PDA

View Full Version : Tiếp lửa truyền thống Khỏe để ... làm gì ko biết


NoHearNoSee
16-08-2007, 11:07 AM
Kính gửi các bác,

Suốt ngày offline chỉ có nhậu nhẹt, ăn uống đớp hít, em thấy thế không nên. Mà dạo này cũng ko thấy bia rượu mấy. Vì vậy mặc dù chỉ là phó thường dân dự khuyết em xin đề xuất chương trình nho nhỏ như sau

Chủ nhật này 19/8/2007

6h-8h Tự vác xác đến bơi ở bể bơi Sao Mai. Bể sạch (tương đối thôi), rộng, nước lúc nào cũng vừa phải (ko hiểu sau, đến tháng 10 vẫn bơi được, ko sợ rét). Giao lưu học hỏi, ví dụ đặc điểm nhận dạng của em: béo, hói (hơi giống bác admin nào đó), bơi thì ko bơi toàn lấy tay lên kỳ kỳ ghét, thỉnh thoảng mặt thộn ra (nhưng các bác đừng cho là em đang giải quyết nỗi buồn nhé) vì nhìn gái, thấy em nào xinh là mon men ra đứng cạnh để... ko làm gì.

8h-8h30: tắm táp, đợi nhau cùng về ăn sáng

9h-9h30: Ăn sáng ở 1 địa điểm nào đó. Em đề xuất: Bún cá phố hàng Đậu, ngồi vỉa hè cho mát.

9h30- hết: Ăn xong xuôi tất cả lại về hoặc nếu có nhu cầu thì đi xem phim ở VIncom hoặc đi uống cà fê hoặc đợi đến 11h lại đi uống bia cho cân bằng với cái thể thao vừa xong và rồi thân hình thì... vẫn thế.

Em rón rén đề xuất vậy. Xin cho biết bác nào có thể tham gia ạ.

tortoise
16-08-2007, 12:13 PM
Cho em tham gia với. Em đăng ký hai suất được không? Nhưng mà em phải tham gia Tinh tuyển nên khỏang 8h30 mới có mặt được. Mình lùi thời gian lại một chút được không bác Câm Điếc?

NoHearNoSee
17-08-2007, 08:43 AM
Gửi bác Rùa,

Thứ nhất em ko Câm Điếc ạ. Thứ hai là em rất hoan nghênh việc bác tham gia nhưng nếu 8h 30 bác có mặt thì rất khó. Bơi buổi sáng mới mát và đỡ nắng, 8h là đã nắng vỡ đầu rồi, lúc đó các bạn gái (em hy vọng có bạn gái nào đó tham gia thôi) ai đi hả bác?

Không ngờ lịch của em đề ra lại xung với lịch của Tinh tuyển gì đó nhưng em nghĩ đá bóng thì sao lại đến 8h30 là xong?

Thực sự thì tuần nào chủ nhật em cũng bơi ở đó (bơi ko mất tiền) mà nên nếu có các bác giao lưu buôn chuyện thì vui hơn chứ ko em toàn đứng ngắm gái. Em cũng biết một số (lý thuyết thôi) kiến thức về bơi lội, có thể nói lại cho các bác. Lần đầu thằng bé làm công tác tổ chức nên rất mong các bác ủng hộ.

Tb: vợ đâu ko vào ủng hộ chồng à?

hwman
17-08-2007, 09:43 AM
Thế thì tốt nhất các bạn cứ bơi lội với đá bóng đi, xong đến chỗ nào ăn uống nhậu nhẹt gọi cho tớ thì tớ ra tham gia với nhé.

Parapapa
17-08-2007, 09:56 AM
Thì vào ủng hộ tinh thần các bạn vậy. Những thành viên cũ dạo này đều không bơi lội gì nữa, lí do là sau khi bác Phừng viết truyện 13 người tình, anh em thấy việc thông dâm khá dễ, 5000 cốc cafe, 8000 vại bia, trong khi bơi lội vé vào cửa 50 nghìn, tốn sức, mất công mà không hiệu quả. Giờ anh em chuyển sang Phunglimus, ngày làm chục nháy, dâm thế mới gọi là dâm chứ :D

táo xanh
17-08-2007, 10:48 PM
Oái, vé vào bơi đắt thế?
Mà thật ra em cũng khoái cái màn bơi lội. Mỗi tội, loại bơi được 5 mét như em không đủ tự tin để gọi là có tham gia loại hình thể thao này nhằm kiếm chác chút sức khỏe, để... làm gì không biết. Mỗi tội nữa là dáng hình nó không được bằng chị bằng em ở một số chỗ, lại hơn chị em ở một số chỗ không nên hơn, thành ra cũng ngại cái chuyện mặc một mảnh hay hai mảnh. Vì thế, nên đầu em lúc nào cũng nhăm nhe thể thao bằng chạy bộ buổi sáng. Em thì vốn da dẻ đã chẳng trắng trẻo gì, nên muốn giữ chút ít, muốn chạy từ tầm 4h, đến 5h về tắm táp, thảnh thơi tỉnh táo chào ngày mới. Ngặt nỗi, chỗ em heo hút vắng vẻ, 4h giời còn tôi tối âm u, phụ huynh ngại ngần không ra quyết định duyệt. Bên cạnh đó, mỗi tối em ngồi ôm cái computer mà tình tự đến tận 2h, tính ra chẳng ai ngủ giùm cho được để mà nâng cao tinh thần và thể lực...

Thế nên, em cứ trung thành với cái hình thể này, và ngồi chống cằm mơ mộng luyện tập thể thao... :D

quác quác
18-08-2007, 12:21 AM
Hị hị, bạn Táo Xanh ở khu nào mà heo hút đới? không biết lại gần chỗ tớ ý chớ? Có khi 2 đứa mình rủ nhau đi chạy nhể?

táo xanh
18-08-2007, 12:28 AM
Tớ còn xa thủ đô!
Mới cả, ở cái chốn quê nhà tớ, thì tệ xá của tớ lại cũng thuộc luôn vùng heo hút í! Nên , :D hẹn bạn dịp khác, nếu có ngày lành.

NoHearNoSee
18-08-2007, 02:07 PM
Thật sự các bạn người xấu gặp tớ sẽ được an ủi rất nhiều vì sẽ nghĩ "Eo ôi sao vẫn có thằng xấu hơn mình" và các bạn yên tâm là nếu tớ đi với các bạn thì cái "xấu đập vào mắt" của tớ sẽ làm người ta chú ý hơn là cái "xấu giống nhau" của các bạn. Hehe.

Vé chỉ có 25-30k chứ làm gì đến 50k. Thế túm lại có bạn nào đi ko ạ để em biết đường mà kỳ ghét hoặc đội cái mũ bơi mầu tím trên có đề chữ "Khoe de dam dang" nào?

Ziusha
20-08-2007, 01:41 PM
50k rồi chồng ới, thằng ASEAN nhà chồng giờ nó rửng mở lên giá thế đấy, nó cứ tưởng là dâm đãng là phải lên tầng 2, phải lên giá. Đã thế nó lại cấm mặc đồ bơi mầu trắng mới ghét chứ! Vợ giờ đi chỗ khác rồi, bể Thắng Lợi. Ít giai (ít cả gái) dễ thủ tiết chờ chồng (đi Sao Mai bơi lội) về hehe mí lại bơi thoải mái dù bể hơi nhỏ. Có gì weekend này đi nhé.

Mac
20-08-2007, 11:11 PM
Hôm tới anh cũng định đi bơi ở Thắng Lợi, đề nghị em Ziu cho biết ám hiệu trên bộ bikini của em để dễ nhận dạng còn bơi tránh ra. Ví dụ có 2 chữ don't come chẳng hạn, mỗi bên 1 chữ là vừa đẹp. Bình thường lúc bơi mắt nhắm mắt mở ít nhất anh sẽ nhìn được 1 chữ để mà còn biết đường mà tiến thoái.

NoHearNoSee
21-08-2007, 09:10 AM
Có gái vào hô hào phát hàng về ngay. Tuần này đi lúc nào phím chồng cái nhá. Dạo này Loạn giang hồ nên ko biết cuộc đời xô ta về đâu.