PDA

View Full Version : Danh mục phim hay!


Pages : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10

xeko
27-03-2006, 01:58 PM
Mình lại cứ nghĩ đến em Mantha trong phim Meet the focker, thế mới chết chứ ?

lamnk
27-03-2006, 04:15 PM
Các bác trong này có vẻ ít thích Quentin Tarantino, em x thích Kill Bill đâu, nhưng mà Pulp Fiction với cả Reservoir Dogs thì vãi hay. Lướt vài trang trong topic này mới nhận ra Thăng Long chửi bậy như ranh, gạch đá ném nhau vù vù mà gu xem phim hơi bị ướt át nhể.

datki
27-03-2006, 06:10 PM
Em cũng phục bác Taratino này, phim nào có bác đạo diễn đều đỉnh cao, đặc biệt lời thoại được chăm chút khiến người xem không bao giờ rơi vào cảnh ngáp ngắn ngáp dài như đa số các phim Hollywood, kể cả các phim cực hay. Thí dụ như trong Rerservoir Dogs, các jokes của mấy chú cướp hài vãi hàng, các chú Tim Roth hay Michael diễn x khác gì thật. Vậy rồi đến các cảnh máu lửa thì lại trở nên bi thảm đến cực độ. Nói chung cả phim kéo hết tất cả các loại cảm xúc của người xem, sướng vãi.

Phim này bác Taratino cũng đóng một chân trong đám cướp, nhưng vừa xong vụ cướp kim cương thì bị cảnh sát cho đi bán máu rồi, mà thật trong đám thì bác kém phong độ nhất, đi là đúng. :D

Trong Sin City bác cũng nhúng tay vào một tí. Phim cũng thuộc loại xuất sắc ngoại hạng.

Kill Bill thì em ko thích bằng các phim khác, chủ yếu xem phần 2 vì nó thể hiện rõ phong cách của bác này hơn, ít đấm đá nhăng nhít.

chudongtu
28-03-2006, 06:41 PM
Bác Ziusha thân mến em down BitTorrent thôi chứ up thì bó tay, em đó 700MB cơ :D. Bác chịu khó Torrent đê,

Chloé
29-03-2006, 08:22 PM
[QUOTE=nuocchaymaytroi]Có bác Amin nào đi qua cho ty Loe' của em con title "Yêu Tôm Cua" cái! Gớm, quằn quại mãi... :p

Cái mặt, cái mắt, cái răng với cái nụ cười đông cứng tinh tươm của anh Tom chỉ hợp mỗi vai danh môn chính phái thì "ngẫn ngẫn" là chuẩn me. nó rồi! Ty Lóe cứ bắt anh í láo liên ma giáo như Depp như Cage như Travolta... thì anh í đóng thế đe'o nào được, nhờ?!

Búng mũi xinh phát nữa giờ, cậy xinh cứ lanh chanh, đòi toàn đòi khó... X-([/QUOTE]

Em chả đòi bao giờ. Em chỉ ưng ức thôi. Anh ý lừa em bao nhiêu lần. Gần đây nhất là War con mẹ nó of the worlds. Em cứ khắc ghi mãi quả " I'm quietly judging you", gì thì gì em là gái, nên tình cảm vị tha của nó chứ Mây tưởng. Em tin anh ý như tin hoa hồng. Nhưng anh ý đé o, cứ chơi bài ngẫn thì gái Ta là em đây cũng đành phải buông. Người ta có lòng tốt, mình lại cứ lợi dụng! Mẹ anh ý có khi tên Niềm.

Em minh chứng phát nữa là em cực tình cảm. Em vừa xem Casanova. Heath Ledger tóc vàng như nắng tơ và Sienna tóc nâu mũi đẹp. Heath khuôn mặt đẹp, hơi quyến rũ nhưng các nét lạnh, thiếu vẻ đĩ đĩ của Casanova. Giai chắc đóng xong quả Brokeback Mountain đặc quánh mệt quá phải vồ ngay lấy gái để thở cho dễ. Gái là Sienna Miller mảnh như lá liễu, nổi tiếng ăn mặc đẹp, khuôn mặt hơi nhạt, được nhõn cái mũi tuyệt đẹp, đóng gái đẹp Ý, hạ nhục của qúy Địa Trung Hải. Giọng nửa Anh nửa Mẽo, thoại chua thôi rồi " I need a man who is man enough to give himself just to the woman who is worth him". Kinh không?

Kekeke em thích Heath Ledger nên em đi xem. Phim mát như kẹo bạc hà thông mũi mấy hôm giở giời. Heath đóng phim toàn phò nhưng giai còn phải nuôi con. Giai còn trẻ, còn có cơ vì tố chất giai tốt chứ giai Tom Niềm thì thôi, kịch con mẹ nó kim rồi. Em xin thôi, Mây cũng tha cho em nhớ.

5xu
29-03-2006, 09:07 PM
[QUOTE=lamnk]Các bác trong này có vẻ ít thích Quentin Tarantino, em x thích Kill Bill đâu, nhưng mà Pulp Fiction với cả Reservoir Dogs thì vãi hay. Lướt vài trang trong topic này mới nhận ra Thăng Long chửi bậy như ranh, gạch đá ném nhau vù vù mà gu xem phim hơi bị ướt át nhể.[/QUOTE]

Khinh dân TL thế.

Vào đây viết tiếp đi, phong trào phim bạo lực ở TL dạo này có vẻ hơi giảm thật:
http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=1477

Lihny
30-03-2006, 05:30 AM
Tại bác xu lấy vợ xong cũng ướt át nên phong trào bạo lực giảm chứ sao, kêu ca người ta khinh mình nỗi gì bác nhở :D

lifegoeson
30-03-2006, 05:49 AM
Có ai thích The Virgin Suicides không ? Lâu lắm rồi, lúc đó lang thang trong thu* viện sao lại vo*' trúng phim này, cúp cả buổi học sau để ngồi coi cho xong. Thích cái vẻ yên ả của khu nhà của 5 chị em, thích Kirsten Dunst mắt lẵng nụ cu*o*`i tình thật tình . Thích cảnh 5 chị em ngồi say su*a nghe mấy tên nhóc hàng xóm phát nhạc qua điện thoại, bản Far Away nghe thật far away, mông mênh sao ấy ... Mình coi xong lại tìm truyện đọc, đọc xong vẫn có cảm giác lo* lo* lu*~ng lu*~ng không diễn tả đu*o*.c ...

Sava
31-03-2006, 02:01 PM
[QUOTE=momo]Bà con download phim này là bao nhiêu MB thế? Của tớ down về là 11.3 MB thiếu mất đoạn cuối hay ơi là hay (([/QUOTE]


chị iêu, chị down đc cái full chưa ?

nếu chưa thì

http://nvatu.net/video/Father_and_Daughter.avi <- 70MB, chắc là full

http://rapidshare.de/files/14855361/father.zip.html <- 36MB, em ko sure

tr'c em cũng có down 1 ver, đâu ra tầm 60MB thì phải, nếu cả 2 link trên chị đều ko down đc thì để em tìm lại CDs xem. Cần thì chị ới em YM nhé :-)

Aventura
01-04-2006, 10:12 AM
Cho em hỏi là bây giờ mua phim hay thì ở đâu có nhiều ạ??
Em cảm ơn các tình yêu

Lihny
01-04-2006, 10:57 AM
Em ở đâu mới được chứ? Chưa kể phim hay theo gu của em đại loại là những phim gì? Nếu ở HN đúng như em khai trong mục lý lịch thì cứ chạy ra 5 Đinh Liệt với Victory Hàng Bạc mà tìm, bọn đấy bán đủ loại thượng vàng hạ cám, trừ porn;-)

Aventura
01-04-2006, 11:07 AM
Em ở HN ạ. Tại vì em đang muốn làm lại một cái library phim ở nhà. Có lẽ em quan tâm đến các bộ phim kinh điển và hoạt hình trước đã
Nên chia theo thể loại thì có lẽ sẽ dễ dàng tìm hơn phải không ạ??
Tình yêu gợi ý cho em một cái list cho hai thể loại trên được không??? Cái nào em chưa có trong list của em hoặc chưa biết thì em sẽ bổ sung luôn.
Thanks tình yêu nhiều

Sava
01-04-2006, 11:43 AM
Avent vào imdb.com, lục list 250 phim hay nhất xem :). Có cả fim classic lẫn hoạt hình trong đó

à mới cả nếu down đc từ rapidshare, thì vào http://projectw.org mà down, tớ thấy hiện có khoảng ít nhất 10 phim nằm trong top 100 của imdb

Aventura
01-04-2006, 12:15 PM
Thanks tình yêu Sava tốt bụng ạ
Em muốn hỏi luôn là phim nào hay mà các tình yêu đã xem rồi ấy thì cho em xin vài dòng nhận xét. Vì nói thật em mua cho babie của em sau này, chứ em lười xem phim mà.
Mua ở Bảo Khánh bây giờ có nhiều phim hay không ạ???

chudongtu
01-04-2006, 01:38 PM
Em vào cám ơn bác Phiu với bác JW hôm nọ xì em A Knight Tale, he he, lên torrent thấy mỗi 1 em 1G8 về down 2 ngày mới xong, xem cuời sằng sặc cả chiều chưa hết, để dành 1 nửa tối xem tiếp, he he,

Bác Aventura làm em nhớ đến lũ bạn gái em đi mua đủ các loại truyện tranh cho con sau này, mặc dù chồng thì chưa lấy, he he, cứ sợ sau này con mình nó mù văn hóa :D. Lo gì mà, mùa gì thức nấy, hihi.

Lihny
01-04-2006, 02:53 PM
Bảo Khánh chỗ Khang nói chung nhiều phim hiếm, hay hay không thì không dám nói hehe. Nhưng chỗ Khang mấy phim khá toàn copy burn tại gia nên chất lượng rất tồi, xem được hai lần là tạch.

Aventura muốn tham khảo thì vào đây (http://www.vietkey.net/mediawiki/index.php?title=Phim_c%E1%BA%A7n_xem&action=edit), list của anh em trên này làm đấy, chia cẩn thận thành từng loại phim một nhá.

Koala
01-04-2006, 04:32 PM
Em đang ngồi nghe "I want to spent my lifetime loving you"- theme của phim the mask of Zorro, hay dã man, dã dã man ặc ặc.

Sava
01-04-2006, 04:33 PM
em vừa xem lại The Pianist, phê quá. Dạo tr'c down phải bản lởm của tiền thân of ephim.net í nhỉ ? itv.vn ? nên bị thiếu + lỗi vài chỗ :D giờ mới đc xem trọn vẹn


các bác xem nại cùng iem cho vui :D


http://rapidshare.de/files/15679606/Pianist.part06.rar.html
http://rapidshare.de/files/15682349/Pianist.part02.rar.html
http://rapidshare.de/files/15684860/Pianist.part03.rar.html
http://rapidshare.de/files/15686913/Pianist.part04.rar.html
http://rapidshare.de/files/15688744/Pianist.part05.rar.html
http://rapidshare.de/files/15690271/Pianist.part01.rar.html
http://rapidshare.de/files/15696378/Pianist.part07.rar.html
http://rapidshare.de/files/15693563/Pianist.part08.rar.html
http://rapidshare.de/files/15694981/Pianist.part09.rar.html
http://rapidshare.de/files/15691801/Pianist.part10.rar.html
http://rapidshare.de/files/15697327/Pianist.part11.rar.html

Pass: ese

source: http://www.projectw.org/viewtopic.php?t=170401&highlight=pianist


Azerty: thế này mới gọi là oánh piano, nhớ ;)

Ziusha
01-04-2006, 04:45 PM
[QUOTE=chudongtu]Bác Ziusha thân mến em down BitTorrent thôi chứ up thì bó tay, em đó 700MB cơ :D. Bác chịu khó Torrent đê,[/QUOTE]
Bác Truổng Cời làm như ai cũng siêu ai-ti như bác ý. Em caì cái BitTorrent và 1 đống các thứ phụ trơj khác vào, tìm ra tên file in need. Xong chả biết down về máy thế nào. Rõ khổ, công cuộc này làm em nhớ lại cảm giác ngày xưa học mãi không đậy được nắp vung nồi áp suất LX cuả mẹ :). Bác rỗi và không ngại thì chỉ em cái nhá. Thanks trước!

Aven thích hoạt hình thì thử Spiritted Away đi. Máu hơn nữa làm quả "Nu Pagadi", 18 tập, của Liên Xô. Mình rước từ Bảo Khánh về xem mà giờ vẫn cười khúc khích, xem say sưa luôn!

chudongtu
01-04-2006, 04:54 PM
Em luời cực, sau đây là 1 cái email hướng dẫn Bit Torrent em nhận được, em paste cho bác đọc xem có hiểu ko nhá :D

download phim qua mang ngang hang P2P, noi chi tiet hon la dung Bit Torrent

1.Cong cu download la thang Azureus, no la Java Bit Torrent client http://azureus.sourceforge.net/, neu may cac bac chua cai Java runtime thi link cung co luon o do de cac bac down va cai truoc khi cai Azureus

2. Install, cha co van de gi dac biet. Ngoai tru viec setup cai PORT de down. Thong thuong nha cac bac dung 1 thang router de chia cong, nen cac bac se phai open 1 cong, default cua Azureus la cong 10143. Mo cong bang cach vao chuc nang PORT FORWARDING cua cai router, add them cong 10143 , ca 2 port type la UCP va TCP nhe. khi forward cac bac nho dat host IP address chinh la IP address internal cua may cac bac, vi du nhu may cua em thi em de la 192.168.1.110 (cac bac co the tu check IP cua minh bang cach xem properties cua cai LAN connection, hoac vao RUN, go cmd, Enter, roi go ipconfig, roi enter la thay ngay )

3. Xong xuoi gio den tiet muc down phim. Dau tien la di tim. Co nhieu trang web phuc vu viec nay, www.torrentspy.com , www.mininova.com, www.bitenova.org, www.bittorrent.com . Cong viec search nay rat quan trong vi cac bac phai lua chon ky file download, neu ko down phai ban xau hoac nham thi rat chi dau don. Em luu y 1 so viec

a. Cac bac chon ban tieng Anh ma down, no thuong viet them dong ENG hoac EN trong ten file, tranh cac kieu FR -Phap, ES-Tay Ban NHa, Ger -Duc , NL- Ha Lan ....

b. Khong down cac the loai co chua chu CAM -nghia la ban quay trom, hoac VCD - tru khi mau qua. Em chi ua thich ban DVDRip roi SCR hoac Screener nghia la ban xin dung de cho ban giam khao xem hoac de kiem duyet. Cac the loai co ghi them kieu Divx hay Xvid deu co the chap nhan dc. Ngoai ra hien nay co 1 dinh dang nho gon ma chat luong tot la DVDRip nhung co them chu rmvBuster o cuoi file, day la dinh dang chi doc dc bang Real Player nhung ma cuc ngon, file thuong <400MB ma chat luong cha kem bon 7-800MB.

c. Mot khai niem khac cac bac can nho khi chon la nhin vao tieu chi Seed va Leech (hoac con goi la Peer hoac Downloader). Seed la thang da down dc toan bo phim va dang chia xe. leech hoac peer hoac downloader la thang cung dang down dc 1 phan nhu minh va cung dang chia xe phan chung no down dc. Khi chon torrent de down thi cac bac co gang chon thang nao co nhieu seed va nhieu thang leech hay peer thi down se on dinh, nhanh va an toan hon :D

d. Cai ma cac bac se down o cac trang tim kiem em noi o tren la 1 file be ti co duoi la torrent ve may nhe, ko phai la phim. Sau do cac bac dung Azureus mo cai file torrent do ra, OK va bat dau download. Thang Azureus nay khi bat dau download no se tao ra 1 thu muc de chua phim down dc, va ngay tu dau size cua file down ve se chinh bang size can down. Do do cac bac dung tuong bo la down 1s da dc 700MB nhe, day chi la file tam thoi. Bao gio no bao la xong thi moi xem dc.

e. Mot kinh nghiem cua em la thu muc down ve em set o o cung cam ngoai cho do xot, vi may se phai chay ca dem, chang may no co menh he gi thi ko chet Windows :D

f. Tip them 1 nhat la khi minh down xong thi no auto seed luon cai file cua minh, em toan stop luon cai vu nay cho no nhanh, tuy hoi xau tinh nhung ma cung tot he he

Sava
01-04-2006, 04:54 PM
bác Ziu có chơi đc rapidshare ko ? :)


http://rapidshare.de/files/15368130/isTost-by_TuT.part1.rar
http://rapidshare.de/files/15369912/isTost-by_TuT.part2.rar
http://rapidshare.de/files/15372061/isTost-by_TuT.part3.rar
http://rapidshare.de/files/15371685/isTost-by_TuT.part4.rar

hoặc


http://rapidshare.de/files/16505417/Tsotsi.2005.rmvb.part1.rar
http://rapidshare.de/files/16505467/Tsotsi.2005.rmvb.part2.rar
http://rapidshare.de/files/16505457/Tsotsi.2005.rmvb.part3.rar
http://rapidshare.de/files/16500827/Tsotsi.2005.rmvb.part4.rar

source: http://www.projectw.org/viewtopic.php?t=222127&highlight=tsotsi

cả 2 ver đều 310MB

theo exp. của em thì file *.rmvb chất lượng tốt phết, bác thử cái ver 2 đi


PS: Koala có link down Mask of Zorro ko cho tớ với :)

Aventura
01-04-2006, 05:09 PM
thanks các tình yêu của em
:-rose
PARIS có gì hay để em nhớ nhỉ... Em bây giờ nhớ NY hoặc là LONDON cơ
Em chuẩn bị lấy chồng nữa nên chuẩn bị dần là vừa. Tử vi của em nói con cái là niềm tự hào nên em hình dung chiến lược dạy bảo tâm hồn cho babie của em ngay từ bây giờ không thì muộn mất!

Em đi ra mấy chỗ các tình yêu bảo để mua phim đây
hihihi

phuhama
01-04-2006, 05:26 PM
Phim hoạt hình thì không nên bỏ qua Hayao Miyazaki. Các tác phẩm của ông lúc nào cũng đề cao vai trò thiên nhiên, đậm chất nhân bản và đẹp phiêu lãng đến mê hồn.

Lâu đài di dộng (Howl's Moving Castle)
Những cuộc phiêu lưu của Chihiro (Spirited away)
Công chúa Mononoke (Princess Mononoke)
Kiki, cô phù thủy nhỏ (Kiki's Delivery Service)
Totoro (My Neighbor Totoro)
Pháo đài trong mây (Castle in the Sky)

Koala
01-04-2006, 06:19 PM
[QUOTE=Sava]
PS: Koala có link down Mask of Zorro ko cho tớ với :)[/QUOTE]

Hic, em xem clip trên tivi bác ơi, để em đi kiếm, có em sẽ ụp lên ngay

chudongtu
01-04-2006, 06:42 PM
www.ppnow.com] The Mask of Zorro (1998) http://www.bitenova.org/download.php?id=2fda22ae9165edb370ea30598f31f79bbc4a7e05
Seeds 59 Peers 171
Lại hy vọng

lamnk
01-04-2006, 06:44 PM
[QUOTE=Lihny]Aventura muốn tham khảo thì vào đây (http://www.vietkey.net/mediawiki/index.php?title=Phim_c%E1%BA%A7n_xem&action=edit), list của anh em trên này làm đấy, chia cẩn thận thành từng loại phim một nhá.[/QUOTE]
Gì mà phải khổ thể, lên imdb cứ top 250 các thể loại mà giã.

Hôm qua vừa xem lại Heat, công nhận là đỉnh cao của action, mấy ông già gân Al Pacino với De Niro đóng hay thôi rồi, Portman thời đấy bé tí cũng nhí nhố góp mặt vài scenes. Lão Micheal Mann hóa ra đạo diễn cho cả Collateral, phim này xem cũng được.

"For me the sun rises and sets with her, man." - Chris/Val Kilmer

Tây Độc
01-04-2006, 10:36 PM
http://img117.imageshack.us/img117/7215/goal3qj.jpg (http://imageshack.us)

Goal, the Dream begins!

Vừa xem xong, một bộ phim khá nhẹ nhàng về bóng đá. Santiago Munez, một chàng trai người Mễ, nhập cư lậu vào Mỹ từ nhỏ, có tình yêu bóng đá mãnh liệt và kỹ năng bóng đá trời cho. Bố cậu thì luôn cho rằng cậu đang theo đuổi nhưng ước mơ viển vông. Sự nghiệp của cậu sẽ mãi gắn bó với chổi cọ, vợt với rác, chổi quét lá. Nhưng được sự phát hiện của Glen Foy, một cựu cầu thủ của Newcastle Utd, trải qua những khó khăn, Sant. đã chứng minh được khả năng của mình và trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp của N.U.

Phim có sự góp mặt thoáng qua của David Beckham, Zidan, Raoul, Alan Sear... Nói chung là nhẹ nhàng, xem được.

(Viết lộn xộn, 4C đừng cười nhé).

36
02-04-2006, 01:23 AM
[QUOTE=Lihny]Bảo Khánh chỗ Khang nói chung nhiều phim hiếm, hay hay không thì không dám nói hehe. Nhưng chỗ Khang mấy phim khá toàn copy burn tại gia nên chất lượng rất tồi, xem được hai lần là tạch.

Aventura muốn tham khảo thì vào đây (http://www.vietkey.net/mediawiki/index.php?title=Phim_c%E1%BA%A7n_xem&action=edit), list của anh em trên này làm đấy, chia cẩn thận thành từng loại phim một nhá.[/QUOTE]
Gái hàng da mua cái đầu khác đi em. Khang nó bán đĩa tím cho anh xem mãi có sao đâu.
Tình yêu Aven nhớ mua lại 2 đĩa Shrek nhé.

Lihny
02-04-2006, 07:45 AM
Giai xem một lần rồi để đấy phỏng? Mịa bảo em thay đầu, đầu cave TQ nhét kiểu gì cũng chơi xem đến lần hai còn giật giật, lên đời kiểu LG hay SONY có mà ngồi khóc. Đĩa đểu đã copy burn lại rồi còn ngoan cố kêu chất lượng cao. Em làm khách của Khang từ năm 97-98 thời còn chưa bán DVD, chỉ nhõn mỗi CD copy, em còn đi copy hộ chả hết, lạ đíu gì bác cứ hù em :D

after1998
02-04-2006, 08:19 AM
Còn có trường hợp , dàn Sony xịn thì không đọc được nhưng đầu TQ đểu thì ngon mới chết :))

Hunter
02-04-2006, 02:12 PM
2046
Hôm nay vừa xem xong phim này. Phải nói là hơi thất vọng một tí. Nó giống In the mood for love quá đi. Mình lại có cảm giác nó không sâu lắng bằng In the mood for love. Có lẽ vì diễn xuất của Chương Tử Di không bằng được Trương Mạn Ngọc. Cũng có thể vì câu chuyện đan xen nhiều tình tiết quá. 2046 lại cũng có hơi hướng của Chungking Express với một tí tình cảm đời thường, không lãng mạn câm nín như In the mood for love. Công bằng mà nói đây là một phim tình cảm khá hay (hơi khó xem một tí), góc quay rất hay, rất đẹp. Bác Tỳn muốn làm ảnh phóng sự đời thường nên xem phim này mà học tập góc quay, ánh sáng của nó. Nhạc phim cũng rất hay (nhạc chủ đạo lấy của Secret Garden sao mà không hay được). Tuy nhiên mình cứ trông đợi Wong Kar Wai làm cái gì hơn nữa, bứt lên so với In the mood for love và Chungking Express. Tóm lại các tình yêu đã nghe tiếng Wong Kar Wai và thích những gì giới thiệu về bác này thì nên xem 2046, một phim đậm chất Wong Kar Wai. Còn các ty đã xem In the mood for love với lại Chungking Express rồi thì có thể sẽ mong đợi một cái gì cao hơn nữa.

http://img157.imageshack.us/img157/4293/2046aff32hf.jpg (http://imageshack.us)

Hunter
02-04-2006, 02:26 PM
Vừa nói xong cái 2046 thì chợt nhớ ra phim này. Highly recommended. Chuyện phim kể về thời kỳ cuộc chiến Nam Bắc Triều Tiên. Người em (Won Bin) bị bắt đi lính. Người anh (Jang Dong Gun) vì thương em mà đi theo để chăm sóc cho em. Nhưng rõ ràng trong cuộc chiến thì sự chăm sóc ấy là không tưởng, thế nên người anh đã phải làm những việc không tưởng để bảo vệ cho em mình...

Diễn xuất của Jang Dong Gun và Won Bin rất tuyệt. Nói luôn là trước giờ mình đánh giá thấp khả năng diễn xuất của Jang Dong Gun nhưng xem phim này mình phải công nhận là hay. Won Bin thì xưa giờ mình vẫn thích. Thực ra trong phim này Won Bin có phần lép vế so với JDG nhưng là vì JDG diễn tốt quá.

Một lần nữa highly recommended đến các ty. Phim hay, rất tình cảm, cốt truyện hấp dẫn, diễn viên đẹp (trai :p) diễn xuất tốt. Thế còn đòi gì nữa các ty nhỉ :x

http://img157.imageshack.us/img157/8960/taegukgi7tf.jpg (http://imageshack.us)

momo
02-04-2006, 02:30 PM
Ai giới thiệu phim này chưa nhỉ?

Wallace & Gromit in the Curse of the Were-Rabbit.

Giải Oscar Phim hoạt hình xuất sắc năm 2005.
Tớ vừa xem hôm kia xong. Không trẻ con lắm đâu. Buồn cười phết.
Nghe bảo tác giả đã mất 5 năm để nặn các hình nộm cho bộ phim này.

http://images.movie-gazette.com/albums/20050905/wallace-gromit-wererabbit-01.jpg

GiaBaoNgoc
02-04-2006, 02:36 PM
2046 hay ở ngôn ngữ thể hiện. Tớ đánh giá thậm chí còn hơn cả In the mood for love vì nội dung thật ra không có gì, không có cốt chuyện, nhưng nó dựng lại được con đường đi vào ký ức của một người nào đó mở ra một thế giới riêng, ngược lại con đường và cái thế giới ký ức được dựng lên thì rất chung. Cảnh quay, âm nhạc, diễn viên... đẹp. Tất cả những cái đó thể hiện tài năng của tác giả, vì những câu chuyện hay không nhất thiết phải đặc biệt, một câu chuyện giản dị cũng có thể hay nếu người kể biết cách kể hay và gần gũi. Xem cái này thực sự là thưởng thức điện ảnh chứ không phải là thưởng thức triết lý, nội dung cốt chuyện... do bộ phim truyền tải.

Nghe bảo tác giả đã mất 5 năm để nặn các hình nộm cho bộ phim này.

Lâu thế nhỉ? Tớ từ nhỏ mơ ước có một bộ phim / phim hoạt hình của riêng mình mà thế này thì chả biết đến bao giờ. Cũng giống mơ ước có một cái quán của riêng mình. :-)

Koala
02-04-2006, 02:45 PM
Ều, bác nào xem Basic instinct 2 chưa? Dã man (em không tìm được lời để diễn tả,smwhat it's good, but dở nhất chưa thấy, dở nhì chắc là cái phim này) :D

Lihny
02-04-2006, 03:14 PM
Bác làm em giật bắn cả mình, có nhõn một bài của Secret Garden (không phải Main Theme) mà bác bẩu nhạc chủ đạo. Chắc bác là fan cứng của bọn vườn bí mật. Phim này so với Chungking Express thì không bằng nhưng cũng không đến nỗi, ghét mỗi trường đoạn robot trên tàu boring lê thê vãi lúa. Em thích anh Vỹ phim này hơn vì quả phũ gái, đíu yêu là đíu yêu. Phim In the mood for love anh ấy lame lame thì thà thì thụt với cái lỗ ở đền Angkor phát chán hehe.

xeko
02-04-2006, 03:39 PM
Quả thậm thụt ở cái lỗ ý có vẻ hơi gái Lyhni nhỉ, nhưng mà thật ra giai kiểu tình cảm đĩ đĩ thế gái nó lại chết rất nhiều. In the mood for love em thích nhạc hơn, ò e í e nghe rất hay. Anh giai này dựng phim toàn kiểu quay quái quái, trong In the mood thì cảnh thường nửa tối nửa sáng, trong 2046 thì lại có kiểu quay hai mặt người trong một khuôn, thế nào cũng cắt đi một tẹo mặt. Nhưng mà 2046 thì colorful hơn là sắc đỏ trong In the mood.
Bạn Giả Bảo Ngọc bảo nó không cần thưởng thức nội dung tớ cũng thấy chưa hẳn, theo tớ hiểu thằng 2046 nó đơn thuần một thông điệp đơn giản là đời người nhiều cái qua rồi mới thấy mình muốn cái gì nhất, có những người may mắn chọn một và chung thủy một rồi cuối cùng hạnh phúc, có người không may thì chọn rồi nhưng cuối cùng chả được gì. Tóm lại trong mỗi người đều có một khoảng không 2046 nào đó, và người ta sẽ cứ mãi đi tìm trong cuộc đời của mình.
Không hiểu sao nói đến In the mood for love mình lại hay nhớ đến cảnh Saint cầm ly rượu nửa muốn đập vào tường nửa muốn uống tiếp xong rồi lại ôm mặt khóc, thương nhỉ.

gabamboo
02-04-2006, 03:50 PM
[QUOTE=momo]Ai giới thiệu phim này chưa nhỉ?

Wallace & Gromit in the Curse of the Were-Rabbit.

Giải Oscar Phim hoạt hình xuất sắc năm 2005.
Nghe bảo tác giả đã mất 5 năm để nặn các hình nộm cho bộ phim này.

[/QUOTE]

Hôm trước cũng được ngó phim này trên máy bay. Xem cũng được, nhưng mà bảo là phim cartoon xuất sắc nhất 2005 thì đúng là buồn cho thế giới phim hoạt hình thật.

V.T
02-04-2006, 03:51 PM
In the mood for love hồi xưa có bạn biết em có vợ rồi mà cứ bảo coi, thành ra vừa xem vừa căng thẳng không thích lắm. Chunking Express thì hay, nhìn cảnh anh Lương Triều Vỹ hết nói chuyện với cục xà bông thì sang khăn mặt, giống kiểu xeko ngồi bô tâm sự với bạn chim sẻ, cũng thương đau x tả

gabamboo
02-04-2006, 03:53 PM
[QUOTE=Tây Độc]http://img117.imageshack.us/img117/7215/goal3qj.jpg (http://imageshack.us)

Goal, the Dream begins!

Vừa xem xong, một bộ phim khá nhẹ nhàng về bóng đá. Santiago Munez, một chàng trai người Mễ, nhập cư lậu vào Mỹ từ nhỏ, có tình yêu bóng đá mãnh liệt và kỹ năng bóng đá trời cho. Bố cậu thì luôn cho rằng cậu đang theo đuổi nhưng ước mơ viển vông. Sự nghiệp của cậu sẽ mãi gắn bó với chổi cọ, vợt với rác, chổi quét lá. Nhưng được sự phát hiện của Glen Foy, một cựu cầu thủ của Newcastle Utd, trải qua những khó khăn, Sant. đã chứng minh được khả năng của mình và trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp của N.U.

Phim có sự góp mặt thoáng qua của David Beckham, Zidan, Raoul, Alan Sear... Nói chung là nhẹ nhàng, xem được.

(Viết lộn xộn, 4C đừng cười nhé).[/QUOTE]


Các ty có link film này mà bản đẹp không? Tớ cũng mới lấy được 1 cái về, nhưng chất lượng 4` quá nên vứt đấy không muốn xem.

GiaBaoNgoc
02-04-2006, 04:56 PM
[QUOTE=xeko]Quả thậm thụt ở cái lỗ ý có vẻ hơi gái Lyhni nhỉ, nhưng mà thật ra giai kiểu tình cảm đĩ đĩ thế gái nó lại chết rất nhiều. In the mood for love em thích nhạc hơn, ò e í e nghe rất hay. Anh giai này dựng phim toàn kiểu quay quái quái, trong In the mood thì cảnh thường nửa tối nửa sáng, trong 2046 thì lại có kiểu quay hai mặt người trong một khuôn, thế nào cũng cắt đi một tẹo mặt. Nhưng mà 2046 thì colorful hơn là sắc đỏ trong In the mood.
Bạn Giả Bảo Ngọc bảo nó không cần thưởng thức nội dung tớ cũng thấy chưa hẳn, theo tớ hiểu thằng 2046 nó đơn thuần một thông điệp đơn giản là đời người nhiều cái qua rồi mới thấy mình muốn cái gì nhất, có những người may mắn chọn một và chung thủy một rồi cuối cùng hạnh phúc, có người không may thì chọn rồi nhưng cuối cùng chả được gì. Tóm lại trong mỗi người đều có một khoảng không 2046 nào đó, và người ta sẽ cứ mãi đi tìm trong cuộc đời của mình.
Không hiểu sao nói đến In the mood for love mình lại hay nhớ đến cảnh Saint cầm ly rượu nửa muốn đập vào tường nửa muốn uống tiếp xong rồi lại ôm mặt khóc, thương nhỉ.[/QUOTE]
Hihi, tớ đọc cái này phát hiện ra kiểu bạn Xeko là đĩ đĩ. :)) Tớ không bảo nó không có gì về nội dung. Tớ chỉ nói cái nội dung nó không mới mà cái đáng quan tâm và xuất sắc nhất ở cách thể hiện. Cũng như nói Nguyễn Tuân, Thị Hoài xuất sắc về ngôn từ, không có nghĩa nội dung họ viết ra quá tệ, nhưng tớ nghĩ không hay bằng cách họ thể hiện.

Tớ thì nghĩ đơn giản phim này về một câu hỏi, không được trả lời. Ở đời, người ta có nhiều câu hỏi như thế và day dứt suốt đời, nó là bí mật không thể khám phá, không được tiết lộ. Và vì cứ day dứt như vậy, người ta nhớ mãi, sống mãi với nó, rồi tưởng tượng thêm về nó, làm giàu nó và càng không quên. Nếu ấy đồng ý thì thật ra có thể thấy trong phim đó, các nhân vật nữ luôn lồng vào nhau có xu hướng trở thhành một người nhưng thật ra là nhiều người.

Không ai biết câu chuyện thật ra đã xảy ra như thế nào, nhưng người ta có những day dứt quay đi quay lại, hình ảnh cái nhẫn mặt đá xanh, đôi bàn tay đi găng đen, đêm Noel, hai người ngồi trên xe taxi, tỏ tình và không trả lời, và đi xa mãi. Tớ không nghĩ tất cả những gì Châu kể là sự thật. Tớ nghĩ chính Châu cũng không biết đâu là sự thật đâu là những gì anh ta tưởng tượng. Cái quá khứ và ký ức của anh ta cứ lớn mãi, lớn mãi vì anh ta không thể thoát khỏi 2046. Cái đoạn cái tầu và người duy nhất trở về tớ nghĩ, nó chỉ thể hiện sự bất lực và ước vọng của anh ta thoát khỏi nó, quên đi để hướng tới tương lai.

Mở đầu và kết thúc bộ phim đều là một người có một câu hỏi, không được trả lời - trong phim là câu hỏi về tình yêu - và điều đó mãi mãi là bí mật không thể tiết lộ. Nó làm người xem có cảm giác, họ đi một chuyến tàu vào tâm tưởng, ký ức của một anh Châu nào đó và rồi họ lại trở về. Nhưng thật sự, anh Châu luôn tồn tại trong những ai hay hoài niệm, có những day dứt không thể trả lời.

Mùa mẫu đơn nở, cành hoa vươn cao rồi lại tàn, như thế là "có" hay "không"?

xeko
02-04-2006, 05:02 PM
Thôi đừng thấy tớ nói đến Saint mà Bảo Ngọc nhắc đến Châu (viết hoa) ở đây, he he he.
Mà nếu mình đĩ đĩ kiểu như một số bạn trên này, thì mình sẽ nói là : Ôi Giả Bảo Ngọc thật là tinh tế, văn chương thơ phú và blah blah blah, mính sẽ nảy sinh ước mơ là bật máy lạnh đắp chăn xem phim với Giả Bảo Ngọc, đại khái thế.
À, nhưng không, mình không thế mà ;)
Quay trở lại, tớ không nghĩ là không có câu trả lời, câu trả lời đấy thôi. Là không có câu trả lời nào đâu.

Chloé
02-04-2006, 10:28 PM
[QUOTE=GiaBaoNgoc] Xem cái này thực sự là thưởng thức điện ảnh chứ không phải là thưởng thức triết lý, nội dung cốt chuyện... do bộ phim truyền tải.

Lâu thế nhỉ? Tớ từ nhỏ mơ ước có một bộ phim / phim hoạt hình của riêng mình mà thế này thì chả biết đến bao giờ. Cũng giống mơ ước có một cái quán của riêng mình. :-)[/QUOTE]

Very well said!

Ánh sáng có thể thích hay không thích 1 khuôn mặt, một bàn tay, một chuyển động nhỏ. Nhưng trong phim của anh Vệ, ánh sáng không thích mà yêu, yêu tất cả: một khuôn mặt, một bàn tay hay một chuyển động nhỏ.

Ngọc không học mà muốn làm phim thì chỉ cần có nhiều tiền. Hoặc viết kịch bản cũng được, đúng mạch em còn gì.

Future cameraman ngồi đây rồi, hình như là thinh thích Ngọc viết văn hay hay lại hình như xinh xinh thì phải :') Ánh sáng có thể thích hay không thích 1 khuôn mặt...

Em cực thích phim ngắn The Hand của anh Vệ trong loạt Eros. Đẹp thôi rồi, cliché vãi đái nhưng đẹp đé o tả.

em Chip
02-04-2006, 10:44 PM
Kóe em còn Eros không vứt về đây cho em. Hồi xưa em kì cạch down về rồi, ổ chật lại xóa mất bây giờ nhỡ có cần hâm nóng thì lại thiếu, chẹp, tiếc!

Chloé
02-04-2006, 10:51 PM
Em câu phát nữa cho nó nhanh lên trăm.

Phim của anh Vệ đẹp, tạo cảm giác nhưng nó tròn trịa. Chỉ lăn tăn tí tí nhưng không cho mình ham muốn xem lại nhiều lần. Phim châu Á nói chung hay thế, hay tại em gái Ta nên thấy thế nhỉ? Chứ các bạn Tây yêu anh Vệ như yêu Chúa. Các bạn còn yêu anh Hùng Việt Pháp nữa. Đùa chứ anh Vệ thì hiển nhiên chứ anh Hùng, phim như phân, quay phim đẹp kiểu búp bê bưu thiếp bán vỉa hè chứ có vị đé o gì, em không hiểu!

Xem phim anh Vệ nhảy sang phim anh Hùng cứ như là vào TL đang xem ảnh chú 1dc7 rồi sơ ý xem phải ảnh bác Tỳn. Em không hiểu thật, từ các bạn TL đến các bạn Tây!

P.S: Eros chỉ giữ lại phần anh Vệ thôi Hà Nội babe, hai phần kia chán đé o tả cắt rồi. Mà không biết upload thế nào, file to to.

em Chip
02-04-2006, 11:07 PM
Đầu, phần 1 của mấy em Ý đê mê thế mà mình còn kêu ư? mình cứ xem như xem tranh sơn dầu ý, mẫu khỏe mạnh hình đẹp màu đẹp bố cục chuẩn thích quá còn gì. Nó nói gì em lếu hiểu những xem vẫn ngất ngây. Thích nhất cái cảnh em gì cởi t-ruồng chạy tung tăng bờ biển free as a.. ừhm.. butterfly, trông đẹp vãi. :x

Hunter
02-04-2006, 11:40 PM
Chú/cô Giả bắt đầu phân tích 2046 bằng "hay ở ngôn ngữ thể hiện" nghe cũng có lý. Tiếc là lại kết thúc bài phân tích bằng một câu, anh xin lỗi, khá xuẩn. Anh đọc thấy buồn cười. Đã thế cô Lóe lại còn vào quote đúng cái câu ấy tâng bốc lên thành very well said mới bỏ mẹ. =))

Cô/chú Giả cho anh biết "thưởng thức điện ảnh chứ không thưởng thức triết lý, nội dung cốt truyện" nghĩa là thế x nào? Theo Giả thì Điện ảnh và Nội dung là hai khái niệm tách rời nhau à? Khi Giả thưởng thức điện ảnh thì x cần quan tâm nội dung à?

(Để tránh một số 4C có vấn đề đọc hiểu, anh nói luôn là anh đang bảo cái câu kết luận của Giả là xuẩn nhé, còn phim 2046 là phim hay)


[QUOTE=Chloé]Very well said!

[QUOTE=GiaBaoNgoc] Xem cái này thực sự là thưởng thức điện ảnh chứ không phải là thưởng thức triết lý, nội dung cốt chuyện... do bộ phim truyền tải. [/QUOTE]

[/QUOTE]

GiaBaoNgoc
02-04-2006, 11:50 PM
Ý em là cái ngôn ngữ thể hiện bằng điện ảnh tức là hình ảnh, ánh sáng, cảnh quay, diễn xuất... ấy mà bác. Còn cùng một cái cốt nội dung ấy, triết lý ấy em có thể có nhiều cách thể hiện như bằng văn bản (truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ, kịch bản, hội họa, thậm chí bằng nhiếp ảnh...) Nếu nói khác đi như trong văn học nhé, thì thí dụ như em, đọc sách không mấy khi quan tâm nội dung, nhất là tác phẩm Việt văn mà quan tâm đến cách sử dụng câu chữ, cấu trúc, nghệ thuật ngôn từ là chủ yếu. Chứ nội dung - cốt tác phẩm, triết lý, nội dung, tình tiết... - hầu hết em không thích vì không mới và không hay. Hi vọng diễn giải thế bác hiểu, không thì cũng đành chịu.

GiaBaoNgoc
02-04-2006, 11:59 PM
[QUOTE=Chloé]
Ngọc không học mà muốn làm phim thì chỉ cần có nhiều tiền. Hoặc viết kịch bản cũng được, đúng mạch em còn gì.
[/QUOTE]

Hôm trước có người hỏi tớ có tự chuyển thể truyện của mình thành kịch bản được không? Nhưng tớ chưa học bao giờ nên không biết làm và bảo thôi. Nhưng nếu về lâu dài và có khả năng tớ cũng rất thích tự chuyển thể tác phẩm của mình thành kịch bản. Vì tớ nghĩ ngôn ngữ văn chương hơi khó đến hơn là điện ảnh trong một số trường hợp nhất định, và nếu mình hướng đến cái đẹp nói chung thì cứ phương tiện nào dễ nhất thì mình dùng. Tớ thì không tự làm phim được đâu, nhưng vì trong thời điểm hiện tại đang muốn làm một phim hoạt hình kiểu chì dạng ngắn. Hôm trước hỏi anh họa sĩ quen thân minh họa truyện anh ấy bảo chưa biết làm thế sẽ bao nhiêu tiền, tớ đoán chắc phải hàng chục triệu ấy, nên nếu muốn làm lắm thì ngay bây giờ vẫn chưa có tiền, sức lực và thời gian. Mà làm thế thì cần một người làm nhạc nữa vì nó là phim câm. Dù chỉ vài chục phút thôi nhưng chắc phải đầu tư kinh quá. Mà tự vẽ nghuệch ngoạc thì học chắc lâu quá, mặc dù thế thì sướng hơn. Nhưng dù sao thì cũng cứ mơ ước. :-)

JW
03-04-2006, 12:05 AM
Ngọc ơi, em có thích phim action không?

GiaBaoNgoc
03-04-2006, 12:07 AM
Chỉ bố em thích xem thôi, tối bố em chiếm vô tuyến em thích ngồi với bố thì em xem cùng cho vui, nói chung là giải trí kiểu truyện chưởng. Nhưng mà em có võ, cần gì xem đánh nhau. He he.

JW
03-04-2006, 12:08 AM
Ừ, anh thấy tạng em có vẻ cũng không hợp với đấm đá. Thôi anh tập trung vào em Chloe vậy.

GiaBaoNgoc
03-04-2006, 12:10 AM
Vâng, nhưng bác nói không hợp là không đúng, em giỏi võ đứa nào láo em óanh ngay, cần gì xem phim. Xem phim là kiểu ước vọng nhỏ nhoi như bác x thực hiện được thì quay ra mơ ước, đúng không ạ? :D

JW
03-04-2006, 12:14 AM
Sao anh lại không thực hiện được. Được qua đi chứ. Em muốn thử không? Hay hôm nào ra cung Việt Xô đê.

GiaBaoNgoc
03-04-2006, 12:18 AM
Em thử với bác mang tiếng chết. Sinh nghề tử nghiệp, em nhường bác thì mất bát cơm, mà em làm gì bác thì sau hối hận. Giờ em mách bác cái này, bác hỏi chú Thổ Phỉ có phải hôm rồi đi chỗ chị Thúy Hằng, chú thuê em mất 5 triệu đến mặc bộ đen, đeo kính đen, cầm theo bộ đàm, ngồi hàng đầu trước mặt chú để bảo vệ không? Hôm ấy về nhà, chú có an toàn tuyệt đối không mất một sợi chỉ, một sợi tóc không?

daudinh
03-04-2006, 12:23 AM
[QUOTE=GiaBaoNgoc]
Hôm trước có người hỏi tớ có tự chuyển thể truyện của mình thành kịch bản được không? Nhưng tớ chưa học bao giờ nên không biết làm và bảo thôi. Nhưng nếu về lâu dài và có khả năng tớ cũng rất thích tự chuyển thể tác phẩm của mình thành kịch bản.
[/QUOTE]

Cứ làm đại đi em, Phan Thị Vàng Anh cũng chuyển thể truyện mình thành film. Thành công thì tốt, không thành công thì... thôi.

JW
03-04-2006, 12:25 AM
Anh mới học có khoảng 15 năm Tae-kwon-do, và 10 năm Vĩnh Xuân thôi :-? Nhưng sở trường nhất là bắn súng phun nước.

Thôi anh phải "đi ngủ", sẽ thực hiện nốt những gì mong ước trong mơ vậy. Hẹn ngày mai gặp lại, em nhé!

GiaBaoNgoc
03-04-2006, 12:27 AM
Nếu có điều kiện em sẽ thử đấy bác đầu đinh ạ, sợ gì, nhỉ? :D

Vâng, bác JW ngủ ngon. Bác cứ hỏi chú Phỉ đi nhé.

Rhetty
03-04-2006, 12:41 AM
If you wake up at a different time, in a different place, could you wake up as a different person?

Ngọc Ngọc chị xinh,

Phũ nhất trong các thể loại là đánh thức giai dậy trong giấc mơ đẹp. Cũng đừng đánh thuế giấc mơ của giai làm gì. Cứ để giai thả hồn bay bổng mà mơ, mà mộng, chị xinh nhỉ.

Mario_v
03-04-2006, 01:25 AM
[QUOTE=JW]Anh mới học có khoảng 15 năm Tae-kwon-do, và 10 năm Vĩnh Xuân thôi :-? Nhưng sở trường nhất là bắn súng phun nước.

Thôi anh phải "đi ngủ", sẽ thực hiện nốt những gì mong ước trong mơ vậy. Hẹn ngày mai gặp lại, em nhé![/QUOTE]

ghê vãi :D

Chloé
03-04-2006, 08:46 AM
[QUOTE=JW]Ừ, anh thấy tạng em có vẻ cũng không hợp với đấm đá. Thôi anh tập trung vào em Chloe vậy.[/QUOTE]

Đấm đá à la The Transporter à? Đừng tập trung vào em vì nói chung mình không hợp tuổi đâu kekeke. Nhưng nếu JW vẫn muốn tương lai thành con mẹ nó TL movie pruducer thì em hy sinh tí cũng được. Plot chính ra đé o quan trọng mấy, ăn nhau ở kỹ xảo và giai khệnh, gái ngon. Phim nhà giồng được thì lấy mẹ giai TL( JW chọn hộ em) còn gái thì em tha thiết cực kỳ rất chi là muốn đề cử tình yêu chocolatiebabe.

Mặt thì không biết, chắc xinh, body thì quả là đáng mặt gái Việt. Việt Nam có Hồ Ngọc Hà. Thăng Long có Sô Cô La.

Anh liên hệ phát nhờ, yêu cầu của em chỉ có thế, mà ko được thì thôi em chào anh, em nhường máy cho bác Tỳn.

JW
03-04-2006, 09:26 AM
Choc sẽ play a role trong bộ phim, nhưng không phải vai nữ chính. Anh biết có một em chân dài ở TL nữa, cũng rất hot. Hay Chloé đã hy sinh, thì hy sinh vị nghệ thuật nốt đi em? Cảnh nóng yên tâm, anh sẽ tìm diễn viên đóng thế.

Mình sắp đủ một ê kíp rồi đấy nhỉ. Ngọc đạo diễn, em nhé.

1dc7
03-04-2006, 10:20 AM
[QUOTE=Chloé]Em câu phát nữa cho nó nhanh lên trăm.

Phim của anh Vệ đẹp, tạo cảm giác nhưng nó tròn trịa. Chỉ lăn tăn tí tí nhưng không cho mình ham muốn xem lại nhiều lần. Phim châu Á nói chung hay thế, hay tại em gái Ta nên thấy thế nhỉ? Chứ các bạn Tây yêu anh Vệ như yêu Chúa. Các bạn còn yêu anh Hùng Việt Pháp nữa. Đùa chứ anh Vệ thì hiển nhiên chứ anh Hùng, phim như phân, quay phim đẹp kiểu búp bê bưu thiếp bán vỉa hè chứ có vị đé o gì, em không hiểu!

Xem phim anh Vệ nhảy sang phim anh Hùng cứ như là vào TL đang xem ảnh chú 1dc7 rồi sơ ý xem phải ảnh bác Tỳn. Em không hiểu thật, từ các bạn TL đến các bạn Tây!

P.S: Eros chỉ giữ lại phần anh Vệ thôi Hà Nội babe, hai phần kia chán đé o tả cắt rồi. Mà không biết upload thế nào, file to to.[/QUOTE]

Hắt xì...

Không biết ai post edit phim cho anh Hùng đẹp đấy chứ, chỉnh hue xanh lè như là tint của NTSC hỏng, mà nõn phết. Anh Vệ thì đúng châu Á, quay chật chội như bác Tỳn cúp ảnh. So không gian phim thì anh An trong Brokeback Mountain đập chết ăn thịt.

Các bác đang bàn chuyện làm phim em đề nghị casting nếu action thì chọn bạn Bee ong chiến, còn sentimental (ta gọi là sến) thì chọn xeko làm nam diễn viên chính (hoa hồng hoa hồng).

Quay phim thì dứt khoát phải bác Tỳn rồi.

Em bê đèn, Lóe trang phục.

Chloé
03-04-2006, 10:30 AM
[QUOTE=1dc7]Hắt xì...

Không biết ai post edit phim cho anh Hùng đẹp đấy chứ, chỉnh hue xanh lè như là tint của NTSC hỏng, mà nõn phết. Anh Vệ thì đúng châu Á, quay chật chội như bác Tỳn cúp ảnh. So không gian phim thì anh An trong Brokeback Mountain đập chết ăn thịt.

Các bác đang bàn chuyện làm phim em đề nghị casting nếu action thì chọn bạn Bee ong chiến, còn sentimental (ta gọi là sến) thì chọn xeko làm nam diễn viên chính (hoa hồng hoa hồng).

Quay phim thì dứt khoát phải bác Tỳn rồi.[/QUOTE]

Chú cười!

Chú không biết bác Tỳn có bệnh rung rung khi cầm máy à? Không rung rung thì bác lại rê rê 3 chuông nhìn như 6 chuông? Thế mà chú bảo để bác cầm? Thế bác không rung rung mà lại rê rê thế gái mọc mẹ thành 4 chân, lúc đấy chú tính sao?

Thế thì JW phá sản à! Chú quá vô trách nhiệm! Ứ có tí gì gọi là tinh thần xây dựng!

DangTuan
03-04-2006, 10:39 AM
Cháu lóe xóe này, bác phải tiết lộ cho cháu và các bạn một bí mật nhá. Cái ảnh chuông đấy ứ phải bác chụp đâu, cô bạn của bác bên photo chụp đấy, ảnh đấy được vote cao cực kỳ luôn, bác thử mang về xem dân TL bình thế nào, hóa ra là các bạn toàn bình theo người, đếch phải bình ảnh. Ảnh đấy cũng kêu khô thì đến chịu, tác giả của nó trẻ cũng 8x, mà xinh thì chả khác gì cháu Chóc.

Có 2 ảnh bác lấy ra thử làm thí nghiệm thôi, còn lại ảnh nào bác bốt cũng là của bác.
:-)
[QUOTE=Chloé]Chú cười!

Chú không biết bác Tỳn có bệnh rung rung khi cầm máy à? Không rung rung thì bác lại rê rê 3 chuông nhìn như 6 chuông? Thế mà chú bảo để bác cầm? Thế bác không rung rung mà lại rê rê thế gái mọc mẹ thành 4 chân, lúc đấy chú tính sao?

Thế thì JW phá sản à! Chú quá vô trách nhiệm! Ứ có tí gì gọi là tinh thần xây dựng![/QUOTE]

Chocolatiebabe
03-04-2006, 11:21 AM
Tờ mờ sáng tự nhiên tỉnh dậy vào thấy có trò vui mới này chả nhẽ lại không xin tham gia :p
Em thiết kế trang phục cho, Chloe cứ tập trung diễn xuất cho tốt! hì hì ;)
Chị Ngọc ơi, phim thời buổi này muốn ăn khách thế nào cũng phải có mấy cảnh patial/full nudity đấy nhé :D

Karpet-bagger
03-04-2006, 11:46 AM
Đang danh mục phim hay lại loạng choạng đi tận đâu thế này. Lạc đề quá!
Hôm qua xem phim Stay (http://imdb.com/title/tt0371257/) có chú Ewan MacGregor và em Naomi Watts bất ngờ quá. Vậy kính báo.

xeko
03-04-2006, 02:03 PM
Hố hố, em mới vào buồn cười quá. Thôi bây giờ em đề nghị làm quả phim liên quốc gia, em với Giả Bảo Ngọc yêu nhau xanh đỏ tím vàng thì không nói làm gì, còn chóe đóng vai kiểu như Bất Hối, yêu JW người hùng cơ bắp xong rồi bị người hùng cơ bắp khác là 7 ruồi anh em đó, hấp diêm, từ đó nàng bất chấp mọi éo le hành hạ thể xác tinh thần nhưng vẫn đau đáu một lòng theo chú 7.
Và tất nhiên Tỳn đại ka cầm máy, Hạc già lời thoại, chôclatat chuyên viên đóng thế, âm nhạc cho luôn thằng bé bẹn tay to giỏi úp vào phục vụ. Quần áo trang phục thì em mời bác Tủm Ivy nhé, Saint với one cho đi tiếp thị dán poster.
Mạng lưới phân phối phim thì hơi bị thoải mái nhé, thanh niên nam nữ toàn Thăng Long luôn.

1dc7
03-04-2006, 02:29 PM
Đấy, diễn viên đi viết kịch bản, thành ra như thế đấy. Mà mới chỉ đề cương nhé. Loạn tá lả, xanh đỏ tím vàng xong lại bôi tí đen đen, lại thiếu bố nó đoạn kết. Nghĩ đến kịch bản bây giờ hơi sớm, nhưng theo em ta nên bắt đầu từ phần kết. Hình ảnh một chú bé "trong đêm MỘT bàn chân bước", và đi đổ bô. Tay trái cầm cái bô, tay phải cầm con dao. Trong tiếng nhạc thê lương thể theo theme "Still Loving You" của Scorpions: "THAIII! Phai nạo THAIII!" Khé khé, được phỏng ạ các bác!

Còn Cô Xê! Mời cô vào phòng trang điểm son phấn lại ngay đê, hế hế. Choc lúc không đóng thế thì cũng có thể vào phụ phục trang cho diễn viên.

Em tiếp tục bê đèn cho.

xeko
03-04-2006, 03:44 PM
Thế nào anh bảy em cầm đèn lại viết kịch bản, giống Brad Pitt đến xem Jennifer Aniston ấy nhau với Jake Gyllenhaal trong The Good Girl, anh toàn sửa kịch bản thôi là thế nào.
Mà yên yên xem nào, motip thằng bé hay của nó, hay là ta phát triển theo hướng kịch bản mới đi
đoạn kết em đề nghị là vẫn cứ cho thằng bé tây ôm bô tay cầm dao, đi vật vờ trong cảnh chiều hoàng hôn tím, lại tím, lá rụng đầy, ngơ ngác bước qua can biệt thự "Le Biet thu No 7" lồng trong tiếng nhạc cũng của Bọ cạp nhưng sang đoạn sau xờ tiu lơ ving iu... thoang thỏang tiếng dê bị chọc tiết ré lên đâu đó.
Xong nhớ lồng tiếng chị Vìu đọc email đòi bình đẳng của phụ nữ mà chị gửi cho Hội phụ nữ Việt Nam í, mịa kết hợp tuyên truyền quá chuẩn.
Thôi em vào phòng thay đồ đây, Choc em, Giả Bảo Ngọc, cởi quần áo ra nhanh lên.

5xu
03-04-2006, 03:54 PM
[QUOTE=Chloé]Em cực thích phim ngắn The Hand của anh Vệ trong loạt Eros. Đẹp thôi rồi, cliché vãi đái nhưng đẹp đé o tả.[/QUOTE]

Trong cái series 7 phim ngắn quảng cáo cho BMW thì Vương Gia Vệ cũng góp một tay cho đủ mặt anh hào (châu Á góp Vũ Sâm, Lý An và Gia Vệ). Phim của Vệ đẹp nhất trong series 7 phim ngắn này.

Đại khái câu chuyện đ'o có gì. Một anh diễn viên ngôi sao (Mickey Rourke đóng) bận quá nên thuê một gã (Clive Owen) đi theo dõi vợ mình. Thế là 2 anh chị lái 2 cái BMW đi theo dõi nhau suốt ngày. Cuối cùng anh Clive vì cảm xúc bản thân sau khi qua đêm cùng chị kia ở phi trường đã trả lại tiền và hủy hợp đồng theo dõi. Phim dài chắc khoảng mươi phút nhưng đúng chất Vệ. Sến sến nhưng lay động ghê lắm. Màu sắc, ánh sáng, khung hình, thọai, nhạc đều rất tuyệt.

Chocolatiebabe
03-04-2006, 03:58 PM
Anh Xeko đáng yêu mà hơi bị đòi hỏi quá nhé, đúng là diễn viên nổi tiếng có khác. Anh là giai mà sao cứ nhờ em đóng thế mấy cảnh quay chân trần đi từ buồng tắm ra là làm sao? Em biết chân anh cũng thon, cũng mịn nhưng gái thế trai này, lộ quá, ngay cả khi nam chính đóng vai kỹ nữ/nam. ;)
Đạo diễn thấy sao để em còn liệu nào, đủ cát sê trả em không ạ? Không thì để em vào tô son cho Xeko tiếp :p
Em đề nghị kịch bản phải nhất quán và rõ ràng nhá để em còn chuẩn bị quần áo làm tăng vẻ kiều diễm cho nhân vật nam chính!

Lihny
03-04-2006, 05:13 PM
Ơ serie quảng cáo BMW của em sao những 8 phim, cộng thêm hai phát khuyến mại making the films với driving techniques là 10. Ngoài quả của bác Vệ ra, tất nhiên là hồng hồng tuyết tuyết lãng mạn bí ẩn như mọi ngày, em còn thích quả phim gì quên béng tên: anh Clive Owen lái xe đưa một bác nhà báo nhiếp ảnh bị thương sau khi chụp về vụ thảm sát ở Nuevo Colon (Columbia???). Bao nhiêu cố gắng đưa bác này qua biên giới thì bác đã chết vì mất quá nhiều máu. Đoạn cuối nhạc day dứt vãi lúa Clive Owen về gặp mẹ bác nhiếp ảnh để đưa quả id tag di vật cuối cùng thì mới biết mẹ bác này mù lòa. Ty Inrranitu của em đạo diễn hehe, ty được cái làm phim léo nào cũng thô ráp depressing kiểu Amorres Perros.

Bác xu xem con 11'09"01 chưa? Ty Tu nhà em làm mỗi quả segment về Mexico thôi, phim đấy cũng tập hợp toàn quái thai, đâu như 11 thằng đạo diễn. Em khoái!

gabamboo
03-04-2006, 05:59 PM
Góp ý em Chlóe cái, nói bậy in ít thôi. Hào hoa dâm đãng thì cũng vừa phải thôi, chứ chửi bậy luôn miệng thế thì đ'eo ngửi được thật.

Chloé
03-04-2006, 08:56 PM
JW ơi, thế là giai nhắm tình yêu Choco đóng thế à? Ôi thế thì em ứ nhường bác Tỳn đâu, máy để em cầm. Thêm 2 máy phụ có thể phím gauboco cả evol cho vui. Chú 7 cầm đèn còn bác Tỳn bơm vá hậu kỳ. Kịch bản các bạn cứ tán thoải mái, em quan tâm làm đé o, chỉ cần phim có tình yêu Choco thui. Xoay kiểu gì em cũng quay được, lại còn có bác Tỳn hậu kỳ thì chắc cực rung chứ không thể khô được hihihi.

Chú Xu: Cháu chưa xem, sẽ cá kiếm xem vì nói chung cứ đẹp đẹp sến sến là cháu thích.

Cùng tông Á đẹp đẹp sến sến tình cảm bâng khuâng, có ai xem phim này chưa ạ?


Three Times

http://wecry.free.fr/rosesetpoireaux/media/1/20050523-three-times.jpg

Bác Hou Hsiao Hsien người Đài Loan. Muse của bác là em Thư Kỳ. Trước em cứ tưởng Đài Loan quê vãi đái chả có vẹo gì, hóa ra không phải. Bác này hay phết. Style khác kiểu anh Vệ, nhịp phim chậm hơn anh Vệ nhiều, không gian cũng rộng hơn. Nhân vật hiện đại hơn, ít kiểu mẹ, gái toàn điếm đẹp mê hồn mặc xường xám, giai thì mắt long lanh buồn mênh mang vân vân.

Và em Thư Kỳ. Em chưa thấy em diễn viên người Á nào mà gợi như em này. Gợi thế mà đóng hay phết. Quả 3 lần này chia làm 3 phần. Toàn tình yêu. Tìm kiếm quá khứ đang trôi tuột khỏi 10 đầu ngón tay, không làm chủ được hiện tại và tương lai hoàn toàn không thể. Phần 1 hay nhất. Giai gái gặp nhau ở bàn billard. Quay đẹp lắm. Phục trang hoàn hảo. Mắt gái, môi gái vừa kiêu vừa tình. Nhạc đoạn chia tay thì thôi con mẹ nó rồi. Nước mưa trong và có vị mặn. Tầm chú Xu mà xem xong dụi mắt bảo vợ anh vừa thái hành hộ em rồi ra mẹ ban công hút thuốc cho mà xem.

JW
03-04-2006, 09:34 PM
Choc sẽ đóng thế cho xeko, còn đóng thế cho Chloé anh mời Ngô Thanh Vân. Nghe đâu cả Choc và Vân đều là bi thì phải. Còn nếu Chloé có thể tự convert thành bi được, thì đóng thẳng luôn đi em. Khỏi cần thế. Được sờ trực tiếp vào người Choc phải hơn là đứng nhìn qua ống kính người nghệ sỹ chứ.

Nói chung phim sến mà có dàn sao sáng ngời thế là đảm bảo hốt bạc rồi.

Sáng nay ra khỏi nhà anh nghĩ mãi chưa tìm được ai vào vai phản diện phim action, thì nay có bác Xu đây rồi. Tìm đâu nữa. Bee tuy lực lưỡng, bặm trợn, nhưng ảnh lại mắc cái bệnh hay cười. Theo mô típ phim Hong Kong thì anh chỉ có thể vào vai đồng chí cảnh sát một mình chống lại cái ác được thôi, còn gọi là vai chính diện.

Anh em mình làm việc hơi bị productive nhỉ, có 1 ngày mà đã có vẻ đâu vào đấy hết rồi. Đúng là Thăng Long có khác!

Chocolatiebabe
04-04-2006, 03:53 AM
Productive gì, 2 ngày rồi mà mới ngồi nói chơi vậy chưa có kịch bản. Mấy tiếng nữa em bốt kịch bản lên cho coi. :p
Phim phải đảm bảo tính nghệ thuật nhớ, khỏa thân cũng phải có ý nghĩa nghệ thuật chứ sex sell là em không đóng thế đâu!! :')
Mà ai ác thế nhỉ, tung tin em bi, mặt mũi nào mà gặp gỡ các anh trai tươi trẻ trên đất TL này?! Ý đồ gì đây?? X-( X-(

Koala
06-04-2006, 11:45 AM
Hehe, thanks ty Chóc với SV động viên tớ dưới kia, hôm qua vào thấy cãi nhau kinh quá nên lặn luôn. A, mà kịp nhìn ty Chóc mặc váy xanh rồi nhá, đẹp ngất ngây :-)

Vụ phim thanglong nếu có vai xấu xí, phản diện, streetgirl, đanh đá cá cầy... nào còn available cho tớ apply nhá. Tớ nộp xong bài 1 phát, lăn ra ốm thế là được ngồi nhà xem phim :D, mới xem Hitch-cái này thì nhẹ nhàng hài hước, lời thoại triết lí kiểu trẻ con. Với cả The Bourne supremacy- phải nói là tuyệt hay, ít thoại, săn đuổi cứ gọi là toán loạn, có đoạn anh Matt Damon chạy con xe taxi vàng nhìn như con cào cào đuổi nhau ở Moscow, chắc tại tớ yếu tim nên thấy nghẹt cả thở, hehe. Anh Matt này trước tớ có xem 1 phim nữa trên tv hình như là Mr. Talented Ripley- lâu rồi không nhớ nữa, công nhận cái mặt gẫy của anh ấy nhìn đã thấy có vẻ gì rất là lo lắng, quẫn bách rồi.

Hehe, đang xem training day với cả 16 blocks, hi vọng vài bữa nữa khỏi ốm chạy ra rạp xem the hills have eyes, ai xem mấy cái này rồi review tớ xem phát nào :-)

5xu
06-04-2006, 07:25 PM
[QUOTE=Lihny]Ơ serie quảng cáo BMW của em sao những 8 phim, cộng thêm hai phát khuyến mại making the films với driving techniques là 10. Ngoài quả của bác Vệ ra, tất nhiên là hồng hồng tuyết tuyết lãng mạn bí ẩn như mọi ngày, em còn thích quả phim gì quên béng tên: anh Clive Owen lái xe đưa một bác nhà báo nhiếp ảnh bị thương sau khi chụp về vụ thảm sát ở Nuevo Colon (Columbia???). Bao nhiêu cố gắng đưa bác này qua biên giới thì bác đã chết vì mất quá nhiều máu. Đoạn cuối nhạc day dứt vãi lúa Clive Owen về gặp mẹ bác nhiếp ảnh để đưa quả id tag di vật cuối cùng thì mới biết mẹ bác này mù lòa. Ty Inrranitu của em đạo diễn hehe, ty được cái làm phim léo nào cũng thô ráp depressing kiểu Amorres Perros.

Bác xu xem con 11'09"01 chưa? Ty Tu nhà em làm mỗi quả segment về Mexico thôi, phim đấy cũng tập hợp toàn quái thai, đâu như 11 thằng đạo diễn. Em khoái![/QUOTE]


Đúng là 8 phim thật, anh nhầm. Cái tiểu phẩm Mỹ La Tinh kia anh cũng rất thích. Đang các kiểu bắn giết hoặc sến vàng sến vọt, tự nhiên có một quả như phim thời sự chiến tranh mà lại rất touching cho nên ấn tượng lắm.

Quả 110901 hì anh chưa xem. Đi mua đĩa mà toàn quên ko để ý nên có khi nó qua đợt cũng nên. Có cái phim gì mà có Selma Hayek đóng ấy nhỉ, có ông bố thằng người yêu bị pê đê ấy, có phải của anh Tu này không? Có cái đoạn thằng con giai chui vào nhà tắm, đập thằng người yêu của ông bố toét đầu ra ấy. Phim ấy cũng hay, mỗi tội phải xem 2 lần mới kỹ được mặc dù phim chậm như con rùa.

À, giới thiệu với mọi người là cái 21grams rất hay nhé. Phim cũ từ năm ngoái năm kia rồi, ai chưa xem thì xem.

n.e.o
07-04-2006, 11:51 AM
Xem 21 Grams xong mà giật lùi lại xem Amores Perros aka Love's a Bitch thì mới biết 21 Grams hay nhưng vẫn chưa đủ tầm. Mà ko hiểu sao chúng nó lại cân đo được linh hồn nặng 21 Grams

5xu
09-04-2006, 12:50 PM
So 21grams với lovebitch thì không đúng lắm. Hai phim này chỉ giống nhau về nội dung (dằn vặt nội tâm, yêu, phản bội, thù hận) mà khác nhau nhiều về cách xây dựng các tuyến truyện trong kịch bản và cách đạo diễn làm phim. Còn so vế kia thì phải so Love is bitch với Crash.

Nếu so về kịch bản thì có lẽ lovebitch thông minh nhất và rung động nhất. Đặc biệt là đoạn anh designer cặp bồ với cô người mẫu. Nhân vật của phim này cũng hay nhất (ông bố du kích sau chuyển ngành sang làm sát thủ). Và tất nhiên không thể bỏ qua những con chó là những nhân vật phụ nhưng rất có ý nghĩa trong phim. Phim này phải cái là hơi tham lam, dài tới 2 tiếng rưỡi, xem mệt bỏ cụ. Nhất là phim lại đặc trưng Mexico là một thứ khá xa lạ với người mình.

Còn nếu gọi là thưởng thức phim thì Crash xem sướng hơn nhiều, mặc dù ý tưởng có vẻ giống với Lovebitch. Crash có nhiều câu chuyện hơn, nhiều nhân vật hơn, đa sắc tộc hơn. Nhưng phần dựng phim và cách kết nối các câu chuyện lại cực thông minh và chuyên nghiệp. Xem một lèo rất trơn chu, cảm xúc gắn liền tù tì với diễn biến liên tục của phim. Xem rất thích. Cách đóng mở các câu chuyện trong Crash cũng gần gũi với văn hóa xem phim của mình hơn là Lovebitch. Nhưng Lovebitch có vẻ cay đắng và đau đớn hơn nhiều.

Diễn viên thì có lẽ 21grams là thích nhất, ai đóng cũng hay. Trong lovebitch cũng thế. Mỗi tội lovebitch thì diễn viên và văn hóa mexico xa lạ với mình quá, xem không cảm hết được. Nhất là nhân vật ông bố du kích và thằng em yêu chị dâu.

capi
11-04-2006, 05:45 AM
Mời mọi người xem một phim hoạt hình ngắn của hãng Pixar có tên Geri''''s game. Phim này được giải Oscar dành cho phim ngắn năm 1997. . một ý tưởng hay, âm nhạc hài hoà.



http://up-file.com/download2/7g40c6z13dmc346c/4b252f955155/Geri-s-game.avi.html

Phim ngộ nghĩnh, mà cũng khiến người xem suy nghĩ. Cái bi và cái hài quấn lấy nhau. Mọi người nên xem ạ.

Để download trong up-file.com mọi người cố mở to mắt tìm nhwũng chữ kiểu "This is your download link" hoặc "this is your file" etc. Ấn vào đấy, đợi 1 chút là download được liền.

Chocolatiebabe
11-04-2006, 06:43 AM
Hay quá, cám ơn Capi!!! Tốc độ download còn nhanh nữa, quả là bõ công trố mắt ra tìm link download! :-rose

capi
11-04-2006, 12:23 PM
Tớ có mấy cái film nữa. Để từ từ có hứng up tiếp phục vụ bà con.

Chocolatiebabe
12-04-2006, 07:24 AM
Capi post cho em xem với! Cái hôm qua em rất thích :x

Pica
12-04-2006, 08:48 AM
Đi cùng với Geri's game có Bad Karma , ko biết Chóc down chưa ? :-)

http://up-file.com/download/600fe9895574/Bad-Karma.mpeg.html

http://up-file.com/img/karmaa.jpg

Ái My
12-04-2006, 09:02 AM
Pica, download từ trang đó thế nào nhỉ? Tớ dùng Internet Download Manager lần được, lần không. Cứu cứu!

capi
12-04-2006, 05:42 PM
[QUOTE=Ái My]Pica, download từ trang đó thế nào nhỉ? Tớ dùng Internet Download Manager lần được, lần không. Cứu cứu![/QUOTE]

Bạn mở to mắt, tìm dòng này:

Download
This is your download link

Ấn vào đấy, đợi một lúc là download chạy ngon ngon.

:-rose Một bông hồng cho pica.

Chocolatiebabe
12-04-2006, 10:21 PM
Pica ơi em download được rồi ạ. Cái này làm nhại trò chơi điện tử thú phết! :p
Cám ơn Pica, Capi Picachu :D

Bee
12-04-2006, 11:18 PM
Sau hơn 10' dán mắt vào màn hình mà vẫn ko thấy link đâu, thế là em tự nhiên thông minh đột xuất đổi từ FF sang IE :p link hiện ra ngay tắp lự ạ.

Many tks Pica :-rose

Ái My
13-04-2006, 06:52 AM
Đầu tiên tớ thấy dòng:
[COLOR=RoyalBlue]up-file all 4you[/COLOR] This is your link to file Unlimited speed for all Generating by up-file
Click vào đó thì hiện ra:
[COLOR=Blue]Download link:[/COLOR]
File preparation: please, wait 2 seconds..
Sau đó:
Click here for download

Hoàn toàn đúng phải không? Chẳng hiểu sao vẫn lần được lần không :( !

Hunter
15-04-2006, 02:21 PM
Mới đi xem Ice Age 2 về. Theo mình thấy thì phim thường. Không hay bằng mấy cái blockbuster gần đây như The incredibles, Finding Nemo hay là Shrek 2. Cũng có thể mình expect nhiều quá. Hình ảnh khá đẹp nhưng có vẻ hơi bị lạm dụng các pha nhảy nhót của các con thú. Hay là để khoe trình độ kỹ xảo? Một điểm mình ghét là phim nói nhiều quá.

Cũng mới xem Inside Man xong. Ngược lại với Ice Age 2, phim này cho mình một cảm giác ngạc nhiên thích thú. Bối cảnh chính của phim là một vụ cướp nhà băng. Mới đầu mình thấy chán vì nghĩ lại là một dạng Ocean 11 hay là The Negotiator nữa. Tuy nhiên phim lại cho mình hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, mà ngạc nhiên hay. Phim hành động nhưng yếu tố hành động chỉ là phụ. Chủ yếu là đấu trí. Tuy nhiên cũng không phải kiểu đấu trí căng thẳng một cách giả tạo như một loạt phim Hollywood gần đây. Cốt truyện rất hay, rất sáng tạo, thông minh. Denzel Washington, Clive Owen diễn chuẩn. Jodi Foster thì đóng một vai bé nên rõ ràng là thừa sức. Đã lâu lắm rồi mới có một phim hành động đem lại cho mình cảm giác thỏa mãn khi xem xong vì nó giải quyết tình huống hay. Ngồi nghĩ một lúc vẫn chưa ra được phim nào có hơi hướng tương tự để reference cho các ty TL. Chỉ có thể nói là phim hay, strongly recommended. Nhưng không dành cho ai trông đợi những cảnh bắn giết ầm ầm.

Công Tử Bạc Liêu
16-04-2006, 04:53 PM
Hơ hơ, hôm nọ nằm nhà xem HBO có cái phim hay hay dạng Forrest Gump, hóa ra nó lại là Big Fish các bác ca ngợi. Hay thật :D. Tuy nhiên quy mô vẫn chưa bằng FG được.

gabamboo
16-04-2006, 08:19 PM
[QUOTE=Hunter]
Cũng mới xem Inside Man xong. Ngược lại với Ice Age 2, phim này cho mình một cảm giác ngạc nhiên thích thú. Bối cảnh chính của phim là một vụ cướp nhà băng. Mới đầu mình thấy chán vì nghĩ lại là một dạng Ocean 11 hay là The Negotiator nữa. Tuy nhiên phim lại cho mình hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, mà ngạc nhiên hay. Phim hành động nhưng yếu tố hành động chỉ là phụ. Chủ yếu là đấu trí. Tuy nhiên cũng không phải kiểu đấu trí căng thẳng một cách giả tạo như một loạt phim Hollywood gần đây. Cốt truyện rất hay, rất sáng tạo, thông minh. Denzel Washington, Clive Owen diễn chuẩn. Jodi Foster thì đóng một vai bé nên rõ ràng là thừa sức. Đã lâu lắm rồi mới có một phim hành động đem lại cho mình cảm giác thỏa mãn khi xem xong vì nó giải quyết tình huống hay. Ngồi nghĩ một lúc vẫn chưa ra được phim nào có hơi hướng tương tự để reference cho các ty TL. Chỉ có thể nói là phim hay, strongly recommended. Nhưng không dành cho ai trông đợi những cảnh bắn giết ầm ầm.[/QUOTE]

[Movie] Inside Man (2006)
Inside.Man.TS.XviD-TFF
http://www.imdb.com/title/tt0454848/
A cop has to talk down a bank robber after the criminal's perfect heist spirals into a hostage situation.

CD1
http://rapidshare.de/files/17629229/project1.part1.rar
http://rapidshare.de/files/17629641/project1.part2.rar
http://rapidshare.de/files/17629240/project1.part3.rar
http://rapidshare.de/files/17629247/project1.part4.rar
http://rapidshare.de/files/17629253/project1.part5.rar
http://rapidshare.de/files/17629755/project1.part6.rar
http://rapidshare.de/files/17629287/project1.part7.rar
http://rapidshare.de/files/17628422/project1.part8.rar

CD 2
http://rapidshare.de/files/17631059/project2.part1.rar
http://rapidshare.de/files/17631798/project2.part2.rar
http://rapidshare.de/files/17631759/project2.part3.rar
http://rapidshare.de/files/17631571/project2.part4.rar
http://rapidshare.de/files/17631922/project2.part5.rar
http://rapidshare.de/files/17631778/project2.part6.rar
http://rapidshare.de/files/17631677/project2.part7.rar
http://rapidshare.de/files/17630251/project2.part8.rar

Password: www.warezakias.info

Nghe ty nói mới nhớ ra đã nhìn thấy đâu đó link film này rồi, nên post lên đây cho ty nào thích xem thì down về

Công Tử Bạc Liêu
16-04-2006, 10:55 PM
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (2005), cười gần chết các bác ạ =)).

Koala
17-04-2006, 04:17 AM
Em vừa làm 3 shots liền ặc ặc.

Đầu tiên là Failure to launch, nhẹ nhàng, nhạt nhạt, nhảm nhảm. Em thấy bảo lúm đồng tiền là signal của thần vệ nữ, chả trách Matthew McConaughey cứ cười 1 cái là thấy trời đầy sao, đẹp, baby, sexy cực :D. Ngoài ra phim này chả có cái gì. Em xem vài phim có anh Matt thì phim nào cũng giống thế này, chán nhỉ :(

Sau đấy là Aeon flux, phim này có Charliez Theron nhìn hay hay, storyline thì có gene dủng, human cloning, virus các kiểu, mà dựng cảnh-phục trang cứ gợi gợi Bắc Triều Tiên- em cũng không hiểu cái phim này có ám chỉ gì không nữa.

Cuối cùng là Hustle and Flow, chính ra phim này lại hay, dù đoạn đầu em ngủ gật không xem mấy. Nhạc phim hay khủng khiếp, n you know what? everybody gotta have a dream :)

Ah. có bác nào ở đây xem Munich chưa ạ? Review em phát, hôm nay trên Hyde park chỗ em có cái triển lãm ảnh báo chí của SMH, có ảnh chụp 1 chú palestinian trong bọn bắt con tin ở thế vận hội Munich 1972, hình như cuối cùng thì cả con tin lẫn khủng bố đều ra đi hết cả. Thấy nó ghi ở đấy là phim Munich dựa trên cái black september này. Giờ em đi ngủ bù, khà khà, sleep tight các tình yêu ;)

Chocolatiebabe
17-04-2006, 08:05 AM
Em vừa xem xong phim Goodbye Lenin, phim của Đức, phụ đề tiếng Anh. Phim có bối cảnh là thời kỳ nước Đức thống nhất vào khoảng năm 89, 90. Bộ phim cho thấy những thay đổi, ảnh hưởng và biến động cả về mặt xã hội và con người ở Đông Đức khi bức tường Berlin được dỡ bỏ.
Một chút châm biếm, một chút hài hước và giàu tình cảm con người. Một bộ phim nhẹ nhàng nhưng để lại nhiều suy nghĩ và cảm xúc. Phim có nhiều đoạn buồn cười. Đoạn kết rất cảm động (rớt nước mắt) nhưng lại tạo một cảm giác khá nhẹ nhõm. Một bộ phim đáng xem!!!

A.K
17-04-2006, 08:17 AM
Cả nhà có ai xem Tom Yam Goong của Thái chưa cà? Làm tiếp ăn theo film Ong Bak, phần sau này xem không tình cảm như Ong Bak. Cũng chỉ có 1 con voi mà bao nhiêu người phải chết. Bối cảnh và cốt truyện hơi ba xạo nhưng các pha diễn võ thuật thì rất nên xem. Trong film có anh Johnny Nguyễn nhà ta đóng thi triển có 2 cú đá mà la trên web quảng cáo thấy mà ớn...

Karpet-bagger
17-04-2006, 04:06 PM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Em vừa xem xong phim Goodbye Lenin, phim của Đức, phụ đề tiếng Anh.[/QUOTE]

Đồng chí ơi, DVD này mua ở đâu thế?
Tôi rập rình cũng lâu nhưng toàn version không phụ đề.

gabamboo
17-04-2006, 05:01 PM
[QUOTE=Karpet-bagger]Đồng chí ơi, DVD này mua ở đâu thế?
Tôi rập rình cũng lâu nhưng toàn version không phụ đề.[/QUOTE]

Ty download film này ở trên mạng về rồi lấy cái phụ đề này để vào là xong chứ sao. Thích xem DVD thì burn ra đĩa, tối nằm khểnh râu trê nghiên cứu.

http://www.vegasbroadcasting.com/Good+bye,+Lenin!.srt

Chocolatiebabe
18-04-2006, 04:14 AM
Em vừa định vào hướng dẫn thì có Gabamboo xung phong rồi. Cám ơn gabamboo :-)

omai
19-04-2006, 05:17 AM
Goodbye Lenin , nhạc phim hay, còn nếu ý là để diễn đạt cái tâm trạng của thanh niên trong giai đoạn đầu đổi mới của đất nước thì còn kém :D. Cơ mà xem để học yêu mẹ :x
Phim mới : 16 blocks. Đi xem thể theo nguỵên vọng của anh chị em là phim gay cấn, tránh ngủ hoặc làm việc riêng trong rạp. Ôi giời ơi, anh Bruce rất là cool nay đã già hẳn ( già thật không cần hóa trang ), đóng là phải triết "ní" cảnh sát cứu tội phạm bảo vệ nhân chứng , không nhảy choi choi bắn nhau bùm chéo, đá đấm nhanh như chim nữa.
Cơ mà, cơ mà không được rồi, phim anh buồn ngủ quá, da anh nhăn nheo quá, hết cool rồi. Kiểu anh Cruise già rồi còn cố quả War of the World. Mình không có ý gì đâu Babetie( tên thế này dễ đọc hơn :d ) , mình chỉ nói anh Cruise già thôi, mình không nói gì lúc Cùi còn trẻ :x
Lúc mà đóng Cảnh sát vượt thời gian gì ấy, cũng không đến nỗi :D

Chocolatiebabe
19-04-2006, 05:28 AM
Babetie đây ạ! :p Em cứ hay đùa vậy chứ em có phải trẻ con đâu mà thần tượng mù quáng vẻ đẹp trai của anh Cruise :p
16 Blocks không hay hả chị? Mai em đi xem The inside man, nghe "đồn" là hay! Basic Instinct thì em chỉ hơi tò mò chứ đoán là nó cũng chẳng có cái gì. Phần 1 em vốn đã không thích! Ngoài ra còn cái gì đáng xem nữa nhỉ mọi người nhỉ?
Sắp tới em đang chờ đón The Simpsons, The Movie đây :x =))

icemain
19-04-2006, 05:34 AM
[QUOTE=Bee]Sau hơn 10' dán mắt vào màn hình mà vẫn ko thấy link đâu, thế là em tự nhiên thông minh đột xuất đổi từ FF sang IE :p link hiện ra ngay tắp lự ạ.
Many tks Pica :-rose[/QUOTE]
Bee xài FF mà không biết cái Ctrl + F à? chỉ cần Link là đủ =))

icemain
19-04-2006, 05:39 AM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Babetie đây ạ! :p Em cứ hay đùa vậy chứ em có phải trẻ con đâu mà thần tượng mù quáng vẻ đẹp trai của anh Cruise :p
16 Blocks không hay hả chị? Mai em đi xem The inside man, nghe "đồn" là hay! Basic Instinct thì em chỉ hơi tò mò chứ đoán là nó cũng chẳng có cái gì. Phần 1 em vốn đã không thích! Ngoài ra còn cái gì đáng xem nữa nhỉ mọi người nhỉ?
Sắp tới em đang chờ đón The Simpsons, The Movie đây :x =))[/QUOTE]
Sắp có Cars (http://www.apple.com/trailers/disney/cars/) của Disney - Pixar đó Choc.. Hay Da Vinci Code (http://www.apple.com/trailers/sony_pictures/da_vinci_code/teaser/) vậy nhỉ?
http://movies.apple.com/trailers/sony_pictures/da_vinci_code/teaser/images2/logo.jpg

phuhama
21-04-2006, 08:22 AM
Lâu lắm rồi mới được xem 1 phim của Pháp không nói nhiều mà lại hấp dẫn đến như vậy. Em chạy vào viết vội vài dòng cho các bác trước khi đi ngủ.

http://coupecourt.hautetfort.com/images/medium_tzameti.jpg

Phim trắng đen, âm nhạc ngon, nội dung giật gân, tình tiết luôn lên hồi hộp đến đỉnh điểm.

Thang điểm : unforgettable

Ai là kẻ giết người trong cuộc chơi sát nhân? Kẻ cầm súng chĩa vào gáy ta? Hay chính là ta đang chĩa súng vào đầu người đằng trước?
Cảm giác chả khác gì ngồi trên tàu lượn cao tốc mà nghe ốc vít trên ray cứ long lên xòng xọc mỗi lần đổ dốc nghiêng 75°.
Final Destination 1,2,3 bây giờ chỉ kêu là muỗi.
Phim chiếu rạp cấm dưới 16 tuổi, chua vào thêm chống chỉ định cả với người nhạy cảm và yếu tim. :o

A.K
21-04-2006, 08:32 AM
[QUOTE=slave]Sắp có Cars (http://www.apple.com/trailers/disney/cars/) của Disney - Pixar đó Choc.. Hay Da Vinci Code (http://www.apple.com/trailers/sony_pictures/da_vinci_code/teaser/) vậy nhỉ?
http://movies.apple.com/trailers/sony_pictures/da_vinci_code/teaser/images2/logo.jpg[/QUOTE]
Film này cả nhà anh đang chờ đợi. Số là hôm đi chơi thì đúng ngay ngày đoàn làm film đến nhà thờ để làm film. Tất nhiên không thể chui vào bên trong để bắt tay anh Tom nhưng quả thật nghe đồn đãi mới thấy ớn: 50k Pounds/tuần thuê cái nhà thờ.

Nhất định phải đi xem và mua DVD làm kỹ niệm

raclette
21-04-2006, 09:46 AM
[QUOTE=A.K]Cả nhà có ai xem Tom Yam Goong của Thái chưa cà? Làm tiếp ăn theo film Ong Bak, phần sau này xem không tình cảm như Ong Bak. Cũng chỉ có 1 con voi mà bao nhiêu người phải chết. Bối cảnh và cốt truyện hơi ba xạo nhưng các pha diễn võ thuật thì rất nên xem. Trong film có anh Johnny Nguyễn nhà ta đóng thi triển có 2 cú đá mà la trên web quảng cáo thấy mà ớn...[/QUOTE]

Vâng, em chưa load được, nhưng xem trailer thấy võ thuật tuyệt vời nhỉ, khác hẳn phim chai-nì nhé

Koala
03-05-2006, 02:46 AM
Em vào cảm ơn bác Chử cho em phim North Country, vừa xem xong, cực hay.

Koala
03-05-2006, 08:05 PM
Hollywood như Soviet

Hôm nay em vừa xem 1 phim, phim Mĩ hẳn hoi, có Jude Law, Rachel Weisz... nhưng cái phim này làm em nhớ đến hồi bé ngồi xem "Đàn sếu bay qua" ghê, nên mới lên đây nói nhảm. :-)


Phim kể về trận chiến Stalingrad, anh lính Vassili Zaitsev (Jude Law) một lần thể hiện tài bắn tỉa, được anh chính trị viên lăng xê lên thành anh hùng, vì "Here the men's only choices between German bullets and ours, but there's another way; a way of courage, a way of love of the Motherland. We must publish the army newspaper again, we must tell magnificent stories, stories that exalt sacrifice and bravery. We must make them believe in a victory. We must give them hope, pride, a desire to fight. Yes. We need to make examples but examples to follow. What we need are heroes.


Quân Đức phải gửi đến 1 chuyên gia bắn tỉa để hạ anh này- chú chuyên gia này thì vừa già vừa hói :D , chỉ được mỗi cái cáo già. Sau đấy là kiểu chiến cân não của 2 heroes, kiểu chú Đức dùng 1 chú trẻ con đánh giầy để cung cấp tin về chú Nga, ai dè chú bé con lại cung cấp chính tin cho chú Nga về chú Đức... Rồi chú bắn tỉa Nga và chú chính trị viên cùng yêu 1 cô quân nhân tên là Tania (Rachel Weisz- lại lạy Chúa, em vốn yêu kiểu đẹp phúc hậu Thúy Vân của em này, Drew Barrymore với em gì đóng Rose trong Titanic cực). Cô Tania có đoạn kể bố mẹ cô ấy trên 1 chuyến tàu, bị người Đức chặn lại, trói 2 người 1, mẹ với con gái, vợ với chồng, rồi bắn 1 người để tiết kiệm đạn, rồi ném xuống nước, người còn lại chắc chắn cũng sẽ ra đi... nghe cảm động lắm. Rồi có đoạn chú bắn tỉa Nga văng mất súng, nấp sau cái ụ sắt, chỉ cần thò tay ra là chú bắn tỉa Đức hạ ngay. Đến mức mà buộc dây vào con dao nhíp, quăng ra để kéo khẩu súng về, chú bắn tỉa Đức bắn đứt sợi dây. Có đoạn chú chính trị viên vì ghen tuông (em đoán thế ;) ) viết cái gì mà "Vassili đã mất niềm tin vào lí tưởng cộng sản"... ặc ặc.


Có đoạn Vassili nói với Tania rất triết lí "All these men here know they're going to die. So, each night when they make it back, it's a bonus. So, every cup of tea, every cigarette is like a little celebration. You just have to accept that..." Đêm ấy Tania vào với Vassili, tất nhiên là thế giới như kiểu chỉ có hai người ;) dù xung quanh các chú lính khác ngáy o o, thỉnh thoảng lại có chú đi ra đi vào, ho khục khẹc hoặc châm lửa hút thuốc. :D Cảnh phim thì phải nói là kinh dị, bom đạn, máu me cứ gọi là toán loạn, xác người nằm la liệt, phần lớn cảnh là ở nhà máy hóa chất, kiểu khói đen xì bay lên nhìn rất là ám ảnh. Đến cái cảnh sex duy nhất em nói ở trên, cô Tania này mắt cũng mở trừng trừng- như là nơm nớp lo sợ.... làm em nghĩ kết phim thế nào cũng như Cold mountain, kiểu chú anh hùng ra đi còn người yêu với con thì ở lại. Lời thoại phim rất hay, hài hước vừa phải, triết lí vừa vừa :D


Thế mà kết phim thì chú bé con cung cấp tin Sacha bị chú Đức treo cổ, cô Tania bị thương nặng vì bom, chú chính trị viên hi sinh để chú bắn tỉa Đức mò ra, chú bắn tỉa Nga đương nhiên là hạ gục chú Đức... Nhưng mà after all, chú bắn tỉa Nga tìm được cô Tania bé nhỏ, và có thể là họ sống happy ever after. :-) Em kể đến đây chắc bác nào biết thì đã đoán ra đấy là phim Enemy at the gates rồi.


Em thấy bảo Vassili Zaitsev là anh hùng có thật của Nga, tất nhiên là dù phim rất hay, cảnh rất tuyệt, em vẫn không thích lắm cái kết quá có hậu, quá là gái như thế. Nhưng mà nếu đây là chuyện có thật, em mong ở ngoài đời chú Vassili cũng tìm lại được người yêu, điều này chắc là quý giá hơn cả huân huy chương, reward cho những gì chú ấy làm cho đất nước của chú ấy.

bakien
03-05-2006, 08:26 PM
http://www.vnexpress.net/Vietnam/The%2Dgioi/Tu%2Dlieu/2006/02/3B9E6F44/V.jpg

Nguyên mẫu ngoài đời

http://okladki-divx.neostrada.pl/covers/e/enemy_at_the_gates.jpg

Trên phim đây




Vasili Zaisev từng là nỗi kinh hoàng của phát xít Đức tại mặt trận Stalingrad. Để săn lùng ông, Hitler đích thân cử tới Stalingrad thiếu tá Heinz Thorwald - chuyên gia bắn tỉa hàng đầu của Đức đồng thời là hiệu trưởng một trường dạy bắn tỉa gần Berlin - nhưng người này đã không thể trở về vì một viên đạn của Zaisev.

Câu chuyện nổi tiếng về cuộc đối đầu giữa hai xạ thủ bắn tỉa xuất sắc nhất trong Thế chiến II đã trở thành đề tài hấp dẫn cho bộ phim Hollywood The Enemy at the Gates.

Vasili Zaisev sinh ngày 23/3/1915 tại làng Elino, tỉnh Cheliabinsk. Khi còn nhỏ, cậu bé Vasili xin phép người ông là thợ săn của mình được phép bắn thử một phát súng. Ông trao cho cậu một cây cung và yêu cầu bắn một con sóc ngay gần đó. Zaisev hoàn thành xuất sắc bài học đầu tiên và chỉ vài ngày sau được ông tặng một khẩu súng trường, giúp ông hạ hàng loạt những con sói và hươu.

Zaisev nhập ngũ phục vụ trong lực lượng hải quân từ năm 1936 và bắt đầu tham gia chiến đấu từ tháng 9/1942, trong thành phần Sư đoàn 284. Tại mặt trận Stalingrad, Zaisev tiêu diệt được rất nhiều tên phát xít bằng một khẩu súng trường bình thường chỉ trong một tháng.

Tin đồn về chiến công xuất sắc này đến tai chỉ huy cao cấp Chukov. Zaisev được dẫn lên gặp chỉ huy và nhận một khẩu súng trường bắn tỉa chuyên nghiệp. Zaisev cũng trở thành một tấm gương hàng đầu được báo chí Xôviết tuyên truyền và ca ngợi, được coi là một “người hùng” thực sự đối với đồng đội trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc chiến tại Stalingrad. Chiến công của ông đã khiến cấp chỉ huy quyết định thành lập nhiều nhóm bắn tỉa gây kinh hoàng cho phát xít Đức.

Cuộc đối đầu giữa Zaisev và Thorwald cũng mang rất nhiều huyền thoại. Sau khi được cử tới đây, Thorwald luôn nghiên cứu rất kỹ đặc điểm địa hình cũng như các mục tiêu trước mỗi lần ra tay. Phía Xôviết đã nhận được thông tin về trùm bắn tỉa này của Đức thông qua lời khai của một tù binh. Sau khi hai chiến sĩ bắn tỉa Xôviết bị hạ gục chỉ bởi một phát đạn, Zaisev đã quyết định tham gia vào trận “quyết đấu” với Thorwald.

“Việc xuất hiện một chuyên gia bắn tỉa của phát xít đã khiến chúng tôi phải bắt tay vào một nhiệm vụ mới", Vasili Zaisev kể lại. "Chúng tôi đặt quyết tâm bằng mọi giá phải tìm ra hắn, nghiên cứu mọi thói quen và phương pháp của hắn, kiên nhẫn chờ đợi một thời điểm thích hợp (có lẽ chỉ xuất hiện có một lần) để có thể hạ hắn chỉ bằng một viên đạn”.

Sau một vài ngày thăm dò, Zaisev đã nhờ người đồng đội là Kulikov nghi binh bằng cách giơ chiếc mũ sắt qua đầu. Sau phát đạn bắn tỉa của Thorwald, Kulikov đã giả vờ hét lên rồi gục xuống. Tên phát xít đã quá nôn nóng muốn xác định “con mồi” nên đã ló đầu lên và bị hạ chỉ bởi một phát súng của Zaisev.

Vasili Zaisev từng là đối tượng săn lùng hàng đầu của phát xít, chứ không phải chỉ riêng có Heinz Thorwald. Quân Đức, để trấn an tinh thần, đã không ít lần tung ra tin đồn đã tiêu diệt được Vasili Zaisev. Trên thực tế, ông đã có lần bị thương rất nặng tưởng đã chết. Các y tá phát hiện ông không còn thở nữa và mang đi chôn. Nhưng khi những xẻng đất được hất xuống lấp huyệt thì ông lại cử động tay. May mắn là một nữ y tá đã kịp nhìn thấy và cứu sống ông. Về sau, Vasili cùng với cô y tá này còn trao đổi thư từ qua lại trong nhiều năm.

Tháng 1/1943, Zaisev lại bị thương nặng. Ông nghe tin mình được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Liên Xô trong một hoàn cảnh cũng hết sức bất ngờ - được đồng đội thông báo sau khi nghe qua radio lúc đang nằm viện tại Matxcơva.

Sau chiến thắng, Zaisev về định cư ở Kiev và lấy vợ. Không mấy ai có thể ngờ, Zaisev cho đến trước tuổi 75 vẫn có thể bắn súng chính xác chẳng kém gì thời tham gia trận chiến Stalingrad. Khi được mời tới tham quan và đánh giá việc đào tạo các chuyên gia bắn tỉa trẻ tuổi, ông đã được mời tham gia bắn súng. Cả ba phát đạn của Zaisev đều bắn trúng vào quả táo làm mục tiêu khiến tất cả học viên đều phải chịu thua.

Sau chiến tranh, Zaisev làm Tư lệnh Quân khu Pecherski ở Kiev, tiếp đó lại qua nhiều chức danh khác như giám đốc nhà máy sửa chữa ôtô, giám đốc nhà máy may Ukraina và sau đó lãnh đạo Trường trung cấp kỹ thuật công nghiệp nhẹ. Người ta còn nói là Zaisev có dịp sang Đức và gặp gỡ con gái của đối thủ Thorwald. Nhưng ngay sau đó, ông đã được yêu cầu quay về Kiev luôn vì lo ngại về nguy cơ bị trả thù. Trong chiến tranh, Zaisev đã tiêu diệt hơn 300 tên phát xít.

Vasili Zaisev qua đời năm 1991 cùng với một nguyện vọng trước khi chết là được chôn tại khu gò mộ Mamaev bên cạnh đồng đội cũ. Nhưng phải đến 14 năm sau khi mất, vợ của Zaisev mới có điều kiện thực hiện lời di chúc của chồng khi mang phần di hài của ông tới chôn tại đây. Sự kiện trên đã thu hút sự chú ý đông đảo của công chúng. Hai thị trưởng của Kiev và Volgagrad đã đạt được thỏa thuận, theo đó buổi lễ được tổ chức chung vào ngày 31/1/2006.


[size=2]From vnexpress.net[/size]

gabamboo
04-05-2006, 07:13 PM
[QUOTE=Koala]Hollywood như Soviet

Đêm ấy Tania vào với Vassili, tất nhiên là thế giới như kiểu chỉ có hai người ;) dù xung quanh các chú lính khác ngáy o o, thỉnh thoảng lại có chú đi ra đi vào, ho khục khẹc hoặc châm lửa hút thuốc. :D
[/QUOTE]

Kết nhất cả phim ở đoạn này. 2 chú vật quá chui vào với nhau, phê lắm mà không dám kêu to, chỉ ư ử ..... Đoạn này làm em nhớ hồi đi học, đến chơi nhà bạn gái, các phụ huynh ngồi ngay phòng bên canh miếu, bên này 2 đứa cũng chỉ dám ứ ứ..... :))

Phiu
04-05-2006, 07:20 PM
Em dạo này buồn quá muốn khơi dậy niềm vui cuộc sống bằng cách xem phim hài, các tình yêu có phim nào đại loại kiểu Eurotrip recommend em cái, em cám ơn nhiều

Gà béo
04-05-2006, 07:44 PM
Thử Val Wilder xem sao nếu chưa xem. Funny phết!

xeko
05-05-2006, 01:08 AM
D/c Phiu xem lại quả Road trip cũng hay đấy.

cùn
05-05-2006, 09:40 AM
EM các bác tuyền vào imdb.com xem list phim ròi câu về bằng torrent, hầu như fim nào cũng có, nhanh và chất lượng cao đáo để!

K
08-05-2006, 03:09 AM
Hôm trước có tìm hộ một người bạn các trang cho xem phim, lên mạng search thì được một đống, bác nào có thời gian thì vào xem thế nào nhé

http://ephim.com (chỉ dùng cho mạng ADSL FPT)
http://vietsharing.com
http://loadphim.com
http://tera-movies.com
http://vuonhong.com
http://maiyeuem.net
http://tuoitho.net
http://cafebuon.net/jukebox.php?c=4
http://vietcadao.com
http://hosted.filefront.com/laure123456
http://www.tulipvn.com/forum/

http://nnt-ger.de
http://petrovn.free.fr/movies/index.php
http://vuihost.com
http://forum.vn99.net
http://www.vnrelax.org/diendan/
http://www.tulipvn.com/forum/index.php?
http://vietsharing.net/
http://www.cafefilm.now.nu/
http://tvonl1.tv.funpic.org/music.php
http://tatamaru.vnbb.com/
http://giaidieuoflife.com/diendan/index.php
http://www.forumvietnam.com/
http://4zones.com/
http://viettunes.com/
ftp://film@aio.dynu.com/
http://hosted.filefront.com/laure123456
http://vietline.org
http://www.cafebuon.net/jukebox.php?c=4
http://www.thegioinhac.biz
http://vietghost.us/forums/index.php?
http://viet4me.com/
http://phim4viet.com
http://petrovn.free.fr/movies/index.php
http://www.phimtap.com/
http://www.vnnphim.net
http://c02vt.com/forum/
http://www.tialia.net/
http://funviet.com/index.php?op=forum
http://www.camxucvn.com/cxvn/index.php
ftp://films.thpt-luongthevinh.com/

phuhama
08-05-2006, 08:14 AM
Action, action và action!

http://www.filecloud.com/img/sized/00/00/31/00003140.jpg
http://www.angelfire.com/planet/phuhama/mission.mid


Cũng bon chen đi xem Tom Củi đích thân thực hiện những cảnh quay mạo hiểm trong M:i:III.
Đến đoạn hô hấp nhân tạo cấp cứu điện giật thì em lăn ra cuời đến bây giờ vẫn chưa đóng hàm vào được :D

donghonho
10-05-2006, 04:29 PM
Em rất có ấn tượng với phim Sweet November.

Koala
10-05-2006, 05:27 PM
[QUOTE=Phiu]Em dạo này buồn quá muốn khơi dậy niềm vui cuộc sống bằng cách xem phim hài, các tình yêu có phim nào đại loại kiểu Eurotrip recommend em cái, em cám ơn nhiều[/QUOTE]

Eurotrip là gì thế bác?
Hì, bác đang buồn gì thế ạ? Nếu mà buồn vừa vừa thì bác xem phim hoạt hình đi bác: Ice Age 2, Brother Bear, Shrek,... phim nào cũng hay ra phết. Em bác khi nào chán hay xem mấy cái phim nonsense kiểu: Casanova, Meet the Fockers, Along came Polly...

Btw, cả nhà cho em hỏi phát, em nghe nói có Brother Bear 2, mà search google ko thấy nói đến release date, ai biết cái phim này ra hay chưa thì nói em biết với. Many thanks :D

18Googol2
10-05-2006, 05:51 PM
[QUOTE=Koala]
Btw, cả nhà cho em hỏi phát, em nghe nói có Brother Bear [color=Red]2[/color], mà search google ko thấy nói đến release date, ai biết cái phim này ra hay chưa thì nói em biết với. Many thanks :D[/QUOTE]

À bởi vì II chứ ko phải 2. Release date là 29/8 ở Mĩ.

http://www.imdb.com/title/tt0465925/releaseinfo

Koala
10-05-2006, 06:34 PM
Thanks Gú, mà honey ơi, hôm qua tớ search ở chỗ nào đó nó nói là ngày 29/8 nó ra thẳng DVD luôn, thế không có big screen version hả tình yêu?

Chuyện phim pháo, dạo này tớ xem phim điên cuồng, i như ăn tạp, có gì ăn nấy, hôm qua với hôm nay xem được MI 3, An American tale, Brother bear, A knight's tale, đang xem What dreams may come, tuần trước xem Training day, Phone booth (phim này cũng về snipper :D vừa hay vừa sợ vãi). Eternal sunshine of the spotless mind, Finding Neveland, Before sunset với Before sunrise (2 phim này xem năm ngoái, mà xem lại vẫn thấy hay, hay kiểu girly cực các tình yêu ạ :D), North country, Munich, Enemy at the gates, Be cool (trong phim này có cái câu gì mà có 1 tình yêu Thanglong lấy làm chữ kí :"Don't tell me be cool, I'm cool", sau đấy là bắn nhau toán loạn), Full dubbed Aladin :D.... Ặc, để nhớ thêm được phim nào vào kể thành tích nốt, xem xong cái đống này thì thấy đọng lại là bắt đầu hâm mộ anh Ethan Hawke, tình yêu nào cũng yêu anh này giơ tay phát rồi mình ngồi buôn dưa ;) :D

Nhím
11-05-2006, 01:09 PM
Ai thích bốc phét và buôn dưa lê các thể loại hầm bà lằng về phim ảnh thì vào đây này:

[SIZE=4]www.forum.phimanh.net[/SIZE]

Nó là 4r của www.phimanh.net. Hôm trước lọ mọ tìm tin tức điện ảnh mí lị diễn viên thì mò ra trang này. Prồ phết! :B<<

thayboibeo
11-05-2006, 01:12 PM
Bác Koala thích Ethan Hawke thì tìm xem Gattaca đê. Em thấy phim này hay cực. Cả Ethan lẫn Uma đóng cực đẹp đôi. Đéo hiểu thế nào mà lại ly dị mất. Bực.

Lihny
11-05-2006, 05:41 PM
Tranh thủ vừa cày cuốc về nhảy vào xoa đầu thầy bói phát. Ethan ưỡn ẹo đi với gái hộp đêm loạn xì ngầu cả lên em Uma bỏ là phải. Gái hot như thế cá tính như thế nó thiếu gì giai. Đùa chứ, Ethan bị Uma bỏ xong đóng con Before Sunset nhìn tàn tạ nhể, rất chi biểu cảm hehe.

Ty Koala, thứ 7 này rỗi không đi shopping với chị đê. Đang thiếu đồ công sở trầm trọng hic hic.

Koala
11-05-2006, 11:29 PM
Hehe, công nhận với chị Lihny lần nữa là trong before sunset anh Ethan nhìn già đanh già đắng, mặt mày như ông già đau khổ 1 rổ tình yêu :)

Hôm qua em ngồi xem được phim What dream may come, phim này nói chung buồn ngủ ;-) , sorry bác Chử share cho em phim này, nhưng đúng là nó rất buồn ngủ, tiết tấu chậm và nhiều suy tưởng, xem hơi mệt đầu. Storyline là có 1 ông bác sĩ gặp rồi yêu 1 bà (gặp nhau ở Switzeland thì phải :D) rồi 2 người lấy nhau, rồi có 2 đứa con, 1 trai 1 gái, life seems to be nothing more to expect. Rồi 2 đứa con bị tai nạn chết, 4 năm sau ông chồng bị tai nạn xe hơi chết. Bà vợ chẳng còn gì để sống nên tự tử. Ông chồng lên thiên đường, còn bà vợ thì xuống địa ngục (can tội tự tử), ông chồng đã xuống địa ngục để tìm cách mang bà vợ lên thiên đường.

Cảnh phim thì đẹp, đẹp từ cảnh đầu tiên 2 người chèo 2 cái thuyền buồm màu đỏ va vào nhau, rồi ngồi trên 1 thảm hoa, xung quanh là núi, dưới là sông, đẹp đến cái cây hoa tím trong vườn, đẹp đến cảnh cuối cùng 2 người quay lại trần thế :D thành 2 đứa trẻ con, tìm nhau again, start over again, đứa trẻ con chia nhau 2 miếng sandwitch trên 1 cái cầu tàu, xung quanh là mặt nước... hình như phim này được giải Osca về dựng cảnh.

1 trong nhiều ý tưởng của cái phim này mà em thấy hay là we creat our own heaven. Ông bác sĩ có tài vẽ tranh, khi ông ấy mới chết, thiên đường đúng như trong 1 bức tranh ông ấy vẽ, ông ấy muốn có chim thì chim hiện ra,
"Tại sao nó không bay?"
"Vì mày không muốn thế"
Khi ông ấy muốn thì con chim bay vù vù... Và ông ấy hình dung về địa ngục thế nào thì nó cũng sẽ đúng như thế. Trong khi thật ra điều bất hạnh của người bị xuống địa ngục chỉ là ở đấy người ta sống bằng quá khứ, không dứt ra được quá khứ đau khổ chứ không hẳn là physical punishments...

Hì, tất nhiên là cảnh đẹp, ý tưởng hay, lời thoại cũng rất hay- không hài hước lắm nhưng triết lí, nhưng mà em vẫn phải sorry bác Chử, phim này buồn ngủ vãi :D

http://www.scifimoviepage.com/images/what.jpg

http://www.shadowcaster.com/pg02.jpg

capi
12-05-2006, 05:55 AM
Em xem film what dreams may come lâu rồi. Công nhận buồn ngủ. :P

Bác nào thích xem phim western xem thử Open Range của Kevin Costner đi. Hay phết, em thích. Cảnh quay đẹp, nhạc phim hay, diễn xuất khá. :)

Hôm qua em ngồi xem As Tears Go By, phim đầu tiên của Vương Gia Vệ. Ặc, thấy bình thường. Phong cách chưa rõ nét. Phải đến The days of being wild Vương mới là Vương bây giờ!

Koala
12-05-2006, 12:06 PM
Pica ty, hình như tớ có đĩa As tears go by ở đâu mà chưa xem, để lúc nào tìm rồi lên tán phét với tình yêu :)

Tớ đã tưởng đệ nhất buồn ngủ chưa thấy, đệ nhị là "What dreams may come" rồi, ai dè hôm qua, tớ.... tớ đã tìm thấy zồồồồồồồồồi, í tớ là đã thấy phim đệ nhất buồn ngủ rồi, hi` :D Đấy là chú "Pride & prejudice", nhạc bialô hay, cảnh đẹp như tranh, mà nội dung thì ặc ặc, quanh đi quẩn lại là chuyện lấy chồng or not, tại sao lại lấy Mr. A mà Mr. B lại là the last man in the world suitable for me, "Khi nào con có 5 cô con gái như mẹ thì con sẽ hiểu tại sao mẹ vui mừng thế khi đẩy được 1 quả bom tấn đi :D".... hệt như cái phim "Sense n sensibility" ngày xưa, hay tại tớ trình thấp không hiểu được, hic hic :(

chudongtu
12-05-2006, 12:27 PM
Mình là nhịn lắm rồi đấy, nhưng em Quana cứ ném đá mình thế íu nào thế nhở :D

Pica
12-05-2006, 03:25 PM
[QUOTE=chudongtu]Mình là nhịn lắm rồi đấy, nhưng em Quana cứ ném đá mình thế íu nào thế nhở :D[/QUOTE]

Vào an ủi bác Chử 1 tý , nguôi nguôi giận bác nhá. Em cũng thích What dreams may come . Em thuộc loại triết lý mà , xem phim đấy sụt sịt mãi :>>


P/s : Tình yêu Gấu túi của em =(( , em mới là Pica , Capi là vợ em mà =(( , sao cứ " gọi mãi tên em" thế ? =((

Blue_Fragrance
12-05-2006, 11:06 PM
Chiều nay em vừa xem trên HBO "Nick of time" có Johnny Depp đóng. Hình như phim này anh ý đóng hồi trẻ, trông đẹp trai kiểu hiền lành. Phim action, xem cũng hồi hộp phết.

Koala
16-05-2006, 11:20 PM
Em nhớ em đọc cái tên Inside man ở trên này, tình yêu nào xem rồi mà không warning cho em, làm hôm nay em lục cục đi xem, hic, được mỗi cái nhạc nền Ấn Độ nghe thích, còn lại thì hic hic :( Phim này có anh Clive Owen cầm đầu "bè lũ 4 tên" cướp nhà băng, giữ 50 người làm con tin, có Jodie Foster (híc, chắc phải gọi là bà vì quá zừ) đi thương thảo để lấy 1 cái phong bì giữ bí mật của ông chủ nhà băng. Cuối cùng thì tất cả con tin được thả, ko có ai bị giết, súng để cướp ngân hàng là súng đồ chơi, 4 tên cướp bốc hơi, không để lại dấu vết, không có kẻ tình nghi....nói chung là tạm tạm được, tuy hơi hơi weird.
http://img134.imageshack.us/img134/1534/insideman014hy.jpg

phuhama
20-05-2006, 07:15 PM
[QUOTE=Koala]Em nhớ em đọc cái tên Inside man ở trên này, tình yêu nào xem rồi mà không warning cho em, làm hôm nay em lục cục đi xem, hic, được mỗi cái nhạc nền Ấn Độ nghe thích, còn lại thì hic hic :( Phim này có anh Clive Owen cầm đầu "bè lũ 4 tên" cướp nhà băng, giữ 50 người làm con tin, có Jodie Foster (híc, chắc phải gọi là bà vì quá zừ) đi thương thảo để lấy 1 cái phong bì giữ bí mật của ông chủ nhà băng. Cuối cùng thì tất cả con tin được thả, ko có ai bị giết, súng để cướp ngân hàng là súng đồ chơi, 4 tên cướp bốc hơi, không để lại dấu vết, không có kẻ tình nghi....nói chung là tạm tạm được, tuy hơi hơi weird.
http://img134.imageshack.us/img134/1534/insideman014hy.jpg[/QUOTE]
INSIDE MAN hay chứ, có thể xếp bên cạnh Unsual Suspect trong loạt phim trinh thám. Các diễn viên đóng rất chuẩn, rất classy. Cho dù là cướp, cảnh sát hay luật sư đều có phong cách và rất clever. Đầu phim, Clive Owen đã làm không khí căng thẳng đến nghẹt thở, rồi Denzel Washington đẩy cho diễn biến trở nên dồn dập hơn và sự xuất hiện của Jodie Foster thêm vào sự bí hiểm cùng với hồi hộp. Nhạc hay, kịch bản original và người xem thì cứ cuốn theo từng chi tiết của phim mà quên đi thời gian. Tất cả các sự kiện chợt vỡ òa vào những phút cuối phim khi anh cảnh sát sung suớng về nhà với vợ trong túi áo vest cộm lên cái huy chương khen thưởng cùng quyết định thăng chức và 1 viên kim cương nhỏ bé của ngân hàng bị đánh cướp nằm lặng lẽ trong túi bên kia. Spike Lee xứng đáng là 1 đạo diễn xuất sắc của dạng phim này, "Giờ thứ 25" cũng là 1 ví dụ.

Hunter
21-05-2006, 08:47 AM
Mới đi xem The DaVince Code về. Mình chưa đọc truyện DaVinci Code nhưng vẫn thấy phim này là một phim thường. Budget cao thế, diễn viên gạo cội, kịch bản đầy màu mỡ (nghe nói thế) mà phim chả có gì nổi bật. Tốc độ của phim không theo kiểu chậm ngột ngạt căng thẳng cũng không nhanh choáng ngợp. Nó rơi vào khoảng giữa của chậm và nhanh đâm ra lại thành nhạt phèo. Mình thích Tom Hanks là thế nhưng phim này cũng chả thấy Tom Hanks thể hiện được gì. Cứ nghĩ là nếu thay bằng một diễn viên vớ vẩn nào đó thì phim cũng chẳng kém đi là mấy.

Có lẽ phim này đạo diễn kém. Cố gắng dựa vào truyện nhiều quá đâm ra rất nhiều lời thoại và lời thoại dài dòng. Không lấy cái sở trường của phim ảnh là one picture speaks thousand words mà lại rơi vào cái sở đoản của phim là thời lượng ngắn đâm ra chả ra đâu vào đâu.

Tuy nhiên, xét cho cùng thì nó không làm mình thất vọng bằng Alexander :p

Choc đâu rồi vào bình luận phim này thử xem nào.

capi
21-05-2006, 02:23 PM
Tớ cũng mới xem The Da Vinci Code về. Vẫn chưa hết cảm giác ngao ngán buồn ngủ khi xem. Tớ đọc chuyện thấy cũng thường thiường. Xem phim còn chán nữa.

shinichi
21-05-2006, 04:19 PM
[QUOTE=phuhama]INSIDE MAN hay chứ, có thể xếp bên cạnh Unsual Suspect trong loạt phim trinh thám. Các diễn viên đóng rất chuẩn, rất classy. Cho dù là cướp, cảnh sát hay luật sư đều có phong cách và rất clever. Đầu phim, Clive Owen đã làm không khí căng thẳng đến nghẹt thở, rồi Denzel Washington đẩy cho diễn biến trở nên dồn dập hơn và sự xuất hiện của Jodie Foster thêm vào sự bí hiểm cùng với hồi hộp. Nhạc hay, kịch bản original và người xem thì cứ cuốn theo từng chi tiết của phim mà quên đi thời gian. Tất cả các sự kiện chợt vỡ òa vào những phút cuối phim khi anh cảnh sát sung suớng về nhà với vợ trong túi áo vest cộm lên cái huy chương khen thưởng cùng quyết định thăng chức và 1 viên kim cương nhỏ bé của ngân hàng bị đánh cướp nằm lặng lẽ trong túi bên kia. Spike Lee xứng đáng là 1 đạo diễn xuất sắc của dạng phim này, "Giờ thứ 25" cũng là 1 ví dụ.[/QUOTE]

Spike Lee có phải người châu á không bác ? Không hiểu sao em rất dị ứng mấy cha châu á làm phim Mỹ. Lần trước xem cái phim gì có chú N. Cages đóng cũng thế. Cảnh quay sắp xếp hơi lộn xộn, âm thanh thì lúc nhanh lúc chậm, nói chung là không khớp lắm. Được mỗi cái nội dung là hay. Hixxx

A.K
21-05-2006, 04:27 PM
Anh cũng mới xem cái De Vinci Code về, nói thật là nếu không xem truyện thì có giỏi cách mấy cũng chỉ hiểu cùng lắm 60% nội dung lời thoại. Cái tiếng Anh nữa Pháp, nữa Anh, nữa Mẽo khó nghe gì đâu...

Thích nhất 2 cảnh: 1 là khi ghép hình trong bức hình The Last Supper dùng photoshop kéo cái hình một trong các đồ đệ của Christ và tựa đầu lên Chirst. Hai là cảnh cuối cùng biết được nơi nào là nơi mà Rose yên nghỉ. Các ty nào ở Paris tha hồ hí hửng về huyền thoại này nhé!

Koala
21-05-2006, 05:08 PM
Hì, hôm nọ xem Mission Impossible 3, đến đoạn cuối cùng Ethan lăn ra chết trong cái cửa hàng thuốc Bắc, em tí tởn với ông bạn là anh Ethan trúng độc (lol, hehe). Giờ rút kinh nghiệm chui vào Thanglong lib (đúng là hoành cbn tráng) load truyện The Da Vinci code về đọc đã. Tình yêu nào xem rồi review thêm đê, Tom Hank mà nhận lời 1 kịch bản tầm thường rồi lại đóng thường thế ạ?

Bac Phuhama ôi, cái phim Inside man em thấy nó cứ như trò chơi đồ hàng của trẻ con ấy, ngay đoạn mấy ông cướp vào đã cảm giác thế rồi. Rồi bác Washington gì đó thì em xem xong training day, em nhìn mặt đã thấy ghét (hic, có lẽ tại trong training day bác ấy đóng 1 vai mix/phản diện quá thành công nên nhìn bác ấy là nghĩ đến phim đấy). Clive Owen thì ok, còn Jodie Foster thì em thấy lên gân với cả già quá. Storyline bình thường, mà bác có hiểu nó đưa chi tiết cái phong bì có chữ thập ngoặc ấy vào để làm gì không ạ? Vì em đi vũ trụ mất mấy phút (hi`) nên cuối cùng ko hiểu cái phong bì ấy nó đi đâu. Tóm lại em thấy ok mà, ko chê thậm tệ, nhưng cũng ko phải là remarkable.

Hì, chả hiểu sao em cũng dị ứng giống như Shinichi, chắc cái phim bác nói là Face/off có Nicolas Cages còn đạo diễn là John Woo- đúng là face/off có cái đổi mặt, đổi người em thấy rất odd , bác John Woo này còn đạo diễn cả Mission Impossible 2 cơ mà MI2 thì em chả nhớ nó thế nào nữa để quy nạp 1 thể ^_^ Btw nói đến Nicolas Cages, em mới xem Con Air, phim này làm từ năm 97 mà phải công nhận là nội dung quá hay, diễn xuất hay, nhạc hay... Love is really powerful,

N3tXpert
21-05-2006, 05:34 PM
Da Vinci Code tớ đọc truyện lâu rồi, phải đến cách đây 2 năm, mà không hay bằng Angel & Demon, chưa kể ông tác giả có cái kiểu mở đầu và kết thúc y hệt nhau. Cộng thêm quả cho anh Forest Dump vào đóng vai chính thì chịu, bó tay k thể hiểu được, giáo sư gì mà mặt như thằng ngố. Nên đừng có ai rủ tớ đi xem nhá :p Thà ngồi nhà xem lại Indiana Jones còn hơn.

@Koala: Denzel Washington là hải đăng của bọn diễn viên da đen đấy, đừng ném đá tội nghiệp.

Thích cướp nhà băng thì xem Swordfish đi, con bé bom bi di động đầu phim là kỹ xảo tốn kém nhất của WB đấy, nổ một phát đi cả dãy phố, chưa kể anh mặt vuông Travolta đóng khá nhất trong những phim tớ từng xem. Hugh Jackman nhìn khá sexy, em Halle Berry có pha khoe của vô cùng nhảm nhí, nội dung cũng thường, nhưng ý tưởng của phim thì hay. "Our job is to make terrorism so horrific that is becomes unthinkable to attack Americans".

À thêm phát bj trong khi hack vào DoD nữa, khá ấn tượng, nhưng anh Jack đóng hacker đếch hợp.

lamnk
21-05-2006, 06:05 PM
Denzel Washington thì hay rồi, gần đây có Man on Fire, đóng với Marc Anthony với cô bé Dakota Fanning. Xem khá xúc động :) Nói về một sát thủ giải nghệ được thuê để bảo vệ con gái một gia đình giàu có ở Mexico City, nơi các vụ bắt cóc diễn ra hàng ngày.

Swordfish xem nhảm bà cố, ý tưởng cũng xuẩn, xem xong rồi xóa thôi.

shinichi
21-05-2006, 06:43 PM
[QUOTE=Koala]
Hì, chả hiểu sao em cũng dị ứng giống như Shinichi, chắc cái phim bác nói là Face/off có Nicolas Cages còn đạo diễn là John Woo- đúng là face/off có cái đổi mặt, đổi người em thấy rất odd , bác John Woo này còn đạo diễn cả Mission Impossible 2 cơ mà MI2 thì em chả nhớ nó thế nào nữa để quy nạp 1 thể ^_^ Btw nói đến Nicolas Cages, em mới xem Con Air, phim này làm từ năm 97 mà phải công nhận là nội dung quá hay, diễn xuất hay, nhạc hay... Love is really powerful,[/QUOTE]

Hì, không phải Face off bác ạ. Face off em lai kết mới chết chứ(không ngờ lại là đạo diễn châu á nhỉ ). Cái phim kia hình như là người đưa tin, hay mật mã gì đấy, tại xem lâu rồi em quên.

Hehe, em kiếm được quả Con Air rồi. Đang down bác ạ.

N3tXpert
21-05-2006, 07:09 PM
Windtalker.

36
22-05-2006, 02:59 AM
Lúc buồn rầu mà xem cô gái tóc đỏ Phoenix với khuôn mặt bán đảo múa võ với em Mystique thì cũng excited nhỉ.
26 chiếu, sau đó bạn nào biết có chỗ nào down được X-men 3 thì thích nhỉ.

phuhama
22-05-2006, 07:47 AM
[QUOTE=Koala]
Bac Phuhama ôi, cái phim Inside man em thấy nó cứ như trò chơi đồ hàng của trẻ con ấy, ngay đoạn mấy ông cướp vào đã cảm giác thế rồi. Rồi bác Washington gì đó thì em xem xong training day, em nhìn mặt đã thấy ghét (hic, có lẽ tại trong training day bác ấy đóng 1 vai mix/phản diện quá thành công nên nhìn bác ấy là nghĩ đến phim đấy). Clive Owen thì ok, còn Jodie Foster thì em thấy lên gân với cả già quá. Storyline bình thường, mà bác có hiểu nó đưa chi tiết cái phong bì có chữ thập ngoặc ấy vào để làm gì không ạ? Vì em đi vũ trụ mất mấy phút (hi`) nên cuối cùng ko hiểu cái phong bì ấy nó đi đâu. Tóm lại em thấy ok mà, ko chê thậm tệ, nhưng cũng ko phải là remarkable. [/QUOTE]
Denzel Washington đóng cái vai cảnh sát giả vờ ngớ ngẩn này chuẩn chứ, mãi đến cuối phim mới biết nó giả vờ. Đúng là đểu dã man. Clive Owen thì cứng cựa như cướp chuyên nghiệp rồi. Tớ thấy Jodie Foster vào vai luật sư thế là đạt, vừa đúng tầm tuổi để đi thương thuyết và cũng đâu phải để cưa cẩm mấy thằng cướp nhà băng hay diễn trò yêu đương với mấy ông cảnh sát vô dụng mà cần các em trẻ bimbo. Còn cái phong thư có cái băng chữ thập ngoặc là để công khai hóa quá khứ tội ác của ông chủ nhà băng với cơ quan điều tra. (tớ đoán thế)

@conan: nhìn ảnh Spike Lee xem có giống châu Á lắm không nhé :D

http://www.ccc.commnet.edu/media/images/spikelee.jpg

Tristesse
23-05-2006, 04:06 AM
Hôm thứ Bảy get line dài dằn dặc để đi xem The Davinci Code. Film hay, chuyển tải được những gì mà truyện muốn chuyển tải. Chả buồn ngủ chút nào như mấy ông phê bình điện ảnh viết. Đặc biệt soundtrack rất tuyệt cú mèo. Nghe phê tĩ tã...

Cuối phim, như thường lệ, thiên hạ vẫn vỗ tay rào rào, tuy nhiên vẫn có 1 khán giả bức xúc hét lớn lên "Bullshit"! Cả rạp cười rầm.

Em chấm A-.

hana
23-05-2006, 04:08 AM
http://i48.photobucket.com/albums/f224/emmeo/Prison%20Break/B000ESSVC2.jpg http://i48.photobucket.com/albums/f224/emmeo/Prison%20Break/Resizeof11980.jpg

http://i48.photobucket.com/albums/f224/emmeo/Prison%20Break/Resizeof11978.jpg

Nhà mình đã có bác nào xem series Prison Break chưa? Em hiếm thấy có bộ TV series nào hay như thế, nói về chuyện anh chàng Michael Scofield tìm cách vào tù để cứu anh trai bị án tử hình, hic, xem nghẹt thở từ đầu đến cuối. Em ngồi chết dí cả 2 ngày thứ 7, CN mới xem hết toàn bộ 22 tập của nó. Xem xong bây giờ cứ thẫn thờ, không biết làm sao chờ được đến tháng 8 này, nó mới ra tiếp phần 2 :(

Lihny
23-05-2006, 11:06 AM
Để bao giờ tớ thử kiếm. Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ. Hồi xưa tớ cũng ôm con DVD player với con TV hai ngày cuối tuần để nhá season 1 Nip/Tuck, đê mê con tê tê. Mình như kiểu series biatch, hic giờ thì chả còn thời gian ưỡn ẹo rồi.

homqua
23-05-2006, 12:51 PM
[QUOTE=Chloé]JW ơi, thế là giai nhắm tình yêu Choco đóng thế à? Ôi thế thì em ứ nhường bác Tỳn đâu, máy để em cầm. Thêm 2 máy phụ có thể phím gauboco cả evol cho vui. Chú 7 cầm đèn còn bác Tỳn bơm vá hậu kỳ. Kịch bản các bạn cứ tán thoải mái, em quan tâm làm đé o, chỉ cần phim có tình yêu Choco thui. Xoay kiểu gì em cũng quay được, lại còn có bác Tỳn hậu kỳ thì chắc cực rung chứ không thể khô được hihihi.

Chú Xu: Cháu chưa xem, sẽ cá kiếm xem vì nói chung cứ đẹp đẹp sến sến là cháu thích.

Cùng tông Á đẹp đẹp sến sến tình cảm bâng khuâng, có ai xem phim này chưa ạ?


Three Times

http://wecry.free.fr/rosesetpoireaux/media/1/20050523-three-times.jpg

Bác Hou Hsiao Hsien người Đài Loan. Muse của bác là em Thư Kỳ. Trước em cứ tưởng Đài Loan quê vãi đái chả có vẹo gì, hóa ra không phải. Bác này hay phết. Style khác kiểu anh Vệ, nhịp phim chậm hơn anh Vệ nhiều, không gian cũng rộng hơn. Nhân vật hiện đại hơn, ít kiểu mẹ, gái toàn điếm đẹp mê hồn mặc xường xám, giai thì mắt long lanh buồn mênh mang vân vân.

Và em Thư Kỳ. Em chưa thấy em diễn viên người Á nào mà gợi như em này. Gợi thế mà đóng hay phết. Quả 3 lần này chia làm 3 phần. Toàn tình yêu. Tìm kiếm quá khứ đang trôi tuột khỏi 10 đầu ngón tay, không làm chủ được hiện tại và tương lai hoàn toàn không thể. Phần 1 hay nhất. Giai gái gặp nhau ở bàn billard. Quay đẹp lắm. Phục trang hoàn hảo. Mắt gái, môi gái vừa kiêu vừa tình. Nhạc đoạn chia tay thì thôi con mẹ nó rồi. Nước mưa trong và có vị mặn. Tầm chú Xu mà xem xong dụi mắt bảo vợ anh vừa thái hành hộ em rồi ra mẹ ban công hút thuốc cho mà xem.[/QUOTE]

Phải tìm lại bằng được cái post này của bác Chloé, em hôm nọ đã xem phim này. Công nhận là phần 1 thì đẹp không chê vào đâu được. Nước màu cổ cổ ánh xanh của phim đẹp mê hồn. Tự dưng lại thấy chị Thư Kì có tí gì sang sang, vừa tình vừa trẻ con, nhất là điệu cười khi gặp anh này quay lại tìm. Yêu kinh khủng, chỉ muốn ôm mà thơm 1 cái :x Nhưng vẫn khó hiểu, nhất là phần 2, bác nói qua cho em với, vì đĩa em mua hoàn toàn không tiếng phổ thông, có lẽ là tiếng Đài, em chịu chết, lại thêm cứ 1 cảnh rồi 1 khung chữ phồn- em xem phần này coi như không hiểu tí gì, bác vào nói qua hộ em 1 tí :B<<

Koala
23-05-2006, 01:04 PM
Ty Shinichi down được Con Air chưa? Xem chưa? Hay không? ;;)

Hì, Tris đi xem Vinci code rồi ạ? Em đang đọc dở truyện này vì thấy có người than là tiếng Anh pha Pháp trong phim này rất khó nghe nên cố đọc trước khi đi xem (người này là bác AK chứ ai :p ). Ấn tượng khi đọc phần đầu truyện: Bác Dan Brown có vẻ hiểu biết rất rất rộng. Cái cách bác miêu tả về tháp Eiffel- biểu tượng của 1 nước Pháp với "womanizing, machismo and diminutive insecure leaders like Napoleon and Pepin the Short"- hehe sorry bạn nào yêu các nhà lãnh đạo Pháp, đấy là em copy nguyên văn từ tác giả; rồi cái cách bác ấy tả cái kim tự tháp bằng kính trước bảo tàng Louvre, được xây dưới thời tổng thống Francois Mitterrand- ông nổi tiếng vì lòng yêu văn hóa Egyptian, người Pháp gọi ông là Sphinx....đọc rất sướng. Em khoái mấy chi tiết kiểu show off tri thức thế này, mới đọc có 4 chương, chưa biết cốt truyện có hay ko nhưng mà cách kể chuyện thì đúng là my taste. :)

Homqua nói đến Three times làm em mới nhớ, tháng 6 này có Sydney film festival, www.sydneyfilmfestival.org có Perhaps love, Three times, Honey nào đi xem thì ới em biết với (hehe, rồi em lại than mệt, than ốm, than bận em biến mất thôi :D)

homqua
23-05-2006, 01:36 PM
[QUOTE=Koala]Ty Shinichi down được Con Air chưa? Xem chưa? Hay không? ;;)

Hì, Tris đi xem Vinci code rồi ạ? Em đang đọc dở truyện này vì thấy có người than là tiếng Anh pha Pháp trong phim này rất khó nghe nên cố đọc trước khi đi xem (người này là bác AK chứ ai :p ). Ấn tượng khi đọc phần đầu truyện: Bác Dan Brown có vẻ hiểu biết rất rất rộng. Cái cách bác miêu tả về tháp Eiffel- biểu tượng của 1 nước Pháp với "womanizing, machismo and diminutive insecure leaders like Napoleon and Pepin the Short"- hehe sorry bạn nào yêu các nhà lãnh đạo Pháp, đấy là em copy nguyên văn từ tác giả; rồi cái cách bác ấy tả cái kim tự tháp bằng kính trước bảo tàng Louvre, được xây dưới thời tổng thống Francois Mitterrand- ông nổi tiếng vì lòng yêu văn hóa Egyptian, người Pháp gọi ông là Sphinx....đọc rất sướng. Em khoái mấy chi tiết kiểu show off tri thức thế này, mới đọc có 4 chương, chưa biết cốt truyện có hay ko nhưng mà cách kể chuyện thì đúng là my taste. :)

Homqua nói đến Three times làm em mới nhớ, tháng 6 này có Sydney film festival, www.sydneyfilmfestival.org có Perhaps love, Three times, Honey nào đi xem thì ới em biết với (hehe, rồi em lại than mệt, than ốm, than bận em biến mất thôi :D)[/QUOTE]

Ờ đùa, em ở Sydney thì sống chết kiểu gì em cũng đi, em yêu Perhaps Love điên cuồng,mê mẩn chị Châu Tấn. Đĩa ở nhà em, em xem đi xem lại mòn cả đĩa ra rồi. Nhạc thì ngày nào cũng ỉ eo bật lên nghe. Về nhà lúc ở nhà có chiếu phim này, xem cực kì thất vọng, do lồng tiếng quá chán, cứ đến đoạn nào cất giọng hát thì cũng là giọng chị lồng tiếng cũng đều đều to dần lên, để át đi tiếng hát trong phim, ức chế kinh khủng. Chưa kể có lẽ vì là phim ca nhạc, nên cũng cứ lúc nào có giọng hát, thì mọi người cười ồ lên, bảo là đang bình thuơng sao tự dưng lại hát thế này :( Phim hay, cốt truyện hay, nhạc hay, ý nghĩa :)

Tristesse
24-05-2006, 02:22 AM
[QUOTE=Koala]
Hì, Tris đi xem Vinci code rồi ạ? Em đang đọc dở truyện này vì thấy có người than là tiếng Anh pha Pháp trong phim này rất khó nghe nên cố đọc trước khi đi xem (người này là bác AK chứ ai :p ). [/QUOTE]
Không khó nghe lắm đâu. Tris thấy bình thường, vẫn hiểu được hết.

Nên đi xem đi. Film hay, nhạc rất hay. Xem về hơi bị ám ảnh chút xíu. Chẳng hiểu tại sao nữa.

tamtit
24-05-2006, 08:19 AM
Nhà ta ai xem phim này chưa nhể ? :)

Best film of all time

http://www.imdb.com/title/tt0033467/

http://rapidshare.de/files/16278089/kane912.part01.rar.html
http://rapidshare.de/files/16283702/kane912.part02.rar.html
http://rapidshare.de/files/16290545/kane912.part03.rar.html
http://rapidshare.de/files/16298995/kane912.part04.rar.html
http://rapidshare.de/files/16310884/kane912.part05.rar.html
http://rapidshare.de/files/16329868/kane912.part06.rar.html
http://rapidshare.de/files/16339405/kane912.part07.rar.html
http://rapidshare.de/files/16345888/kane912.part08.rar.html
http://rapidshare.de/files/16350867/kane912.part09.rar.html
http://rapidshare.de/files/16355553/kane912.part10.rar.html
http://rapidshare.de/files/16360193/kane912.part11.rar.html
http://rapidshare.de/files/16360697/kane912.part12.rar.html

DYM
25-05-2006, 06:23 AM
Bác nào có Những cây cầu quận Madison thì cho em xin cái. Em đang thừa thời gian, rỗi việc, hết tiền ngồi xem film qua ngày vậy

chudongtu
26-05-2006, 12:00 PM
[QUOTE=homqua]Ờ đùa, em ở Sydney thì sống chết kiểu gì em cũng đi, em yêu Perhaps Love điên cuồng,mê mẩn chị Châu Tấn. [/QUOTE]

Em vào thông báo với các tình yêu là nếu ai dùng EMule thì hiện tại em Perhaps Love đang có 160 thằng share nên down nhanh kinh khủng, mạng rùa như em cũng được 40k/s. Tạm thời em đang chuyển từ Hàn Quốc sang Tàu, các tình yêu ném đá nhè nhẹ thôi nhá.

Zenitix
26-05-2006, 05:24 PM
http://i54.photobucket.com/albums/g84/Zenitix/V.jpg


Em vừa đọc được cái review phim này của bác VoDanh trong thread "nói phét", phê quá. Tiện kiếm được cái link quăng lên đây, biết đâu cũng có ty nào đang cần.
http://up-file.com/download/39f7b9186915/GforGrudge.doc.html
Rename to .avi
No unrar or pass needed.
664 MB

Saint
26-05-2006, 05:28 PM
Tự tìm hiểu xem tại sao nước Pháp nặng lòng với Việt Nam đến vậy. Anh lục qua một số tư liệu, nhờ giời anh tóm được một vài tài liệu thống kê về sự đóng góp của An Nam với Đại Pháp. Đặc biệt việc tòan quyền Đông Dương phát hành trái phiếu chính phủ nhằm tăng ngân quỹ ủng hộ cho mẫu quốc đánh nhau với Đức thời đệ nhất thế chiến. Việc này được recall trong sách sử qua khẩu hiệu Rồng Nam phun bạc đánh đổ Đức tặc.
Tất nhiên là vì tiền, vì thị trường phụ thuộc béo bở nên Pháp mới cố sống cố chết tái chiếm VN. Thời thế tạo anh hùng, đánh nhau thì phía nào cũng có anh hùng, không anh hùng vì lý tưởng thì cũng vì màu cờ sắc áo mà óanh nhau. Có một cuốn phim, nhờ nó mà bọn anh hồi học cấp 3 được nghỉ 3 hôm cho chúng nó quay phim. Về sau đài truyền hình ta có phát lại một lần rồi tịt. Giá bây giờ có cách nào có DVD hay gì đấy nhỉ. Anh thích sưu tầm những thể loại này cũng như phim Indochina hay L'amour về một thủa thịnh trị thực dân.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a1/Dienbienphuposter.jpg/435px-Dienbienphuposter.jpg

Directed by Pierre Schoendoerffer
Produced by Jacques Kirsner
Written by Pierre Schoendoerffer
Starring: Donald Pleasence
Patrick Catalifo
Jean-François Balmer
Music by Georges Delerue
Cinematography Bernard Lutic
Editing by Armand Psenny
Distributed by AMLF
Released March 4th, 1992 (France)
Running time 146 min.
Language French
Budget $30 million

Thành
26-05-2006, 08:22 PM
[QUOTE=Zenitix]Em vừa đọc được cái review phim này của bác VoDanh trong thread "nói phét", phê quá. Tiện kiếm được cái link quăng lên đây, biết đâu cũng có ty nào đang cần.
http://up-file.com/download/39f7b9186915/GforGrudge.doc.html
[/QUOTE]

Tớ chẳng tìm được cách nào để lôi cái file doc kia xuống cả. Sao vậy nhỉ.

chudongtu
26-05-2006, 09:31 PM
em Điện Biên Phủ này trên EMule có thấy, bản DVD rip, hehe ed2k://|file|[%E5%A5%A0%E8%BE%B9%E5%BA%9C].Dien.Bien.Phu.1992.DVDRip.XviD.avi|733657088|AC4CFA0E76441F3CDBF8720E04AEB0B7|/

Saint
26-05-2006, 11:26 PM
Anh không biết dùng emule thế nào cả, trong Thăng long đã có topic nào chỉ dẫn về cái này chưa nhỉ?

Saint
26-05-2006, 11:33 PM
Mà thôi Chử lấy xuống xong anh đưa cho Chử cái ftp host up lên đấy hộ anh được không?

Zenitix
27-05-2006, 12:04 AM
[QUOTE=Thành]Tớ chẳng tìm được cách nào để lôi cái file doc kia xuống cả. Sao vậy nhỉ.[/QUOTE]
Í quên, cái trang này nó hơi lắt léo tí. Bác cuộn xuống đến khoảng giữa trang, có dòng chữ xanh xanh [COLOR=Blue]"up-file all 4you"[/COLOR], bác click vào đó, đợi khoảng 30s nữa là được.

raclette
27-05-2006, 04:13 AM
Các anh các chị ơi
Bạn em bảo là xem phim: "Bạn trai tôi nhóm máu B" của Hàn Quốc đi, trong đó có 1 triết lý cho em
Vậy em hỏi bác nào có thì em xin ạ
Em cảm ơn ạ

Zenitix
27-05-2006, 04:44 AM
Này thì máu với me này:
[SIZE=5]My Boyfriend Is Type B[/SIZE]
http://i54.photobucket.com/albums/g84/Zenitix/boyfriendb.jpg
http://www.megaupload.com/?d=ASM8633O
http://www.megaupload.com/?d=SJ8BJX3L
http://www.megaupload.com/?d=H4BCMP31
http://www.megaupload.com/?d=7LY2QWRH
http://www.megaupload.com/?d=EAA6AJEW

chudongtu
27-05-2006, 05:21 AM
okie bác Saint thôi, bây giờ túc tắc down, nên độ tuần sau nếu xong xuôi sẽ liên hệ với bác hehe. Chậm vì hàng này cũ quá, hehe.

Moody
27-05-2006, 09:58 AM
[QUOTE=hana]http://i48.photobucket.com/albums/f224/emmeo/Prison%20Break/B000ESSVC2.jpg http://i48.photobucket.com/albums/f224/emmeo/Prison%20Break/Resizeof11980.jpg

http://i48.photobucket.com/albums/f224/emmeo/Prison%20Break/Resizeof11978.jpg

Nhà mình đã có bác nào xem series Prison Break chưa? Em hiếm thấy có bộ TV series nào hay như thế, nói về chuyện anh chàng Michael Scofield tìm cách vào tù để cứu anh trai bị án tử hình, hic, xem nghẹt thở từ đầu đến cuối. Em ngồi chết dí cả 2 ngày thứ 7, CN mới xem hết toàn bộ 22 tập của nó. Xem xong bây giờ cứ thẫn thờ, không biết làm sao chờ được đến tháng 8 này, nó mới ra tiếp phần 2 :([/QUOTE]

Có tớ ! :B<< thứ 4 tuần nào cũng xem đều đặn, hụt mỗi tuần này, tập nói về tại sao lũ ấy vào River Fox. Series này đúng là tập nào cũng hồi hộp căng thẳng, nhưng chỉ được mấy tập đầu, càng về sau câu kéo quá theo bắt mệt, mãi vẫn chưa chịu thoát. Tớ chưa thấy đứa nào xấu như con luật sư trong phim, nhìn mồm chỉ muốn vả :D.

Saint
27-05-2006, 03:47 PM
Cảm ơn chú Chử. Khi nào xong thì thông báo cho anh nhé.

Du Hà
27-05-2006, 04:52 PM
http://www.caratulasdecine.com/Caratulas/Irreversible.jpg

capi
28-05-2006, 11:39 AM
Tớ xem film này lâu rồi. Ý tưởng khá hay. Cơ mà kén người xem!

Tây Độc
28-05-2006, 01:13 PM
Xem phim này kinh bỏ mẹ. ghê nhất là đoạn nó đập nát đầu thằng gì bằng cái bình cứu hỏa. (Ọe)

Xem mới thấy mấy cái phim hiện thực của bọn Pháp tởm. Bệnh vãi.

phuhama
02-06-2006, 01:33 AM
http://www.filmmuziek.com/images/cineposters/large/10133.jpg

Perdro Almodóvar! Perdro Almodóvar!
Người ta quên hẳn khái niệm "xem phim" đối với những tác phẩm của ông. Họ kéo đến rạp với hàng chữ "by Perdro Almodovar" vì muốn được sống ở đấy. Cuộc sống trong phim không dành riêng cho ai nhưng rõ ràng họ đã thực sự được thấy nó ở đâu đó và Almodóvar làm sống lại được những khoảnh khắc kỳ diệu ấy. Cô gái cất giọng trong vắt hát bài của mẹ cô đã từng hát bao lần làm dậy lên trong cô nỗi nhớ mẹ vô hạn. Bà mẹ nằm trốn trong xe không dám gặp con vì mặc cảm tội lỗi nghe lại bài hát thân thuộc mà cảm thấy rưng rưng. Almodóvar không phải là đạo diễn mà là một phù thủy. Ông không chỉ làm sống khán giả trong phim mình mà ngay cả các diễn viên của ông cũng như được tái sinh thêm một lần.

Cành cọ vàng cho kịch bản phim hay nhất và vai diễn nữ xuất sắc nhất năm 2006 được trao cho tác phẩm mới nhất của P.A. Volver, tên phim cũng là tên 1 bản tango nổi tiếng mà sau mỗi nhịp nhấn ta càng say mê hơn.

hana
02-06-2006, 08:32 AM
Moody mỗi tuần xem 1 tập thì sốt ruột là phải rồi, tớ mà xem thế chắc nghỉ lâu rồi. Mấy chị gái trong phim đấy thì chẳng có ai xinh, may ra có em người yêu của anh Sucre là trông còn được. Mà tớ lại khoái cái anh hâm Haywire mới chết chứ, nhìn cái mặt trông đểu không chịu được, buồn cười nhất là lúc phát hiện ra có một cái "path to the hell" trên người Scofield, vừa xem vừa ôm bụng cười.

dep_trai
02-06-2006, 08:47 PM
Cơm của mẹ là sự lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe của trẻ tuổi 35 và trẻ nhỏ. Thế thì tại sao phải lấy vợ?

http://i50.photobucket.com/albums/f326/lolaloli/wall01_1024.jpg

Nhược điểm: kết thúc hơi gượng ép, không mới
Ưu điểm: không có.

Koala
07-06-2006, 02:36 AM
Hôm nay lại mưa, nằm nhà cả ngày, tối em lục cục mò dậy, lôi giày cao cổ, áo len lông xù, áo phao to, ô ra, đóng bộ rồi đi ...hẹn hò với giai. Giai hơn 30 tuổi rồi, có nụ cười cực kì inspiring. Đứng gần Hyde park- vâng cái xứ nhà quê này cũng có Hyde park, giai rủ em đi uống cà phê. Trời lạnh thế này, chui vào quán, nến cháy lập lòe mà ngồi ngắm giai cười thì tuyệt.

Mà thực tế phũ phàng là giai có vợ rồi, lại còn có con giai nữa chứ. Con giai của giai thì mới vài tuần tuổi thôi nhưng mà nhìn còn yêu hơn cả giai. Dạo này có mốt đặt tên phải theo ý nghĩa sâu xa. Ví dụ con của Tom Cruise thì tên Suri có nghĩa là "Công chúa hồng nhung bé nhỏ". Còn con của Brat Pitt thì phải là "Đấng cứu thế mới", vãi hàng. Con giai của giai tên là Ayan theo tiếng của thổ dân vùng khỉ gió gì đó thì có nghĩa là "Quà tặng của Chúa" Óe, hay phết, nghe Ayan đã thấy hay rồi, tên gì nghe đã thấy bay bay...Hehe, lương tâm rách nát của em nó cắn rứt kinh quá, thế là quên cà phê đê, em chào giai, giai đi về còn em đi vào rạp xem "The Da Vinci code".

Cái phim này ra được gần 3 tuần rồi, mà em bị trùm sò với cả mất thẻ sinh viên, nên kiên quyết thứ ba giảm giá mới đi xem. Cái xứ khỉ ho cò gáy này cũng nhiều thằng trùm sò như em nên hôm nay rạp đông vãi đa'i. Em ngồi tít bên cánh gà mà còn bị giời đì, ngồi cạnh 2 anh chị người Việt, chắc không biết em là người Việt nên vừa xem vừa bình phẩm kiểu "Thằng này là thằng nào anh?" "Con này thấy bảo người Pháp mà sao xấu thế" Ặc ặc, vãi hàng, được 10 phút em phải xách dép lên ngồi sát màn ảnh. Nhức mắt đến nỗi giờ không biết đâu là mì tôm, đâu là bún để nấu ăn đêm nữa.

Cái phim này dựng trên cốt truyện, theo em là đạt. Ngắn gọn hơn truỵên nhiều, ví dụ bỏ cái chi tiết criptex đầu tiên (SOFIA) đi, mà chỉ có cái APPLE thôi, hoặc bỏ chi tiết cậu em với bà ngoại của cô Sophie ở cuối đi. Rồi arrange lại cốt truyện nên nói chung là tránh được cái khó mà cũng là cái hay của truyện là quá nhiều chi tiết lịch sử, nhiều lí thuyết, nhiều symbols.... Tận dụng được cái 1 scence = tons of words đấy chứ ạ (thấy bác nào bảo không :D). Hình ảnh glass pyramid, đoạn car chasing bằng con xe bọ hung của cô Sophie, rồi cái nhà thờ giữa toàn cây là cây ở cuối phim đẹp lắm, cả những đoạn hiệp sĩ thánh chiến về Jerusalem hoặc Robert với Sophie đến mộ của Newton lồng trong cảnh London cổ xưa cũng hay... Nhạc phim cũng ok, nhất là đoạn cuối, cái đoạn mà Robert quỳ xuống cạnh bảo tàng Louvre, trên là trời sao, cạnh cái glass pyramid, rồi máy quay cứ xoáy xuống mãi, xuống mãi, đến tận cái tượng của bà Magdeline gì đó....nhạc nổi lên rất là hoành cbn tráng

Diễn xuất thì ok, em thích nhất là thằng killer bạch tạng, thằng này cứ xuất hiện là đã thấy khiếp rồi, rồi thích ông Teabing, ông này thì hài hước, có cái đoạn gì ma` xuống máy bay ở Anh, cảnh sát chặn ông ấy ở cửa máy bay, ông ấy bảo tao có hẹn đi khám bệnh gấp, if it's that important to stop us, you'll have to shoot us. Rồi chỉ vào thằng giúp việc đi cùng, nháy mắt phát "You can start with him". Rồi phi lên ô tô, nhấc mũ chào cảnh sát Anh bảo "Chúng mày đừng có bao giờ tin bọn cảnh sát Pháp". Cả cái đoạn Robert miêu tả symbol của male, giống cái đầu mũi tên hướng lên trên- the blade, the penis, sau này được dùng trong cầu vai của quân đội, để xác định cấp bậc, thì ông Teabing bảo: "So, the more penises you have, the higher your rank" tất cả có trong truyện rồi nhưng xem phim vẫn thấy sướng hơn hẳn ;-)

Tiếc là Tom Hanks quá xoàng, hoặc là em expect nhiều hơn thế. Em Tautou thì phải nói là hay, cứng vừa đủ, mong manh vừa đủ, em thích đoạn cuối sau khi biết em ấy là hậu duệ duy nhất còn lại của chúa, em ấy giả bước trên nước, rồi nhấc chân lên bảo có khi tao sẽ thử với wine sau (ko biết em nghe có đúng không nữa). Thích kiểu vẽ mắt của em này- nhìn rất là đơn giản nhưng mà đẹp (hehe, em là con gái mà, nên thích để ý cái đấy), thích nhất là em này có cái bớt đỏ ở cổ, nhìn rất hay, Hòang đế truổng cời của em, khi nào gặp chàng, nhất định em phải seal 1 cái ở cổ chàng như thế, bọn teen ở bên này bảo em chúng nó gọi nó là hickey- a seal that means "the boy/girl is mine" Kiểu như đi party mà thấy cái hickey đấy rồi thì nghĩa là "tao ko còn available nữa đâu"

Có điều em không thích trong cái phim này là nó làm cho impression về nhân vật khác trong truyện nhiều quá, như ông cảnh sát người Pháp thì khác hẳn luôn, ông grand master thì hiện lên ko đúng kiểu người ông hiền từ 1 tí nào... ví dụ thế. Rồi nhiều cái cứ như ở trên trời rơi xuống, như cái ông quản lí deposit bank, chả hiểu sao lại đưa 2 người này đi trốn, rồi giữa đường thì chặn lại, rồi cũng đòi cái hộp cryptex (trong truyện thì có giải thích nhưng trong phim thì chả biết tại sao). Hoặc là đoạn tự nhiên 2 ông Teabing với cả Langdon nổi hứng "nhà khoa học" cãi nhau ỏm tỏi- hơi nhảm nhí.

Có bác nào chê là hình ảnh hiện đại quá, không mang được cái không khí thần bí vào phim, em thì nghĩ là ranh giới khá là mỏng, nếu mà để nó hơi thần bí nữa, thế nào cũng bị chê là "lạm dụng". Mà cá nhân em thì nghĩ là trong truyện đã nói đến mấy cái symbol rồi the rose, rồi mấy cái grail, female symbols... more than enough rồi. Em không biết có tờ giấy papyrus nào viết kiểu như fact, Opus Dei là có thật, Priory of Son là có thật hiên lên đầu phim không- kiểu như trong lord of the ring ấy, nếu để ý đến vài chi tiết be bé thế thì chắc là không khí truyện sẽ thần bí hơn, mà ko cần thêm symbols vào nữa .... Tóm lại là phim này em cho 7+.

xeko
09-06-2006, 03:16 AM
The omen, thể loại kinh dị với một số lời tiên tri trong kinh thánh. Khá hay, tuy không hẳn xuất sắc, có những lỗi nho nhỏ vè logic phim nhưng đi xem rạp thì ít ra khoảng 4 lần hò hét được ( giới hạn của tớ) yếu tim thì nên suy nghĩ kỹ.

Mai Nương
09-06-2006, 12:03 PM
[QUOTE=Zenitix]http://i54.photobucket.com/albums/g84/Zenitix/V.jpg


Em vừa đọc được cái review phim này của bác VoDanh trong thread "nói phét", phê quá. Tiện kiếm được cái link quăng lên đây, biết đâu cũng có ty nào đang cần.
http://up-file.com/download/39f7b9186915/GforGrudge.doc.html
Rename to .avi
No unrar or pass needed.
664 MB[/QUOTE]
Bác ơi, con này không được. Hoàn toàn không được :(

N3tXpert
09-06-2006, 12:46 PM
Bác nào có link phim Due South không cho em xin. Series từ 1994, cũ quá rồi em k tìm được, mà DVD nó bán 80$ một season, chết em :(

Gray
09-06-2006, 01:13 PM
Here u go ;)

http://i6.tinypic.com/124uey9.jpg

N3tXpert
09-06-2006, 03:13 PM
Em xin direct link, ftp, rapidshare hay megaupload lên trường leech, chứ torrent down ở nhà chậm vãi, cả 4 series chắc mất một tuần :(

PS: bạn nào xin V4Vendetta sang inethouse.info mà tìm, có link rapidshare.

Koala
15-06-2006, 03:40 PM
hì, tuần rồi em xem được phim The new world có anh Colin Farell, híc phim này khuôn hình rất đẹp, mỗi tội buồn ngủ khủng khiếp, xem hết nửa phim vẫn chả hiểu gì, nói về an English captain yêu 1 cô native American thế kỉ 17, nhưng mà đúng là phải gọi Dance with wolves bằng sư tổ, hic, em down bản tiếng rất bé, trợn mắt lên nghe mà cuối cùng thấy có nghe cũng như không.

Với cả em xem được Sione's wedding, phim này thì nhắng nhít, giống failure to launch, 4 chú boys kiểu già rồi mà ko chịu settle down, chỉ thích hang out với nhau, nên ông trưởng lão ra điều kiện phải có girl friends đi cùng thì mới được vào wedding của 1 chú boy nữa tên là Sione... Hì, xem cái này thấy hóa ra cả đàn ông Samoa cũng mặc váy...

A, mấy phim này em down ở mfc bên ttvnol, em ko tha link về đây nữa nhá, bên đấy đang có cả the break up với the omen đấy ạ. Tuần rồi em down được Xmen3 mà bản cam thấy đầu người lố nhố với tiếng ho khành khạch, nản vãi.

thayboibeo
04-07-2006, 01:02 PM
Bác nào xem "Click" chưa ạ? Phim hay quá, trào nước mắt. Đặt gạch xem có bác nào viết hay vào bình cho anh em xem với.

Đỏ
04-07-2006, 05:23 PM
Đồng chí nào có "The fast and the furious Tokyo drift" không nhỉ? :)

Chaynhanh
04-07-2006, 11:35 PM
Em định share phim này lâu rồi nhưng toàn bận xem bóng đá.

[color=blue]Swimming Pool[/color] (http://zerotracker.com/download/HTTP/62827/Swimming%20Pool.torrent)

http://img.photobucket.com/albums/v378/chaynhanh/pool4.jpg
Phim hay, nhẹ nhàng nhưng khá hot. Nhạc nghe lắm đoạn cứ như của Debussy, được của nó, nói chung là em thấy là 1phim được trong số những phim em xem thời gian gần đây.
Phim làm năm 2003. Bản em up là DVD-Rip, có phụ đề tiếng Anh đi kèm, nhưng bà diễn viên chính nói tiếng Anh hay cực, em toàn bật lại để nghe.

Sigma
05-07-2006, 12:45 AM
Swimming pool ấn tượng nhất là em Ludivine Sagnier quá hot. Công nhận diễn viên Pháp nhiều em rất đẹp và chịu chơi, kiểu như em Sagnier này, với cả các chị Sophie Marceau, Isabelle Adjani, Emmanuel Seigner ... đã khỏa thân là "toute nue" luôn chứ ko cần ỡm ờ, nhưng nhìn sexy chứ ko thô và bẩn như nhiều gái Mỹ.

capi
05-07-2006, 07:27 AM
Ai xem Superman returns chưa? Em mới xem hôm rồi. Thất vọng! :(

Bee
05-07-2006, 08:50 AM
Link download film The Omen đây ạ, dành cho bác nào có nhã hứng :p

"A remake of the 1976 horror classic The Omen, an American official realizes that his young son may literally be the devil incarnate."

http://d01.megashares.com/?d01=28d2725
http://d01.megashares.com/?d01=baff9ce
http://d01.megashares.com/?d01=8d7bc44
http://d01.megashares.com/?d01=19544e8

Sample
http://d01.megashares.com/?d01=7a2d243

Tối qua em với nhỏ bạn ngồi xem, la hét được nửa phim thì tắt :-SS

leuleu
05-07-2006, 09:20 AM
[QUOTE=capi]Ai xem Superman returns chưa? Em mới xem hôm rồi. Thất vọng! :([/QUOTE]

Em cũng vừa xem phim này hôm qua. Sến và nhạt :( suýt ngủ gật mấy lần :(

Karpet-bagger
05-07-2006, 10:02 AM
[QUOTE=Chaynhanh]Em định share phim này lâu rồi nhưng toàn bận xem bóng đá.

[color=blue]Swimming Pool[/color] (http://zerotracker.com/download/HTTP/62827/Swimming%20Pool.torrent)

http://img.photobucket.com/albums/v378/chaynhanh/pool4.jpg
Phim hay, nhẹ nhàng nhưng khá hot. Nhạc nghe lắm đoạn cứ như của Debussy, được của nó, nói chung là em thấy là 1phim được trong số những phim em xem thời gian gần đây.
Phim làm năm 2003. Bản em up là DVD-Rip, có phụ đề tiếng Anh đi kèm, nhưng bà diễn viên chính nói tiếng Anh hay cực, em toàn bật lại để nghe.[/QUOTE]
Phim hay: đúng
Phim hot: đúng (diễn viên già Charlotte Rampling đóng rất máu)
Nhẹ nhàng: không đúng! Thriller lôi cuốn này có những đoạn dã man phết đấy chứ bạn! Kết cục phim cũng bất ngờ, và choáng váng.

Chaynhanh
05-07-2006, 10:40 AM
[QUOTE=Karpet-bagger]Phim hay: đúng
Phim hot: đúng (diễn viên già Charlotte Rampling đóng rất máu)
Nhẹ nhàng: không đúng! Thriller lôi cuốn này có những đoạn dã man phết đấy chứ bạn! Kết cục phim cũng bất ngờ, và choáng váng.[/QUOTE]
Thế là nhẹ nhàng rồi bác em. So với những thể loại như Irreversible thì cái này ăn thua mẹ gì đâu.
Em cũng ko muốn tung hô phim này lên quá vì sợ các bác hy vọng lắm thất vọng nhiều, nhưng thực sự là phim đáng xem.

bakien
05-07-2006, 10:52 AM
Phim này hình như kiểu Scream phỏng bác !!!

Máu chảy đầu rơi kinh phết mà bác bảo nhẹ nhàng .

capi
06-07-2006, 09:00 AM
Bác nào xem Pirates of the Caribbean phần 2 review cho em mới~! Bên em hôm nay nó ra, nhưng mờ em có chuyện nên chưa đi xem được. :)

red2thebones
07-07-2006, 01:53 PM
[QUOTE=Koala]hì, tuần rồi em xem được phim The new world có anh Colin Farell, híc phim này khuôn hình rất đẹp, mỗi tội buồn ngủ khủng khiếp, xem hết nửa phim vẫn chả hiểu gì, nói về an English captain yêu 1 cô native American thế kỉ 17, nhưng mà đúng là phải gọi Dance with wolves bằng sư tổ, hic, em down bản tiếng rất bé, trợn mắt lên nghe mà cuối cùng thấy có nghe cũng như không.

Với cả em xem được Sione's wedding, phim này thì nhắng nhít, giống failure to launch, 4 chú boys kiểu già rồi mà ko chịu settle down, chỉ thích hang out với nhau, nên ông trưởng lão ra điều kiện phải có girl friends đi cùng thì mới được vào wedding của 1 chú boy nữa tên là Sione... Hì, xem cái này thấy hóa ra cả đàn ông Samoa cũng mặc váy...

A, mấy phim này em down ở mfc bên ttvnol, em ko tha link về đây nữa nhá, bên đấy đang có cả the break up với the omen đấy ạ. Tuần rồi em down được Xmen3 mà bản cam thấy đầu người lố nhố với tiếng ho khành khạch, nản vãi.[/QUOTE]
Koala dạo này trốn đâu kỹ thế em? Đầu tuần tới có rảnh ngày nào không, tụ tập cà phê cà pháo với phim ảnh phát đê. Anh dạo này chúi mũi vào màn ảnh nhỏ suốt, hai mắt sắp thành hình vuông rồi, phải ra rạp xem phát cho đỡ nhớ :-) Rảnh thì hú ngay nhá.

Đỏ
10-07-2006, 02:39 PM
http://www.ioncinema.com/beta/images/upload/2415poster.jpg

Vừa xem xong "Fast and the Furious: the Tokyo drift", cảm tưởng cảnh quay không hay như 2 version trước nhưng được cái có vài đoạn xem kỹ thuật drift quá đỉnh, hợp với đồng chí nào thích đua và khoái NFS (đặc biệt version Most wanted).

Download ở Đây (http://vnkrol.com/forum/viewtopic.php?t=411&highlight=)

nintendo
14-07-2006, 07:53 PM
[QUOTE=Đỏ]
Vừa xem xong "Fast and the Furious: the Tokyo drift", cảm tưởng cảnh quay không hay như 2 version trước nhưng được cái có vài đoạn xem kỹ thuật drift quá đỉnh, hợp với đồng chí nào thích đua và khoái NFS (đặc biệt version Most wanted)[/QUOTE]

Đùa em các bác hôm nọ đi xem đến cái đoạn cu Han lái xe vòng quanh 2 em tự nhiên thấy chán cả tối thở dài chẳng muốn làm cái gì nữa. Tối đấy coi như bỏ.... :(
Em thật em bị ám ảnh đoạn này rồi ạ :( :( :( :( :( :(
http://sjl-static16.sjl.youtube.com/vi/F3b8wmPWoVY/3.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=_18J8JfQ8uw&search=tokyo%20drift

Còn lại nói chung cũng chẳng hiểu phim nó nhấn mạnh cái gì. Đọc review mới hiểu ra được thêm chút chứ Drift thì xem xong Initial D thấy cái này quá bình thường....Mà drifting kiểu thế phải gắn thêm côn tay chứ không sao tít thế được các bác nhỉ.

Đỏ
15-07-2006, 12:33 PM
Drift đâu có dùng côn :D, handbreak + accelerator và thỉnh thoảng low grear là okie rồi :D

nintendo
15-07-2006, 09:49 PM
[QUOTE=Đỏ]Drift đâu có dùng côn :D, handbreak + accelerator và thỉnh thoảng low grear là okie rồi :D[/QUOTE]

Hehe, bạn tưởng chân trái phải vừa phanh vừa côn còn chân phải ga liên tục nên nhiều khi phải gắn thêm côn tay chứ nhỉ.
Bạn lái auto nên vừa mượn được cái manual đi chọc ngoáy cả buổi nhưng chẳng drift nổi cái ra hồn. Chắc tại không biết cách hoặc xe mượn không dám phá máy. Mặc dù đã ngâm cứu cả bộ drifting... :D
http://img.photobucket.com/albums/v635/nintendollar/Accessories/DSC03677.jpg

Đùa quay trở lại phim cái. Em các bác bị ám ảnh thật rồi. Sáng ra cứ phải xem 2 lần clip đấy mới chịu được không cả ngày như mất hồn :( :( :(
Post lại lần nữa :( :( :( http://www.youtube.com/watch?v=_18J8JfQ8uw&search=tokyo%20drift

Công Tử Bạc Liêu
16-07-2006, 10:32 PM
Lịt mịa hôm qua đang đi ngoài đường thì thấy 2 anh cu đi xe thể thao đời không mới lắm nhưng mà độ đủng ra trò, cả 2 xe đều sơn "The fast the furious Tokyo drift" =)).

Phần 3 này nội dung thua phần 2 phần kia nhiều, tập trung xe nhìn nó đếch hoành tráng. Được cái là nhìn xe mới nó vẫn sướng hơn, kỹ thuật đua rõ rệt hơn chứ đé.o như 2 phần kia toàn tập trung vào độ đủng với thằng nào uống nhiều thuốc liều hơn thì thằng đấy thắng. Nói chung là xem cũng được, bõ công chờ đợi.

longcuchuoi
17-07-2006, 01:03 PM
Tối hôm qua xem ""Some thing the Lord made" (http://www.hbo.com/films/stlm/) " trên HBO, ban đầu tưởng là xoàng, không ngờ càng xem càng không thể dứt ra được ! Phim nói về Vivien Thomas, một người da đen chưa từng học ngành y, nhưng lại trở thành một kỹ thuật viên phẫu thuật lâm sàng tuyệt với, đóng góp rất lớn vào kỹ thuật mổ tim.

Phim mô tả tuyệt vời về diễn biến nội tâm của một người có tài và có công nhưng danh vọng thì người khác hưởng.

DYM
18-07-2006, 09:02 PM
5x2, phim Pháp.

Phim hay, suy nghĩ cho các bác đã có gia đình. Quay đẹp, nhạc hay nhất là với những bác biết tiếng Pháp.

Review
http://imdb.com/title/tt0354356/

datki
21-07-2006, 05:06 AM
Nghe bác DYM em chạy vội về download phim xem thử, nói chung là tạm nhưng em thấy thiếu chiều sâu. Hình như tay đạo diễn cố tình khai thác tình huống vừa phải để cho câu chuyện giữ mức nhẹ nhàng. Gu của em là phải đào cho tận gốc cho thấy tất cả các khía cạnh gồ ghề của câu chuyện, giống như phim La Haine hồi xưa. Được cái em diễn viên đóng Marion cbn hay, nhiều đoạn cần biểu hiện tâm lý cực khó em xử lý đạt đến tầm hoàn hảo (đoạn điện thoại với tay chồng khi mới đẻ con, đoạn lết khỏi gường bệnh, đoạn cưỡng lại thằng ku playboy bên bờ hồ trong đêm tân hôn).

Em cho phim này tầm 7 điểm (phần lớn nhờ diễn xuất của em vai chính, em này giờ nổi như cồn).

DYM
21-07-2006, 06:59 AM
thế cũng được rồi bác ạ. Giờ em thấy toàn thriller giết người như ngóe, hoặc tình cảm kiểu Hồng Kông, HQ xem mệt quá mà chả thực tế tẹo nào.

phuhama
21-07-2006, 06:59 AM
Hồi đấy thằng bạn đi xem phim này về nó bảo đây là 1 trong những film tệ nhất của François Ozon làm mình cụt cbn hứng ko thèm đi xem nữa. Mà chắc là ko thể ko có những đoạn "hot" như trong Swimming Pool rồi. :) Để tải về xem mới được. Thx DYM

datki
21-07-2006, 08:01 AM
Em vừa down phim Le Temps Qui Reste của lão này, nghe bọn bình phim bảo phim khá. Chắc mình mê em Valeria mẹ nó rồi, hóa ra trước giờ bị bọn Hollywood đầu độc toàn xếp mấy phim này vào thể loại 4`.

phuhama
21-07-2006, 08:10 AM
Hihi xem thì xem nhưng năm nay tớ xếp Almodova đứng đầu các thể loại của nghệ thuật thứ 7 với "Volver". Chưa xem film mới của Takeshi Kitano nên chưa xếp ai vào thứ 2 được :D

blade
22-07-2006, 12:43 AM
Vừa xem được phim Leon - The Professional, phim đầu tiên em Natalie Portman đóng khi mới 13 tuổi, phim cực hay, mình kết em này từ cái thời StarWar, đẹp dịu dàng mà ko chói lóa, xem phim này xong càng hâm mộ hơn, mới 13 tuổi mà diễn xuất phải nói là đỉnh cao.

http://www.imdb.com/title/tt0110413/

Phim này download bằng torrent, ai thích và down được thì vào http://www.demonoid.com/files/ mà lấy về, cần đăng ký thành viên.

faceoff
22-07-2006, 04:13 AM
[QUOTE=blade]Vừa xem được phim Leon - The Professional, phim đầu tiên em Natalie Portman đóng khi mới 13 tuổi, phim cực hay, mình kết em này từ cái thời StarWar, đẹp dịu dàng mà ko chói lóa, xem phim này xong càng hâm mộ hơn, mới 13 tuổi mà diễn xuất phải nói là đỉnh cao.

http://www.imdb.com/title/tt0110413/

Phim này download bằng torrent, ai thích và down được thì vào http://www.demonoid.com/files/ mà lấy về, cần đăng ký thành viên.[/QUOTE]

Cũng có thể lấy về từ RapidShare đấy:
http://rapidshare.de/files/7450703/leonc1.part1.rar.html
http://rapidshare.de/files/7456362/leonc1.part2.rar.html
http://rapidshare.de/files/7456458/leonc1.part3.rar.html
http://rapidshare.de/files/7479458/leonc1.part4.rar.html
http://rapidshare.de/files/7479474/leonc1.part5.rar.html
http://rapidshare.de/files/7485923/leonc1.part6.rar.html
http://rapidshare.de/files/7487313/leonc1.part7.rar.html
http://rapidshare.de/files/7489896/leonc1.part8.rar.html
http://rapidshare.de/files/7491975/leonc2.part1.rar.html
http://rapidshare.de/files/7523749/leonc2.part2.rar.html
http://rapidshare.de/files/7522849/leonc2.part3.rar.html
http://rapidshare.de/files/7533695/leonc2.part4.rar.html
http://rapidshare.de/files/7528173/leonc2.part5.rar.html
http://rapidshare.de/files/7530437/leonc2.part6.rar.html
http://rapidshare.de/files/7535759/leonc2.part7.rar.html
http://rapidshare.de/files/7492199/leonc2.part8.rar.html

Password:
razor_tr

mer
22-07-2006, 04:38 AM
có ai thích xem Amadeus ko, phim làm từ lâu lâu rồi nhưng em rất thích. Phim nói về Mozart, hài hước, entertaining

Đau Đầu
23-07-2006, 01:00 AM
The AVATAR - THE LAST AIRBENDER

Em xem phim này thấy hay, bác nào có cháu cho nó xem thì tuyệt. Bác cho nó luyện luôn tiếng nhỉ :D

Chúc các bác xem vui vẻ.

http://img223.imageshack.us/img223/9323/atlab0ke.jpg

Thông tin thêm:
http://en.wikipedia.org/wiki/Avatar:_The_Last_Airbender

Book 0 – Specials
00x01: Behind the Scenes http://www.megaupload.com/?d=191IWPT2
00x02: The Legend So Far http://www.megaupload.com/?d=ZZTM5CW2
00x03: Creating the Legend of Earthbending http://www.megaupload.com/?d=2F9ZXUA7
00x04: Creating the Legend of Firebending http://www.megaupload.com/?d=HWOZ5WKR
00x05: Creating the Legend of Airbending http://www.megaupload.com/?d=4X3A6TAF
00x06: Creating the Legend of Waterbending http://www.megaupload.com/?d=ES6GW9ZQ


Book 1 – Water
01x01: The Boy in the Iceberg and episode 2 http://www.sendspace.com/file/tdh98x
01x02: The Avatar Returns http://www.megaupload.com/nl/?d=RMY5CL22
01x03: The Southern Air Temple http://www.megaupload.com/nl/?d=15HRWCS2
01x04: The Warriors of Kyoshi http://www.megaupload.com/nl/?d=YWADXKBJ
01x05: The King of Omashu http://www.megaupload.com/nl/?d=9HD9BL3U
01x06: Imprisoned http://www.megaupload.com/nl/?d=W764HEH3
01x07: Winter Solstice (Part 1): The Spirit World http://www.megaupload.com/nl/?d=R90PZ67H
01x08: Winter Solstice (Part 2): Avatar Roku http://www.megaupload.com/nl/?d=9SBFDN95
01x09: The Waterbending Scroll http://www.megaupload.com/nl/?d=EAHEY2MM
01x10: Jet http://www.megaupload.com/nl/?d=2SAQRUKR
01x11: The Great Divide http://www.megaupload.com/nl/?d=196VP2ZW
01x12: The Storm http://www.megaupload.com/nl/?d=206M5CM9
01x13: The Blue Spirit http://www.megaupload.com/nl/?d=C60KIDA5
01x14: The Fortuneteller http://www.megaupload.com/nl/?d=Y2B809GM
01x15: Bato of the Water Tribe http://www.megaupload.com/nl/?d=383WKHFR
01x16: The Deserter http://www.megaupload.com/nl/?d=XYQPKODF
01x17: The Northern Airtemple http://www.megaupload.com/nl/?d=5S9OTPUH
01x18: The Waterbending Master http://www.megaupload.com/nl/?d=7CENPCCZ
01x19: The Seige of the North (Part One) http://www.megaupload.com/nl/?d=QINLW4TV
01x20: The Seige of the North (Part Two) http://www.megaupload.com/nl/?d=1XSB5ZHO

Trọn bộ Season 1 có thể lấy ở đây

fpt://209.202.78.134/video/Avatar Season One/

seasson 1 - 20 plus behind the scene

Book 2 - Earth

02x01: The Avatar State http://www.megaupload.com/nl/?d=DBJNTV20
02x02: The Cave of Two Lovers http://www.megaupload.com/nl/?d=FDA2QVM5
02x03: The Return to Omashu http://www.megaupload.com/nl/?d=TQ2CB4QV
02x04: The Swamp http://www.megaupload.com/nl/?d=5SFQXRVZ
02x05: Avatar Day http://www.megaupload.com/nl/?d=FBVKPC9D
02x06: The Blind Bandit http://www.megaupload.com/nl/?d=W72M21QB
02x07: Zuko Alone http://www.megaupload.com/nl/?d=E585UX2Z
02x08: The Chase http://www.megaupload.com/nl/?d=SLRQRG9G
02x09 Bitter Work http://www.megaupload.com/nl/?d=CQM4EEXS
02x10: The Library (182.4 mb):http://www.megaupload.com/?d=MH1B15R5
02x11: The Desert (169.91 mb):http://www.megaupload.com/?d=6YO0SH6V

Các tập tiếp theo
32 Secret of the Fire Nation (Part 1) 9/15/2006
33 Secret of the Fire Nation (Part 2) 9/15/2006

liv
23-07-2006, 08:26 PM
[QUOTE=chudongtu]em Điện Biên Phủ này trên EMule có thấy, bản DVD rip, hehe ed2k://|file|[%E5%A5%A0%E8%BE%B9%E5%BA%9C].Dien.Bien.Phu.1992.DVDRip.XviD.avi|733657088|AC4CFA0E76441F3CDBF8720E04AEB0B7|/[/QUOTE]

cái của đc chử là tiếng gì thế? Copy cái link vào emule thì nó bảo là hash đểu, k0 dùng được. Tớ tìm thì thấy được version tiếng Pháp, down 1 đêm xong rồi. Đang xem, dài lê thê, nghe tiếng thì chả hiểu gì cả. Ngoài ra thấy còn 1 bản tiếng Đức nữa, cũng đang hút dở.

@saint: bác có thích lấy thì chạy 1 cái ftp server (guildftp chẳng hạn) rồi em up lên cho.

Saint
23-07-2006, 09:16 PM
Anh có rồi liv ơi, mỗi tội là không có subtitle

liv
24-07-2006, 12:30 AM
quả sub thì có vẻ hơi khó rồi. Chắc chả có ai làm đâu. Chỉ có cách là bác đi học tiếng Pháp rồi về nghe thôi. Em thì vừa hút xong được bản tiếng Đức, có thể hiểu được rồi.

ông Schoendoerffer này chính là camera man của quân Pháp thời đấy. Trong film người ta gọi Điện Biên Phủ là Stalingrad của Pháp. Tên Đức của film là Symphonie des Untergangs ~~ the downfall symphony.

có đọan đc Simpson đi đâu mà vào chỗ Thủy Tạ ấy, k0 hiểu sao thấy cái biển tên phố Lê Thái Tổ vẫn chềnh ềnh ở góc trái. Thời đấy thì phố đấy có tên như thế k0 nhỉ? Thời gian trong film là từ giữa tháng 3, quãng 12, 13.3 cho đến lúc kết thúc chiến dịch.

red2thebones
24-07-2006, 02:27 PM
Đã hết hạn provisional chưa mà máu thế hử Nìn? Xe số tự động thì quên cái vụ drift đi, còn xe số tay mà cầu trước thì cũng vứt. Để mà drift được cũng phải tập hơi lâu đấy, không dễ dàng như nhảy từ tầng mười xuống đâu :D, "Mặc dù đã ngâm cứu cả bộ drifting.." đi nữa :D

Quay lại chủ đề phim cái nhể, nhân tiện mọi người đang bình loạn Fast&Furious. Năm 99' bọn Hong Kong làm quả Legend of Speed. mà sau này F&F copy lại khá nhiều. Có lẽ không đáng cho vào danh mục phim hay, cũng chẳng đáng mở một thread mới. Phim không có nhiều xe ngon như F&F, nhưng lồng thêm cái cốt truyện kiểu Young and Dangerous, ai thích phim HK thì load về tham khảo.

eMule link
ed2k://|file|The.Legend.Of.Speed.DVDRip.avi|725757952|0B65AB4625BD04C5872B68B104E96BD0|/

subtitles ở đây ( http://www.opensubtitles.org/en/download/sub/216500)




[QUOTE=nintendo]Hehe, bạn tưởng chân trái phải vừa phanh vừa côn còn chân phải ga liên tục nên nhiều khi phải gắn thêm côn tay chứ nhỉ.
Bạn lái auto nên vừa mượn được cái manual đi chọc ngoáy cả buổi nhưng chẳng drift nổi cái ra hồn. Chắc tại không biết cách hoặc xe mượn không dám phá máy. Mặc dù đã ngâm cứu cả bộ drifting... :D
http://img.photobucket.com/albums/v635/nintendollar/Accessories/DSC03677.jpg

Đùa quay trở lại phim cái. Em các bác bị ám ảnh thật rồi. Sáng ra cứ phải xem 2 lần clip đấy mới chịu được không cả ngày như mất hồn :( :( :(
Post lại lần nữa :( :( :( http://www.youtube.com/watch?v=_18J8JfQ8uw&search=tokyo%20drift[/QUOTE]

liv
25-07-2006, 05:25 PM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Em vừa xem xong phim Goodbye Lenin, phim của Đức, phụ đề tiếng Anh. Phim có bối cảnh là thời kỳ nước Đức thống nhất vào khoảng năm 89, 90. Bộ phim cho thấy những thay đổi, ảnh hưởng và biến động cả về mặt xã hội và con người ở Đông Đức khi bức tường Berlin được dỡ bỏ.
Một chút châm biếm, một chút hài hước và giàu tình cảm con người. Một bộ phim nhẹ nhàng nhưng để lại nhiều suy nghĩ và cảm xúc. Phim có nhiều đoạn buồn cười. Đoạn kết rất cảm động (rớt nước mắt) nhưng lại tạo một cảm giác khá nhẹ nhõm. Một bộ phim đáng xem!!![/QUOTE]

trong film này có đoạn chú Alex & bạn làm nghề lắp satellite đi gõ cửa từng nhà trong các khu tập thể cao tầng để chào mời, gõ đúng vào 1 nhà của người Việt, 1 anh ra mở cửa hỏi "anh muốn gì?" bằng tiếng Việt rất rõ ràng, đằng sau lưng thì lố nhố thêm 6, 7 anh nữa. Đúng kiểu thời đấy.

Đức còn có mấy film nữa cũng về thời 89, 90 đó là Sonnenallee (Sun Alley) & Herr Lehmann, địa điểm trong film đều là Berlin. Trong Sonnenallee có em diễn viên Đức gốc Việt tên Minh Khai gì đó tham gia, đóng là đại biểu của Việt Nam sang tham dự đại hội Đoàn Đội gì đó bên CHDC Đức

icemain
25-07-2006, 07:14 PM
[QUOTE=red2thebones]Đã hết hạn provisional chưa mà máu thế hử Nìn? Xe số tự động thì quên cái vụ drift đi, còn xe số tay mà cầu trước thì cũng vứt. Để mà drift được cũng phải tập hơi lâu đấy, không dễ dàng như nhảy từ tầng mười xuống đâu :D, "Mặc dù đã ngâm cứu cả bộ drifting.." đi nữa :D[/QUOTE]
Đô thích nghiên cứu Stunk & Drifting à. Tặng quả clip này (http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=F7C99689301BF179) quay hồi tháng 3 nhé.

Tiện đây bác nào có link của chú Cướp biển Carribean phần 1 không?

Tây Độc
25-07-2006, 11:23 PM
Torrent đi slave, đầy, toàn DVDRip luôn

http://nanotorrent.com/search.php?q=pirate%20of%20the%20caribien&e=http%3a%2f%2fwww%2emininova%2eorg%2fsearch%2f%3futorrent%26search%3d

capi
07-08-2006, 10:36 AM
Cả tuần nay em chầu trực xem đủ loại phim ở Melbourne International Film Festival. Nhiều film hay quá làm em ngất ngây con gà tây. :x

Đầu tiên là Three Times. Đúng như bác nào nói lâu lâu rồi, phim này hay, đẹp ==> Ngất Ngây!

Một phim nữa em cũng có ấn tượng là Rampo Noir của Nhật. Phim thuộc loại art-house, hmm, cũng hơi kinh dị nhưng em ko thấy có gì tởm lắm. Mê nhất đoạn đầu quay film đẹp dã chiến! Lúc thì như đang xem múa đương đaị, lúc thì như đang xem viện bảo tàng tranh. Cộng thêm mấy cảnh quay vườn của Nhật lồng thêm nhạc cổ điển rất nhuần nhuyễn. Highly recommended!

Tiếp em xem chùm film ngắn của Pháp. Tuyệt cú mèo! Cái này để từ từ ngẫm nghĩ mới ra cảm xúc!

Hai film em cực thất vọng. Một là film tài liệu Working man's death. hai là film The Piano Tuner of Earthquake. Kì vọng cho lắm rồi thất vọng chàn chề! Buồn!

Còn 1 tuần chiến đấu nữa. :x Hi vọng xem được nhiều film hay hớn!

chopin
07-08-2006, 07:31 PM
Mới xem được một phim của pháp khá hay trên Arte, ấn tượng quá nên vào recommand với các bác. Tên phim là [COLOR=Blue]Clément[/COLOR].

http://chopin123.googlepages.com/Pfilm17131912780958.jpg

Phim về đề tài tình yêu (tất nhiên!!!), nhưng đặc biệt đây là tình yêu giữa Marion, một phụ nữ 30 tuổi với cậu bé Clément 14 tuổi. Clément là một trong những người bạn của con trai Marion. Mới đầu xem cái introduction thấy hơi kì kì, nhưng xem phim, rồi theo cái cảm xúc của phim thì thấy cảm thông cho các nhân vật trong phim, thấy tác giả đã rất khéo léo xây dựng diễn biến tâm trạng cho các nhân vật nên người xem thấy tình yêu giữa Marion và Clément là một tình yêu thật sự, đẹp chứ không bệnh hoạn.

Xem phim mới thấy sự đam mê của con người thật không có biên giới, Marion đã sống thật với những cảm xúc của mình, tự do với những cảm xúc ấy, mặc dù 2 người vẫn che dấu mọi người. Kết cục thì sau một thời gian, khi tình yêu của Marion ngày càng mãnh liệt đến lúc không kiểm soát được thi cũng là lúc cô nhận ra một sự thật, Clément dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ đang lớn, dễ thay đổi, và tình yêu Clément đã dành cho cô không phải là mãi mãi.

Phim nhẹ nhàng, xúc động, cuối phim có khóc một tí, vì thấy tình yêu đúng là không có biên giới, nhưng đôi khi không phải cứ muốn là được, vì con người ngoài bản thân mình còn có gia đình, xã hội, dư luận.

bigcitylight
07-08-2006, 09:14 PM
[QUOTE=Chaynhanh]Thế là nhẹ nhàng rồi bác em. So với những thể loại như Irreversible thì cái này ăn thua mẹ gì đâu.
Em cũng ko muốn tung hô phim này lên quá vì sợ các bác hy vọng lắm thất vọng nhiều, nhưng thực sự là phim đáng xem.[/QUOTE]

Nhưng Irrversible có Monica Belluci :p (đúng không nhỉ ?)

Chloé
22-08-2006, 08:32 PM
http://www.valmorgan.com.au/Dynamicimages/Miami%20Vice.jpg

Mann was the man...

Nobody will follow you, including me.

In other words, Mann, you suck!

Phim phò quá thể. Vớt được Củng Lợi vai cực kỳ cliché nhưng người ngon và mặt vẫn cực chất :>>

ivan casanova
15-09-2006, 02:57 PM
Bà con ơi có ai đã đăng ký được ID ở Demonoid.com xin vui lòng email cho mình xin invitation code. Mail của mình là ivancsnv@gmail.com. Xin cảm ơn bà con nhiều. :D.

IZZ
15-09-2006, 03:49 PM
Không biết ở đây có bác nào thích film hoạt hình của Nhật không nhỉ? Film Hunter X Hunter IZZ download bằng torrent đủ hết các phần từ năm 2005 mà hình như không thấy ra phần mới, trong khi truyện thì ra ầm ầm. Ai có thông tin gì thêm share thêm nhé.

ISALY
15-09-2006, 11:52 PM
Dạo này phim mới có gì hay không các anh chị nhỉ? Lâu lắm không xem phim có khi cuối tuần phải đi "cập nhật" cái. Có ai có gợi ý gì không ạ?

Bông
16-09-2006, 12:25 AM
có bác nào có snake on the plane ko ah :D

cháu nghe bảo film này hay lắm mà chả biết down ở đâu cả >"<

hangtoe
16-09-2006, 03:12 AM
Red Door và Saving Faces. 2 phim khựa sản xuất ở Mỹ rất chi tâm lý.

Tình yêu nào ở đây nhắn em, sắp tới em cho đi xem NY Film Festival, tuyền kinh điển hay!

chudongtu
16-09-2006, 06:25 AM
[QUOTE=Bông]có bác nào có snake on the plane ko ah :D

cháu nghe bảo film này hay lắm mà chả biết down ở đâu cả >"<[/QUOTE]
Tap 1:http://www.megaupload.com/?d=QOU8ZPDC
Tap 2:http://www.megaupload.com/?d=PAQ4SAS0
Tap 3:http://www.megaupload.com/?d=8EGNUBC3
Tap 4:http://www.megaupload.com/?d=SWLXY8IX

or
http://rapidshare.de/files/32798166/Snakes_20on_20a_20Plane.mpg.001
http://rapidshare.de/files/32798199/Snakes_20on_20a_20Plane.mpg.002
http://rapidshare.de/files/32798212/Snakes_20on_20a_20Plane.mpg.003
http://rapidshare.de/files/32800351/Snakes_20on_20a_20Plane.mpg.004

Link UDS

Tây Độc
16-09-2006, 10:11 AM
[QUOTE=chudongtu]Tap 1:http://www.megaupload.com/?d=QOU8ZPDC
Tap 2:http://www.megaupload.com/?d=PAQ4SAS0
Tap 3:http://www.megaupload.com/?d=8EGNUBC3
Tap 4:http://www.megaupload.com/?d=SWLXY8IX

or
http://rapidshare.de/files/32798166/Snakes_20on_20a_20Plane.mpg.001
http://rapidshare.de/files/32798199/Snakes_20on_20a_20Plane.mpg.002
http://rapidshare.de/files/32798212/Snakes_20on_20a_20Plane.mpg.003
http://rapidshare.de/files/32800351/Snakes_20on_20a_20Plane.mpg.004

Link UDS[/QUOTE]

Cái này bản đẹp không Chử ơi?

chudongtu
16-09-2006, 10:31 AM
Hí hí, em ôm link bên UDS về, theo bên ấy nói chuyện thì có vẻ đẹp. Theo em nghiên cứu, thì hiện trên giang hồ mới có bản telesync, em chờ bản đẹp mới down, mà có down thì cũng dùng emule hay là bit torrent. Xem telesync em nghĩ cũng được, hình ảnh chấp nhận, chỉ vướng mỗi âm thanh. Hồi trước tiếc xiền xem quả My Super Exgirlfriend thấy cũng ổn :D.

Tuần tới em đi xem Monster House, phim hoạt hình, vì nó chiếu bản 3D, đi xem xem nó thế nào, tự nhủ lên mạng down cũng chỉ được bản telesync thì đọ sao được xem ở rạp với 3D version :D. Nhân tiện quảng cáo em Da Vinci Code có bản đẹp rồi đấy :D. (Mọi thông tin em hốt ở sharevirus.com, trang web tên hơi tởm, nhưng cập nhật tốt, ko nhiều tiếng tàu như verycd.com)

K
24-09-2006, 10:10 PM
Hôm nay vào Galaxy thấy đang quảng cáo rầm rộ " The Banquet - Dạ Yến" Vai chính là Chương Tử Di, không biết bác nào có link không cho em down xem thử phát :D link torrent cũng được
http://trexanh.com/Portals/8/thang4/phim2.jpg
http://trexanh.com/C%C3%B4caC%E1%BA%ADula/Phimm%E1%BB%9BicuaCh%C6%B0%C6%A1ngT%C6%B0DiDay%C3%AAn/tabid/285/Default.aspx

Callahan
24-09-2006, 10:51 PM
Da Vinci Code sao em xem thấy cứ giả giả, Tom Hanks đóng chẳng nhập mấy :-?? Còn Banquet khéo lại bản sao của Flying Daggers hay Vô Cực. Film Trung Quốc dạo này hay thích kiểu hình ảnh đẹp như tiên~

homqua
24-09-2006, 10:54 PM
Em vừa đi xem Dạ Yến về xong. Phim hay, đậm sệt chất Tàu, xem xong đau hết cả đầu, cùng với 5l nước mắt ra đi vì tình yêu Thanh Nữ.

Phim xoay quanh các mối quan hệ tình cảm, cùng với sự tranh quyền đoạt vị. Thái tử Vô Loan vì vua cha lấy mất người bạn gái Uyển Nhi từ thời niên thiếu mà u uất rời chốn hoàng cung. Hoàng thúc Lệ Đế vì Uyển hậu mà ám hại hoàng huynh, đoạt ngôi chiếm hoàng hậu về tay mình. Uyển hậu cùng lúc tham vọng quyền lực, dục vọng với người tình mới, và vấn vuơng tình cảm xưa cũ với thái tử . Thêm người con gái Thanh Nữ ngây thơ giữa cuộc chơi, chỉ biết trọn vẹn tình yêu với thái tử và chờ đợi...

Từng nhân vật với từng lớp màu khác nhau.

Lệ Đế. Đêm đen đặc sệt lạnh giá, và cô đơn. Đầu độc anh trai, giết đi trung thần, tìm diệt gốc rễ có thể hại đến mình là thái tử. Dồn tất cả tình yêu dục vọng vào Uyển hậu. Ngày mở Dạ yến là ngày đại hung, cuối cùng cũng tự giải thoát cho chính mình bằng chén rượu độc.

Uyển hậu. Dục vọng mang màu đỏ rực như màu máu, như lòng tham của người đàn bà chốn thâm cung. Đã từng là 1 Uyển Nhi của thái tử, rồi trở thành mẹ kế của chàng- hoàng hậu, tiếp tục là tân hoàng hậu của chính em trai tiên đế. Nhưng trong lòng vẫn vấn vuơng người tình cũ, nàng ra sức bảo vệ chàng trước sự tìm diệt của Lệ đế. Trong cung, không có tình yêu, chỉ có tranh đấu, và mất mát. Kết cục là bi kịch.

Thái tử Vô Loan. Người cả đời trốn mình dưới mặt nạ giấy trắng. Chàng sinh nhầm cuộc đời. 2 chữ Thái Tử, là định mệnh, là số phận mà chàng không thể trốn thoát. Thái tử_ niềm hy vọng cuối cùng cho vuơng triều, Thái tử_ trở ngại cuối cùng của Lệ Đế, Thái tử_ tình yêu ngày cũ của Uyển hậu. Cuộc đời chàng cuối cùng chỉ chìm trong sự cô đơn.

Thanh Nữ. Ôi tình yêu của Thanh Nữ! Xanh trong và mát mẻ như lá non, ngây thơ và si tình. Màu xanh là màu của sự cố chấp trong tim nàng, cũng là màu hồi ức của Vô Loan. " Trên núi có cây, trên cây có cành. Tim sinh ra chỉ vì người mà vui... người nào hay ? " Tình yêu của nàng, mỏng manh mà dai dẳng. Nàng là người con gái trong những câu chuyện cổ tích tình yêu, trọn vẹn 1 giấc mơ đẹp, yêu người ấy, bảo vệ người ấy, chờ đợi nguời ấy, bao dung chăm sóc nguời ấy, tất cả trọn vẹn không oán hận. Nàng đã dùng tất cả tình yêu, cùng thuơng nhớ hóa thân vào màn biểu diễn của cái chết, mang theo nước mắt của người sống trong những giấc mơ.


Mỗi vai diễn như được đo ni đóng sẵn cho từng diễn viên. Chuơng Tử Di được coi là con bài chủ đạo, nhưng rất tiếc là thiếu hơi so với chiều sâu của Uyển hậu. Chỉ đẹp mắt với các cảnh quay thiên về múa võ, và cơ thể. ( Căn bản là em không thích Chuơng Tử Di cho lắm ). Cát Ưu vẫn xuất sắc thế, từng câu nói ánh mắt của Lệ Đế đều sắc nhọn trau chuốt. Thanh Nữ được dành riêng cho Châu Tấn, hiền lành và trong vắt, cực kì tuyệt vời . Không thể nào mà không rơi được nước mắt khi giọng ca cất lên nức nở. Ngô Ngạn Tổ trong vai chàng thái tử đẹp trai yếu đuối, hơi bị ghét vì phụ lòng Thanh Nữ...

Ngoài ra còn có các cảnh quay chém giết, truy sát ... được làm rất cầu kỳ, nhưng dã man kinh dị, làm mình không dám mở mắt ra tị nào. Đẹp nhất là khu vuờn lánh cư của Thái tử, chìm giữa rừng tre lao xao, chao ôi là đẹp, lúc xem đoạn tàn sát chặt chém khu đấy mà cứ làm mình tiếc đứt ruột. Đẹp nhì là người em Chuơng Tử Di :>>

Tất nhiên là vẫn có lỗi trong phim, về các kết cấu tình tiết, thỉnh thoảng lại thấy hẫng 1 chút. Nhưng vẫn là 1 phim nên xem, và đáng xem. Hơi bị tiếc là vé xem phim đắt quá, không mình hàng tuần đi xem lại :">

tamtit
26-09-2006, 01:37 PM
Uầy ... hình ảnh hoành tráng. Ko biết có bản dơnload chưa nhỉ ? Đợi tụi bên này chiếu ở rạp chắc mấy tháng mất Y.Y

Lindsay
28-09-2006, 11:05 AM
http://www.vietkey.net/mediawiki/index.php?title=Phim_c%E1%BA%A7n_xem

Bà con cập nhật vào list này đi !!! :B<< :D :x

haimuoingan
01-10-2006, 02:10 PM
Em dơ tay ý kiến tí thôi, đã post lên Vkipedia thì em nghĩ là không nên dùng ngôn ngữ kiểu "èo", "phê ghê"...

Thêm nữa là nên có tên tiếng Anh nữa chứ ? :-o Dầu sao thì cũng phải cám ơn, cái list nhiều phết :D

DYM
02-10-2006, 04:25 PM
[QUOTE=homqua]Em vừa đi xem Dạ Yến về xong. Phim hay, đậm sệt chất Tàu, xem xong đau hết cả đầu, cùng với 5l nước mắt ra đi vì tình yêu Thanh Nữ.

Phim xoay quanh các mối quan hệ tình cảm, cùng với sự tranh quyền đoạt vị. Thái tử Vô Loan vì vua cha lấy mất người bạn gái Uyển Nhi từ thời niên thiếu mà u uất rời chốn hoàng cung. Hoàng thúc Lệ Đế vì Uyển hậu mà ám hại hoàng huynh, đoạt ngôi chiếm hoàng hậu về tay mình. Uyển hậu cùng lúc tham vọng quyền lực, dục vọng với người tình mới, và vấn vuơng tình cảm xưa cũ với thái tử . Thêm người con gái Thanh Nữ ngây thơ giữa cuộc chơi, chỉ biết trọn vẹn tình yêu với thái tử và chờ đợi...


Tất nhiên là vẫn có lỗi trong phim, về các kết cấu tình tiết, thỉnh thoảng lại thấy hẫng 1 chút. Nhưng vẫn là 1 phim nên xem, và đáng xem. Hơi bị tiếc là vé xem phim đắt quá, không mình hàng tuần đi xem lại :">[/QUOTE]


Hôm qua xem rồi, đã có bản đẹp.

Công nhận quay đẹp, công phu, đúng kiểu phim Tàu... Tuy nhiên theo mình thì tiết tấu quá chậm, nhiều chỗ quá kịch đâm ra nó mất điểm và hẫng lên hẫng xuống :p. Căn bản dạo này xem nhiều thriller quá nên cứ thấy phim châu Á nó kịch và chậm quá đáng. Ví dụ mấy đoạn chém giết thì lại chậm rề, mục đích là diễn cảnh múa may đẹp, làm mình sốt cả ruột.

Cá nhân thì ko thích Chương Tử Di, chả hiểu sao thế :D

Zenitix
02-10-2006, 04:32 PM
Bản đẹp download ở đâu bác DYM?

DYM
02-10-2006, 04:46 PM
Em thấy bác nhà em dùng torrent, nhưng ở đâu và thế nào thì em tịt :D

Zenitix
02-10-2006, 05:02 PM
Em thấy cái này ghi là DVD, không biết có phải không? Thôi cứ down về đã :D
http://www.torrentspy.com/torrent/871717/THE_BANQUET_Chinese_Drama_With_Sub

zang_zin
03-10-2006, 09:28 AM
Các bác có tìm được bản "Crank" không cho tớ xin cái. Dạo này thích xem đánh đấm, chỉ máu chú đóng "Người vận chuyển" (Jason Statham thì phải) thôi. Trailer của nó ở đây: http://www.imdb.com/title/tt0479884/. Cảm tạ các bác.

Bambino
07-10-2006, 06:54 AM
[QUOTE=homqua]Em vừa đi xem Dạ Yến về xong. Phim hay, đậm sệt chất Tàu, xem xong đau hết cả đầu, cùng với 5l nước mắt ra đi vì tình yêu Thanh Nữ. :">[/QUOTE]

Hôm qua tình yêu ơi, tớ vừa xem Dạ Yến xong. Tình yêu bình nốt hộ tớ đoạn cuối với, đoạn lưỡi dao đâm vào tim Uyển Hậu cuối phim ý.

saukho
07-10-2006, 09:09 AM
Crank movie. Phim này xem toàn óanh nhau chửi bới loạn cả lên

http://rapidshare.de/files/35272085/C-T_BaHaR.part1.rar
http://rapidshare.de/files/35273560/C-T_BaHaR.part2.rar
http://rapidshare.de/files/35274991/C-T_BaHaR.part3.rar
http://rapidshare.de/files/35276418/C-T_BaHaR.part4.rar
http://rapidshare.de/files/35278026/C-T_BaHaR.part5.rar
http://rapidshare.de/files/35388586/C-T_BaHaR.part6.rar
http://rapidshare.de/files/35390532/C-T_BaHaR.part7.rar
http://rapidshare.de/files/35391856/C-T_BaHaR.part8.rar

saukho
07-10-2006, 09:19 AM
The Banquet

http://rapidshare.de/files/35282840/The.Banquet.2006.CD1.Chinese.part1.rar.html
http://rapidshare.de/files/35283490/The.Banquet.2006.CD1.Chinese.part2.rar.html
http://rapidshare.de/files/35284125/The.Banquet.2006.CD1.Chinese.part3.rar.html
http://rapidshare.de/files/35284783/The.Banquet.2006.CD1.Chinese.part4.rar.html
http://rapidshare.de/files/35285471/The.Banquet.2006.CD2.Chinese.part1.rar.html
http://rapidshare.de/files/35286087/The.Banquet.2006.CD2.Chinese.part2.rar.html
http://rapidshare.de/files/35286739/The.Banquet.2006.CD2.Chinese.part3.rar.html
http://rapidshare.de/files/35287354/The.Banquet.2006.CD2.Chinese.part4.rar.html

zema
09-10-2006, 09:34 PM
bác nào có subtitle tiếng Việt cho Dạ Yến k em xin. Các cụ ở nhà máu xem quá :)

lifegoeson
09-10-2006, 10:24 PM
bạn này bình hay quá, mình mo*'i dl xong, coi đu*o*.c nu*?a phần. Phim có nhiều cảnh đẹp quá, chém giết thì ho*i kinh dị, coi xong nằm mo* ác mộng liền tù tì tối đó . Hoàng tu*? thì đẹp trai quá. Chu*a coi xong nên chu*a khóc giọt nào. Chẳng lẽ nu*ã phần sau tốn nu*o*'c mắt vậy sao :-0 ?



[QUOTE=homqua]Em vừa đi xem Dạ Yến về xong. Phim hay, đậm sệt chất Tàu, xem xong đau hết cả đầu, cùng với 5l nước mắt ra đi vì tình yêu Thanh Nữ.

Phim xoay quanh các mối quan hệ tình cảm, cùng với sự tranh quyền đoạt vị. Thái tử Vô Loan vì vua cha lấy mất người bạn gái Uyển Nhi từ thời niên thiếu mà u uất rời chốn hoàng cung. Hoàng thúc Lệ Đế vì Uyển hậu mà ám hại hoàng huynh, đoạt ngôi chiếm hoàng hậu về tay mình. Uyển hậu cùng lúc tham vọng quyền lực, dục vọng với người tình mới, và vấn vuơng tình cảm xưa cũ với thái tử . Thêm người con gái Thanh Nữ ngây thơ giữa cuộc chơi, chỉ biết trọn vẹn tình yêu với thái tử và chờ đợi...

Từng nhân vật với từng lớp màu khác nhau.

Lệ Đế. Đêm đen đặc sệt lạnh giá, và cô đơn. Đầu độc anh trai, giết đi trung thần, tìm diệt gốc rễ có thể hại đến mình là thái tử. Dồn tất cả tình yêu dục vọng vào Uyển hậu. Ngày mở Dạ yến là ngày đại hung, cuối cùng cũng tự giải thoát cho chính mình bằng chén rượu độc.

Uyển hậu. Dục vọng mang màu đỏ rực như màu máu, như lòng tham của người đàn bà chốn thâm cung. Đã từng là 1 Uyển Nhi của thái tử, rồi trở thành mẹ kế của chàng- hoàng hậu, tiếp tục là tân hoàng hậu của chính em trai tiên đế. Nhưng trong lòng vẫn vấn vuơng người tình cũ, nàng ra sức bảo vệ chàng trước sự tìm diệt của Lệ đế. Trong cung, không có tình yêu, chỉ có tranh đấu, và mất mát. Kết cục là bi kịch.

Thái tử Vô Loan. Người cả đời trốn mình dưới mặt nạ giấy trắng. Chàng sinh nhầm cuộc đời. 2 chữ Thái Tử, là định mệnh, là số phận mà chàng không thể trốn thoát. Thái tử_ niềm hy vọng cuối cùng cho vuơng triều, Thái tử_ trở ngại cuối cùng của Lệ Đế, Thái tử_ tình yêu ngày cũ của Uyển hậu. Cuộc đời chàng cuối cùng chỉ chìm trong sự cô đơn.

Thanh Nữ. Ôi tình yêu của Thanh Nữ! Xanh trong và mát mẻ như lá non, ngây thơ và si tình. Màu xanh là màu của sự cố chấp trong tim nàng, cũng là màu hồi ức của Vô Loan. " Trên núi có cây, trên cây có cành. Tim sinh ra chỉ vì người mà vui... người nào hay ? " Tình yêu của nàng, mỏng manh mà dai dẳng. Nàng là người con gái trong những câu chuyện cổ tích tình yêu, trọn vẹn 1 giấc mơ đẹp, yêu người ấy, bảo vệ người ấy, chờ đợi nguời ấy, bao dung chăm sóc nguời ấy, tất cả trọn vẹn không oán hận. Nàng đã dùng tất cả tình yêu, cùng thuơng nhớ hóa thân vào màn biểu diễn của cái chết, mang theo nước mắt của người sống trong những giấc mơ.


Mỗi vai diễn như được đo ni đóng sẵn cho từng diễn viên. Chuơng Tử Di được coi là con bài chủ đạo, nhưng rất tiếc là thiếu hơi so với chiều sâu của Uyển hậu. Chỉ đẹp mắt với các cảnh quay thiên về múa võ, và cơ thể. ( Căn bản là em không thích Chuơng Tử Di cho lắm ). Cát Ưu vẫn xuất sắc thế, từng câu nói ánh mắt của Lệ Đế đều sắc nhọn trau chuốt. Thanh Nữ được dành riêng cho Châu Tấn, hiền lành và trong vắt, cực kì tuyệt vời . Không thể nào mà không rơi được nước mắt khi giọng ca cất lên nức nở. Ngô Ngạn Tổ trong vai chàng thái tử đẹp trai yếu đuối, hơi bị ghét vì phụ lòng Thanh Nữ...

Ngoài ra còn có các cảnh quay chém giết, truy sát ... được làm rất cầu kỳ, nhưng dã man kinh dị, làm mình không dám mở mắt ra tị nào. Đẹp nhất là khu vuờn lánh cư của Thái tử, chìm giữa rừng tre lao xao, chao ôi là đẹp, lúc xem đoạn tàn sát chặt chém khu đấy mà cứ làm mình tiếc đứt ruột. Đẹp nhì là người em Chuơng Tử Di :>>

Tất nhiên là vẫn có lỗi trong phim, về các kết cấu tình tiết, thỉnh thoảng lại thấy hẫng 1 chút. Nhưng vẫn là 1 phim nên xem, và đáng xem. Hơi bị tiếc là vé xem phim đắt quá, không mình hàng tuần đi xem lại :">[/QUOTE]

hoacovangnoiay
10-10-2006, 10:04 PM
[size=5]M[size=4]iami[/size] Vice![/size]

Say no với DVD, cuối cùng Megastar cũng ra lò. Đến khổ VN, ăn cắp lắm vào nên T10 mới có bản màu!

Hay! Cả vì thật, và không thật!

Không có chuỗi ô tô đâm tung tóe trên highway. Thay vào đó 1 đoạn duy nhất, 2 anh cớm lái Ferrari F430 đuổi 1 anh cớm khác lái Bentley. Sặc sụa mùi product placement, hic hic!

Hot senses, cả 2 diễn viên nam đều vr cool in bed ! Rico (jamie foxx) với bạn gái, chen vào ngay từ đầu phim tuy có logic nhưng lại lê thê một cách thiếu cần thiết. Được cái cảm xúc, tình yêu, sự nô đùa thân mật quá ư thật, vốn hiếm trong phim Mỹ. Sonny (colin farrell) vói Isabella (Củng Lợi), tình yêu 100% Mỹ. "anh có thể mời em 1 ly?" "anh thích uống gì' "chiếc tàu kia chạy có nhanh không?" "rất nhanh" ... anh cài seat belt cho em và phía trước là cả đêm dài Havana. Anh đã khiến em rơi nước mắt. Mỗi tội, anh cớm chìm, em trợ thủ của trùm cartel. "Chuyện của chúng mình sẽ không có kết cục."

Bắn nhau. Ít và chọn lựa. Hai diễn viên chính, Rico bắn chết khoảng 4 chú, còn Sonny thì got 1 chú trong pha lộn xộn cuối phim. Bắn tỉa lên ngôi. Mafia ghê thật, có bắn tỉa như quân đội. Bắn xa, "Mày làm cho FBI lâu chưa?" "Pằng, pằng, pằng..." cảnh hai chú cớm chìm lộ vỏ bọc bị đóng đinh vào ghế xe hơi, thảm khốc. Bắn gần "Mày có tin là tao sẽ găm viên đạn với tốc độ 810m/s vào đầu mày và cơ thể mày còn chưa kịp nhận ra..." "Pằng". Kết phim, một trường đoạn đấu súng trong đêm tại bến tàu. Đoàng, đoàng, pằng, đẹt, phạch, phạch ... phải có đến gần chục tiếng súng bộ binh giữa hai phía. Cuối cùng thì Rico cũng thực hiện được mong muốn, anh ghim kẻ hại bạn gái mình vào tường theo phong cách giấy dán tường bằng 1 phát shotgun còn Sonny thì nã 2 phát vào đầu 1 chú gang để tự cứu mình và người anh yêu.

Yêu là thế đấy. Công an yêu mafia. Chỉ đến khi lính đặc nhiệm xông vào, em mới chợt nhận thấy, anh cũng là một trong số họ. Em lao tới "Anh là ai?" Hóa ra đêm Havana mê li, nóng bỏng, li mojito, nụ hôn ấy, tất cả đều là công việc của anh. Còn anh, anh chẳng làm được việc gì khác, ngoài điều mà kẻ yêu em sẽ làm, "...từ đó, em sẽ sang được Havana, sẽ không có ai theo em ... kể cả anh."

Vô lí.
Trái lựu đạn. Hic, cảnh Sonny đi gặp 1 chú buôn ma túy, rõ ràng là chúng đã kiểm tra vũ khí, thế mà trong cơn nguy khốn, anh giơ ngay ra một trái lưu đạn. Hình như anh ngậm trong mồm từ đầu.

Cảnh hỗn chiến. Sonny ngồi xuống, rõ ràng là trong khi đồng đội xông lên thì anh lại "hèn nhát" tụt lại phía sau. Anh rút ra một chiếc di động, gọi lấy gọi để. Thực ra, đạo diễn bắt anh ngồi lại để hợp với tình tiết Isabella xông tới.

Yêu. So với Bạch tuộc thì MV giống vì sự chân thực, mà cũng kém vì sự chân thực. Trong BT, cuộc chiến chống mafia là khốc liệt và không nhân nhượng. Còn MV thì vẫn là một câu chuyện american hero, léo có chuyện vì yêu mà anh công an chìm thả một em trợ thủ đắc lực của trùm cartel Columbia đi bao giờ. Đã thế chú đồng sự Rico lại còn gật đầu đồng lõa nữa chứ. Cũng có người bảo, lẽ ra Isabella (củng lợi) nên die, người đẹp chết ... cũng đẹp!

Lang thang
12-10-2006, 11:06 AM
[QUOTE=homqua]Em vừa đi xem Dạ Yến về xong. Phim hay, đậm sệt chất Tàu, xem xong đau hết cả đầu, cùng với 5l nước mắt ra đi vì tình yêu Thanh Nữ.
[/QUOTE]

Bác hôm qua cho em hỏi cái, bác co biết ai là người giết chết Uyển hậu không, cho cảnh đấy vào làm gì nhỉ. Em đoán là thái tử Wulan vì nhìn thấy lưỡi dao bay giống hệt như lưỡi dao chú này sử dụng, kết hợp với vẻ mặt ngạc nhiên kinh dị của Uyển hậu lúc chêt nữa. Bác thấy thế nào.
Phim này em chỉ thấy được cái hình ảnh đẹp, bố cục hoành tráng, chứ nội dung và tình tiết chậm và nhiều khi vô lí quá.

setsunai
12-10-2006, 11:32 AM
Trong 1 thế giới đầy âm mưu, tranh giành quyền lợi như thế thì ai giết Uyển hậu quan trọng gì đâu. Ý đồ của đạo diễn chắc là thế.

[QUOTE=Lang thang]Bác hôm qua cho em hỏi cái, bác co biết ai là người giết chết Uyển hậu không, cho cảnh đấy vào làm gì nhỉ. Em đoán là thái tử Wulan vì nhìn thấy lưỡi dao bay giống hệt như lưỡi dao chú này sử dụng, kết hợp với vẻ mặt ngạc nhiên kinh dị của Uyển hậu lúc chêt nữa. Bác thấy thế nào.
Phim này em chỉ thấy được cái hình ảnh đẹp, bố cục hoành tráng, chứ nội dung và tình tiết chậm và nhiều khi vô lí quá.[/QUOTE]

DYM
12-10-2006, 06:19 PM
[QUOTE=setsunai]Trong 1 thế giới đầy âm mưu, tranh giành quyền lợi như thế thì ai giết Uyển hậu quan trọng gì đâu. Ý đồ của đạo diễn chắc là thế.[/QUOTE]

Em cũng thấy thế.

Nhưng nói chung film này chả có ấn tượng gì đặc biệt cả.

homqua
12-10-2006, 07:06 PM
[QUOTE=Lang thang]Bác hôm qua cho em hỏi cái, bác co biết ai là người giết chết Uyển hậu không, cho cảnh đấy vào làm gì nhỉ. Em đoán là thái tử Wulan vì nhìn thấy lưỡi dao bay giống hệt như lưỡi dao chú này sử dụng, kết hợp với vẻ mặt ngạc nhiên kinh dị của Uyển hậu lúc chêt nữa. Bác thấy thế nào.
Phim này em chỉ thấy được cái hình ảnh đẹp, bố cục hoành tráng, chứ nội dung và tình tiết chậm và nhiều khi vô lí quá.[/QUOTE]

Em cũng nghĩ như nhà setsunai thôi ạ, cái chết của Uyển hậu như là 1 kết cục tất nhiên giữa các sự tranh giành. Nhưng để đoán là ai là người giết Uyển hậu, thì làm sao là thái tử được, chết nhăn răng rồi còn đâu. Em nghĩ là nàng hầu bên cạnh Uyển hậu, vì thỉnh thoảng thấy mắt nàng liếc gian gian, trong phim theo lẽ thuờng không có những sạn kiểu đấy, nếu không có chủ ý sẵn, cùng với sắc mặt của em Uyển hậu nữa . Thanh kiếm đấy là Việt Nữ kiếm.

Phim này dù sao em vẫn thích, vì em Châu Tấn với tình yêu Thanh Nữ trong lành quá, cũng tại em trót mê em Châu từ xưa nên giờ không dứt được :x

Zenitix
12-10-2006, 08:05 PM
Mấy phim kiếm hiệp Tàu lai Hollywood xem chán vãi. Nội dung chả có gì đặc sắc, lèo tà lèo tèo vài cảnh đã hết. Chỉ được cái quay đẹp.

Phim kiếm hiệp Tàu phải xem phim bộ mới hay.

hocxuongga
14-10-2006, 11:33 AM
Kô có bác nào thích thể loại phim của Châu tinh trì à...tôi chi khoái xem phim của Châu. Xem thư giãn là khóai nhất.

bahoabocphet
16-10-2006, 06:00 AM
[QUOTE=hocxuongga]Kô có bác nào thích thể loại phim của Châu tinh trì à...tôi chi khoái xem phim của Châu. Xem thư giãn là khóai nhất.[/QUOTE]

Vâng, em xem được Kungfu Hustle vài lần, buồn cười cái đoạn ông bạn phi dao găm để đinh giết cái bà landlady. Còn "Đội bóng thiếu lâm" thì hơi chán.

Mà các bác cho em hỏi cái, dân châu Á được tiếng là tình cảm, nội tâm, ... thế mà làm phim tâm lý chưa thể bằng Âu, Mỹ được các bác nhỉ (có Iran làm phim triết cũng nhiều, nhưng em chưa xem phim Iran bao giờ thì phải). Hoặc nếu có thì cũng không truyền tải được trong 1 phim khoảng 100 phút các bác nhỉ? Các bác thử giới thiệu mấy phim của HQ, TQ, Nhật,.. xem có phim nào hay không? (như đã nói ở mấy bài trước, Xuân, Hạ, Thu, Đông, rồi lại Xuân, em vẫn chưa thấy hay gì cả).