phim nhưng chắc chắn ly kỳ hấp dẫn).
Link torrent: http://www.mininova.org/tor/906934
@tình yêu dở hơi: em cũng dở hơi quá, đi search Tai Pan không có dấu cách! Thần tượng một thời Dirk Struan của em lại do cái thằng cha xấu như ma đóng nhỉ!
do hoi
25-09-2007, 06:16 PM
Selene có vẻ thích xem phim và đọc truyện nhỉ.
Selene
26-09-2007, 02:49 AM
Hôm nay xem Grendel (2007) trên Start movie. Phim hay, loại sử thi lấy cốt truyện từ truyền thuyết, nói về chàng Beowulf tới Vương quốc của Vua Hrothgar giết mẹ con quái vật Grendel để giải thoát vương quốc. Mình thích những thể loại phim này bởi đầy ắp những triết lý nhẹ nhàng, tuy cổ xưa như truyền thuyết mà giá trị có thể vĩnh cửu được, và tất nhiên là vẫn đẹp!.
Liên quan tới cốt truyện phim này cón có Beowulf (1999) và Beowulf (2007). Phim 2007 có vẻ hay theo giới thiệu. Trong Beowulf (2007) mẹ của Grendel còn định biến hình để quyến rũ Beowulf. Chả lẽ cứ phải có tí giai gái nó mới ra người hùng nhỉ, mình chưa biết thế nào nhưng Beowulf - người hùng cô đơn như trong Grendel cũng hay đấy chứ.
[QUOTE=Selene]Chính là nó: Sắc giới
http://www.mininova.org/tor/899123[/QUOTE]
Bác nào down phim này rồi, confirm hộ em với là có phải down winzix về để decompress ko ? Em down torrent về, mở ra là 1 .zix file. Search trên mạng thì bảo winzix là trojan nên chả biết làm thế nào tiếp cả?
Chính xác là trojan. Giống con 3wplayer (http://en.wikipedia.org/wiki/3wplayer")
The Shooter
04-10-2007, 03:48 PM
Có Bác nào có subtitle cho "Inside undercover in North Koera" thì cho em xin với, em tìm mãi mà không có.
Thanks các Bác nhiều!
haimuoingan
04-10-2007, 07:18 PM
Em thấy Inside Undercover in North Korea cũng không khó nghe lắm mà bác, tiếng Anh cùi bắp như em cũng còn nghe được mà. Subtitle em nghĩ là không có, bởi cái này không phải là film như mấy film bình thường.
Tây Độc
04-10-2007, 07:24 PM
Cái đấy là phim dạng tài liệu, chắc không có sub đâu. Nhưng cũng dễ nghe mà, còn đoạn nào tiếng Hàn thì cũng có sub còn gì.
The Shooter
05-10-2007, 10:05 AM
[QUOTE=Tây Độc]Cái đấy là phim dạng tài liệu, chắc không có sub đâu. Nhưng cũng dễ nghe mà, còn đoạn nào tiếng Hàn thì cũng có sub còn gì.[/QUOTE]
Cám ơn các bác, em nghe hiểu phim này OK rồi, lời bình phát âm rất chuẩn, ý em là đang muốn làm subtitle tiếng việt cho phim đó, nếu như có english subtitle sẵn thì sẽ đỡ tốn thời gian hơn để adjust timming subtitle và sang tiếng việt sẽ chuẩn hơn.
Em Gúc mãi mới thấy có 1 sub, down về mở ra toàn tiếng China không hà :D
do hoi
05-10-2007, 05:03 PM
[QUOTE=Rong]Chính xác là trojan. Giống con 3wplayer (http://en.wikipedia.org/wiki/3wplayer")[/QUOTE]
Thế cuối cùng cái vụ này xử ra sao hả bác . Lụi hụi down 700Mb về ngồi ngắm à.
Chả biết nữa. Hồi trước dính quả fake Transformers. Mở file down về bằng thằng 3wplayer, ra cái film gì vớ va vớ vẩn, máu me be bét. Cái chính là chương trình chạy file đó ẩn 1 con spy.
Đợi bản đẹp đi.
Chocolatiebabe
08-10-2007, 09:39 PM
Các anh chị có biết download The Bourne Ultimatum ở đâu không chỉ em với. Em chậm chân, bạn bè đi xem hết rồi giờ chẳng có ai đi xem cùng đành ngồi xem nhà vậy. :(
Chuẩn
08-10-2007, 09:54 PM
Direct Link đây Choc: http://www.bor.ir/2007/09/22/the-bourne-ultimatum/#more-21
Chocolatiebabe
08-10-2007, 10:24 PM
Em đang dowload rồi. Em cám ơn anh/chị Chuẩn ạ. Tối nay có phim hay xem, em sẽ nghĩ đến anh/chị ;-)
Cái quả Inside undercover in North Korea thì em xem trên youtube, cũng đầy đủ hết, xem cùng một thằng Hàn và một GS Romania. Hóa ra trong 3 thằng thì ông Nam Hàn là ất ơ nhất chứ thằng em và lão Romania kia thì cũng đã ít nhiều được hưởng cái không khí ấy, cho dù hơi loãng một tí.
Chocolatiebabe
11-10-2007, 09:09 PM
Hơi mơ mộng nhí nhố tí ạ. Em có ước nguyện xem Harry Porter mới mà cũng...lỡ mất rồi không kịp xem. Cái tội nó đòi chạc em 17 bảng ngoài Leicester Square thế là em cay cú, đã phải xếp hàng nửa tiếng thì chớ. Có anh chị nào có link download không ạ cho em xin??
BlueRay
11-10-2007, 11:32 PM
Harry Porter mới hơi khó kiếm. Xem tạm Harry Potter mới vậy.
Torrent này, bản đẹp phết, kém DVD-rip tí thôi: http://www.mininova.org/tor/891110
Spoiler:[COLOR=White]Năm nào cũng bị dụ dỗ đi xem phim trẻ con, cũng đi cho biết CGI mới có gì hay. Cơ mà năm nay kết thúc phim tức đỏ mông. Biết thế năm sau xem kiểu double feature đỡ hơn. [/COLOR] X(
Chocolatiebabe
12-10-2007, 07:10 AM
Em xin ạ :-) Vừa xem anh Jason Bourne xong nữa, thật thỏa lòng mong ước :D
haimuoingan
13-10-2007, 01:04 AM
Em giờ mới xem xong Prison Break Season1 :)) Quá tuyệt :D
Selene
13-10-2007, 01:07 AM
Giờ mới đang download, cảm ơn 20K đã giới thiệu.
BlueRay
13-10-2007, 03:29 AM
Nhà ai còn tàng trữ "Love Story" không em xin? Phim cổ quá rồi.
http://rapidshare.com/files/3801533/love_70.part1.rar
http://rapidshare.com/files/3805747/love_70.part2.rar
http://rapidshare.com/files/3805840/love_70.part3.rar
http://rapidshare.com/files/3805710/love_70.part4.rar
http://rapidshare.com/files/3801710/love_70.part5.rar
http://rapidshare.com/files/3801454/love_70.part6.rar
http://rapidshare.com/files/3801314/love_70.part7.rar
http://rapidshare.com/files/3799731/love_70.part8.rar
Pass : ilight
BlueRay
13-10-2007, 03:44 AM
5', choáng thật :D.
Cảm ơn bác Styx.
Jack Sparrow
13-10-2007, 04:02 AM
Không biết các bác đã biết trang http://www.shareme.org/ chưa? Trong đó phim khá nhiều, cả cũ và mới.
Thực ra tìm phim với rapidshare không khó lắm, cứ gõ tên phim+rapidshare là khả năng được khá lớn. Nhưng nhiều khi không phải tiếng Anh mà là tiếng Nga, Ba Lan...
canbo
13-10-2007, 09:36 PM
Thấy các bác cứ phải download mệt quá. Các bác vào đây xem online, chất lượng ngon lành, nhiều phim mới. Nhưng chú ý là phim mới có khi chỉ tồn tại có 1-2 ngày.
http://joox.net/cat/2
Nếu có bác nào post rồi thì xin lỗi nhé.
che3mau
13-10-2007, 10:52 PM
Các bạn nào thích coi hoạt hình thì có
Shrek the third bản đẹp của anh Axxo
TMNT ninja rùa làm mình nhớ lại hồi còn nhỏ vẫn để dành tiền ăn sáng đi mua đồ chơi ninja rùa
che3mau
14-10-2007, 03:12 AM
Mình duyệt xong phim
Meet the Robinsons: phim hoạt hình của Walt Disney. Thấy cũng khá hay.
Một phim hay mà hơi cũ là A beautiful mind nói về cuộc đời của nhà khoa học gia John Nash
iznogoud
14-10-2007, 03:21 AM
Bác chè thử phân tích cái hay của A beautiful mind cho em nghe cái. Em văn dốt võ dát, thấy các bác duyệt phim ngày cứ vài bộ rồi cho điểm tóe loe đâm hoảng sợ chả biết xem phim nào cả.
iznogoud
14-10-2007, 03:26 AM
À thôi bác không cần phải trả lời em đâu. Em thấy bác cho điểm các phim hoành tráng quá, mới tìm hiểu thêm thì vớ ngay được câu bác phán diễn viên đóng Brave Heart là dân không chuyên. Công nhận giờ internet phát triển, mặc quần thủng đít vẫn vào phán chuyện thời trang ầm ầm, hãi quá cơ.
N3tXpert
14-10-2007, 04:12 AM
3:10 to Yuma
N3tXpert
14-10-2007, 04:13 AM
Bác che3mau ăn tạp đe'o tính làm gì.
[QUOTE=N3tXpert]3:10 to Yuma[/QUOTE]
Phim này được. Anh giai Bale trông thuần lương x tả trong khi anh giai Crowe đúng là máu lạnh. Chú Ben Foster tuy rút súng hơi chậm nhưng mặt trông rất giống chuột, ấn tượng cực.
Có bản R5 ở trên mạng rồi đấy, tuy tiếng ko tốt lắm.
che3mau
14-10-2007, 05:35 AM
Đồng chí Gù không cần kháy tớ như vậy. Nếu theo dõi topic này thì đ.c biết tôi không ưa gì thằng Mel Gibson vì phim cũng là đời. Tôi nói như vậy để thấy rằng cái phim đó diễn xuất đó cũng chỉ là trò múa kiếm giữa đường mua vui.
Nếu các bạn mua DVD bản đẹp hoặc bản gốc của những phim nghiêm túc thì bao giờ cũng có phần documentary gồm lời bình của đạo diễn, phỏng vấn, bình luận từng cảnh quay, quá trình qua ntn etc.
Dạo này em đâm ra hồng hồng tuyết tuyết nặng, cần xem phim tâm lí tình cảm, bác nào biết phim nào hay hay tư vấn cho em tẹo.
Cảm ơn các bác ạ.
iznogoud
14-10-2007, 12:30 PM
[QUOTE=che3mau]Đồng chí Gù không cần kháy tớ như vậy. Nếu theo dõi topic này thì đ.c biết tôi không ưa gì thằng Mel Gibson vì phim cũng là đời. Tôi nói như vậy để thấy rằng cái phim đó diễn xuất đó cũng chỉ là trò múa kiếm giữa đường mua vui.
[/QUOTE]
Ý của bác em là một khi bác không thích nó, thì bác cho nó là diễn viên không chuyên ngay lập tức ạ? Em thì cũng không cho là Babe Heart quá xuất sắc đi, nhưng cuộc đời của William Wallace dựng được như vậy là ổn, chuyên nghiệp hơn nữa thì dư lào.
[QUOTE=che3mau]Nếu các bạn mua DVD bản đẹp hoặc bản gốc của những phim nghiêm túc thì bao giờ cũng có phần documentary gồm lời bình của đạo diễn, phỏng vấn, bình luận từng cảnh quay, quá trình qua ntn etc.[/QUOTE]
Mà bác càng nói càng lòi đuôi cáo, hê hê. Thế nào là DVD bản đẹp mí lị bản gốc ạ? Chỉ ở VN mình (với các nước nhập khẩu DVD Tàu) mới có cái trò bản đẹp bản xấu. Còn bản gốc thì là danh từ chỉ version chuẩn, ví dụ như Sabrina 1954 sẽ là bản gốc, còn Sabrina 1995 là bản làm lại. Hẳn là bác em định nói DVD xịn? Nhưng mà DVD Tàu giờ vẫn có đầy bản có đủ documentary, behind the scenes, abc xyz... nhiều lắm bác ạ. Vậy ý của bác qua cái câu nói này là như thế nào, hàm ý sâu xa gì mà em đọc mãi vẫn chửa thông bác ạ?
Medusa
14-10-2007, 12:45 PM
[QUOTE=haimuoingan]Em giờ mới xem xong Prison Break Season1 :-)) Quá tuyệt :D[/QUOTE]
Chúng nó đang chiếu phần 3 đấy bác, được 4 tập rồi. Bác mau xem phần 2 đi để rồi ngồi chờ sáng thứ 3 hàng tuần torrent về cày như em đi. :D
Spoiler: Phần 2 hình như em thấy .. "đỡ" hay hơn phần 1. Còn phần mới này thì giật gân rồi. ;;)
[QUOTE=Andy]Dạo này em đâm ra hồng hồng tuyết tuyết nặng, cần xem phim tâm lí tình cảm, bác nào biết phim nào hay hay tư vấn cho em tẹo.
Cảm ơn các bác ạ.[/QUOTE]
Tuổi em xem Little Manhattan hợp lắm :)
haimuoingan
14-10-2007, 02:08 PM
Hihi, em cũng có PR season2 trong máy rồi :D Phần 3 chắc em đợi nó ra 3 4 tập nữa em down xem cả thể =)). Công nhận là phần 1 hay hơn phần 2 (phần 2 em mới xem được 1/2 season).
Cafeteria
14-10-2007, 03:50 PM
Phin PR hay không các bác. Em lại sợ dài lê thê như Lost nên chưa dám lấy về xem.
Ở đây có bác nào xem phim Grindhouse - Planet Terror chưa, cho em cái nhận xét với. Em down về mà xem được 30 phút thấy máu me kinh quá không thể chịu nổi đành tắt béng đi. Thế mà thấy trên imdb chúng nó vote tận 8.2/10. http://imdb.com/title/tt0462322/
Nói chung phim horror hay thriller thì em xem cũng không vấn đề gì, nhưng cái phim này quả thực là quá kinh tởm :(
che3mau
14-10-2007, 04:08 PM
Nói chung thì mình không khoái coi mấy cái phim series, vì thực ra nó có khác gì các loại phim chưởng của HK DL đâu? Dài mà vô vị.
Đ.c Gù này, thằng Mel mình nghĩ cũng giống loại ca sĩ tam toạng nhạc gì cũng hát từ sến đến dân ca cách mạng đến phản động. Loại đó thì chuyên thế nào được hả đ.c? Chưa kể phim nào cũng phải mang hơi hướm chính trị đểu, nghệ thuật thì nửa mùa. Cũng may là nó đẻ ra ở Mỹ chứ ở VN thì đi tù bây giờ còn chưa về í chứ lị.
Đ.c thông cảm, tôi cũng ít mua DVD lậu ở VN nên thuật ngữ tôi không rành. Tuy nhiên thường thì tôi nhớ hồi đó chúng tôi vẫn thường có 2 loại: 1 loại là bản xấu tức là quay CAM ngoài rạp, loại 2 là bản đẹp người ta copy từ dĩa phát hành chính thức của bọn Tư bản. Tôi nói bản gốc( real vs fake), bản đẹp với hàm nghĩa đó, còn bản gốc "original version" thì lại khác.
Ở nước ngoài DVD phát hành lần đầu có phải lúc nào cũng có track commentary hay bonus đâu. Mấy cái re-release may ra mới có.
Hoàng Trường
14-10-2007, 04:47 PM
[QUOTE=FCB]Tuổi em xem Little Manhattan hợp lắm :)[/QUOTE]
Lol, phim này xem cute thật :D .
Bạn Andy nếu thực sự máu phim tình củm thì cứ vào google sợt 2 cái danh sách: 100 great chick flicks và AFI's top 100 romantic movies, xem tẹt ga luôn.
che3mau
14-10-2007, 05:10 PM
tình cảm thì có Trà Hoa Nữ nhiều versions coi đến lúc ngủ dậy coi tiếp
Tây Độc
14-10-2007, 06:21 PM
Sao dạo này bọn Mẽo nó sính kinh dị thế nhỉ? Mình lên mạng kiếm torrent thì phải đến 70% là horror với thriller. Làm cũng đú đởn down về rồi để đấy không dám xem. Grindhouse có cả Death Proof và Planet Terror, nhưng mà máu me ghê quá. Mà film của toàn đạo diễn với diễn viên nổi lềnh phềnh. Xem sơ qua có Quentin Tarantino, Robert Rodriguez (đíu mẹ, tên phát âm khó vãi), Bruce Willis, Kurt Russell...
[QUOTE=Tây Độc]Sao dạo này bọn Mẽo nó sính kinh dị thế nhỉ? Mình lên mạng kiếm torrent thì phải đến 70% là horror với thriller. Làm cũng đú đởn down về rồi để đấy không dám xem. Grindhouse có cả Death Proof và Planet Terror, nhưng mà máu me ghê quá. Mà film của toàn đạo diễn với diễn viên nổi lềnh phềnh. Xem sơ qua có Quentin Tarantino, Robert Rodriguez (đíu mẹ, tên phát âm khó vãi), Bruce Willis, Kurt Russell...[/QUOTE]
Đó, hôm qua em nhăm nhe torrent 2 phát Grindhouse về xem, nhưng xem được 30 phút Planet Terror thì cắt khẩn trương. Thực sự chưa hiểu nội dung phim cần truyền tải gì, nhưng nhìn nó kinh dị một cách thái quá không cần thiết như thế thì đã mất hết cả hứng xem tiếp. Những phim như The Departed tuy có nhiều máu me nhưng vẫn phải cố xem cho hết vì nó hấp dẫn, vì máu me làm nền để tăng cái cảm giác hồi hộp, hấp dẫn trong phim. Chứ như mấy phim Grindhouse có cảm giác máu me chính là nội dung chính của phim.
Chính ra em thấy mấy phim thirller hay là những phim kiểu Psycho, lần nào ra rạp xem cũng chỉ chờ đến đoạn bất ngờ để được rú lên một cách khoái trá. Chứ phim gì mà máu me be bét, lở loét đầy mình, rồi thì chặt tay chặt chân, cắt chim, bắn nát đầu, moi óc ra ăn... thật không thể tiêu hóa nổi. =((
che3mau
14-10-2007, 06:42 PM
Không biết các bác có chơi series Saw không nhỉ? Sắp ra Saw 4 rồi đấy
[QUOTE=che3mau]Nói chung thì mình không khoái coi mấy cái phim series, vì thực ra nó có khác gì các loại phim chưởng của HK DL đâu? Dài mà vô vị.
Đ.c Gù này, thằng Mel mình nghĩ cũng giống loại ca sĩ tam toạng nhạc gì cũng hát từ sến đến dân ca cách mạng đến phản động. Loại đó thì chuyên thế nào được hả đ.c? Chưa kể phim nào cũng phải mang hơi hướm chính trị đểu, nghệ thuật thì nửa mùa. Cũng may là nó đẻ ra ở Mỹ chứ ở VN thì đi tù bây giờ còn chưa về í chứ lị.
[/QUOTE]
Hụ hụ cụ Chè làm cháu sặc rồi đây này. Thế đíu nào là tam toạng nhạc gì cũng hát film gì cũng đóng? Diễn viên nó chỉ cần thấy vai đó nó sướng nó có khả năng nhập vai là nó diễn chứ đồ tể sát nhân buôn thần bán thánh gái đĩ thanh cao hay công chúa ngây thơ chiến binh lỗi lạc cái bỏ mẹ gì nó quan tâm làm x gì? Nó mà diễn được nhiều loại vai thì nó là giỏi chứ không thì nó thất nghiệp trắng răng ở Hollyf*ck rồi.
Cụ xem hộ cháu có mấy films ở Mẽo không xỉa xói chính trị chính em với? Cứ bỏ qua mấy loại hồng tuyết hôn hít rồi dắt tay nhau lên giường đi... Cụ đừng có dính với VN nó khập khiễng lắm ạ.
Thôi cháu ngại cụ thật rồi đấy.
Planet Terror chán vãi các đ/c ạ, đừng có xem. Deathproof thì còn tàm tạm...
Selene
14-10-2007, 11:39 PM
Sáng qua vừa xem phim này: The lake house. http://www.imdb.com/title/tt0410297/
Phim lãng mạn và theo mình là rất hay. Các bạn tuyền xem DVD nhỉ, mình chỉ download mới cả xem trên HBO thôi, cho nó rẻ.
Deathproof đúng chất Quentin còn gì bác Độc, xem hơi bị khoái. Rất chi tiết và dựng tình huống rất thật và kỹ, kiểu như "in a very day/night at a very bar, a very cool girl starts a very conversation with a stranger, then shit happens". Hình ảnh đẹp, gái bao giờ cũng cool và vô cùng stylish. Nhạc cực kỳ hay và đắt với tình huống/style. Phim này là girl talks, ý như là nửa còn lại của man talks trong phim nào khác của ông, Reservoir Dogs thì phải.
Phim của Quentin khoái cái nữa là có những chi tiết/nhân vật của phim khác của ông, như trong Deadproof có lần nhắc son number four, vốn cũng có trong Kill Bill. Gặp những chi tiết này giống như gặp người quen cũ vậy, rất thích.
Mỗi tội là toàn lấy bối cảnh bạo lực/ hình sự lẫn kinh dị. Nói không phải nịnh chứ Deadproof cũng hơi quá "đô" máu me với em :D, nhưng em vẫn vote cho Deadproof, đoạn đua xe tạo cảm giác hơi bị đỉnh. Planet Terror thử đĩa xong vẫn chưa dám xem, tại không khoái Rodriguez mấy.
Bác nào biết tại sao Quentin toàn làm đề tài bạo lực bảo em mấy. Dạo này nặng đô quá, sao không làm như Kill Bill, đừng quay trực tiếp cảnh máu me là ổn.
Aquafina
15-10-2007, 12:14 AM
[QUOTE=iznogoud]Bác chè thử phân tích cái hay của A beautiful mind cho em nghe cái. Em văn dốt võ dát, thấy các bác duyệt phim ngày cứ vài bộ rồi cho điểm tóe loe đâm hoảng sợ chả biết xem phim nào cả.[/QUOTE]
Uhm...Schizophrenic + Homosexual = Nobel Prize :D. Isn't the idea wonderful enough?
A fantasy story which Hollywood propagated its anti-intellectualism to placate the intellect-limited. Another tale wherein the genius ends up telling it's not brains, but love. The movie hero professed his love to his wife while the real life genius got dumped.
It is understandable most people love the movie :D
Grindhouse là của anh Rodriguez mà, Deathproof hay Planet Terror chỉ là hai segments thôi. Còn Thanksgiving, Werewolf women... nữa. Anh Rodriguez làm chất nó vẫn khác với anh Quentin. Nhưng mà so cái này với Reservoir Dogs thì đúng là muỗi đốt cột điện.
Death proof có máu me x gì đâu, có mỗi 2 nhát đâm xe, nhiều x gì mà nhiều. Planet terror xem máu mới sướng; vừa phê vừa buồn cbn cười. Grindhouse nói chung là đỉnh, đúng nghĩa 70s :)
Tây Độc
15-10-2007, 12:24 AM
ừ, tớ biết thằng Quentin này nó điên từ ngày xưa. Từ hồi làm From Dust till Dawn, rồi Pulp Fiction... Nhưng vì nó máu me quá nên ghê.
Saw mình cũng thích, xem đủ cả 3 phần rồi.
Còn nếu bạn nào thích máu me tởm lợm, xin giới thiệu quả Untold Story của bọn Hong Kong. Diễn viên chính là Huỳnh Thu Sanh, diễn viên cấp 3 nổi tiếng một thời của Hong Kong, người từng tuyên bố là trong phim, không phải tôi diễn cùng bạn diễn, mà là tôi rape họ. Phim này xem kinh vãi tè, hình như dựa trên một câu chuyện có thật ở Macau về một serial killer ở một quán bánh bao. Mình cũng không hiểu sao lại có thể ngồi xem từ đầu đến cuối. :D
http://bodycount.dvd-forum.at/untold/cover.jpg
Planet Terror là Rodriguez đạo diễn, còn Deadproof là Quentin mà bác Styx. So Deadproof với Reservoir Dogs là chỉ so tình huống man talk với girl talk cho nó có cặp thôi bác, làm sao so sánh 2 phim được.
http://-a.movietrailersrock.com/video/34955/grindhouse.html
Ừ tớ lẫn hết cả. Tớ thấy độ bạo lực trong DP nói chung là thua xa trong RD, đúng là chỉ được mỗi đoạn thằng kia đâm xe là còn hơi rùng rợn, toàn bộ film thì đúng là girl talks, người ta biết sẽ xảy ra cái gì đó, chỉ ko biết là cái gì nhưng cũng không có cảm giác sợ. Còn trong RD thì cái làm người ta cảm thấy nặng nề sợ hãi trước hết không phải là máu me, mà là cuộc chiến tinh thần.
[QUOTE=Tây Độc]
Lúc chiều vừa xem 1408, cũng kinh kinh, giật mình mấy lần. Nhưng mà chưa hiểu lắm về mấy tình tiết trong phim. Căn bản mình cũng hơi rén xem kinh dị, không dám tập trung. :p[/QUOTE]
Em xem xong 1408 cũng chưa hiểu lắm. Đoạn đầu hơi kinh dị tí, nhưng đoạn sau cũng ko phải rón rén lắm.
Kinh dị trước giờ em thấy có Ghost Ship xem được.
N3tXpert
15-10-2007, 02:29 AM
Ghost Ship được mỗi cảnh cắt người đầu phim nên xem phim bị ám ảnh với pha ending ấn tượng. 1408 hơi bị triết của nó, nhất là anh Samuel L Jackson "It's an evil fucking room".
che3mau
15-10-2007, 02:59 AM
[QUOTE=Selene]Sáng qua vừa xem phim này: The lake house. http://www.imdb.com/title/tt0410297/
Phim lãng mạn và theo mình là rất hay. Các bạn tuyền xem DVD nhỉ, mình chỉ download mới cả xem trên HBO thôi, cho nó rẻ.[/QUOTE]
Hồi trước mình có coi phim gì mà 2 mẹ con cùng yêu một chàng cũng trao đổi thư từ không nhớ tựa nó là gì. Một phim romantic nữa cũng hay kể về một chàng người Mỹ yêu cô gái người Mễ rồi xây cho cô một ngôi nhà gần biển, cảnh ân ái của hai người trong phim này được vote là suất xắc nhất trong năm. Nhưng nói chung mấy phim này đều lãng mạn kiểu Tây Phương
Sến kiểu châu Á gần đây thì mình khoái Hoa Cúc Dại. Sến đến thế là tận cùng của sến
[QUOTE=N3tXpert]Ghost Ship được mỗi cảnh cắt người đầu phim nên xem phim bị ám ảnh với pha ending ấn tượng. 1408 hơi bị triết của nó, nhất là anh Samuel L Jackson "It's an evil fucking room".[/QUOTE]
Thế TY Nét ko ấn tượng quả em ca sĩ bị câu ngược lên à :D? Mấy lị tớ cũng thích câu truyện nữa.
bundauphumamtom
15-10-2007, 08:55 AM
Em đang xem phần 1. Hay kinh các bác nhỉ.
[QUOTE=Medusa]Chúng nó đang chiếu phần 3 đấy bác, được 4 tập rồi. Bác mau xem phần 2 đi để rồi ngồi chờ sáng thứ 3 hàng tuần torrent về cày như em đi. :D
Spoiler: Phần 2 hình như em thấy .. "đỡ" hay hơn phần 1. Còn phần mới này thì giật gân rồi. ;;)[/QUOTE]
bakien
15-10-2007, 10:13 AM
Không khí rộn ràng chuẩn bị cho Halloween tràn đầy TV. Hôm nay được xem em Jessica Biel trong cái The Texas Chainsaw Massacre (2003) (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Texas_Chainsaw_Massacre_%282003_film%29). Phim này nội dung hơi vô duyên, được cái tình tiết gay cấn cũng sợ phết. Các bác tìm về xem.
BlueRay
15-10-2007, 10:20 AM
Ghost Ship kiểu truyện bắt chước Event Horizon xưa, mà xem không kinh dị bằng.
Phim anh Quentin máu me nhiều thật, nhưng có bao giờ ghê tởm được lâu đâu các bác. Sau vài cảnh đầu quen rồi là cười khành khạch suốt.
Death proof bỏ đi đoạn đâm xe đầu có tố chất thành chick flick đấy nhở :D (Thấy anh Quentin soi đi soi lại đùi mấy em, đoán kiểu gì cũng có cảnh tởm tởm với mấy bộ phận đấy.)
bakien
15-10-2007, 10:23 AM
[QUOTE=BlueRay]
Death proof bỏ đi đoạn đâm xe đầu có tố chất thành chick flick đấy nhở :D (Thấy anh Quentin soi đi soi lại đùi mấy em, đoán kiểu gì cũng có cảnh tởm tởm với mấy bộ phận đấy.)[/QUOTE]
Ông anh có phim này cho em xin cái. Phim hẳn hoi chứ không phải link nhá, dạo này net lởm không lốt liếc gì được cả sất.
=((
BlueRay
15-10-2007, 10:32 AM
Lởm thế nào? Nếu vẫn login vào được trường thì đợi tí anh bật server lên.
Cảm ơn các bác em đang down rồi. Xem giới thiệu đã thích rồi.:)
N3tXpert
16-10-2007, 05:36 AM
Vừa móc được Revolver của Guy Ritchie, ở đây có bác nào xem chưa?
Vertu
16-10-2007, 05:54 AM
Phim đấy không hay bằng Snatch hay Lock Stock nhưng xem cũng được
Nhân tiện hỏi luôn các bác , theo các bác 3 bộ phim nào là most underrated ở IMDB ?
(Ý em nói là về điểm) .
Ví dụ như theo em Legends of the Fall là một ví dụ điển hình.Bộ phim xứng đáng được ưu ái hơn số điểm 6,9 với diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên cũng như kịch bản xuất sắc.
Hay như Stay (6,8) một bộ phim rất đáng xem dành cho bác nào thích kiểu phim Mystery/Drama như Memento/FightClub
BlueRay
17-10-2007, 09:07 AM
Legends of the Fall dành cho lứa tuổi 18-29, còn Stay chủ yếu các em dưới 18 thích thôi :p
Legends của Vertu là DVD à? Có bản rip không?
Legends of the Fall xem như kít, chả có gì không dự đoán được, không mang tính bất ngờ đột phá. Diễn biến thì lại chậm rề rề, đúng là cải lương Mỹ. Stay thì hoa mỹ, góc quay, khung ảnh trau chuốt nhưng cốt lõi lại chả có cái x gì.
Most under-rated movies on IMDB đương nhiên là các phim quốc tế, không được phổ biến ở thị trường Mỹ.
VD:
Bejing bicycle http://www.imdb.com/title/tt0276501/
Being Cyrus http://www.imdb.com/title/tt0412308/
ohyeahbabe
17-10-2007, 09:41 AM
Bác nào biết ở đâu down được bản đẹp của phim "Secret That Cannot Be Told" không ? Em khoái xem đoạn đánh piano mà tìm mãi torrent emule toàn bản 300M.
lymatsau
17-10-2007, 01:02 PM
Survey gia DVD phim co ban quyen (http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?p=378761#post378761)
1' dành cho spam
Dear các movie fan
Em đang cần gấp ý kiến cho survey này, mong các bác bớt chút thời gian. Many thanks!
Hoàng Trường
17-10-2007, 04:55 PM
[QUOTE=Vertu]Nhân tiện hỏi luôn các bác , theo các bác 3 bộ phim nào là most underrated ở IMDB ?
(Ý em nói là về điểm) .
Ví dụ như theo em Legends of the Fall là một ví dụ điển hình.Bộ phim xứng đáng được ưu ái hơn số điểm 6,9 với diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên cũng như kịch bản xuất sắc.
Hay như Stay (6,8) một bộ phim rất đáng xem dành cho bác nào thích kiểu phim Mystery/Drama như Memento/FightClub[/QUOTE]
Legends of the fall 6.9 theo em là đúng. Phim này được cái bi tráng, hình ảnh cũng đẹp nhưng tình tiết rề rà. Diễn viên thì ngoài anh Pitt là ngon mấy người còn lại đều có vẻ gì đó giả tạo.
Về Stay em nghĩ 6.8 là hơi bị over-rated. Em chỉ cho phim này 6 vì nó không phải là phim ma nhưng lại có nhiều tình tiết phi logic bỏ mịa. Vd như đoạn anh bác sĩ chạy xuống cầu thang cùng cô diễn viên, cô này đột nhiên biến mất, anh ta chạy lên thì thấy cô ấy đang tập kịch; đoạn gặp bà mẹ đã chết; v.v...
He he, có thể là do em chậm hiểu, bác nào hiểu được trọn vẹn nội dung cái phim Stay này giảng cho em chút.
Zenitix
18-10-2007, 12:15 AM
[QUOTE=fof]
Most under-rated movies on IMDB đương nhiên là các phim quốc tế, không được phổ biến ở thị trường Mỹ.
VD:
Bejing bicycle http://www.imdb.com/title/tt0276501/
Being Cyrus http://www.imdb.com/title/tt0412308/[/QUOTE]
Bác fof có link phim Beijing bicycle vứt cho em down xem thế nào. Thấy giới thiệu nội dung hay quá.
Vertu
18-10-2007, 02:09 AM
Các bạn chửi Stay là không có cốt lõi mới lại chửi phi logic là chưa hiểu phim rồi.
Yên tâm là các em dưới 18 không đủ trình cảm nhận Stay BlueRay ạ.
Legends chỉ có đĩa DVD thôi không có Rip BlueRay
Thú thật lần đầu xem xong Stay mình cũng không hiểu , cảm thấy khá hụt hẫng bực mình đành ngồi xem lại luôn.
Stay kể về những giây phút hấp hối cuối đời của thanh niên trẻ Henry sau khi gặp phải một tai nạn ô tô kinh hoàng.Tai nạn đã ngay lập tức cướp đi cuộc sông của bố mẹ cũng như người con gái mà anh yêu thương nhất.Những giây phút đấu tranh giữa sống và chết , những dằn vặt tội lỗi vì đã gây ra tai nạn cũng như tất cả những luyến tiếc của Henry được thể hiện qua hình ảnh của vị bác sĩ tâm lý cùng cô người yêu họa sĩ.
Cả 2 nhân vật này đều là do chàng thanh niên trong lúc mê man tưởng tưởng ra, họ chính là 2 người cuối cùng anh nhìn thấy trước khi chết.Chàng bác sĩ tâm lý (Ewan McGregor) tượng trưng cho khát vọng muốn sống cũng như tâm lý hoang mang của Henry còn cô họa sĩ xinh đẹp(Naomi Watts) đại diện cho cái chết đang chờ đợi anh( cô họa sĩ tự tử không thành )
Trong suốt bộ phim có rất nhiều chi tiết có vẻ như thiếu logic hay kỳ lạ nhưng là để gắn kết 2 nhân vật tưởng tựong lại với nhân vật chính ví dụ như bức tranh của cô họa sĩ lại ký tên Henry.Tường nhà thì đầy chữ "Forgive me"(hay cái gì đại loại thế) để thể hiện sự hối hận của Henry khi đã gây ra vụ tai nạn.Những tiếng thì thầm "He is not gonna make it" luôn văng vẳng bên tai cũng nhưng hình ảnh đứa bé với quả bóng bay chính là những âm thanh hình ảnh cuối cùng Henry cảm nhận được trước khi chết.
Phim cũng có một số chi tiết mình không hiểu hết ví dụ như việc Henry chữa mù cho ông bố ( có lẽ là để thể hiện mong muốn chữa được bệnh cho bố của Henry chăng )
Đại loại theo cảm nhận của mình thì sự kỳ bí của bộ phim có thể được giải thích như vậy, cũng hợp lý với Tagline You Can't Stay Between the Living and the Dead.
Nhìn chung Stay là một phim đáng xem và nên xem 2 lần ;;)
BlueRay
18-10-2007, 06:48 AM
Chính các em dưới 18 mới thấy Stay thần bí khó hiểu triết triếc mà đánh giá cao. Xem đánh giá theo tuổi trên imdb, càng già, rating cho phim này càng thấp.
Vừa xem xong, đúng là chả có gì. Truyện là anh chàng kia tai nạn chết, các nội dung từ đầu đến gần cuối tuyền là tưởng tượng nên không cần phải theo một logic nào cả. Điều duy nhất bị ràng buộc là các nhân vật trong câu chuyện tưởng tượng đều có lúc tai nạn. Còn các kiểu thời gian song song, gặp người đã chết, nhìn thấy tương lai, chữa mù cho ông già... chỉ thuần túy tạo ấn tượng thôi. Muốn giải thích nó thế nào cũng được. Kết thúc phim quá dở, chả nói lên điều gì.
Nói chung là không thể so sánh được với Memento hay Fightclub.
Vertu
18-10-2007, 10:12 PM
Tất nhiên là không so được với tầm Memento hay Fight Club nhưng là phim đáng xem cho thể loại này.
Đối với những người yêu thích phim popcorn kiểu như 300 hay Transformer thì đừng nên xem phim này vì sẽ không hợp
Selene
19-10-2007, 01:54 PM
Tối qua mình cảm thấy chán khi gái cứ "vàng ảnh vàng anh", thế là mình cho gái đi xem Ratatouille mà VN dịch là Chuột đầu bếp (mình có đọc 1 review của bạn Xít rồi thì phải). Công nhận hay và có nhiều điều đáng để lấy làm triết lý. Tỷ dụ như cái triết lý xuyên suốt bộ phim "ai cũng có thể nấu ăn", mình khái quát hóa thành "ai cũng có thể làm điều xấu" hoặc "ai cũng có thể làm điều tốt", lấy đó làm bài học răn dạy gái, ngõ hầu bớt đi được cái quan niệm hơi thiên về tuyệt đối về người xấu hay người tốt ở đời. Các cụ bảo "dạy vợ từ thủa bơ vơ chưa về" rõ là đúng nhé. Gái xem xong tối về viết ngay thu hoạch email cho mình: "Vàng anh có năng khiếu đóng phim chả bằng chuột Remy có năng khiếu nấu nướng. Vấn đề là phải vượt qua định kiến để khẳng định bản thân mình, sai thì phải biết lỗi chỗ nào mà sửa nhưng cũng không nên vì cái sai mà làm bản thân hèn kém đi". Mình cho 6 điểm bài thu hoạch vì thiếu mục liên hệ bản thân.
Phim hoạt hình, nhân vật chính là một con chuột. Các bạn rất chi là nên xem.
che3mau
21-10-2007, 07:55 PM
Cám ơn bạn Selene, mình phải học hỏi chiêu này liền.
Cuối tuần mình luyện được khá nhiều phim. Tuy nhiên vì chắc chắn là thằng Gù sẽ vào xỉa xói nên mình sẽ coi lại coi phim nào hay rồi đưa lên
Nghong
21-10-2007, 08:26 PM
[QUOTE=Selene]Tối qua mình cảm thấy chán khi gái cứ "vàng ảnh vàng anh", thế là mình cho gái đi xem Ratatouille mà VN dịch là Chuột đầu bếp (mình có đọc 1 review của bạn Xít rồi thì phải). Công nhận hay và có nhiều điều đáng để lấy làm triết lý. Tỷ dụ như cái triết lý xuyên suốt bộ phim "ai cũng có thể nấu ăn", mình khái quát hóa thành "ai cũng có thể làm điều xấu" hoặc "ai cũng có thể làm điều tốt", lấy đó làm bài học răn dạy gái, ngõ hầu bớt đi được cái quan niệm hơi thiên về tuyệt đối về người xấu hay người tốt ở đời. Các cụ bảo "dạy vợ từ thủa bơ vơ chưa về" rõ là đúng nhé. Gái xem xong tối về viết ngay thu hoạch email cho mình: "Vàng anh có năng khiếu đóng phim chả bằng chuột Remy có năng khiếu nấu nướng. Vấn đề là phải vượt qua định kiến để khẳng định bản thân mình, sai thì phải biết lỗi chỗ nào mà sửa nhưng cũng không nên vì cái sai mà làm bản thân hèn kém đi". Mình cho 6 điểm bài thu hoạch vì thiếu mục liên hệ bản thân.
Phim hoạt hình, nhân vật chính là một con chuột. Các bạn rất chi là nên xem.[/QUOTE]
Link download trực tiếp DVD rip cho các tình yêu, xem xong viết thu hoạch gửi bạn Selene.
http://www.box.net/shared/ad4hnnu8td
pass: kulinh
[QUOTE=Selene]Tối qua mình cảm thấy chán khi gái cứ "vàng ảnh vàng anh", thế là mình cho gái đi xem Ratatouille mà VN dịch là Chuột đầu bếp (mình có đọc 1 review của bạn Xít rồi thì phải). Công nhận hay và có nhiều điều đáng để lấy làm triết lý. Tỷ dụ như cái triết lý xuyên suốt bộ phim "ai cũng có thể nấu ăn", mình khái quát hóa thành "ai cũng có thể làm điều xấu" hoặc "ai cũng có thể làm điều tốt", lấy đó làm bài học răn dạy gái, ngõ hầu bớt đi được cái quan niệm hơi thiên về tuyệt đối về người xấu hay người tốt ở đời. Các cụ bảo "dạy vợ từ thủa bơ vơ chưa về" rõ là đúng nhé. Gái xem xong tối về viết ngay thu hoạch email cho mình: "Vàng anh có năng khiếu đóng phim chả bằng chuột Remy có năng khiếu nấu nướng. Vấn đề là phải vượt qua định kiến để khẳng định bản thân mình, sai thì phải biết lỗi chỗ nào mà sửa nhưng cũng không nên vì cái sai mà làm bản thân hèn kém đi". Mình cho 6 điểm bài thu hoạch vì thiếu mục liên hệ bản thân.
Phim hoạt hình, nhân vật chính là một con chuột. Các bạn rất chi là nên xem.[/QUOTE]
Tối qua cũng xem được khoảng 5' thì lăn ra ngủ. Ko phải vì phim chán mà vì ốm, mệt quá. Để hôm nào xem lại vậy :D
Em vẫn chưa hiểu 1408 lắm. Sao bác đen lại nói câu hơi bị triết kia nhỉ :-/ Bác nào giải thích hộ em phát.
Mời các gái xem My Girl và Amelie nhá
http://www.gorila.sk/i/imgs_orig/160/7160.jpg
http://hotartz.com/shop/images/amelie.jpg
The Door in the floor cũng hay
http://images.amazon.com/images/P/B00005JMU1.01.LZZZZZZZ.jpg
Tớ ngại copy&paste lắm review lắm, xem ở đây (http://blog.360.yahoo.com/blog-wONxEgojeq9asiMEiOOSwmHx) đê ;;)
che3mau
23-10-2007, 05:26 AM
Mấy phim mới
oánh nhau: the last legion, outlaw, the kingdom, war
teen teen license to wed, I Now Pronounce You Chuck & Larry
kinh dị: saw 4 (dự kiến sẽ duyệt vào dịp cuối tuần) + halloween
sến: Atonement + bride and prejudice
2 phim Grind house coi cực dở riêng phum terror planet coi cứ cười sặc sụa.
The last legion có gì mà bác 3 màu khen nhỉ, xem dài lê thê và nhảm nhí. The Kingdom xem thì thấy chúng nó bôi bác không biết có quá lên không nhỉ, nhưng nói chung xem cũng được.
Phim hay có 1408 xem cũng được, anh Cusak mặt đần thối xem rất khó chịu nhưng vào vai một anh nhà văn sống ích kỷ, nhất là sau cái chết của con gái, mất lòng tin vào nhiều thứ, nhưng cuối cùng cũng tìm lại được mình trong một cái chết bi thảm và đầy hoang đường.
Anh Lý Liên Kiệt tưởng tuyên bố thôi sự nghiệp phim ảnh sau phim Hoắc Nguyên Giáp mà lại tiếp tục đóng Rouge Assasin với anh Transporter, phim cũng được.
Jack Sparrow
23-10-2007, 06:54 AM
Các bác giới thiệu phim thì làm ơn cũng thêm chút thông tin, mấy câu bình luận để thấy tại sao bác cho rằng phim đó hay. Như bác Chè ăn mẫu đơn thì em nản quá!
Dạo này tự nhiên em khó tính, xem phim gì cũng chẳng thấy hay, cả ở rạp lẫn ở nhà. Vào đây thấy mấy bác cứ cho cái list 5, 6 phim một làm em mất phương hướng quá!
À thì người ta nói thế mình tò mò thì google thêm cũng được. Nhìn cái nick bạn này lại nhớ phim cướp biển phần ba, không hiểu sao dạo này không xem được mấy phim sến kiểu này nữa, chắc là hết tuổi teen thật rồi.
Jack Sparrow
23-10-2007, 07:27 AM
Không phải đâu bác xeko. Google thì trước và sau khi xem phim (nếu hay) em đều google. Nhưng em muốn nghe mọi người ở đây bình luận vì em nghĩ mọi người cũng là khán giả giống em. Chứ nghe báo chí nhiều khi không hợp gu lắm. Ví dụ Gladiator, Oscar nhé, nhưng em có thích đâu.
Cướp biển thì phần hai, khi nhìn thấy thằng râu bạch tuộc em đã thấy bớt thích rồi. Tuy nhiều chất adventure hơn, nhưng cũng nhiều chất Walt Disney quá, trong khi mình thì lớn rồi.
Hôm nay tự nhiên google mới biết bố của em Angelina Jolie là bác Jon Voight. Bác này đóng một phim mà em cực thích: Midnight Cowboy. Phim này cũ, em cũng xem lâu rồi, nhưng rất ấn tượng về Dustin Hoffman. Bác nào thích phim drama thì nên xem. Lâu quá rồi nên em chỉ còn nhớ nhất hai cảnh: Dustin Hoffman bảo Jon Voight vác cái tủ lạnh hỏng về, tuy không chạy nhưng vẫn chống gián được, cảnh thứ hai là Dustin Hoffman chết trên ô tô khi hai anh trên đường đến một thành phố khác. Phim này em vote 4 sao de luxe.
À, hôm lâu rồi có ngồi nói chuyện với một em gái, em ý bảo anh Johnny Depp cực cool vì trên màn ảnh anh ý không bao giờ yêu ai. Không biết có đúng không nhỉ?
Hic dạo này đúng là có thói quen vừa ăn cơm vừ xem phim, đầu tư lại một loạt loa đài máy tính để xem nhưng xem xong thi thoảng nghĩ vớ vẩn một tí chứ không có nhiều thời gian và khả năng để viết review mạch lạc như các bạn khác.
Xem 1408 thì đại khái câu chuyện nó là một anh nhà văn chuyên đi ngủ ở các nhà nghỉ khách sạn có các chuyện giết người tự tử giật gân. Lúc trước anh này mới vào nghề có những tác phẩm rất hay và có tình người, nhưng sau thì anh ta chuyển sang viết thể loại kinh dị này. Sau khi có chuyện trong gia đình thì anh ta mất tự tin và từ bỏ gia đình (vợ và ông bố già) để đi sinh sống nơi khác. Trong một lần check thư thì nhận được một cái bưu thiếp nói về khách sạn Dolphin có căn phòng ma quái 1408, anh ta muốn đến đó để xem xét lấy cảm hứng viết nốt cuốn truyện dang dở nên gọi điện book phòng, nhưng rất lạ là quản lý trả lời phòng không còn trống, cho tới tận năm sau, không có lý do cụ thể. Anh ta liền nhờ bên luật sư công ty xuất bản can thiệp và cuối cùng cũng đến được đó với dự định ở lại một đêm như các lần khác.
Ngay khi đến thì người quản lý gọi riêng vào và đề nghị anh ta không ở trên đó, ông ta sẵn sàng cung cấp các tư liệu cụ thể về 56 cái chết trong căn phòng đó kể từ khi mới mở khách sạn, trong đó có rất nhiều cái chết kỳ lạ không được báo chí biết đến. Điều này càng làm cho anh chàng máu me muốn đến đó ở xem sao, cuối cùng, ôm tập tài liệu về những cái chết trong phòng, anh ta bước vào và bắt đầu khám phá căn phòng, với lời ông quản lý Oldin : Không ai ở được quá 1 tiếng. Tiếp theo là những đoạn ma quái....
Nói thêm về những cái chết, có ông bán máy khâu thì tự rạch họng và cố khâu lại bằng kim khâu, có người thì chết chìm trong bát súp, 7 người nhảy lầu, một số treo cổ, cắt cổ tay các kiểu. Công ty quản lý muốn mọi việc bình thường nên vẫn giữ căn phòng ma quái đó chứ không đóng, hàng tháng vẫn bảo trì đều đặn nhưng không ai dám vào quá 10 phút. Trong số các chuyện kỳ quặc có cả một cô hầu vào dọn toilet có một chút mà lúc sau tự cầm kéo móc hai con mắt ra, khi được cứu ra thì vẫn đang cười diên dại.
Đấy, câu chuyện nó là như thế, anh chàng kia cũng qua được 1 tiếng đầu tiên, nhưng rồi thì cũng còn nhiều cái hấp dẫn lắm. Buồn cười nhất là nó lấy ngay bài hát của Capenter vào làm nhạc ma.. Yet we only just begun.....
The Kingdom thi kiểu như Black Hawk down, các anh chị khủng bố đánh bom, rồi FBI cử một đội đến khám nghiệm hiện trường... vầ lần tìm dấu vết kẻ khủng bố. Nói chung là chiến tranh nhân dân lại một lần nữa được đề cao, ha ha ha. Diễn viên mẽo không khoái lắm, chú đóng vai cảnh sát địa phương xem lại hơi bị thích.
Tây Độc
23-10-2007, 09:50 AM
Hôm trước không hiểu sao có thể bỏ gần 3 tiếng ra ngồi ngâm cái Cướp biển 3. Đúng là vớ vẩn thật. Như Kô nói là mình hết teen mất rồi. Ôi, than ôi. :(
Mới down về quả I now pronounce you Chuck & Larry, chưa kịp xem, nhưng lúc lướt qua kiểm tra chất lượng thấy em Jessica Biel xôi thịt không chịu được.
có phim nào kiểu court / lawyer hay hay tí ko bác nhỉ? em khoái thể loại phim này fết, kiểu "A few good men (http://imdb.com/title/tt0104257/) " í a
Tây Độc
25-10-2007, 12:28 PM
Có cái này cũng dính tí court/lawyer, xem cũng tàm tạm.
http://www.david-strathairn.com/photos/images-film/fracture-poster.jpg
Bismarck
25-10-2007, 05:01 PM
Có ấy nào rảnh rỗi gõ đầu nhớ hộ tớ tên các phim đánh nhau thời cổ đại và trung cổ cho tớ chiểu theo mà tìm và download cái, dạo này bỗng quay ra mê mệt thể loại này kinh. Trừ mấy phim tớ đã có như Kingdom of Heaven, Braveheart, Troy, Alexander, Gladiator.
Nhé! Cảm ơn nhé! :D
Ship pu ku
25-10-2007, 05:07 PM
Ở đây có cho giới thiệu phim nhiều tập không nhỉ? Nếu có thì em tiến cử bộ Heroes: http://btjunkie.org/torrent/Heroes-Heroes-Season-One/84080e63ff715773111f0968e667ca0364c6c069c04d/download.torrent
Xem không thấy hay không phải con người.
Cafeteria
25-10-2007, 05:14 PM
[QUOTE=Bismarck]Có ấy nào rảnh rỗi gõ đầu nhớ hộ tớ tên các phim đánh nhau thời cổ đại và trung cổ cho tớ chiểu theo mà tìm và download cái, dạo này bỗng quay ra mê mệt thể loại này kinh. Trừ mấy phim tớ đã có như Kingdom of Heaven, Braveheart, Troy, Alexander, Gladiator.
Nhé! Cảm ơn nhé! :D[/QUOTE]
http://www.imdb.com/title/tt0052618/
Ben Hur đi bác.
N3tXpert
25-10-2007, 05:32 PM
[QUOTE=Ship pu ku]Ở đây có cho giới thiệu phim nhiều tập không nhỉ? Nếu có thì em tiến cử bộ Heroes: http://btjunkie.org/torrent/Heroes-Heroes-Season-One/84080e63ff715773111f0968e667ca0364c6c069c04d/download.torrent
Xem không thấy hay không phải con người.[/QUOTE]
Lost, Friends, The Simpsons, South Park, Desperate Housewives, 24, CSI... kể ra có mà hết ngày :D
Xưa còn có Due South với Early Edition không biết có ai xem không nhỉ?
Dạo này imdb chả hiểu bọn nào xông vào vote mà film nào điểm cũng cao vãi cả đ@'i, đâm ra mất lòng tin x tả được.
À anh em nào xem American Gangster rồi thì ném đá phát nhỉ, tớ mới down chứ chửa có thời gian ngồi xem, chỉ thấy bọn imdb vote lên tận 9,1. Lại có anh Crowe và anh Denzel Washington.
Cụ Chè đang bị ngộ độc mẫu đơn phỏng?
Lúc mới đầu thì phim chỉ chiếu ra mắt ở một số thành phố tiêu điểm cho 1 số khán giả giới hạn; thường là những người rất ham hố phim đấy rồi nên bọn nó đánh giá cao cũng là dễ hiểu. Đến khi chiếu đại trà thì phim sẽ được đánh giá khách quan hơn :)
Girasol
25-10-2007, 06:05 PM
[QUOTE=Bismarck]Có ấy nào rảnh rỗi gõ đầu nhớ hộ tớ tên các phim đánh nhau thời cổ đại và trung cổ cho tớ chiểu theo mà tìm và download cái, dạo này bỗng quay ra mê mệt thể loại này kinh. Trừ mấy phim tớ đã có như Kingdom of Heaven, Braveheart, Troy, Alexander, Gladiator.
Nhé! Cảm ơn nhé! :D[/QUOTE]
- 300
- Spartacus
- Rome (tv-series)
- Ben-hur
Selene
25-10-2007, 06:36 PM
[QUOTE=Bismarck]Có ấy nào rảnh rỗi gõ đầu nhớ hộ tớ tên các phim đánh nhau thời cổ đại và trung cổ..
:D[/QUOTE]
Aivanho
Cleopat
(hai phim này có chị Liz Taylor mình ngưỡng mộ sắc đẹp lắm)
Robin hood (có anh Kevin Costner mình cũng ngưỡng mộ sắc đẹp)
[QUOTE=Bismarck]Có ấy nào rảnh rỗi gõ đầu nhớ hộ tớ tên các phim đánh nhau thời cổ đại và trung cổ cho tớ chiểu theo mà tìm và download cái, dạo này bỗng quay ra mê mệt thể loại này kinh. Trừ mấy phim tớ đã có như Kingdom of Heaven, Braveheart, Troy, Alexander, Gladiator.
Nhé! Cảm ơn nhé! :D[/QUOTE]
Ơ lâu mới thấy bác :D
[QUOTE=Sava]có phim nào kiểu court / lawyer hay hay tí ko bác nhỉ? em khoái thể loại phim này fết, kiểu "A few good men (http://imdb.com/title/tt0104257/) " í a[/QUOTE]
Bác có thích xem series không? Series thì có Law&Order, khá là hấp dẫn và hiện thực, riêng về khoản luật thì hay hơn cái phim kia của bác nhiều, coi như là học thêm về luật pháp Mỹ. Không thì có Boston Legal nhưng là hài.
sanctuary
25-10-2007, 08:11 PM
Không hiểu các bạn thế nào chứ dạo này phim ảnh ngoài phim dọa nhau, phim cãi nhau và phim kiss nhau thì mình còn rất khoái xem Tom&Jerry nhé, vì CN chiếu nhiều tập mà hồi trước VTV và HTV không có, thành ra xem như mới luôn. Buổi tối rải chiếu ra trước TV, mình với F1 nhà mình ngồi vểnh xem phim, thỉnh thoảng cười như nắc nẻ rồi chụt 1 cái thật là sung sướng. Ấy, ví thử các bạn chưa có F1 chả hạn, rải chiếu, rải gối ra sắp bằng xem phim, rồi thỉnh thoảng lại nhoẻn 1 phát rồi lại chụt 1 phát thì thích lắm nhỉ ^^.
hangtoe
25-10-2007, 10:27 PM
[QUOTE=Bismarck]Có ấy nào rảnh rỗi gõ đầu nhớ hộ tớ tên các phim đánh nhau thời cổ đại và trung cổ cho tớ chiểu theo mà tìm và download cái, dạo này bỗng quay ra mê mệt thể loại này kinh. Trừ mấy phim tớ đã có như Kingdom of Heaven, Braveheart, Troy, Alexander, Gladiator.
Nhé! Cảm ơn nhé! :D[/QUOTE]
Chời ơi, cồng nhận lâu quá mới thấy bác, vào lại chỉ xin phim dư này à? Bác ra Đinh Liệt hay Bảo Khánh, 15k/đĩa đỡ mất công down (hình như cũng thuê được). Hỏi bọn nó trung cổ óanh nhau có khi được cả rổ.
Chắc bác luyện để đi đánh ai phổng :(
Aquafina
25-10-2007, 10:44 PM
[QUOTE=Sava]có phim nào kiểu court / lawyer hay hay tí ko bác nhỉ? em khoái thể loại phim này fết, kiểu "A few good men (http://imdb.com/title/tt0104257/) " í a[/QUOTE]
http://imdb.com/title/tt0313542/ - Runaway Jury
Bismarck
27-10-2007, 11:16 AM
Cảm ơn Cafeteria, Girasol với lị Selene, tớ vừa down được một nửa trong danh sách rồi các ấy cho rồi.
[QUOTE=DYM]Ơ lâu mới thấy bác :D[/QUOTE]
Chào chào! Khỏe không? 2 vợ chồng đã đẻ được mấy đứa rồi? :D
[QUOTE=hangtoe]Bác ra Đinh Liệt hay Bảo Khánh[/QUOTE]
Em yêu, cho xin cái địa chỉ chứ nhỉ không thì biết tìm ở chỗ nào. Sao phải giấu hàng thế hè hè...
Tây Độc
27-10-2007, 02:41 PM
[QUOTE=Bismarck]Em yêu, cho xin cái địa chỉ chứ nhỉ không thì biết tìm ở chỗ nào. Sao phải giấu hàng thế hè hè...[/QUOTE]
Số 5 Đinh Liệt. Số 20 ký tự Thăng Long. Grrrrrrrrrrr
Bismarck
29-10-2007, 04:34 PM
Thế Bảo Khánh thì ở đâu bác Độc? Em lướt qua số 5 Đinh Liệt rồi cơ mà soi hàng không thoải mái lắm vì diện tích chật, lại không được để xe trên vỉa hè, mà lòng đường thì cũng chật :D
Nguyễn Văn
29-10-2007, 05:11 PM
Trong Bảo Khánh có hàng Hollywood và Fox, nếu đi từ phía cafe Nhân xuống Hàng Trống thì đều ở bên tay trái bạn. Ở Fox thì có cái tiện là có thể bảo em bán hàng tra tên film trực tiếp bằng excel rồi gọi đĩa bằng walkie talkie, nhưng mà chất lượng phập phù lắm, nên thử trước khi mua về.
Girasol
29-10-2007, 05:27 PM
Fox music - 3B Bảo Khánh.
Hollywood - 9A Bảo Khánh
Ở Bảo Khánh được cái rộng rãi và để xe dễ hơn, nhiều phim, nhất là mấy phim kinh điển và cổ điển, thử luôn được.
(Hình như ở Fox còn có thể mang đổi đĩa có vấn đề nếu mua trong ngày :D)
Tây Độc
29-10-2007, 05:38 PM
Hollywood ở Bảo Khánh. Nhưng mà ở đấy có cái ghét là để có thể xếp nhiều DVD lên giá, nó xếp chồng lên nhau, muốn xem title cứ phải lật lật, rất khó chịu. Chưa kể thỉnh thoảng lại đổ ào cả chồng dĩa xuống.
glasgow
29-10-2007, 06:53 PM
Có 1 chỗ mới là 10C Đinh Liệt, cùng chủ với Holywood Bảo Khánh, nhưng rộng rãi hơn nhiều. Hôm qua tớ vừa ngó qua, kiếm được mấy cái đĩa hay phết. Mọi ngắm thử xem.
thoky
02-11-2007, 03:32 PM
Bác nào có thạo mấy movie về máy bay - không chiến - nhảy dù - lính dù - nhào lộn trên không ..... cho em biết với.
Kho của em hiện có :
1. Top Gun
2. Memphis Bells
3. Cutaway
4. Hell's Angles
5. Objectives, Burma.
Em đang kiếm bản : Cloud Dancer năm 1980 do David Carradine đóng.
Austin_power
05-11-2007, 02:46 PM
Máy bay thì vừa có cai Flyboys nói về WWI nó làm cũng khá đẹp. Mình thì có lẽ khoái nhất cái Memphis Belle (không phải Bells)
Hôm qua vừa xem Death at a funeral, nhắng phết các bác ạ. Hỗn loạn trong đám ma ông bố. Hơi ngắn. Nghe giọng Anh luyến láy sexy phết.
Có cái Big nothing cũng bắng nhắng, có anh Ross trong Friends.
bakien
06-11-2007, 03:46 AM
[QUOTE=DYM]Hôm qua vừa xem Death at a funeral, nhắng phết các bác ạ. Hỗn loạn trong đám ma ông bố. Hơi ngắn. Nghe giọng Anh luyến láy sexy phết.
Có cái Big nothing cũng bắng nhắng, có anh Ross trong Friends.[/QUOTE]
[font=Comic Sans MS][size=2] Hì, cái phim trên công nhận buồn cười, một quả đám ma ông già mà phanh phui ra bao nhiêu thứ lung tung bất ngờ. Phim này không có diễn viên nổi tiếng nào đóng cả.[/size][/font]
[size=2][font=Comic Sans MS] Tuần vừa qua là tuần xem phim. Xem được mấy phim nhắng nhắng. Thích cái "Knocked up ", xem vừa buồn cười với lại hơi xúc động một tẹo. Chỉ là từ những chuyện tình cờ mà không ai ngờ lại dẫn đến một kết thúc có hậu. Phim này nói chung gái chắc thích, liên quan đến chuyện chịu trách nhiệm mà lại :p.
http://img110.imageshack.us/img110/7702/protectedimagephpli3.jpg
[/font][/size][size=2][font=Comic Sans MS]Liên quan đến ăn uống là phim mới nhất của Catherine Zeta Jones tựa " No servations". Phim vui vui, chả có tình tiết gì bất ngờ nhưng cũng có thể rộng tay mà chấm 7 điểm trên 10. Trong phim có cả diễn xuất của cô bé trong " Little Miss Sushine" . Cô bé diễn rất đạt, đặc biệt là ánh mắt và dáng đi tong tẩy hơi già đời. Phim này đặc biệt hợp trong cảnh cuối tuần ngồi với ai đó trên sofa, nhai bỏng ngô và đèn tắt. Ấm cúng phải biết :>
http://www.collider.com/uploads/imageGallery/No_Reservations/no_reservations_movie_poster.jpg
[/font][/size][size=2][font=Comic Sans MS] Một cái nữa, phim này thì công nhận nhiều yếu tố bất ngờ. Mở đầu bằng một vụ lật xe tưởng đùa mà lại chết người, xong khúc giữa thì khá là hot và nhắng nhít, kết thúc là một màn rượt đuổi giằng co giữa sống và chết. Phim này có một cô em teen teen nóng bỏng, giống như cái "The girl next door" và cu cậu Shia LaBeouf đóng trong Transformers. Phim xem được.
http://www.lakeshore-records.com/videopodcast/disturbia/disturbia_mini.jpg
[/font][/size]
hangtoe
06-11-2007, 04:53 AM
[QUOTE=Bismarck]Thế Bảo Khánh thì ở đâu bác Độc? Em lướt qua số 5 Đinh Liệt rồi cơ mà soi hàng không thoải mái lắm vì diện tích chật, lại không được để xe trên vỉa hè, mà lòng đường thì cũng chật :D[/QUOTE]
Buồn nhỉ, dạo này nhà đài càng già càng chảnh càng lười nhỉ? Cái thú gửi xe Bờ Hồ đi bộ loanh quanh phố cổ mua sách mua phim và soi bọn Tây Tàu cũng như dân ta đâu rồiii? :p
Mấy chỗ Đinh Liệt Bảo Khánh có trò hay nhất, theo em, là bán đĩa theo bộ (ko phải phim chưởng bộ). Vd: bộ các phim của Trương Nghệ Mưu, Vương Gia Vệ, Pedro Almodovar, bộ đĩa phim tài liệu của Discovery,... đĩa hay vãi, trình bày hộp bìa các thứ cũng nhã vãi, nói chung là sướng, sướng đê mê như mới nghe nhạc vàng đã được tận tình hướng dẫn từ Phạm Duy đến Ý Lan ấy =))
Chứ dạo này phim thị trường ít phim hay, trừ Lust Caution mí Across the Universe của em, em thật :D
Phim Knocked up buồn cười nhất là lũ bạn bè của cậu kia, cả bọn lập hội chơi bời nhí nhố, làm trang web chuyên ghi lại cảnh nude trên phim. Đoạn em kia quyết định giữ lại em bé làm bị vội, xem thấy vô lý. Phim cũng bình thường. Em diễn viên chính nhìn xôi thịt, thằng ku kia đóng hay hơn, kiểu béo xấu, tiền cũng qué có nhưng rất chi là tự tin.
Austin_power
06-11-2007, 06:53 AM
Phim Knocked up ấy mình thấy nội dung cũng phình phường, nhưng làm phim thì quá tệ. Thằng đạo diễn hình như thích fxxk thì phải, cứ tẹo lại fxxk you. Diễn xuất của diễn viên thì rất chán, hay nói chung là chẳng có diễn xuất mẹ gì, trông như làm trò. Rate của tớ là 4/10
bakien
06-11-2007, 07:03 AM
Hóa ra mình dễ dãi quá , cho tận 7 !
Fick nhưng cũng có lý đấy chứ, cả đâu đến mức nhiều quá !
Hoặc cũng có thể do mình hay xem phim mà thời gian fick có khi đến 98 % cũng nên .
;)
( đọc lại bác gì bên trên thì là "nói" chứ không phải "làm" )
Tây Độc
06-11-2007, 10:49 AM
[QUOTE=bakien][font=Comic Sans MS][size=2] Hì, cái phim trên công nhận buồn cười, một quả đám ma ông già mà phanh phui ra bao nhiêu thứ lung tung bất ngờ. Phim này không có diễn viên nổi tiếng nào đóng cả.[/size][/font]
[/QUOTE]
Bạn nào có sub của phim này không? Cho mình xin với. Mới down được bản Axxo về nhưng chưa có sub.
Mà ai bảo là không có diễn viên nổi nhỉ? Có mấy thằng cu trong Hot Fuzz đấy.
[QUOTE=hangtoe]
Chứ dạo này phim thị trường ít phim hay, trừ Lust Caution mí Across the Universe của em, em thật :D[/QUOTE]
Mình thì chả thấy Lust Caution hay gì cả. Lại được cái ở đây nó ko có tiếng Anh, đọc phụ đề tiếng Đức toét cả mắt. Lúc chán quá chuyển sang đọc phụ đề tiếng Pháp hehe.
Phim buồn ngủ cực kì, đoạn porn khí hơi dài, anh giai thì già quá nhăn nheo hết cả rồi. Buồn cười nhất đoạn anh ý lao từ trong cửa hàng vàng bạc ra xe, nhanh hơn cả cướp, cả rạp cười ồ cả lên, mình cũng tỉnh cả ngủ :D
Girasol
07-11-2007, 09:23 AM
[QUOTE=bakien]
[/font][/size][size=2][font=Comic Sans MS] Một cái nữa, phim này thì công nhận nhiều yếu tố bất ngờ. Mở đầu bằng một vụ lật xe tưởng đùa mà lại chết người, xong khúc giữa thì khá là hot và nhắng nhít, kết thúc là một màn rượt đuổi giằng co giữa sống và chết. Phim này có một cô em teen teen nóng bỏng, giống như cái "The girl next door" và cu cậu Shia LaBeouf đóng trong Transformers. Phim xem được.
http://www.lakeshore-records.com/videopodcast/disturbia/disturbia_mini.jpg
[/font][/size][/QUOTE]
Em thì thấy chả bất ngờ gì cả, xem 1 lúc đoán được kết thúc. Chả xếp được vào kinh dị, cũng chả xếp được vào tâm lý hành động gì. Mấy cái xác như tượng sáp. Đi xem chỉ giật mình vì mấy em xì tin xì khói bên cạnh chốc chốc lại rú lên một phát :(
@bác Tây Độc: lên cái mysubtitles.com chỉ thấy có sub Rumani bác ạ :D Thôi bác chịu khó nghe tiếng Anh vậy
Em vừa xem Hair Spray. Film ca nhạc. Nội dung thì chả có gì đâu, khoảng 1 tiếng rưỡi. Có anh Travolta giả gái rất chi ấy và này nọ. Xem cũng vui, nhà có thiếu nhi cuối tuần bố mẹ nên tham gia giải trí cùng các cháu film này. Rất chi là lành mạnh :D
18Googol2
11-11-2007, 08:42 AM
Hehe hôm nọ thừa quota chả biết làm thế nào đành down "Bourne Ultimatum" cho đỡ phí, hóa ra óanh nhau lại được của nó, ngồi ăn cơm mà nhiều khi quên cả và cơm =))
Lâu lắm mới thấy được quả action movie đáng xem hehe
do hoi
14-11-2007, 10:10 PM
Tình yêu nào tìm được cái torrent của Lust Caution làm ơn cho xin cái . Mà cái torrent nao xin xịn ấy chứ nhà em down đến mấy cái rồi cả minova với aXXo mà chẳng cái nào xem được thế mới đau sờ cau.toàn 700M cặm cụi down cả đêm.
Austin_power
15-11-2007, 09:37 AM
Các bác xem 3:10 to Yuma chưa, em thấy phim ấy được, dĩ nhiên là rate 8,2/10 trên IDM em thấy là hơi cao, em chắc cho 7,9. Mà nếu xem khuyên các bác nên xem với cả phụ đề, các anh giai trong phim tòan thủ thỉ với nhau nghe khó vãi, mà không hiểu hết thì mất cả hay đi. Em xem xong rồi phải vào Wiki đọc mới thấy hay :D
Em dè dặt hơn bác Austin, em vote 3* thôi. Vẫn phong cách cao bồi điển hình kiểu Clint. Vẫn sa mạc và núi đá vùng New Mexico sau nội chiến. Vẫn là các giai cưỡi ngựa bắn súng veo véo trên nền guitare eo éo. Vẫn là chủ nghĩa anh hùng lấp lánh sau những pha đọ súng căng căng thẳng thẳng.
Nhưng diễn xuất thì em mạnh dạn ấy hẳn 4 phát *. Giai Rusell càng ngày càng nuột. Tuy chưa vượt qua tượng đài chăn bò Clint nhưng vai tướng cướp Ben Wade của Rus thông minh và phức tạp, lúc nóng lúc lạnh chưa biết thế nào. Công nhận với bác Austin là đoạn các giai thỏ thẻ với nhau yêu vãi cả ra. Anh Christian Bale thì em đã hơi thinh thích sau American Psycho, nhưng đến đến phát này, tình cảm của em với ảnh đã nâng lên một tầm cao mới :>> Anh giai đóng vai đệ tử ruột của Rus cũng ngon.
Nói chung là đáng xem. Nhưng dạo này em không khoái cowboy movies mấy. Đang vật mấy phim kiểu American Gangster mới cả Lord of War. AG toàn Oscar Winner, Rusell Crowe, Denzel Washington, Cuba Gooding Jr. Đoạn face to face giữa Rus và Del nặng đô phết. LOW là anh Nicolas Cage tay bo với thằng cu Jared Leto, phê cực.
Thế thôi, các bác xem đi, em không cầm đèn chạy trước công nông nữa :D
Công nhận American Gangster xem giết thời gian thích. Phim này ổn toàn diện nhưng lại không có cảnh nào lấp lánh. Đoạn sòng phẳng giữa 2 chàng là quả nháy mắt với Heat nhưng Heat ở một class khác hẳn.
Đang trong giai đoạn phim găng tơ mafia bắn nhau rất thời trang thì có Eastern Promises hay. Mafia Nga ở London toàn chơi dao cắt cổ như cắt tiết gà, tanh vãi đái. Accent Nga cứ xì xà xì xồ nghe rất sexy đặc biệt là giọng của Viggo Mortensen, hơn nữa chàng trông cực kỳ quý tộc. Và hơn nữa, có cảnh chàng 100 % naked đánh nhau với 2 thằng trong nhà tắm, intense and powerful, cẩn thận chảy máu cam :>>
nightduke
16-11-2007, 12:04 AM
[QUOTE=Rain]Nói chung là đáng xem. Nhưng dạo này em không khoái cowboy movies mấy. Đang vật mấy phim kiểu American Gangster mới cả Lord of War. AG toàn Oscar Winner, Rusell Crowe, Denzel Washington, Cuba Gooding Jr. Đoạn face to face giữa Rus và Del nặng đô phết. LOW là anh Nicolas Cage tay bo với thằng cu Jared Leto, phê cực.
Thế thôi, các bác xem đi, em không cầm đèn chạy trước công nông nữa :D[/QUOTE]
Em Rain kiếm film cao bồi của Terance Hill đi, bảo đảm không thích không lấy tiền. Chỉ có điều nó hơi khó kiếm đấy. Cho một tựa nhé: People call me Trinity.
18Googol2
16-11-2007, 12:05 AM
Em lại sắp thừa quota, lại vẫn như xưa chả biết làm gì :( Bác nào biết phim Mĩ nào vui vui kiểu Naked gun, American pie, Taxi...ko mách em với, em chỉ khoái mấy phim nhắng nhít, xem hơi bị khoái :D
iznogoud
16-11-2007, 12:15 AM
Xem cái See no evil, hear no evil chưa? Hoặc A fish called wanda. Thêm nữa có thể là Hot shot 2, cái này cười vỡ mẹ nó bụng luôn.
18Googol2
16-11-2007, 12:58 AM
Hihi cám ơn nhé, em đang xem Hot shot 2 đây, công nhận vui thật :D
Tây Độc
16-11-2007, 07:33 AM
[QUOTE=nightduke]Em Rain kiếm film cao bồi của Terance Hill đi, bảo đảm không thích không lấy tiền. Chỉ có điều nó hơi khó kiếm đấy. Cho một tựa nhé: People call me Trinity.[/QUOTE]
Cái "Người ta gọi tôi là thánh 3 ngôi" này thì xưa lắm lắm rồi. Xem trên TV. Thích cực. Thấy mấy anh cao bồi bắn bách phát bách trúng. T.Hill còn đóng cả Lucky Luke nữa.
Phim nhí nhố (Spoof Film) thì kiếm Scary Movie 1-4, Hot Shot, Shot Shot part Deux, một loạt phim của Leslie Nielson như Naked Guns, Space Odissey, I Spy...
Jack Sparrow
16-11-2007, 07:50 AM
They Call Me Trinity.
Á, đấy có phải là cái phim mà cảnh đầu tiên Terence Hill điều khiển thằng tượng gỗ đánh nhau với một ông da đỏ (?), cảnh gần cuối là hai anh cao bồi chặn cả đoàn tàu? Còn cảnh cuối cùng là Terence Hill trong tiệm cắt tóc cạo râu? Đúng vậy thì cám ơn các bác, em muốn tìm phim này mà không thể nhớ được chút gì làm manh mối. Hồi em xem cũng lâu lắm rồi, nhưng không nghĩ phim đấy cũ đến thế.
Tây Độc
16-11-2007, 08:45 AM
Không đúng thì phải, mình nhớ cảnh cuối là 2 thằng cha cao bồi chia tay nhau. Mỗi chú đứng bên một bờ sông, rồi đùa nhau bắn vỡ súng. Một bên là Terence Hill, một bên là thằng cha gì râu quai nón xồm xoàm.
[QUOTE=iznogoud]Xem cái See no evil, hear no evil chưa? Hoặc A fish called wanda. Thêm nữa có thể là Hot shot 2, cái này cười vỡ mẹ nó bụng luôn.[/QUOTE]
Cái A fish called (or named) wanda buồn cười nhất đoạn bà già có 3 con chó :D
caole261188
16-11-2007, 08:24 PM
[QUOTE=Rain]Em dè dặt hơn bác Austin, em vote 3* thôi. Vẫn phong cách cao bồi điển hình kiểu Clint. Vẫn sa mạc và núi đá vùng New Mexico sau nội chiến. Vẫn là các giai cưỡi ngựa bắn súng veo véo trên nền guitare eo éo. Vẫn là chủ nghĩa anh hùng lấp lánh sau những pha đọ súng căng căng thẳng thẳng.
Nhưng diễn xuất thì em mạnh dạn ấy hẳn 4 phát *. Giai Rusell càng ngày càng nuột. Tuy chưa vượt qua tượng đài chăn bò Clint nhưng vai tướng cướp Ben Wade của Rus thông minh và phức tạp, lúc nóng lúc lạnh chưa biết thế nào. Công nhận với bác Austin là đoạn các giai thỏ thẻ với nhau yêu vãi cả ra. Anh Christian Bale thì em đã hơi thinh thích sau American Psycho, nhưng đến đến phát này, tình cảm của em với ảnh đã nâng lên một tầm cao mới :>> Anh giai đóng vai đệ tử ruột của Rus cũng ngon.
Nói chung là đáng xem. Nhưng dạo này em không khoái cowboy movies mấy. Đang vật mấy phim kiểu American Gangster mới cả Lord of War. AG toàn Oscar Winner, Rusell Crowe, Denzel Washington, Cuba Gooding Jr. Đoạn face to face giữa Rus và Del nặng đô phết. LOW là anh Nicolas Cage tay bo với thằng cu Jared Leto, phê cực.
Thế thôi, các bác xem đi, em không cầm đèn chạy trước công nông nữa :D[/QUOTE]
Công nhận là phim của Bale hay :D Em xem mấy phim của chú này, trừ American Psycho, hay nhất là The Prestige. Batman begins cũng có thể coi là hay. Nói chung nhân vật nào vứt vào tay chú này cũng đóng được, mà toàn vai tâm lý phức tạp. Thế nên em recommend các bác xem tất cả phim có chú này đóng.
Vertu
17-11-2007, 01:46 PM
Không theo dõi được Topic này từ đầu đến cuối , không biết có bác nào nhắc đến Donnie Darko hay đã xem Donnie Darko chưa nhỉ ?
Đùa chứ em mới xem được có nửa cái American Gangster thì éo chịu được, tắt béng đi. Cái bản DVDscr xem xấu quá, mất cả cái hay của phim. Hic, có khi phải đợi bản đẹp rồi :(
Cái across the universe em cũng ngắm từ lâu, phải cái chưa kiếm chỗ nào có cả. Chán:(
[QUOTE=Vertu]Không theo dõi được Topic này từ đầu đến cuối , không biết có bác nào nhắc đến Donnie Darko hay đã xem Donnie Darko chưa nhỉ ?[/QUOTE]
Em nhớ là dzồi bác ạ. Anh chàng chăn bò pêđê thế mà đóng được nhiều thứ phết. À Zodiac thì em ko dám xem, lướt qua cảnh xiên người trông hãi quá :(.
Các TY ơi, cuối năm này ngoài mấy phim thần thoại kiểu Beowulf (chán ốm), Golden Compass... ra thì có phim nào tình cảm hài nhẹ nhàng không nhỉ? Kiểu như Love Actually hồi cách đây mấy năm ấy?
bakien
23-11-2007, 10:27 AM
Ồ em vừa thức đêm xem 3:10 to Yuma thật là hưng phấn quá độ. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng hơi bị nghĩa lộ nhưng diễn xuất các đồng chí diễn viên quả thật là hay.
Nên xem nên xem !
Bí d@nh
24-11-2007, 12:28 AM
Bác nào có link phim Casanova (http://www.yxine.com/index.php?gf=fa&view=1&movie_id=1599)( không phải bit :D ) cho em xem cuối tuần này với, em cảm ơn nhiều ạ :-* :x
noname_nonick
24-11-2007, 03:19 AM
[QUOTE=bakien]Ồ em vừa thức đêm xem 3:10 to Yuma thật là hưng phấn quá độ. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng hơi bị nghĩa lộ nhưng diễn xuất các đồng chí diễn viên quả thật là hay.
Nên xem nên xem ![/QUOTE]
Được, mình load phim này mấy ngày rồi chưa xem. Lát ăn tối xong tắt đèn ngồi uống bia xem phim vậy :D
À mà các bác xem tư vấn cho mình độ này có phim hành động nào mới mà đáng xem không, không kể Bourne nhé. Thanks!
Cái chú no_no này nói "độ này" mà còn kể Bourne thì hóa ra bao lâu rồi chú chưa đi xem film? American Gangster thì sao? Nếu ko thì có Shoot 'em up xem bắn nhau loạn xà ngầu chả có nội dung gì cũng đỡ phải ngợi.
Vertu
24-11-2007, 04:28 AM
[QUOTE=Styx]Các TY ơi, cuối năm này ngoài mấy phim thần thoại kiểu Beowulf (chán ốm), Golden Compass... ra thì có phim nào tình cảm hài nhẹ nhàng không nhỉ? Kiểu như Love Actually hồi cách đây mấy năm ấy?[/QUOTE]
Love Actually nó là huyền thoại rồi Styx ạ , mấy năm trời chưa thấy phim tình cảm nào được như thế.
Styx thử P.S I love you xem.Phim thì mình chưa xem ví nó chưa chiếu nhưng xem Trailer thấy có vẻ cũng xem được.
do hoi
24-11-2007, 06:41 AM
Công nhận bọn Pháp nó là phim dạng sát thủ đơn độc có nét riêng của nó, xem mô típ Mỹ mãi cũng nhàm . Shoot em up có đoạn 2 anh chị vừa đánh vật, nhẩy tăng gô, hát opera bừa bắn chết hết bọn sát thủ nhẩy vào nhà xem phê lòi mắt.
[QUOTE=Bí d@nh]Bác nào có link phim Casanova (http://www.yxine.com/index.php?gf=fa&view=1&movie_id=1599)( không phải bit :D ) cho em xem cuối tuần này với, em cảm ơn nhiều ạ :-* :x[/QUOTE]
Casanova cho TY Bí đ@' :D
http://rapidshare.com/files/30817089/Casanova__2005__Lektor_PL.part1.rar
http://rapidshare.com/files/30829680/Casanova__2005__Lektor_PL.part2.rar
http://rapidshare.com/files/30996677/Casanova__2005__Lektor_PL.part3.rar
http://rapidshare.com/files/31006621/Casanova__2005__Lektor_PL.part4.rar
http://rapidshare.com/files/31179250/Casanova__2005__Lektor_PL.part5.rar
http://rapidshare.com/files/31369555/Casanova__2005__Lektor_PL.part6.rar
http://rapidshare.com/files/31373449/Casanova__2005__Lektor_PL.part7.rar
Pass: peb.pl
Vầng bác Vertu ạ, từ hồi đến giờ gái cứ nắc nỏm mãi xem có cái gì hay ho chúng mình đi xem với nhau mà chả có :(. Tks bác, cơ mà em ko thích Hilary lắm, trông bà già ấy khô lắm :(, với lại ở bên em tận sang năm nó mới ra. Thôi đành Golden Compass vậy.
noname_nonick
24-11-2007, 07:48 PM
Bạn Sờ ty, quả thực là mình ít xem phin, 1 phần vì ít thời gian, 1 phần vì tiếc tiền. Phim gần nhất xem ngoài rạp cũng chính là cái thằng Bourne đấy, hơn 2 tháng rồi thì phải. Độ này load thử thấy mạng nhanh quá đâm hứng thú load phim về nghiên cứu. Mấy phim bạn nói mình sẽ thử xem sao, tks.
À có The brave one nếu chú no no xem được bản CAM. Nếu không chịu khó tìm film ra ở rạp độ ba bốn tháng trước thì giờ mới có dvdrip trên mạng.
Beowulf nhàm các TY ạ, được mỗi ba cảnh chị gái Angelina show hàng là còn hot :D. Mất công mình mò ra tận Paramount xem giữa lúc grèves.
Edit : Anh recommend thêm Next, Déjà Vu nếu chú No No chưa xem.
N3tXpert
24-11-2007, 09:45 PM
Hitman mới ra có ai xem chưa? War không thấy ai comment gì nhỉ, xem cũng tàm tạm.
Bí d@nh
25-11-2007, 06:46 AM
Casanova cho TY Bí đ@' :D
http://rapidshare.com/files/30817089/Casanova__2005__Lektor_PL.part1.rar
http://rapidshare.com/files/30829680/Casanova__2005__Lektor_PL.part2.rar
http://rapidshare.com/files/30996677/Casanova__2005__Lektor_PL.part3.rar
http://rapidshare.com/files/31006621/Casanova__2005__Lektor_PL.part4.rar
http://rapidshare.com/files/31179250/Casanova__2005__Lektor_PL.part5.rar
http://rapidshare.com/files/31369555/Casanova__2005__Lektor_PL.part6.rar
http://rapidshare.com/files/31373449/Casanova__2005__Lektor_PL.part7.rar
Pass: peb.pl
Có nốt thanks thì em cũng sẽ nhấn cho bác cái đấy :x
N3tXpert
26-11-2007, 08:16 AM
Hitman .
Hitman mới có bản cam mà pợt đã recommend rồi cơ à. Lúc nào có bản đẹp thì mình ngự nhãn vậy :D
N3tXpert
26-11-2007, 08:31 AM
Vừa xem xong, anh Tim Olyphant đóng hơi bị được của nó. Khoái chú này từ hồi đóng The girl next door, có style vãi. May mà thằng xôi thịt Vin Diesel bị loại khỏi vai 47.
lethe1107
26-11-2007, 11:14 AM
Vừa xem xong Dragon War các bác ạ .Nghe giới thiệu em tưởng hoành tráng lắm đến lúc xem xong thấy thất vọng quá.War đoạn cởi nút em không khoái lắm
lethe1107
26-11-2007, 12:42 PM
Hu hu có bác nào có sub của shoot em up không ,em down về chục cái sub rồi mà toàn cái không trùng với hình xem khó chịu quá.Link phim em lấy trên rslinks tên là: Shoot Em Up (2007) REAL DVDSCR XviD - COCAIN
lethe1107
26-11-2007, 12:43 PM
Mà cụ thể là mấy cái sub của em toàn bị hình đi trước tiếng thôi các bác ợ
architecto
26-11-2007, 01:33 PM
Xài cái Subtitles Workshop đi, bạn hiền.
lethe1107
27-11-2007, 11:26 AM
Cảm ơn bác Architecto nhé em down về rồi nhưng chưa có thời gian mần.Nhân tiện cho em hỏi thêm là có bác nào có link rapid bộ GTO(Great Teacher Onizuka) không ạ. Bản do người thật đóng các bác nhé,anime em xem rồi ợ.
lifegoeson
27-11-2007, 12:20 PM
[QUOTE=Vertu]Love Actually nó là huyền thoại rồi Styx ạ , mấy năm trời chưa thấy phim tình cảm nào được như thế.
Styx thử P.S I love you xem.Phim thì mình chưa xem ví nó chưa chiếu nhưng xem Trailer thấy có vẻ cũng xem được.[/QUOTE]
The Holiday cũng ra dịp Noel, cũng tình cảm như Love Actually. Không thì xem Something's Gotta Give. Tối qua mới xem, vui mà cảm động, Jack Nicholson và Diane Keaton già mà đóng cũng thích .
nqtuan04
27-11-2007, 01:10 PM
[QUOTE=do hoi]Tình yêu nào tìm được cái torrent của Lust Caution làm ơn cho xin cái . Mà cái torrent nao xin xịn ấy chứ nhà em down đến mấy cái rồi cả minova với aXXo mà chẳng cái nào xem được thế mới đau sờ cau.toàn 700M cặm cụi down cả đêm.[/QUOTE]
Torrent thì bác vào Minovar mà kiếm, hôm trước em vừa đown về, chưa xem hết nhưng nhìn cũng ổn. Nhân tiện up lên rapidshare cho bác nào có nhu cầu thì down
CD1
http://rapidshare.com/files/70930171/Lust.Caution.2007.VCD1.part1.rar
http://rapidshare.com/files/70932404/Lust.Caution.2007.VCD1.part2.rar
http://rapidshare.com/files/70933055/Lust.Caution.2007.VCD1.part3.rar
CD2
http://rapidshare.com/files/70927970/Lust.Caution.2007.VCD2.part1.rar
http://rapidshare.com/files/70934316/Lust.Caution.2007.VCD2.part2.rar
http://rapidshare.com/files/70950441/Lust.Caution.2007.VCD2.part3.rar
Vertu
27-11-2007, 03:02 PM
[QUOTE=lifegoeson]The Holiday cũng ra dịp Noel, cũng tình cảm như Love Actually. Không thì xem Something's Gotta Give. Tối qua mới xem, vui mà cảm động, Jack Nicholson và Diane Keaton già mà đóng cũng thích .[/QUOTE]
Tình yêu lifegoeson thân mến , mấy phim này cũng lâu rồi mà , mình cũng xem hết rồi.Đang tìm xem năm nay có phim gì không :D
Cái Lust Caution kia có đẹp không vậy ? Mình cũng down mấy bản từ Bit Torrent chưa cái nào ra hồn nên không xem , sợ phí phim
Bác nào thích xem Knocked Up thì xem Superbad cũng rất hay, kiểu mess up nhắng nhít vui lắm.
lifegoeson
27-11-2007, 08:08 PM
[QUOTE=Vertu]Tình yêu lifegoeson thân mến , mấy phim này cũng lâu rồi mà , mình cũng xem hết rồi.Đang tìm xem năm nay có phim gì không :D
Cái Lust Caution kia có đẹp không vậy ? Mình cũng down mấy bản từ Bit Torrent chưa cái nào ra hồn nên không xem , sợ phí phim[/QUOTE]
bạn Styx có nói là tìm phim mới năm nay đâu! Năm nay thì em lạc hậu rồi!
paris
28-11-2007, 02:07 AM
Chủ nhật vừa rồi em đi làm về chán quá, một mình xem 2 films, Lions for lambs , rồi American Gangster. Nói chung là hay các bác ợ, bác nào ở Paris thích film ảnh thì rủ rê em đi xem nhé.
Cafeteria
28-11-2007, 10:27 AM
[QUOTE=paris]American Gangster. [/QUOTE]
Phim này có gì hay mà nhiều người khen thế nhỉ? down về xem được đúng 20' thì xóa. Hay là mình không có tâm hồn?
Mỗi người mỗi gu, như phim Love Actually, có bác tán dương là kinh điển, mình xem chịu không nổi, vốn ghét thằng cha Hugh Grant sẵn. Phim Something's Gotta Give cũng vậy, không thích cách diễn xuất của cả hai diễn viên chính, nhất là bà già, điệu thấy ớn. Mà phim đó được một đống giải đó bác Cafeteria
Vertu
28-11-2007, 11:11 PM
Đúng là phim mỗi người mỗi gu , nhưng mà thú thật mình chưa gặp ai bảo Love Actually chán không chịu nổi.Có thể nói omai là người đầu tiên :D nên thú thật rất tò mò muốn biết gu phim của omai thế nào.Cho xin vài cái tên đi
topolino
28-11-2007, 11:15 PM
[QUOTE=Vertu]Đúng là phim mỗi người mỗi gu , nhưng mà thú thật mình chưa gặp ai bảo Love Actually chán không chịu nổi.Có thể nói omai là người đầu tiên :D nên thú thật rất tò mò muốn biết gu phim của omai thế nào.Cho xin vài cái tên đi[/QUOTE]
Mỗi người mỗi gu mà, mình giờ thấy phim có tựa đề là Love là đã chán rồi, chắc lại mấy tình tiết cũ rích. Cái phim bạn nói hình như chưa bao giờ xem, thấy mặt anh giai quảng cáo già nhăn đã cảm giác phải nhai phải sạn.
Mình chỉ thích mấy phim tình tiết li kỳ rùng rợn, giết người hàng loạt kiểu mỗi phim vào Halloween thôi. Có bạn nào biết thì giới thiệu giúp mấy phim với.
paris
29-11-2007, 03:58 AM
Love actually thi em chưa ai chê cả, anh Hugh Grant duyên đấy chứ. Film American Gangster thì không phải là kinh điển gì nhưng nói chung là xem cũng được bác Cafeteria ạ, mà nói chung mấy cái film đấy bác cứ ra rạp cho em, em chẳng thích xem film ở nhà lắm, giẳm effet lắm ạ.
Em chẳng nhớ có mấy film cũ từ năm ngoái như kiểu Romanzo Crimilnel, em chẳng nhớ viết chình xác chưa, nhưng film đấy em thấy khá đỉnh, mafia Ý, thêm nữa hôm đấy em đi xem chẳng may thế nào ngồi cạnh ngay chị Catherine Deneuve. Hay em cũng rất thích Volver hay Adieu Cuba .
Phong
29-11-2007, 06:12 AM
[QUOTE=bakien]Ồ em vừa thức đêm xem 3:10 to Yuma thật là hưng phấn quá độ. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng hơi bị nghĩa lộ nhưng diễn xuất các đồng chí diễn viên quả thật là hay.
Nên xem nên xem ![/QUOTE]
Em hỏi khí không phải chứ bác kiếm đâu ra DVDrip phim này, em giở đủ bài vẫn không kiếm được.
bakien
29-11-2007, 07:07 AM
[QUOTE=Phong]Em hỏi khí không phải chứ bác kiếm đâu ra DVDrip phim này, em giở đủ bài vẫn không kiếm được.[/QUOTE]
Phim này bạn tớ load nên chịu chả hiểu nó tìm nguồn nào, nhưng nếu gú thì ra cái này :
http://freedatadll.blogspot.com/2007/10/310-to-yuma-dvdrip-2007.html
Thử xem sao !
Vertu
29-11-2007, 11:39 AM
3.10 to Yuma trên Torrent có DivX nhiều lắm rồi mà.Phong cứ vào mấy cái trang search Torrent nào chẳng ra một đống.
Phim hay diễn xuất tốt nhưng đoạn cuối có vẻ không hợp lý lắm.
Hoàng Trường
29-11-2007, 12:18 PM
[QUOTE=topolino]Mình chỉ thích mấy phim tình tiết li kỳ rùng rợn, giết người hàng loạt kiểu mỗi phim vào Halloween thôi. Có bạn nào biết thì giới thiệu giúp mấy phim với.[/QUOTE]
Thích phim kinh dị thì bác xem Saw I, II, III, IV, cốt truyện hay, tra tấn tinh thần dã man con ngan chứ không phải motif "một tên giết người hàng loạt chặt chém bọn dumb hot teens" như kiểu Halloween, Scream,... Khuyến cáo không nên xem khi đang ăn.
[QUOTE=topolino]Mỗi người mỗi gu mà, mình giờ thấy phim có tựa đề là Love là đã chán rồi, chắc lại mấy tình tiết cũ rích. Cái phim bạn nói hình như chưa bao giờ xem, thấy mặt anh giai quảng cáo già nhăn đã cảm giác phải nhai phải sạn.
[/QUOTE]
Nẫu ruột, giai thế mà còn chê X( .
À tớ tìm phim để xem ngoài rạp Noel này, nhưng hình như là chả có phim gì cả.
Edit : cuối tuần này mình xem tạm Kingdom vậy :(. Đời đến là nản.
Phong
30-11-2007, 06:57 AM
Em mới xem xong Yuma, cám ơn các bác.
Phin nói chung ổn,diễn xuất của anh Crowe vẫn tốt như ngày nào, nhưng cảm giác không thích bằng mấy phim trước của anh, chắc tại nội dung chẳng có gì đặc sắc, tình tiết đơn giản quá.
Link bác bakien đưa được cái hình ảnh đẹp, âm thanh không tốt lắm, bạn nào down từ đấy về tốt nhất kiếm thêm cái phụ đề, em đánh giá Video 9/10, Audio 6/10
[QUOTE=topolino]Mỗi người mỗi gu mà, mình giờ thấy phim có tựa đề là Love là đã chán rồi, chắc lại mấy tình tiết cũ rích. Cái phim bạn nói hình như chưa bao giờ xem, thấy mặt anh giai quảng cáo già nhăn đã cảm giác phải nhai phải sạn.
Mình chỉ thích mấy phim tình tiết li kỳ rùng rợn, giết người hàng loạt kiểu mỗi phim vào Halloween thôi. Có bạn nào biết thì giới thiệu giúp mấy phim với.[/QUOTE]
Hợ hợ bạn này chỉ nên quanh quẩn Tam Mao mấy cả Tây Du Ký thôi, cho nó đơn giản.
Love Actually chả cần anh Hugh thì cũng kinh mịe nó điển rồi.
Thôi thì kinh điển vậy :D. Tớ chỉ đơn giản là không thích cái phim đấy vì Noel năm nào cũng thấy chiếu. Rồi thấy phim kiểu Chicken Soup buồn ngủ. :D
Còn xem phim thì chỉ biết xem thôi, chả biết cái gì cả :D.
Bác Vertu, phim tình yêu tình báo tớ thích mấy phim bệnh bệnh kiểu : Killing me softly, Closer, 2046,Chungking Express. Thành ra không thích Love Actually, chứ không phải phim đó không ra gì.
Tây Độc
01-12-2007, 02:15 AM
Vừa múc xong quả War. có Lý Liệt và Jason Statham. Xem cũng được. Kết thúc cũng bất ngờ chút xíu. Đang mong chờ Project J-J của Lý và Thành Long xem có ra gì không.
http://www.toxicshock.tv/news/wp-content/uploads/war_poster2_jet_li.jpg
Giới thiệu một phim nữa mình xem cũng lâu lâu rồi, cũng thấy hay hay. Tên là The Sleepers. Phim kể về 4 thằng nhóc, nhà ở khu Hell's Kitchen nổi tiếng, chỉ vì nghịch ngợm mà phải vào trại phục hồi nhân phẩm và bị lạm dụng "dùng tịch" trong suốt thời gian ở đó. Sau này lớn lên, 1 chú thành nhà báo, 1 chú thành công tố viên, còn 2 chú thành thành viên băng đảng. Nhân dịp gặp lại quản giáo cũ thì 2 chú mob kia thay đổi mục đích sử dụng của chú quản giáo từ human thành hòm đựng đạn. Thế là 2 chú còn lại tìm cách để xử án trắng cho 2 chú này. Phim có Brad, Dustin Hoffman, Robert De Niro, Kevin Bacon... Xem cũng được. Ám ảnh phết.
http://deniro.jvlnet.com/sleepers.gif
Bác Độc em cuối cùng bị ám ảnh cái gì :D?
Phim của LLK dạo này càng xem càng nhạt, tình tiết chả có gì, quanh đi quẩn lại nếu không vung súng lên bắn người thì cũng là nhảy nhót linh tinh, mặt anh ấy thì có khi kém cái thớt em dùng hơn năm nay chứ mấy, diễn thì cứ như con rô bô, đơ đơ hơ hơ.
À cuối cùng em cũng xem xong Kingdom các bác ạ. Đại loại đúng kiểu Mẽo, thế nào cũng có tí xỉa xói, cơ mà hơi lê thê, được mỗi đoạn cuối chị gì rút dao xỉa thằng trùm sò là bạo lực vật. Phim này mà so với Black Hawk Down thì còn kém xa, BDH phải nói là kinh điển mẹ nó rồi các bác công nhận không?
Chiến tranh nhân dân thế này thì em thấy sợ thật.
Tây Độc
01-12-2007, 12:13 PM
Công nhận xem LLK được mỗi Hoàng Phi Hồng múc nhau thôi. Còn lại diễn xuất như kứt. Nhưng mình bị thích chú này vụ Hoàng Phi Hồng nên vẫn kiếm về xem. Chú này làm phim ở HK còn được, sang Mỹ đóng lấc ca lấc cấc phí cả phim. Mặt rỗ nhưng lại thích "play cool". :D
@Styx: Ám ảnh vì bọn teen xinh sắn bị xxx ý mà. Xem cứ thấy ghê ghê.
Để kiếm Kingdom về xem. Mới nghe qua tưởng xem "giã" sử, kỳ tình võ hiệp. BHD thì công nhận kinh điển luôn. Nhưng mình xem thấy nặng nề quá.
Em nghe hội bạn quảng cáo "Sống trong sợ hãi" (Living in fear). Bác nào biết có web nào cho xem online không? Hay là có chỗ nào down được không ah? Chỉ cho em với!
Gacoi
01-12-2007, 02:41 PM
Phim mới sắp có I'm legend xem có vẻ ổn, giải trí tốt. :x
Counting down: 12 days :)
http://www.joblo.com/big-poster-images/i_am_legend_ver2.jpg
Em thấy có cái phim Hitman (http://hitmanmovie.com/) cũng có vẻ hay. Released mấy hôm rồi mà chưa xem được. Chắc phải đợi về UK rồi xem có ra gì không?
alo_picasso
01-12-2007, 09:20 PM
UK mới chiếu Hitman hôm qua. Em đi xem thấy cũng khá hay. Bắn nhau được cái kinh khủng. Bác nào thích car với cả "đồ chơi" thì xem film đấy không thấy phí chút nào.
Em thấy Timothy Olyphant đóng film này hay nhưng bọn trên mạng nó lại comment là thích Jason Statham đóng hơn. Cơ mà em nghĩ là không hợp cho lắm.
Sắp tới có film I Am Legend với cả We Own The Night, xem trailer với cả đọc nội dung film thấy có vẻ được.
Phong
02-12-2007, 12:22 AM
Đợt này phim hay về nhiều, em đang đợi cái The Golden Compass, có em Nicole Kidman, 5/12 UK
polizia
02-12-2007, 07:30 PM
Có vài phim em down về cứ lắp file phụ đề vào cùng thư mục thì không chạy, bỏ file phụ đề ra thì lại chạy . Nếu xem bằng windows media classic thì được, nhưng xem bằng winmedia bình thường bản 11 thì không được. Chỉ vài phim bị thôi, như thế là làm sao, có ai biết không?
Bác bị lỗi codecs rồi, thử uninstall cái codecs đang dùng đi cài cái mới xem.
zhaoyun
03-12-2007, 05:46 AM
Weekend nên mới lôi 3:10 to Yuma. Phim hay, nhưng cứ thấy vô lý nhiều đoạn. Russel thì đỉnh rồi. Mình cũng thích Bale từ Batman begins. Nhưng cảm tưởng phim này hơi chìm thế nào ý. Chú phó tướng Charlie khoái hơn. :D
Mà đã ai xem phim Rescue Dawn của Bale chưa nhỉ? Phim aXXo trên Mininova, rating trên IMDB cũng gần được 8.0
zhaoyun
03-12-2007, 05:47 AM
Bác chuyển sang dùng VLC đi, multi platform, multi codec kèm luôn, chả việc gì phải lăn tăn với mấy loại codec làm gì cả. :D
[QUOTE=polizia]Có vài phim em down về cứ lắp file phụ đề vào cùng thư mục thì không chạy, bỏ file phụ đề ra thì lại chạy . Nếu xem bằng windows media classic thì được, nhưng xem bằng winmedia bình thường bản 11 thì không được. Chỉ vài phim bị thôi, như thế là làm sao, có ai biết không?[/QUOTE]
aTa100
03-12-2007, 06:27 AM
Ở trên bao nhiêu phim hay mà cái MegaStar chả chiếu được cái phim nào cho ra hồn cả, cắt lên cắt xuống nữa, chán quá các bác ơi, kiếm phim ở đâu bây giờ?
Austin_power
03-12-2007, 08:53 AM
Các bạn dùng VLC cho mình hỏi phát, VLC của mình nó không chịu đọc sub, sub của mình là đuôi srt, không hiểu tại sao nhỉ. WMP với MP Classic thì đọc ngon nhưng tiếng thì quá nhỏ, còn thằng VLC tiếng ok lại không xem được sub.
zhaoyun
03-12-2007, 02:21 PM
VLC nó ko tự đọc file sub, bác phải chọn file sub trong phần setting của open file. VLC có thể dùng với các kiểu file sub cũng như srt.
Austin_power
04-12-2007, 08:50 AM
Thanks bác Zhaoyun, em đọc được rồi. Tối qua đã ngồi thưởng thức được 1 đọan Stardust rồi. Em thấy phim này rất cuốn hút (chưa dám nói là hay hay không vì chưa xem hết).
Dạo này mình dùng KMPlayer, codec tất nhiên đi kèm, sub tất nhiên support, giao diện lung linh chứ không ghẻ lở như thằng VLC. Support cả sync sub nữa. Nói chung là hoành tá tràng. Mà cũng chả cần install nữa kia.
haimuoingan
04-12-2007, 10:41 PM
[QUOTE=zhaoyun]Weekend nên mới lôi 3:10 to Yuma. Phim hay, nhưng cứ thấy vô lý nhiều đoạn. Russel thì đỉnh rồi. Mình cũng thích Bale từ Batman begins. Nhưng cảm tưởng phim này hơi chìm thế nào ý. Chú phó tướng Charlie khoái hơn. :D
Mà đã ai xem phim Rescue Dawn của Bale chưa nhỉ? Phim aXXo trên Mininova, rating trên IMDB cũng gần được 8.0[/QUOTE]
Rescue Dawn em xem rồi, cũng phình phường thôi, mấy chú ý đóng người Việt mình kinh quá.
Em thấy các bác có gặp 1 số vấn đề liên quan đến sub. Em thường down film trên torrent, down xong thì em vào www.subscene.com search tên film, chọn cái sub nào nó giống hệt cái file torrent mình down là về nhà xem chả thấy bị bệnh tật gì. Trong trường hợp không có sub trùng tên thì đành down 1 cái khác về, xong chỉnh bằng subtitle workshop. Tuy nhiên hầu hết các film của Axxo thì đều có thể tìm thấy sub khớp 99%.
Tây Độc
05-12-2007, 12:01 AM
[QUOTE=Styx]Dạo này mình dùng KMPlayer, codec tất nhiên đi kèm, sub tất nhiên support, giao diện lung linh chứ không ghẻ lở như thằng VLC. Support cả sync sub nữa. Nói chung là hoành tá tràng. Mà cũng chả cần install nữa kia.[/QUOTE]
KMPlayer tớ search ra toàn tiếng Hàn. Styx dùng bản nào thế? Cho xin đi. Thực ra đang dùng Media Player Classic, cũng ổn, chị tội nó conflict với mấy cái nút volume trên máy thinkpad của mình, cứ bấm nút là hình tối thui mất mấy giây nên bực quá.
Subcene thì tớ toàn lấy trên đấy, tên sub trùng tên torrent là trăm phát trăm trúng. Mà nói chung là 98% hài lòng.
Bác em chả chịu mày mò tiếng Hàn gì cả :D
http://nhoxanh.info/KMPlayer_2.9.3.1210.rar
Bác cứ extract ra là dùng được.
Tây Độc
05-12-2007, 10:58 AM
[QUOTE=Styx]Bác em chả chịu mày mò tiếng Hàn gì cả :D
http://nhoxanh.info/KMPlayer_2.9.3.1210.rar
Bác cứ extract ra là dùng được.[/QUOTE]
Styx ơi, cho chửi phát: ĐM cái bọn Hàn Quốc, viết quả này ngon đe'o chịu được. Hế hế. :D :D :D
Bác em chửi bậy quá :>> .
Hí hí em vừa đi Golden Compass về xong, nói chung là ổn các TY ạ, tất nhiên vẫn chỉ là phim cho trẻ con thôi nhưng mà đỡ ngớ ngẩn hơn Beowulf hay Narnia nhiều. Đoạn cuối em Lyra đọc tuyên ngôn hơi bị quá tuổi tí.
Quên, Beowulf có khi cấm U18 ấy chứ nhỉ :D.
Phong
06-12-2007, 07:31 AM
Golden Compass để mở quá, nội dung chưa đi đâu đến đâu, không biêt đến bao giờ mới có phần tiếp theo.
Em nào đóng Lyra nhìn yêu quá.
The Golden Compass hóa ra có tiểu thuyết các bác ạ, em search chưa ra được, bác nào có sẵn không ? :p
Austin_power
06-12-2007, 08:47 AM
Các bác xem Stardust đi, em vừa xem xong, theo em phim này thuộc loại top của năm nay.
Cafeteria
06-12-2007, 12:36 PM
[QUOTE=Austin_power]Các bác xem Stardust đi, em vừa xem xong, theo em phim này thuộc loại top của năm nay.
http://images.mangoland.info/out.php/i251_Stardusfolder.jpg[/QUOTE]
Các bác có lòng giới thiệu phim hay, cũng nên cho một số thông tin, hình ảnh về phim, cho nó sinh động nhỉ!
Hôm qua ngồi máy bay 10 tiếng hơn, định xem cái Stardust này nhưng dạo trước xem trailer có vẻ huyền thoại quá nên em chả xem nữa. Thế hay thật à, tiếc ghê. Hôm qua ngồi xem tạm Ratatoullie với No Reservations, cả 2 phim về bếp núc. May mà dạo trước bận quá em chưa đi xem được 2 phim này chứ không thì hôm qua cứ gọi là chán chẳng buồn chết vì không có gì tiêu khiển!
Tây Độc
07-12-2007, 09:07 PM
Hôm nay vừa xem xong quả này. Thư giãn phết. Xem fun ghê, nhiều đoạn cười đau bụng. Nói chung giải trí tốt.
http://www.blogdecine.com/images/2007/07/balls%20of%20fury%20psoter%20nuevo.jpg
Tuxedo
08-12-2007, 02:30 AM
Các bác có ai có link down phim Bella này không ? Cho em xin với. :B<<
http://en.wikipedia.org/wiki/Bella_(film)
Ship pu ku
08-12-2007, 10:18 PM
[QUOTE=Tây Độc]Hôm nay vừa xem xong quả này. Thư giãn phết. Xem fun ghê, nhiều đoạn cười đau bụng. Nói chung giải trí tốt.
http://www.blogdecine.com/images/2007/07/balls%20of%20fury%20psoter%20nuevo.jpg[/QUOTE]
Em vừa xem xong, như dở hơi ấy mà bác Độc cũng thích được!
Anime có được tính là phim không nhỉ. Bạn nào thích Anime mình recommend một số bộ sau:
- Midori no hibi
- Nodame Cantabile
- Melancholy of Haruhi Suzumiya
- Elfen Lied
- Today in Class 5-2
- Maison Ikkoku
- Cowboy Bebop
- Samurai Champloo
- Death Note
- Great Teacher Onizuka
- Chobits
- Karas
Tất cả mình đều đã xem và cam đoan không có chuyện hối tiếc vì đã bỏ công ra download. Bạn nào biết bộ nào hay nữa thì giới thiệu mình với.
Hôm trước em túm được phim này trên Star Movie.
http://www.dragonboys.ca/images/db_img_02.jpg
Không bị gồng gồng kiểu Infernal Affairs. Kịch bản ngon, diễn xuất cực tốt, kể cả những tuyến vai phụ. Toàn diễn viên HK nhưng lại do bọn Mẽo làm, không biết có phải phim của anh John Woo không.
Em nhận ra thằng cu đóng vai Minh Sing - Movie Star là thằng lỏi đeo kính đen hay đóng cặp với cu Thích Tiểu Long hồi trước. Lớn trông ngon phết ạ.
Tây Độc
09-12-2007, 12:22 AM
[QUOTE=Ship pu ku]Em vừa xem xong, như dở hơi ấy mà bác Độc cũng thích được!
[/QUOTE]
Ờ, đồng ý là nội dung cũng vớ vẩn thôi. Nhưng mà xem nhắng đấy chứ, nhất là đoạn mấy thằng Khựa. :p
Sao tớ xem Stardust không vào nhỉ? Cứ như đọc Tốt tô rô cô bé ngồi bên cửa sổ, bao nhiêu lần bảo định đọc mà được vài dòng là ngán ngẩm :(.
mingon
10-12-2007, 04:37 AM
3:10 Yuma đã có bản đẹp chưa nhỉ, tớ chỉ toàn thấy bản cam thôi
N3tXpert
10-12-2007, 05:20 AM
Có cả tháng rồi, trên stage6 nhưng giờ làm gì còn.
lethe1107
10-12-2007, 05:23 AM
3:10 to yuma nhiều đoạn vô lý đến phi lý các bác ợ.Em xem xong thấy thất vọng quá
dykang
10-12-2007, 02:54 PM
[QUOTE=Styx]Sao tớ xem Stardust không vào nhỉ? Cứ như đọc Tốt tô rô cô bé ngồi bên cửa sổ, bao nhiêu lần bảo định đọc mà được vài dòng là ngán ngẩm :(.[/QUOTE]
Công nhận, không thấy phê tí nào.
Có mỗi phút hồi hộp nhất là lúc cô gái mẹ của anh chàng mời bố của anh chàng vào trong xe, nhưng đạo diễn dzo dziên quá cúp ngay
Austin_power
10-12-2007, 03:35 PM
À đấy là các bạn lớn quá rồi, mất hết mấy cái mơ mộng tưởng tượng của trẻ con nên không thấy hay.
N3tXpert
10-12-2007, 04:48 PM
À hôm qua vừa xem lại 100 girls, lôi lên recommend cho các bạn phát.
vBulletin, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.