PDA

View Full Version : Nói lời phải giữ lấy lời


demdalat2004
11-01-2005, 05:04 PM
http://www.dalatrose.com/forum/images/1112005/1112005172048.JPG

Subzero
12-01-2005, 05:18 PM
Cháu không hiểu!

Kai
12-01-2005, 06:14 PM
cho nhà cháu hỏi mấy ....cái bíc chờ chú bốt lên kia nghĩa là sao ạ ?

Aivi
12-01-2005, 07:30 PM
Chã hiêu gi ca :-? :p :D

Nguyenzz
12-01-2005, 08:16 PM
ý bác Đà Lạt là "đừng như con bướm đậu rồi lại bay phỏng ? "
Thiết nghĩ thằng bé kia còn nõn quá , , nó chưa hiểu hết ý " Chơi hoa chớ để hoa tàn của Bác đâu "
- Nói hâm hâm thế thôi , chứ rút lại một cục là :
À ....em không hiểu ! :D

Aivi
12-01-2005, 09:21 PM
Hình như là ý nói cái vụ Đà Lạt đang thiếu hoa hay sao í. Chủ tịch UBND Lâm Đồng có tuyên bố là sẽ trải thảm hoa ở ĐL mừ. Phải vậy không hả demdalat?

demdalat2004
13-01-2005, 01:53 AM
Nhà các bác nóng quá, quả topic này là em chụp với chủ đề "Em bé và bướm". Ác cái là em được đặt hàng lúc 4h chiều, mà MK, 4h bướm nó ngủ cụ hết rồi còn đâu. Những con bướm bay vào 4h chiều trở đi tuyền là bướm đa tình, hôm nọ NET 4` quá nên úp chưa được, giờ em úp lên hầu, hạ các bác tiếp này
Em nói cấm có sai, trên đường đi tìm em bé và bướm, bắt được 1 cặp này
http://www.dalatrose.com/upload/1_5_2005/2015172547.JPG

demdalat2004
13-01-2005, 01:54 AM
Nhưng trời thương kẻ hiền, cuối cùng em cũng tóm được 1 bé, bé này lại tóm được 1 em bướm xinh như mộng này
http://www.dalatrose.com/forum/images/1312005/131200524947.JPG

demdalat2004
13-01-2005, 02:00 AM
Mấy đứa bé nhìn bướm mê mải
http://www.dalatrose.com/forum/images/1312005/131200523255.JPG
Chúng nó có biết đâu, khi lớn lên, chúng nó vẫn thế

Aivi
13-01-2005, 08:48 AM
Bố khỉ, câu bài dễ sợ... :D

Kai
13-01-2005, 09:40 AM
nhìn bích chờ bác bốt lên nhà cháu thấy nhân văn cao lắm ạ ...nhưng mỗi phải cái tội là tô bíc một kiểu nội dung một kiểu ạ .... nhà cháu có nhỡ mồm bác thông cảm giúp ạ ..:D

demdalat2004
13-01-2005, 09:48 AM
Thật ra, ai cũng biết cái câu
Nói lời phải giữ lấy lời
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay
Ấy là nói về bướm, mà pic nhà tớ có bướm, thấy không, thời buổi giờ, nếu không có những cái tít giật gân làm sao mà kéo được độc giả về phía mình.
Ví dụ nhé
-Ngay trong thăng long hồi xưa, với tít "thời thơ ấu", chẳng ai xem, thế mà đổi thành "tuổi thơ trụy lạc", oh, thành topic hot nhất luôn, với những bài cực kì nghiêm túc.
-Báo chí cũng vậy.
+"Một vụ đánh ghen" thì làm sao bằng "Một cái tát gửi về hai thế hệ"
+Nói về vấn đề bao nylon, không thể nào qua được tít "Mỹ Tâm nói về bao nylon",
+Xích lô bị lật--->"Đời người và những chiếc xe không động cơ lật đổ"
+Cướp giật----->"Những cái chết bất ngờ ngoài đường phố"
+Bị giựt điện thoại----->"Mỗi tháng, Lý Hải thay 3 điện thoại"
Đại khái thế, phỏng

Nguyenzz
13-01-2005, 09:51 AM
Mãi bác không chịu giải thích cái "tiền hậu bất nhất" của bác , vậy em Bác suy đoán nhớ :

Nói lời phải giữ lấy lời
( Suy(đồi) luận ký )

Đà Lạt - sáng sương mù dày đặc , hắn bị đánh thức bởi một cú phone :
- online đi chứ , em đợi anh tù nãy giờ
Lơ mơ rồi hắn cũng nhớ ra , đêm qua đong một ẻm ngoài trời Bắc , hẹn hôm này chat chit tiếp , cái nick demdalat2004 chậm chạp và uể oải sáng lên như cửa sổ tâm hồn của hắn .
Câu chuyện dần đi vào chủ đề tìm hiểu tiểu sử :
- sở thích của anh là gì .
- anh rất thích chụp ảnh , honey ạ !
- Anh thường chụp phong cảnh hả ?
- cũng không hẳn như thế !
- vậy chớ anh thích chụp hình gi` ?
- anh có hai niểu yêu mến tột bậc . Đó là trẻ con và .... Bướm .
- eo , bậy bạ không hà .
- Bướm là Butterfly đúng nghĩa cơ bé à .
- anh có bức nào hôn ? send cho em một bức .
- chiều nay anh gửi cho nhé .
- làm sao em coi được
- em vào đây nè : http://diavn.free.fr/thanglong . Tìm tới mục Thế Giới Ảnh . Nick của anh là : "Cuốn theo chiều Bướm "
-Nói lời phải giữ lây lời đấy nghen
- ừ, anh nhớ . thôi Bye .
Hắn tức tốc leo lên con chiến xa yêu dấu , không quên nhét con C100 vào túi . Khoác máy ảnh lên vai ..nào lên đường tìm trẻ con và Bướm ...cái mồm làm hại cái thân....

.( Dù sao TL hôm nay cũng có trẻ con và Bướm rồi , thanks !)

Cavenui
13-01-2005, 09:52 AM
Kinh doanh cũng vậy.
Ông hoạn lợn thiến gà in cạc vi dít là thiến gà hoạn lợn thì cave nào thèm tiếp.
Phải ghi là: Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn triệt sản gia súc gia cầm.

Aivi
13-01-2005, 10:22 AM
Cave ơi, em sẽ cho in những gì trên cạc vi dít của em thế?

Cavenui
13-01-2005, 10:24 AM
[QUOTE=R.S.]Cave ơi, em sẽ cho in những gì trên cạc vi dít của em thế?[/QUOTE]
Em xinh, em ngoan... hơn vợ anh!

demdalat2004
13-01-2005, 10:41 AM
[QUOTE=Nguyenzz]Mãi bác không chịu giải thích cái "tiền hậu bất nhất" của bác , vậy em Bác suy đoán nhớ :

Nói lời phải giữ lấy lời
( Suy(đồi) luận ký )

Đà Lạt - sáng sương mù dày đặc , hắn bị đánh thức bởi một cú phone :
- online đi chứ , em đợi anh tù nãy giờ
Lơ mơ rồi hắn cũng nhớ ra , đêm qua đong một ẻm ngoài trời Bắc , hẹn hôm này chat chit tiếp , cái nick demdalat2004 chậm chạp và uể oải sáng lên như cửa sổ tâm hồn của hắn .
Câu chuyện dần đi vào chủ đề tìm hiểu tiểu sử :
- sở thích của anh là gì .
- anh rất thích chụp ảnh , honey ạ !
- Anh thường chụp phong cảnh hả ?
- cũng không hẳn như thế !
- vậy chớ anh thích chụp hình gi` ?
- anh có hai niểu yêu mến tột bậc . Đó là trẻ con và .... Bướm .
- eo , bậy bạ không hà .
- Bướm là Butterfly đúng nghĩa cơ bé à .
- anh có bức nào hôn ? send cho em một bức .
- chiều nay anh gửi cho nhé .
- làm sao em coi được
- em vào đây nè : http://diavn.free.fr/thanglong . Tìm tới mục Thế Giới Ảnh . Nick của anh là : "Cuốn theo chiều Bướm "
-Nói lời phải giữ lây lời đấy nghen
- ừ, anh nhớ . thôi Bye .
Hắn tức tốc leo lên con chiến xa yêu dấu , không quên nhét con C100 vào túi . Khoác máy ảnh lên vai ..nào lên đường tìm trẻ con và Bướm ...cái mồm làm hại cái thân....

.( Dù sao TL hôm nay cũng có trẻ con và Bướm rồi , thanks !)[/QUOTE]

Lại bảo cái mồm làm hại cái thân mới nhớ, từng việc 1 này

1.Có 1 anh mới đến cơ quan, cơ quan có thói quen chơi tennis vào sáng thứ 7. Anh ta được mời tham gia và anh ta có nói là có thể anh ta đến trễ 15". Tuần đầu tiên anh ta đến đúng giờ, anh đánh chỉ bằng tay phải, hạ hết mọi người
Tuần sau anh đến đúng giờ, đánh bằng tay trái, hạ hết mọi người.
Cứ như thế, mọi người lạ lắm vì đúng là thi thoảng anh ta tới trễ 15".
Mọi người thắc mắc, anh ta giải thích: "Mình dị đoan, hôm nào ngủ dậy, thấy vợ nằm nghiêng bên nào thì đánh bằng tay đó,". Mọi người ồ lên, có người thắc mắc "thế cô ấy không nghiêng bên nào thì sao". Anh ta háy mắt "thì đến trễ 15 phút" :D

Còn câu chuyện cái mồm hại cái thân liên quan đến bướm và em bé thì để mai nhớ....:D

Lovelace
13-01-2005, 01:10 PM
[QUOTE=Cavenui]Em xinh, em ngoan... hơn vợ anh![/QUOTE]

thất nghiệp chuyên nghiệp :D

Aivi
13-01-2005, 03:58 PM
Cái sự "quyết chí" của anh Lovelace có bị lung lay không? :D

Lovelace
14-01-2005, 08:44 AM
anh định in tai tồ đấy trên cạc vi zít lâu rồi, ngạo đời á mà em :D

demdalat2004
15-01-2005, 10:07 AM
Anh bạn làm cùng hãng mới lấy vợ, một bữa, anh nhắn tin cho tôi "tao lên trễ 14 phút". Tôi hiểu là anh đã bắt đầu được 1 phút. Nhưng khi lên hãng thì mọi người mới thắc mắc là anh bạn đang ở trong tư thế nào mà vẫn nhắn tin được nhỉ....