View Full Version : Có nên xơi cái học bổng này?
lazyguy
27-06-2007, 10:59 PM
Chào các bạn và các bác:
Tình hình là gần đây có chuyện em hơi phải suy nghĩ. Số là năm ngoái nhân dịp chán đi làm em có apply 1 cái học bổng master 2 năm bên châu Âu (1,5 năm ở Anh và 1 kỳ bên Ý). Bây giờ được rồi thì lại suy nghĩ, vì là thế này:
Em cũng học vớ vẩn chuyên ngành kinh tế dù chẳng khá khẩm gì mấy, mấy năm trước cũng vào làm một ngân hàng TM Nhà nước, được gần 2 năm thì điên điên xin nghỉ không lương đi làm một cái Master full time trong nước. Giờ học xong rồi thì lại xin đi làm lại, đang chờ bề trên xét duyệt + apply thêm vài chỗ thuộc cái ngành đang mốt và lao đao bây giờ.
Suy nghĩ là vì trong dài hạn em vẫn quyết tâm theo gót các bác làm ngành ngân hàng tài chính, trong khi học bổng 2 năm lại là về phát triển (Development Studies) :( . Chả là sau bao lần apply MBA, Master of Finance đều fail hết cả vì gặp toàn các anh, các chị như Lumine, Atula, Lonton, xyz...Nói thực ra thì đi học cái ngành phát triển này cũng chả ích mấy cho nghề nghiệp em thích trong tương lai.
Kể ra đi UK vụ này thì cũng có mấy cái hay: học bổng đủ chi tiêu (700 bảng/tháng đã trừ học phí), được du hí London và các nước châu Âu miễn phí...tổng cộng thời gian rong chơi là 2 năm, học thì chả phải học mấy (có 2 môn/kỳ).
Có điều là em cũng đầu 2 đít xa tít rồi, lông bông mãi như thế sợ khổ người thân, bạn bè, khổ hàng bia hơi Lan Chín Hải xồm mỗi buổi chiều vắng khách.
Hôm qua trường gửi Contract bảo ký đi rồi gửi cho 1,000 bảng mua vé máy bay mới thấy không thể lần nữa được nữa, phải quyết định đi hay ở. Bây giờ vẫn thấy phân vân nên mạo muội xin các bác cho vài nhời đóng góp.
Em xin cảm ơn.
lifegoeson
27-06-2007, 11:12 PM
Nên đi, biết bao giờ mới có cơ hội đi du lịch các nước ấy, đi có 2 năm về mới có 30, trai 30 mà đã sợ già ư ?!!
Scarlet
27-06-2007, 11:26 PM
Bật mí cái học bổng này bác ơi, em ở nhà yêu đương mãi chán rồi, giờ phải bay bổng mới được, chưa thích lấy chồng.
tortoise
27-06-2007, 11:28 PM
Đúng đúng, nên đi. Đời trai chưa vợ con thì cần gì phải lăn tăn? Mà kể cả có đèo bòng thì cũng phải lê thân mà đi cho thỏa chí phiêu bồng chứ.
Kể cả đi những nước Châu Âu mà bằng cấp không được đánh giá cao thì cũng nên đi, huống hố UK!
hwman
27-06-2007, 11:33 PM
Chú lazy cứ đi cho anh, đằng nào thì người yêu chú bây giờ cũng không hợp tuổi chú mà:D.
daffodil
27-06-2007, 11:38 PM
Thật, tớ chẳng bao giờ hiểu nổi các bạn đã già mà đi học chỉ để ra nước ngoài, để đi châu Âu miễn phí... Học vì cần thiết cho tương lai, cho nghề nghiệp hoặc chí ít cũng phải vì mình thích học ngành đó chứ. Đàn ông gần 30 tuổi mà chẳng có định hướng gì cho mình thế thì chán chết :p. Thêm nữa HB 700 bảng sống ở nơi đắt đỏ như LD thì tớ nghĩ khổ bỏ xừ.
lazyguy
27-06-2007, 11:41 PM
Bác Life: Kể ra đi du lịch cũng là kết hợp chứ tuổi em giờ cũng không thích đi du lịch mấy. Mà nếu cái này được là Msc Finance hay đại loại thế mình đã không phải suy nghĩ nhiều.
Bác Scarlet: Mấy cái chương trình này phải cuối năm mới apply được bác ạ.
Bạn Tortoise: Nghe từ lê thân đi đã thấy khiếp rồi, tớ lại vốn lười, nick vận vào thân.
Bác hwman: Em định lấy xừ nó em không hợp tuổi xem nó thế nào. Mà nếu lấy thì đi thế nào được ợ? Hôm nọ nói chuyện với đại gia nhà mình bảo đi làm khỉ gì, bên kia buồn như trấu cắn!
Mà nếu đi về thấy bạn bè toàn ông nọ bà kia, gia đình ổn định cả cũng thấy buồn buồn. Rồi lại tay trắng làm lại từ đầu...Nghĩ thế em đã sợ rồi.
lazyguy
27-06-2007, 11:43 PM
[QUOTE=daffodil]Thật, tớ chẳng bao giờ hiểu nổi các bạn đã già mà đi học chỉ để ra nước ngoài, để đi châu Âu miễn phí... Học vì cần thiết cho tương lai, cho nghề nghiệp hoặc chí ít cũng phải vì mình thích học ngành đó chứ. Đàn ông gần 30 tuổi mà chẳng có định hướng gì cho mình thế thì chán chết :p. Thêm nữa HB 700 bảng sống ở nơi đắt đỏ như LD thì tớ nghĩ khổ bỏ xừ.[/QUOTE]
Đúng thế bạn Daff tớ thấy mình mơ mộng linh tinh quá...Bao nhiêu việc cần làm chả làm chỉ ham chơi thôi :>> ...
[QUOTE=hwman]Chú lazy cứ đi cho anh, đằng nào thì người yêu chú bây giờ cũng không hợp tuổi chú mà:D.[/QUOTE]
Đúng đấy! Mạnh dạn mà đi, vợ con cứ gửi lại bác Man chăm sóc, có mất đi đâu, có khi lúc về còn được quà khuyến mại! :p
Người thì mỏi mắt tìm học bổng, người thì có học bổng lại phân vân ở hay đi! Đời, chẳng biết đường nào mà lần! ;-)
tortoise
27-06-2007, 11:47 PM
[QUOTE=daffodil]Học vì cần thiết cho tương lai, cho nghề nghiệp hoặc chí ít cũng phải vì mình thích học ngành đó chứ. Đàn ông gần 30 tuổi mà chẳng có định hướng gì cho mình thế thì chán chết[/QUOTE]
Từ lúc ra trường đến giờ tớ toàn làm không đúng chuyên môn. Tớ thích công việc của tớ, tớ định hướng được tương lai của tớ, tớ biết dùng đầu thay mông để nghĩ. Tớ học kỹ thuật, bây giờ lại quen gõ word ví cả oánh excel nhiều hơn là cầm kìm bấm lỗ RJ45. Nhưng tớ vẫn thích xa mẹ một thời gian, lý do chính chả phải tớ cần bằng cấp hay tớ thích học ngành này ngành nọ. Tớ vẫn không thấy chán, và cũng không thích chết :D.
daffodil
27-06-2007, 11:53 PM
[QUOTE=tortoise]Từ lúc ra trường đến giờ tớ toàn làm không đúng chuyên môn. Tớ thích công việc của tớ, tớ định hướng được tương lai của tớ, tớ biết dùng đầu thay mông để nghĩ. Tớ học kỹ thuật, bây giờ lại quen gõ word ví cả oánh excel nhiều hơn là cầm kìm bấm lỗ RJ45. Nhưng tớ vẫn thích xa mẹ một thời gian, lý do chính chả phải tớ cần bằng cấp hay tớ thích học ngành này ngành nọ. Tớ vẫn không thấy chán, và cũng không thích chết :D.[/QUOTE]
Ấy không chán cũng bình thường thôi, tớ nói là nói chuyện tớ hoặc nhiều người khác nhìn vào ấy sẽ thấy ấy chán chết chứ :p
Pikachu
27-06-2007, 11:53 PM
Anh lazyguy ở nhà phấn đấu thành đại gia đi anh. Đi học là phải phục vụ cho công việc, đến tuổi này rồi college knowledge không ngon bằng kinh nghiệm thực tế. Chưa kể ngành anh học chả liên quan gì đến TCNH (hoặc có nhưng mà ít). Anh xác định về lâu dài làm TCNH mà đi học ngành khác sẽ khó tập trung học cho ra tấm ra món, vừa phí thời gian lại vừa lỡ mất cơ hội việc làm. Anh ở nhà đã kêu rong chơi thế này,sang kia bao điều hấp dẫn rình rập ;)) sao ko khỏi sa ngã???
Nếu 28 rồi mà lại đi học Development Studies chứ không phải MBA hay MSF thì đi làm cái mịa giề. Ở nhà lấy vợ hưởng thụ có phải sướng không, ngày đi làm, chiều đi uống bia, tối lên Thăng Long chửi nhau, đêm vui vầy với vợ, cuộc đời đến thế còn gì phải nghĩ nữa. Già rồi thì để bọn trẻ nó lên, đừng bon chen cả chúng nó, không chúng nó lại chửi cho "Mịa thằng già rồi mà đú nhờ !".
tortoise
27-06-2007, 11:56 PM
[QUOTE=lazyguy]Nghe từ lê thân đi đã thấy khiếp rồi, tớ lại vốn lười, nick vận vào thân.
[/QUOTE]
Càng lười càng nên xa mẹ. Môi trường khó khăn, đắt đỏ như UK lại càng nên đi :D.
lazyguy
28-06-2007, 12:05 AM
Bác xong này nói y như ông bạn mình, một chú vừa lò dò ở Scotland về. Hắn bảo mình mục đích cuối cùng là gì? Là gia đình, vậy còn đi làm gì. Đi 2 năm về coi như mất đứt liên lạc trong circle rồi, mà thời gian này lại đang khá là quyết định.
Bạn Mướp: Quả là mình hay sa ngã thật, sang bên kia chắc là dúi dụi suốt ngày.
Bạn Rùa: Kể ra mình bây giờ không có cảm giác gì, xa mẹ hay không cũng thế, tại 5, 6 năm đại học dù trong nước cũng xa mẹ nhiều rồi :D.
hangtoe
28-06-2007, 12:13 AM
Thế cuối cùng bác lười có tiểu sử xa mẹ chưa? Chưa thì phấn đấu có cho nó phong phú cuộc đời, dù nửa năm cũng là phong phú :D :D Còn rồi thì cũng nên đi, cho vui, học được nhiều. Nói chung ko nên xác định mình già và cần ổn định, phải xác định là mình trẻ và luôn luôn có thể bắt đầu, hehe. Có số đại gia thì 2 năm nữa vẫn có số đại gia, số ko kịch sàn mà đỏ đèn đi xuống đâu. Học ở Tây có phải lúc nào cũng là cái mã đâu, take a life break, thế thôi.
Tranh thủ em hỏi kinh nghiệm bác xin học bổng 2 chỗ ấy ntn không? Em thực sự khát khao sang Ý, under the Tuscan sun một vài năm xem nó thế nào!
Scarlet
28-06-2007, 12:14 AM
Chẹp, hóa ra là Development studies à, em tưởng ngành gì sân khấu điện ảnh hay MBA. Thôi lại ở nhà cho nó lành. Mấy cái ngành này dễ có học bổng nhưng học thực sự không có hứng thú thì oải lắm. Cân nhắc cân nhắc.
tortoise
28-06-2007, 12:18 AM
[QUOTE=lazyguy]Đi 2 năm về coi như mất đứt liên lạc trong circle rồi, mà thời gian này lại đang khá là quyết định[/QUOTE]
Cái lý do dính đến gái gú thì tớ không dám có ý kiến gì, chỉ dám ném đá các lý do liên quan đến ngành học, tính lười biếng này nọ thôi:
- Mục đích của việc đi học lần này theo bạn Lazyguy là gì? (để du hí, để nâng cao kiến thức chuyên môn, để phục vụ công việc sau khi học - nếu đã có định hướng đi theo ngành này, để học cách tư duy hiệu quả và tác phong làm việc của tây?...)
- Với (các) mục đích đó, theo bạn những yếu tố sau có thể ngăn cản được bạn không: tính lười biếng, tính dễ sa ngã, tính lo xa, ...?
Nếu chưa trả lời được hoặc chưa định hình được câu hỏi đầu thì theo tớ đừng đi đợt này. Nếu đã có câu trả lời cho câu hỏi đó mà chưa trả lời được cho câu thứ hai thì bạn thử bốt lên đây xem mọi người có giúp gì được không?
lazyguy
28-06-2007, 12:19 AM
Bạn Hằng con gái xinh thế kia mà vẫn còn muốn đi à? Mình chưa có tiểu sử xa mẹ hoặc có nhu cầu tìm kiếm cái gì mới lạ, trước apply cũng chỉ thấy các bạn apply nhiều nên cũng cố.
Học bổng thì em gõ Erasmus Mundus là nó ra khá nhiều.
lazyguy
28-06-2007, 12:23 AM
Bạn Tortoise: Đùa chứ tuổi mình cũng sa ngã một số lần rồi và ở đâu cũng thế thôi, không phải là lý do đâu. Chủ yếu là do e ngại 2 năm sau thì mình không theo kịp thực tế của ngành mình đang và sẽ theo đuổi là ngân hàng tài chính thôi.
Nghĩ bỏ phí không gặm được của bọn tư bản hút máu người 42k Euro làm mình thấy hơi tiếc nữa :( .
leonardo da vinci
28-06-2007, 12:28 AM
thực sự nếu thấy đi 2 năm mà công việc không ảnh hưởng lắm, đang chán công việc, khả năng không mất cơ hội vì chả có chance khỉ gì thì đi cũng hay, thay đổi không khí. còn nếu thấy đi học chỉ là đi chơi, không quá quan trọng cho cái mình theo đuổi thì di làm gì. nên chờ dịp khác, đi học cái mình thích. Thích đi du lịch thì nên kiếm thực tập đi ngăn ngắn vài tháng thôi.
tortoise
28-06-2007, 12:32 AM
[QUOTE=lazyguy]Chủ yếu là do e ngại 2 năm sau thì mình không theo kịp thực tế của ngành mình đang và sẽ theo đuổi là ngân hàng tài chính thôi.[/QUOTE]
Mình không theo kịp thực tế thì thực tế sẽ phải theo mình, yên tâm đê. Cách đây khá lâu, tớ ra trường với tấm bằng kỹ thuật, biết x gì về tài chính, kinh tế và ngân hàng đâu? Nhưng bị sếp ép làm lòi ruột nên chỉ sau một thời gian ngắn là làm được thôi. Nói chung, phải nên tự tin vào chính bản thân mình, luôn tự nhủ rằng tốc độ của mình nhanh hơn dòng chảy của xã hội thì chả có cái gì cản được mình cả. Kinh nghiệm của tớ là đừng nên đẩy mình lại phía sau, thế thôi!
sanctuary
28-06-2007, 12:35 AM
Làm việc thì làm việc cả đời mà bác, làm 1 công việc mãi cũng nhàm chán con người đi. Đối với em, lý tưởng nhất là đi làm vài năm sau đó lại được đi học, rồi về làm tiếp. Bác từ khi đi làm đã theo ngân hàng từ đầu chí cuối, chưa thử những ngành khác bao giờ, theo em thì là rất lãng phí. Đời người được mấy tí, càng biết đến nhiều thứ thì càng hay chứ sao. Bác có năng lực như thế lo gì không có nhiều cơ hội tốt trong tương lai, tiếc gì không tận dụng lần này để thử nghiệm, có khi lại là bước rẽ sang 1 hướng khác tốt đẹp hơn ấy chứ. Bác 28 lo gì chuyện già trẻ, thương người yêu thì cưới xong mang vợ sang bên đấy lại càng tự do ấy chứ. Còn nếu chưa có người yêu thì chả nhẽ lo ở nhà giữ chỗ ạ?
Với lại, ngành ngân hàng rất đặc thù rồi, và bác nhiều kinh nghiệm thành thạo thế chắc vẫn giữ được chỗ trong vài năm nữa ấy chứ. Còn nếu bác thích sẽ làm tài chính, theo em hiểu, càng nên hiểu rộng hơn ra các ngành khác nói chung càng tốt mà. Em thì thấy vụ này bác chỉ có lợi, không có thiệt hehe.
Nhưng mà em nói thì nói thế chứ bác chắc có chủ kiến rồi mà. :)
Hế hế, chắc là erasmus mundus chứ gì bác, thằng này cứ như học bổng du lịch, học thì ít lượn thì nhiều, sướng phết.
Elite
28-06-2007, 01:09 AM
1h sáng rồi còn 21 người lọ mọ đọc cái này. Anh cũng có tiểu sử xa mẹ năm rưỡi, sau khi xa mẹ về nhà độ 2 năm là anh quên sạch những gì đã học, nhưng đến bây giờ thì vẫn không quên nhiều thứ/trải nghiệm/kỷ niệm/suy nghĩ/sa ngã... mình có trong thời gian ấy. Chú thích lấy vợ thì cứ lấy, rồi đi thì cứ đi, lấy xong rồi có con lúc ấy cả 2 vợ chồng muốn đi đâu độ 1 tuần thôi còn khó vỡ mặt, nói gì đến chuyện đi 2 năm. Mà bây giờ còn trẻ không đi, dăm ba năm nữa thôi bảo chú đi đâu 2 tháng cũng khó lắm đấy. Mà đi Anh đi Ý chứ có phải đi Thái đi Lào đâu nhỉ.
Lỗ Trí Thâm
28-06-2007, 01:50 AM
Nên đi bác ạ, đi để "đo" bản thân mình. Ở nhà có tự lập thì cũng là nhà mình, ngưoiừ mình, tiếng nói đồ ăn của mình. Quan nướic ngoài, ngôn ngữ, văn hóa, đồ ăn, tất cả mọi thứ nó éo còn là của mình nữa phải tự lập hòan toàn. Em thấy học được nhiều thứ, được nhiều hơn mất.
Mà đi như bác lại sướng, bằng cấp ở nhà đã có rồi, làm việc cũng đã có kinh nghiệm. Đi cáinày học nhẹ nhàng, có thời gian đi du lịch, xem và hiểu thêm được nhiều thứ.
Nói tóm lại là "Học tập theo gưong bác Hồ vĩ đại".
Đi nhiều tự nhiên nó khắc lớn bác ạ.
hangtoe
28-06-2007, 02:00 AM
[QUOTE=Elite]1h sáng rồi còn 21 người lọ mọ đọc cái này. Anh cũng có tiểu sử xa mẹ năm rưỡi, sau khi xa mẹ về nhà độ 2 năm là anh quên sạch những gì đã học, nhưng đến bây giờ thì vẫn không quên nhiều thứ/trải nghiệm/kỷ niệm/suy nghĩ/sa ngã... mình có trong thời gian ấy. Chú thích lấy vợ thì cứ lấy, rồi đi thì cứ đi, lấy xong rồi có con lúc ấy cả 2 vợ chồng muốn đi đâu độ 1 tuần thôi còn khó vỡ mặt, nói gì đến chuyện đi 2 năm. Mà bây giờ còn trẻ không đi, dăm ba năm nữa thôi bảo chú đi đâu 2 tháng cũng khó lắm đấy. Mà đi Anh đi Ý chứ có phải đi Thái đi Lào đâu nhỉ.[/QUOTE]
Bác Elite nói chí phải thật đấy, sâu sắc tinh tường của nó đấy. Nói chung đến nước rõ ràng mạch lạc thế này rồi nhà bác lazy còn không chuẩn bị tinh thần khao anh em chầu bia chia tay, mí cả đi sắm sanh đồ đạc quần áo các thứ đi, thì còn làm được gì. Bác bẩu bác làm tài chính mà ko quyết đóan, cứ lần nữa à ơi thì thằng khác nó giàu hết phần.
Mà từ lúc nãy mọi người vào ý kiến, em cũng thấy phấn khởi hẳn lên. Đời mấy lúc được hớn hở sung sướng như chưa bắt đầu thế mà ko tận dụng hở bác? Sống nhiệt tình đê, 2 mươi mấy tuổi đã là cái gì mà định ngại :p
lazyguy
28-06-2007, 03:11 AM
Đi học tớ nghĩ cũng chả được hớn hở sung sướng lắm đâu. Riêng chuyện theo kịp Deadline mình đã thấy stress rồi.
Đọc chuyện của bác Lazyguy mà em giật mình thon thót, cứ ngỡ chuyện của mình. Em bác cũng làm ngân hàng TMNN, cũng đầu 2 đít đang nhích dần về cuối, cũng dật dẹo mãi không quyết được học trong nước hay nước ngoài, đầu năm xin được quả HB chả ra cái gì, chả liên quan gì đến ngành ngân hàng tài chính (kinh tế quốc tế và phát triển :(), cũng đau đầu nghĩ nát hết cả óc nên hay không. Nhưng bố mẹ em cứ động viên bảo đi học đi, cho sớm về còn lấy chồng, với cả em cũng nghĩ nếu mà đợi tìm một cái khác thì không biết đến bao giờ, mà con gái tuổi xuân có hạn :p, nên tháng 2 rồi em đã quyết tâm dứt áo ra đi.
Em bây giờ đang học bên Đức, nói chung học chẳng thấy nhẹ nhàng gì, và nhiều lúc cũng phân vân không hiểu lúc về thì sẽ tiếp tục theo ngành cũ hay nhảy sang chỗ mới. Mỗi ngày nhận email tuyển dụng cũng tiếc phát sốt phát rét lên. Hic hic, nhưng lo mãi cũng chẳng tính được, thôi đành đợi năm sau về rồi tính cho nó cụ thể. Thành ra cũng chẳng biết khuyên bác thế nào, thôi bác cứ tự quyết là tốt nhất, vì dù sao bác cũng là con giai, đi học lúc nào chẳng được. Không như em, phải học cho nhanh về còn tính một số chuyện khác :D
Chúc bác vui và may mắn! (À, mà một điều nữa khiến em quyết tâm là xa mẹ một thời gian cho nó tự lập với cả có cơ hội du lịch châu Âu, các bác đừng cười em nhé, ước mơ từ nhỏ của em mà, hơi nhà quê tí)
Mắt tròn mắt dẹt
29-06-2007, 01:17 AM
Nhiều lúc cũng phải lựa chọn nhỉ. Mà nói chung lựa chọn nó đều ảnh hưởng đến con đường mình đi cả. Tớ thì nghĩ cái bằng thì cũng quan trọng đấy, nhưng kinh nghiệm thực tế là cái ứng dụng được ngay và thể hiện ngay ở công việc. Bao giờ đi xin việc những người có kinh nghiệm thực tế nhiều hơn cũng thắng. Bằng cấp chỉ có ý nghĩa hỗ trợ vài vòng đầu tiên thôi. Tớ biết đầy người học nước ngoài về mà làm không nổi, dù đã có ngay nhiều lợi thế nhờ bằng cấp và lý thuyết.
Tớ đang nghĩ nếu là tớ, ở tuổi này, không biết tớ có thể dành thời gian cho những thứ mà tớ không thích/quan tâm được hay không, và học những cái đó có vào không.
Có lẽ là nên set một cái goal nhất định cho 3 năm tới chẳng hạn: công việc, gia đình blah blah, rồi xem cần cái gì, thiếu cái gì thì điền vào chỗ trống chẳng hạn để reach được cái goal đấy. Tớ nghĩ khi xác định được mục tiêu rồi thì rất đơn giản. Đấy, vấn đề là mục tiêu nó là cái gì.
Môi cong
29-06-2007, 01:29 AM
700 bảng 1 tháng ở London cũng chẳng phải dư dả gì?
Hoàng Phan
29-06-2007, 03:18 AM
[QUOTE=lazyguy]Đi học tớ nghĩ cũng chả được hớn hở sung sướng lắm đâu. Riêng chuyện theo kịp Deadline mình đã thấy stress rồi.[/QUOTE]
Bác lazyguy, bác nên nhớ là học Development Study càng ngày càng khó kiếm việc. Ở châu Âu, các bạn học Master về ngành này thất nghiệp hàng loạt, ở VN nghe nói càng ngày cũng càng khó vì Tây viện trợ sang nước nghèo hơn, nói chung là khá vất vả.
Hoa xuyến chi
29-06-2007, 09:05 AM
Đi đi, đàn ông 30 tuổi sợ gì bắt đầu, huống hồ chú đã có kinh nghiệm trong ngành NH, sau 2 năm về chắc cũng chưa đến nỗi ko bắt kịp được. À mà ko biết về dài hạn thế nào chứ hiện tại chị thấy nhiều NGOs cần người có background về development study lắm, học về nhảy sang đấy làm cũng hay chứ nhỉ!
Em sanctuary nhắng nhỉ, thử mỗi thứ 1 tý thế thì suốt ngày lẹt đẹt làm chân điếu đóm à?
mimumchan
29-06-2007, 10:23 AM
Theo tôi thì bạn nên đi học đi. Hồi mới ra trường tôi cũng chỉ ao ước được đi học cái ngành TCNH của mình thôi nhưng về sau tôi đã xin được học bổng đi học Economics. Nói chung là ngành này trìu tượng hơn rất nhiều nhưng lại có cái điểm hay khi mình được học cái ngành mới (trái với mong đợi và hiểu biết của mình) là mình rèn luyện được tư duy mới về phong cách học hỏi và tìm tòi. Sau hai năm học về bạn sẽ không thấy ngại khi tiếp xúc với thứ kiến thức hay lĩnh vực mới vì bạn đã có được phương pháp học và tư duy tốt rồi. Tôi thấy điều đấy là cái quan trọng. Ngoài ra du lịch, hiểu biết thêm các nền văn hóa mới, nâng cao trình độ tiếng Anh, phong cách độc lập và tự tin cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Chúc bạn may mắn.
Em ủng hộ việc đi, đi đi mở mang đầu óc, học gì thì học về nhà vẫn nhanh nhẹn hơn. Mà chả có mấy ai được học bổng full, lại được cho tiền tiêu, lại được du hý châu Âu miễn phí, đời bác lên tiên rồi. Vừa không phải nghĩ ngợi bon chen, vừa hưởng thụ sung sướng, 2 năm nhưng về nhà vẫn còn nhiều cơ hội để làm tài chính ngân hàng, 2 năm nữa có khi còn nở rộ hơn, lắm ngân hàng tây xịn hơn cái ngân hàng TM của bác, bác yên tâm.
Gatita
29-06-2007, 12:51 PM
[QUOTE=leonardo da vinci]thực sự nếu thấy đi 2 năm mà công việc không ảnh hưởng lắm, đang chán công việc, khả năng không mất cơ hội vì chả có chance khỉ gì thì đi cũng hay, thay đổi không khí. còn nếu thấy đi học chỉ là đi chơi, không quá quan trọng cho cái mình theo đuổi thì di làm gì. nên chờ dịp khác, đi học cái mình thích. Thích đi du lịch thì nên kiếm thực tập đi ngăn ngắn vài tháng thôi.[/QUOTE]
Tớ thấy ý kiến bác leonardo là rất hợp lí. Còn một yếu tố nữa là set priority. Trong 5 năm tới mục tiêu quan trọng nhất là gì. Để đạt được nó thì có cần đi học ko. Chứ kinh nghiệm của tớ thì cứ nghĩ miên man để chọn lựa nhiều đau đầu lắm mà lại ko giải quyết vấn đề
martini
29-06-2007, 01:23 PM
Ối, bạn lazy năng động thế kia mà lại khuyên bạn ấy chui vào NGOs, để hủy hoại sự nghiệp à?
[QUOTE=Hoa xuyến chi] À mà ko biết về dài hạn thế nào chứ hiện tại chị thấy nhiều NGOs cần người có background về development study lắm, học về nhảy sang đấy làm cũng hay chứ nhỉ![/QUOTE]
Austin_power
29-06-2007, 01:40 PM
Xem qua thấy lazy muốn ở, nếu muốn thì làm việc gì phải lăn tăn nhỉ. Kể cả trăm thằng nó bảo đi là hay nhưng mình thấy ở hay hơn thì cứ việc mình mình làm. Có sự khác biệt thì mới vượt được lên trong đám đông chứ, con cá khỏe mới dám bơi ngược dòng.
lazyguy
29-06-2007, 03:19 PM
Cảm ơn mọi người đã chia xẻ.
siben
30-06-2007, 12:00 AM
Đi đi, tớ sắp băm mà còng là gái già nữa nhưng vẫn máu đi, chồng con tính sau, mà không lấy cũng chẳng sao, sang đó nhỡ hợp với các anh Tây thì sao? Tớ nghĩ đến mấy đứa con lai của tớ xinh hơn hoa hậu Việt Nam các tình yêu ạ :D
ichbinwiedu
30-06-2007, 06:40 PM
Nói chung là nếu từ xưa đến giờ, bạn chưa đi xa nhà, thì bây giờ cũng không nên xa nhà, vì cuộc sống đòi hỏi phải tự lập. Nhìn mấy bác trên này là biết, sang đây rồi kêu trời lên nào là nhớ mẹ, nhớ người yêu.. blabla cả nên. Bọn thanh niên bên này nó tự lập từ bé, nói chung là quá 16 tuổi là tự quyết định được rồi. Mà bạn đi học, lại không phải mất tiền, thì còn gì phải suy nghĩ nữa. Nếu phải tự túc thì còn lo có kiếm được việc làm thêm bên này không, abc nọ kia.
Thôi chuẩn bị đồ mà đi, kẻo lại đẽo cày giữa đường.
Không nên đi. Ở Việt nam sướng hơn:D!
Kamille
30-06-2007, 10:23 PM
Phải biết khổ thì mới thấy là mình được sướng. Nên đi :D
ANGEL LE
01-07-2007, 10:15 PM
Bạn đã từng nghe thấy câu tục ngữ này chưa: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Bạn nên đi vì nhiều người hiện mong có được suất học bổng của bạn mà chưa được, hi vọng bạn có một quyết định đúng đắn.Chúc bạn may mắn.
ichbinwiedu
02-07-2007, 04:26 PM
Kiểu này là bác lại thích ở nhà rồi, chứ đi thì việc gì phải lên đây hỏi. Cứ lừng chừng thế này chẳng ra làm sao cả. Thôi thì ở nhà làm quả vợ, sáng đi làm, tối về tèn tén ten cho nó sứơng, chứ đi học xa xôi lạnh lẽo, đi làm gì.
dau_dat
03-07-2007, 06:57 PM
Đi học có thể lấy môn học lái theo hướng mình thích hoặc đã có định hướng trước, mặc dù ngành học vẫn là development. Đề tài thesis cũng có thể lái tiếp. Trừ khi chỗ làm hiện tại quá ngon, đúng chuyên môn và đường hướng phát triển rõ ràng thì mới không bỏ làm mà đi du học.
gapro
04-07-2007, 08:24 AM
[QUOTE=lazyguy]
Nghĩ bỏ phí không gặm được của bọn tư bản hút máu người 42k Euro làm mình thấy hơi tiếc nữa :( .[/QUOTE]
Bác lazyguy có thể cho em một chút thông tin về cái học bổng này không, học về cái gì. Năm sau em cũng dự định kiếm mấy cái học bổng về tài chính ngân hàng.
lazyguy
04-07-2007, 08:42 AM
Cái này có phải là về TC NH đâu. Nếu mà về TCNH thì có thằng ADS đang quảng cáo đấy bạn ạ.
bagai
29-07-2007, 09:31 AM
[QUOTE=lazyguy]Cái này có phải là về TC NH đâu. Nếu mà về TCNH thì có thằng ADS đang quảng cáo đấy bạn ạ.[/QUOTE]
Vậy trai lười đã quyết định được chưa ???
Đọc qua loa không biết các học bổng của bạn học thì sau này làm gì . Nhưng có cơ hội thì bạn nên đi cái đã . Học chừng 1 năm cho quen tiếng anh tiếng em, đi du lịch vui chơi cho biết đây biết đó . 700 bảng mà ai cũng chê gì đó mình tằn tiện hoặc làm thêm cũng được . Ăn chơi đú đởn xong xuôi thì kiếm học bổng nào ngon hơn để chuẩn bị học tiếp . Vợ có thể đem theo được nếu bạn muốn . Bên Anh hay Mỹ thì đem vợ theo rồi cho vợ đi làm thêm tí cũng tự lo được thân mà . Nếu tình củm chưa mặn nồng lắm thì đi thử vài tháng nêu yêu hơn thì đón vợ qua, nếu gặp em tây mắt xanh da trắng tướng cao ngực đầy mà không yêu vợ nữa :P thì vớt luôn để đẻ con ra cho đẹp j/k . ;;) . Kinh nghiệm là do mình tự tạo ra mà chứ đừng nghe các bác các chị trong nước chê người đi học nước ngoài về làm việc không được mà sợ :P . Bạn cũng đã làm việc rồi còn sợ gì nữa , đúng không ? :B<<
Dài dòng tí , túm lại BG thấy bạn nên đi đi, được nhiều chứ mất gì đâu . Một khi bạn đã được học bổng và du lịch vòng quanh châu Âu , thì việc đi nước ngoài (các nước khác ) của bạn không trở ngại gì . Bằng cứ ở nhà ru rú với vợ :P thì sau này muốn đi Tây đi Mỹ chơi xin Visa cũng khó lắm đó .
Drunk Fox
29-07-2007, 03:36 PM
Bagai chỉ nói theo 1 chiều chẳng có sức thuyết phục gì cả.
Theo em thì anh lười nếu không có gì ràng buộc ở nhà nhiều kiểu vợ con yêu đương chuẩn bị cưới thì đến 99% anh lười buông trôi cho dòng đời xô đẩy, tức là đi học.
Còn có vướng bận gia đình, lại đã từng ra nước ngoài thì chắc anh ý bỏ các học bổng đó chẳng chút nuối tiếc.
Bây giờ càng ngày càng ít người thích ra nước ngoài, không đơn giản như bagai nói đâu.
ichbinwiedu
29-07-2007, 04:56 PM
Thế là bác vẫn chưa quyết định đi hả, kiểu này lại thích ở nhà rồi. Hay là ngại ra nuớc ngoài, nên ở nhà luôn.
bagai
29-07-2007, 09:49 PM
[QUOTE=aparis]Bagai chỉ nói theo 1 chiều chẳng có sức thuyết phục gì cả.
Theo em thì anh lười nếu không có gì ràng buộc ở nhà nhiều kiểu vợ con yêu đương chuẩn bị cưới thì đến 99% anh lười buông trôi cho dòng đời xô đẩy, tức là đi học.
Còn có vướng bận gia đình, lại đã từng ra nước ngoài thì chắc anh ý bỏ các học bổng đó chẳng chút nuối tiếc.
Bây giờ càng ngày càng ít người thích ra nước ngoài, không đơn giản như bagai nói đâu.[/QUOTE]
kekekek...thôi không thuyết phục được trai lười thì thôi vậy. Thế là không ..ngoại tình được rồi ..j/k :> BG thấy nhiều người quen đem vợ con đi học lắm mà . Đặc biệt bên Mỹ nè . Cộng đồng người Việt cũng nhiều nên chuyện kiếm việc làm lao động không phải là quá khó . Hơn nữa Visa F2 có thể làm cho Mỹ (xin giấy đi làm vì kinh tế khó khăn ) ... BG nghĩ cái khó ló cái khôn thôi . Mà BG cũng không biết xu hướng trong nước không thích đi nước ngoài nhỉ . Bạn BG ế cả chùm nên giờ gần đầu 3 rồi mới lục đục đi du học . ==> Tưởng bở :>>
Đã ra được quyết định chưa bác? Trằn trọc lâu xế :p
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.