PDA

View Full Version : Dancing


anti
10-05-2007, 05:45 PM
Tình hình là sau mấy buổi hiếm hoi vợ chồng tớ rỗi rãi buổi tối mới rủ nhau lượn lờ đi chơi. Ra đường gặp phải một vấn đề là chẳng biết đi đâu cả. Cuối cùng vợ tớ nó quyết định: vợ chồng mình đi học nhẩy (cổ điển). Khổ, loại chân vòng khiềng, cũng chẳng mặc quần tây sơ mi bao giờ như tớ bị đi học nhẩy cũng bức xúc lắm nhưng cãi ai thì cãi, cãi vợ thì có mà ... nên đành lọ mọ lên đây nhờ vả các tình yêu. Các tình yêu tư vấn cho tớ chỗ học nhẩy cổ điển nào nó hịn hịn một tý (nếu có thêm gái trẻ đẹp nữa thì cang tốt, không phải để cho tớ mà cho vợ tớ nó nhận thức được là nó già + xấu rồi). Cám ơn các tình yêu trước!

xp_most_fan
10-05-2007, 05:53 PM
Nếu ở HCM thì ra nhà văn hóa thanh niên hoặc ở gần rạp cinebox đường 3/2 cũng có dạy nhảy đấy.
Mà bác không sợ vợ bác cũng là TLger à? Đâm mông vợ kinh thế.

NgọC+
10-05-2007, 08:49 PM
[QUOTE=antimonogramy]Tình hình là sau mấy buổi hiếm hoi vợ chồng tớ rỗi rãi buổi tối mới rủ nhau lượn lờ đi chơi. Ra đường gặp phải một vấn đề là chẳng biết đi đâu cả. Cuối cùng vợ tớ nó quyết định: vợ chồng mình đi học nhẩy (cổ điển). Khổ, loại chân vòng khiềng, cũng chẳng mặc quần tây sơ mi bao giờ như tớ bị đi học nhẩy cũng bức xúc lắm nhưng cãi ai thì cãi, cãi vợ thì có mà ... nên đành lọ mọ lên đây nhờ vả các tình yêu. Các tình yêu tư vấn cho tớ chỗ học nhẩy cổ điển nào nó hịn hịn một tý (nếu có thêm gái trẻ đẹp nữa thì cang tốt, không phải để cho tớ mà cho vợ tớ nó nhận thức được là nó già + xấu rồi). Cám ơn các tình yêu trước![/QUOTE]

Nếu ở Hà Nội thì bác ra Nhà văn hóa quận Hai Bà Trưng, ở đấy có lớp học nhảy cổ điển. Trước em từng học nhảy ở đó, thầy giáo dạy ổn, lại đạt yêu cầu thứ hai của bác( hồi em học ở đó toàn được nhảy với gái trẻ, đẹp :D ).

Vit
10-05-2007, 09:15 PM
Em thì thích NVH ở Tăng Bạt Hổ hơn: thầy giáo dậy hay, nhiệt tình. Có gái trẻ, xinh như yêu cầu của bác, thầy dạy thì trẻ và đẹp trai (chắc sẽ làm bác gái hài lòng).

maxi
11-05-2007, 12:45 AM
Nhà Zea cũng ra Giang Văn Minh à? Đây cũng học Salsa ở đó đấy :). Nhà Anti thích có thể ra trường văn hóa học nhảy cổ điển được đấy. Cả giáo viên nam lẫn nữ đều sexy, em học cách đây 1 năm rồi, chả biết cặp đó giờ còn dạy không. Không thì bác vào ngoại thương học cùng bọn sinh viên :).

zea
11-05-2007, 01:52 AM
Trường văn hóa học jumping là chính :p

Em mới đến ODC được 1, 2 tháng thôi :) Cũng dễ chịu. Hơn ở Hyec trước :p

Nhưng mới mất partner. lần này chắc nghỉ quá :((

lonton
11-05-2007, 03:01 AM
Cho em spam phát nhưng em thấy cái title này hay quá:
Protected by Saint to be in love with skinhead, dreamed by JW, but all must be allowed by Tuanbass who was called by female totally harmless

DangTuan
11-05-2007, 04:48 AM
Lên Hyec, số 1 Tăng Bạt Hổ ấy. Ở đấy dậy bài bản hơn những chỗ khác.

xp_most_fan
11-05-2007, 08:02 AM
Vô lý quá.
Cực kỳ vô lý.
Điều này là không thể xảy ra.
Em zê bảo vừa bị mất partner nhảy, thế mà không thấy gã assmin nào trong danh sách title của em ấy lên tiếng.
Có lẽ đâu thế.
Không ai biết nhảy chăng :p .

Phiu
11-05-2007, 10:52 AM
Em Zea xuất hiện ở Thăng Long có cái title gây chú ý cao độ ở mọi người ngay keke.

Em đồng ý làm partner dạy nhảy cho anh không?

Công Tử Bạc Liêu
11-05-2007, 11:26 AM
Chị Zea ơi, em kém chị một tuổi, chỉ biết nhảy trên giường thui. Cho em làm partner nhảy (cổ điển) hoặc (hiện đại) với chị nha. Chị h0k phải nghĩ đâu, anh tay to nào trên này tranh chị với em, cảm thấy bật là em mày tao luôn, hihi.

xp_most_fan
11-05-2007, 11:27 AM
Cái title của em zê bị các bạn assmin tranh nhau edit cười đau cả ruột, mình cóp pết lại phòng khi bị xóa bất ngờ:

Protected by Saint to be in love with skinhead, dreamed by JW, but all must be allowed by Tuanbass who was called by female totally harmless, deeply in love with thanhngochn before falling into Fulcrum's arms.

Mà bạn zê nhắc đến chủ tịch XP nào thế, đụng hàng rồi đới.

zea
11-05-2007, 11:30 AM
Nói về hiệu quả thì CLB Chí Anh - Khánh Thi ở Hồng Mai được nhiều người khen :) nhưng cá nhân em thì thích ODC hơn :p

Cáo
11-05-2007, 11:49 AM
Ô, thật là kinh dị!

Mình vừa post 2 bài liên quan đến Zea thì bị xóa luôn. Bass xóa phải không? Tại sao?

Fiona
11-05-2007, 11:51 AM
Tớ cũng vote cho ODC.

Saint
11-05-2007, 11:52 AM
[QUOTE=nut_chai]Ô, thật là kinh dị!

Mình vừa post 2 bài liên quan đến Zea thì bị xóa luôn. Bass xóa phải không? Tại sao?[/QUOTE]

Tại vì bài của Zea cũng bị xóa.

xp_most_fan
11-05-2007, 11:57 AM
Mình là người nhấn F5 liên tục nhất ở đây, ai có nhu cầu mua lại screen saver pix của từng thời khắc trước khi các bài viết bốc hơi thì liên hệ nhá, giá cả thỏa thuận. Bảo đảm hấp dẫn :p .

Cáo
11-05-2007, 12:00 PM
Đã biết ai xóa rồi. Nhưng nhất định là không phải Saint. :D

maxi
11-05-2007, 12:09 PM
ODC tớ cũng thích cho tới 1 hôm. Hôm đó tớ học Salsa, nhưng lớp nghỉ vì thầy bận. Tớ không biết nên tới đó, tới nơi thì thấy mấy anh xã hội đen chuẩn bị đánh nhau trước cửa. Từ đó trở đi tớ không bao giờ quay lại ODC nữa.

Thêm vào nữa là giáo viên ở ODC trông xấu hơn ở trường văn hoá. Hồi tớ học là 1 anh béo ú và 1 chị như viên bi. Còn giáo viên bên Văn hóa thì có 1 anh trông rất cao, manly, không chỉ dạy tớ học nhảy, còn dạy tớ đứng thế nào cho manly :D. 1 chị nhìn cũng sexy vãi.

Học viên ở trường Văn hóa nói chung dân trí có vẻ đỡ tả phí lù hơn ở bên ODC. ODC tớ còn thấy mấy buổi có mấy anh sành điệu, nhảy giỏi rồi giả vờ vào học cùng, để nhảy cùng các em, sau đó mới thể hiện mình giỏi để tán tỉnh nhau. Nói chung làm mất cái hay của nhảy cổ điển đi.

Học viên bên Hyec có vẻ là lộn xộn nhất. Nhiều tầng lớp, không lành như bên văn hóa hay ODC.

anti
11-05-2007, 01:51 PM
Èo, các bác góp cho em nhiều ý quá! Em cám ơn chân thành! Em sẽ qua thử mấy chỗ tiền trạm trước rồi quyết.
@Xp: Vợ tớ dân tger hịn hơn cả tớ dưng mà lâu rồi không chạy vào đây. Tớ ứ sợ! Với cả già xấu rồi thì cũng phải chấp nhận sự thật thôi.

NoHearNoSee
11-05-2007, 02:08 PM
[QUOTE=maxi]Học viên ở trường Văn hóa nói chung dân trí có vẻ đỡ tả phí lù hơn ở bên ODC. ODC tớ còn thấy mấy buổi có mấy anh sành điệu, nhảy giỏi rồi giả vờ vào học cùng, để nhảy cùng các em, sau đó mới thể hiện mình giỏi để tán tỉnh nhau. Nói chung làm mất cái hay của nhảy cổ điển đi.

Học viên bên Hyec có vẻ là lộn xộn nhất. Nhiều tầng lớp, không lành như bên văn hóa hay ODC.[/QUOTE]

Thực ra việc có mấy bạn thể hiên trông thì cũng nóng mắt nhưng nó làm cho mình phải cố gắng hơn vì ghen tỵ, điều đó tốt, nhất là trong môi trường đạo tạo. Tán tỉnh nhau thì cũng là tốt, có gì xấu đâu, mà nhảy dễ yêu nhau bỏ xừ, chưa hiểu mất cái hay của cổ điển là mất cái gì (thằng nào cũng nhìn sang trên trái?)

Đã xác định đi học là vì đam mê, vì giảm béo, vì kiếm hàng chẳng hạn thì cũng ko nên quá quan tâm về việc "lành" hay "dữ".

Lưu ý học nhảy mà trời nóng thế này là ko thích hợp lắm đâu nhá, cố tìm chỗ nào có điều hòa là lý tưởng hoặc cũng thông thoáng, ko chân sáo làm bài Jive xong bật tưng tưng lên về đầm đìa mồ hôi thở như bò vào mặt nhau cũng ngại

K.Râu
11-05-2007, 08:16 PM
[QUOTE=maxi].

. Còn giáo viên bên Văn hóa thì có 1 anh trông rất cao, manly, không chỉ dạy tớ học nhảy, còn dạy tớ đứng thế nào cho manly :D. 1 chị nhìn cũng sexy vãi.

.[/QUOTE]

Cái anh cao cao ấy vẫn còn dạy. Còn em sexy thì có mấy em nên không nhớ được maxi định nói em gì. Nhớ nhất là thầy dạy : "đi học thì phải tập trung đừng nghĩ đến chuyện tán gái tán giai thì mới học được, còn sau khi đã học giỏi rồi thì chuyện tán tỉnh trở nên rất đơn giản...". Và còn một lời khuyên cho là tìm bạn ở lớp học cũng tốt, chí ít là những người đến đây cũng không có ai nghiện... :D

zea
12-05-2007, 03:23 PM
Có mỗi tín đồ nghiện nhảy thôi :>>

"Em sexy" chắc là chị Vòm Thị Hợp :D để hôm nào em up 1 đoạn clip đôi này nhảy thi HN open 2005 lên tặng cả nhà

Phiu
12-05-2007, 04:20 PM
Ơ kìa em Zea h0k cho anh cơ hội làm pạt lơ à? Anh đang mót đi học nhảy quá thật thà.

Thổ Quan
12-05-2007, 04:45 PM
Thằng mắc-xi-mai-dơ nhầm rồi! Đấy là hội "chim mồi"! Trước anh mày cũng đi làm "chim mồi", mãi đến khi lên cơn ngấy mỡ kịch phát thì mới "bỏ nghề"!

zea
12-05-2007, 06:32 PM
Em kiếm partner để tập lấy chết chứ có sung sướng gì đâu :p

NoHearNoSee
12-05-2007, 07:44 PM
To Zea:

Yêu cầu của em về pát nơ là gì? Em đăng luôn lên đi, nếu anh đủ anh tự apply kèm ref., ko đủ thì vẫn cổ vũ em. À cho hỏi khi thi (quá khứ và dự định), bước nhảy do em dạy nam hay do pát nơ em dạy hay học thầy nào?

zea
13-05-2007, 12:49 AM
yêu cầu của em về partner:

Nam,
cao từ 1.70m trở lên,
hiện đang ở Hà Nội,
có dự định lâu dài và nghiêm túc với dancing,
tập standard (Slow Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot, Quickstep) và không tập salsa ^^

Em cũng không có nhu cầu partner lắm vì sau đợt vừa rồi đang định nghỉ :) Nếu gặp ai hứng thú thì tập chung thôi chứ chán sự nghiệp đi tìm partner rồi :-<

lonton
13-05-2007, 01:03 AM
[QUOTE=zea]

Nam,
cao từ 1.70m trở lên,
hiện đang ở Hà Nội,
có dự định lâu dài và nghiêm túc với dancing,
tập standard (Slow Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot, Quickstep) và không tập salsa ^^

[/QUOTE]
thế thì admin TL tạch hết. Có anh gì đẹp trai nhất nhưng lại không thỏa mãn yêu cầu về chiều cao. Cái này có du di được không em?

zea
13-05-2007, 01:12 AM
sure :D ex partner của em cao có 1.65, thày cũng chỉ tầm thế :p

lonton
13-05-2007, 01:18 AM
[QUOTE=zea]sure :D ex partner của em cao có 1.65, thày cũng chỉ tầm thế :p[/QUOTE]
nhưng mà anh ấy hay bị bạn gái đeo nhầm kính, nhưng kính của anh ấy không đẹp bằng kính của em. Anh ấy nếu đi giầy 3-5 phân thì gần bằng ex partner của em, nhưng được cái hay tự nhận mình đẹp giai, thế cũng là ưu điểm em nhỉ.

NoHearNoSee
13-05-2007, 01:26 AM
Yêu cầu của em buồn cười nhỉ?

Cái số 1 thì đúng rồi, nam nữ hơn nhau 10cm là đẹp,dung sai +- 3cm. Nhìn em qua ảnh thì cao, thực tế ko phải vậy hoặc tại hôm nay em đi giầy bệt, anh đoán em từ 1m60-1m62. Yêu cầu của em hoàn toàn chính xác.

Cái số 2 thì rõ ràng phải như vậy rồi, ko ở HN thì tập với em qua WC chắc? Hay ý em muốn nói đến là người có hộ khẩu Hà Nội hoặc người Hà Nội gốc?

Cái số 3 thì chắc em muốn loại mấy bạn vây vo, đánh rơi tình yêu đi tìm tình yêu cũng chuẩn thôi, nhưng mà nghe nó cứ như câu "có ý định nghiêm túc tiến tới hôn nhân" trong mục Tìm bạn trăm năm của báo Phụ nữ (anh hay đọc báo này và báo Hạnh phúc gia đình như một sự an ủi tinh thần và thư giãn)

Cái số 4 thì anh chỉ võ đoán (đoán mò) thôi là em nên chuyển sang Latin thì hơn, vì khung người em ko vững, trọng tâm ko vững (có thể do em ngả quá nhiều ra đằng sau), khoảng cách nam nữ thay đổi liên tục. Cũng có thể chỉ là nhảy chơi nên vậy, thi đấu sẽ khác (rất xin lỗi nhưng ném đá là văn hóa Thăng Long)

Quan trọng nhất là trình độ người nhảy ntn thì em ko nói. Thực sự anh ko tin em có thể nhảy với 1 người học ít hơn 6 năm (hoặc 2 năm đối với trường hợp Mozart trong Ballroom Dancing)

Còn anh tự soi lại mình thì chắc bị loại từ vòng gửi xe rồi nên xin rút lui trong tư thế con bò bị đâm theo Paso. Cá nhân anh đi jumping thích các điệu chát bốp hự giật lắc xoay tít thò lò hơn chục vòng, đá chân đến đỉnh đầu, hông như con giun hơn, chứ mà cứ thẳng người nhìn bên trái, đỉnh đầu đỉnh mông gót chân tạo thành 1 đường thẳng anh ko làm đc (cố thì cũng làm được một lúc), mất sướng.

Tái bút: mấy dòng cuối của em như kiểu tuyển nhân viên mà nói rõ cho ứng viên là tuyển nhưng mà công ty sắp phá sản, ko thiết làm ăn nữa. Keke

Nhắn chú Ton: ko nên đâm sau lưng chiến sỹ thế chứ :D

zea
13-05-2007, 02:00 AM
Em cao 1m60, đi giày nhảy nữ Std 5cm ^^ Tất nhiên là cơ thể còn stretch nữa. Nên không câu nệ quá tiêu chuẩn này. Hôm nay anh ở đó nên chắc cũng thấy, em nhảy với 2 nam 1.71m. Mà cảm giác chỉ như là cao = nhau thôi :((

2 là biết đâu đấy, có nam tốt, em lại theo vào Nam hay Huế, HP,.. thì sao. Tất cả vì sự nghiệp dancing mà. Nhưng hiện tại kẹt ở HN :D

3 là không vấn đề gì. Tuy partner không phải lover nhưng cứ nghĩ về dancing như chuyện chung thân là tốt :x

4 là em đã thử Latin rồi, trước Standard cơ :p

Quan trọng không phải họ đã nhảy như thế nào mà sẽ tập và nhảy như thế nào. nếu tập 6 buổi/tuần thì chẳng mấy mà hơn người nhảy 6 năm không ;)


Tất nhiên trừ khi họ không có hứng thú với sự khổ luyện, như anh tự nhận :)

kmkz
13-05-2007, 02:24 AM
Tự nhiên nhìn cái tít của cô bé này lại thấy bất nhẫn cho các admins, dù biết là cho vui và các admins cũng lấy đó làm vui nhưng vẫn thấy bất nhẫn ... nam tử đại trượng phu mà rẻ mạt quá vậy sao?

historious
13-05-2007, 02:31 AM
[QUOTE=kmkz]Tự nhiên nhìn cái tít của cô bé này lại thấy bất nhẫn cho các admins, dù biết là cho vui và các admins cũng lấy đó làm vui nhưng vẫn thấy bất nhẫn ... nam tử đại trượng phu mà rẻ mạt quá vậy sao?[/QUOTE]
Cô bé gì nữa bác, năm thứ tư rồi còn gì. Có khi các admins cảm mến cô ấy bên ngoài nên mới thế.
[COLOR=White]Nhưng thực sự là cô ấy giỏi và xinh thật.[/COLOR]

kmkz
13-05-2007, 02:37 AM
Năm thứ tư hả bác, :), cũng vẫn thế thôi, thêm vài tuổi nữa thì em vẫn đủ già để gọi bạn ấy là cô bé được mà. Tiện miệng góp ý tí thế thôi...

lonton
13-05-2007, 02:52 AM
[QUOTE=zea] Hôm nay anh ở đó nên chắc cũng thấy, em nhảy với 2 nam 1.71m. Mà cảm giác chỉ như là cao = nhau thôi :((
[/QUOTE]
Thế thì nếu anh mà làm dancing partner của em thì anh chỉ cao hơn em có tí.

xp_most_fan
13-05-2007, 07:11 AM
Em chẳng biết nhảy, nhưng em vào đây để back up cái title của em zê, hiện giờ nó là thế này:

Tiger's ex-gf, Protected by Saint to be in love with skinhead, dreamed by JW, but all must be allowed by Tuanbass who was called by female totally harmless, deeply in love with thanhngochn before falling into Fulcrum's arms.

Buồn cười kinh khủng :)) . Cơ mà trong khi hầu hết các bạn acmin đều lao vào giành giật thì em ấy chỉ quan tâm đến bác Tỳn là thế x nào nhể? Bác Tỳn VÔ ĐỐI, ha ha ha.

anti
13-05-2007, 01:21 PM
Tớ hỏi tý ti về dancing mà các .y lại chui vào đâm mông nhau, assmins thì rúc hết vào ... cháu Zea. Hàng Đợi còn cả đống ứng viên kìa, chẳng nhẽ để mỗi bạn 8 hưởng hết sao?

Ham~tai`
13-05-2007, 01:57 PM
[QUOTE=zea]yêu cầu của em về partner:

Nam,
cao từ 1.70m trở lên,
hiện đang ở Hà Nội,
có dự định lâu dài và nghiêm túc với dancing,
tập standard (Slow Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot, Quickstep) và không tập salsa ^^

Em cũng không có nhu cầu partner lắm vì sau đợt vừa rồi đang định nghỉ :) Nếu gặp ai hứng thú thì tập chung thôi chứ chán sự nghiệp đi tìm partner rồi :-<[/QUOTE]
Anh gần đủ hết tiêu chuẩn của em Zea, chỉ có điều nếu em định học nhảy Break Dance thì pm cho anh nhá. ;;)

zea
13-05-2007, 02:27 PM
ack ack. Quan trọng nhất là Standard và chỉ Standard mà anh :D

@Anti: hỏi một câu được bao nhiêu rep rồi còn gì. Cứ lên danh sách mà đi hết các CLB ODC, CAKT, Hyec rồi 86 Lò Đúc cũng hết cả tháng <:-p

maxi
13-05-2007, 03:29 PM
Đã ai tới 79 Hàng Trống chưa? Em thấy ở đó cũng ổn đấy. Sàn gỗ, hơi bị được. Ngay gần hồ nữa chứ.

zea
13-05-2007, 03:48 PM
Công nhận cái sàn gỗ ở đấy nhảy rất thích :x Nhưng mà cái kiểu thày giáo kiêm hề thì em không thích lắm :)

maxi
13-05-2007, 04:05 PM
Ông đấy học Salsa ở NUTZ đấy :), sau đó ra 79 Hàng Trống dạy lại cho bọn mới học :D. Bạn anh bảo thế, vì học cùng lớp với ông ý mà.

zea
14-05-2007, 01:01 AM
Toàn thế ấy mà. Dân dancesport hầu hết cũng từ Hai Bà Trưng mà ra :)

Kobukuro
14-05-2007, 11:19 AM
Các bác đã xem đoạn video anh chàng Reynaldo Ojeda (Bogota, Colombia) nhảy salsa bao giờ chưa? :) Thấy không khí Dancing ở TL đang cao (từ hồi em Zea đến lại càng nhộn nhịp), em gửi lên để bác nào chưa xem thì thưởng thức thử nhé. :D

Reynaldo Ojeda and Claudia Lopez:

http://www.youtube.com/v/hnsz8Uc3enE

Xem xong cái này, bác trai nào từ trước ngại học dancing cứ yên tâm lớn nhé. Gì chứ giai TL chắc "cố là được". :p

PS: Em thấy giai nhảy đẹp thường là các anh người dây (nói thẳng ra là hơi ẻo lả tí), cho nên nếu bác nào tự cảm thấy mình nhảy chưa đẹp thì cứ AQ là: ờ, đấy là tại ... người mình đẹp. ;;)

zea
15-05-2007, 01:27 PM
Cá nhân em chẳng thích thú gì cái món salsa này cả. Cứ thấy nó có vẻ dễ dãi sao đó ấy :)

maxi
15-05-2007, 01:57 PM
Anh thấy Salsa hay đấy chứ. Chắc ở vn em chưa gặp được cao thủ Salsa nên nói thế thôi. Bọn Salsa nhảy trình độ cao hầu như dùng toàn bộ cơ thể, uốn lượn mệt lắm. Với lại Salsa cần sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng giữa các đôi nhảy vì nó là ngẫu hứng. Standar yêu cầu các bước chuẩn, nên học khó hơn.
Ps: nghe nhạc bài này thích thật ý, tớ nghe mãi chẳng chán :).

zea
15-05-2007, 02:14 PM
[QUOTE=maxi]Anh thấy Salsa hay đấy chứ. Chắc ở vn em chưa gặp được cao thủ Salsa nên nói thế thôi. Bọn Salsa nhảy trình độ cao hầu như dùng toàn bộ cơ thể, uốn lượn mệt lắm. Với lại Salsa cần sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng giữa các đôi nhảy vì nó là ngẫu hứng. Standar yêu cầu các bước chuẩn, nên học khó hơn.
Ps: nghe nhạc bài này thích thật ý, tớ nghe mãi chẳng chán :).[/QUOTE]
Ơ, bọn nào nhảy ở trình độ cao chẳng dùng toàn bộ cơ thế :p

Vấn đề là ai đến trình độ cao thôi :D Ở VN này, chẳng nói salsa, mà kể cả DS, cũng đều là amateur cả thôi mà :)

Và Std thì sự phối hợp trong 1 đôi nhảy cũng không kém phần quan trọng

Saint
15-05-2007, 02:16 PM
Anh đồng ý với Zea là nhảy Salsa nó cứ lẳng lơ thế nào í, ghét. Thế hôm nào chúng mình lại tập lại mấy quả cơ bản đê, lâu lắm anh chả tango for two, chúng mình luyện lại nhá.

Ngỗng
15-05-2007, 04:49 PM
Ý Sên là vertical hay horizontal tango cơ?

Ziusha
16-05-2007, 08:32 AM
[QUOTE=zea]Cá nhân em chẳng thích thú gì cái món salsa này cả. Cứ thấy nó có vẻ dễ dãi sao đó ấy :)[/QUOTE]
Chính ra chị thấy trong các điệu nhẩy phổ biến tý thì salsa là "lành" nhất nhá. Nhẩy được thoải mái thì phải giữ một khoảng cách khá xa, thậm chí nữ còn hay solo-tự sướng (shine). Nhấy lại tốc độ nhanh nên cũng chả kịp làm gì ;-)

Nguy hại nhất là standard với quả kẹp chặt đùi nhau, hông nữ là cứ bị ép chắc cứng, nam chuyển động gì là phải theo. Ù uây, viết đến đây lại tưởng tượng em Zê à với anh Sên van sờ với nhau, sẽ thế nào nhỉ ;;) ? Chắc phải ấy hơn em Ướt mi86 dưới đây:

http://www9.ttvnol.com/uploaded2/uotmi1986/phuong uotmi.jpg

NoHearNoSee
16-05-2007, 08:50 AM
Standard làm gì có điệu nào kẹp chặt đùi? Bà cả cứ linh tinh. Có họa chăng là bước spin của Tango thôi. Còn chủ yếu là chạm 2 thắt lưng vào nhau, nhưng giữ khoảng cách tốt thì chỗ đó cũng chạm nhẹ thôi, để có lực tì, chống chỉ định mọi sự thay đổi cái lực tì đó.

Còn cái Bachata chẳng hạn, dí hàng cứ gọi là sát nhau, lần nào nhảy chồng cũng hơi "turn"

Anh thấy em Zea nhảy cạ với anh Saint được đấy, anh ý thỏa mãn đủ hết tiêu chuẩn của em đặt ra, thêm khoản có cái Lexus đi cho nó đỡ mưa nắng, chứ sắp hè rồi, nắng nôi bụi bặm đi đến lớp nhẩy nó cũng bã người ra.

NoHearNoSee
16-05-2007, 08:51 AM
Bà cả làm anh vẹo cả đầu nhìn, post ảnh khác đê

uzii
16-05-2007, 09:06 AM
[QUOTE=Ziusha]

http://www9.ttvnol.com/uploaded2/uotmi1986/phuong uotmi.jpg[/QUOTE]

Chính ra em Zê vào thế quả này với bạn Saint lại hóa ra lành. Vì còn cách nhau lớp mỡ bụng, tính rẻ cũng gần mét ...

maxi
16-05-2007, 10:54 PM
Bác nào còn cho cả anh em Mi lên đây nữa chứ, ác thế. Trong ảnh với ngoài đời khác nhau thật :(. Nhìn ảnh liên tưởng tới cái khác luôn :(. Hôm nay gặp em Mi nhảy với bạn điệu Slow với Tango, trông hay phết.

zea
17-05-2007, 01:18 PM
Em xin đính chính là Slow Foxtrot ạ :-s

Còn tên nó là Ướt Mi, là nick, trích dẫn toàn bộ :D

@chị Ziusha: đấy là Bachata ạ. Cái đoạn quay cuồng. Standard xin cam đoan là không có bất cứ figure nào có cái dáng khủng khiếp như thế :) Trừ khi dân salsa phóng tác =((

kmkz
17-05-2007, 04:25 PM
Bạn ướt mi là mod box NT bên ttvnol hay sao í mà, hóa ra cũng dân dancing à, kinh khiếp nhỉ?

zea
17-05-2007, 04:47 PM
[QUOTE=kmkz]Bạn ướt mi là mod box NT bên ttvnol hay sao í mà, hóa ra cũng dân dancing à, kinh khiếp nhỉ?[/QUOTE]
Có gì mà kinh khiếp!

Chị Z post cái ảnh lên làm mọi nguời suy nghĩ saio lệch về dân Standard nhà em quá =((

Saint
17-05-2007, 04:51 PM
Zea không tranh cãi với các bạn nữa, xem giúp anh xem đã tắt máy giặt chưa, anh đi làm về tiện qua chợ mua thức ăn, hôm nay tình yêu muốn ăn gì?

kmkz
17-05-2007, 06:13 PM
[QUOTE=zea]Có gì mà kinh khiếp!

Chị Z post cái ảnh lên làm mọi nguời suy nghĩ saio lệch về dân Standard nhà em quá =(([/QUOTE]
Không phải kinh khiếp theo ý của bức ảnh, mà là về trình độ, mình văn dốt võ dát, cứ thấy ai nhảy đẹp là mình nể. Chứ còn nhảy thì phải thế nó mới phê :>

Tây Độc
17-05-2007, 09:07 PM
Ô, thế nhảy sát sạt khít khịt là mặt mũi cứ phải nghiêm nghị thế à? Mình lại tưởng đang làm mẫu dựng tượng Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. :p :p :p

Lumine
18-05-2007, 12:50 AM
Đang định 60 tuổi rủ ông nhà đi học nhảy mà thấy cái ảnh của các bạn thì totally turned off luôn.
Về trồng cây nuôi gà, không có nhảy nhót gì hết!

À, còn nếu muốn "takes two to tango" thì chả cần phải khoe ra ở nơi công cộng lồng lộng gió hồ thế nhỉ :D .

Phiêu Bồng
18-05-2007, 07:35 PM
[QUOTE=Saint]Zea không tranh cãi với các bạn nữa, xem giúp anh xem đã tắt máy giặt chưa, anh đi làm về tiện qua chợ mua thức ăn, hôm nay tình yêu muốn ăn gì?[/QUOTE]
Anh nhầm với đc Saint quá. Anh tưởng chú cô đơn, không có mảnh tình nào vắt vai. Thế mà bên "Gái đẹp" thì cấm anh post ảnh bạn gái, bên này thì chiều tối lại đi chợ nấu cơm cho em Zê ăn. Đa tình vãi. Các bạn giờ đừng chê Saint cưa gái kém nữa nhé.

zea
19-05-2007, 02:43 AM
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/G2jKz0y1kzU"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/G2jKz0y1kzU" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object> Standard :x

http://www.youtube.com/v/G2jKz0y1kzU Salsa :-?

maxi
19-05-2007, 12:15 PM
Chúc mừng Zea đã sống lại :). Đây là Bachata hả? Quay tại Hàng Trống? Bạn anh học salsa ở nước ngoài về, ông ấy bảo ở bên đó học ít technique lắm. Không phải chia Salsa, Maringue( không nhớ spelling), hay các loại khác đâu. Các loại khác ngoài salsa ít nhảy lắm, chủ yếu nó nhảy salsa và mỗi salsa thôi.

Thổ Quan
19-05-2007, 07:51 PM
[QUOTE=Ziusha]Chính ra chị thấy trong các điệu nhẩy phổ biến tý thì salsa là "lành" nhất nhá. Nhẩy được thoải mái thì phải giữ một khoảng cách khá xa, thậm chí nữ còn hay solo-tự sướng (shine). Nhấy lại tốc độ nhanh nên cũng chả kịp làm gì ;-)

Nguy hại nhất là standard với quả kẹp chặt đùi nhau, hông nữ là cứ bị ép chắc cứng, nam chuyển động gì là phải theo. Ù uây, viết đến đây lại tưởng tượng em Zê à với anh Sên van sờ với nhau, sẽ thế nào nhỉ ;;) ? Chắc phải ấy hơn em Ướt mi86 dưới đây:

[/QUOTE]

Díu nhắc anh mới nhớ nhá! Thi thoảng ghì không chặt, chân nữ chưa mở mà chân nam đã xiên vào. Xước hết cả đùi (nam)! Hôm trước anh phải dẫn Tango, gặp phải một em có bệnh ngoài da ở đùi hay sao ý! Đến đoạn quắp nhau kéo lê hai nhịp trước khi ngửa đã thấy hơi ngứa ngứa rồi. Về nhà thấy mạng sườn chi chít mề đay! :-((

Nói chung là đáng sợ! Nhờ Díu nhờ! ;;)

Mắt tròn mắt dẹt
19-05-2007, 09:12 PM
Nhảy cổ điển vẫn thích hơn chứ nhỉ. Salsa, Marengue (trông hơi lạ, chắc là sai rồi)...nhảy nhiều thì cũng nhàm chứ.

Với lại nhảy cổ điển hình như khó hơn, mình thích cái gì khó. ;)

Cái ảnh của Ziu làm mình nghẹo đầu sái cổ, mà sao có cái ảnh sát sàn sạt mà lại không có vẻ gì là toát lên tinh thần khiêu vũ cả. Đề nghị xem lại, vì đi nhảy phần lớn mọi người đều cực kỳ tươi cười.

Nói đến tango mình lại đau khổ vô cùng, vì lần nào học cũng dang dở, nói đến lại muốn đi học quá. Đời mình đúng là đầy những dự định dở dang, ôi quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm...

zea
20-05-2007, 12:38 AM
Tặng bạn để tăng thêm phần quyết tâm: Massimo tango (http://youtube.com/watch?v=OoKp1l6Kwgk)

Ziusha
20-05-2007, 01:08 PM
[QUOTE=Thổ Quan]Díu nhắc anh mới nhớ nhá! Thi thoảng ghì không chặt, chân nữ chưa mở mà chân nam đã xiên vào. Xước hết cả đùi (nam)! Hôm trước anh phải dẫn Tango, gặp phải một em có bệnh ngoài da ở đùi hay sao ý! Đến đoạn quắp nhau kéo lê hai nhịp trước khi ngửa đã thấy hơi ngứa ngứa rồi. Về nhà thấy mạng sườn chi chít mề đay! :-((

Nói chung là đáng sợ! Nhờ Díu nhờ! ;;)[/QUOTE]
Anh Thổ, anh Thổ. Xóa pót nhanh đi kìa, không em Zea lại buồn vì anh Thổ làm băng hoại Standard bằng cách mặc quần đùi đi nhẩy với 1 em mặc mini jupe (như em Khánh Thi tối qua, vừa nhẩy vừa kéo váy... xuống), để quá nhiều diện tích tiếp xúc của biểu bì. Mà đã thế lại còn xiên qua xiên lại không đúng lúc và đúng chỗ, may mà chỉ ngứa thôi nhé ;-) Công nhận đáng sợ!
Thôi chuyển sang cái điệu Bốp chát gì đấy đi - xa nhau cả mét mà lại được cái quay nhiều. Nhá, lúc anh quya nhiều đảm bảo bọn vi trùng hay nấm niếc cũng chóng mặt theo. Sau đó và pạt lơ hất hất vài phát là chúng nó rụng ngã vật xuống đất hết sạch luôn! Về nhà da vẫn đẹp nguyên như baby Thổ trước khi đi đăn-xinh ;;)

@Lác: Công nhận Tango quốc tế khó. Ngày xưa phải học là mình trốn tiệt điệu này vì cực sợ cái khung cứng ngắc của nó và mỏi đầu (mọi thứ!) dã man. Hihi, thế mà chả hiểu duyên số thế nào mà giờ lại quay về Tango - nhưng là Tango Áchentina - điệu nhẩy dễ chơi nhưng cực khó nhẩy đẹp!
http://www.youtube.com/watch?v=Mn2HKROh_fE (tỷ dụ cái này xem chỗ dễ nhìn, giản dị, không lòe loẹt và xiên qua xiên lại kiểu anh Thổ hihi)

skinhead
20-05-2007, 02:18 PM
Em tưởng để nổi mề đay ở mạng sườn thì nhiều nhất cũng phải là quần tụt không mặc pant chứ. Bọn giai bị nổi mề đay cổ thì nhảy cái gì Ziu?

zea
20-05-2007, 05:25 PM
Giữ khung cứng mỏi vai lắm :p Khung muốn giữ được thì chỉ cần cảm giác khung, còn thì vai trong standard rất linh hoạt :)

Khi sườn đã vươn lên rồi thì đầu chỉ cần vươn, không cần ngả :) Có chăng là khi nhảy với những anh thân trên đờ ra, chiếm hết không gian của nữ :-s

Cảm ơn thày Hùng HeroTango vì tất cả những điều trên và nhiều điều thú vị hơn nữa về thế giới standard mà nhờ thày zea dần khám phá.

Thổ Quan
21-05-2007, 10:04 PM
[QUOTE=Díu] làm băng hoại Standard bằng cách mặc quần đùi đi nhẩy với 1 em mặc mini jupe )[/QUOTE]

Díu nhầm rồi! Hôm đấy anh mặc quần đông xuân trắng, mỏng và bó sát! :>> Hình như trước thằng Trọc cũng hay mặc cái này, nhà nó đầy một tủ. Nhưng giờ thì không dám mặc nữa rồi! Hỏi ra mới biết là hồi đấy là chỗ Dệt kim Đông Xuân họ ghép nhầm quy trình sản xuất: đem máy độn vai của áo vest vào quần đồng xuân! :D

Van Viet Vuong
08-06-2007, 10:38 AM
[QUOTE=Ziusha]Chính ra chị thấy trong các điệu nhẩy phổ biến tý thì salsa là "lành" nhất nhá. Nhẩy được thoải mái thì phải giữ một khoảng cách khá xa, thậm chí nữ còn hay solo-tự sướng (shine). Nhấy lại tốc độ nhanh nên cũng chả kịp làm gì ;-)

Nguy hại nhất là standard với quả kẹp chặt đùi nhau, hông nữ là cứ bị ép chắc cứng, nam chuyển động gì là phải theo. Ù uây, viết đến đây lại tưởng tượng em Zê à với anh Sên van sờ với nhau, sẽ thế nào nhỉ ;;) ? Chắc phải ấy hơn em Ướt mi86 dưới đây:

http://www9.ttvnol.com/uploaded2/uotmi1986/phuong uotmi.jpg[/QUOTE]

Em xin dinh chinh cai nay la o Bachata Rueda, noi chung em thich loai nhac nay, nghe rat phe
Basame = bachata + salsa + merengue

Rieng ve khoang DS thi em cung hoc kha lau, nhung chua thanh tai do chua co partner on dinh. Ai tren forum nay co nha hung thi em xin moi lam partner cho em
Nam 1.78 m 73kg thich nhay do yeu thich giai dieu va ua hoat dong

Van Viet Vuong
08-06-2007, 10:38 AM
[QUOTE=Ziusha]Chính ra chị thấy trong các điệu nhẩy phổ biến tý thì salsa là "lành" nhất nhá. Nhẩy được thoải mái thì phải giữ một khoảng cách khá xa, thậm chí nữ còn hay solo-tự sướng (shine). Nhấy lại tốc độ nhanh nên cũng chả kịp làm gì ;-)

Nguy hại nhất là standard với quả kẹp chặt đùi nhau, hông nữ là cứ bị ép chắc cứng, nam chuyển động gì là phải theo. Ù uây, viết đến đây lại tưởng tượng em Zê à với anh Sên van sờ với nhau, sẽ thế nào nhỉ ;;) ? Chắc phải ấy hơn em Ướt mi86 dưới đây:

http://www9.ttvnol.com/uploaded2/uotmi1986/phuong uotmi.jpg[/QUOTE]

Em xin dinh chinh cai nay la o Bachata Rueda, noi chung em thich loai nhac nay, nghe rat phe
Basame = bachata + salsa + merengue

Rieng ve khoang DS thi em cung hoc kha lau, nhung chua thanh tai do chua co partner on dinh. Ai tren forum nay co nha hung thi em xin moi lam partner cho em
Nam 1.78 m 73kg thich nhay do yeu thich giai dieu va ua hoat dong
Can tim partner lau dai cho DS, khong co rang buoc ve moi quan he thi cang tot
Xin chan thanh cam on

ma_nho_ht
27-06-2007, 03:46 PM
Chính ra chị thấy trong các điệu nhẩy phổ biến tý thì salsa là "lành" nhất nhá. Nhẩy được thoải mái thì phải giữ một khoảng cách khá xa, thậm chí nữ còn hay solo-tự sướng (shine). Nhấy lại tốc độ nhanh nên cũng chả kịp làm gì

Nguy hại nhất là standard với quả kẹp chặt đùi nhau, hông nữ là cứ bị ép chắc cứng, nam chuyển động gì là phải theo. Ù uây, viết đến đây lại tưởng tượng em Zê à với anh Sên van sờ với nhau, sẽ thế nào nhỉ ? Chắc phải ấy hơn em Ướt mi86 dưới đây:

oh ziu nó nhầm rồi, chắc là salsa của ziu soi thấy chỉ la` 1 phần thôi . Theo như ga` tôi đựơc biết thì salsa cũng nhiều kĩ thuật tất nhiên không phải lúc nào cũng ôm nhau chặt cứng nhưng không thiếu kỹ thuật mang lại cảm giác mạnh vì dù sao đó cũng là điệu nhảy mang nguồn gốc latin và phong cách thể hiện mang yếu tố bản sắc .

Cáo
27-06-2007, 04:21 PM
[QUOTE=ma_nho_ht]

oh ziu nó nhầm rồi, chắc là salsa của ziu soi thấy chỉ la` 1 phần thôi . Theo như ga` tôi đựơc biết thì salsa cũng nhiều kĩ thuật tất nhiên không phải lúc nào cũng ôm nhau chặt cứng nhưng không thiếu kỹ thuật mang lại cảm giác mạnh vì dù sao đó cũng là điệu nhảy mang nguồn gốc latin và phong cách thể hiện mang yếu tố bản sắc .[/QUOTE]

Viết hoa đầu câu và chú ý cách đánh dấu câu em nhé. Ở đây bọn assmean gian ác không biết sợ ma đâu. :)

Ziusha
27-06-2007, 05:00 PM
Bổ sung cho nhà Nút về lỗi chính tả của em Ma:
- Dấu huyền thì chỉ cần đánh nguyên âm và ấn chữ F trên bàn phím.
- "Kỹ thuật" ("y" chứ không phải "i"), theo từ điển t.Việt XB năm 2004, mới là cách viết đúng.
- Trong tiếng Việt (từ điển refer ở trên) không có từ "Oh" mà chỉ có từ "ồ" hoặc "Ối". Bạn Ma định dùng từ nào?
- Tên nick cũng phải viết hoa nếu nick đó được đăng ký với chữ hoa đầu.

P.S: Đọc xong cái mô tả của bạn Ma về salsa mình chả hiểu gì: "kỹ thuật mang lại cảm giác mạnh" bla bla và "phong cách thể hiện mang yếu tố bản sắc". Kiểu này chính ra rất giống mình viết báo cáo nhé: "Trên tình thần hữu nghị và hợp tác, các bên đã bàn thảo về những vấn đề cùng quan tâm". Thôi, Ma post vài cái ảnh em salsa đi cho Ziusha ngó cái, may ra hiểu được mấy thuật ngữ cao siêu kia ;)

zea
07-07-2007, 03:29 PM
Cứ như zea mà lại tốt, thấy cái gì không thích mà mình không biết, không muốn biết, thì ngậm miệng mà té. Chẳng ở lại để bình luận, không chê bai bình phẩm cũng chẳng post ảnh ọt chứng minh làm gì.

reset
27-08-2007, 10:15 PM
Sợt được quả topic này mừng quá các bác ạ, các bác cho em rón rén hỏi nếu muốn đăng ký thi thố thì lấy thông tin ở đâu ạ? Em hỏi anh gúc được mấy trang thì ngại quá, mới lại em cũng hỏi hộ thôi ạ.

lolotica2005
30-08-2007, 12:07 AM
Ai đây nhỉ ;;)

http://img.photobucket.com/albums/v125/meoconbuongbinh/DSC00359-1.jpg

zea
31-08-2007, 11:38 AM
@Reset: Đăng kí nick ở diễn đàn vietnamdancesport.net để vào diễn đàn xem thông tin. Ở đó là tương đối đầy đủ nhất.

@Lolotica: trông ảnh này nữ có vẻ khổ nhỉ :p

reset
31-08-2007, 12:40 PM
Cám ơn bạn Zea, được gái xinh share thông tin thì còn gì bằng.

Benkai
30-09-2007, 04:50 AM
Ziu về nhảy Tango đê, ai lại vào đây post ảnh linh tinh thế, hôm nay mò vào bài của Ziu làm anh tí sặc nước.

NoHearNoSee
30-09-2007, 02:23 PM
Ông P Benkai ơi, muốn mua vé xem nhảy 13/10 này thì mua ở đâu?

bigcitylight
30-09-2007, 04:27 PM
Tranh thủ tí, bạn nào có nhạc salsa cho mình xin một vài bài từ chậm đến nhanh, để mình tập cho nó khỏi quên cái (mp3 nhé).

homqua
08-10-2007, 05:09 PM
Em hiện giờ cũng đang cần tìm partner để học dancing, ai có ý định học nghiêm túc thì pm em.

Ena
08-10-2007, 08:39 PM
[QUOTE=bigcitylight]Tranh thủ tí, bạn nào có nhạc salsa cho mình xin một vài bài từ chậm đến nhanh, để mình tập cho nó khỏi quên cái (mp3 nhé).[/QUOTE]

mình có nhưng k biết up lên kieu gì nữa

sonhongn2002
09-10-2007, 04:10 PM
[QUOTE=bigcitylight]Tranh thủ tí, bạn nào có nhạc salsa cho mình xin một vài bài từ chậm đến nhanh, để mình tập cho nó khỏi quên cái (mp3 nhé).[/QUOTE]

Em có 1 đĩa tập nhạc Salsa, bác ở đâu, qua em lấy nhé

Benkai
11-10-2007, 01:19 AM
[QUOTE=bigcitylight]Tranh thủ tí, bạn nào có nhạc salsa cho mình xin một vài bài từ chậm đến nhanh, để mình tập cho nó khỏi quên cái (mp3 nhé).[/QUOTE]
Hỏi đúng nhà có mới đau chứ, tạm thời nghe mấy bài có đếm để nhảy cho nó đúng nhạc nhé.
http://www.odcvn.com/viewtopic.php?f=22&t=26

[QUOTE=NoHearNoSee]Ông P Benkai ơi, muốn mua vé xem nhảy 13/10 này thì mua ở đâu?[/QUOTE]
Mua ở nhà thi đấu Quần Ngựa, 40 nghìn 1 vé.

Theo kinh nghiệm 2 năm đi xem, chớ có vội vàng và máu me quá kẻo nuôi béo bọn phe vé. Với lại bên TDTT toàn ém vé để tuồn ra ngoài hay sao ý, nên tình hình vé trước giờ G rất nóng. Nhưng mà đến sát giờ hỏi phe mua cũng chỉ cao hơn giá in trên vé tầm 5-10 nghìn, thậm chí bằng giá luôn.

matnaumuihech
13-10-2007, 08:40 PM
Mai em muốn đi xem (14/10 ) giải khiêu vũ. Không biết là bác nào còn thừa vé để lại không ạ ?