View Full Version : Sáng nay xem thiên văn !
longcuchuoi
24-05-2007, 10:53 AM
Sáng nay ngửa cổ xem thiên văn, thấy nhiều chuyện lạ. Sao lớn sao bé biến mất sạch. Trong tầm ngắm, chỉ còn nhõn một sao to đùng cháy bùng bùng. Bèn suy ra sắp có vĩ nhân xuất hiện, mà lại là vĩ nhân nội địa, mà lại trẻ, lại đẹp giai, lại tài ba, tóm lại là Hải Đăng TL gọi bằng sư phụ.
Vừa mới suy ra xong, thì bèn đi đọc báo, quả nhiên thấy một vĩ nhân, bèn tự mỉm cười, mình đoán không sai !
Bạn nào muốn xem vĩ nhân, thì mời vào đây (http://vietnamnet.vn/kinhte/kinhdoanh/2007/05/698337/) !
Sau khi ngắm dung nhân vĩ nhân, bèn làm thêm quả chiêm nghiệm, bèn thấy vĩ nhân này xuất thân dòng dõi thế gia, có vợ là hoa hậu, bản mệnh khởi lên từ một chỗ vui chơi quý tộc có nhiều lỗ, dân gian gọi là sân gôn !
Tuổi trẻ, tài cao, chí lớn. Lại thêm thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đáng phục lắm thay !
historious
24-05-2007, 10:03 PM
Em thì không biết nhân thân của đồng chí này, chỉ có điều hơi ngạc nhiên là nếu là dân Bất động sản mà lại không biết VietnamLand ở anh Ronald Đạt đã thành lập lâu rồi :-0 .
HighwayMan
24-05-2007, 10:16 PM
Tớ thì đồ rằng anh Hanoi Land thuộc dạng lởm khởm muốn mượn danh anh Lilama để kiểm ít vốn, đọc cả bài chỉ thấy đoạn anh ấy chối không nói về các dự án do Hanoi Land đã thực hiện là buồn cười nhất. Bác nào dân xây dựng dân dụng cho ý kiến về cái công ty này ti đi,
Fwngjia
24-05-2007, 10:39 PM
Chuyện nó chẳng đơn giản như các chú nghĩ, và bạn Kiên nói chung cũng không đến mức phải mượn tiền/ mượn danh anh Hùng Lilama đâu, cơ mà quả chung voi với đức ông này là cbn thua rồi, mà đã thua, thì đ-éo biết thua đến tận đâu....
tortoise
24-05-2007, 10:40 PM
Một vấn đề cần bàn đến đầu tiên nếu ấp ủ việc thành lập một tập đoàn Bất động sản mạnh chính là nguồn vốn. Nên đặt câu hỏi: vốn ở đâu ra? vốn luân chuyển như thế nào?.
Đọc cả bài viết không thấy bàn đến vấn đề vốn nhiều. Điều này chứng tỏ anh chàng này có thể đang có những giấc mơ đẹp, và để thành công trong việc biến các giấc mơ đó thành hiện thực thì cần lập ngay một Ngân hàng để ứng vốn.
Hong Nguyen
25-05-2007, 12:06 AM
Ông Lê Trung Kiên: - Không, cái này thì... tôi chỉ nói chuyện. Hiện nay là tôi tiếp nhận từ những cái đăng ký(?!). Và những nhà đầu tư của tôi thì tôi nói chuyện với họ, và mình chia sẻ với họ, chứ tôi không có công luận! Còn ở đây tại sao tôi nói họ tin tưởng ở tư duy của tôi, tin tưởng vào tôi - vì đó là những nhà đầu tư quen biết với tôi. Còn những nhà đầu tư tự họ nghe ngóng hoặc từ Lilama giới thiệu mà muốn tham gia thì rất nhiều mà tôi chưa tiếp xúc được! Lilama giới thiệu một loạt nhà đầu tư lớn sang cho tôi, như Habubank chẳng hạn...
Kiểu này giông giống dự án 30 tỷ USD. Nhưng khác ở chỗ chuyện kia thì bà con còn đang nghĩ nát óc về sự LẠ của nó, còn chuyện này thì miễn bàn rồi. Nói năng kiểu này thì đích thị là thích tô vẽ, đáng bóng hư danh! Tham vọng đến đâu thì tham vọng, ý tưởng đẹp đến đâu thì đẹp, nhưng cứ cái thứ dựa bóng quan lớn để đi lên và thậm chí là hốt bạc từ bà con đồng bào thế này thì đáng cảnh báo quá! Và nguy hiểm ở chỗ là mọi người đang cảm thấy những công ty thành lập kiểu mượn đầu heo nấu cháo thế này là bình thường và ai cũng chậc lưỡi .... rủi ro cao, lợi nhuận cao! Thế này thì đừng nói 1000 tỷ, biết đâu sau này vài chục nghìn tỷ cũng chỉ cần uốn lưỡi ba tấc là có ngay! Và sau này nếu làm ăn kém quá thì cũng chỉ có cái giá cổ phiếu xuống, bọn chúng nó đùn đẩy nhau thôi, kệ chúng, tiền thì đã nằm trọn trong túi rồi lo gì!Sướng hơn cả Kho Bạc Nhà Nước huy động nợ ấy chứ! Có bác nào thích không? Em đang cần khoảng vài triệu USD để mở xưởng điều chế cao su thô đây! :B<<
longcuchuoi
25-05-2007, 11:13 AM
[QUOTE=kontwou]Chuyện nó chẳng đơn giản như các chú nghĩ, và bạn Kiên nói chung cũng không đến mức phải mượn tiền/ mượn danh anh Hùng Lilama đâu, cơ mà quả chung voi với đức ông này là cbn thua rồi, mà đã thua, thì đ-éo biết thua đến tận đâu....[/QUOTE]
Chuyện nội tình cụ thể ra sao tớ nói chung là không biết. Nhưng ít nhất trong vụ này bạn Kiên đã làm cho người ta phải hiểu là bạn ấy có mượn của Lilama, ít nhất là cái danh, để huy động vốn.
Mục đích huy động vốn có thể là lành mạnh, nhưng người ta vẫn thấy là bạn Kiên cầm đèn chạy trước ôtô. Việc này cho thấy bạn Kiên nóng vội và chủ quan.
Nội dung trả lời phỏng vấn của bạn Kiên lại cho thiên hạ cái cảm giác là bạn Kiên nổ to quá, nhất là đoạn đánh trống lảng khi bị hỏi về các dự án Hanoi Land đã làm.
Bạn Kiên là doanh nhân thành đạt, và thành đạt nhờ quan hệ (ấy là theo giang hồ nó đồn đại). Khi trả lời phỏng vấn, ngoài sự nổ to, bạn í còn phạm thêm một cái sai lầm là chê bai đối thủ. Việc bạn í chê công ty may không biết làm địa ốc là hết sức buồn cười. Chưa kể đến việc quan hệ của người ta còn trên tầm bạn í.
Bạn Kiên là người mơ chuyện lớn, và cũng có một cái thế nhất định để mơ chuyện lớn. Nhưng qua những gì bạn í thể hiện, thì bạn í vẫn chưa đủ chín để làm chuyện lớn.
Nói thế không phải để GATO với bạn Kiên, mà là để rút ra bài học. Thứ nhất là với việc lớn phải dám nghĩ dám làm. Thứ hai là làm việc lớn thì phải đủ điều kiện. Thứ ba là người ta mà thành công sớm quá thì dễ chủ quan, nóng vội và tự tôn quá mức. Mấy việc này vốn xưa như anh Ớt, nhưng vẫn còn nguyên tính thời sự nóng hổi.
Fwngjia
25-05-2007, 11:38 AM
Bạn Lông nói chí phải. Thực ra những lúc này, bạn Kiên tốt nhất là không nên xuất hiện.
longcuchuoi
25-05-2007, 01:07 PM
[QUOTE=tortoise]Một vấn đề cần bàn đến đầu tiên nếu ấp ủ việc thành lập một tập đoàn Bất động sản mạnh chính là nguồn vốn. Nên đặt câu hỏi: vốn ở đâu ra? vốn luân chuyển như thế nào?.
Đọc cả bài viết không thấy bàn đến vấn đề vốn nhiều. Điều này chứng tỏ anh chàng này có thể đang có những giấc mơ đẹp, và để thành công trong việc biến các giấc mơ đó thành hiện thực thì cần lập ngay một Ngân hàng để ứng vốn.[/QUOTE]
Câu hỏi này, thực ra đã được bạn Kiên giả nhời bằng hành động, và cũng được Lilama Land giả nhời bằng kế hoạch.Vốn chủ yếu là đi huy động từ bên ngoài.
Ngay trong cái dự án 1.000 tỉ thì các cổ đông sáng lập góp vốn điều lệ khoảng 200 tỉ, còn 800 tỉ thì huy động, mời gọi góp vốn.
Nội tình vụ này tớ cũng ứ biết nhêìu nhưng có chuyện thế này:
Có một vài thằng cũng Sản bất động góp vốn với chỗ bạn Kiên, chính xác hơn là được mua cổ phần của Lilama Land với giá 15k/cp. Mỗi bạn như thế được mua 15 tỷ mệnh giá. Có một bạn sau đó nhờ tớ bán hộ một phần nhơn nhớn trong số 15 tỷ của bạn ấy với giá khoảng 18k/cp. Tớ đếch biết xem thiên văn như bạn Lông nhưng cứ thấy thôi thối thế nào ý, nhận kiểu nửa lạc nửa mỡ. Hôm thứ 4 gọi bạn bất động sản kia các kiểu mà không được. Bạn Lông mở cái topic này tự dưng tớ lại tò mò số phận mấy cô nhân viên của bạn tớ và một cơ số nhà đầu tư nộp tiền cho bạn tớ lấy giấy hẹn.
Chí Phèo
25-05-2007, 04:31 PM
Sao bảo chú Trung Kiên này cũng bị CA kinh tế Đổ Thu sờ gáy rồi.
Nhìn chung bà con mình độ này thèm tiền kinh. Khổ nỗi là ai cũng chỉ lo mất cơ hội đầu tư :( , lo sợ phải mua lại với giá 2-3 chấm. Tất nhiên trong vụ việc này thì bà con cũng có niềm tin vì ông Lilama vật vã có tên trong các sáng lập viên LilamaLand Chết nỗi rất ít đồng chí tìm hiểu kỹ cái hợp đồng hợp tác ban đầu của các sáng lập viên trong lộ trình thành lập Lilamaland. Liệu ở đó có quy định riêng nào cho phép Hanoiland được độc lập raise vốn chưa? Còn chú Kiên tự tung, tự tác mà vẫn có người ném tiền thì chào thua. Đặc biệt đến cái bản cáo bạch về tình hình hoạt động đầu tư của Hanoiland cũng không hiểu ra sao thì cũng lạ. Anh em ngoài đó thử rảo bước quanh thị trường địa ốc Hà Nội xem thử có sản phẩm nào đóng mác Hanoiland chưa? Kể cả chỉ cần đứng tên liên doanh thôi.
Sau khi các nhà đầu tư ngửi thấy mùi vị của thịt lừa thì các cơ quan liên quan mới nhảy vào. Của đau con xót, bây giờ chỉ biết vin vào cái cớ "chúng tôi tin tưởng vào Tổng Cty lắp máy Lilama nên mới quyết định đầu tư". He he! Giờ sao mọi người buông tiền dễ thế. Cái thời giấu tiền dưới gối thì bị chê bai là để tiền chết. Lúc cho nó sống thì quá văng mạng.
Nhưng cái phương án xử lý của bác Phạm Hùng định đưa ra không khéo lại tạo tiền lệ chết người cho các tổng lớn sau này.
tortoise
25-05-2007, 10:52 PM
Bác Chí nói, em cho có nhiều điểm đúng. Người ta đã kiếm được hàng đống tiền thì tối thiểu cũng nhận thức được cách thức kiếm tiền nào là khả thi nhất, chứ chẳng ai lại đổ tiền vô tội vạ vào cái gọi là "Lilama góp vốn".
Theo em, bạn Kiên đang cố gắng thuyết phục các nhà đầu tư bằng cách đưa ra những luận điểm chủ quan, thiếu tính khoa học nhằm chứng minh khả năng huy động vốn của mình. Thực tế, các tập đoàn BĐS lớn trên thế giới đều phải lập Ngân hàng như là một sự chứng minh cho khả năng vốn của mình. Ở VN, do thể chế chính trị và các điều kiện xã hội hơi khác một chút nên khái niệm lập NH có thể hơi mới với một số người, vì họ cứ đinh ninh rằng, chỉ cần có quan hệ, có đại gia đứng sau thì 1,000 tỷ là cái éo giề!
Nhưng xã hội VN là vậy, luôn tiến lên một cách chầm chậm theo những cách đi riêng của mình để rồi đến một lúc nào đó nhận ra sai lầm vì đã không bước theo những bước mà xã hội phương tây đã bước.
Với lại các bác cho em hỏi phát, Lilama đây là tổng hay là công ty con của Lilama?
Hóa ra Hanoi Land là của anh Kiên. Anh Kiên thì mình biết từ lâu rồi. Giờ có làm ra vụ này thì cũng không lấy làm lạ. Chỉ hơi GATO với anh có quả vợ hoa hậu ngon vật.
Nói chung làm ăn lừa đảo kiểu anh Kiên mà đến giờ mới bị đập thì cũng hơi muộn.
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.