PDA

View Full Version : Danh mục phim hay!


Pages : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10

Lihny
16-03-2006, 06:58 AM
Hahah uh Cờ Lô ty nhỉ, Jessy chiều gái vãi cả đái mà rất down to earth, chả bù gái Pháp có khác, tinh thần triết học chính trị rất cao, nói chuyện mười câu thì chín câu chốt hạ về cuộc đời.

Đùa chứ công nhận mình ***** hiểu được. Before Sunrise xem chỉ thường thôi, thế mà vẫn nhá được dm nó cái gì Casablanca, top 10 the most boring movies list of all times. Xem vừa chậm vừa bùn ngủ vừa sến ướt từ đầu đến gót chân, nói thều thào như hết hơi, gái léo nào được bác gì trên dẫn đi xem mà gục được thì mịa công nhận được cả anh cả ả đỉnh cao cờ lát xích.

Chocolatiebabe
16-03-2006, 07:17 AM
The Others công nhận hay. Em thích phim ma nhưng có suy nghĩ, logic trí tuệ chút kiểu phim này, với Sixth sense. Mà Chadonney công nhận là "mood spoiler" :p Ai lại kể tồng tộc diễn biến kết cục phim trước khi người ta xem như thế! :D
Ai thích thể loại phim như mấy phim trên, em cực kỳ recommend "Hide and Seek" do Robert De Niro đóng với em bé đóng trong Wars Of The World với Tom Cruise. Rất thông minh, ly kỳ bí hiểm. Công nhận em hâm mộ ông De Niro này quá, thể loại phim gì cũng chơi được tuốt! :x
Hấp dẫn từ đầu đến cuối. Em cho 10/10

Hide and Seek

http://blogpst.no.sapo.pt/hide_and_seek04.jpg

http://www.moviespotlight.nl/movies/hideandseek.jpg

A.K
16-03-2006, 07:45 AM
[QUOTE=gabamboo]Anh tưởng Sâu béo thích nhạc nhẹ đêm khuya thôi, ai ngờ lại thích cả thể loại kinh dị đêm khuya nữa. http://ia.imdb.com/media/imdb/01/I/38/96/63m.jpg

http://rapidshare.de/files/14263024/The.Others.dvdrip.part1.rar.html
http://rapidshare.de/files/14265412/The.Others.dvdrip.part2.rar.html
http://rapidshare.de/files/14267864/The.Others.dvdrip.part3.rar.html
http://rapidshare.de/files/14270399/The.Others.dvdrip.part4.rar.html
http://rapidshare.de/files/14273069/The.Others.dvdrip.part5.rar.html
http://rapidshare.de/files/14275705/The.Others.dvdrip.part6.rar.html
http://rapidshare.de/files/14278344/The.Others.dvdrip.part7.rar.html
http://rapidshare.de/files/14278412/The.Others.dvdrip.part8.rar.html

Pass giải nén file .rar: Khurm

Enjoy nhé,[/QUOTE]
Anh cũng a dua down để xem chung với Sâu, thế mà mới cái đầu tiên nó báo thế này:You have downloaded 40542 KB. Want to download more?
Get your own Premium-account now! Instant download-access! (Or wait 76 minutes)

Kiểu này chắc tháng sau anh mới xem được. Có cách nào lướt qua rapidshare để down nhanh hơn 1 chút không?

Lihny
16-03-2006, 08:06 AM
Bác phải đi nịnh nọt bạn bè mà xin một cái premium acct chứ sao:-) Không thì húng lên bỏ tý xèng ra vậy. Tháng trước em load một trăm file salsa moves gì đấy. cbn công nhận tính kiên nhẫn của em tăng mấy bậc.

DangTuan
16-03-2006, 08:30 AM
Lihny có trăm file salsa kia à, share chút đê.

[QUOTE=Lihny]Bác phải đi nịnh nọt bạn bè mà xin một cái premium acct chứ sao:-) Không thì húng lên bỏ tý xèng ra vậy. Tháng trước em load một trăm file salsa moves gì đấy. cbn công nhận tính kiên nhẫn của em tăng mấy bậc.[/QUOTE]

chadonney
16-03-2006, 11:49 AM
[QUOTE=Lihny]Before Sunrise ty ơi, phim này ra năm 95. Năm ngoái ra sequel Before Sunset. Diễn viên là Ethan Hawke và Julie Delpy. Phim này tớ xem tầm 98-99 gì đấy, đờ cbn đẫn cả người, chắc tại hồi đấy mình chanh cốm ngây thơ tâm hồn vẫn trong sáng hồng tuyết lắm lắm hehe[/QUOTE]
Công nhận Thăng Long mình sướng thật. Hỏi cái ra ngay. Cám ơn tình yêu lihny nhé.

[QUOTE=Chloé]Sunset dành cho bọn dính líu tới ngày xưa, đặc biệt là gái. Lại còn yêu Paris nữa thì ướt từ trên xuống dưới. Và yêu Julie Delpy, thôi ko sao, em hiểu mà. Ăn nói vô duyên vãi đái nhưng hát hay và xinh xao xác.[/QUOTE]
Choét ơi, ở Hà Nội có chỗ nào bán phim này bản xịn không Choét? Em ra mua về xem cho nó ..ướt át tí. :))

Nhím
16-03-2006, 02:14 PM
Có ai biết về Clear and Present Danger và Down with Love không nhỉ, cho xin ít thông tin đê.

chadonney
16-03-2006, 02:39 PM
[QUOTE=Chocolatiebabe]The Others công nhận hay. Em thích phim ma nhưng có suy nghĩ, logic trí tuệ chút kiểu phim này, với Sixth sense. Mà Chadonney công nhận là "mood spoiler" :p Ai lại kể tồng tộc diễn biến kết cục phim trước khi người ta xem như thế! :D
Ai thích thể loại phim như mấy phim trên, em cực kỳ recommend "Hide and Seek" do Robert De Niro đóng với em bé đóng trong Wars Of The World với Tom Cruise. Rất thông minh, ly kỳ bí hiểm. Công nhận em hâm mộ ông De Niro này quá, thể loại phim gì cũng chơi được tuốt! :x
Hấp dẫn từ đầu đến cuối. Em cho 10/10[/QUOTE]
Híc, ừ cũng hơi spoil một tí nhở. Nhưng mà phim kinh dị thì có kể hết vẫn cứ muốn xem vì các tình tiết gây cấn và cách xử lý thắt nút của phim mới là điểm mấu chốt thu hút khán giả. Cả nhà có ai xem phim The present của Michael Douglas chưa nhỉ? Em thấy cũng là một loại ngồ ngộ. Xem khá được

iznogoud
16-03-2006, 02:45 PM
[QUOTE=chadonney]
Choét ơi, ở Hà Nội có chỗ nào bán phim này bản xịn không Choét? Em ra mua về xem cho nó ..ướt át tí. :))[/QUOTE]

Anh có, nhưng mà chỉ phụ đề tiếng Anh, không có tiếng Việt. Mình liên hệ thế nào đây nhở :D.

Phiu
16-03-2006, 03:12 PM
Em thích thích mấy phim xe đẹp đẹp đua điếc kiểu NFS mí Italian Job không hiểu có phim nào hay không các bác nhỉ?

Chloé
16-03-2006, 05:16 PM
Chị Chadonney ra Hai Bà Trưng, chỗ giáp với Ngô Quyền. Hàng đĩa cạnh hàng rào tôn màu xanh lá cây. Nhanh lên không là hết đấy hehe.

Chị có xinh ko? Nếu xinh thì đến thẳng nhà em gặp anh em mà mượn.

camap
16-03-2006, 05:26 PM
[QUOTE=Chocolatiebabe]The Others công nhận hay. Em thích phim ma nhưng có suy nghĩ, logic trí tuệ chút kiểu phim này, với Sixth sense. Mà Chadonney công nhận là "mood spoiler" :p Ai lại kể tồng tộc diễn biến kết cục phim trước khi người ta xem như thế! :D
Ai thích thể loại phim như mấy phim trên, em cực kỳ recommend "Hide and Seek" do Robert De Niro đóng với em bé đóng trong Wars Of The World với Tom Cruise. Rất thông minh, ly kỳ bí hiểm. Công nhận em hâm mộ ông De Niro này quá, thể loại phim gì cũng chơi được tuốt! :x
Hấp dẫn từ đầu đến cuối. Em cho 10/10

[/QUOTE]

Phim này xem ở rạp thì hay chứ xem ở nhà thì thường lắm. Xem ở nhà thì phải xem Saw. Nếu mọi người thích kinh dị thì xem The Village cũng được, The Call 1 cũng hay, phần 2 thì chán. The Iditity ai đã nhắc ở trên rồi cũng hay phết, nhưng xem Saw thì mới biết vừa sợ vừa thích là gì.

Phim đua xe chắc là có 2 phần của The fast and the furios xem cũng đươc, nhiều xe đẹp + phóng tít + chả có nội dung gì mấy.

Tiện thể hỏi các bác ai đã xem Vô cực chưa, nếu hay thì để em đi tìm phát, chứ nghe báo chí mình thì không biết đâu mà tin được, hồi gì thấy khen Thập diện mai phục tới tấp, ai ngờ xem thấy chán quá.

gabamboo
16-03-2006, 05:37 PM
[QUOTE=camap]

Tiện thể hỏi các bác ai đã xem Vô cực chưa, nếu hay thì để em đi tìm phát, chứ nghe báo chí mình thì không biết đâu mà tin được, hồi gì thấy khen Thập diện mai phục tới tấp, ai ngờ xem thấy chán quá.[/QUOTE]

Nếu vậy thì khuyên ty không nên xem Vô Cực làm gì. Còn 4` hơn cả Thập diện mai phục nhiều ....

Lang thang
16-03-2006, 05:43 PM
[QUOTE=Phiu]Em thích thích mấy phim xe đẹp đẹp đua điếc kiểu NFS mí Italian Job không hiểu có phim nào hay không các bác nhỉ?[/QUOTE]

Bác Phiu làm cái Gone in 60 second đi. Đấy là phim kết hợp đầy đủ các yếu cầu của bác. Xe đẹp, an trộm, có vài pha nóng bỏng voi em Joile

Chocolatiebabe
17-03-2006, 09:28 AM
Có kịp nóng bỏng gì đâu. Em cũng chờ mãi mà chỉ vừa đang sắp nóng bỏng lại đã đi ăn trộm xe :') :))
The Identity công nhận là hay, rất khó hiểu nhưng khi hiểu ra thì òa ra bao thứ lý thú. Em xem Saw thấy cũng ok nhưng hơi gớm ghiếc. Phần 1 thì bất ngờ nhưng phần 2 thì hết ý tưởng nên xem cũng bình thường. Em thích xem những phim đòi hỏi sự suy đoán tâm lý một chút.
Mấy phim rùng rợn kiểu zombie là em ghét nhất! Vừa bẩn bẩn, motive thì phim nào cũng giống phim nào. :(

daudinh
17-03-2006, 09:50 AM
[QUOTE=gabamboo]Nếu vậy thì khuyên ty không nên xem Vô Cực làm gì. Còn 4` hơn cả Thập diện mai phục nhiều ....[/QUOTE]

Đúng!

Hunter
17-03-2006, 09:57 AM
Cập nhật cho em Choc. Em bé ấy tên là Dakota Fanning. Ngoài ra phim đấy có Elisabeth Shue (Leaving Las Vegas) xinh mình cũng thích.

Choc thích phim kiểu này thì xem thử The Forgotten - Julianne Moore cũng rất hay.
http://img92.imageshack.us/img92/2154/forgotten7or.jpg (http://imageshack.us)




[QUOTE=Chocolatiebabe]The Others công nhận hay. Em thích phim ma nhưng có suy nghĩ, logic trí tuệ chút kiểu phim này, với Sixth sense. Mà Chadonney công nhận là "mood spoiler" :p Ai lại kể tồng tộc diễn biến kết cục phim trước khi người ta xem như thế! :D
Ai thích thể loại phim như mấy phim trên, em cực kỳ recommend "Hide and Seek" do Robert De Niro đóng với em bé đóng trong Wars Of The World với Tom Cruise. Rất thông minh, ly kỳ bí hiểm. Công nhận em hâm mộ ông De Niro này quá, thể loại phim gì cũng chơi được tuốt! :x
Hấp dẫn từ đầu đến cuối. Em cho 10/10

Hide and Seek

http://blogpst.no.sapo.pt/hide_and_seek04.jpg

http://www.moviespotlight.nl/movies/hideandseek.jpg[/QUOTE]

Hunter
17-03-2006, 10:07 AM
Phiu đã xem The Fast & The Furious và 2 Fast 2 Furious (phần 2) chưa. Đỉnh cao của phim đua xe đấy.

http://img145.imageshack.us/img145/9249/thefastfuriousfront16ss.jpg (http://imageshack.us)

http://img98.imageshack.us/img98/5558/220fast20220furious8ny.jpg (http://imageshack.us)

Còn thích xem đua xe mô tô thì Torque.

http://img153.imageshack.us/img153/5517/torquedvd5wo.jpg (http://imageshack.us)

[QUOTE=Phiu]Em thích thích mấy phim xe đẹp đẹp đua điếc kiểu NFS mí Italian Job không hiểu có phim nào hay không các bác nhỉ?[/QUOTE]

Chocolatiebabe
17-03-2006, 09:00 PM
Cám ơn Hunter, em sẽ thử tìm xem The Forgotten! :-rose

N3tXpert
17-03-2006, 09:40 PM
Torque cực 4`, xem làm gì? Đoạn cuối phim có cảnh đua xe nhảm vật vã.

Tây Độc
17-03-2006, 09:51 PM
Torque vớ va vớ vẩn. Không hiểu sao mình lại tình cờ xem đoạn cuối, tưởng nó ghép phim nhựa với hoạt hình.

The forgoten xem cũng thường thường, không được xuất sắc cho lắm. In my opinion.

Hunter
17-03-2006, 09:52 PM
Chú gì phát biểu phải có bằng chứng. Bây giờ chú giới thiệu cho anh một phim đua xe mô tô hay hơn Torque xem nào? Hay chú đang bảo là Torque x hay bằng Brokeback Mountain? Công bằng mà nói anh cũng x thích Torque nhưng phim đua xe nó chỉ đến thế.

[QUOTE=N3tXpert]Torque cực 4`, xem làm gì? Đoạn cuối phim có cảnh đua xe nhảm vật vã.[/QUOTE]

Tây Độc
17-03-2006, 09:57 PM
N3tXpert nói "nhảm vật vã". Anh đồng ý chăm phần chăm. Đừng xem Torque.

Chocolatiebabe
17-03-2006, 10:32 PM
Đua mô tô chỉ có Mission Impossible 2 là đáng xem thôi :-rose

N3tXpert
17-03-2006, 10:56 PM
MI2 có quả phanh nhấc đít nhìn ngon, nhưng tầm thường. Xem Project Mayhem Las Vegas, hoặc Biker Boyz thì thật hơn. Torque nhảm là bởi vì bọn chưa đi xe bao giờ thì khoái, nhưng gặp dân biker nó cười cho thối mũi vì phi lý quá. Đoạn đua trên tàu khá ngon, nhưng riêng cái khoản xe chạy trước xăng lửa đuổi đằng sau, rồi đường phố xe cộ lướt vèo vèo hai bên mà hai chú này cứ tỉnh bơ thì đủ để vứt vào sọt rác rồi.

@ Hunter: Phim nhảm vì nó không thật, cho con nít xem thì hợp. Phim thì tất nhiên là phét, nhưng phét quá thì ngửi thế đek nào được, phỏng ạ? Brokeback Mountain em đek thừa hơi mà xem, không phải gay mà cũng không chã đến mức phim nào mà thiên hạ xôn xao thì cũng phải xem bằng được. Riêng cái mặt thằng Jake ấy đã làm em tởm không muốn xem rồi.
Mà bác việc gì phải ném đá em tội nghiệp :D Xem phim mỗi người một ý, xem thì xem không xem thì thôi. Tự nhiên mấy bạn vào đây lại lục cục đi tìm Torque với Biker Boyz về xem cái nào hay hơn :(

Tây Độc
17-03-2006, 11:38 PM
Bản thân anh là đã ghét đua nọ đua kia rồi. Xem Torque với Bikerboyz có thằng Ice Cube, mặt thì phèn phẹt, cố đóng trông cho nó cool, hãm đ:éo chịu được. Đã thế còn đóng XXX 2 nữa chứ.

Hunter
17-03-2006, 11:40 PM
Ý anh không phải chê cái taste của chú. Anh góp ý để chú viết đúng như cái bài chú vừa viết dưới đây ý :p Nếu chú chê Torque (mà nó đáng chê thật) thì giới thiệu cho mọi người phim đáng xem hơn. Lý do anh lấy Brokeback moutain ra làm ví dụ vì nhiều thằng có thói quen so sánh Apple với Orange. Thế thì so thế x nào được, phỏng. Còn chú so Torque với Project Mayem Las Vegas thì hoàn toàn ok. Chú nhắc anh mới nhớ cái phim này. Nói chung là phim đua xe anh x thích lắm vì có nhiều đoạn bất hợp lý. Tùy theo phim mà bất hợp lý nhiều hay ít mà thôi. Xem bực bỏ mẹ. May ra chỉ được cái sướng mắt xem bọn nó mod xe thế nào.

Ngay cả Mission Impossible 2 được coi là phim tử tế rồi mà xem đoạn cuối vẫn lộn ruột. Hai thằng trình độ tương đương nhau (cùng một lò ra). Một thằng nằm chĩa súng sẵn vào thằng kia. Thế mà ông Tom Cruise kịp đá khẩu súng từ dưới bãi cát lên, lộn một vòng chụp lấy khẩu súng, bắn chết thằng kia trong khi thằng kia súng chĩa sẵn vẫn x kịp làm gì. =))

Anh với chú trông thế cùng taste hay sao ấy. Anh cũng nhìn thấy mặt thằng Jake Gyllenhaal là thấy tởm. Thế x nào lại là ngôi sao đang lên của Hollywood mới ghê chứ.

[QUOTE=N3tXpert]MI2 có quả phanh nhấc đít nhìn ngon, nhưng tầm thường. Xem Project Mayhem Las Vegas, hoặc Biker Boyz thì thật hơn. Torque nhảm là bởi vì bọn chưa đi xe bao giờ thì khoái, nhưng gặp dân biker nó cười cho thối mũi vì phi lý quá. Đoạn đua trên tàu khá ngon, nhưng riêng cái khoản xe chạy trước xăng lửa đuổi đằng sau, rồi đường phố xe cộ lướt vèo vèo hai bên mà hai chú này cứ tỉnh bơ thì đủ để vứt vào sọt rác rồi.

@ Hunter: Phim nhảm vì nó không thật, cho con nít xem thì hợp. Phim thì tất nhiên là phét, nhưng phét quá thì ngửi thế đek nào được, phỏng ạ? Brokeback Mountain em đek thừa hơi mà xem, không phải gay mà cũng không chã đến mức phim nào mà thiên hạ xôn xao thì cũng phải xem bằng được. Riêng cái mặt thằng Jake ấy đã làm em tởm không muốn xem rồi.
Mà bác việc gì phải ném đá em tội nghiệp :D Xem phim mỗi người một ý, xem thì xem không xem thì thôi. Tự nhiên mấy bạn vào đây lại lục cục đi tìm Torque với Biker Boyz về xem cái nào hay hơn :([/QUOTE]

Hunter
17-03-2006, 11:50 PM
Nhưng mà nó hát hay =)) Thằng 50cents nhìn cũng không cool nhỉ. Đóng Get Rich Or Die Trying không hiểu thế nào.

Vin Diesel trong The Fast and The Furious nhìn cool phết nhỉ?

[QUOTE=Tây Độc]Bản thân anh là đã ghét đua nọ đua kia rồi. Xem Torque với Bikerboyz có thằng Ice Cube, mặt thì phèn phẹt, cố đóng trông cho nó cool, hãm đ:éo chịu được. Đã thế còn đóng XXX 2 nữa chứ.[/QUOTE]

gabamboo
17-03-2006, 11:50 PM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Cám ơn Hunter, em sẽ thử tìm xem The Forgotten! :-rose[/QUOTE]

Can ngay em Súc cù là. Phim này nội dung chẳng ra giả tưởng, chẳng ra kinh dị,..... xoay đi xoay lại chỉ có mấy cái ý tưởng vớ vỉn về tình cảm mẹ con, rất chuối. Không nên xem, mất thì giờ

Tây Độc
17-03-2006, 11:57 PM
[QUOTE=Hunter]Nhưng mà nó hát hay =)) Thằng 50cents nhìn cũng không cool nhỉ. Đóng Get Rich Or Die Trying không hiểu thế nào.

Vin Diesel trong The Fast and The Furious nhìn cool phết nhỉ?[/QUOTE]

Toàn mấy thằng vai u thịt bắp. Mẹ, anh không hiểu sao bọn Mẽo có thể ngấm được cái thằng 50cents, trông đã thấy cặn bã của xã hội.

Vin Diesel đóng chuối bỏ mẹ, ngông nga ngông nghênh, được mỗi tay chân lắm bắp với thịt, còn lại đúng là đầu to, óc bằng trái nho. Vô duyên nhất là trong xXx.

Hunter
18-03-2006, 12:03 AM
Chú Tây Độc bắt đầu phát biểu dở hơi rồi. Cho ví dụ một thằng cool của chú đê. Forest Gump?

[QUOTE=Tây Độc]Toàn mấy thằng vai u thịt bắp. Mẹ, anh không hiểu sao bọn Mẽo có thể ngấm được cái thằng 50cents, trông đã thấy cặn bã của xã hội.

Vin Diesel đóng chuối bỏ mẹ, ngông nga ngông nghênh, được mỗi tay chân lắm bắp với thịt, còn lại đúng là đầu to, óc bằng trái nho. Vô duyên nhất là trong xXx.[/QUOTE]

Chocolatiebabe
18-03-2006, 12:07 AM
Này, đừng có xúc phạm MI 2 của em. X-( Không vô lý làm sao anh Tom chiến thắng :p :))
Xem mấy phim đua xe này thì chỉ xem xe, xem người cool chứ làm gì có triết lý hay có lý với vô lý ở đây ạ. Chết cười xem MI 2 mấy thằng bạn em cứ ngồi cãi nhau là vô lý, nào là trọng lực với trọng tâm rơi vào đâu mà xe máy lại không đổ. Con gái bọn em thì chỉ rú rít xuýt xoa sao tóc anh bay đẹp thế, kính anh hay thế. :-rose ... Hơi vô trí tuệ một tí nhưng phim action giải trí thì chỉ cần có thế thôi.
Thích xem phim ly kỳ tâm lý mafia hồi hộp thì nó khác, mới cần đến Al Pacino, Tom Hanks, De Niro..

Tây Độc
18-03-2006, 12:11 AM
Chú nói anh nghe xem dở hơi ở điểm nào? Anh không đánh giá thằng nào cool cả. THích thằng nào hay không thích thằng nào thôi. Mỗi thằng một sở thích, nhưng theo anh, cùng là da đen, Ice Cube có đi xách dép cho Will Smith, Martin Lawrence và khối thằng khác. Thằng 50cents thì anh không thèm nói đến nhé. Thằng đấy anh có gặp ở ngoài đường thì cũng nhổ nước bọt thôi.

Chocolatiebabe
18-03-2006, 12:26 AM
:)) Chết, anh đừng nhổ anh ơi, thằng này nó vào tù ra tội dăm bảy lần vì bắn nhau chém nhau đó. Chưa kể nó đô như con king kong luôn nó mà tát một phát, người thường văng răng là nhẹ nhất! :p
Đùa chứ em cũng công nhận, em chả biết thằng Ice Cupe là thằng nào. :-)

Tây Độc
18-03-2006, 12:35 AM
Anh cũng biết thằng 50cents là lưu manh, nghe nói xưa bị bắn gần chết. Vì thế càng thêm khinh nó thôi.

Ice Cube là thằng này
http://fuseblog.typepad.com/photos/uncategorized/ice_cube2_041805.jpg

thayboibeo
18-03-2006, 12:37 AM
Phim dành cho Friday night ngồi cạnh chick vừa xem vừa chấm nước ...
Just Like Heaven
Pride and Prejudice

Dạo này có vợ, tự dưng taste xem phim của mình gay hẳn đi, nguy quá :(

Hunter
18-03-2006, 12:47 AM
Anh bảo chú dở hơi ở chỗ nói đổng không có ví dụ. Nói thế thì ai biết đường nào mà lần. Biết đâu đối với chú Forest Gump mới là cool thì bỏ mẹ. Còn như chú nói như dưới đây thì không còn dở hơi nữa rồi. :p Nói luôn từ đầu như thế có phải anh em được nhờ không.

Xem phim mỗi người một sở thích. Không có cái nào đúng cái nào sai. Nhưng khi bỏ công ra giới thiệu cho người khác thì nên ít nhất sơ sơ một tí cho người khác biết đường mà lần. Bài của em Choc là một ví dụ tại sao khi giới thiệu phim nên khái quát một tí cho các bạn khác. Ví dụ như 5xu xem phim rất chú ý đến cốt truyện, xử lý tình huống... thì MI2 dở hơi vì nó không hợp lý. Nhưng em Choc lại đang tìm một phim có tài tử đẹp, tóc bay phấp phới, phóng mô tô điệu nghệ, kính mát kiểu mới nhất thì MI2 hơi bị chuẩn của nó, phỏng.

[QUOTE=Tây Độc]Chú nói anh nghe xem dở hơi ở điểm nào? Anh không đánh giá thằng nào cool cả. THích thằng nào hay không thích thằng nào thôi. Mỗi thằng một sở thích, nhưng theo anh, cùng là da đen, Ice Cube có đi xách dép cho Will Smith, Martin Lawrence và khối thằng khác. Thằng 50cents thì anh không thèm nói đến nhé. Thằng đấy anh có gặp ở ngoài đường thì cũng nhổ nước bọt thôi.[/QUOTE]

Tinyl
18-03-2006, 12:49 AM
Hồ hồ, xem Just Like Heaven xong thì phải xem How To Lose A Guy in 10 Days ạh, tình vãi. Kate Hudson đóng film này hay.

Hunter
18-03-2006, 01:20 AM
Anh cũng theo em Choc thành thật khuyên chú Tây Độc không nên manh động. Chú cố nhổ nước bọt vào thằng 50cents thì không cần phải vote như bác Tỳn ở bên kia anh cũng thấy là lợi ít hại nhiều. Trông nó thế này cơ mà:

http://img225.imageshack.us/img225/1756/50cents7hd.jpg (http://imageshack.us)

Còn nếu chú vẫn không phục thì có thể post một cái ảnh của chú lên đây. Nên cởi trần để dễ so sánh. Rồi anh sẽ tổ chức một cái poll để xem lợi thế nghiêng về bên nào, nhẩy.

[QUOTE=Tây Độc]Chú nói anh nghe xem dở hơi ở điểm nào? Anh không đánh giá thằng nào cool cả. THích thằng nào hay không thích thằng nào thôi. Mỗi thằng một sở thích, nhưng theo anh, cùng là da đen, Ice Cube có đi xách dép cho Will Smith, Martin Lawrence và khối thằng khác. Thằng 50cents thì anh không thèm nói đến nhé. Thằng đấy anh có gặp ở ngoài đường thì cũng nhổ nước bọt thôi.[/QUOTE]

Tây Độc
18-03-2006, 01:25 AM
[QUOTE=Hunter]Anh cũng theo em Choc thành thật khuyên chú Tây Độc không nên manh động. Chú cố nhổ nước bọt vào thằng 50cents thì không cần phải vote như bác Tỳn ở bên kia anh cũng thấy là lợi ít hại nhiều. Trông nó thế này cơ mà:

http://img225.imageshack.us/img225/1756/50cents7hd.jpg (http://imageshack.us)

Còn nếu chú vẫn không phục thì có thể post một cái ảnh của chú lên đây. Nên cởi trần để dễ so sánh. Rồi anh sẽ tổ chức một cái poll để xem lợi thế nghiêng về bên nào, nhẩy.[/QUOTE]

Thật, loại này đâu đáng để anh phải để tâm. Chú thích thần tượng thì cứ việc, xin mời. Anh phỉ nhổ thì vẫn cứ phỉ nhổ thôi. Trông vừa rẻ tiền, vừa bẩn.

N3tXpert
18-03-2006, 03:04 AM
Các bác đừng nóng,

Ai lại đi so Ice Cube với Will Smith làm gì, mỗi thằng một phong cách. Lại bắt bác Tây Độc cởi áo lên đọ với Ice Cube nữa, đến chết cười. Mà các bác xem Will Smith hồi mới đi diễn, đóng "Prince of Bell Air" chưa?

Ice Cube đóng xXx2 khá được, thể hiện rõ tính cách nhân vật .. cặn bã xã hội. Vin thì đóng Fast n Furious hay hơn, em rất khoái cái sự lầm lì ít nói của nó. Diễn viên chuyên đóng vai to xác nó phải thế. Óc ngắn hay không thì kệ nó, nhưng đạo diễn nó chọn thế là ổn rồi, các bác kêu gì nữa?

Forest Gump thì thừa nhận là hay, không thằng nào đóng vai thằng thần kinh chuẩn hơn Hanks được. Thế mà bọn nó định lôi lão này về đóng Da Vinci Code, thất cbn vọng nhà em quá....

Các đại gia có ai xem "When A Stranger Calls" chưa, khai sáng cho em cái. Vừa xem với đứa bạn tối qua, nó làm em phì cười vì cái mặt tái mét, tưởng vãi ra rạp rồi =))

@Chóc: MI2 được mỗi cái line "I want to taste your lips" hay cái gì đại loại vậy là ngon :)

camap
18-03-2006, 07:27 AM
[QUOTE=thayboibeo]Phim dành cho Friday night ngồi cạnh chick vừa xem vừa chấm nước ...
Just Like Heaven
Pride and Prejudice

Dạo này có vợ, tự dưng taste xem phim của mình gay hẳn đi, nguy quá :([/QUOTE]

2 phim này mà xem với vợ thì không ngủ gật cũng quay sang làm việc khác. Kiểu phim này để gái xem với nhau thôi, đọc quảng cáo phim cho biết nội dung là xong, nói chung là chả đọng lại gì đâu.
PS : ngoài lề tí, gái phim trên xấu mù (Reese Witherspoon -> "legally blonde"," walk in the line" ), phim dưới nhiều gái, có em diễn viên chính trông hay phết ( keira Knightly -> Pirates of the Caribbean)

.

Chocolatiebabe
18-03-2006, 08:34 AM
Just like heaven thì đúng là nhí nhố hợp với con gái bé bé chúng em thôi thật. Hài hài, yêu đương...nhiều chỗ vô lý nhưng mà phim cho tối thứ sáu chị em tụ tập thì cũng không ai khắt khe quá!
Legally Blonde thì xem chủ yếu là để xem quần áo, tóc tai chị Reese. Nói chung bắt các anh xem mấy phim này cùng thì cũng hơi khổ thân thật :p

Hunter
18-03-2006, 09:13 AM
Một phim rất hay thuộc thể loại lãng mạn mà chưa thấy ty nào nhắc tới đó là "Sleepless in Seattle" - Tom Hanks, Meg Ryan. Phim này có thể nói là đỉnh cao của thể loại lãng mạn hồng hồng tuyết tuyết pha chút hài hước. Tom Hanks và Meg Ryan đều trong vai sở trường. Tom Hanks thể hiện một người đàn ông đời thường - the Everyman. Meg Ryan - dễ thương và ngây thơ. Sau đó vì đôi American Sweethearts này sweet quá nên mới có một lô phim hồng tuyết ra đời như You've got mail (cùng đạo diễn cùng diễn viên), Notting Hill...Nhưng nếu Sleepless in Seattle được 10 điểm thì You've got mail chỉ khoảng 6, Notting Hill 7. Nói thế để các tình yêu tiện đường so sánh.

Một điểm anh đặc biệt thích là lời thoại của phim rất hay. Những lời tâm sự của Sam (Tom Hanks) trên radio cứ gọi là thấm thía. Còn nhạc nền của phim thì thôi rồi. Cứ "Somewhere over the rainbow" với lại "As time goes by" dập dìu trên nền trời mưa trắng xóa trên mặt hồ ở Seattle. Lãng mạn còn gì bằng.

Nó đây:
http://img71.imageshack.us/img71/9483/sleeplessinseattle2tc.jpg (http://imageshack.us)

phuhama
18-03-2006, 11:54 AM
Hunter đang tâm trạng như "Ko ngủ ở Seatle" à?! ;) Vui nhất là đoạn thằng bé con bảo bố nó "Con không thích vì cô ta ta có điệu cười giống thổ dân da đỏ" :D

Một điểm anh đặc biệt thích là lời thoại của phim rất hay. Còn nhạc nền của phim thì thôi rồi. Cứ "Somewhere over the rainbow" với lại "As time goes by" dập dìu trên nền trời mưa trắng xóa trên mặt hồ ở Seattle. Lãng mạn còn gì bằng.

Tinyl
18-03-2006, 12:30 PM
Tình yêu nào có As good as it gets (Oscar 97) thì cho em xin với ạh, đang tìm gấp :(.

Vầng, em xin hậu tạ bằng film khác ạh, list film của em cũng kha khá :).

Hunter
18-03-2006, 12:35 PM
Em đang để dành tiền đi Seattle bác ạ. Phải ra bằng được cái cầu tàu ấy.

Thằng bé con nó nói là "She laughs like a hyena". Hyena là con chó hoang (linh cẩu) hay sao ấy chứ bác. Hay là em nghe nhầm? Bác check lại hộ em cái. Em không có phim ở đây nên không check được. Thằng bé con dễ thương bác nhỉ. Bé thế mà đã biết tìm vợ cho bố.

PS các ty khác: "She" ở đây là người thứ ba chứ không phải em Meg. Chứ đang yêu nhau mà để thằng con nó mô tả thế thì cũng căng nhỉ. :D

[QUOTE=phuhama]Hunter đang tâm trạng như "Ko ngủ ở Seatle" à?! ;) Vui nhất là đoạn thằng bé con bảo bố nó "Con không thích vì cô ta ta có điệu cười giống thổ dân da đỏ" :D[/QUOTE]

phuhama
18-03-2006, 12:43 PM
Bác nghe ko nhầm vì bác xem VO còn em xem VOF ;)

gabamboo
18-03-2006, 10:05 PM
[QUOTE=Tinyl]Tình yêu nào có As good as it gets (Oscar 97) thì cho em xin với ạh, đang tìm gấp :(.

Vầng, em xin hậu tạ bằng film khác ạh, list film của em cũng kha khá :).[/QUOTE]

Nhà Tinyl ra đầu bài hiểm quá, cái thể loại tình già này kiếm mãi trên mạng mà kg ra được cái linh nào down trực tiếp cả. Thôi ty down tạm bằng cái torrent này đi, nhá.

http://s65.yousendit.com/d.aspx?id=24QS34OH6MSD43DP987P1RMDAI

Levis
18-03-2006, 10:44 PM
[QUOTE=thayboibeo]Phim dành cho Friday night ngồi cạnh chick vừa xem vừa chấm nước ...
Just Like Heaven
Pride and Prejudice

Dạo này có vợ, tự dưng taste xem phim của mình gay hẳn đi, nguy quá :([/QUOTE]

Mình tưởng Friday night ngồi cạnh chick thì phải xem "Killing me softly" chứ nhẩy =))
Nếu mà xem với vợ thì phải xem phim có chủ đề giáo dục như Shall we dance ;)

Chocolatiebabe
18-03-2006, 11:34 PM
Em mê Meg Ryan cực. Cô này có khóe miệng, điệu cười xinh không chịu được. Tóc vàng cứ như búp bê ấy! :x
Nhưng mà em "sợ" Shall We Dance lắm anh Levis ạ. Em JLo đóng cứ đơ đơ làm mình ghét lây ông Richard Gere X-(

daudinh
18-03-2006, 11:42 PM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Em mê Meg Ryan cực. Cô này có khóe miệng, điệu cười xinh không chịu được. Tóc vàng cứ như búp bê ấy! :x
[/QUOTE]

Meg Ryan già lại đổ đốn ra đóng cái film mới nhất vừa hình sự vừa sex mà mấy cảnh sex trông rất là dơ, quên mất tên film.

Tây Độc
18-03-2006, 11:45 PM
Phim In the Cut. Thấy mất cả hình tượng, trông lại còn chán nữa chứ.

Meg Ryan trước đóng sao trông cute và sweet thế, tự nhiên đóng cái phim mới này.

Chocolatiebabe
18-03-2006, 11:45 PM
Ơ thật hả các anh, phí quá nhỉ, em thần tượng cô này cùng Michelle Pfeiffer lắm. Buồn nhỉ! :~
Ôi, quên mất, ly kỳ hấp dẫn em recommend mọi người Flight Plan do Jodie Foster đóng. Đừng đọc trước review gì cả, cứ lôi bỏng ngô, tắt đèn đi ôm nhau xem. Hơi bị bất ngờ.
Em cho 8/10 phim này! :-rose
http://www.drafthouse.com/images/flightplanposterbig.jpg

Còn xem phim ý nghĩa thương thưong cảm động tâm lý thì có I am Sam
Phim này em cho 9/10. Em xem 2 lần rồi đó! :-rose
http://www.mvps.org/st-software/Movie_Collection/images/11298f.jpg

Tây Độc
18-03-2006, 11:49 PM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Ôi, quên mất, ly kỳ hấp dẫn em recommend mọi người Flight Plan do Jodie Foster đóng. Đừng đọc trước review gì cả, cứ lôi bỏng ngô, tắt đèn đi ôm nhau xem. Hơi bị bất ngờ.
Em cho 8/10 phim này! :-rose
http://www.drafthouse.com/images/flightplanposterbig.jpg[/QUOTE]

Thực ra cũng không bất ngờ lắm. Đoạn cuối kết thúc hơi vô lý (tình tiết hơi khiên cưỡng thì đúng hơn), kiểu như để làm cho lý do nó hợp lý. Nhưng xem giải trí cũng được. Anh mà cho điểm cũng 8/10.

Chocolatiebabe
18-03-2006, 11:51 PM
Vâng, thế nên em mới cho 8/10. Hơi bị tẹo thôi, nhưng chấp nhận được. Vẫn được điểm như mong đợi của em. So vơi Panic Room cũng Jodie đóng thì hơn nhiều nhiều!

daudinh
18-03-2006, 11:52 PM
Phí nhỉ, bữa trước tự nhiên không mua film này. Đĩa DVD ở VN bây giờ rẻ dễ sợ 12K một DVD.

Koala
18-03-2006, 11:54 PM
Em chưa xem "Shall we dance", vừa mới xem 2 phim có cô JLo này là "The wedding planner" với cả "Out of sight"- thế quái nào 2 phim này giai diễn cùng lại diễn hay hơn là JLo, đặc biệt là anh George Clooney trong "Out of sight". Có lẽ JLo hợp với những vai nhẹ nhàng, không cần diễn xuất nhiều, được cái mắt nhìn lấp lánh, ý em là cái thần trong mắt ấy, hay.


Nhân tiện nói đến Meg Ryan, ngoài cái "Sleepless in Seatles", cô này có phim "Kate and Leopol" cũng hay- tuy cái đoạn đứng trên cái cầu- giống cầu Long Biên- để chuẩn bị bước vào quá khứ thấy hơi nhảm nhí. Còn 1 phim nữa cũng rất hay là "When Harry met Sally"- phim này em thấy miêu tả tâm lí nhân vật phải nói là cực cực cực chuẩn, em thích đoạn cô ấy 1 mình đi mua thông, ì ạch kéo về nhà vào giáng sinh năm sau. Hì, nói dài dòng thế, tóm lại là ai có phim "When a man loves a woman" cho em xin phát, em cảm ơn nhiều ạ :D

tdt-vn
19-03-2006, 01:57 AM
[QUOTE=daudinh]Phí nhỉ, bữa trước tự nhiên không mua film này. Đĩa DVD ở VN bây giờ rẻ dễ sợ 12K một DVD.[/QUOTE]

Bác mua DVD 12k ở đâu đấy, chỉ em phát, em đội ơn bác :-)

Freeman
19-03-2006, 02:12 AM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Vâng, thế nên em mới cho 8/10. Hơi bị tẹo thôi, nhưng chấp nhận được. Vẫn được điểm như mong đợi của em. So vơi Panic Room cũng Jodie đóng thì hơn nhiều nhiều![/QUOTE]

BGK rộng quá, anh chấm rộng cho 7/10 (chỉ vì e đã cho 8/10 rồi thôi đấy nhá). Thẳng tay chỉ có 6/10 vì là Jodie nên + 0,5 nữa

Chloé
19-03-2006, 04:15 PM
Hehe em thấy Meg Ryan trăm phim như một, kiu kiu đóng mỗi The Doors hay hihih. Đóng Pam. Khênh khênh khệnh khệnh.

Koala ko đuợc chê Clooney. Nâng Clooney so với J.Lo, gái ơi là gái!

Clooney, ngày trước em chỉ thích thôi. Bây giờ đạo hẳn con mẹ nó diễn, yêu vãi đái. GNAGL của Clooney bóp chết tất cả các phim của Steven Soderbergh. kekeke

Nhan sắc thôi rồi. Đẹp hơn cả, con mẹ nó, Che.

shinichi
19-03-2006, 04:37 PM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Ơ thật hả các anh, phí quá nhỉ, em thần tượng cô này cùng Michelle Pfeiffer lắm. Buồn nhỉ! :~
Ôi, quên mất, ly kỳ hấp dẫn em recommend mọi người Flight Plan do Jodie Foster đóng. Đừng đọc trước review gì cả, cứ lôi bỏng ngô, tắt đèn đi ôm nhau xem. Hơi bị bất ngờ.
Em cho 8/10 phim này! :-rose
http://www.drafthouse.com/images/flightplanposterbig.jpg
[/QUOTE]

Phim này hay phết nhỉ, đầu tiên em tưởng cô này bị điên hehe.

Koala
19-03-2006, 05:02 PM
Ta chê Clooney bao giờ, điệu cười đẹp mà đểuuuuuuuuuuuu vãi. Ừ, thế quái nào tớ lại chưa được xem gnngl, đến khi ra rạp thì nó dek chiếu nữa, chán. Chắc đợi vài bữa rồi đi xem ty nào down được thì xin về xem vậy.

Mai hoặc kia nhất định phải rủ được tình yêu của ta đi xem cái ...before Romeo n Juliet, there were "Tristan n Isolde"...
"How many did you love before me?"
"Non"
"and after me?"
"Non"

http://hoyts.ninemsn.com.au/img/movies/tristan.gif
đúng là gái, chảy hết cả ra rồi :D

Chocolatiebabe
19-03-2006, 05:09 PM
Clooney đóng mấy phim cool cool, đểu đều, vui vui thì ok chứ chưa thấy phim nào đóng nội tâm hay hết á! J Lo thì chả biết đẹp xinh ra sao nhưng cứ phim nào có nàng ấy đóng thì mình tránh xem. Bị quả U Turn với Shall we dance nó ám. :p Diễn viên nam dở nhất là ai nhở???

Koala
19-03-2006, 05:21 PM
Mâm xôi giai ấy à, còn ai vào đây nữa ngoài chàng Tôm Cùi của em :D :D Anh Tôm Cui` đúng là phải ôm con mâm xôi trọn đời, thành tựu cbn trọn đời.

Chloé
19-03-2006, 05:41 PM
Ôi phim kia là mới hả Koala?

Chocbabe bảo diễn nội tâm sao cơ? Thế cool cool, đểu đểu thì không phải nội tâm mà là "wearing the inside out" à baby? Cứ phải lúc nào cũng nước mắt lưng tròng như Sean Penn á? Gái xem Solaris khẩn trương, nhé?

Clooney là người đàn ông lịch duyệt cuối cùng ở Hollywood. Có học, có duyên, hào hoa, hài hước, thông minh, quyến rũ.

Tom Cua đóng lởm. Nhưng cũng có phim hay, 4/7 và Magnolia. Tom Cua mà không cố quá thì cũng cute. Mỗi tội mặt nhìn đần như ngỗng ỉa.

Ben Affleck babies. I need you more than Ben Affleck needs acting school. Đến con J.Lo nó cũng không chịu được nữa là.

Chocolatiebabe
19-03-2006, 06:02 PM
ha ha nó trả thù mình bảo Clooney của nó cheesy đây mà :p Đóng cool dễ ực, mặt cứ đơ đơ là xong. Đùa chớ Choc cũng hơi bị quý Clooney. :p Công nhận Ben đóng dở, nhất là trainning day. Thế mà hồi Pearl Habour mê mệt anh ấy thế. Từ khi mê em Jlo đâm đần đụt đi. Nhưng mà anh này giỏi vì vừa viết được kịch bản, vừa produce được.
Tom của mình cute thế mà nó chê! Nụ cười anh hiền lành thế có biết hại ai bao giờ... =))
Choc không có cảm tình với Michael Douglas. Anh này mới gọi là đần đần! :~

Chloé
19-03-2006, 06:06 PM
Thế tình yêu có biết anh ý đồng viết kịch bản với ai không? Matt Damon gái ạ. Học văn ở Harvard, nhớ!

Douglas mà đần? Hihi, phức tạp thế mà bảo đần.

Thôi cứ yêu Tôm Cua cả Ben đi. Em ko giành đâu mà sợ hihih

JW
19-03-2006, 06:09 PM
Tom Cruise trong Collateral đóng sát thủ còn hay hơn cả Châu Nhuận Phát, đần vào mắt.

Tất nhiên là, trí thông minh của giai phát triển theo năm tháng. Chứ cái hồi đầu đóng phim gì lái máy bay nhở, các tình yêu nhắc hộ anh, thì đúng là quá đần thật!

Chloé
19-03-2006, 06:10 PM
Câu bài kekek.

Chị chuyển sang thích thằng em nó đi. Casey Affleck. Thằng này nhìn mặt xinh mà đé o ngu như thằng Ben. Gerry hay lắm hay lắm hihih.

Phiu
19-03-2006, 06:18 PM
Em cám ơn các bác recommend, cơ mà mấy phim đấy em xem hết rồi, thôi có khi quay sang hỏi han các bác về phim hài hay phim thời hiệp sỹ thánh chiến vậy, có phim nào không ạ, em cám ơn.

Phiu
19-03-2006, 06:19 PM
À, hôm nọ em xem The Knight Tale, buồn cười léo tả, tức là vừa hài vừa thánh chiến, đoạn đầu thấy hát We will rock you nhặng xị, nhí nhố cực.

JW
19-03-2006, 06:22 PM
À thế bác Phiu đã nghe Takin' care of business chưa, theme song của A Knight's Tale, kiểu rock 'n roll hay phết

daudinh
19-03-2006, 06:28 PM
[QUOTE=Phiu]Em cám ơn các bác recommend, cơ mà mấy phim đấy em xem hết rồi, thôi có khi quay sang hỏi han các bác về phim hài hay phim thời hiệp sỹ thánh chiến vậy, có phim nào không ạ, em cám ơn.[/QUOTE]

Xem King Athur với Kingdom of Heaven cũng được.

Lihny
19-03-2006, 06:29 PM
Cũng đú câu bài phát. Ty cờ lô xem phim Lovers of the Arctic circle chưa? Tên gốc cái gì rất chi là tình tứ Los Amantes del Circulo Polar; Julio Medem đạo diễn. Xem năm ngoái, giờ vẫn đê mê hehe. Quả này của Medem chị coi là số một, các thể loại Sex and Lucia làm sau chạy theo xách dép. Còn một hai phim nữa của ty này chị vẫn đang tìm kiếm. Mịa Úc lợn văn hóa thấp vãi cả đái, phim Châu Âu toàn của hiếm.

http://images.amazon.com/images/P/B000E991EI.01._SCLZZZZZZZ_.jpg

chudongtu
19-03-2006, 06:29 PM
các bác ko có nhạc tham khảo mà cứ nói chay thế này em x tin :D

Chocolatiebabe
19-03-2006, 07:26 PM
[QUOTE=Chloé]Thế tình yêu có biết anh ý đồng viết kịch bản với ai không? Matt Damon gái ạ. Học văn ở Harvard, nhớ!

Douglas mà đần? Hihi, phức tạp thế mà bảo đần.

Thôi cứ yêu Tôm Cua cả Ben đi. Em ko giành đâu mà sợ hihih[/QUOTE]

Hi hi biết biết, nhưng Harvard thì Harvard chớ, viết kịch bản nó cần sự sáng tạo. Cứ Harvard thì mất công à? :p Mà thây kệ, đằng nào cũng chả thích anh này. Chả qua Pearl quý là vì anh chung tình thôi... :p
Anh Matt đóng Bourne Identity hơi bị cool, vừa cool vừa hiền lại chân chất. (Mình cứ mê những người tồi tội, chân chất hay sao ý nhỉ?! :)) )
Douglas thì đần là đúng rồi, Basic Instinct thì đầu tiên ra vẻ đấu trí rồi "I will nail you" này nọ, cuối cùng thì cũng end up in bed. May mà nó tha không (chưa) giết.
Trừ khi còn phim nào không đần thì Chloe gợi ý cho Choc xem phát cho mở mang.. ;)
Đúng đấy, mọi người gợi ý phim thánh chiến, đánh trận đi. Em cũng mê thể loại này lắm. Hào hùng dũng cảm!
À, ai xem Scent of A Woman do Al Pacino đóng chưa? Hay nhỉ!! :x
Lyhny: Cám ơn chị gợi ý. Em có vẻ mê phim Medem hay sao ý! :-rose
P.S: Cấm ai xúc phạm Tom! X-( :p
À hôm nọ em đi tàu điện ngầm gặp một anh giông anh Tom cực, nhưng tất nhiên là không phải, Tom nào mà thèm đi điện ngầm. Mình cứ ngu ngu, rúc rích cười chả trêu anh được câu nào cả. Đấy, mồm cứ ra vẻ mê trai, đến khi trước mặt nó thì có dám nói câu gì đâu :')

Saint
19-03-2006, 07:29 PM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Hi hi biết biết, nhưng Harvard thì Harvard chớ, viết kịch bản nó cần sự sáng tạo. Cứ Harvard thì mất công à? :p Mà thây kệ, đằng nào cũng chả thích anh này. Chả qua Pearl quý là vì anh chung tình thôi... :p
Anh Matt đóng Bourne Identity hơi bị cool, vừa cool vừa hiền lại chân chất. (Mình cứ mê những người tồi tội, chân chất hay sao ý nhỉ?! :)) )
Douglas thì đần là đúng rồi, Basic Instinct thì đầu tiên ra vẻ đấu trí rồi "I will nail you" này nọ, cuối cùng thì cũng end up in bed. May mà nó tha không (chưa) giết.
Trừ khi còn phim nào không đần thì Chloe gợi ý cho Choc xem phát cho mở mang.. ;)
Đúng đấy, mọi người gợi ý phim thánh chiến, đánh trận đi. Em cũng mê thể loại này lắm. Hào hùng dũng cảm!
À, ai xem Scent of A Woman do Al Pacino đóng chưa? Hay nhỉ!! :x
Lyhny: Cám ơn chị gợi ý. Em có vẻ mê phim Medem hay sao ý! :-rose
P.S: Cấm ai xúc phạm Tom! X-( :p[/QUOTE]

Ơ thế hóa ra bấy lâu tình yêu mê anh mà anh không biết à? Anh cũng vừa hiền vừa chân chất mà lại cứ tồi tội nhé.

xeko
19-03-2006, 07:34 PM
Trước nay mình thích mỗi Lynhi tình yêu vào review phim, mới cả em Hanibal. Nhưng cả hai đều kiệm lời. Gái bây giờ xổ ra rõ lắm nhưng tuyền kiến thức vặt trên internet kiểu bà già chợ cầu đông mà biết tiếng anh vào mạng là cũng post được.Đọc xong chả thấy cái gì gọi là cảm xúc hay có một tí cảm thụ. Nhưng cũng có khi gái bây giờ đóng vai cool nó thế, cứ ra vẻ đần đần tí là được, nhỉ ?

JW
19-03-2006, 07:34 PM
[QUOTE=Chocolatiebabe]
À hôm nọ em đi tàu điện ngầm gặp một anh giông anh Tom cực, nhưng tất nhiên là không phải, Tom nào mà thèm đi điện ngầm. Mình cứ ngu ngu, rúc rích cười chả trêu anh được câu nào cả. Đấy, mồm cứ ra vẻ mê trai, đến khi trước mặt nó thì có dám nói câu gì đâu :')[/QUOTE]
Đoạn này chúng mình giống nhau, nhỉ. Anh cũng hay tỏ vẻ sàm sỡ với gái thế thôi, chứ thực ra thì dịu dàng, dịu dàng lắmm :D

Chocolatiebabe
19-03-2006, 07:42 PM
@Xêko: Cảm xúc nó nằm trong tim, chớ đâu phải lúc nào cũng ùa ạt được như anh chị. Không tin ngồi xem phim cùng em, em khóc lau hết 1 hộp Kleenex cho coi! :p
@Saint: Love Actually hở anh? Mà chị Châu em mới đi vắng có 3 ngày thôi đấy, em chả dám tơ tưởng đâu! :~ Chúng ta hãy là bạn bè anh nhé! :D
@JW: Thế thì chết dở anh ạ, một đứa ngượng nghịu thì đứa kia phải chủ động chớ cứ nhìn nhau đỏ mặt thì biết làm sao? :') :))

xeko
19-03-2006, 07:45 PM
em choc công nhận cool ;) anh xin lỗi.

Chocolatiebabe
19-03-2006, 07:49 PM
Có nghĩa là đần đần ấy ạ? X-(
Hùm, nhờ chúng em nhí nhố mới lôi kéo được bao nhiêu V.I.P vào đây nghe anh "cảm thụ". Không biết ơn thì chớ.... ((

xeko
19-03-2006, 08:03 PM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Có nghĩa là đần đần ấy ạ? X-([/QUOTE]
Anh xin lỗi rồi mà.
Tranh thủ nói luôn. Kiểu như em Choc nói, cảm xúc nó trong tim í, tuôn trào ra nước mắt blah blah blah. Xong có bạn khác lại bảo tao thấy hay tao cảm nhận việc đếch gì tao phải giảng mày nghe, làm sao tao ép mày thấy hay theo cách của tao được ? Blah blah blah.
Ý của anh thì khác, thấy gì hay thì mình review cho mọi người. Trước đây nhiều phim xem không hiểu, anh hay vấn đáp với tfnh yêu lyhni xong vỡ ra nhiều thứ. Nhớ nhất cái đận nghe nhạc Yann Tiersen với em gì mắt trố yêu ơi là yêu trong phim Amelie. Đại khái thế. Chứ .. giới thiệu phim kiểu vào xem đên có anh này cool em kia sexy con này ngu vãi , khác gì mấy em bán vải chợ Đông An bàn phim Đơn giản tôi là Maria, nhỉ ?
Thôi, nhón tay là phúc thì cho đến nơi đến chốn, anh ứ thích cái kiểu chị em bán vải, anh thích trí thức tẹo, hào phóng chia xẻ kiến thức mới hay chứ show off trên cái TL này thì toàn thể các bà các mợ còn bám đít chị Saint nhà em dài.

daudinh
19-03-2006, 08:40 PM
[QUOTE=Chloé]

Tom Cua mà không cố quá thì cũng cute. Mỗi tội mặt nhìn đần như ngỗng ỉa.

[/QUOTE]

Đúng là nhiều lúc cái mặt Tom Cruise nó "đần đần" thật :D. Khoái Clive Owen của The Hire và King Athur hơn.

JW
19-03-2006, 08:51 PM
[QUOTE=Chocolatiebabe]
@JW: Thế thì chết dở anh ạ, một đứa ngượng nghịu thì đứa kia phải chủ động chớ cứ nhìn nhau đỏ mặt thì biết làm sao? :') :))[/QUOTE]
Không, anh không shy, mà chỉ gentle thôi. Đấy là gentle ở trong:

Sometimes ya got to squeeze
Sometimes you've got to say please
Sometimes you've got to say hey
I'm gonna ... you softly
I'm gonna ... you gently
I'm gonna ... you sweetly
I'm gonna ... you discreetly

Love Her Gently (http://www.tenaciousd.com/video/fhg/FuckHerGentlyfullvideo.wmv) :))

gabamboo
19-03-2006, 09:12 PM
[QUOTE=Koala]Ta chê Clooney bao giờ, điệu cười đẹp mà đểuuuuuuuuuuuu vãi. Ừ, thế quái nào tớ lại chưa được xem gnngl, đến khi ra rạp thì nó dek chiếu nữa, chán. Chắc đợi vài bữa rồi đi xem ty nào down được thì xin về xem vậy.

http://hoyts.ninemsn.com.au/img/movies/tristan.gif
đúng là gái, chảy hết cả ra rồi :D[/QUOTE]

Rạp nó ***** chiếu thì ty down cái gnngl này về mà xem này. Có cả link cho megaupload và link cho rapidshare, ty thấy cái nào đại tiện thì cứ dùng.

http://us.movies1.yimg.com/movies.yahoo.com/images/hv/photo/movie_pix/warner_independent/good_night__and_good_luck_/david_strathairn/goodnight_poster.jpg

Link megaupload:
http://www.megaupload.com/?d=X56E75GN
http://www.megaupload.com/?d=A9MKKSQE
http://www.megaupload.com/?d=XS523BG4

hoặc Link rapidshare:
http://rapidshare.de/files/12500144/Good_Night_And_Good_Luck.part1.rar.html
http://rapidshare.de/files/12500238/Good_Night_And_Good_Luck.part2.rar.html
http://rapidshare.de/files/12500098/Good_Night_And_Good_Luck.part3.rar.html
http://rapidshare.de/files/12500210/Good_Night_And_Good_Luck.part4.rar.html
http://rapidshare.de/files/12500232/Good_Night_And_Good_Luck.part5.rar.html
http://rapidshare.de/files/12500082/Good_Night_And_Good_Luck.part6.rar.html
http://rapidshare.de/files/12499416/Good_Night_And_Good_Luck.part7.rar.html
http://rapidshare.de/files/12497773/Good_Night_And_Good_Luck.part8.rar.html

rar password: tanoprime

Chocolatiebabe
19-03-2006, 09:14 PM
Anh Xeko ới, cảm xúc không nói ra có khi còn dạt dào hơn cảm xúc viết xuống ấy chứ, chưa kể có phải ai cũng diễn tả lại được xúc cảm được như anh và 2 chị đâu. Cảm xúc phải tự mình cảm nhận, chứ cứ cố khiên cưỡng để ra vẻ trí tuệ thì chán chết hì hì..
Đùa chứ em bảo, em cũng chả thích Britney rồi Timberlake đâu...ấy mà nó thuộc yếu tố giải trí thì cũng cố cấm được nó. Mình không thích thì ối đứa khác nó thích. Nói nó rẻ tiền cũng chẳng đúng, khinh nó cũng chẳng đúng. Nó làm một số đối tượng khác (không phải mình vui) thì sai trái gì đâu?! Thế nên thích kiểu bà bán vải thì cũng là một dạng cảm thụ, mỗi cách thể hiện một khác khác. Cứ lúc nào cũng hàn lâm bôn bôn chán chết :p
Không thì anh gia đề đi, chúng em tuôn trào cảm xúc cho coi :-)

Mun
19-03-2006, 09:15 PM
JW phim đấy của Tom là Top Gun, Tom có thời thắp hương để luyện mắt kiểu ninja để mắt được tinh anh sáng lấp lánh hehe. Trông đầy ý chí, có điều trông vẫn xinh xinh.

Unbearable Lightness of Being, hình như có list rồi, theo em là phim hay nhất của Daniel Day Lewis. Xekô lắm nhọt quá đấy anh ạ

xeko
19-03-2006, 09:37 PM
Thấy không, anh bảo trước là anh xin lỗi gái cool rồi mà, với cả thế nào cũng có đoạn trình bày nó hay thế nào em cảm nhận ra sao là trong tim em mà... anh viết trên kia rồi gái cool lại phải nhai lại làm gì ?
Mà thôi, trí tuệ của gái cool chỉ kiểu đẹp trai sexy hay là đĩ giai.. thì khác gì thím ba bán cá mê anh thầy giáo Mêhicô Victor .
Thế gái cool có thích anh Raymond anh giai của Tôm đần trong một phim nào đó năm 89 không gái cool ?
Mun gãi cho anh tí, dạo này bên này 43 độ không nhọt mới là lạ.

xeko
19-03-2006, 09:42 PM
À, thế anh ra đề tài: Em hãy phát biểu cảm tưởng và đánh giá của em về Lý An với bộ phim Brokeback Mountain. Cá nhân anh đi xem đúng ngày Valentine, nhưng có những suy nghĩ anh thấy cũng thú vị, và không thấy nó kinh kinh vì đề tài mà nó đề cập đến.
Đồng ý không, gái phát biểu đi, thơm thơm ;)

Chocolatiebabe
19-03-2006, 10:04 PM
Khiếp, gì mà hằn học thế :p
Raymond trong Rain Man thì quá thích chứ sao không...mà đang đùa về đep trai với cool cùng chị em mà nhắc đến anh này thì đúng là kiến thức sâu rộng áp dụng tùm lum.
Anh Xeko có vẻ hiểu biết nhỉ...mà có vẻ không có tính hài hước mấy! :) Take it easy man!

Koala
19-03-2006, 10:14 PM
Híc, tớ đang ngủ mơ thấy nuốt phải ông sao (hehe, cấm nghĩ bậy ^_^) nên vội vàng bật dậy mò vào đây, cảm ơn nhà gabamboo, đang mày mò rồi.

xeko
19-03-2006, 10:24 PM
À tại anh thấy gái toàn bi bô anh nay đẹp anh kia sexy.. chứ chưa thấy nói được tí gì là xem thích phim này vì sao. Hay là lại: Em thích vì thấy thích ? Đừng nói là tại vì ở đây không ai đủ tầm đề em bàn tán nhá. Còn nếu tiếp tục bàn tán kiểu chợ chiều quê anh thì sang ttvn anh hy vọng em gặp cạ tốt hơn.
Thơm em tí nữa, anh hài vật em ạ.
Mà, tiên sư nó chứ, anh Raymond đẹp đằm thắm, các em vừa lôi lên bên I am Sam, anh mới nhắc lại, em bảo không cool không đẹp trai là thế nào ?

xeko
19-03-2006, 10:26 PM
à, xưa có chú CN có cái title là bay qua tổ chim cúc cu, em mời các bạn yêu thích nghệ thuật xem phim này, một trong hai phim được Oscar cả diễn viên nam và nữ (chính) nhé. Còn tại sao à, thì thôi cứ xem thử xem là Oscar một đôi thế có hơn gì với Oscar cá lẻ không.

Chocolatiebabe
19-03-2006, 10:54 PM
Cái này là danh mục phim hay, mọi người vào giới thiệu qua để chia sẻ với những người chưa xem. Nhân tiện nói chuyện nhí nhố cho nó đỡ hiu quạnh. Anh lại muốn mọi người phải thể hiện trí tuệ và phân tích tại sao hay. E làm như thế hỏng mất tâm trạng của những người chưa xem. Vậy nếu muốn thể hiện trí tuệ người xem phim, đề nghị anh mở topic khác rồi sang đấy cầm trịch có lẽ phù hợp hơn đấy. :-)
Còn phim bay qua tổ chim cúc cu em cũng xem rồi, công nhận rất hay, rất thích, xem 2 lần rồi hihi. Nhưng mà em cũng không phân tích ra đây được vì sao nó hay. Khổ thế. :~
Nói đến chuyện phân tích ra đây, hay không phân tích ra đây, lại rơi vào vòng triết học giống bên topic ảnh bác Tỳn mất rồi. Mà em nghĩ tầm triết học của anh ở mức có thể phân tích ra ở đây. Còn của em là không ở đây. Khác nhau thế thì khó nói chuyện đấy. I-)

xeko
19-03-2006, 11:03 PM
Luẩn quẩn và chối tránh. Gái của anh ơi, tầm thế này thì anh không nói chuyện được rồi. Giờ anh đi xem lại Taxi, thích nhất đoạn chú em mua hàng về cò cưa kéo xẻ làm cái tay súng tự động, sau đó đứng trước gương, diễu qua lại...and
- R u talking to me ? r u ?
Hay, nhỉ. Thơm cái nữa.

Koala
19-03-2006, 11:03 PM
Cháu nghĩ 1 là cái đề bài của chú Xeko quá nguội.


2 là cháu nhớ ngày xưa đọc the God father, cái quái gì mà làm gì có chuyện phân biệt tình cảm và business. Muốn có cảm tình với cái phim nào thì trước tiên là zai/gái phải đẹp, diễn cool, heart-breaking, để đi vào lòng mình đã, rồi sau đấy muốn ở lại bao lâu trong lòng mình là ở các điểm còn lại, hehe. Ví dụ như Brokeback mt. nếu ko phải là anh Heath Ledger nhìn vừa dusty, vừa già vừa đau khổ, nhưng day dứt đau đớn, mà là anh Tom Cui` long lanh lóng lánh thì cháu nghĩ cái phim này chết lâu rồi....Giống như mới len TL, cháu dek biết chú Xeko là ai, yêu màu tím, sống nội tâm thế nào nhưng chỉ 1 cái ảnh baby face face làm cháu chết đứ đừ thì cháu mới đọc về chú trên TL thấy à, chú Xeko hào hoa trí tuệ ghê được :D hehe


Chắc cháu phải vài kiếp nữa mới đủ trình bình phim bằng gái da dê (hehe, cháu hâm mộ chị Lihny đến mức cứ gặp là chân tay mồm miệng cứng đờ thì chú biết rồi đấy :D), và bình về cái phim này chắc các tình yêu khác nói nhiều rồi, cháu chỉ thích Lý An và Heath ở 1 điểm, 1 điểm mà cháu nghĩ 2 người này phải lăn lộn vào giới đồng tính rất nhiều, đấy là anh Ennis có vẻ ghét-chính-bản-thân-anh-ấy (cái này cháu xem mà không gọi tên ra được, về sau đọc 1 cái review, thấy đúng chóc cái mà mình cảm thấy), điều đau đớn nhất trên đời là chú không còn tin vào những thứ chú làm, chú nghĩ chú làm sai 1 cái gì đấy, nhưng chú không thể làm đúng được,vì con tim chú chọn cách mà chú cho là sai, chú đâm ghét chính bản thân chú, chú mà còn không bảo vệ được mình thì làm sao mà trách xã hội vùi dập được, sống mà bế tắc thế thì chết đi cho nhẹ. Có thể là ám ảnh vì khi còn bé nhìn thấy người đàn ông bị giết chết vì ông ấy là đồng tính (cái này làm cho logic của phim smooth hơn), biểu hiện bằng việc nổi khùng khi vợ cũ nói là cô ấy có biết anh này ngoại tình-với-một-người-đàn-ông (đoạn mà cô vợ cũ có bầu với ông chồng mới rồi gào rú lên trong bếp ấy ạ)- đoạn này cháu cho là tinh tế.


Đấy ko phải là câu chuyện của vài chục năm trước, nó là câu chuyện của bây giờ, cháu thấy rất nhiều gay/les họ vẫn giấu đi giới tính của mình, họ nice hơn người thường vì họ cảm thấy họ không bình thường, họ không say proudly n loudly là I'm gay được...Giằng xé kiểu như chú bear 1 cái u ấy, cắt đi thì không cắt được, mà stay với nó, đi theo tiếng gọi con t...im thì lại nghĩ là mình làm sai. Nói chung bi kịch kiểu inside thế này kinh khủng hơn nhiều là xã hội vùi dập mà mình vẫn kiên cường tin là mình làm đúng.


Có 1 điểm nữa mà cháu thích ở phim này, cháu ko nhớ có được giải quay phim không, đấy là những cảnh ở trên núi, thường là cảnh quay ngang hoặc ở trên xuống, cháu cảm thấy núi cứ chặn hết cả cảnh, không mở ra 1 tí nào, cứ bức bối, kiểu gì rất khó tả.


Vầng, dạo này cháu chú đang yêu, không phải yêu gái les liếc gì, nhưng mà đúng là "both me n him know it's wrong wrong wrong, but what would be more right than love?" nên thấy cái giằng xé kiểu này đau đớn vãi hàng. Cháu trình đi mẫu giáo, bi bô tí ti thôi, cháu té. Chờ review hoành tráng của chú, see that movie in a different angle chắc là thích lắm.

Cháu thêm 1 tí, cháu ít xem phim lắm, và chưa xem bay qua tổ cúc cu, nhất định nộp xong con thesis này sẽ kiếm về xem. :)

JW
19-03-2006, 11:10 PM
[QUOTE=xeko]Giờ anh đi xem lại Taxi, thích nhất đoạn chú em mua hàng về cò cưa kéo xẻ làm cái tay súng tự động, sau đó đứng trước gương, diễu qua lại...and
- R u talking to me ? r u ?
[/QUOTE]
Không phải Taxi mà là Taxi Driver, không phải R u talking to me mà là You talkin' to me?

Thôi xeko lượn đê, để các em gái xinh tươi nhí nhố tiếp.

BachHac
19-03-2006, 11:19 PM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Khiếp, gì mà hằn học thế :p
Anh Xeko có vẻ hiểu biết nhỉ...mà có vẻ không có tính hài hước mấy! :) Take it easy man![/QUOTE]

Theo nghiên cứu mới đây nhất, bệnh thiếu hài hước nguyên nhân chính là do rối loạn hoóc-môn nam, biểu hiện dễ nhận thấy là hằn học, cáu gắt và thích đi thơm lung tung.

Chocolatiebabe
19-03-2006, 11:20 PM
Luẩn quẩn và rắc rối. Anh xeko ạ, tuy nhiên tầm này thì em vẫn có thể nói chuyện được :-rose. Đây có lẽ cũng là một sự khác biệt về tầm, anh nhỉ. :p
À, mà "bay qua tổ chim cúc cu" hay không phải vì nó được giải Oscar đâu anh ạ. Nó được Oscar vì nó hay.
Em đang download Brokeback Mountain về để xem, rồi sẽ bàn chuyện với anh sau nhé. :-)


[QUOTE=xeko]Luẩn quẩn và chối tránh. Gái của anh ơi, tầm thế này thì anh không nói chuyện được rồi. Giờ anh đi xem lại Taxi, thích nhất đoạn chú em mua hàng về cò cưa kéo xẻ làm cái tay súng tự động, sau đó đứng trước gương, diễu qua lại...and
- R u talking to me ? r u ?
Hay, nhỉ. Thơm cái nữa.[/QUOTE]

xeko
19-03-2006, 11:22 PM
mk jw là anh mất mặt quá ha ha ha ha.. chính ra PM em choc để em ý viết có phải hay không, vừa được tiếng anh hùng cứu mỹ nhân, vừa nâng tầm quan điểm em choc lên tí, thôi anh chẩu, bảo kê vào rồi. À, Kaola, viết hay ạ, nói thật đấy, dạo này TL ít người viết thật nói thật, đọc bài thế này hơi bị hiếm ;)

xeko
19-03-2006, 11:32 PM
À, mới cả có một chị bạn thân của một anh hải đăng bảo : Phim Brokeback Mountain hay vì nhạc hay (công nhận rồi), cảnh quay đẹp (công nhận tiếp) với lại có một cái mà đạo diễn châu Á làm được chứ không phải đạo diễn châu gì gì.. là có nhiều điều tưởng chùng đơn giản rất đời thường nhưng dựng lên liền mạch thành phim , làm cho cảm giác xem xong.. nhiều khi tự hỏi.. mình có gay không nhỉ. Thật ra anh hỏi nhiều người sau khi xem xong thì họ cũng có cảm giá như thế, cảm giác rất thật, có lẽ trong một góc cạnh con người mình cũng tiềm ẩn một chút gì ?
À, mà rào trước, những chuyện đùa xugn quanh giới tính của admin là rất nhạt, mới cả anh....
<~~ nhìn title đi nhá.

Tinyl
19-03-2006, 11:42 PM
[QUOTE=gabamboo]Nhà Tinyl ra đầu bài hiểm quá, cái thể loại tình già này kiếm mãi trên mạng mà kg ra được cái linh nào down trực tiếp cả. Thôi ty down tạm bằng cái torrent này đi, nhá.

http://s65.yousendit.com/d.aspx?id=24QS34OH6MSD43DP987P1RMDAI[/QUOTE]

Em chịu ạh, chỗ em BT để 4 tháng down được 200mb :~.

Tình yêu nào có thể up lên usendit hộ em được không ạh, film này nghe bảo hay cực, mà kiếm mãi không có. Em sẽ up bù một film khác gọi là hậu tạ ạh :).

Chocolatiebabe
20-03-2006, 12:06 AM
[QUOTE=xeko]À, mới cả có một chị bạn thân của một anh hải đăng bảo : Phim Brokeback Mountain hay vì nhạc hay (công nhận rồi), cảnh quay đẹp (công nhận tiếp) với lại có một cái mà đạo diễn châu Á làm được chứ không phải đạo diễn châu gì gì.. là có nhiều điều tưởng chùng đơn giản rất đời thường nhưng dựng lên liền mạch thành phim , làm cho cảm giác xem xong.. nhiều khi tự hỏi.. mình có gay không nhỉ. Thật ra anh hỏi nhiều người sau khi xem xong thì họ cũng có cảm giá như thế, cảm giác rất thật, có lẽ trong một góc cạnh con người mình cũng tiềm ẩn một chút gì ?
À, mà rào trước, những chuyện đùa xugn quanh giới tính của admin là rất nhạt, mới cả anh....
<~~ nhìn title đi nhá.[/QUOTE]
Tưởng anh Xeko cảm nhận được gì, hóa ra lại mượn quan điểm, cảm nhận của chị bạn vào đây. Anh cứ mắng mỏ bọn trẻ con chúng em ngu si mãi mà chả thấy post cho bọn em cái cảm nhận nào của anh cho chúng em lóe mắt chơi ;)
Mà em nói thật, Oscar hay không Oscar em cũng chả quan tâm, chả qua nó là đánh giá của mấy anh hàn lâm. Tỉ phim Oscar cứ dở dở ương ương. Không thấy hay thì vẫn là không thấy hay. Hàn lâm hay không hàn lâm thì cũng chỉ là view point của một đám người! Anh thấy Titantic 11 Oscar với Tổ chim Cuckoo 5 Oscar thì phim nào hay hơn anh?
Thôi em đi học bài! :-rose

Koala
20-03-2006, 12:16 AM
Urgent, urgent, gabamboo ơi, hi`, tớ thấy pass rồi, đúng là mắt mờ mịt, mà sao nó đòi part 2 để unrip part 1, nếu mà down xong part 2 nó đòi part 3 để unrip thì sao nhỉ. Thế nghĩa là tớ phải down ngược từ dưới lên à? Trần ai khoai củ phết nhỉ?

Công nhận là có mấy phim được osca mà mình không thể hiểu được tại sao lại thế, như cái anh beautiful mind chẳng hạn, không thể hiểu là mình không đủ trình để xem hay mấy ông hàn lâm bị điên. Với cả tớ tưởng là bay qua tổ cúc cu được 5 cái quan trọng, còn Titanic 11 cái toàn râu ria?

to chú Xeko: cảm ơn chú nhiều vì đã khen cháu, cháu nghĩ sao nói vậy, nhưng mà được khen công nhận.... sướng không ngủ được. :D

A, em có cái link download

http://tatw-archives.anjunabeats.com:80/102smellofpoo/TATW102_96k.mp3

nó là chương trình radio electronic dance, bác nào nghe không hợp thì tua cho em đến cái đoạn: Record of The Week
Gustavo Santolalla "The Wings" [Gabriel & Dresden Organised Nature Remix] (CDr)

Hì, thấy giang hồ đồn đại đấy chính là soundtrack trong phim Brokeback mt.

xeko
20-03-2006, 12:19 AM
[QUOTE=xeko]à, xưa có chú CN có cái title là bay qua tổ chim cúc cu, em mời các bạn yêu thích nghệ thuật xem phim này, một trong hai phim được Oscar cả diễn viên nam và nữ (chính) nhé. Còn tại sao à, thì thôi cứ xem thử xem là Oscar một đôi thế có hơn gì với Oscar cá lẻ không.[/QUOTE]
Gái ơi, gái cool thật anh không nỡ đi ngay. Anh giới thiệu phim này một trong những cái đặc biệt là được cả đôi nam nữ giật giải, chứ anh chưa kể lể nó hay chỗ nào nhé, mà gái cứ chăm chắm so sánh 11 với 5 thì anh công nhận gái be cool bẩm sinh,phải xem xem là 11 nó là 11 những cái gì chứ ;) À mà nói về số lượng anh khuyên gái xem Bent Hur, cũng được đâu 9, 10 cái , khá đấy.

Chocolatiebabe
20-03-2006, 12:38 AM
Xeko: Còn tại sao à, thì thôi cứ xem thử xem là Oscar một đôi thế có hơn gì với Oscar cá lẻ không.

Chuyện Oscar cả đôi, hay lẻ, hay không Oscar chả nhất thiết đánh giá phim nào đi sâu vào lòng khán giả hơn phim nào cả.
Anh cứ sính Oscar làm gì, cái Taxi Driver có được Oscar nào đâu mà sao nhiều người vẫn thấy nó cực hay?
Ingrid Bergman trong Casablanca, Robert De Niro trong Mean Streets, Audrey Hepburn trong My Fair Lady... diễn xuất sắc để đời vậy, trong mấy phim này đâu có được Oscar nào nhỉ??
Bình luận vui vẻ thôi mà một câu, hai câu Xeko đều ăn thua với chị em thế, gái cool với gái kiếc. Mất cool của ẹt min đi ;)

NCC
20-03-2006, 12:51 AM
[QUOTE=Koala]
Công nhận là có mấy phim được osca mà mình không thể hiểu được tại sao lại thế, như cái anh beautiful mind chẳng hạn, không thể hiểu là mình không đủ trình để xem hay mấy ông hàn lâm bị điên. Với cả tớ tưởng là bay qua tổ cúc cu được 5 cái quan trọng, còn Titanic 11 cái toàn râu ria?
[/QUOTE]
Anh thấy mấy cái phim đó đều cực hay còn mùa len trâu cực dở và em nghĩ ngược lại!
Hình như trình độ của anh hơi thấp! :(
À nhưng đợt này anh thấy phim vô cực dở, xem mãi chả hiểu! Tệ thế đấy

36
20-03-2006, 12:52 AM
Có 3 phim làm anh khó ngủ khi xem xong là : 1. Forest Gump, 2. The Wuthering Heights, 3. What dreams may come.
Đôi nào yêu nhau lắm mà trục trặc định bỏ nhau thì anh nghĩ nên xem What dreams may come để hàn gắn.
Có khi Sô cô la và Xeko thử ngồi cùng xem nhỉ.

Chocolatiebabe
20-03-2006, 12:54 AM
Em tan vỡ với anh Xếko hồi nào mà phải hàn gắn. Hơi bị hạnh phúc! :-rose

sleeman
20-03-2006, 12:58 AM
[QUOTE=36]Có 3 phim làm anh khó ngủ khi xem xong là : 1. Forest Gump, 2. The Wuthering Heights, 3. What dreams may come.[/QUOTE]

Forest Gump hay nhể :-)

gabamboo
20-03-2006, 12:59 AM
[QUOTE=Koala]Urgent, urgent, gabamboo ơi, hi`, tớ thấy pass rồi, đúng là mắt mờ mịt, mà sao nó đòi part 2 để unrip part 1, nếu mà down xong part 2 nó đòi part 3 để unrip thì sao nhỉ. Thế nghĩa là tớ phải down ngược từ dưới lên à? Trần ai khoai củ phết nhỉ?

[/B][/I][/QUOTE]

Nhà Koala phải down hết đi về để trong 1 thư mục rồi hẵng bung nén ra, lúc bấy giờ nó mới nhảy chung vào làm 1 film cho mà xem. Chẳng nhẽ định xem từng đoạn một hay sao???


36 viết:
Có 3 phim làm anh khó ngủ khi xem xong là : 1. Forest Gump, 2. The Wuthering Heights, 3. What dreams may come.


Ơ thế e tưởng xem 1 film hay xong phải cảm thấy yêu đời, yêu cuộc sống hơn. Chứ muốn xem xong mà thấy trằn trọc khó ngủ thì cứ đi xem mấy cái phim kinh dị, hiếp dâm trẻ em xong là thấy khó ngủ ngay chứ có gì đâu

camap
20-03-2006, 01:02 AM
Các bác ai xem V for Vendetta chưa nhể. Thấy tàu đồn là một kiểu giống Matrix vì kịch bản do cái thằng viết Matrix ngày xưa làm. Tây thì cho 8/10.
Em choc tập trung chuyên môn tí nhỉ, không làm việc riêng với xeko nữa. X-(

36
20-03-2006, 01:15 AM
[QUOTE=gabamboo]
Ơ thế e tưởng xem 1 film hay xong phải cảm thấy yêu đời, yêu cuộc sống hơn. Chứ muốn xem xong mà thấy trằn trọc khó ngủ thì cứ đi xem mấy cái phim kinh dị,[/QUOTE]

Lúc nào bị vợ đá ra khỏi giường mà ra bật tivi gặp đúng phim kinh dị thì vừa xem vừa ngủ luôn được đấy Tre gà ạ. Chú làm hỏng cả cái list của anh rồi.
Khổ cái bây giờ anh có mỗi cái máy tính, chả biết tìm loại đó ở đâu.

@Sô cô la: anh có nói là em với kô tan vỡ đâu. Thôi thì ngồi cùng nhau xem cho thêm tình cảm.

Chloé
20-03-2006, 06:31 AM
[QUOTE=Lihny]Cũng đú câu bài phát. Ty cờ lô xem phim Lovers of the Arctic circle chưa? Tên gốc cái gì rất chi là tình tứ Los Amantes del Circulo Polar; Julio Medem đạo diễn. Xem năm ngoái, giờ vẫn đê mê hehe. Quả này của Medem chị coi là số một, các thể loại Sex and Lucia làm sau chạy theo xách dép. Còn một hai phim nữa của ty này chị vẫn đang tìm kiếm. Mịa Úc lợn văn hóa thấp vãi cả đái, phim Châu Âu toàn của hiếm.

[/QUOTE]

Medem là bác nào, sao em không biết? Am I deceiving you? Ngượng phết :')

Từ giờ cho đến cuối tuần bé hứa cố gắng chăm ngoan lục DVD của Medem về xem nhé.

P.S1: Đang nghiên cứu mổ xẻ Twin Peaks. Tất cả vì Vanity. Nhục thôi rồi.

P.S2: Xeko là giai của chị à? Dắt giai về đê. Gái đang bàn chuyện tabloids mà cứ xen vào, là thế nào. Giai đé o gì vừa lười, vừa ấy lại còn to mồm, thủng nồi trôi dế. Dắt về, vỗ cho phát vào mông.

Lihny
20-03-2006, 06:50 AM
Medem tình yêu này gú gồ phát ra ngay:D. Chị xem xong con Lovers... đổ cái rầm, mịa hồi xưa cứ khinh TBN được mỗi Almodovar nhé, ai dè. Đọc giới thiệu thấy ty này vừa học về phim vừa học tâm lý học, thảo đíu nào mà phim bệnh hoạn vãi cả lái. Ty ở thành phố dạo này có phim nào ngon ngon bắn hàng đê, cứ kiểu Dreamers hay Love me if you dare, đại loại a la gái hot môi khêu ấy hehe

Tất cả vì vanity thì phải nhìn chị đây này, mẹ ôi nghiên cứu mổ xẻ từ Salò đến Requiem for a dream đến Mean Girls đến L word, thượng vàng hạ cám. Già rồi cứ phải đú chạy theo gái trẻ là nhọc người, xương cốt nhức mỏi, tâm lý ảnh hưởng ghê lém.

Lihny
20-03-2006, 06:53 AM
Xeko không phải giai nhà nhưng thuộc quyền quản lý tạm thời. Vài ngày nay do lơi lỏng không cho uống thuốc đầy đủ nên ty này có một số biểu hiện phát bệnh trở lại. Đã kéo về chữa trị xử lý nội bộ. Báo cáo ty cờ lô em hết.

Chloé
20-03-2006, 06:57 AM
Vanity bệnh nhỉ. Mà đáng yêu, em lại hơi yêu mới chết. Bỏ con mẹ! Bây giờ em đổi tông, đé o thích gái già nữa, cứ tầm vanity mà tung tăng.

Medem poster nhìn quê vãi, phim có khi đục đục kiểu mình thích? Almodovar poster nào cũng long lanh, ngây ngất.

Salo mình thích không? Em xem cách đây 2 năm. Cắm đầu cắm cổ nuốt nước mắt mà xem. Xem xong đé o hiểu mình vừa xem gì, con mẹ bác Pasolini. Thế mà em còn đọc thơ của bác ý nữa mới tởm chứ hihi

iznogoud
20-03-2006, 08:33 AM
[QUOTE=xeko]à, xưa có chú CN có cái title là bay qua tổ chim cúc cu, em mời các bạn yêu thích nghệ thuật xem phim này, một trong hai phim được Oscar cả diễn viên nam và nữ (chính) nhé. Còn tại sao à, thì thôi cứ xem thử xem là Oscar một đôi thế có hơn gì với Oscar cá lẻ không.[/QUOTE]

Xeko ơi, thế này thì chết. Bay trên tổ chim cúc cu là 1 trong 3 phim từ trước đến giờ gặm được 5 giải OSCAR chính (5 major awards), 5 giải gì tình yêu hỏi bác gúc hộ em nhá. =))

xeko
20-03-2006, 09:06 AM
Một trong hai phim thôi chứ nhỉ gù nhỉ ? Mày trưng cả 3 phim ra mở mang cho anh nghe, anh biết đến đâu thì nói chứ show off với ai mà gúc, mà còn cái Zatoichi không hôm nào cho xin lại đi.

Chocolatiebabe
20-03-2006, 09:19 AM
Làm lành với Xeko lão đại cái :)

(Best Picture, Best Director, Best Actor, Best Actress, Best Screenplay)
It Happened One Night (1934)
One Flew Over The Cuckoo's Nest (1975)
The Silence Of The Lambs (1991)

Chloé
20-03-2006, 09:53 AM
Em phải nhảy vào tỏ lòng ngưỡng mộ tình yêu Chocobabe. Lôi phim ra mà trải thì chắc số phim em xem đủ nối từ mặt trăng tớ đỉnh đồi. Tình yêu thì ruột phim chắc phủ kín mẹ nó chục lần trái đất này là của chúng mình, nhỉ?

Em phục đé o biết nói gì hihi. Chỉ tự dưng nghĩ đến cảnh nằm cạnh quả body của tình yêu và xem phim, ôi!

Lihny: I keep you close to my heart. Ok có phim ngon phím mình ngay. Everyday lovers xem chưa ý nhỉ? Bảo lâu rồi mà.

Chocolatiebabe
20-03-2006, 09:59 AM
Chloe đọc vội thế. Mấy cái đấy là trả lời cho câu hỏi của anh Lưu gù chứ có phải list phim đã xem ra đâu.
Mà mấy cái phim trên nằm cạnh nhau xem chả lãng mạn tẹo nào :D

Hunter
20-03-2006, 10:01 AM
Em Choc thích Bay qua tổ chim cúc cu thì đã xem The Shawshank Redemption chưa? Cả hai phim này đều hay nhưng anh thích The Shawshank Redemption hơn vì kết cục của Bay qua tổ chim cúc cu buồn quá.

Cái phim Bay qua tổ chim cúc cu nghe tên cứ tưởng phim lãng mạn kiểu hồng hồng tuyết tuyết. Cũng chả thấy cúc cu quái gì. Sao nó lại đặt tên thế nhỉ?

http://img239.imageshack.us/img239/5691/shawshan5hz.jpg (http://imageshack.us)

[QUOTE=Chocolatiebabe]
Còn phim bay qua tổ chim cúc cu em cũng xem rồi, công nhận rất hay, rất thích, xem 2 lần rồi hihi. Nhưng mà em cũng không phân tích ra đây được vì sao nó hay. Khổ thế. :~
[/QUOTE]

NCC
20-03-2006, 10:05 AM
[QUOTE=Chloé]Em phải nhảy vào tỏ lòng ngưỡng mộ tình yêu Chocobabe. Lôi phim ra mà trải thì chắc số phim em xem đủ nối từ mặt trăng tớ đỉnh đồi. Tình yêu thì ruột phim chắc phủ kín mẹ nó chục lần trái đất này là của chúng mình, nhỉ?

Em phục đé o biết nói gì hihi. Chỉ tự dưng nghĩ đến cảnh nằm cạnh quả body của tình yêu và xem phim, ôi!

Lihny: I keep you close to my heart. Ok có phim ngon phím mình ngay. Everyday lovers xem chưa ý nhỉ? Bảo lâu rồi mà.[/QUOTE]
Phát hiện ra cô Chóe này có thể chửi thề, đệm những từ chửi thề bất kể lúc nào, ở bất kể hoàn cảnh nào. Sao vậy? Một thứ văn hóa chăng?

Chloé
20-03-2006, 10:12 AM
Bố đời trật tự đê. Khi yêu người ta có quyền nói bậy. Em đang yêu...

xeko
20-03-2006, 10:15 AM
Từ dạo anh bảy ruồi ném cho quả tennis vào tin háng đâm ra Chóe lại có chiều hướng dạng chân. Hỏng, hỏng bố nó mất. Thôi trẻ con mới tập nói thì cứ tập, các anh chỉ nói có thế thôi.

Chocolatiebabe
20-03-2006, 10:15 AM
@Hunter: The Shawshank Redemption em xem rồi ạ. Nhân vật ông cụ giữ thư viện nhà tù... (( Nice twist n turn!! Mà nhắc đến những phim prison kiểu này có phim Murder In The First (1995) cực hay anh ạ. Nhức nhối uất ức lắm. Đấy là về một case tra tấn tù nhân trong Alcatraz vào những năm 1930.
http://www.alyon.org/generale/theatre/cinema/affiches_cinema/m/mot-mys/murder_in_the_first.jpg

[SIZE=1]P.S: Mà thôi, nói nhỏ kẻo có người sắp vào sừng sộ![/SIZE]

Chloé
20-03-2006, 10:36 AM
[QUOTE=xeko] Hỏng, hỏng bố nó mất. Thôi trẻ con mới tập nói thì cứ tập, các anh chỉ nói có thế thôi.[/QUOTE]

Các anh nào? Xì!

Now, if you'll excuse me, I'm going to go home and have a heart attack.

Tây Độc
20-03-2006, 10:47 AM
[QUOTE=Chocolatiebabe]@Hunter: The Shawshank Redemption em xem rồi ạ. Nhân vật ông cụ giữ thư viện nhà tù... (( Nice twist n turn!! Mà nhắc đến những phim prison kiểu này có phim Murder In The First (1995) cực hay anh ạ. Nhức nhối uất ức lắm. Đấy là về một case tra tấn tù nhân trong Alcatraz vào những năm 1930.
http://www.alyon.org/generale/theatre/cinema/affiches_cinema/m/mot-mys/murder_in_the_first.jpg

[SIZE=1]P.S: Mà thôi, nói nhỏ kẻo có người sắp vào sừng sộ![/SIZE][/QUOTE]

Nói về phim nhà tù, anh thích Sleeper. Phim nói về một nhóm thiếu niên nghịch ngợm, phải vào cải tạo trong một trại dành cho vị thành niên. Ở trong đó, nhóm này bị các quản giáo lạm dụng. Nhiều năm sau, 2 chú trong nhóm thành mafia, 1 chú thành luật sư, 1 chú là phóng viên và 2 chú mafia gặp lại tay quản giáo..... tiếp theo thế nào thì mọi người xem nhé.

Đại loại tớ chỉ giới thiệu thôi, không biết review đâu. À mà nói thêm phim này có Brad, Robert de Niro.

Hunter
20-03-2006, 11:28 AM
:D. Phim này anh cũng xem rồi. Nhưng phải nói thực là anh không thích lắm. Không phải phim không hay nhưng vì nó khốc liệt quá. Xem Bay qua tổ chim cúc cu hay The Shawshank Redemption có lúc gồng mình có lúc thư giãn. Chứ còn xem phìm này gồng mình từ đầu đến cuối. Xem xong người cứ thẫn thờ.

[QUOTE=Chocolatiebabe]@Hunter: The Shawshank Redemption em xem rồi ạ. Nhân vật ông cụ giữ thư viện nhà tù... (( Nice twist n turn!! Mà nhắc đến những phim prison kiểu này có phim Murder In The First (1995) cực hay anh ạ. Nhức nhối uất ức lắm. Đấy là về một case tra tấn tù nhân trong Alcatraz vào những năm 1930.
[SIZE=1]P.S: Mà thôi, nói nhỏ kẻo có người sắp vào sừng sộ![/SIZE][/QUOTE]

Hunter
20-03-2006, 11:46 AM
Tiếp tục chương trình giới thiệu phim lãng mạn xin giới thiệu đến các tình yêu bộ phim Under The Tuscan Sun. Chuyện phim kể về một cô nhà văn đi thực tế, như kiểu em Châu đi tìm quá khứ, đến vùng Tuscany bên Ý. Thế rồi thích quá mà mua luôn một căn nhà xinh ở lại đấy. Rồi có một mối tình lãng đãng với một chàng người Ý, rồi...xem thì biết :p

Phim này hình ảnh cực đẹp. Xem phim để biết được thêm một vùng đất một ngày nào đó mình nên ghé thăm nếu có cơ hội. Anh chàng người Ý kia rất đẹp trai, không kém gì các cầu thủ đội tuyển bóng đá Ý. Anh biết là so sánh thế rất khập khiễng nhưng phải công nhận đội tuyển Ý toàn các anh đẹp trai nhỉ :D

http://img220.imageshack.us/img220/889/underthetuscansun8zq.jpg (http://imageshack.us)

Demo thêm một cái pix về Tuscany:
http://img100.imageshack.us/img100/5954/tuscany9uc.png (http://imageshack.us)

nightduke
20-03-2006, 11:47 AM
[QUOTE=Chocolatiebabe]@Hunter: The Shawshank Redemption em xem rồi ạ. Nhân vật ông cụ giữ thư viện nhà tù... (( Nice twist n turn!! Mà nhắc đến những phim prison kiểu này có phim Murder In The First (1995) cực hay anh ạ. Nhức nhối uất ức lắm. Đấy là về một case tra tấn tù nhân trong Alcatraz vào những năm 1930.
[/QUOTE]

Tù thì cũng phải kể thêm GreenMiles và the Great Escape, mình xem 2 film này có 2 ân tượng hoàn toàn trái ngược nhau

nightduke

NCC
20-03-2006, 11:55 AM
[QUOTE=Chloé]Bố đời trật tự đê. Khi yêu người ta có quyền nói bậy. Em đang yêu...[/QUOTE]
Em yêu em có nhiều quyền, tèn tén ten thoải mái, chửa đẻ vô tư, không ai cấm nhưng anh không nghĩ khi yêu lại nên / có quyền nói tục mọi nơi mọi chỗ!
Anh sẽ ko nói lại về chuyện này nữa, tùy em thôi; hãy tiếp tục nếu em muốn mọi người xung quanh nghĩ về em với ý niệm duy nhất là chửi tục, chừng nào mọi người còn chịu được (hehe, tất nhiên ko có anh trong đó)!
Chào em!
À, em nên xem lại một số post trước, không phải mình anh có ý kiến về vụ này đâu nên đừng có hỏi lại Xeko: "anh nào"

momo
20-03-2006, 01:11 PM
The Shawshank Redemption có phải cái phim đục tường đào hầm trốn trại không nhỉ? Phim này làm mình nhớ đến phim/truyện Papillon.

Tớ thích xem phim kinh dị với phim ma, nhưng phim hay có vẻ hiếm quá. Dạo này bọn Mỹ lại có cái mốt lấy lại kịch bản phim ma của bọn Nhật để xào lại. The Grudge ấy, phình phường nhỉ?

Hôm nọ xem The Skeleton key, ý tưởng của phim được phết. Hồi hộp đến phút cuối cùng của bộ phim. Ai chưa xem, nên xem.

http://us.movies1.yimg.com/movies.yahoo.com/images/hv/photo/movie_pix/universal_pictures/the_skeleton_key/theskeletonkey_bigearly.jpg

NCC
20-03-2006, 01:38 PM
Không hiểu sao mình không thể xem được phim kinh dị với ma mãnh vì quan điểm xem mấy cái này phải sợ mới thấy hay, đáng tiếc xem mãi chả thấy sợ, chỉ thấy ghê ghê hoặc buồn cười!
Sẽ nghe lời môm đi mượn quả đĩa này về xem, hi vọng sẽ được rùng mình!

momo
20-03-2006, 01:49 PM
Chính vì nhiều phim thriller horror chỉ làm mình buồn cười hoặc ghê ghê nên em mới bảo phim hay rất hiếm. Freddy vs. Jason chả hạn, xem ghê ghê, cảm giác sợ cũng có, nhưng không thú vị. The Skeleton Key cũng không phải là phim xuất sắc, nhưng em thích cái ý nghĩa đằng sau cái bộ phim đó. Đại loại là phép thuật chỉ hiệu nghiệm khi người ta tin vào nó. Và xa hơn nữa, không chỉ là phép thuật,... có thể suy ra nhiều hiện tượng tương tự trong cuộc sống.

iznogoud
20-03-2006, 01:56 PM
[QUOTE=momo]Chính vì nhiều phim thriller horror chỉ làm mình buồn cười hoặc ghê ghê nên em mới bảo phim hay rất hiếm. Freddy vs. Jason chả hạn, xem ghê ghê, cảm giác sợ cũng có, nhưng không thú vị. The Skeleton Key cũng không phải là phim xuất sắc, nhưng em thích cái ý nghĩa đằng sau cái bộ phim đó. Đại loại là phép thuật chỉ hiệu nghiệm khi người ta tin vào nó. Và xa hơn nữa, không chỉ là phép thuật,... có thể suy ra nhiều hiện tượng tương tự trong cuộc sống.[/QUOTE]

What about Psycho, Rosemary's baby or The Ring?

momo
20-03-2006, 02:00 PM
Tớ chưa xem Psycho, Rosemary's baby, nhưng nghe bảo xem hơi khó hiểu à?

The Ring 1-2 thì chắc nhiều người xem rồi. Nói chung là xem được, không có gì phải phàn nàn. Chả hiểu có ra The Ring 3 không nhỉ? Xem the Ring 2 thấy chúng nó cũng đã để ngỏ một chút để có thể tiếp tục làm tập khác. The Grudge cũng vậy.

Dove
22-03-2006, 04:53 AM
[QUOTE=momo]The Ring 1-2 thì chắc nhiều người xem rồi. Nói chung là xem được, không có gì phải phàn nàn. Chả hiểu có ra The Ring 3 không nhỉ? Xem the Ring 2 thấy chúng nó cũng đã để ngỏ một chút để có thể tiếp tục làm tập khác. The Grudge cũng vậy.[/QUOTE]Theo quan điểm của tớ thì the Ring ko khoái lắm :D
Mỗi người 1 cách đánh giá thôi mà.

The Grudge 1 thì tớ thấy thích lắm,vì thấy sợ :p
Còn cái The Grudge 2 -của Nhật thì...chuối chuối thế nào ấy :D Noriko góp mặt,nhưng mà đóng vai bị ma ám...hu hu,nhợt nhạt sao sao ấy :~

gabamboo
22-03-2006, 02:47 PM
Mấy ty hâm mộ võ thuật thì kg nên bỏ qua film mới nhất này của anh Kiệt. Mới nhất và là bản DVD đó.

FEARLESS
http://rapidshare.de/files/15967161/FLDVD.part1.rar.html
http://rapidshare.de/files/15975610/FLDVD.part2.rar.html
http://rapidshare.de/files/16003104/FLDVD.part3.rar.html
http://rapidshare.de/files/16016290/FLDVD.part4.rar.html
http://rapidshare.de/files/16024450/FLDVD.part5.rar.html
http://rapidshare.de/files/16030501/FLDVD.part6.rar.html
http://rapidshare.de/files/16035772/FLDVD.part7.rar.html
http://rapidshare.de/files/16036172/FLDVD.part8.rar.html

Password: nattawat.blogspot.com

vanity
22-03-2006, 03:49 PM
[QUOTE=Lihny]Chị xem xong con Lovers... đổ cái rầm, mịa hồi xưa cứ khinh TBN được mỗi Almodovar nhé, ai dè.[/QUOTE]
Ty Lihny muốn nghiên cứu thêm về Spanish cinema thì không thể bỏ qua Luis Buñuel. Lão này người TBN nhưng hợp tác với French filmmakers nên thành ra là phim nói tiếng Pháp. Lão này là người tiên phong cho thể loại phim surreal. 2 phim đỉnh cao nhất: Un chien Andalou và Belle de jour. Nhưng mà phim của lão này chậm rề rề, mệt bỏ cha, không say đắm, engaging như ty Lynch được :x

Thế hệ trẻ làm phim của TBN có Alejandro Amenábar (Open your eyes, The Others, The sea inside) nổi nhất nhưng phong cách chưa thực sự đặc sắc, khá conventional.

Nhân tiện nói chuyện phim TBN, hôm trước em tình cờ ngó được 1 phim tên là No news from God. Đanh định đi ngủ rồi nhưng thấy em Penelope Cruz mắt nai tơ, môi bĩu sexy (lại còn là lesbian nữa chứ!) nên ngồi xem. Lúc sau có thêm anh Gael García Bernal mắt cũng long lanh, môi ngon => double pleasure. Xem xong mới luận ra rằng em Penelope can only act khi nói tiếng TBN =)) . Nội dung bộ phim là có 1 thằng boxer bị chấn thương nặng ở não, tâm hồn nó trở thành cuộc tranh đua giữa 2 phe Heaven và Hell. Trên Heaven thì mọi người sống trong 1 night club và nói tiếng Pháp còn Hell là nhà tù và mọi người nói tiếng Anh. Phim cực quái. Xem xong cứ băn khoăn mãi về nội dung và thông điệp của bộ phim vì nó cứ tưng tửng, mơ hồ vậy. Em khoái!

Saint
22-03-2006, 03:56 PM
Lên http://ephim.com mà lấy cái When the Eagles has landed. Cái này hay, nó cũng giống như cái Bridge over the Kwai river.

À cái này chỉ phù hợp cho những ai thích phim về đệ nhị thế chiến và các tấm gương dũng cảm anh hùng mã thượng thôi nhé. Còn những loại mỏ nhọn như Xeko thì không thích đâu.

gabamboo
22-03-2006, 06:01 PM
[QUOTE=Saint]Lên http://ephim.com mà lấy cái When the Eagles has landed. Cái này hay, nó cũng giống như cái Bridge over the Kwai river.

À cái này chỉ phù hợp cho những ai thích phim về đệ nhị thế chiến và các tấm gương dũng cảm anh hùng mã thượng thôi nhé. Còn những loại mỏ nhọn như Xeko thì không thích đâu.[/QUOTE]

Cái ephim này hình như chỉ dành cho mấy bác dùng fpt thì phải, bọn em loại lang thang ở ngoài chỉ ngó thôi, đếch vào được.

36
22-03-2006, 06:20 PM
Saint, ngã thượng, không phải mã thượng.

Nhờ các tình yêu cái này không biết ai biết không. Pháp có một series phim tên là 3 màu (hình như thế) rất hay mà khoảng 6-7 năm trước có chiếu trên TV rồi. Có một phim trong series đó là "Đỏ và xanh" thì phải, nội dung đại khái là một người chồng Balan, một cô vợ người Pháp vì vấn đề pháp lý gì đó mà không ở gần nhau được. Có đoạn cuối, khi anh chồng trở về, đứng dưới đường, nói chuyện với vợ mãi bằng body language trên cửa sổ mà không dám nói hay gặp nhau. Hết phim là tiếng violin rất hay.
Mình kiếm nhưng không thấy, căn bản là không nhớ rõ tên phim. Tình yêu nào xem rồi correct lại tên phim hoặc chỉ chỗ có thì hay quá.

Phiu
22-03-2006, 06:29 PM
Blue, Blanc, Rouge. Xanh trắng đỏ bác, của em Sophie Marceau chứ gì? Ngoài 135 Hàng Bông đầy.

36
22-03-2006, 06:31 PM
Nhanh quá, cảm ơn bác Phiu nhiều.

red2thebones
22-03-2006, 09:52 PM
Bleu có Juliette Binoche, Rouge có Irene Jacob, Blanc có Julie Delpy, bác cứ thế mà chơi cho em, cắm đầu cắm cổ tìm em Sophie Marceau trong loạt phim 3 màu chắc mùng thất mới thấy bác ạ.

gabamboo
23-03-2006, 12:32 AM
[QUOTE=vanity]
Nhân tiện nói chuyện phim TBN, hôm trước em tình cờ ngó được 1 phim tên là No news from God. Đanh định đi ngủ rồi nhưng thấy em Penelope Cruz mắt nai tơ, môi bĩu sexy (lại còn là lesbian nữa chứ!) nên ngồi xem.[/QUOTE]

Bậy nào. Em Penelope lesibian lúc nào. Lesibian mà óanh cho chú Tom nhà em Chocolababie lên bờ xuống ruộng đến phải bỏ cả em Kidman chân dài đến nách àh?

vanity
23-03-2006, 10:12 AM
[QUOTE=gabamboo]Bậy nào. Em Penelope lesibian lúc nào. Lesibian mà óanh cho chú Tom nhà em Chocolababie lên bờ xuống ruộng đến phải bỏ cả em Kidman chân dài đến nách àh?[/QUOTE]
Em ấy lesbian trong phim đấy chứ có ai bảo em đấy les ngoài đời đâu!

Chloé
23-03-2006, 10:40 PM
[QUOTE=vanity]Ty Lihny muốn nghiên cứu thêm về Spanish cinema thì không thể bỏ qua Luis Buñuel. Lão này người TBN nhưng hợp tác với French filmmakers nên thành ra là phim nói tiếng Pháp. Lão này là người tiên phong cho thể loại phim surreal. 2 phim đỉnh cao nhất: Un chien Andalou và Belle de jour. Nhưng mà phim của lão này chậm rề rề, mệt bỏ cha, không say đắm, engaging như ty Lynch được :x

[/QUOTE]

À đây là link dl Un chien Andalou (http://www.archive.org/details/ChienAndalou). Phim ngắn, chắc load nhanh.

Bác Bunuel Mễ thì phải, bọn Mễ đi đâu cũng khoe. Tôi lại cứ nghĩ bác ý trừ cái tên còn đâu Pháp chăm chăm.

Tình yêu mình bảo Un chien Andalou không say đắm á, không tình không gái thôi chứ cực dâm và bệnh của nó( đoạn anh em bác giáo sỹ :') ). Phim này tởm quá, tôi chỉ thấy ngây ngất ngây ngất nhưng không có cảm giác ám ảnh hoảng hốt như Eraserhead. Không hiểu sao. Vì trong Eraserhead hình như có mùi Kafka.

Tình yêu mình xem l'age d'or chưa? Kiêu kiểu un chien andalou, bác ý làm ngay sau thì phải, nhưng logic có vẻ rõ ràng hơn. Dốt như tôi cũng nhìn ra loáng thoáng.

36
24-03-2006, 12:06 AM
[QUOTE=red2thebones]Bleu có Juliette Binoche, Rouge có Irene Jacob, Blanc có Julie Delpy, bác cứ thế mà chơi cho em, cắm đầu cắm cổ tìm em Sophie Marceau trong loạt phim 3 màu chắc mùng thất mới thấy bác ạ.[/QUOTE]
Cám ơn bác Đỏ.
Juliette hay, dù không đẹp và ăn khách như Sophie, nhưng diễn tốt hơn nhiều, tuy đôi khi hơi kiểu cách kiểu Pháp.
Thỉnh thoảng gặp người có gu giống mình như bác Slee, Phiu, Đỏ cũng vui nhẩy.

Chloé
24-03-2006, 12:30 AM
Em thấy Juliette Binoche đẹp đúng chất Pháp chứ bác 36. Đài các mà hoang vắng, xao xác. Một cô nữa đẹp kinh khủng là Isabelle Adjani. Monica Belluci là phiên bản của Adjani nhưng đồ sộ xôi thịt hơn.

Mauvais Sang/ Bad Blood có cả Juliette Binoche và Julie Delpy. Các bạn kiểu tình yêu lihny chắc sẽ thích hihi. Bạn em thì yêu phim này mà em chỉ cười thôi vì em yêu bạn em. Công nhận Julie Delpy phim này xinh thật. Tóc dài, xinh xao xác, mong manh nhìn tội lắm, tội như không có thật. Như một cách bướm trắng toát xòe ra rồi khép lại rất nhanh trên nền đêm đen kịt.

36
24-03-2006, 01:09 AM
Ừ, Juliete đài các, hoang vắng, nhưng kiểu Pháp, nó có gì đó kiểu cách, ước lệ, vì thế, đôi khi làm vai diễn kém đi sự tinh tế, mặc dù vẫn thể hiện hoàn hảo hình tượng nhân vật. Juliete có một vai hay trong The Wuthering Heights, một sự ước lệ điển hình.

Có một vẻ đẹp Ý hoang vắng là Claudia Gerini trong The Pasion of The Christ. Trong cảnh máu chảy của Jesus, thật, có mỗi khuôn mặt của Claudia là làm mình động lòng.

Sava
24-03-2006, 06:38 AM
nhìn ava bác vanity quen quá, nhòm kĩ kĩ tẹo hóa ra Blue Velvet :p

1 số fim các bác đang nói chiện trong này, hiện có link dl trong ProjectW (như là One flew over cuckoo's nest, Life is beautiful .v.v...)

A.K
24-03-2006, 06:49 AM
Mới đi xem The Hills Have Eyes. Film cũng tạm được dù motif không mới. Khoái mấy cái cảnh cuốc chim chẻ ngay đỉnh đầu....Xem sướng mắt!...Các ty nào có đk đi xem cuối tuần cho thoải mái. Đảm bảo gái ôm cứng ngắc! :D

Koala
24-03-2006, 07:54 AM
Hôm qua em mới xem face/off- đúng là hay không có từ ngữ nào diễn tả nổi. Just watch n watch again n again dù vẫn đang phải cong đuôi lên viết ass(ignment) :D

Phim này cũ rồi, chắc nhiều bác trên này đã xem, có anh Nicolas Cage n John Travolta. 1 anh là cop, 1 anh là cướp, đầu phim thằng cướp định bắn chết anh cop, ai dè viên đạn xuyên qua ngực anh cop, giết chết con trai anh cop (5,6 tuổi gì đấy). Vài năm sau, anh cop bắt được thằng cướp, mà thằng này đã kịp cài 1 quả bom hẹn giờ sắp nổ. Anh cop phẫu thuật lấy mặt của thằng cướp để vào trại giam gặp thằng em trai thằng cướp, tìm cách có thông tin về quả bom. Ai dè thế nào mà thằng cướp lấy được mặt anh cop, giết ông bác sĩ với mấy người biết cái mission này, thế là anh cop thành thằng cướp và thằng cướp thành anh cop. Rồi vượt ngục, rồi bắn nhau các kiểu...

Odd point: theo em hiểu thì 2 anh này chỉ phẫu thuật đổi mặt cho nhau nhưng có vẻ là đổi hết: từ dáng đi, phom người, đến tay tiếc, nếu cho qua, coi như đổi não cho nhau thì phim này ok.

Có cái này em đọc từ anh gú: cách đặt tên nhân vật hay, 2 anh em thằng cướp tên là Castor Troy với cả Pollux Troy, theo thần thoại Hy Lạp, Castor và Pollux là anh em sinh đôi con của thần Zeus với Leda. Sau này cùng tham gia cuộc chiến thành Troy. Castor với Pollux cũng là tên 2 ngôi sao trong chòm Gemini, còn anh cop tên là Sean Archer. Sagittarius the Archer, mà chòm Sagittarius thì nằm ở vị trí đối diện với Gemini trong cung hoàng đạo.

Lời thoại phim hay, làm cho em xem ba lần, mà đau đớn cái vốn tiếng Anh xi cà que của em, có nhiều đoạn em vẫn không nghe ra :(

Như đoạn thằng cướp trong lốt anh cop, đến nhà anh cop ở, anh cop có cô con gái nổi loạn ăn mặc kiểu hippi, em bé này đi chơi đêm về bị thằng bạn định làm bậy trên ô tô, ông bố (fake) ra tẩn cho thằng bồ 1 trận. Vào nhà bảo con bé: "You dress like Halloween, ghouls will try to get in your pants, hah?"

Còn đoạn cuối cùng trong 1 cái nhà thờ, anh Travolta đi vào bảo "Isn't this religious, ah yes, the eternal battle between good and evil, saint and sinner but you are still not having fun", đoạn "hè vìng phắn" cao giọng lên nhá, rồi 2 anh bắn nhau đùng đùng. Sau đấy thì đầu tiên là anh cop với thằng cướp chĩa súng vào nhau, rồi đệ tử thằng cướp lôi cô vợ anh cop vào, rồi người yêu thằng cướp ở đâu chạy đến chĩa súng vào thằng cướp (vì tưởng đấy là anh cop :D), rồi 1 thằng đệ tử nữa của thằng cướp chĩa súng vào cô này, y như cái hình ngũ giác, cô vợ anh cop đứng ở giữa, anh Travolta lúc đấy lại cất giọng kim "weeeeeeeeeeee', what a predicament" Rồi sau đấy lại bắn nhau đùng đùng....

Còn vài đoạn nữa, storyline với chi tiết của phim như em thấy nếu trừ cái odd point nói ở trên thì đỉnh, các bác cứ xem thì biết, còn diễn xuất thì công nhận xem phim này xong em yêu bác Travolta vãi đ ái. (Cảm ơn nhà Xpert cho tớ cái phim này, :D hôm nào rỗi phải sang nhà chị L với cả bác Chử xin thêm về xem mới được :D)

Còn 1 phim nữa có anh Nicolas Cage (hì, anh S........anh của lòng em bảo thích NC đâm em cũng phải xem để biết vì sao mà thích) là Lord of war. Phim này thì mới. cũng hay, có thằng cha đi buôn súng đạn sang nam Mĩ, rồi sang Ukraine mua máy bay khi hết chiến tranh lạnh, sang châu phi bán súng lấy kim cương, hic nhưng mà có chính trị đâm nhức đầu, với cả anh Cage trong phim này nói rõ lắm, gheeeeeeeeeeeet' :D

momo
24-03-2006, 08:25 AM
Nicolas Cage đóng phim nào cũng hay. Mặt trông rất phớt đời. Hôm nọ vừa xem Lord of War xong. Hay, hay từ cảnh đầu tiên của phim. Phim nào của Cage đóng cũng có ý nghĩa hơi bị sâu xa. :-)

Cơ mà tớ thích Face Off hơn.

scrotum
24-03-2006, 08:29 AM
Mình cũng khoái thằng cha này. Có điều, cứ nhìn thấy nó là lại liên tưởng đến đồng chí Saint.

Koala
24-03-2006, 08:32 AM
Công nhận Lord of war cảnh đẹp, chị Momo có nhớ đoạn cái máy bay phải hạ cánh khẩn cấp trên đường cái không? Người chạy như vịt mà sau đấy thì dừng cách đứa bé con đúng khoảng 10 cm- đúng là more than béautiful, sau đấy đoạn mà sau 1 đêm cái máy bay không còn gì hehe, chắc phải được vài cái kho đồng nát. Anh Cage trong phim này phải nói là cực kì khôn ngoan, chung thủy, nói cũng hay (mỗi tội lắm quá :D) Sau khi nộp xong cái ass khổ ải này mà ngoài rạp còn chiếu phim này nhất định em sẽ đi xem.

iznogoud
24-03-2006, 08:38 AM
Koala thích anh Travolta thì xem thêm cái Saturday Night's Fever đi em.

torguy
24-03-2006, 08:38 AM
Dạo năm 97 98 anh Cage dở chứng đổi phỏm đi đóng mấy phim hành động, phim nào cũng hay . Ngoài con F off này còn có cái Con Air xem cũng phê. Xem xong phim đấy mình fall in love luôn với lão Steve Buscemi, cbn, đóng bệnh hoạn vãi đái.
Cage nói chung quá ngon, nòi nhà Coppola mà.

white_poplar
24-03-2006, 12:02 PM
Hôm nọ em xem được cái này. Thích phết. Đây là phần cuối trong triology về sự trả thù của một bác Hàn tên park chang-wook. Đang cố lùng hai cái trước đấy xem cho đủ bộ.

Trên torrent có nhiều lắm. Bác nào khoái vác về coi thử. :-)

http://movies.themoviebox.net/images/ladyvengeance/main.jpg

http://www.cineasie.com/CinemaKorea/Sympathy_Lady_Veangeance/SympathyForLadyAf_France.jpg

chudongtu
24-03-2006, 12:25 PM
Lord of war hehe, em cũng vừa xem xong :d. Tóm lại là nên làm những việc mà mình có năng khiếu :D. À em ấn tượng nhất với Munich cơ. Hôm trước lên xe bus có 1 chú ôm cái ba lô ngồi cạnh em, trông na na mấy chú trong Munich. Thỉnh thoảng chú thò tay vào ba lô làm em sợ vãi lái, tưởng không còn có ngày mai. Đến lúc xuống xe mới hết cbn nó run. :D. Còn em Skeleton Key em mới xem được 1 nửa thôi, lâu ko xem phim kinh dị, nên vẫn thấy hay. Bao giờ hết run thì xem tiếp

momo
24-03-2006, 02:14 PM
Vừa xem North Country. Em Charlize Theron đóng. Cảnh quay đẹp. Phim đáng xem. Hay hơn Crush.

http://www.soundtrackcollector.com/images/movie/large/North_country_(2005).jpg

faceoff
24-03-2006, 04:32 PM
Quả The Weather Man cho tình yêu nào hâm mộ Nicolas Cage này:

http://rapidshare.de/files/16282826/The_Weather_Man.part01.rar
http://rapidshare.de/files/16282948/The_Weather_Man.part02.rar
http://rapidshare.de/files/16283336/The_Weather_Man.part03.rar
http://rapidshare.de/files/16283494/The_Weather_Man.part04.rar
http://rapidshare.de/files/16283611/The_Weather_Man.part05.rar
http://rapidshare.de/files/16284031/The_Weather_Man.part06.rar
http://rapidshare.de/files/16284514/The_Weather_Man.part07.rar
http://rapidshare.de/files/16284973/The_Weather_Man.part08.rar
http://rapidshare.de/files/16285365/The_Weather_Man.part09.rar
http://rapidshare.de/files/16285772/The_Weather_Man.part10.rar
http://rapidshare.de/files/16286215/The_Weather_Man.part11.rar
http://rapidshare.de/files/16286469/The_Weather_Man.part12.rar

Chloé
24-03-2006, 07:50 PM
Nicholas Cage đóng vai nào em cũng thấy lồ lộ vẻ ridiculous. SEXY ridiculous.

Cage đóng phim bắn nhau như ấy, hihi nâng cằm Koala xơm xơm :') . Matchstick Men và Adaptation mới là real Cage. Thông minh, hóm hỉnh và đặc biệt có khả năng tự trào.

Matchstick Men hay. Lạ lạ, quai quái, rất funny. Cage đóng thợ lừa liên tỉnh. I'm not a con man. I'm a con artist. Già, lẫn cẫn, cực đoan, sạch sẽ đến bệnh hoạn nhưng cool và đáng yêu khủng khiếp. Thợ lừa mà để gái( cực trẻ, ngỡ là con gái) + giai của nó (bạn làm ăn) mang yêu thương ra làm bàn đạp lừa cho lên bờ xuống ruộng. Vô thường khó lường.

Adaptation là một phim thông minh, độc đáo và đắm đuối. Nhịp phim chậm rãi, không có bắn nhau, chửi tục và gái nhảy bục. Không có ma túy say túy lúy hay tình yêu giai gái đỏ thắm. Chỉ là cuộc sống bình dị và có phần tẻ nhạt của những con người không hoàn toàn thuộc về Hollywood choáng lộng. Hoành tráng thì dễ dính cliché mà nhỏ bé chi tiết còn dễ chảy hơn. Nhưng Adaptation rất đẹp, đặc biệt và tinh tế. Một nhà viết kịch quái đản (Cage đóng Kauffmann - viết kịch bản của Being John Malkovich, Eternal Sunshine) và người em song sinh tưởng tượng. Một nhà văn nữ (Meryl Streep) thất bại trước cuốn sách về hoa lan ma huyền thoại. Một người mãi mãi trẻ thơ và yêu hoa lan điên dại, không bao giờ nhìn thấy thất vọng có gương mặt buồn. Sống như đi trên mép vực thẳm đan bằng những đam mê nối nhau bất tận...

http://img95.imageshack.us/img95/1742/adaptation013jh.jpg


Poster đẹp quá :x Phim này nhịp chậm và đối thoại nhỏ nhẹ thì thào nhưng càng xem càng thấy nó thông minh, duyên dáng, hóm hỉnh. Buồn, xót xa, nhưng mà đáng yêu.

A.K
24-03-2006, 07:57 PM
[QUOTE=Koala]
Còn vài đoạn nữa, storyline với chi tiết của phim như em thấy nếu trừ cái odd point nói ở trên thì đỉnh, các bác cứ xem thì biết, còn diễn xuất thì công nhận xem phim này xong em yêu bác Travolta vãi đ ái. (Cảm ơn nhà Xpert cho tớ cái phim này, :D hôm nào rỗi phải sang nhà chị L với cả bác Chử xin thêm về xem mới được :D)
[/QUOTE]

Nếu Koala thích anh Travolta thì cũng nên xem qua SWORDFISH. Mình rất thích xem các thể loại twist. Đến cuối cùng mới lẩm bẩm theo anh Jackman chửi theo 1 câu: u r the son of bixxx. Film khá hay, tình tiết hấp dẫn từ đầu film. Anh nào học IT và fan của Dell thì càng khoái. Koala thử load xem nhé!

Công Tử Bạc Liêu
25-03-2006, 04:23 AM
Forest Gump em thấy cũng tạm thôi mà làm gì các bác ca ngợi thế, xem lần đầu rất rất hay nhưng 10 năm sau xem lại thì.. phình phường. Thể loại phim hài họt theo em là nên đú theo "Thượng đế cũng phải cười", cũng thâm thúy mà lâu lâu xem lại vẫn thấy vui. À có cái phim giề giề "50 first dates" được của nó, em xem phim hơi nhiều và đánh giá của em là phim này nên xếp thuộc dạng kinh điển :D.

Docteur Rieux
25-03-2006, 05:04 AM
[QUOTE=Công Tử Bạc Liêu]Forest Gump em thấy cũng tạm thôi mà làm gì các bác ca ngợi thế, xem lần đầu rất rất hay nhưng 10 năm sau xem lại thì.. phình phường. Thể loại phim hài họt theo em là nên đú theo "Thượng đế cũng phải cười", cũng thâm thúy mà lâu lâu xem lại vẫn thấy vui. À có cái phim giề giề "50 first dates" được của nó, em xem phim hơi nhiều và đánh giá của em là phim này nên xếp thuộc dạng kinh điển :D.[/QUOTE]

Forest Gump như một câu chuyện cổ tích hiện đại, anh thấy nó bi nhiều hơn hài. Cũng chàng ngốc tốt bụng gặp nhiều may mắn, nhưng sao mà đời nó buồn. Mỗi lần Forrest Gump gặp lại cô bồ cũ thì lại thấy cô ấy trượt dài hơn, thảm hại hơn. Mãi đến khi tưởng như tìm được hạnh phúc thì cô bồ lại đi về nơi xa :( . Buồn lắm ý, anh không muốn xem lại phim này!

Mà thế đếch nào cả một thời gian dài anh cứ tưởng phim này của Steven Spielberg.

Hunter
25-03-2006, 06:09 AM
Chú Liêu nếu là người thích xem phim thì nên xem lại Forrest Gump một lần nữa. Lần này đừng xem theo nhận định nó là phim hài nữa mà xem như nó là một cuốn phim về tính nhân bản, về tình người. Chú ý lời thoại, bối cảnh, mạch truyện. Lúc đó chú sẽ thấy khác. Forrest Gump có thể nói hay đến từng chi tiết, thậm chí cả nhạc nền.

Lần đầu anh xem cũng bị bọn phò cho mướn phim giới thiệu đây là phim hài. Xem xong thì đánh giá đây là phim hài thuộc dạng dưới trung bình. ;)

[QUOTE=Công Tử Bạc Liêu]Forest Gump em thấy cũng tạm thôi mà làm gì các bác ca ngợi thế, xem lần đầu rất rất hay nhưng 10 năm sau xem lại thì.. phình phường. Thể loại phim hài họt theo em là nên đú theo "Thượng đế cũng phải cười", cũng thâm thúy mà lâu lâu xem lại vẫn thấy vui. À có cái phim giề giề "50 first dates" được của nó, em xem phim hơi nhiều và đánh giá của em là phim này nên xếp thuộc dạng kinh điển :D.[/QUOTE]

Chocolatiebabe
25-03-2006, 07:06 AM
Em có thằng bạn chỉ thích xem những phim nhảm nhí kiểu zombie máu me nguều ngoào còn mấy phim mang tính "triết" tí nó cứ đực mặt ra kêu dở. Công nhận xem phim vừa là sở thích nhưng cũng thể hiện văn hóa các anh các chị nhỉ! :)

momo
25-03-2006, 07:19 AM
Nhắc đến Forrest Gump, tự dưng thấy mình "đo nước mắm, đếm dưa hành" phết :p Từ trước tới giờ toàn xem DVD lậu 18 nghìn trở xuống, duy nhất có Forrest Gump là mua đĩa xịn vì thấy phim này xứng đáng mua hơn cả. :D Forrest Gump, bộ phim yêu thích của tớ, vì tất cả mọi thứ của nó, kịch bản, diễn viên, âm nhạc, cảnh quay, ý nghĩa bộ phim, v.v... Phải nói là một bộ phim tuyệt vời. Rất yêu Tom Hanks. :-)

Tặng các ấy nhạc nền của Forrest Gump này: Forrest Gump Theme - John Williams (http://web.mit.edu/pacing/www/docs/Feather-Theme.mp3)

NCC
25-03-2006, 08:55 AM
Momo sao hoang thế?
Cái đĩa xịn đấy có khi phải mua được 20 đĩa DVD tàu hay 40 VCD sao lại ấy chứ!
Lần sau thì bỏ cái trò xa xỉ ấy đi nhé!

xeko
25-03-2006, 09:11 AM
Các chú mới nhớn và chị Vìu em nên chuẩn bị tinh thần xem Basic Instinct 2, em gái già 48 tuổi sắp lên ngôi lần hai. Đóng cả chú Stan Collymore nhé.

momo
25-03-2006, 09:13 AM
Mình còn chưa xem Basic Instinct 1, nói gì đến 2. Công nhận mình trong sáng phết. Toàn xem phim trong sáng :p

xeko
25-03-2006, 09:18 AM
Momo phét, phim đấy cơ bản là không có gì bậy lắm, nhưng mà mình thấy có nhiều nét hay và đặc sắc nhất là nó xây dựng được nét miêu tả đặc trưng bản năng của con cái, èo sợ vãi, ấy xong xực luôn. Chỉ có tình yêu chân chính thôi, khà khà .. .

Hunter
25-03-2006, 11:08 AM
Đang định vào khen Face Off với lại Con Air thì có người khen mất rồi :D Chỉ nói thêm một tí là Con Air âm thanh nghe cực sướng. Bọn bán dàn surround 5.1 ở VN toàn lấy Con Air để thử máy thì các ty cũng biết là thế nào rồi.

Bây giờ giới thiệu một phim khác. Phim City of God. Một bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về tầng lớp cùng khổ trong một khu vực nhiều tội ác bậc nhất của Rio de Janeiro. Cả bộ phim đẫm chất bạo lực, khốc liệt của cuộc sống ở đây. Tuy nhiên đằng sau những cảnh tượng đẫm máu lại là thông điệp mang tính nhân bản, thấm đẫm tình người. Khi đã rơi đến tận cùng của xã hội rồi thì người ta đối xử với nhau lại chân thực nhất. Ác cực ác, thiện cực thiện. Đạo diễn xử lý rất khéo làm cho cái thiện và ác cứ cuốn vào nhau tạo sự hấp dẫn cho bộ phim. Nói chung phim này tính triết lý rất cao nên xem hay nhưng mô tả lại rất mệt. Các ty cứ xem đi rồi sẽ thích, không sợ phí thời gian đâu. Nhất là những ai thích xem phim có chất humanity một tí như kiểu The Constant Garderner thì sẽ thích.

P.S: Cái poster phim này xấu vật. Chả thể hiện gì nội dung của phim cả.

http://img78.imageshack.us/img78/7740/cityofgod1vz.jpg

36
25-03-2006, 11:48 AM
[QUOTE=Docteur Rieux]Forest Gump như một câu chuyện cổ tích hiện đại, anh thấy nó bi nhiều hơn hài. Cũng chàng ngốc tốt bụng gặp nhiều may mắn, nhưng sao mà đời nó buồn. Mỗi lần Forrest Gump gặp lại cô bồ cũ thì lại thấy cô ấy trượt dài hơn, thảm hại hơn. Mãi đến khi tưởng như tìm được hạnh phúc thì cô bồ lại đi về nơi xa :( . Buồn lắm ý, anh không muốn xem lại phim này!
[/QUOTE]

Bác sĩ chưa hiểu được Forest Gump.
Mình lúc nào low lại lôi phim này ra xem. Mỗi lần xem lại thấy phấn chấn.

Ở đây các tình yêu hình như chưa ai xem What dreams may come. Strongly recommended.

Hunter
25-03-2006, 11:56 AM
Đang trên đà lãng mạn Nam Mỹ giới thiệu luôn với các tình yêu một câu chuyện về chàng lãng tử Lệnh Hồ Xung thời hiện đại có tên là Che Guevara. Vầng, Che, biểu tượng anh hùng của cả thế giới ấy ạ. Chuyện phim kể về Che thời còn trẻ, sắp sửa đi học làm bác sĩ. Trước khi cống hiến cuộc đời cho khoa học Che quyết định làm một vòng Nam Mỹ trên chiếc mô tô cà tàng với một người bạn thân. Sau chuyến đi qua các miền quê tươi đẹp, hiểu được cái giá của sự tự do thì Che quyết định không đi học bác sĩ nữa mà dành cả cuộc đời đi oánh nhau để giải phóng dân tộc, bất kể là dân tộc nào :D nhưng đó là chuyện về sau này.

Phim đẹp, lãng mạn, nhiều đoạn khá hài hước. Không hiểu sao mình lại có liên tưởng đến Sideways. Chắc tại cũng có hai thằng đi lang thang trên cái xe cà tàng :D

http://img97.imageshack.us/img97/6545/motorcyclediariesver22rk.jpg (http://imageshack.us)

gabamboo
25-03-2006, 03:58 PM
[QUOTE=36]
Ở đây các tình yêu hình như chưa ai xem What dreams may come. Strongly recommended.[/QUOTE]

http://images-eu.amazon.com/images/P/B00004R7AG.02.LZZZZZZZ.jpg

Link download cho ty nào chưa xem phim này.

http://rapidshare.de/files/14878437/What_Dreams_May_Come.part1.rar
http://rapidshare.de/files/14884392/What_Dreams_May_Come.part2.rar
http://rapidshare.de/files/14886361/What_Dreams_May_Come.part3.rar
http://rapidshare.de/files/14889946/What_Dreams_May_Come.part4.rar
http://rapidshare.de/files/14891535/What_Dreams_May_Come.part5.rar
http://rapidshare.de/files/14893404/What_Dreams_May_Come.part6.rar
http://rapidshare.de/files/14895746/What_Dreams_May_Come.part7.rar
http://rapidshare.de/files/14896294/What_Dreams_May_Come.part8.rar

Ziusha
25-03-2006, 04:36 PM
Ơ, tìm được Hunter (Săn) có sở thích film giống mình. City of God đỉnh thật. Ngoài tính nhân bản ra, film này còn đẹp ở cả góc quay, mầu sắc và nhất là montage thì đỉnh của đỉnh. Hình ảnh nào cũng đắt.
Thế nào mà tối hôm kia mất ngủ, lôi film này ra xem, nhưng thay vì ngủ được lại chằn chọc hơn. Xem máu me của Kill Bill vô tư nhưng xem film này xong thấy đau đáu tợn.

Quay ra xem La Nina Santa. Kiểu làm film châu Âu vẫn khác tụi Nam Mỹ ở cách truyền tải message nhỉ :) Xem mãi vẫn chưa xong cái La Nina Santa này. Hay tại em này trong sáng quá, như Momo ý :D

Săn ơi, chụp cho xem cái bìa sau cuả Moto. Diaries với. Mình mua điã 18k thì đằng sau có cái bià cực ấn tượng với 1 đống disclaimer nhại lại copyright products và cổ súy cho piracy kiểu "Piracy crates jobs" . Có khi để tìm lại rồi ném lên xem cho vui.

NCC
25-03-2006, 05:56 PM
[QUOTE=Hunter]Đang trên đà lãng mạn Nam Mỹ giới thiệu luôn với các tình yêu một câu chuyện về chàng lãng tử Lệnh Hồ Xung thời hiện đại có tên là Che Guevara. Vầng, Che, biểu tượng anh hùng của cả thế giới ấy ạ. Chuyện phim kể về Che thời còn trẻ, sắp sửa đi học làm bác sĩ. Trước khi cống hiến cuộc đời cho khoa học Che quyết định làm một vòng Nam Mỹ trên chiếc mô tô cà tàng với một người bạn thân. Sau chuyến đi qua các miền quê tươi đẹp, hiểu được cái giá của sự tự do thì Che quyết định không đi học bác sĩ nữa mà dành cả cuộc đời đi oánh nhau để giải phóng dân tộc, bất kể là dân tộc nào :D nhưng đó là chuyện về sau này.

Phim đẹp, lãng mạn, nhiều đoạn khá hài hước. Không hiểu sao mình lại có liên tưởng đến Sideways. Chắc tại cũng có hai thằng đi lang thang trên cái xe cà tàng :D

http://img97.imageshack.us/img97/6545/motorcyclediariesver22rk.jpg (http://imageshack.us)[/QUOTE]
Công nhận phim này lãng mạn, cảnh đẹp!
Tuy nhiên không hiểu sao tôi thấy phim này nội dung không có nhiều, kết thúc hơi gượng.

camap
25-03-2006, 06:08 PM
[QUOTE=gabamboo]
36 viết:
Ở đây các tình yêu hình như chưa ai xem What dreams may come. Strongly recommended.

Link download cho ty nào chưa xem phim này.

[/QUOTE]

Phim này em xem trên tivi. Em thấy hơi dài + hơi vô lý, nhưng mà nhẹ nhàng + lãng mạn + happy end. Em cũng chả thấy triết lí gì lắm, nhưng mà cái kiểu nhìn "cuộc sống" sau cái chết hồng tuyết thế cũng hay. Nói chung phim bác Robin đóng đều xem được.
Bác nào kêu Forest Gump xem lại thấy chán thì kì thật. Phim này xem lại đến 5, 6 lần rồi, thế mà tivi thông báo chiếu lại vẫn háo hức. Công nhận thời đấy bác Hanks sung sức, năm nào hầu như cũng có phim hay ( Green Mile, Philadelphia, Forestgump đều kinh điển cả ) , mấy năm gần đây cáng ngày cáng chán, đến teminal thì suy nhược hết mức rồi, tiếc.
Chả biết các ty thích Juliette Binoche hồi gì xem Choclate thấy thế nào, chả biết chị Vùi xem phim này chưa nhỉ :-D.

36
25-03-2006, 06:30 PM
[QUOTE=camap]Phim này em xem trên tivi. Em thấy hơi dài + hơi vô lý, nhưng mà nhẹ nhàng + lãng mạn + happy end. Em cũng chả thấy triết lí gì lắm, nhưng mà cái kiểu nhìn "cuộc sống" sau cái chết hồng tuyết thế cũng hay. Nói chung phim bác Robin đóng đều xem được.
[/QUOTE]

À, anh thì coi đây là một phim thể hiện sâu sắc nhất về hạnh phúc, tình yêu, và sự bao dung.
Nó hoàn toàn không nói về cuộc sống sau cái chết, mà nó nói về những tiềm thức, tâm tưởng và những cố gắng của con người khi hạnh phúc mất đi, để thấy những điều khác.
Những gì thì mỗi người sẽ có feeling riêng.

Shogun
25-03-2006, 06:43 PM
[QUOTE=Chloé]Nicholas Cage đóng vai nào em cũng thấy lồ lộ vẻ ridiculous. SEXY ridiculous.

Cage đóng phim bắn nhau như ấy, hihi nâng cằm Koala xơm xơm :') . Matchstick Men và Adaptation mới là real Cage. Thông minh, hóm hỉnh và đặc biệt có khả năng tự trào.

[/QUOTE]

Chloe' đúng là lanh cha lanh chanh, búng mũi cho fát giờ. Leaving Las Vegas mới gọi là best of Cage ever. Say khượt. BeBen went to Las Vegas to drink himself to dead :D. Mà Cage thì ngoài cái National Treasure xi ba chao, lạo xà lạo xạo như xá sùng ra thì nói chung 7 điểm trở lên. Oài, Matchstick men hay, nhưng mà xem xong bị nhiễm đâm phiền hà quá, đi làm về qua Phạm Ngũ Lão có mấy em ăn sương cứ đi theo, mình bảo mình cảm ơn mình không ăn bị nó mắng cho là không định ăn sao còn nháy.

camap
25-03-2006, 07:41 PM
[QUOTE=36]À, anh thì coi đây là một phim thể hiện sâu sắc nhất về hạnh phúc, tình yêu, và sự bao dung.
Nó hoàn toàn không nói về cuộc sống sau cái chết, mà nó nói về những tiềm thức, tâm tưởng và những cố gắng của con người khi hạnh phúc mất đi, để thấy những điều khác.
Những gì thì mỗi người sẽ có feeling riêng.[/QUOTE]
Có nói chứ ah. Thậm chí con khá ấn tượng từ sự hình thành của "cảnh vật" + "con người", nói đến sự phân chia giữa thiên đường và địa ngục, cả thuyết luân hồi nữa. Đành rắng tất cả chỉ là vỏ bọc để nói lên các điều bác nói, nhưng nếu bỏ đi cách đề cập vấn đề thì làm sao mà tiếp cận được vấn đề ah? Em bác xem xong cũng thấy lâng lâng phết đấy bác ah, nhưng mà em thấy vô lý lắm. Với cả xem trên tivi nhiều quản cáo, mất hết cả thi vị.

xeko
25-03-2006, 07:48 PM
Series những phim khá hay về vấn đề tâm linh :
- The ghost
- Green miles
- Dream catcher
- The sixth senses
- Skeleton key
- The others
- Dragon fly
- City of Angels
Tại sao em xếp những phim này vào một thể loại, bởi vì em thấy nó có cái nhìn và suy nghĩ rất hay về thế giới tâm linh. Bác nào đọc Osho được (em lấy ví dụ thế cho nó rộng rãi) thì chắc sẽ đồng ý với em. Tạm thời thế đã, chắc còn lọt danh sách nhiều phim.

Chloé
25-03-2006, 07:57 PM
[QUOTE=Shogun]Chloe' đúng là lanh cha lanh chanh, búng mũi cho fát giờ. Leaving Las Vegas mới gọi là best of Cage ever. [/QUOTE]

Đùa Shogun biết thừa là em thuộc thoại Leaving Las Vegas như thuộc kiểm tra miệng giáo dục công dân.


-Sera, what you don't understand is - no, see, no... You can never, never ask me to stop drinking. Do you understand?

-I do. I really do.

Say con mẹ nó đắm con mẹ nó đuối. Cho đến tận giờ em vẫn thấy đây là đoạn thoại yêu thành thật nhất.

We are still in the desert.

GiaBaoNgoc
25-03-2006, 08:06 PM
[QUOTE=xeko]Momo phét, phim đấy cơ bản là không có gì bậy lắm, nhưng mà mình thấy có nhiều nét hay và đặc sắc nhất là nó xây dựng được nét miêu tả đặc trưng bản năng của con cái, èo sợ vãi, ấy xong xực luôn. Chỉ có tình yêu chân chính thôi, khà khà .. .[/QUOTE]
Phim ấy bậy gì, nhưng không hay bằng 9 tuần rưỡi. 9 tuần rưỡi sâu sắc hơn về cảm xúc. Cảnh quay cũng đẹp hơn. Nó miêu tả đúng phết cái tâm lý sĩ của bạn đàn ông thích dùng đàn bà làm trò chơi, yêu đàn bà như con búp bê xinh đẹp, ngớ ngẩn.

Chloe' đúng là lanh cha lanh chanh, búng mũi cho fát giờ. Leaving Las Vegas mới gọi là best of Cage ever.

Ừ, phim này hay, nhưng cùng kiểu hoàn cảnh tâm lý với beautiful mind.Chỉ khác kết cục.

xeko
25-03-2006, 08:11 PM
Yêu đàn bà xinh như búp bê xong rồi thế nào nữa bạn Giả Bảo Ngọc kể chuyện nửa vời quá, có chán không, có đá đít không ? Mà tên tiếng Anh là gì để tớ đi tìm cái nào ?

Blue_Fragrance
25-03-2006, 08:16 PM
[QUOTE=xeko]Yêu đàn bà xinh như búp bê xong rồi thế nào nữa bạn Giả Bảo Ngọc kể chuyện nửa vời quá, có chán không, có đá đít không ? Mà tên tiếng Anh là gì để tớ đi tìm cái nào ?[/QUOTE]

Tên tiếng Anh là "Nine 1/2 Weeks" bác ạ, có Kim Basinger đóng vai chính.

GiaBaoNgoc
25-03-2006, 08:17 PM
Phim ấy nổi tiếng phết đấy, là 9 1/2 weeks thôi. Cuối cùng thì chả biết ra là làm sao, nhưng câu cuối cùng nhân vật nam chính nói, khi cô kia bỏ đi là - mịa, hơi bị giống Cuốn theo chiều gió nhớ :D - "Quay trở lại, em sẽ phải quay trở lại..." Nhưng mà phim ấy hay, không xem thì hơi bị phí. Sau này có mấy phim ăn theo phần 2, phần 3 gì gì ấy, nhưng tớ x xem. Phim này làm từ năm 86.
http://images.rottentomatoes.com/images/movie/coverv/23/180223.jpg

Chloé
25-03-2006, 08:19 PM
[QUOTE=GiaBaoNgoc]

Ừ, phim này hay, nhưng cùng kiểu hoàn cảnh tâm lý với beautiful mind.Chỉ khác kết cục.[/QUOTE]

Không giống. Beautiful Mind nó xoáy vào não giai Nash. Nhưng không tả được sự điên loạn của thể loại thiên tài hay và ám ảnh như Pi. Beautiful Mind sến bỏ mẹ, hihi, mình xin lỗi Ngọc chứ còn đoạn thêm thắt tình yêu của quả vợ Nash ( kiểu đau khổ chịu đựng hy sinh trong 1 quãng thời gian rất dài) nước mắt sụt sùi đưa tay giai lên ngực "This is real" mà so với Drinking Las Vegas thì thôi về dịch sách và viết truyện ngắn đi em yêu :x

Khi nào ra Cô giáo dương cầm phím phát bạn đi mua mẹ 10 cuốn nhé baby :-rose

GiaBaoNgoc
25-03-2006, 08:25 PM
Thế à, hì, tớ thì thấy đơn giản nó miêu tả tình yêu với một người tâm lý không bình thường. Tớ thấy beautiful mind lại sến cái đoạn chú kia được giải gì gì ấy về cống hiến. Thật ra tớ chỉ thích cái tình yêu - hihi, gái nhỉ, đi đâu cũng thấy tình yêu - của một người đàn bà với một người đàn ông điên loạn, nguy hiểm và chấp nhận sống chung với cái điên loạn ấy nó rất đẹp. Vì người ta hay nói tình yêu hòa hợp về tâm hồn... nhưng ngay cả khi một người bị tổn thương về trí óc cũng có thể được yêu, và người ta sống chung được với nó, vượt qua nó mà không hề thú tính, dựa trên tình dục đơn thuần (dĩ nhiên cũng khó mà thiếu được). Tớ thấy nó đẹp. Thế thôi.

Ừ, nếu tớ quên nhắc ấy thì lúc ấy người ta cũng khua khoắng giang hồ cho dậy sóng nên chắc ấy cũng biết đấy. :-)

Biển
25-03-2006, 08:43 PM
[QUOTE=momo]Tặng các ấy nhạc nền của Forrest Gump này: Forrest Gump Theme - John Williams (http://web.mit.edu/pacing/www/docs/Feather-Theme.mp3) [/QUOTE]
Cám ơn momo nhé!
“Run. Forrest run…” câu nói của Jenny như một liều thuốc tinh tuyệt vời để anh chàng Forrest Gump khờ khạo chinh phục cả nước Mỹ bằng những bước chạy của mình. Chạy nhanh, không những giúp anh thoát chết trên chiến trường VN mà còn trở thành người hùng nước Mỹ. Forrest Gump còn được hưởng sự dạy dỗ tuyệt vời của một người mẹ thông minh. Bà luôn tìm ra cách diễn đạt mọi thứ trở nên dễ hiểu đối với Forrest ”Stupid is as stupid does!” hay “My mother always said, life was like a box of chocolates, you never know what you're gonna get”

Chưa phim nào làm mình xúc động như Forrest Gump. Từng lời thoại từng cảnh quay đều tuyệt vời. Kịch bản hoàn hảo. Diễn xuất của Tom Hank không chê vào đâu được.
Phim về cuộc đời chàng ngốc Forrest được lồng vào lịch sử nước Mỹ từ thập kỷ 60, 70. Chàng ngốc nước Mỹ gặp gần như tất cả những người nổi tiếng nhất nước Mỹ trong thời đó. Từ Elvis, John F Kennedy, Johnson... rồi cả anh John Lennon.
Có lẽ hơn chục năm nay rồi thế giới điện ảnh chưa cho ra đời phim nào hay đến thế.

36
25-03-2006, 08:48 PM
[QUOTE=camap]Có nói chứ ah. Thậm chí con khá ấn tượng từ sự hình thành của "cảnh vật" + "con người", nói đến sự phân chia giữa thiên đường và địa ngục, cả thuyết luân hồi nữa. Đành rắng tất cả chỉ là vỏ bọc để nói lên các điều bác nói, nhưng nếu bỏ đi cách đề cập vấn đề thì làm sao mà tiếp cận được vấn đề ah? Em bác xem xong cũng thấy lâng lâng phết đấy bác ah, nhưng mà em thấy vô lý lắm. [/QUOTE]
Anh thì không để ý tới cái "triết học" ấy.
Anh thấy bộ phim là những giấc mơ, tiếp nối những giấc mơ.
Khi người chồng gặp người vợ, yêu nhau, cưới nhau, cũng là giấc mơ. Họ mất đi hạnh phúc, mất đi cuộc sống, cũng lại là những giấc mơ. Rồi đằng sau cái chết, họ lại quanh quẩn với những giấc mơ khi còn sống, những điều chưa thực hiện được, những day dứt khi không đủ tinh tế và mạnh mẽ để giữ nhau. Những cảnh chuyển đổi của cái cây trong bức tranh của người vợ, dòng sông, ngôi nhà, nó làm con người cảm giác những giấc mơ chồng lên nhau rồi trôi đi, những thay đổi trong những điều không thay đổi được, và cả cái không thể thay đổi trong những gì mà bề ngoài đang thay đổi.
Cái hay của phim, anh thấy, là reo vào những nỗi bất hạnh những màu sắc huyền ảo của những giấc mơ. Và ngay cả những giấc mơ lại bị reo vào những bất hạnh. Nhưng cả những bất hạnh và giấc mơ đều đầy tình yêu và sự bao dung.
Phim này không phải là kể một câu chuyện, mà là những dòng tư tưởng. Nên anh không nghĩ nên dùng happy ending để nói về.

PS: Đọc lại cái mình viết anh lại tưởng anh là nhăn văn :)

GiaBaoNgoc
25-03-2006, 08:53 PM
Khiếp mình lê la mãi ở đây. :D Tớ thấy FG miêu tả suy nghĩ của FG hơi đơn giản quá, cách nhìn cuộc sống của bộ phim cũng qua lăng kính của FG nên nó quá trong sáng, nhẹ nhàng và đơn giản. Trong phim ấy, cái đoạn bạn FG chạy mãi, chạy mãi, bao người chạy theo đằng sau, ai hỏi gì bạn ấy cũng không trả lời í. Rồi một hôm bạn í quay lưng lại nói không chạy nữa, chỉ thế thôi, mà hay nhỉ? Cái câu cuộc đời là hộp socôla của mẹ bạn í chính tớ lại không thích. Nó như chuyện bảo với trẻ con ấy, có phải miếng nào của cuộc đời cũng ngon ngọt như socôla đâu, mà lừa nhau thế để làm gì? Chẳng ngon như socôla thì nó vưỡn cứ đẹp.

À, có một cái phim tớ thấy rất có tiềm năng để hay mà cuối cùng lại chán là phim "Bầu trời vani (tiếng việt viết thế nhỉ?)". Bạn nào xem chưa?

xeko
25-03-2006, 09:05 PM
Vanila sky, what dờ heo he he he, phim này xem chán òm.
Ờ tớ sẽ đi xem phim 9 tuần rưỡi kia, lúc nãy xem qua lớ ngớ nhớ sang phim 2 weeks notice. Forrest Gump hài có, bi có, lồng đủ thứ vào, quay thì quá đỉnh. Đúng cái đoạn cu cậu chạy, mấy cảnh quay đúng là không biết đâu là trời đâu là đất, đẹp thật. Phim có những tình tiết như kiểu ông bạn cụt chân đầu tư vào công ty hoa quả có hình quả táo cắn dở, rồi logo cái áo phông cậu chùi mặt tạo nên hay là slogan lúc cậu buột miệng nói ra blah blah hơi bị hay.À phim bác 36 nói có vẻ hay, đúng loại em thích, sẽ đi kiếm về xem mới được.

Biển
25-03-2006, 09:06 PM
Về hành động thì mình nghĩ Ronin (1998) là phim cực đỉnh.
http://www.thecityreview.com/ronin.gif
Đạo diễn John Frankenheimer, diễn viên chính có anh Robert de Niro ngoài ra còn có anh Jean Reno...
Không như phim hành động hoành tráng kiểu Mỹ. Không có trực thăng lượn vèo vèo, không đấm đá. Đạo diễn tuyệt vời, kịch bản ngon, dàn diễn viên miễn chê. Quay phim siêu hạng. Đặc biệt những cảnh đua xe nhanh chóng mặt với góc máy quay đặt trong xe làm khán giả có cảm giác như đang ngồi trong chiếc Audi chạy với tốc độ 150km/s vậy.
Rất đáng xem!

Chloé
25-03-2006, 09:17 PM
[QUOTE=GiaBaoNgoc]Thế à, hì, tớ thì thấy đơn giản nó miêu tả tình yêu với một người tâm lý không bình thường. Tớ thấy beautiful mind lại sến cái đoạn chú kia được giải gì gì ấy về cống hiến. Thật ra tớ chỉ thích cái tình yêu - hihi, gái nhỉ, đi đâu cũng thấy tình yêu - của một người đàn bà với một người đàn ông điên loạn, nguy hiểm và chấp nhận sống chung với cái điên loạn ấy nó rất đẹp. Vì người ta hay nói tình yêu hòa hợp về tâm hồn... nhưng ngay cả khi một người bị tổn thương về trí óc cũng có thể được yêu, và người ta sống chung được với nó, vượt qua nó mà không hề thú tính, dựa trên tình dục đơn thuần (dĩ nhiên cũng khó mà thiếu được). Tớ thấy nó đẹp. Thế thôi.

[/QUOTE]

Love is for making, baby, love is for making!

Không phải thế. Có ai bảo là yêu như Ngọc nói thì không đẹp đâu, đẹp chứ. Vợ Nash yêu và phục Nash khi giai vẫn long lanh, lành lặn. Và nói chung chỉ là điểm xuyết cho nó ra nồi lẩu chứ không, có vị đé o gì!

Nhưng tình yêu của Leaving Las Vegas khác hoàn toàn. Sera và Ben gặp nhau khi cuộc đời của cả 2 đã ngập trong nước đái, gái ạ. Có lẽ phải may mắn lắm, hay một vài cuộc đời trước người ta đã sống như một vị thánh thì mới có thể gặp được người liêu xiêu như mình, không ai bảo ai. Cả hai cùng liêu xiêu. Không ép buộc nhau. Giữa hai người liêu xiêu là nỗi cô đơn trong như rượu. Ngay cả khi làm tình cũng thế, Sera tẩm rượu khắp người mới lôi được Ben...

Ừ thôi mình phắn, tại ngày xưa đi học toàn chết môn Văn nên thấy gái viết Văn là cứ tự động sà vào âu yếm hihi. See how hard you make me, angel?

Chloé
25-03-2006, 09:19 PM
Ừ trước khi phắn hẳn thì mình xơm Ngọc một phát là nếu muốn xem Vanilla Sky hay thì xem nguyên bản TBN của nó là Open your eyes.

Open your eyes, open your eyes, open your eyes...

GiaBaoNgoc
25-03-2006, 09:37 PM
Phim "Bầu trời vani/ màu kem trứng(?)" tớ xem rồi. Chán ắm! Hihi, nhưng tớ nghĩ ý tưởng của nó không tệ, nhưng phim ấy làm tệ. Thật ra xem phim kiểu mỗi người một ý, không phải để ai thuyết phục ai, nhưng mà xem qua cách nhìn của người khác rất hay. Tớ thì thấy cái vị trí giai long lanh hay không nó không quan trọng đâu. Thật đấy, nó chỉ là cái mức độ. Gái bồi bàn thì gặp thằng say. Gái học đại học thì gặp anh giảng viên. Nhưng nếu xét về tuyến nhân vật xuyên suốt thì là có một giai một gái. Giai ấy điên rồ, bất tài, nguy hiểm trong đại đa số thời gian phim chiếu (tức là phim về quãng thời gian ấy), người đàn bà chẳng nhận được gì từ anh ta mà thậm chí còn bị nguy hiểm. Và cái cảm giác sống với người đầu óc không bình thường nó đáng sợ. Còn thật ra nói vợ anh thầy giáo sướng hơn cũng không chắc đâu. Một người bị ám ảnh bởi những hồn ma, ảo ảnh trong đầu. Một người bị ám bởi rượu. Cả hai cùng không dứt được đến tận lúc chết - hết phim. Và cả hai người đàn bà đều bị nguy hiểm. Cô vợ anh giáo sư cũng khổ chứ, anh ấy uống thuốc thì bị bất lực, anh ấy bị hoang tưởng tí làm chết đứa con, suýt óanh cả vợ... mà trong khi ngày xưa anh ấy long lanh, lóng lánh. Cô này chắc chắn kiếm được người ngon hơn anh rồ kia. Thế mà họ quyết định sống chung với cái con quái vật trong đầu người kia. Cả hai bộ phim đều nói về cuộc sống của con người, yêu nhau và sống với một con quái vật trong đầu người bị bệnh. Tớ rất thích cái ấy. Vì có lẽ không ai hoàn hảo và thật là chán khi phải tỏ ra hoàn hảo mãi mãi mãi. :-)

À, Chlóe ạ, cái đoạn tớ nói "người ta bảo tình yêu chân cbn chính là hòa hợp về tâm hồn ấy mà..." Nó liên quan đến câu hỏi "Tôi là ai?". Một người bao gồm vật chất và tinh thần. Thường người ta cho rằng yêu nhau vì những cái vật chất là x ra gì. Do vậy, một cô gái sẽ dễ thấy dằn vặt khi bỏ một anh người yêu khi anh ấy bị đuổi việc, tự nhiên què một cánh tay... Nhưng người ta dễ dàng - được xã hội ủng hộ - khi một người thay đổi về tâm hồn, tinh thần. Người ta dễ dàng nói: "Em bi giờ không còn là em cua ngày xưa lữa aaaaaaaaaa" và đá đánh bụp. Nhưng trong hai cái phim kia, người đàn bà không biết mình yêu ai, người đàn ông kia cũng không biết mình là ai. Vì thế nên việc sống với người tâm thần, hoang tưởng đáng sợ hơn rất nhiều sống với một người nghèo, người què chân, cụt tay. Người ta có nhu cầu xác định được cái tôi và dễ hoảng sợ khi không xác định được kia là ai. Hai phim kia chứng tỏ, người ta yêu chẳng vì cái đe'o gì. Yêu vì yêu thế thôi. Kể cả khi năm mươi năm mươi quỷ người. Kể cả khi đe'o biết anh là thằng bỏ mịa nào. Yêu, thế thôi. Và cái này thật ra rất đúng, vì người ta cứ tưởng ra chứ làm chó gì có anh nào, tôi nào đâu. Yêu thôi. :-)

Phiu
25-03-2006, 10:10 PM
[QUOTE=red2thebones]Bleu có Juliette Binoche, Rouge có Irene Jacob, Blanc có Julie Delpy, bác cứ thế mà chơi cho em, cắm đầu cắm cổ tìm em Sophie Marceau trong loạt phim 3 màu chắc mùng thất mới thấy bác ạ.[/QUOTE]
Thế à? Em đếch biết, hồi trước ngồi học tiếng Pháp nó treo cái poster đấy trông giống giống em Mạc xô hehe. Cám ơn bác

xeko
25-03-2006, 10:28 PM
Mịa, đọc bài review của Giả Bảo Ngọc yêu thế. Hay, yêu, thế thôi, nhỉ. Blue bird mới phải ngồi tò mò táy máy yêu cái gì, nhỉ. Hay, vỗ đùi phát nữa !

Chloé
26-03-2006, 05:42 PM
[QUOTE=GiaBaoNgoc]Phim "Bầu trời vani/ màu kem trứng(?)" tớ xem rồi. Chán ắm! Hihi, nhưng tớ nghĩ ý tưởng của nó không tệ, nhưng phim ấy làm tệ.[/QUOTE]

Em yêu ơi, bản tiếng TBN hay hơn, kết của nó lạnh và twist hơn chứ không mơ màng nửa mùa như Vanilla Sky. Có Tôm Cua ngẫn ngẫn là gái thừa biết đé o tích sự gì rồi. Pen Cruz diễn như phân, trong khi bản TBN thì nuột thôi con mẹ nó rồi, hay từ ánh mắt, từ viền môi, từ giọng nói hay đi, lại còn bonus quả hở ngực xinh xinh xinh xinh.


[QUOTE=GiaBaoNgoc] Nhưng trong hai cái phim kia, người đàn bà không biết mình yêu ai, người đàn ông kia cũng không biết mình là ai. Vì thế nên việc sống với người tâm thần, hoang tưởng đáng sợ hơn rất nhiều sống với một người nghèo, người què chân, cụt tay. Người ta có nhu cầu xác định được cái tôi và dễ hoảng sợ khi không xác định được kia là ai. Hai phim kia chứng tỏ, người ta yêu chẳng vì cái đe'o gì. Yêu vì yêu thế thôi. Kể cả khi năm mươi năm mươi quỷ người. Kể cả khi đe'o biết anh là thằng bỏ mịa nào. Yêu, thế thôi. Và cái này thật ra rất đúng, vì người ta cứ tưởng ra chứ làm chó gì có anh nào, tôi nào đâu. Yêu thôi. :-)[/QUOTE]

Ừ, lẩu nước nhạt thì quay sang Vũ Bằng kể chuyện chứ biết thế đé o nào giờ, ôi rau cải cúc sao mà vừa thơm vừa mềm, rau cần tươi và giòn sần sật vân vân hihi. Chưa kể ngụy biện triết học thô kinh khủng khiếp. Em không có quyền gì với em yêu cả, " yêu hay là đé o", nhỉ? Thôi chỉ mua truyện em yêu dịch thôi còn truyện em yêu sáng tác thì ừ thôi em về, chiều mưa giông tới, la là la la...

P.S I love you: Em xem The Machinist đi, có thể em sẽ thích, hợp với tạng em, hình như thế.

GiaBaoNgoc
26-03-2006, 05:53 PM
Ừ, hay lắm à ấy? Để tớ tìm xem. Cảm ơn nhé. :-)

Chloé
26-03-2006, 08:34 PM
Cũng hay hay. Nếu em yêu thích hip hip hip hip Memento và Fight Club. Sành điệu mù mắt.

Có phim này hay, chẳng yêu đương say đắm nhưng thông minh mà duyên dáng là The Usual Suspects. Em nhiệt tình đề nghị rất là nhiều là em yêu nên xem phim này, buồn cười lắm, phủ định gì là phủ định gì hihihi

momo
26-03-2006, 11:05 PM
Èo, lần đầu tiên xem Memento đúng là.... căng tất cả mọi thứ ra để xem. Công nhận là chưa có bộ phim nào khó xem như Memento. Fightclub thì xem nhẹ óc hơn, đến đoạn cuối là hiểu.

momo
26-03-2006, 11:31 PM
Vừa xem The Chronicles of Narnia. Phim dạng cổ tích, kết thúc có hậu. Phim không có gì xuất sắc lắm. Có chăng là âm thanh, kĩ xảo đẹp và có cái gì đó thoang thoảng của Lord of the Ríng và Harry Porter. Đoạt Achivement in Make-up tại giải Oscar. Trẻ con xem phim này chắc khoái.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/6/65/The-chronicles-of-narnia-poster.jpg/200px-The-chronicles-of-narnia-poster.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/4/47/Chronicles_of_narnia_White_Witch_poster.jpg/180px-Chronicles_of_narnia_White_Witch_poster.jpg

xeko
26-03-2006, 11:59 PM
The Chronicles of Narnia là một dạng phim cổ tích khá nổi tiếng phía khu vục Bắc Âu, có khoảng 6, 7 tập thì phải (phim cũ). Phim này kỹ xảo làm cũng đẹp phết, nhẹ nhàng, dành cho trẻ em và các bạn thích xem phim dạng phim cartoon thì thích. Bà chú Tuyết có hình tượng giống trong truyện Anderxen, momo nhận ra không nhỉ ;)
Có điều giáp trụ mấy đứa bé chúng nó làm ẩu quá, nhìn như đồ chơi bằng nhựa Lương Văn Can.

momo
27-03-2006, 12:05 AM
Hì, tớ cũng bảo giai ở nhà tớ là bà phù thủy trông giống Bà chúa Tuyết của Andecxen. Cảnh trận chiến giữa quân của Aslan và Witch tớ không thích vì bốc phét quá, chắc mình già xừ mất rồi nên hay soi :p Chứ bọn trẻ con xem chắc khoái lắm đấy. Kiểu trẻ con mặt búng ra sữa mà đã ra chiến trận, mặc áo giáp, cưỡi ngựa,cầm kiếm, bắn cung, phi dao các loại, eo ơi sao các bạn í giỏi theeế! :D

Docteur Rieux
27-03-2006, 12:16 AM
http://www.est.hu/imgup/mozi/2005/ajanlo/0929_kinaifilmhet_m.jpg

Ninh Tịnh đẹp quá là xinh! Hoàng Hà tuyệt luyến - Ân tình trên sông Hoàng Hà, xem đi!

GiaBaoNgoc
27-03-2006, 01:30 AM
Ngày trước có một loạt phim hoạt hình rất ngắn, vẽ bằng chì không thôi của Pháp, chiếu trên vô tuyến ở nước mình hồi Hội nghị thượng đỉnh các nước có sử dụng tiếng Pháp thì phải. Có hai phim rất ấn tượng, trong đó có một phim về một em bé với cha đi ra sông. Cha bị cuốn xuống sông mất. Sau này, ngày nào em bé ấy ngày nắng cũng như ngày mưa đều đi xe ra bến sông đợi cha. Đến khi trở thành một bà già, sông cạn hết cả, thì tìm thấy một con thuyền nát chìm dưới đáy sông. Nhạc nền cho phim ấy là bài Sông Đanuýp xanh. Cảm động ghê lắm. Bạn nào chưa xem rất nên xem. Bây giờ mình không thể nào tìm lại được phim ấy nữa, vì không còn nhớ tên, không còn nhớ gì hết nên hơi mù mờ. :) Nếu có tiền mình thuê vẽ một phim hoạt hình kiểu ấy theo nội dung truyện của mình thì thích thật. Cuộc đời bấp bênh mà nỗi buồn dài quá.

momo
27-03-2006, 01:32 AM
[QUOTE=GiaBaoNgoc]Ngày trước có một loạt phim hoạt hình rất ngắn, vẽ bằng chì không thôi của Pháp, chiếu trên vô tuyến ở nước mình hồi Hội nghị thượng đỉnh các nước có sử dụng tiếng Pháp thì phải. Có hai phim rất ấn tượng, trong đó có một phim về một em bé với cha đi ra sông. Cha bị cuốn xuống sông mất. Sau này, ngày nào em bé ấy ngày nắng cũng như ngày mưa đều đi xe ra bến sông đợi cha. Đến khi trở thành một bà già, sông cạn hết cả, thì tìm thấy một con thuyền nát chìm dưới đáy sông. Nhạc nền cho phim ấy là bài Sông Đanuýp xanh. Cảm động ghê lắm. Bạn nào chưa xem rất nên xem. Bây giờ mình không thể nào tìm lại được phim ấy nữa, vì không còn nhớ tên, không còn nhớ gì hết nên hơi mù mờ. :) Nếu có tiền mình thuê vẽ một phim hoạt hình kiểu ấy theo nội dung truyện của mình thì thích thật. Cuộc đời bấp bênh mà nỗi buồn dài quá.[/QUOTE]

Tớ cũng thích phim đấy, mà không sao kiếm được cái bản nhạc nền chính xác của nó.

Hunter
27-03-2006, 01:33 AM
The Chronicles of Narnia. Walt Disney production 2005. Doanh thu 290 triệu đô tại thị trường Bắc Mỹ cho đến thời điểm này.

http://img384.imageshack.us/img384/426/chroniclesofnarnialionwitchwar.jpg (http://imageshack.us)

[QUOTE=xeko]The Chronicles of Narnia là một dạng phim cổ tích khá nổi tiếng phía khu vục Bắc Âu, có khoảng 6, 7 tập thì phải (phim cũ). Phim này kỹ xảo làm cũng đẹp phết, nhẹ nhàng, dành cho trẻ em và các bạn thích xem phim dạng phim cartoon thì thích. Bà chú Tuyết có hình tượng giống trong truyện Anderxen, momo nhận ra không nhỉ ;)
Có điều giáp trụ mấy đứa bé chúng nó làm ẩu quá, nhìn như đồ chơi bằng nhựa Lương Văn Can.[/QUOTE]

GiaBaoNgoc
27-03-2006, 01:42 AM
[QUOTE=Chloé]Cũng hay hay. Nếu em yêu thích hip hip hip hip Memento và Fight Club. Sành điệu mù mắt.

Có phim này hay, chẳng yêu đương say đắm nhưng thông minh mà duyên dáng là The Usual Suspects. Em nhiệt tình đề nghị rất là nhiều là em yêu nên xem phim này, buồn cười lắm, phủ định gì là phủ định gì hihihi[/QUOTE]
Tớ xem ít phim lắm, vô tuyến thì gần như không xem. Nhưng cảm ơn ấy, mặc dù chắc chẳng bao giờ xem được. Mà này, ấy biết nhiều phim thật đấy. Hay nhỉ? :-) Thế thôi nhé. Chào ấy, chào bạn Xeko. :-)

Elgnoy
27-03-2006, 01:48 AM
Ơ hóa ra có cái thread vui vui thế này ạ. Cho em góp một chân một chân.

Chẳng hiểu các bác xem Forrest Gump thế nào, em thì thấy mỗi một câu "**** America". Thế là đủ để đỉnh cao rồi ạ. Làm x gì có chỗ nào mà "Life is a box of chocolate" cho đến "Shit happens" kiểu như thế. Kể ra trong truyện thì có nhiều chi tiết thật hơn, ví dụ như chú này vẫn bị đuổi khỏi college vì thằng coach nó cũng x giúp gì được kết quả các môn khác quá tệ. Nhưng mà cho một phần lên phim cũng đã quá ổn rồi.

À tiện nói Tom Hanks, có bác nào có Sleepless in Seattle không ạ? Em được yêu cầu phải xem phim này gấp, mà em không có Blockbuster còn mua đĩa thì em x muốn.

hangtoe
27-03-2006, 02:44 AM
Thế em Bô đờ Noi đi vào thư viện trường, hay ra cái public library mà check out phim đấy nhé. Thiếu gì. Chứ giờ em x có Blockbuster, x mua đĩa, x x x các thứ thì có mà mọi ngừoi x biết đằng nào mà chiều được :D

Khoe luôn, em mới xem "Kikujiro" của Takeshi Kitano, hay lắm. Ông này được cái thiên tài, phim nào ra phim đấy :D Ngoài "Kikujiro", ổng còn nổi tiếng với "Hana-Bi" (Fireworks), "Getting Any?", "Kids Return"... nhưng mấy phim này em chưa có cơ hội thưởng thức. Đại khái Kitano là một nhân vật rất kỳ tài trong giới nghệ sỹ ở Nhật, vừa là một diễn viên hài, vừa là một đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên tài ba, lại còn quản lý cả một clb bóng chày ko chuyên.

"Kikujiro" kể về hành trình đi tìm mẹ đẻ của một cậu bé 9 tuổi, Masao. Kikujiro chính là người bạn đồng hành cùng cậu bé, nhưng khi đến nơi thì cậu ngỡ ngàng phát hiện ra bao năm nay cậu ko hề được gặp mẹ, dù vẫn nhận được quà của mẹ, là vì mẹ đã có một gia đình mới, hạnh phúc hơn. Chuyến đi trở thành một cuộc phiêu lưu của cả Kikujiro và Masao với nhiều điều bất ngờ, nhiều nhân vật kỳ quặc, bản thân Kikujiro cũng ko bình thường. Phim nhẹ nhàng, nhưng nhiều chi tiết về tình người, sự chăm sóc của bé Masao dành cho Kikujiro và ngược lại khiến người xem phát khóc. Hình ảnh đẹp, góc quay lạ, rất không Holywood :D Xem xong khiến người ta nghĩ nhiều về sự đời các thứ. Nói chung em cho 4.5*, bao giờ xem hết cả mấy phim của Kitano thì bình nữa một thể!

wanderair
27-03-2006, 04:02 AM
[QUOTE=GiaBaoNgoc]Ngày trước có một loạt phim hoạt hình rất ngắn, vẽ bằng chì không thôi của Pháp, chiếu trên vô tuyến ở nước mình hồi Hội nghị thượng đỉnh các nước có sử dụng tiếng Pháp thì phải. Có hai phim rất ấn tượng, trong đó có một phim về một em bé với cha đi ra sông. Cha bị cuốn xuống sông mất. Sau này, ngày nào em bé ấy ngày nắng cũng như ngày mưa đều đi xe ra bến sông đợi cha. Đến khi trở thành một bà già, sông cạn hết cả, thì tìm thấy một con thuyền nát chìm dưới đáy sông. Nhạc nền cho phim ấy là bài Sông Đanuýp xanh. Cảm động ghê lắm. Bạn nào chưa xem rất nên xem. Bây giờ mình không thể nào tìm lại được phim ấy nữa, vì không còn nhớ tên, không còn nhớ gì hết nên hơi mù mờ. :) Nếu có tiền mình thuê vẽ một phim hoạt hình kiểu ấy theo nội dung truyện của mình thì thích thật. Cuộc đời bấp bênh mà nỗi buồn dài quá.[/QUOTE]
Tớ có phim đấy đây này :-rose

[COLOR=Blue]Father and Daughter[/COLOR] (http://s24.yousendit.com/d.aspx?id=20RH7BJ9KMVCL3AY28HFGM6IN4) :-)

http://www.awn.com/oscars01/images/father001.gif http://www.awn.com/oscars01/images/father002.gif

http://www.awn.com/oscars01/images/father004.gif http://www.awn.com/oscars01/images/father005.gif

http://www.awn.com/oscars01/images/father006.gif http://www.awn.com/oscars01/images/father007.gif

Running Time: 8 minutes 30 seconds
Year of Release: 2000
Production: Cloudrunner Ltd, UK, and CineTe Filmproductie bv, Holland
Techniques: Pencil, charcoal and software application ANIMO
Script, Design and Animation: Michael Dudok de Wit

Phim này tớ thích hết, từ nhạc đến hình ảnh, đến cả các chi tiết của nó nữa, xem cứ thấy day dứt thế nào ấy :-)

Chocolatiebabe
27-03-2006, 04:18 AM
Cám ơn chị WanderAir nhé! Em ban nãy down được gần 70% thì bị báo là fail! Bây giờ đang hào hứng down lại, hi vọng được! :-rose
P.S: Xem Narnia tội nghiệp con cáo nhỉ!! Cả con sư tử đoạn tưởng bị chết em cũng hơi rơm rớm nược mắt :') Nhưng mà trong các thể loại thần thoại cho trẻ em phim này cũng chưa phải xuất sắc lắm. Em chấm 5/10 thôi. Căn bản chọn mấy em bé đóng cũng không yêu lắm :-)

white_poplar
27-03-2006, 04:27 AM
Narnia cũng bình thường. Công nhận nhạc phim hay.

Memento hay nhỉ? Xem phải tập trung căng. :)

Hôm qua xem phim The Inside Man có Clive Owen, Jodie Foster và Denzen Washington đóng. Cũng được. Ồng đạo diến (quên tên) hồi xưa có almf phin 25th hour. Cũng về new york. Hai cách nhìn. The inside man xem khá. bác nào thích xem cướp nhà băng thì nhảy vô. :)

Bây giờ em đợi con film này ra cơ:

V FOR VENDETTA!

đọc comics xong muốn xem quá cơ. bác nào xem rồi chỉ giáo em cái. bên chỗ em cuối tuần này nó mới ra.

datki
27-03-2006, 04:43 AM
Em tuần rồi có download bản đẹp của mấy phim vừa ẳm Oscar. Mới kịp xem Memoirs of a Geisha với Walk the Line. Công nhận em Reese đóng ăn vai vãi, nhất là cái đoạn em bị chú Johnny gọi lên hát ngay bài em từng thu âm với chồng cũ vừa ly dị. Đoạn Johnny nhảy vào phòng làm tình với em í thì hơi cứng nhưng cả phim đóng thế ăn Oscar là đúng cbn rồi.

Còn The Constant Garderner, Capote, Tsotsi, Good Night với một đống linh tinh chưa có thời gian xem. Bác nào xem rồi bình luận em hay dở phát. Nhất là Tsotsi, nghe bảo phim này nếu của Hollywood thì khéo đập chết thằng Crash lấy giải phim hay nhất.

Chloé
27-03-2006, 05:01 AM
Thôi, thế là Lộng Ngọc lấy Tiêu Lang, cưỡi hạc một đêm bay lên trời rồi. Đau buồn quá đi mất!

Phim của bạn Kitano ấy là phim gì Hằng ơi? Em thích Dolls của bạn này. Tuyệt đẹp. Đẹp phát khóc. Cùng với Tango thì Dolls là phim riêng dành cho gái thích những chuyển động của ánh sáng được vinh danh :x

chudongtu
27-03-2006, 05:25 AM
Tsotsi ấy à, em xem thấy đúng kiểu phim các nước đang phát triển. Dễ đoán nội dung chết đi được. Chắc được giải vì trông nó là lạ thôi, sống với óanh nhau kiểu Nam Phi :D. Phim này nếu muốn Việt Nam cũng làm được :D. Thằng Tsotsi mặt non choẹt, trông cũng ngộ :D. Các bác cứ giới thiệu phim nhá, để em biết đường mà down, cuối tháng còn một ít quota DSL chưa dùng hết :D

xeko
27-03-2006, 07:34 AM
V for Vendetta ... như chim, xem phí tiền. Comics dựng lên có Sin city xem là đỉnh, chứ còn V hì dở ẹc.

Lihny
27-03-2006, 08:13 AM
Hơ đang load dở đến 50% cái Father and daughter thì nó kêu file đã bị block. Ty nào load được 100% ụp lại anh em load với. Thanh củi hehe

momo
27-03-2006, 08:22 AM
Tớ vừa click vào đã báo blocked rồi. Up lại đê! :-)

Pica
27-03-2006, 08:55 AM
Tớ cũng có ( và cũng nghiền ) "Father and daughter" , nhưng ngại up lại , các tình yêu vào đây down tạm nhé :') ( nếu ko đc thì để mai tớ up , bây giờ phải làm bát mỳ rồi đi ngủ đã :D )

http://caneton0901.multiply.com/video/item/1

torguy
27-03-2006, 09:07 AM
DVD Memento có chức năng xem riêng biệt 2 phần trắng đen với màu, em phải xem kiểu đấy thì mới hiểu lờ mờ được.

Cái Usual Suspects thì, cbn, xem lần đầu đến cái đoạn cuối em suýt bật ngửa ra khỏi ghế. Cho đến giờ anh Kint-Keyser Soze vẫn là movie hero của lòng em:D
The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist

Ziusha
27-03-2006, 09:21 AM
[QUOTE=chudongtu]Tsotsi ấy à, em xem thấy đúng kiểu phim các nước đang phát triển. Dễ đoán nội dung chết đi được. Chắc được giải vì trông nó là lạ thôi, sống với óanh nhau kiểu Nam Phi :D. Phim này nếu muốn Việt Nam cũng làm được :D. Thằng Tsotsi mặt non choẹt, trông cũng ngộ :D. Các bác cứ giới thiệu phim nhá, để em biết đường mà down, cuối tháng còn một ít quota DSL chưa dùng hết :D[/QUOTE]

Bác có cái Tsotsi đó ko? Up lên cho em với. Con bạn em nó đang kêu là phim này sánh được với City of God :~ Bác lại bảo là lọai phim VN cung làm được, hoang mang quá đi. Up len bác Cởi trưồng nhé. Thanh củi :-rose

Chloé
27-03-2006, 09:27 AM
[QUOTE=torguy]DVD Memento có chức năng xem riêng biệt 2 phần trắng đen với màu, em phải xem kiểu đấy thì mới hiểu lờ mờ được.

Cái Usual Suspects thì, cbn, xem lần đầu đến cái đoạn cuối em suýt bật ngửa ra khỏi ghế. Cho đến giờ anh Kint-Keyser Soze vẫn là movie hero của lòng em:D
The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist[/QUOTE]

Chân thành mà nói thì bạn Ngọc đá đểu em trên kia là này mày vừa xấu vừa dở hơi à mà xem phim lắm thế? Em cứ đỏ hết cả mặt. Em vừa đánh móng chân vừa hỏi Torguy là tình yêu xem Fear and loathing in Las Vegas chưa nhỉ? How do I love Depp, let me count the ways... Mode thổi thổi cho sơn móng máu khô.

torguy
27-03-2006, 09:35 AM
Ối mẹ, trùng hợp nhỉ? Em đang đown quả Fear and Loathing này, 92 % Bit Comet, chắc đêm nay xem xong rồi ngày mai vào báo cáo thành tích với Chóe bạn hiền.
Vừa xem lại Ed Wood, à Chóe yêu Depp thì chắc cũng say mẹ nó Burton rồi, có phỏng?

xeko
27-03-2006, 09:38 AM
he he, thanks đồng chí Pica không chu, load được rồi, không hiểu sao xem phim Pháp nhợn tớ thấy nó có một cái gì đó rất chung, chả biết nói thế nào nhỉ ?
Bác nào có soundtrack phim này cho em xin luôn với.

Saint
27-03-2006, 09:54 AM
Anh kiến nghị thêm một cuốn nữa của bọn Pháp với sự tham gia của Monica Bellucci là L'apartment. Cuốn này anh cực thích, thằng cha trong cái phim này son thật.

http://images.amazon.com/images/P/B000A3WH58.01-A1HZSA5JUUDTUK._SCLZZZZZZZ_.jpg

Giống như cái Vanila Sky bọn Hollywood có dựng lại phim này American version nhưng dở ẹt.

Chloé
27-03-2006, 09:55 AM
[QUOTE=torguy]Ối mẹ, trùng hợp nhỉ? Em đang đown quả Fear and Loathing này, 92 % Bit Comet, chắc đêm nay xem xong rồi ngày mai vào báo cáo thành tích với Chóe bạn hiền.
Vừa xem lại Ed Wood, à Chóe yêu Depp thì chắc cũng say mẹ nó Burton rồi, có phỏng?[/QUOTE]

I love Burton :x

Ed Wood và Vincent( phim ngắn 5 phút đầu tay) là 2 phim của Burton mà em thích nhất. Hehehe, he's not dead, he's very much alive. Em cũng thích The night before Xmas, đẹp mà quái vãi đái nhưng sau khi xem Vincent, con mẹ nó, chỉ 5 phút thôi mà thổi bay coi như là toàn bộ không chỉ The Nite (sau này thêm cả Corpse Bride) mà cả hồn Metropolis.

Đây (http://homepage.eircom.net/~sebulbac/burton/home.html) nhé, một phần thế giới của Burton huyền diệu :x

Yêu không yêu không?

momo
27-03-2006, 10:09 AM
[QUOTE=Pica]Tớ cũng có ( và cũng nghiền ) "Father and daughter" , nhưng ngại up lại , các tình yêu vào đây down tạm nhé :') ( nếu ko đc thì để mai tớ up , bây giờ phải làm bát mỳ rồi đi ngủ đã :D )

http://caneton0901.multiply.com/video/item/1[/QUOTE]

Bà con download phim này là bao nhiêu MB thế? Của tớ down về là 11.3 MB thiếu mất đoạn cuối hay ơi là hay ((

datki
27-03-2006, 10:16 AM
Có một phim kinh điển của Hollywood vào năm 60 cũng tên là The Apartment xem hay vãi cước. Nội dung phim kiểu hài cười ra nước mắt về một tay nhân viên quèn bị mấy lão giám đốc "nhờ" mượn căn hộ để dắt gái về chơi. Phim những năm 60 mới khắc được một nhân vật vừa tốt vừa khờ như thế chứ bây giờ làm phim kiểu đấy chắc khán giả tưởng bị hâm.

http://imdb.com/title/tt0053604/

Chloé
27-03-2006, 10:26 AM
Xeko hình như muốn nói phim Pháp có bệnh chung là hơi hơi arty. Và con l'appartement của Saint hơi thông minh và hơi nhiều suy nghĩ là một ví dụ điển hình.

torguy
27-03-2006, 11:03 AM
Ở trên có tình yêu nào khen anh Hanks đóng vai lờ khờ chậm phát triển hay ấy nhỉ? Em recommend cho các ty cái Sling Blade của anh Billy Bob Thornton để có sự so sánh. Phim này thì hơi bệnh tí nhưng anh Bob đóng thì thôi rồi, I reckon I reckon hehe

Karpet-bagger
27-03-2006, 11:23 AM
[QUOTE=torguy]Ở trên có tình yêu nào khen anh Hanks đóng vai lờ khờ chậm phát triển hay ấy nhỉ? Em recommend cho các ty cái Sling Blade của anh Billy Bob Thornton để có sự so sánh. Phim này thì hơi bệnh tí nhưng anh Bob đóng thì thôi rồi, I reckon I reckon hehe[/QUOTE]
Phim này tăm tối quá, kết thúc không có tương lai tươi sáng như Forest Gump.

nuocchaymaytroi
27-03-2006, 11:37 AM
[QUOTE=Chloé]Có Tôm Cua ngẫn ngẫn là gái thừa biết đé o tích sự gì rồi.[/QUOTE]
Có bác Amin nào đi qua cho ty Loe' của em con title "Yêu Tôm Cua" cái! Gớm, quằn quại mãi... :p

Cái mặt, cái mắt, cái răng với cái nụ cười đông cứng tinh tươm của anh Tom chỉ hợp mỗi vai danh môn chính phái thì "ngẫn ngẫn" là chuẩn me. nó rồi! Ty Lóe cứ bắt anh í láo liên ma giáo như Depp như Cage như Travolta... thì anh í đóng thế đe'o nào được, nhờ?!

Búng mũi xinh phát nữa giờ, cậy xinh cứ lanh chanh, đòi toàn đòi khó... X-(

GiaBaoNgoc
27-03-2006, 11:44 AM
[QUOTE=Chloé]Chân thành mà nói thì bạn Ngọc đá đểu em trên kia là này mày vừa xấu vừa dở hơi à mà xem phim lắm thế? Em cứ đỏ hết cả mặt. Em vừa đánh móng chân vừa hỏi Torguy là tình yêu xem Fear and loathing in Las Vegas chưa nhỉ? How do I love Depp, let me count the ways... Mode thổi thổi cho sơn móng máu khô.[/QUOTE]

Nhìn vào gương và mỉm cười, sẽ thấy một người mỉm cười lại với mình. Hét vào hang núi lời chào, sẽ có một lời chào vọng lại. Người ta luôn nhận đúng những gì mình cho, và những người khác hoàn toàn vô can, vì người ta sống nhiều nhất với chính mình. :-)

Rhetty
27-03-2006, 12:07 PM
Ngọc Ngọc chính ra rất duyên nhé :-rose .. Em đợi sách của chị đấy.

Chloé
27-03-2006, 12:17 PM
Ngọc babe : Do you find me sadistic? You know, Kiddo, I'd like to believe that you're aware enough even now to know that there's nothing sadistic in my actions. At this moment, this is me at my most masochistic.

Rhetty phắn đê em!

Rhetty
27-03-2006, 01:13 PM
Oh, yeah, Chloe... Chloe looked the way Meryl Streep's skeleton would look if you made it smile and walk around the party being extra nice to everybody.

Chloé
27-03-2006, 01:36 PM
Yeah yeah yeah...And all the ways you wish you could be, that's me. I look like you wanna look, I fvck like you wanna fvck, I am smart, capable, and most importantly, I am free in all the ways that you are not.

Thôi Rhetty bỏ em ra em còn đi học. Ứ gì!

Rhetty
27-03-2006, 01:51 PM
Listen up magots, you are not special, you are not a beautiful or a unique snowflake, you are the same decaying organic matter as everything else.

V.T
27-03-2006, 01:56 PM
:') thế x nào mình toàn thích xem phim truyền hình cái gì Soku cung cấm, gái già gái trẻ vừa ngâm thơ lẩy Kiều vừa bay lượn oánh nhau.