PDA

View Full Version : Đập phá...


Mr_Leanguy
09-01-2005, 03:52 PM
Nghe lời xúi bẩy của diavn về việc bác phuongdong đang máu đập phá ở Hà Nội chào Tết, đầu tháng 2 em về nên bác có cái kế hoạch gì thì cho em biết với. Nếu chưa có kế hoạch thì anh em ta làm một cái nhể?

Sất
09-01-2005, 04:51 PM
Tụ tập lần này nhất định phải hoành tráng đấy nhớ. Nhất định là tớ có tham gia đấy. Hỏi thêm mấy đồng chí bên forum vietket thấy cũng dự định bàn tụ tập tết xem tình hình thế nào . Nhân thẻ bàn bạc mấy chuyện nhố nhăng là Thăng lăng thì nên như thế nào tồn tại hay ko tồn tại ,mà tồn tại thì bi giờ làm cái trò trống gì . Ok chứ các đồng chí ??. Ai tham gia thi hô một tiếng cho các đồng chí khác biết nhớ .

phuongdong
09-01-2005, 06:17 PM
hehehe có người về thì có kế hoạch thôi, gì chứ ăn chơi xưa nay em ngại từ chối lắm - các bác thích kiểu gì để em thu xếp. Chuyện TL thì đang cùng diavn làm lại, để up xong database thì mời các bác chơi cho hoành cbn tráng

Kai
17-01-2005, 12:22 PM
các bác cho nhà cháu đi hóng hớt mấy ...cháu muốn thấy mặt anh tài thăng long lắm ạ ....

Sất
17-01-2005, 04:53 PM
Chừng 26, 27 tết Sất sẽ về Bắc, thấy mẹ bảo qua điện thoại là trời mưa và rét ghê lắm , dưới 10 độ gì đó, nhớ ghê. Học mót mấy bác bên Box motsach rủ các đồng chí ra quán Intello, 59 Văn miếu , Giờ giếc ngày giếc thế nào thì các bác tính tiếp nhé . Rủ được ai thì rủ nhé. Đề nghị đồng chí Lê văn Ngụy đổi cái tít to pics thành " tụ tập anh em Thăng lăng ở Hà nội chót tết " cho các anh em khác chú ý mà nhảy vào tham gia nhiệt tình, nói năng nghiêm túc, không lại bảo tụ tập ăn chơi nhảy múa vớ vẩn nhố nhăng gì lại ko tham gia .

Mr_Leanguy
18-01-2005, 01:15 PM
Mất hứng quá.............

felicité
18-01-2005, 02:56 PM
Bác P(h)ờ dờ cho em reg 1/2 suất nhé :D

Lý ngựa ô mất hứng sớm quá đấy. Online là online mà offline là offline chứ.

Sất
18-01-2005, 04:10 PM
[QUOTE=Mr_Leanguy]Mất hứng quá.............[/QUOTE]

. Nếu quả thật tụ tập để ăn chơi nhảy múa đú đởn,dăm ba câu chuyện ngớ ngẩn kiểu khoe chân thì tớ sẽ không tham gia . Tất nhiên với những chuyện nghiêm chỉnh ,và rất thân nhau thì có thể. Còn nếu ko thì thôi đi ,các đồng chí ti toe với nhau

Mr_Leanguy
21-01-2005, 09:10 AM
Thế cuối cùng bác phuongdong có kế hoạch gì chưa, các đồng chí lãnh đạo kháng khựa đang cần thời gian và địa điểm có thể tiến hành cuộc họp khẩn...

188bet
22-01-2005, 07:37 PM
Mẹ tụ tập vui là chính chứ tụ tập lại ngồi im nghiêm chỉnh thì đi làm qué gì . Có gì vui đâu mà đi

demdalat2004
22-01-2005, 09:10 PM
Mẹ tụ tập vui là chính chứ tụ tập lại ngồi im nghiêm chỉnh thì đi làm qué gì . Có gì vui đâu mà đi

Phải nghiêm chỉnh mới vui chứ chú, chú là cứ hoắng lên là hỏng việc nhá

188bet
23-01-2005, 02:35 PM
Không, em là em cứ thích phải luôn luôn vận động , ngồi chỗ chị này một tí rồi lại sang chỗ chị kia 1 tí thế nó mới tình cảm :)

Hổ đói
26-01-2005, 08:56 AM
"mỗi chị một tí" - cái đồng chí này khôn thế, còn mấy tí còn lại để tớ được không vậy hả? :p

tình hình là các bác tổ chức sớm đi ạ, để lâu lại "thịt đông" mất, cho em đăng ký đôi suất bác PD ợ... (à bác đang cầm cái đĩa "Tình Ca Việt Nam" ạ? em lục mãi không thấy đâu là thể nào nhẩy???)

@ Fe' em: đi 1/2 nhưng đóng 2/1 suất nhé :)

Tiểu Ninh Tử
26-01-2005, 09:51 AM
Không, em là em cứ thích phải luôn luôn vận động , ngồi chỗ chị này một tí rồi lại sang chỗ chị kia 1 tí thế nó mới tình cảm :

Không ai có ý định đi sang thăm nước bạn Lào àh, híc..híc...Chị Phê ơi, đi với tụi em đi, léng phéng với mấy ông ngày nguy hiểm lắm. Đấy, BB đã lập lờ đen tối thế kia thì nguy không chứ.

.........đi Lào đê !!!!
:D

Hổ đói
26-01-2005, 03:12 PM
Sang đấy chơi với voi hả em ơi???

Mr_Leanguy
26-01-2005, 03:20 PM
Hổ đói mà gặp voi còi là dễ sinh chuyện lắm, bác Hổ cứ ở lại đây với tụi em. Khôn ba năm dại một giờ, đã đi với gái TL lại còn dấn bước vào chỗ rừng thiêng nước độc. Tuy bác sinh ra ở rừng nhưng sinh sống tại nơi phồn hoa đô hội nó quen rồi, giang hồ hiểm ác, bác cứ cẩn thận là hơn..

188bet
26-01-2005, 04:59 PM
Sang Lào thì liên lạc ngay với anh tai ghẻ , nghe giang hồ đồn anh ý đang ở bển giúp đỡ nước bạn Lào anh em

mom
26-01-2005, 07:51 PM
Thế tóm lại là bao giờ thì có đập phá hả các bác.

188bet
26-01-2005, 08:30 PM
À hôm nọ cũng có 1 vụ ăn lẩu ở Cấm Chỉ , nói chung cũng có đập phá nho nhỏ . Công nhận lẩu ngon, gái thăng long cũng ngon , trai thằng long lại càng ngon hơn

tiger
27-01-2005, 08:57 AM
Nhục quá Bách ạ, đã đi với gái TL đã là một cái nhục, ăn cùng mâm với gái TL thì cái nhục ấy tăng theo cấp luỹ thừa (miếng ăn là miếng nhục, mà ăn cùng gái xấu thì cái nhục ấy bút nào tả xiết), giả sử chú giấm dúi chui vào chuồng trâu chuồng bò thậm thụt với chúng nó anh còn nghĩ chú vẫn biết xấu hổ, đằng này, hợ hợ vinh dự quá hay sao lại chường mặt nhau ra ngoài Cấm Chỉ?.
Chú xưa nay có tiếng là kén ăn, anh vẫn cho rằng được như chú ở TL chỉ có 2 thằng, mà thằng thứ nhất là anh mẹ nó rồi. Sao bây giờ lại đâm quẫn bách làm liều thế hả em?. Anh biết mày vẫn thèm khát gái văn phòng nhưng đâu phải gái văn phòng con nào cũng ngon?, mà gái TL chắc gì đã là gái văn phòng??. Cổ nhân có câu: hãy nói cho tôi biết bạn gái của bạn là ai, tôi sẽ cho biết bạn là người như thế nào, thật đau xót, người ngoài sẽ nghĩ gì khi biết mày yêu gái TL hả Bách?. Nghe lời anh quay đầu là bờ, sống ở trên đời ai cũng ít nhất một lần lầm lỗi, dù rằng cái lỗi chú phạm phải là quá nghiêm trọng không những ảnh hưởng đến danh dự cá nhân chú, mà còn e tiếng tăm gia dình cũng khó bề giữ nổi, hãy thử nghĩ đến một ngày đẹp trời, mẹ chú đi làm về đến ngõ nghe thấy tiếng mấy con mẹ bán xôi, bán rau đầu chợ thì thầm với nhau rồi liếc nhìn cụ thân sinh ra chú một cách xót xa và ái ngại: khổ thế, nhà đấy đâu có đến nỗi nào, thằng bé nhìn xinh giai, sao lai yêu gái TL... xót xa chưa?, nhục nhã chưa, chú đã thấy chú bất hiếu bất nhân chưa?. Bố mẹ nào cũng mong muốn con cái mình thành đạt rồi có một gia đình hạnh phúc, phận làm con phải đặt chữ hiếu lên hàng đầu, hơn thế nữa chú lại là con trưởng ghánh trên vai trọng trách nặng nề, tương lai của cả một dòng họ phụ thuộc hoàn toàn vào chú và các con của chú sau này. Mà con cái sinh ra sẽ thừa hưởng nhan sắc và trí tuệ của người mẹ, chú đã thấy được hậu quả nghiêm trọng của việc làm thiếu trách nhiệm của mình chưa?, gia tộc của chú sau này sẽ đi đến đâu nếu chú yêu rồi rước một con TL về làm vợ?

Thôi, chửi nhiều quá nhỡ mày phẫn uất lên chân buộc mìn, mồm ngậm chai thuốc trừ sâu, tay bám vào dây điện cao thế rồi nhảy xuống sông Tô Lịch tự vẫn. Nghe anh bảo, từ giờ chừa nhé, có bệnh thì phải chữa, anh không tin bất kỳ một thằng đàn ông bình thường tỉnh tảo và có đủ năng lực hành vi nào lại có thể khen gái TL ngon, cho nên anh đồ rằng có thể chú bị bệnh gì đó về mắt như.. đục thuỷ tinh thể hay viêm dây thần kinh thị giác, chú đến ngay viện mắt trung ương (làm việc cả thú 7, CN) thăm khám và chữa cho dứt điểm. Chúc chú chóng lành bệnh.

Vientian 27-01-2005
Bí thư thứ nhất chi bộ đảng cộng sản VN tại Lao

Casanova

đã ký và đóng dấu

Mr_Leanguy
27-01-2005, 09:02 AM
[QUOTE=casanova]
Vientian 27-01-2005
Bí thư thứ nhất chi bộ đảng cộng sản VN tại Lao

Casanova

đã ký và đóng dấu[/QUOTE]
Mồm thì nói rất to, nhưng lại cố tình để dấu vết lại cho gái TL....

Tiểu Ninh Tử
27-01-2005, 09:08 AM
:D he..he...em đang cười rất gian manh. :D

Chú tai ghẻ ơi cháu hâm mộ chú nhất nhà Thăng Long ! Nhất chú !!! ;)

fcuk_
27-01-2005, 09:18 AM
Giai Casa chửi gái xơi xơi, khoe chinh chiến khắp đông tây nam bắc gái Tây gái Ta đều xơi hết, thực ra có con Lan yêu bao năm có dám bỏ đẹk đâu, nó hoắng lên 1 cái là lại cum cúp đầu ngay. Giai như thế mà cũng chửi thằng khác là nhục, thực ra là cực nhục. Giải pháp duy nhất là tìm bãi phân voi (bên Lào chắc không hiếm lắm) rồi úp mặt vào tự tử là xong. Bây giờ sang Lào, gái vừa đen vừa xấu, thậm chí xấu hơn cả gái Thăng Long, mồm khoe không bao giờ chơi gái xấu, chắc được 1 tuần bức xúc đẹk chịu được bơm tay chắc vài lần nhể? Giữ gìn sức khoẻ nhá, nghe nói càng bơm tay nhiều thì năng lực hành vi càng giảm đấy.

188bet
27-01-2005, 01:44 PM
To: Tai ghẻ

Hình như có sự nhầm lẫn ở đây thì phải , em đi ăn với giai và gái thăng long thật nhưng đong gái thì lại không phải gái thăng long mà em ý là ... là bạn gái của admin thăng long đang cưa cẩm anh ạ :)

Hổ đói
15-02-2005, 03:12 PM
Bác Phương Đông ới ơi, tình hình là nhà em sắp cúng rằm đến nơi rồi, tiền tuất cũng sắp hết rồi, bác cho chúng em xin cái chương trình ạ...........

mom
15-02-2005, 05:07 PM
Vầng, cái chương trình, chính là cái chương trình đấy bác ạ.

Mr_Leanguy
17-02-2005, 01:40 AM
Nhanh lên bác ơi, em còn có 3 ngày ở Hà Nội nữa thôi...

188bet
17-02-2005, 07:19 PM
Bác Leanguy dốt bỏ mẹ, bác cứ ấn định ngày giờ ở đâu ra rồi hẹn mọi người . Tiện cho thêm cái số di động của bác nữa thì mọi người đến ngay thôi mà. Người đến trước alo cho người đến sau chẳng mấy lại đông như quân Nguyên giông hôm 30 Tết phải xếp hàng thành hình chữ L mới đủ chỗ ngồi

Violet
18-02-2005, 03:55 AM
dạ thế tình hình đi lại bà con thế nào rồi ạ :?

Leanguy ở VN rùi à :)

Sất
20-02-2005, 12:16 PM
[QUOTE=Violet]dạ thế tình hình đi lại bà con thế nào rồi ạ :?

Leanguy ở VN rùi à :)[/QUOTE]

Chị thì ko biết đồng chí Lê Văn Ngụy hẹn hò các đồng chí khác thế nào. Chứ chị thì hôm nọ có gặp các đồng chí ấy hết cả rồi, hehe :p . Bạn đầu chị định hẹn có 2 đồng chí mà chị thân thân thôi là Atu la với lị Cavenui. Toàn Pm với lị Pm với nhau là mục đích cuộc gặp là tụ tập gặp gỡ nói năng vớ vẩn thôi chứ ko phải chuyện gì nghiêm túc gì đâu. Cơ khổ là chị thì dạo này cứ chán làm sao í , có lẽ vì chuyện chị in cuốn sách song rồi thấy chả biết nói chuyện gì ở Thăng long cả. Nên gặp các đồng chí bạn xem ảo thực thế nào lấy cảm hứng mà viết tiếp. Chả hiểu ra thế nào thì đồng chí At u la hẹn đúng 4h chiều ngày hôm kìa ( mồng 8 tết ) cùng với rất đông mọi người. Cavenui thì cử ra một đồng chí bạn tên là tieuphi vì có việc đột suất gửi cho cả một chai rượu Vốt ka hiệu Góc ba chốp. Chị đến chậm vào lúc 4h kém 5'. Thấy một đồng chí tóc bóng chải keo bọt thấp thấp bé bé lon ton chạy ra hỏi : Sất, Sất phải ko ? . Chị trả lời , uh uh , Sất đây Sất đây . :p . Song rồi lúc chị vào bàn thì thấy một bạn rất béo, mặt tròn mặt áo xanh đứng dịch ra cho chị ngồi vào ghế bên trong rồi gọi phở bò tái, anh phục vụ bảo là ko có phở bò tái thế là bạn í gọi cơm xào thập cẩm rồi cứ thế là ăn, chả để ý gì đến chị cả . Chị bạn đầu cứ nghĩ bạn í là A tu la , nhưng thật ra ko phải , bạn tóc bóng mới là A tu la cơ, còn bạn béo béo mặc áo anh là Noi liếc gì ấy . Song rồi thì mọi người giới thiệu tên rất nhiều lần mọi người mới nhớ vì mấy phút đang nói chuyện mọi người lại gọi điện thoại mời các bạn khác đến . Ngồi cạnh chị một đồng chí nữa tên là Xchau , chả nói năng gì cả . Mãi sau chị hỏi mới biết đồng chí ý cũng đi học ở bên Nưu Ước giống y như bạn béo mặc áo xanh . Sau đó là có cả đồng chí Be sún ( với lị bạn gái Mun miếc tán tỉnh nhau gì đấy ), Bạch hạc ( trông rất gầy mới lị xấu ), 5 xu ( cũng hơi hơi đẹp trai nhưng ngồi một lúc thì đòi về ăn đám cưới ) , Phừng ( mang theo bạn giai mặc áo đỏ ) Gừng ( mãi mới đến đòi uống trà bá tước chứ ko phải trà líp tông ) . Một lúc sau bạn Noi béo mặc áo xanh gọi thêm một bạn nữa bảo là chuyên môn pots nhạc câu gái song rồi khoe cả một cái súng thật bắn được 50 mét chết người rất kinh. Một lúc sau bạn gái của A tu la đến( nhưng rõ ràng là trông xấu hơn chị nhé :p ). Bác Tủm nữa. Tuấn bát thì gọi mãi song rồi cũng đến song rồi lủi mất không biết đi đâu.

Ở trong hội nghị chả ai nói năng câu nào ra hồn cả , chị thì ngồi im thin thít nói mấy câu lứi lo linh tinh với bạn béo mặc áo xanh. Còn lại bác Phừng với lị bạn giai nói chuyện có duyên nhất . Bác Phừng rủ cả bọn đi đến một quán gọi là Đông Du để ăn cá chép rán nấu dưa. Mọi người kéo đến đó, sau đó gọi thêm Hải Âu phi xứ bạn chị với lị Des, bác Tỳn. Cả hai bác đều đeo kính trắng rất thư sinh. Dét nói chuyện giống y như Thổ phỉ còn bác Tỳn thì lúc về bắt tay mọi người y như bác Hồ . 7h rưỡi thì mọi người kéo về , tieu phi đèo chị ra bến xe buýt vì Cavenui dặn thế. Chị đi xe buýt với xe ôm về đến nhà là 9h rưỡi. Mẹ chị mắng mãi bảo lo lắng mãi ko biết đi đâu tết với chả nhất :p .

Đấy, chị kể hết rồi đấy, em bảo A tu la pots anh lên cho :p

Lovelace
20-02-2005, 04:08 PM
may mình biến kịp hè hè, còn ở HN là chết cụ nó rồi :D

Con Cá Ươn
20-02-2005, 09:51 PM
Sất ơi, bạn giai mặc áo hồng của bác Phừng có phải là Heo Sâu Béo Lúc không, hì hì!

Sất
21-02-2005, 10:58 AM
[QUOTE=Con Cá Ươn]Sất ơi, bạn giai mặc áo hồng của bác Phừng có phải là Heo Sâu Béo Lúc không, hì hì![/QUOTE]

Ươn à , bạn giai bác Phừng ko phải Heo sâu béo lúc đâu, lúc đó hình như bác Phừng có gọi nhưng thấy Bác í bảo đang gọi điện thoại bảo gặp Sất thế là bạn đánh rơi mất điện thoại vào toa lét luôn, mãi ko tìm được, còn thổ phỉ thì thấy Bác Phừng bảo cũng đang bận đi khách gì đấy chả biết , song rồi về nhà phải tắm lên bận không đến được. À, lúc ăn cá chép rán lấu dưa có thêm cả Mây nữa ( Mây mặt tròn, tóc dài , xinh gần bằng tớ :D ). Lúc ấy Dét kể chuyện bạn í lấy nicks Vũ thị Ánh Hồng gì đấy rồi mời mọi người uống rượu vang đỏ Bóc đô của Pháp mỗi người một cốc rất vui .

Ươn à, nhưng gặp mọi người song rồi tớ có thấy hết chán đâu, vẫn chán y như thế, chả biết tại sao.

Con Cá Ươn
21-02-2005, 12:18 PM
Ồ vậy không phải bạn trai áo hồng của Báo Gấm Thêu Hoa là Heo Sâu Béo Lúc hả Sất, chán nhỉ, hì hì. À mà tớ thích tiệc rượu lúc 4h của ấy lắm nhớ, thể nào ấy cũng phải cho vào 21 khúc biến tấu phần 2 nhớ!

=))

nopecare
11-03-2005, 08:25 PM
Tiếc quá, trước tết tôi lủi thủi ngoài Hà Nội mãi, chẳng biết web này mà tham gia, giờ về lại SG rồi ... mới biết web, Đúng là đen như mõm chó. :(