View Full Version : Viết nốt ( tâm tình tuổi mới lớn :D)
Tiểu Ninh Tử
15-04-2005, 01:37 PM
Thấy ở bên trưng cầu dân ý nhiều ý kiến loãng quá, em xin được phép vào đây để viết nốt. Đã định lặn rồi nhưng em phải trèo ra khỏi cái hố đã.
Lời đầu tiên xin được kính chuyển đến chị One
One thân,
Cả đời em chưa bao giờ chửi nhau với con gái. Đối với gái, em lúc nào cũng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa ( em thề :') ). Em yêu thương gái còn chả hết. Cái poll này không hiểu vô tình hay cố ý One đã tự nhảy xuống hố trước. Em chỉ là khổ chủ vì chính em cũng không thích trò này, em khó chịu vì những lời giả dối tán tỉnh không thật. Bài chửi của em nhắm đến đối tượng chã thì ít mà mỉa đểu một vài cá nhân là nhiều. Có lẽ em chưa đủ thâm nho hoặc do One nóng tính quá, One phái ngay chị Nhợn ra chửi em, mà em thật em biết chị Nhợn là ai One ạ, thế nên em đành phải nhảy xuống hố cùng One. Thế là thiên hạ lại được dịp bla..bla..âm mưu mới lại chả dương mưu. Thật lòng chứ trước đến giờ em vẫn rất quý One, nhưng vụ chị Nhợn làm em thất vọng quá. Hu..hu...cả đời em chỉ có mấy lần bị chị Nhợn là gái duy nhất chửi em thôi, em cáu bỏ xừ ra được.
Còn kính chuyển đến các bác,
Sau vụ này em vẫn kiểu nhõng nhẽo của em, đơn giản là vì ngoài đời em cũng dễ thương như thế :') hè..hè. Đó là thiện chí của em chứ không phải là giả dối gì cả, người ta sống với nhau chỉ cần một nụ cười, cử chỉ thiện chí là quý lắm rồi, em luôn thấy thế. Tuy nhiên em cũng bảo đảm sẽ đáp lễ đầy đủ khi cần thiết. Em chẳng theo đạo Thiên Chúa mà tin vào lời Jesu : " Đứa nào tát con má bên trái, hãy giơ nốt má bên phải con ạ ". Ai mà làm được thế thì một là đần quá, hai là nham hiểm quá. Em không phải thuộc hai loại ấy.
Những lúc như thế này em xin cảm ơn chị Axon, Queenbee và một số người khác đã khuyên can em. Em cám ơn và rất trân trọng ý tốt của mọi người. Còn với những kẻ cứ thấy giao chiến ở đâu là sà vào khoái chí, rồi nhân tiện lên tiếng chửi hôi, chửi đểu thì chẳng cần thuốc thử đã tự chứng tỏ tư cách của mình. Em khinh !
Thôi thế em xin được tạm dừng,
Em,
Con kien
15-04-2005, 02:09 PM
Bạn gái, dũng cảm lên. Chúng mình đều có thể rút guốc chiến lại đội thừa dinh dưỡng mà.
Đèn đom đóm
15-04-2005, 02:10 PM
TNT vẫn còn lăn tăn chuyện Poll này quá hả? Đã nói đây là net ảo, sao cứ phải lăn tăn làm gì. Đứa nào ngứa mồm thích chửi thì cho nó chửi, bài của One tớ chỉ thấy buồn cười. Khổ thân bọn đàn bà trên TL bị trai dụng như dụng mộc rồi nhẩy lên với nhau như một lũ .... (tự điền) đói.
TNT làm từ thiện thì cứ làm từ thiện đi! Bon chen làm gì? Ấm ức làm gì? Rồi lại bị chúng nó cười cho vào mũi. Chẳng hay ho gì cả. Lê la từ Trưng cầu đến Người xấu xí để thanh minh mệt quá TNT ạ!
Em ạ, đời chị thì chửi nhau với gái nhiều rồi, chưa thấy gái nào ba chấm như em (không tìm được từ, em tự điền vào cũng được, một từ nào đó gần nghĩa với dai dẳng và cay cú). Có cần mất thời gian thế không? Chửi thì đã chửi rồi, nghe chửi thì cũng nghe rồi, xấu mặt thì cũng xấu rồi (chị thì xấu từ xưa tới nay, có thể nói đã thành thương hiệu, em thì mới xấu từ hôm qua một cách rất đáng tiếc). Chị hoàn toàn có thể chửi tiếp vài bài dài nữa, đảm bảo là sẽ dõng dạc, hài hước và đanh thép hơn hẳn bài viết với một đống emoticons của em. Chị cũng hoàn toàn có thể xua Bò Lợn Cá sấu vân vân vào cắn xé tan hoang cái chỗ tâm tình tuổi mới lớn này. Nhưng chị sẽ không làm thế. Chị có nhiều việc quan trọng hơn là lăn tăn vì mấy câu nói lúc nóng giận và kết quả của một cuộc bình chọn phù phiếm. Hãy nhìn cách chị phản ứng khi em dẫn đầu bảng 2 (với 40 phiếu, đúng không nhỉ) và khi phát hiện có sự gian lận ở bảng 3. Vấn đề không phải là ai, mà là thế nào. Cách em nói về Trại cá sấu không thân thiện như ở bài viết nức nở hôm qua làm chị cảm thấy thực sự khó chịu. Trừ chuyện đáng tiếc mà nguyên nhân là sự thay đổi chóng mặt đến quay ngoắt của em hôm qua, chị và Trại cá chưa bao giờ động vào em cả. Và có lẽ sau bài này sẽ là không bao giờ.
TanNg
15-04-2005, 03:12 PM
Đợt này TL thấy rất nhiều người cảm thấy happy khi người khác fall. Thế nên cho anh hỏi một câu là em có cảm thấy happy với cái đoạn bôi xanh ấy hay không? Tất nhiên là anh hỏi ở đây thôi, chứ câu hỏi này không phải chỉ dành cho em.
[QUOTE=one] Chửi thì đã chửi rồi, nghe chửi thì cũng nghe rồi, xấu mặt thì cũng xấu rồi (chị thì xấu từ xưa tới nay, có thể nói đã thành thương hiệu, [COLOR=Blue]em thì mới xấu từ hôm qua một cách rất đáng tiếc[/COLOR]). [/QUOTE]
[QUOTE=TanNg]Tất nhiên là anh hỏi ở đây thôi, chứ câu hỏi này không phải chỉ dành cho em.[/QUOTE]
Vì câu hỏi này không phải chỉ dành cho em One, nên thưa bác Tanng, em xin nhắc lại lời một Hải Đăng sắp khuất bóng vừa nhắc lại lời của một Hải Đăng đã khuất bóng rằng: "Hỏi tức là trả lời!"
GC_DT
15-04-2005, 03:52 PM
Trời ạ! Hóa ra còn có chuyện này nữa sao? Mấy ngày nay mình hay vào TL mà chả biết gì cả! :) Ở đâu mình cũng là người lạc hậu! :)
Hổ đói
15-04-2005, 04:07 PM
[QUOTE=one].............. Chị cũng hoàn toàn có thể xua Bò Lợn Cá sấu vân vân .................[/QUOTE]
ừ, em anh không thế thì anh thôi, chứ mà thế là anh xua cả lũ Báo, Sư Tử, Gấu vân vân ra đưa các em về rừng làm thịt hết đấy, chẹp chẹp, nói đến thịt ... :p
Thấy sách báo bảo là các bệnh về orange agent không truyền nhiễm. Không chính ra đi làm từ thiện lo phết
Tiểu Ninh Tử
15-04-2005, 06:33 PM
Híc, em thì em chỉ cố gắng ở mấy bài cuối để chứng tỏ là em không vì GATO với gái mà mấu thế này. Nhưng chị lại nghĩ em dai dẳng và cay cú thì thôi, tùy ý chị. Cám ơn One đã không xua cá sấu với bò lợn ra, không em cũng không biết em sẽ thế nào. ^_^
Còn chuyện đáng tiếc, híc, chã biết nói làm sao. Bình thường không có ai đụng chạm đến em thì em hiền, chứ chả nhẽ em lại phải loa lên : Ơ này, em có hiền đâu, mọi người đừng vu khống cho em nhá, em đanh đá, em hung dữ, em bla..bla..lắm đấy :D rồi chồm chồm lên để thể hiện mình à ? Đùa chứ, từ hồi học cấp 3 đến giờ em mới phụ nữ vùng lên kiểu này có 2 lần thôi. Lần thứ nhất em chửi giai nhiều hơn thế này nhiều, kinh hơn nhiều mà vẫn cứ tươi hơn hớn, lại còn thích thú nữa (cũng giai TL :D). Giờ nghĩ đến lại thấy quý mấy người con trai ấy. Nếu có còn lang bạt ở TL thì em gửi lời chào thân ái, chính ra lần ấy em vẫn rất quý hai người, em thật. Còn vụ lần này, em chả thấy đáng tiếc gì, em là em. Em không phải tự biến mình thành một ai đó để cười giả lả nhìn người ta lôi mình ra cợt nhả, mặc dù mình đã nói là mình khó chịu.
Thế thôi xin chúc mừng One đăng quang, em thì ngay từ đầu cũng đã thành khẩn khai báo nếu có nhận được vương miện cũng sẽ xin giả lại rồi mà.
Chúc mừng, chúc mừng !!! ^_^
Nguyễn Thị Hồng
16-04-2005, 03:38 AM
Tiểu Ninh Tử, một vài bài học dắt lưng của chị, xin chia sẻ cùng em:
1) Nếu mình là cá mập, cá ngão, cá vàng, hay cá kiếm thì đừng cố gắng trở thành cá sấu. Ví dụ cho dễ hình dung: Em hãy tưởng tượng một ngày nắng đẹp chị damphu mặc váy hồng thắt nơ hồng thì sẽ thế nào?
2) Có rất nhiều kiểu cười, cười khành khạch, cười hi hí, cười tủm tỉm, cười chúm chím. Kết hợp với một ai đó để yêu (như là em rất yêu đám trẻ của em), một việc gì đó để làm, ăn ngon, mặc đẹp, tình dục an tòan, hãy thường xuyên tập cười để cười chính mình, kéo dài tuổi trẻ và duy trì sắc đẹp.
3) Là “thủ chưởng”, khi tung chưởng tuyệt đối 3 không:
a) không chớp mắt
b) không cảm ơn
c) không xin lỗi
4) Nhân các anh giai em mà em nhắc đến: Giới tính không thay đổi chân lý sau. Kẻ tát em chưa chắc đã là kẻ thù của em, kẻ ngọt ngào với em chưa chắc đã thương em, nhưng kẻ nói tốt sau lưng em chắc chắn là bạn của em.
Chị Hồng
damphu
17-04-2005, 01:58 PM
Cớ sao dạo này chị nhắc tên em nhiều vậy, em hắt xì hơi mỏi... hết cả bàn phím. Em mặc váy hồng thắt nơ hồng cũng đẹp phết đấy, chị tin không? Mà bí thư phường hàng Ngang, hàng Đào là sao? Em khóc bây giờ đây này ((
Tha lỗi cho em nếu em bắt đầu nghi ngờ giới tính của chị, hoặc của chính mình ;). Em iêuuuuuuuuuuuuuuu chị :')
PS. (serious) Em muốn PM cho chị mà không được???
Nguyễn Thị Hồng
18-04-2005, 12:22 AM
TNT cho chị trả lời damphu tẹo nhé. Cũng thưa với one là chị không hề có ý định “chuyển nhượng trại viên”.
Chị không hề nghi ngờ giới tính của mình lẫn của em damphu ạ. Tuy nhiên, em không thể PM cho chị được vì gần đến ngày lễ lớn của dân tộc, chi đòan Hàng Ngang Hàng Đào, ở vị trí qúa gần trung tâm, cương quyết nâng cao cảnh giác với tất cả các đối tượng bất kể già trẻ lớn bé, trong đó bao gồm cả admin.
Chả là thế này: Damphu em, chủ đề “Tốt Dây Tốt Củ” đang gây xôn xao dư luận trong và ngòai nước, lại nhằm dịp 30 tháng 4, chi đòan chị quyết định kết hợp cùng chi đòan Gia Lâm phát động phong trào “Em Yêu Thanh Niên Quê Em” và tổ chức hội nghị “Khỏe Để Xây Dựng và Bảo Vệ Tổ quốc”.
Hai chi đòan đã nhất trí mời Queenbee (đại diện Hội LHTN Việt Nam tại Châu Âu ) và em (đại diện Trại Cá Sấu) đến đọc tham luận. Queenbee sẽ nói chuyện về “Cái đẹp tâm hồn và cái khỏe hình thể từ khóe mắt thiếu nữ Việt Nam, có kèm minh họa.” Em sẽ đọc bản tham luận với tiêu đề “YV và những bài học rút ra cho tuổi thành niên.”
Bài diễn văn của em có thể bắt đầu như sau, “Hiện tượng YV cho ta thấy ăn, ngủ là hai họat động có ảnh hưởng dữ dội nhất đến một nếp sống văn minh, lành mạnh. Trước khi đưa bất cứ cái gì vào cơ thể mình, ta hãy giành ra một phút, đúng một phút thôi, để hình dung ra kết cục mà nó có thể mang lại trong thời gian một tháng, thậm chí chín tháng và hơn thế, trên phạm vi tòan phường, thậm chí tòan quốc và hơn thế.”
Các đòan viên tin tưởng rằng với sự hào sảng của hai em cùng sự trợ giúp về kinh phí của nhà tài trợ Tủm, hội nghị sẽ thành công rực rỡ và gây tiếng vang trong tòan khu vực.
aTa100
18-04-2005, 09:26 AM
Nhân bài Bí thư Hồng có nhắc đến Y.V, hôm nọ em có xem được một đoạn video quay Y.V trả lời phỏng vấn hay gì đó trực tiếp thấy Y.V nói năng rất thoải mái, lại còn cả cười nữa, chẳng giống một người bị hại tí nào. Em ngờ rằng gái bây giờ nó gần như thế hết cả, em nào dây t.k xấu hổ nó bị trùng nên mới public như em Y.V cho nó nổi tiếng. Phải vậy kô ạ ?
Trong cái phỏng vấn của YV trên VietnamNet, YV có dùng từ "sang trấn tinh thần". Đây là lần thứ hai mình nghe thấy từ này, lần đầu là nghe từ miệng của một bà bác sĩ già. Hỏi bà ấy "sang trấn tinh thần" là gì, bà ấy bảo chính là stress. Thi thoảng học được từ chuyên môn tiếng Việt mới cũng hay. May mà lần này không phải học từ YV.
"sang chấn", not "sang trấn". Chỉ sự xúc động mạnh về tâm lý - phương ngữ Nam Bộ
Không giống phương ngữ Nam Bộ mà giống tiếng Việt Chợ Lớn. Tớ lại cảm thấy như vậy mới sợ chứ.
Mây
damphu
18-04-2005, 01:02 PM
[QUOTE=aTa100]Em ngờ rằng gái bây giờ nó gần như thế hết cả, em nào dây t.k xấu hổ nó bị trùng nên mới public như em Y.V cho nó nổi tiếng. Phải vậy kô ạ ?[/QUOTE]
Dạ, "chùng" ạ, trừ phi bác có ý nói dây tk bị... nhiễm trùng thì em xin lỗi. Mk, nếu thiên hạ (nói mama nó là đàn ông cho nhanh) không quắn hết cả lên tìm tìm xem xem thì "chùng dây tk xấu hổ" hay "public" cũng nổi tiếng thế x nào được. Cá nhân em thấy sự háo hức và ồn ào của cử tọa còn mọi rợ hơn các đương sự về bất kỳ mặt gì.
Đã nhận, chị iêu. Dù vô cùng bận bịu ăn ngủ và bán máu nhưng em sẽ cố gắng hoàn thành sớm "tham loạn" chị giao. Kết "bài học YV cho TN nói chung" bằng "tấm gương td lành mạnh NTH cho TN Thăng Long nói riêng" được không?
normal
18-04-2005, 07:19 PM
[QUOTE=Kòm]"sang chấn", not "sang trấn". Chỉ sự xúc động mạnh về tâm lý - phương ngữ Nam Bộ[/QUOTE]
Hic, "sang chấn" thì đúng rồi ạ. Sang chấn tâm lý là một thuật ngữ của tâm thần học, chỉ những chấn động mạnh về tâm lý (ví dụ người thân mất, bị tai nạn nặng dẫn đến thương tật ... đều có thể gây nên sang chấn tâm lý). Sang chấn tâm lý không phải là stress, hic.
aTa100
19-04-2005, 07:00 PM
[QUOTE=damphu]Dạ, "chùng" ạ, trừ phi bác có ý nói dây tk bị... nhiễm trùng thì em xin lỗi. Mk, nếu thiên hạ (nói mama nó là đàn ông cho nhanh) không quắn hết cả lên tìm tìm xem xem thì "chùng dây tk xấu hổ" hay "public" cũng nổi tiếng thế x nào được. Cá nhân em thấy sự háo hức và ồn ào của cử tọa còn mọi rợ hơn các đương sự về bất kỳ mặt gì.
Đã nhận, chị iêu. Dù vô cùng bận bịu ăn ngủ và bán máu nhưng em sẽ cố gắng hoàn thành sớm "tham loạn" chị giao. Kết "bài học YV cho TN nói chung" bằng "tấm gương td lành mạnh NTH cho TN Thăng Long nói riêng" được không?[/QUOTE]
Em sorry chị, em chỉ có thể viết được những đoạn ngắn ngắn như trên mà thôi. Tầm tham luận thì vượt quá sức của em mất rồi. Chị để cho em tu luyện thêm rồi em hầu chị sau nhé. Được kô ạ ? :')
asuka
19-04-2005, 10:08 PM
[QUOTE=aTa100]Chị để cho em tu luyện thêm rồi em hầu chị sau nhé. Được kô ạ ? :')[/QUOTE]
Chú phải tập thể dục cho nhiều vào, nhất là tập tạ thật nặng. Ngày nào cũng nâng khoảng vài nghìn kg thì sau vài năm nữa mới có hi vọng "hầu" được damphu, em ạ!!!
Nguyễn Thị Hồng
19-04-2005, 11:46 PM
[QUOTE=damphu]Đã nhận, chị iêu. Dù vô cùng bận bịu ăn ngủ và bán máu nhưng em sẽ cố gắng hoàn thành sớm "tham loạn" chị giao. [/QUOTE]
Được lắm :))
[QUOTE=damphu]Kết "bài học YV cho TN nói chung" bằng "tấm gương td lành mạnh NTH cho TN Thăng Long nói riêng" được không?[/QUOTE]
Không được. Kết thế này thì tự chị tham luận chứ cần gì mời đến cô? =))
luotqua
20-04-2005, 02:30 AM
Ai lại đi tự nói về mình, không khách quan, phải kô chị Hồng.
Thế này, chị cứ để em nó trình bày tham luận bằng PPoint, còn đến những đoạn nào cần có thêm hình ảnh minh họa thì chị diễn (kèn, phi mã ...) thì sẽ tăng tính trực quan sinh động cho bài tham luận. Làm thế nào để cử tọa nhất loạt nhảy vào tranh luận và tham gia với chị thì là nhất đấy :)) .
Nguyễn Thị Hồng
20-04-2005, 05:08 AM
[QUOTE=luotqua]Ai lại đi tự nói về mình, không khách quan, phải kô chị Hồng.
[/QUOTE]
Nhầm. Em lướt qua lướt lại này lại mắc bệnh sợ thành tích của người Việt Nam rồi (@one). Nếu tự nói về mình thì việc gì phải mời damphu và Queeenbee vì chị là người làm việc đó tốt nhất, hiểu chưa em.
Damphu, lúc nào xong cô báo chị biết nhé. :x
Chị xin trả lại sàn cho TNT.
queenbee
20-04-2005, 05:54 AM
[QUOTE=Nguyễn Thị Hồng]Nhầm. Em lướt qua lướt lại này lại mắc bệnh sợ thành tích của người Việt Nam rồi (@one). Nếu tự nói về mình thì việc gì phải mời damphu và Queeenbee vì chị là người làm việc đó tốt nhất, hiểu chưa em.
Damphu, lúc nào xong cô báo chị biết nhé. :x
Chị xin trả lại sàn cho TNT.[/QUOTE]
Chị gái yêu quý ơi em chẳng dám nói gì về sức khoẻ với vẻ đẹp tinh thần đâu, em sức khoẻ yếu đang định nhờ chị tổ chức lớp Yoga đây. Cái web suối nguồi tươi trẻ lần trước em ưỡn ẹo trẹo cả xương mà vẫn chưa đâu vào đâu, em vụng về lắm lắm ấy. Còn em thì bị tai nạn avatar mấy lần rồi, có gì để em kiếm trên mạng minh họa cho bài của chị nhé :)
Yêu chị
QB :x :-rose
[QUOTE=damphu]... nếu thiên hạ (nói [COLOR=Red]mama[/COLOR] nó là đàn ông cho nhanh) không quắn hết cả lên... [/QUOTE]
Chị ơi, "mama" ở đây bằng "chung" à. Giống kiểu "ấy", hay là "xì-trum" phải không ạ?
[QUOTE=khongsaurang]Chị ơi, "mama" ở đây bằng "chung" à. Giống kiểu "ấy", hay là "xì-trum" phải không ạ?[/QUOTE]
Dạo này TL đang có phong trào chửi nhau là "mày đé o có cái gọi là sense of humour" nên chú vui lòng tìm đọc mấy bài đấy để biết là anh muốn nói gì với chú. Ở đây chị damphu dùng từ như thế có nghĩa là chị ấy muốn diễn tả một cách rất hài hước, rất vui tính, rất pha trò, rất cbn..., đề nghị chú khongsaurang không được thắc mắc mà phải cười ha hả thật to, hoành tráng!
Mama là nguyên gốc tiếng Mường thuộc hệ ngôn ngữ Việt - Mường, sau được du nhập sang Trung Quốc (Lý Ma Ma). Ngày nay từ này thuần Việt được biến thể thành má mì, nghĩa là con của bà, nghĩa ở đây là con bà nó (cbn).
Một từ nữa cũng rất chi hài hước mà chị damphu của chú rất hay dùng để pha trò, đó là "merde", đọc theo tiếng Kinh là "mẹc". Nghĩa của nó cũng theo ngôn ngữ Việt - Mường là "cảm ơn vì đã đọc!"
Thế nhé, chú khongsaurang! Merde!
Murphy
22-04-2005, 05:54 PM
Hehehehe, đọc cái bài trên của cậu Kòm mình buồn cười quá, hay!
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.