View Full Version : Mua vải và may đồ công sở, chị em ơi
Peace
18-04-2007, 02:53 PM
Các chị nho xanh, nho chín ở Sài Gòn cho em hỏi về chỗ bán nhiều vải và các cửa hàng may đồ công sở với. Em hoàn toàn không biết chỗ nào bán vải cả. Chả nhẽ cứ muốn may đồ là chạy về tận nhà mình :(
Các chị em có mẫu đồ công sở nào đẹp, phù hợp với người trẻ dưới 25 tuổi thì post lên cho em tham khảo với. Trí tưởng tượng về quần áo của em cực kém nên không tự thiết kế mẫu được.
Cảm ơn chị em nhiều lắm lắm.
bagai
19-04-2007, 12:51 PM
Tiệm vải Tân Yến trong chợ Bàn Cờ có nhiều vải đẹp. Mua quen giảm giá rẻ lắm. Chừng 30K/m gì đó, hồi xưa Bg hay mua + rủ bạn bè đến mua.
Địa chỉ: 459E Nguyễn Đình Chiểu. Q3.
Chúc bạn tìm được vải đẹp, ưng ý nha.
peony
19-04-2007, 03:23 PM
Thế ở Hà Nội thì có chỗ nào để mua vải và may đồ công sở đẹp ạ?
Chimcanhcut
24-04-2007, 10:40 AM
Ở HN chỗ mua vải được nhất xem ra vẫn là chợ Hôm. Bạn gái em toàn mua ở đấy và may ở Thời trang công sở chỗ Cửa Nam.
Fiona
24-04-2007, 01:55 PM
Các bạn công phu quá, chứ tớ thì toàn ra hiệu may chọn vải rồi may luôn hoặc nhờ họ chọn mua vải cho mình rồi may. Ngại nhất là lượt chợ vải, vừa mất thời gian, vừa nóng nực, mà lại không thạo các chất liệu vải nên đành chọn giải pháp trên.
Muống
01-05-2007, 09:23 PM
Tớ đây kinh nghiệm đi chợ mua vải từ hồi cấp 3, bị mua hớ này, mua phải vải không tốt này, phai màu này... nhiều lần rồi, nên cũng rút ra được một số kinh nghiệm. Đi chợ mua vải thì phải có kinh nghiệm chọn vải, nếu không thì rủ ai có kinh nghiệm đi cùng ý nhé. Tất nhiên là kinh nghiệm kiểu amatour thôi. Chả biết Peace thuộc style nào mà post ảnh mẫu quần áo lên đây. Vào thử Netmode, thoitrang.com v.v... có mà đầy, tha hồ nhặt, chỉ sợ chồng hoặc người yêu lại hoảng vì may nhiều đồ mới quá.
May đồ ở HN thì tớ hay ra hàng Quốc Công ở ngõ chợ ở Nguyễn Khuyến (chả nhớ tên chợ là gì), may quần thì đến Bình ở ngõ Lương Sử B - anh này may quần đẹp lắm, chưa bao giờ phải sửa hay chê điểm gì.
[QUOTE=Muống]
May đồ ở HN thì tớ hay ra hàng Quốc Công ở ngõ chợ ở Nguyễn Khuyến (chả nhớ tên chợ là gì), may quần thì đến Bình ở ngõ Lương Sử B - anh này may quần đẹp lắm, chưa bao giờ phải sửa hay chê điểm gì.[/QUOTE]
Trời, anh Công. Năm ngoái nghe bạn bè gạ gẫm, em bác có thử may ở hàng anh Công một lần rồi em vứt dép chạy tháo thân. Anh Công được cái là chăm nghĩ kiểu cho khách hàng, nhưng các kiểu ấy của anh không đẹp, và đường may thì thợ may ẩu vô cùng, chưa kể khất lần làm em đi lại rất mệt mỏi, tới 2 tháng mới lấy được 3 cái áo và váy, rồi không mặc được một cái nào.
Piano, à, Fiona ơi, hiệu nào may được hở chị? Vải em mua đây rồi, tẹo nữa ngâm. Nhưng chưa biết may ở đâu đây. Em may sơ mi, kiểu dáng đơn giản nhất thôi, nhưng là đồ tơ tằm (tên vải là gì í, em quên rồi) nên muốn tìm chỗ nào yên tâm 1 tẹo để may.
Chocolatiebabe
02-05-2007, 01:09 AM
Sao bác Tủm Ivy không vào tư vấn cho chị em....đến chỗ bác mua sẵn nhỉ?!
Kinh nghiệm của em cho thấy ở nhà mình mua được vải hài lòng mang đến hàng may xệch xẹo thất vọng lắm. Thôi thì cứ mua sẵn, nhìn thích thì mua chứ công chờ rồi sửa đi sửa lại sốt ruột lắm. Em là cứ muốn mặc luôn cơ. :)
Mình cũng khoái đồ may sẵn, nhưng loại may từ vải tơ tằm thì ít lắm. Hôm lâu lâu cũng qua Ivy, nhưng toàn đồ già kinh người, giá thì cũng cao tuổi như đồ vậy, nên sợ quá chạy mất dép.
Chocolatiebabe
02-05-2007, 01:37 AM
Xem ra bác Tủm phải làm 1 line cho giới trẻ với mark down giá cho tụi mới ra trường bọn em cái nhỉ. Nhỉ Vịt nhỉ!!
Em nghe đồn mùa hè Ivy sẽ ra một collection trẻ trung lắm nhưng em chẳng biết giá cả thế nào cả.
Fiona
02-05-2007, 10:42 AM
@Vịt: chị kém khoản đi may đo lắm, ngại phải chờ mà. 2 hàng duy nhất chị đã từng may là Thanh Hương ở Lê Ngọc Hân (chị là khách hàng lâu năm của Hương, nhưng giờ Hương may xấu rồi vì Hương không tự tay cắt vải nữa) và Ngọc ở Trần Xuân Soạn (chị này hay may cho khách Tây). Search mẫu trên mạng, in ra, mang ra hàng cho họ may theo ý của mình là xong. Nếu Vịt không cầu kì thì có thể mang ra Thanh Hương may. Hương cũng hay may quần áo cho chị em làm công sở lắm.
Macchiato
02-05-2007, 11:00 AM
Qua kinh nghiệm bản thân thì các chị nên tránh nhà may Công ở Nguyễn Khuyến nhá. Ngoài những điểm là đường may ẩu, hay lỗi hẹn thì còn cực kì hay làm mất đồ của khách. Em thì chưa bao h bị quát tháo hách dịch gì mà còn rất thân thiện nữa là khác, nhưng đứa bạn em bị anh í quát cho mặt tái mét rồi. Mà em quan niệm mình bỏ tiền ra thì không có bố con nhà thằng nào được quyền sẵng giọng với mình chứ đừng nói phải ngon ngọt nịnh nó để nó may khéo cho mình.
Nói chung giải tán chuyện may đo, em toàn mua đồ may sẵn.
axiome
02-05-2007, 11:41 AM
May đồng phục và Mua ở cửa hàng Ivy thì giá cả có khác nhau không các cô ?
uatkimhuong
02-05-2007, 12:14 PM
[QUOTE=axiome]May đồng phục và Mua ở cửa hàng Ivy thì giá cả có khác nhau không các cô ?[/QUOTE]
Giá cả thì không biết có khác nhau không nhưng mua đồ ở IVY thì được Tủm tự tay thay đồ, thử đồ ngay trong phòng thử đồ. Tủm có bảo nếu chị em đến mua nhiều quá thì sẽ huy động thêm ít giai nữa để phục vụ hoàn thiện hơn.... Ngoài ra đến mua ở IVY còn được xem 1 album toàn các người đẹp mặc đồ IVY. Vì thế có 1 em béo ị sau khi xem xong album cứ cố gắng ních cái váy hoa rõ là đẹp vào người. Gì chứ cứ độ 10 em như thế thử đồ thì Tủm chắc chết ... ngạt mất, và cái váy thì chắc chả ma nào mua nữa vì sẽ rạn hết đường chỉ..... :D. Công nhận là đồ ở IVY thì dáng em phải chuẩn mới mặc đẹp được chứ cứ béo quá, gầy quá, mặc vào là cứ như công nhân môi trường vệ sinh đô thị sắp về hưu.
Ước gì có cái cửa hàng quần áo nào dù béo béo, gầy gầy, vừa vừa cứ mặc vào là thấy ngon ngay như bọn quần áo bình dân Zara, Mango nhỉ.
sanctuary
02-05-2007, 01:01 PM
Có đấy chị gái ạ. Cửa hàng quần áo của hoàng đế :D
alabala
03-05-2007, 11:49 PM
[QUOTE=uatkimhuong]
Ước gì có cái cửa hàng quần áo nào dù béo béo, gầy gầy, vừa vừa cứ mặc vào là thấy ngon ngay như bọn quần áo bình dân Zara, Mango nhỉ.[/QUOTE]
Ui dời ới, em sợ cái BÌNH DÂN của chị Uất quá
Chị em có biết ở Hà Nọi hàng nào may áo đẹp không nhỉ?
Peace
08-05-2007, 03:44 PM
Cảm ơn bạn Bagai chỉ chỗ nhé. Mấy lần vào post cảm ơn không hiểu sao cứ bị lỗi.
Công cuộc may đồ của em chắc phá sản hoàn toàn rồi. Tại em lười lắm. Có lẽ lại tiếp tục mua đồ may sẵn thôi. Các chị em biết quần áo may sẵn của hãng thời trang nào có đồ công sở trẻ trung mà không đắt quá không? Em mới mua đồ của Sifa, thấy láng máng hình như có Nem cũng bán đồ công sở, không biết có đắt không? Mở lại cái ngoặc đơn là em ở Sài Gòn ạ.
peony
08-05-2007, 05:56 PM
Ô anh Công này may đồ ở gần nhà em đấy. Nhưng sao anh ý may xấu thế mà nói đến tên thì nhiều chị biết thế ạ? :-p
Phangsen
08-05-2007, 08:56 PM
[QUOTE=Nhoc]Chị em có biết ở Hà Nọi hàng nào may áo đẹp không nhỉ?[/QUOTE]
Nhiều khi đẹp với người này lại không đẹp/hợp với người khác. Tớ hay may ở 17 Trần Hưng Đạo, không có tên tuổi gì đâu, nhưng ít nhất 1 tháng mới được lấy.
bagai
08-05-2007, 11:16 PM
[QUOTE=Peace]Cảm ơn bạn Bagai chỉ chỗ nhé. Mấy lần vào post cảm ơn không hiểu sao cứ bị lỗi.
Công cuộc may đồ của em chắc phá sản hoàn toàn rồi. Tại em lười lắm. Có lẽ lại tiếp tục mua đồ may sẵn thôi. Các chị em biết quần áo may sẵn của hãng thời trang nào có đồ công sở trẻ trung mà không đắt quá không? Em mới mua đồ của Sifa, thấy láng máng hình như có Nem cũng bán đồ công sở, không biết có đắt không? Mở lại cái ngoặc đơn là em ở Sài Gòn ạ.[/QUOTE]
Không hiểu đắt với Peace là bao nhiêu nhỉ. Mình giới thiệu thử mấy cái này khoảng chừng 380K/cái. Hiệu AE (Retail là $39.5)
http://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/AE%20070507/AEPicnicShirt0-380K-2.jpg
http://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/AE%20070507/AEHillsideShirt0-2-380K-2.jpg
http://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/AE%20070507/0-380K-2.jpg
http://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/AE%20070507/0-450K-1.jpg
Còn của Forever 21 thì chừng 300K-350K/cái:
http://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/F21%20va%20NYC%20180307/somitrangcottoncotnoS300K.jpg
http://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/F21%20va%20NYC%20180307/somidengainutvatheo300KS.jpg
http://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/F21%20va%20NYC%20180307/CIMG2539.jpg
http://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/F21%20va%20NYC%20180307/aokhoacdenF21conotruocvasauS380K.jpg
http://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Forever21/f12.jpg
http://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Forever21/PinstripeBlazer27-10.jpg
http://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Forever21/Pinstripecareerjacket27-10.jpg
Peace
11-05-2007, 06:34 PM
Ý em muốn hỏi bộ đồ ấy, tức là có cả áo lẫn quần luôn và cùng 1 loại vải. Buổi sáng đi làm đỡ phải băn khoăn áo này mặc với quần nào. Không đắt lắm là khoảng 500k/bộ đổ xuống.
Nhưng áo bạn bagai đưa lên đẹp quá. Những mẫu đó được bán ở đâu thế ạ? Em thích 5 cái đầu tiên, đặc biệt là cái thứ 5 vì đang đi tìm áo sơ mi trắng mà chưa tìm được áo ưng ý. Cái thì rườm rà quá đáng, cái thì giống đồng phục hồi cấp 3. Mấy áo này có size lớn hơn không ạ? L hoặc XL ấy. Chứ trông qua là biết em mặc không vừa rồi. Sao ngực áo lại nhỏ hơn eo nhỉ? Mà năm nay có nhiều kiểu áo rất rườm rà ở phần dọc theo cúc nhé, hết đăng ten lại đến bèo, trông phát ngốt.
Pikachu
11-05-2007, 11:03 PM
Tớ giống nhà bạn Peace, ghét mấy kiểu đăng ten bèo bèo, trông ngốt chết đi được. Tớ khoái giản dị, chân phương kẻ kẻ như cái màu hồng thứ 5 ý. Tớ hay may bên 59 Ngô Thì Nhậm. Bạn Peace có thể qua đó xem mẫu mã rồi đi chọn vải ở chợ Hôm (ngay gần đấy). Bây giờ các hàng may sành điệu lắm, họ may y chang mẫu luôn, thích kiểu gì cũng chiều..... Nếu thích nữa thì bạn Peace dạo qua mấy website lớn của các hãng nổi tiếng, load các mẫu áo bạn thích, copy vào USB, đi mua vải phù hợp rồi mang đến cửa hàng may bảo người ta may cho y chang luôn. Bên TTVNOL có bọn Hanoi-Fashion cũng được http://www.hanoi-fashion.com/?page=item&subID=6
Tớ mới may thử 1 cái áo quần ngố bên Hanoi Fashion.... Còn chị bạn tớ may 1 cái quần bên đấy thấy cũng khá.
Thích lấy đồ nhanh thì đến May 24 giờ 76 Ngô Thì Nhậm. Trả đồ sau 24 tiếng. Có điều giá chát..... Hì, tớ là tỉ phú thời gian nên cứ 1 tuần lấy cũng thoải mái
Thành Hưng ở 67 Tô Hiến Thành may cũng nổi tiếng nhưng mà 3-4 tuần mới lấy được cơ, lâu kinh. Tớ thấy nhiều bạn may bên đó khen lắm.
Ờ, tạm thế đã nhỉ :D
Fiona
11-05-2007, 11:47 PM
Mướp ơi, cái May 24 giờ ở Ngô Thì Nhậm may có được không? Họ có vải cho mình chọn không hay phải tự mang đến? Giá cả chat đến đâu?
bagai
11-05-2007, 11:50 PM
[QUOTE=Peace]Ý em muốn hỏi bộ đồ ấy, tức là có cả áo lẫn quần luôn và cùng 1 loại vải. Buổi sáng đi làm đỡ phải băn khoăn áo này mặc với quần nào. Không đắt lắm là khoảng 500k/bộ đổ xuống.
Nhưng áo bạn bagai đưa lên đẹp quá. Những mẫu đó được bán ở đâu thế ạ? Em thích 5 cái đầu tiên, đặc biệt là cái thứ 5 vì đang đi tìm áo sơ mi trắng mà chưa tìm được áo ưng ý. Cái thì rườm rà quá đáng, cái thì giống đồng phục hồi cấp 3. Mấy áo này có size lớn hơn không ạ? L hoặc XL ấy. Chứ trông qua là biết em mặc không vừa rồi. Sao ngực áo lại nhỏ hơn eo nhỉ? Mà năm nay có nhiều kiểu áo rất rườm rà ở phần dọc theo cúc nhé, hết đăng ten lại đến bèo, trông phát ngốt.[/QUOTE]
Bạn đưa số đo cho BG BG mới biết bạn mắc size mấy. Nhưng chỉ sợ đắt vì giá của nó retail 39.5$/cái lận. Hàng từ Mỹ. BG mua sale về bán 380K/cái-450K/cái.
Áo đó chụp mẫu thôi chứ size có thể kiếm được.
Peace
12-05-2007, 12:35 PM
Bagai ơi, nhưng em không mua quần áo online được. Vì quần áo chỉ cần không vừa một chút thôi là em mặc trông kinh lắm. Cứ phải thử đi thử lại mới chắc ăn.
Bạn Mướp, tớ biết chợ Hôm, tớ biết cả phố Ngô Thì Nhậm nữa. Nhưng ác nghiệt lắm, tớ đang ở trong Sài Gòn cơ. Có lẽ khi nào ra HN sẽ đi may thử.
beo oi la beo
12-05-2007, 01:13 PM
Em thấy bảo may ở 62 Tô Hiến Thành đẹp. Em thấy lên chợ Hôm mua vải lâu mà khó chọn vì nhiều quá, em toàn ra chỗ Monday Bà Triệu, đoạn gần gần Vincom ý, ở đấy có đồ may sẵn luôn, bán cả vải rồi may cho mình, chưa nghĩ ra kiểu gì thì bọn nó có sẵn kiểu trên máy, nhiều kiểu đẹp phết, mỗi tội may đây hơi đắt, dưng mà đắt nó xắt ra miếng.
Pikachu
12-05-2007, 10:20 PM
Xin lỗi các nàng, giờ mới lết về đến nhà để reply các nàng :D
@Fiona. May 24h tớ ghé qua thì thấy mẫu (treo ở cửa hàng) chẳng đẹp tẹo nào (ít nhất là theo gu của tớ). Vải cứ quê quê kiểu gì ý. Mà chẳng phải mỗi nhà may đấy, đa số các nhà may đều thế mặc dù mình bắt họ may đồ sành điệu họ vẫn may được. Nếu so bên May 24h với 59 Ngô Thì Nhậm thì bên 59 mẫu đa dạng và trông bắt mắt hơn (đang nói mẫu treo ở hàng, vì các quyển mẫu thì dạo này cửa hàng nào cũng thấy na ná như nhau). Giá cả tớ ko nhớ lắm nhưng khoảng 170-200k cả vải cả công/áo sơ mi. Váy và các thể loại khác tớ ko biết, tớ hay may áo sơ mi. Vải bên đấy cũng được nhưng tớ nghĩ chợ Hôm ngay gần đó, chẳng tội gì mình chọn vải ở cửa hàng. Mình chọn mẫu, có gì hỏi người ta tư vấn kiểu vải cho rồi chạy ù ra chợ Hôm mua là xong. Đa số vải may bt thì cứ 35-55K/mét. Hê hê, nhà tớ keo kiệt nên cứ may áo vải 40-55K và công tầm 50-70K thôi ạ..... :D Bọn ở chợ Hôm hét giá cao thì cứ 35-45 mà trả nhé.
@béo ơi là béo: Monday có phải cửa hàng đối diện JOJO Fashion không nhỉ? Tớ có ngó qua, trông cũng lịch sự, kiểu mẫu điệu và sang. Tụi Hanoi Fashion ngay sát đấy, trên tầng 2.
Nói chung mấy chỗ tớ hay may loanh quanh khu đấy, nếu các nàng có thời gian thì lượn check giá, check mẫu... May đồ nhiều khi còn là quen hơi người nữa ý.... Để thứ 6 tới tớ đi lấy quần và áo bên Hanoi fashion (mới thử) và 3 cái áo nữa đặt may bên 59 Ngô Thì Nhậm về, tớ report cho các nàng :D... À, tớ còn 2 cái áo tại 1 nhà may ở Đội Cấn (hic!)...Hic. Đến phải lấy chồng đại gia thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :((
langit
12-05-2007, 10:36 PM
Hồi xưa tớ may một chị ở Trần Xuân Soạn khá được, may suốt 8 năm liền nhưng gần đây chị có vẻ mải mê cờ bạc, bỏ bê cửa hàng, tính tình lại đanh đá không giống ngày xưa.
Khoảng một năm trở lại đây tớ may nhà Thành Hưng. Khỏi phải nghĩ. Chỉ cần mình biết thực sự mình thích may kiểu gì là Hưng Giang sẽ may được như thế. Đường kim mũi chỉ cẩn thận, gần như không phải sửa bao giờ. Nhà Thành Hưng sắp tới sẽ chuyển hết sang số 7 Ngõ Bà Triệu nhé.
bien xanh
12-05-2007, 11:03 PM
Có phải Chị Phương nhà trong ngõ 16 Trần Hưng Đạo ko Sen?
Chị này may sơ mi váy vóc thì tạm ổn nhưng vest thì lần nào mình may cũng hỏng.
Đúng là may chị nay suốt ngày ngâm tôm mình phải gọi điện giục liên tục, nhưng bù lại tính chị hiền lành vui vẻ với lại luôn có kiểu mới trẻ trung update thị trường phù hợp cả công sở và dạo phố
[QUOTE=Phangsen]Nhiều khi đẹp với người này lại không đẹp/hợp với người khác. Tớ hay may ở 17 Trần Hưng Đạo, không có tên tuổi gì đâu, nhưng ít nhất 1 tháng mới được lấy.[/QUOTE]
Tiện quá, ngõ Bà Triệu thì gần cơ quan mình rồi. Nhưng không biết may ở đấy có lâu không nhỉ?
langit
12-05-2007, 11:25 PM
Lâu, nếu may áo sơ mi thì có khi nửa tháng có khi một tháng vì nhà đấy thường xuyên may đồng phục bốn mùa. May quần thì nhanh hơn, một tuần đến 10 ngày
Mắt tròn mắt dẹt
12-05-2007, 11:33 PM
Chat chit linh tinh có thể tốt cho sức khỏe, mình chat chit với các bạn về fashion dzậy.
Gần đây tự dưng (!) mình lại mặc được đồ may sẵn :@), với lại tự do thích mặc gì thì mặc, vậy là xin pái piệt các bạn thợ may.
Tuy nhiên có đồng chí sau thì may vẫn được và đến các dịp formal - để đi kèm với một bộ mặt nghiêm túc - mình vẫn cần đến đồ may của đchí:
Hà Nội: Nhà may Cường, trong ngõ 102 C Trần Hưng Đạo, tel: 9424 875
đường may kỹ, chuyên đồ công sở, có nhiều vải đẹp, rất hợp với ai thích may đồ ôm (ai không thích ôm quá thì phải dặn): sở trường: sơmi, juýp, vest mỏng, quần...o` thì thế tức là tất cả các loại rồi nhỉ. :), thông thường 1 tuần được lấy.
Chồngià
12-05-2007, 11:34 PM
Mua vải để may thì tớ thấy tiệm Hương ở Thủ Khoa Huân, khúc Nguyễn Du vừa quẹo qua, bên phải. Có thể bạn sẽ thấy nó mắc hơn ở chợ 1 chút, nhưng chất lượng yên tâm. Hoặc bạn có thể dạo qua dãy hàng ở trước cửa chợ Tân Định, HBT. Có điều chỗ đó để xe chật chội bực mình.
Có 1 tiệm may mình rất ưng ý trên đường VTSau, gần công viên LVT (nhưng khá lâu mới lấy được đồ do hàng đặt may nhiều quá), nhưng mình không nhớ địa chỉ, phàm chỗ nào quen là y như rằng không nhớ. Ai hỏi thì rất thoải mái dẫn đường đến tận nơi. Còn 1 chỗ khác thuận lợi hơn, tiệm Trang, đi từ ngã 4 LCThắng-TQKhải về phía cầu Bông, ngay chân cầu, bên phải.
Còn đồ may sẵn, nếu bạn la người mặc size L, XL, thì khuyên thật lòng, đừng mặc áo nhiều ren, nhiều chi tiết rườm rà. Tớ cũng biết có mấy tiệm trên NDC bán nguyên bộ để mặc đi làm OK lắm. Bạn lượn 1 vòng NDC thử xem, gọi là thư giãn luôn.
(Viết xong đọc thấy lôm côm quá nhưng mọi người thông cảm. Phải cái trí nhớ nó thường không dành cho các hạng mục này)
Peace
13-05-2007, 11:28 AM
Ui giời, chờ mãi mới có bạn Chồn già chỉ chỗ trong SG cho tớ. May quá, mấy chỗ bạn chỉ tớ đều tiện đường đi làm của tớ cả. Trên Nguyễn Đình Chiểu hình như tớ thấy ít bán đồ bộ mặc đi làm, hoặc là do tớ chưa có chủ định tìm ở đó nên không thấy. Cái nhà may Trang ở chân cầu Bông có bắt chờ lâu lắm không? Lâu một tí cũng được nhưng quan trọng nhất là phải đúng hẹn. Tớ chúa ghét các nhà may sai hẹn.
Yên tâm là tớ không hề thích đồ rườm rà, đơn giản mà đẹp mới hay chứ. Quần áo thì mỗi hãng đánh size một kiểu hay sao ấy. Tủ quần áo của tớ có từ size M tới size XL. Thường thì tớ mặc đồ may sẵn vừa và đẹp hơn đi may, nhưng đồ công sở thì phải lựa rất lâu vì kiểu dáng ít khi ưng ý, nên lần này sẽ nín thở đi may xem sao.
bun_bunn
15-05-2007, 08:49 AM
May quần tây thì em thấy chỗ Bố Già Đức Tân ở Tân Định may cũng đẹp. Hôm nay em lôi cái quần may ở đấy ra mặc thử với mấy thứ mới mua, thích phết ạ :D. Vải thì em cũng mua ở dãy hàng đối diện chợ Tân Định trên đường HBT luôn. Demo đấy nhá các chị:
http://img.photobucket.com/albums/v731/bioi/MyPhotos/quantay.jpg
mekiep
17-05-2007, 10:40 AM
Em PR công ty của em luôn ạ. Chắc là cũng sẽ tiện đường với bạn Peace. Em là Take (off) 252B Nguyễn Đình CHiểu :D
blackautumn
20-05-2007, 07:47 AM
Em muốn hỏi chỗ may đồ vest nữ ở Hà Nội. Mọi người có ai biết chỉ dùm địa chỉ với.
Tiêu chí: "thơm, ngon, bổ, rẻ"! ;;)
Cảm ơn nhiều nhiều nha. :x
Phangsen
21-05-2007, 08:31 PM
[QUOTE=bien xanh]Có phải Chị Phương nhà trong ngõ 16 Trần Hưng Đạo ko Sen?
Chị này may sơ mi váy vóc thì tạm ổn nhưng vest thì lần nào mình may cũng hỏng.
Đúng là may chị nay suốt ngày ngâm tôm mình phải gọi điện giục liên tục, nhưng bù lại tính chị hiền lành vui vẻ với lại luôn có kiểu mới trẻ trung update thị trường phù hợp cả công sở và dạo phố[/QUOTE]
Không, ở chính xác số 17, không fải trong ngõ bạn ạ! Chị ý tên Lê.
[QUOTE=blackautumn]Em muốn hỏi chỗ may đồ vest nữ ở Hà Nội. Mọi người có ai biết chỉ dùm địa chỉ với.
Tiêu chí: "thơm, ngon, bổ, rẻ"! ;;)
Cảm ơn nhiều nhiều nha. :x[/QUOTE]
Tớ thú nhận là tớ rất xấu tính, lảng vảng trong này suốt nhưng nhất quyết găm hàng, không chịu xì cho các bạn. Hôm nay mát giời đâm vị tha hào phóng, tớ quyết định mở ví.
Có một hàng may cực cực ngon ở Bà Triệu, là nhà đầu tiên ở cái ngõ nằm giữa hàng nước mía và hàng cặp túi đầu ngã tư Vincom - Đoàn Trần Nghiệp, đi xuôi chiều thì nó nằm bên tay trái. Nhà trưng biển nhà may Tư, rất dễ nhìn. Vợ tên là Hà nhận hàng còn cắt may chủ yếu là thằng chồng. Nhà này may cực đẹp mà lại ngoan ngoan tử tế, căn bản nhà nó hơi khuất lại chưa nổi tiếng, nhất là vest nhà nó ổn cực. Tớ toàn vác Elle mấy lị Vogue dí vào tay bắt nó may, kết quả là y như hàng din, khác mỗi vải chợ Hôm :D. Sau rất nhiều lần may đồ và dẫn bạn đến may đồ nhà nó, tớ rút ra một kết luận: Muốn nó may đẹp tốt nhất là đập catalogue vào tận mặt nó, miêu tả càng chi tiết càng tốt vì em này tưởng tượng hơi kém. Em nó ngoan nên khi trả hàng mà không ưng có thể bắt nó sửa, thoải mái dậm dọa, thoải mái cầu kì. Giá lại rất rẻ so với chất lượng. Thử đi, tớ chưa thấy ai đến may nhà nó một lần đâu ;-)
Caterry
22-06-2007, 09:24 PM
[QUOTE=Peace]Bagai ơi, nhưng em không mua quần áo online được. Vì quần áo chỉ cần không vừa một chút thôi là em mặc trông kinh lắm. Cứ phải thử đi thử lại mới chắc ăn.
[/QUOTE]
NEM được đấy. Dáng may rất đẹp. Tớ mặc rất ổn. Giá cả không đến nỗi nào. Peace thử đi. Không khéo lại kết không muốn dùng hàng khác đâu.
Pikachu
22-06-2007, 11:21 PM
Xin lỗi bạn Caterry nhưng tớ thấy NEM chất lượng không xứng đáng với giá tiền. Nhìn lướt qua thấy được nhưng săm soi kỹ mới biết đường kim mũi chỉ không ngon lành cành đào. Tớ ko chê NEM xấu nhưng với số tiền bỏ ra bạn có thể tự mua vải (nhờ nhà may hoặc người bán vải hoặc bạn bè tư vấn) và may ở 1 nhà may ngoài chất lượng còn hơn.
Hôm nay tớ vừa may thêm 3 cái quần ngố, 2 cái áo sơ mi. Hihihihi
Chuyện may y xì mẫu thì giờ hầu hết các nhà may em hay lượn đều có thể làm được. Quan trọng là họ nhìn dáng mình họ sẽ tư vấn sửa sang chút nào đó để phù hợp thôi.
Akaraka
23-06-2007, 02:02 AM
Hôm vừa rồi tớ cũng ngó qua đồ của Nem sau khi xem trên web thấy hàng họ hơi bị lung linh nhưng hỡi ôi ... dáng một số đầm và quần áo của Nem không xấu nhưng như bạn Mướp, khi tớ lật xem đường kim mũi chỉ và cách đệm vai, làm lớp lót bên trong váy thì thật sự thất vọng -,.- .
scrotum
23-06-2007, 11:20 AM
[QUOTE=uatkimhuong]Giá cả thì không biết có khác nhau không nhưng mua đồ ở IVY thì được Tủm tự tay thay đồ, thử đồ ngay trong phòng thử đồ. Tủm có bảo nếu chị em đến mua nhiều quá thì sẽ huy động thêm ít giai nữa để phục vụ hoàn thiện hơn.... Ngoài ra đến mua ở IVY còn được xem 1 album toàn các người đẹp mặc đồ IVY. Vì thế có 1 em béo ị sau khi xem xong album cứ cố gắng ních cái váy hoa rõ là đẹp vào người. Gì chứ cứ độ 10 em như thế thử đồ thì Tủm chắc chết ... ngạt mất, và cái váy thì chắc chả ma nào mua nữa vì sẽ rạn hết đường chỉ..... :D. Công nhận là đồ ở IVY thì dáng em phải chuẩn mới mặc đẹp được chứ cứ béo quá, gầy quá, mặc vào là cứ như công nhân môi trường vệ sinh đô thị sắp về hưu.
Ước gì có cái cửa hàng quần áo nào dù béo béo, gầy gầy, vừa vừa cứ mặc vào là thấy ngon ngay như bọn quần áo bình dân Zara, Mango nhỉ.[/QUOTE]
Ơ, hôm nay anh mới vào đây đọc. Hè hè, anh vừa giúp Uất lừa được cơ số phi công trẻ, dẫn đến hậu quả hôm qua Máy Bay Bà Cụ Uất bị các Máy Bay Bà Rất Già khủng bố điện thoại.
Mời các cô hôm nào tạt qua 34 Bà triệu hoặc 163 Thái hà. Qua ngắm hộ anh chứ không cần mua. Sau đó có muốn chửi anh thì nhớ PM.
Muốn anh phục vụ thay đồ thì phải báo trước. Dạo này anh đắt khách, chạy sô kinh quá.
Kamille
23-06-2007, 11:54 AM
[QUOTE=scrotum]
Mời các cô hôm nào tạt qua 34 Bà triệu hoặc 163 Thái hà. Qua ngắm hộ anh chứ không cần mua. Sau đó có muốn chửi anh thì nhớ PM.
Muốn anh phục vụ thay đồ thì phải báo trước. Dạo này anh đắt khách, chạy sô kinh quá.[/QUOTE]
Cháu qua rồi. Ngắm rồi. Thử rồi. [COLOR=White]Bác cho cháu cái thẻ giảm giá đi. [/COLOR]
Hôm trước có cái váy đẹp, chưa kịp mua hô, sau ra đã hết. Tiếc gần chết. :>
Pikachu
23-06-2007, 12:12 PM
Chị Kamille sms anh Tủm đê, anh Tủm sẽ ngồi cả đêm may váy cho chị ;;) Vừa may vừa nghĩ "Đằng nào chả cởi tất mà cứ bày đặt, đúng là gái" =))
Caterry
23-06-2007, 01:53 PM
Ui! Tại người tớ hơi kén đồ 1 tí nên khi mặc đồ của NEM thấy eo ót là tớ thích rồi. Tớ thích vì mặc nó có dáng. Nhưng mà đi về chi tiết tớ thấy Mướp nói đúng. Có bộ mua về phải đơm lại khuy cho chắc đấy.
sanctuary
23-06-2007, 08:19 PM
Hồi đầu hè, ngang qua tiệm của bác scrotum, em cũng vào ngắm nghía cái nhưng rút ra kết luận em nên để dành mọi thứ cả tuổi lẫn tiền khoảng chục năm nữa hẵng vào :D .
scrotum
24-06-2007, 07:36 PM
[QUOTE=sanctuary]Hồi đầu hè, ngang qua tiệm của bác scrotum, em cũng vào ngắm nghía cái nhưng rút ra kết luận em nên để dành mọi thứ cả tuổi lẫn tiền khoảng chục năm nữa hẵng vào :D .[/QUOTE]
Em nói đúng rồi. Đầu hè thì chưa có dòng sản phẩm mới cho khách trẻ.
[QUOTE=Rain]Tớ thú nhận là tớ rất xấu tính, lảng vảng trong này suốt nhưng nhất quyết găm hàng, không chịu xì cho các bạn. Hôm nay mát giời đâm vị tha hào phóng, tớ quyết định mở ví.
Có một hàng may cực cực ngon ở Bà Triệu, là nhà đầu tiên ở cái ngõ nằm giữa hàng nước mía và hàng cặp túi đầu ngã tư Vincom - Đoàn Trần Nghiệp, đi xuôi chiều thì nó nằm bên tay trái. Nhà trưng biển nhà may Tư, rất dễ nhìn. Vợ tên là Hà nhận hàng còn cắt may chủ yếu là thằng chồng. Nhà này may cực đẹp mà lại ngoan ngoan tử tế, căn bản nhà nó hơi khuất lại chưa nổi tiếng, nhất là vest nhà nó ổn cực. Tớ toàn vác Elle mấy lị Vogue dí vào tay bắt nó may, kết quả là y như hàng din, khác mỗi vải chợ Hôm :D. Sau rất nhiều lần may đồ và dẫn bạn đến may đồ nhà nó, tớ rút ra một kết luận: Muốn nó may đẹp tốt nhất là đập catalogue vào tận mặt nó, miêu tả càng chi tiết càng tốt vì em này tưởng tượng hơi kém. Em nó ngoan nên khi trả hàng mà không ưng có thể bắt nó sửa, thoải mái dậm dọa, thoải mái cầu kì. Giá lại rất rẻ so với chất lượng. Thử đi, tớ chưa thấy ai đến may nhà nó một lần đâu ;-)[/QUOTE]
Thế tức là cái nhà may là trong ngõ hả chị. Ngõ bé thì khó tìm nhỉ. Nó chuyên may vét thôi à, có may đầm hay quần không, chất lượng mấy món này thế nào. Chị nói giá cả cụ thể hơn chút đi, chung chung là rẻ so với chất lượng thì em thấy khó hình dung quá. Đắt rẻ mỗi ngừoi khác nhau mà:)
[QUOTE=Vầng]Thế tức là cái nhà may là trong ngõ hả chị. Ngõ bé thì khó tìm nhỉ. Nó chuyên may vét thôi à, có may đầm hay quần không, chất lượng mấy món này thế nào. Chị nói giá cả cụ thể hơn chút đi, chung chung là rẻ so với chất lượng thì em thấy khó hình dung quá. Đắt rẻ mỗi ngừoi khác nhau mà:)[/QUOTE]
Mười mấy năm rồi em không may đồ chỉ mặc đồ may sẵn. Căn bản là em khó tính. Đợt vừa rồi đi qua một nhà may thấy bắt mắt em liền rẽ vào. Hậu quả là may liền 3 cái 1 lúc. Về mặc rất ưng ý.
Nhà em may là nhà đầu tiên bên trái nếu vừa đi qua cầu Lạc Trung ấy. Em không nhớ nhà may tên gì, nhưng dễ tìm lắm.
Khuyến cáo là nhà này chỉ may quần đẹp thôi nhá các bác nhá. Ai dại dột may áo đừng có nổi điên lên rồi về đây chửi em. :D
Supaman
26-06-2007, 03:31 PM
Bún bung khoe chân dài thế kia thì rồi lại sảy ra cuộc chiến giành chân dài của bọn admin mất thôi. :D
homqua
02-11-2007, 01:38 PM
Các gái nhà mình có biết ở đâu may đồ lụa, thêu, và áo trần bông đẹp không nhỉ? Ngày trước em có 1 chị thợ chính của Kén nhận làm tại nhà riêng đẹp kinh khủng, lần này về thì đứt dây liên lạc, mà lụa ở nhà thì chao ôi thấy đẹp vẫn tha về hàng rổ, chưa biết may ở đâu bây giờ nữa :(
Đồ công sở nữ ngày trước nhà em hay may ở Ngọc Long, chỗ gần hồ Hai Bà, giá cao và đợi lâu ( ghét nhất điểm này, giục ời ời mà hẹn 10 ngày bao giờ cũng thành 20 ngày- 1 tháng ), nhưng mỗi lần lấy đồ về thì đều không chê được tí nào, dáng áo và đuờng kim mũi chỉ rất chuẩn. Hiện giờ cũng còn vài mảnh vải để nhà không biết nên may ở đâu. Thành Hưng có vẻ mọi người khen nhiều, nhưng thấy ở đấy may đồ nam nhiều hơn ấy, sợ may đồ nữ thì bị cứng dáng. Thật nan giải.
langit
02-11-2007, 02:02 PM
Thành Hưng giờ cũng chả nhận khách nữa thì phải. Chỉ may hợp đồng thôi đã lút kim lút chỉ rồi.
paris
03-11-2007, 01:08 AM
Em thì chẳng thích mặc đồ may lắm, nhưng lần nào về bị bắt đi mua vải cùng là đú theo chị em , nhưng khổ em thấy may xong chẳng ưng gì cả.. chán khiếp, chị em cứ mua đồ may sẵn, mặc một phát lên dáng luôn, bình dân thì Mango hay Zara cũng được mà. Em cũng may ở Ngọc Long, may đắt hơn nhưng được cái cũng khá là dáng nhưng chỉ may quần thôi các bác nhé. Em là em ghét mỗi cái thái độ bọn này lắm, hẹn 3 hay 5 ngày xong thành 10 ngày..nhiều khi không có vải đấy hay không đủ cũng nhận, nói đư để mình trả tiền..xong đến ngày lấy đồ thì kêu là em ơi , không đư vải, em chọn mảnh khác cho chị.. Bố khỉ , lộn hết cả ruột.. Các chị gái lên đấy cẩn thận nhé vì mồm chị nào từ Nga, Hiền đến Ý đều dẻo cứ gọi là.. em mặc cái này đẹp thế, như người mẫu =)) .. hay quá đẹp.. rồi thì em này có cao đến 1m7 không .. vân và vân.. Gớm nghe các chị ý ngọt ngào thế dễ rút ví lắm ạ.. :D
homqua
03-11-2007, 07:22 PM
Hôm nay qua Thành Hưng thì vẫn nhận khách đến may, nhưng hẹn đến cuối tháng 12 mới trả hàng vì bận làm hợp đồng đồng phục. Thế là hỏng 1 chỗ vừa ngon vừa rẻ. Tìm nhà may Tư mà chị Rain chỉ cũng không thấy đâu. Đành quay về với cái máy chém Ngọc Long, nghe các chị gái tỉ tê ngọt lịm như đuờng mà phát sợ. Có mấy cô khoảng U40 đi vào, có 1 chị xinh xinh ra làm công tác chọn vải và chọn kiểu cho các cô, nhanh tay nhanh chân cứ trung bình 1 bộ 2 triệu đẹp lắm, tây lắm, hợp da cô lắm với vải xấu điên rồ, kiểu thì tả tới lui mình cũng còn ù tai chứ chẳng nói đến các cô. Cuối cùng 2 cô phẩy tay gần 20 chục bộ...
hwman
04-11-2007, 12:37 PM
Đừng dại mà vào Ngọc Long các em à, hết thời huy hoàng rồi, hơn nữa đây là 1 cái máy chém chính hiệu đấy.
homqua
04-11-2007, 09:48 PM
[QUOTE=hwman]Đừng dại mà vào Ngọc Long các em à, hết thời huy hoàng rồi, hơn nữa đây là 1 cái máy chém chính hiệu đấy.[/QUOTE]
Quá muộn rồi anh ạ, hôm qua các chị gái xinh tươi đã kịp thả cho em 1 cái bill nhẹ tựa lông hồng, nặng tựa Thái Sơn rồi :-(( Ngày trước là 2 anh con trai cả đứng cắt, giờ thay bằng chị Ý, không hiểu có ra ngô ra khoai gì không nữa.
hwman
05-11-2007, 10:38 PM
Ngày xưa thời thịnh thì còn có thằng Tú Ngọc Long đứng cắt, bây giờ thằng này buông xuôi rồi, cửa hàng để cho cái Nga vợ nó đứng trông nên ít khách hẳn. Hơn nữa giá cắt toàn trên trời thế mà vẫn có gà vào cắt thì anh cũng đến chịu.
Cú dòm
07-11-2007, 08:52 AM
Nhà may Chương ở Thái Thịnh có được không các bác? Bác nào đến đó cắt chưa, cho xin ý kiến. Complete Nam cắt ở Cao Minh - Phùng Hưng có ổn không? Em nghe nói ở đó cắt đẹp giá cũng không quá đắt. Vải có đây rồi mà chưa biết cắt ở đâu???
Cafeteria
07-11-2007, 09:16 AM
Các bác biết chỗ nào cắt may quần nam không? em dạo này đang thiếu quần mặc, đồ mua thì loanh quanh An phước với lại GMC mà thấy càng ngày càng tệ. Giặt vài lần hỏng hết phom với lại xù hết cả bông sợi... chán lắm cơ.
tinyty
08-11-2007, 01:01 PM
Các anh giai đến nhà may Đức Nhuận - 21 Nguyễn Hữu Huân ấy. Ông xã em hay may quần âu và vest ở đây, mặc khá ưng ý. Cũng có nhiều loại vải cho mình lựa chọn, tuy nhiên mua vải chợ Hôm thì kinh tế hơn.
Ông sếp em được tư vấn cũng ra đây may mấy lần rồi, chưa phải sửa lần nào cả.
Ba Số
08-11-2007, 01:35 PM
[QUOTE=tinyty]Các anh giai đến nhà may Đức Nhuận - 21 Nguyễn Hữu Huân ấy. Ông xã em hay may quần âu và vest ở đây, mặc khá ưng ý. Cũng có nhiều loại vải cho mình lựa chọn, tuy nhiên mua vải chợ Hôm thì kinh tế hơn.
Ông sếp em được tư vấn cũng ra đây may mấy lần rồi, chưa phải sửa lần nào cả.[/QUOTE]
Em cũng đặt ở đây, được cái đặt nhiều hay ít không bao giờ trễ hẹn :X
Cafeteria
12-11-2007, 10:43 AM
Cám ơn các bác, đợt tới em ra cũng thử tạt qua Đức Nhuận thử xem, nhân tiện ra làm bát xôi xéo.
Kamille
25-11-2007, 10:30 AM
[QUOTE=Rain]Tớ thú nhận là tớ rất xấu tính, lảng vảng trong này suốt nhưng nhất quyết găm hàng, không chịu xì cho các bạn. Hôm nay mát giời đâm vị tha hào phóng, tớ quyết định mở ví.
Có một hàng may cực cực ngon ở Bà Triệu, là nhà đầu tiên ở cái ngõ nằm giữa hàng nước mía và hàng cặp túi đầu ngã tư Vincom - Đoàn Trần Nghiệp, đi xuôi chiều thì nó nằm bên tay trái. Nhà trưng biển nhà may Tư, rất dễ nhìn. Vợ tên là Hà nhận hàng còn cắt may chủ yếu là thằng chồng. Nhà này may cực đẹp mà lại ngoan ngoan tử tế, căn bản nhà nó hơi khuất lại chưa nổi tiếng, nhất là vest nhà nó ổn cực. Tớ toàn vác Elle mấy lị Vogue dí vào tay bắt nó may, kết quả là y như hàng din, khác mỗi vải chợ Hôm :D. Sau rất nhiều lần may đồ và dẫn bạn đến may đồ nhà nó, tớ rút ra một kết luận: Muốn nó may đẹp tốt nhất là đập catalogue vào tận mặt nó, miêu tả càng chi tiết càng tốt vì em này tưởng tượng hơi kém. Em nó ngoan nên khi trả hàng mà không ưng có thể bắt nó sửa, thoải mái dậm dọa, thoải mái cầu kì. Giá lại rất rẻ so với chất lượng. Thử đi, tớ chưa thấy ai đến may nhà nó một lần đâu ;-)[/QUOTE]
Rên ơi. Chỗ này may Măng-tô có được không?
felicité
28-11-2007, 02:18 PM
Vợ chồng Hà Tư này dựng vest rất đẹp, đứng áo. May măng tô cũng được cơ mà phải cái hơi cao su (bệnh nghề nghiệp của thợ may) cơ mà lâu lâu thành khách quen thì dặn nó may gấp thì cũng okie. Tốt nhất trước ngày hẹn trả một hai ngày thì gọi điện giục nó sát sao vào. Với cả, khi bàn bạc design phải bắt nó ghi thật kỹ và cụ tỉ vào nhé.
Forget Me Not
03-12-2007, 10:38 AM
[QUOTE=felicité]Vợ chồng Hà Tư này dựng vest rất đẹp, đứng áo. May măng tô cũng được cơ mà phải cái hơi cao su (bệnh nghề nghiệp của thợ may) cơ mà lâu lâu thành khách quen thì dặn nó may gấp thì cũng okie. Tốt nhất trước ngày hẹn trả một hai ngày thì gọi điện giục nó sát sao vào. Với cả, khi bàn bạc design phải bắt nó ghi thật kỹ và cụ tỉ vào nhé.[/QUOTE]
Cái nhà may này còn tồn tại không Fê, sao em homqua tìm không ra nhỉ? Còn chỗ nào may vest ngon lành và lấy nhanh không thì chỉ tớ một cái? Tớ vừa dựng 2 bộ ở Thủy Mode (Lê Văn Hưu), 1.5 triệu 1 bộ tuytxi len, nói chung là không quá máy chém nhưng lên bộ thì nhìn cực kỳ thường luôn, không hơn các nhà may khác là mấy.
Vi Cầm
03-12-2007, 07:58 PM
Các bác thử ra nhà Khánh đầu đường Phan Chu Trinh xem, may cũng được, đúng hẹn cực, công 1 bộ vest có lót khoảng 600 gì đấy, tớ cũng không nhớ rõ lắm, đúng 1 tuần sau lấy. Nhưng phải đúng chị Khánh đo thì mới chuẩn.
felicité
04-12-2007, 03:27 PM
@For get me not: em homqua hay em Forgetmenot tìm không ra? Nhà may này vẫn còn chứ, không còn thì giới thiệu cho các bạn làm gì? Nó ở gần ngã tư, bên tay trái xuôi đường Bà Triệu đi xuống. Cái biển hơi bé, trông cũng không bắt mắt lắm, cơ mà vest mặc lên thì ai cũng hỏi may ở đâu đấy.
ở cái ngõ nằm giữa hàng nước mía và hàng cặp túi đầu ngã tư Vincom - Đoàn Trần Nghiệp, đi xuôi chiều thì nó nằm bên tay trái. Nhà trưng biển Nhà may Tư, rất dễ nhìn.
[QUOTE=Kamille]Rên ơi. Chỗ này may Măng-tô có được không?[/QUOTE]
Để làm gì nữa, gái. Nhà nó khóa sổ hàng đông năm nay rồi :p . Hỏi người yêu hụt Pê-đê của gái xem năm nay mụ í thú tính được mấy phát măng tô rồi. Không vạch cổ áo ra thì gia đình cũng dễ nhận bừa ở bển về lắm :whistler:
Nhà Hà Tư toàn thợ may Huế chuyên vest và măng tô. Áo da nhà nó may cũng ngon. Mỗi tội da chợ Hôm toàn da đểu.
Supaman
04-03-2008, 08:53 AM
Mua vải ở đâu giờ ổn nhỉ? Vải đẹp, giá phải chăng. Mình thì từ trước đến nay toàn ra máy chém Lê Anh Tư. Tính 1 bộ vest cả tiền vải, cả tiền công cũng tầm 3tr rồi. :(
Maldini
04-03-2008, 02:04 PM
Hàng này dẫu sao vợ chồng nó còn vui vẻ, chứ không như con mẹ Hồng đầu phố, nhìn đã thấy ghét rồi.
Kamille
04-03-2008, 03:01 PM
[QUOTE=Rain]Để làm gì nữa, gái. Nhà nó khóa sổ hàng đông năm nay rồi :p . Hỏi người yêu hụt Pê-đê của gái xem năm nay mụ í thú tính được mấy phát măng tô rồi. Không vạch cổ áo ra thì gia đình cũng dễ nhận bừa ở bển về lắm :whistler:
[/QUOTE]
Ờ, gái, lượn mấy vòng mà tìm không thấy.
Thế là về phi ngay đám vải vào một gái đầu ngõ. Hậu quả là mướt man mấy tháng trời lúc nào cũng có đồ ngoài đấy để lấy. Thê thảm là thiệt hại.
Giờ phải tách xa hẳn ra để dứt cơn. :D
Hôm nào gái dắt tay ra. Nhà Tư nhá.
[QUOTE=Kamille]Ờ, gái, lượn mấy vòng mà tìm không thấy.
Thế là về phi ngay đám vải vào một gái đầu ngõ. Hậu quả là mướt man mấy tháng trời lúc nào cũng có đồ ngoài đấy để lấy. Thê thảm là thiệt hại.
Giờ phải tách xa hẳn ra để dứt cơn. :D
Hôm nào gái dắt tay ra. Nhà Tư nhá.[/QUOTE]
Yêu ơi, chị cũng bị ngã vào hàng vải. 2 cái áo dài hoa, 1 váy 2 dây voan họa tiết đen trắng, 1 váy dạ hội đen, 1 cái quần may suông lại có dây thắt điệu điệu ở cạp, 1 bộ vest (1 áo, 1 quần, 1 váy ngăn ngắn)... Pzzz :( . Hậu quả là đến giờ này chỉ còn đúng 5k để lấy xe tị nữa về thôi. :(
Yêu_Ngôn
26-05-2008, 09:14 PM
Các gái cho xin địa chỉ may váy liền đèm đẹp mà lấy nhanh với! Vừa mới gọt tóc, nếu ko mặc váy liền ra đường nó lại tưởng thằng thanh niên tổ lái nào thì xong phim! :((
Moihong
27-05-2008, 11:21 AM
Hiệu Lan Hương- phố Hàng Chĩnh, (gần phố Mã Mây).
Valerie
22-01-2010, 09:37 PM
Em bới bài này lên để cảm ơn chị Rain giới thiệu nhà may Tư nhé, em may một bộ đơn giản màu đen, nhờ nhà may chọn luôn hộ vải, nói chung là ok, áo thì ưng hơn quần. Cái quần vẫn bị một lỗi mà nhà may VN nào cũng bị là phần trước không phẳng, hằn hình chữ V ở khu vực nhạy cảm :D Nhưng áo thì rất được.
Các gái có thể tham khảo thêm địa chỉ nhà may Cỏ, phố Nhà Thờ. Em may quần âu và áo sơ mi lên dáng cực chuẩn. Tuy nhiên giá hơi cắt cổ, được cái không bị lỡ hẹn bao giờ cả.
siben
24-01-2010, 02:28 PM
Các bác thử ra nhà Khánh đầu đường Phan Chu Trinh xem, may cũng được, đúng hẹn cực, công 1 bộ vest có lót khoảng 600 gì đấy, tớ cũng không nhớ rõ lắm, đúng 1 tuần sau lấy. Nhưng phải đúng chị Khánh đo thì mới chuẩn.
Bác ơi, Khánh nó dọn ra Nguyễn Gia Thiều thành DG lâu rồi. Có điều hồi xưa thì em thấy Khánh may ngon, giá vừa phải, giờ thì công giá trên giời bác ơi...huhu. Hay tại em nghèo như một con mèo nên thấy thế cũng không biết nữa!!!
À, em thì hay may ở Linh Anh, đầu phố Lý Đạo Thành. Chị này xưa là thợ may chính của Khánh ra làm riêng. Cơ bản nó ở ngay gần văn phòng em ở (gần 63 Lý Thái Tổ ấy) nên em toàn lượn xuống cho nhanh. May được, giá cũng đường được :) Nếu lười mà đặt thì vải chị ấy chọn hộ cho cũng Đoàn chuẩn :)
em Chip
02-02-2010, 03:01 AM
Khiếp bác nào giới thiệu Cỏ đấy. Hôm nọ em vác tệp vải kịch độc ra đó định nhờ may váy theo mẫu, mà chưa kịp à ơi gì cô bán hàng đã bảo bọn em riêng công may váy ít nhất là 1triệu. Em lặn khẩn trương luôn.
Bây giờ các gái chỉ cho em may váy mùa hè theo mẫu thì ở đâu đẹp ạ?
@Chip: Em đã bảo là giá cắt cổ rồi cơ mà. Trước giờ em chỉ dám may quần và áo sơ mi thôi, đã dám lên đấy may váy bao giờ đâu.
nôbita
02-02-2010, 09:02 AM
Hàng Cỏ này là hàng đắt đỏ nhất trong những hàng quần áo ở khu Nhà thờ í. Đắt một cách vô lý, vì đồ thì có gì đặc sắc đâu, nhìn mãi may ra được 1 chiếc sạch nước cản. Thái độ thì khó chịu, tóm lại là hàng mình ghét nhất trên khu đấy.
em Chip
02-02-2010, 10:40 AM
Thì các bác cho em giải pháp đi, may váy hè xinh ở đâu bi giờ!!!
nôbita
02-02-2010, 11:32 AM
Chẳng mấy khi may vì tớ toàn mua sẵn. Nhưng nếu may thì chỉ ra Dương Gia ở Nguyễn Gia Thiều thôi. Giá thực ra đắt hơn chút so với những hàng khác, nhưng xác suất thành công là cao.
saubeoxinh
05-02-2010, 11:02 PM
Em có ý đồ đem mẫu váy ra ngoài hàng để may, người ta chọn vải luôn cho mình vì em cả đời chưa đi mua vải bao giờ. Các bác có biết chỗ nào may váy đẹp đẹp ngon ngon ở HN ko ạ? E hỏi hộ cái Chíp luôn. :x
I am the air
05-02-2010, 11:05 PM
Em hay may váy nhà chị Tú, chỗ ngõ 222 Lê Duẩn (hơi xa nhỉ?), giá mềm, nhanh được lấy, chả bao giờ phải sửa, chị Chip mang lên ý xem. Nhà may Thanh Tú thì phải.
Garlic
06-02-2010, 12:45 PM
Confirm chị Tú của bạn Air, mình thích váy chị này may.
em Chip
07-02-2010, 10:28 AM
Ôi rất cảm ơn bạn Air với bạn Garlic!
Btw em hỏi may quần áo công sở kiểu đơn giản nhưng dựng đẹp thì ở đâu nhỉ?
saubeoxinh
07-02-2010, 07:36 PM
Air với Tỏi cho tớ hỏi nhà bạn Tú ấy có nhận bao thầu cả vải ko hả bạn? Nếu được thế thì tốt quá! ;;)
paris
07-02-2010, 08:01 PM
Đi may có khoản vui nhất là đi chọn vải, tưởng tượng ra kiểu.. Sâu chịu khó lượn ra một đống vải may váy bướm dễ thương lắm.. Nhưng kinh nghiệm cá nhân, lần nào tớ về VN may xong cũng chẳng mặc lại bao giờ.. Tiền công mà đắt chưa kể proba ra cái mình thích , vừa và đẹp hơi bị thấp thì các bạn mua đồ prêt - à - porter nhỉ ;)
Garlic
08-02-2010, 11:48 AM
[QUOTE=saubeoxinh]Air với Tỏi cho tớ hỏi nhà bạn Tú ấy có nhận bao thầu cả vải ko hả bạn? Nếu được thế thì tốt quá! ;;)[/QUOTE]
Không Sâu ạ, chị ý chỉ may thôi, không kèm vải, mà cách đây khoảng hơn 1 tháng tớ đến thì chị ý bảo sắp nghỉ đẻ, không biết giờ đã nhận hàng lại để may chưa nữa.
I am the air
08-02-2010, 02:34 PM
Tớ vừa mới may cái váy dạ ở ý, bà Tú đẻ rồi nhá :D Giờ nghỉ Tết rồi. Không bao thầu vụ vải đâu bạn Sâu. Tớ có 1 đám vải may váy mùa hè (nhiều lắm ý :() Bạn nào thích ton background trắng, hoa hoét to to sặc sỡ thì pm tớ nhá, ra Tết tớ soạn lại tớ tặng :D
Chip: Cái vụ vest, tớ cũng may chỗ bà Tú luôn. Áo với váy thì okay, mà quần bà ý may dáng đẹp, nhưng lần nào tớ may cũng bị chật, ngồi xuống khó chịu kinh lên :( . Váy thì đẹp, tớ may mấy cái chân váy chữ A, với mấy cái vest lửng, cài hoa lên áo vest, trông yêu lắm :x
cachiusa
08-02-2010, 03:35 PM
Các chị em có bao giờ may váy/ quần áo bầu không hay toàn đi mua? Nếu may rồi thì chỉ chỗ cho mình với. Tks,
em Chip
08-02-2010, 03:36 PM
[QUOTE=I am the air]Tớ vừa mới may cái váy dạ ở ý, bà Tú đẻ rồi nhá :D Giờ nghỉ Tết rồi. Không bao thầu vụ vải đâu bạn Sâu. Tớ có 1 đám vải may váy mùa hè (nhiều lắm ý :() Bạn nào thích ton background trắng, hoa hoét to to sặc sỡ thì pm tớ nhá, ra Tết tớ soạn lại tớ tặng :D
Chip: Cái vụ vest, tớ cũng may chỗ bà Tú luôn. Áo với váy thì okay, mà quần bà ý may dáng đẹp, nhưng lần nào tớ may cũng bị chật, ngồi xuống khó chịu kinh lên :( . Váy thì đẹp, tớ may mấy cái chân váy chữ A, với mấy cái vest lửng, cài hoa lên áo vest, trông yêu lắm :x[/QUOTE]
:x
Em đăng ký đống vải may váy nhé :"> Em cũng có một ít vải ta có thể trao đổi nhỉ, thỉnh thoảng em cũng tự may mấy mẫu linh tinh dễ dễ để mặc nhà :D
Nghe chỗ bà Tú này hấp dẫn nhỉ, thôi suỵt suỵt nhé không có lại đông kìn kìn lên. Bạn Air hỏi giúp em xem bao giờ nhận may lại nhé, em có nhu cầu may váy chữ A B C các kiểu...
em Chip
08-02-2010, 03:37 PM
[QUOTE=cachiusa]Các chị em có bao giờ may váy/ quần áo bầu không hay toàn đi mua? Nếu may rồi thì chỉ chỗ cho mình với. Tks,[/QUOTE]
Chị ra chị Hà ở chỗ Phạm Sư Mạnh, đầu đằng Phan Chu Trinh ấy ạ. Chị này may/design đồ kiểu thô thô thêu thêu cực kỳ đẹp, có cả đồ bầu và quần/váy bầu đâý. Mỗi tội phải chờ lâu lắc lắc, hoặc giục suốt ngày thì mới được. Tây béo và chị em công sở hay ra đây may.
cachiusa
08-02-2010, 03:53 PM
Hihi cảm ơn Chip, để hôm nào thử, nhưng may đồ mình thích thợ đúng hẹn, kể cả hẹn dài ngày ra cũng được nhưng đến hẹn là phải có, ghét phải đi lại hoặc gọi đt nhiều lắm :)
I am the air
08-02-2010, 06:12 PM
Nhà bà Tú em thấy thỉnh thoảng cũng may đồ bầu, chị cachiusa thử ra xem :)
Em Chip: Okê. Tớ thì thích vải may chemises, các thể loại: kẻ, hoa hoét, lụa and so on :D
Hôm trước hóng hớt với mấy bà cùng cơ quan ra Ninh Hiệp (chợ vải) thấy nhiều mà rẻ = 1/2 chợ Hôm ý.
Garlic
08-02-2010, 06:29 PM
Theo chủ quan của tớ thì bà Tú này may cho người nào tròn tròn nhưng ko phải dạng béo thì đẹp hơn là may cho người gầy :D. Tớ chỉ may váy(váy liền + chân váy), vest mỏng mặc khoác ngoài của bà ý, cái nào cũng ok. Nhưng chị cùng phòng may 1 bộ vest thì thấy phải mang qua sửa (tớ là kiểu tròn ko quá béo, chị kia là dạng gầy:D)
Tớ thấy vải ở chợ Thành Công cũng được, hàng Hồng Minh, chắc là có đắt hơn Ninh Hiệp tí chút, cơ mà đi Ninh Hiệp xa quá. Ra tết sẽ lại qua thăm hỏi chị Tú cho collection mùa hè thôi :p
I am the air
08-02-2010, 09:00 PM
Tớ cũng gầy gầy mà Garlic, mà mấy cái váy chị ấy may tớ khá hài lòng :)
em Chip
08-02-2010, 09:24 PM
Ra Tết có khi em lượn sang Ninh Hiệp 1 chuyến. Có gái nào thạo mua vải đi cùng em không ạ, em chiêu đãi luôn một bữa rau vườn nhà em :X
châncong
09-02-2010, 10:32 AM
[QUOTE=em Chip]Ra Tết có khi em lượn sang Ninh Hiệp 1 chuyến. Có gái nào thạo mua vải đi cùng em không ạ, em chiêu đãi luôn một bữa rau vườn nhà em :X[/QUOTE]
Đi thì PM mình đi cùng. Mình toàn mua vải xong vào Vy, 95 Đinh Tiên Hoàng Sài Gòn may (10 cái hài lòng cả 10). May ngoài này không hiểu sao có đợt 5 cái vứt 4.
em Chip
09-02-2010, 12:04 PM
Vâng, em sẽ xếp lịch nhớ. Gáí giỏi chọn vải đúng không? Màu gì lên kiểu gì thì mắt em nhìn được nhưng lại không có kinh nghiệm chọn chất vải cho ngon, rất cần được giúp.
I am the air
09-02-2010, 12:10 PM
Tớ cũng muốn hóng, nhưng sợ cái thói mua sắm vô độ, và cả bận nữa :(
bun_bunn
09-02-2010, 06:41 PM
[QUOTE=châncong]Đi thì PM mình đi cùng. Mình toàn mua vải xong vào Vy, 95 Đinh Tiên Hoàng Sài Gòn may (10 cái hài lòng cả 10). May ngoài này không hiểu sao có đợt 5 cái vứt 4.[/QUOTE]
Chỗ này giờ vẫn là cô ý may hả chị, hồi xưa mẹ em chỉ may mỗi cô này, sau có 1 đợt cháu cô ý đứng ra may, cũng không thích lắm.
Lumine
09-03-2010, 11:06 AM
Mình muốn hỏi chỗ cắt quần (vải, formal, mua sẵn, ống dài nên phải cắt bớt) nào nhanh gọn quanh mạn Ngô Quyền hoặc Lý Nam Đế.
Bạn nào biết suggest với.
Thanks
Cốm còi
09-03-2010, 12:00 PM
Ra đầu Mai Hắc Đế Lủm ạ
cá mập
09-03-2010, 12:14 PM
Đầu Hà Trung ( chỗ rẽ ra Trần Phú ) làm nhanh, gọn, đẹp nàng ạ.
saubeoxinh
24-07-2011, 06:37 PM
Em đẩy cái tô bích này lên vì đang cần gấp gấp. Tình hình là em phải tìm gấp hàng may đồ công sở để may áo sơ mi cho cái thân mình quá khổ của em. Các gái có biết chỗ nào ngon nghẻ mà có bán cả vải thì bảo em mấy. Hôm rồi em ra Hương boutique chỗ Kim Mã mà các bạn ý chém em 1tr7/2 cái áo sơ mi mà hẹn tới hẹn lui chưa lấy được đây.
Cú hôi
24-07-2011, 07:06 PM
Nhà may Hồng Hạnh 218 Tôn Đức Thắng. Thường trễ hẹn 1-2 ngày. Tốt nhất là trước ngày lấy 2-3 ngày gọi điện ra giục. U già mình trước hay may ở đấy, mình ít khi ra may, thường mua sẵn. Bên Wtt có topic tham khảo về nhà may này đới.
Bạch Ngọc Hoa
24-07-2011, 09:14 PM
[QUOTE=saubeoxinh] Hôm rồi em ra Hương boutique chỗ Kim Mã mà các bạn ý chém em 1tr7/2 cái áo sơ mi mà hẹn tới hẹn lui chưa lấy được đây.[/QUOTE]
Giá đấy thì mua mấy đồ MNG này nọ còn hơn em ạ. Tại chị thấy đi may ở nhà mình hên xui lắm. Cái đầu đẹp cái sau có thể xấu điên nên chẳng may gì chắc phải cỡ 6-7 năm nay rồi.
saubeoxinh
24-07-2011, 11:39 PM
Cái lúc em ở đó thì em ko có mood để mua đồ công sở vì em chỉ thích mặc casual thôi. Giờ về nhà lên Mango ko có cái nào vừa ấy. :((
saubeoxinh
09-09-2011, 09:54 AM
Chị em nào biết chỗ mua lụa đẹp và hàng may áo sơ mi lụa ko ạ? Đừng ai bảo em đi Vạn Phúc vì toàn lụa Tàu thôi.
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.