PDA

View Full Version : Bình chọn admin(s)


Châu
13-04-2005, 03:50 PM
Mấy cái sân chơi đang vui thì bị admins khóa béng lại với lý do, chắc là, hết sức chủ quan. Vậy em mở cái này để bà con vào đây trút giận nhân vụ áp bức này và... các vụ khác. Rất khuyến khích replies chửi + nói rõ lý do tại sao

miami
13-04-2005, 03:59 PM
Ôi, em lại tưởng bình chọn "admin TL mà bạn muốn đi ăn tối cùng" nên lăng xăng chạy vào định bầu.

D'artagnan
13-04-2005, 04:08 PM
Do tinh thần trách nhiệm rất cao trong công việc nên hiện tại admin Xê Kô đang tạm dẫn đầu với 01 lá phiếu:d, đề nghị Linhchi cho view tên người bình chọn để cho hội đồng admin thấy sự dũng cảm của bà con.

Châu
13-04-2005, 04:13 PM
vụ này hết sức nhạy cảm bác ạ, chỉ cần mọi người vote thì hô lên một tiếng là được.

anyway, em sẽ thử edit xem có đưa thêm được chức năng display voters không

Cavenui
13-04-2005, 04:25 PM
Danh sách này còn thiếu bác 1 đòn chết 7 (1dc7)
Bác vietnx vẫn kém các bác kia 1 sao đỏ.

Châu
13-04-2005, 04:34 PM
Thiếu nhiều chị Núi ạ (còn Goldmund, TTD, Iznogoud... nữa), nhưng sơn ăn tùy mặt ma bắt tùy người mà chị ;).

Xin lỗi cả nhà, em không bổ sung chế độ xem ai vote được :(

X.
13-04-2005, 04:45 PM
cứ chửi bọn ác min ác liệt vào, cho chết bu "chúng nó" đi . Hị hị, thầy mo xem cử một đội nhạc nhẽo cổ vũ nữa mới hoành cbn tráng :D


[QUOTE=linhchi]Mấy cái sân chơi đang vui thì bị admins khóa béng lại với lý do, chắc là, hết sức chủ quan. Vậy em mở cái này để bà con vào đây trút giận nhân vụ áp bức này và... các vụ khác. Rất khuyến khích replies chửi + nói rõ lý do tại sao[/QUOTE]

Babi
13-04-2005, 04:56 PM
60% cho rằng bè lũ này là 1 giuộc, phần còn lại đang chọn Xeko. Hihi

COCHIN
13-04-2005, 05:00 PM
hé hé, babi vừa bị xeko treo cổ hôm qua cơ mà nheeyr?

Phong Lan
13-04-2005, 05:03 PM
TL dạo này sao lại hội chứng poll mọi nơi mọi lúc thế không biết. Chết cười.

damphu
13-04-2005, 05:09 PM
Có vẻ như rượu đã nhạt nên rạch mặt khí đau. Và chửi cả tổng thì x động đến cụ thể đứa nào cả.

Chị phải cảm ơn Casanova/ Gaup (chưa xác minh rõ được là ai) vì đã làm đắt topic-kia- kìa của chị chứ chửi chúng thế x nào được, phỏng 4c ;).

one
13-04-2005, 05:27 PM
Người thao tác trong topic-kia-kìa là anh Casanova mình ợ, lúc kết quả bảng 1 và bảng 3 thay đổi chớp nhoáng chóng mặt, nick sao đỏ duy nhất online là ảnh. Anh Gaup lúc đó không xuất hiện. Mãi sau khi bằng chứng đưa lên thì anh Gaup mới vào, chắc có ý khắc phục hậu quả. Hè hè, em đang băn khoăn xem chị Mây chị ý phải trả anh Casa cái gì cho hành động cao thượng này =))

Craven
13-04-2005, 06:04 PM
Hì hì, lẽ ra nên đổi "chúng là đồng bọn nên cùng một giuộc" thành "bọn ấy vừa ngố vừa nhặng xị" hợp với tinh thần Anh Vũ, à quên tinh thần Thăng Long, à quên Anh Vũ với Thăng Long thì khác gì nhau nhỉ?

TanNg
13-04-2005, 06:40 PM
Khác hay không và khác bao nhiêu phụ thuộc vào con người nhìn sự vật đó. Với một kẻ mù và điếc thì một con bò và Khổng tử chưa chắc đã khác nhau bao nhiêu.

[QUOTE=Craven]Hì hì, lẽ ra nên đổi "chúng là đồng bọn nên cùng một giuộc" thành "bọn ấy vừa ngố vừa nhặng xị" hợp với tinh thần Anh Vũ, à quên tinh thần Thăng Long, à quên Anh Vũ với Thăng Long thì khác gì nhau nhỉ?[/QUOTE]

Incubus
13-04-2005, 08:04 PM
[QUOTE=X.]cứ chửi bọn ác min ác liệt vào, cho chết bu "chúng nó" đi . Hị hị, thầy mo xem cử một đội nhạc nhẽo cổ vũ nữa mới hoành cbn tráng :D[/QUOTE]


thằng cu X nó dỗi kia kìa, ai lại dỗ nó xem nào, để nó khóc nhè là không có dỗ được đâu lah .

thôi X nín đi anh "sương " đám cưới anh anh rủ đi ăn cỗ , thế nhá :x :-rose :-rose

Nguyễn Thị Hồng
14-04-2005, 05:39 AM
Không có admin “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” thì có TL hay không? Thay bởi lèo nhèo admin thì trước tiên mời các vị nghĩ trước khi viết và viết đừng như nói.

Tôi ủng hộ làm cách mạng là phải quyết liệt, tàn bạo, và triệt để. Về mặt này admin TL nên sang tập huấn bên … Trại Cá Sấu.

Tư Hồng

Bắc Thần
14-04-2005, 06:09 AM
Xin hỏi chị Tư Hồng có dùi cui và còng không ạ?

Rhiannon
14-04-2005, 07:03 AM
[QUOTE=Nguyễn Thị Hồng]
Tôi ủng hộ làm cách mạng là phải quyết liệt, tàn bạo, và triệt để.
Tư Hồng[/QUOTE]

Chị thật ko hổ danh bí thơ Đoàn Phường :-rose .. tư tưởng, đường lối cứ gọi là quán triệt rõ ràng, đầy đủ.
Em đề nghị chị tình nguyện ra ứng cử chân admin TL .. chúng ta cần những con người như chị bí thơ :x

Châu
14-04-2005, 12:10 PM
[QUOTE=one] Hè hè, em đang băn khoăn xem chị Mây chị ý phải trả anh Casa cái gì cho hành động cao thượng này =))[/QUOTE]
Bác cho em nói thật phát. Bác thế này không khác gì cô Tấm nấu chị mình làm mắm gửi cho dì ghẻ, đâm ra thành điển hình người Việt. Em biết nhận xét thế này nghe cũng Gato chết cha đi, nhưng hình tượng của bác đang lên lắm, không cần phải đá vào người đã ngã thế.

mom
14-04-2005, 12:36 PM
Em bầu xê kô vì cái trò này
http://diavn.free.fr/thanglong/showpost.php?p=18964&postcount=3
bác cho thằng ku em đi tàu bay giấy mà viết dài quá. Lại bôi xanh bôi đỏ, khiếp :D.

uatkimhuong
14-04-2005, 05:10 PM
Em bầu cho Casanova bởi vì 1 lý do hết sức đơn giản là em đang xem phim Casanova trình chiếu trên BBC1! Và Casanova cũng rất chi là ..... đàn ông ... hơn hẳn các Assmin khác.

tiger
14-04-2005, 05:20 PM
Em ơi, em làm ơn xem lại tiêu đề hộ anh, em mà quý anh thì em phải bầu cho xeko, saint... chứ, thế này có khác gì giết anh đâu???

Tuanbass
14-04-2005, 05:25 PM
uatkimhuong bầu cho thằng Casa mà bảo nó là đàn ông thì nó xấu hổ là phải. Em có biết gọi nhầm giới tính của một người sẽ làm cho người ta giận thế nào không :D

DYM
14-04-2005, 05:38 PM
ôi em ko nhịn được cười
:D
:D
:D
:D

uatkimhuong
14-04-2005, 05:53 PM
Ôi, anh Casanova ới ời, em đọc kĩ cái tiêu đề rồi ợ. Với lại em có nói là em quí anh đâu. Em chỉ nói là anh đàn ông hơn các Assmin khác thôi. Với lại em thấy xeko như trẻ con, saint thì chả giống đàn ông.

Anna
14-04-2005, 09:10 PM
Em bầu anh xeko anh em. Em quí nhất anh em đấy. Nếu cho bầu phát nữa em cũng bầu anh Casa. Tiêu đề ko quan trọng, em cứ bầu vì em ngưỡng mộ.

Incubus
14-04-2005, 09:21 PM
[QUOTE=uatkimhuong]Em bầu cho Casanova bởi vì 1 lý do hết sức đơn giản là em đang xem phim Casanova trình chiếu trên BBC1! Và Casanova cũng rất chi là ..... đàn ông ... hơn hẳn các Assmin khác.[/QUOTE]

AssMean, không phải assmin

Naki
14-04-2005, 10:32 PM
Ứ quan tâm đến tiêu đề.
Em chỉ vote cho anh này thôi. Em là fan của anh í mà lị :') Eo ơi người đâu mà dễ thương quá. Bảo sao sang Thái cứ quay như chong chóng =))
[COLOR=Red]Ai đấy? ((
xeko[/COLOR]

BackDoor
14-04-2005, 11:04 PM
Cái anh trong ảnh trông xinh trai thế bạn Naki nhỉ. Anh ý lại con đeo máy ảnh với cả túi trông như nghệ sĩ nữa chứ. Anh ý là nhà thơ hả Naki ơi.

uatkimhuong
14-04-2005, 11:37 PM
Nhìn cái ảnh, thấy anh ý mặc áo màu xanh nhạt, quần đen, đội mũ cũng có màu xanh. Cổ lại tròng máy ảnh, đứng giữa hoa hoét, thiên nhiên. Tớ đoán anh ý thích geography. Nhưng dù thế nào tớ vẫn vốt cho Casanova.=))

Naki
15-04-2005, 12:08 AM
Ừ anh í là nhà thơ đấy các bạn ạ. Anh í phải đi sang Thái lan để lấy thực tế sáng tác. Tớ bốt tặng các bạn 1 bài thơ của anh í nhé. Các bạn đọc xong cân nhắc xem chúng mình có nên lập Xeko Fan club không nhé.

Bài này anh ấy sáng tác lâu rồi. Được rút trong tập "Sông Kim Ngưu trầm lắng", nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin phát hành năm 1999. Giá bìa 14k. Giá Nguyễn Xí 9k.

Mời các bạn lắng nghe:

Tự sự bốn mùa

Mùa xuân hoa nở
Gió thổi vi vu
Tôi ngồi trong lu
Tắm

Mùa hạ trời nắng
Không một bóng mây
Tôi ngồi nơi đây
Nóng

Mùa thu vàng óng
Tôi chạy loăng quăng
Đang đi xe hết
Xăng

Mùa đông nhớ vợ
Tôi nằm trùm chăn
Khóc ướt hết cả
Khăn

Đấy, các bạn thấy hay chưa? Đặc biệt chưa? Chúng mình cùng vote cho anh Xeko nhé.
:')

uatkimhuong
15-04-2005, 12:40 AM
Các bạn ơi, tớ thấy fan của xeko tích cực quá. Tớ hô hào các fan của Casanova vào vote ngay đi. Casanova không phải nhà thơ mà là 1 admin chính cống! Đây là poll vote cho admin chứ có phải poll cho nhà thơ đâu. Phản đối fan của xeko

Naki
15-04-2005, 12:56 AM
[QUOTE=uatkimhuong]Các bạn ơi, tớ thấy fan của xeko tích cực quá. Tớ hô hào các fan của Casanova vào vote ngay đi. Casanova không phải nhà thơ mà là 1 admin chính cống! Đây là poll vote cho admin chứ có phải poll cho nhà thơ đâu. Phản đối fan của xeko[/QUOTE]

Trời.
Muốn làm 1 admin được nhiều gái theo, nhiều gái vote thì ngoài việc trông giông giống cái anh casanova trên phim còn phải biết làm thơ, biết nói tiếng Thái, biết chụp ảnh, biết cười hí hí :') , biết xóa bài ban nick thẳng tay ko thương tiếc, biết làm chuyên gia tâm lý cứu một cô gái lầm lạc đáng thương nhảy xuống hồ tự tử =)) nữa chứ.
Bạn này chả hiểu gì cả.
Thôi bạn cứ ủng hộ anh Cassanova của bạn đi nhé. Tớ tiếp tục vận động cho anh Xeko :')

uatkimhuong
15-04-2005, 01:18 AM
Trời,
Bạn Naki chưa xem phim Casanova rồi!! Chỉ riêng việc giống được 1/10 của Casa. trên phim cũng đủ làm tớ là fan của Casa. Thăng Long rồi!!! Bạn Naki về xem ngay phim Casa. đi. Tớ tiếp tục kêu gọi ủng hộ cho Casa.

Naki
15-04-2005, 01:42 AM
Thôi tớ với uatkimhuong cùng là fan của cả Xeko lẫn Casa nhé. Tặng bạn tấm hình của anh Xeko này. Bạn ngắm kĩ anh í đi, ngắm kĩ đi. Bạn có thấy anh í xinh ko? Đến người nổi tiếng là thích thủy chung ghét chung thủy :') như anh Bạch Hạc tớ mà còn phải nhận Xeko là ái khanh thì bạn biết rồi đấy. Tớ bốt xong mai bạn cũng bốt ảnh anh Casa lên nhé. Đây, anh í đây này, chùi ui cái miệng ai mà xinh quá đi mất :')

X-(

Bắc Thần
15-04-2005, 01:55 AM
Ha ha ha ha.... Cái mũ! Cái mũ nhìn giống bộ đội về làng quá đi mất! Ha ha ha.... Đứa nào đưa cho cậu ấy thêm khẩu AK-47 thì đúng là bộ đội về làng. Ha ha ha....

Naki
15-04-2005, 02:04 AM
[QUOTE=Bắc Thần]Ha ha ha ha.... Cái mũ! Cái mũ nhìn giống bộ đội về làng quá đi mất! Ha ha ha.... Đứa nào đưa cho cậu ấy thêm khẩu AK-47 thì đúng là bộ đội về làng. Ha ha ha....[/QUOTE]
Em thay mặt các fan của anh Xeko âu yếm chạy ra táng cả nắm đấm vào miệng anh Bắc Thần, rồi sau đó cẩn thận lấy băng dính dán miệng anh lại.
X-( X-( X-(

Ipomoe'a
15-04-2005, 02:29 AM
Cái cánh đồng hoa hướng dương này quen quá. Hình như em cũng còn mấy cái ảnh hôm đấy anh với HA chụp...

Naki chơi bẩn + đểu + xấu nhỉ...

~ Cóc Bé ~

uatkimhuong
15-04-2005, 02:40 AM
Bạn Naki ơi, sao tớ lại có thể mang ảnh của Casanova post lên chỗ hang hùm miệng sấu này được. Bạn mới post 1 cái hình lên mà đã bị chê lấy chê để rồi. Thôi tớ chả dại...

Tristesse
15-04-2005, 03:16 AM
Xeko thương nhỉ, cứ xóa tới xóa lui bài nào có post hình của mình.
Mà xem hình em thấy xeko rất là manly nhé, chứ không giống ái ái... khanh chút nào hết.
Chẹp chẹp.... mà biết đâu được, nhỉ? Không nên "xem mặt bắt hình dong". Các cụ đã dạy rằng "khoai lang tốt lá thì củ không to" mà! ;)

-------

BackDoor
15-04-2005, 07:56 AM
Ôi, bây giờ tớ mới biết anh nhà thơ trong ảnh là anh xeko đấy nhé. Mà sao anh ý lại xoá cái ảnh đi rồi, hay là anh ý ngượng. Nhưng không sao Naki ơi, tớ đã lưu lại cái ảnh đấy rồi. Mà xin phép Naki tớ để lên làm ảnh nền cái máy tính của tớ nhé. Naki còn cái nào thì gửi tiếp lên đi. Bạn minout xấu miệng cũng tự tay tát một cái, nhét củ khoai vào mồm rồi dán băng dính vào đi, dám nói xấu anh nhà thơ bọn tớ thích.

Naki
15-04-2005, 09:14 AM
Thôi Backdoor ơi anh Xeko X-( rồi. Mà tớ không muốn anh í buồn một tẹo nào hết. Thôi chúng mình cùng để ảnh anh í làm Wallpaper ngắm cả ngày cả đêm vậy. Chẹp, người đâu mà xinh xế ko bít :')

uatkimhuong
15-04-2005, 02:31 PM
Naki bạn ơi, sáng mò vào đây, thấy Xeko vẫn dẫn trước Casanova, bực quá đi. Sao các bạn lại bầu cho 1 nhà thơ? Ở đây đang bầu cho 1 admin đấy chứ. Casanova là 1 admin thực thụ. Các bạn hãy bầu ngay cho Casanova đi. Đừng bầu cho Xeko cũng như nick "Chúng là đồng bọn...". Đả đảo xeko, ủng hộ Casa. Đả đảo, ủng hộ!!!!
P/S: tớ đã mang ảnh nhà thơ đeo máy ảnh dán ở cửa sau doạ trộm rồi. Từ nay ăn ngon ngủ yên không sợ bọn trộm cậy cửa nữa.

hoacovangnoiay
15-04-2005, 04:46 PM
Em vote cho anh casa phát. Em là gái, nên cứ anh nào manly là em thích :') , bất kể có lố lăng, gian ác hay không.

Tặng anh này :-rose :x

BackDoor
15-04-2005, 08:38 PM
Naki ấy ơi, ấy viết là anh xeko anh ý X-( , rồi anh ý buồn, thế tức là anh ý có tâm sự, nên anh ý uống say, anh ý mặt đỏ hả ấy. Tớ thấy nhà thơ mà có tâm sự là thế nào cũng sẽ sáng tác ra nhiều thơ hay. Kể ra hơi ác một tí nhưng mà nghĩ đến việc anh ý có tâm sự là tớ thấy thích lắm, vì lại sắp được đọc những dòng thơ hay của anh ý rồi. :x
Bạn uatkimcuong với bạn hoacovangnoiay đã gặp anh Casa rồi à. Anh ý có manly hơn anh nhà thơ trong cái ảnh của bọn tớ không. Tớ chắc chắn là không rồi, còn lâu mới bằng được. Anh nhà thơ của bọn tớ vẫn xinh hơn, ờ. :')

uatkimhuong
15-04-2005, 09:36 PM
hehehe, bạn Cửa Sau ơi,hèn nào tớ cứ thấy cái ảnh của Xeko dán ở đằng sau lưng bạn! Tớ mới nhìn thấy Casanova trên màn hình nhỏ thôi. Nhưng mà những gì tớ nhìn thấy trên màn hình nhỏ thì rất chi là manly, "tốt dây, tốt củ". Tớ nhìn cái picture của anh gì nhà thơ ấy mà tớ thấy anh ý là diện "tốt dây, xấu củ". Sao mãi mà chỉ có thêm 1 bạn bầu cho Casa. Tớ xin động viên các bạn bầu cho Casa. Trong phong trào mời nhau đi ăn sáng, trưa, chiều, tối, khuya của TL tớ xin mời các bạn bầu cho Casa. ta cùng đi ăn trưa, nhưng nhớ là tiền ai người ấy trả nhé. Mình cùng ngồi ăn cổ vũ cho Casa là vui rồi nhỉ!

BackDoor
15-04-2005, 10:12 PM
hí hí, thế trên màn hình nhỏ anh Casa cho ấy xem "cả dây, cả củ" hả. Eo ơi :p , hí hí. Tớ dán ảnh của anh Xeko khắp phòng rồi, đằng trước đằng sau đủ cả, cả trên nóc tủ à quên cả trên trần nhà chứ, để mỗi lần tớ ngủ tớ nhìn lên lại thấy anh ý đang đứng xa xa cười với tớ. :x :-rose . Ấy thấy đấy, ấy cứ khen anh Casa mà có ai vào bầu phiếu cho anh ý thêm đâu, anh Xeko của bọn tớ vẫn đứng đầu. :p

COCHIN
15-04-2005, 10:25 PM
xê kô hay của nó đấy, bà con cứ thế nào ý :-D

Nguyễn Thị Hồng
15-04-2005, 10:35 PM
[SIZE=2]One đâu em ơi, bài diễn văn của em thật hào hùng và hiên ngang, không uổng công các chị đặt niềm tin, nhưng hiệu qủa xoa đấm admin làm sao có thể sánh được với những chiêm chiếp, liếp nhiếp, ríu rít, thơ ngây, trong suốt đến chóng mặt lạc hướng như dzầy chứ.[/SIZE]

Naki
15-04-2005, 10:49 PM
Lý do mà tớ ko bầu cho anh Casa là vì tớ để ý thấy cứ 1-2 phút anh í lại refresh cái Topic này 1 lần để vào đọc. Tinh thần trực chiến cực cao cũng như sự quan tâm thái quá đến bản thân của anh í trái ngược hẳn với vẻ lạnh lùng rất đàn ông của anh Xeko. Mà phụ nữ thì thích đàn ông lạnh lạnh, nhỉ bạn Back door nhỉ ? :~

uatkimhuong
15-04-2005, 11:04 PM
Chị Thị Hồng thân mến, bọn em không dám hào hùng, hiên ngang đâu ạ, sợ nắm ạ. Bọn em chỉ dám ủng hộ, ủng hộ admins hết mình thôi ạ!
Bạn Cửa Sau ơi, bạn mà dán ảnh Xeko lên trần nhà thì nhớ dán cho chắc, nếu dán không chắc, ban đêm bạn ngủ, ảnh rơi xuống... tớ lại khóc vì hậu quả nghiêm trọng mất. Trên màn ảnh nhỏ thì anh Casa. anh ý cho xem cả dây, củ, hoa lá tuốt tuột luôn, manly lắm bạn ơi. Mà tớ chiêm ngưỡng với tinh thần nghệ thuật cao lắm, rất chi là say mê đấy! Hiện nay thứ 2 tuần nào tớ cũng gặp Casa. trên BBC1. Nói thật với bạn chứ Xeko chỉ làm được thơ, đứng ngơ ngẩn ở đám hoa hoét. Còn Casa. thì đóng phim nhé. Mà đóng phim Ấy cùng tên Casa. hay ghê người bạn ạ.
Bạn Ngọc Bích có biết đóng phim thì khác làm thơ như thế nào không. Khác là khác kinh lắm đấy. Vì thế Xeko tuy hay nhưng không thể hay bằng Casa được. Tớ vẫn cứ hô hào các bạn vote cho Casa. Tớ chơi rất chi là fair, không có chuyện reg nhiều nick để vote. Vì tớ muốn kết quả là phải tong tắng, tỏa ánh hào quang như kim cương, kể cả Xeko về đầu tiên tớ cũng không GATO la lối, dè bỉu vớ vẩn mà tớ vẫn cứ kêu gọi các bạn hết lòng bỏ phiếu cho Casa.

BackDoor
15-04-2005, 11:04 PM
ơ thế anh Casa hôm nay không đi chiếu phim trên màn hình nhỏ cho bạn uatkimcuong à. Thực ra tớ nghĩ không hẳn đấy là sự lạnh lùng, mà tớ nghĩ là sự quan tâm đúng mức, Naki nhỉ.

uatkimhuong
15-04-2005, 11:07 PM
[QUOTE=Naki]Lý do mà tớ ko bầu cho anh Casa là vì tớ để ý thấy cứ 1-2 phút anh í lại refresh cái Topic này 1 lần để vào đọc. Tinh thần trực chiến cực cao cũng như sự quan tâm thái quá đến bản thân của anh í trái ngược hẳn với vẻ lạnh lùng rất đàn ông của anh Xeko. Mà phụ nữ thì thích đàn ông lạnh lạnh, nhỉ bạn Back door nhỉ ? :~[/QUOTE]

Bạn Naki nhầm rồi, phụ nữ ấy mà, là rất thích người đàn ông nồng ấm, nhiệt tình, và chịu khó quan tâm đến bản thân mình nhằm mục đích mang lại niềm vui cho phụ nữ. Lạnh lạnh như xeko thì như tớ đã nói "tốt dây, xấu củ", chán nắm!!!

P/S: tớ chỉ sửa lại lỗi chính tả thôi!

Naki
15-04-2005, 11:22 PM
[QUOTE=uatkimhuong]Bạn Naki nhầm rồi, phụ nữ ấy mà, là rất thích người đàn ông nồng ấm, nhiệt tình, và chịu khó quan tâm đến bản thân mình nhằm mục đích mang lại niềm vui cho phụ nữ. Lạnh lạnh như xeko thì như tớ đã nói "[COLOR=Magenta]tốt dây, xấu củ[/COLOR]", chán nắm!!!

P/S: tớ chỉ sửa lại lỗi chính tả thôi![/QUOTE]

Sao bạn uatkimhuong cứ tua đi tua lại chuyện dây với củ thế nhỉ. Phải biết vượt lên những cái tầm thường ấy bạn nhé. Bạn cố lên :~

BackDoor
15-04-2005, 11:27 PM
[QUOTE=uatkimhuong]Chị Thị Hồng thân mến, bọn em không dám hào hùng, hiên ngang đâu ạ, sợ nắm ạ. Bọn em chỉ dám ủng hộ, ủng hộ admins hết mình thôi ạ!
Bạn Cửa Sau ơi, bạn mà dán ảnh Xeko lên trần nhà thì nhớ dán cho chắc, nếu dán không chắc, ban đêm bạn ngủ, ảnh rơi xuống... tớ lại khóc vì hậu quả nghiêm trọng mất. Trên màn ảnh nhỏ thì anh Casa. anh ý cho xem cả dây, củ, hoa lá tuốt tuột luôn, manly lắm bạn ơi. Mà tớ chiêm ngưỡng với tinh thần nghệ thuật cao lắm, rất chi là say mê đấy! Hiện nay thứ 2 tuần nào tớ cũng gặp Casa. trên BBC1. Nói thật với bạn chứ Xeko chỉ làm được thơ, đứng ngơ ngẩn ở đám hoa hoét. Còn Casa. thì đóng phim nhé. Mà đóng phim Ấy cùng tên Casa. hay ghê người bạn ạ.
Bạn Ngọc Bích có biết đóng phim thì khác làm thơ như thế nào không. Khác là khác kinh lắm đấy. Vì thế Xeko tuy hay nhưng không thể hay bằng Casa được. Tớ vẫn cứ hô hào các bạn vote cho Casa. Tớ chơi rất chi là fair, không có chuyện reg nhiều nick để vote. Vì tớ muốn kết quả là phải tong tắng, tỏa ánh hào quang như kim cương, kể cả Xeko về đầu tiên tớ cũng không GATO la lối, dè bỉu vớ vẩn mà tớ vẫn cứ kêu gọi các bạn hết lòng bỏ phiếu cho Casa.[/QUOTE]

bọn tớ cũng đâu có chơi trò reg nhiều nick để bầu bán đâu. Sao ấy lại nói thế. Ấy nói thế là khi dễ bọn tớ quá, như thế có khác gì dè bỉu, GATO với bọn tớ đâu. Tớ chả cần phải dán ảnh anh Xeko chắc quá làm gì, lạt mềm buộc chặt ấy ạ, ấy mà cứ nắm chặt quá có khi lại hỏng cả đấy. Mà ấy thử tưởng tưởng xem, tớ đang nằm ngắm anh ý, tự dưng cái ảnh rơi ra, rồi từ từ lướt nhẹ, đung đưa theo làn gió quạt trần, càng lúc càng gần lại phía tớ, :') ôi cứ như tớ và anh ý đang chạy lại phía nhau trên cánh đồng hoa hướng dương trong một buổi chiều nắng đẹp. :x :-rose

uatkimhuong
15-04-2005, 11:28 PM
Cám ơn bạn Naki! Tớ sẽ vượt lên qua mọi chuyện tầm thường! Nhưng dù sao thì.... ối, tớ lại thấy hơi tầm thường 1 tí rồi!! Tớ vẫn nhớ là nhờ những cái tầm thường mà mình làm được ối chuyện phi thường đấy. Nhờ có sự động viên của bạn tớ sẽ cố gắng làm cái gì phi thường, tả cái gì đó phi thường về Casa. chẳng hạn nhỉ! Nhưng tớ đã kể Casa đóng phim rồi còn gì. Hay hơn cả làm thơ 4 mùa tắm giặt nhỉ!
Bạn Cửa Sau, chỉ thứ 2 mới có Casa. Buồn ghê lắm bạn ạ! Tí nữa tớ đi xem Sahara và uống bia giải sầu, mong chờ đến thứ 2.

COCHIN
15-04-2005, 11:28 PM
hé hé, bác Casa nghe nói làm cho nhiều e gái uất tình lắm..... chết vụ này nhé ;-)

uatkimhuong
15-04-2005, 11:37 PM
[QUOTE=BackDoor]bọn tớ cũng đâu có chơi trò reg nhiều nick để bầu bán đâu. Sao ấy lại nói thế. Ấy nói thế là khi dễ bọn tớ quá, như thế có khác gì dè bỉu, GATO với bọn tớ đâu. Tớ chả cần phải dán ảnh anh Xeko chắc quá làm gì, lạt mềm buộc chặt ấy ạ, ấy mà cứ nắm chặt quá có khi lại hỏng cả đấy. Mà ấy thử tưởng tưởng xem, tớ đang nằm ngắm anh ý, tự dưng cái ảnh rơi ra, rồi từ từ lướt nhẹ, đung đưa theo làn gió quạt trần, càng lúc càng gần lại phía tớ, :') ôi cứ như tớ và anh ý đang chạy lại phía nhau trên cánh đồng hoa hướng dương trong một buổi chiều nắng đẹp. :x :-rose[/QUOTE]

Sorry bạn Cửa Sau, tớ không có ý bảo các bạn thế đâu. Đấy là tớ ví dụ thế thôi. Chứ tớ cũng biết các bạn chơi rất fair đấy chứ. Tớ chỉ hơi GATO một tí là bao nhiêu bạn vào ca ngợi Xeko mà có mỗi mình tớ ủng hộ Casa. Mà tớ xem tớ thấy cũng nhiều người vote cho Casa lắm đấy chứ, Casa cũng có nhiều fan ra phết. Hay họ sợ sự quan tâm quá mức của Casa nhỉ? Tớ thì tớ thấy chẳng sợ lắm! Cứ ủng hộ cái đã nhỉ! hehehe.

Tớ cũng thử tưởng tượng cái ảnh Xeko từ từ rơi xuống rồi. Tớ tưởng tượng thế này này. Bạn Cửa Sau đóng mấy cái khung ảnh rất to, rất đẹp.Bạn ra cửa hàng 1 mimute photo bạn in mấy cái ảnh xeko kích thước các loại. Mang về phòng, bạn lồng vào khung. Trời ơi, khung thì là khung gỗ, khung thì là khung sắt, khung thì là khung sứ. Nặng phải biết! Sau đấy bạn treo khắp nơi, có 1 cái bạn đính lên trần nhà. Rồi một hôm đẹp trời bạn đang ngủ say, bỗng đâu... rầm 1 cái xuống giường của bạn, .. cái khung ảnh nó long ra và rơi thẳng xuống... huhuhuh. Chưa kịp thấy người từ trong vườn hoa chạy tới đã phải đi bó bột rồi. huhuhu. Hơi dã man tí nhỉ!

Violet
15-04-2005, 11:40 PM
mặc dù mình chả biết ai, but thấy mấy tình yêu chiến nhau hăng quá, hết xeko đến Casa, em vote cho anh Casa vậy.

Mình thì mình thích zai quan tâm lắm cơ :') nhất là thấy mọi người ca tụng manly .. chẹp ..

queenbee
15-04-2005, 11:46 PM
[QUOTE=Ngọc Bích]hé hé, bác Casa nghe nói làm cho nhiều e gái uất tình lắm..... chết vụ này nhé ;-)[/QUOTE]

Gớm em Ngọc Bích là cứ chơi khăm bác Xeko nhé :) chị là chị cũng đã save cái ảnh Xeko vào rồi, nhưng mà không phải để ngắm, cũng chẳng phải để chơi mà chỉ để ghi nhận hình ảnh anh giải phóng quân, không biết có phải anh chết trên đường băng Tân Sơn Nhất năm nào không nhỉ? :D

Luận về hình thức thì anh Xe kô ăn đứt bác Cá sa..u , trời ơi con trai lại cằm chẻ, môi dày nữa, quyến rũ ghê. :') Hình thức thì cũng không nghiêng ngả, dặt dẹo, nước da rám nắng, cơ bắp cuồn cuộn. :p Tiếc thay, một đấng nam nhi vậy mà lại mỏ nhọn, không đoan chính, e hè đấy là dự đoán theo nick của Xê kô thôi chứ anh í đội mũ mắt cụp mắt xoè nên chị cũng không nhìn rõ. Chị thì chị chẳng bầu cho ai cả, không lại mang tiếng háo sắc. =))

uatkimhuong
15-04-2005, 11:55 PM
[QUOTE=queenbee]Gớm em Ngọc Bích là cứ chơi khăm bác Xeko nhé :) chị là chị cũng đã save cái ảnh Xeko vào rồi, nhưng mà không phải để ngắm, cũng chẳng phải để chơi mà chỉ để ghi nhận hình ảnh anh giải phóng quân, không biết có phải anh chết trên đường băng Tân Sơn Nhất năm nào không nhỉ? :D

Luận về hình thức thì anh Xe kô ăn đứt bác Cá sa..u , trời ơi con trai lại cằm chẻ, môi dày nữa, quyến rũ ghê. :') Hình thức thì cũng không nghiêng ngả, dặt dẹo, nước da rám nắng, cơ bắp cuồn cuộn. :p Tiếc thay, một đấng nam nhi vậy mà lại mỏ nhọn, không đoan chính, e hè đấy là dự đoán theo nick của Xê kô thôi chứ anh í đội mũ mắt cụp mắt xoè nên chị cũng không nhìn rõ. Chị thì chị chẳng bầu cho ai cả, không lại mang tiếng háo sắc. =))[/QUOTE]

hí hí, buồn cười quá, bạn QB là thầy tướng số à. Cám ơn bạn nhé. Tớ chẳng giỏi tới mức luận được hình thức Xeko đến thế.
Ghen với bạn QB quá, bạn đã vượt qua được cái tầm thường của phụ nữ là háo sắc. Nhưng tớ hơi giận bạn QB về chuyện bạn chê hình thức của Casa. Casa manly chứ không cần khuôn mặt xinh đẹp! heheehe.
Nào bạn Violet, chúng ta cùng nhau hô hào nhé!!! hihihi

:-rose

BackDoor
15-04-2005, 11:56 PM
Bạn uatkimcuong ơi, bạn tưởng tưởng làm tớ buồn cười quá đi mất, không ngời cái ảnh đen trắng tớ in vào tờ A4 lại được bạn nghĩ ra hoành tráng thế cơ chứ. Cái cách bạn nghĩ làm tớ tự dưng tầm thường lại nhớ đến dây, đến củ mà bạn vẫn hay nói rồi bạn ơi.:D

uatkimhuong
16-04-2005, 12:02 AM
[QUOTE=BackDoor]Bạn uatkimcuong ơi, bạn tưởng tưởng làm tớ buồn cười quá đi mất, không ngời cái ảnh đen trắng tớ in vào tờ A4 lại được bạn nghĩ ra hoành tráng thế cơ chứ. Cái cách bạn nghĩ làm tớ tự dưng tầm thường lại nhớ đến dây, đến củ mà bạn vẫn hay nói rồi bạn ơi.:D[/QUOTE]
hehehe, bạn Cửa Sau ơi, hãy vote ngay cho Casa một phiếu. Đấy là cách bạn nghĩ tới dây và củ.... Tớ mà tưởng tượng thì luôn luôn hoành tráng! Tớ lượn đi xem phim Sahara với giai chã TL đã nhé. Tối tớ về tớ lại vào hô hào cho Casa!!!!

BackDoor
16-04-2005, 12:47 AM
[QUOTE=uatkimhuong]hehehe, bạn Cửa Sau ơi, hãy vote ngay cho Casa một phiếu. Đấy là cách bạn nghĩ tới dây và củ.... Tớ mà tưởng tượng thì luôn luôn hoành tráng! Tớ lượn đi xem phim Sahara với giai chã TL đã nhé. Tối tớ về tớ lại vào hô hào cho Casa!!!![/QUOTE]

Rất tiếc là tớ vote cho anh xeko rồi, chứ nếu không tớ cũng thử cố gắng thay đổi, học cái cách suy nghĩ hoành tráng của ấy, để rồi nâng cái dây cái củ thực tế thật nhỏ xíu lên một tầm tri thức to cao dài rộng mới. Nhân tiện để tớ bắt chước các anh ý, đặt tên cho cái cách suy nghĩ của ấy là "Phương pháp suy nghĩ uatkimcuong" đặng sau này dễ dàng hơn trong việc phân biệt các phương pháp suy nghĩ nhá.

Cá Ngão
16-04-2005, 03:30 AM
Nhà Cá em hôm qua tình cờ lượn qua cái thread này trúng lúc Naki mới bốt ảnh nhà bác Xeko. Ai đó tệ thật! Miệng ấy mà lại gọi là mỏ nhọn thì sai toét toè loe. Trong họ nhà cá, môi ấy là môi cá mè ("đầu trôi môi mè" - các cụ vẫn bảo hai thứ ấy ngon lắm.. chẹp chẹp, ực). Mấy bà chị fan bác Xeko vừa vừa thôi nhé, quá là bác ấy phụng phịu trề môi thành môi cá trê thì hỏng hết. Cá cầu tõm ăn tạp lắm các chị ạ. ;)

Mấy chị fan của bác Cá sa chim lặn cho xem poster thần tượng đi :)) Mà em nói chứ em chả vote cho ai đâu, mới ròm được có một cái chân "rung" bọ.. vote thế thì thiên vị chết! :p

queenbee
16-04-2005, 05:48 AM
[QUOTE=Cá Ngão]Nhà Cá em hôm qua tình cờ lượn qua cái thread này trúng lúc Naki mới bốt ảnh nhà bác Xeko. Ai đó tệ thật! Miệng ấy mà lại gọi là mỏ nhọn thì sai toét toè loe. Trong họ nhà cá, môi ấy là môi cá mè ("đầu trôi môi mè" - các cụ vẫn bảo hai thứ ấy ngon lắm.. chẹp chẹp, ực). Mấy bà chị fan bác Xeko vừa vừa thôi nhé, quá là bác ấy phụng phịu trề môi thành môi cá trê thì hỏng hết. Cá cầu tõm ăn tạp lắm các chị ạ. ;)

Mấy chị fan của bác Cá sa chim lặn cho xem poster thần tượng đi :)) Mà em nói chứ em chả vote cho ai đâu, mới ròm được có một cái chân "rung" bọ.. vote thế thì thiên vị chết! :p[/QUOTE]

Chết thôi, em bảo là Xê Kô trong truyện Đô rê mon là mỏ nhọn chứ ai dám phủ nhận đôi môi Angelina Jolie của chàng người mà ai cũng biết là ai đấy. .. Thôi em cũng xin rút lui thôi, các fan của người hùng đang lên lại xông vào xâu xé em thì chết. (( (( ((

hoacovangnoiay
16-04-2005, 11:05 AM
[QUOTE=BackDoor]ơ thế anh Casa hôm nay không đi chiếu phim trên màn hình nhỏ cho bạn uatkimcuong à. Thực ra tớ nghĩ không hẳn đấy là sự lạnh lùng, mà tớ nghĩ là sự quan tâm đúng mức, Naki nhỉ.[/QUOTE]

Hị hị hi. Thế nào là lạnh lùng, thế nào là quan tâm đúng mức hả bạn Cửa Sau? Tớ ấy à, tớ thích những anh chàng hừng hực khí thế đè mình vào tường hôn 1 cái luôn :'). Tính tớ vốn xôi thịt chứ x khoái kiểu lãng mạn quý xờ tộc như anh Xeko nhà ấy.

Naki
16-04-2005, 11:38 AM
[QUOTE=hoacovangnoiay]Hị hị hi. Thế nào là lạnh lùng, thế nào là quan tâm đúng mức hả bạn Cửa Sau? Tớ ấy à, tớ thích [COLOR=Magenta]những anh chàng hừng hực khí thế đè mình vào tường hôn 1 cái luôn [/COLOR] :'). Tính tớ vốn xôi thịt chứ x khoái kiểu lãng mạn quý xờ tộc như anh Xeko nhà ấy.[/QUOTE]
Hí hí tớ thay mặt Cửa Sau bạn thân của tớ trả lời luôn cho bạn hoacovangnoiay là nếu bạn thích mẫu đàn ông kiểu như phần bôi đỏ bên trên thì bạn gặp đại tá Tỳn là nhất :')

BackDoor
16-04-2005, 11:42 AM
hị hị hị, quan tâm đúng mực tức là quan tâm đúng mực bạn hoacovangnoiay ạ. Cũng có thể hiểu là anh ấy đè ấy vào tường hôn choét một cái thì được nhưng đè cái topic ra ấy một cái như bạn Naki nói là không được, mà quên em bập bập nhá, nói thế này là lại làm hành động đồi bại bôi nhọ lãnh đạo rồi. Định vào đây viết mấy dòng xin lỗi bạn uatkimcuong, thế mà lại thế này. Hôm qua trong lúc nhỡ lời tớ đã nói không hay lắm về bạn uatkimcuong cũng như làm xấu hình ảnh thần tượng admin yêu quý của ấy, tớ xin lỗi ấy nhé. Chúng mình trong sáng, ai lại làm như thế, mất cả cảm tình ấy nhỉ.
@ Queenbee hay ăn muối ơi, bọn tớ có làm gì biết ăn thịt người đâu mà lại xâu xé vào ấy làm gì.:D Ấy cứ yên tâm ở lại đây bầu bán với bọn tớ đi mà.

Kòm
16-04-2005, 11:52 AM
Đến chết với các cô nàng! Đúng là mật ngọt chết ruồi, các cụ nói anh hùng không qua được ải nữ nhi quả là chí lý, chí lý! Cách mạng dân chủ tư sản lần thứ nhất gặp phải mấy cô xoè váy cầm cờ xanh trắng đỏ đi đầu thế này thì cách thế đé:o nào được cái mạng nào...

Khi xưa nữ chiến binh Hai Bà Trưng thua quân Nam Hán vì địch quân cởi truồng, nay lịch sử lặp lại nhưng giới tính đã thay đổi!

DangTuan
16-04-2005, 11:55 AM
Đâu đâu? có ai đứng gần tường cần gặp tôi đấy. :x:p

[QUOTE=Naki]Hí hí tớ thay mặt Cửa Sau bạn thân của tớ trả lời luôn cho bạn hoacovangnoiay là nếu bạn thích mẫu đàn ông kiểu như phần bôi đỏ bên trên thì bạn gặp đại tá Tỳn là nhất :')[/QUOTE]

Naki
16-04-2005, 12:03 PM
[QUOTE=DangTuan]Đâu đâu? có ai đứng gần tường cần gặp tôi đấy. :x:p[/QUOTE]

Dạ không phải cháu bác Tỳn ạ, là chị hoacovangnoiay ạ :')

BackDoor
16-04-2005, 12:08 PM
hí hí, bác Tỳn, bác đúng là như lời bạn Naki nói, eo ơi, hí hí. :') :x :-rose . À, cháu phát hiện ra bác Tỳn còn có tinh thần cao thượng của cây cao bóng cả nhé. Bác nhường hết cả fan hâm mộ cho các anh admin khác, hay là bác thích đứng cuối cho nó gần tường :D . Iu bác quá cơ :x :-rose

hoacovangnoiay
16-04-2005, 12:09 PM
[QUOTE=DangTuan]Đâu đâu? có ai đứng gần tường cần gặp tôi đấy. :x:p[/QUOTE]

Thôi iem xin bác. Em đang vào ủng hộ anh casa em, bác lại thừa nước đục thả câu :p.

BackDoor
16-04-2005, 12:18 PM
[QUOTE=Kòm]Đến chết với các cô nàng! Đúng là mật ngọt chết ruồi, các cụ nói anh hùng không qua được ải nữ nhi quả là chí lý, chí lý! Cách mạng dân chủ tư sản lần thứ nhất gặp phải mấy cô xoè váy cầm cờ xanh trắng đỏ đi đầu thế này thì cách thế đé:o nào được cái mạng nào...

Khi xưa nữ chiến binh Hai Bà Trưng thua quân Nam Hán vì địch quân cởi truồng, nay lịch sử lặp lại nhưng giới tính đã thay đổi![/QUOTE]

Bác Kòm X-( , bác nói thế có phải quy kết bọn em vào thành phần đồi bại, làm hại cách mạng có phải không. Chúng em tự xét thấy đã làm hành động đồi bại lúc nào đâu, chúng em luôn bảo vệ thành quả cách mạng đến cùng. Bác đúng là đồ, đồ ... không vú (em nhớ ra rồi :D )

DangTuan
16-04-2005, 12:26 PM
Ô hoay, mấy cái nhà chị này, gọi, người ta đến thì lại đùn đẩy nhau, rõ...hâm.
Thôi, bác lại về chế độ ngủ đông.I-)

[QUOTE=hoacovangnoiay]Thôi iem xin bác. Em đang vào ủng hộ anh casa em, bác lại thừa nước đục thả câu :p.[/QUOTE]

BackDoor
16-04-2005, 12:43 PM
[QUOTE=DangTuan]Ô hoay, mấy cái nhà chị này, gọi, người ta đến thì lại đùn đẩy nhau, rõ...hâm.
Thôi, bác lại về chế độ ngủ đông.I-)[/QUOTE]

:') bác này, bọn cháu :') , bác không được về, hí hí, :')

uatkimhuong
16-04-2005, 02:55 PM
[QUOTE=BackDoor]hị hị hị, quan tâm đúng mực tức là quan tâm đúng mực bạn hoacovangnoiay ạ. Cũng có thể hiểu là anh ấy đè ấy vào tường hôn choét một cái thì được nhưng đè cái topic ra ấy một cái như bạn Naki nói là không được, mà quên em bập bập nhá, nói thế này là lại làm hành động đồi bại bôi nhọ lãnh đạo rồi. Định vào đây viết mấy dòng xin lỗi bạn uatkimcuong, thế mà lại thế này. Hôm qua trong lúc nhỡ lời tớ đã nói không hay lắm về bạn uatkimcuong cũng như làm xấu hình ảnh thần tượng admin yêu quý của ấy, tớ xin lỗi ấy nhé. Chúng mình trong sáng, ai lại làm như thế, mất cả cảm tình ấy nhỉ.
@ Queenbee hay ăn muối ơi, bọn tớ có làm gì biết ăn thịt người đâu mà lại xâu xé vào ấy làm gì.:D Ấy cứ yên tâm ở lại đây bầu bán với bọn tớ đi mà.[/QUOTE]

hi'hi'. Mới sáng ra tớ chui vào đây tớ thấy khoái quá! Xeko chả lên được điểm nào, trong khi Casanova thẳng tiến như vũ bão. Bạn Cửa sau gọi nhầm tên tớ rồi nhé, tớ là uatkimhuong chứ không phải .....kimcuong, nick tớ có gì lấp lánh đâu mà bạn tưởng là kim cương?? Tớ có thấy ấy nói gì không hay về tớ đâu? Tớ lại đang khoái cái tư tưởng dây và củ mà ấy phong cho tớ. hẹ hẹ. Tớ thấy bạn hoacomay tả cảnh Casa...đè ....ai đó ... vào tường mà ..suýt nữa thì phê như phê thuốc. Mà bạn nào độc ác thế, dám so sánh đại tá Tỳn với lại Casa. Đại tá tỳn ấy à, có mà nằm thẳng cẳng ra rồi đại tá vẫn run cầm cập, nhìn, nuốt nước bọt, rồi rón rén bỏ đi thôi. =))

DangTuan
16-04-2005, 08:18 PM
Đúng là mấy cháu tuổi teen, toàn fan cuồng nhiệt, mà đã cuồng nhiệt thì thường mù quáng, mà đã mù quáng thì hay click nhầm cái lỗ đen à cái lỗ trắng. Cái poll này là bầu những admin lố lăng chứ không phải ga lăng mà các cháu cứ nhắm mắt nhắm mũi mà kích chuột, ấn phím vào các lỗ trắng của admin đẹp trai cằm xẻ với cả admin cà sa nhá.
Lần sau nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi bầu nhé.

Oạch, uatkimhuong ơi uatkimhuong, nóng... mũi lắm rồi đấy nhé, thật, nóng lắm rồi đấy.


[QUOTE=uatkimhuong]hi'hi'. Mới sáng ra tớ chui vào đây tớ thấy khoái quá! Xeko chả lên được điểm nào, trong khi Casanova thẳng tiến như vũ bão. .. Mà bạn nào độc ác thế, dám so sánh đại tá Tỳn với lại Casa. Đại tá tỳn ấy à, có mà nằm thẳng cẳng ra rồi đại tá vẫn run cầm cập, nhìn, nuốt nước bọt, rồi rón rén bỏ đi thôi. =))[/QUOTE]

Violet
16-04-2005, 09:24 PM
[QUOTE=DangTuan]Đúng là mấy cháu tuổi teen, toàn fan cuồng nhiệt, mà đã cuồng nhiệt thì thường mù quáng, mà đã mù quáng thì hay click nhầm cái lỗ đen à cái lỗ trắng. Cái poll này là bầu những admin lố lăng chứ không phải ga lăng mà các cháu cứ nhắm mắt nhắm mũi mà kích chuột, ấn phím vào các lỗ trắng của admin đẹp trai cằm xẻ với cả admin cà sa nhá.
Lần sau nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi bầu nhé.

Oạch, uatkimhuong ơi uatkimhuong, nóng... mũi lắm rồi đấy nhé, thật, nóng lắm rồi đấy.[/QUOTE]


hơ ... chết rồi.... mình vote cho Casa, h mới thấy bác Tỳn lên tiếng ..............................................................................................

thế ko hiểu Naki nói bác Tỳn thế này có đúng ko nhỉ :~ :~

Naki viết:
Hí hí tớ thay mặt Cửa Sau bạn thân của tớ trả lời luôn cho bạn hoacovangnoiay là nếu bạn thích mẫu đàn ông kiểu như phần bôi đỏ bên trên thì bạn gặp đại tá Tỳn là nhất

đúng thì cháu xin 1 chân hâm mộ :x :x đúng là trẻ con dạo này chúng nó thay dổi thần tương liên oành oạch í .. :D :D

uatkimhuong
16-04-2005, 09:50 PM
[QUOTE=DangTuan]Đúng là mấy cháu tuổi teen, toàn fan cuồng nhiệt, mà đã cuồng nhiệt thì thường mù quáng, mà đã mù quáng thì hay click nhầm cái lỗ đen à cái lỗ trắng. Cái poll này là bầu những admin lố lăng chứ không phải ga lăng mà các cháu cứ nhắm mắt nhắm mũi mà kích chuột, ấn phím vào các lỗ trắng của admin đẹp trai cằm xẻ với cả admin cà sa nhá.
Lần sau nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi bầu nhé.

Oạch, uatkimhuong ơi uatkimhuong, nóng... mũi lắm rồi đấy nhé, thật, nóng lắm rồi đấy.[/QUOTE]

Bác Tỳn, bác cứ làm như chúng cháu mù quáng lắm ấy. Chúng cháu mắt sáng lắm, đọc kĩ trước khi dùng rồi ạ. Dù có lố lăng, ga lăng, ba lăng nhăng thì cũng thế thôi ạ, vẫn cứ là bầu admin, đúng không ạ? Mà cứ admin nào chúng cháu thích là chúng cháu bầu, thế mới thỏa mãn được nỗi lòng bác ạ! Cháu vẫn cứ hô hào các bác, các chú, các anh, các chị, các em xông vào bấm vào cái lỗ trắng cạnh chữ Casanova đi ạ. :-rose
Mà sao bác lại nóng mũi? Bác nóng mỗi mũi xong rồi bác lại "rón rén bỏ đi" chứ gì? =))

BackDoor
16-04-2005, 10:36 PM
[QUOTE=uatkimhuong]hi'hi'. Mới sáng ra tớ chui vào đây tớ thấy khoái quá! Xeko chả lên được điểm nào, trong khi Casanova thẳng tiến như vũ bão. Bạn Cửa sau gọi nhầm tên tớ rồi nhé, tớ là uatkimhuong chứ không phải .....kimcuong, nick tớ có gì lấp lánh đâu mà bạn tưởng là kim cương?? Tớ có thấy ấy nói gì không hay về tớ đâu? Tớ lại đang khoái cái tư tưởng dây và củ mà ấy phong cho tớ. hẹ hẹ. Tớ thấy bạn hoacomay tả cảnh Casa...đè ....ai đó ... vào tường mà ..suýt nữa thì phê như phê thuốc. Mà bạn nào độc ác thế, dám so sánh đại tá Tỳn với lại Casa. Đại tá tỳn ấy à, có mà nằm thẳng cẳng ra rồi đại tá vẫn run cầm cập, nhìn, nuốt nước bọt, rồi rón rén bỏ đi thôi. =))[/QUOTE]

tớ xin lỗi đã gọi nhầm tên của bạn uatkimhuong nhá, tại tớ mắt kém, trời lại nhá nhem nên cứ thích những cái gì sáng sáng đâm ra tớ gọi sai tên ấy :') . Mà ấy không được nói bác Tỳn thế, ấy nói thế là phủ nhận công trình nghiên cứu khoa học đề tài "Bác Tỳn và nữ giới" của Naki bạn thân tớ. Nếu ấy khoái tư tưởng dây củ đấy thì tớ xin để nguyên không bập bập nữa nhá. :D . Vậy xin tuyên bố từ nay những cái gì mà "bé, thấp, ngắn, hẹp, cũ" tự dưng thành "to, cao, dài, rộng, mới" thì sẽ gọi là đã được nhận thức theo "Phương pháp uatkimhuong" ấy nhỉ.

Rhiannon
17-04-2005, 02:53 AM
uatkimhuong ơi, đọc những gì ấy viết về bác casa mà tớ thật ko tin nổi vào mắt mình .. Ko lẽ casa trong film lại khác với casa TL thế này sao ((

casa TL hết mực âu yếm với dai

[QUOTE=casanova]Tình yêu tiếp tục dẫn đầu trong cuộc bỏ phiếu admin, hẹ hẹ hẹ chúc mừng tình yêu nhé[/QUOTE]

nhưng lại vô cùng ác ôn với gái

[QUOTE=casanova]Hợ hợ, vào tay em á thì cứ công thức 2-3-4 mà phệt (2 tát, 3 đạp, 4 xông phi) rồi tiễn em yêu phắn khẩn trương.[/QUOTE]

Tớ xin lỗi vì đã chỉ ra sự thật phũ phàng khiến uatkimhuong phải nín tiếng đau lòng ((

Lại nói về xeko .. đỏ mặt mà nói thì tớ quý nhất thằng ku mỏ nhọn này từ hồi đọc Đô rê mon. Cơ mà xeko TL lại chả được như cái thằng ku kia, nhìn muốn đỏ con mắt mà mỏ vẫn ko chịu nhọn ra thêm được phân nào. Buồn thế cơ chứ :(

uatkimhuong
17-04-2005, 06:15 AM
[QUOTE=mun]uatkimhuong ơi, đọc những gì ấy viết về bác casa mà tớ thật ko tin nổi vào mắt mình .. Ko lẽ casa trong film lại khác với casa TL thế này sao ((

casa TL hết mực âu yếm với dai

nhưng lại vô cùng ác ôn với gái


Tớ xin lỗi vì đã chỉ ra sự thật phũ phàng khiến uatkimhuong phải nín tiếng đau lòng ((

Lại nói về xeko .. đỏ mặt mà nói thì tớ quý nhất thằng ku mỏ nhọn này từ hồi đọc Đô rê mon. Cơ mà xeko TL lại chả được như cái thằng ku kia, nhìn muốn đỏ con mắt mà mỏ vẫn ko chịu nhọn ra thêm được phân nào. Buồn thế cơ chứ :([/QUOTE]

Ôi bạn Mun, tớ cám ơn bạn trích dẫn, nhưng bạn trích chưa hết rồi. Casa rất chi là nịch sự với các bạn admin khác và rất là kiên quyết với những gái vớ vẩn! Đối với những thứ vớ vẩn là phải cương quyết như thế, đá ngay! Nhưng casa cũng nên lưu ý, khi đá thì nên đi giày nhồi bông cho đỡ bị đau chân! Tớ đảm bảo với Mun là casa không bao giờ đi giày nhồi bông mà đá Mun cả, vì Mun chứ có phải là ... vớ vẩn đâu. hehehe. Mun thấy không, đàn ông là phải lịch sự, galant với đồng bọn và cương quyết, tàn bạo với gái vớ vẩn. Đấy chính là Casanova mà tớ đang hô hào ủng hộ! =)) . Nhưng tớ buồn quá, tình hình thật gay cấn, mãi tới chiều nay giờ GMT Casa chỉ cách Xeko có 2 phiếu . Vậy mà mới có 0h GMT ngày hôm sau Xeko đã hơn tận 4 phiếu. Sự việc đau lòng này chắc 1 phần cho bạn Mun gây ra. (( .

Bạn Cửa Sau, dây và củ là 1 lý thuyết hay. Tớ đang nghiên cứu. Khi nào có phát minh gì mới tớ sẽ chia sẻ cho bạn! hehehe. Hiện tại tớ đang gieo hạt, hi vọng củ phát triển và dây cũng phát triển. Cái "to, cao, dài, rộng, mới" tớ vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Nhưng dạo trước tớ đã đưa ra 1 lý thuyết "trắng tinh, cao, to tướng" thì đã được rất nhiều chị em, cũng như anh em kiểm nghiệm và công nhận là đúng rồi...

DangTuan
17-04-2005, 08:20 AM
Ui, giờ mới đọc thấy cái này. Quý cháu Backdoor quá, có đang gần tường không dzậy? :')
Còn uatkimhuong có gặp thì á? Hùng dũng bỏ đi chứ chả việc gì phải rón rén nhá.:p

[QUOTE=BackDoor]hí hí, bác Tỳn, bác đúng là như lời bạn Naki nói, eo ơi, hí hí. :') :x :-rose . À, cháu phát hiện ra bác Tỳn còn có tinh thần cao thượng của cây cao bóng cả nhé. Bác nhường hết cả fan hâm mộ cho các anh admin khác, hay là bác thích đứng cuối cho nó gần tường :D . Iu bác quá cơ :x :-rose[/QUOTE]

uatkimhuong
17-04-2005, 08:42 AM
[QUOTE=DangTuan]Ui, giờ mới đọc thấy cái này. Quý cháu Backdoor quá, có đang gần tường không dzậy? :')
Còn uatkimhuong có gặp thì á? Hùng dũng bỏ đi chứ chả việc gì phải rón rén nhá.:p[/QUOTE]

Vầng, cháu biết rồi, bác hùng dũng rón rén bỏ đi. =))

Naki
17-04-2005, 09:15 AM
Hí hí cháu biết bác Tỳn rồi nhé :') Cứ hiền hiền yêu yêu, tủm tỉm dễ thương, thư sinh kính trắng, rủ rỉ rù rì, mở cửa kéo ghế cho chị em, đại khái nice không chê vào đâu được xong đùng 1 phát lại gây án, mà toàn án to, án hoành tráng, bác nhỉ :')

DangTuan
17-04-2005, 09:31 AM
Hic, Nakì, là cháu nào mà kì quá nhỉ? không biết có phải cung nữ của Đại Vương Sen Pho không nhỉ? Mà sao chuyện hậu cung biết nhiều thế, hôm trước post pix của admin cằm xẻ đã làm cho hội đồng ác min choáng rồi, giờ lại chuyện này nữa. hic hic.X-(

[QUOTE=Naki]Hí hí cháu biết bác Tỳn rồi nhé :') Cứ hiền hiền yêu yêu, tủm tỉm dễ thương, thư sinh kính trắng, rủ rỉ rù rì, mở cửa kéo ghế cho chị em, đại khái nice không chê vào đâu được xong đùng 1 phát lại gây án, mà toàn án to, án hoành tráng, bác nhỉ :')[/QUOTE]

Naki
17-04-2005, 10:27 AM
Hí hí, bác Tỳn của chúng cháu tong tắng mà làm gì cứ phải giật mình thon thót thế ạ =))

Ảnh anh cằm chẻ cháu có cả 1 album, trong đó có 1 số bức mà cháu bốt lên 1 phát thì tất cả dai Thăng Long thành fan của anh í hết :')

113
17-04-2005, 10:28 AM
Hay ! ( ....... )

queenbee
17-04-2005, 11:28 AM
[QUOTE=Naki]Hí hí, bác Tỳn của chúng cháu tong tắng mà làm gì cứ phải giật mình thon thót thế ạ =))

Ảnh anh cằm chẻ cháu có cả 1 album, trong đó có 1 số bức mà cháu bốt lên 1 phát thì tất cả dai Thăng Long thành fan của anh í hết :')[/QUOTE]

Thắc mắc quá Naki ơi, tớ là tớ định không lên tiếng rồi nhưng mà vẫn ứ hiểu tại sao Xeko là ái khanh của Thiên Cầm, là tình yêu cúa Casa, giờ giai TL lại là fan của anh í??? :~

Rhiannon
17-04-2005, 12:01 PM
tớ đề nghị Naki làm 1 phát bốt hết lên luôn .. để tất cả mọi người khỏi băn khoăn về chiện dồn phiếu cho xeko nữa, nhỉ :x

Naki
17-04-2005, 12:09 PM
[QUOTE=queenbee]Thắc mắc quá Naki ơi, tớ là tớ định không lên tiếng rồi nhưng mà vẫn ứ hiểu tại sao Xeko là ái khanh của Thiên Cầm, là tình yêu cúa Casa, giờ giai TL lại là fan của anh í??? :~[/QUOTE]
Ơ, cái này ấy phải hỏi anh í chứ tớ biết làm sao được :') À nếu không ấy đọc bài phỏng vấn anh Đàm Vĩnh Hưng thần tượng của tớ nhé, anh í trả lời đại khái là "Tôi muốn cả đàn ông lẫn đàn bà đều phải phát điên lên vì tôi" :~

Naki
17-04-2005, 12:18 PM
[QUOTE=mun]tớ đề nghị Naki làm 1 phát bốt hết lên luôn .. để tất cả mọi người khỏi băn khoăn về chiện dồn phiếu cho xeko nữa, nhỉ :x[/QUOTE]

Tớ bốt thì có khó gì đâu, sẵn trong máy đây rồi, thứ tự từ 1 đến khoảng gần 20 =)) , nhấp chuột 1 cái là xong. Nhưng vấn đề là anh Xeko tớ tâm hồn mỏng manh yếu đuối dễ tổn thương, thích kín đáo ghét khoe khoang, thích du kích ghét công khai :') nên phải để xem anh í có gật đầu ko đã :')

uatkimhuong
17-04-2005, 04:28 PM
[QUOTE=Naki]Hí hí cháu biết bác Tỳn rồi nhé :') Cứ hiền hiền yêu yêu, tủm tỉm dễ thương, thư sinh kính trắng, rủ rỉ rù rì, mở cửa kéo ghế cho chị em, đại khái nice không chê vào đâu được xong đùng 1 phát lại gây án, mà toàn án to, án hoành tráng, bác nhỉ :')[/QUOTE]

Bạn Naki ơi, tớ thích nghe chuyện vụ án. Vụ án càng to tớ càng thích. Bạn làm ơn kể 1 vài cái án to to mà bác "rủ rỉ rù rì" gây ra đi. Tớ hứa là không đi báo cảnh sát đâu.
Các bạn cứ thích bốt ảnh lên làm gì. Nhìn qua ảnh không chính xác đâu. Cái gì cũng phải mắt thấy, tai nghe, tay sờ thì mới đánh giá hết được. Nếu không được như thế thì nên tưởng tượng còn hơn.

BackDoor
17-04-2005, 05:31 PM
[QUOTE=DangTuan]Ui, giờ mới đọc thấy cái này. Quý cháu Backdoor quá, có đang gần tường không dzậy? :')
Còn uatkimhuong có gặp thì á? Hùng dũng bỏ đi chứ chả việc gì phải rón rén nhá.:p[/QUOTE]

Bác này, cháu viết thế, để bao nhiêu lâu bác mới thèm đọc (( . Thế mà bác cứ đòi gần tường với chả xa tường gì. Cháu chả thèm đứng gần tường là gì, cháu chả nghĩ là bác lại thích [COLOR=DarkOrange]wallflower[/COLOR]. Mà bác ơi là bác, cháu thấy bác cứ hỏi là có [COLOR=Red]đang gần tường[/COLOR] không, chứng tỏ bác bắt đầu hơi già rồi nhá. Chứng tỏ bác của cháu không còn cái nhiệt tình mở cửa kéo ghế... rồi mới tiến lại gần tường... nữa rồi :') hí hí , chỉ chờ ăn sẵn thôi :p . Lần này cháu sẽ viết cái đề tài khoa học "Bác Tỳn và tuổi tác" để bổ sung vào "công trình nghiên cứu khoa học về bác" của Naki bạn thân cháu. :D

PhiTuyết
17-04-2005, 05:55 PM
Bạn Naki mới cả bạn uatkimhuong (tên dài thế!) tung chiến dịch marrketting ác chiến quá đến nỗi tớ vốn dửng dưng với cuộc bầu chọn này nay lại nổi hứng muốn bỏ phiếu. :)) Tình hình là tớ có thể có hai cái phiếu thôi với lại một its thời gian, nhất định thế, tớ sẽ vote cho xeko của naki hay là cano của uatkimhuong đây :~ ? giá mà có chân rung của cả hai acsmin này nhỉ, kiểu đòn cuối cùng ấy. Hai bạn xem có thể thu xếp thời gian để gửi chân rrung hai ảnh lên không? :-o)

queenbee
17-04-2005, 06:13 PM
Tình hình này gay quá các ấy ạ, tớ thì đang nhiều bài lắm, mà lại đau đầu nữa nhưng nói ra thì xấu hổ, tớ vốn là người yêu cái đẹp. :') Trước kia tớ chẳng quan tâm đến mấy chuyện bầu bán này nhưng từ ngày bạn Naki í, bạn ấy đưa anh Xeko lên đây làm cho tớ cứ leo ra leo vào chờ xem có cái ảnh nào hot hơn không. :') Tại cái ảnh trước tớ chưa nhìn rõ được khuôn mặt Xeko, ôi tớ ao ước làm sao có thể nhìn cận cảnh đôi mắt bồ câu con đậu con bay của anh í với vầng trán cao ngời trí tệ nữa. :x

Ca sa thì tớ chẳng lạ gì, tấm thân bồ tượng của Ca sa với Saint í, làm sao mà so được với Xeko. Bác Tỳn nghe nói to lớn, lù đù chậm chạp lắm, bỏ kính ra là cứ sờ soạng khắp nơi. :~ Nói chung là 3 người này tớ loại từ vòng gửi xe. :D

Có bạn nào ở đây giải thích cho tớ biết tiêu chí của cuộc bình bầu này không, tớ hoang mang quá, tớ là tớ chỉ muốn bầu cho người đẹp trai nhất thôi, còn X. với vietnx với những gì gì nữa, họ có phải phần chìm của tảng băng không? Ai có pic thì đưa lên nốt đi hoặc PM cho tớ cũng được.

uatkimhuong
17-04-2005, 07:08 PM
Sao bạn queenbee lại chê tấm thân bồ tượng của Casa? Cái gì bây giờ to, cao, béo mượt đều được ưa chuộng. Chứ cứ lả lướt như nhà thơ đeo máy ảnh đội mũ giải phóng ấy thì chán lắm. Bác tỳn thì tớ đồng ý với queenbee. Bác tỳn bị loại từ vòng loại của vòng gửi xe rồi.

BackDoor
17-04-2005, 08:55 PM
hí hí, lại thêm 2 phiếu nữa, tớ chả biết anh xeko yêu quý của bọn tớ lả lướt kiểu gì mà phiếu lại lên nhỉ, trong khi mấy anh to, cao, béo mượt lại vẫn thế :D

Naki
17-04-2005, 09:05 PM
Tiêu chí là gì, lố lăng nhất, đọc trộm mật thư nhiều nhất, ngây thơ nhất hay dây củ (@uatkimhuong) lằng nhằng nhất đều ko quan trọng. Đã thích là Click, ko thích nhưng Click nhầm cũng thành thích, "yêu là không bao giờ nói rất tiếc( đã click nhầm)", phỏng ạ?

Tuy nhiên, tớ sẽ đưa ra 1 số thông tin để các bạn nào tư tưởng vẫn còn đang dao động biết mình phải làm gì.

@X. và vietnx : Không tính. Không tính vì sao thì các bạn mật thư hỏi 2 anh í, 2 anh í sẽ trả lời cho.
@Gaup: Có 2 tội:
+Có vợ rồi
+Mắc bệnh mặc váy đôi co với phụ nữ kinh niên (Evil)
@Saint: Người đàn ông thành đạt =)) (@Mây), nhưng lại thân bồ tượng (@queenbee), chưa kể đi đâu cũng oang oang tuyên bố sắp lấy vợ.
@Bác Tỳn: Hmmm, ngọt ngào như vòng tay âu yếm ( cái này phải công nhận :') ), Kính kiếc ko quan trọng ($1000 ra Viện mắt xong lại sáng như sao), vấn đề là án mạng cứ xảy ra liên tục ((
@Casa: Thật ko may là thân bồ tượng (@queenbee). Tuy nhiên thật may lại là học sinh nghèo vượt khó( vừa đi học vừa tranh thủ đóng phim), thật ko may là đóng toàn phim khoe dây củ, tuy nhiên thật may vì từ dây mảnh củ tí hon qua sự lăng xê của uatkimhuong đã thành "trắng tinh, cao, to tướng", đại khái cực kì xác thịt =))
@Xeko: Eo ơi :') :x
Da trắng, mắt to, mũi cao, cằm chẻ, môi đỏ mọng, nốt ruồi cách 1,5cm dưới sau đuôi mắt trái. Nhìn thẳng đẹp như chiến binh La Mã, nhìn nghiêng đẹp như tượng thần Hi Lạp. Thân hình hoàn toàn bình thường, đường nét cân đối, hài hòa, chỗ cong khiến người ta liên tưởng đến những triền đồi mùa xuân, chỗ thẳng khiến người ta nhớ đến đường băng Tân Sơn Nhất. Biết làm thơ, chụp ảnh, thích âm nhạc, yêu thiên nhiên, quý mến bạn bè, kính trọng thầy cô, hiếu thảo với cha mẹ, căm thù quân cướp nước. Bản lĩnh chính trị rất vững vàng, dù sống ở 1 nơi đầy cạm bẫy và cám dỗ vẫn ko sa ngã, lần nào về Vn cũng còn nguyên vẹn, ko rách rời, ko chắp vá, lĩnh thưởng 20 ngày kể từ ngày mở thưởng, quá thời hạn trên vé ko còn giá trị.

Trùi ui, nào các bàn tay yêu dấu thân thương, dù xù xì hay mềm mại, dù thon mảnh hay chuối tây, còn chờ gì nữa. Một nần Xeko, mãi mãi Xeko :-rose :-rose :-rose

uatkimhuong
17-04-2005, 09:31 PM
Trùi, cái gì thế kia????? Sao các bạn lại click nhầm vào cái lỗ trắng ở cạnh Xê Kô thế kia??? Naki tả Xê Kô như tả em bé thiếu nhi đang dậy thì. Lại còn đường con uốn lượn như là eo lưng hoa hậu. Ghê quá!

BackDoor
17-04-2005, 10:12 PM
cần phải vận động thêm 2 phiếu nữa để anh xeko vươn lên dẫn đầu thật sự, vượt luôn cả anh Giuộc ( tên nguyên văn là "Chúng là đồng bọn nên cùng một giuộc", nhưng dài quá nên em gọi là anh Giuộc cho đỡ mỏi mồm :D). Bạn uatkimhuong đang cố vớt vát nhưng không ăn thua nữa rồi, có lẽ tớ xin phép đi chọn thiếp để gửi sang chúc mừng anh xeko đoạt giải thôi.

luotqua
17-04-2005, 10:21 PM
Hế hế, quả poll này bây giờ lại trở thành nóng hổi nhỉ, nơi để các em gái (vốn thích các thứ nóng hổi) trau dồi công nghệ làm quảng cáo và tiện thể đong các anh ác min :)) . Chúc mừng xeko vì đang vượt xa và đi dần đến chiến thắng, dù thời gian còn dài =))

uatkimhuong
17-04-2005, 11:14 PM
Cờ bạc, bầu bán ăn nhau lúc rạng sáng các bạn ơi. Các bạn chúc mừng ăn mừng tớ không ngăn cản, nhưng tớ chỉ sợ các bạn mừng hơi sớm. Cái bạn lướt qua lướt lại sao lại bảo chúng tớ đong ác min? Đong đưa gì ở chốn này? Bọn tớ vào ủng hộ các admin mấy cái phiếu bầu thôi. Chẳng nhẽ bọn tớ không được vận động ủng hộ cho admin à? Cái bạn này thấy người ta nhiếc admin nhiều nên không quen với việc ủng hộ admin đây mà. Thôi bạn bầu cho Casa 1 phiếu đi, coi như là ủng hộ ấy mà! =))

queenbee
18-04-2005, 03:37 AM
[QUOTE=Naki]Tiêu chí là gì, lố lăng nhất, đọc trộm mật thư nhiều nhất, ngây thơ nhất hay dây củ (@uatkimhuong) lằng nhằng nhất đều ko quan trọng. Đã thích là Click, ko thích nhưng Click nhầm cũng thành thích, "yêu là không bao giờ nói rất tiếc( đã click nhầm)", phỏng ạ?

Tuy nhiên, tớ sẽ đưa ra 1 số thông tin để các bạn nào tư tưởng vẫn còn đang dao động biết mình phải làm gì.

@X. và vietnx : Không tính. Không tính vì sao thì các bạn mật thư hỏi 2 anh í, 2 anh í sẽ trả lời cho.
@Gaup: Có 2 tội:
+Có vợ rồi
+Mắc bệnh mặc váy đôi co với phụ nữ kinh niên (Evil)
@Saint: Người đàn ông thành đạt =)) (@Mây), nhưng lại thân bồ tượng (@queenbee), chưa kể đi đâu cũng oang oang tuyên bố sắp lấy vợ.
@Bác Tỳn: Hmmm, ngọt ngào như vòng tay âu yếm ( cái này phải công nhận :') ), Kính kiếc ko quan trọng ($1000 ra Viện mắt xong lại sáng như sao), vấn đề là án mạng cứ xảy ra liên tục ((
@Casa: Thật ko may là thân bồ tượng (@queenbee). Tuy nhiên thật may lại là học sinh nghèo vượt khó( vừa đi học vừa tranh thủ đóng phim), thật ko may là đóng toàn phim khoe dây củ, tuy nhiên thật may vì từ dây mảnh củ tí hon qua sự lăng xê của uatkimhuong đã thành "trắng tinh, cao, to tướng", đại khái cực kì xác thịt =))
@Xeko: Eo ơi :') :x
Da trắng, mắt to, mũi cao, cằm chẻ, môi đỏ mọng, nốt ruồi cách 1,5cm dưới sau đuôi mắt trái. Nhìn thẳng đẹp như chiến binh La Mã, nhìn nghiêng đẹp như tượng thần Hi Lạp. Thân hình hoàn toàn bình thường, đường nét cân đối, hài hòa, chỗ cong khiến người ta liên tưởng đến những triền đồi mùa xuân, chỗ thẳng khiến người ta nhớ đến đường băng Tân Sơn Nhất. Biết làm thơ, chụp ảnh, thích âm nhạc, yêu thiên nhiên, quý mến bạn bè, kính trọng thầy cô, hiếu thảo với cha mẹ, căm thù quân cướp nước. Bản lĩnh chính trị rất vững vàng, dù sống ở 1 nơi đầy cạm bẫy và cám dỗ vẫn ko sa ngã, lần nào về Vn cũng còn nguyên vẹn, ko rách rời, ko chắp vá, lĩnh thưởng 20 ngày kể từ ngày mở thưởng, quá thời hạn trên vé ko còn giá trị.

Trùi ui, nào các bàn tay yêu dấu thân thương, dù xù xì hay mềm mại, dù thon mảnh hay chuối tây, còn chờ gì nữa. Một nần Xeko, mãi mãi Xeko :-rose :-rose :-rose[/QUOTE]

Naki, bạn đã thuyết phục được tớ rồi đấy, từ giờ phút này Xeko đã đuổi kịp anh "Giuộc" rồi nhé. Thực lòng tớ bầu cho Xeko vì suy xét kỹ tớ quý anh Saint và Casanova hơn. :x :-rose. Nhất là Saint, người quen cũ. :-rose

COCHIN
18-04-2005, 05:14 AM
đi đâu cũng có các e gái quen như anh Saint, lợi phết :-D

Rhiannon
18-04-2005, 07:57 AM
[QUOTE=Naki]@Xeko: Eo ơi :') :x
Da trắng, mắt to, mũi cao, cằm chẻ, môi đỏ mọng, nốt ruồi cách 1,5cm dưới sau đuôi mắt trái. Nhìn thẳng đẹp như chiến binh La Mã, nhìn nghiêng đẹp như tượng thần Hi Lạp. Thân hình hoàn toàn bình thường, đường nét cân đối, hài hòa, chỗ cong khiến người ta liên tưởng đến những triền đồi mùa xuân, chỗ thẳng khiến người ta nhớ đến đường băng Tân Sơn Nhất. Biết làm thơ, chụp ảnh, thích âm nhạc, yêu thiên nhiên, quý mến bạn bè, kính trọng thầy cô, hiếu thảo với cha mẹ, căm thù quân cướp nước. Bản lĩnh chính trị rất vững vàng, dù sống ở 1 nơi đầy cạm bẫy và cám dỗ vẫn ko sa ngã, lần nào về Vn cũng còn nguyên vẹn, ko rách rời, ko chắp vá, lĩnh thưởng 20 ngày kể từ ngày mở thưởng, quá thời hạn trên vé ko còn giá trị.

Trùi ui, nào các bàn tay yêu dấu thân thương, dù xù xì hay mềm mại, dù thon mảnh hay chuối tây, còn chờ gì nữa. Một nần Xeko, mãi mãi Xeko :-rose :-rose :-rose[/QUOTE]

Naki mến,

Đọc đến đây tớ đành nhắm mắt nhúng chân xuống bùn .. à, ý là click vào cái ô bình chọn cho xeko đó. Với là phiếu này của tớ, xeko đã vươn lên dẫn đầu, hơn cả đám Giuộc rồi nhé :x

Chúc mừng các ấy :D .. xeko .. xeko .. xeko .. nào chúng ta hãy cổ vũ cho anh ý đi .. xeko xeko :-rose :x

Nguyễn Thị Hồng
18-04-2005, 08:15 AM
[QUOTE=Naki]@Xeko: Eo ơi :') :x

lần nào về Vn cũng còn nguyên vẹn, ko rách rời, ko chắp vá,

[/QUOTE]

Đại diện cho các cử tri còn do dự, đọc đến đây chị muốn hỏi căn cứ vào đâu Naki lại khẳng định như đinh đóng cột là "còn nguyên vẹn, ko rách rời, ko chắp vá"?

aTa100
18-04-2005, 09:00 AM
Bạn naki tả ác min xê kô hay quá, mình cũng vote cho xê kô một phiếu :D

uatkimhuong
18-04-2005, 06:38 PM
Trời ơi, sao lại cứ bầu cho xeko thế này. Bạn nào còn do dự chưa bầu thì phải đi xem ngay phim Casanova giúp tớ đi. Tớ đảm bảo chỉ cần xem xong 1 đoạn đầu tiên thôi là các bạn sẽ mê Casanova luôn. Như tớ đây, 2 tuần liền rồi tớ suốt ngày lẩm bẩm Casanova như đang tụng kinh ý. Xeko trông như trẻ em mới lớn đi công viên rồi chụp ảnh ấy, chả có tí gì hấp dẫn cả.=))

luotqua
19-04-2005, 12:43 AM
Khổ thân em Uất, anh Casa nhà em đến giờ này đã tụt xa lại đằng sau anh Nhật lùn mỏ nhọn của Naki bạn em rồi. Nhưng thôi, đừng buồn làm gì. Anh phải động viên em thế này kô có lại Uất lên :)), rồi trả thù đời, thì hỏng =)) =)) .

uatkimhuong
19-04-2005, 04:04 AM
[QUOTE=luotqua]Khổ thân em Uất, anh Casa nhà em đến giờ này đã tụt xa lại đằng sau anh Nhật lùn mỏ nhọn của Naki bạn em rồi. Nhưng thôi, đừng buồn làm gì. Anh phải động viên em thế này kô có lại Uất lên :)), rồi trả thù đời, thì hỏng =)) =)) .[/QUOTE]
=)) Tớ đang xem Casanova trên màn ảnh nhỏ, thấy thật là đáng yêu tệ. Casa. tuy còn kém cả anh Giuộc nhưng mà tớ chả uất ức gì vì đây là ý kiến đông đảo của quần chúng hồn nhiên, vô tư. Biết làm sao được khi quần chúng chỉ thích Nhựt nùn như Xeko, lông dân chân đất như anh Giuộc, mà lại không thích người cao to, béo mượt như Casa. Dù Casa xếp thứ 3 sau 2 bạn admin kia tớ vẫn vui như tết vì cũng được an ủi là có 1 số bạn có sự lựa chọn giống tớ. Bạn Lướt qua đừng có lo vớ vẩn thế mà già hết cả người đi thì khổ.

188bet
19-04-2005, 10:20 AM
[QUOTE=mun]Naki mến,

Đọc đến đây tớ đành nhắm mắt nhúng chân xuống bùn .. à, ý là click vào cái ô bình chọn cho xeko đó. Với là phiếu này của tớ, xeko đã vươn lên dẫn đầu, hơn cả đám Giuộc rồi nhé :x

Chúc mừng các ấy :D .. xeko .. xeko .. xeko .. nào chúng ta hãy cổ vũ cho anh ý đi .. xeko xeko :-rose :x[/QUOTE]


Tớ cũng bắt chiếc bạn Mun , đọc xong tớ cũng thích xeko

Hổ đói
19-04-2005, 11:09 AM
Xin bổ xung cái: [COLOR=Blue]nhà xê kô này ác lắm, ác vãi, ác dã man, ác như con thú, ác cấu ác xé, ác hơn cả 80 triệu dân, ác tranh miẹ nó phần người khác, tóm lại thì không phải là ác nữa mà là cực ác!!![/COLOR] :)) =))

mom
19-04-2005, 12:06 PM
Khục, bác xeko chỉ hắng giọng A+ lên mấy phát mà phiếu phiếc cứ gọi là lên ầm ầm ấy nhỉ. Quả bằng chứng nguyên vẹn rách rời không chắp vá đấy mà bí thư Hồng đòi trưng ra đây thì em đồ rằng nơi đây lại thành một trường huyết chiến chứ chả yên bình như thế này đâu. Đấy là em nói trên nguyên tắc đọc miêu tả của em Naki và có đưa qua cái phương pháp dây củ gì gì đấy của em uatkimcuong.

BackDoor
22-04-2005, 10:28 PM
Sau một thời gian tạm vắng bóng (em vừa cai net hoàn thành khóa huấn luyện nữ trợ lý gõ máy tính dẻo tay của sếp mà :D ), em xin gửi lời chào thân yêu và vô cùng quý mến tới các anh chị em (hình như ở đây người ta hay gọi là 4c hay sao ý các anh chị em nhỉ), nhất là các bạn mà trong thời gian quá đã không tiếc thời gian và công sức cổ vũ cho anh Xeko nhà thơ yêu quý. :') Không hiểu sao cứ nhắc đến anh Xeko nhà thơ yêu quý là em lại đỏ mặt hết cả lên.
Mà sao em thấy có vẻ cả tuần nay chỗ này có vẻ im lặng như tờ thế nhỉ, làm cho em cảm thấy hơi hụt hẫng, cứ thấy tuột tuột mất cái gì đấy. Naki bạn thân của tớ đâu rồi, uatkimhuong - cô gái dây củ đáng yêu đâu nữa nhỉ, và nhiều bạn khác nữa, bao nhiêu người mà giờ ... :(. Mặc dù thời gian còn dài, anh Xeko đã chắc chắn bước lên bục đọc diễn văn nhận giải thưởng rồi nhưng mà mọi người cũng đừng thế chứ, hãy tiếp tục cổ vũ cho anh ấy đi. :x :-rose

damphu
23-04-2005, 04:26 PM
Trước khi xóa, cái này vốn là một bức thư.

luotqua
23-04-2005, 05:29 PM
Em damphu ơi, anh đồ là ở đây em mới là người nhầm lẫn đấy. Hay là anh nhầm nhỉ?

damphu
23-04-2005, 06:01 PM
[QUOTE=luotqua]Em damphu ơi, anh đồ là ở đây em mới là người nhầm lẫn đấy. Hay là anh nhầm nhỉ?[/QUOTE]
Em nương theo trò đùa của người khác để tư lợi, bác. Thế bác bảo em đùa nhầm hay tư lợi nhầm ạ? Ờ mà nếu số bài của bác mới là 27 thì em e giải thích cũng khó.

Kòm
23-04-2005, 06:11 PM
Đến anh kòm lưu manh này cóp pết đến hai trăm mấy chục bài còn chả hiểu mấy em ấy spam admin làm cái trò hề gì nữa là thằng lươt qua.

BackDoor
23-04-2005, 06:13 PM
Mọi người đùa cợt gì ở đây thế, em còn mới chỉ 26 thôi này, xem ra lại càng khó hơn. Thôi Ms.Mẹ mìn tư lợi gì thì chia em một ít, không em tủi thân chết đi được.

xeko
23-04-2005, 06:23 PM
@damphu
Hê hê, dèo mịa, vào đây for fun hay là cứ nhất thiết phải lèm bèm thế hử em ? Nhớ hôm nào nhờ xóa bài nhờ xin ảnh thì ăn nới tử tế thế hở em, giờ đùa không đúng lúc anh mới xóa có một đoạn cái ***** gì mà bác xĩ đẹp giai này nọ mà em đã phải nhảy dựng lên thế ?
Đèo, gái không chịu hiểu, nghĩ em cũng nhớn tuổi có học anh đã tránh rồi mà còn cứ ấy nhỉ ?
Thế thì mệt lắm í a :P
Naki ơi bênh anh mới !!!

damphu
23-04-2005, 07:00 PM
Xóa và tự răn mình bằng lời còn nóng nguyên tính thời sự của chị bí thư

1) Nếu mình là cá sấu thì đừng cố gắng trở thành cá mập, cá ngão, cá vàng, hay cá kiếm.
2) Có rất nhiều kiểu cười, cười khành khạch, cười hi hí, cười tủm tỉm, cười chúm chím. Kết hợp với một ai đó để yêu, một việc gì đó để làm, ăn ngon, mặc đẹp, tình dục an tòan, hãy thường xuyên tập cười để cười chính mình, kéo dài tuổi trẻ và duy trì sắc đẹp.

uatkimhuong
23-04-2005, 07:32 PM
=)) Tớ đã nói với các ấy rồi mà các ấy chẳng nghe, Xekô như trẻ em mới lớn mà lị. Chỉ có trẻ em mới lớn mới hơi tí thì "gái không chịu hiểu", lại còn chơi người khác bằng câu "nhớn tuổi, có học". Khổ thế đấy. Các ấy xem, Casa. đâu có thèm vào hô hào "em XX gì ơi, cứu anh với" không? Thôi các ấy cứ bầu cho Xê kô đi, tớ thấy đúng quá cơ. =))

xì-củng
23-04-2005, 07:38 PM
Là damphu khiêu chiến trước đúng không? Tớ có đọc bài của bạn viết bên chỗ chuyện về cô bé bị ung thư, người ta hỏi chuyện nghiêm túc mà bạn đùa như vậy là sai thật đấy, xeko xóa bài chỗ đó là đúng rồi. Thử nghĩ xem, nếu không phải trên mạng, mà là đời thực, bạn đối diện với cậu bé và cô bé đó, vào lúc họ gặp khó khăn và cần lời khuyên, sự giúp đỡ của các bậc anh chị như chúng mình, bạn có cư xử vô tâm như thế không? Tớ chắc chắn là bạn sẽ không làm như vậy?
Hài hước và đối kháng là hay, TL sẽ nhạt nhẽo nếu thiếu đi 2 điều này. Nhưng mà tự do nào cũng có khuôn khổ (câu này mình chôm của 1 bạn gì BKHN đó hồi thi SV 96 :D) và cái gì cũng nên có giới hạn. Khi bị xóa bài, ai cũng bực mình, nhưng ngẫm nghĩ một chút có lẽ sẽ không khó để hiểu ra lý do. Đừng hấp tấp chỉ trích. Bạn nói "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân mà". Nếu một người quen của tớ mà dám nói tớ thế thì tớ sẽ giận điên lên mất :D.
Về bài viết của xeko mà damphu quote phía trên, tớ cũng chẳng tán đồng gì. Con người sinh ra bản chất là tốt chứ không xấu, nếu bạn không chọc cho xeko nổi nóng lên thì đâu tự nhiên lại có bài viết như thế. Dù sao nếu không có nó thì vẫn tốt hơn.
Anyway, mà xeko cũng tôn trọng bạn đấy chứ, chỉ xóa phần không hợp chỗ, có xóa toàn bài đâu. Phải chi khi xóa, xeko báo cho damphu biết bằng PM, email hay bằng YM thì có lẽ không có cãi nhau. Ai cũng cần được tôn trọng mà.
Thôi, dừng cãi nhau ở đây đi. Trả chỗ cho bọn trẻ con nó chơi.

uatkimhuong
23-04-2005, 08:07 PM
Vầng, đúng rồi, bác xì củng đi chỗ khác giáo huấn đê, bác nhường lại chỗ này để bọn em chơi với Xê Kô!

damphu
23-04-2005, 08:08 PM
[QUOTE=xì-củng]... người ta hỏi chuyện nghiêm túc mà bạn đùa như vậy... [/QUOTE]
Cảm ơn bạn quan tâm và góp ý.

queenbee
23-04-2005, 11:44 PM
Bà con nhà mình mải tranh luận quá, để anh Giuộc anh í vươn lên dẫn đầu rồi kìa. Bạn Naki đâu rồi í nhỉ? Sao lại đem Xeko bỏ chợ thế kía? :))

Nguyễn Thị Hồng
24-04-2005, 12:07 AM
Bác xeko:

Bác làm ơn biên tập lại bài của bác đi. Hôm trước có em nào đăng ảnh của bác lên, tuy “nhìn nghiêng giống tượng Hy Lạp, chỗ phẳng cần phẳng, chỗ cong cần cong”, bao em gái thơ ngây rụng rời chóang váng, nhưng bản thân bác cảm thấy thế nào mà giờ bác lại làm một việc tương tự như vậy với người ta?

Em damphu nhà tôi hay chị em nào khác có gì chưa phải thì cũng xin bác từ tốn nhẹ nhàng cho và nhất là đừng dùng những lời lẽ thô bạo. Vì thế này nhé, đây xin tặng bác:

"Be very careful in making a woman cry, because God counts her tears. The woman came out of a man's rib. Not from his feet to be stepped on. Not from his head to be superior. But from the side to be equal. Under the arm to be protected, And next to the heart to be loved." – (From Talmud a book whose sayings of Rabbis are compiled throughout the ages).

Cảm ơn bác nhiều.

Nguyễn Thị Hồng
24-04-2005, 12:12 AM
Tái bút:

Chính xác là: "Nhìn thẳng đẹp như chiến binh La Mã, nhìn nghiêng đẹp như tượng thần Hi Lạp. Thân hình hoàn toàn bình thường, đường nét cân đối, hài hòa, chỗ cong khiến người ta liên tưởng đến những triền đồi mùa xuân, chỗ thẳng khiến người ta nhớ đến đường băng Tân Sơn Nhất." (@Naki)

xeko
24-04-2005, 03:01 AM
Vâng, quả là em có shock , quả là em có nhí nhảnh , quả là em có lỗi ! hị hị hị
Em xin để nguyên mess của em để tự giáo huấn mình những lần sau nữa vậy .
Nghiêng mình chào quý vị em đi ngủ.
Thơm chị Hồng yêu một cái đã, quên mất, hị hị .

luotqua
24-04-2005, 03:44 AM
Vui nhỉ!
Cảnh báo với em Naki và em Cửa hậu, nếu trước mắt 2 em kô làm gì thì chắc chắn là người hùng Nhật bản của 2 em sẽ kô thể được đội vương miện. Như vậy thì chiến thắng này sẽ kô trọn vẹn =)) =))

Nguyễn Thị Hồng
24-04-2005, 03:50 AM
Thay bởi thế xeko hãy ôm hôn thắm thiết em damphu nhà tôi như một biểu hiện hòa bình có phải là hơn không?

Tôi cũng xin quảng cáo cho em tôi là “Nhìn thẳng giống nữ thần Tự Do, nhìn nghiêng giống thần Vệ nữ. Thân hình hoàn toàn bình thường, đường nét cân đối, hài hòa, chỗ cong khiến người ta liên tưởng đến những viền mây mùa thu, chỗ thẳng khiến người ta nhớ đến quảng trường Ba Đình. Biết làm … báo, chụp ảnh, thích âm nhạc, yêu thiên nhiên, quý mến bạn bè, kính trọng thầy cô, hiếu thảo với cha mẹ, căm thù quân cướp nước.”

BackDoor
24-04-2005, 09:28 AM
[QUOTE=luotqua]Vui nhỉ!
Cảnh báo với em Naki và em Cửa hậu, nếu trước mắt 2 em kô làm gì thì chắc chắn là người hùng Nhật bản của 2 em sẽ kô thể được đội vương miện. Như vậy thì chiến thắng này sẽ kô trọn vẹn =)) =))[/QUOTE]

Bác lướt, bác lướt từ từ tí. Sao bác lại gọi em là Cửa Hậu, em là Cửa Sau cơ mà. Bác gọi em thế, em là em hận bác. :( Trong tình hình hiện nay bọn em chưa làm gì chứ không phải không làm gì. Xeko nhà thơ yêu quý của bọn em sẽ biết phải làm gì, bác đừng lo. Chiến thắng nào không có mất mát hi sinh, không phải đổ bao xương máu. Bác nhỉ. Làm gì có cái chiến thắng nào là trọn vẹn. Thôi, trời đang nắng em tranh thủ giặt giũ đống quần áo rồi còn đi chợ. Chào bác nhé.

Em của bác.

Naki
24-04-2005, 10:15 AM
Đây đây, khổ quá em mới đi vắng 1 hôm mà chiến sự đã căng thẳng thế này rồi à? Mọi người có biết cái câu gì mà đại khái là "Kẻ quân tử chẳng bao giờ dồn 1 người không còn sức kháng cự vào chân tường" không? Anh Xeko em thân cô thế cô, mong manh dễ vỡ, yếu đuối dễ tổn thương mà các bác cứ chơi hội đồng thế này thật tội nghiệp anh em quá. Thôi Xeko ra hứa với các bạn từ nay ko được thế nữa đi :(

damphu: Quan điểm của Naki dĩ hòa vi quý. Naki không đủ trình độ, vốn từ cũng không đủ phong phú dạt dào như chị Craven để cãi/chửi/bỉ nhau với ai. For fun thôi mà.

P/S: Xeko ơi thế tình hình chị-lầm-lỡ kia sao rồi mình ? :-o)

daudinh
24-04-2005, 10:24 AM
[QUOTE=Naki]... Thân hình hoàn toàn bình thường,... [/QUOTE]

Mỗi lần đọc đến đây là lại nhớ tới cái xe đẩy cân sức khỏe :D.

damphu
25-04-2005, 08:44 PM
Em cảm ơn bác Tỳn :-rose