trecon
20-07-2007, 12:33 AM
Trong truyện Phong Thần có một nhân vật tên là Long Tu Hổ, ném đá cứ gọi là, mỗi tội lúc cuối đời bị dính bùa mê thuốc lú ném nhằm doanh trại nhà. Nhưng mà đó là chuyện bịa đời xưa, đời nay em mạn phép rủ rê các bác nào rảnh cùng ném đá FPT với em.
Chả là đêm nay FPT quăng lên mạng cái tin FPT bội thu (http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/Chung-khoan/2007/07/3B9F84FA/). 5.900 tỷ doanh thu với 506 tỷ lợi nhuận trước thuế, chả nhỏ được đâu ạ. Nhưng mà bội hay không, em mời các bác xem qua báo cáo tài chính (http://www.fpt.com.vn/FileLib/FPT_BCTCQ207_Tomtat.pdf) bản tóm tắt hoặc bản đầy đủ (http://www.fpt.com.vn/FileLib/consolidate%20Q2-07%20v1.3%20(full).pdf).
Em xin mở màn bằng hai con số:
Giá cổ phiếu FPT ngày 18/7/2007 sàn TPHCM: 285.000
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (báo cáo tóm tắt): 2.312
Lãi cơ bản 6 tháng được tính theo % là: 2.312/285.000 = 0,81%
Có đại gia (đừng hỏi ai, em ứ quen) từng nói rằng: ở VN chưa nên gọi là đầu tư chứng khoán mà nên gọi là chơi. Người ta mua chứng khoán không nhằm hưởng cổ tức mà chỉ chờ nó lên rồi bán lại.
Ứ phải ạ, chơi là chơi, buôn là buôn chứ nhỉ?
Chả là đêm nay FPT quăng lên mạng cái tin FPT bội thu (http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/Chung-khoan/2007/07/3B9F84FA/). 5.900 tỷ doanh thu với 506 tỷ lợi nhuận trước thuế, chả nhỏ được đâu ạ. Nhưng mà bội hay không, em mời các bác xem qua báo cáo tài chính (http://www.fpt.com.vn/FileLib/FPT_BCTCQ207_Tomtat.pdf) bản tóm tắt hoặc bản đầy đủ (http://www.fpt.com.vn/FileLib/consolidate%20Q2-07%20v1.3%20(full).pdf).
Em xin mở màn bằng hai con số:
Giá cổ phiếu FPT ngày 18/7/2007 sàn TPHCM: 285.000
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (báo cáo tóm tắt): 2.312
Lãi cơ bản 6 tháng được tính theo % là: 2.312/285.000 = 0,81%
Có đại gia (đừng hỏi ai, em ứ quen) từng nói rằng: ở VN chưa nên gọi là đầu tư chứng khoán mà nên gọi là chơi. Người ta mua chứng khoán không nhằm hưởng cổ tức mà chỉ chờ nó lên rồi bán lại.
Ứ phải ạ, chơi là chơi, buôn là buôn chứ nhỉ?