View Full Version : T41 dở quẻ
Thiên tử
10-03-2007, 10:51 AM
Thằng em em có con T41 fò mua của bọn Nguyên Ngọc, chả hiểu sao sáng ngày ra bật lên nó cứ hiện lên cái màn hình xanh lè như ri
http://img339.imageshack.us/img339/3366/dsc07503yi7.jpg
rồi tự no restart và lại hiện lên như thế, xoay vòng 1 hồi như vậy. Chẹp.
Máy đã hết bảo hành roài. Có bác nào biết là bệnh gì và phán giùm em xem sửa như thế nào, tiện thì qua đâu sửa được không ạ? Ngoại trừ chỗ bảo hành của bọn Nguyen Ngoc ra nhé. Hí hí.
Thanks.
demdalat2004
10-03-2007, 12:46 PM
Khả năng hỏng đĩa cứng là khí cao
Thiên tử
10-03-2007, 02:14 PM
Công nhận ạ, em cũng nghĩ là quả này ổ cứng gặp trục trặc rồi.
Định vào chạy cái access IBM nhưng cũng k xi nhê gì khi recover, nó báo ổ C có vấn đề.
Bác bố đời ơi, có xử lý or chuẩn bị HDD giùm em nhớ :D
TRước đấy có bị rơi hay va đập ko em?
Check lại ram và cắm ổ cứng lại đi đã.
mà anh tưởng cái này còn bảo hành chứ nhỉ?
Thiên tử
10-03-2007, 08:37 PM
[QUOTE=NCC]TRước đấy có bị rơi hay va đập ko em?
Check lại ram và cắm ổ cứng lại đi đã.
mà anh tưởng cái này còn bảo hành chứ nhỉ?[/QUOTE]
Con này là T41 mà anh, k fai máy em, máy em T43, đang còn nuột.
Bọn Nguyen Ngoc nó bảo hành có 6 tháng thôi ạ, đứa này nó lại mua tháng 7 hay 8 năm 2k6, tức là mới hết bảo hành roài.
Hình như là cũng không rơi hay va đập j, tự dưng nó tành tạch thôi.
Ku cậu kia mang qua bọn Nguyen Ngoc, gặp mấy em girls, mấy em ấy bảo là về cài lại win rồi qua đó nó copy driver cho :D.
Hehe. Em k hiểu cái thể loại chữa bệnh thế là thế nào.
Cụ thể check lại ram và cắm lại ổ cứng là thế nào bác nhở? Em thì cũng định tháo ra, nhưng không phải máy của em nên cũng hơi ngại, vì đang còn dán tem, mà cũng hết bảo hành cụ nó rồi. Hị hị.
Giờ băn khoăn là con T41 này có quả recover không, mà nếu không có em cài win từ đĩa fo` ngoài hàng thì nó sẽ thế nào?
Tây Độc
10-03-2007, 08:52 PM
Nguyên Ngọc thì mình ấn tượng quả mấy em ở đấy. Lần trước mua thanh RAM 1GB, gọi điện hỏi, rồi chạy qua lúc cỡ hơn 1h trưa một tí, vào đến nơi thấy đèn tối thui, rồi các em giật mình tỉnh dậy (đang ngủ trưa mà), chỉnh trang quần áo. Mà công ty toàn các em gái, không thấy bóng ông đàn ông nào cả (trừ bác trông xe). :D
Rồi đến đoạn mang RAM ra, một em gái cầm tay thanh RAM trông rất ghẻ, chẳng hộp, chẳng bao plastic gì hết, cứ trần nhòng nhộng, trên dán mẩu băng dính có viết mấy cái code gì đấy như kiểu hàng gửi bảo hành ý. Mình hỏi: RAM đấy hả em? Sao chẳng có hộp hiếc gì hết. Thì anh cứ lắp vào chạy thử, chạy thì trả tiền - em hồn nhiên trả lời.
Mình cũng dễ tính: ừ thì thử đi, ai lắp cho anh?
- Em ạ - lại hồn nhiên trả lời.
- Hay quá, thế lắp đi em.
- Vâng, anh để đấy em. Ơ, máy này của anh không có cái nắp để mở ra lắp RAM. Chúng mày ơi, có biết lắp như thế nào không?
- ... lắc đầu....
- Thôi, em để anh...
Thế là mình phải tự làm lấy từ A-Z luôn, coi như là training cho em ý. Được cái mình là thằng rất chịu khó đọc tài liệu đi với thiết bị, nên mở nắp, lắp RAM cho con T60 này ngon lành (chứ trước cũng chỉ biết là mở cái nắp bên dưới máy thôi). Làm các em nhìn mình hơi bị ngưỡng mộ. :D :D :D
Trộm vía, thanh RAM ghẻ đấy, hơn nửa năm nay vẫn chạy tốt với máy mình.
dragon_slayer
10-03-2007, 11:30 PM
Đĩa cứng gì. Ram của bác bị teo rồi. Không tin, bác cứ thay con ram mới.
TanNg
10-03-2007, 11:51 PM
Tớ bị dính kiểu này vài lần.
* Hai lần do hỏng ổ cứng (vẫn là cái ổ cứng đấy)
* Một hai lần khác do shutdown không đúng làm hỏng boot sectorr, chạy đĩa cài Windows, xong repair là ok
Tóm lại đầu tiên dùng đĩa CD cài Windows, thử chạy chế độ repair đã. Nếu OK thì boot lên và nhớ scan disk xem có bad sectors không.
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.