View Full Version : Sinh viên Việt Nam lần thứ ba đoạt giải Cultural Show tại học viên AIT - Thái Lan
Sinh viên Việt Nam đoạt giải nhất tại Lễ hội giới thiệu văn hoá các dân tộc tại Thái Lan.
http://www.vov.org.vn/?page=109&nid=36805
icemain
01-04-2007, 07:21 PM
Bác Xeko ác nhé, không khoe nốt cái link khác đi ;)
Saint
01-04-2007, 07:35 PM
Bạn Xeko mấy hôm nay bị chúng nó phân công cho cái vai xác chết giữa rừng hoang nên nằm đứ đừ nó quen rồi. Vừa mới nhổm dậy post được cái link thế cũng là may mắn lắm.
Chúc mừng các bạn nhé, thế tóm lại là năm nay sẽ bao nhiêu bạn được đứng vào hàng ngũ của Đảng sau vụ này?
leonardo da vinci
01-04-2007, 08:07 PM
Năm ngoái Xeko nhìn mặt "Tà râm" quá (@ AIT forum) cho đóng vai Sơn tinh, đong đạt quá năm nay có Vai đam sam anh hùng không được đóng nữa.
icemain
01-04-2007, 08:10 PM
[QUOTE=leonardo da vinci]Năm ngoái Xeko nhìn mặt "Tà râm" quá (@ AIT forum) cho đóng vai Sơn tinh, đong đạt quá năm nay có Vai đam sam anh hùng không được đóng nữa.[/QUOTE]
Công nhận thảo nào anh Xeko anh ấy có cái bức xúc "Nỗi lòng Thủy Tinh" đầy rấm rứt trên AITVN nhỉ ;)
Link đây
http://sinhvienait.com/diendan/showthread.php?t=212
Có gì đâu, lâu nay ít chuyện về lưu học sinh nước ngoài, nên post vào đây cho vui.
BeoUPica
01-04-2007, 11:10 PM
Oh, giờ mới biết bác Xeko học ở AIT. Hè 2006 em vừa có quả nhậu ở đó với anh Phương Nam.
Các chương trình CS 2004, 2005 em cũng được các anh chị khóa trên kể và cho xem nhiều. Công nhận AIT lắm nhân tài đất Việt thật.
AIT có rất nhiều dân Dầu khí học ở bên đó. Bác Xeco có biết chú nào không vậy? Công ty cũ của em hình như có mấy mạng đang học ở bên đó thì phải.
Hì hì hì, hồi trước thi thoảng có việc tìm trên mạng thấy ở Nhật và ở Pháp anh em cũng hay có diễn các vở kịch nho nhỏ. Bên Sing nhà chú slave chắc cũng hay có mấy cái kiểu như thế này. Kể ra cũng vui, ngồi xem hơn chục nước biểu diễn, cũng là một dịp để tìm hiểu thêm văn hóa các nước, du lịch không mất tiền mà. Việt Nam ở AIT khoảng hơn 200 người, DSQ cực tốt, lại cũng được anh chị em Việt Kiều ủng hộ, cho nên gì chứ mấy cái trò vui chơi thể thao văn hóa là tham gia hơi bị nhiệt. Lại nói sơ qua về Việt Kiều ở đây, họ cực tốt, có những người Tết được về DSQ chơi, phần thưởng là cái ảnh bác Hồ mà họ nâng niu quý cực. Anh chị em bên này cũng làm các việc như là gom góp sách vở đem tặng cho mọi người đọc, nhất là tạp chí, họ thích lắm, có cuốn sách nào có chữ Việt là họ nâng niu cẩn thận cực.
Trở lại nói về chuyện làm cái Cultural Show, thật ra năm nào đoàn Việt Nam cũng là một trong các đoàn mạnh, vì dân Việt ở đây nói chung chắc là có tính cộng đồng mạnh vào bậc nhất, làm gì có trường nào đông người Việt thế đâu, he he he, mà lại ham chơi nữa, cho nên mấy cái trò này rất chi là thích thú. Năm 2005 là làm vở Sơn Tinh 0- Thủy Tinh, năm 2006 là diễn hoạt cảnh Lễ hội cao nguyên, còn năm nay thì anh em bày trò diễ Thạch Sanh - Lý Thông cải biên. Cũng cám ơn luôn một số các anh chị em tathy đã giúp rất nhiều về phần nhạc nền, cám ơn anh Hổ đói, Tú gù, tên các anh sẽ được bắn vào trong CD kỷ niệm của chúng tôi làm.
Ở các chỗ khác thì thường Tết anh em mới có dịp tụ tập nhau và làm chương trình gì đấy, hoặc là hoành tráng như các bạn UK, còn bên mình thì nói chung là đơn giản hơn và năm nào cũng có khoảng 3 hội diễn như thế. Trên trường ABAC cũng ở Thái họ có White Knight, anh Mèo của chúng ta giờ về bán đồ lót online hồi xưa cũng một tay đạo diễn mấy lần trên đó với các màn múa trống cơm vỗ bụng này nọ, nhỉ.
Thôi, chúc anh chị em thanh niên xa mẹ có những tháng ngày xa mẹ đáng nhớ nhé. Có ai nhỡ may phải làm cái gì tương tự thì cứ post lên có gì anh em chia xẻ nhé.
cubi, dầu khí bên này hàng năm có tầm 10 chú sang học, nhiều khi không biết vì đông quá, nhưng có khi nhìn mặt là nhận ra học cùng AIT ngay.
icemain
04-04-2007, 01:48 AM
Năm nào suất PetroVN chả 10 chú cho ngành ISE, bác xeko nhỉ. Nhưng tình hình lứa bọn em nó các chú move out dần về Hà Nội rồi, đâu chịu cảnh Dung Quất khổ sở nữa.
BlueRay
04-04-2007, 09:10 PM
Mình đi xem các kiểu multiculti này bao giờ cũng nản... các bạn ý diễn có thể hay, nhưng mà không thể hiểu nổi các bạn ý nói gì...
Vui nhất chính là các bạn được biểu diễn.
blackautumn
16-05-2007, 05:43 PM
[QUOTE=xeko]
Trở lại nói về chuyện làm cái Cultural Show, thật ra năm nào đoàn Việt Nam cũng là một trong các đoàn mạnh, vì dân Việt ở đây nói chung chắc là có tính cộng đồng mạnh vào bậc nhất, làm gì có trường nào đông người Việt thế đâu, he he he, mà lại ham chơi nữa, cho nên mấy cái trò này rất chi là thích thú. Năm 2005 là làm vở Sơn Tinh 0- Thủy Tinh, năm 2006 là diễn hoạt cảnh Lễ hội cao nguyên, còn năm nay thì anh em bày trò diễ Thạch Sanh - Lý Thông cải biên. [/QUOTE]
Năm 2002, bọn tớ cũng được một giải nhất Culture Show cho ca kịch Âu Cơ - Lạc Long Quân. Còn nhớ, lúc mà thông báo giải, đoàn Indonesia được giải nhì mà anh em Việt Nam vỗ tay rầm rập. Không phải vì "yêu quý đội bạn", mà vì mình cầm chắc cái giải nhất trong tay rồi. Đến lúc lên nhận giải, cả đoàn Việt Nam rầm rập lao lên sân khấu. Bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy vui. :B<<
Năm nay, phụ trách âm nhạc chính là ai vậy, bạn Xeko? Không biết các anh em từ hồi ấy, có ai còn đến bây giờ không nhỉ?
2002 là em Trà đạo diễn múa, đóng luôn vai chính với chú Hùng, mà có được nhất đâu.
Năm nay Dr Phương dỗi bỏ không làm nhạc sau khi có nhiều việc xảy ra nên anh em điều hàng mới khủng hơn, DJ Quái Kiệt, nhân tài của nhà máy điện Phú Mỹ làm nhạc và phim.
Anh em cũ à, có anh xeko này từ 2000 đây, ngoài ta thì Dr Phương, Dr Nghiêm, Hùng đại bàng. Mạnh ISE ...
blackautumn
16-05-2007, 06:09 PM
[QUOTE=xeko]2002 là em Trà đạo diễn múa, đóng luôn vai chính với chú Hùng, mà có được nhất đâu.
Năm nay Dr Phương dỗi bỏ không làm nhạc sau khi có nhiều việc xảy ra nên anh em điều hàng mới khủng hơn, DJ Quái Kiệt, nhân tài của nhà máy điện Phú Mỹ làm nhạc và phim.
Anh em cũ à, có anh xeko này từ 2000 đây, ngoài ta thì Dr Phương, Dr Nghiêm, Hùng đại bàng. Mạnh ISE ...[/QUOTE]
Ô, tại sao lại không nhất là thế nào? Xeko nhầm lẫn quá thể. :-0
icemain
16-05-2007, 07:41 PM
[QUOTE=xeko] Anh em cũ à, có anh xeko này từ 2000 đây, ngoài ta thì Dr Phương, Dr Nghiêm, Hùng đại bàng. Mạnh ISE ...[/QUOTE]
Mạnh đại ca vẫn trông phòng Lab cho thầy Nitin của em hả bác xeko? Học AITCV thì thích nhất các buổi anh Mạnh làm TA thay cho thầy Nitin với Helmut Maier. Buổi sáng học, buổi trưa anh em sang đường làm chén rượu với đĩa lòng lợn, rồi lên phòng ngáy pho pho. Tầm 3-4h lại vào Lab chiến tiếp để tối lại chén trà, kẹo lạc trước khi ai về nhà đó. Với thầy Lương thì anh em không làm được như thế :-))
dau_dat
16-05-2007, 10:55 PM
Bây giờ mới đọc tin này, đã đọc ở cuusinhvienait. Bố là người đặt một viên gạch to vật cho cái phong trào cultural shơ này, biến đoàn VN từ hội chuyên hát "Tình bằng có cái trống cơm" thành một đoàn diễn có đầu có đuôi có tích có trò. Budget show đầu tiên chỉ có 3000 Baht, quần áo nhặt vải của bọn khác về máy lại túm tó như Hàn Xẻng!
dau_dat
16-05-2007, 11:04 PM
Show 1 năm 1992 không được cái tiếng vang gì từ chuyện Từ Thức gặp tiên. Show thứ 2 năm 1993 huy động đông hơn, quần áo các loại ra Rangsit sắm vải mới về may, bắt đầu làm cái phông bằng mấy miếng ván rồi hì hục kéo lên kéo xuống, thêm bớt tạ cho nó cân. Dạy bọn structural eng. về cấu trúc màn sân khấu cũng khó chả kém gì dạy chã học xã hội. Rồi kỷ luật hậu trường phụ trách đèn đóm sao mà vất vả thế. Show 1993 bắt đầu được để ý và một số bạn bè ghé qua Papa shop khen ngợi. Show 3 hội làng có chọi trâu thì chỉ giúp từ xa và được giải 3 anh L.H. Nam gào rú khi biết được giải. Cứ thế tiến dần cho đến ngày bọn Phi tự dưng không tham gia để VN qua mặt và thế là VN chiếm luôn chỗ.
Lumine
16-05-2007, 11:31 PM
[QUOTE=dau_dat]Bố là người đặt một viên gạch to vật cho cái phong trào cultural shơ này, biến đoàn VN từ hội chuyên hát "Tình bằng có cái trống cơm" thành một đoàn diễn có đầu có đuôi có tích có trò. [/QUOTE]
Ối, bài này nghe quen quen :D . Bọn "con" cả thẩy có 6 anh chị em thi thoảng lắm có dịp phải làm một tiết mục gọi là country performance là lại phải nhờ đến nó đấy ạ . Nhảy thì không thể đẹp và mấu như các bạn Phi, đàn sáo thì không bằng các bạn Indo, bày trò thì không bằng các bạn Trung Á... cho nên là... cứ trống cơm ta hò :>. Mà nhục cái nữa là chả đứa nào thuộc cơ, được một tờ giấy cả bọn cùng nhau ngó vào lòm lòm như dòm bom nguyên tử. Hứng lên thì tự phát tác lời, tặc lưỡi ừ thì chúng nó có hiểu tiếng Việt đek đâu :>>
Shannon
18-05-2007, 10:25 PM
Bạn Xeko nhanh quên quá nhỉ, Cultural Show năm 2002 là hơi bị hoành tráng đấy. Có mấy cái ảnh cũ, xem bạn Xeko có nhớ người quen nào không?
http://i35.photobucket.com/albums/d170/anhvan76/CS53.jpg
http://i35.photobucket.com/albums/d170/anhvan76/CS8.jpg
http://i35.photobucket.com/albums/d170/anhvan76/CS17.jpg
hwman
18-05-2007, 11:05 PM
Sao cái culture show gần chục năm có lẻ mà năm nào con trai cũng cởi trần đóng khố nhỉ? Mấy thằng đệ người Thái của tớ toàn hỏi đểu bọn VNmese chúng mày toàn không đủ mặc là sao?
Hê hê Hoàng nghệ, mình căn bản năm 2002 ngồi trên không tham gia vào làm gì nên không ấn tượng lắm. Đội 2002 thì lạ gì, Minh mèo mập, Huệ Hương, Giang hở rún, Trà béo, chị Thư gà, chị Oanh, Bảo Ngọc, Hùng đại bàng, Bùi Tấn Mẫn, Nguyễn Nhị Gia Vinh, Huy béo, Thắng nghệ, Thuyết buôn vua, Luân blah blah blah. Mk, nhìn đi nhìn lại đến cả nghìn người đi qua đời mình ở AIT rồi, ha ha ha ha.
typn2
19-05-2007, 01:19 AM
[QUOTE=xeko]Mk, nhìn đi nhìn lại đến cả nghìn người đi qua đời mình ở AIT rồi, ha ha ha ha.[/QUOTE]
:-0 Xeko đắt khách nhể. Chị em ở Đồ Sơn chắc GATO phải biết :>
blackautumn
20-05-2007, 07:20 AM
[QUOTE=hwman]Sao cái culture show gần chục năm có lẻ mà năm nào con trai cũng cởi trần đóng khố nhỉ? Mấy thằng đệ người Thái của tớ toàn hỏi đểu bọn VNmese chúng mày toàn không đủ mặc là sao?[/QUOTE]
Xem ảnh thì thấy các bạn nam nhường cho các bạn nữ đó chứ. Nữ mặc quần áo hơi nhiều đó nhé :D.
Chú hawai cứ hay thẹn cái bộ khung nên nói cởi trần lại ngại, thảo nào mấy kỳ cuối bỏ bóng đá chuyển sang tenis. Đây, demo cho cái cởi trần CS2005 he he he.
Blackautum là khóa nào đấy nhỉ. Năm nay Cs2007 thì có cải tiến ---> có màn tắm tiên nữ, chỉ có điều không thuyết phục chị em mặc kiểu trang phục yếm truyền thống vì có quá nhiều sự cố (đứt dây tuột váy khi tập) nên cuối cùng kết hợp yêm + áo quây. Dù sao thì màn tắm tiên cũng làm hội trường AITCC ồ lên xuýt xoa và một cơ số các đồng chí không ngậm được hàm lại...
http://img509.imageshack.us/img509/4390/cs2005ll8.jpg
blackautumn
21-05-2007, 05:55 AM
Em học khóa 2001-2002.
Năm 2002, cũng có công "vác bát" đi xin xu :p . Giờ nhớ lại vẫn thấy vui phết.
Lâu rồi không có vụ nào đi "xin ăn" mà vui thế. ;;) :B<<
Tây Độc
21-05-2007, 09:04 AM
[QUOTE=xeko]Chú hawai cứ hay thẹn cái bộ khung nên nói cởi trần lại ngại, thảo nào mấy kỳ cuối bỏ bóng đá chuyển sang tenis. Đây, demo cho cái cởi trần CS2005 he he he.
Blackautum là khóa nào đấy nhỉ. Năm nay Cs2007 thì có cải tiến ---> có màn tắm tiên nữ, chỉ có điều không thuyết phục chị em mặc kiểu trang phục yếm truyền thống vì có quá nhiều sự cố (đứt dây tuột váy khi tập) nên cuối cùng kết hợp yêm + áo quây. Dù sao thì màn tắm tiên cũng làm hội trường AITCC ồ lên xuýt xoa và một cơ số các đồng chí không ngậm được hàm lại...
[/QUOTE]
Nói mồm thôi không tính. Ảnh đâu? :D
booatoa
19-07-2007, 08:30 PM
Ảnh trên có biết Toản rùa và ông Hoàng một đêm............ Lâu cũng chẳng gặp ai.......... Vào đây lại nhớ cuộc sống tươi đẹp ở AIT
http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=37&sub=50&article=104156
http://sinhvienait.com/diendan/showthread.php?t=533
Trong không khí sôi nổi cả nước hào hứng đón chào ngày Quốc Khánh và hoa hậu của khỉ gì đó, bên này bọn em cũng chơi luôn cả hai. Hé hé hé hé. Đang xin contact ba em, nhìn yêu quá cơ.
http://i4.photobucket.com/albums/y143/seabirdttt/DSCF5230.jpg
mentha
04-09-2007, 12:14 PM
Có màn trình diễn áo tắm không Xeko ơi?
Năm nay sinh viên AIT lại tiếp tục đoạt giải trong lễ hội Welcome 2007. Một giải nhất trình diễn drama và một giải nhất cho Miss&Mr.
Năm nay luộc lại vở Âu Cơ và Lạc Long Quân
http://img444.imageshack.us/img444/4995/p1050231ch5.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/3791/p1050271qa5.jpg
Đôi nhất Miss&Mr đây
http://img217.imageshack.us/img217/9310/resizeofp1050477jr1.jpg
Các em gái múa áo dài
http://img215.imageshack.us/img215/5430/resizeofp1050429gk6.jpg
Hàng họ Việt Nam ở AIT đâu đến nỗi nhỉ
http://img241.imageshack.us/img241/3584/rp1050443in2.jpg
Levis
18-10-2007, 11:02 AM
[QUOTE=xeko]http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=37&sub=50&article=104156
http://sinhvienait.com/diendan/showthread.php?t=533
Trong không khí sôi nổi cả nước hào hứng đón chào ngày Quốc Khánh và hoa hậu của khỉ gì đó, bên này bọn em cũng chơi luôn cả hai. Hé hé hé hé. Đang xin contact ba em, nhìn yêu quá cơ.
http://i4.photobucket.com/albums/y143/seabirdttt/DSCF5230.jpg [/QUOTE]
AIT dạo này có em kháu nhỉ :-0
Đấy là mấy em gái Việt kiều anh ạ. Có mấy em hiện đang thực tập tại Hà Nội và Hải Phòng, anh có thời gian không em đưa số liên lạc.
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.