PDA

View Full Version : Con mẹ nó em tức đe'o chịu được


Saint
17-05-2007, 04:36 PM
Thực ra cái sự vô lễ không tôn ti trật tự nó xảy ra ở xứ mình cho tới giờ nó cũng được hơn nửa thế kỷ rồi.
Ừ rằng thì là mà nó phong kiến nó hủ lậu nhưng cái sự lễ phép ấy nó đánh giá sự giáo dục của một con người. Em đe'o thể chịu nổi cái sự vô lễ của trẻ con và người lớn bây giờ. Đầu tiên là cái sự nói chuyện điện thoại. Phép lịch sự tối thiểu khi gọi điện tới một số điện thoại (điện thoại ở nhà nhé hoặc công ty) người gọi phải xưng tên tuổi và đề nghị gặp một ai đó, nhưng không, đe'o cần nhá, tao việc kặc gì phải nói cho mày biết tao là ai, nó văng tục ngay khi mình hỏi nó là ai và có việc gì.
Việc nữa, một bà già hơn sáu chục tuổi ra nói với một chú chừng trên 25 dưới 30 về chuyện để xe bừa bãi chắn lối đi chung. Chú văng luôn, mẹ, đường nhà bà hay sao mà bà giữ, bà đừng có phức tạp vấn đề.

Thực ra có nói đi cũng phải nói lại, mình tư cách không đàng hoàng sẽ bị người ta đối xử không đàng hoàng. Tuy nhiên, mình đàng hoàng mà bọn kia nó vẫn mất dạy thì phải đối xử làm sao?
Trẻ con trong nhà mình được dậy dỗ ăn nói lễ phép có thưa có gửi với người lớn. Biết nhận lỗi và biết xin lỗi, biết cảm ơn và biết trả ơn, nhưng chỉ một hai năm ra đời chơi bời với các bạn ngoài xã hội là hỏng bét. Cứ chửi phong kiến tư sản rồi đào tung xới hết, người lớn hỏng đằng người lớn, trẻ con mất dạy cả lũ trẻ con. Tức đe'o thể tả.

architecto
17-05-2007, 04:52 PM
Ôi, bỏ qua đi anh, tức mình ba cái chuyện đấy có nghĩa là mình bị nó làm ảnh hưởng, tội gì phải thế. Mình thế nào thì mình cứ thế, phản ứng lại luôn có kết quả tệ hại, bẩn mình ra.

Em đã nghiệm từ chính bản thân mình, cứ nhã nhặn lịch sự là y như rằng bị thiên hạ đè lên đầu. Em làm việc phải tiếp xúc với khách hàng rất nhiều, cứ khi nào mình nhầm lẫn nho nhỏ và chủ động xin lỗi là y như rằng họ được thể lên mặt ta đây, thôi kệ.
Mà kể cả các cụ già cũng vậy, không biết bao nhiêu lần em bị các cụ già phi trong ngõ ra đâm vào xe mình, nhẹ nhàng nhất thì cũng là: Lần sau đi cẩn thận chứ cháu, còn không thì :D, hài không thể tả, chẳng lẽ không thể xin lỗi khi mình sai?, chẳng lẽ xin lỗi đứa bằng tuổi con cháu mình thì ngượng?.

Chuyện điện thoại thì...quá chán, em rất hay bị ở điện thoại nhà, nhấc máy lên là phải nghe: Ai đấy?.

Fwngjia
17-05-2007, 05:05 PM
Thực ra là Sen tức cái đ-éo gì hả Sen, hay viết văn rồi đ-éo biết tức ai chỉ biết là tức đ-éo chịu được để còn viết văn tiếp?

Fekete
17-05-2007, 05:15 PM
[QUOTE=architecto]Ôi, bỏ qua đi anh, tức mình ba cái chuyện đấy có nghĩa là mình bị nó làm ảnh hưởng, tội gì phải thế. Mình thế nào thì mình cứ thế, phản ứng lại luôn có kết quả tệ hại, bẩn mình ra.
Em đã nghiệm từ chính bản thân mình, [COLOR=Red]cứ nhã nhặn lịch sự là y như rằng bị thiên hạ đè lên đầu[/COLOR].[/QUOTE]
Ai cũng nghĩ như bác thì trách gì xã hội nó lại như thế.
Em nghĩ cái này không hoàn toàn chính xác nhưng nó như là "ý thức của cả dân tộc".
Ý thức có tốt thì phải biết xấu hổ, bức xúc và đấu tranh với nhưng thói xấu đấy chứ. Nếu khi nào số người như bác Saint nhiều lên và chiếm đa số trong XH thì những cái "thói" kia sẽ mất dần đi, còn thờ ơ như bác Ác thì ngược lại. (em không có ý nói bác có thói đấy)
Ngoài lề một chút là ngày xưa gần nhà em chuyên có 1 bọn tụ tập đầu gấu, thế mà chúng nhìn em là chào rất tử tế, vì em nhã nhặn với bọn nó (Mặc dù nếu động vào chúng nó chúng nó cũng chẳng nể nang gì). Còn các cụ, các cô các chú mà lẩm bẩm chửi bọn nó là thế nào cũng bị chúng nó "bật" cho.

N3tXpert
17-05-2007, 06:42 PM
1. Chuyện gọi điện thoại, nói năng lịch sự "cho tôi gặp anh A, B, C" là được rồi, việc kặc gì phải xưng tên tuổi. Khi cần nhắn lại mới phải để lại tên và việc cần gặp, chứ biết người nhấc máy là thằng nào mà phải khai, toàn bọn buôn chuyện kinh bỏ cụ.

2. Các ông bà già bây giờ lắm chuyện bỏ mẹ, tử tế đe'o gì đâu, hơi tí là lên mặt dạy đời. Em vừa lượn ngoài đường, gặp một bà xồn xồn đi bộ ẽo ợt qua đường, vừa đi vừa quát dân tình "mắt để đâu", chả lẽ lại tông cho phát.

Con mẹ nó em tức đe'o chịu được

Xiah
17-05-2007, 07:07 PM
Em nghĩ là mới gặp thì cứ từ tốn nhã nhặn, rồi tùy cơ ứng biến. Chứ cứ đi đâu cũng vênh vác chửi bới nóng tính là không nên. Còn những loại thiếu văn hóa ứng xử, các bác cứ kệ mịa chúng nó. Chuốc bực vào người làm gì. Các bác sang Tây cũng gặp những thằng văng Fuk và Shit đầy ra đấy.

Witch
17-05-2007, 07:42 PM
Hơ hơ, các bác tức làm quái gì, ai đối xử với mình thế nào mình đối xử với nó thế

Nhà em hả, nghe điện thoại mà giọng không tử tế thì lần sau: đừng có gọi đến nhà tao

Còn trên đường thằng nào chửi em em chửi lại, người lớn hay nhỏ cũng vậy, các bác không biết xả lại lên đây bức xúc làm quái gì

Ai tử tế tử tế lại, ai láo lếu láo lếu lại, sống ở đời biết cư xử là được rồi

chitotraham
17-05-2007, 07:53 PM
[QUOTE=Blue Liana]Hơ hơ, các bác tức làm quái gì, ai đối xử với mình thế nào mình đối xử với nó thế

Còn trên đường thằng nào chửi em em chửi lại, người lớn hay nhỏ cũng vậy, các bác không biết xả lại lên đây bức xúc làm quái gì

Ai tử tế tử tế lại, ai láo lếu láo lếu lại, sống ở đời biết cư xử là được rồi[/QUOTE]

Cái này anh đồ rằng chú chưa chắc đúng :p . Thứ nhất, mình đối xử với bọn vô học giống chúng nó thì mình bằng chúng nó rồi. Thế hóa ra là mình tự hạ thấp bản thân à :-0 . Thứ hai, thằng nào chửi chú chúng cũng phải để ý mà chửi lại :D chứ bạ ai cũng bật lại thì x biết lúc nào được mặc đồ bệnh viện đâu. Gặp mấy thằng trẻ trâu, lá húng như mấy thằng HP nó xử Công tử Bạc ti`nh(@CTBL: :p ) ở New ấy thì chỉ có mà thiệt thân, có phỏng? ;-)

Docteur Rieux
17-05-2007, 07:57 PM
Ở đây khí thế quá nhỉ! Topic trên kia toàn một lũ nhát chết, ra đường bị chửi không dám bật lại vì sợ chúng nó xiên. Phải anh á? Thằng nào chửi anh, anh về bán lợn thuê giang hồ đến xử ngay!

Tuthitcho
17-05-2007, 08:23 PM
Hồi xưa khi mà gia đình em mới chuyển về thành phố, còn nhớ lúc đó mới học lớp 8 em đi xe đạp của mẹ em chẳng may đâm trúng vào đít của một bà béo. Vừa lồm cồm bò dậy chưa nói dứt câu " cháu xin lỗi" thì mặt nổ đom đóm vì bị 2 cái bạt tai không cần hỏi han gì cả. Lần đó về nhà em bị ức chế đến cả năm cứ gặp bọn sồn sồn Hà Nội là mặt em lầm lì.
Sau này em để ý thấy trong sách giáo khoa của mình từ lớp mẫu giáo đến lớp cao nhất chẳng mấy khi đề cập đến cái câu "Xin lỗi " và " Cảm ơn". Nếu có họa chăng chỉ có ở mấy bài đạo đức nhưng không nhiều.
Ra phố bây giờ cũng thấy nhiều ông bố, bà mẹ chở con đi có va chạm nhẹ với người ta nhưng cứ nhắm mắt chạy không há miệng ra xin lỗi 1 câu. Chính vì cách xử lý của bố mẹ tự nhiên hình thành ngay trong đầu đứa trẻ, sau này cứ thế phát triển như 1 điều hiển nhiên trong cuoc sống thôi.

Lãng
17-05-2007, 08:54 PM
Anh vừa đọc lại quyển The Godfather, thấy có chỗ này 4C áp dụng vào đây được: :p

Giận thì Ông Trùm không giận vì từ bao lâu rồi ông vẫn chủ trương là trên cõi đời này có nhiều khi bị người ta chửi vào tận mặt cũng vẫn phải nhịn nhục lờ đi với niềm an ủi miễn còn sống được, còn mở mắt ra được thì còn có ngày một thằng hèn yếu nhất có quyền rửa hận một tay thế lực nhất. Nhiều anh phải phục lăn Vito Corleone ở điểm nhịn nhục này.

-------------------------------
Chủ trương ruột của Bố Già cừ thật: “Chớ doạ dẫm, chớ nổi giận”. Đối phương có chửi bới, hăm he cứ ráng chịu để từ từ "nói chuyện phải quấy". Một lần nữa Hagen lại hình dung lại tấm gương nhịn nhục của Bố Già ngày nào: giữa bàn hội bị một thằng "thứ dữ" ông ổng mạt sát, chửi bới tận mặt. Vậy mà ông cứ tươi tỉnh cố gắng thuyết phục cho đến cùng.Tám giờ đồng hồ nhẫn nhục có phải ít đâu?

Chừng coi bộ hết đường thuyết phục. Bố Già mới chán nản đưa hai tay lên than van với đông đủ cử toạ: “Vậy là hết thuốc. Ông bạn của chúng ta hếtnói chuyện phải quấy được rồi! Nói xong là lạnh lùng rời bàn hội đi ra làm ông "thứ dữ" xanh mặt. Lập tức mấy ông sứ giả được cử ra mời ông vô trở lại đểnói chuyện phải quấy. Dĩ nhiên công việc bữa đó giàn xếp xong. Có điều hai tháng sau ông "thứ dữ" ăn no đạn chì, gục trên ghế hớt tóc.

Saint
17-05-2007, 09:38 PM
Các bác cứ nói hay chứ nhiều lúc em nhịn không được nên mới chửi. Hôm trước em bị một thằng gọi điện đến nhà lúc 1 rưỡi, nó nói rất chỏng lỏn cho gặp xxx, xxx là con em họ em đang ở đây đi học. Em hỏi nó tên gì và gọi đến có việc gì không? Nó bảo rất xẵng kiểu: Bạn, có việc gấp. Em hỏi tiếp tên gì đến ba bốn lần nó mới nói tên và em bảo, đêm hôm chẳng có việc gì gấp cả, có gì sáng mai nói thế là nó chửi em luôn, nó bảo đm ông có phải bố tôi đe'o đâu mà ông bảo sáng mai là tôi phải nghe ông. Nghe xong em dập máy luôn, nó gọi đi gọi lại hai ba lần nữa văng tục ầm ĩ, em nghe là dập máy, định để kênh máy nhưng khổ con máy nhà em để kênh là nó réo ầm ĩ. Sáng ra em chửi cho con em một trận vì tội cho số điện thoại ở nhà lăng nhăng. Con kia thề sống thề chết là không cho, em bảo cấm nó quan hệ với mấy cái loại mất dạy đấy, còn thấy mất tự do thì đi thuê nhà mà ở chứ em đe'o chịu được. Các cụ nhà em thì già và hay mất ngủ chứ.

lonton
17-05-2007, 09:47 PM
bây giờ bọn trẻ rất ngông nghênh anh ạ, động cái nó chửi ngay, dây vào chúng nó làm gì, nhất là khi anh gặng hỏi tên nó đến 3-4 lần nó mới trả lời xong anh lại bảo sáng mai gọi lại. Khác gì mấy thằng Hàng Đợi reg nick mãi mới được xong anh lại treo phéng nó lên, bọn nó thù đấy.

Lãng
17-05-2007, 09:48 PM
Anh bảo Saint nhé, nếu sự việc ấy chỉ diễn ra một lần: Cho qua, để tâm làm gì.
Nếu trường hợp lặp lại một cách không chấp nhận được:

1. Gọi điện cho Bưu Điện, nhờ xác nhận số gọi đến (có thể đặt dịch vụ hiển thị số gọi và lắp cái máy có màn hình hiển thị số gọi đến)

2. Nếu số gọi đến là số cố định, gọi 116 hoặc 108 tra ra địa chỉ đăng ký

3. Nếu số gọi đến là số di động, gọi Bưu Điện (hoặc liên lạc bằng tiền :p ) yêu cầu cung cấp thông tin thuê bao. Thông thường bọn này sẽ là thuê bao trả trước, chã lấy đ éo đâu tiền ký thuê bao trả sau. Với tình huống này, do không có hợp đồng thuê bao nên sẽ hơi tốn công. Đầu tiên có thể nhờ in được cái bảng liệt kê số gọi đến gọi đi của thuê bao đó. Lọc ra 10 đầu mối thường xuyên liên lạc, lần lượt dò hỏi thông tin về số thuê bao. Lý do thì đầy, cần thiết thì thuê một bọn thám tử tư nào đó làm giúp. Cuối cùng, tra ra thông tin chủ số gọi.

4. Cho người đến "Nói chuyện phải quấy" theo kiểu Bố già Vito Corleone :p

P/S: Toàn bộ quy trình trên, cá nhân anh được biết có một Hải Đăng đã từng làm :p

Saint
17-05-2007, 09:53 PM
Thực ra em tra khảo con em em đã biết thằng đấy là thằng nào rồi, thằng đấy nó đang cưa con em em và nó thề sống thề chết là nó say rượu nhớ con em em quá. Nó lại còn định đến nhà em xin lỗi, em bảo con em em là tao lạy mày, nó biết số điện thoại đã quá lắm rồi mày còn định cho đến nhà thì cả nhà chắc bán xới đi xứ khác.
Em thì hèn làm sao làm bố già được, thật ra thằng chó đấy nó gọi điện dọa em lần nữa chắc em đái mẹ nó ra quần ấy chứ, hôm trước húng chẳng qua là đang có tí hơi men trong người thôi.
Chú lonton, anh bảo nó sáng mai gọi lại vì con em anh ở tút trên tầng 4, anh lười leo là một thứ hai anh thấy tư cách thằng này 4`, đe'o biết đi với bụt mặc áo cà sa nên anh đe'o cho quan hệ. Anh bảo con em anh là thà mày làm gái già tao nuôi còn hơn đi lại với mấy thằng mất dạy.

quietnight1174
17-05-2007, 09:56 PM
Hồi mới có biến, nhà mình cũng hay bị gọi lúc nửa đêm thế. Nhưng nhấc máy lên thì nó không nói gì.
Sau 2 lần thì mình kéo cái máy ra thảm, nằm xem TV, tháo cable khỏi máy ông bà già cho khỏi ảnh hưởng. Nó cứ gọi là mình thò chân ra nhấc máy nhưng không nghe. Nó gọi được khoảng 30 lần thì chán. Còn mình thì đâm ra lại vui vì hồi đó toàn mất ngủ, thức đêm không xem phim thì cũng chẳng biết làm gì. Xét cho cùng nhân gian cũng lắm đứa bệnh hoạn.

Saint
17-05-2007, 09:59 PM
Khổ nhục là nhà lắp máy song song 3 máy liền, một phát tầng 1 phòng khách, phát thứ nhì là phòng ông bà già và một cái phòng mình mới đau.
Hai đêm rồi, đêm nay nữa mà nó quấy rối thì có khi phải nhờ Fừng đứng ra can thiệp chứ không thế này chịu thế x nào được.

Parapapa
17-05-2007, 10:03 PM
Lần sau, Saint phải bảo là "Anh đợi chút, em ấy vừa đi tắm". Sau đó gọi" Em yêu, có ai hỏi em này", trước khi đưa máy ngọt ngào bồi phát cuối "Em yêu, mặc quần áo vào đã không lạnh". Thế là thằng kia sẽ cãi nhau, tuyệt giao với con này và cuối cùng hệ quả tất yếu là chả bao giờ gọi nữa.

Parapapa
17-05-2007, 10:14 PM
[QUOTE=Parapapa]Lần sau, Saint phải bảo là "Anh đợi chút, em ấy vừa đi tắm". Sau đó gọi" Em yêu, có ai hỏi em này", trước khi đưa máy ngọt ngào bồi phát cuối "Em yêu, mặc quần áo vào đã không lạnh". Thế là thằng kia sẽ cãi nhau, tuyệt giao với con này và cuối cùng hệ quả tất yếu là chả bao giờ gọi nữa.[/QUOTE]

À quên, nhớ tự hôn vào tay và vỗ vào mông to to một tí!

Fwngjia
17-05-2007, 10:22 PM
Mịa thằng Sen đã đi chia loan rẽ thúy em gái họ chỉ vì nó ở nhờ, lại còn định qua bên kia xúi giục anh em oánh nhau.

Anh bẩu nhá, hay Sen bắt con em cứ 3 giờ sáng dậy gọi điện cho thằng kia tâm sự cho nó chết cụ nó đi....

khungkhungnang
17-05-2007, 10:25 PM
Nhà Sen thế là bị nhẹ rồi, nhà em còn bị tụi nó quấy nhiều hơn thế nữa. Con em gái em hơi xinh nên được nhiều anh cua. Mà em của em thì nhỏ nên em chưa chịu yêu (lâu rồi nhé, giờ thì con em gái của em nó già rồi). Mẹ cha chúng nó mấy thằng nhóc con, nó gọi điện thoại tới nhà mình, không gặp con em mình, gặp mình, đã bảo với nó là con em của em không có nhà mấy lần rồi. Mấy thằng con cáu lên, thế là nó phá điện thoại nhà em, nó cứ gọi tới nhà em rồi gõ keng keng lung tung. Làm như thế tới lần thứ 2 thì em cáu, em gọi ngay lên tụi tổng đài (hồi đó chưa có hiện số như bây giờ, muốn giữ số thì phải đăng ký dịch vụ và trả tiền hàng tháng)m tụi tổng đài cho em biết số và địa chỉ của thuê bao đó. Mà thuê bao thường là bố hay mẹ mấy thằng nhóc này. Em gọi ngược lại cho nhà đó, nói là gặp chủ thuê bao, không có bố của nó ở nhà, chỉ có mẹ thôi, sau khi giới thiệu mình là ai, đang ở chổ nào là em chửi, em chửi đã rồi mới bảo tụi nó là phải dạy lại con của nó (hồi đó em nhỏ mà gan thiệt). sau đó các thằng cu này không dám phá điện thoại nhà em nữa. Mà em thật, hên cho tụi này là nó sợ, chứ nếu mà nó không sợ, phá em thêm 1 lần nữa thôi có thể em phải chở tụi nó đi bệnh viện.
Trường hợp Sen sợ không dám đánh tụi nhóc như em thì em nghĩ là buổi tối rút cái dây điện thoại ra là đỡ phiền phức nhất (khỏi bị mất ngũ mà cũng không bị dau tim).
Vụ mấy chú nhóc láo nháo ngoài đường thì em cũng có gặp vài lần, cũng chiến. Trận hay nhất là em rượt thằng cu kia chạy còng quanh xóm của nó. Bửa đó em máu quá, với lại làm mấy ve nên say say rồi nên mới máu thế, mấy thằng đồng bọn của thằng bị em đánh có dao rựa rất nhiều, thế mà khi em đi mất rồi tụi nó mới chạy ra kịp.
Trận em dạy cho mấy chú thanh niên mình 1 trận nặng nhất là trận em bị tụi nó xin đểu. Cbn, em đang đi với con vẹo thì bị 3 thằng nó xin đểu, em bảo là: tao đ éo có tiền cho tụi mày. Thế là chúng đánh em, em chỉ đỡ thôi và bảo con vẹo là chạy càng nhanh càng tốt ra khỏi chổ này, vẹo em vừa chạy được khoảng 10m thì từ đâu chui ra khoảng gần chục chú nửa. Các chú đòi chạy theo con vẹo em. Đánh em thì được, nhưng chạy theo vẹo em thì em máu lên. em đánh lại. Nghe đồng bọn kêu đau, thế là các chú kia bỏ vẹo em mà xông vào đánh em, tụi nó chỉ đánh em được mấy cú đầu vì em cố chịu. sau đó vào thế, em tiễn 3 chú vào ICU và không dưới 5 chú bịnh. Sau này em thấy là các chú nhỏ hình như là ít có chú nào dám hỗn với em,

Parapapa
17-05-2007, 10:31 PM
[QUOTE=khungkhungnang] Cbn, em đang đi với con vẹo thì bị 3 thằng nó xin đểu, em bảo là: tao đ éo có tiền cho tụi mày. Thế là chúng đánh em, em chỉ đỡ thôi và bảo con vẹo là chạy càng nhanh càng tốt ra khỏi chổ này, vẹo em vừa chạy được khoảng 10m thì từ đâu chui ra khoảng gần chục chú nửa. Các chú đòi chạy theo con vẹo em. Đánh em thì được, nhưng chạy theo vẹo em thì em máu lên. em đánh lại. Nghe đồng bọn kêu đau, thế là các chú kia bỏ vẹo em mà xông vào đánh em, tụi nó chỉ đánh em được mấy cú đầu vì em cố chịu. sau đó vào thế, em tiễn 3 chú vào ICU và không dưới 5 chú bịnh. [/QUOTE]

Sau đó mẹ bọn nhóc ra tóm cổ chúng về vì tội chưa làm bài tập viết đã ra đường chơi à?

quietnight1174
17-05-2007, 10:45 PM
[QUOTE=khungkhungnang]Trận em dạy cho mấy chú thanh niên mình 1 trận nặng nhất là trận em bị tụi nó xin đểu. Cbn, em đang đi với con vẹo thì bị 3 thằng nó xin đểu, em bảo là: tao đ éo có tiền cho tụi mày. Thế là chúng đánh em, em chỉ đỡ thôi và bảo con vẹo là chạy càng nhanh càng tốt ra khỏi chổ này, vẹo em vừa chạy được khoảng 10m thì từ đâu chui ra khoảng gần chục chú nửa. Các chú đòi chạy theo con vẹo em. Đánh em thì được, nhưng chạy theo vẹo em thì em máu lên. em đánh lại. Nghe đồng bọn kêu đau, thế là các chú kia bỏ vẹo em mà xông vào đánh em, tụi nó chỉ đánh em được mấy cú đầu vì em cố chịu. sau đó vào thế, em tiễn 3 chú vào ICU và không dưới 5 chú bịnh. Sau này em thấy là các chú nhỏ hình như là ít có chú nào dám hỗn với em,[/QUOTE]

Nhân tiện bác kể em mới dám kể theo. Hồi bé em đi học hay vặt trộm nhót trên giàn nhà bác Đ.Mười. Một hôm mấy chú bảo vệ chạy ra tóm em vào. Đúng lúc bác về. Bác hỏi lý do, xong, bác bảo "mấy chú đánh 1 trận bác coi". Thế là mấy chú nhảy vào đánh em, nhất nam, vịnh xuân, vovina, thiếu lâm đủ cả. Đánh em thì em còn chịu được, chứ các chú lại đá vỡ cả cái lọ mực của em, mực tím văng ra hết cả. Thế là em làm vài đường, mấy chú đi viện, mấy chú nằm hít đất. Thấy thế bác bảo "thằng cu này được, vào mà lấy nhót, nhưng ăn uống cẩn thận không lại đau bụng đấy". Các bác thấy em liều không?

Lãng
17-05-2007, 10:51 PM
[QUOTE=Saint]Khổ nhục là nhà lắp máy song song 3 máy liền, một phát tầng 1 phòng khách, phát thứ nhì là phòng ông bà già và một cái phòng mình mới đau.
Hai đêm rồi, đêm nay nữa mà nó quấy rối thì có khi phải nhờ Fừng đứng ra can thiệp chứ không thế này chịu thế x nào được.[/QUOTE]
Đùa, vụ này Fừng đ éo làm gì được đâu. Saint mật thư tớ cái pix con em họ để Lãng nghiên cứu. Nếu khả thi sẽ tìm ra biện pháp giúp Saint giải quyết tận gốc vấn đề. Thế nhỉ :p

Flores
17-05-2007, 11:24 PM
Em cứ gặp con nít hỗn hào láo toét một hai là phải chửi lại. Không phải là em ăn thua nhưng ở nhà bố mẹ đã không dạy thì ra đường có người khác dạy chúng nó. Tất nhiên là khổng phải có bao nhiêu thứ phụ khoa văng ra cả, nhưng ít nhất cũng không được mềm mỏng quá đối với bọn này (nói thế chứ gặp mấy thằng đầu gấu thiếu niên thì cứ việc cúi đầu lầm lũi bước qua cho nhờ, bọn này phải các anh mặc áo xanh mới trị nổi).

Trẻ thì không nói làm gì, em ghét nhất là già cậy tuổi cao mà khốn nạn. Hồi Tết em về trường đi thăm trẻ mồ côi với bạn bè thầy cô cũ. Trường nằm trong một cái nhà thờ nên cuối tuần các ông bà lão xúng xính áo sơ mi quần tây áo dài với hột xoàn ngọc trai đi lễ. Cả đám với hai bà cô cũng dữ dằn đứng trước cổng trường để chuẩn bị đồ đạc với chờ thêm người, thế rồi có một ông già đi xăm xăm đến chỗ chúng em rồi thốt nên lời vàng ngọc đầu tiên: "Ai cho tập trung trước nhà thờ. Giải tán cho bớt ồn ào mau." Em thề là chúng em chả có động chạm éo gì đến cái nhà thờ đấy, vậy mà cô giáo cũ em thì thầm "Im lặng. Đừng có động vào ông này.", trong khi chúng em toàn gái mà cũng chẳng hiền lành gì. Im lặng chưa được 5 giây, chưa kịp dắt xe ra ngoài đường cái thì cái thằng già ấy tiếp lời: "Bọn mất dạy. Đi mau! Còn ở đây làm gì!". Chưa hết, 2 giây sau lão còn với giọng theo khi chúng em chuẩn bị ra đi trong căm phẫn :"Bọn mất dạy! Bọn vô giáo dục! Bọn #%#$^%*^..." Em thề là em gần như muốn quay lại phải quấy với cái thằng già mồm vịt này lắm rồi, mà cứ bị ngăn lại. Chả hiểu kính trên nhường dưới trong trường hợp này có nên áp dụng hay không, chứ còn tồn tại những người lớn tuổi còn mang nặng tư tưởng bề trên phong kiến này thì trách chi bọn trẻ, ở nhà thì nhịn nhục, ra đường thì chửi bù cho hả giận.

5xu
17-05-2007, 11:29 PM
Tầm này mà vẫn mắc điện thoại song song mấy phòng dùng chung một số à?

Cái con em họ kia ***** có điện thoại di động à?

Nhẽ nào lại thế.

5xu
17-05-2007, 11:30 PM
Sen ***** mua máy cho em nó, để anh bảo Thổ nó mua cho cái. Nó vừa mua hai cái đấy. Thừa một cái.

doomsday
17-05-2007, 11:41 PM
Em giống tính anh Sên, 4` ***** thể tả được. Ra đường gặp mấy thằng choai choai nó lượn xe ngoài đường, nó chửi bậy, nó tạt đầu xe mình mà mình đe'o làm gì được. Trong đầu thì rủa cho mấy thằng kukak xòe cho nó chết cụ nó hết đi, đầu xanh đầu đỏ, ăn nói lấc cấc, vô học nhưng mà em có làm gì được đâu. Lịt cụ chúng nó chứ, chúng nó đua thì ra chỗ mả nhà chúng nó mà đua, chứ cứ đua trước mũi mình, nó không những đùa với tính mạng chúng nó mà nó còn đe dọa tính mạng em, mà lúc đó em thấy sợ vãi cả đa:í vì bọn phò này nó, không khéo mình chửi nó nó lại xiên cho mình một dao thì về chầu ông bà ông vải sớm. Có lần em chứng kiến cảnh mấy thằng fò đấy nó đánh hôi một cậu thanh niên dám chửi chúng nó mà mình ***** dám can, chỉ ở ngoài xem, giữa đường thấy chuyện bất bình mà phải bỏ qua.
Riêng chuyện điện thoại thì bây giờ lắm kẻ vô học quá, giải pháp là cứ rút mẹ dây điện thoại ra lúc buổi đêm, thế là yên thân.
Em nhục éo tả!

funnykids
18-05-2007, 01:56 AM
[QUOTE=N3tXpert]1. Chuyện gọi điện thoại, nói năng lịch sự "cho tôi gặp anh A, B, C" là được rồi, việc kặc gì phải xưng tên tuổi. Khi cần nhắn lại mới phải để lại tên và việc cần gặp, chứ biết người nhấc máy là thằng nào mà phải khai, toàn bọn buôn chuyện kinh bỏ cụ.
[/QUOTE]

Em thấy khai tên thì không cần, nhưng process lich sự bao giờ cũng phải qua mấy công đoạn :
+ chào. (nhất là thấy đầu dây bên kia là người lớn tuổi).
+ Tóm tắt mình là ai với đối tượng cần nói chuyện. (Đơn giản : cháu là bạn của em xyz)
+ Xin phép được nói chuyện với ai.

Chứ kiểu nhấc lên cộc lốc vớ vỉn là em dập.

Ama
18-05-2007, 02:36 AM
May sao, con em tớ ngày xưa cũng khái tính. Xưa cũng có 1 chú, tầm 2h say, gọi tới di động thì nó tắt, cố định thì rút giắc, bấm chuông thì ngắt cầu dao, từ nhà em tới cổng cũng hơn 10 m, gọi to quá thì thả chó ra cho nói chuyện cùng, mình vào phòng trong đóng cửa ngủ cho ngon. Ấy, em họ với chả em gái các bạn cứ quán triệt được tinh thần này thì có phải nhà yên cửa lặng không?

Nhà các bạn mới 1 em, nhà tớ 2 em, éo gì, sao em mình ở nhà mình nhìn như giặc cái cả lũ, mà ra đường lại thuận mắt lắm chú thế nhỉ?

Nói gì thì nói, gọi điện thoại tới cho mình mà éo xưng tên, vừa bực vừa thấy đứa gọi kẻ cả. Gái gọi mà thế cũng ghét mẹ nó đi, nhà thiếu giáo dục.

Môi cong
18-05-2007, 02:39 AM
Thế funny đã bị các bậc phụ huynh phỏng vấn khoảng 10 phút trước khi được nói chuyện điện thoại với người cần gặp bao giờ chưa?

lonton
18-05-2007, 03:35 AM
Hồi xưa chưa có di động em toàn phải cho bạn bè số nhà riêng, bạn bè gọi điện đến bị ông bà cụ tra hỏi dã man, nhất là bạn gái. Tức khi em không bao giờ cho số cố định nữa, từ khi có di động thì tiệt không có bạn bè nào gọi đến nhà, ông bà cụ cứ lo mình gay.

funnykids
18-05-2007, 07:59 AM
[QUOTE=Môi cong]Thế funny đã bị các bậc phụ huynh phỏng vấn khoảng 10 phút trước khi được nói chuyện điện thoại với người cần gặp bao giờ chưa?[/QUOTE]

Mình được cái nói chuyện gì cũng được, nên bậc phụ huynh nào muốn là chiều tất. Kể cả có khi gọi điện đến gặp con gái nhà người ta, mà cuối cùng xoay ra hai bác cháu ngồi nói xấu nó trong lúc nó chưa về :D. Mình được cái toàn tán đổ phụ huynh trước khi diệt đối phương, thế mới lạ.

fallie
18-05-2007, 09:23 AM
[QUOTE=5xu]Tầm này mà vẫn mắc điện thoại song song mấy phòng dùng chung một số à?

Cái con em họ kia ***** có điện thoại di động à?

Nhẽ nào lại thế.[/QUOTE]

Ơ thật, em thấy vô lý thế éo nào ý nhỉ ,giờ thanh niên Hà Lội đứa nào chẳng có di động, mà nếu không có thì anh Sen sắm cho em nó một cái --> giải pháp rất đơn giản nhất :-0 , thằng kia nó có thể gọi vào di động, nếu em gái bác muốn buôn thì sẽ bảo nó gọi vào cố định.

Thằng kia nó gọi vào 1am sáng là nó sai nhưng mà bác tra hỏi nó thế kia thì em thấy bác cũng éo đúng. Nói thật là em rất ghét gọi điện mà bị tra hỏi, em gọi điện cho gái mà ông bà già nó hỏi em "Cháu là ai thế" thì em bảo "cháu là bạn của XXX", "Bạn nào thế ?", "Bạn cùng lớp ạ", "Cháu tên là gì thế", "Cháu tên là ZZZ(***** phải tên em)".. Đành rằng phép lịch sự khi gọi điện phải xưng tên, nhưng trong cái hoàn cảnh kia thì nó không cần thiết, với lại nếu người gọi không muốn xưng danh mà bác cứ cố hỏi thì là bác không lịch sự. Em là em cấm tiệt ông bà già em hỏi tên tuổi bạn bè em khi em có điện :D

indigo
18-05-2007, 09:24 AM
Anh khuyên Sen với các bạn tìm bài hát có lời như thế này (quên xừ mất tên bài rồi):

"Đi đến nơi nào lời chào đi trước
Lời chào đất nước ... teng tèng téng teng"

Mua cái cục trả lời tự động, cài bài này vào để nó chào các bạn trước khi mình nhấc máy. Hiệu nghiệm cực!

khanh
18-05-2007, 09:28 AM
[QUOTE=Saint]Thực ra em tra khảo con em em đã biết thằng đấy là thằng nào rồi, thằng đấy nó đang cưa con em em và nó thề sống thề chết là nó say rượu nhớ con em em quá....
Em thì hèn làm sao làm bố già được, thật ra thằng chó đấy nó gọi điện dọa em lần nữa chắc em đái mẹ nó ra quần ấy chứ, hôm trước húng chẳng qua là đang có tí hơi men trong người thôi.
[/QUOTE]
Xem gì hai thằng say rượu, bà con dẹp ra đi!
Đùa, anh gợi ý Saint phát, làm cái tổng đài ở tầng 1 rồi kéo máy con thoải mái, đỡ nghe tranh của nhau hoặc nhường nhau cuối cùng chẳng ai nhấc máy cả.
Hoành tráng, đẳng cấp nữa làm quả nhân công ngồi tầng một, dạ vâng, kính thưa các kiểu cho nó mát lòng khách xịn. Gặp khách đểo tổng đài nó vén váy chửi hộ, mình chẳng bận gì mà phải mang tiếng ác.
Đùa, mấu chốt là ở chỗ cô em, lớn rồi thì thả nó ra đường đi. Không phải cha chú ruột thịt mà nuôi nó kỹ quá nó cũng chẳng thấy sung sướng gì đâu.

zai1976
18-05-2007, 10:38 AM
[QUOTE=Saint] Nghe xong em dập máy luôn, nó gọi đi gọi lại hai ba lần nữa văng tục ầm ĩ, em nghe là dập máy, định để kênh máy nhưng khổ con máy nhà em để kênh là nó réo ầm ĩ. [/QUOTE]

[color=blue]
Lần sau bác rút cái line in ra là máy nó không réo đâu bác.
Xin phép các bác ngoài lề tí.
[/color]

Tạch
18-05-2007, 10:44 AM
May quá là nhà em không bị như Saint. Cứ đến tuổi mới lớn là ông ba già vứt cả em và con em đi xuất khẩu học tập ở các nước tư bản. Bây giờ em về trước, ông bà già lại bắt phải đi ở một cái nhà riêng với 2 đồng chí giúp việc. Kể như Saint cũng khổ nhỉ, thôi mua cho con em nó 1 vài cái điện thoại để nó dùng, rồi cấm không cho nó sử dụng cố định nữa là xong.

Fuku
18-05-2007, 11:46 AM
Văn minh lịch sự tối thiểu từ câu xin chào, cảm ơn cũng chẳng thấy nữa. Đe'o hiểu bao nhiêu năm trời đi học, dạy cái môn giáo dục công dân làm cái gì nữa :D đúng là bullsh.it thật.
Người ta nói giang sơn thay đổi, bản tính khó dời quả cũng không ngoa, theo mình nghĩ chẳng cần xa vời gì, văn minh nó thể hiện ngay ở những hành động, cử chỉ, lời nói hàng ngày thôi. Ngày xưa mình cũng bố láo bỏ mẹ :D, giờ hơn 1 năm sống bên này cũng quen theo rồi, ví dụ gặp nhau thì Good (morning, afternoon ...), Thank you, Execuse me, Sorry, Please lúc nào cũng thường trực cửa mồm :D, nhường các thứ cho người già, em nhỏ, phụ nữ ...,
Bao giờ VN mình được như vậy nhỉ.

quác quác
18-05-2007, 11:48 AM
[QUOTE=Tạch]May quá là nhà em không bị như Saint. Cứ đến tuổi mới lớn là ông ba già vứt cả em và con em đi xuất khẩu học tập ở các nước tư bản. Bây giờ em về trước, ông bà già lại bắt phải đi ở một cái nhà riêng với 2 đồng chí giúp việc. Kể như Saint cũng khổ nhỉ, thôi mua cho con em nó 1 vài cái điện thoại để nó dùng, rồi cấm không cho nó sử dụng cố định nữa là xong.[/QUOTE]

Ấy, bác Sen nhà ta là bác ý quan tâm đến em gái. Không thả thế được, lỡ có chuyện gì thì chết. Bác ý có cái khó của mình chứ ;-)

bee_warrior
18-05-2007, 11:52 AM
[QUOTE=khungkhungnang]........
Trường hợp Sen sợ không dám đánh tụi nhóc như em thì em nghĩ là buổi tối rút cái dây điện thoại ra là đỡ phiền phức nhất (khỏi bị mất ngũ mà cũng không bị dau tim).
Vụ mấy chú nhóc láo nháo ngoài đường thì em cũng có gặp vài lần, cũng chiến. Trận hay nhất là em rượt thằng cu kia chạy còng quanh xóm của nó. Bửa đó em máu quá, với lại làm mấy ve nên say say rồi nên mới máu thế, mấy thằng đồng bọn của thằng bị em đánh có dao rựa rất nhiều, thế mà khi em đi mất rồi tụi nó mới chạy ra kịp.
Trận em dạy cho mấy chú thanh niên mình 1 trận nặng nhất là trận em bị tụi nó xin đểu. Cbn, em đang đi với con vẹo thì bị 3 thằng nó xin đểu, em bảo là: tao đ éo có tiền cho tụi mày. Thế là chúng đánh em, em chỉ đỡ thôi và bảo con vẹo là chạy càng nhanh càng tốt ra khỏi chổ này, vẹo em vừa chạy được khoảng 10m thì từ đâu chui ra khoảng gần chục chú nửa. Các chú đòi chạy theo con vẹo em. Đánh em thì được, nhưng chạy theo vẹo em thì em máu lên. em đánh lại. Nghe đồng bọn kêu đau, thế là các chú kia bỏ vẹo em mà xông vào đánh em, tụi nó chỉ đánh em được mấy cú đầu vì em cố chịu. sau đó vào thế, em tiễn 3 chú vào ICU và không dưới 5 chú bịnh. Sau này em thấy là các chú nhỏ hình như là ít có chú nào dám hỗn với em,[/QUOTE]

Mk khéo đây là chuyện cười hay nhất mình được đọc từ bé đến giờ. Ở chỗ làm đã đọc lén rồi mà vẫn nhịn không được cười. :-))

Mà thật chứ, khùng vừa thôi khùng quá đé0 ai chịu nổi :D (mượn bác 5xu tạm)

Saint
18-05-2007, 12:32 PM
Hôm qua không thấy nó gọi nữa rồi, chắc là do nhan sắc của con em em nó cũng kém. Tưởng nó gọi nữa là em sẽ có biện pháp mạnh ngay lập tức.
Các bác đọc léo hiểu lắm nhỉ, tức là điện thoại nhà em lắp song song 3 máy ở phòng khách, phòng ông bà già và phòng em, tức là có rút dây ở phòng em thì hai phòng kia cũng reo tưng bừng. Nói các cụ nhà em rút dây thì các cụ không chịu, vì chủ yếu gọi đến gọi đi từ số này là các cụ chứ em toàn dùng mobile, các bạn em cũng gọi cho em chủ yếu cũng mobile chứ đâu có dùng số nhà.
Con em em nó cũng có mobile nhưng cứ mười một giờ nó tắt chuông để ngủ cho ngon. Chính vì thế nên thằng chó kia nó mới gọi đến nhà. Em lấy đủ lý lịch trích ngang của thằng cu đấy rồi, hôm nào tiện em gửi Fừng để chẳng may Fừng có cáu bạn nào mà không óanh được thì Fừng cứ làm thằng đấy cho nó đỡ phí năng lượng tiêu hao vào những chỗ không cần thiết.

kều
18-05-2007, 01:14 PM
Bác ơi, có 1001 kiểu bực về alô đấy bác, nhà em thường xuyên bị vào lúc nửa đêm, tức quá em làm quả hiện số. Hôm nào mà bị thế em bem lại nó ngay, mình hay thức đêm hơn chúng nó, nháy máy cho chúng nó điên hơn mình. Em bị mấy quả rồi, thế là cứ khoảng 1h30' em choang 1 cái, 1h45 em choang cái nữa, 2h choang cái thứ 3. Cho chúng nó biết thế nào là mất lịch sự!!!

Supaman
18-05-2007, 01:18 PM
Lão Kều công nhận đểu thật chứ ko đểu giả. Toàn Buzzz em lúc 1-2h sáng. :D

Fwngjia
18-05-2007, 01:58 PM
Sen thông cảm chứ anh nói thật là anh mà cáu thì anh sẽ đi tìm những thằng hớt lẻo chuyện riêng tư của anh với gái để anh oánh trước, mà bọn đấy dạo này hơi nhiều, các loại thanh niên tiền tiến như bồ hụt của con em gái họ xấu bỏ mẹ lại còn gọi a lô nửa đêm cho sen, anh đ-éo dám, nhá.

Anna
18-05-2007, 02:04 PM
[QUOTE=khungkhungnang]Nhà Sen thế là bị nhẹ rồi, nhà em còn bị tụi nó quấy nhiều hơn thế nữa. Con em gái em hơi xinh nên được nhiều anh cua. Mà em của em thì nhỏ nên em chưa chịu yêu (lâu rồi nhé, giờ thì con em gái của em nó già rồi). Mẹ cha chúng nó mấy thằng nhóc con, nó gọi điện thoại tới nhà mình, không gặp con em mình, gặp mình, đã bảo với nó là con em của em không có nhà mấy lần rồi. Mấy thằng con cáu lên, thế là nó phá điện thoại nhà em, nó cứ gọi tới nhà em rồi gõ keng keng lung tung. Làm như thế tới lần thứ 2 thì em cáu, em gọi ngay lên tụi tổng đài (hồi đó chưa có hiện số như bây giờ, muốn giữ số thì phải đăng ký dịch vụ và trả tiền hàng tháng)m tụi tổng đài cho em biết số và địa chỉ của thuê bao đó. Mà thuê bao thường là bố hay mẹ mấy thằng nhóc này. Em gọi ngược lại cho nhà đó, nói là gặp chủ thuê bao, không có bố của nó ở nhà, chỉ có mẹ thôi, sau khi giới thiệu mình là ai, đang ở chổ nào là em chửi, em chửi đã rồi mới bảo tụi nó là phải dạy lại con của nó (hồi đó em nhỏ mà gan thiệt). sau đó các thằng cu này không dám phá điện thoại nhà em nữa. Mà em thật, hên cho tụi này là nó sợ, chứ nếu mà nó không sợ, phá em thêm 1 lần nữa thôi có thể em phải chở tụi nó đi bệnh viện.
Trường hợp Sen sợ không dám đánh tụi nhóc như em thì em nghĩ là buổi tối rút cái dây điện thoại ra là đỡ phiền phức nhất (khỏi bị mất ngũ mà cũng không bị dau tim).
Vụ mấy chú nhóc láo nháo ngoài đường thì em cũng có gặp vài lần, cũng chiến. Trận hay nhất là em rượt thằng cu kia chạy còng quanh xóm của nó. Bửa đó em máu quá, với lại làm mấy ve nên say say rồi nên mới máu thế, mấy thằng đồng bọn của thằng bị em đánh có dao rựa rất nhiều, thế mà khi em đi mất rồi tụi nó mới chạy ra kịp.
Trận em dạy cho mấy chú thanh niên mình 1 trận nặng nhất là trận em bị tụi nó xin đểu. Cbn, em đang đi với con vẹo thì bị 3 thằng nó xin đểu, em bảo là: tao đ éo có tiền cho tụi mày. Thế là chúng đánh em, em chỉ đỡ thôi và bảo con vẹo là chạy càng nhanh càng tốt ra khỏi chổ này, vẹo em vừa chạy được khoảng 10m thì từ đâu chui ra khoảng gần chục chú nửa. Các chú đòi chạy theo con vẹo em. Đánh em thì được, nhưng chạy theo vẹo em thì em máu lên. em đánh lại. Nghe đồng bọn kêu đau, thế là các chú kia bỏ vẹo em mà xông vào đánh em, tụi nó chỉ đánh em được mấy cú đầu vì em cố chịu. sau đó vào thế, em tiễn 3 chú vào ICU và không dưới 5 chú bịnh. Sau này em thấy là các chú nhỏ hình như là ít có chú nào dám hỗn với em,[/QUOTE]
Nghe cứ như AK, người yêu cũ của Sên ấy nhỉ.

connhangheo
18-05-2007, 02:47 PM
Thế đ-éo mà 3 trang rồi mà các bác các chú toàn chưa hiểu nội dung tô píc thế nhỉ?

Nội dung chính là:
- Nhà Sen có 4 tầng rộng rãi
- Có 3 điện thoại mắc song song

Mọi người có hiểu không nhỉ?

baotran
18-05-2007, 02:56 PM
[QUOTE=connhangheo]Thế đ-éo mà 3 trang rồi mà các bác các chú toàn chưa hiểu nội dung tô píc thế nhỉ?

Nội dung chính là:
- Nhà Sen có 4 tầng rộng rãi
- Có 3 điện thoại mắc song song

Mọi người có hiểu không nhỉ?[/QUOTE]

À, bây giờ thì em đã hiểu thuốc fugaka diệt trừ giun như thế nào. :D

FAMAS
18-05-2007, 03:13 PM
Nhà bốn tầng và ba điện thoại mắc song song thì bình thường, em kinh nhất là quả bạn có nhà hơn 400m2 trong lòng, và xây có 3 tầng thôi. Tầng một chỉ phòng khách, phòng ăn và bếp, à còn một quả bể bơi mini + gym nữa.
Tầng nhì là thư viện, phòng ngủ và một phòng khách cho khách gia đình. Tầng ba là có thêm phòng ngủ cho khách và hai văn phòng tại nhà để có thể làm việc tại nhà.
Tất nhiên nhà này chơi điện thoại là lắp tổng đài rồi, không phải lắp máy song song.

Mắt tròn mắt dẹt
18-05-2007, 04:46 PM
Xin....xin...xin...hỏi cái bạn mà FAMAS đề cập đến ở trên bao tuổi, mấy vợ mấy con, liệu...liệu...liệu còn available hay không...không...không...không...?

Mịa, mình xúc động quá nói lắp mịa nó rồi...rồi...rồi...

:D

Tây Độc
18-05-2007, 05:22 PM
[QUOTE=FAMAS]Nhà bốn tầng và ba điện thoại mắc song song thì bình thường, em kinh nhất là quả bạn có nhà hơn 400m2 trong lòng, và xây có 3 tầng thôi. Tầng một chỉ phòng khách, phòng ăn và bếp, à còn một quả bể bơi mini + gym nữa.
Tầng nhì là thư viện, phòng ngủ và một phòng khách cho khách gia đình. Tầng ba là có thêm phòng ngủ cho khách và hai văn phòng tại nhà để có thể làm việc tại nhà.
Tất nhiên nhà này chơi điện thoại là lắp tổng đài rồi, không phải lắp máy song song.[/QUOTE]

Nhà to mà tiếp nhiều khách thế? Bao nhiêu là phòng ngủ cho khách. Mà phòng ngủ san sát cũng bất tiện bỏ xừ, trừ phi cửa thật chắc, cách âm thật tốt.

Còn tổng đài thì là chuyện bình thường, giờ mua ngoài kia rẻ bèo. Từ 500k con tổng đài tàu lởm khởm cũng có. Như nhà tớ lắp 1 quả tổng tài tổng ở ngoài cùng, sau đó chia vào mỗi tầng làm thêm một tổng đài con nữa. Chuyển máy cứ gọi là mệt nghỉ, nghe nhạc chờ réo rắt cả ngày, vui cực. =))

Saint
18-05-2007, 06:22 PM
Nhà đấy làm gì nhiều phòng ngủ đâu, tính tổng cộng chỉ có sáu phòng ngủ thôi, ba phòng ở tầng hai và ba phòng ở tầng ba. Nhà đấy nội thất công nhận là hoành tráng, cầu thang to rộng bằng hai phòng nhà người khác. Gian đại sảnh to hơn các mini hotel thông thường.
Nhà có hai đứa con thôi, một trai một gái, giai nó không thích lái máy bay lắm đâu.

necrophillia
18-05-2007, 09:27 PM
[QUOTE=Saint]Khổ nhục là nhà lắp máy song song 3 máy liền, một phát tầng 1 phòng khách, phát thứ nhì là phòng ông bà già và một cái phòng mình mới đau.
Hai đêm rồi, đêm nay nữa mà nó quấy rối thì có khi phải nhờ Fừng đứng ra can thiệp chứ không thế này chịu thế x nào được.[/QUOTE]
Không cần đâu, cho em cái profile thằng đấy đi anh :)

letitbe
19-05-2007, 05:16 AM
Ngày trước ở nhà có lần em gọi điện cho con bạn thế này:
- Alo
-Alo. Dạ anh làm ơn cho em gặp bạn N với ạ
-Em là ai đấy ? ( giọng cực hách dịch)
-Dạ, em tên là A, em học cùng lớp với N ạ.
-Sao em láo thế ? Gọi điện đến không chào hỏi ai cả (trừ bố mẹ ra, chưa ai nói với em kiểu intonation dạy dỗ thế này )
-Dạ,dạ, em xin lỗi anh. Anh cho em gặp bạn N ạ.
-Nó không có nhà
-Vâng, em cảm ơn, em chà.....CỤP ( còn chưa kịp để em chào hết )

Vụ đấy em cú nhất. Hôm nay nghe mọi người bảo phải chào đầu tiên, thế em sai , cái ông bất lịch sự kia đúng à ? Em chả nghĩ thế.

xp_most_fan
19-05-2007, 06:15 AM
Thôi Sen tức làm gì. Vào đây đọc cái này đi, bảo đảm vui như tết ngay :p :
http://www.thanhnien.com.vn/Suckhoe/2007/5/18/193231.tno

nrepoed
19-05-2007, 08:53 AM
[QUOTE=letitbe]Ngày trước ở nhà có lần em gọi điện cho con bạn thế này:
- Alo
-Alo. Dạ anh làm ơn cho em gặp bạn N với ạ
-Em là ai đấy ? ( giọng cực hách dịch)
-Dạ, em tên là A, em học cùng lớp với N ạ.
-Sao em láo thế ? Gọi điện đến không chào hỏi ai cả (trừ bố mẹ ra, chưa ai nói với em kiểu intonation dạy dỗ thế này )
-Dạ,dạ, em xin lỗi anh. Anh cho em gặp bạn N ạ.
-Nó không có nhà
-Vâng, em cảm ơn, em chà.....CỤP ( còn chưa kịp để em chào hết )

Vụ đấy em cú nhất. Hôm nay nghe mọi người bảo phải chào đầu tiên, thế em sai , cái ông bất lịch sự kia đúng à ? Em chả nghĩ thế.[/QUOTE]

Mình cũng hay có kiểu: "xin cho gặp...." thế thôi, chứ biết ai đầu kia mà chào với chẳng hỏi, khi nào hỏi thì trả lời. Về sau mình có 1 mẹo nhỏ, gọi hỏi là đưa máy ngay, đó "xin gặp+cả họ và tên" :D , đa phần ai cũng nghĩ là có gì quan trọng nên ít ai hỏi mà đưa máy ngay...hehe

Moody
19-05-2007, 02:11 PM
Đáng nhẽ nên cho cái này vào topic ofline msg, nhưng post ở đây cho nó hợp với chủ đề văn hóa Alô :D

[QUOTE=]
- Alô! Con chim nhỏ của anh đấy à?
- Không! chim bố đây.
- Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ?
- Khỏe để đánh nhau với ai?
- Dạ... cho cháu hỏi Mai có nhà không ạ?
- Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à?
- Dạ, dạ... ý cháu là Mai có ở nhà không ạ?
- Nếu không thì sao?
- Thế... Mai đi đâu ạ?
- Đến cơ quan rồi.
- Bác cho cháu số điện thoại của Mai được không ạ?
- Nó có nhiều số lắm!
- Bác cho cháu xin một số thôi ạ! - 8...
-... 8 rồi... mấy nữa ạ?
- Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà.....
- Dạ bác cho cháu xin nốt mấy số còn lại luôn ạ
- 5 7 3 6 8 2, còn sắp xếp sao thì tùy cậu[/QUOTE]

Cafeteria
19-05-2007, 03:39 PM
[QUOTE=nrepoed]Mình cũng hay có kiểu: "xin cho gặp...." thế thôi, chứ biết ai đầu kia mà chào với chẳng hỏi, khi nào hỏi thì trả lời. [/QUOTE]
Nhiều người nghe giọng qua điện thoại rất khó đoán tuổi, em có lần gọi điện nghe alô phát biết là không phải bạn mình liền bảo "em cho anh gặp A", nhưng hóa ra nhầm, đấy lại là mẹ của bạn A. Lần khác rút kinh nghiệm gọi đến bảo "cho cháu gặp A", thì bên kia trả lời "anh ơi anh A không có nhà." Nhiều khi chả biết người bên kia thế nào để mà xưng hộ chào hỏi, cứ "xin cho gặp A" là xong.

cachiusa
19-05-2007, 04:06 PM
[QUOTE=Cafeteria]Nhiều người nghe giọng qua điện thoại rất khó đoán tuổi, em có lần gọi điện nghe alô phát biết là không phải bạn mình liền bảo "em cho anh gặp A", nhưng hóa ra nhầm, đấy lại là mẹ của bạn A. Lần khác rút kinh nghiệm gọi đến bảo "cho cháu gặp A", thì bên kia trả lời "anh ơi anh A không có nhà." Nhiều khi chả biết người bên kia thế nào để mà xưng hộ chào hỏi, cứ "xin cho gặp A" là xong.[/QUOTE]

Hehe em bị một lần quê độ nhất là gặp mẹ đứa bạn mà lại nói là "chú cho cháu gặp H" (hôm đấy mẹ nó bị khản tiếng). Về sau để cho an toàn thì cứ gọi là bác hết, có gặp em nó mà lỡ gọi là bác thì cũng mất gì đâu :-5

Tây Độc
19-05-2007, 04:31 PM
Tớ cũng giống Cachiusa. Gọi điện đến trừ phi chắc chắn nhận ra đầu kia là ai. Chứ còn nếu không cứ gọi là bác có mất gì đâu. Đến bố mẹ của bạn mình, đầy người trẻ ít tuổi hơn bố mẹ mình nhiều, mình gặp vẫn chào là bác theo phép lịch sự mà.

Hoặc nếu không, lần sau gọi điện đến, giả vờ nói tiếng Anh :"Can I speak to A, please?". Nếu đầu kia ú ớ kiểu không biết tiếng Anh thì đổi giọng, nói lơ lớ "Anhhhh A coo' ở nhàh khhhhhông?" Nói chung 99.99% là "Anh đợi một tí" hoặc "Hold the line, please". :D

Pikachu
19-05-2007, 05:41 PM
Trừ phi bác Tây Độc có accent Mỹ or Anh ngon hoặc hơi ngon chứ chả hiểu sao người Việt nói em nhận ra tuốt. Chả cần đâu xa, cứ gọi đến mấy 5 star hotels or mấy công ty nước ngoài to to là biết. Các chị/anh cứ " blah blah. What can I help you?" . Kiểu kiểu vậy

Em thì thường nói là " Bác làm ơn cho cháu gặp bạn A. Cháu là...." Thế thôi

Tây Độc
19-05-2007, 05:57 PM
Anh đang không nói gặp mấy chú tiếng Anh trình cao. Nhé. :D

Công nhận, mấy lần mình vào chỗ mấy ks, thấy các em phát âm tiếng Anh ngang phè phè. Không có lên bổng xuống trầm gì cả.

Chuối
20-05-2007, 02:17 PM
Em gọi điện thoại thì toàn lấp lửng ; Dạ, làm ơn cho gặp X với a. Nhiều khi phải nhấn mạnh chữ ạ cho nó lịch sự.
Nhưng rắc rỗi nhất là nhiều khi mình nghe điện thoại rồi gọi nhầm giới tính híc.
Chưa phải nói đến điện thoại các bác ạ. Gặp người lạ mình cứ lịch sự tự xưng em hết, nhiều khi gặp mấy bố trẻ con thấy thế cũng tự tin xưng anh-chị với mình :D Phải cái mình trông cũng non hơn tuổi.

BMW
21-05-2007, 02:19 AM
Nói chung mới chỉ gọi điện thì chưa quá đà mấy, nếu sau này quá đà kiểu đến tận nhà quấy thì Saint bảo em câu nhớ, gọi cái có ngay 2 cậu đầu trọc đến xách nách ra chỗ khác nói chuyện ngay . Rất nhẹ nhàng lịch sự thôi , đội này chuyên nghiệp lắm . :B<<
[QUOTE=Saint]Thực ra em tra khảo con em em đã biết thằng đấy là thằng nào rồi, thằng đấy nó đang cưa con em em và nó thề sống thề chết là nó say rượu nhớ con em em quá. Nó lại còn định đến nhà em xin lỗi, em bảo con em em là tao lạy mày, nó biết số điện thoại đã quá lắm rồi mày còn định cho đến nhà thì cả nhà chắc bán xới đi xứ khác.
Em thì hèn làm sao làm bố già được, thật ra thằng chó đấy nó gọi điện dọa em lần nữa chắc em đái mẹ nó ra quần ấy chứ, hôm trước húng chẳng qua là đang có tí hơi men trong người thôi.
Chú lonton, anh bảo nó sáng mai gọi lại vì con em anh ở tút trên tầng 4, anh lười leo là một thứ hai anh thấy tư cách thằng này 4`, đe'o biết đi với bụt mặc áo cà sa nên anh đe'o cho quan hệ. Anh bảo con em anh là thà mày làm gái già tao nuôi còn hơn đi lại với mấy thằng mất dạy.[/QUOTE]

Hong Nguyen
25-05-2007, 12:10 AM
Các bác trong này dùng từ đao to búa lớn qua! Thế mà hôm nọ bác Saint mới bảo em cố mà học cho được cơ đấy! Em là em thắc mắc lắm cơ, nên vào thử xem cái sự viết lách tử tế là thế nào! Biết phần này không phải chỗ cho woman nhưng có vấn đề gì nếu em lên tiếng nhỉ! các bác nếu không vừa lòng xin nhẹ tay giúp cho!

Theo em thì bực quá cũng quát vài cái, dùng từ thật thâm vào cho đỡ tức tí, xong rồi cũng chẳng thèm để ý làm gì. Học tí võ để bọn chúng có dám thượng tay thượng chân thì cũng đỡ đươc vài cái, quá đáng thì giao cho các anh áo xanh! Thì giờ đâu mà để nó vào tâm trí chứ. Trả lời trả vốn với bọn nó chẳng phải cách, bọn nó dùng hạng từ mà miệng mũi thơm tho của chúng mình không dùng được, cứ nghĩ nát óc vì bọn nó thì có mà bực dọc và học theo lúc nào không hay. Rồi thì con cháu mình cũng có thói quen khi có thằng nói đểu là phải nói đểu lại, thế là chẳng phải vô hình trung tạo ra thế hệ con cháu quá đáo để là gì! Nếu bọn chúng mình mà còn được mất hơn thua và khó chịu đến thế thì cả thế hệ sau cũng sẽ như thế thôi, và chuyện này còn dài dài. Vài chục năm nữa biết đâu thấy anh Saint con lên diễn đàn ca cẩm. Xây dựng nếp sống đẹp cứ bắt đầu bằng việc nhỏ trước đã. Nếu vài người ra đường dừng xe đúng lằn thì sẽ có người dừng theo thôi....

Mà chuyện điện thoại bác bảo con em nhà bác xử lý. Chứ nó làm kiểu gì mà thằng nhãi kia dám gọi điện vào giờ đấy? Nó mà không xử lý nổi thì bác can thiệp thẳng vào! Trẻ con phải định hướng cho rõ, chứ kiểu này vài năm nữa bác có mà chạy theo nó không kịp!

L.I.S
25-05-2007, 04:42 PM
Em nhớ hồi em mới đi làm, có mấy lão trên Cục hay gọi xuống công ty em giọng rất hách dịch. Hôm đấy em nhậu hơi phê phê, đang gà gật giấc cuối trưa, chuẩn bị đến giờ làm thì có điện thoại, em a lô:
- Cho gặp H (H là thằng trưởng phòng)
- Em hỏi: dạ ai đấy? (chẳng qua là có vài nhân vật trưởng phòng em không muốn gặp)
- Cho gặp H
- Cáu sườn em lặp lại: Ai đấy?
- Đức đây
- Đức nào?
- Đức trên Cục
- Cục nào?

Nó giật máy đánh cốp 1 cái làm em tỉnh cả ngủ . Lần sau còn hách dịch với dân thế thì còn được nghe em vặn vẹo.

dang_ky_lai
25-05-2007, 06:29 PM
Trưa nay em nhận được cú điện thoại đang trong lúc chợp mắt 5 phút cho tỉnh.
- "A lô, Tuyền (Tuyến) hả?"
- "Anh hỏi ai ạ?"
- "Ơ, đme. nó nhầm"
- "!!?? :("

DrX
25-05-2007, 08:52 PM
[QUOTE=L.I.S]Em nhớ hồi em mới đi làm, có mấy lão trên Cục hay gọi xuống công ty em giọng rất hách dịch. Hôm đấy em nhậu hơi phê phê, đang gà gật giấc cuối trưa, chuẩn bị đến giờ làm thì có điện thoại, em a lô:
- Cho gặp H (H là thằng trưởng phòng)
- Em hỏi: dạ ai đấy? (chẳng qua là có vài nhân vật trưởng phòng em không muốn gặp)
- Cho gặp H
- Cáu sườn em lặp lại: Ai đấy?
- Đức đây
- Đức nào?
- Đức trên Cục
- Cục nào?

Nó giật máy đánh cốp 1 cái làm em tỉnh cả ngủ . Lần sau còn hách dịch với dân thế thì còn được nghe em vặn vẹo.[/QUOTE]

Không bằng con bạn tớ :
12h đêm, chuông điện thoại cố định reo. Đang ngủ phải dậy nghe máy.
- (Bạn tớ) : Alo, ai đấy ạ?
- ( Giọng đàn ông đang có tí men): Alo, em à, bật nước nóng sẵn tẹo anh về tắm nhé.
- ( Bạn tớ): Ừ, bật ngay đây, nhưng mày là thằng nào? X(

vduesy
25-05-2007, 11:32 PM
Chuyện điện thoại quê em:
Em: XXX alo
YYY: What's your name
Em: XXX
YYY: Which dept?
Em: Fucking dept
YYY: What's tel?
Em: Who'r you? (em nghĩ đ.m con này nó là mật thám định hỏi cung mình chắc)
YYY. Sorry, I'm...fk

NLL
26-05-2007, 12:22 AM
Tóm lại là Sen 4` theo gương Phừng già làm bài nhắc nhở anh Lon trên tathy à ?

lonton
26-05-2007, 01:58 AM
Buồn cười hôm nọ em đang chơi bài thì có 1 cuộc đt:
Alo Nam à
Nhầm máy rồi nhé
Có phải Nam không
Không, mình là anh của Nam
Cho gặp Nam môt chút.
Đm mày ,bố là bố của Nam.
À thế à, xin lỗi nhé.

Computer
26-05-2007, 09:43 AM
EM phải công nhận là có những thằng văn hóa cực thấp , dựa vào cái điện thoại để làm cái việc hèn mọn là phá giấc ngủ của người khác . Hơn 1 tuần nay máy điện thoại bàn nhà em tòan phải để kênh , trong khi đó thì công việc , bạn bè , anh em mà gọi điện vào giờ đấy có việc gì gấp thì cũng không biết đường nào mà lần . Số là thế này , không biết vì 1 lý do gì , thằng (con) mọi rợ nào đó có SĐT cố định của nhà em và cứ khoảng 1h sáng là nó nháy ...ui dcm tức nổ đom đóm mắt, ông bà ở nhà chọn giải pháp là gác máy . Mà các bác biết gác máy là rất bất tiện, chẳng may có việc gì gấp thì bỏ đời. Mấy hôm trước ông bà có đăng kí dịch vụ hiện số gọi đến, em có số gọi đến của mấy thằng choai choai đó nhưng không biết xử lý thế nào. Nhân đây hỏi các bác xem có dịch vụ ngăn số gọi đến máy bàn không, chứ gác máy như vậy bất tiện lắm .
---------------------
Vâng, bác xeko có biết xử lý thế nào ko ạ ?

xeko
26-05-2007, 09:50 AM
Thằng đấy nó nhắn là anh computer viết xử lý chứ không nên sử lý.

Computer
26-05-2007, 10:04 AM
[QUOTE=xeko]Thằng đấy nó nhắn là anh computer viết xử lý chứ không nên sử lý.[/QUOTE]

Thằng đấy nó cũng nhắn với em là bác xeko viết lại tên em thành Computer ạ

L.I.S
26-05-2007, 10:19 AM
Em kể chuyện này các bác đừng nghĩ em bịa nhá, chuyện thật 100%. Em có 2 thằng bạn chơi thân với nhau, chúng nó có kiểu gọi điện cho nhau rất vô văn hóa. Có lần thằng này gọi điện đến nhà thằng kia thì bố nó nhấc máy, ông bố mới kịp alô thì đã nghe

H: Thắng hả, tao ỉa vào mồm mày
Bố T: Hoàng hả, bác là bố Thắng đây, chúng mày nói năng với nhau mất dậy thế hả
(Thằng H lại tưởng thằng T nó nhái giọng giả vờ)
H: À bố Thắng hả, tao lại ỉa vào mồm mày

Sự việc sau đó cũng dễ đoán thôi phải không các bác.