View Full Version : Trang trại đót lét...
Em One hỡi, sao trại sấu nhà em biến mất tiêu đâu rồi mà không thấy em hỏi han than thở chi hết vậy?
longcuchuoi
05-04-2005, 06:34 PM
Cô One đi bán hàng đa cấp rồi, bác ở đó mà théc với méc :D
Các tình yêu ạ, không phải em làm hàng đâu. Nhưng mà con người em được cái ý chí quật cbn cường. Qua mấy lần Trại cá sập tan tành, dựng lại rồi tiếp tục sập, em đã quá đủ kinh nghiệm lẫn tinh thần để chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. Cứ như khi yêu một người bị ung thư giai đoạn cuối theo kiểu mô típ phim Hàn ấy. Thế nên khi cái gọi là trang trại đọt nét lại một lần nữa "trưa hè tình vụt tắt" [(C) by Jinxia] vì ti tỉ lý do tế nhị lẫn không tế nhị, em không có thời gian khóc than. Thay vào đó em đã đào bới trong đống đổ nát và lại giữ "ngọn cờ bay mãi". Đến lúc nhìn lại định gục vào một bờ vai nào đó thì nhận ra cái lý do để mình khóc biến mẹ nó đi đằng nào rồi. Thế đấy thế đấy!
http://traicasau.com/forum
Em One không hổ thẹn với vai trò "Mama đại tổng quản" của lũ cá sấu! Bravo!
Cảm ơn các tình yêu đã giúp em phá kỷ lục Trại cá (nhìn cái danh sách online choáng vãi!)
http://img210.exs.cx/img210/3982/online8an.jpg
À quên, các tình yêu vào xong rồi có thấy cái bảng em khoanh thành hình hoaaaa không? Nếu đọc bài nào thấy tâm đắc hay ho thì click hộ em vào các link trong cái bảng như thế nhé, coi như các tình yêu ủng hộ em tí tiền nhân dịp mới phát hiện bị thằng cha A. bên Vi tính đường nó lừa (tất nhiên là lừa tiền). Con bà nó!
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.