View Full Version : Ngày đầu tiên đi học....
Fwngjia
03-07-2007, 09:03 AM
Thực ra, anh định viết "thư gửi bộ trưởng", cơ mà, thế nghe nó đẫm mùi vị đơn kiện tụng quá...
Anh không nhớ lắm, lớp một của anh trôi qua như thế nào, mà thực ra anh học vỡ lòng chứ ứ học lớp 1, và chắc ông già anh cũng bức xúc như anh bây giờ, nên hồi còn nhỏ ông già anh cho anh học luôn cả vỡ lòng và lớp 1 ở nhà...
Nhưng đây là chuyện con anh.
Niềm ao ước của anh chỉ là kiếm cho con một chỗ học, mà ở đây anh có thể nộp tiền cơ mà đ-éo phải đến thăm và lạy lục thầy cô giáo quan tâm chăm sóc giúp đỡ, và con anh đừng bị những thứ giấy khen bằng khen này nọ có thể biến nó thành một thằng suốt đời phân bì vì những thứ hư danh.
Và kết quả là đ-éo có. Thật sự đ-éo có chỗ nào như vậy cả.
Trường quốc tế thì con anh sẽ học chung với con nhiều bạn me tây mà anh thì cực lo cho sự sa ngã của bố nó, tại me tây nói chung là máu, anh cũng máu :D với lại, đ-éo mẹ, biết đâu chả có ngày trường quốc tế nó bị đuổi khỏi chỗ thuê, chả nhẽ anh lại chuyển nhà.
Trường quốc lập ư, cả những chỗ được khoác những từ ngữ hay ho, thì cũng đ-éo mẹ chỉ để lòe thiên hạ, làm ăn cư xử thật sự đ-éo hiểu nổi. Tỉ dụ, trẻ con sắp vào lớp một thì thi cử kiểm tra cái nìn gì ạ, đ-éo mẹ còn đòi thư tay giới thiệu này nọ danh sách một danh sách hai bổ sung ba. Trưởng tư thục thì cũng giấy khen này phần thưởng nọ. CBN, anh thật sự thấm thía ý kiến chỉ đạo của chú Tủm "Có con đi học, đ-éo thù Hiển (Nhân) mới lạ".
Đất nước đang trên đà đổi mới mạnh mẽ, xã hội tiến lên, và, cbn, trẻ con sẽ phải đi học trường Tây vì ta đ-éo có trường, vầng, thưa giáo sư tiến cbn sĩ bộ trưởng....
leonardo da vinci
03-07-2007, 09:33 AM
Thế bây giờ bác Fuwng muốn gì, chỗ x nào chả như chỗ nào, hay fuwng lên làm thay bác Nhân, mà cũng thế cả thôi, ai lên cũng Nguyễn NhưVân thôi. Kêu gì. Học trường Tây mai sau cũng lại phải cho nó xa mẹ, rồi vào TL chửi nhau thôi chứ thi đH ở nhà đỗ thế quái nào dược, phỏng ạ.
mentha
03-07-2007, 09:39 AM
Thì ra Bác Tườu em muốn cho con học trường ngon, có tiếng tăm chút nhưng không xin được, lại không muốn chạy chọt, van xin nên bức xúc quá rồi chửi đổng đây mà. Bác lại khoe khéo con bác "phải" học International School, đi học về sủa toàn bằng tiếng Anh với bố mẹ. Ai cũng muốn cho con học trường tốt nên mới làm khổ bác em. Nhưng trường tốt mới chỉ là điều kiện cần. Em cá với các bác cứ 10 người có học vị tiến sĩ thì 9 ông ngày bé cũng đi chăn trâu cắt cỏ bỏ mẹ, trường học ở nông thôn liệu có bằng cái trường trung bình ở thành phố các bác không? Kể cả những trường được gọi là tốt thì cũng chỉ có 1 hay 2 lớp mỗi khối là tử tế vì nhà trường chọn cô giỏi, chọn học sinh giỏi vào học để giữ thương hiệu, còn lại cũng củ chuối hết các bác ạ. Quan điểm của em thì học cấp 1 vừa học vừa chơi, em cho con em học trường làng. Sang cấp 2 nhất là cấp 3 rồi mới tính lớp tốt, trường tốt cho con.
Fwngjia
03-07-2007, 10:09 AM
Thực ra ao ước cháy bỏng của anh là con anh được học trường làng, và đ-éo phải nhận giấy khen bằng khen cái đ-éo gì cả, trường ngon với tiếng tăm lại vừa vặn là thứ anh đ-éo cần. Anh cũng học trường làng chăn trâu cắt cỏ mà bây giờ đểu đ-éo bàn phím nào tả xiết, cho nên cô/chú mentha đ-éo cần dạy anh. Con anh nó giống anh cũng ham chơi nên anh lo nó suốt ngày phải oánh nhau với cô giáo với anh phải đi họp phụ huynh cá biệt....
4C cứ có con đi học đi, rồi mới chia sẻ mối thù của anh được, anh thật.
chakuchak
03-07-2007, 10:17 AM
Thế ra năm nay quí tử nhà bác mới vào lớp 1 ạ? cháu nhà em học trường làng thì bị cô giáo ghét vì mẹ cháu không mua thuốc giảm béo cô bán. Thôi đành ngậm ngùi gửi cháu đi xa, học trường tư... tuy không tránh khỏi đôi điều thành tích này nọ nhưng được cái quyển sổ liên lạc được thay bằng sms từ điện thoại di động.
Fwngjia
03-07-2007, 10:51 AM
Mà anh còn mấy thằng con nữa, Thăng Long hào khí ngút trời thật đ-éo bàn phím nào tả xiết, có chú nào theo anh dấy nghĩa đi lập mịe nó cái trường làng cho con cháu mai này có chỗ chơi không nhỉ, đ-éo mẹ, Hà Nội nghìn năm chỉ biết vật nhau bằng văn, không lẽ không có đủ bố mẹ có những ham muốn dị giáo nhìn cái giấy khen với chứng nhận học sinh giỏi như nhìn thấy tà ma.
Thù giáo sư tiến cbn sĩ đã đành, nhưng có khi biến thành hành động cách mạng cái nhỉ....
glasgow
03-07-2007, 10:55 AM
Phừng cho cu tí học hè trường tiểu học Dream House xem nào. Em nghe đồn chỗ đó khá tốt đấy.
Fwngjia
03-07-2007, 10:59 AM
Nó là chỗ nào Gầu chỉ giáo anh phát, đ-éo mẹ, nghe đờ-rem là sướng rồi em...
glasgow
03-07-2007, 11:11 AM
www.dreamhouse.com.vn bác nhá :D
[QUOTE=kontwou]Nó là chỗ nào Gầu chỉ giáo anh phát, đ-éo mẹ, nghe đờ-rem là sướng rồi em...[/QUOTE]
Thảo Nguyên
03-07-2007, 11:16 AM
Cũng đang định bảo bác F chuyện mở quách 1 cái trường làng cho xong... Nhưng, mở trường ở cái HN này khó quá bằng oánh đố nhau !
chakuchak
03-07-2007, 11:21 AM
Gầu mê sảng mất rồi Dream House là mầm non chứ có phải tiểu học đâu
Fwngjia
03-07-2007, 11:29 AM
[QUOTE=Thảo Nguyên]Cũng đang định bảo bác F chuyện mở quách 1 cái trường làng cho xong... Nhưng, mở trường ở cái HN này khó quá bằng oánh đố nhau ![/QUOTE]
ĐCM, khó quá đ-éo mở ở Hà Nội anh ra Hà Tây Vĩnh Phúc anh mở nhá. Lòng anh đã cbn quyết rồi đấy, cô chú nào theo anh dấy nghĩa đăng kỳ đê, đ-éo mẹ, Trường Tiểu Học Làng Thăng Long nghe oai vãi. Chủ trương rõ ràng: chơi là chính, học đ-éo gì.
mahathir
03-07-2007, 11:36 AM
Em có một giấc mơ thô thiển là xây một cái trường làng ở khu Linh Đàm, nếu tiền thuê mặt bằng chát quá thì ta dịch lên một chút lên gần Văn Điển cũng được.
Trường sẽ bao gồm 3 khu nhà hai tầng, có một khu nuôi gia súc để trẻ con biết con gì vào với con gì. Sau lưng trường có một khu vườn để các em nô đùa, và cũng nhân tiện cho biết cây gì vào với cây gì. Tốt nhất là trồng húng, xả, ngổ, mơ...để các bố chiều tới đón con tranh thủ hái về cải thiện. Các em sáng học văn hóa, trưa ngủ, chiều vui đùa nhay nhót các trò chơi dân gian xong thì tưới cây hoặc cho bò ăn cỏ.
Chiều, bố đến đón, vừa ngắm con trẻ vui đùa, vừa ngồi nói chuyện với cô giáo hỏi han chuyện học hành. Thanh bình đến lặng người.
architecto
03-07-2007, 11:43 AM
Công nhận khó nhỉ?, em sắp làm bố trẻ con, cũng đang phải ngợi đây. Nghe bác Fuwfng than mà nẫu cả ruột, nhưng em nó thật nhá, chửi Hiển với Nhân một câu thì cũng nên tự xem lại mình một tý, ừ thì giáo nó đểu, dạy nó f-ò. Nhưng thử hỏi làm cặt gì có cái trường nào mà bác chỉ việc quăng con cái vào đó là khắc ngon lành cành đào?, xin lỗi các bác nhá, thế hóa ra bố mẹ để vứt đi à, con cái là của xã hội à?. Cái việc học hành thành tích bệnh hoạn như đã thấy, em thật, lỗi của bố mẹ không dưới 50% đâu.
Tất nhiên em mới sắp làm bố, chả có kinh nghiệm gì cả. Nhìn trẻ con học suốt ngày với phương pháp bệnh hoạn nhất mà loài người có thể nghĩ ra như hiện tại thì em chỉ muốn để con em ở nhà, tự em dạy lấy cho rồi. Nghĩ vậy thôi nhưng biết là đ-éo được, bố còn phải đi kiếm xèng nuôi nhà, bố dạy được con kiến thức nhưng những thứ khác mà trẻ con học được ở trường như giao tiếp, chung sống cộng đồng, vui chơi...thì em dạy thế cặt nào được?.
Thế cho nên mới phải tận dụng, học ở trường là tốt, cho dù nó chổi cùn rế rách thế nào cũng được, cái quan trọng theo em nó là phương pháp học, phương pháp tư duy. Cái này thì mình phải bỏ thời gian mà dạy, mà hướng cho con chứ?. Cái em quan tâm hơn cả là các câu lạc bộ: Thể thao hoặc là một môn nghệ thuật nào đấy nếu con nó có sở thích. Theo em, việc sinh hoạt trong môi trường cởi mở, vận động, giao tiếp nhiều sẽ làm trẻ lớn hơn, tự chủ hơn, giao tiếp tốt hơn, điều đó mới là quan trọng.
Việc quan trọng của bố mẹ, theo em, không phải là đổ lỗi cho giáo dục, mà là phải học cùng con cái (biết là khó nhưng vẫn phải cố), hướng cho con cách học tập, tư duy, hướng nhiều đến các hoạt động khác. Đừng đổ lỗi cho người khác vì chính mình góp phần vào việc chạy chọt và gây áp lực cho việc học của trẻ con.
Khó, khó cực, nhưng em đang cố.
Fwngjia
03-07-2007, 11:52 AM
Mẹ thằng ku kiến truc sư fo` này nói láo kinh lên được, làm đ-éo gì có cái chuyện "học hành thành tích bệnh hoạn như đã thấy, em thật, lỗi của bố mẹ không dưới 50% đâu", ý chú là chú định làm bộ trưởng à, hay sao mà nói giống giáo sư tiến cbn sĩ bạn anh thế.
Chú cứ đợi đấy rồi đến lúc con chú đi học, nhá, đ-éo mẹ cứ dạy khôn các anh.
thanhphobuon
03-07-2007, 12:10 PM
Bác Kontwou nếu ở gần Hoàng Hoa Thám thì thử đến trường tiểu học dân lập Hàn Thuyên của anh Phạm Đăng Bình tìm hiểu xem sao. Hồi trước em học tiếng Anh ở nhà anh Bình thấy bọn trẻ ở đó cũng được. Trường của anh ấy nằm trong ngõ đối diện với trường THCS Ba Đình ấy.
architecto
03-07-2007, 12:11 PM
Bác cứ nóng, thôi thì 30% vậy. Em rón rén hỏi bác thế ai là người đầu tiên thúc ép con em học thêm học nếm?, ai là người gây áp lực cho trẻ con phải thế lọ thế chai?.
Vẫn biết nói là một chuyện, đến lúc con đi học áp lực lại khác, em đang tự nhủ mình, đâu dám dạy ai?.
Hôm nọ vừa nhận được một cái quảng cáo trường cặt gì ở Bắc Ninh, cơ sở vật chất, giáo diếc thế lọ thế chai rồi đến mục học, lịt, sáng học, chiều học. Chua thêm một câu cuối cùng: Bố mẹ có thể đón cháu về vào chiều thứ bảy!!!. DCM, bằng nộp con cho trường giáo dưỡng.
Fwngjia
03-07-2007, 12:21 PM
Chú được qua tận Í đại cbn lợi học rồi, mà chẳng lẽ chỉ có khả năng đọc bản vẽ, đ-éo có khả năng đọc hết cái chữ ư? Ở đây anh và các bạn đang đi tìm trường tốt, tức là tương đương trường làng, ***** giấy khen giấy chê cái đ-éo gì cả, chú vào nói năng ba trợn như bộ trưởng í, tầm chú có khi để anh tiến cử làm trợ lý bộ trưởng là ổn. Đ-éo mẹ giáo dục như nìn lại kêu "vì bố mẹ" thì tiến bộ thế bùi nào được, anh thật.
mentha
03-07-2007, 12:24 PM
Bác Tườu em! Bên cạnh The Manor ở Mỹ Đình có mảnh đất quy hoạch để mở trường tiểu học. Bác dấy binh khởi nghĩa thì đến đấy mà đóng quân, chỗ ấy vẫn còn văn hóa làng xã nhá!
architecto
03-07-2007, 12:33 PM
Bác Fuwngf em, bác tìm được cái trường cho con như ý bác thì cho em ké nhá. Trường Làng Thăng Long thì càng tốt, có điều, đừng giống trường giáo dưỡng em vừa kể.
Phú Ông
03-07-2007, 01:48 PM
Chết cười với chú Kôn Tiều. Cả đời chú đã đóng được bao nhiêu thuế cho nhà nước mà cứ đòi nhà nước phải đãi ngộ chú và con chú thế nọ thế kia? Còn chửi bậy vung lên cả lãnh đạo.
Dân thì gian, còn quan thì tham. Dân tìm mọi cách trốn thuế, trong khi mồm lúc nào cũng la bai bải đường đ éo sạch, vỉa hè đ éo thông thoáng, con đến trường cũng đ éo chịu đóng thuế cho... thầy, thế là không được!!! Quy luật phân chia tài sản, của cải của xã hội đôi khi nó công bằng đó chú!
Kính chú với cái dự án như khỉ của chú!
TanNg
03-07-2007, 01:49 PM
Trường cấp 1 bán trú, nó gọi là học 2 buổi, nhưng buổi chiều bọn trẻ con nó chơi là chính chứ có học gì đâu. Con tớ đi học, về nhà làm bài khoảng 1h vào buổi tối là mọi sự ok, chứ không đến nỗi vất vả lắm như nhiều người kêu than. Học nhiều hay ít, chạy theo thành tích hay không là ở mình nhiều hơn là ở thầy cô.
Với thầy cô, mình tôn trọng họ thì họ sẽ quý con mình. Mang phong bì vứt xoẹt vào mặt người ta theo kiểu bố tướng đại vương cũng không mua được sự quý mến của họ đâu. Thế nhưng mình tôn trọng thầy cô, quan tâm tới việc học của con thì sẽ đạt được nhiều thứ. Thi thoảng gặp thầy cô giáo, hỏi han xem tình hình con cái thế nào, nhân tiện biếu thầy cô ít tiền để sống: vừa là hợp tác với thầy cô trong dạy dỗ con cái, vừa là thể hiện sự tôn trọng biết ơn, vừa là giúp các thầy cô bớt khó khăn cuộc sống.
Với điểm số, bằng khen. Nó vẫn luôn cần thiết như một sự theo dõi, nắm bắt học lực của con cái. Nhưng coi nó là trầm trọng, áp lực hay chỉ là một thông tin rồi tạo ra một loạt hành động thái quá thì phụ thuộc vào mình, chứ nhà trường thì liên quan gì. Thấy con nó có một điểm gì đấy kém, cứ bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân rồi giải thích cho con cách học để có điểm tốt hơn thì mọi sự sẽ nhẹ nhàng. Còn nhảy cẫng lên nghi ngờ thầy cô vì không có tiền mà cho điểm thấp, hay vội vàng nghĩ con mình ngu/dốt ép nó học thêm ngày 1 tiếng nữa thì khổ mình, khổ người hay ho gì đâu.
[QUOTE=architecto]Công nhận khó nhỉ?, em sắp làm bố trẻ con, cũng đang phải ngợi đây. Nghe bác Fuwfng than mà nẫu cả ruột, nhưng em nó thật nhá, chửi Hiển với Nhân một câu thì cũng nên tự xem lại mình một tý, ừ thì giáo nó đểu, dạy nó f-ò. Nhưng thử hỏi làm cặt gì có cái trường nào mà bác chỉ việc quăng con cái vào đó là khắc ngon lành cành đào?, xin lỗi các bác nhá, thế hóa ra bố mẹ để vứt đi à, con cái là của xã hội à?. Cái việc học hành thành tích bệnh hoạn như đã thấy, em thật, lỗi của bố mẹ không dưới 50% đâu.
Tất nhiên em mới sắp làm bố, chả có kinh nghiệm gì cả. Nhìn trẻ con học suốt ngày với phương pháp bệnh hoạn nhất mà loài người có thể nghĩ ra như hiện tại thì em chỉ muốn để con em ở nhà, tự em dạy lấy cho rồi. Nghĩ vậy thôi nhưng biết là đ-éo được, bố còn phải đi kiếm xèng nuôi nhà, bố dạy được con kiến thức nhưng những thứ khác mà trẻ con học được ở trường như giao tiếp, chung sống cộng đồng, vui chơi...thì em dạy thế cặt nào được?.
Thế cho nên mới phải tận dụng, học ở trường là tốt, cho dù nó chổi cùn rế rách thế nào cũng được, cái quan trọng theo em nó là phương pháp học, phương pháp tư duy. Cái này thì mình phải bỏ thời gian mà dạy, mà hướng cho con chứ?. Cái em quan tâm hơn cả là các câu lạc bộ: Thể thao hoặc là một môn nghệ thuật nào đấy nếu con nó có sở thích. Theo em, việc sinh hoạt trong môi trường cởi mở, vận động, giao tiếp nhiều sẽ làm trẻ lớn hơn, tự chủ hơn, giao tiếp tốt hơn, điều đó mới là quan trọng.
Việc quan trọng của bố mẹ, theo em, không phải là đổ lỗi cho giáo dục, mà là phải học cùng con cái (biết là khó nhưng vẫn phải cố), hướng cho con cách học tập, tư duy, hướng nhiều đến các hoạt động khác. Đừng đổ lỗi cho người khác vì chính mình góp phần vào việc chạy chọt và gây áp lực cho việc học của trẻ con.
Khó, khó cực, nhưng em đang cố.[/QUOTE]
dactanhang
03-07-2007, 01:56 PM
[QUOTE=kontwou]Chú được qua tận Í đại cbn lợi học rồi, mà chẳng lẽ chỉ có khả năng đọc bản vẽ, đ-éo có khả năng đọc hết cái chữ ư? Ở đây anh và các bạn đang đi tìm trường tốt, tức là tương đương trường làng, ***** giấy khen giấy chê cái đ-éo gì cả, chú vào nói năng ba trợn như bộ trưởng í, tầm chú có khi để anh tiến cử làm trợ lý bộ trưởng là ổn. Đ-éo mẹ giáo dục như nìn lại kêu "vì bố mẹ" thì tiến bộ thế bùi nào được, anh thật.[/QUOTE]
Chán ông!
"Đ-éo mẹ giáo dục như nìn " nhưng ông và tôi vẫn phi ra đời từ cái lìn đó đấy :-/
sycamo
03-07-2007, 01:59 PM
Trời ơi sao mà giống tớ thế. Hôm nay lần đầu tiên tớ đóng vai phụ huynh đi xin cho con vào trường mẫu giáo. Tớ nhắm thấy 2 trường gần nhà có thể cho osin đi bộ dắt con đi học được. Trường thứ 1: năm nay không tuyển sinh. Trường thứ 2: đơn bán hết rồi (chắc là trong đợt đấu giá đơn xin học đã bị vét sạch rồi).
Tớ cũng giống tiều, tớ muốn con tớ đi học trường làng. Khốn nỗi chỗ tớ ở không có làng. Cũng không có trường quốc tế. Chỉ có toàn trường quốc lập. Mà chúng nó trả lời như thế đấy. Tớ bức xúc quá cũng đang tính viết thư cho bộ trưởng, đề nghị nếu có đấu giá đơn xin học thì cũng phải đấu giá công khai. Đấu giá kín thế này...
Fwngjia
03-07-2007, 02:06 PM
[QUOTE=Phú Ông]Chết cười với chú Kôn Tiều. Cả đời chú đã đóng được bao nhiêu thuế cho nhà nước mà cứ đòi nhà nước phải đãi ngộ chú và con chú thế nọ thế kia? Còn chửi bậy vung lên cả lãnh đạo.
Dân thì gian, còn quan thì tham. Dân tìm mọi cách trốn thuế, trong khi mồm lúc nào cũng la bai bải đường đ éo sạch, vỉa hè đ éo thông thoáng, con đến trường cũng đ éo chịu đóng thuế cho... thầy, thế là không được!!! Quy luật phân chia tài sản, của cải của xã hội đôi khi nó công bằng đó chú!
Kính chú với cái dự án như khỉ của chú![/QUOTE]
Lịt kụ, ai bẩu chú anh không đóng thuế đường thuế trường thuế trạm. Nó khốn cbn "lạn" ở chỗ là muốn đóng thuế học cho nó học đàng hoàng cũng đ-éo có chỗ mà đóng, nhá.
Bạn Tân thì quả có làm anh nghi ngờ một tẹo, chả nhẽ chú tán thưởng những thứ khốn nạ dối trá như giấy khen bằng khen học sinh giỏi khá dốt trung bình thật ư? Đ-éo mẹ, tinh fo` hết chú ạ. Mà anh nói thật chú, anh cũng chỉ muốn có chỗ có thầy cô như chú nói, để anh hỏi han tử tế, đằng này toàn chỗ gợi ý "hay anh đưa tưng đây tưng đây tiền" cbn, chịu thế nìn nào được.
Túm lại là anh đi khởi nghĩa, bạn nào đi theo đê....
TanNg
03-07-2007, 02:13 PM
Đọc kém, cần tham gia khóa đọc hiểu sớm.
[QUOTE=kontwou]Bạn Tân thì quả có làm anh nghi ngờ một tẹo, chả nhẽ chú tán thưởng những thứ khốn nạ dối trá như giấy khen bằng khen học sinh giỏi khá dốt trung bình thật ư? Đ-éo mẹ, tinh fo` hết chú ạ. Mà anh nói thật chú, anh cũng chỉ muốn có chỗ có thầy cô như chú nói, để anh hỏi han tử tế, đằng này toàn chỗ gợi ý "hay anh đưa tưng đây tưng đây tiền" cbn, chịu thế nìn nào được.[/QUOTE]
architecto
03-07-2007, 02:16 PM
Ồi ồi!, anh Fuwfng bên ngoài thì nghiến răng bóp nát trái cam (trym), trưng cờ khởi nghĩa thêu bảy chữ vàng: Chơi là chính, học làm đ-éo giề!. Trong bụng tính toán kỹ lắm rồi, có cặt gì ăn bằng mở trường. Cung thì thiếu mà lại f-ò, cầu thì vô biên. Anh cứ nói mẹ nó đi, đàn em còn biết đường mà theo.
gasenngo
03-07-2007, 02:27 PM
Em có thằng con đến tuổi đi học đang định cho đi thiếu sinh quân. Giáo dục trong môi trường quân đội lành mạnh, kiểu gì sau này chả được hòa hoa dâm đãng bằng 1 phần bác Tỳn, bác Tủm.
Nhà mình giờ có thiếu sinh quân ko nhỉ
Bác ơi đừng có cầu toàn thế chứ. Ngồi đấy mà chửi đổng thì cũng đâu có ra cái chỗ nào tử tế cho trẻ con đâu.
Giờ bác có tới 3 sự lựa chọn còn gì :
1.Trường quốc lập : Ưu điểm : học phí thấp, thầy cô giáo già và kinh nghiệm, kỷ luật nghiêm . Nhược điểm :Lớp quá đông , thầy cô nhiều kinh nghiệm dạy trẻ nhưng hiếm người yêu trẻ, chạy theo thành tích quá đáng, nhiều khả năng trẻ sẽ bị ức chế dẫn đến chán học.
2.Trường quốc tế : ưu là giáo trình Tây, bọn trẻ nói tiếng Tây như gió , mội trường học khuyến khích trẻ phát triển tư duy hơn là học vẹt, giúp trẻ tự tin, thầy cô tôn trọng học sinh... Nhược là học phí hơi chát và ai biết được nó đóng cửa lúc nào :D
3.Trường dân lập : cái này giờ nhiều. Cũng mang danh quốc tế nhưng thực chất là Việt kiều hoặc Việt cộng lập thôi, cũng bắt chước bọn Tây, cũng học tiếng tây nhiều. Ưu điểm là trẻ có thời gian relax, không phải cày bừa , học phí trung bình, thầy cô tôn trọng trẻ, trẻ thích đến trường ( theo em cái này rất rất quan trọng đấy ạ). Còn nhược là thầy cô trẻ và mới ra trường, chưa có kinh nghiệm gì mấy, trường đôi khi mang tính thương mại cao quá . Ở đây cũng vẫn còn tình trạng cả lớp học sinh giỏi đấy bác.
Vậy đấy, rồi có cầu ắt sẽ có cung. Các trường sẽ còn được mở ra nhiều nữa để đáp ứng cái sự học ngày càng khổ cực của lũ trẻ. Nếu bác mà đi trước được và mở được cái trường nào theo tiêu chuẩn ngon - bổ - rẻ thì em cũng theo bác.
hanoivatoi
03-07-2007, 02:56 PM
Nghe nhiều cũng chả bằng làm, em theo anh Fừng, đằng nào thì cũng phải cho con đi học, con học ở trường bố làm bảo vệ chẳng tốt hơn à
Fwngjia
03-07-2007, 03:18 PM
Anh nhắn thằng Gầu phát là cái trưởng Đờ rem nhà mày làm ăn như ìn í, hỏi mãi nó chỉ chịu "phắc" cho anh 1 trang A4 "Thông báo tuyển sinh năm học 07-08", ngoài ra đ-éo có gì nữa hết.
Mày xem thế nào bẩu chị mày làm ăn chon nó tử tế tẹo nhá. Đ-éo mẹ đờ-rem đờ-riếc đ-éo gì mà chán kinh.
glasgow
03-07-2007, 03:36 PM
:D Các em nó marketing hơi kém, chị em lại đang không ở nhà :D
Cơ mà có khi đờ rem xịn mà gặp Phừng cũng mất hết điện đóm ấy nhở :D
Fwngjia
03-07-2007, 03:43 PM
Báo cáo chú là các em chú có a-lô bẩu anh đi khách sạn công đoàn mí em, cơ mà anh hỏi có cái đ-éo gì để xem ở đấy thì cbn giấu như mèo giấu ***** í. Đ-éo mẹ trường phổ thông mà cứ như hoạt động tình báo, kinh đ-éo tả.
Chú gầu xem tác động giúp anh cái :-))
Đợi bác Phừng mở trường xong khéo con đúp cụ nó cấp 1 rồi. Thôi lăn tăn làm gì các bác ơi, vào đâu được thì vào đại mẹ nó đi, sau này vào TL học lại là ngon hết.
Fwngjia
03-07-2007, 03:48 PM
Thằng Châu vào đây làm gì, chim gái già Hàn quốc nó cắn rụng kụ nó rồi, làm gì có công cụ sinh con nữa mà bày vẽ.
Anh đi xem cái Đờ-rem nhà thằng Gầu phát, xem thế nào về báo cáo 4C.
Các bạn xếp hàng đi xây trường làng nhớ ghi tên cẩn thận, anh nhận được thông báo của hơn chục chú rồi đấy. Vụ này đ-éo đùa đâu.
Bác cho em xin đăng ký 1 chân. Đùa em cũng tham gia (được trận cười), mà đ-éo đùa em cũng tham gia. Đ-éo đùa thì sau này con em có chỗ đi học tử cbn tế (Em hiện tại chưa có diễm phúc làm bố).
dang_ky_lai
03-07-2007, 04:08 PM
Bác KT có thể tham khảo cái trường này:
http://hoatramyschool.com.vn/
Nhận xét cá nhân của em:
1. Cơ sở vật chất (hiểu theo nghĩ cơ sở hạ tầng): tốt (dạng nhất Hà nội)
2. Thiết bị giáo dục: khá
3. Phương pháp giáo dục và quản lý: TB khá (hy vọng là sẽ thay đổi được trong thời gian đi vào hoạt động chính thức) (hiện tại hơi có màu sắc bao cấp 1 chút)
4. Hình thức có nhà trẻ (~3 tuổi), mẫu giáo (4-5 tuổi) (các lớp này bắt đầu được 1 tháng rồi), các lớp tiểu học (hình như liên kết với 1 chú bán tên, bán giáo trình có gốc ở đảo-cái này chắc phải nhờ bác Sen đánh giá phát- và dự định sẽ mở vào tầm tháng 8 gì đó)
Ngoài lề: do trường mới mở nên khá chiều học sinh và cả phụ huynh. Dạy song ngữ nên cũng OK.
Pikachu
03-07-2007, 05:15 PM
Trong khi chờ đợi trường tiểu học Làng Thăng Long tuyển sinh, em muốn hỏi nhà trẻ-mẫu giáo (http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=14439) của bạn Liêu xin thủ tục đến đâu rồi? Nhà em đang có đứa cháu 2 tuổi cần đi bộ đội gấp :( Hy vọng khi nó 6 tuổi thì Làng Thăng Long Elementary School đi vào hoạt động. Em xí một chỗ trước nhá. Mk, lại nhớ thằng cháu ngày xưa phải tả cây lúa mà bố phi xe sang tận Đông Anh lấy về cho con, nghĩ nẫu cả ruột. May mà nó chưa viết văn kiểu "Nhà em có nuôi một bà ngoại......".
Bác tười thử bên trường Đoàn Thị Điểm ở Cầu Giấy xem nào (gần Làng Quốc Tế Thăng Long ý)
dau_dat
03-07-2007, 06:51 PM
Share với Phừng này:
Tườu thấy con mà thạo tay trái thì phải xin cho học viết tay trái từ đầu. Con nhà anh bị ép đến mức sau này mình xin cho cô giáo đồng ý thì chính nó không dám viết tay trái nữa. Chế độ tự kiểm duyệt được phát huy từ lớp 1!
Trường nhà nước cũng còn tùy cô giáo, cô dạy tốt luôn luôn chưa chắc hợp với con mình. Cô nào biết khuyến khích đứa nào giỏi cái gì học cái đó là hay nhất, nhưng cực hiếm.
Cbn, cả lớp đứa nào cũng phải giỏi đâm ra con mình không giỏi cũng áy náy, cứ tiên tiến mãi thì sau này biết xin tiếp cấp 2 vào đâu? Trường ngon nào cũng đòi phải 5 năm tiểu học đạt giỏi trở lên.
Quay về trường bố nó học cấp 1 thì đổi tên, cấp 2 đã giải tán, cấp 3 ngày xưa thì cả trường vừa mừng vui báo tin năm ngoái có tận 10 đứa đỗ đại học, chỉ bằng số đi học nước ngoài thời mình còn học ở đấy.
TanNg
03-07-2007, 06:57 PM
Dạy song ngữ chưa hẳn đã hay, cô giáo tiếng Anh không chuẩn sẽ làm hỏng luôn học trò. Cứ học đơn ngữ rồi thêm lớp ngoại khóa tây dạy cho tít.
Trường này nhìn đẹp, nhưng mà con tớ học trường nhà nước, điều kiện tương đương mỗi tháng hết có mấy trăm ngàn kể cả ăn uống.
[QUOTE=dang_ky_lai]Bác KT có thể tham khảo cái trường này:
http://hoatramyschool.com.vn/
Nhận xét cá nhân của em:
1. Cơ sở vật chất (hiểu theo nghĩ cơ sở hạ tầng): tốt (dạng nhất Hà nội)
2. Thiết bị giáo dục: khá
3. Phương pháp giáo dục và quản lý: TB khá (hy vọng là sẽ thay đổi được trong thời gian đi vào hoạt động chính thức) (hiện tại hơi có màu sắc bao cấp 1 chút)
4. Hình thức có nhà trẻ (~3 tuổi), mẫu giáo (4-5 tuổi) (các lớp này bắt đầu được 1 tháng rồi), các lớp tiểu học (hình như liên kết với 1 chú bán tên, bán giáo trình có gốc ở đảo-cái này chắc phải nhờ bác Sen đánh giá phát- và dự định sẽ mở vào tầm tháng 8 gì đó)
Ngoài lề: do trường mới mở nên khá chiều học sinh và cả phụ huynh. Dạy song ngữ nên cũng OK.[/QUOTE]
ping_ping
03-07-2007, 07:11 PM
Bác Phừng em có con đi học mà lại quên mất anh Rebel nhỉ . Trường Đoàn Thị Điểm là cũng ngon rồi còn gì nữa bác ?
Mà bác Đất nhắc mới nhớ ra, lên cấp 2 trường nào tôn tốt tí nó cũng đòi 5 năm học sinh giỏi cấp 1 thì trẻ con học trường làng như mơ ước của bác Fuwng chắc bố nó phải mở tiếp cái trường cấp 2 để nhận nó vào nốt. Cấp 3 theo định hướng của em thì kiểu gì cũng cho con thi lớp chuyên nên ko tính, em nhớ lớp chuyên nó ko có đòi học sinh giỏi gì sất.
Bác Fuwng nhớ nhé, có dựng cờ khởi nghĩa lập trường thì phải bao hết cả cấp 1 cấp 2, giải pháp trọn gói thế thiếu gì khách, nhỉ.
À nhân tiện bàn đến chuyện trường song ngữ, cái này em phản đối, trẻ con cứ học tiếng Việt cho ngon đi đã, đằng nào cũng có nói được như thằng ăn bơ uống sữa từ bé đâu mà bắt học song ngữ làm gì, lớn lên học là đủ để nói cho Tây nó hiểu, thế là được.
Lê Anh
03-07-2007, 09:25 PM
[QUOTE=Mướp]
Bác tười thử bên trường Đoàn Thị Điểm ở Cầu Giấy xem nào (gần Làng Quốc Tế Thăng Long ý)[/QUOTE]
Ét-tăng tí, mình tưởng trường này ở khu Mỹ Đình chứ nhỉ? Hay là nó có mấy cơ sở? Cbn chiều chiều xế hộp đỗ cổng đón con em học về cứ gọi là tắc đường cả nửa tiếng. Mấy cái trường này con cái không học được thì bố mẹ học hộ, lo gì. Em cũng nghĩ là anh Phừng nên cho con vào! :D
dykang
03-07-2007, 11:03 PM
Chả nhẽ em chờ có trường rồi mới đẻ con hả các bác ?
Pikachu
03-07-2007, 11:22 PM
[QUOTE=Lê Anh]Ét-tăng tí, mình tưởng trường này ở khu Mỹ Đình chứ nhỉ? Hay là nó có mấy cơ sở? Cbn chiều chiều xế hộp đỗ cổng đón con em học về cứ gọi là tắc đường cả nửa tiếng. Mấy cái trường này con cái không học được thì bố mẹ học hộ, lo gì. Em cũng nghĩ là anh Phừng nên cho con vào! :D[/QUOTE]
À, em xin lỗi các tình yêu. Trường Đoàn Thị Điểm ở khu Mỹ Đình ạ. Dạo này em không update.Trường đó hè các cháu sang Australia vừa học vừa chơi. Rất hợp với case của con anh Phừng ;;)
Hê hê, em có quen 1 gia đình cho đứa con gái lớp 6 học trường này. Tất nhiên con bé này như ty Lê Anh đã miêu tả "xế hộp đỗ cổng đón". Hôm đấy em sang có tí việc giấy tờ, thấy con bé ngồi ấm ức chuyện gì đó. Hỏi ra mới biết mẹ nó tháng này không lái xe đi đón được nên đăng ký nhà trường cho đi xe tập thể với các bạn. Nhưng cạnh nhà đấy có 1 con bé lớp 4, hai đứa lại muốn đi cùng nhau mà xe cấp 1 với xe cấp 2 riêng. Mẹ nó đã xin thầy cô giáo cho nó đi cùng xe cấp 1 nhưng không biết vì lý do gì khi nó lên xe của tụi cấp 1 thì bị bà cô (hay cô giáo) nào đó mắng vì đi lộn xe. Nó giải thích nhưng không nghe. Nó cú lắm, nó kể với em các bác là " Lúc đấy em không thèm nói chuyện với cái con mụ 8-} dở hơi đấy nữa, tốn nước bọt. Để bố mẹ em mai lên trường nói chuyện với hiệu trưởng"
Em các bác cứ gọi là..... :D :D
Fwngjia
03-07-2007, 11:41 PM
Anh vừa kiếm được cái chỗ định nhét cu con vào học, được thề sống thề chết là ứ cấp giấy khen bằng khen, có chỗ chơi chổ nhảy, thế là sướng cái thân anh rồi, cơ mà nghe bác dau_dat sư phụ anh dạy xong, lại ngồi nghĩ mất cả tiếng đồng hồ.
Đ-éo mẹ, có khi sướng no bây giờ lại khổ nó mai này, chẳng lẽ lên cấp hai phát là phải bắt con lên đường qua bển....
Liệu vài tháng nữa có bộ trưởng mới thay giáo sư Nhân, thì các bạn anh ở Đại Cồ Việt có chịu thi hành chính sách "kệ mẹ dân" để con anh còn có truờng cấp 2 để học không nhỉ.
ichbinwiedu
04-07-2007, 04:15 AM
Nói phỉ phui cái mồm, chứ bây giờ các bác lo cho các cháu chỗ học hành ngon lành, sau nó chẳng học hành ra đâu vào đâu, lại chửi chúng nó, bảo tao mất công đẻ chúng mày ra đau cả try m, lo cho chúng mày học héo cả người mà chúng mày học hành thế.
Hóa chẳng phải là tạo sức ép cho chúng, thôi thì cứ trường nào gần nhà cho các cháu nó học, sau này lớn lên còn có kỉ niệm với bạn bè cùng trang lứa trong phố có phải hay hơn không. Mà thứ 7, chủ nhật chúng nó cũng có cơ hội chơi cả nhau, em nghĩ thế lại hay.
leonardo da vinci
04-07-2007, 04:48 AM
[QUOTE=ichbinwiedu]Nói phỉ phui cái mồm, chứ bây giờ các bác lo cho các cháu chỗ học hành ngon lành, sau nó chẳng học hành ra đâu vào đâu, lại chửi chúng nó, bảo tao mất công đẻ chúng mày ra đau cả try m, lo cho chúng mày học héo cả người mà chúng mày học hành thế.
Hóa chẳng phải là tạo sức ép cho chúng, thôi thì cứ trường nào gần nhà cho các cháu nó học, sau này lớn lên còn có kỉ niệm với bạn bè cùng trang lứa trong phố có phải hay hơn không. Mà thứ 7, chủ nhật chúng nó cũng có cơ hội chơi cả nhau, em nghĩ thế lại hay.[/QUOTE]
Thế nếu cho học trường làng, chúng nó học dốt, sau chúng nó chửi lại bảo giá hồi xưa bố Fuwng cho con đi học trường ngon có phải bây giờ chúng nó phát triển tài năng rồi không, chứ éo phải học dốt như bây giờ.
Mãi sống
04-07-2007, 06:52 AM
Thằng cu con đi học lớp 1 hả anh Phừng? Tình trạng anh đang giống em mấy năm trước rồi. Nên theo cách của nhà đ/c Tân Ngố anh ạ. Anh tìm cái trường công gần nhà cho con học. Trẻ nhỏ học vừa vừa, còn phải cho nó chơi không khổ thân. Tình trạng trẻ con bị đơ do nhồi nhét và chịu sức ép bây giờ cao lắm. Học ở trường xong về ngay còn có thời gian chạy nhảy giao lưu, đi học võ, xem siêu nhân và luyện game một tý. Học trường làng cũng đỡ tốn kém hơn một tẹo.
Bây giờ đứa nào cũng học sinh giỏi, chán nhỉ nhưng đấy là tình trạng chung rồi, trường nào cũng thế thôi. Tuy nhiên cuối năm sau tổng kết có kỳ thi sát hạch hay khảo sát gì đó. Em thấy cái điểm thi đó có vẻ đánh giá thực lực học tập của chúng nó.
Bạn Mãi sống, cái đó bác Phừng biết rồi, vấn đề là tìm đâu ra cái trường như thế mới khó.
Ngày xưa, mình học ngay trong làng Triều Khúc (có lẽ là nơi duy nhất ở HN lại nói theo cách khác hẳn người ngoài làng), giữa buổi học toàn ra bãi tha ma chơi, khát nước thì vào làng xin nước giếng, cuối buổi trèo cây nhãn vặt lá ăn. Trước kia nói bậy là một điều rất khủng khiếp thì nay đám trong làng văng tục như câu cửa miệng, thế nên chưa con cái gì đã bị vợ ra điều kiện: trường nào thì trường nhưng nhất định không học trường làng của bố nó mặc dù chạy mấy bước là vào tới làng. Nan giải lắm.
Mãi sống
04-07-2007, 08:30 AM
Nhà anh Phừng ở đâu thì cho con học đúng tuyến ở đó. Ở các trường công bây giờ cũng có lớp tốt. Cuối năm bao giờ trẻ con cũng có kỳ thi tuyển vào các lớp tốt đó và năm nào cũng tuyển lại. Cứ mất tiền của công sức đi chọn lựa ở tận chỗ nảo chỗ nào, rồi cuối cùng chả thể nào quản lý nổi cả con lẫn cô giáo của con. Chỗ tốt nhất vẫn là trường làng, ở ngay gần nhà. Gọi là "trường làng" nhưng thực chất vẫn là phố mà. Mà mình nghĩ trẻ con bây giờ khổ, chả có chỗ mà chơi. Ngày xưa trèo cây vặt lá, rủ nhau ra bãi tha ma chính ra lại hay.
Fwngjia
04-07-2007, 08:42 AM
4C lý thuyết nó vừa thôi, vào học trường "đúng tuyến" bây giờ có mà chơi vào mắt. Líu mẹ anh của 4C đã đi thực tế rồi, đi mãi rồi, đ-éo mẹ, không học cô giáo chả uýnh cho ấy chứ lị.
Nói chung là anh quyết tâm rồi, đ-éo mẹ, đi mở cái trường làng. Cờ nghĩa dấy lên rồi, giờ anh đi kiếm người chung tay gánh vác trách nhiệm non sông....
TanNg
04-07-2007, 08:51 AM
Con tớ học đúng trường ngay gần nhà, đưa đón khỏe, cũng tiện gặp thầy cô giáo hỏi han tình hình. Lắm người cứ than phiền thầy cô thế nọ, thế kia, mình thấy chẳng sao cả, rất ổn là đằng khác.Trường tư cũng thử cho học rồi, trừ trường thật xịn thì không biết thế nào, chứ loại trường tốn tầm 1tr/tháng cũng chẳng có gì hơn trường công. Bà chị hăm hở cho con vào Kim Liên, lúc học xong thì cả nhà căm thù trường. May hồi đấy có suất vào Kim Liên, cũng gần nhà mà đếch thèm vào.
[QUOTE=Mãi sống]Nhà anh Phừng ở đâu thì cho con học đúng tuyến ở đó. Ở các trường công bây giờ cũng có lớp tốt. Cuối năm bao giờ trẻ con cũng có kỳ thi tuyển vào các lớp tốt đó và năm nào cũng tuyển lại. Cứ mất tiền của công sức đi chọn lựa ở tận chỗ nảo chỗ nào, rồi cuối cùng chả thể nào quản lý nổi cả con lẫn cô giáo của con. Chỗ tốt nhất vẫn là trường làng, ở ngay gần nhà. Gọi là "trường làng" nhưng thực chất vẫn là phố mà. Mà mình nghĩ trẻ con bây giờ khổ, chả có chỗ mà chơi. Ngày xưa trèo cây vặt lá, rủ nhau ra bãi tha ma chính ra lại hay.[/QUOTE]
Mãi sống
04-07-2007, 08:52 AM
Ơ, anh Phừng lẩm cẩm. Làm gì đến nỗi thế đâu. Kể ra là các cô cũng giao bài tập cho các cháu hơi nhiều một tý, thỉnh thoảng cũng béo tai, quát mắng một tý nhưng so với ngày xưa ông bà mình đi học có khi còn bị nện đau hơn ấy chứ.
Nói chung là dù con học ở bất kể trường nào, công hay tư thì về nhà mình vẫn phải tự tay kiểm tra và dạy con chứ. Làm giao giao phó con cho người ngoài dạy được ạ. Nếu mà anh đi mở trường thật thì cho em theo mới nhé.
Parapapa
04-07-2007, 08:53 AM
Thôi xong, bác Phừng em quyết định thò tay vào lĩnh vực giáo dục. Em bầu đây là sự kiện nghiêm trọng nhất trong năm :D
Mãi sống
04-07-2007, 09:00 AM
[QUOTE=TanNg]Con tớ học đúng trường ngay gần nhà, đưa đón khỏe, cũng tiện gặp thầy cô giáo hỏi han tình hình. Lắm người cứ than phiền thầy cô thế nọ, thế kia, mình thấy chẳng sao cả, rất ổn là đằng khác.Trường tư cũng thử cho học rồi, trừ trường thật xịn thì không biết thế nào, chứ loại trường tốn tầm 1tr/tháng cũng chẳng có gì hơn trường công. Bà chị hăm hở cho con vào Kim Liên, lúc học xong thì cả nhà căm thù trường. May hồi đấy có suất vào Kim Liên, cũng gần nhà mà đếch thèm vào.[/QUOTE]
Thằng cu nhà tớ mấy năm trước nghe lời khuyên vợ chồng cậu cậu học ngay gần nhà tớ thấy ổn. Năm nay thằng cu bé em nó cũng vào lớp 1 cũng cho học trường gần nhà. Tiện.
Fwngjia
04-07-2007, 09:10 AM
Anh thì nghĩ là khả năng sư phạm của anh kém, nên chỉ chơi với mấy thằng nhóc nhà anh kiểu bạn bè, dạy dỗ là việc của cô giáo thầy giáo, anh chỉ chơi với trẻ con nhà anh thôi. Nhưng chơi thì cũng có nhiều kiểu, ví dụ chơi wikimapia thì có thể giúp ông nhóc nhà anh hiểu biết tốt và đam mê về địa lý, về cầu đường, sân bay, chơi mô hình máy bay giúp nó thích ngành hàng không và hiểu biết đam mê về kỹ thuật và các loại máy bay, đại loại thế. Anh thì chủ trương là anh sẽ cố gắng trả lời các câu hỏi của nó, chứ nhất định không dạy nó chữ nào, đấy là việc của cô giáo, anh rành việc chơi bời, anh dạy nó chơi. 4C nói chung ứ cần khuyên anh, vì anh của 4C ít ra cũng đi ngồi học, đến xem thử "người ta" dạy lớp 1 thế nào ở cả trường làng trường phố rồi, nên mới bức cbn xúc nhé.
Hóa ra TL toàn bọn già, tay phải nói chuyện gái, tay trái nói chuyện con, nhắng phết nhỉ. Nhưng được cái hay là số anh chị em tham gia đăng ký trường Làng Thăng Long đang hơi bị đông, sự kiện nghiêm trọng nhất của năm, theo lời thằng Hạc em anh, có vẻ đang có chiều hướng nghiêm trọng thêm nhiều....
Parapapa
04-07-2007, 09:17 AM
Có một cái trường như thế chắc chắn là em cũng cho con em đi học, mà khéo cả em cũng xin đi học để nhớ về một thời trai trẻ, khi nhựa sống đang căng và cơ bắp đang săn. Nhưng làm thế nào để có một trường như thế ở Việt Nam là chuyện khác hẳn. Dạy 1 đứa khác hẳn dạy 1000 đứa. Dậy con cháu mình khác với dậy con cháu người. Dạy cho nó nên người khác với dậy chúng đi làm.
Thế nên, cả đời say thì mình cũng làm 3 chai Taylor 3l cho say, chứ tỉnh nó lại tưởng mình tửng bác Phừng em ạ :D
sycamo
04-07-2007, 09:50 AM
[QUOTE=Mãi sống]Nhà anh Phừng ở đâu thì cho con học đúng tuyến ở đó. Ở các trường công bây giờ cũng có lớp tốt. Cuối năm bao giờ trẻ con cũng có kỳ thi tuyển vào các lớp tốt đó và năm nào cũng tuyển lại. Cứ mất tiền của công sức đi chọn lựa ở tận chỗ nảo chỗ nào, rồi cuối cùng chả thể nào quản lý nổi cả con lẫn cô giáo của con. Chỗ tốt nhất vẫn là trường làng, ở ngay gần nhà. Gọi là "trường làng" nhưng thực chất vẫn là phố mà. Mà mình nghĩ trẻ con bây giờ khổ, chả có chỗ mà chơi. Ngày xưa trèo cây vặt lá, rủ nhau ra bãi tha ma chính ra lại hay.[/QUOTE]
Hơ, tớ cũng định thế, nhưng hai trường mẫu giáo đúng tuyến nó nhất định bảo hết đơn rồi, ấy bảo tớ làm thế nào. Ấy có quen ai ở trường mẫu giáo Phan Chu Trinh hoặc mẫu giáo Lý Thường Kiệt chỗ đối diện quán Huế. Ấy bảo tớ cách xin vào với. Năn nỉ đấy.
Fwngjia
04-07-2007, 10:00 AM
DCM, anh đang nghĩ xem tại sao 4C cứ nhất định phải dùng cái từ "đúng tuyến", mà tuyến là cái đ-éo gì, mịe, sao lại phải sinh ra tuyến này tuyến nọ. Thế cứ tuyến tiếc thế thì mấy đứa trẻ con ở các khu đô thị mới phải thất học à.
Lịt, mà tuyến căn cứ vào hộ khẩu, giờ đ-éo cho lấy hộ khẩu làm điều kiện nữa, thì tuyến, anh xin lỗi, là cái líu gì?
Khi vang
04-07-2007, 10:16 AM
[QUOTE=kontwou]DCM, anh đang nghĩ xem tại sao 4C cứ nhất định phải dùng cái từ "đúng tuyến", mà tuyến là cái đ-éo gì, mịe, sao lại phải sinh ra tuyến này tuyến nọ. Thế cứ tuyến tiếc thế thì [COLOR=Red]mấy đứa trẻ con ở các khu đô thị mới[/COLOR] :D phải thất học à.
Lịt, mà tuyến căn cứ vào hộ khẩu, giờ đ-éo cho lấy hộ khẩu làm điều kiện nữa, thì tuyến, anh xin lỗi, là cái líu gì?[/QUOTE]
Mãi mới thấy Phừng đại ca tòi ra được cái bướu trong cổ họng :D . Chắc đại ca chưa chuyển hộ khẩu chứ gì, thành ra "đúng tuyến" thì ở xa mà "làm tiền" thì ở gần hả ;-) .
Fwngjia
04-07-2007, 10:17 AM
Anh không ở khu đô thị mới cô/chú ạ, anh ở làng
dang_ky_lai
04-07-2007, 10:33 AM
Ơ, em nhầm, cái trường Trà My này nó không học song ngữ đâu. Song ngữ thì em cũng không đồng ý. Mà nó học bằng tiếng Việt, nhưng 1 tuần có 3 buổi cô giáo bản ngữ (Ui-cầy) đến dạy (hát, ca, đếm,...) 3 buổi bằng Ing-lít (30-60 phút) và 3 buổi khác thì có cô giáo Việt (dân ngoại ngữ thì phải) (cũng 30-60 phút) đến cho ôn lại mấy cái mà g/v Tây nó dạy.
Tuy nhiên nhìn chung là giáo án và cách thức giáo viên truyền đạt vẫn có màu sắc bao cấp.
Ngoài ra trong ngõ 63 Trần Duy Hưng (đi vào khoảng 150m có cái nhà sơn màu hồng sẫm) có cái trường mẫu giáo mới mở, giáo trình, giáo cụ, cũng như cách dạy rất chuyên nghiệp (người mở trường có nhiều năm đi dạy trẻ con & được đào tạo về giáo dục mầm non ở Úc); tuy nhiên trường thì hơi nhỏ một chút (có khoảng 150m2 x 4 tầng).
scrotum
04-07-2007, 10:48 AM
[QUOTE=dau_dat]Share với Phừng này:
Tườu thấy con mà thạo tay trái thì phải xin cho học viết tay trái từ đầu. Con nhà anh bị ép đến mức sau này mình xin cho cô giáo đồng ý thì chính nó không dám viết tay trái nữa. Chế độ tự kiểm duyệt được phát huy từ lớp 1!
[/QUOTE]
Đúng rồi, phải làm triệt để ngay từ đầu. Trước thằng cu nhà em viết tay trái. Cô giáo oánh đỏ tay. Em đến bảo: "Cô đi bằng hai chân, ỉa bằng đít, ăn bằng mồm. Bây giờ tôi bắt cô làm ngược lại có được không?". Cô giáo bảo: "Anh lên gặp hiệu trưởng". Em sợ đ.éo gì mà không lên. Lại bảo hiệu trưởng: "Bà giờ già rồi, vú chảy như quả mướp. Bây giờ tôi sẽ cắt bớt cho ngắn lại bằng quả cam nhé". Hiệu trưởng nghĩ một lúc rồi bảo: "Anh nói phải, nhưng nếu có đoàn kiểm tra thì anh cho cháu ở nhà được không".
Con em giờ đường hoàng viết tay trái như Bill Clinton.
Khi vang
04-07-2007, 10:58 AM
[QUOTE=scrotum]
Con em giờ đường hoàng viết tay trái như Bill Clinton.[/QUOTE]
Viết bằng tay trái thì cô cầm tay mà uốn chữ làm sao được :D . Rồi lại chửi là cô không quan tâm tới con nhà mình. Nói chung, đời chẳng biết thế nào mà lần ;;) .
Ngày trước, khi đi học lớp 1 em cũng viết bằng tay trái, sau bị cô đánh nhiều quá lên phải chuyển sang viết tay phải. Bây giờ cũng chẳng oán giận cô, vì có như thế thì mình mới viết được bằng cả hai tay :) (cho dù chữ thì xấu như nhau :D ).
Lumine
04-07-2007, 11:00 AM
So với các bác em còn trẻ người non dạ, chưa có diễm phúc đến cái đoạn phải sốt vó đi tìm thầy dạy chữ cho con, cơ mà em có một số suy nghĩ thế này:
Nói chuyện quan hệ giữa bố mẹ và thầy cô, ông cha ta từ cái thời chưa thương mại hóa, cổ phần hóa đã đúc kết rồi:
Muốn sang thì bắc phù kiều
Muốn con hay chữ thời yêu kính thầy
Thầy cô, cũng như em và các bác, cũng như con các bác cả thôi. Có người này, người nọ. Có người tốt, kẻ xấu. Các trường sư phạm cũng không thể đưa ra kỳ sát hạch đạo đức hay tính nhân hậu cho các nhà sư phạm tương lai. Nhưng khi thiết lập một quan hệ, muốn nó tốt thì mình phải tốt trước đã. Còn chưa bắt tay vào mình đã xem thường nó, thì cũng đừng nên mong đợi người ta tử tế với mình. Có cho thì có nhận. Mà cho nhận trên cơ sở "yêu kính" thì nó mới bền.
Thử hỏi trong hầu hết các bậc phụ huynh bây giờ, em không dám quy chụp mà chỉ là cảm nhận, cho dù có ý thức "quan tâm" đến thầy cô, cơ mà cách thức "quan tâm" như thế nào? Cậy mình có nhiều tiền, cậy mình học cao, đặt mình trên một vị thế hơn hẳn so với các giáo làng, hở giọng ra là rặt cho mình quyền khuyên răn giáo của con mình. Các bác có ngon, các bác có giỏi, thì trong quan hệ với giáo của con mình, các bác cũng nên chỉ ở chiếu dưới.
Quan hệ với thầy cô tốt, chân thành, thì sau này thầy cô không những chỉ là người dạy chữ, mà còn có thể là "mentor" cho con cái mình, và còn có thể giúp đỡ nhiều cái một cách vui vẻ và tự nguyện ngay cả con mình không còn là học trò của họ. Cái này em cũng chỉ trộm nghĩ từ kinh nghiệm có thể hơi lạc hậu của mình và gia đình mình.
Nói thế thì cũng phải thêm câu:
Ở bầu thì tròn ở ống thì dài
Mình cũng nên linh hoạt, thời thế, cơ mà căn nguyên thì vẫn phải là "yêu kính". Thầy cô có hơi này nọ, mình không hy vọng thay đổi người ta được. Nhưng, cái kiểu nhăm nhăm dùng quyền lực hất đít thầy cô, hay mạt sát thầy cô thì càng tệ không bàn phím nào tả xiết. Mình không thể cầu toàn, thì cố gắng giảm thiểu rủi ro cho con mình, và hạn chế tối đa mâu thuẫn với giáo của con mình là tốt nhất.
Các bác muốn thay đổi giáo dục? Các bác muốn thay đổi xã hội? Cũng tốt thôi, cơ mà gì thì gì cũng lại trên nguyên tắc "gia đình là tế bào của xã hội" (hic, xin lỗi các bác, hôm nay em hơi sến :>> ). Còn cứ muốn đi tắt đón đầu, không ăn được thì đạp đổ... bản thân mình thì vẫn giữ nguyên thái độ xem thường, ngồi chiếu trên so với giáo thì cũng chả giải quyết được vấn đề là mấy.
Đây là chút lạm bàn về quan hệ phụ huynh và thầy cô. Tí nữa em cố gắng hì hục type tiếp suy nghĩ của em về đặt ra mục tiêu học giỏi, bằng cấp cao cho con cái mình :D
architecto
04-07-2007, 11:02 AM
Theo kinh nghiệm của tớ, người thuận tay trái thường có thiên hướng nghệ thuật: Tạo hình hoặc âm nhạc (hầu hết các nhạc cụ đều cần một tay trái tinh tế hơn tay phải). Viết chữ rất đẹp, tuy hơi chậm.
Hơi lạc đề tý, nhưng là để quyết liệt bảo vệ quyền viết bằng tay trái của trẻ em.
LeCorb's pupil
04-07-2007, 11:19 AM
Lạc đề à? Cái này hình như có cơ sở khoa học đấy tình yêu ạ! Thợ của mình rất nhiều anh thuận tay trái nhé
TanNg
04-07-2007, 01:26 PM
Tủm hành động thế mà cứ muốn người ta tôn trọng con mình là thế nào. Sự tôn trọng được đổi bằng sự tôn trọng, chứ không phải hành động du côn hay bằng phong bì.
Còn Fung nữa, nói chuyện giáo dục mà cứ "lịt" với "ĐCM". Nguyên tắc đầu tiên của tớ khi chọn trường cho con là gặp thử hiệu trưởng với ông/bà chủ nhà trường xem con người thế nào. Giỏi mấy thì giỏi, không có văn hóa, không có tình yêu trẻ con thì kiểu gì tớ cũng té ngay.
[QUOTE=scrotum]Đúng rồi, phải làm triệt để ngay từ đầu. Trước thằng cu nhà em viết tay trái. Cô giáo oánh đỏ tay. Em đến bảo: "Cô đi bằng hai chân, ỉa bằng đít, ăn bằng mồm. Bây giờ tôi bắt cô làm ngược lại có được không?". Cô giáo bảo: "Anh lên gặp hiệu trưởng". Em sợ đ.éo gì mà không lên. Lại bảo hiệu trưởng: "Bà giờ già rồi, vú chảy như quả mướp. Bây giờ tôi sẽ cắt bớt cho ngắn lại bằng quả cam nhé". Hiệu trưởng nghĩ một lúc rồi bảo: "Anh nói phải, nhưng nếu có đoàn kiểm tra thì anh cho cháu ở nhà được không".
Con em giờ đường hoàng viết tay trái như Bill Clinton.[/QUOTE]
Fwngjia
04-07-2007, 01:33 PM
Chú Tân cẩn thận nhé, anh nói "li.t" rất ít, chỉ có đ-éo là hơi nhiều. Cơ mà chú lưu ý giùm anh, ở đây anh nói chuyện người lớn, người lớn bàn về giáo dục. Đ-éo mẹ, mà chả nhẽ cứ bàn về giáo dục thì không được đ-éo đ.it à?
Thằng Tủm thì chú chấn chỉnh đúng quá, nó còn định vác súng lên trường hỏi thăm giám hiệu nữa ý, hiệu trưởng đ-éo tôn trọng cơ mà vãi đái ra quần, giờ nó bảo gì cũng gật :-D
Tây Độc
04-07-2007, 01:34 PM
Bỏ mẹ, thuận tay trái cô giáo quật thước kẻ à? Ông con mình toàn dùng tay trái thôi. Đang định để cháu nó phát triển tự nhiên. Quả này là lại phải để ý rồi đây.
Heiler
04-07-2007, 01:36 PM
Quặc gì tớ nhất nhất ủng hộ Phừng mở lò luyện em bé :d Phừng cho tớ góp đất nhé - Tớ ở làng.
Fwngjia
04-07-2007, 01:37 PM
Độc để yên cho nó phát triển, mai kia cho bổ sung đội Thiếu sinh quân Thăng Long học trường Làng, viết bằng chân cũng ô kê luôn.
JerryC
04-07-2007, 01:39 PM
Viết tay phải thuận lợi hơn nhiều chứ các bác. Gì chưa biết chứ ít nhất trong cái khoản viết lách, nếu viết bằng tay trái thì lúc viết chữ sau nắm tay nó sẽ che khuất những chữ mình vừa viết trước, bất tiện lắm.
Hơn nữa, người ta sinh ra quyển vở có đường lề bên trái, thì nên viết tay phải.
Tây Độc
04-07-2007, 01:40 PM
[QUOTE=kontwou]Độc để yên cho nó phát triển, mai kia cho bổ sung đội Thiếu sinh quân Thăng Long học trường Làng, viết bằng chân cũng ô kê luôn.[/QUOTE]
Tất nhiên để nó tự nhiên phát triển chứ bác. Mình muốn cũng có ép được đâu. Đang bảo để ý là để ý để xử cô giáo ý. :p
Fwngjia
04-07-2007, 01:48 PM
[QUOTE=JerryC]Viết tay phải thuận lợi hơn nhiều chứ các bác. Gì chưa biết chứ ít nhất trong cái khoản viết lách, nếu viết bằng tay trái thì lúc viết chữ sau nắm tay nó sẽ che khuất những chữ mình vừa viết trước, bất tiện lắm.
Hơn nữa, người ta sinh ra quyển vở có đường lề bên trái, thì nên viết tay phải.[/QUOTE]
Chú Chuột, chú thuận tay trái hay tay phải? Chú mà thuận tay trái thì anh bàn với chú, còn thuận tay phải anh đ-éo chấp chú luôn, nhá.
Anh thấy con anh viết tay trái mà chữ đẹp hơn anh viết tay phải nhiều.
Parapapa
04-07-2007, 01:54 PM
Em cho rằng trường nào cũng có giáo tốt giáo xấu. Nên quan trọng không phải trường mà giáo. Muốn em nghĩ Phừng nên cưa đổ cô giáo, còn thầy giáo thấy Phừng là tự động thuần phục cụ nó rồi :D
He he he, các bác léo lịt nhiều em gửi tạm xuống quán nước vỉa hè nhé, ai lại nói chuyện chăm sóc con trẻ lại nỡ thế nhở.
Cơ mà nói chung giàu sang sinh lễ nghĩa nhỉ, xưa các cụ một tay hai ba nhóc vẫn ổn, giờ thì oshin rồi chọn trường loạn cả lên, tất nhiên là có nhiều lý do khác nữa nhưng em vẫn nghĩ là ừ thì khi có điều kiện mình sẽ cố gắng dành cho con mình những gì tốt nhất. Cơ mà cái tốt nhất chưa chắc đã phải là cái phù hợp hoặc là tốt cho con mình. Em nghĩ gia đình, nhà trường, xã hội có vai trò khá tương đương nhau trong việc giáo dục trẻ em. Độ tuổi mới đi học thì em nghĩ gia đình vẫn là quan trọng nhất, cho nên trường là một chuyện, cái chính vẫn là bố mẹ trong gia đình, đấy mới là cái nền cơ bản, bệ phóng cho tất cả mọi thứ sau này.
Fwngjia
04-07-2007, 02:00 PM
Thằng xê kô bố láo, chuyện giáo dục mà mày đem xuống quán nước vỉa hẹ thì chuyện đ-éo gì mày coi là chuyện nghiêm chỉnh?
Thời mình đi thi đại học thường thấy các bạn học thuật bình bình nhưng muốn học đại học đều nhăm nhăm thi vào sư phạm gì đó. Ngày đó các thày Sư phạm phải nói là giỏi lắm; dưng cơ mà cái thói đời làm thày thằng dại mãi rồi cũng chán; các bậc tiền bối cũng rửa tay gác kiếm về nhà cả rồi, bây giờ sản phẩm của các thày ấy thay thế phần nhiều nên trình độ quản lý và chuyên môn phải nói là chả biết đằng nào mà lần, cái gì cũng mượn dân chủ để "Hỏi ý kiến khán giả" rồi đổ lỗi cho đám đông; các cụ ngày xưa gọi là" "Đẽo cày giữa đường". Quản lý giáo dục không có chính kiến, học sinh bây giờ cứ như chuột bạch để hết thí nghiệm lại thực nghiệm rồi cải cách rồi trắc nghiệm. Bây giờ cha không dạy được con, thày không dạy được trò là cái chắc.
Nói chung nhà Phùng ổ gà sinh con gặp buổi rối ren rồi, thời buổi này còn cho con đi học lớp 1 làm gì, nghiên cứu làm quả chứng chỉ đủ tiêu chuẩn đại học gì đó cho cháu nó oai đi. Quan trọng là nó cần gì thì kiếm thày về dạy cái nấy cho nó, trường lớp quan trọng gì. Sau này vác mấy cái bằng ưu tú xuất sắc "Made in Vietnam" ra xin việc thì khoai Tây nó cũng chả coi ra gì. Cháu nó lớn, được trang bị mưu lược và kiến thức tốt ắt nó kiếm ra cái bằng ngon lành, xin việc đâu cũng được mà.
LeCorb's pupil
04-07-2007, 02:31 PM
Đểu thật làm em tìm chẳng thấy đâu...
Tại sao bác Độc lại phải để ý nhỉ? Nếu em không nhầm thì chuyện viết tay trái em nghe lâu rồi, tay trái là do não phải điều khiển, mà não phải điều khiển tư duy nghệ thuật hay tư duy logic, bác nào rành mở mang em phát...
Nói chung thợ của em tay nào thuận tay trái thì lương cao hơn hẳn...
[QUOTE=JerryC]Viết tay phải thuận lợi hơn nhiều chứ các bác. Gì chưa biết chứ ít nhất trong cái khoản viết lách, nếu viết bằng tay trái thì lúc viết chữ sau nắm tay nó sẽ che khuất những chữ mình vừa viết trước, bất tiện lắm.
Hơn nữa, người ta sinh ra quyển vở có đường lề bên trái, thì nên viết tay phải.[/QUOTE]
Bác JerryC nói như C. Giống bảo bọn sống ở Úc khổ nhỉ, cả đời phải trồng cây chuối.
Đội viết tay trái có cách cầm bút kiểu của nó, vòng tay từ trên xuống, chữ tròn vo, cực Tây.
Lề vở quan trọng C gì. Cũng là quy ước mà thôi. Bọn Úc làm bản đồ cho Úc lên đầu cả thế giới lộn xuống có sao đâu?
Thế em ngoài lề đố bác tí: tại sao nhìn vào gương trái thành phải phải thành trái mà c phải là đầu xuống đít đít lên đầu?
Khi vang
04-07-2007, 02:38 PM
[QUOTE=kontwou]Chú Chuột, chú thuận tay trái hay tay phải? Chú mà thuận tay trái thì anh bàn với chú, còn thuận tay phải anh đ-éo chấp chú luôn, nhá.
Anh thấy con anh viết tay trái mà chữ đẹp hơn anh viết tay phải nhiều.[/QUOTE]
Em thuận tay trái, nhưng viết chủ yếu bằng tay phải (tay trái chỉ viết để tán gái thôi :D ).
Theo như kinh nghiệm của bản thân thì em thấy anh Chuột nhận xét đúng. Thứ nhất khi trẻ mới học viết thì cô giáo phải nắm tay nó để uốn nắn, vì vậy cô thuận tay phải thì không nắm tay trái của học trò được (không tin bác về thử xem :D ). Thứ hai, khi viết bằng tay trái thì các ngón mà không sử dụng khi cầm bút rất hay chạm vào chữ vừa viết, do đó nếu không để ý thì sẽ làm nhòe mất chữ.
Nhưng nói chung, đã thuận tay trái mà bắt viết bằng tay phải thì khó khăn lắm. Nếu không chăm chỉ luyện chữ thì viết xấu là cái chắc ;-) .
LeCorb's pupil
04-07-2007, 02:47 PM
Lạc đề tí... Có phải ghita vô thường là ghita cho (do) người thuận tay trái oánh hả các bác?
Khi vang
04-07-2007, 02:54 PM
[QUOTE=1dc7]
Thế em ngoài lề đố bác tí: tại sao nhìn vào gương trái thành phải phải thành trái mà c phải là đầu xuống đít đít lên đầu?[/QUOTE]
Theo em đó là do vị trí mắt của chúng ta thôi ;;) (em đoán mò :D ).
Tại sao lại phải cần cô giáo cầm tay luyện chữ hả các đồng chí?
Selene
04-07-2007, 03:23 PM
[QUOTE=1dc7]Thế em ngoài lề đố bác tí: tại sao nhìn vào gương trái thành phải phải thành trái mà c phải là đầu xuống đít đít lên đầu?[/QUOTE]
Em cũng GATO tí.
Ảnh gương phẳng là đối xứng với vật qua mặt phẳng gương thì cứ thế mà vẽ, ný nuận phức tạp nàm gì bác.
embephuongxa
04-07-2007, 04:04 PM
Em Cả Mốc nói chuyện chả ăn nhập gì cả!
Ngày đầu tiên đi học của con mà bác chủ topic đèo xíu loạn xạ cả lên, lại còn mắc lỗi nêu tên riêng bộ trưởng ra mà xỉ vả nữa. Lìn liếc kinh quá thể. Có bác lại bẩu tôi và chúng ta đều "chui" ra từ cái lìn ấy nữa. Gớm, ngụy biện thế. Khác gì ngày trước bác Hồ Ngọc Đại đòi treo cổ bộ trưởng Bộ Giáo dục và bỉ nền giáo dục nước nhà, bà bộ trưởng trả lời là anh được đào tạo từ nền giáo dục ấy đấy. Vấn đề là kém thì nhận là kém, chứ lý luận làm gì.
Bác Phừng định mở trường làng hay định vào đây chửi vung tí mẹt lên thế hả. Muốn ngành giáo dục thay đổi mà tư tưởng của chính bác cũng lạc hậu thì bác nói gì...
gabamboo
04-07-2007, 04:16 PM
Chính ra anh thấy cô Lumine nói rất là có tâm nhé. Ý của cô cũng giống ý của anh, nhưng mà văn anh không hay, anh ứ viết được ra như thế, thôi anh đứng cổ vũ cô vậy.
Fwngjia
04-07-2007, 04:42 PM
Các bạn góp ý nhiều quá, anh ứ nói ấy trong cái tô bích này nữa vậy, cơ mà vẫn ấy hiểu tại sao lại ứ nên nói ấy khi bàn chuyện giáo dục, nghe chả khớp ấy gì nhau hết.
Giả lời chung các bạn băn khoăn khác: Anh vừa chửi vung, vừa đi mở trường nhé, trường làng.
Saint
04-07-2007, 04:46 PM
Fừng mở trường xong chưa? Ở trường có tiết mục cô giáo cầm tay nắn nót tập viết không? Nếu có em còn đăng ký, dạo này chữ viết tay xấu kinh.
Fwngjia
04-07-2007, 04:49 PM
[QUOTE=Saint]Fừng mở trường xong chưa? Ở trường có tiết mục cô giáo cầm tay nắn nót tập viết không? Nếu có em còn đăng ký, dạo này chữ viết tay xấu kinh.[/QUOTE]
Dì thì anh sẽ cố mời thằng Trọc về dạy riêng, cho hai đứa ôm nhau, ai lại để dì phải học với cô giáo.
Saint
04-07-2007, 04:52 PM
Tự nhiên Fừng lại có vẻ trỗi dậy bản tính đàn bà hay sao mà dìm hàng nhau lộ nhở? Có muốn sờ đùi vỗ mông thì cố gắng làm việc ấy với gái nhé, đừng rủ giai đi uống bia rồi lợi dụng bậy bạ.
scrotum
04-07-2007, 05:13 PM
Ơ thế trên này anh em bây giờ gọi nhau bằng Dì hết à? Yêu nhề.
Fwngjia
04-07-2007, 05:40 PM
[QUOTE=scrotum]Ơ thế trên này anh em bây giờ gọi nhau bằng Dì hết à? Yêu nhề.[/QUOTE]
Khồng, chỉ có Sen từ ngày iêu Trọc trở nên dịu dàng khác thường, anh em phải chuyển sang gọi thế cho nó kín đáo í mà :-D
Tho con
04-07-2007, 07:52 PM
[QUOTE=scrotum]Ơ thế trên này anh em bây giờ gọi nhau bằng Dì hết à? Yêu nhề.[/QUOTE]
Dì tủm :B<< . Kể ra em thấy nghe còn yêu hơn là dì Sen . :p
scrotum
04-07-2007, 08:24 PM
[QUOTE=BMW]Dì tủm :B<< . Kể ra em thấy nghe còn yêu hơn là dì Sen . :p[/QUOTE]
Xưa các cụ hay gọi con Sen thằng Bếp. Thế nên giờ gọi Sen là con Sen nghe thuận nhĩ hơn.
Sen fo` dạo này gặp hạn gì ấy nhỉ. Bên kia thì tây nó đồn Sen sắp lấy Osin. Bên này thì ta nó phán Sen yêu full trọc.
Vậy rốt cuộc chú Sen sắp lấy Osin hay sắp sang Thái phẫu thuật giới tính về cưa Full trọc ấy nhẩy???
Lỗ Trí Thâm
04-07-2007, 08:42 PM
[QUOTE=Lãng]Sen fo` dạo này gặp hạn gì ấy nhỉ. Bên kia thì tây nó đồn Sen sắp lấy [COLOR=DarkRed]Osin[/COLOR]. Bên này thì ta nó phán Sen yêu [COLOR=DarkRed]Full trọc[/COLOR].
Vậy rốt cuộc chú Sen sắp lấy Osin hay sắp sang Thái phẫu thuật giới tính về cưa Full trọc ấy nhẩy???[/QUOTE]
Hay Full trọc là... có lẽ nào thế các bác nhờ.
[QUOTE=Babi]
Nói chung nhà Phùng ổ gà sinh con gặp buổi rối ren rồi, thời buổi này còn cho con đi học lớp 1 làm gì, nghiên cứu làm quả chứng chỉ đủ tiêu chuẩn đại học gì đó cho cháu nó oai đi. Quan trọng là nó cần gì thì kiếm thày về dạy cái nấy cho nó, trường lớp quan trọng gì. Sau này vác mấy cái bằng ưu tú xuất sắc "Made in Vietnam" ra xin việc thì khoai Tây nó cũng chả coi ra gì. Cháu nó lớn, được trang bị mưu lược và kiến thức tốt ắt nó kiếm ra cái bằng ngon lành, xin việc đâu cũng được mà.[/QUOTE]
Đằng ấy nói thế mà chẳng nghĩ lúc thực hiện nó thế nào, có khả thi hay không. Ở nước ngoài lăm chục tuổi mới tốt nghiệp harvard thì áp dụng thế còn đc chứ vẫn có quan niệm bằng đại học là cái khóa vào đời thì khó lắm. Cứ cho cháu nó ở nhà ko theo trường lớp gì ai cho tốt nghiệp tiểu học, bằng THCS THPT cũng nghỉ khỏe nhé. Hay nhà babi tiên phong cho con học tại gia đi, có gì tớ cũng học tập. ;-)
Thế theo nhà babi thì cái gì cần cho các cháu mới tốt nghiệp mầm non? Tớ nghĩ cấp 1 chỉ cần đọc thông viết thạo, biết nhân chia cộng trừ, viết được cái mẩu bố tớ là mẹ tớ là anh chị em tớ là và kết luận tớ yêu gia đình tớ bằng tiếng tây là ok rồi. Ngoài ra cấp 1 còn rèn cho cháu nó ý thức ngoan ngoãn lễ phép nhặt được của rơi ko tạm thời đút túi nữa, thế thôi. Vài cái vậy nhà trường gia đình cùng phối hợp tớ nghĩ là ko tệ lắm. Với lại trường điểm trường chuẩn làm đek gì, cháu nó mới cấp 1 thôi mà, chỉ thân làm tội đời. Cho nó cái nền cấp 1 rồi cho xa mẹ luôn, vậy là tiện nhất, nhường cho thằng khác nó thù Hiển Nhân.
Gió chiều nào ko xoay chiều đấy chẳng chết thì cũng thân tàn ma dại sớm. Vừa xoay vừa lách may ra con mở mắt ra được.
JerryC
05-07-2007, 10:08 AM
[QUOTE=kontwou]Chú Chuột, chú thuận tay trái hay tay phải? Chú mà thuận tay trái thì anh bàn với chú, còn thuận tay phải anh đ-éo chấp chú luôn, nhá.
Anh thấy con anh viết tay trái mà chữ đẹp hơn anh viết tay phải nhiều.[/QUOTE]
Chuột em viết bằng tay phải, đũa cầm tay phải... chỉ có lúc... ấy... ấy thì mới đồng thời hai tay ba chân phát huy tối đa khả năng chiến đấu. Chữ thì rồng múa phượng bay, phá cách nổi loạn ngang tàng ngạo nghễ thôi rồi, Huấn Cao gọi bằng cụ, khỏi phải nói.
Bác [COLOR=Red]Bô[/COLOR] trẻ con này, giờ ngành giáo dục như nào em chả biết, chứ cái thời em đi học, nhà trường nó đé o cho viết bút bi, qua cái thời bút chì chữ cái rồi thì cứ phải bút mực mà viết. Bác có biết vì sao không? Cha ông có câu nét chữ nết người, nói thì bác bảo em bác duy tâm chứ thực ra đúng phết đấy. Cái tuổi vừa đi học, luyện cho nó những cái cơ bản là rất quan trọng, những thứ đó sẽ chi phối ảnh hưởng nhiều đến nó sau này. Trong đấy có cả cái chữ. Trẻ con tay non chưa vững, bút bi thì trơn, viết hỏng chữ ngay, mà cái chữ đã hỏng thì rất là khó sửa, trẻ con mà.
Thì phải viết bằng bút mực. Bác nghĩ xem có những bất lợi gì nếu bút mực viết bằng tay trái đi? Mùa hè nóng chảy mỡ, em đố con bác viết như nào để khỏi bị nhòe toét tòe loe trong trang vở đấy, trong khi lớp một lớp hai cái ý thức trình bày là cực kỳ quan trọng nhé.
Hơn nữa, viết tay gì là do luyện nhiều mà thành nếu biết nghĩ về hai mặt lợi hại của nó. Không phải cứ người thuận tay trái là viết bằng tay trái. Nhiều ngôi sao sân cỏ ban đầu thuận chân này nhưng sau nhiều năm tập luyện thì chân kia mới là nỗi ám ảnh của khung thành đối phương nhé! Thử một lần bác xem con bác chơi games đi, xem nó di chuột tay nào? Con cái thì phải rèn giũa cho nó nó mới nên, chứ không phải là cảm thấy nó có một khả năng gì đấy nổi trội hơn bạn bè mà để nó phát huy vô phương hướng, mất căn bản, nguy đấy.
Mà bác Bô trẻ này, không viết cái tay viết này nó có di truyền không nhỉ? Chứ mà có là mệt đấy :p, đừng để topic này béo thằng khác, bác nhé :p ! Còn chuyện trường học cho cháu, cái đấy ảnh hưởng nhỏ thôi. Trẻ con chịu ảnh hưởng bởi những gì xung quanh và gần gũi với mình. Ở nhà thì gia đình, ở trường thì thầy cô, bè bạn. Không nên đắn đo nhiều chuyện nó học trường này trường nọ, hiệu trưởng trường là người thế nào... blah...blah. Thằng cháu đích tôn con trai thằng cu Tèo nhà em năm nay cũng vào lớp một, hình như cũng bằng tuổi con bác. Em chọn cho nó một cô giáo là chỗ quen biết, đạo đức tốt và có khả năng dạy dỗ trẻ con, bên cạnh đó, cố gắng sắp xếp cho nó chơi một vài đứa bạn có tư chất tốt, tính cách tốt, để con mình nếu chịu ảnh hưởng từ xung quanh thì cũng chỉ toàn cái tốt.
mentha
05-07-2007, 10:35 AM
[QUOTE=JerryC] Không nên đắn đo nhiều chuyện nó học trường này trường nọ, hiệu trưởng trường là người thế nào... blah...blah. Thằng cháu đích tôn con trai thằng cu Tèo nhà em năm nay cũng vào lớp một, hình như cũng bằng tuổi con bác. Em chọn cho nó một cô giáo là chỗ quen biết, đạo đức tốt và có khả năng dạy dỗ trẻ con, bên cạnh đó, cố gắng sắp xếp cho nó chơi một vài đứa bạn có tư chất tốt, tính cách tốt, để con mình nếu chịu ảnh hưởng từ xung quanh thì cũng chỉ toàn cái tốt.[/QUOTE]
Chú Chuột này câu sau chửi câu trước cứ chan chát. Người ta đắn đo chọn trường, chọn cô cũng chỉ để tìm cái môi trường tốt cho con nó chơi lành mạnh và học in ít như cháu của Chuột ấy!
Fwngjia
05-07-2007, 11:34 AM
Chú Chuột thân mến,
Anh đã quyết định in những lời tâm huyết vãi đái của chú lên giấy hồng điều, cuộn tròn, xức đẫm nước hoa nhài, gắn xi, kính chuyển giáo sư tiến sĩ bộ trưởng xem xét để dạy dỗ con các bạn khác, con anh thì anh đã có định hướng để phát triển thành học sinh cá biệt, chơi là chính, đ-éo học kiểu đấy được.
Chú xứng đáng được điều động về Đại Cồ Việt công tác, anh có nhắn với GSTSBT cần liên lạc gấp với chú để sớm có người nối dõi, hy vọng chú ứ phải chờ lâu.
Có lẽ thế nhỉ.
P.S: Nét chữ nết người thì duy tâm cái gì, còn nếu đã duy tâm, thì số nó có phải do chú định ra đ-éo đâu, mà số chú nó thế, thì chữ phải thế, chỉnh thế đ-éo nào được, phỏng ạ.
[QUOTE=JerryC]Chuột em viết bằng tay phải, đũa cầm tay phải... chỉ có lúc... ấy... ấy thì mới đồng thời hai tay ba chân phát huy tối đa khả năng chiến đấu. Chữ thì rồng múa phượng bay, phá cách nổi loạn ngang tàng ngạo nghễ thôi rồi, Huấn Cao gọi bằng cụ, khỏi phải nói.
Bác [COLOR=Red]Bô[/COLOR] trẻ con này, giờ ngành giáo dục như nào em chả biết, chứ cái thời em đi học, nhà trường nó đé o cho viết bút bi, qua cái thời bút chì chữ cái rồi thì cứ phải bút mực mà viết. Bác có biết vì sao không? Cha ông có câu nét chữ nết người, nói thì bác bảo em bác duy tâm chứ thực ra đúng phết đấy. Cái tuổi vừa đi học, luyện cho nó những cái cơ bản là rất quan trọng, những thứ đó sẽ chi phối ảnh hưởng nhiều đến nó sau này. Trong đấy có cả cái chữ. Trẻ con tay non chưa vững, bút bi thì trơn, viết hỏng chữ ngay, mà cái chữ đã hỏng thì rất là khó sửa, trẻ con mà.
Thì phải viết bằng bút mực. Bác nghĩ xem có những bất lợi gì nếu bút mực viết bằng tay trái đi? Mùa hè nóng chảy mỡ, em đố con bác viết như nào để khỏi bị nhòe toét tòe loe trong trang vở đấy, trong khi lớp một lớp hai cái ý thức trình bày là cực kỳ quan trọng nhé.
Hơn nữa, viết tay gì là do luyện nhiều mà thành nếu biết nghĩ về hai mặt lợi hại của nó. Không phải cứ người thuận tay trái là viết bằng tay trái. Nhiều ngôi sao sân cỏ ban đầu thuận chân này nhưng sau nhiều năm tập luyện thì chân kia mới là nỗi ám ảnh của khung thành đối phương nhé! Thử một lần bác xem con bác chơi games đi, xem nó di chuột tay nào? Con cái thì phải rèn giũa cho nó nó mới nên, chứ không phải là cảm thấy nó có một khả năng gì đấy nổi trội hơn bạn bè mà để nó phát huy vô phương hướng, mất căn bản, nguy đấy.
Mà bác Bô trẻ này, không viết cái tay viết này nó có di truyền không nhỉ? Chứ mà có là mệt đấy :p, đừng để topic này béo thằng khác, bác nhé :p ! Còn chuyện trường học cho cháu, cái đấy ảnh hưởng nhỏ thôi. Trẻ con chịu ảnh hưởng bởi những gì xung quanh và gần gũi với mình. Ở nhà thì gia đình, ở trường thì thầy cô, bè bạn. Không nên đắn đo nhiều chuyện nó học trường này trường nọ, hiệu trưởng trường là người thế nào... blah...blah. Thằng cháu đích tôn con trai thằng cu Tèo nhà em năm nay cũng vào lớp một, hình như cũng bằng tuổi con bác. Em chọn cho nó một cô giáo là chỗ quen biết, đạo đức tốt và có khả năng dạy dỗ trẻ con, bên cạnh đó, cố gắng sắp xếp cho nó chơi một vài đứa bạn có tư chất tốt, tính cách tốt, để con mình nếu chịu ảnh hưởng từ xung quanh thì cũng chỉ toàn cái tốt.[/QUOTE]
lexus
05-07-2007, 11:50 AM
Bác Fuwng em mở trường thì sự nghiệp oánh golf thế nào ạ?
Mà con bác muốn được như Tiger Wood là phải cầm gậy từ năm 4 tuổi đấy. Bác mở trường làng có thêm cái driving range với mấy cái putting green và hố cát nhé. Khi nào có con em gửi nó đến học trường bác mở ngay.
L
Fwngjia
05-07-2007, 12:04 PM
[QUOTE=lexus]Bác Fuwng em mở trường thì sự nghiệp oánh golf thế nào ạ?
Mà con bác muốn được như Tiger Wood là phải cầm gậy từ năm 4 tuổi đấy. Bác mở trường làng có thêm cái driving range với mấy cái putting green và hố cát nhé. Khi nào có con em gửi nó đến học trường bác mở ngay.
L[/QUOTE]
Anh không có nhu cầu làm bố Tiger Wood, nhưng thằng cu nhà anh nó cũng ra sân tập lâu gần bằng anh rồi, mỗi tội chưa oánh được :-D
Mãi sống
05-07-2007, 12:15 PM
Bố cháu nhắng nhỉ, đi đâu cũng vác con theo. Gái mà muốn tán bố thì phải tán đổ anh con trước. Được !
scrotum
05-07-2007, 12:31 PM
[QUOTE=Mãi sống]Bố cháu nhắng nhỉ, đi đâu cũng vác con theo. Gái mà muốn tán bố thì phải tán đổ anh con trước. Được ![/QUOTE]
Vấn đề quan trọng là có gái nào tán không đã.
Fwngjia
05-07-2007, 12:32 PM
Tủm đ-éo gì cứ dìm hàng mình thế nhỉ. Thực ra là mình tán bao nhiêu gái mà làm đ-éo gì có gái nào đổ, mà nhở có đứa nào đổ thì tuynh đổ mịe vào Tuỳnh với Tủm, chán kinh :-)
Chí Phèo
05-07-2007, 01:01 PM
Út trai của anh năm nay cũng lớp 1. Anh sợ cái vết xe của con chị nó ở trường Quốc tế IPS dạy học với phương châm "chơi là chính, học hành đ-éo gì" nên xin cho thằng em vào công lập. Thực ra anh nghe bảo nếu lỡ chui vào Quốc tế rồi mà hết tiểu học nhảy sang hệ quốc doanh éo đủ sức vác cặp sách nên cũng ghê ghê.
Khổ một nỗi cái trường anh xin cho nhóc nó lại trái tuyến. Hôm rồi được gặp cô hiệu trưởng rất chi là vui vẻ, anh đang đau khổ về chuyện làm cách nào để hiến vài triệu cho nó thoáng. Thời may cô gợi ý sát sàn sạt như những cú chuyền banh chính xác của Beckham, đơn giản là tặng cho trường đôi cặp cây trồng sẵn trong chậu. Cây có thể như Mai chiếu thủy chẳng hạn. Chủ nhật vừa rồi anh ghé mấy vựa cây mạn Tân Bình hỏi, nhà đầu tư sốt sắng săn đón và giới thiệu mặt hàng. Con bà nó, anh éo ham cây cảnh nên éo nắm vững giá cả. Hóa ra một cặp loại kia mà ngon ngon cũng chục chai mới bỏ mẹ!
Thôi thì cũng vì tương lai con em chúng ta vậy. Chứ hơi mẹ nào đợi được cái trườngb làng của chú Fừng. À mà Fừng đã mang cái gợi ý kia hỏi bác Người Tốt chưa? Kẻo bác ý lại đánh phủ đầu thì toi cbn dự án sáng láng, thậm chí còn khả thi hơn cái Liên đoàn Golf Việt Nam đấy Fừng nhỉ!
Cả hai con anh đều viết tay trái hết. Bây giờ ngành GD cũng đổi mới rồi, các cô giáo cho phép các cháu được viết cả tay trái mà. Cái đó cũng khoa học cả đấy. Anh thấy mấy thằng tổng thống Mỹ đế quốc tuyền viết tay trái ngon.
TanNg
05-07-2007, 01:06 PM
Trẻ con nó giờ viết cả bằng bút bi lẫn bút mực. Tùy vào môn học. Bút mực thì dùng bút máy, ngòi tốt là ok, không dứt khoát cứ phải bút chấm kiểu hồi xưa.
Bạn Jerry bảo chọn cô chứ không phải chọn hiệu trưởng chắc là chưa có kinh nghiệm. Đơn giản là không chọn cô được, mỗi năm một cô khác nhau dạy và khi lên lớp mới con mình theo cả lớp, đầu năm nhà trường mới phân thầy/cô nào dạy lớp nào. Hiệu trưởng là người ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ tới các thầy cô giáo. Văn hóa của một trường và các thầy cô giáo thế nào phụ thuộc chính vào hiệu trưởng.
[QUOTE=JerryC]Bác [color=Red]Bô[/color] trẻ con này, giờ ngành giáo dục như nào em chả biết, chứ cái thời em đi học, nhà trường nó đé o cho viết bút bi, qua cái thời bút chì chữ cái rồi thì cứ phải bút mực mà viết. Bác có biết vì sao không? Cha ông có câu nét chữ nết người, nói thì bác bảo em bác duy tâm chứ thực ra đúng phết đấy. Cái tuổi vừa đi học, luyện cho nó những cái cơ bản là rất quan trọng, những thứ đó sẽ chi phối ảnh hưởng nhiều đến nó sau này. Trong đấy có cả cái chữ. Trẻ con tay non chưa vững, bút bi thì trơn, viết hỏng chữ ngay, mà cái chữ đã hỏng thì rất là khó sửa, trẻ con mà.[/QUOTE]
TanNg
05-07-2007, 01:13 PM
Hiến mấy cái cây cảnh chủ yếu tự sướng là chính chứ không làm lợi gì cho ai. Thiếu gì cách hiến hay ho hơn: sắm đầu DVD/TV, bắt truyền hình cáp cho các cháu xem hoạt hình chẳng hạn; hoặc làm cái PC nối ADSL nâng cao văn hóa; truyện/tranh/sách vở cho bọn nó tô vẽ buổi chiều; băng đĩa; hoặc chi tiền thuê thày dạy vẽ; đi chơi ngoại khóa. Nói chung cứ cái gì mang lại lợi ích thiết thực, gắn bó tình cảm thầy trò thì hiến. Nếu vẫn thích cặp cây cảnh thì biếu cô trồng trước cửa nhà còn hơn.
[QUOTE=Chí Phèo]Khổ một nỗi cái trường anh xin cho nhóc nó lại trái tuyến. Hôm rồi được gặp cô hiệu trưởng rất chi là vui vẻ, anh đang đau khổ về chuyện làm cách nào để hiến vài triệu cho nó thoáng. Thời may cô gợi ý sát sàn sạt như những cú chuyền banh chính xác của Beckham, đơn giản là tặng cho trường đôi cặp cây trồng sẵn trong chậu. Cây có thể như Mai chiếu thủy chẳng hạn. Chủ nhật vừa rồi anh ghé mấy vựa cây mạn Tân Bình hỏi, nhà đầu tư sốt sắng săn đón và giới thiệu mặt hàng. Con bà nó, anh éo ham cây cảnh nên éo nắm vững giá cả. Hóa ra một cặp loại kia mà ngon ngon cũng chục chai mới bỏ mẹ!.[/QUOTE]
scrotum
05-07-2007, 01:13 PM
Bác Phừng lại nâng em lên cao quá rồi. Em chỉ được mỗi cái đĩ mồm thôi, chứ gái đều rơi vào tay Tuỳnh. Hôm nọ nằm nhà xem VTC 5 thấy Tuỳnh cũng gái nhảy trong văn phòng rồi gọi nhà đài đến quay kể cũng hài.
Mãi sống
05-07-2007, 01:25 PM
[QUOTE=Chí Phèo]Út trai của anh năm nay cũng lớp 1. Anh sợ cái vết xe của con chị nó ở trường Quốc tế IPS dạy học với phương châm "chơi là chính, học hành đ-éo gì" nên xin cho thằng em vào công lập. Thực ra anh nghe bảo nếu lỡ chui vào Quốc tế rồi mà hết tiểu học nhảy sang hệ quốc doanh éo đủ sức vác cặp sách nên cũng ghê ghê.
Khổ một nỗi cái trường anh xin cho nhóc nó lại trái tuyến. Hôm rồi được gặp cô hiệu trưởng rất chi là vui vẻ, anh đang đau khổ về chuyện làm cách nào để hiến vài triệu cho nó thoáng. Thời may cô gợi ý sát sàn sạt như những cú chuyền banh chính xác của Beckham, đơn giản là tặng cho trường đôi cặp cây trồng sẵn trong chậu. Cây có thể như Mai chiếu thủy chẳng hạn. Chủ nhật vừa rồi anh ghé mấy vựa cây mạn Tân Bình hỏi, nhà đầu tư sốt sắng săn đón và giới thiệu mặt hàng. Con bà nó, anh éo ham cây cảnh nên éo nắm vững giá cả. Hóa ra một cặp loại kia mà ngon ngon cũng chục chai mới bỏ mẹ!
Thôi thì cũng vì tương lai con em chúng ta vậy. Chứ hơi mẹ nào đợi được cái trườngb làng của chú Fừng. À mà Fừng đã mang cái gợi ý kia hỏi bác Người Tốt chưa? Kẻo bác ý lại đánh phủ đầu thì toi cbn dự án sáng láng, thậm chí còn khả thi hơn cái Liên đoàn Golf Việt Nam đấy Fừng nhỉ!
Cả hai con anh đều viết tay trái hết. Bây giờ ngành GD cũng đổi mới rồi, các cô giáo cho phép các cháu được viết cả tay trái mà. Cái đó cũng khoa học cả đấy. Anh thấy mấy thằng tổng thống Mỹ đế quốc tuyền viết tay trái ngon.[/QUOTE]
Em không hiểu sao các bác trong Nam có con đi học lại phải khổ thế. Chẳng lẽ các cô lại trắng trợn vậy :( . Thằng cu đầu nhà em đi học không bị những khoản ý. Ngày 8/3 hoặc 20 tháng 11 tặng quà hoặc phong bì cho cô tùy tâm thôi. Các cô giáo nói chung đều tốt, tận tâm.
Thằng cu thứ 2 nhà em cũng viết tay trái. Năm vừa rồi ở mẫu giáo thì cũng không thấy các cô kêu ca gì cả, còn năm nay lên lớp 1 thì không biết thế nào. Nhà em cũng không có ý định ép nó viết tay phải.
Fwngjia
05-07-2007, 01:28 PM
Anh tưởng cô ứ chết chỉ có nhõn một đứa đề chăm mẹ thôi, hóa ra có nhận thêm con nuôi à, hay lính tráng bi giờ nó khỏe thế?
TanNg
05-07-2007, 01:31 PM
Theo tớ hiểu là bạn Chí Phèo tự nguyện muốn đóng góp, sau đó cô gợi ý mua cây cảnh, chứ không phải là gợi ý ép buộc.
Mấy bác kiếm chuyện để chửi bới nên bêu nó ra cho to thôi chứ thực tế là mấy năm nay các thầy cô đã chấp nhận cho học sinh viết tay trái.
[QUOTE=Mãi sống]Em không hiểu sao các bác trong Nam có con đi học lại phải khổ thế. Chẳng lẽ các cô lại trắng trợn vậy :( . Thằng cu đầu nhà em đi học không bị những khoản ý. Ngày 8/3 hoặc 20 tháng 11 tặng quà hoặc phong bì cho cô tùy tâm thôi. Các cô giáo nói chung đều tốt, tận tâm.
Thằng cu thứ 2 nhà em cũng viết tay trái. Năm vừa rồi ở mẫu giáo thì cũng không thấy các cô kêu ca gì cả, còn năm nay lên lớp 1 thì không biết thế nào. Nhà em cũng không có ý định ép nó viết tay phải.[/QUOTE]
Chí Phèo
05-07-2007, 01:39 PM
Thực lòng anh cũng muốn đóng góp cái gì đó cho nhà trường, kẹt nỗi nghĩ mãi chưa ra. Mấy cái bạn Tân nói anh thám thính thấy trường cũng hòm hòm. Chẳng nhẽ mình đưa xiền ra ngượng bỏ mẹ. Không khéo thể hiện tình cảm "trong sáng" các cô lại tự ái thì chít à!
Cho nên cô giáo nói trường cần thêm ít cây cối cho nó "môi trường" thì thoáng quá còn gì
Đừng có 4C nào nói anh chạy tiền trong GD, tội anh!
JerryC
05-07-2007, 01:51 PM
[QUOTE=mentha]Người ta đắn đo chọn trường, chọn cô cũng chỉ để tìm cái môi trường tốt cho con nó chơi lành mạnh và học in ít như cháu của Chuột ấy![/QUOTE]
Bác Mentha ạ, bọn trẻ nó đé o phải thích nghi và chịu ảnh hưởng với cái rộng lớn và to tát đâu. Cái chi phối nó là những cái gần gũi thân quen với nó, trước là gia đình, sau là lớp học. Em bảo cái chọn lớp chọn bạn chọn cô, là đưa nó vào cái nhỏ tập con của cái lớn, nó sẽ chịu ảnh hưởng từ đấy. Chứ ở trường nó biết cái thằng đé o nào ngoài mấy bạn cùng lớp và con em đứng trên bục giảng.
Bác Phừng, em thật bác, niềm tin và mơ ước lớn lao của bác về một đứa con cá biệt nghiêng lớp ngả trường nếu không có định hướng cho nó thì cũng đé o được đâu. Có nhiều đứa sinh ra bản tính vốn nó đã lành, chung quanh chi phối nói chung khó, muốn động trời cũng có phải dễ đé o đâu. Bác đã có phương sách nào ổn để đào tạo cháu nó thành học sinh cá biệt cấp liên hành tinh chưa bác?
To TanNg: Ừ nhỉ, tớ chưa nghĩ đến chuyện đích tôn tớ sau này sẽ gặp phải cô giáo như nào. Nhưng trước mặt tạm thời thế đã, sau hẵng tính. Nói chung dù sao cô chủ nhiệm cháu trẻ đẹp nõn nà xuân xanh phơi phới là cháu tớ mừng cho tớ, à quên, tớ mừng cho cháu rồi.
Mãi sống
05-07-2007, 01:52 PM
[QUOTE=kontwou]Anh tưởng cô ứ chết chỉ có nhõn một đứa đề chăm mẹ thôi, hóa ra có nhận thêm con nuôi à, hay lính tráng bi giờ nó khỏe thế?[/QUOTE]
Phừng thô kinh lên được.
Đừng cậy mỗi nhà Phừng có 2 con giai nhé. Em never die vì em có 2 thằng con lúc nào cũng chăm sóc mẹ đấy :)
TanNg
05-07-2007, 01:55 PM
Chịu khó nghĩ thì thiếu gì thứ hơn đôi cây cảnh đấy. Đặt báo thiếu nhi cho các cháu chẳng hạn, nhờ các cô đặt hộ với nhà xuất bản, giá không bị đắt hơn tự mình đặt, các cô kiếm được tí xiền, các cháu có báo đọc.
[QUOTE=Chí Phèo]Thực lòng anh cũng muốn đóng góp cái gì đó cho nhà trường, kẹt nỗi nghĩ mãi chưa ra. Mấy cái bạn Tân nói anh thám thính thấy trường cũng hòm hòm. Chẳng nhẽ mình đưa xiền ra ngượng bỏ mẹ. Không khéo thể hiện tình cảm "trong sáng" các cô lại tự ái thì chít à![/QUOTE]
Nhóc chị nhà bác Chí học IPS à? nó tệ thế sao bác?
Con bé nhà em cũng đang học ở đấy, nhưng em cũng định cho học hết cấp 1 thôi, cấp 2 là về trường làng. Cơ mà bác có biết trường cấp 2 nào ôn ổn một tí không ạ? em cũng ở mé TB đây.
cái sự vào IPS của con em là cũng bở tại không xin được vào trường làng do trái tuyến. CBN, trường nằm ngay gần nhà, lại tiện đường mẹ đi làm mà cô hiệu trưởng viện lý do này nọ. Em cũng được bảo vệ gợi ý là đến nhà riêng của cô, nhưng em điên quá không thèm ỏ ê nữa, cho con học trường tư cho khỏe mẹ khỏe con. Nhưng chắc cũng chỉ cố hết cấp 1 thôi, học mãi ở đấy em cũng sợ nó hỏng người đi.
Bác biết trường cấp 2 nào ok một tí thì share em với nhá, cũng vài năm nữa nhưng cứ lo trước là vừa. À có khi hôm nào trường họp Phụ huynh em lại gặp bác cũng nên ;;)
scrotum
05-07-2007, 01:57 PM
Chú Chí cứ đánh đồng khái niệm cây xanh với cây cảnh là không được đâu.
Nhà trường cần cây xanh chứ cần quái gì cây cảnh, cây thế cho học sinh nó già cỗi ra.
Chí Phèo
05-07-2007, 02:15 PM
[QUOTE=scrotum]Chú Chí cứ đánh đồng khái niệm cây xanh với cây cảnh là không được đâu.
Nhà trường cần cây xanh chứ cần quái gì cây cảnh, cây thế cho học sinh nó già cỗi ra.[/QUOTE]
Thực ra cũng chả phải dạng cây cảnh cho các cụ phun nước. Ý cô là có thêm vài cây vừa trang điểm vừa mát mắt chứ thế thiếc mẹ gì đâu Tủm. Mà trường làm gì có đất để trồng hẳn hàng cây. Anh nghĩ cái đó cũng tốt cho con trẻ, đúng không.
Sao bạn Tân "ngờ" cứ loay hoay ý kiến nhỉ? Cô giáo đề nghị thế cũng hay chứ, còn bảo thiếu gì cách thì anh cũng nó luôn là thiếu gì cơ hội. Ví dụ khai giảng năm sau anh khệ nệ bê đôi ghế đá đến không hay à? :D
@Aila: Trưởng nữ nhà anh học IPS mạn TB đấy, gần phi trường TSN. Anh cũng nghĩ như Aila, chắc sang THCS chuyển hệ về QD thôi. Nếu đã theo bọn QT là phải theo hết luôn, nghĩ cũng hơi bị phiêu lưu nhỉ!
dang_ky_lai
05-07-2007, 02:39 PM
Em thì leo' cần con học lắm, chỉ chơi là chính thôi. Nhà em không có ý nuôi người tài, chỉ nuôi người chơi thôi. Vì vậy trước mắt đứa lớn cứ tránh xa cái quốc doanh cái đã. Cho nó theo đủ 12 năm với bọn QT là OK; nếu Cô thương có đủ tiền thì hết lớp 9 em gửi nó ra nước ngoài học cấp 3 luôn cho lành.
Muốn sang phải bắc cầu Kiều
Muốn con tử tế phải tiêu lắm (và tiêu đúng) tiền
TanNg
05-07-2007, 02:39 PM
Cấp 1 thì nên trường làng, cấp 2 có khi cũng phải cân nhắc thêm. Nhưng con cháu nhà tớ cấp 1 cấp 2 trường làng, mà học hành không chăm chỉ nên điểm cũng tèng tèng, đến cuối cấp 2 cho học thêm tí thi đỗ luôn vào trường chuyên cấp 3. Có vẻ như học giỏi hay kém phụ thuộc vào đầu óc nó nhiều hơn là trường lớp.
[QUOTE=aila]Nhóc chị nhà bác Chí học IPS à? nó tệ thế sao bác?
Con bé nhà em cũng đang học ở đấy, nhưng em cũng định cho học hết cấp 1 thôi, cấp 2 là về trường làng. Cơ mà bác có biết trường cấp 2 nào ôn ổn một tí không ạ? em cũng ở mé TB đây.
cái sự vào IPS của con em là cũng bở tại không xin được vào trường làng do trái tuyến. CBN, trường nằm ngay gần nhà, lại tiện đường mẹ đi làm mà cô hiệu trưởng viện lý do này nọ. Em cũng được bảo vệ gợi ý là đến nhà riêng của cô, nhưng em điên quá không thèm ỏ ê nữa, cho con học trường tư cho khỏe mẹ khỏe con. Nhưng chắc cũng chỉ cố hết cấp 1 thôi, học mãi ở đấy em cũng sợ nó hỏng người đi.
Bác biết trường cấp 2 nào ok một tí thì share em với nhá, cũng vài năm nữa nhưng cứ lo trước là vừa. À có khi hôm nào trường họp Phụ huynh em lại gặp bác cũng nên ;;)[/QUOTE]
[QUOTE=Chí Phèo]
@Aila: Trưởng nữ nhà anh học IPS mạn TB đấy, gần phi trường TSN. Anh cũng nghĩ như Aila, chắc sang THCS chuyển hệ về QD thôi. Nếu đã theo bọn QT là phải theo hết luôn, nghĩ cũng hơi bị phiêu lưu nhỉ![/QUOTE]
Đúng cái trường đấy rồi bác, hí hí, lớp mấy vậy bác?
Không khéo từ mai em phải dòm xem bác nào giống giống Chí Phèo mí được :p
Bác tìm được trường quốc lập nào tốt tốt nhớ bảo em, em cảm ơn trước @};-
Cuaso
05-07-2007, 03:18 PM
Để phát triển tự nhiên cũng nhiều cái hay. Nhưng trẻ con thì cần được dạy dỗ. Hỗn là không được.
Nhà nông, đẻ con ra thì bảo nó tập tay phải đi, mới mong cầm được cái liềm mà cắt lúa.
Các bác cậy mình tay phải chả cúi xuống nhìn hộ em cái bàn phím với chuột nó như thế nào, xem cái thằng thuận tay trái có khóc thét lên không. Nó mà lắm đều, các bác bảo nó ra công ty sản xuất máy tính mà đòi nhân quyền, nhỉ?
Cũng như trong giao thông đi bên phải bên trái, nên được thống nhất, tiền lệ cái nòi này ăn cơm cầm đũa tay phải, thằng ngồi cạnh bưng bát mà cứ va quệt lung tung, đụng vào miếng ăn của ông_ Ông tống quáy...
Cho nên để tránh những phiền phức sau này, khi cơ hội tập của trẻ là ngang nhau, thì tội gì ta không tập tay phải!
Cá nhân em vẫn thích học các trường quốc lập có bề dày truyền thống và thành tích. 10 năm sau quay về vẫn có hội trường mà kỉ niệm, có bàn có ghế để mình lải nhải kể với con cháu. Còn phấn còn bảng còn sân trường, vườn cây để mình thơ thẩn xúc động dào dạt.
Chứ trường quốc tế... biết 10 năm nữa nó có còn tồn tại không.
Tóm lại trường điểm vẫn No1.
Còn về vụ tay trái tay phải thì em xin ủng hộ tự do. Tay của ông, chân của ông, ông muốn cầm kiểu gì chả được, miễn là không vi phạm pháp luật.
Em đây ngày bé viết tay trái khá đẹp, nhưng đến năm lớp 1 thì bị cô giáo oánh cho hỏng tay, cuối cùng chuyển sang viết tay phải, chữ nhọn hoắt như chông. Chắc do vẫn thù giáo đổ hết cả vào nét chữ.
Chí Phèo
05-07-2007, 07:02 PM
[QUOTE=aila]Đúng cái trường đấy rồi bác, hí hí, lớp mấy vậy bác?
Không khéo từ mai em phải dòm xem bác nào giống giống Chí Phèo mí được :p
Bác tìm được trường quốc lập nào tốt tốt nhớ bảo em, em cảm ơn trước @};-[/QUOTE]
À, hóa ra bạn Aila cũng hay đón con ở đường Thăng Long nhỉ! Dưng cơ mà các cháu nó đang nghỉ hè thì làm sao mà ngày mai gặp nhau được? Mí lại trưởng nữ hay đi với mẹ, cơ quan mẹ gần đấy. Thứ nam thì học mẫu giáo ngay gần CQ bố, sắp tới học tiểu học cũng gần luôn. Nhà mình phân công rồi, tất nhiên nhiều lúc cũng tiện đường đón luôn cả chị ở IPS. Quan trọng là thăm cô giáo ở đấy thôi. Eo, đồng phục ở đấy cũng bắt mắt thật. :D
Thật với 4C, cái chuyện học hành của con trẻ nhà mình bây giờ có mà nói cả đời. Anh có thằng bạn lưu đày Liên xô cũ ngót hai chục năm. Cuối TK XX mới về nước kiếm vợ, đẻ con. Vừa rồi cho con vào lớp một mới thấm thía. Cu cậu ức quá chửi "Đmẹ nó! Chẳng lẽ tao lôi mẹ thằng nhóc về nhà tự giáo dưỡng". :-))
Hẹ hẹ! Ừ thì thằng này trình cũng ngon, có thể dạy được chút văn hóa. Anh quay qua hỏi nó "Thế mày liệu có dạy được con mày chơi không? Có làm bạn và chơi cùng nó không?" Vân vân và vân vê. Tóm lại vẫn phải có trường lớp chứ. Còn trường lớp, thầy cô ra sao thì quả là bó tay.
gabamboo
06-07-2007, 04:53 AM
Em Xiah mới vào Thăng Long này anh còn thích, còn độ con bà nó ngây thơ, mới đây bắt đầu tập tọng chửi bậy, anh thật nghe đ'eo thể yêu nổi. Tình yêu của anh, xin đừng a dua theo mấy cái thằng thất cơ lơ vận ở đây mà chửi bậy vung lên, mất cả ấn tượng tốt của anh với em.
[QUOTE=gabamboo]Em Xiah mới vào Thăng Long này anh còn thích, còn độ con bà nó ngây thơ, mới đây bắt đầu tập tọng chửi bậy, anh thật nghe đ'eo thể yêu nổi. Tình yêu của anh, xin đừng a dua theo mấy cái thằng thất cơ lơ vận ở đây mà chửi bậy vung lên, mất cả ấn tượng tốt của anh với em.[/QUOTE]
Hí hí, chửi bậy, ngắm giai, đong hàng, bình gái, nói nhiều, hay cãi, là bản chất mạng của em mà bác.
Nhưng, để không làm hỏng hình tượng ngây ngô, dịu dàng [COLOR=White](hầu như không có) [/COLOR] của em trong mắt bác, em xin hứa sẽ chỉ văng tục bằng miệng chứ không văng tục bằng tay nữa. :>>
Bác nào định mở trường cho em làm chân cổ đông sáng lập với nhá, nghiêm túc đấy.
Mình có đất ở Láng Hòa Lạc, sát khu đô thị An Khánh (xây dần đón các cháu công dân An Khánh mới sau 5 năm nữa là ngon).
Mình cũng đang sút 3 cân thịt vì cái vụ ĐẠI HỌC CHỮ TO của chú hai nhà mình.
1. Đoàn Thị Điểm: bà con nào cho con đi thi vào Đoàn thị Điểm thì mới thấy cái sự yêu con và yêu chữ của các bậc bố mẹ Việt Nam nó kinh khủng thế nào. 1.300 cháu thi lấy có 280 cháu. trong đó 80 cháu là "Suất ngoại giao", gần 100 cháu đã được "cơ cấu trước".
Mỗi con đi thi có ít nhất 1 người lớn đi kèm, nhưng phần đông là 2 bố mẹ, có nhà còn cho cả anh chị lớn và bác Ô sin đi cùng, hỏi ra mới biết là "Chỉ có Ô sin nhà chị mới dỗ được nó đi thi, còn không nó không chịu đi. Mí cả đưa Ô sin đi để bà ấy còn cho nó ăn, chị cho nó không ăn" ặc ặc.
3 ca thi từ 7h30 đến 12h30. Sân trường đông chật toàn người ....lớn. Ngoài đường chật cứng xe ô tô.
Trước khi vào phòng thi các con được xếp hàng, bố mẹ đứng hai bên vừa quạt, vừa lau mồ hôi cho con, vừa dặn dò con. Con được dẫn lên cầu thang để lên phòng thi trên tầng 2, bố mẹ đi theo tiễn, tay vẫy, tay quạt với theo vài cái, mắt rơm rớm.....trời, cảm động phết.
Đến giờ đón, bố mẹ chen chúc nhau ở chân cầu thang, tíu tít hỏi han, bố thì dúi vào mồm con cái xúc xích, mẹ thì chìa hộp sữa tươi, con toe toét cười, tay dơ cao cái thẻ ghi số báo danh.
Có bố mẹ chờ mãi không thấy con đâu, sốt ruột hỏi thì cô giám thị hành lang đi lên kiểm tra xong xuống dắt theo ông kễnh và câu trả lời là "Con ở lại để tô màu nốt. Cô giáo đòi cái bài thi nhưng con không đưa, cô phải cho con cái quyển tô màu này con mới đưa" ặc ặc. Có con ra về rõ sớm, mẹ hỏi thì bảo "Vì cái chuyện con thỏ, con nhím và con rùa con kể mãi rồi nên con không kể nữa, thế là cô cho về sớm".
Đi thi vào lớp 1 mà hơn cả thi đại học. 1 chọi 8. Hic
2. Nộp hồ sơ vào trường công lập thì : "Hộ khẩu trái tuyến, bảo lưu hồ sơ, xem xét sau. Trường chị chỉ nhận các con có hộ khẩu thường trú trong PHƯỜNG thôi". Đến khi kéo ra ngoài hành lang hỏi nhà cô hiệu trưởng ở đâu thì chỉ bảo rõ nhiệt tình, thế này nhé....nhé....nhé (may mà không xòe cả bàn tay, chỉ giơ có 3 ngón). 3 ngón rồi nhưng con vẫn phải học theo kiểu đọc chép, lên lớp 2 các con được học .....đan rổ bằng giấy màu, lên lớp 3 con trai sẽ được học ...may vá và thêu thùa bằng.....tay. Trường thằng cu lớn nhà mình học mỗi lớp có một bộ máy vi tính Pentium 386 4 năm rồi chưa khởi động lần nào.
3. Có mấy trường dân lập rất tốt, nhưng xa quá, trái đường, đưa đón không tiện.
Nói tóm lại là ức chế, rất ức chế
Có bác nào biết trường tiểu học nào (Công lập và Dân lập) trên tuyến Nguyễn Trãi - Nguyễn Tuân - Lê Văn Lương - Phạm Hùng - Mỹ Đình.....) đại loại quanh quanh khu vực Thanh Xuân - Mỹ Đình thì chỉ em với nhé. Quan trọng là tiện đường đưa đón. Thanks các bác nhé.
http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/2010/11/3BA22B98/
Dù chưa làm mẹ, chỉ với cương vị cô thôi, thấy "chúng nó" cho cháu em ăn uống thế này, thử hỏi làm sao em không xót. Làm gì mà chẳng ngày càng khan hiếm niềm tin ở hoa hồng!
Con tôi đang học tại một trường tiểu học công lập thuộc một quận ở TP HCM.
Một suất ăn cho học sinh ở đó là 16.000 đồng
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/2B/98/comhocsinh.jpg
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/2B/98/comhocsinh1.jpg
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/2B/98/comhocsinh2.jpg
red apple
10-11-2010, 08:33 AM
Ôi, đúng là đụng đến chuyện con đi học chỉ muốn vặt cổ ngay cả BGD từ đằng trước ra sau. Nhà em hai đứa đi học, cả ngày học ở trường, tối về còn phải học bài nữa, không còn thời gian chơi và đọc sách nữa. Hỏi sao trẻ con bây giờ chả biết gì ngoài mấy bài toán. Từ ngữ văn chương thì thảm cảnh luôn. Trường thì không có chỗ chơi, ra chơi toàn ngồi trong lớp, lớp thì chật chội tối tăm gần 60 cháu/ lớp. Ăn uống thì thôi khuất mắt trông coi,em cũng chưa bao giờ đc mục sở thị con em được ăn gì. Nhưng tệ nhất là trường k có chế độ trước khi ăn phải rửa tay xà phòng vì con em bảo làm gì có xà phòng mà rửa tay, muốn rửa tay phải vào toilet mà vào đó bẩn rửa xong ra ăn cơm k ngon nữa.
20 năm qua em thấy BGD tiêu hết không biết bao nhiêu tiền của mà số trường học xây thêm chắc chưa quá 10 trên địa bàn HN trong khi dân số tăng gấp mấy lần. Nhục nữa là cái bộ SGK cải biên. Bác nào học cùng con mới thấy hết sự ngu dốt của mấy thằng làm sách. Những khái niệm hết sức cơ bản và dễ hiểu kiểu như phó từ , trạng từ và từ nối giờ chúng nó thay bằng những khái niệm dài lằng nhằng mà em đọc mãi cũng không hiểu.
lớp 1 thì lộn ruột bởi cho viết tận hai mẫu chữ, vừa học 2 tuần chưa đọc thông đã làm tờ phiếu bài tập mà các tiêu đề thì các cháu toàn phải nhờ bố mẹ đọc hộ.
Họp phụ huynh, khi cô giáo hỏi ý kiến có cho bài về học thêm k, mỗi mình em đứng lên phản đối, cả đám phụ huynh còn lại nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn và quả phát biểu của em đc ghi nhận là trong lịch sử mấy chục năm của trường, lần đầu tiên có phụ huynh yêu cầu ngược đời thế. Tự nhiên, em thành phụ huynh " cá biệt " của trường, đau thế k biết.
Tây Độc
10-11-2010, 09:19 AM
Bây giờ bọn trẻ con học nặng thế không biết. Đúng là không có thời gian nghỉ ngơi. Đang muốn chuyển trường cho con mà không biết thế nào đây. :(
macluv
10-11-2010, 09:31 AM
Con bác Độc học lớp mấy, trường nào thế. Con em học Thực nghiệm bài vở nghe nói nhẹ nhàng hơn các trường khác mà lớp 1 tối nào cũng phải từ 7h30- 9h30 mới xong. Thấy đồng nghiệp bảo con cái học trường khác phải 10h30-11h mới xong bài. :(
Thằng cháu em học trường làng thôi. Chiều tan ông đón về, chơi bời xong đến 7h15 lại đến nhà cô học tiếp đến khoảng 8 rưỡi. Thế cũng may chán nhỉ :)
HoangLam
10-11-2010, 10:24 AM
- Em nghe đồn BGD quy định lớp mầm non tối đa 35 cháu và được các bậc phụ huynh rất ủng hộ, em không hiểu các bác ủng hộ đấy có nghĩ đến cái vụ xếp hàng dài dằng dặc xin cho con vào trường công không.
- Chương trình học của các cháu chữ to em thấy không nặng lắm, nhưng nhiều trường các cô cho học nâng cao nhiều nên thành ra nặng.
red apple
10-11-2010, 10:43 AM
[QUOTE=HoangLam]- Em nghe đồn BGD quy định lớp mầm non tối đa 35 cháu và được các bậc phụ huynh rất ủng hộ, em không hiểu các bác ủng hộ đấy có nghĩ đến cái vụ xếp hàng dài dằng dặc xin cho con vào trường công không.
- Chương trình học của các cháu chữ to em thấy không nặng lắm, nhưng nhiều trường các cô cho học nâng cao nhiều nên thành ra nặng.[/QUOTE]
qui định thế nhưng trường chật quá nên toàn lên tới 50 -60 cháu thôi. Thế em mới ức việc ở thủ đô cứ chỉ chăm chăm thừa tí đất nào là xây chung cư, còn chả thèm nghĩ đến việc xây thêm trường học bệnh viện.
Bạn em suốt ngày gọi điện nhắc nhở đừng cho con học nhiều mà mất tuổi thơ của nó, em thì cho rằng phàm cháu nào sinh ra ở HN và HCM thì mặc nhiên coi là không có tuổi thơ rồi. Buồn nẫu ruột khi cho con về quê, nó bảo ở đây sướng quá con chả muốn về nhà:-(
B
chiaki
10-11-2010, 06:30 PM
Con mình đang học mẫu giáo - lớp mầm 3 tuổi - mà cuối tuần nào cũng có bài tập về nhà, cụ thể là bố mẹ dạy lại cháu mấy từ tiếng Anh mà cháu đã học trong tuần và bài tập tô màu. Có hôm mình đưa con đi học, thấy cô đang phàn nàn với một phụ huynh khác là "Có một số phụ huynh trong lớp chẳng chịu dạy con làm bài tập, làm các cháu không nhớ được các từ tiếng Anh đã học" . Học tiếng Anh cũng tốt, nếu trẻ con nó thích học. Còn nó chưa sẵn sàng, chưa nhớ được, thì cố ép làm gì. Chúng nó mới có 3 tuổi. X(
Con mình thì bị nhắc nhở là về nhà bố mẹ phải tập cho cháu tô màu cho đẹp. Cháu tô không cẩn thận, không kín hình. Rồi thì các bạn khác tô đẹp thế này cơ mà! Mình thừa nhận dạy trẻ tô màu có thể rèn được cho trẻ tính cẩn thận và kiên nhẫn. Nhưng có cần thiết phải so sánh với bạn khác, rằng bạn ấy tô đẹp thế này thế kia không? Bực cả mình.
Trau-gia
11-11-2010, 02:38 PM
Sao mà các bác cứ nhặng xị chửi thế nhỉ, không đẻ nữa là xong, đơn giản như đan rổ. Cung ít cầu nhiều nó thế mà, bây giờ cứ đẻ ít trẻ con đi thì trường lớp nó nịnh mình vỡ mặt nó luôn. Khổ cái đã nghèo mà thi nhau đẻ như đúng rồi.
Bác Trau-gia phải chửi thêm nữa vụ tham mua nhà để đầu cơ nữa. Ở trên có bác nào chửi là xây nhà chung cư thì lắm mà trường học thì ít. Nếu dân tình không đua nhau mua nhà để mong nó tăng giá thì ai lấy đất xây nhà làm gì.
Hồi mẫu giáo & cấp 1 em không nhớ lớp bao nhiêu bạn nữa, nhưng hồi cấp 3 lớp em cũng tầm 55-60 học sinh.
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.