View Full Version : Đi mua quà Tết!??
em Chip
01-02-2007, 01:57 PM
Không, em không định bàn về tệ nạn xã hội :D Mặc dù nhân viên có mừng quà sếp một tí thì cũng là tình cảm, không sao.
Năm nay thì em đi làm lần đầu tiên, các cụ bắt đầu nhìn nhận em thành người lớn, hí :x . Thành ra em định nhịn tiêu dành một khoản mua quà Tết tặng mọi người. Và phải tiến hành mua dần từ hôm nay, không sát tết nó tăng giá, cái gì cũng đắt.
Em mở topic để làng nước vào trao đổi với nhau, giúp em, xem mua gì tặng ai ở đâu, nhé. Tại em chả phải quà cáp bao giờ, bây giờ tự nhiên tiệt không có ý tưởng gì hết, chết thế!
Budget của em thì cứ mỗi người 100k trở xuống, bao gồm mẹ, bố, bà ngoại, thầy giáo cô giáo cũ, dì, em họ, gia đình "đối tác" (tặng chung hoặc riêng nhỉ?)
Các chị tư vấn cho em với!!!
* Nhân thể: mọi người có phải mua quà biếu sếp không? :|
Saint
01-02-2007, 02:11 PM
Em cứ phong bì cho anh, anh thích tiền mặt.
langit
01-02-2007, 02:16 PM
Cơ quan mình thì không.
Đợt Trung thu đi mua hộp bánh biếu thầy giáo cũ, mình thấy hai vợ chồng cầm một cái list dài gạch gạch xóa xóa đại loại cháu X con sếp phó, giai, 13 tuổi; cháu Y con sếp trưởng, gái 7 tuổi...rồi tính toán với nhau xem nên mua gì, tặng lúc nào. Thấy thật may mắn là mình không đi làm anh nhà nước.
Ông bà ngoại mấy năm trước mình toàn mua khăn hoặc áo ghi lê len nhưng hai năm nay thì chuyển thành mừng tuổi sớm vì thấy ông bà cũng không mặc và cũng không thích khăn áo nữa.
Dì mình năm nay mình mua biếu mấy quả bưởi ngon cộng phong bì.
Thầy giáo chủ nhiệm cấp ba thì mua hoa loa kèn tặng ông cụ nếu về kịp trước Tết. Thầy hướng dẫn đại học thì chắc mua một ít hoa quả gì đó đến chơi trước Tết.
Bố mẹ thì ở cùng nên thiếu cái gì thì đi mua. Cái này tùy hoàn cảnh từng nhà nhưng tớ thấy budget 100k thì có lẽ nên mua khăn cho mẹ và cà vạt cho bố.
em Chip
01-02-2007, 02:27 PM
Em cảm ơn. Thế quanh đi quẩn lại vẫn những thứ phổ biến nhỉ. Nhà em mọi khi cũng hay đặt mua bưởi ngon từ sớm, đến Tết mang biếu mọi người rất thích. Mấy năm lại đây thì hay tự gói bánh trưng với giò thủ, hoặc gà nhà, làm quà biếu những chỗ như thầy cô giáo cũ các cụ thích lắm.
Em có idea rồi, hí hí, giải quyết được xong các gạch đầu dòng đối ngoại. Còn đối nội thì em tính đi mua áo diện Tết cho bố mẹ, tăng budget lên chứ, là okey. Bà ngoại mua tặng 1 bộ dầu gội đầu xịn, tại bà hết dầu gội rồi. Alê, xong! :D
R.I.P
01-02-2007, 02:29 PM
Thế từ trước đến giờ em chưa tặng quà cho người thân bao giờ à gái? Sướng thế :-5
em Chip
01-02-2007, 03:08 PM
Khồng! bà này! nhưng mà kiểu như tặng "officially" nó khác chứ. Lại còn là quà Tết tặng cả nhà, có hệ thống hẳn hoi :D Phải chuẩn bị kỹ càng chứ!!!
lohoi
01-02-2007, 03:32 PM
Bình thủy tinh trang trí, nhiều loại, từ 30k-3,4triệu. Để không trang trí, cắm hoa thật hoa giả, hoặc cho nước rồi thả sỏi màu, cánh hoa,vv.. cũng đẹp lắm.
tu_ba_y2k
01-02-2007, 04:17 PM
A hay quá có chỗ quảng cáo ké rồi!
Cty tớ đang làm chương trình Nghệ Thuật Tặng Quà của Remy Martin.
Kênh phân phối Remy Martin chính hãng: Cung cấp tất cả các loại rượu của Remy Martin. Đặc biệt hộp rượu có kèm 02 ly và có túi đựng đẹp. Dùng làm quà tặng thì hơi bị lịch sự của nó.
Remy có giá phải chăng, mời các bác tham khảo vài loại đang bán chạy nhất: (loại chai 0,70)
V.S.O.P = 410.000 vnd
Club = 660.000 vnd
XO = 1.250.000 vnd
Giá này là giá bán lẻ.
Mua 02 chục chai trở lên có ưu đãi về giá, hóa đơn VAT 10%, hóa đơn trực tiếp 3% :)
Đại loại là thế. Có bác nào lo quà Tết của cty liên hệ bọn em gửi fax hoặc gửi người đến giới thiệu trực tiếp.
Hotline: 2144589 ( 8h30-17h00)
:)
Supaman
01-02-2007, 04:25 PM
Mình thì mới chỉ có 24 chai Danzka Vodka (2 thùng), 12 chai Chivas (1 thùng) để uống và 30 thùng vang 5 lít, 15 chai JW Gold Label để tặng. Không biết có ít quá không nhỉ? :D
[QUOTE=Saint]Em cứ phong bì cho anh, anh thích tiền mặt.[/QUOTE]
giống em :>> :>>
P/S: ghét nhất trên đời là "được" tặng những thứ mà mình kô thích/kô xài đc =((
Cũng chẳng phải quá cầu kỳ mua và tặng, hình thức quá đâu nhỉ. Em nhớ hồi xưa quà Tết em biếu bác và cô em, rất tự nhiên thôi - chỉ là đĩa chè kho mới se se. Ngày 30, đường đông, còn phải cố tránh va chạm cho 2 đĩa chè trên giỏ xe đạp không bị méo :p Hôm sau thấy bác bày đĩa chè quà Tết của cháu gái trên ban thờ, vui lắm :)
Tuy nhiên, chẳng thể đơn giản thế mãi được. Lớn lên, cũng phải có trách nhiệm hơn, cũng bớt vô tư đi các bác nhỉ.
langa211
02-02-2007, 04:49 PM
Mình định mua tặng ông già vợ cái áo sơ mi, gọi là lấy lòng mẹ vợ và vợ là chính, nhưng hơi ngại hỏi số đo, có khi mua quách cái cà vạt nhể
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.