View Full Version : Phó chủ tịch tỉnh cũng muốn làm trọng tài bóng đá :)
Hoicanh
15-08-2007, 05:25 AM
http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=92856&ChannelID=11
"...
Sự thiếu công tâm ấy đã dẫn đến nhiều lỗi nghiêm trọng trong xử lý. Trước hết nói về pha va chạm giữa thủ môn Mạnh Hà và cầu thủ Công Vinh. Sự ham bóng của Công Vinh ở mức độ nào đó có thể thông cảm. Sự cản bóng của Mạnh Hà cũng vậy.
Thế nhưng khi đã va chạm, lỗi chưa rõ ràng, trong khi Công Vinh không thương tích thì Mạnh Hà bị vỡ đầu gối, đứt dây chằng, nằm giãy giụa trên sân, phải cấp cứu (đang điều trị tại Bệnh viện 108 - Hà Nội). Thế nhưng, trọng tài Hiền đã cho đội khách hưởng phạt đền. Về cả tình và lý, xử sự của trọng tài là không thể chấp nhận được.
Thứ hai, trong một trận đấu, thủ môn Đức Anh của đội bạn cố tình nằm “ăn vạ” đến 4-5 lần, mỗi lần vài phút, có lần kéo dài hơn 3 phút. Những lần đó, hầu hết trọng tài xác định đội chủ nhà không có lỗi. Thế mà, trọng tài không hề xử lý thủ môn Đức Anh. CĐV la ó, trọng tài vẫn mặc kệ.
..."
Chắc là mấy em nhà báo muốn chơi xỏ bác này. Chứ làm gì có chuyện PCT tỉnh mà trả lời ngây ngô thế. Không biết là bác có biết luật bóng đá không, nếu biết thì có xem không, nếu xem thì có đứng gần bằng trọng tài không mà phán cứ như Công Vinh :)
May bác này làm PCT chứ không làm quan tòa, thấy toàn thông cảm với cả có tình có lý. Mà ba cái chuyện lẻ tẻ này thì ông PCT dính vào làm gì nhỉ :)
longcuchuoi
15-08-2007, 08:46 AM
Đến PCT Tỉnh mà còn nghĩ thế, thì dân tỉnh làm loạn cũng chẳng có gì lạ :D
mentha
15-08-2007, 09:09 AM
[QUOTE=Hoicanh] Mà ba cái chuyện lẻ tẻ này thì ông PCT dính vào làm gì nhỉ :)[/QUOTE]
Ai bẩu là lẻ tẻ? Mỗi năm tỉnh phải chi cho đội bóng dễ cả chục tỷ, ông ấy phải có trách nhiệm chứ. Đội Thanh Hóa vẫn thuộc Sở TDTT mà.
Các bác em thông cảm cho cổ động viên tỉnh Thanh với, từ ngày loài người biết có trò bóng đá, lần đầu TH được tham gia ở giải đấu cao nhất VN, nông dân tỉnh Thanh đang ngất ngây, nên thua hay bị xử ép dễ dẫn đến quá khích. Văn minh như Anh, Ý... mà cũng có chuyện nữa là... Có trách thì trách nền bóng đá của chúng ta 4`, VFC 4`.... Cổ động viên cũng cần có những phản ứng mạnh để mấy thằng chơi bóng đá, làm bóng đá khỏi coi thường khán giả.
Những 3 lần gây rắc rối, lại có cả bác phó tỉnh nói câu vừa rồi, em đồ rằng các cổ động viên quá khích còn làm thêm vài phát nữa nếu có gì không vừa ý họ. Em đồng ý với bác tha là phản ứng mạnh để mấy thằng làm bóng đá khỏi coi thường khán giả, nhưng phản ứng như thế thì không chấp nhận được đâu ạ.
Đèo mẹ! Ngồi ru rú ở nhà thì thằng đ éo nào nói cũng hay, làm cũng tốt! Đã ra đến sân vận động thì đến thằng hiền nhất cũng chửi bậy như cave, thằng học cao nhất lúc tức lên cũng cầm chai ném vèo vèo chả khác đ éo gì thằng đầu bò đầu bứu!
Từ sân Hàng Đẫy đến sân Lạch Tray, Thiên Trường, từ sân Thanh Hóa cho đến sân Vinh, sân đ éo nào chả có chửi bậy, ném lon và vô vàn thứ khác! Có chăng Thanh Hóa mới lên hạng, thế lực thì đ éo có lại còn thích chơi trội nên bị hiếp dâm tập thể là đúng con mẹ nó rồi, khỏi bàn cãi lằng nhằng!
Còn về nhận xét của ông PCT tỉnh, thử nhìn nhận xem đối tượng bị chỉ trích là ai! Là Dương Văn Hiền, thằng trọng tài mà Gạch Đồng Tâm đã chỉ thẳng mặt "từ nay trận nào thằng Hiền bắt, bọn tao đé o thèm đá nữa"! Một loạt đội bóng khác như Khatoco Khánh Hòa, Hòa Phát HN... chửi Hiền như chửi xxx, ấy thế mà Hội đồng trọng tài không hề có một biện pháp xử lý nào (người nhà mà)!
Cho nên người ta mới có câu: "Biết thì thưa thốt, đ éo biết thì dựa cột mà nghe!"
Quê em quê em, hí hí hí. Quê em giờ có câu lạc bộ mũ cối, hay còn gọi là câu lạc bộ cổ động viên đội bóng Thanh Hóa. Căng xít tát nhà em không ngờ giờ nhiều chuyện hay ho thế, hí hí hí hí...
leonardo da vinci
15-08-2007, 12:38 PM
Anh đề nghị chú alo lần sau post đừng bôi đậm hay bôi đỏ, hoặc viết hoa cả bài, bọn anh nhìn vào (không đọc) thì cũng nhức mắt còn chú thì dễ lên cột điện.
Hế hế hế, đây đây có ảnh minh hoạ, tinh mắt nhìn kỹ thấy bác Tủm ở góc kia nhé.
http://img179.imageshack.us/img179/692/mucoi1uj7.jpg
Ở trong cái này có cả thằng HAMI ha ha ha
http://img227.imageshack.us/img227/9982/mucoi2pk4.jpg
Còn ở đây có em langit và em Mun, ha ha ha ha
http://img237.imageshack.us/img237/4086/mucoi3ps5.jpg
[QUOTE=leonardo da vinci]Anh đề nghị chú alo lần sau post đừng bôi đậm hay bôi đỏ, hoặc viết hoa cả bài, bọn anh nhìn vào (không đọc) thì cũng nhức mắt còn chú thì dễ lên cột điện.[/QUOTE]
Đèo mẹ, chú lo cho cái thân chú đi, Leo ạ!
Người Việt ta có câu: "Leo còn đ éo lo nổi mình Leo còn đòi lo cho (A)Lô anh"! :p
exorcist
15-08-2007, 02:58 PM
Ờ, anh cho chú Alo 12h để sửa lại bài. Gì chứ kiểu viết đậm loằng ngoằng như thế là không nên.
BTW, Thanh Hóa bị phạt 50tr và đá 3 trận trên sân trung lập rồi. CĐV như thế thì phạt vậy là vẫn còn nhẹ. CĐV các sân khác tuy có loạn nhưng chưa đến nỗi bố láo như CĐV Thanh Hoá, truy sát con nhà người ta phải chạy vào nhà dân khóa cửa. Thêm nữa, trọng tài Hiền có thể bắt các trận trước x ra gì đấy, nhưng cái câu mà lão PCT tỉnh ngu dốt ấy phán là dựa vào quả penalty, mà quả penalty ấy thằng ngu Trịnh Mạnh Hà nó tự tay bóp trym khi lao vào phang Công Vinh chứ có phải là bắt sai đâu. Ngụy biện kiểu gì chứ ngụy biện ngu như thế thì còn ăn chửi dài.
Thằng Tú gù ngang nhiên dùng hai nick à, vào cà khịa câu lạc bộ cối Thanh Hóa à, anh xẻo mịa nó cái mẩu ngắn tí ti gọi là chim đi bây giờ. Tí thằnf HAMI với thằng hoanghuyae nó vào nó hấp diêm mày sau.
Anh Việt chột nhà em đi uống bia mấy thằng phóng tinh viên nó ngồi bàn cạnh nó rình lúc anh em phê nó sang tâm sự chứ có phải phỏng vấn gì chính thức đâu. Sáng nay em vừa điện về cho ra tưới cây ở ngoài cổng Ủy ban Tỉnh cả sáng rồi. Bạo động cơ bản là do mấy cháu mới đi học nước ngoài về có hộ khẩu phố Hàng Đồng, do ảnh hưởng của một số trò chơi online nên phấn khích tạo ra một số trào lưu đánh tiếc như giao lưu bắt tay bắt chân xoa đầu các cháu thành Vinh cho nên dẫn đến có xây xước một tí teo thế thôi mà.
[QUOTE=exorcist]
BTW, Thanh Hóa bị phạt 50tr và đá 3 trận trên sân trung lập rồi. CĐV như thế thì phạt vậy là vẫn còn nhẹ. CĐV các sân khác tuy có loạn nhưng chưa đến nỗi bố láo như CĐV Thanh Hoá, truy sát con nhà người ta phải chạy vào nhà dân khóa cửa. Thêm nữa, trọng tài Hiền có thể bắt các trận trước x ra gì đấy, nhưng cái câu mà lão PCT tỉnh ngu dốt ấy phán là dựa vào quả penalty, mà quả penalty ấy thằng ngu Trịnh Mạnh Hà nó tự tay bóp trym khi lao vào phang Công Vinh chứ có phải là bắt sai đâu. Ngụy biện kiểu gì chứ ngụy biện ngu như thế thì còn ăn chửi dài.[/QUOTE]
Xít nghe bọn phóng tinh viên nó bốc phét xong ngồi phán như đúng rồi!
Trận này thằng Đức Anh nằm câu giờ khoảng hơn 10 lần gì đấy, mỗi lần khoảng dăm mười phút, thế mà trọng tài không hề rút ra một thẻ phạt nào!
Đó là do Đức Anh bị đau? Đau đ éo gì mà lúc CDV lùa nó chạy hùng hục như trâu húc mả!
Còn quả Penalty gây tranh cãi, Xít có biết tại sao Mạnh Hà bị thương không hay lại nghe theo đài Trung Ương 24/7 ?
hoanghuyae
15-08-2007, 03:58 PM
[QUOTE=xeko]Thằng Tú gù ngang nhiên dùng hai nick à, vào cà khịa câu lạc bộ cối Thanh Hóa à, anh xẻo mịa nó cái mẩu ngắn tí ti gọi là chim đi bây giờ. Tí thằnf HAMI với thằng hoanghuyae nó vào nó hấp diêm mày sau.
Anh Việt chột nhà em đi uống bia mấy thằng phóng tinh viên nó ngồi bàn cạnh nó rình lúc anh em phê nó sang tâm sự chứ có phải phỏng vấn gì chính thức đâu. Sáng nay em vừa điện về cho ra tưới cây ở ngoài cổng Ủy ban Tỉnh cả sáng rồi. Bạo động cơ bản là do mấy cháu mới đi học nước ngoài về có hộ khẩu phố Hàng Đồng, do ảnh hưởng của một số trò chơi online nên phấn khích tạo ra một số trào lưu đánh tiếc như giao lưu bắt tay bắt chân xoa đầu các cháu thành Vinh cho nên dẫn đến có xây xước một tí teo thế thôi mà.[/QUOTE]
Dạ bá cá bác, em có mặt!
Vầng, rốt cục vẫn tại sự phò phạch theo ngành dọc từ bọn quan lại xuống đến trọng tài và cầu thủ ạ.
CĐV thì công nhận là bọn nào cũng như nhau, trí thức hay nông dân vào sân cũng Đan Mạnh hết một lượt, ném dép, đánh nhau là chuyện thừơng ở phường rồi (thậm chí dân Tràng An thanh lịch như HN ACB, Thể Công,... còn ác liệt hơn chứ). Vụ này do CĐV đánh cầu thủ nên nó hơi khác tí, thế nên Thanh Hóa bị phạt 3 trận âu cũng phải chấp nhận thôi vậy :D
Chuyện bác Việt quê em bình luận thế kia cũng bình thừong thôi, quan trọng là người ta đi xem trực tiếp thì thái độ, cảm xúc khác với bọn ở nhà hớt lẻo, a dua theo bọn báo chí phò phạch. Mịe, từ hồi Thanh Hóa lên hạng đến giờ bọn báo chí mới có nguồn mà viết cho xả láng chứ, phong trào bình luận nó mới cuốn hút, sôi nổi ,..không lại chả nhạt như nước ốc, các bác công nhận không?
@Bác xeko cũng gốc ở TH ạ, thấy bác biết hội anh Mapcon, chị double...không biết bác em ngày xưa có học ở LS không? :D
exorcist
15-08-2007, 03:59 PM
Alo cu, đừng có quá khích.
Thứ nhất, thằng Đức Anh nó câu giờ hay không, kệ mẹ nó. Nó ăn vạ đấy, nhưng trong bóng đá phạt ăn vạ kiểu gì? Bọn CAHN ngày xưa, và giờ là HN.ACB chuyên gia nằm sân câu giờ ăn vạ đấy, chả nhẽ đi đến đâu là ăn tẩn à? Trọng tài không phạt, thì cứ kiến nghị lên BTC phạt, sao lại đuổi đánh cầu thủ đội bạn? Còn khi bị 1 lũ mọi rợ nó đuổi thì có đau thế chứ đau nữa cũng chạy như trâu, nói ngu bỏ mẹ. Cứ nghĩ đến cảnh có 1 bầy mọi nó Alo xô sau lưng thì chỉ hận không mọc ra thêm 2 chân nữa ấy chứ, đau thấm x gì.
Còn quả của thằng Mạnh Hà bị thương, BTC nó xem kỹ lại băng ghi hình, và tuyên bố Dương Văn Hiền xử đúng. Chắc chỉ có mỗi CĐV Thanh Hóa cho là sai. Mà nếu có sai đi chăng nữa, cũng không phải là lý do đi rượt cầu thủ đội bạn. Mọi x chịu được. Bóng đá mà còn có lũ CĐV mọi rợ như thế thì phát triển thế x nào được. Giả dụ sau này ĐTQG VN mà đá ở sân Thanh Hóa thì cái lũ mọi ấy nó cũng hành xử như vậy, có phải nhục mặt không? Cũng chuyện gây loạn này ở Ý nhé, cũng từ 1 quả penalty nhé, phạt Como 4 trận thi đấu không khán giả. Còn bọn Partizan Belgrade thì lãnh luôn 1 năm không thi đấu tại các giải châu Âu (do CĐV có tiền án gây rối). Do đó, anh nói rằng 3 trận là quá nhẹ.
Còn cãi gì nữa không hả thằng em dại? Vẫn chưa sửa bài thì đừng có trách anh giết người diệt khẩu.
bullfrog
15-08-2007, 04:00 PM
[QUOTE=Alo]Trận này thằng Đức Anh nằm câu giờ khoảng hơn 10 lần gì đấy, mỗi lần khoảng dăm mười phút, thế mà trọng tài không hề rút ra một thẻ phạt nào![/QUOTE]
Công nhận bác Alo tường trình trung thực hơn hẳn bọn nhà báo, em cứ tính trừ bớt một vài lần đi -> Đức Anh nằm câu giờ 9 lần, mỗi lần 10 phút. =))
Fwngjia
15-08-2007, 04:10 PM
Thanh hóa nó là như rứa, các chú đừng có mà lắm nhọt, không biết như nào là cờ bạc thanh hóa à.
Chủ tịch tỉnh như rứa cũng là ngon rồi, anh thấy có tình báo còn có cả ảnh các dũng sĩ Thanh hóa đốt cờ đỏ sao vàng thị uy nữa kìa, đánh người là cái đ-éo gì mà 4C phải bàn luận. Đây là Thanh hóa, nhá, là bóng đá thanh hóa, nhá....
hoanghuyae
15-08-2007, 04:12 PM
Các bác cãi nhau nhiều làm deck gì nhà? Chuyện CĐV đánh cầu thủ thì công nhận là sai mịe nó đi rồi, còn lăn tăn gì nữa. Nhưng quan trọng, trong quá trình đi lên chuyên nghiệp VFF toàn đưa ra quyết định phò, chính xác là không làm hài lòng người hâm mộ, thế nên xảy ra nhiều pha cao trào.
Còn mấy thằng nhà báo, em đồ chắc 90% trong số chúng không đến sân xem và cũng không xem băng phát lại, toàn cái bọn hớt là giỏi, nói như đúng rồi ấy. Cái quan trọng là bằng chứng thì hầu như các vụ liên quan đến Thanh Hóa đều đưa cái ảnh đốt lửa của CĐV lên rồi các chú ngồi phán. Vãi hài!
Ơ mẹ bọn này bật lại câu lạc bộ mũ cối à ?
[QUOTE=exorcist]
Còn cãi gì nữa không hả thằng em dại? Vẫn chưa sửa bài thì đừng có trách anh giết người diệt khẩu.[/QUOTE]
Đèo mẹ, sửa bài từ lâu rồi còn nhắc nhở gì?
[QUOTE=exorcist] Trọng tài không phạt, thì cứ kiến nghị lên BTC phạt
Còn quả của thằng Mạnh Hà bị thương, BTC nó xem kỹ lại băng ghi hình, và tuyên bố Dương Văn Hiền xử đúng. [/QUOTE]
Vâng, Xít đi mà kiến nghị! Lại "Cave kể chuyện, con nghiện trình bày", được cái đ éo gì đâu lại mang cục tức vào thân với cái Hội đồng Trọng Tiền!
Còn quả ti, có mà đúng cái kít! Nếu thằng Hà muốn chơi thằng Vinh thì thằng Vinh đã ăn trọn quả giày vào bụng và thằng đi viện đ éo phải thằng Hà! Xít xem lại băng ghi hình xem cái đầu gối của thằng Vinh để ở đâu hộ cái?
Đèo mẹ, dù gì thì khán giả đánh người cũng là sai, anh công nhận! Nhưng cái gì cũng vậy, "tại anh tại ả tại cả đôi bên", việc bác Việt anh có lên án thằng Hiền nó thổi láo cũng không có gì là sai và không có gì phải bàn cả!
Thế thôi, nhỉ? :p
Thăng gù quá khích MU thì phải hiểu thế nào là quá khích Thanh Hóa, trịch thượng ở đâu vào câu lạc bộ mũ cối các anh óanh bỏ mịa bây giờ :D
Bây ơi, thằng tê hấn bới Thanh Hóa....
exorcist
15-08-2007, 04:25 PM
Xeko cứ mô kích đểu, em xẻo mẹ nó trim giờ, cho sang Pattaya diễn show luôn :D.
connhangheo
15-08-2007, 04:36 PM
Nói chung là các bác cứ bớt quan tâm đến bóng đá nội địa đi may ra nó mới khác được. Các bác có chửi nhau cũng chẳng qua là bênh đội bóng quê hương các bác cả thôi. Chứ thực ra thì sai lè lè ra còn nỏ mồm làm gì? SLNA 10 năm trước cũng khác gì Thanh Hóa bây giờ?
Hê hê, báo Thanh Hóa điện tử: http://www.baothanhhoa.com.vn/print/24333
Em trích:
" Phút 60, TCDK.SLNA tổ chức một pha phản công nhanh, bóng được chuyền dài cho Công Vinh. Ngay lúc đó, thủ môn Mạnh Hà đã kịp thời lao ra ôm gọn bóng nhưng bị tiền đạo Công Vinh vào bóng rất ác ý. Hậu quả là thủ môn này đã bị trật khớp đầu gối và xe cứu thương đã phải ngay lập tức đưa anh vào bệnh viện. Chưa dừng lại ở đó, thay vì thổi phạt Công Vinh, trọng tài chính Dương Văn Hiền lại bất ngờ cho TCDK.SLNA được hưởng một quả penalty trong sự phản đối kịch liệt của [COLOR=Red]ban huấn luyện, cầu thủ và cổ động viên[/COLOR]. Toledo là người đã thực hiện thành công quả phạt đền này, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách."
Nói như đúng rồi, ý nói là ban huấn luyện, cầu thủ và cổ động viên hai đội?
Và đoạn cuối:
"Sau trận đấu, rất đông cổ động viên ở lại sân để tiếp tục phản đối trọng tài và ném rất nhiều vật lạ xuống sân. Lực lượng an ninh của ban tổ chức đã kịp thời giải tỏa số cổ động viên nói trên và lập lại trật tự trên sân.
Phóng viên Mạnh Cường".
Lumine
15-08-2007, 05:01 PM
[QUOTE=xeko]Thăng gù quá khích MU thì phải hiểu thế nào là quá khích Thanh Hóa, trịch thượng ở đâu vào câu lạc bộ mũ cối các anh óanh bỏ mịa bây giờ :D
Bây ơi, thằng tê hấn bới Thanh Hóa....[/QUOTE]
Mịa, giọng này là giọng mấy bà buôn cá trích Diễn Chui hàng xóm nhà bác Tuyển, xeko éo biết gì cứ lôi thôi bắt trước có ngày thò mặt vào sân Vinh chúng nó gột lại nhổ bằng hết tóc sâu thì thôi, ha ha ha... Chứ trym thì còn éo đâu mà dọa cắt cũng bằng thừa.
Về nhổ rau má tiếp đi, bày đặt bình lựng bóng đá cứ như thật mới kinh. Dọa mấy đồng chí như thầy Mo bẽn lẽn dễ thương thì được chứ gặp phải đầu gấu chợ Vinh thì cứ liệu liệu thần hồn.
Em không ham mê bóng đá nhưng thể thao là lành mạnh, cái gì không lành mạnh là đập, đập hết. Môn nào vào môn đấy, ai lại trộn lẫn bóng đá với karate, taekwondo và ném bi phi gạch bao giờ chứ. ;-)
Thế nên oánh bỏ xừ các bạn Thanh hóa đi ạ. Cứ cấm tiệt nọc vào ạ. Các bạn í cậy có biển Sầm Sơn sóng to nhất nước nên mồm các bạn í cũng to. Kèm thêm bản chất hung hăng động tý là xách ghế vác bơm ra tham chiến.
Mà chính ra hai bạn Thanh hóa và Hà tây nên ở cạnh nhau. Để đội cổ động viên của hai bạn đấy dăm ngày chiến đấu một trận. Đào thải bớt đi những bạn đã ngu lại còn húng. Xã hội sạch sẽ văn minh. :x
[QUOTE=Lumine] Dọa mấy đồng chí như thầy Mo bẽn lẽn dễ thương thì được chứ gặp phải đầu gấu chợ Vinh thì cứ liệu liệu thần hồn.[/QUOTE]
Đầu gấu chợ Vinh mà đụng chị 2 Hưng Lộc thì đứt điện :whistler:
[QUOTE=kontwou]Thanh hóa nó là như rứa, các chú đừng có mà lắm nhọt, không biết như nào là cờ bạc thanh hóa à.
Chủ tịch tỉnh như rứa cũng là ngon rồi, anh thấy có tình báo còn có cả ảnh các dũng sĩ Thanh hóa đốt cờ đỏ sao vàng thị uy nữa kìa, đánh người là cái đ-éo gì mà 4C phải bàn luận. Đây là Thanh hóa, nhá, là bóng đá thanh hóa, nhá....[/QUOTE]
Chỗ em có mấy bác cũng dân Thanh bảo là quả này cho Thanh Hóa xuống hạng thì mùa sau may ra mới bớt óanh nhau. Rõ ràng là chả phải ai ở Thanh Hóa cũng nói như bác kontwou :)
Lumine
15-08-2007, 05:29 PM
Bạn Ổi ngây thơ nhỉ, bác Tườu không phải dân Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An đới, ha ha ha...
Để rộng đường dư luận, em đăng lại bài của thằng em em, đội trưởng đội cực nhanh băng mũ cối, báo cáo TW xa mẹ về vụ vừa rồi.
[QUOTE=Mùa Đông;130460]Hôm qua, sau khi xem xong bộ phim hành động võ thuật của VTV2, iêm xin mẹ 27k phóng xe ra sân VD tỉnh Thanh Hóa nhà minh chứng kiến trận so tài đẹp mắt của đội chủ nhà Halida Thanh Hóa và Dầu khí Sông Lam Nghệ An.
Ra muộn nên đành mua vé khu vực B3, vào sân đông quá xin thằng cơ động nhảy sang B4 ngồi. Vừa đặt đít thì thấy bên cạnh tiếng chọ chẹ cất lên. Trong bụng nghĩ thầm: đis mẹ, lại ngồi phần dân Nghệ An rồi. Ngẩng đầu lên thấy hai cán cờ SLNA màu vàng đang tung bay, xa xa cách hai cánh tay người một bộ trống, một bộ chiêng cùng một chiếc kèn trompat...
Hiệp một diễn ra với không khí giao hữu ( em nói là trên khán đài thôi, chứ dưới sân không quan tâm lắm. Sang hiệp hai sau sự cố thủ môn Thanh Hóa bị gãy chân phải dùng xe 115, không khí trên sân nóng lên rất nhiều với làn sóng phản đối của các cổ động viên xứ Thanh, lúc này em không còn can đảm ngồi cùng các bạn 37 thân yêu mà nhảy tót sang B3 ngồi với các anh chị em 36 nhà mình.
Cuối cùng cái gì đến cũng phải đến và cái nó đến ở đây là tiếng còi chấm dứt trận đấu sau 8 phút bù giờ :)). Cổ động viên Thanh Hóa cương quyết không về ở lại đòi làm thịt trọng tài Hiền. Em nghe đến làm thịt là thích thế là cũng adua ở lại. Sau một hồi thì bọn cổ động viên trong đó có em nhất trí làm thịt thêm thằng thủ môn Đức Anh của xứ Nghệ. Lúc này trên 2 khán đài đã xuất hiên 2 đống lửa do cổ động viên đốt ( chúng em định làm món thịt nướng) =))
Sau gần một tiếng cầm cự trên sân, đội CSCD khóa khán đài B cho đội SLNA đi đường khán đài A ra đường ( đến bây giờ em vẫn chưa hiểu được nguyên nhân của hành động dại dột này)... Đội cầu thủ SLNA đi chưa hết đường hầm A thì các bác CSCD nhà mình mở cửa khu B cho cổ động viên ùa ra. Lúc này em các bác với vai trò tiên phong dẫn hơn 100 quân vòng ra cổng thể dục thể thao ào về khu khán đài A. Trên đường đi anh em không quên trang bị cho mình gạch, đá, gậy gộc.... Noi gương bác Hồ vĩ đại ngày xưa: ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, ai có gậy gộc thì cầm đá gạch. Lúc ấy có một số CDV lại mượn súng, dùi cui của các anh Cơ động nhưng phần vì sợ, phần vì tiếc của mà các anh ấy không cho mượn.
Chúng em hơn 100 CDV ùa đến nơi thì hội tụ với các bạn cùng chí hướng ở bên khu A tràn xuống, hai bên nháo nhác tìm đồng chí Lê Đức Anh, Nguyên ủy viên bộ chính trị thủ môn đội SLNA. Lúc này do tình hình cấp bách, đồng chí này đã thay chiếc áo tím bắt mắt bằng chiếc áo đen truyền thống. Ấy vậy mà do tinh ý, một CDV của chúng ta vẫn nhận ra và phang ngay một chiếc cối vào đầu. Phát súng đầu tiên đã nổ, lịch sử CDV đã sang trang. Chiếc cối này đã mở ra một trang mới đầy màu sắc cho Cổ động viên Holygan của bóng đá Việt Nam.
Các cầu thủ SLNA đáp trả, do lợi thế về thể hình nên cũng có một vài CDV của chúng ta nằm xuống, nhưng với tinh thần nằm xuống thì lớp sau lại đứng lên... Lúc này em ở top 2 la to: Các anh các chú ơi, nó dám đánh dân Thanh Hóa nhà mình! Tiếng hô như tiếng sét đánh trúng vào tim của mọi người. Tất cả dân quân Thanh Hóa ào vào, mũ cối, gạch đá tới tập... Các chú Cơ động đáng yêu đứng quanh đó cũng cười. Một cái cười rất xứ Thanh.:-j
Các cầu thủ khác của Nghệ An cả tây cả ta lường trước được khả năng nếu tiếp tục chống trả nên 100 phần trăm buông súng. Riêng đồng chí Đức Anh tuy đã súng đã buông nhưng dân mình không buông nên tiếp tục chịu đòn. Con dun nắm mãi cũng mềm. Sau 5 phút chịu đoàn thì Đức Anh bắt đầu tăng tốc chạy băng qua trường Quang Trung chạy tiếp ra hướng quán chè Bô bô cha cha mà iem cùng các 9x hay ăn. :-j
Lúc này lại tiếp tục với cương vị tiên phong. Với thành tích 100m 12 giây, iêm dẫn đầu đoàn lùa được 300 mét đầu. Cho tới khi vòng vào khu vực nhà đồng chí Phan Văn Tiến thì Đức Anh được một tấm lòng vàng người Thanh Hóa lai đi trốn vào nhà dân.
hết cuộc vui, em vòng về khu khán đài A thì được tin toàn bộ cầu thủ SL đã di chuyển về Khách sạn. Phần vì muộn ( lúc này đã 6h30) phần vì mệt. Em cũng lấy xe về nhà xem tiếp trận Arsenal cũng trên kênh VTC2 đài truyền hình kỹ thuật số!
Trên đường truy đuổi rất cảm ơn Em Ron Ron Ngọc Anh đã cổ vũ. Chân thành cảm ơn em Faby đã tận tình tiếp nước...
Kết lại là Thanh Hóa thua cũng chẳng ảnh hưởng X gì đến mình, đến hòa bình thế giới nhưng lại ảnh hưởng đến tình hình đội bạn. Em mong sao Thanh Hóa đá đâu thắng đó để không còn hình ảnh Đức Anh một mình chạy vòng quanh TP như thế này nữa. Các bác không đi xem trực tiếp, không hiểu được cái không khí của CDV đâu. Bực thì ít ( nói thật ra là DEO có) mà vui thì nhiều. Suy cho cùng thì đi xem bóng đá cũng chỉ là giải trí. Bỏ ra 25k vừa được xem bóng đá vừa được xem đánh nhau thì quá là lãi! :9:[/QUOTE]
[QUOTE=mentha]Ai bẩu là lẻ tẻ? Mỗi năm tỉnh phải chi cho đội bóng dễ cả chục tỷ, ông ấy phải có trách nhiệm chứ. Đội Thanh Hóa vẫn thuộc Sở TDTT mà.
Các bác em thông cảm cho cổ động viên tỉnh Thanh với, từ ngày loài người biết có trò bóng đá, lần đầu TH được tham gia ở giải đấu cao nhất VN, nông dân tỉnh Thanh đang ngất ngây, nên thua hay bị xử ép dễ dẫn đến quá khích. Văn minh như Anh, Ý... mà cũng có chuyện nữa là... Có trách thì trách nền bóng đá của chúng ta 4`, VFC 4`.... Cổ động viên cũng cần có những phản ứng mạnh để mấy thằng chơi bóng đá, làm bóng đá khỏi coi thường khán giả.[/QUOTE]
Mentha chả biết mịe giề, Công An Thanh Hóa đá giải A1 từ những năm 60 nhá. Hồi cuối 80 đầu 90 vẫn còn đội CA Thanh Hóa đá giải đội mạnh. Ngày đấy anh em nhà Văn Dũng, Văn Sĩ Nam Định còn phải vào đá thuê ở TH nhé. Còn tuy là bây giờ mới có đội Halida Thanh Hóa đá giải Vi lích bán chuyên nghiệp nhưng phong trào bóng đá ở Thanh Hóa thì hơi bị truyền thống đấy, không biết thì đừng phát biểu linh tinh. Em các bác hồi còn ở nhà Thanh Hóa đá là đi xem hết, từ giải hạng ba cho đến đến hạng nhì, ... xem cả U19 từ ngày xửa ngày xưa. Trận vỡ sân với Đà Nẵng em cũng có góp phần, còn 2 lần sau thì phải xem tường thuật qua net. Mình mà ở nhà kiểu gì cũng adua cùng với các chú em cho vui. Hehe.
[QUOTE=xeko]Hế hế hế, đây đây có ảnh minh hoạ, tinh mắt nhìn kỹ thấy bác Tủm ở góc kia nhé.
Ở trong cái này có cả thằng HAMI ha ha ha
http://img227.imageshack.us/img227/9982/mucoi2pk4.jpg
[/QUOTE]
Ơ, cái này là trận với Đà Nẵng à, mà em cũng ngồi đúng chỗ chếch bên phải B thế này đấy :-0 Chụp xa ra 1 tý có khi có em thật. Hehe, hôm đấy vào muộn, dắt theo 2 thằng em bé tý lớp 4, lớp 6 (cả nhà ở nhà xem tivi lo lắm, sợ hỗn loạn mà có mỗi thằng anh lẻo khẻo dắt thêm 2 thằng em nữa) thế nên phải ngồi bệt ở lối đi, mãi sau nghỉ giữa 2 hiệp các bác nông dân nhà ta đông quá ko đi toa let được, trèo mẹ lên đầu khán đài đái xuống, nước chảy có dòng, đồng bào chạy rẽ đất rẽ cát thì em kiếm được một chỗ ngồi. :>>
Hoa Tuyết
15-08-2007, 06:22 PM
[QUOTE=HAMI]Mình mà ở nhà kiểu gì cũng adua cùng với các chú em cho vui. Hehe.[/QUOTE]
Đùa hay thật đấy, toàn cổ động viên như cậu này thì bảo sao cả nước nó ghét .
Đừng có dựa vào lòng nhiệt tình và tình yêu bóng đá mà được phép đuổi đánh cầu thủ và trọng tài nhé, rõ là Holigan chứ fan phiếc gì, vớ vẩn .
Thôi đi anh Hoa Tuyết đạo đức giả ơi. Đánh người hay không thì em chưa biết nhưng có vụ hấp dẫn thế mà anh tỉnh bơ lạnh lùng đi về thì anh đi xem đá bóng làm cái mông gì, phỏng. :-?
Fwngjia
15-08-2007, 06:27 PM
Cả nước hấn ghét thì kệ cha hấn, lãnh đạo và nhân dânThanh huấ không ghét là ngon rồi.
Anh vẫn đang đi tìm cái ảnh các bạn T.H. hiên ngang đốt cờ đỏ sao vàng làm hiệu lệnh nổi dậy trên khán đài, bạn nào nhanh tay giữ được bốt lên đây cái lấy tinh thần cho anh em nào.
Sau trận đấu, cả 2 bên rau má và cá gỗ lao vào chửi nhau chán chê rồi, giờ các bác mới nói. Nhìn một rừng ổi tàu trong ảnh thằng Xeko mới kinh hãi làm sao.
Sau vụ này, Thanh Hóa lập quốc gia riêng, anh PCT tỉnh trở thành PCT nước :D. Ước mơ trở thành hiện thực.
http://i6.photobucket.com/albums/y221/thinhse/sport/thfanholigan.jpg
Còn đây là quả song phi
http://www.youtube.com/watch?v=-llFljpfNSM
[QUOTE=THNA]
http://i6.photobucket.com/albums/y221/thinhse/sport/thfanholigan.jpg
[/QUOTE]
Anh thề rằng Phừng già và THNA là 2 thằng ngu nhất quả đất!
2 đứa nhìn kỹ xem cái đang cháy là lá cờ tổ quốc hay vật mà thằng đằng sau đang cầm, xong thì phát biểu cho anh một tiếng!
Ban đầu anh cũng bị lừa về quả này, nhưng về sau nghe thằng em anh (có mặt trong ảnh) cam kết là đ éo phải nên anh mới nhìn lại, quả đúng là bọn phóng tinh viên mất dạy chọn góc chụp để lừa nhân dân!
@ Phừng già: Người Nghệ An đa phần là tốt bụng và nặng tình nghĩa, riêng có Phừng già là GATO, định kiến và ngu xuẩn!
Hay, ông em HAMI có thiên phóng sự quả là hấp dẫn. Cười suốt nãy giờ không thôi. Các bác đừng nghĩ linh tinh, trên này toàn người lớn, thấy cái sự buồn cười thì cười thế thôi, cái này nó xảy ra chả phải chỉ ở Thanh Hóa, cũng không phải chỉ các em ở Vinh bị thế này, cho nên đừng nâng tầm quan điểm lên quá, mất cái vui của nó đi.
Cái năm mà sân Vinh táng vỡ đầu chú Minh Tiến của Thể Công là năm nào nhỉ, chú Quang Trường sau trận đó ra đá lượt về ở sân Cột Cờ phải "dính" chấn thương xin ra không đá nổi vì cả sân nó cứ một hai ba dm anh ý thì đá làm sao được. Các bác em cũng không quên những trận gạch bay ở Trịnh Hoài Đức, những toa tầu đi từ Hải Phòng lên căng đầy bang rôn, hố hố, cho nên dừng có khệnh khạng nhân cớ này cà khịa Thanh Hóa bọn em, câu lạc bộ mũ cối hơi bị được của nó đấy.
Minh Tiến là năm 1998.
Alo, nếu nhìn vào ảnh thì mày cũng khó mà biết nó đốt cái gì nhé vì lửa nằm sau cán cờ. Từ góc này, anh bảo thằng kia đang châm mồi thì sao? ;)
[QUOTE=THNA]
Alo, nếu nhìn vào ảnh thì mày cũng khó mà biết nó đốt cái gì nhé vì lửa nằm sau cán cờ. Từ góc này, anh bảo thằng kia đang châm mồi thì sao? ;)[/QUOTE]
Anh thấy mày vừa ngu vừa bảo thủ! Anh thiết tưởng lời anh dạy đến con bò cũng hiểu, riêng mày thì không!
Mày nhìn nếp gấp phía dưới lá cờ cho anh! Nếu mày còn cãi được thì anh tin anh đã gặp mày ở chân cầu Long Biên rồi (mắt lồi, đầu to óc quả nho, cười vu vơ, miệng ngậm ngọn cỏ, yêu cực í!).
Thế nhé! :p
Rồi, có lẽ trước đây mày học dốt hình không gian quá đây. Để có nếp gấp thì phải có phần gấp lên trên và đó là chỗ lửa cháy nếu nhìn theo góc nhìn này.
Mày hay xuống cầu Long Biên chơi lắm à? Anh thì chưa mò tới chỗ bẩn bẩn đó bao giờ. Dĩ nhiên mày nói tiếng bò thì anh không hiểu rồi.
:p
[QUOTE=THNA]Rồi, có lẽ trước đây mày học dốt hình không gian quá đây. Để có nếp gấp thì phải có phần gấp lên trên và đó là chỗ lửa cháy nếu nhìn theo góc nhìn này.[/QUOTE]
Đến bây giờ thì anh phải chấp nhận một sự thật là: "Một con bò như mày có cho vào cái máy cũng đ éo ra được tí xúc xích nào, vẫn chỉ là một con bò, ngu dốt, bảo thủ và hiếu thắng!"
Anh không có ý định dồn mày vào góc tường làm gì, còn sự thực như thế nào thì mọi người đều có thể thấy rõ qua tấm ảnh, anh không hơi đâu giải thích cho mày, một điều mà anh nghĩ là không thể!
Post lại tấm ảnh một lần nữa để mọi người có thể nhìn rõ:
http://i6.photobucket.com/albums/y221/thinhse/sport/thfanholigan.jpg
Thôi anh đi đong gái đây! Trời đẹp thế này không lẽ lại ngồi máy tính cãi nhau với bò, còn đ éo gì là thú vị nữa!
Nghỉ hỉ? ;-)
[COLOR=Red]@X. Thằng Alo còn viết bài với kiểu trang trí chữ to chữ bé là anh treo mày vĩnh viễn.[/COLOR]
Fwngjia
15-08-2007, 07:56 PM
Chú ALO, không cần phải khen nhân dân xứ Nghệ nhà anh để chê anh thế, chú xem anh có nói đểu Thanh Hóa quên chú câu nào không mà chú quay ra chửi anh thế, hay chú nghĩ đây là chỗ nằm giữa Còng với Hàm Ròng, để anh còn tính tiếp.
Chú làm ơn nghĩ lại cái nhỉ. Đừng Thanh hóa thế, anh sợ.
Nhân nói chuyện bò, mời bạn Alo coi lại cái clip kia về quả penalty gây tranh cãi với lại đầu gối của chú Công Vinh cái.
Khi vang
15-08-2007, 08:04 PM
[QUOTE=Xiah]
Mà chính ra hai bạn Thanh hóa và Hà tây nên ở cạnh nhau. Để đội cổ động viên của hai bạn đấy dăm ngày chiến đấu một trận. Đào thải bớt đi những bạn đã ngu lại còn húng. Xã hội sạch sẽ văn minh. :x[/QUOTE]
Báo cáo chị Xiah là Hà Tây nhà em không có đội bóng nam, chỉ có bóng nữ thôi. Còn nói về sự chiến nhau vì màu cờ sắc áo thì đâu phải trong bóng đá mới có. Chuyện hàng ngày nhé, chú nào đó ở làng khác đến làng em tán gái là sẽ được thử gân, thử cốt. Mùa đông thì có món mặc quần áo lót để lội ao xem chú đó sức khỏe có đủ để phục vụ gái làng em hay không? :D . Màn cắt tóc bôi vôi cũng vui nhé ;;) , bọn nó lấy kéo cắt trụi ở đỉnh đầu rồi lấy vôi tôi bôi lên. Đại loại như thế. Cũng có ăn thua gì lắm chị nhỉ ;;) . Mấy anh làng em đi tán gái làng khác bị đánh, sau về là "tay nhặt lá, chân đá ống bơ". Nhưng mà chưa là gì :D, phía bắc tỉnh tỉnh (nghe đồn chuẩn bị tái lập tỉnh Sơn Tây :-/ ) mới là kinh. Hai làng oánh nhau như thời tiền phong kiến (xem cụ thể trong blog anh 5xu (http://blog.360.yahoo.com/blog-I2fNXX8_Y7P2gmTrf6kfnQ--?cq=1&p=957) ), họ giàn trận địa với củ đậu bay, gậy gộc. Sẵn sàng phá hủy tài sản của đối phương :D, trận đó chết vài chú thì phải :( . Thôi em bi bô thế thôi.
P/s: Tathy còn anh Mardini (Tú tài Hà Tây) nữa đấy chị ạ :p
Thôi để tí đội phó đội mũ cối nhanh HAMI vào nó xác minh xem có đốt cờ hay không nhá.
Lumine
15-08-2007, 08:09 PM
Hé hé hé... các bác chuẩn bị đổi chủ đề topic thành "Dân vùng nào trâu và bò nhất? Rau má, Cá gỗ, Tràng An, Quan họ, hay Sài Thành...." là vừa.
Trâu nhất, em vote cho Cá gỗ.
Còn bò nhất, em có rồi cơ mà không dám nói, chưa mượn được cái mũ cối của các bạn Rau má nhà miềng che đầu mà, hí hí hí...
vananh
15-08-2007, 08:29 PM
Cổ động viên cũng cần có những phản ứng mạnh để mấy thằng chơi bóng đá, làm bóng đá khỏi coi thường khán giả.
Thực là cổ động viên rất Thanh Hóa. Mua nhỡn vài chục một cái vé là có quyền "phản ứng mạnh", thế thì cứ stress anh lại về Thanh Hóa xem bóng đá, đấm đá vô tư nhỉ. Nói kiểu đấy thì nghe ca sĩ hát nhép thì đòi hấp diêm tại trận, nghe diễn văn buồn ngủ thì được quyền oánh rắm liên thanh để phản đối à?
Hehe, chú Alo hạ hỏa đi. Thấy chú nóng nảy, anh trêu chú tí chứ ở forum khác chuyên về bóng đá, các anh cũng phân tích+lời chứng của bọn ở sân là chẳng may góc nhìn bị trùng thôi. Thằng nào dốt cũng không đến nỗi dốt như thế, đi tù có ngày. Mấy cái này có mấy ngày nay rồi mà chú vẫn nhảy choi choi vậy.
Còn cái quả video clip kia thì bên rau má cũng tắt đài rồi. Thằng Mạnh Hà vào láo thì chịu thôi, nhưng nghĩ cũng thương nó sau khi nghe nó so bì với CV. Nghiệp quần đùi áo số thế là hết, đành kiếm việc khác vậy.
Vừa đọc quyết định của VFF xong. Ban đầu, các đồng chí ấy còn tính bắt xe ra Ninh Bình đá kia đấy. Gợi ý trước, làm như phải đá ở NB là đau khổ lắm, ai dè bọn VFF biết thóp lôi tuốt vào phía trong, lại cấm cửa không cho vào. Thôi thế là may rồi, 50 trẹo thì anh PCT kia kiếm thiếu gì nguồn.
Cuộihn
15-08-2007, 09:06 PM
[QUOTE=Lumine]Hé hé hé... các bác chuẩn bị đổi chủ đề topic thành "Dân vùng nào trâu và bò nhất? Rau má, Cá gỗ, Tràng An, Quan họ, hay Sài Thành...." là vừa.
Trâu nhất, em vote cho Cá gỗ.
Còn bò nhất, em có rồi cơ mà không dám nói, chưa mượn được cái mũ cối của các bạn Rau má nhà miềng che đầu mà, hí hí hí...[/QUOTE]
hé hé, em cũng biết nhé. Các cụ ngày xưa đã có câu:
Bò đực, trâu điên, trai Thanh Hóa
Lợn xề, chó cái, gái tỉnh Thanh.
Cho nên em biết ngay bác Lumine xếp dân vùng nào bò nhất.
Thằng cuội vừa nói phét lại vừa ngu, thế còn đeo thêm cái đuôi HN vào định xỏ lá dân Thủ đô hả? Câu chuẩn của nó là:
Trâu điên, chó dại trai xây dựng.
Lợn sề, dê nái gái bách khoa.
Còn thằng nào phát ngôn ra câu như chú nói ở trên trước mặt anh thì xin phép đại ka Killer anh cũng đú 1 phát lưu vân cước xin bộ nhá. Thế nhở. :-?
[QUOTE=THNA]Hehe, chú Alo hạ hỏa đi. Thấy chú nóng nảy, anh trêu chú tí chứ ở forum khác chuyên về bóng đá, các anh cũng phân tích+lời chứng của bọn ở sân là chẳng may góc nhìn bị trùng thôi. Thằng nào dốt cũng không đến nỗi dốt như thế, đi tù có ngày. Mấy cái này có mấy ngày nay rồi mà chú vẫn nhảy choi choi vậy.
Còn cái quả video clip kia thì bên rau má cũng tắt đài rồi. Thằng Mạnh Hà vào láo thì chịu thôi, nhưng nghĩ cũng thương nó sau khi nghe nó so bì với CV. Nghiệp quần đùi áo số thế là hết, đành kiếm việc khác vậy.
Vừa đọc quyết định của VFF xong. Ban đầu, các đồng chí ấy còn tính bắt xe ra Ninh Bình đá kia đấy. Gợi ý trước, làm như phải đá ở NB là đau khổ lắm, ai dè bọn VFF biết thóp lôi tuốt vào phía trong, lại cấm cửa không cho vào. Thôi thế là may rồi, 50 trẹo thì anh PCT kia kiếm thiếu gì nguồn.[/QUOTE]
Công nhận bọn VFF chơi quả này ác. Hy vọng là với 28 điểm có trong tay, các chú em cố 1, 2 trận nữa đủ điểm rồi thì nhường các bạn cũng được. Gì chứ mục tiêu có phải là vô địch hay tốp năm tốp ba gì đâu. Đúng không ạ? Mà thật ra là VFF vẫn còn dốt lắm, Thanh Hóa vẫn còn một trận sân nhà trên sân Hà Nội với Hòa Phát nữa cơ. ;;) Bọn đội khách Hưng Yên mà lìu tìu mấy thằng em em nó lại tỉn cho thì tha hồ mà đọc báo, nhá. :p
Mà tội nghiệp chú Hà, nghe nói là không thể đá bóng được nữa, nhưng chú yên tâm, nhân dân sẽ ghi công chú, vợ con của chú lãnh đạo sẽ xem xét. Mà quả đấy cũng không có gì đáng ngạc nhiên, ngày xưa anh Văn Cường Bình Định chuyên môn xài quả đấy với các bạn Indo, Malai. Thời đó thì các bác và báo lá cải nhà ta ca ngợi anh Cường là anh hùng, còn bây giờ thì làm ra vẻ như hành động đấy là ghê lắm, là phản thể thao lắm, là giết chết bóng đá lắm. Rặt đạo đức giả và đáng khinh. :-?
Hoa Tuyết
15-08-2007, 09:36 PM
Hami ơi, cái người nào mà hay dùng từ đạo đức giả với đáng khinh là người ấy phải xem lại mình đi.
Vẫn biết dân Thanh Hóa bảo thủ, xong hãy ra đường nghe ngóng xem dân tình nói gì, xem có ai bênh mình không nhé, hay chỉ có đồng hương bênh nhau thôi .
Thử đi lượn 1 vòng xem người ta nói gì về mình, sai thì nhận lỗi đi, đừng đổ lỗi cho điều gì nữa, 1 lần còn chấp nhận được, đằng này 3 lần gây sự cố rồi mà vẫn còn bảo thủ . Bó tay. Không biết thằng nào đạo đức thật nữa .
vananh
15-08-2007, 09:41 PM
Mà quả đấy cũng không có gì đáng ngạc nhiên, ngày xưa anh Văn Cường Bình Định chuyên môn xài quả đấy với các bạn Indo, Malai. Thời đó thì các bác và báo lá cải nhà ta ca ngợi anh Cường là anh hùng, còn bây giờ thì làm ra vẻ như hành động đấy là ghê lắm, là phản thể thao lắm, là giết chết bóng đá lắm. Rặt đạo đức giả và đáng khinh.
Chú này mà đi làm nhà văn nhà báo thì thật cũng kém thế đếch được bọn PTV bây giờ, bẻ quặt ngòi bút vãi. Chú quote lại từ đầu topic này xem ai làm ra vẻ ghê tởm hành động đó anh xem. Nhưng mà phải đem nó ra để trả lời cho tuyên ngôn của đ/c PCT tỉnh đáng kính và CĐV yêu bóng đá Thanh Hóa: Công Vinh đá gãy chân Mạnh Hà, Mạnh Hà bị chấn thương mà còn bị thẻ vàng, trời cao đất dày, công lý còn đâu.
Lý luận y hệt kiểu: "Cổ động viên Cảng Sài Gòn đóng giả làm loạn chứ có phải bọn tui đâu". Có thể các vùng khác cũng không hơn gì TH thật nhưng ít nhất không có đầu gấu xong lại già mồm cãi cố nói tình nghĩa, nghĩa tình.
Các bác em, hình như các bác em lại chuyển sang bôi bác vùng nọ vùng kia rồi :(
Dạ bạn Hoa Tuyết bảo người nào hay dùng từ gì gì phải xem lại mình đê, em vội vàng đếm lại hóa ra là có viết ở topic này 2 lần từ đạo đức giả. Cái này thì dễ hiểu bỏ mẹ, xem xét gì nhỉ? Chuyện các quạt xem bóng đá mọi rợ côn đồ thì ở đâu chả có, chả riêng gì Thanh Hóa, chả riêng gì Việt Nam. Thế mà các bạn cứ a la xô vu cho là Thanh Hóa xấu xa, hô li gân, cứ như là chỉ mình Thanh Hóa phát minh ra holigan ko bằng. Nếu có, chỉ là nâng tầm triết lý cái mũ cối đi trước thôi nhá. Còn bạn Tuyết đọc được câu em bảo ở nhà thì cũng adua đi theo cho vui mà quy nạp luôn, rồi dạy đạo đức cho em thì ko gọi là đạo đức giả thì là gì? Gớm, vào tay các bác, trừ những bác không có trim hoặc có trim nhưng ko thích bóng tròn chỉ thích bóng méo thì trăm bác đến 99 bác khi đến sân vận động là phải biết nó thế nào rồi. Đạo đức cái gì ở giữa cái đám đông hỗn độn ấy. Em xin phép, em ko theo được cái đạo đức sáng như sáng tháng 5 của bạn.
Mà sao lại có chuyện dân này dân kia có đặc điểm này đặc điểm kia nhỉ? Bạn lớn từng đấy rồi mà phát biểu dốt như con gián thế? Ở đâu cũng có thằng nọ thằng kia, bạn nhá, suy nghĩ như bạn mới là bảo thủ, là thành kiến. Tự xem lại mình đê :p
Còn vụ vừa rồi, Thanh Hóa và các quạt sai lè lè, em có cãi đâu. Nhưng đấy không phải là lý do cho các con giời giậu đổ bìm leo, chó nhảy lên bàn vào nói xấu Thanh Hóa nhé.
[QUOTE=vananh]Chú này mà đi làm nhà văn nhà báo thì thật cũng kém thế đếch được bọn PTV bây giờ, bẻ quặt ngòi bút vãi. Chú quote lại từ đầu topic này xem ai làm ra vẻ ghê tởm hành động đó anh xem. Nhưng mà phải đem nó ra để trả lời cho tuyên ngôn của đ/c PCT tỉnh đáng kính và CĐV yêu bóng đá Thanh Hóa: Công Vinh đá gãy chân Mạnh Hà, Mạnh Hà bị chấn thương mà còn bị thẻ vàng, trời cao đất dày, công lý còn đâu.
Lý luận y hệt kiểu: "Cổ động viên Cảng Sài Gòn đóng giả làm loạn chứ có phải bọn tui đâu". Có thể các vùng khác cũng không hơn gì TH thật nhưng ít nhất không có đầu gấu xong lại già mồm cãi cố nói tình nghĩa, nghĩa tình.[/QUOTE]
À, em cứ chém gió thế trước vì sợ bác Thịnh già lại dụ anh em mổ xẻ pha giáp lá cà đấy. ;;)
Bác Việt em tuy có hơi ngốc nghếch đáng yêu tý, hay nói năng linh tinh nhưng mà được cái nhiệt tình, lại yêu bóng đá. Trận nào cũng ra khán đài A ngồi ngủ gật. Trận vỡ sân còn lăng xăng chạy xuống tận nơi gọi mất mấy nghìn điện thoại anh em mới được xem đá bóng. Như thế là đáng yêu, đáng quý chứ sao lại phê bình, phỏng ạ? :p
Cuộihn
15-08-2007, 10:14 PM
:)) Bác Hami demo quả tính cách Thanh giống hệt cái câu ca rao của em nhở. Bác là giai hay gái đới để em còn biết rõ...
Xin phép bác, em không có hứng thú giao lưu với chã. :-?
Cuộihn
15-08-2007, 10:32 PM
=)) =)) Được hải đăng tỉnh Thanh phong cho chức chã sướng ran cả người các bác ạ.
Đèo mẹ! Mình cứ tưởng là nơi hào hoa như Thăng Long đ éo có những thằng chã đầu to óc quả nho mang định kiến vùng miền, ai ngờ....
Anh biết là đề tài này có ngồi cãi nhau cả đêm cũng đ éo giải quyết được vấn đề gì, chỉ tổ mất thời gian vàng ngọc của anh thôi! Thôi thì anh kiên nhẫn ngồi giảng cho các chú đơn giản như này thôi nhé:
1. Về vấn đề bóng đá: Cổ động viên Thanh Hóa đã sai, anh công nhận! Tuy nhiên, để kết tội người khác thì dễ, nhưng để hiểu tại sao họ lại hành động như thế thì anh tin là một số chã trên này đ éo thể nào hiểu được! Anh cũng ko có ý định giải thích dài dòng, vì làm như thế khác đ éo gì dạy cho bò đánh răng, các chú hiểu ý anh chứ?
2. Về vấn đề vùng miền: Tỉnh đ éo nào chả có thằng tử tế, thằng lưu manh; tỉnh đ éo nào chả có thằng thông minh, thằng đầu đất!
Điều quan trọng đ éo phải mình ở tỉnh nào, điều quan trọng là mình thuộc loại người nào! Các chã nhớ cho anh điều này!
Anh hôm nay uống hơi quá chén nên tạm biệt các chã anh đi ngủ! Lúc nào có nhã hứng anh lại lên giảng giải cho các chã về "triết lý con bò"! Thế nhỉ? :p
@Khi vang. Túm lại các bạn Thanh hóa, Hà tây nên dắt tay nhau ra đảo hoang làm hàng xóm. Sáng dậy các bạn chỉ việc oánh răng xong rồi tha hồ đem đồ lề ra tác chiến. Chiều tắt nắng làm trận nữa. Trước khi phủi chân lên chuồng tận dụng trời nhập nhoạng tiếp tục úp sọt. Vừa có cả địa hình núi non, suối, biển làm trận địa, vừa có vũ khí thô sơ mong ước bấy lâu, lại vừa có kẻ địch hoành tráng chả kém gì ta.
Mà máu quá thì làm đơn tình nguyện sang Irac, ở cái xứ này làm gì cho ươn người.
Anh hùng giang hồ dây với bọn lẻo khoẻo hỏng hết cả khí phách. Nhỉ!
@Hải đăng Alo: Phân biệt vùng miền thì sao? Mỗi miền đều có đặc trưng riêng để phân biệt với vùng miền khác. Là điều thú vị chứ, có gì mà bác phải bực tức?
Ví dụ các bạn Thanh hóa thì holigan có Phó chủ tịch tỉnh và cả Trí thức lẫn Tiểu nông ủng hộ hết mình, dẫn đến phong trào holigan được nhân rộng và lan khắp. Không chỉ ở lĩnh vực bóng đá mà còn cả ở một số lĩnh vực khác như du lịch... :>>
Các bạn Hà nội thì suốt ngày vỗ ngực tự hào dân Tràng An, bốc phét giỏi nhưng lười không có chí tiến thủ ... ;-)
Saint
15-08-2007, 11:21 PM
Ơ cu xeko với xò xịt cũng cởi quần áo xông vào uýnh nhau với các bạn à? Làm trương tuần thì cho dù có về hưu chăng nữa nếu thấy đánh nhau cũng phải can ra chứ.
Đạo đức xã hội xuống cấp quá, xuống cấp quá.
Khi vang
15-08-2007, 11:55 PM
[QUOTE=Xiah]@Khi vang. Túm lại các bạn Thanh hóa, Hà tây nên dắt tay nhau ra đảo hoang làm hàng xóm. Sáng dậy các bạn chỉ việc oánh răng xong rồi tha hồ đem đồ lề ra tác chiến. Chiều tắt nắng làm trận nữa. Trước khi phủi chân lên chuồng tận dụng trời nhập nhoạng tiếp tục úp sọt. Vừa có cả địa hình núi non, suối, biển làm trận địa, vừa có vũ khí thô sơ mong ước bấy lâu, lại vừa có kẻ địch hoành tráng chả kém gì ta.
Mà máu quá thì làm đơn tình nguyện sang Irac, ở cái xứ này làm gì cho ươn người.
Anh hùng giang hồ dây với bọn lẻo khoẻo hỏng hết cả khí phách. Nhỉ!
[/QUOTE]
Hi hi, chị Xiah đáng yêu thế nhỉ :B<< , Hà Tây em ra đảo hoang thì Hà Nội lấy ai ra mà phân lũ. Mỗi lần nước to sóng cả là anh Thủ đô lại mở đập Đáy cho nước về chìm 1/4 Hà Tây em :( . Chắc chị chưa nghe câu hát " .. Hà Tây cửa ngõ thủ đô / Áo giáp chở che ngàn năm bền vững.." à :D . Cởi áo giáp ra thì Hà Nội có mà lộ hết hàng họ rồi còn gì ;;) . Vì vậy dù Hà Tây có gấu đến đâu thì vẫn phải ở bên cạnh thủ đô thôi chị ạ. Cơ mà sao chị Xiah lại ấn tượng xấu về Hà Tây em thế nhỉ ;;)
Anh các chú dạo này thoái hóa quá. Bóng đá thì anh đ éo hay xem, trừ khi có dịp nào dính tí thể diện quốc gia thì cũng ngó quá tí chút. Cơ mà nếu có đánh nhau thì anh lại thích xem :p
Anh nghiệm ra rằng càng bọn nghèo, hèn thì lại càng húng. Càng bọn no đủ thì lại càng nhát. Giờ GDP Việt Nam mà lên được 5k/ chú, chắc CDV toàn quốc đều sẽ bớt húng đi cả.
Các bác tự nhiên vì cái chuyện đánh nhau này mà lăng mạ nhau quá, hết chú này ngu chú kia mất dạy rồi đến cả tỉnh này tỉnh nọ. Mà lí luận các bác thì 30% chửi nhau, 50% tiếp thì chửi tỉnh khác còn lại thì toàn dạy đời thế có mệt không? Nói chung mỗi người một lý một ý sao mà giống nhau được? [COLOR=LemonChiffon]Nhưng mà tathy không chửi nhau không được, đan mạch, các bác cứ chửi tàn bạo vào cho mình, hêhê, đời được có mấy tí, phong ạ?. [/COLOR] :D :B<<
Tuanbass
16-08-2007, 12:46 AM
Có chú nào giải thích cho anh từ "Cờ bạc Thanh Hóa", "Cờ bạc Nhổn" nghĩa là thế nào không? Chả là anh có nghe câu này nhiều lần nhưng không hiểu mô tê sao răng rứa. Sao không có "Cờ bạc của các Tỉnh khác nhỉ, ví dụ cờ bạc Vinh chẳng hạn. Hay là các bạn hiền Thanh Hóa đánh cờ bạc luật nó khác à...
mdccc
16-08-2007, 12:56 AM
Đọc tường thuật của chú nào trên mà em tự hào quá, VN mình có Azit Nezin rồi các bác ạ :B<<
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvnmnnnmn31n343tq83a3q3m3237n1nvn
CĐV bị hiệu ứng đám đông "man rợ" :D còn có thể thông cảm được, nhưng bác phó tịch mà như thế thì giật mình, hay bác này đang tính gom lòng dân, dấn lên chủ tịch nhỉ ?
Hoicanh
16-08-2007, 02:14 AM
Cám ơn bác T. già vứt cho quả video, hôm qua đến giờ vẫn nghi hoặc không biết trọng tài bắt có sai sót gì không. Bây giờ thì hai năm rõ mười rồi, chú Mạnh Hà không bị thẻ đỏ là còn may, tuy nhiên chú mà phải giải nghệ thì cũng đáng tiếc. Công Vinh không đi cái xương sườn nào cũng may rồi.
Vấn đề là bác PCT đíu biết gì mà vẫn cứ phát biểu linh tinh, đầy cảm tính và đá quả bóng trách nhiệm sang cho trọng tài.
alo alo một hai ba bốn
aloo một hai ba bốn
Em xin lôcxi cả nhà em say quá
Nhưng mà Thanh Hóa quê em nói chung là thế cho vui. Bác thịnh chủ tịch câu lạc bộ sông lam fcuxng có vào trách móc nhiều gì đây mà cắc bác nói nhiều thế. Nói chung chỉ là trò vui vui thôii mà.
Anh Sen tổngm có gì đâu mà anh vào nhả lời châu phun ngọc hì hì hí hí.
Thanh Hóa muôn năm! Trụ hạng rồi quan tâm gì nữa nhỉ.
mentha
16-08-2007, 10:11 AM
H.TH chấp thủ môn nhá.
Chán Xeko quá, đêm qua hết có 2 chai Sỉng Há về đã bê bết rồi! Tự lên cột điện sám hối đê!
Sáng em vừa ngó tờ báo, thấy có bác gì trưởng đoàn nói "phạt là đúng, nhưng mong được giảm nhẹ". Mà em nhớ không nhầm thì lần trước bác ý cũng nói thế với trận Đà Nẵng thì phải. Cứ tội đã đúng, mà cứ được giảm nhẹ thì bao giờ mới chừa.
Phải tay em, cho nghỉ luôn, khỏi đá, cho tụt hạng luôn, khỏi lằng nhằng. Ai đời, một mùa mà 3 vụ loạn thế này thì chết.
Các bác cũng tập trung vào chuyên môn đi, lôi vùng miền ra mà làm gì. Thằng nào ra sân xem đá bóng chả húng lìu, chả chửi văng tí mẹ ra. Cái chính là nó vẫn chưa hoành tráng, tràn ra óanh người như các bạn Thanh Hóa vừa rồi.
Có khi, các bác về góp ý với tỉnh nhà, bỏ mẹ cái thằng Halida đi. Em sợ trước khi vào xem, các bác lại làm vài lít gọi là ủng hộ đội nhà nên mới húng tới múc đấy :D
Xịa gầy như con mắm, áo thì tím miên man thế mà chuyên môn lại là chọc gậy bánh xe, bơm vá, thật là hết sức đáng tiếc. Nhẽ ra Xịa đã có thể khác đi, nhưng thôi, cuộc đời của ai là do người ấy chọn, mình chỉ có thể đứng ngoài mà nhỏ một giọt lệ thương xót thôi đúng không?
Suy nghĩ kỹ thêm, mình mạnh dạn đoán là Xịa có mối thâm thù với giai Thanh Hóa và Hà Tây cũng nên. Có lẽ đấy là các mối tình đầu thứ nhất và mối tình đầu thứ hai của Xịa. Công nhận, bọn giai hai tỉnh đấy ngon nhưng mà ác. Lại cũng công nhận gái mà đã thù giai thì cứ gọi là khủng khiếp, thật là đáng sợ. :-?
Thai Duong
16-08-2007, 04:33 PM
[QUOTE=Tuanbass]Có chú nào giải thích cho anh từ "Cờ bạc Thanh Hóa", "Cờ bạc Nhổn" nghĩa là thế nào không? Chả là anh có nghe câu này nhiều lần nhưng không hiểu mô tê sao răng rứa. Sao không có "Cờ bạc của các Tỉnh khác nhỉ, ví dụ cờ bạc Vinh chẳng hạn. Hay là các bạn hiền Thanh Hóa đánh cờ bạc luật nó khác à...[/QUOTE]
Không phải vậy "cờ bạc Thanh Hóa" có nghĩa là: mấy anh em ngồi chơi bạc ví dụ quy định đến 2h thì nghỉ. Anh Thanh Hóa chơi đến 12h đang được vài trăm là đứng dậy kêu đau lưng về trước. Câu này có nghĩa chê dân Thanh Hóa khôn lỏi.
Dân Thanh Hóa còn có câu này nữa: "sờ bò, bò đá, sờ gái Thanh hóa, gái Thanh hóa cười".
Mỗi tỉnh thành đều có mấy câu dân gian chê bai như thế cả. Như Hải Dương thì có bánh trưng đất, Thái Bình thì có nhà máy cháo, ...
Kể ra nó cũng là bản sắc nhỉ.
rambocoi
16-08-2007, 05:00 PM
Còn nữa, các bác Thanh Hóa có cái thói đánh bạc hơi thua một tẹo là nợ. Đến lúc nợ nhiều quá thì viện lý do này, nọ éo chơi nữa rồi bùng tiền luôn.
He he hê hê hơ hơ!!!!
Các bác, không quây hội đồng em. Em chỉ nói lên sự thật. Kinh nghiệm sau bao lần đi du lịch cùng phụ huynh. ;-)
Xấu thì nhận là xấu đê. :B<< một cái cho tiến bộ nhá.
Em thuộc dạng gan bé, trình độ còi, kết bạn với các bạn ý còn chưa dám, nói gì đến yêu.
Chán các bác lắm. Cứ thấy gái chê mình là lại liên tưởng đến cảnh gái bị giai đá tơi bời khói lửa. Chẹp. Xiah có bị đá thì cũng cười tươi chờ đợi mục tiêu khác, ít khi đau khổ quá 1 tuần. Đời còn dài giai còn nhiều. :x
Apache
16-08-2007, 06:22 PM
Thăng Long mạt thật rồi. Lớp học thì vắng, vỉa hè thì đông. Đây có phải chỗ lôi quê hương, phong tục tập quán nhau ra chửi đé.o đâu mà xúm đông xúm đỏ thế này. Từ Con Tườu, đại gia ăn to nói lớn, thằng Bass đàn ca sáo nhị, không khóa topic thì thôi còn giả ngu chọc ngoáy...cho đến em đậm mùi Oải hương, Xịa trên mái nhà cũng cố rặn ra dăm ba câu hóng hớt thế này thế kia là thế đ.éo nào?
Quê nào mà tốt xấu chả lẫn lộn. Nhưng bản chất GATO, đái bậy theo mưa kiểu sỹ phu Bắc Hà tiềm ẩn trong người được dịp là mửa ra theo mồm là thế đ.éo nào, dù rằng thằng đồng nghiệp mà mình ghét cay ghét đắng vì bửn tính quê nó ở X, vợ chồng thằng hàng xóm quê ở Y mình khinh không thèm nhếch mép vì nó bựa, nó bần tiện...một loạt thằng A, B, C nữa mà bản thân những nỗi khó chịu về chúng nó đến giờ vẫn nhớ.
Anh nhớ không nhầm thì Thanh Hóa nơi Địa linh - Nhân kiệt sinh ra nhiều vua, chúa nhất cái đất nước này. Không có họ một phần góp sức thì chắc đ.éo đã có cụ kị của 4C, những thằng những con ra sức chửi rủa một cách vô thức, tự hào với những kiến thức vỉa hè lượm được và để phun trào qua cái lỗ lâu nay nói thánh, nói tướng.
Đến đây thì hẳn những đứa bị anh chửi đều kết luận anh bênh quê hương. Nhưng anh xin thưa rằng: Quê anh cách Tràng An 25km, nơi anh Gate đã về thăm. Thằng nào móc được ra câu chê chửi nào về quê anh thì anh sẽ vào hầu kỹ hơn nữa.
Những bạn không phải đối tượng chính trong bài viết này xin đừng bận tâm. Mình cũng chỉ góp một bài cho cái topic này thôi.
Lumine
16-08-2007, 07:16 PM
Hi hi hi... bạn Apache nói cứ như đúng rồi ấy nhỉ. Em dân cá gỗ, em khịa xeko dân rau má đấy. Người nhà chúng em cả, nói chả ai động lòng. Căn bản biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, có gì đâu mà xấu hổ với mặt đỏ như tôm luộc khi bị người khác bài bác.
Xeko có ngứa ngáy thì vào đây bảo nào, không thì thôi nhá, he he he, các bác cứ quan trọng hóa.
Chúng em xin phép đi ăn cơm gia đình vui vẻ ạ.
Em xin hết.
P/S: À, còn đáp án bò kia các bác cứ chụp mũ cho em rằng em bẩu đấy là dân rau má chứ em có bẩu vậy đâu :D . Các bạn LS hơi bị chất của ló đới :p
Đèo mẹ, nói chuyện vùng miền nó còn vui vẻ. Mỗi nơi một kiểu, nó cũng là đặc trưng rồi, nghe mà ngồi cười vui với nhau.
Chứ nghe mấy ông chả hiểu to cao, già cả gì cho cam, cứ xưng anh gọi 4C loạn xạ, rồi mạt với không mạt nghe lộn hết cả mề.
cuti`
16-08-2007, 08:12 PM
- Bác PCT phát biểu phải nói là chiến đấu. Tầm của bác lẽ ra ko nên làm việc này.
- Xem youtube thấy chú Hà tưởng ăn gỏi chú Vinh, thế mà lại đi viện. Chú Vinh phải nói cao thủ. Đúng là lên tuyển, cọ xát tây tầu, tầm nó cũng khác.
Hôm trước đi ăn trưa thấy có đám sinh nhật, có chú sinh viên xứ nghệ đang ngồi đong mấy em các vùng. Giọng xứ nghệ hát được của nó
Ước mơ của người Thanh Hoá
Lá rau má to bằng lá sen
Ước mơ của người Thái Nguyên
Búp chè xanh to bằng bắp chuối
Ước mơ của người Hà Nội
Giờ cao điểm không bị tắc đường
Ước mơ của người Hải Dương
Bánh đậu xanh to bằng cục gạch
Ước mơ của người xứ Huế
Nước sông Hương trở thành nước hoa
Ước mơ của người Khánh Hoà
Quả nho to bằng quả bóng
Ước mơ của người Ninh Thuận
Con cá cơm bằng con cá trắm
Ước mơ của người Nghệ An
Nhà của Choa ở gần lăng Bác
.......
@bass: Mày có đánh bạc đe':o bao giờ đâu mà hỏi "Cờ bạc Thanh Hóa" làm gì
Ngày xưa em đi bộ đội, đêm nằm đé:o có việc gì, các giường còn lôi cái xấu của tình ra để so bì. Vấn đề là thằng nào ở tỉnh nào thì kể xấu tỉnh đó chết bỏ. Nói chuyện vùng miền cũng là vui vẻ thôi, các bác nâng cao quan điểm dễ gây xung đột.
Cuộihn
17-08-2007, 12:17 AM
[QUOTE=cuti`]- B
Ước mơ của người Nghệ An
Nhà của Choa ở gần lăng Bác
[/QUOTE]
Sai rồi bác cu ơi, chỉ có dân Thanh Há mới Choa Choa. Dân Nghệ An thì là Bọ Bọ nhé. Bác làm lại thơ cho em.
Cổ động viên Thanh Hóa + PCT Thanh Hóa côn đồ hung hãn thì có gì lạ đâu mà các bác cứ lao xao. Cứ thử xem tổng kết của ngành đường sắt thì biết. Thiệt hại của ngành đường sắt do bị ném đá vào tàu hỏa tại Thanh Hóa là cao nhất nước, cao một cách đột biến, cao không tỉnh thành đuổi kịp đới.
Spider
17-08-2007, 01:28 AM
[QUOTE=Cuộihn]Sai rồi bác cu ơi, chỉ có dân Thanh Há mới Choa Choa. Dân Nghệ An thì là Bọ Bọ nhé. Bác làm lại thơ cho em.
Cổ động viên Thanh Hóa + PCT Thanh Hóa côn đồ hung hãn thì có gì lạ đâu mà các bác cứ lao xao. Cứ thử xem tổng kết của ngành đường sắt thì biết. Thiệt hại của ngành đường sắt do bị ném đá vào tàu hỏa tại Thanh Hóa là cao nhất nước, cao một cách đột biến, cao không tỉnh thành đuổi kịp đới.[/QUOTE]
Cuội éo biết thì im cha cái mồm đi, lại cứ theo đóm ăn tàn, a dua. Sao cái éo gì xấu cũng vu cho dân Thanh Hóa thế! Ai bảo tàu hỏa bị ném đá nhiều nhất ở Thanh Hóa, mk, mở mắt ra mà đọc cho nó kỹ nhá: Ném đá lên tàu (http://www.giaothong.net.vn/Desktop.aspx/TinTuc/Tieu_diem/Lai_nong_bong_van_nan_nem_da_len_tau_Lanh_dao_dia_phuong_phai_chiu_trach_nhiem/) , ..này thì ném đá ... (http://home.netnam.vn/live/FrontPage06/Trang-nhat/News-page?contentId=32285)
Mở to mắt ra xem có Thanh Hóa không ! Dân Thanh Hóa có chăng bị gán vào cái câu "Ăn rau má, phá đường tàu" đấy là ngày xưa nghèo quá mới fải ra đường tàu táy rau má về ăn, bọn nó mới vu cho cái tội phá hoạt đường sắt.
Lần sau cuội éo biết thì im mie nó đi nhá!
Riêng cái câu thằng Cuội bảo choa choa chỗ nọ chỗ kia đã chứng minh Cuội đeo' biết gì rồi, đã đi đến Nghệ An chưa Cuội? Quê choa đấy.
Thanh Hóa vừa thắng HAGL 2 - 0. =))
Thật là không thể không tự hào được. Các bác vào ngả mũ kính phục đê. Sân trung lập không khán giả đã là cái mịe giề phỏng ạ? Cám ơn các chú, chiến thắng này như là một cái mông trắng toát chổng vào mặt VFF và các bạn GATO.
:-?
Hoa Tuyết
18-08-2007, 08:27 PM
[QUOTE=HAMI]Cám ơn các chú, chiến thắng này như là một cái mông trắng toát chổng vào mặt VFF và các bạn GATO.
:-?[/QUOTE]
Ông này vẫn chưa hiểu vấn đề à, nếu Thanh Hóa vô địch thì mọi người cũng vui và chúc mừng, không ai gato cả, vấn đề ở đây chỉ là yêu cầu cổ động viên Thanh Hóa không gây bạo loạn cho dù bất cứ lí do nào nữa, thế thôi .
Ơ thế hóa ra bạn Hoa Tuyết GATO à hay sao mà động lòng thế =))
Cuộihn
18-08-2007, 10:40 PM
Thanh Hóa hóa ra nhiều vua phết các bác nhá. Thống kê sơ bộ ra tần này ông vua:
- Vua Tiền Lê (Lê Hoàn)
- Vua Hậu Lê (Lê Lợi)
- Chúa Trịnh
- Chúa Nguyễn (Nguyễn Kim)
- Tây Sơn Nguyễn Huệ hình như cũng gốc gác Thanh Hóa
- Vua Nguyễn
Đố các bác tìm được đất nào có nhiều vua như Thanh Hóa đới.
haimuoingan
19-08-2007, 12:18 AM
Em công nhận là Cuội nói linh tinh bỏ mẹ. Nguyễn Huệ gốc Nghệ An (7 đời họ nhà em cũng là Nghệ An :)) )
Chúa Nguyễn với Vua Nguyễn mà còn chia ra thì đến hài. Cả 2 đều là dòng Nguyễn Gia Miêu cả.
Cuội thích chuyển hướng tô bích sang lịch sử à? :-? Thống kê kỹ hơn, thì thời cổ đại còn có Bà Triệu quê ở Nông Cống. Dương Đình Nghệ quê ở Thiệu Hóa. Nhà hậu Lê có hai dòng. Dòng Lê Sơ với các vũ công hiển hách của Lê Lợi phá quân Minh, Lê Thánh Tông phá Chiêm Thành và phát triển kinh tế, văn hóa, pháp luật rực rỡ với bộ luật Hồng Đức. Ngoài ra sau khi bị Mạc Đăng Dung cướp ngôi, thì dòng Lê Sơ này mất, sau này các quan nhà Lê nghe theo lời trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm về cầu Bố Thanh Hóa đón chúa Chổm là thuộc dòng anh trai Lê Lợi, đang lưu lạc trong dân gian về làm vua. Ông này khi ở trong dân gian thì nợ như chúa Chổm :))
Ngoài ra, Hồ Quý Ly chính xác ra là thì quê gốc là Nghệ An, gốc xa xưa nữa thì là trạng nguyên Hồ Hưng Dật người Tàu, nhưng đến đời ông thì đã sống ở Thanh Hóa rồi, và lúc đó tên là Lê Quý Ly. Khi lên ngôi vua thì mới đổi sang họ Hồ, ý nói là con cháu Hồ Hưng Dật. Nhưng nhà Minh ko tin vẫn gọi là Lê Quý Ly. Sau khi lên ngôi Hồ Quý Ly chuyển kinh đô về Thanh Hóa, xây thành nhà Hồ. Tuy nhiên, khi quân Minh sang xâm lược, vì bị sĩ phu Bắc Hà đâm dao sau lưng nên mặc dù ông và con trai khá tài giỏi và tiến bộ nhưng không chống được. ;))
Nói chung tầm thời trung cổ ở Việt Nam, dân Thanh Hóa, Nghệ An can thiệp vào chuyện chính trị Đại Việt hơi bị nhiều. Đất này cũng được gọi là đất thang mộc của nhiều triều đại. Và đất này cũng nổi tiếng với kiêu binh nổi loạn, lưu ý là cả Thanh - Nghệ chứ ko riêng gì Thanh, nhá.
:-?
Sao không chuyển thủ đô về Thanh Hóa luôn cho nó tiện? Vua tôi đỡ phải đi lại lung tung.:))
Jordanhill
19-08-2007, 01:42 PM
Các bác chỉ được nhớ cổ quên kim --- sao nhanh quên thế? Bác Lê Khả Phiêu - cựu TBT không được xem là vua chắc :B<<
Chết cười, hồi trước em có thằng bạn Mỹ làm việc ở Hà Nội, tiếng Việt khá ngon, rất thuộc sử Việt, quan tâm báo Nhân Dân... Hắn viết email cho em bao giờ cũng kết thúc bằng 2 dòng: Chào thân ái và quyết thắng, Lê Khả Ben (tên Mỹ của hắn là Benjamin) :D
[QUOTE=HAMI]Cuội thích chuyển hướng tô bích sang lịch sử à? :-? Thống kê kỹ hơn, thì thời cổ đại còn có Bà Triệu quê ở Nông Cống. Dương Đình Nghệ quê ở Thiệu Hóa. Nhà hậu Lê có hai dòng. Dòng Lê Sơ với các vũ công hiển hách của Lê Lợi phá quân Minh, Lê Thánh Tông phá Chiêm Thành và phát triển kinh tế, văn hóa, pháp luật rực rỡ với bộ luật Hồng Đức. Ngoài ra sau khi bị Mạc Đăng Dung cướp ngôi, thì dòng Lê Sơ này mất, sau này các quan nhà Lê nghe theo lời trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm về cầu Bố Thanh Hóa đón chúa Chổm là thuộc dòng anh trai Lê Lợi, đang lưu lạc trong dân gian về làm vua. Ông này khi ở trong dân gian thì nợ như chúa Chổm :))
Ngoài ra, Hồ Quý Ly chính xác ra là thì quê gốc là Nghệ An, gốc xa xưa nữa thì là trạng nguyên Hồ Hưng Dật người Tàu, nhưng đến đời ông thì đã sống ở Thanh Hóa rồi, và lúc đó tên là Lê Quý Ly. Khi lên ngôi vua thì mới đổi sang họ Hồ, ý nói là con cháu Hồ Hưng Dật. Nhưng nhà Minh ko tin vẫn gọi là Lê Quý Ly. Sau khi lên ngôi Hồ Quý Ly chuyển kinh đô về Thanh Hóa, xây thành nhà Hồ. Tuy nhiên, khi quân Minh sang xâm lược, vì bị sĩ phu Bắc Hà đâm dao sau lưng nên mặc dù ông và con trai khá tài giỏi và tiến bộ nhưng không chống được. ;))
Nói chung tầm thời trung cổ ở Việt Nam, dân Thanh Hóa, Nghệ An can thiệp vào chuyện chính trị Đại Việt hơi bị nhiều. Đất này cũng được gọi là đất thang mộc của nhiều triều đại. Và đất này cũng nổi tiếng với kiêu binh nổi loạn, lưu ý là cả Thanh - Nghệ chứ ko riêng gì Thanh, nhá.
:-?[/QUOTE]
Cuộihn
19-08-2007, 09:55 PM
Các bác cao siêu quá! Mới nhử tí vua chúa là xúm xít cả vào tâng bốc nhau. Giờ chả lẽ lại nói tiếp chiện bò đực trâu điên với lợn sề chó cái cho vui cửa vui nhà.
Đúng rồi, anh nghĩ là tầm Cuội chỉ nói được chuyện trâu bò, lợn gà thôi, nói thế điéo nào được chuyện nịch sử với vua chúa. =)) Thôi cuội thích thì nói tiếp nhá, anh chán rồi.
HighwayMan
20-08-2007, 02:03 PM
Dô tá dô tà ! Ai về mà Thanh Hóa. Dô tá dô tà! Tao là người Thanh Hóa :D. Thôi đi được không mấy bác Thanh Hoa. Quê ta luôn là nhất nhưng đôi khi nhất quá lại thành không hay đâu.
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.