View Full Version : Danh mục phim hay!
Pages :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[
12]
13
14
15
Nhân tiện bạn Leo giới thiệu phim Heat, mình có xem một phim hành động gần đây với tiết tấu bắn nhau hấp dẫn chả kém gì Heat là "The Town" của Ben Affleck ( http://www.imdb.com/title/tt0840361/ ). Bạn Ben từ khi chuyên tâm đạo diễn cũng đạt nhiều thành công phết.
Phim hành động kinh điển mà các bạn ko nhắc đến series Terminator của anh thống đốc bang Cali ợ? Kinh điển đến mức catch phrase "I'll be back" của anh í được nhiều thế hệ zai tây thuộc nằm lòng từ dáng pose đến điệu tone :D Cả hôliút em chỉ thấy mỗi anh khó-đọc-tên từng vô địch thể hình thế giới này là manly nhất thôi.
[QUOTE=saidrebyn]Bác nào xem Hachiko - A dog's tale chưa ạ :(? [/QUOTE]Em nghe nói phim này hay nhưng tốn nhiều nước mắt lắm. Với tâm hồn mong manh long lanh dễ vỡ [COLOR=White](như em) [/COLOR]ko biết có nên xem ko =(( Mà phải công nhận phim Nhật hay, từ nội dung đến diễn xuất, khóc bằng mấy lần hàn xẻng.
iznogoud
11-02-2011, 01:55 PM
Đang nói bản remake cưng ơi. Hay, hôm dồi vừa chiếu lại trên HBO nên chắc nhiều bạn biết đấy mà :D.
Còn hành động kinh điển anh thích nhất Leon - The Professional với anh giai Jean Reno và em Natalie Portman khi mới nhú cái chũm cau, yêu thế :x.
kiddo
11-02-2011, 02:18 PM
Ủng hộ bác Gù, Leon là film hành động đỉnh nhất hehe nhưng mà em lại thích nhất bạn Gary Oldman nhé crazy cool.
Vừa xem cái The Social Network (vừa có DVD đẹp ngoài hàng) hay kinh khủng, em chưa xem cái Black Swan nhưng film này không được Oscar thì phí quá.
Leon của anh Xít em nghĩ thiên về crime nhiều hơn là action, vẫn phải động não suy nghĩ tí. Nói chung cứ phim nào có bạn Portman là i như rằng tâm lý chiến giằng xé các kiểu. Năm nay chắc bạn í ẵm Oscar thôi vì diễn xuất trong Black Swan quá đỉnh.
Phim crime/action em cực thích phong cách Tarantino. Tỉ dụ 2 bạn Pulp Fiction và Kill Bill. Có thể gọi là đưa hành động giết người lên đến đỉnh cao nghệ thuật, đẹp mắt vãi.
Nhân nói chuyện anh này, hôm rồi vừa xem 1 phim Nhật kiểu wild wild west bắt chước phong cách Tarantino (http://www.imdb.com/title/tt0906665/), toàn cast Nhật nói tiếng anh bồi, mời chàng ta đóng 1 vai nữa chứ. Hài vãi chưởng =))
Sao The Social Network lại có thể hay được nhỉ? Kỹ xảo? Ánh sáng, mầu sắc? Phân tích tâm lý nhân vật? Telling a story?
Haizz
11-02-2011, 03:14 PM
Social Network thì hay về content thôi bác Tama. Với các bạn mà có tý IT trong đầu hoặc các bạn Entrepreneur thì thấy có nhiều motivation nên sẽ thấy hay :)
[QUOTE=N3tXpert]
Val Kilmer thì ngoài Top Gun với Kiss Kiss Bang Bang, mấy phim hành động khác chả có gì nổi.[/QUOTE]
Có phim này http://www.imdb.com/title/tt0108358/ đóng cùng với Kurt Russell, xem phê phết.
Còn hành động kinh điển thì ở đây đã có một topic rồi: http://tathy.com/thanglong/showthread.php?t=1477&highlight=tarantino
minhiub
11-02-2011, 04:00 PM
[QUOTE=Tama]Sao The Social Network lại có thể hay được nhỉ? Kỹ xảo? Ánh sáng, mầu sắc? Phân tích tâm lý nhân vật? Telling a story?[/QUOTE]
Em nghĩ nếu bác nào đã từng làm business thì sẽ thấy phim này rất hay. Friendship, money, and betrayal có đủ cả. Nói chung em thấy nó là phim đời nhất của Oscar năm nay.
leonardo
11-02-2011, 05:20 PM
Thể loại hành động thì trước nay em vẫn thần tượng nhất De Niro và Pacino
[QUOTE=leonardo]Thể loại hành động thì trước nay em vẫn thần tượng nhất De Niro và Pacino[/QUOTE]
?????
Phim bắn nhau thì 2 bác già này đóng nhiều chứ hành động thì có phim nào nhỉ em chả nhớ được cái nào (đúng nghĩa) ? Bác em chắc giả ngây phỏng :) ?
polizia
11-02-2011, 06:02 PM
Al Pacino mà đóng phim bắn nhau ác liệt thì em thấy có mỗi cái Heat, còn đâu các phim khác thuộc thể loại hình sự chứ không phải hành động.
Ngoài một số phim hình sự - hành động mà các bác đã kể thì em còn kết mấy phim như Man on Fire, Speed, The Negotiator, US Marshals, The Fugitive và The Air Force 1, Series Die Hard xem cũng được nhưng phần 1 là hay nhất.
Mercredi
11-02-2011, 06:52 PM
Phim Hồng Kông em thích nhất là 14 Blades, gần đây có Kiếm Vũ và Địch Nhân Kiệt. Phim Mỹ thì Series X-men, gần đây là Salt.
thanhcong
11-02-2011, 06:55 PM
Phim của năm 2010 thì mình thích nhất là Inception, The Social Network... The Last Airbender (Avatar) có một số cái hay nhưng không thỏa mãn lắm.
leonardo
11-02-2011, 07:33 PM
Vâng, tại em chia genres chưa được chính xác lắm.
Nhưng các bác có công nhận với em trong phần lớn các trường hợp thì Crime + Drama + Thriller = Action không nào :)
Em đã biết là bác Leo vờ làm chã rồi, TL toàn hải đăng x ai lại hỏi "phim hành động có phim nào hay", cố tình làm các bạn chém gió xem nhiều và em có dịp tăng posts :) !
CarpeDiem
18-02-2011, 09:57 AM
Đang phân vân đi xem Tangled 3D hay The green hornet 3D. Đ/c nào xem rồi cho ý kiến cái (tớ xem 3D thích càng nhiều hiệu ứng 3D càng tốt).
M@
bchaconne
18-02-2011, 11:23 AM
[QUOTE=CarpeDiem]Đang phân vân đi xem Tangled 3D hay The green hornet 3D. Đ/c nào xem rồi cho ý kiến cái (tớ xem 3D thích càng nhiều hiệu ứng 3D càng tốt).
M@[/QUOTE]
Bạn em đi xem về bảo The Green Hornet là phim "người hùng nhà quê", em xem review trên tomatoes xong cũng nản chẳng thèm xem nữa. Phim hollywood gì mà chú Châu Á làm diễn viên chính thì chắc khó hay :D
Khả Nghi
20-02-2011, 11:55 AM
Em cũng định đi xem chiều nay và cũng đang phân vân Tangled 3D hay The green hornet 3D. :(
Loveletter
20-02-2011, 12:29 PM
[QUOTE=Gon]
Phim crime/action em cực thích phong cách Tarantino. Tỉ dụ 2 bạn Pulp Fiction và Kill Bill. Có thể gọi là đưa hành động giết người lên đến đỉnh cao nghệ thuật, đẹp mắt vãi.
[/QUOTE]
Ồ, mình cũng cực thích 2 phim này. Pulp Fiction thì xem lâu rồi, nhưng mà chả để ý là phim của bác nào làm. Sau xem Kill Bill, cảm giác gặp lại Pulp Fiction. Tra ra hóa ra là cùng ông bố Tarantino đẻ ra :)
Hôm nọ đi xem Tình yêu và Tình dược (em cứ tưởng tên tiếng Anh là Love and Sex, hóa ra là Love and other Drugs :D ), hồng tím, sến và nhạt nhẽo. Chán vật vã, xem được non nửa phim đứng lên đi về. Cảnh báo để bác nào có ý định thì tránh ra nhé.
Spring
20-02-2011, 10:29 PM
Đã xem phim này cách đây nhiều năm, tình cờ trưa nay xem lại trên HBO, cảm xúc vẫn như lần đầu. Lại tốn thêm ít nước mắt :(
http://img.vctv.vn/Images/Uploaded/Share/2011/02/13/messageinbottlevideorelease.jpg
cuchuoichammuoi
20-02-2011, 10:55 PM
[QUOTE=Khả Nghi]Em cũng định đi xem chiều nay và cũng đang phân vân Tangled 3D hay The green hornet 3D. :([/QUOTE]
Một phiếu cho Tangled 3D :)
[quote=CarpeDiem]Đang phân vân đi xem Tangled 3D hay The green hornet 3D. Đ/c nào xem rồi cho ý kiến cái (tớ xem 3D thích càng nhiều hiệu ứng 3D càng tốt).
M@[/quote]
Xời ạ, Tangled mí cả Green Hornet mà cũng phải phân vân thì em chịu bác luôn. Nếu chỉ cần hiệu ứng ko cần nội dung cũng có thể vote ngay cho phim hoạt hình. Đơn giản vì làm hoạt họa 3D dễ hơn. Phim người đóng 3D em mới thấy mỗi Avatar là đủ tiêu chuẩn hấp dẫn về mặt hiệu ứng thôi, mà rốt cuộc cũng là do trong phim cảnh hoạt họa chiếm đa số.
Về nội dung em cũng vote cho Tangled. Hôm nay vừa đi xem lại lần 2, hí hí, vẫn phê con tê tê. Cực yêu, công chúa oánh nhau cực máu, đu dây (tóc) hơn cả Tarzan. Phò mã thì gian hơn Lệnh Hồ Xung mối tình đầu của em. Sozi sploiler tí :D Thí dụ 3D như bác muốn thì thỉnh thoảng lại có chim bướm bay tung tăng đập cả vào mặt, tởm cực :-30 Phim này Pixar làm, hoàn toàn khác với truyền thống công chúa - hoàng tử của Disney trước kia. Rất đáng xem!
Khả Nghi
21-02-2011, 08:04 AM
[QUOTE=CarpeDiem]Đang phân vân đi xem Tangled 3D hay The green hornet 3D. Đ/c nào xem rồi cho ý kiến cái (tớ xem 3D thích càng nhiều hiệu ứng 3D càng tốt).
M@[/QUOTE]
Tangled bác ạ, em vừa xem chiều hôm qua. Xem vui vui nhẹ nhàng. :x
Mercredi
21-02-2011, 08:30 AM
[QUOTE=Gon]Về nội dung em cũng vote cho Tangled. Hôm nay vừa đi xem lại lần 2, hí hí, vẫn phê con tê tê. Cực yêu, công chúa oánh nhau cực máu, đu dây (tóc) hơn cả Tarzan. Phò mã thì gian hơn Lệnh Hồ Xung mối tình đầu của em. Sozi sploiler tí :D Thí dụ 3D như bác muốn thì thỉnh thoảng lại có chim bướm bay tung tăng đập cả vào mặt, tởm cực :-30 Phim này Pixar làm, hoàn toàn khác với truyền thống công chúa - hoàng tử của Disney trước kia. Rất đáng xem![/QUOTE]
Em đang phát cuồng với con ngựa Maximus và con thằn lằn Pascal đây :D
Bác nào đọc Long Phi Bất Bại có thấy con Maximus này giống con Phi Long không ạ? Em thấy giống hệt :D
[QUOTE=Mercredi]Em đang phát cuồng với con ngựa Maximus và con thằn lằn Pascal đây :D[/QUOTE] Hehe, bác lại giống đ/c Flynn rồi
Flynn Rider: Frankly, I'm too scared to ask about the frog.
Rapunzel: Chameleon.
Flynn Rider: Nuance..Em í là tắc kè bông ứ phải thằn lằn ạ. Em kết nhất quả mặt dọa ma mới cả lúc cu cậu kẻ cả đắc í khi Flynn freaks out vì được nàng chữa lành vết thương ở tay =))
http://images4.fanpop.com/image/photos/17500000/Pascal-3-tangled-17542874-635-333.jpg:))
Các bác bảo có nên tậu 1 em mini bean bag dư lày về nhà ko? :x
http://as7.disneystore.com/is/image/DisneyShopping/201587
hannibal
22-02-2011, 10:54 PM
Trời ơi lâu lắm rồi mới xem được một phim về tình yêu, hoặc đúng hơn là về tình yêu tan vỡ, hay như Blue Valentine. Thật đến đau lòng.
Đến nỗi mà em phảii lao vào TL hú lên 1 tiếng!
Castaway
23-02-2011, 07:26 AM
Mình thì lại thấy không hẳn là câu chuyện tình yêu vì cô gái chưa bao giờ yêu chàng trai/anh chồng. Câu chuyện như sự trả giả cho những quyết định sai lầm của tuổi trẻ ... nhưng phải công nhận là 2 nhân vật chính đóng hay và tạo cho người xem cảm giác tiếc nuối khi kết thúc phim.
Rommy
23-02-2011, 11:21 PM
[QUOTE=Castaway]Mình thì lại thấy không hẳn là câu chuyện tình yêu vì cô gái chưa bao giờ yêu chàng trai/anh chồng. Câu chuyện như sự trả giả cho những quyết định sai lầm của tuổi trẻ ... nhưng phải công nhận là 2 nhân vật chính đóng hay và tạo cho người xem cảm giác tiếc nuối khi kết thúc phim.[/QUOTE]
Cá nhân thì mình nghĩ là bạn xem chưa kỹ, thực ra cô vợ có fell in love với anh chồng tại một/ hai thời điểm nào đó trc khi cưới, nhưng có thể cũng chỉ giống như một trong những người bạn trai trước của cô vợ (20-25 chàng), họ lập gia đình là vì hoàn cảnh, bốc đồng của tuổi trẻ, cũng có love at first sight nhưng điều đó không đảm bảo mang lại hạnh phúc gia đình cho 2 người.
Bạn có nhớ đoạn thoại lúc cô vợ hồi trẻ nói chuyện với bà ngoại không, mình nghĩ đoạn này cũng nói lên một phần ý nghĩa của bộ phim, mình mới xem 1 lần nên cũng không nhớ rõ nhiều lắm nhưng phim này khá hay, đợi lúc nào có bản HD thì xem kĩ lại, đây cũng là một bộ phim black comedy khá ấn tượng, và đỡ "black" hơn Evolution Road. :D
Cindy: What did it feel like when you fell in love?
Grandma: Oh dear.I don’t think I found it.
Cindy: Even with grandpa?
Grandma: Maybe a little in the beginning. He didn’t really have any regard for me
as a person. You’ve gotta be careful of that. You’ve gotta be very careful that the
person you fall in love...
Grandma: is worth it... to you.
Cindy: I don't ever want to be like my parents. I know that they must have loved
each other at one time right?
Cindy: Did thy just get it all out of the way before the had me?
Castaway
24-02-2011, 08:47 AM
Mình thì luôn nghĩ rằng fall in love và love khác nhau nhiều lắm. Cũng như bạn Rommy giải thích, cô gái đã fell in love với anh chàng tại 1 hoặc 2 thời điểm (như vậy có thể gọi là tình yêu ?), còn mình thì nghĩ rằng cô vợ "đã từng" có tình cảm với thằng người yêu cũ nhiều hơn là "đã có" với chồng. Chỉ có duy nhất đoạn 2 bạn ý nhảy và đánh đàn cho nhau là còn có chút tình cảm thực sự, nhưng lại là lúc mới quen nên chỗ đó là thích nhiều hơn là fell in love hay love...
Đúng, mình cũng mới chỉ xem phim này một lần nên không dám khăng khăng khẳng định, nhưng nếu để nói rằng đây là một bộ phim về tình yêu thì mình không đồng ý vì ít nhất, mình không cảm nhận được tình yêu từ phía cô gái/người vợ để mà thấy đau xót hay gì gì đó ... khi người chồng bỏ đi. Mình thấy 2 diễn viên chính đóng tròn vai của mình nên mình nghĩ lỗi có thể do đạo diễn hay khâu kịch bản.
shinichi
24-02-2011, 09:22 AM
Em cũng vừa mới xem Blue Valentine. Phải nói là rất xúc động và để lại nhiều cái để phải thường xuyên nghĩ về nó sau khi xem phim.
Nói về cô gái. Cô này có 1 lịch sử have sex khá hoành tráng, lần đầu lúc 13 tuổi, và sưu tập được khoảng 20-25 anh trước khi bị dính cái thai. Tình yêu với chàng trai đến vào đúng lúc mà cô này đang rất yếu về tinh thần, cho nên em cũng thấy là cái tình yêu đó, cho dù rất đẹp đi chăng nữa (đẹp nói chung đều do công set up của chàng trai cả), thì cũng chưa bao giờ là một tình yêu hết mình từ phía cô gái.
Kết thúc như thế em thấy hợp lý quá. Hai người đúng là không thể tiếp tục cuộc sống như vậy. Chia tay là hợp lý, buồn nhưng mà hợp lý.
Xem phim này mới thấy tình cảm đúng là không thể dùng lý trí là ép buộc được. Hai người dù là rất muốn được yêu nhau như ngày xưa nhưng, đỉnh điểm là cái đoạn cô gái cho chàng trai "rape": :(, nhưng mọi nỗ lực đều không ăn thua.
Không hiểu sao sau khi xem xong em lại liên tuởng đến "Two Lovers", dù cũng không thấy liên quan gì nhiều lắm. Cả 2 phim này đều rất hay, recommend cho các bác.
Rommy
24-02-2011, 01:40 PM
[QUOTE=Castaway]Mình thì luôn nghĩ rằng fall in love và love khác nhau nhiều lắm. Cũng như bạn Rommy giải thích, cô gái đã fell in love với anh chàng tại 1 hoặc 2 thời điểm (như vậy có thể gọi là tình yêu ?), còn mình thì nghĩ rằng cô vợ "đã từng" có tình cảm với thằng người yêu cũ nhiều hơn là "đã có" với chồng. Chỉ có duy nhất đoạn 2 bạn ý nhảy và đánh đàn cho nhau là còn có chút tình cảm thực sự, nhưng lại là lúc mới quen nên chỗ đó là thích nhiều hơn là fell in love hay love...
Đúng, mình cũng mới chỉ xem phim này một lần nên không dám khăng khăng khẳng định, nhưng nếu để nói rằng đây là một bộ phim về tình yêu thì mình không đồng ý vì ít nhất, mình không cảm nhận được tình yêu từ phía cô gái/người vợ để mà thấy đau xót hay gì gì đó ... khi người chồng bỏ đi. Mình thấy 2 diễn viên chính đóng tròn vai của mình nên mình nghĩ lỗi có thể do đạo diễn hay khâu kịch bản.[/QUOTE]
Thứ 1, mình chưa bao giờ nói đây là một bộ phim về tình yêu, có lẽ đây là một black comedy của một youth/married couple, vậy thôi.
Thứ 2, thủ pháp xen lẫn quá khứ và hiện tại, sự hồi tưởng của nhân vật chính cũng là một cách để nói lên feeling của 2 nhân vật chính,...và đến thời điểm hiện tại thì chị vợ chỉ cố gắng làm cho her family works, còn tình yêu thì mình nghĩ là không còn, sự hồi tưởng về quá khứ về anh bạn trai body ngon, về dính trấu khi quan hệ, thời điểm gặp anh chồng,... là một phần nuối tiếc của sự bồng bột tuổi trẻ mà giờ cô vợ phải gánh chịu, vậy thôi. Còn anh chồng, dù có crazy, hay sống quá bản năng thì chắc vẫn còn yêu chị vợ, vấn đề là he does not respect any regards of her,..qua cách nói chuyện, cách thể hiện thì thằng cha này rất là ích kỷ, và không có any regards of her chút nào cả, xứng đáng bị đá. :D
hannibal
24-02-2011, 09:03 PM
Vãi đái bác Rommy, thế nào mà bác cho nó là BLACK COMEDY, ngang hàng kiểu Burn After Reading, Lock Stock and Smoking, Kiss Kiss Bang Bang ... !!! Nhất bác! Em đếch cười nổi một phút nào trong cả một tiếng mấy chục phút, toàn những là chua chát lẫn chát chua.
Phim về tình yêu không nhất thiết là phim hai nhân vật phải yêu nhau, nội dung phim đề cập đến "cái được gọi là tình yêu" hoặc tình yêu bị đánh mất, tan vỡ, đơn phương, đa phương thì cũng là về tình yêu mẹ nó rồi, phỏng ạ?
Em đồng ý với cách phân tích của bác Rommy về tâm lý của cô vợ, nhưng anh chồng có lẽ không phải là không tôn trọng vợ đâu, mà là anh ta tự ti về bản thân, cộng với sự trượt dốc về lối sống sau khi kết hôn (không ước mơ, buông thả ...) nên anh ta mới xử sự một cách, xin lỗi cho em dùng tiếng Anh, passive aggressive như vậy.
Castaway
24-02-2011, 09:40 PM
Mình thì thấy chị vợ chẳng có ý định gì để làm cho gia đình hay cuộc hôn nhân work cả, khi anh chồng muốn 2 vợ chồng có 1 đêm vui vẻ ở khách sạn để "hâm lại" thì chị vợ đã gần như phản đối, đồng ý một cách miễn cưỡng, chống muốn xyz nhưng chị lại chỉ cứ abc ... bố ai mà chịu được :p
Nếu phim nói về tình yêu mà khán giả không cảm nhận được có tình yêu trong phim thì có lẽ bộ phim cũng chỉ nói về ... các mối quan hệ trong xã hội "Tâm lý xã hội" :p
Anh chồng sau khi cưới vợ, từ bỏ ước mơ cuộc sống độc thân ... thì bằng lòng với cuộc sống hiện tại, không có ý chí vươn lên nữa. Nhưng với cô vợ, người có học thức hơn thì lại muốn chồng mình phải có ước mơ, đam mê như những người đàn ông khác ... khi 2 người "đi" trên 2 con đường khác nhau thì đến lúc nào đó, họ tách nhau ra cũng là ... hiển nhiên. Mình cũng thấy cái kết như vậy, tốt hơn cho chú chồng nhưng lại thương đứa bé.
Như bạn Chi nói, cũng giống như Two Lovers, tình yêu đơn phương không bao giờ có cái kết đẹp nhưng phim kia, 2 nhân vật chính dám sống, dám đánh đổi tất cả cho tình yêu của mình.
Rommy
24-02-2011, 10:47 PM
[QUOTE=hannibal]Vãi đái bác Rommy, thế nào mà bác cho nó là BLACK COMEDY, [/QUOTE]
Hehe, cái này đúng là mình hiểu sai về black comedy :D, có lẽ cho nó là drama thôi nhỉ. :D
Nói chung phim kiểu này mình vẫn không coi nó là bộ phim về tình yêu, vì nặng nề quá, Revolutionary Road cũng vậy, còn u ám/ nặng nề hơn. Chính vì thế làm mình hiểu sai về black comedy, hehe.
Rommy
25-02-2011, 05:03 AM
Hôm nay vừa xem lại The Shawshank Redemption, lần nào cũng thấy hay,...nhiều khi vật phim quá em lôi mấy siêu kinh khủng ra xem lại, hehe. Bác nào chưa xem thì mua đĩa hoặc download lại về xem nhá. :D
"I believe in two things: discipline and the Bible. Here you'll receive both. Put your trust in the Lord; your ass belongs to me. Welcome to Shawshank." -Warden S. Norton
:x
Em chia xem phim ra làm 3 thể loại, loại 1 là phim khi bật lên rồi thì bị cuốn hút đến mức không còn nhận ra là mình đang xem phim, loại 2 là phim khi bật lên xem được 1 đoạn thì tắt đi, khi cố gắng xem lần thứ 2 thì giống như loại 1, không còn biết là mình đang xem, loại 3 là phần còn lại.
Loại 1: hai phim: Shawshank Redemption, Green Mile
Loại 2: ba phim: Pulp Fiction (phim này khiến em thành big fan của Tarantino, đồng thời cũng là all-time favorite cùng với Forrest Gump), Dogville (http://en.wikipedia.org/wiki/Dogville), American Beauty (http://en.wikipedia.org/wiki/American_Beauty_%28film%29).
Đáng chú ý là 2 phim loại 1 đều là chuyển thể từ tiểu thuyết của Stephen King, mãi về sau mới để ý, The Shining (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Shining_%28film%29) cũng là từ tay này mà ra.
Bây giờ ít có điều kiện xem được nhiều mà cứ xem là phải chọn đấm đá cho ló máu :) !
siolag
25-02-2011, 05:36 PM
[QUOTE=rien]Em chia xem phim ra làm 3 thể loại, ...[/QUOTE]
Em không chia cụ thể bao giờ nhưng đúng là kiểu như Shawshank, Godfather, American History X em xem bao lần cũng được, lần nào cảm xúc cũng vẹn nguyên :D
King thì kinh rồi, nhưng mà em mất cảm tình sau bài văn điếu cho thần tượng Salinger của em. Thực ra cũng có nhiều người tác phẩm được chuyển thể rất đều như kiểu Phillip.K. Dick trong làng Sci-fi. Nhân tiện về đồng chí này thì em đang hóng cái The adjustment bureau với Matt Damon đây, hứa hẹn bom tấn :D
blacktuylip
26-02-2011, 02:39 PM
Có cách nào download đc "Cánh đồng bất tận" ko các bạn nhỉ?
Tây Độc
04-03-2011, 01:01 AM
Mới diễn xong quả này, xem được phết các bác ạ. Cuốn hút, kịch tính. Có vài điểm hơi gượng, nhưng chấp nhận được.
http://img64.imageshack.us/img64/1606/thenextthreedaysposter5.jpg
iznogoud
04-03-2011, 10:56 AM
Em đang xem cái này, buồn cười vãi lái :D.
http://s3.imgimg.de/uploads/251jackass3d2010d7428fe4jpg.jpg
Zahir
04-03-2011, 03:10 PM
[QUOTE=blacktuylip]Có cách nào download đc "Cánh đồng bất tận" ko các bạn nhỉ?[/QUOTE]
Down làm gì bác. 18/3 này qua l'Espace xem rạp hẳn hoi :d
Haizz
05-03-2011, 01:08 AM
Cám ơn bác Gù, làm em nửa đêm cười như ma ám :D
Castaway
07-03-2011, 11:45 AM
Cuối tuần rồi mình mới xem phim này "Conviction" có em Hilary Swank đóng. Bộ phim dựa trên câu truyện có thật, nói về tình cảm anh em ruột thịt rất cảm động. Để minh oan cho anh trai, cô đã chấp nhận đánh mất cuộc hôn nhân và vào trường luật để trở thành luật sư tự bào chữa cho anh mình ... thi thoảng xem những bộ phim như thế này để thấy yêu đời hơn, và tình cảm là những thứ không thể lý giải được :x
http://prosubtitrari.com/wp-content/uploads/2011/01/Conviction-2010.jpg
chakuchak
07-03-2011, 12:29 PM
[QUOTE=iznogoud]Em đang xem cái này, buồn cười vãi lái :D.
http://s3.imgimg.de/uploads/251jackass3d2010d7428fe4jpg.jpg[/QUOTE]
Bựa vãi thì có, một số trò phải nói là cực ngu nữa :D .Tỉ dụ cái thằng cu nhổ răng bằng xe đua, đặc biệt là thằng nhốt mình trong toilet di động =))
iznogoud
07-03-2011, 12:34 PM
Bác chak có cười ko cái đã :D. Cái thằng nhổ răng em ko thấy ngu bằng quả buộc chim vào trực thăng :D.
chakuchak
07-03-2011, 12:49 PM
Ha ha ha nhịn thế đếch nào được mà không cười
Castaway
07-03-2011, 01:07 PM
Mình thì thấy buồn cười quả "bắn rắm" còn mấy cái kia bẩn kinh ... đến quay phim mà còn nôn thốc nôn tháo nữa là :p
liti24
07-03-2011, 03:56 PM
Không biết em vào đúng topic chưa??? Nếu sai các bác chuyển giúp em ạ.
Em muốn xin tý review về Rango & Fair Game, đi xem nhóm khá đông nên làm sao đáp ứng được nguyện vọng số đông. Rango thì bà con oki rồi nhưng đề phòng trường hợp k mua đủ vé thì em còn có phương án B.
Cám ơn các bác ợ :-)
Tây Độc
07-03-2011, 05:14 PM
Công nhận Jackass bựa. Mình định không lấy về xem, cuối cùng lấyvề xem cười gần chết. Nhưng lắm trò tởm quá.
Jackass buồn cười nhất vẫn là quả khủng bố giả đi taxi trong Jackass 2, cười gần chết luôn.
Tristesse
08-03-2011, 09:19 AM
Hôm qua em coi Gone Baby Gone và em thích.
Gnaig
08-03-2011, 11:33 AM
Em mới xem Kokuhaku (Confessions) của Nhật, thấy hay phết. Nhạc film này, đặc biệt là bài Last Flowers của Radiohead hơi bị đi vào lòng người. :x
[QUOTE=Gnaig]Em mới xem Kokuhaku (Confessions) của Nhật, thấy hay phết. Nhạc film này, đặc biệt là bài Last Flowers của Radiohead hơi bị đi vào lòng người. :x[/QUOTE]Em lại ko thích phim này vì thiếu nhân tính quá L-) Nhưng có lẽ nó phản ảnh chân thực xã hội Nhật Bản ngày nay, trầm cảm với tự tử suốt ngày. Được cái cinematography đẹp, diễn xuất tốt.
kiddo
09-03-2011, 07:40 AM
Confessions về kỹ thuật và diễn xuất thì rất tốt, nhưng câu chuyện thì bệnh quá. Bọn Nhật hay thích làm film kiểu extreme như thế thì phải, ví dụ cái Battle Royal, chứ xã hội thật mà đến mức đấy thì mục ruỗng quá. Phim này thuộc dạng xem 1 lần cho biết kiểu cái Oldboy.
kiddo
09-03-2011, 09:08 AM
Em giới thiệu cái Millenium trilogy của Thụy Điển gồm The girl with the dragon tattoo, The girl who played with fire và The girl who kicked the hornet. Diễn viên thì không bóng bẩy xinh đẹp như Hollywood nhưng phim hay thôi rồi, thể loại thriller cho các bác thích điều tra phá án căng thằng hồi hộp nhá. Anh Fincher đang remake và em đang muốn xem anh này làm thế nào để vượt bản gốc.
Gnaig
09-03-2011, 11:10 AM
[QUOTE=kiddo]Confessions về kỹ thuật và diễn xuất thì rất tốt, nhưng câu chuyện thì bệnh quá. Bọn Nhật hay thích làm film kiểu extreme như thế thì phải, ví dụ cái Battle Royal, chứ xã hội thật mà đến mức đấy thì mục ruỗng quá. Phim này thuộc dạng xem 1 lần cho biết kiểu cái Oldboy.[/QUOTE]
Hehe, em xem phim lấy cảm xúc là chính nên ít khi để ý xem nội dung có phản ánh sát thực tế hay không, nhất là đối với các đồng chí Nhật chuyên đẩy mọi thứ lên mức cực đoan.
Em thích phim này vì hình ảnh quá đẹp (nhất là các đoạn slow motion, kiểu Sin City ấy), nhạc hay (tại em không hiểu tiếng Nhật nên toàn tập trung vào nhạc nền), diễn xuất tốt. Cách dựng phim cũng lạ, cốt truyện được kể lại theo lời của nhiều nhân vật dưới nhiều góc nhìn khác nhau, qua đó vẽ lên một xã hội Nhật với rất nhiều vấn đề như bạo lực học đường, tự tử, rạn nứt gia đình... (còn mức độ trung thực thế nào thi em không ở Nhật nên không biết).
Em xin hết :D
legon
09-03-2011, 11:46 AM
Em vừa xem Tangled của Walt Disney, khá hay các bác ạ. Nội dung thì đơn giản nhưng đồ họa đẹp và có nhiều đoạn hài hước, xem xong rất thoải mái. Highly recommended cho bác nào đang có tâm trạng không vui!
Tranny
09-03-2011, 12:31 PM
Nghe Last Flowers hợp với những ai đang buồn nhưng chưa khóc được, kiểu giọt nước tràn ly...
Rommy
09-03-2011, 03:06 PM
[QUOTE=legon]Em vừa xem Tangled của Walt Disney, khá hay các bác ạ. Nội dung thì đơn giản nhưng đồ họa đẹp và có nhiều đoạn hài hước, xem xong rất thoải mái. Highly recommended cho bác nào đang có tâm trạng không vui![/QUOTE]
Tangled là hơi đuối sức so với các phim hoạt hình trước đó của Walt Disney, bù lại em rất thích tạo hình con ngựa Maximus, nhắng vãi, nếu Walt Disney đầu tư nhiều hơn vào em Maximus này thì còn hay hơn nhiều. :x
chicas
09-03-2011, 08:36 PM
Nghe các bác nói về Blue Valentine em cũng định xem thử. Chiều đi qua hàng đĩa thì thấy kêu hết, tối về tìm xem online thì toàn link bị đứt. Các bác xem ở đâu chỉ em với.
Em hay xem ở đây: http://watch-movies.ro/movie/blue_valentine_(2010) Chọn link nào nhiều sao nhất mà xem. Chất lượng thì ko được long lanh như download về đâu.
Castaway
10-03-2011, 09:05 AM
@ chicas :
http://rapidshare.com/files/450829108/Valentine.Day.2010.DVDRip-NightMare.part1.rar
http://rapidshare.com/files/450828605/Valentine.Day.2010.DVDRip-NightMare.part2.rar
hay
http://www.megaupload.com/?d=INDEMVZA
http://www.megaupload.com/?d=Z21DVZNJ
hay
http://www.fileserve.com/file/dvtZwna
http://www.fileserve.com/file/QEJkewg
Các bác cho em xin link của The girl who played with fire và The girl who kicked the hornet với. Em ra hàng đĩa hỏi không thấy.
Castaway
10-03-2011, 12:47 PM
Mình nghĩ bạn nên đợi phiên bản của Mỹ xem chắc sẽ sướng hơn nhiều phiên bản của Thụy Điển, cơ mà Mỹ hình như mới chỉ định làm tập The girl with the dragon tattoo thôi thì phải.
abcxyz123
10-03-2011, 03:00 PM
[QUOTE=and]Các bác cho em xin link của The girl who played with fire và The girl who kicked the hornet với. Em ra hàng đĩa hỏi không thấy.[/QUOTE]
Google ten phim + torrent.
siolag
10-03-2011, 04:31 PM
[QUOTE=Castaway]Mình nghĩ bạn nên đợi phiên bản của Mỹ xem chắc sẽ sướng hơn nhiều phiên bản của Thụy Điển, cơ mà Mỹ hình như mới chỉ định làm tập The girl with the dragon tattoo thôi thì phải.[/QUOTE]
Mình chưa đọc truyện nhưng rõ ràng là bản gốc hay đấy chứ (dù 2 tập sau chán), ai thích thì xem luôn chứ đợi đến bao giờ nữa.
Cơ mà từ trước đến giờ ít khi nào thấy Hollywood làm lại mà khá hơn bản gốc cả. Nói riêng thriller vùng Scandinavia thì lâu lâu có cái Let me in dở hơn hẳn bản gốc Let the right one in, còn Insomnia sêm sêm (dù sao cũng là Nolan). Dù sao hy vọng dưới tay anh Fincher sẽ hay hơn được.
Medusa
10-03-2011, 04:53 PM
[QUOTE=and]Các bác cho em xin link của The girl who played with fire và The girl who kicked the hornet với. Em ra hàng đĩa hỏi không thấy.[/QUOTE]
Những lúc như thế này các bác mới thấy cần thiết phải đú 1 vài cái account ở mấy tracker phim HD đấy. Nếu em nhớ không nhầm thì pack này ở Hdvnbits.org set free leech luôn. Down tĩ tã.
Đây rồi.
http://cB9.upanh.com/19.935.26793508.3j00/thegirl.jpg
Castaway
10-03-2011, 08:57 PM
[QUOTE=and]Các bác cho em xin link của The girl who played with fire và The girl who kicked the hornet với. Em ra hàng đĩa hỏi không thấy.[/QUOTE]
Tặng bác :
The girl with the dragon tattoo
http://safelinking.net/d/d94662aff4
http://safelinking.net/d/1031304532
http://safelinking.net/d/136e2655be
http://safelinking.net/d/6dab6e71cb
http://safelinking.net/d/8df0ad543c
http://safelinking.net/d/331e98d0de
http://safelinking.net/d/abd163582e
http://safelinking.net/d/1716ac2e6e
The girl who played with fire
http://rapidshare.com/files/444930594/TGWPWF720p-BR-Team-TDK.part1_gr0wl.rar
http://rapidshare.com/files/444930581/TGWPWF720p-BR-Team-TDK.part2_gr0wl.rar
http://rapidshare.com/files/444930596/TGWPWF720p-BR-Team-TDK.part3_gr0wl.rar
http://rapidshare.com/files/444930577/TGWPWF720p-BR-Team-TDK.part4_gr0wl.rar
http://rapidshare.com/files/444931200/TGWPWF720p-BR-Team-TDK.part5_gr0wl.rar
http://rapidshare.com/files/444930822/TGWPWF720p-BR-Team-TDK.part6_gr0wl.rar
http://rapidshare.com/files/444931115/TGWPWF720p-BR-Team-TDK.part7_gr0wl.rar
The girl who kicked the hornet
http://safelinking.net/d/ce5892589d
http://safelinking.net/d/93a1a3dcc9
http://safelinking.net/d/57fe5ec2d9
http://safelinking.net/d/10a18df5e2
http://safelinking.net/d/f0eff3eb20
http://safelinking.net/d/66b0e672f6
http://safelinking.net/d/fdb7eb9a6a
http://safelinking.net/d/a4ab070caf
Mình thấy mọi người quảng cáo bộ truyện này nên định mua đọc nhưng chưa kịp mua thì đã kịp xem. Thực ra thấy cũng bình thường, không hẳn là chán nhưng mình nghĩ với cốt truyện như vậy, đạo diễn giỏi có thể làm hay hơn rất nhiều. Được mỗi em gái là đóng được nhất phim, còn lại cảnh sát với thám tử vớ vẩn lắm, đúng kiểu Bắc Âu chậm chạp :p
Em các bác ngày xưa chiến torrent dạo này chỉ toàn xem online. Xem xong rồi phim nào thật thích, muốn lưu giữ để xem đi xem lại nhiều lần thì mới down HD về hoặc mua đĩa xịn nếu rẻ. Nhưng mà tình hình sắp tới toàn phim 3D kiểu Avatar chắc chỉ có nước trang bị bộ home theater hoành tráng rồi mua đĩa xịn về chứ download thế nào được nhể?!
[quote=siolag]Cơ mà từ trước đến giờ ít khi nào thấy Hollywood làm lại mà khá hơn bản gốc cả. Nói riêng thriller vùng Scandinavia thì lâu lâu có cái Let me in dở hơn hẳn bản gốc Let the right one in, còn Insomnia sêm sêm (dù sao cũng là Nolan). Dù sao hy vọng dưới tay anh Fincher sẽ hay hơn được.[/quote] Em nghi ngờ vụ này lắm. Theo IMDB vai Lisbeth do 1 em Rooney Mara đóng. Em này trông ngoan hiền quá sợ ko toát lên được vẻ man man khắc khổ như bản gốc. http://www.imdb.com/title/tt1568346/
Castaway
12-03-2011, 11:13 AM
Nhân vụ thảm họa đang diễn ra ở Nhật Bản, để mọi người biết và hiểu được thế nào là Tsunami, là sóng thần, mình xin "giới thiệu" một bộ phim của Clint Eastwood - Hereafter với Matt Damon là một trong những nhân vật chính.
Đọan đầu của bộ phim làm rất hay và shock về Tsunami nhưng sau đó, cả bộ phim lại nói về việc khác nên không thể gọi đây là bộ phim hay hay bộ phim nói về thảm họa được nhưng với Rate 6.9/10 của IMDb mình thấy là hợp lí.
http://www.prlog.org/11017280-hereafter-movie.jpg
[QUOTE=Castaway]Tặng bác :
The girl with the dragon tattoo
The girl who played with fire
[url]http://rapidshare.com/files/444930594/TGWPWF720p-BR-Team-.. :p[/QUOTE]
Em cảm ơn bác. Nhưng dạo này download từ rapidshare em toàn thấy hiện ra thế này, bảo em cái IDM Options mà em chằng hiểu nó ở đâu:
http://i874.photobucket.com/albums/ab305/truyenthong/Nha%2034%20Chau%20Long/untitled.jpg
Coquette
12-03-2011, 03:51 PM
Nó viết không chính xác, thực ra từ Downloads trên Toolbar, chọn Option, ở tab General phía bên dưới có nút Keys, vào đó xong thì đánh dấu chọn mục prevent downloading with IDM for any links. Từ lần sau gặp mấy site như rapidshare, filesonic thì phải giữ nút bổ sung kia (Alt, Ctrl etc) khi click chuột để download
Rommy
14-03-2011, 07:29 PM
Đọc đoạn kết bài review của Battle: Los Angeles buồn cười quá các bác ạ.
Young men: If you attend this crap with friends who admire it, tactfully inform them they are idiots. Young women: If your date likes this movie, tell him you've been thinking it over, and you think you should consider spending some time apart. :D
src: http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110309/REVIEWS/110309992
abcxyz123
14-03-2011, 11:25 PM
[QUOTE=Gon]Em các bác ngày xưa chiến torrent dạo này chỉ toàn xem online. Xem xong rồi phim nào thật thích, muốn lưu giữ để xem đi xem lại nhiều lần thì mới down HD về hoặc mua đĩa xịn nếu rẻ. Nhưng mà tình hình sắp tới toàn phim 3D kiểu Avatar chắc chỉ có nước trang bị bộ home theater hoành tráng rồi mua đĩa xịn về chứ download thế nào được nhể?![/QUOTE]
Đã là digital content thì cái gì mà chả down được.
Rommy
15-03-2011, 09:41 PM
Hôm qua em bật xem lại 500 Days of Summer, tự dưng thấy buồn buồn. :)
Marching
19-03-2011, 05:11 PM
Haizzz, nghe các bác quảng cáo Jackass buồn cười lắm em down về xem thì thấy toàn mấy trò nghịch ngu, lởm lợm và bệnh hoạn. Cả phim đâu cười nhạt được 2 lần.
Austin_power
19-03-2011, 08:33 PM
Quả comment của Rommy ở trên cũng phải áp dụng cho cái phim Jackass. Mình không đủ kiên nhẫn để xem hết cái phim ấy.
iznogoud
19-03-2011, 08:56 PM
Bố khỉ ai bắt chúng mày phải thích đâu mà cứ nhặng xị lên thế, ông điên lên treo hết cả lũ lên giờ.
siolag
19-03-2011, 11:15 PM
Jackass ai hồi bé tuổi thơ không dữ dội không cảm được...:D Xem buồn cười x tả, dù có mấy cái hơi tởm.
Có ai xem cái The man from nowhere không nhỉ, có đồng chí Won Bin xem hay vãi x luôn, dù có mấy điểm vô lý, mà kệ vì kiểu bọn Hàn này nó thế :D
Khệnh quá, thích hay không thích cũng phải theo ý người khác sao :D
Mr Mean
19-03-2011, 11:52 PM
Em xem Oscar's Oasic trên Disney channel thấy phim này có vẻ có cảm giác rất ổn, rất fun. Bác nào có cùng quan điểm hoặc đã xem ạ? Giờ chiếu lung tung quá em rình cả tuần mới xem được 1 tập :(
Đổi món tí đê :D
Bác nào thích chơi CG games chắc chắn phải xem qua ít nhất 1 trong các phim này, hoàn toàn được dựng bởi công nghệ CG. Tốn kém vãi, dưng mà long lanh :x
1. Final Fantasy: Advent Children (http://www.imdb.com/title/tt0385700/)
http://gigi.tfm.ro/filme2/index_images/Final_Fantasy_VII_Advent_Children_0.jpg
http://img.131.com/www/2009/09/22/20090922143218e67.jpg
Em từng 1 thời ngây ngất với kiểu tóc suông mượt hơn sunsilk của bạn Kadaji :x Năm 2009 Square Enix ra bản Extended Complete với hơn 26min bổ sung nhiều cảnh oánh nhau hoành tráng và dẫn dắt thêm nội dung. Tuy nhiên, cá nhân em thấy version đầu tiên súc tích và hay hơn. Bản extended hơi rườm rà với nhiều sến mom mần của bạn Cloud.
2. AppleSeed (http://www.imdb.com/title/tt0401233/)
http://animemedia.ign.com/anime/image/article/842/842406/appleseed-ex-machina-20071218061141171-000.jpg
http://thebuzzmedia.com/wp-content/uploads/2008/04/appleseed_ex_machina.jpg
Dành cho các bác nào thích thể loại cyborg, big gun, fighting machine. Cốt truyện khá lắt léo kịch tính.
3. AppleSeed Saga: Ex Machina (http://www.imdb.com/title/tt1043842/)
http://www.animacao3d.com.br/blog/wp-content/quica_design_appleseed_ex_machina.jpg
Phần 2 của AppleSeed nhưng nội dung ko liên quan mấy, chỉ giữ nguyên cast. Được đánh giá là có best graphics. Các hành động đường nét được mô tả rất sống động và mềm mại.
The graphics are really stunning. The way the city landscape has been designed is phenomenal. The motion capture is seamless. The camera movement is very realistic.
Ngoài việc đầu tư cho hình ảnh, phần âm nhạc trong phim cũng được chọn lọc rất công phu tạo hiệu ứng mạnh đối với người xem. Highly recommend!
possessive
21-03-2011, 01:05 AM
Nghe bác nói em mới kiếm The man from nowhere về xem thử. Phim xem được bác ạ. Đoạn đầu hơi giống phim Leon the professional. Chú Won Bin được gương mặt đẹp quá nên đóng phim cũng dễ đi vào lòng người :D
[QUOTE=siolag]Jackass ai hồi bé tuổi thơ không dữ dội không cảm được...:D Xem buồn cười x tả, dù có mấy cái hơi tởm.
Có ai xem cái The man from nowhere không nhỉ, có đồng chí Won Bin xem hay vãi x luôn, dù có mấy điểm vô lý, mà kệ vì kiểu bọn Hàn này nó thế :D[/QUOTE]
Chinsu
21-03-2011, 01:15 AM
[QUOTE=possessive]Nghe bác nói em mới kiếm The man from nowhere về xem thử. Phim xem được bác ạ. Đoạn đầu hơi giống phim Leon the professional. Chú Won Bin được gương mặt đẹp quá nên đóng phim cũng dễ đi vào lòng người :D[/QUOTE]
:D Em load về lâu rồi nhưng quên béng chưa xem, giờ thấy các bác nhắc nên móc ra xem thấy được phết. Phim có mấy câu thoại nghe cũng chất .
[QUOTE=siolag]Có ai xem cái The man from nowhere không nhỉ, có đồng chí Won Bin xem hay vãi x luôn, dù có mấy điểm vô lý, mà kệ vì kiểu bọn Hàn này nó thế :D[/QUOTE]Em cũng vừa mới xem phim này, khá hay. Mấy màn đánh đấm rất sống động kiểu "hung thủ máu lạnh chém nhiều nhát liên tiếp" như dân trí đưa tin, chứ ko clean kill một nhát đã gục. Âm thanh hỗ trợ rất tốt. Phim hơi máu me tí, nhưng năm ngoái lúc ra rạp thấy bẩu chị em hàn xẻng vẫn lũ lượt đi xem vì thần tượng Won Bin. Công nhận, nhìn anh í khóc em cũng muốn khóc theo :( Đạo diễn hành động cho phim này còn được báo chí ca ngợi là "An architect of action who remains a legend".
Anh Bin đóng ít phim nhưng toàn chất cả. Không như anh Jang Dong Gun sến sến bẩn bẩn gì cũng xơi hết. Em rì com men thêm Mother (2009) và Tae Guk Gi (2004).
bakien
21-03-2011, 05:09 AM
Hôm bữa em có tình cờ đọc bài giới thiệu có một phim nội dung đại loại là mấy bạn bị kẹt trong thang máy, sau đó nhiều thứ kinh dị hợm xảy ra. Gúc thì ra cái phim " Devil" không biết phải không ? Em nhớ láng máng là có bạn gì nổi tiếng đóng cơ, cái Devil chả có ai em biết tên.
Liệu có bạn nào từ mấy cái láng máng của em mà ra tên phim không ? Và nếu nó là "Devil" thì cho em xin links.
:))
Hình như nó chính là phim đấy bác Bá. IMDB rating có vẻ ko cao lắm. Em chỉ có link watch online nếu bác muốn xem: http://watch-movies.ro/movie/devil_(2010)
siolag
21-03-2011, 09:17 AM
Công nhận ban đầu xem cái The man from nowhere giống Leon thật, nào là bé gái với cà hitman cô đơn tưới cây, uống sữa. Bố mẹ ăn cắp hàng nên bị thủ tiêu xong con bé bơ vơ...
Mother 2009 đấy phải gọi quá hay luôn, em biết đến nhờ xem cái top 10 film trong năm ngoái của bọn Time.
possessive
21-03-2011, 09:21 AM
Bác nào cho em xin link phim Mother cái. Em tìm mãi không thấy.
[QUOTE=siolag]Công nhận ban đầu xem cái The man from nowhere giống Leon thật, nào là bé gái với cà hitman cô đơn tưới cây, uống sữa. Bố mẹ ăn cắp hàng nên bị thủ tiêu xong con bé bơ vơ...
Mother 2009 đấy phải gọi quá hay luôn, em biết đến nhờ xem cái top 10 film trong năm ngoái của bọn Time.[/QUOTE]
[quote=possessive]Bác nào cho em xin link phim Mother cái. Em tìm mãi không thấy. [/quote]Bác chịu khó google tí là ra đầy link xem online ngay. Em hay xem anime với phim Hàn-Nhật-Trung tất tần tật ở trên Drama/AnimeCrazy. Link Mother cho bác đây: http://www.dramacrazy.net/korean-movie/mother-watch/ . Còn download thì bác tự rít torrent nhá.
CarpeDiem
21-03-2011, 10:53 AM
[QUOTE=bakien]Hôm bữa em có tình cờ đọc bài giới thiệu có một phim nội dung đại loại là mấy bạn bị kẹt trong thang máy, sau đó nhiều thứ kinh dị hợm xảy ra. Gúc thì ra cái phim " Devil" không biết phải không ? Em nhớ láng máng là có bạn gì nổi tiếng đóng cơ, cái Devil chả có ai em biết tên.
Liệu có bạn nào từ mấy cái láng máng của em mà ra tên phim không ? Và nếu nó là "Devil" thì cho em xin links.
:))[/QUOTE]
Phim này xem bình thường, loanh quanh 1 không gian nhỏ, phải kiểu diễn biến, kết thúc bất ngờ như Saw1 mới sướng. Đằng này cũng bắt trước nhưng lại xen tí ma mọi vào, nên không còn tính logic nữa. Ma thì xem mẹ kiểu như "drag me to the hell" còn sướng hơn.
Tối qua mới nằm xem phim Burlesque, toàn bài hay, không biết lấy ở đâu cả mấy bài đỡ phải tìm nhỉ... hehe
M@
minitau
21-03-2011, 04:44 PM
Các bác thích hành động thì có thể xem qua film này, tính giải trí cuối tuần cao:
http://www.xaluan.com/images/news/Image/2011/03/03/1299154613.img.jpg
Hàng loạt khán giả nghiền phim hành động Mỹ tỏ ra vô cùng hào hứng khi hai siêu phẩm The Mechanic – (Trừng phạt tội ác) và Drive Angry - (Sứ giả địa ngục) được BHD ấn định ngày phát hành trong tháng 3 này. Tuy nhiên, theo thông báo chính thức mà hãng phim vừa nhận được từ Cục Điện Ảnh thì Hội đồng Thẩm định phim của Cục Điện ảnh đã quyết định không cấp giấy phép phát hành tại Việt Nam đối với hai bộ phim trên. Nguyên nhân là bởi hai siêu phẩm hành động này quá bạo lực, chứa nhiều cảnh đẫm máu, trái với quy định nội dung phim được phát hành tại nước ta.
Nguồn đọc thêm: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=247726#ixzz1HE3IfpaF
CarpeDiem
22-03-2011, 08:51 AM
Nhắc đến kiểm duyệt lại bực, đi xem phim ở Megastar toàn bị nó cắt đoạn chém giết hay, gần đây nhất là The warrior way. Biết nó cắt thô bạo thế thì đợi ra đĩa mua về nhà xem cho sướng.
2 phim trên ra đĩa chưa hả bạn minitau?
M@
[QUOTE=minitau]Các bác thích hành động thì có thể xem qua film này, tính giải trí cuối tuần cao:
http://www.xaluan.com/images/news/Image/2011/03/03/1299154613.img.jpg[/QUOTE]
Phim này đúng là phim giải trí, hôm nọ vừa xem xong, thấy cũng hay phết, mà hôm nay quên sạch rồi không thể nhớ nội dung nó là thế nào?
Haizz
22-03-2011, 10:41 AM
Film này ra bản R5 rồi
lamgiang
22-03-2011, 01:49 PM
[QUOTE=JW]Phim này đúng là phim giải trí, hôm nọ vừa xem xong, thấy cũng hay phết, mà hôm nay quên sạch rồi không thể nhớ nội dung nó là thế nào?[/QUOTE]
Victory loves preparation!
minitau
23-03-2011, 05:17 PM
[QUOTE=CarpeDiem]Nhắc đến kiểm duyệt lại bực, đi xem phim ở Megastar toàn bị nó cắt đoạn chém giết hay, gần đây nhất là The warrior way. Biết nó cắt thô bạo thế thì đợi ra đĩa mua về nhà xem cho sướng.
2 phim trên ra đĩa chưa hả bạn minitau?
M@[/QUOTE]
The Mechanic trên isohunt có bản DVDRip rồi bạn ạ. Drive Angry thì R5 nên mình chưa vội rít.
Đinh Rỉ
23-03-2011, 10:23 PM
[QUOTE=CarpeDiem]
Tối qua mới nằm xem phim Burlesque, toàn bài hay, không biết lấy ở đâu cả mấy bài đỡ phải tìm nhỉ... hehe
M@[/QUOTE]
Lấy tất các bài thì search key word là tên phim + OST +torrent chắc ra cả đống :D
Castaway
27-03-2011, 11:19 AM
Mình vừa xem "Last Night (http://www.imdb.com/title/tt1294688/)" tối qua. Lâu lắm rồi mới xem được một bộ phim hay như thế. Nó gợi cho người xem cái gì đó về "Closer", về "Match Point" ... về mối quan hệ và sự cám dỗ - đúng type mà mình thích ;-). Highly Recommended :D
http://downmovie.org/uploads/posts/2011-03/1300729816241lastnight2010.jpeg
minitau
30-03-2011, 08:50 PM
[QUOTE=Tây Độc]Mới diễn xong quả này, xem được phết các bác ạ. Cuốn hút, kịch tính. Có vài điểm hơi gượng, nhưng chấp nhận được.
http://img64.imageshack.us/img64/1606/thenextthreedaysposter5.jpg[/QUOTE]
Hóa ra bác Độc đã diễn rồi. Em giờ mới được xem, nói chung lâu lâu Võ sĩ giác đấu mới có một film hay.
[QUOTE=Castaway]Mình vừa xem "Last Night (http://www.imdb.com/title/tt1294688/)" tối qua. Lâu lắm rồi mới xem được một bộ phim hay như thế. Nó gợi cho người xem cái gì đó về "Closer", về "Match Point" ... về mối quan hệ và sự cám dỗ - đúng type mà mình thích ;-). Highly Recommended :D
http://downmovie.org/uploads/posts/2011-03/1300729816241lastnight2010.jpeg[/QUOTE]
Bác xem bản nào thế, phải bản m-HD không? Sao em xem đến khúc anh chồng về ôm chị vơ (Keira) thì tắt phụt hết phim chữ đen chạy lên, không lẽ kết thúc lãng vậy hay tại em download nhầm bản bị hỏng?
Castaway
30-03-2011, 10:15 PM
Ôi bạn pi bình phương, chán bạn quá. =~(
Mình thấy cái "cắt" đó là "gần như" hay nhất của phim, nó là chủ ý của đạo diễn đấy bạn ơi, bao nhiêu ẩn ý trong cái cắt đó và nó làm cho mình thấy em Keira Knightley đóng cảnh đấy là hay nhất :B<<
Mình văn kém không biết diễn đạt nhưng bạn nên xem lại :p , mình đã xem lại 3 lần mà vẫn thấy hay ;-)
Thiên hoàng
31-03-2011, 07:40 PM
Ngày 22/04 tới sẽ công chiếu phim "Lệnh xóa sổ". Xem qua trailer (http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2011/03/phim-dien-anh-cua-vinh-thuy-sap-ra-rap/page_2.asp) thì thấy mấy cảnh hành động cũng ổn.
http://img156.imageshack.us/img156/4735/lenhxoaso69.jpg
Nhưng phim của các hãng phim Việt kiều không hiểu sao nghe lời thoại rất kịch, ngang ngang như đấm vào tai!
Tây Độc
01-04-2011, 12:08 AM
Đến giờ vẫn không hiểu sao mình lại có đủ kiên nhẫn xem hết cái trailer. :D
Việt Nam mà cũng bày đặt xã hội đen xã hội nâu, phô quá thể.
shinichi
01-04-2011, 12:37 AM
Err Lệnh xóa sổ xem trailer chán quá nhỉ. Được cái là có vẻ nhiều em chân dài lượn lờ :D
Mấy cái XHD kiểu Bẫy Rồng xem cũng được đấy chứ bác Độc?
saidrebyn
01-04-2011, 01:58 PM
Em mới xem trên HBO :).
Dawn Anna (http://www.imdb.com/title/tt0406695/).
savapain
01-04-2011, 02:41 PM
[QUOTE=shinichi]Err Lệnh xóa sổ xem trailer chán quá nhỉ. Được cái là có vẻ nhiều em chân dài lượn lờ :D
Mấy cái XHD kiểu Bẫy Rồng xem cũng được đấy chứ bác Độc?[/QUOTE]
Chỉ xem đánh đấm với em NTV thôi thì được chứ các cái khác thì nhạt toẹt chả có vị gì, xem xong quên luôn.
Ecstasy
01-04-2011, 03:26 PM
Kiểu nhẩy của thằng trên tấm ảnh kia nhìn ngu nhỉ. Rõ là cố tình phi tới ưỡn ngực ra để ăn đạp.
mong manh
01-04-2011, 06:23 PM
Hôm kia em xem trên Star Movie phim " My one and only", cũng xúc động phết. Tối nay em dự định sẽ xem phim mà chưa tìm được phim gì ưng í cả. Em thì chỉ thích loại tình cảm nhẹ nhàng thôi :x
Rommy
01-04-2011, 06:59 PM
[QUOTE=Castaway]Mình vừa xem "Last Night (http://www.imdb.com/title/tt1294688/)" tối qua. Lâu lắm rồi mới xem được một bộ phim hay như thế. Nó gợi cho người xem cái gì đó về "Closer", về "Match Point" ... về mối quan hệ và sự cám dỗ - đúng type mà mình thích ;-). Highly Recommended :D
http://downmovie.org/uploads/posts/2011-03/1300729816241lastnight2010.jpeg[/QUOTE]
Oh thế thì em phải down về xem khẩn cấp, em cũng rất thích Closer :D
romavn
01-04-2011, 07:26 PM
[QUOTE=chakuchak]Bựa vãi thì có, một số trò phải nói là cực ngu nữa :D .Tỉ dụ cái thằng cu nhổ răng bằng xe đua, đặc biệt là thằng nhốt mình trong toilet di động =))[/QUOTE]
Jackass xem bựa quá. Đúng là chỉ tụi Mỹ chúng nó mới nghĩ ra mấy cái trò này. Thế các bác có bình loạn gì quả chú lừa đá hậu không ;;)
romavn
01-04-2011, 07:28 PM
http://www.imdb.com/title/tt0337741/
Có tình yêu nào coi phim này chưa ạ. Em xem lâu rồi nhưng vẫn thấy hay hay. Nhẹ nhàng :D
Em coi rồi. Nói chung được, nhẹ nhàng, giai già giai trẻ đều đẹp :D phù hợp với lứa tuổi trung niên. Cùng thể loại thì em thấy As Good As It Gets (http://www.imdb.com/title/tt0119822/) quái hơn tí, hóm vãi lều.
purplenova
02-04-2011, 02:45 AM
[QUOTE=romavn]Jackass xem bựa quá. Đúng là chỉ tụi Mỹ chúng nó mới nghĩ ra mấy cái trò này. Thế các bác có bình loạn gì quả chú lừa đá hậu không ;;)[/QUOTE]
Em nghĩ là cái trò đấy nó phải test trước hướng đá và lực đá trước rồi mới dám làm thế, nếu thay lừa bằng ngựa thì mới gọi là điên thực sự :D. Cái trò uống mồ hôi với cả trò ngồi trong nhà vệ sinh làm em sít nữa thì phí mấy cái nem chua rán đi ăn với gái buổi chiều :-&
savapain
02-04-2011, 04:16 AM
Em chịu không xem hết được Jackass. Tua nhanh xem mấy trò thì em thấy tởm nhất là cái thằng giả làm núi lửa ý :-&
Tây Độc
02-04-2011, 12:47 PM
Nói thực là nếu Jackass bỏ mấy cái kứt đái tởm tởm đi thì tính giải trí cũng khá cao. Nhất là thời buổi bây giờ nhiều lúc mệt mỏi căng thẳng, xem mấy cái điên loại rồ dại một tí nó cũng đổi không khí. Chứ giáo điều mãi cũng chán bỏ mẹ.
BTW, mình thấy ghê nhất quả nhổ răng lành bằng xe Lambo, nhìn cái thằng nó đau mà mình cũng cảm giác chảy nước mắt vì đau đến nơi í.
Thằng Bam Margera trong Jackass cũng làm một film riêng của nó "Bam Margera Presents: Where the #$&% Is Santa? (http://www.imdb.com/title/tt1291051/), nhưng xem không thấy giải trí như Jackass.
chakuchak
02-04-2011, 01:11 PM
Hộm nọ bọn Jackass nó lừa được em Britney vào toilet rồi tung lên trời đấy Độc ạ. May đời là chỉ có nước giải thôi
Tây Độc
02-04-2011, 06:52 PM
Em vừa thử Youtube cái scene đấy thì có vẻ (chắc chắn luôn) như là giả vờ cho vui thôi, chứ không phải thật.
http://www.youtube.com/watch?v=ekIgI55XG58
Castaway
04-04-2011, 01:32 PM
[QUOTE=Gon]
Anh Bin đóng ít phim nhưng toàn chất cả. Không như anh Jang Dong Gun sến sến bẩn bẩn gì cũng xơi hết. Em rì com men thêm Mother (2009) và Tae Guk Gi (2004).[/QUOTE]
Nghe các bác quảng cáo ác liệt quá, hôm qua down Mother về xem, nội dung hay cốt truyện thì có vẻ "được" nhưng em càng ngày càng không thể "tiêu hóa" nổi mấy cái phim Hàn Quốc.
Thằng thần kinh nó hâm, nó dở hơi đã đành, nhưng đạo diễn Hàn "rất" hay làm cho cả cái xã hội Hàn như một lũ "thiểu năng", cảnh sát và luật sư thì không thể "đần và phò" hơn, không ra một cái gì, để một bà mẹ già đi "phá án", xem xong chỉ thấy ... phí thời gian, tức anh ách.
Nếu cái phim mà các bác giới thiệu The Man from nowhere mà cũng như thế này nữa thì thất vọng quá.
Nhưng em đồng ý là phim gì Tae Guk Gi đóng với Zang Đông Lạnh được.
D'artagnan
04-04-2011, 05:02 PM
Có bác nào xem "the ghost writer" chưa ạ? tối qua em xem trên starmovie nhưng chưa không tập trung nên chả hiểu lắm đoạn cuối, thằng nhân vật chính phát hiện ra chân tướng sự việc, đưa mẫu giấy rồi chạy ra ngoài bị xe húc, hết phim:-?? Nghĩa là sao nhỉ, cu cậu sợ vạch trần chân tướng ra rồi bị CIA khử à? nếu như thế thì lãng nhách quá.
Baixinho
10-04-2011, 05:55 AM
Em highly recommmend bác nào thích black comedy nên xem Four Lions. Phim về mấy chú idiots tập tọe làm khủng bố, rất ridiculous. Kiểu hài đần độn giống Monty Python: Life of Brian, kết hợp thêm tí yếu tố tội phạm như phim Tarantino với Guy Ritchie.
saubeoxinh
12-04-2011, 01:06 AM
Có bác nào có link torrent phim The Borrowe Arriety này chưa ạ? :p
http://www.askdrama.com/images/3/7/The_Borrower_Arrietty-__4895_poster.jpg
Castaway
19-04-2011, 12:20 PM
Cuối tuần trước mình vô tình lục tủ xem lại bộ phim "Doctor Zhivago" phiên bản 2002 có em Keira Knightley và Sam Neill đóng.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/6a/ZhivagoDVD.jpg
Chưa có dịp đọc tác phẩm này mà chỉ nghe phụ huynh nhắc đến, lần này ngồi xem một mạch mấy tiếng, thấy hay quá :x Recommend cho các bác thích kiểu tình yêu, day dứt :p
Nhớ hồi xưa mình có xem thoáng qua ở đâu phiên bản năm 1965 nhưng không ấn tượng lắm, không biết có bác nào xem chưa cho tí review chứ em thấy rất hài lòng với phiên bản 2002.
Loveletter
21-04-2011, 02:58 PM
[QUOTE=Castaway]Mình vừa xem "Last Night (http://www.imdb.com/title/tt1294688/)" tối qua. Lâu lắm rồi mới xem được một bộ phim hay như thế. Nó gợi cho người xem cái gì đó về "Closer", về "Match Point" ... về mối quan hệ và sự cám dỗ - đúng type mà mình thích ;-). Highly Recommended :D
[/QUOTE]
Oh, thế thì mình cũng phải mua đĩa về xem thôi, vì cũng thích Closer và Match Point. Vừa mới xem Match Point tối qua, hơi căng thẳng đoạn cuối, nhưng mà kết thúc hay. Em Scarlet Johansson trong phim này trông inviting vãi, không phải chỉ body em ý, mà cái điệu cười và cách tưng tửng nói chuyện đúng là rất quyến rũ, và nhân vật em này đóng trong phim cũng ý thức rất rõ về cái vẻ sexy của mình.
bakien
23-04-2011, 03:24 AM
Trong lúc đợi down xong "Last night" em hỏi dạo này có phim thriller nào hay hay không các bác chỉ em phát, mà là phim đã có DVD để down được ý. Mấy ngày tới nghỉ lễ ngồi nhà chán hết cả người, em muốn xem cái gì hồi hộp tí.
Cảm ơn các bác.
PS: nhân tiện cảm ơn bạn Gon vì 2 phim có Wonbin bạn giới thiệu hồi trước. The man from nowhere xem được phết.
Thói quen xem phim thời 2005 (qua hình avatar) và 2011 thay đổi nhiều thật nhỉ :D !
bakien
23-04-2011, 05:42 AM
[QUOTE=rien]Thói quen xem phim thời 2005 (qua hình avatar) và 2011 thay đổi nhiều thật nhỉ :D ![/QUOTE]
Bạn rien biết chữ ký em là bài gì không ?
8-|
Lang thang
23-04-2011, 08:51 AM
Cái Last Night tối qua em háo hức xem, thế nào mà ngủ béng mất giữa phim. Xem chán quá, không so sánh được với Closer về độ tình cảm và thua xa Match Point về độ gay cấn. Chán kinh hoàng luôn.
[QUOTE=bakien]Bạn rien biết chữ ký em là bài gì không ?|[/QUOTE]http://mp3.zing.vn/bai-hat/Vat-Doi-Sao-Doi-Tran-Thu-Ha/ZWZ99O80.html . Em ko biết Trần Tiến cũng có bài này, nghe nhẹ như mây khói mà thâm trầm sâu xa :x
Em cũng đặt gạch The Borrower Arrietty. Phim này mới đoạt giải Japan Academy's Animation of the Year 2011. Dự kiến tháng 4 này có Eng sub rồi mà đến giờ chưa ra torrent sốt ruột quá. Em mê mẩn tất cả các phim của Studio Ghibli, sưu tập được trọn bộ burn đĩa để nhà thỉnh thoảng lôi ra nhâm nhi :x
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=UJt2YumMMH8
Castaway
29-04-2011, 12:43 PM
Giới thiệu với các bác thể loại horror and thriller em vừa xem tối qua xong : The Rite (2011) dựa trên một câu chuyện có thật, kể về hành trình của một chú sinh viên trường dòng bên Mỹ sang Ý tầm sư học đạo môn "exorcism".
Em xem xong đếch dám đi đái buổi đêm :D. Nói chung cuối tuần ở nhà xem một mình phim này là phê ;-). Hóa trang phim này cho Anthony Hopkins mấy đoạn cuối rất được.
http://www.i-moviechannel.com/wp-content/uploads/2011/01/the-rite.jpg
Công Tử Bạc Liêu
30-04-2011, 07:27 AM
Em vừa xem online xong Source Code, hay quá các bác ạ. Lâu lắm mới thấy có phim hay thế.
che3mau
30-04-2011, 08:27 AM
[QUOTE=D'artagnan]Có bác nào xem "the ghost writer" chưa ạ? tối qua em xem trên starmovie nhưng chưa không tập trung nên chả hiểu lắm đoạn cuối, thằng nhân vật chính phát hiện ra chân tướng sự việc, đưa mẫu giấy rồi chạy ra ngoài bị xe húc, hết phim:-?? Nghĩa là sao nhỉ, cu cậu sợ vạch trần chân tướng ra rồi bị CIA khử à? nếu như thế thì lãng nhách quá.[/QUOTE]
Phim này tóm tắt gọn lại như sau: Một chú nhà văn đểu được bạn giới thiệu cho một công việc rất ngon ăn là viết hồi ký cho thủ tướng Anh ở đây ám chỉ đến Tony Blair. Ngon ở chỗ là đã có 1 chú khác viết hết rồi nhưng chú này mới bị chết nên cần người chỉnh sửa cuối cùng trước khi xuất bản.
Chú ra đảo ở với vợ chồng Tony Blair và thấy có những điều rất kô bình thường xảy ra trong ngôi nhà này, lúc này Tony Blair cũng đang bị xử vì tội ác chiến tranh ở Iraq.
Chú gặp gỡ được một lão tóc đỏ ám chỉ là Robin Cook bộ trưởng ngoại giao Anh từ chức khi Tony Blair chiếm Iraq.
Chú đọc hồi ký và thấy thằng tác giả cũ viết một cách rất lờ mờ mà không hiểu ý gì, vô tình chú tìm được mấy tấm hình cũ và rồi phát ra ý tưởng ghép chữ cái đầu tiên của các đoạn văn thì ra câu: vợ của Tony Blair là điệp viên CIA được cài cắm để ảnh hưởng lên nước Anh.
Trang wiki nó tóm tắt chuẩn lắm thực ra phim này chuyển thể từ 1 cuốn fiction, ngoài ra nếu thích cái topic chính trị thì có phim The Special Relationship.
D'artagnan
01-05-2011, 09:05 PM
Ý em băn khoăn là cái kết của film bác Chè ạ:D
leonardo
01-05-2011, 11:00 PM
Hôm nay em đi siêu thị mua 1 lô đĩa phim VN từ ngày xửa ngày xưa mới in lại, giờ đang xem "Tự thú trước bình minh". Chị Lê Vân ngày xưa ngon lành, kháu khỉnh thật đấy. Diễn viên xi nê phải như vậy chứ, kém gì Hô ly út đâu :D
Tây Độc
01-05-2011, 11:04 PM
Có Thị trấn yên tĩnh không Leo? Siêu thị nào thế?
Haizz
01-05-2011, 11:07 PM
Phim Source Code hay của nó, một tựa phim 1 nội dung nhiều góc nhìn kiểu kiểu Invisible hoặc Vantage point. Chỉ là method làm film khác. Sau Inception mới lại có 1 film kiểu fiction đáng xem như vậy
leonardo
01-05-2011, 11:08 PM
Có nhiều phim cũ lắm, em đọc lướt qua không thấy "Thị trấn yên tĩnh", chỉ thấy "Thị xã trong tầm tay". Bác lên cái siêu thị Hà Thành Plaza ấy, hàng sách Fahasa
TieuDao
02-05-2011, 01:31 AM
http://2.bp.blogspot.com/-vPgiJkdhgR8/TVN0Uhs0JsI/AAAAAAAAANs/5CySrpeij4M/s1600/3idiots15b.jpg
3 Idoits (3 Chàng ngốc)
Một bộ phim kết hợp hoàn hảo giữa đạo diễn, diễn viên lẫn những cung bậc cảm xúc của con người. Đang vui vẻ bỗng đau xót đến tận cùng, đang buồn rầu vì mất mát, chia ly lại đươc hồi sinh, đoàn tụ.
Mình là có là ai trong số những con người đó, mình có khi nào đã và đang sống trong một khuôn mẫu từ bao thế hệ, với cách nghĩ khắc nghiệt về một cuộc đua từ khi sinh ra với những con tinh trùng đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Bộ phim làm mình hoang mang về cách sống hiện tại bản thân ? vì mình, hay vì mọi người ? thực ra mình rất yếu ớt chăng ? từ khi đi học, đi làm có khi nào mình đã thực sự sống hay mình vẫn chỉ là nô lệ cho danh vọng, đồng tiền. Mình sợ hãi mọi người biết con người của mình khi không có gì cả, luôn phải trang bị cho mình vũ khí bằng học thức, quần áo, hay cả tâm linh ?
Mình bỏ qua cuộc sống thực quá lâu rồi, mình bị quấn theo sự tham lam và sức ép của 1 xã hội vật chất. Mình không dám bày tỏ tình yêu thương với những người thân, hay vươn tay ra với những người xa lạ.
Xin đừng xem bộ film này với suy nghĩ là 1 bộ phim hài hước mặc dù cả bộ film là một chuỗi tiếng cười, cũng như film Forrest Gump vậy, cuộc sống và số phận luôn là ẩn số, dòng đời đưa đẩy ta như ngọn gió . Điều mình có thể làm hiện tại chính tình yêu thương ngay khoảnh khắc này. Và triết lý sống cũng chẳng có gì nhiều. Mọi chuyện ổn thôi.
p/s: Không rõ đã ai giới thiệu bộ film này chưa, nếu rồi thì xin giới thiệu cho những người chưa biết. Rất nhiều cảm xúc.
thaothucsg
02-05-2011, 01:52 AM
Giới thiệu với các bac 01 bài review phim Người Đưa Tiễn (tớ thích cái tên Khởi Hành hơn)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e1/Okuribito_%282008%29.jpg
Bộ phim của đạo diễn Yojiro Takita. Bộ phim này thường được biết dưới tên gọi Khởi hành, có lẽ được dịch từ tên phim trong tiếng Anh Departures. Tôi dịch tên phim là Người đưa tiễn, từ Okuribito.
Bộ phim rất dung dị mà xúc động và sâu thẳm. Nội dung phim nếu tóm tắt lại thì rất đơn giản, không có gì phức tạp hay gay cấn. Một nhạc công chơi cello bị thất nghiệp, run rủi trở thành người làm nghề khâm liệm cho người chết. Nội dung phim chỉ có vậy. Nhưng các thước phim rất cuốn hút người xem, từ cảnh đầu tiên chiếc xe mờ chìm trong màn sương tuyết, dần dần hiện rõ lên, như chính câu chuyện của nhân vật chính trong phim, tự sự về cuộc đời của anh, dần dần phác lộ, cho đến cảnh cuối cùng, hòn đá cuội tròn tròn trong tay áp lên bụng vợ anh, nơi có một sinh linh bé nhỏ đang chờ ra đời, như một vòng tròn tiếp nối cuộc đời, trong một hạnh phúc đơn sơ mà thẫm đẫm tình cảm con người. Từ những hoảng sợ, bỡ ngỡ, ngại ngùng ban đầu đến những nét đẹp, giàu tình người, vừa như một nghệ thuật, vừa như một con người của nghề khâm liệm dần dần được bộ phim khai phá một cách dung dị và giàu tính thơ. Nhật Bản dường như là một đất nước mà ở nơi đấy các hoạt động con người đều có thể trở thành một nghệ thuật tinh túy. Khâm liệm cũng vậy, như là một nghệ thuật. Nhưng bộ phim không phải về nghề khâm liệm hay nghệ thuật khâm liệm. Bộ phim thông qua hoạt động khâm liệm để phác lộ bản chất nhân văn của con người, tình người, khám phá điều cốt lõi trong mỗi con người.
Âm nhạc trong phim cũng rất xuất sắc, góp phần tạo ra cảm xúc ở chiều sâu, đan xen trong bộ phim. Người đưa tiễn thực sự là một bộ phim hay về con người.
(Nguồn: blog Dong a)
thaothucsg
02-05-2011, 02:07 AM
[QUOTE=Tây Độc]Có Thị trấn yên tĩnh không Leo? Siêu thị nào thế?[/QUOTE]
Cái này là do Phương Nam Film phát hành, bác cứ ghé các nhà sách Phương Nam chắc chắn sẽ có. Thấy báo nói đợt này có 7 phim mới: Sơn ca trong thành phố; Không nơi ẩn nấp; Tự thú trước bình minh; Trừng phạt; Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn; Ðứa con và người lính; Giải phóng Sài Gòn; Cao nguyên F101.
Link (http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/435796/Xem-lai-nhung-phim-Viet-Nam-noi-tieng.html)
[QUOTE=thaothucsg]Giới thiệu với các bac 01 bài review phim Người Đưa Tiễn (tớ thích cái tên Khởi Hành hơn)[/QUOTE]Okuribito! Em rất thích phim này. Lúc đầu xem vì tò mò, xem cái phim được giải Oscar nó thế nào. Xem xong ấn tượng sâu sắc. Cách truyền đạt nhẹ nhàng dung dị đi vào lòng người mặc dù chủ đề khá hóc và lạ. Đây là 1 trong những phim mà em muốn xem lại lần 2 để cảm nhận được rõ hơn.
Nhân tiện giới thiệu với các bạn 1 phim hài tình cảm những năm 70. What's Up, Doc? (http://www.imdb.com/title/tt0069495/)
http://ecx.images-amazon.com/images/I/51qVJESjpJL.jpg
Chả là hôm nọ trên lớp giáo em có trích 1 đoạn phim để minh họa bài giảng liên quan đến communication. Xem xong cả lớp cười lăn cười bò. Em thấy hay quá nên về tìm full version để xem.
Nội dung phim kể về 1 loạt các sự kiện ngẫu nhiên xảy ra khiến 1 số bạn bị xách nhầm valy của nhau ở sân bay. Trong đống valy đó có 1 bộ sưu tập đá (ko qúy), 1 bộ trang sức đắt tiền, tài liệu tối mật... Tất cả các đầu mối liên quan đến 1 cô gái tự xưng là người yêu của 1 chàng trong khi chàng này đã có 1 cô vợ hứa hôn. Lúc cả đám kéo nhau ra tòa phân xử thì phát hiện ra cô này té ra lại là con gái của vị thẩm phán. Đại khái khá lằng nhằng hài hước. Có tác dụng giải trí cao :D
Em xem online ở đây: http://www.novamov.com/video/205wfev14b80s
shinichi
03-05-2011, 07:09 AM
Bác nào là fan của fast and furious đang có cái Fast Five xem được phết.
[QUOTE=saubeoxinh]Có bác nào có link torrent phim The Borrowe Arriety này chưa ạ? :p
http://www.askdrama.com/images/3/7/The_Borrower_Arrietty-__4895_poster.jpg[/QUOTE]Sâu béo đã download chưa? Torrent trên Demonoid mới ra hôm 4/5 nè B-)
http://www.torrentreactor.net/torrents/5140803/Arrietty-DVDRip-XviD-ARROW
blacktuylip
07-05-2011, 01:09 PM
[QUOTE=hannibal]Trời ơi lâu lắm rồi mới xem được một phim về tình yêu, hoặc đúng hơn là về tình yêu tan vỡ, hay như Blue Valentine. Thật đến đau lòng.
Đến nỗi mà em phảii lao vào TL hú lên 1 tiếng![/QUOTE]
Em tưởng cái này chủ yếu là về xung đột thầm kín trong cuộc sống vợ chồng hơn là tình yêu chứ nhỉ. Mà cô vợ lúc đầu nhận lời kết hôn với anh chồng trẻ cũng chưa chắc vì tình yêu, cô í có thích anh kia nhưng cũng ko hơn các anh chàng khác mà cô í có quan hệ trước đó, có lẽ chủ yếu là do cô í đã trót mang bầu. Nói chung phim tâm lý khá phức tạp nhưng cũng là vấn đề em nghĩ là thường gặp trong hôn nhân. Recommend các bác đã cưới và sắp cưới xem :D
Louise24
07-05-2011, 08:26 PM
[QUOTE=Gon]Sâu béo đã download chưa? Torrent trên Demonoid mới ra hôm 4/5 nè B-)
http://www.torrentreactor.net/torrents/5140803/Arrietty-DVDRip-XviD-ARROW[/QUOTE]
Password là gì hả bác? Em down về mà không mở ra được :(
Dùng 1 trong các pass sau: XuR6Y6kI - 5Rk3d079 - 7LOA2ThU - 6YqjBJa8. Copy & paste chứ đừng gõ vào.
Louise24
08-05-2011, 12:00 AM
Pass đúng là XuR6Y6kI ạ, em đã mở được nhưng khuyên các bác đừng down về mất công. Em giải nén ra được 1 file 691Mb mà dài có 4s, mà logo đầu cũng chẳng phải của Studio Ghibli nữa. Chắc là hàng dzỏm rồi bác ạ.
Thật thế hả bác? Em thấy cái torrent này mới create cứ tưởng.. Tiếc quá mong đợi mãi =((
Medusa
08-05-2011, 01:43 AM
Các bác em thân mến, cái vụ torrent về được 1 file xong bắt giải nén rồi lại đòi pass thì 1000000% là hàng fake. Nhẹ thì chả sao, nặng thì các loại giun dế, malware nó ộc thẳng vào máy mình, hết đỡ luôn ấy. Nói chung nên vào xem comment trước khi down. :D
Louise24
08-05-2011, 09:33 PM
Nghe lời bác Medusa em đã quét virus khẩn cấp, và đúng là ra một con từ cái torrent dzỏm ấy thật. Thôi giờ em chừa, cứ chờ dân tình down hết rồi feedback mình mới down.
thaothucsg
08-05-2011, 09:34 PM
Hôm qua xem phim La rafle thấy hay phết! Phim kể về câu chuyện bắt người Do Thái của phát xít Đức ở Pháp nhưng tập trung hơn vào những đứa trẻ con. Phim đã có phụ đề tiếng việt trên subsence.
Link imdb: http://www.imdb.com/title/tt1382725/
Chúc các bạn 1 tuần mới vui vẻ :x http://www.youtube.com/watch?v=zocutif0cQY
http://img69.imageshack.us/img69/355/5329721052df5c6866bbz.jpg
lifegoeson
09-05-2011, 09:48 PM
Lâu lắm mới đi xem phim, cuối tuần xem Thor, vì trai tớ là fan truyện tranh. Tớ thì chúa ghét mấy phim loại thần thoại này và cũng không thích Natalie Portman. Chuẩn bị tinh thần vô rạp ngủ. Thế mà vô coi cũng bị cuốn hút, 2 tiếng qua nhanh thiệt. 2 phim chick flick muốn xem là Water for Elephants và Something Borrowed đọc review thấy cả hai đều bị chê dở :(
orlagu
09-05-2011, 10:02 PM
Giờ xem mấy phim Marvel'ed mình chỉ thích rình rình xem anh già Stan Lee ảnh thủ vai cameo gì...
lifegoeson
09-05-2011, 10:09 PM
Yeah, tới cái khúc ông già lái chiếc truck kéo cái búa bạn mình cũng chỉ cho mình, đúng là :)
thaothucsg
11-05-2011, 10:53 PM
Cũng có một vài bác giới thiệu lẻ tẻ mấy phim của đạo diễn Kim Ki Duk rồi, nhưng hôm nay tớ giới thiệu với các bạn trọn bộ sưu tập gồm 16 phim của đạo diễn Kim Ki Duk từ 1996-2008.
Link down bittorent: http://all.hdvnbits.org/kim_ki_duk_films_collections_t8394.html
Kim Ki Duk
IMDb: http://www.imdb.com/name/nm1104118/
Kim Ki Duk sinh ngày 20 tháng 12 năm 1960 tại Bonghwa, phía bắc tỉnh Kyungsang, Hàn Quốc. Lớn lên tại một làng thuộc miền núi, ông là một cậu bé nghịch ngợm hay bẻ tay những đứa trẻ khác. Năm lên 9 tuổi, ông và gia đình cùng lên Seoul sống. Ông vào học tại một trường dạy về nghề nông, nhưng ông đã bỏ học nửa chừng ngay sau khi anh trai của mình bị đuổi học. Ông phải đi kiếm việc làm ở các xí nghiệp và năm 20 tuổi ông gia nhập hải quân. Ông rất thích hợp với cuộc sống tại quân ngũ, suốt 5 năm ông được làm nhân viên sĩ quan cấp thấp. Môi trường này đã giúp ông có nhiều vốn sống về tình chiến hữu mà sau này ông đã đưa vào phim của mình.
Sau khi xuất ngũ, ông trải qua 2 năm ở một nhà thờ với mục đích trở thành một linh mục trong khi ông tiếp tục công việc vẽ tranh như khi ông làm hồi bé. Năm 1990, khi đủ tiền mua vé máy bay, ông quyết định sang Paris. Để trang trải cho chi phí hàng ngày ông phải bán tranh và làm việc tại một xưởng vẽ. Khi ông đến Paris, ông xem "việc sản xuất bằng sức lao động của con người là điều đáng quý nhất trong cuộc sống và ông bỏ mặc những ý nghĩ về văn hóa và xem nó như một thứ xa xỉ" nhưng những gì ông thấy ở đây đã khiến cho ông một cái nhìn mới.
Sau khi trở về từ Pháp, ông tập trung rèn luyện việc viết kịch bản của mình trong suốt 6 tháng. 2 trong số những kịch bản của mình đã được chọn trong cuộc thi viết kịch bản. Không quen với việc sáng tác, không đề cập tới việc sử dụng từ ngữ, ông đã chăm chỉ sáng tác những kịch bản đề cập tới những vấn đề diễn ra gần gũi với cuộc sống mà ông đã từng trải qua. Việc sử dụng từ ngữ cũng là một đặc điểm nổi bật của Kim Ki Duk. Phim của ông không có nhiều các đoạn thoại. Nó gần như là một bộ phim câm mà tất cả các tình tiết đã tự nói lên nhiều điều.
Phim của Kim Ki Duk
Phim của Kim Ki Duk xoáy sâu vào tâm lý con người, đôi khi vượt quá sự cảm nhận thông thường. Nó cho thấy một cách nhìn, một thế giới quan khác lạ của Kim Ki Duk. Ông làm phim đầu tay vào năm 1996, Crocodile, kể về một người đàn ông chuyên thu thập xác những người tự sát. Những bộ phim của Kim Ki Duk về đề tài phụ nữ luôn bị lên án mạnh mẽ. Năm 1999 bộ phim The Isle miêu tả về cuộc sống, tình cảm của những cô gái điếm đã đoạt giải Quạ vàng của Liên hoan phim viễn tưởng quốc tế của Bỉ, giải Netpac cho phim đáng chú ý nhất Liên hoan phim Venezia. Phim Address Unknown (2001) đoạt giải Đại Linh của điện ảnh Hàn Quốc cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và nhận đề cử Sư tử vàng Liên hoan phim quốc tế Venice; phim Bad guy (2001) đoạt giải Đại Chung Nữ diễn mới xuất sắc nhất, giải Orient Express tại Liên hoan phim quốc tế Catalonia của Tây Ban Nha và nhận đề cử Gấu Vàng Liên hoan phim quốc tế Berlin; phim The Coast Guard (2002) đoạt giải FIPRESCI, giải Netpac tại Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary, giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Jang Dong Gun tại Liên hoan phim Châu Á-Thái Bình Dương; phim Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring (2003) đoạt giải C.I.C.A.E., Don Quixote và giải thưởng của Ban giám khảo trẻ tại Liên hoan phim quốc tế Locarno, giải thưởng Khán giả bình chọn của Liên hoan phim quốc tế San Sebastian, giải Đại Chung phim xuất sắc nhất 2004; phim Samaritan Girl (2004) đoạt giải Gấu Bạc Đạo diễn xuất sắc nhất Liên hoan phim quốc tế Berlin; phim 3-Iron (2004) đoạt giải Golden Spike tại Liên hoan phim quốc tế Valladolid, giải FIPRESCI, giải Sư tử vàng nhỏ, giải thưởng danh dự SIGNIS, giải Đạo diễn đặc biệt tại Liên hoan phim Venice.
Các bộ phim của Kim Ki Duk, ông luôn đặt ra những tình huống bất thường, những số phận bất thường: người nhặt xác người tự sát, những người lính biên phòng biển đối mặt với cô gái điên khi họ vô tình bắn chết người yêu cô trong lúc cả hai đang ân ái bên bờ biển, hai cô gái muốn có tiền đi du lịch đã chấp nhận làm gái điếm...
Không bị ràng buộc bởi những trường lớp đào tạo về điện ảnh nào cũng như trước khi trở thành một đạo diễn thật sự ông cũng chẳng phải làm công việc của một trợ lý đạo diễn. Đó là điều khiến ông trở thành một đạo diễn phóng túng, tự do. Những sự thật tàn nhẫn trong phim của ông luôn khiến cho khán giả cảm thấy sợ hãi còn các nhà phê bình phim thì xem chúng như 1 thứ gì đó rất kinh tởm. Nhưng nhìn lại thì những điều ông gửi gấm đều là điều hoàn toàn có trong thực tế. Ông đưa chúng ta vào cái thực tế ấy rồi hướng chúng ta không bằng những lời thoại hoa mỹ, giáo điều mà đơn giản chỉ là những tình tiết để người xem tự suy ngẫm.
(Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Kim_Ki_Duk)
1./ Crocodile (1996) - Sub Eng
2./ Wild Animals (1996) - Sub Eng
3./ The Birdcage Inn (1998) - Sub Eng
4./ Real Fiction (2000) - Sub Eng
5./ The Isle (2000) - DVD (Sub Việt)
6./ Bad Guy (2001) - Sub Eng
7./ Address Unknown (2001) - Sub Eng
8./ The Coast Guard (2002) - Sub Eng
9./ Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring (2003) - DVD (Sub Việt)
10./ Samaritan Girl (2004) - Sub Eng
11./ 3-Iron (2004) - Sub Eng
12./ The Bow (tên khác là Haw) (2005) - DVD
13./ Time Shi Gan (2006)
14./ Breath (2007) - DVD Sub Việt
15./ Beautiful (2008) - DVD Sub Việt
16./ Dream (2008) - Sub Eng
leonardo
15-05-2011, 11:07 AM
Có 1 phim Hàn Quốc em xem lâu rồi mà không nhớ nổi tên. Ngồi gúc theo nội dung mãi cũng không tìm được. Tức quá! Bác nào biết phim này chỉ em với.
Nội dung phim là có cặp vợ chồng đang ở với nhau ngon thì chị vợ phát hiện chồng có bồ. Phát hiện được là do cô bồ đến tận nhà nói chuyện. Sau vụ đấy chị vợ bị sốc dẫn đến bệnh tâm lí luôn. Anh chồng mí đưa vợ về nông thôn chữa bệnh thì vợ lại yêu rồi fck luôn với anh bác sĩ. Có mấy cảnh fck khá hay. Kết phim là đôi tình nhân bị tai nạn ô tô.
Công Tử Bạc Liêu
15-05-2011, 11:17 PM
[QUOTE=leonardo]Có 1 phim Hàn Quốc em xem lâu rồi mà không nhớ nổi tên. Ngồi gúc theo nội dung mãi cũng không tìm được. Tức quá! Bác nào biết phim này chỉ em với.
Nội dung phim là có cặp vợ chồng đang ở với nhau ngon thì chị vợ phát hiện chồng có bồ. Phát hiện được là do cô bồ đến tận nhà nói chuyện. Sau vụ đấy chị vợ bị sốc dẫn đến bệnh tâm lí luôn. Anh chồng mí đưa vợ về nông thôn chữa bệnh thì vợ lại yêu rồi fck luôn với anh bác sĩ. Có mấy cảnh fck khá hay. Kết phim là đôi tình nhân bị tai nạn ô tô.[/QUOTE]
Bác cố nhớ ra tên phim dùm em cái.
leonardo
16-05-2011, 10:25 PM
[QUOTE=Công Tử Bạc Liêu]Bác cố nhớ ra tên phim dùm em cái.[/QUOTE]
Chịu, em nghĩ mãi mà không ra cái tên bác à :D
Yno2m
16-05-2011, 10:34 PM
Em không biết phim của bác Leo là phim gì, nhưng chắc bác đang tìm phim đề tài ngoại tình thì Hàn Quốc có một phim tương tự kiểu bác kể, cũng sex hoành tráng là phim Driving with my wife's lover.
Yno2m
16-05-2011, 10:43 PM
À, em có thể đoán phim bác Leo đang nói tới là phim Milae (Ardor) - phim này làm năm 2002 phải không bác?
leonardo
16-05-2011, 10:48 PM
[QUOTE=Yno2m]À, em có thể đoán phim bác Leo đang nói tới là phim Milae (Ardor) - phim này làm năm 2002 phải không bác?[/QUOTE]
Úi giời. Đúng rồi bác ơi, cái phim này đấy. Thanks bác rất nhiều. Từ hôm qua em nghĩ với gúc mãi mà không ra được. Bực mình vì trí nhớ dạo này tồi quá may có bác :x
Xaxiu
22-05-2011, 12:46 PM
Em cũng chả nhớ do duyên số nào mà em các bác lại down cái phim này về:
http://ia.media-imdb.com/images/M/MV5BMjA5NTI2MzY2Nl5BMl5BanBnXkFtZTYwNzU2Njk4._V1._SX337_SY475_.jpg
http://www.imdb.com/title/tt0180093/
Xem xong em bần thần cả người. Tỉnh táo chút rồi mới dám mon men lên đây post bài! :D
siolag
23-05-2011, 12:12 AM
[QUOTE=Xaxiu]Em cũng chả nhớ do duyên số nào mà em các bác lại down cái phim này về:
http://ia.media-imdb.com/images/M/MV5BMjA5NTI2MzY2Nl5BMl5BanBnXkFtZTYwNzU2Njk4._V1._SX337_SY475_.jpg
http://www.imdb.com/title/tt0180093/
Xem xong em bần thần cả người. Tỉnh táo chút rồi mới dám mon men lên đây post bài! :D[/QUOTE]
Phim này thì nổi tiếng kiểu must-see rồi còn gì bác. Nếu bác đã thích thì thì còn có 1 số phim khác na ná nữa là Tranispotting, 21 grams.
Hoặc là bác đi xem tất cả filmography của Aronofsky, chả có film nào không xuất sắc cả.
Nhân đây em muốn hỏi là trong các film các bác từng xem, film nào xem xong mang lại cảm giác nôn nao, hollow, depressing nhất: vd như kiểu phim này, basket diaries hoặc là Leaving Las Vegas. Hiển nhiên là không tính Những nụ hôn rực rỡ etc, những phim đấy cũng buồn, cũng đem lại cảm tuyệt vọng, bất lực nhưng kiểu khác...:D
Em chưa xem Trainspotting, nhưng em đồ bác cho mấy phim trên vào một nhóm có lẽ chỉ vì có yếu tố ma túy, e là chưa hợp lý.
Thưở xa xưa bồng bột, khi em luôn cảm thấy hân hoan với những suy nghĩ khổ đau, mê say trong những áng thơ đen tối và điên cuồng trong những thước phim đau khổ :p, em nhớ là có xem những bộ phim rất chi là mệt mỏi sau đây, chả theo trình tự hay phân nhóm nào, nhớ đến đâu viết đến đó, mời bác và các bác khác thưởng thức và đâm đầu vào cõi chết, may the force be with các bác :p
+) Requiem for a dream
+) American history X
+) One flex over a cuckoo's nest
+) The bicycle thief
+) American beauty
+) Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring
+) Hundred million dollar baby
+) The weather man
+) Leaving Las Vegas
+) Adaptation
+) 21 Grams
+) Dancer in the Dark
+) Lost in translation
+) Dead man walking
+) Philadelphia
+) A clockwork orange
+) Boys don't cry
+) Grave of the fireflies
+) Phải sống
+) Swimming with sharks
+) The Hours
+) Nobody knows
+) City of God
+) Dead Poets Society
+) Spider
+) Leaving Las Vegas
.....
siolag
23-05-2011, 01:35 AM
Không,Trainspotting cho vào ko phải chỉ vì ma túy. Không xa Requiem for a dream bao nhiêu đâu bác, nếu không bằng hoặc hơn.
Em giống bác (hoặc em đồ là thế), ở chỡ không thích xem phim happy ending. Mà cái Lost in translation, Adaptation, Dead Poets Society, Philadelphia, City of God, The weather man, Lost in translation (transition?), The hours,American beauty, Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring em xem xong tâm trạng không gọi là nặng nề, trống rỗng "bần thần mấy ngày" như bác trên bảo mấy :D. (nếu bảo có buồn vì Nicolas Cage ngày càng xuống thì đúng là có 1 chút)
thaothucsg
24-05-2011, 09:46 PM
Phim "Phải sống" (To Live) của Trương Nghệ Mưu em thích nhất câu chuyện ông bố vẽ ra tương lai cho cậu con trai rồi kết thúc bằng câu: "....sau con bò là CNCS" :)
Em thấy Trương Nghệ Mưu cũng có khá nhiều phim hay đấy chứ! Chỉ có điều xem xong em vẫn thấy gợn gợn kiểu tuyên truyền (như phim Anh Hùng thì rõ ràng là tuyên truyền cho chủ nghĩa bá quyền của Trung Quốc).
thaothucsg
24-05-2011, 10:00 PM
Em giới thiệu các bác phim "Đường Sơn đại địa chấn" (After shock) xem hay, đảm bảo không khóc không lấy tiền :).
Imdb: http://www.imdb.com/title/tt1393746/
leonardo
24-05-2011, 10:03 PM
Trương Nghệ Mưu hồi đầu quá được. Ngon nhất là "Phải sống". Về sau này thì thành văn công tuyên truyền của Trung Quốc rồi
[QUOTE=siolag]
Em giống bác (hoặc em đồ là thế), ở chỡ không thích xem phim happy ending. Mà cái Lost in translation, Adaptation, Dead Poets Society, Philadelphia, City of God, The weather man, Lost in translation (transition?), The hours,American beauty, Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring em xem xong tâm trạng không gọi là nặng nề, trống rỗng "bần thần mấy ngày" như bác trên bảo mấy :D. (nếu bảo có buồn vì Nicolas Cage ngày càng xuống thì đúng là có 1 chút)[/QUOTE]
Em cũng đoán chắc bác xem gần hết số phim ở trên rồi, chỉ là viết ra để giới thiệu cho mọi người thôi. Nếu bác chưa xem 2 phim của Nhật ở trên: Nobody knows (http://en.wikipedia.org/wiki/Nobody_Knows_%282004_film%29) và Grave of the fireflies (http://en.wikipedia.org/wiki/Grave_of_the_Fireflies) (em mới xem bản hoạt hình, chưa xem bản phim người thật), em nghĩ là cũng nên ngó qua, về khoản phim buồn, chắc 2 cái này đầu bảng.
Bây giờ thì em chỉ xem phim đánh đấm thôi, già rồi không đú được :)
Yno2m
29-05-2011, 01:57 AM
Phim Nobody Knows thật là buồn và hay không tả được, làm em khóc mất một lúc.
P/S: Nhìn list film của bác rien mà em tự hỏi không hiểu bác có phải là người quen quen mà em đang nghĩ tới lúc này không. :D Nếu bác rien mà là con gái thì có khi em đoán đúng được 70%.
Cô nhầm anh với ai rồi :) !
Sau khi vật vã với phim Mỹ và sướt mướt với phim Nhật, các bác có thể chuyển sang Dogville của Lars von Trier, cái thằng già thần kinh phát xít (http://www.youtube.com/watch?v=LayW8aq4GLw) này có những góc nhìn / cách tiếp cận điện ảnh cực kỳ độc đáo.
P.S: vẻ mặt em Dunst trong lúc họp báo thật không gì bằng !
lamgiang
29-05-2011, 08:08 AM
Đọc qua cái tóm tắt của Nobody knows mà em không dám xem phim.
Yno2m
29-05-2011, 11:22 AM
À vâng, em đoán em nhầm bác rien với ai thật.
Bạn lamgiang cứ xem phim đi, phim rất hay, không bi lụy rồi ảo tung chảo như ta hình dung ban đầu đâu. Rất hay. Hôm nọ em tình cờ đọc được review bài này ở trên báo nào đó của con em gái. Quên mất là báo nào rồi.
visitor
29-05-2011, 04:04 PM
[QUOTE=lamgiang]Đọc qua cái tóm tắt của Nobody knows mà em không dám xem phim.[/QUOTE]
Hôm trước vô tình xem cái Treeless mountain, thấy xúc động ghê gớm vì chưa bao giờ thấy hai đứa trẻ nào diễn xuất đạt như vậy. Phim fiction mà có cảm giác như đời thật.
Nobody knows cùng chủ đề tư tưởng, mặc dù không ấn tượng mạnh về diễn xuất như Treeless mountain nhưng xem xong thấy cự kỳ trống rỗng và hụt hẫng. Suy nghĩ duy nhất còn lại khi xem xong phim rằng nếu thực sự bộ phim được "based on true events" thì cuộc sống thật trớ trêu và khốn cùng. Bất ngờ và xúc động mạnh hơn khi biết rằng "actual events" còn kinh tởm và khốn nạn hơn cả phim -- một bản giản lược của sự thật có điểm xuyết màu hồng và tính thơ.
Không cùng thể loại nhưng tớ vừa xem Sin Nombre(Without Name) thấy khá hay và cảm xúc. Đại loại nói về cuộc sống của dân nam Mỹ + băng đảng đi tìm American dream.
doanh baby
29-05-2011, 04:14 PM
Nghe các bác giới thiệu phim Nobody knows hay quá nên em cũng muốn xem :D, nhưng download ở đâu hả các bác :(
bakien
29-05-2011, 04:42 PM
[QUOTE=doanh baby]Nghe các bác giới thiệu phim Nobody knows hay quá nên em cũng muốn xem :D, nhưng download ở đâu hả các bác :([/QUOTE]
http://img836.imageshack.us/img836/9265/18389249.jpg
http://img836.imageshack.us/img836/4049/daremoshiranainobodykno.jpg
Bản đẹp, 1 link, đầy đủ phụ đề, 2 files
http://www.fileserve.com/file/KEg5KVQ/Dare.Mo.Shiranai.Nobody.Knows.2004.DVDRip.XviD.force13.rar
Rommy
29-05-2011, 07:44 PM
Giới thiệu các bác một phim cũng về đề tài trẻ em cũng rất hay của điện ảnh Ý.
Theo em đánh giá phim còn hay hơn Nobody Knows, hihi, có lẽ do cá nhân không thích những phim nào quá u ám. :D
http://www.imdb.com/title/tt0326977/
Đoạn intro mở đầu của phim em vẫn nhớ mãi với các khung hình chuyển động liên tiếp rất đẹp.
http://www.youtube.com/watch?v=ELNAQOoejBA
Yno2m
29-05-2011, 11:39 PM
Bác so sánh hai phim này em thấy là hơi khập khiễng bác ạ, vì chúng khác nhau quá, chỉ có chung đề tài là trẻ con thôi. Cá nhân em thì vẫn thích phim Nobody Knows hơn, em cũng chẳng thấy nó u ám gì cả. Chuyện mấy đứa bé dựa từ chuyện có thật, nhưng đã giảm bớt đi nhiều, chỉ còn mang tính ẩn dụ. Nói chung, em thấy cả hai phim đều hay, nhưng Nobody Knows thì hay hơn một tí. :D
saidrebyn
29-05-2011, 11:44 PM
Departures (2008)
http://www.imdb.com/title/tt1069238/
Film này trên cả tuyệt vời!
Rommy
30-05-2011, 01:18 AM
[QUOTE=Yno2m]Bác so sánh hai phim này em thấy là hơi khập khiễng bác ạ, vì chúng khác nhau quá, chỉ có chung đề tài là trẻ con thôi. Cá nhân em thì vẫn thích phim Nobody Knows hơn, em cũng chẳng thấy nó u ám gì cả. Chuyện mấy đứa bé dựa từ chuyện có thật, nhưng đã giảm bớt đi nhiều, chỉ còn mang tính ẩn dụ. Nói chung, em thấy cả hai phim đều hay, nhưng Nobody Knows thì hay hơn một tí. :D[/QUOTE]
Chẳng có gì khập khiễng ở đây cả, tất nhiên vì bộ phim của 2 nền điện ảnh khác nhau thì chủ đề khai thác/ ngôn ngữ điện ảnh là phải khác nhau rồi. Mà mình cũng chỉ nói ý kiến cá nhân là thích phim đó hơn, vậy thôi. ;-)
Pháp nhọ có phim Les Choristes xem cũng đc.
http://www.imdb.com/title/tt0372824/
và phim Let the right one in của Thụy Điển gần đây cũng rất hay.
http://www.imdb.com/title/tt1139797/
Khi nào nhớ thêm sẽ vào post tiếp. :D
doanh baby
30-05-2011, 02:50 AM
[QUOTE=bakien]
Bản đẹp, 1 link, đầy đủ phụ đề, 2 files
http://www.fileserve.com/file/KEg5KVQ/Dare.Mo.Shiranai.Nobody.Knows.2004.DVDRip.XviD.force13.rar[/QUOTE]
Bác ơi hình như link tèo rùi =(( =((
bakien
30-05-2011, 03:09 AM
Teo đâu, vẫn ngon mà
Không thích 1 phát thì nhiều lần vậy:
http://rapidshare.com/files/57188837/Nobody_Knows.part2.rar
http://rapidshare.com/files/57188964/Nobody_Knows.part3.rar
http://rapidshare.com/files/57189125/Nobody_Knows.part4.rar
http://rapidshare.com/files/57189267/Nobody_Knows.part5.rar
http://rapidshare.com/files/57189467/Nobody_Knows.part6.rar
http://rapidshare.com/files/57189580/Nobody_Knows.part7.rar
http://rapidshare.com/files/57189776/Nobody_Knows.part8.rar
Yno2m
30-05-2011, 03:14 PM
Em download bằng link torrent này (vì không biết download từng phần về kiểu kia rồi làm gì tiếp để nối các file lại :|).
http://isohunt.com/torrent_details/53138446/dare+mo+shiranai?tab=summary
Castaway
30-05-2011, 04:32 PM
Bác Bá kiến post không có link part-1 thì unrar kiểu gì nhỉ ???
Haizz
30-05-2011, 04:57 PM
Nobody Knows em gủi link mediafire phục vụ các bác
CD1
http://www.mediafire.com/?zwqubnneqy1
http://www.mediafire.com/?um5zm3mh1h3
http://www.mediafire.com/?daogj0vmjmy
CD2
http://www.mediafire.com/?jkeyzmm1izo
http://www.mediafire.com/?nkzzwznzmo2
http://www.mediafire.com/?mzmqndtgzyw
Pass
vnsharing.net
bakien
30-05-2011, 05:55 PM
[QUOTE=bakien]
http://rapidshare.com/files/57188667/Nobody_Knows.part1.rar
http://rapidshare.com/files/57188837/Nobody_Knows.part2.rar
http://rapidshare.com/files/57188964/Nobody_Knows.part3.rar
http://rapidshare.com/files/57189125/Nobody_Knows.part4.rar
http://rapidshare.com/files/57189267/Nobody_Knows.part5.rar
http://rapidshare.com/files/57189467/Nobody_Knows.part6.rar
http://rapidshare.com/files/57189580/Nobody_Knows.part7.rar
http://rapidshare.com/files/57189776/Nobody_Knows.part8.rar[/QUOTE]
Thế quái nào em lại post thiếu nhở :-0
Baixinho
30-05-2011, 08:23 PM
[QUOTE=visitor]Không cùng thể loại nhưng tớ vừa xem Sin Nombre(Without Name) thấy khá hay và cảm xúc. Đại loại nói về cuộc sống của dân nam Mỹ + băng đảng đi tìm American dream.[/QUOTE]
Em cũng vừa xem Sin Nombre tuần trước. Cái kết phim dễ đoán, nhưng nói chung phim khá ổn. Hôm qua em xem Maria full of grace, không phải băng đảng nhưng cũng dính dáng drugs: em nhân vật chính được thuê làm mule nuốt ma túy để chuyển sang Mỹ. Cũng có tí chết chóc, cũng American dream.
thaothucsg
31-05-2011, 11:27 PM
Mời các bác thưởng thức sự lãng mạn của nước Pháp qua 03 bộ phim Three Colors: Red-Blue-White. Mỗi màu là một phim riêng biệt.
Red: http://www.imdb.com/title/tt0111495/
Blue: http://www.imdb.com/title/tt0108394/
White: http://www.imdb.com/title/tt0111507/
bakien
06-06-2011, 05:04 PM
Cách đây vài tuần em có tình cờ xem được trailer một phim về đề tài thảm sát học đường, đại loại là một cặp vợ chồng tình cờ xem trên TV/nghe trên radio về 1 vụ xả súng tại trường con trai mình đang học, lát sau có cảnh sát đến nhà và nói rằng chính con trai họ là kẻ cầm súng bắn các bạn, đoạn sau là sự khủng hoảng và việc họ đương đầu với sự thật kinh khủng đấy ...Hình như phim này hè mới chiếu ( nhớ láng máng thế ), bác nào biết tên phim là gì bảo em mấy !
Yno2m
06-06-2011, 09:33 PM
Em nghĩ là em biết, phim Beautiful Boy. :) Nếu trailer bác xem chính là cái này:
http://www.youtube.com/watch?v=aN_Gq1aFjUU
Rommy
21-06-2011, 01:41 AM
Ngoài rạp đang có X-Men First Class và Super 8 xem đều đáng đồng tiền bát gạo cả.
:D
bakien
21-06-2011, 01:46 AM
Em gửi lời cảm ơn bạn Yno2m vì tên phim đúng là phim em tìm, tuy nhiên 2 lần down về toàn là phim khác, mặc dù hình ảnh tóm tắt ... đều đúng. Chưa xem nên cũng không phát biểu được là hay hay không.
Tối qua xem lại "The last house on the left" .
Yno2m
21-06-2011, 09:19 AM
Phim của bác Kiến mới đi chiếu liên hoan phim, chưa phát hành, chắc cũng chẳng phải là phim bom tấn gì nên chắc bác cứ từ từ nó công chiếu rồi thế nào cũng có để download đấy ạ. :) Phim này chắc không được chiếu ở VN rồi.
Haizz
26-06-2011, 11:32 PM
Anh Liam Neelson nhà em cũng mới có quả Unknow Indentity xem được phết.
Tây Độc
26-06-2011, 11:54 PM
Unknown thôi. Làm gì có Identity đâu?
Mà chúng nó bảo có Taken 2 mà chờ mãi chưa thấy. Dạo này lại mong phim hành động của Liam thế.
siolag
26-06-2011, 11:58 PM
Em vừa xem quả Paul của thằng Simon Pegg, hay vđ hay :D
Haizz
27-06-2011, 12:59 AM
Đúng rồi, em nhầm :D Công nhận dạo này xem film của anh Neeson được của nó. Giờ ngoài Taken 2 em chờ mỗi quả Hangover
siolag
27-06-2011, 02:40 AM
Hè này bao phim hay mà sao chỉ trông có 2 con đấy bác :D
Trong hầu hết các phim anh hùng, mỗi khi bọn xấu tóm được cao thủ thì thường đọc một bài diễn văn dài 10 phút trước khi định xử lý cao thủ, trong thời gian này cao thủ đủ khả năng tự cởi trói và thịt lại kẻ xấu. Taken rất tiếc cũng không phải ngoại lệ, dầu rất gần với Bourne.
Mr_Leanguy
27-06-2011, 09:37 AM
Mình xem Taken lại có cảm giác của một ông bố hết lòng vì con cái. Và mình thích nhất cảnh bạn Neeson dương súng làm cái đoàng vào vợ thằng bạn, dù bà này hoàn toàn vô tội. Khi mà con mình gặp nguy hiểm thì đúng là chết bỏ luôn.
Nguyễn Văn
27-06-2011, 11:05 AM
Cảnh đoàng bà vợ đấy ấn tượng thực sự. Ý đồ của chú Liam lúc đó chắc là trấn áp tinh thần ông bạn đang sit behind a desk kia để moi được thông tin. Sau này trong From Paris with love chú đạo diễn lại nhái lại cảnh này nhưng là bắn thẳng vào đầu luôn không phải bắn sượt qua vai như Taken.
Bạn nào bảo Taken hơi giống Bourne, công nhận. Điều khác biệt lớn nhất có lẽ là chú Liam không có suy nghĩ dằn vặt day dứt gì trước khi bóp cò như Bourne cả, huỵch phát là giết thôi.
Taken 2 chỉ thấy láng máng thông tin bảo quay ở Hà Lan. Mình cũng chờ phim này quá.
Koala
27-06-2011, 02:02 PM
[QUOTE=Tây Độc]Unknown thôi. Làm gì có Identity đâu?
[/QUOTE]
Spoilers: Hình như 1 một số nước nó release là unknown identity đấy bác. Phim này về chi tiết thì hay, còn câu chuyện với cái lý do nhằm ăn cắp phát minh giống ngô gì đó thì vô lý đùng đùng...
Sorry vtb nhé, mà đọc có 1 câu thế thì chưa đoán được gì đâu, cứ yên tâm xem phim đi.
Nhìn các bạn như bạn Koala ở trên viết bài không thèm có chữ Spoilers vào, công nhận mình chỉ biết thở dài.
Texrex
27-06-2011, 02:56 PM
Mình cũng thích xem phim anh Liam đóng, kể cả khi anh ấy lái xe tăng như trong The A-Team :D
Tây Độc
04-07-2011, 06:01 PM
As usual. Brilliantly stupid and ridiculous. =))
http://www.bestmediafiremovies.com/wp-content/uploads/2011/06/Jackass-Movie-download.gif
Luu_Ha
04-07-2011, 07:41 PM
Cái thằng Trung Úy máu gái đóng cùng anh Liam Neeson trong A Team tên là gì các bác nhỉ? Thằng mà ăn em Jessica Biel ấy. Thằng cu ấy nhắng phết. Em thích. Không biết có phim nào khác của nó đáng xem không?
siolag
04-07-2011, 07:49 PM
[QUOTE=Luu_Ha]Cái thằng Trung Úy máu gái đóng cùng anh Liam Neeson trong A Team tên là gì các bác nhỉ? Thằng mà ăn em Jessica Biel ấy. Thằng cu ấy nhắng phết. Em thích. Không biết có phim nào khác của nó đáng xem không?[/QUOTE]
Bradley Cooper? Nếu là cu này thì có the Hangover I, II và Limitless là xem ok.
N3tXpert
05-07-2011, 09:47 AM
Xem He's not that into you có đoạn ăn tiếp :D
iznogoud
05-07-2011, 09:56 AM
He's just not that into you chứ :D. Cái này làm bản VNese được đấy các bác nhỉ.
liti24
05-07-2011, 10:34 AM
Bác nào xem Transformer 3 rồi cho em xin ít review với ạ, có đáng đi xem 3D không? Cám ơn các bác :D
Công Tử Bạc Liêu
08-07-2011, 03:26 AM
Taken mà các bác khen hay thì em thấy hơi lạ, phim hành động USA mà đậm tính tha thứ của Phật giáo phương Đông trong việc cô gái vẫn còn nguyên vẹn như chưa từng bị bắt cóc. Ngược lại lão bố bắn người chỉ khác mèo Tom bắn vịt ở chỗ là lão ấy bắn trúng. Cách cường điệu quá đà khả năng của ông ta xem lần đầu vui mắt thì được, nếu HBO chiếu lại là em ngủ liền. Thằng cha này có phim mới xem cũng được phết, em vừa sang bên xuongphim ngó lại thì tên nó là Unknown, hấp dẫn hơn Taken nhiều với mô típ thời thượng bây giờ là nhân vật chính cũng đếk biết mình là ai. Tuy nhiên cái happy ending của Unknown không làm em vừa lòng vì nó không hợp lý, các bác xem rồi khắc biết.
[QUOTE=liti24]Bác nào xem Transformer 3 rồi cho em xin ít review với ạ, có đáng đi xem 3D không? Cám ơn các bác :D[/QUOTE]Em xem rồi ạ, ngồi cười khùng khục từ cảnh đầu quay mông em Rosie đến cảnh cuối chàng nàng hôn nhau thắm thiết sau lúc bom đạn =)) Nói chung về độ hài hước gây cười chỉ đứng sau series Twilight, công nhận bạn đạo diễn hóm vãi :D
Kỹ xảo tốt, tuy để so sánh là phim thứ 2 sau Avatar sử dụng công nghệ abc gì đấy như bạn nhà SX quảng cáo thì em cho là nói phét. Hình ảnh ko có chiều sâu và sắc nét bằng. Cơ mà bác nào thích robot biến hình + gái chân dài miên man thì xem sướng mắt phết.
bakien
08-07-2011, 03:58 AM
Em thích xem phim kiểu nhật ký trong tù như The shawshank redemption, hoặc là trại tâm thần như One flew over the cuckoo's nest, các bác tư vấn em phát.
Những phim khác cùng chủ đề đã xem:
Girls, interrupted
Escape from Alcatraz
The Rock
Prison break
Đây bác, phim hay về khía cạnh tâm lý học, có thể bác sẽ thấy ngạc nhiên về vài cái tên ở đây :D
Bay qua tổ chim cúc cu
A clockwork orange
12 monkeys
Ordinary people
Primal fear
What about Bob
Girl, interrupted
The silence of the lambs
Sybil
Psycho
bakien
08-07-2011, 04:30 AM
Bay qua tổ chim cúc cu
[color=Red]A clockwork orange[/color]
12 monkeys
[color=Red]Ordinary people[/color]
[color=Red]Primal fear
What about Bob[/color]
Girl, interrupted
The silence of the lambs
[color=Red]Sybil[/color]
Psycho
Màu đỏ là em chưa xem. 12 con khỉ xem một lần từ khá lâu và không hiểu mấy, hoặc có thể tại xem chỉ được nửa rồi bỏ dở vì chán quá.
Đang down Ordinary people rồi :)
Cảm ơn bác !
siolag
08-07-2011, 05:53 AM
[QUOTE=bakien]Em thích xem phim kiểu nhật ký trong tù như The shawshank redemption, hoặc là trại tâm thần như One flew over the cuckoo's nest, các bác tư vấn em phát.
Những phim khác cùng chủ đề đã xem:
Girls, interrupted
Escape from Alcatraz
The Rock
Prison break[/QUOTE]
Phim tù: American History X, Green Mile, Dead Man Walking, The Longest Yard ...
Trại tâm thần thì em chịu rồi, nhưng chủ đề psycho thì nhiều thôi rồi luôn. Kiểu nào cũng có, duy là cách li xã hội thế thì hiếm :D
kiddo
08-07-2011, 09:18 AM
Cái American History X rất hay nhưng cũng rất là disturbing. Phim tâm thần bác xem cái 12 Monkeys.
[QUOTE=Gon]Em xem rồi ạ, ngồi cười khùng khục từ cảnh đầu quay mông em Rosie đến cảnh cuối chàng nàng hôn nhau thắm thiết sau lúc bom đạn =)) Nói chung về độ hài hước gây cười chỉ đứng sau series Twilight, công nhận bạn đạo diễn hóm vãi :D
[/QUOTE]
Sao em xem Twilight chỉ thấy nhạt nhẽo chứ chưa bao giờ thấy buồn cười.
NoHearNoSee
08-07-2011, 10:14 AM
12 con khỉ không phải phim về tâm thần tâm linh mà là về giả tưởng (Sci-Fi) thời gian, không gian. Trong đó nêu lên cái mâu thuẫn về thuyết ủng hộ có thể đi ngược thời gian là nếu một người quay trở lại thời gian giết đúng người đó thì sau này người đó sinh ra từ đâu? có tồn tại không?
Nhiều phim Holywood em nghĩ Việt Nam có thể mua kịch bản và làm lại được.
Texrex
08-07-2011, 02:31 PM
[QUOTE=NoHearNoSee]Trong đó nêu lên cái mâu thuẫn về thuyết ủng hộ có thể đi ngược thời gian là nếu một người quay trở lại thời gian giết đúng người đó thì sau này người đó sinh ra từ đâu? có tồn tại không?[/QUOTE]
Tương lai vẫn sống tức là không thể chết trong quá khứ, cũng tức là người này có định quay về quá khứ để giết chính mình thì sẽ có gì đó ngăn cản :D
siolag
08-07-2011, 02:48 PM
[QUOTE=Texrex]Tương lai vẫn sống tức là không thể chết trong quá khứ, cũng tức là người này có định quay về quá khứ để giết chính mình thì sẽ có gì đó ngăn cản :D[/QUOTE]
Có film Source Code bảo sống khỏe 'tương lai' không nghĩa 'quá khứ' chưa chết kìa bác ơi ... :D
siolag
08-07-2011, 02:49 PM
[QUOTE=NoHearNoSee]
Nhiều phim Holywood em nghĩ Việt Nam có thể mua kịch bản và làm lại được.[/QUOTE]
Can can, em can. Trừ phi bác muốn xem phim 'disturbing', 'depressing' hơn cả tất thảy phim trên kia cộng lại :p
savapain
08-07-2011, 03:02 PM
[QUOTE=NoHearNoSee]12 con khỉ không phải phim về tâm thần tâm linh mà là về giả tưởng (Sci-Fi) thời gian, không gian. Trong đó nêu lên cái mâu thuẫn về thuyết ủng hộ có thể đi ngược thời gian là nếu một người quay trở lại thời gian giết đúng người đó thì sau này người đó sinh ra từ đâu? có tồn tại không?
[/QUOTE]
Trong phim Back to the Future (không nhớ rõ phần nào, chắc 2 hoặc 3), chú giáo sư giải thích là làm như thế sẽ tạo ra 2 không gian khác nhau. Một cái là old version, một cái là new version :D Nói chung mấy cái này nghĩ ngợi đau đầu lắm. Hồi xưa đọc Nhật kí vũ trụ của Ion lặng lẽ, chú Ion quay về để sửa tàu (1 người không sửa được). Đầu tiên 1 chú quay về còn đỡ, sau cả lũ quay về đọc loạn hết cả lên :D
Texrex
08-07-2011, 03:33 PM
[QUOTE=siolag]Có film Source Code bảo sống khỏe 'tương lai' không nghĩa 'quá khứ' chưa chết kìa bác ơi ... :D[/QUOTE]
Đấy, em bảo nhất định đi xem phim này mà loay hoay thế nào đến lúc định đi nó lại ngừng chiếu :( Mà nghĩ về mấy cái này giống hệt như nghĩ xem vũ trụ là hữu hạn hay vô hạn, điên hết cả đầu mà chả được gì. Thà đi xem gái chân dài vú to õng ẹo bên mấy con xe xin biến hình còn hơn :D
[QUOTE=and]Sao em xem Twilight chỉ thấy nhạt nhẽo chứ chưa bao giờ thấy buồn cười.[/QUOTE]Ý em là thế đó bác ợ. 2 phim này giống nhau ở khoản mỗi khi các bạn đần mặt ra tỏ tình với nhau hoặc gào thét 1 cách quá đáng trong phút nguy hiểm là em lại bò lăn ra cười vì thiếu muối :D :D Hôm rồi xem Transformer 3 xong em kết luận là phí tiền. Hàng ko hợp sở thích em, được mấy cảnh robot biến hình oánh nhau hay ho nhưng nội dung và diễn xuất quá nhạt nhẽo chưa xem xong đã quên. Quảng cáo ghê quá nên bị lừa mua =((
Tây Độc
09-07-2011, 12:06 AM
Buồn cười vì ở đây phim nó buồn cười, chứ không phải hài hước bạn gì ở trên ạ. Twillight mình xem được đúng một tập đầu, xong cho vào dĩ vãng luôn. Vớ va vớ vẩn. Rồi thành phong trào ăn hết mấy cái giải MTV Movies Award làm mình thấy giải mất cả hay.
Nhưng buồn cười nhất phải là phim Việt Nam, không xem thì thôi, chứ xem thì độ "giải trí" hơi bị cao. :D
Twillight series được khán giả trên imdb bình chọn có 4-5 điểm / 10 thôi. Số đông cho rằng phim ấy chán. Lạ cái là rất nhiều người xem để rồi sau đó gọi nó là rác rưởi.
Tây Độc
09-07-2011, 12:35 AM
[QUOTE=Tama]Twillight series được khán giả trên imdb bình chọn có 4-5 điểm / 10 thôi. Số đông cho rằng phim ấy chán. [SIZE=4]Lạ cái là rất nhiều người xem để rồi sau đó gọi nó là rác rưởi.[/SIZE][/QUOTE]
Cái này chẳng có gì lạ cả. Chưa xem thì sao biết được là rác rưởi, phải xem rồi mới biết chứ. :D
yahiba
09-07-2011, 10:46 AM
Nhân tiện nói về trại tâm thần với cả imdb rate 4-5 điểm, vừa xong có quả Sucker Punch kì lạ là em lại thấy khá hay. Lúc đầu down về em chỉ ý định xem kĩ xảo óanh nhau ùng òang với cả xem gái mặc váy ngắn nhảy lên giời rơi xuống thì thế nào không ngờ là ngồi xem một mạch từ đầu đến cuối được. Tuy nhiên phim này khá u ám đúng kiểu sở thích không "đậm tính tha thứ của Phật giáo phương Đông" của bạn Liêu.
Với em phim nào chán là phim em xem xong mà không nhớ gì hoặc ngủ giữa chừng, xem một mạch từ đầu đến cuối mà lại có ấn tượng là hay rồi.
lastchoice
09-07-2011, 10:58 AM
[QUOTE=Tama]Twillight series được khán giả trên imdb bình chọn có 4-5 điểm / 10 thôi. Số đông cho rằng phim ấy chán. Lạ cái là rất nhiều người xem để rồi sau đó gọi nó là rác rưởi.[/QUOTE]
Một lý do nữa là truyện thì xem cũng không tệ. Những người đã xem truyện rồi thường cố gắng xem phim để xem lên phim nó thế nào.
Texrex
09-07-2011, 11:58 AM
[QUOTE=lastchoice]Một lý do nữa là truyện thì xem cũng không tệ. Những người đã xem truyện rồi thường cố gắng xem phim để xem lên phim nó thế nào.[/QUOTE]
Theo em thì lý do quan trọng hơn là gái vẫn luôn mơ mộng mấy thứ tình yêu sến nặng. Tsb, lần trước em bị bắt đi xem, cứ lẩm bẩm chửi zai xinh gái đẹp mà ngu như lợn, đã chuẩn bị kế hoạch là lên núi tuyết để trốn mà đ'eo chuẩn bị đồ đạc gì, trơ mỗi cái lều rách xong rồi ôm nhau run lập cập, thế mà các gái cứ xuýt xoa.
[QUOTE=lastchoice]Một lý do nữa là truyện thì xem cũng không tệ. Những người đã xem truyện rồi thường cố gắng xem phim để xem lên phim nó thế nào.[/QUOTE]
Bạn này chắc là gái hoặc tin hoặc cả hai rồi :)
lastchoice
09-07-2011, 12:45 PM
[QUOTE=vtb]Bạn này chắc là gái hoặc tin hoặc cả hai rồi :)/QUOTE]
:D
Tây Độc
09-07-2011, 11:26 PM
[QUOTE=yahiba]Nhân tiện nói về trại tâm thần với cả imdb rate 4-5 điểm, vừa xong có quả Sucker Punch kì lạ là em lại thấy khá hay. Lúc đầu down về em chỉ ý định xem kĩ xảo óanh nhau ùng òang với cả xem gái mặc váy ngắn nhảy lên giời rơi xuống thì thế nào không ngờ là ngồi xem một mạch từ đầu đến cuối được. Tuy nhiên phim này khá u ám đúng kiểu sở thích không "đậm tính tha thứ của Phật giáo phương Đông" của bạn Liêu.
Với em phim nào chán là phim em xem xong mà không nhớ gì hoặc ngủ giữa chừng, xem một mạch từ đầu đến cuối mà lại có ấn tượng là hay rồi.[/QUOTE]
Mình thấy film này có lâu rồi mà không down về. Hôm nay ngồi máy bay thấy thằng ghế trên nó bật phim này, liếc qua thấy có vẻ phê phết. Quả này phải down về gấp. :D
Công Tử Bạc Liêu
10-07-2011, 04:19 AM
Haha các bác nhắc lại phim Việt Nam làm em hiểu ra lời tạ tình của gái em rồi. Hổng nhớ lúc nào nữa, em từ SG ra HN đi xem "Hai trong một" với gái, em chửi lên chửi xuống phim gì mà phim ngu như... zzzz. Gái nhìn em cười buồn "em thấy hay đấy chứ". Em tiếp tục hay hay cái con... zzz.
Em gặp lại gái đi xem "Áo lụa Hà Đông", gái ngồi trước em 2 hàng ghế, với chồng của gái. Trước khi nhận ra gái em vẫn đang chửi phim như cái con... zzz.
savapain
10-07-2011, 06:31 AM
[QUOTE=Tây Độc]Mình thấy film này có lâu rồi mà không down về. Hôm nay ngồi máy bay thấy thằng ghế trên nó bật phim này, liếc qua thấy có vẻ phê phết. Quả này phải down về gấp. :D[/QUOTE]
Phim này hay đúng chất giải trí: kịch bản và cốt truyện quai quái (nói chung phim về tâm thần thì thằng đạo diễn tha hồ tưởng tượng), nhạc phim ổn, đánh đấm kĩ xảo rất phê.
siolag
10-07-2011, 07:18 PM
Sucker Punch không dở nhưng chả hay. Riêng ai là fan Snyder thì quả là một sự thất vọng. Sau watchmen thì năm ngoái có film con cú gì đấy, giờ là cái này :(
Haizz
11-07-2011, 10:31 PM
Các bác cho em hỏi vì lí do gì mà bọn Wanner Bros nó không cho chiếu Hary Potter phần cuối ở VN nhỉ.
leonardo
15-07-2011, 10:56 PM
Các bác đổi món xem lại cái phim Việt này đi! Chị Trà Giang đóng vai phản diện đạt phết
http://clips.go.vn/gotv/xem/56996678/33225/25/1/9/phim-dac-sac-dung-truoc-bien.html
iznogoud
15-07-2011, 10:59 PM
Các bác nào thích xem British comedy thì em recommend phim này, nhí nhố phết :D.
http://hdfilm.com.vn/js/filepicker/Upload/news/Hao_HDFilm/Wild%20Target%20%282010%29.jpg
Bác nào có link rapidshare phim wild target cho em xin :)
ohmygod
16-07-2011, 08:59 PM
[QUOTE=Haizz]Các bác cho em hỏi vì lí do gì mà bọn Wanner Bros nó không cho chiếu Hary Potter phần cuối ở VN nhỉ.[/QUOTE]
Chắc lại là một chiêu ém hàng thôi bác!
http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110624/Thuc-hu-viec-Harry-Potter-khong-duoc-chieu-tai-Viet-Nam.aspx
Medusa
17-07-2011, 12:13 AM
http://photos.500px.com/1131669/5
Phim này có bác nào xem chưa ạ? :D
Cái này (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Founding_of_a_Republic) thì thì không thể nói là phim hay nhưng hàng diễn viên thì thật khủng khiếp :D, đm bọn Khựa !
che3mau
31-07-2011, 11:42 PM
Lần trước em các bác coi black comedy là phim In Bruges dở ẹt mà được Oscar, em đang coi phim này cười sặc sụa
http://en.wikipedia.org/wiki/Super_%282010_American_film%29
http://www.imdb.com/title/tt1512235/
Phim bác Medusa là phim của Pháp phải không? Nằm trong kế hoạch coi mà em lại quên mất tên rồi? Em cũng khoái phim Pháp mà không biết trang nào có phim hay nhỉ? Nhưng phim Pháp nhẹ nhàng thôi nhiều phim đau đầu quá
"In Bruges" quá hay. Các bạn có để ý đoạn hội thoại nhắc đến Việt Nam trong đó không? Hay là lại xem bằng thuyết minh tiếng Việt? Và nếu bây giờ nhắc đến mới "Ơ, có đoạn nào nhắc đến VN đâu nhỉ?" thì chắc rằng các bạn cứ Transformers 3D, Cars II mà xem cho thoải mái đầu óc.
bchaconne
01-08-2011, 12:41 PM
Đồng ý, "In Bruges" hay, đối thoại đỉnh, cốt truyện nhân văn nhưng không sến, cảnh quay đẹp, Bruges đã vốn đẹp mà lên phim còn đẹp thêm mấy phần.
Bác nào thích kiếm phim Pháp hoặc phim không nói tiếng Anh nói chung có thể tham khảo trang này, nhiều phim khủng khiếp, chỉ sợ không có thời gian download.
http://www.foreignmoviesddl.org/
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.