View Full Version : Tokyo or Switzerland ?
dykang
07-03-2007, 07:21 PM
Các bác em
Bạn em là dân Rì - sợt đói rách ngành máy tính, thích lang thang tìm hiểu mọi nơi, thích communicate hơn là ngồi 1 chỗ lọ mọ làm research, coi research chỉ là công cụ kiếm cơm và tạo vé du lịch thôi. He tuổi cũng sắp 30, chưa muốn về VN trong ít nhất 5 năm nữa, thèm khát đi US lắm nhưng bạc nhược chưa quyết tâm theo đuổi đến tận cùng.
Thụy Sĩ: hiện him đang lang thang đất Thụy Sĩ giàu có, ở cái nước này lương PhD student (tính trung bình trong 3-4 năm) chạy từ 2000 USD tới 3500 USD/month, kể cũng là cao so với nhiều nước khác. Mỗi tội job market không được dynamic lắm, người Á đứng sau người Âu, sau người TS trong employment priority. Ở TS có www.epfl.ch và www.ethz.ch là 2 trường thứ hạng khá cao (top 100 trở lên trên thế giới, tùy theo ranking), anh Minh Đỗ ngày xưa cũng 1 phát từ PhD ở EPFL làm Assistant Prof ở UIUC. Him biết English và French, dùng được ở vùng Suisse Romande mà không khó khăn chi về cuộc sống hết.
Tokyo: có 1 Prof nổi tiếng trong ngành đang offer him 3 năm PhD tại Tokyo, lương chỉ khoảng 1500 USD/month. Trường ấy xếp hạng theo Shanghai ranking 2008 subject field là 28 thế giới. Japan thì nhiều job hơn, người Việt mình đỡ bị kỳ thị màu da hơn. Nhược điểm là him không biết Japanese.
Về đắt đỏ thì Switzerland và Japan ngang nhau, Tokyo thì đắt hơn tẹo.
Him đang nắm Tokyo job trong tay, còn Swiss job thì đang phải đi tìm, không khó kiếm 1 PhD ở Switz, nhưng khó tìm được 1 Prof nổi như Tokyo Prof kia (người famous ở Switz thì không thiếu, nhưng họ có nhận him không là chuyện rất khác).
Him đang đến chỗ em khóc lóc sụt sùi tâm sự, tốn của em rất nhiều ruợu vang và phó mát.
Em lặng lẽ lên đây lập poll, hỏi các bác xem
1.- Chất lượng cuộc sống ở Tokyo ra sao (nhà chật hơn hẳn ở Switz thì đúng rồi, cơ mà đi train ra ngoại ô cũng tạm ?, đông vui hơn Switz là chắc, nhưng có ồn áo quá không, sạch sẽ ra sao, biển chỉ đường thế nào khi mình mù Japanese.....)
2.- Thị trường Job ngành Comp. Sci ra sao ?
3.- Tác phong làm việc của người Japan ra sao:
- hard working: ở Switz này làm việc hard ở mức top 5% của Eu, nhưng vẫn có 2 ngày cuối tuần nghỉ, còn Tokyo thì thứ 7 vẫn nhận được email của Prof, tuy nhiên hardworking mà hiệu quả, sau 3 năm làm được nhiều việc thì cũng rất nên làm hơn là hưởng thụ
- professionalism (organized, being on time) ra sao ? Ở Switz này em thấy có những cái viện nhỏ tí mà nổi tiếng cỡ hàng đầu Thế Giới, tỉ như cái http://www.licr.org/ nhìn có mỗi 2 tầng, bé tí....., đại khái là do họ biết tổ chức và run công việc lắm.
Hượm thế đã, em lại phải đi chùi nước mũi cho thằng bạn đây, gớm đàn ông gì mà.
Già đầu rồi mà còn hỏi như con nít ấy. Coi cơ hội phát triển thế nào mà đi chứ.
thanhphobuon
07-03-2007, 08:44 PM
Tình hình là em biết bạn bác rồi nhé! Bạn bác đã mò lên www.vysa.jp hỏi han về vấn đề này. Bác nhắn với bạn bác là em cũng đang ở cái trường đó và cũng đang mù tiếng Nhật đây. Bác và bạn bác muốn hỏi thêm gì thì cứ PM em sẽ tư vấn tiếp cho.
fallie
07-03-2007, 08:58 PM
Rõ ràng là Thụy Sĩ hơn rồi, đất nước,con người , cuộc sống thanh bình, sang đấy xin làm phd thì chắc cũng không khó nhưng mà tìm Job thì khó phết đấy bác ạ, chủ yếu là do bọn chính phủ nó đếch muốn cấp giấy phép lao động. Trường ETH Zurück chắc cũng chỉ thua MIT cũng có tẹo thôi.
dykang
07-03-2007, 09:06 PM
Bạn Thanhphobuon: có nhẽ thế sao? Bạn biết gì về trường đó cứ type ra đây anh em học hỏi được chút chút có phải hay hơn không ? Lại dễ discuss nữa
Trường Titech đó có gì chán, có gì hay hả bạn ?
Em thích anh em bàn luận public nhiều, để đỡ mù thông tin
dykang
07-03-2007, 09:11 PM
[QUOTE=bill]Rõ ràng là Thụy Sĩ hơn rồi, đất nước,con người , cuộc sống thanh bình, sang đấy xin làm phd thì chắc cũng không khó nhưng mà tìm Job thì khó phết đấy bác ạ, chủ yếu là do bọn chính phủ nó đếch muốn cấp giấy phép lao động. Trường ETH Zurück chắc cũng chỉ thua MIT cũng có tẹo thôi.[/QUOTE]
Vâng, Quality of Living thì Zurich số 1, geneva số 2 rồi, ETHZ với 21 Nobel Laureates cũng nổi tiếng, cơ mà ngành IT/Comp.Sci thì EPFL nổi hơn tí ạ.
Swiss Jobs thì quá khó luôn.
setsunai
07-03-2007, 09:17 PM
Ở Tokyo thì chắc là TIT à?
Mấy câu hỏi dở hơi kia thì em thấy không cần trả lời (nhất là câu hỏi 1 và câu hỏi 3 như là con nít ý), nhưng mà bạn bác mà sang TIT thì em welcome.
dykang
07-03-2007, 09:23 PM
[QUOTE=setsunai]Ở Tokyo thì chắc là TIT à?
Mấy câu hỏi dở hơi kia thì em thấy không cần trả lời (nhất là câu hỏi 1 và câu hỏi 3 như là con nít ý), nhưng mà bạn bác mà sang TIT thì em welcome.[/QUOTE]
Vầng, cái TIT đó ạ, bác welcome bạn em vì bác muốn có thêm bạn, hay bác thấy nên sang TIT ?
- Chuyện tác phong làm việc: cũng quan trọng lắm chứ ạ. Ví dụ cũng Châu Âu nhưng Pháp thì làm việc quan liêu và lười biếng, kém hẳn Đức và Thụy Sĩ, cũng Châu Á (thường được coi là kém tổ chức, cao su hơn) nhưng Japan ăn đứt vô khối thằng Eu. Như chị Vìu đặc biệt ghét Á, cả Nhật vì sự gò bó trong tư duy và cách sống mặc dù Nhật giàu. Đấy, có nhiều cách nhìn lắm ạ
- Chuyện chất lượng cuộc sống: nếu có working positions hơi ngang nhau, nhưng ở 2 thành phố có Quality of Living khác nhau, bác chọn cái nào ạ ?
thanhphobuon
07-03-2007, 09:57 PM
Vầng, đúng Titech rồi bác ạ, nhưng em không học bên ngành máy tính của bạn bác nên không dám bi bô về lĩnh vực này. Trường em thì dưới undergraduate course thì chỉ học bằng tiếng Nhật thôi, còn Master với PhD thì có thể học bằng cả Japanese và English. Học Master course thì trong 2 năm phải hoàn thành 30 credits và một cái thesis và thường là phải phát biểu ở một cái conference. Còn bạn bác học PhD thì không phải đi học lấy credits mà chỉ phải làm research trên lab thôi.
Em thì thấy trường này chán một cái là chỉ cho sinh viên nước ngoài ở trong Dorm 1 năm thôi còn sau đó phải tự đi thuê nhà bên ngoài. Nói đến thuê nhà ở bên ngoài có lẽ bác sẽ nghĩ là đắt đỏ, nhưng em bảo đảm với bác là với học bổng 172K Yên/tháng ( từ 1/10 năm 2007 thì chỉ còn 160K Yên/tháng :( ) thì sống không phải lo nghĩ gì, yên tâm đầu tư cho research và nếu có vợ thì đưa vợ qua ở cùng cũng vẫn sống khỏe.
Nghiên cứu trên lab thì cũng khá là trâu bò, nhưng được cái là các bạn Nhật trong Lab đều rất nhiệt tình giúp đỡ. Trường hợp của bạn bác thì thường là sẽ có một chú Nhật nào đó ở lab sẽ được phân công làm tutor để giúp đỡ bạn bác mỗi khi có điều gì khó khăn. Các chú tutor đều được trả lương nên bạn bác cứ vô tư. Không biết tiếng Nhật thì có nhiều hạn chế trong việc trao đổi và sinh hoạt trên Lab nhưng theo em thì cũng không hẳn là vấn đề lớn. Trong nghiên cứu thì trao đổi trực tiếp với prof. bằng tiếng Anh, seminar hàng tuần thì chú nào nói được tiếng Nhật thì dùng tiếng Nhật, chú nào nói tiếng Anh thì dùng tiếng Anh. Mỗi học kỳ titech đều mở lớp dạy tiếng Nhật cho sinh viên nước ngoài, rảnh thì đi học cũng có nhiều cái bổ ích.
Thôi em không miên man nữa, giờ theo từng cái poll của bác vậy.
1. Nhà cửa thì em không biết ở bên bác thế nào nên không so sánh. Các bạn Nhật được cái nhà cửa bố trí khá là hợp lý nên sống cũng thoải mái. Hệ thống train thì cực kỳ tiện lợi vì train là phương tiện đi lại chủ yếu ở Tokyo. Cuộc sống không ồn ào, mọi người đều giữ ý không làm phiền đến những người hàng xóm. Mù tiếng Nhật vẫn có thể đi mọi nơi nếu chịu khó để ý một chút và search thông tin về train line trước khi đi.
2. Về CS thì em chịu :D
3. Tất nhiên là hard working rồi bác ạ. Về nguyên tắc thì thứ 7 và CN là ngày nghỉ nhưng vì công việc nên nhiều prof và cả sinh viên vẫn lên lab làm việc. Tác phong làm việc nghiêm túc về tổ chức, giờ giấc, etc..
Thôi em tạm thế đã, bác cần hỏi chi tiết thêm điều gì thì gạch đầu dòng em sẽ cố gắng giải đáp.
P/S lại với bác là em mù tiếng Nhật ạ.
setsunai
07-03-2007, 10:12 PM
Bác nói tên Prof ra đi, em mới có ý kiến ý cò được. Học PhD quan trọng là lab chứ còn trường thì chung chung lắm.
[QUOTE=dykang]Vầng, cái TIT đó ạ, bác welcome bạn em vì bác muốn có thêm bạn, hay bác thấy nên sang TIT ?
- Chuyện tác phong làm việc: cũng quan trọng lắm chứ ạ. Ví dụ cũng Châu Âu nhưng Pháp thì làm việc quan liêu và lười biếng, kém hẳn Đức và Thụy Sĩ, cũng Châu Á (thường được coi là kém tổ chức, cao su hơn) nhưng Japan ăn đứt vô khối thằng Eu. Như chị Vìu đặc biệt ghét Á, cả Nhật vì sự gò bó trong tư duy và cách sống mặc dù Nhật giàu. Đấy, có nhiều cách nhìn lắm ạ
- Chuyện chất lượng cuộc sống: nếu có working positions hơi ngang nhau, nhưng ở 2 thành phố có Quality of Living khác nhau, bác chọn cái nào ạ ?[/QUOTE]
Scarlet
07-03-2007, 10:12 PM
Well, chỉ trong có hơn 1 năm mà còn 160K thôi à. Hức. Đưa cả vợ con sang nữa thì làm gì mà thoải mái. Được ở mấy ký túc xá xịn xịn còn đỡ chứ ra ngoài thuê thì vừa đắt vừa bất tiện. Tiền nhà hết non nửa tiền học bổng rồi còn gì.
dykang
07-03-2007, 10:12 PM
Vầng
- Swiss accomodation: nước này giao thông cũng tốt và rất đúng giờ nên mình ở hơi xa trung tâm tẹo cũng khá rộng, thằng bạn em trả 600 USD/month được chẵn 36m2 nhà, unfurnished, all included with kitchen kits
- Japan living costs: 160K với Monbusho Scholarship là sống khỏe hả bác, bạn em 2 vợ chồng nó chỉ tiêu hết 40% lương Swiss Res.Ass.thôi.
- Em đặc biệt mến các bạn Japan ở sự "ráng không làm mếch lòng partner", ngày trước em quen sống hùng hổ với các bạn VN em, nên gặp 1 bạn Japan cực nice, em cứ tưởng thằng này nuôi trong tủ kính :-), sau đó mới dần hình dung ra Japanese style.
Questions:
- Chồng làm PhD, vợ theo dạng đoàn tụ, thì vợ kiếm Job thế nào (Research Job nhé, PhD or RA), em hỏi thế vì Switz thì khi vợ đang cầm permit dạng đoàn tụ thì sẽ khó kiếm việc, nên thường vợ phải apply for a work permit indepently (tức là tự xin việc trước khi sang).
- Các bạn Tàu sao ít sang Japan ? Vì sự kình địch Japan-China, vì các bạn Chinese thích học hỏi 1 western style (nên sang các nứoc khác)? Cả các bạn Indian sao hầu như chẳng ở Japan mấy (có phải vì ngôn ngữ không ạ, đã biết English rồi các bạn Indian vù phát tới mẽo ngay cho khỏe).
- Hỏi các bác khác: sau PhD thì CS job kiếm dễ ở Japan không, lương ra sao ?
- Ở Jap sự kì thị với người Việt ra sao hả các bác? Ở EU thì dân Việt bị kì thị là chắc rồi, ở US/Can thì chắc đỡ hơn tẹo.
Lumine
07-03-2007, 10:25 PM
[QUOTE=dykang]- Các bạn Tàu sao ít sang Japan ? Vì sự kình địch Japan-China, vì các bạn Chinese thích học hỏi 1 western style (nên sang các nứoc khác)? Cả các bạn Indian sao hầu như chẳng ở Japan mấy ?
?[/QUOTE]
Bác này hỏi cứ như làm survey tổng thể nghiên cứu thực trạng du học sinh nước ngoài ở Nhật ấy nhỉ.
Mình đi thì cần quân tâm éo gì tại sao các bạn Tàu bạn Ấn ít sang Nhật, kệ bố nhà nó chứ.
Mà ai nói bác Tàu ít sang Nhật, chúng nó chả nhan nhản ra ấy chứ, nhất là khi bọn khựa gốc thì học tiếng Nhật còn dễ hơn học tiếng Anh.
Còn các bạn Ấn mà đi học là thường tìm cơ hội xuất khẩu lao động luôn. Sang Nhật chỉ mỗi tiếng Anh thì cơ hội việc làm cũng hẹp và sống cũng không phải là thuận tiện lắm nên cái vốn tiếng Anh native của bọn Ấn chả có dịp tận dụng sang làm khỉ gì.
dykang
07-03-2007, 10:28 PM
Bác Lumine: bác phân tích đúng, em cũng chỉ tiện thể để hiểu biết về 1 đất nước thôi mà.
- setsunai nó nói đúng đấy, coi ông thầy thế nào thôi.
- xác định là accomodation rất bé (tất nhiên giàu thì chả nói làm gi`), rất khó chịu so với US và EU, đi về nhiều lúc chả muốn vào nhà đâu.
- Vợ: nếu có diploma, nói chồng nó nhìn xem mấy lab khác ở trường or Institute có khi có việc (RA) còn không đi làm linh tinh.
- Monbusho thì đủ sống rồi, CS ra trường đa số có việc, lương tùy công ty, nhưng đi làm và sống ở japan nói chung là chán.
csman
07-03-2007, 10:43 PM
Góp vui cái.
Hôm trước đứng nói chuyện với 1 chú Mỹ đã làm việc ở Tokyo được 8 năm về business (a little bit CS), chú ấy có đúc kết:
- Sẽ thật là cực hình nếu không biết tiếng Nhật, cuộc sống không khác nhiều lắm so với "Lost in translation" (một chút giống trong Babel ;-) )
- Khi đã quen với cuộc sống bên đó (khoảng sau 2 năm) thì thấy khó dứt vì tính mềm mỏng và nhũn nhặn của người Nhật
- Rào cản lớn nhất luôn là ngôn ngữ, sau đó mới đến văn hóa.
Nói vậy vì khả năng hòa nhập văn hóa Nhật của bọn Mỹ khác với dân khác (cụ thể là Vnese).
Có đứa bạn Việt (ở khoảng 5 năm) đã lấy chồng Nhật nhận xét:
- Nếu có tiếng Anh & Nhật thì không có gì bằng, cơ hội trong cuộc sống sẽ rất nhiều.
Tóm lại, chú dykang hỏi cậu bạn kia xem có chịu dùi mài kinh sử để học tiếng Nhật sao cho nó ngon cơm trong vòng 2 năm không? Hay lúc đấy, quá băm rồi thì lại hơi bị nản đấy.
thanhphobuon
07-03-2007, 10:49 PM
[QUOTE=dykang]Vầng
- Swiss accomodation: nước này giao thông cũng tốt và rất đúng giờ nên mình ở hơi xa trung tâm tẹo cũng khá rộng, thằng bạn em trả 600 USD/month được chẵn 36m2 nhà, unfurnished, all included with kitchen kits
- Japan living costs: 160K với Monbusho Scholarship là sống khỏe hả bác, bạn em 2 vợ chồng nó chỉ tiêu hết 40% lương Swiss Res.Ass.thôi.
- Em đặc biệt mến các bạn Japan ở sự "ráng không làm mếch lòng partner", ngày trước em quen sống hùng hổ với các bạn VN em, nên gặp 1 bạn Japan cực nice, em cứ tưởng thằng này nuôi trong tủ kính :-), sau đó mới dần hình dung ra Japanese style.
Questions:
- Chồng làm PhD, vợ theo dạng đoàn tụ, thì vợ kiếm Job thế nào (Research Job nhé, PhD or RA), em hỏi thế vì Switz thì khi vợ đang cầm permit dạng đoàn tụ thì sẽ khó kiếm việc, nên thường vợ phải apply for a work permit indepently (tức là tự xin việc trước khi sang).
- Các bạn Tàu sao ít sang Japan ? Vì sự kình địch Japan-China, vì các bạn Chinese thích học hỏi 1 western style (nên sang các nứoc khác)? Cả các bạn Indian sao hầu như chẳng ở Japan mấy ?
- Hỏi các bác khác: sau PhD thì CS job kiếm dễ ở Japan không, lương ra sao ?[/QUOTE]
- Ở Tokyo thì em thấy là không phải lăn tăn về chuyện muộn tàu trừ trường hợp có tai nạn hoặc động đất vì nó chính xác từng phút (mấy cái line em hay đi có sai lệch thì cũng chưa sai quá 1 phút). Quanh campus em thì nhà 36 m2 với kitchen kits là hơi khó thuê với giá khoảng 600 usd, nhưng nếu dịch xa một chút thì tầm đấy là được.
- Tokyo living costs thì hai vợ chồng mà 160K thì đủ sống, chứ không được gọi là thoải mái.
- Chồng PhD mà có học bổng Monbusho thì bảo lãnh vợ qua đây cực đơn giản. Đồng chí vợ qua rồi thì apply research job sau cũng được (PhD job thì em chưa biết ai như thế nhưng bạn em đã đưa vợ qua và đồng chí vợ apply được vào Master course). Tuy nhiên chồng đã Monbusho rồi thì vợ không được apply Monbusho nữa (cái này em đọc loáng thoáng thế).
- Bác tiếng Nhật tốt thì xin việc cũng không khó lắm. Ở lab em thì Prof thường recommend cho bọn PhD đến các công ty nên bọn nó không có khó khăn gì cả. Chuyện lương bổng thì em chịu vì tùy công ty và tùy lĩnh vực.
Lumine
07-03-2007, 10:57 PM
Bác csman nói đến "Lost in translation" em lại nhớ đến 3 tháng đầu em đến Tokyo ở Shinjuku, thằng bạn em vứt cho cái film này, em xem cái đoạn đ/c nhân vật chính người Pháp (hay Mỹ nhỉ, em quên bố nó mất) diễn quảng cáo với tay đạo diễn người Nhật, cha Nhật này hươ tay múa chân nói 30 phút, ku Pháp miệng há hốc chờ cô phiên dịch, để rồi cô ấy chỉ dịch lại toàn bộ nội dung gói gọn lại đúng nhõn một câu :D , làm ku Pháp (?) kia cứ gặng hỏi mãi "that's it?... but he talked a lot :D ".
Em xem mà cười chảy cả nước mắt ;;) .
Bác kydang cứ tưởng tượng cuộc sống "lost in translation" nó thế đấy.
Mà cái này thì phải nói bọn Nhật nó chuối cả buồng. Đi đâu em cũng đã phải nói luôn mồm "nihongo wa chotto..." (câu này em học thuộc lòng theo kiểu đánh vần :D ) thế mà chúng nó vẫn xổ cả tràng tiếng Nhật vào em mới tài chứ. Chả lẽ lại khùng lên với nó "tao đ@'o biết tiếng Nhật mày bi bô gì lắm thế" theo kiểu tathy thì toi :D . Mà cũng đek biết nói câu đấy trong tiếng Nhật nó thế nào nữa cơ, ha ha ha...
Nhưng để học tiếng Nhật bác phải khá kiên nhẫn và chăm chỉ đấy. Em lười nên em kệ mịa nó đek học :D .
P/S: Mà em Scarlet trong film "Lost in translation" trông đần một cục, chả hot hiếc gì cả nhờ :(
dykang
07-03-2007, 11:03 PM
- Vâng, em cũng xem Lost in Translation rồi ạ
- Prof của nó thấy nó bảo là trong top 20-30 thằng best known trong ngành, cơ mà lab cũng chỉ lèo tèo chục mạng (không tính master students).
- Thằng cu bạn em có khả năng bắt chước cao (bắt chước pronounciation/intonation khá tốt, tán gái như thần, lại có trí nhớ đựoc được), nó học tiếng cũng thấy khá thoải mái, mỗi tội cu cậu vẫn chưa xác định rõ xem đời cậu là Research hay Industry.
dykang
07-03-2007, 11:06 PM
[QUOTE=thanhphobuon]
- Chồng PhD mà có học bổng Monbusho thì bảo lãnh vợ qua đây cực đơn giản. Đồng chí vợ qua rồi thì apply research job sau cũng được (PhD job thì em chưa biết ai như thế nhưng bạn em đã đưa vợ qua và đồng chí vợ apply được vào Master course). Tuy nhiên chồng đã Monbusho rồi thì vợ không được apply Monbusho nữa (cái này em đọc loáng thoáng thế).
.[/QUOTE]
Cái này khá quan trọng với thằng bạn em, vợ nó cũng có profile ngang nó chả nhẽ lại chịu hi sinh. Em bảo nó có khi mày nghỉ mẹ ở nhà nấu cơm cho vợ thì hay hơn là để vợ hi sinh cho mày, nó cười khục khục: vậy lấy ai đẻ đây ?
[QUOTE=dykang]
- Chuyện chất lượng cuộc sống: nếu có working positions hơi ngang nhau, nhưng ở 2 thành phố có Quality of Living khác nhau, bác chọn cái nào ạ ?[/QUOTE]
Chọn Tokyo đi thôi. Chất lượng nhất thế giới nhưng cuối tuần không có thằng nào uống rượu cùng thì cũng chả làm mẹ gì cho đời, nhất là làm ở Thụy sĩ lại nhiều tiền, chả biết tiêu gì cho nó hết. Không nhẽ ngày nào cũng lên núi trượt tuyết với ăn pho mát 1 mình. Trừ khi làm ở GE, Lausanne hay Zurich, còn không Tokyo là ăn đứt Valaise rồi. ;-)
dykang
07-03-2007, 11:37 PM
[QUOTE=para]Chọn Tokyo đi thôi. Chất lượng nhất thế giới nhưng cuối tuần không có thằng nào uống rượu cùng thì cũng chả làm mẹ gì cho đời, nhất là làm ở Thụy sĩ lại nhiều tiền, chả biết tiêu gì cho nó hết. Không nhẽ ngày nào cũng lên núi trượt tuyết với ăn pho mát 1 mình. Trừ khi làm ở GE, Lausanne hay Zurich, còn không Tokyo là ăn đứt Valaise rồi. ;-)[/QUOTE]
Bác ơi, đúng là so sánh Tokyo với 1 trong ba nơi Ge, Lsn và Zurich đấy ợ, không Valais đâu ợ
mitkho
08-03-2007, 06:35 AM
Chuyện này là của bác dykang à mà sao thấy ai hỏi gì bác cũng vào trả lời nhoay nhoáy thế :D
Học bổng Monbusho cho 2 vợ chồng sống ở Tokyo chỉ tạm đủ thôi chứ ko gọi là thoải mái được. Ngoài ra từ tháng 10/2007 học bổng này sẽ bị cắt giảm khoảng 80$/tháng đấy :D Bác có Monbusho thì vợ bác rất khó apply được học bổng khác. Nhưng nếu giáo sư của bác nhiệt tình, bác quan hệ với giáo sư tốt thì có thể giáo sư sẽ tìm được nguồn học bổng cho vợ bác. Tất nhiên là ko có được ngay đâu.
Em chưa đến Nhật và em cũng chả thích thú gì Switzerland cả. Nhưng nếu em là bác kia em chọn đi Switzerland. Nói chung em cảm thấy cuộc sống ở châu Âu nó ko căng thẳng như ở châu Á, mặc dù TS so với các nước khác trong châu Âu cũng chả phải dễ chịu gì (so với các nước Bắc Âu, có thể so với Đức nữa, cái này em ko rõ) nhưng ít ra là dù ko biết các thứ tiếng phổ thông (Đức, Pháp, Ý) cũng ko đến nỗi nhìn cái bảng ko hiểu tí nào. Job thì ở đâu cũng thế cả, khó cho người khó và dễ cho người dễ. Bọn em thì xác định 1 người đi học thôi, chứ nhà có 2 cái bằng tiến sĩ thì cũng chết.
setsunai
08-03-2007, 08:05 AM
Caí trò cấm vợ chồng cùng Monbusho được bãi bỏ rồi, nên là cứ yên tâm apply thôi. Còn nếu apply học bổng khác càng không liên quan. Xin học bổng chỉ khó khi có người đi làm thôi.
Cho dù không xin được học bổng nào cũng sẽ có cái 70.000JPY trợ giúp, nhưng vợ bác sẽ phải đóng học phí (tính ra là 50.000JPY/tháng) cho nên tổng thu nhập là 160.000+20.000 = 180.000JPY. Ngoài ra còn có thể thêm TA linh tinh nữa. Nói chung là sống được, nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng thấy ai hơn mình.
Còn việc làm tốt tại Nhật thì không hiểu ý bác là tốt về cái gì? Nội dung công việc hay là tiền. Nói chung phải biết tiếng Nhật thì cơ hội xin việc mới rộng. 1, 2 năm đầu tiên thì tổng thu nhập (trước thuế) trung bình sẽ là khoảng 4.000.000JPY -> 6.000.000JPY/năm
[QUOTE=mitkho]Chuyện này là của bác dykang à mà sao thấy ai hỏi gì bác cũng vào trả lời nhoay nhoáy thế :D
Học bổng Monbusho cho 2 vợ chồng sống ở Tokyo chỉ tạm đủ thôi chứ ko gọi là thoải mái được. Ngoài ra từ tháng 10/2007 học bổng này sẽ bị cắt giảm khoảng 80$/tháng đấy :D Bác có Monbusho thì vợ bác rất khó apply được học bổng khác. Nhưng nếu giáo sư của bác nhiệt tình, bác quan hệ với giáo sư tốt thì có thể giáo sư sẽ tìm được nguồn học bổng cho vợ bác. Tất nhiên là ko có được ngay đâu.[/QUOTE]
mitkho
08-03-2007, 12:16 PM
[QUOTE=setsunai]Caí trò cấm vợ chồng cùng Monbusho được bãi bỏ rồi, nên là cứ yên tâm apply thôi. Còn nếu apply học bổng khác càng không liên quan. Xin học bổng chỉ khó khi có người đi làm thôi.
Cho dù không xin được học bổng nào cũng sẽ có cái 70.000JPY trợ giúp, nhưng vợ bác sẽ phải đóng học phí (tính ra là 50.000JPY/tháng) cho nên tổng thu nhập là 160.000+20.000 = 180.000JPY. Ngoài ra còn có thể thêm TA linh tinh nữa. Nói chung là sống được, nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng thấy ai hơn mình.
[/QUOTE]
Vâng apply thì thoải mái, có ai cấm apply đâu :D .Vấn đề là có xin được hay ko kia. 70.000yên/tháng kia chỉ xin được trong một năm thôi bác ạ, mà ko phải ai xin cũng được hết đâu.
dykang
08-03-2007, 01:57 PM
Em thấy chuyện thằng bạn em mà em cũng quan tâm thích tìm hiểu, và em biết nếu có discussion flow thì đem lại thông tin cho nhiều người, nên em promote lên mà.
Em rất thích các case studies ạ.
Lumine
08-03-2007, 04:27 PM
Bạn dykang làm báo à, hay giáo dục?
Làm tớ nhớ đến một bác Bộ giáo dục đi phỏng vấn học bổng hỏi những câu kiểu như bạn ấy, sau giải thích "bác đang làm cái nghiên cứu so sánh hệ thống đào tạo sau đại học của VN và xxx". Hài vãi.
Thôi tớ lượn, không dây với dân phong cách báo chí hay bộ giáo dục (hành chính sự nghiệp, không phải giảng viên :D).
dykang
08-03-2007, 05:20 PM
Khổ thế, khó kiếm lòng tin quá.
Trước có bạn gì bị chửi làm sau này lòng tin cực hiếm, khiến cho 1 người khi post phải lựa chọn giữa 2 kiểu:
- Nếu tìm hiểu rộng rãi thì bị coi là đang làm báo hoặc đang tìm hiểu giáo dục, tức là đang play with lòng nhiệt tình của mọi người
- Nếu tìm hiểu kiểu mật thư, hoặc cứ quẳng câu hỏi lên kiểu rất vô trách nhiệm, thì được coi là bình thường. Cuối cùng sẽ có vô vàn chã cứ lặp đi lặp lại 1 câu hỏi chỉ vì chúng nó đã bao giờ được đọc một cái gì tương tự mà public đâu.
Cá nhân em hầu như không bao giờ trả lời câu hỏi kiểu: "Có tình yêu nào ở XYZ không, em sắp sang XYZ, vậy làm ơn mật thư cho em nhé". Vì
- Éo ai thừa hơi trả lời chỉ cho 1 người, vì công sức của anh ta chỉ được 1 người biết đến, và chỉ được 1 người dùng, ngoài ra anh ta cũng chả bao giờ nhận được feedback về cách nhìn của anh ta với một vấn đề
- Trả lời 1 người xong, 1 tháng sau sẽ có 1 người khác hỏi y hệt.
Chính vì thế em mới khuyến khích mọi người trao đổi publicly. Gớm các bác cứ sợ có đứa nó viết báo.
Viết thì đã sao nào ?
- Càng có lợi cho dân VN không có điều kiện lên Thăng Long được đọc những thông tin bổ ích, trong tình trạng đa số người VN (cả ở trong hay ngoài nước) đều bị mù thông tin
- Nếu có kẻ đi lừa mọi người đóng góp ý kiến rồi về viết bài ăn nhuận bút một mình, thì gương nhỡn tiền trước đây đã có người bị cả Tathy chửi, ai cũng thấy rồi. Tathy tai mắt ở khắp mọi nơi éo ai một tay che cả bầu trời đâu cơ chứ.
Tất nhiên có những chuyện chúng ta không muốn tiết lộ privacy, nhưng em thấy nhiều khi cái ta tưởng là hại khi tiết lộ privacy, cuối cùng éo hại gì cả, mà chỉ có lợi cho những người tham gia discussion flow, và quay lại thì chính người tiết lộ lại được.
Vài dòng tâm sự, em ngược.
kalique
09-03-2007, 03:03 AM
Bạn bác suy nghĩ vất nhỉ?
Theo em thì bạn bác sang Thụy Sĩ làm tiến sĩ. Làm với bọn Tây sướng hơn và có cái văn hóa của nó. Bạn bác mà giỏi thì kiếm job ở đâu chẳng được thời buổi này, US, EU, Asian, ... :)
Nó trả lương cao thế thì mang cả vợ sang làm tiến sĩ cho nhanh.
Mấy bạn Nhật dù gì cũng là châu Á, tiếng Anh chắc không tốt lắm, văn hóa trâu bò :)
dykang
09-03-2007, 02:29 PM
Thế thì em xúi thằng bạn về Switzerland nhỉ
Cu cậu đang có vấn đề với Boss cũ nên không dễ kiếm Reference letter.
Em bảo cu cậu "cần éo gì phải reference from latest job", cơ mà cu cậu cứ luẩn quẩn
invini
15-03-2007, 04:57 PM
Em không biết Switzerland thế nào, nhưng em thấy Nhật hơn đứt Pháp. Điều kiện sống thoải mái. Đồ ăn hợp khẩu vị dân Việt. Có vợ con thì sẽ được hộ trợ nhiều (như thuê nhà ờ ngoài sẽ rẻ). Điều kiện tập trung nghiên cứu cũng tốt. Nhưng cũng sẽ có một số khó khăn, như chẳng mấy khi đi chơi bời được. Làm việc hầu như cả ngày lẫn đêm, thứ 7, CN vẫn phải làm việc. Ở Châu Âu thì đi chơi sẽ sướng hơn nhiều. Làm ở Nhật stress là chuyện bình thường.
blackautumn
20-05-2007, 07:31 AM
Em thì nhất trí cái vụ đi "chơi" tiếp ở Thụy Sĩ. Về làm với bọn Nhật, chúng nó chẳng "vắt" mình ra nước ấy chứ.
Mà ông bạn gì của bác cũng "đòi hỏi" khiếp lên được ấy. Vừa muốn vợ "phấn đấu", vừa muốn "đẻ". Mà đấy là chưa đến "băm" đấy nhé. :-/
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.