View Full Version : Tiến về Đà Nẵng, giải phóng Hội An
demdalat2004
19-04-2005, 08:31 AM
Như em đã có nhời hỏi thăm vụ Côn Đảo là vì em các cũng tính làm một quả ra đảo để làm rôbin-sơn nhưng hôm qua check lại thì phòng đã hết từ 3 tháng trước, máy bay thì chỗ cũng chỉ còn khoang hành lý dành cho chó mèo. Em các bác chuyển hướng ra miền trung, và, em đã book vé của Pacific-Airline rồi. Vấn đề của em là.
Vầng, thưa các bác kính yêu của em. Các chị em cần lao và các bậc lão thành cách mệnh khác. Trong không khí sục sôi trên toàn quốc mừng ngày các miền được về bên nhau trong niềm hân hoan vui sướng. Lúc xe tăng ta cán cổng dinh độc lập trong xì-ghềnh thì em của các bác chắc cũng leo vội lên máy bay để đáp xuống khúc ruột miền trung mang tên Đà Nẵng, một thành phố đang trên đà phát triển rực rỡ. Nằm trong chương trình thương thuyết về chuyện xây dựng cái nhà riêng của em ở Đồi Vọng Cảnh, sắp đặt lại một số nhà cổ hay phá cái cầu cũ giữa Hội An. Em các bác cũng khí là bận rộn. Tuy nhiên, người ta có nói: ăn chơi, vâng, vui chơi không quên nhiệm vụ, nhưng phải có ăn và chơi. Vậy, em tha thiết và da diết các bác khai sáng cho em vài điểm coi như làm phúc cho muôn họ.
Đây là dự kiến của em
1.Đến Đà Nẵng rồi đi Hội An
2.Chơi bời Hội An cả ngày, đêm chơi biển rồi ngủ ở biển Hội An,
3.Sáng hôm sau lang thang núi Ngũ hành
4.Trưa hôm sau tiến ra Phú Xuân, giải phóng Huế
5.Ngủ đêm lại huế
6.Hôm sau ăn chơi bét nhè ở Huế, đến đêm thì lại mò về Đà Nẵng
7.Tùy theo chuyến bay của chuyên cơ mà trong ngày hôm đấy lại mò về ăn mừng chiến thắng giải phóng miền nam
Trong nỗ lực phi thường ấy, em của các bác băn khoăn vài điều,
1.Làm sao kiếm được chỗ ở rẻ
2.Có thể nào kiếm được 1 chiếc xe máy để rong chơi cho qua ngày đoạn tháng không
3.Ăn uống ở đâu thì đượm tình yêu thương mà không bị chém bay đầu
4.Các tips and tricks để có được những ưu ái mặn nồng của dân địa phương
5.Các chỗ nên đi khi lang thang ở phố cổ, Đà Nẵng và Huế
6.Các lời khuyên bổ ích khác
Em muôn vàn đội ơn mưa móc của anh chị em. Vâng, em xin hết
PS. Em nói nhiều mà làm chẳng bao nhiêu, khi thì xuyên việt lúc thì côn đảo khi thì hội an, nhưng thật ra, cái máu thích đi đây đi đó thì ai mà chẳng có, nghèo thì đi thả vó, còn không thì đi ăn thịt chó. Các bác cho em tí thông tin thì về viết bài review hầu các bác sẽ chẳng khó. :-)
Hội An thì tớ không có ý kiến gì nhưng ở Huế thuê xe khá dễ, tốt nhất ở một khách sạn tư nhân và thuê luôn xe của nó cho đỡ phải đặt cọc lằng nhằng! Tuy nhiên có một thú vui khác là đi bằng xe xích lô và thuê xe đạp đạp lòng vòng, ôn lại cảm giác đi chậm chậm bằng mấy thứ phương tiện đó thú vị lắm! Ăn uống ở Huế thì khá rẻ. Không có gì phải lăn tăn lắm!
Đà Nẵng nói thật là tớ không thấy có gì hay ho, một đô thị hạng 2 với đầy đủ nghĩa đen của nó.
Hội An thì dịch vụ khá ngon rồi nhưng đúng chất dịch vụ, nhưng cũng chẳng có gì nhiều, đi 1 ngày 1 đêm là chẳng còn gì để chơi.
demdalat2004
19-04-2005, 09:07 AM
Vầng, bác có số phone hay địa chỉ ăn uống gì thì post lên hộ em với, để em phone trước cho chắc ợ.
giờ thì không có sẵn, tối tớ về lấy cho!
Nhưng kinh nghiệm của tớ về các vụ đi kiểu balô này thì nên kiếm 1 quyển Vietnam của bọn Lonely planet, tất nhiên là quyển mới nhất, thông tin trong đó khá chi tiết và chính xác!
connhangheo
19-04-2005, 09:26 AM
Ặc ặc, quyển đấy chỉ đọc cho vui tham khảo giết thời gian thôi.
Thứ nhất : Các quán ăn uống đều theo kiểu Tây, nói chung là bill bằng $
Thứ hai: Bọn Tây nó khác Vn ở chỗ các k.s nó bảo là tốt thì x cụ toàn nằm trong hang cùng ngõ hẻm, ko như anh em Vn thích chỗ náo nhiệt.
twapenwar
19-04-2005, 09:35 AM
Khi nào bác xuất phát.
Chẳng biết thời gian của bác thía lào, khi nào thì đến, nếu đi ở Đà Nẵng, quanh thành phố thì chẳng có gì vui vẻ cả.
Nếu bác thích thì trong 1 ngày em có thể dẫn bác đi Ba Viên. Cái này thuộc về dã ngoại thôi chứ không có dịch vụ gì, cây cối, núi rừng, sông súi, thác, cảnh đẹp đại khái thế. Hoặc đi núi Ngủ hành.
Còn vào Hội An và ngủ lại đêm ở đó thì em lại khó vì em không có nhiều thời gian ợ. Tức là em chỉ có 1 ngày thôi.
Co' bac' Ap ở đây không biết ý bác ấy thế nào nhờ.
demdalat2004
19-04-2005, 09:39 AM
Đang trục trặc vụ tàu xe, nhờ người ở sàigòn book vé máy bay thì bọn pacific nó chỉ còn chỗ cho ngày 28 và 1/5 ngoài ra giá vé khí đắt, nên đang tính đi tàu. Chắc tầm 1/5 sẽ có mặt ngoài ấy, đi chơi đến ngày 3/5 thì về...Đi chơi ngắm cảnh chụp hình ăn uống linh tinh là chính hì hì
connhangheo
19-04-2005, 10:13 AM
Ở Hội an ăn uống thì cứ dọc theo đường Nguyễn Thị Minh Khai mà chiến, ngủ nghỉ đơn giản nhất là cứ đến xem K.S nào còn phòng, ko lấy phòng view nên xem phòng ngả giá được là OKIE.
Ko đi Mỹ Sơn với Cù Lao Chàm thì phí.
P/S to DDL: Đi đâu thì đi chứ đừng về Đà Lạt nữa, chán òm :D
raudiep
19-04-2005, 10:37 AM
Demdalat xem thế nào ghép đoàn với bác Tỳn ấy, bà con ngoài này cũng tiến vào miền Trung dịp 30/4, gặp nhau ở núm ruột mà hú hí kể cũng thú , nhỉ ?
[QUOTE=connhangheo]Ặc ặc, quyển đấy chỉ đọc cho vui tham khảo giết thời gian thôi.
Thứ nhất : Các quán ăn uống đều theo kiểu Tây, nói chung là bill bằng $
Thứ hai: Bọn Tây nó khác Vn ở chỗ các k.s nó bảo là tốt thì x cụ toàn nằm trong hang cùng ngõ hẻm, ko như anh em Vn thích chỗ náo nhiệt.[/QUOTE]
Chú Connhangheo này đúng là không biết gì, chắc chú chưa đọc kỹ quyển sách đấy rồi!
Trong đó tất nhiên nó đơn vị tiền tệ là USD nhưng tính tỉ giá ra thì ngang giá thị trường VN, thậm chí nó còn tính đi xe ôm mất khoảng 1.000đ/km nữa cơ!
Các thứ đề cập trong đó (where to go, where to eat...) đều có từ hạng cao cấp đến hạng vét đĩa nhất, khách sạn chúng nó cũng ghi rõ nưoi nào giá 300$/đêm, nơi nào 50.000/đ, nơi nào chỉ có quạt, nơi nào chủ nhà dễ chịu... Nói chung rất đầy đủ, chủ yếu dành cho dân đi du lịch bụi!
OK?
Hôm nào sang anh cho mượn về mà xem
connhangheo
19-04-2005, 02:23 PM
Hê hê, còn lúc nào chú NCC đi thì sang tôi chỉ cho những node tôi tích vào trong đấy để gửi đi cho Planet lấy ít tiền hiệu đính.
Apsolut
19-04-2005, 02:36 PM
[QUOTE=demdalat2004]
1.Làm sao kiếm được chỗ ở rẻ
2.Có thể nào kiếm được 1 chiếc xe máy để rong chơi cho qua ngày đoạn tháng không
3.Ăn uống ở đâu thì đượm tình yêu thương mà không bị chém bay đầu
4.Các tips and tricks để có được những ưu ái mặn nồng của dân địa phương
5.Các chỗ nên đi khi lang thang ở phố cổ, Đà Nẵng và Huế
6.Các lời khuyên bổ ích khác
[/QUOTE]
1. chỗ rẻ của đồng chí là khoảng bao nhiêu tớ kiếm được từ 150 đến 180 nhưng phải nói trước để tớ còn cần phơm với hô teo.
2. miễn phí cho chú một con xe nhưng chú phải đổ xăng.
3. điều cho chú một thằng làm vệ sỹ kiêm tua gai kiêm đủ thứ ( không sếch) he he he
4. đã nói ở điều 3.
5 đã nói ở điều 3.
6. Mang theo nhiều xiền và một con vẹo 3NG
PS : không dài tay cần phơm được hô teo ngoài Phú Xuân đâu muốn ngủ đêm tại Phú Xuân thì có 2 phương án
- tự đi lang thang đụng đâu ngủ đó
- liên hệ Jack Daniel hỏi thêm thông tin và có thể nhờ bạn i' cần phơm hộ hô teo.
hết
Reporter
19-04-2005, 03:18 PM
Chào các bác,
Em thấy bác demdalat có nhắc là định đi Côn Đảo, nhưng lại huỷ chuyển sang đi Đà Nẵng. Chẳng là 30/4 này em được nghỉ việc bốn ngạy Em và chúng bạn tổ chức đi Côn Đảo một chuyến cho mở tầm mắt. Thông tin trên mạng thì cũng đầy ắp, nhưng em cũng mong nhận được những thông tin của "những người từng trải" để chuyến đi sẽ thành công hơn. Không biết có bác nào đã từng đến Côn Đảo, có thể cho em vài lời khuyên khi chu du ra đây không ạ! Chẳng hạn ra đây thì nên ăn dzì, món nào là đặc sản, ngoài những thắng cảnh chính thì có thể đi đâu nữa. Sắp tới có dịp lễ hội mà em cũng chưa rõ là lễ hội dzì (mà thiên hạ kháo nhau đi như lũ, em cũng ham).
demdalat2004
19-04-2005, 03:21 PM
nhà report vào đây mà xem này
http://diavn.free.fr/thanglong/showthread.php?t=1378
Thích BabyG
19-04-2005, 05:51 PM
Xì xì, ăn ở Hội An mà ăn lung tung thì ứ ăn được đâu mà. Ra đường Lê Lợi ăn cơm gà này, ngon nhất đấy, ở Khách sạn Hải Âu đi trên đường Cửa Đại ấy, cách biển 4km hay 7km không nhớ nữa, có bể bơi mà giá hình như cũng mềm, $10 hay $15 gì đó thấy bọn nó bảo thế. Em thích nhất là ở Vĩnh Hưng- y như là Hồng Lâu Mộng.Nhớ đến Hải Scout cafe nhé, phía đường Trần Phú là cafe xinh cực xuyên qua cái nhà có internet cafe là một cái bar cũng rất hay có thể quậy tưng bừng vào buổi tối. Có bàn bi-a nữa. Kem chuối ở đây ngon.
Em nhớ Hội An, bk anh?
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.