one
12-04-2005, 12:55 PM
Với chị Bí thư Hồng:
Nguyễn Thị Hồng’s Endorsement
http://diavn.free.fr/thanglong/showpost.php?p=18309&postcount=45
Vì rất nhiều bài viết của chị, đặc biệt là bài viết này, và nếu chị ở Hà Nội (hoặc lân cận) em xin được mời chị một bữa tối. Bữa tối em tự nấu. Món ăn, địa điểm và thời gian là tùy ở chị (tất nhiên em có thể cáo lỗi nếu món đấy em cóc biết làm hoặc tối hôm đó em bận đi học :D). Em đợi mật thư của chị.
Tình yêu Des (Craven) thân mến, em rất cảm ơn tình yêu vì cái poll này. Nhờ nó mà em nhận ra mình có nhiều điểm đáng yêu (một người phụ nữ, một người bạn, một người vợ, một người mẹ vừa truyền thống vừa hiện đại rất cần hội tụ đầy đủ những kỹ năng phong phú và trái ngược blah blah... như chị Hồng bảo) mà bản thân mình cũng éo ngờ được. Nhờ nó em còn biết là có người đánh giá cao em (dù đánh giá cao cho cái khả năng chẳng vinh quang gì, khả năng ăn uống!). Em xin phép mời tình yêu một bữa ăn nho nhỏ. Vầng, em thường nấu ăn cho chó mèo cá sấu và gái, tình yêu thì éo phải là cái gì trong đám đấy, nên thôi, em xin phép mời tình yêu một bữa ăn nhỏ nhẹ xinh xắn rẻ tiền ngoài vỉa hè (em cũng éo có điều kiện mời hoành tráng). Món ăn, địa điểm, thời gian và chuyện để nói trong khi ăn là tùy ở tình yêu. Em mời với lòng biết ơn thật sự, t/y đừng có lý do lý trấu mà phũ phàng từ chối nhá, dạo này em mong manh dễ tổn thương lắm.
Với các tình yêu đã vote cho em: Hờ hờ, chắc không được đến 29 người như số vote (vì em nghĩ là có tình yêu sẽ dùng nick phụ). Nhưng các t/y mật thư hoặc buzz em trên YM (one_thanglong) nhé. Nếu không mời nhau được một bữa thì chí ít em cũng có thể cảm ơn và tán phét về ẩm thực, phỏng ạ.
Em One ưỡn ẹo kính thư.
Nguyễn Thị Hồng’s Endorsement
http://diavn.free.fr/thanglong/showpost.php?p=18309&postcount=45
Vì rất nhiều bài viết của chị, đặc biệt là bài viết này, và nếu chị ở Hà Nội (hoặc lân cận) em xin được mời chị một bữa tối. Bữa tối em tự nấu. Món ăn, địa điểm và thời gian là tùy ở chị (tất nhiên em có thể cáo lỗi nếu món đấy em cóc biết làm hoặc tối hôm đó em bận đi học :D). Em đợi mật thư của chị.
Tình yêu Des (Craven) thân mến, em rất cảm ơn tình yêu vì cái poll này. Nhờ nó mà em nhận ra mình có nhiều điểm đáng yêu (một người phụ nữ, một người bạn, một người vợ, một người mẹ vừa truyền thống vừa hiện đại rất cần hội tụ đầy đủ những kỹ năng phong phú và trái ngược blah blah... như chị Hồng bảo) mà bản thân mình cũng éo ngờ được. Nhờ nó em còn biết là có người đánh giá cao em (dù đánh giá cao cho cái khả năng chẳng vinh quang gì, khả năng ăn uống!). Em xin phép mời tình yêu một bữa ăn nho nhỏ. Vầng, em thường nấu ăn cho chó mèo cá sấu và gái, tình yêu thì éo phải là cái gì trong đám đấy, nên thôi, em xin phép mời tình yêu một bữa ăn nhỏ nhẹ xinh xắn rẻ tiền ngoài vỉa hè (em cũng éo có điều kiện mời hoành tráng). Món ăn, địa điểm, thời gian và chuyện để nói trong khi ăn là tùy ở tình yêu. Em mời với lòng biết ơn thật sự, t/y đừng có lý do lý trấu mà phũ phàng từ chối nhá, dạo này em mong manh dễ tổn thương lắm.
Với các tình yêu đã vote cho em: Hờ hờ, chắc không được đến 29 người như số vote (vì em nghĩ là có tình yêu sẽ dùng nick phụ). Nhưng các t/y mật thư hoặc buzz em trên YM (one_thanglong) nhé. Nếu không mời nhau được một bữa thì chí ít em cũng có thể cảm ơn và tán phét về ẩm thực, phỏng ạ.
Em One ưỡn ẹo kính thư.