View Full Version : Chia tay?
cheek-to-cheek
15-01-2007, 08:50 PM
Em đang down lắm, mấy ngày rồi không ngủ được tẹo nào và cũng chẳng nuốt nổi thứ gì, mọi người có ý kiến gì thì cho em lời khuyên chứ làm ơn đừng ném đá nhé.
Chuyện đại khái như sau: bọn em học cùng trường, yêu nhau được vài tháng. Ngay từ lần đầu gặp 2 đứa đã bị sét đánh nhưng em vẫn sợ không ổn vì suy nghĩ, tính cách 2 người hoàn toàn trái ngược. Bạn em rất nồng nhiệt, sôi nổi nhưng không chu đáo và từng có rất nhiều bạn gái trong khi em là người ít nói và thích chăm sóc người khác nhưng cũng đòi hỏi được quan tâm nhiều. Tất nhiên là him thuyết phục em, khẳng định, thề thốt là sẽ thay đổi và có thể thay đổi vì him rất yêu em....
Sau đó thì bọn em trục trặc suốt nhưng chưa có gì nặng nề, chủ yếu là em giận vì cảm thấy không được quan tâm, và mỗi lần như vậy bạn em lại hứa hẹn thay đổi để sẽ không làm em buồn nữa, tất nhiên là rồi đâu vẫn hoàn đó. Em để người yêu khá tự do, gần như cuối tuần nào him cũng đi chơi xa với bạn bè hoặc gặp gỡ, tụ tập với những người bạn cũ, em không can thiệp gì mà chỉ đến phòng him giúp dọn dẹp, mua sẵn đồ ăn để đó...còn em thì đến lab hoặc đi chơi với nhóm bạn của mình. Cách đây khoảng 2 tháng em phát hiện ra những buổi gặp mặt này hầu như luôn có mặt cô bạn gái cũ của him và cô này cũng vẫn gọi điện, nhắn tin suốt, kể cả tối muộn. Em không coi chuyện này là quan trọng lắm vì em chấp nhận việc bạn em giữ quan hệ bạn bè thân thiết với (các) cô người yêu cũ. Mọi chuyện bắt đầu căng thẳng khi 1 người bạn cho em biết cách đây ít lâu thấy 1 cô gái ở lại qua đêm cùng ngừoi yêu em. Bạn trai em thừa nhận ngay và nhưng nói hôm đó là 1 ngày trước khi bọn em gặp nhau, cô ny cũ (vừa chia tay) đến gặp vì có việc và phải ở lại đêm đó thôi chứ không có gì xảy ra hết :-/ :( .Chuyện này làm em nghi ngờ và vặn vẹo khá nhiều trong vài ngày.
Kỳ nghỉ Xmas và năm mới vừa rồi bạn em về nước khoảng 3 tuần, trước đó em hỏi có muốn em đi cùng không nhưng him không muốn với lý do sẽ có nhiều bạn bè cũ từ nhiều nước tụ tập và gặp nhau ở nhà him :-/ . Trong 3 này bạn em email vài lần nhưng không gọi điện lần nào. Vì nghi ngờ nên em tìm hiểu và phát hiện ra cô người yêu cũ của bạn em cũng đến đó.
Lần này em mất bình tĩnh hoàn toàn nên khi him quay lại em không chịu gặp trong 2 ngày. Hôm thứ 3 tuần trước do him nhắn tin bảo bị cảm lạnh nên em mới qua để mang thuốc men và hoa quả cho. Thứ 4 him đến trường tìm, em nói cần thời gian để suy nghĩ. Thứ 5 em quyết định gặp và nói chia tay vì không chấp nhận được chuyện kia và không cảm thấy tin tuởng nữa. Nghe em nói xong bạn em đồng ý ngay và nói có lẽ đây là điều nên làm vì 2 đứa suy nghĩ quá khác nhau, him không thấy chuyện mình đã làm có gì sai hết trừ việc không nói cho em biết trước chuyện ny cũ sang nghỉ Xmas cùng. Bọn em quyết định giữ quan hệ bạn bè. Thứ 6 là ngày bọn em đi học tiếng nên him vẫn đến chờ em đi học cùng. Hôm đó em nhận được tin rất buồn, cô bạn thân nhất và là người bạn duy nhất của em ở cái fucking lab này thông báo bỏ học giữa chừng vì không còn chịu nổi áp lực ở đây. Em nhắn tin và bạn em, sau khi dự party với bạn bè về, qua chỗ em lúc 2h sáng. Him say mèm và lăn quay ra ngủ, chẳng an ủi được câu nào nhưng em vẫn cảm thấy dễ chịu nhiều khi có người bên cạnh. Thứ 7 em buồn và mệt mỏi vô cùng nên đề nghị bạn em tiếp tục đến đây mặc dù biết him đã có hẹn đi chơi với bạn bè. Bạn em bảo không thể hủy được cuộc hẹn buổi tối vì đã nhóm bạn đã đặt chỗ trước nên chỉ đến gặp em buổi chiều khoảng 2 tiếng. Bọn em nói chuyện và him vẫn khẳng định không làm gì lừa dối em cả, vẫn rất yêu em, chuyện dễ dàng chấp nhận chia tay vì không do muốn hurt em nũa, bọn em suy nghĩ khác nhau trong mọi việc, him tự biết mình sẽ không thể thay đổi dù luôn cảm thấy rất khó chịu trong lòng vì lúc nào cũng làm em buồn. Em tin là bạn em nói thật :( , vì thế tối CN em nhắn tin nói muốn để mối quan hệ của bọn em có thêm 1 cơ hội. Em xin lỗi em cũng hơi ghen thái quá và đã thiếu tin tưởng, ngoài ra him không thể thay đổi thì em sẽ cố gắng thay đổi vậy. Bạn em trả lời là em chẳng có lỗi gì cả, hoàn toàn là lỗi của bạn em. Bọn em hẹn tối nay sẽ cùng ăn tối ở trường và nói chuyện lại.
Tối nay him tắt máy, em không sao liên lạc được. 8.30 pm, đói mèm rồi em mới khôn ra, gọi điện về nhà. Đúng như dự đoán, him tắt máy để ngủ và ngủ quên luôn. Bạn em xin lỗi là mệt, sốt nên không thể gặp nhau hôm nay.
Thái độ của him như vậy là sao hả mọi người? Em còn có thể quay lại hay không? Mà thật ra em cũng không hiểu có nên tiếp tục nữa hay không cơ. Nếu vẫn yêu nhau chắc chắn em lại phải nhịn thôi, chứ bạn em sẽ chẳng bao giờ thay đổi cả. Công việc của em mệt mỏi và căng thẳng vô cùng, vậy mà chẳng bao giờ him chia sẻ được gì. Bạn em thì ham chơi, lười, chỉ thích ăn với ngủ thôi, chả quan tâm gì đến học hành, nghiên cứu mấy X( , nhiều lúc nghĩ cũng chán. Nhừng mà hình như em vẫn yêu, làm sao bây giờ?
Hỏi trên TL thế nào cũng có người nói, nhưng em rối trí hoàn toàn rồi, chả nghĩ được gì nữa. Than thở với mấy đứa bạn thân thì chúng nó chỉ nói đi nói lại: let him go. You deserve someone better. :(
Mr_Leanguy
15-01-2007, 08:58 PM
Hơ, thế mới biết tình yêu mãnh liệt thật. Anh mà biết thế này ngày xưa anh cóc thèm thay đổi....:( Thần tượng cậu bạn của em quá.
nofade
15-01-2007, 09:01 PM
Ối trời đất, TL dạo này bị chạm cnb long mạch rồi. Hết "Cạn ráo Tình" đến "Phản bội kép" giờ lại là "Chia tay hoàng hôn"
Em thật, các bác TLers cần chó gì phải buôn chứng khoán cho bạc đầu mệt óc, về mở Tư vấn tình yêu/tình dục gì đó lại chả Lexus vèo vèo.
Delete
15-01-2007, 09:05 PM
[QUOTE=cheek-to-cheek]Bạn em thì ham chơi, lười, chỉ thích ăn với ngủ thôi, chả quan tâm gì đến học hành, nghiên cứu mấy X( [/QUOTE]
NÊN......
[QUOTE=cheek-to-cheek]let him go. You deserve someone better. :([/QUOTE]
Mà dạo này TL thành mốt than chuyện bồ không chung thủy nhỉ ! Có cô/chú nào may mắn hơn, vào kể chuyện bồ chung thủy, tuyệt vời/ mới được tỏ tình hay là cái gì sáng láng hơn tý xem nào ??? =((
Anh thì chuyện buồn cũng chả có mà kể, thế mới đen :(
taymonkhanh
15-01-2007, 09:07 PM
Tội nghiệp em gái dính bẫy tình nặng quá rồi em ạ. Gặp anh chàng thế này thì xem chừng công cuộc dụ dỗ của em khá gian nan đấy. Mà anh đọc diễn biến thấy trình của em còn hơi non, theo anh thì thà đau một lần rồi thôi em ạ, lần sau kiếm anh nào khờ một tí, thạch sanh một tí cho nó nhẹ người em nhé.
lovemetender
15-01-2007, 09:12 PM
Mầy thầy bên tử vi đang định lập topic phong thủy để coi lại đất cát cho TL, chứ để tình hình này coi bộ hơi căng. Hoặc ít ra cũng phải xem lại ngày giờ tháng năm sinh TL để coi hạn dạo này ra sao. Rất có thể vụ này do long mạch bị động từ ngày đổi qua server mới.
cheek-to-cheek
15-01-2007, 09:12 PM
Em nghĩ là em hỏi không rõ làm mọi người hiểu nhầm. Bạn em thế nào thì em cũng chấp nhận rồi , còn nhiều chuyện him tệ lắm :( nhưng em chỉ kể vụ cô người yêu cũ vì đó là lý do vì sao em đòi chia tay . Vấn đề là bây giờ em nhận ra mình vẫn yêu và muốn làm lành. Trước đây em chẳng bao giờ lo lắng về chuyện bạn em có thể thay đổi tình cảm dành cho em cả nhưng mấy hôm nay thì him có vẻ bình thản, rõ ràng quá. Em phải làm sao để quay lại? Đồng ý chấp nhận mình sé thay đổi, sẽ không đòi hỏi gì? Nên gặp him ngay hay để vài ngày nữa?
Từ giờ cho đến hết năm không biết còn có bao nhiêu vụ như "Cạn tình", "Phản bội" và "Chia tay" nhỉ. Tình hình cứ thể này chắc các admin phải nhờ thầy cúng giải hạn, xem lại hướng đặt server mất thôi.
chouchou
15-01-2007, 09:20 PM
Thằng như thế thì thay đổi làm quái gì.. trước sau gì cũng mất thôi. Buồn nhất là bạn đã đánh mất bản thân mình, đó mới là điều đáng tiếc.
Mr_Leanguy
15-01-2007, 10:10 PM
Ko thay đổi được đâu giời ạ. Đó chỉ là cố ép mình sống theo kiểu của nó thôi. Ép giỏi thì được lâu, ép ko giỏi thì tạch sớm. Nhưng được lâu khi bùng phát lại khổ nhiều. Tóm lại là giải tán sớm được thì giải tán. Mà không giải tán được cũng cố mà giải tán. Sẽ hồi lại nhanh thôi.
Phương
15-01-2007, 10:17 PM
Down lắm không biết làm thế nào thì nên vứt số điện thoại cho mấy anh zai TL an ủi. Em cũng vừa mới bước ra khỏi bể khổ tình ái thì đã có chị này rơi vào...
bakien
15-01-2007, 10:21 PM
[QUOTE=chouchou]Thằng như thế thì thay đổi làm quái gì.. trước sau gì cũng mất thôi. Buồn nhất là bạn đã đánh mất bản thân mình, đó mới là điều đáng tiếc.[/QUOTE]
Tình yêu khó nói bác ạ, cơn thích lên thì có gặp thằng nghiện vẫn yêu !
Theo anh thì cô check ² nên lý trí hơn, cứng rắn lên mà cho chú kia về mất sức đi thôi. Nghe như lời cô kể thì 2 cô chú đang ở hải ngoại, và chuyện thì mới được vài tháng. Giai có bề dày thành tích đẽo gái và không chối bỏ cũng như không có ý định thay đổi, còn cô thì yêu giai hơn là được giai yêu, và hi vọng tấm chân tình sẽ giúp ích gì chăng !!!
Trong vụ này cô đang lép. Đối với cô thì chú kia là duy nhất còn với nó cô là một trong một cơ số nào đấy. Vậy cô còn muốn gì, níu gì bây giờ. Cô bỏ nó thì chỉ nghĩ về nó, còn nó bỏ cô, nó còn ối chỗ chơi. Liệu sau 3 lần bỏ đi bỏ lại thế cô còn chịu nổi không ?
Nói chung giải tán đê !
Cá Ngão
15-01-2007, 10:40 PM
Cá mình biết câu này: "A man can change, to be worse."
Còn bà chị của Cá thì luôn khuyên thế này: "Always protect yourself and love yourself first."
Thứ nhất, nếu đã là người "ham chơi, lười, chỉ thích ăn với ngủ thôi, chả quan tâm gì đến học hành, nghiên cứu mấy" thì Cá nghĩ là 2cheeks thôi đi mình ạ. Phải người như thế thì còn nuối tiếc làm gì, mình định làm mẹ chăm sóc người ta suốt đời à? Mình nên lo cho mình đi.
Thứ hai, không khó để tìm một người làm mình vui, và không nhất thiết người đó phải là người yêu. Nhà cheek có TV không? Khi nào thấy nhà vắng lặng quá, thấy sợ cô đơn thì bật TV to lên mà xem. TV cũng làm bạn được :) bạn ấy thay đổi theo ý của cheek này, bạn ấy nói to khi cheeck muốn nghe gào hét, nói thì thầm khi cheeck muốn an ủi này.. :) Bạn mình còn có một con cá chọi (nuôi loại này không cần bể to mà) thỉnh thoảng còn nói chuyện với anh chàng đó, đặt tên cho cây cảnh trong nhà này...
Còn có nhiều chuyện để mà làm cho mình vui, hơn là phải buồn khổ lo toan cho một chàng loser cheek ạ! Cá mất một năm sụt ký, stress gầy nhom, rồi rebound.. giờ nghĩ lại thấy mình hồi ấy ngu bà cố đi, vừa ngu mà còn vừa tự hạ thấp mình nữa. Nó thì vẫn phây phây đi chơi với em này em kia, còn mình thì nhịn ăn, khóc lóc, sầu não. Có cái gì ngu hơn cái ngu đó không?
Còn một chuyện cuối: "protect yourself first, plz because once a cheater, always a cheater". HPV, heppers, cold sore.. tự bảo vệ mình nhé cheek!
Gau_Pooh
15-01-2007, 10:54 PM
Đơn giản ngắn gọi một câu thôi. Giản tán đê.
Bạn của Cheek thấy tích cách giống như 1 người mình biết. Anh chàng tính như vậy, có thể sau 1 hồi yêu yêu yêu sẽ hiểu rằng về bên cạnh "em là người ít nói và thích chăm sóc người khác nhưng cũng đòi hỏi được quan tâm nhiều" sau khi đã chùn chân mỏi gối chơi bời, thì yên lành. Và yêu người kiểu như thế, bạn sẽ khổ lắm đấy.
Nhưng chuyện yêu, thường người trong cuộc sẽ nói: "biết thế nào là khổ, mình không thấy khổ, sao phải lo hộ mình" :icon nhún vai: Nếu là bạn Cheek tớ sẽ chịu đau 1 lần, còn hơn chạy theo anh ta mãi, quyết định là của bạn.
body_guard
15-01-2007, 11:13 PM
O ho! Gái TL bị đối xử tệ quá nhỉ, chắc cô bé nhà mình nhan sắc cũng tầm thường thì thằng kia mới củ chuối thế chứ. TL còn nhiều anh nuột lắm em à, suy nghĩ gì nhiều cho nhanh già.
..................................................................................................
ta về ta tắm ao ta....
gà nhà vẫn ngon
cheek-to-cheek
15-01-2007, 11:16 PM
[QUOTE=Cá Ngão]Còn một chuyện cuối: "protect yourself first, plz because once a cheater, always a cheater". HPV, heppers, cold sore.. tự bảo vệ mình nhé cheek![/QUOTE]
Cá ơi, nếu cheek chắc chắn là bạn mình cheat thì sẽ không bao giờ chấp nhận đâu. Vấn đề là bây giờ tớ tin him, tin là không có chuyện gì xảy ra giữa 2 người đó, chỉ là suy nghĩ của bạn tớ về chuyện này rất thoáng, không yêu nữa thì vẫn là bạn bè thân thiết, mà him lúc nào cũng ham chơi và thích vui vẻ cùng hội bạn cũ đó. Và cheek nghĩ là mình yêu him đủ để cố gắng chấp nhận những tật xấu kia :( . Bạn cheek cũng không phải loser :( , him có thể ham vui, lười biếng trong việc học hành hơn cheek nhiều nhưng cũng hiểu biết), lại là người rất sôi nổi, dễ gần, được bạn bè cực kỳ quý. Cái tính thiếu quan tâm thì chắc không sửa được thật vì bạn cheek luôn như vậy, đến sinh nhật người thân trong gia đình cũng không nhớ, toàn cheek phải để ý giùm, lúc về nước nghỉ Noel cũng là tớ phải nhớ đi mua quà cho gia đình him thôi.
Bạn nào đó bảo là em đang lép, chắc là thế thật :( . Em cũng chả hiểu mình có điểm gì sai để him không toàn tâm toàn ý như vậy. Chuyện em chu đáo, quan tâm thì ai cũng công nhận, bình thường ra em cũng không ép buộc, bắt him mất tự do bao giờ. Đẹp hay không còn tùy người đánh giá nhưng em chắc chắn không xấu, đủ để thỉnh thoảng đi đâu lại có 1 người lạ ra bắt chuyện và khen mình xinh. Trước cái ngày em đề nghị chia tay thì bạn em tỏ ra cực kỳ yêu và tự hào vì có được em. Chả lẽ có vài ngày thôi mà tình cảm hết sạch được sao? Tâm lý con trai như thế nào, em không hiểu bây giờ mình nên tìm cách nói chuyện ngay sẽ tốt hơn hay để vài hôm để him có thời gian ngẫm nghĩ, cân nhắc? Sáng mai em phải đi hội nghị ở thành phố khác từ sáng sớm, thế mà bây giờ vẫn đang vật vã ngồi đây, còn bạn em thì đang ngủ tít mít, chả nghĩ ngợi gì, kể ra cũng ấm ức thật.
Saint
15-01-2007, 11:20 PM
Xchau chú vào xin lỗi em Cheek-to-Cheek ngay, bạc bẽo thế mà cũng làm giai TL à?
Phương
15-01-2007, 11:27 PM
Hmmm, bạn c2c có nhiều điểm mình thích, hay là bạn PM cho mình cái nhể...
Đùa chứ theo như các bác đã nói ở trên thì đúng là bạn đứt thật rồi. Tình yêu là một con quái vật, cho nó ăn nhiều quá thì nó lăn ra chết. Theo kinh nghiệm ít ỏi của mình thì bf của bạn c2c thấy việc giữ bạn ở bên hắn là quá dễ dàng, việc này chả trách được, tại c2c dễ dàng quay lại với hắn quá, làm mất giá bản thân mình (nói đừng giận nhé :-s )
Chịu khó PM cho mình cái nick của bạn rồi ta bàn mưu tính kế, biết đâu bạn lại tìm được người phù hợp hơn với mình thì sao ;))
Cá Ngão
15-01-2007, 11:52 PM
Ừa, Cá sorry đã bảo người kia là loser với lại cheater nhé! Nếu chỉ theo những gì cheek viết ra thì Cá đánh giá người kia như thế đấy, và thêm tính vô tâm, hời hợt, chỉ yêu có cái bản thân hắn (đến sinh nhật người thân trong gia đình cũng không nhớ,.
Chị Cá bảo là "đừng có nên tỏ ra là phụ nữ Việt Nam nhân hậu đảm đang nữa đi!" Mà Cá thật thấy là chị Cá nói trúng phóc. Nhân hậu, đảm đang (".. toàn cheek phải để ý giùm, lúc về nước nghỉ Noel cũng là tớ phải nhớ đi mua quà cho gia đình him thôi") thì nên dành cho các bà mẹ. Nếu cheek thích làm mẹ thay vì làm bạn gái (tương lai có thể là làm vợ) thì Cá thấy cheek có đầy đủ tính cách của một bà mẹ rồi.
Nhưng mà, muốn làm mẹ thì có bố cho con của mình, phải không cheek?
Come on girl, you deserve a better one! Lo mà đi dự hội nghị đi, sắm sửa mấy bộ quần áo đẹp đẹp này, chút trang điểm này (để che mấy đêm không ngủ và mấy hôm nhịn ăn), vác cái máy ảnh đi chụp những chỗ nào đẹp rồi post lên Somewhere on earth nhé.
PS: biết ấm ức là cũng tàm tạm được rồi. "Biến ấm ức thành hành động" đi xem nào!
"thế mà bây giờ vẫn đang vật vã ngồi đây, còn bạn em thì đang ngủ tít mít, chả nghĩ ngợi gì, kể ra cũng ấm ức thật"
cheek-to-cheek
16-01-2007, 04:31 AM
[QUOTE=Phương]
, việc này chả trách được, tại c2c dễ dàng quay lại với hắn quá, làm mất giá bản thân mình (nói đừng giận nhé :-s )
[/QUOTE]
Cheek thấy quyết định chia tay của mình sai thì bảo là sai, thấy vẫn yêu người ta thì bảo vẫn yêu, tại sao phải giả vờ õng ẹo giận dỗi tiếp để hành hạ cả 2 người? Chẳng bao giờ cheek có cái kiểu "giữ giá" trẻ con thế cả, cuộc sống bận rộn chết đi được rồi, đơn giản cho nhau chút nào hay chút đó.
[QUOTE=Cá]
Nếu cheek thích làm mẹ thay vì làm bạn gái (tương lai có thể là làm vợ) thì Cá thấy cheek có đầy đủ tính cách của một bà mẹ rồi.
[/QUOTE]
Cheek cũng biết là như vậy, đến bạn cheek cũng có lần cười, bảo: em đang xử sự hệt như mẹ anh vậy, may mà không hay cằn nhằn như mẹ. Cái này giống như bản năng thôi, mình yêu người ta, tự động thấy lo lắng cho người ta trong mọi việc, họ thì chẳng chú ý gì cả, vậy là mình phải tự làm. Không nên tiếp tục như vậy nữa hả Cá? Giờ cheek nên làm sao, lần này bỏ mặc không hỏi han chuyện him bị ốm nữa à?
Em lại có thêm 1 đêm trắng không ngủ mọi người ạ, mà hôm nay sẽ là 1 ngày làm việc rất dài. Một người bạn thân sắp sửa đến chở em đi. Bạn này thích em. Tự nhiên em nghĩ hay là tìm cách cho bạn trai (cũ??? =(( )biết chuyện em going out với người khác. Liệu làm con trai ghen thì có tác dụng không?
che3mau
16-01-2007, 05:05 AM
Theo mình nghĩ bạn nên trải lòng với người bạn trai này, bạn ấy là người tốt sẽ rất cần trong những lúc ntn, có khi ngay ngày mai sẽ có chuyện vui đấy
Haibara82
16-01-2007, 07:45 AM
Theo tớ nghĩ thì bạn cheer đừng dùng người bạn trai thích bạn để chọc giận đồng chí kia. Vừa không hiệu quả lại vừa làm tổn thương 1 người thật lòng với bạn. Con gái rất hay bị cái thói như thế ( xin lỗi vì nói thẳng, tự bản thân tớ cũng nhiều lúc như thế), như bác lazyguy hôm nọ phán....
Còn đồng chí bạn đang yêu thì có lẽ bạn nên let him go đi, đừng cố níu kéo làm gì, bạn có thay đổi thì cũng chỉ là cố gắng tạm thời thôi, bản chất vẫn là bản chất, cả bạn và cả đồng chí kia. Ngày xưa tớ cũng đã ở trong trường hợp của bạn và cứ cố gắng duy trì 1 cách mệt mỏi. 1 ngày đẹp trời tớ rất hạnh phúc khi nhận ra rằng mình thấy vui vẻ khi không phải ở cạnh con người vô tâm, có cách sống và suy nghĩ khác tớ.
Nếu bạn muốn cố gắng để sau này khỏi phải suy nghĩ là giá như ngày xưa....thì okie, bạn cứ thử đi. Tớ đảm bảo 1 thời gian là bạn sẽ chán đến tận cổ thôi. Lúc đó thì cứ lên đây tìm 1 anh mà khóc nhé!
Chúc bạn sớm thoát khỏi những sự dày vò không đáng có, yêu nhau là phải đem lại cho nhau hạnh phúc, không thì đừng yêu.
BlueRay
16-01-2007, 11:50 AM
Bạn cheek không thay đổi được bạn trai thì thay đổi chính mình đi. Just go out and get some fun! Chả việc gì phải nặng nhẹ với anh giai. Bạn cứ mirroring phong cách sống của bạn trai đối với mình, vô tư, vô lo và luôn tỏ ra thông cảm với anh ý. Bạn thích ác hơn thì treo trym anh giai một thời gian & thi thỏang khen anh này giỏi, anh kia tốt (mà trong lúc khen bạn cũng nên hít sâu một hơi đờ đẫn mắt nhìn xa xăm hình dung ra một anh Mr. Right nào đấy kiểu Brad Pitt để diễn cho nó đạt).
Sống thoải mái hơn đi bạn cheek ạ. Nếu anh kia yêu bạn thật thì anh ta sẽ tự tìm cách thay đổi bản thân. Còn không thì bạn cũng had a good time.
cheek-to-cheek
22-01-2007, 12:17 PM
Mấy hôm nay chán nên em chẳng log in vào TL nữa. Cảm ơn bạn gái đã pm an ủi cheek nhé :-* .
Tình hình là kể từ lúc chia tay đến nay (10 ngày rồi), em thử đề nghị nhưng bạn trai em vẫn giữ thái độ rất dứt khoát: không nên quay lại vì nếu vậy him sẽ tiếp tục làm khổ em. Hơn nữa do hoàn cảnh nên sớm hay muộn gì bọn em cũng phải xa nhau thôi. Chuyện này là sự thật, chỉ có điều trước đây khi em là người lo lắng về những vấn đề này thì bạn em luôn gạt đi và thuyết phục em rằng mọi việc sẽ ổn.
Bọn em vẫn gặp nhau gần như hàng ngày, vẫn cùng ăn tối, xem TV, đi học, đi sinh nhật cùng...Khi em đề nghị không gặp nhau 1 thời gian nữa thì him lại phản đối, nói rằng em luôn là người bạn tốt nhất và him cần em. Có lần em rất dứt khoát và nhất định không chịu tiếp tục cái tình bạn kỳ cục này nữa, bạn em đành trả lời là tùy em, nhưng ngay tối đó him đã chạy qua chỗ em để ăn tối cùng với lý do là chẳng còn đồ ăn gì trong nhà, lại quá muộn để có thể ra ngoài mua gì...Ăn xong lại có cớ để ngủ đêm lại..., tất nhiên bọn em chỉ giữ mức độ thân mật ở mức bạn bè. Cứ tiếp tục thế này khéo em phát điên mất mọi người ạ.
Em vẫn nghĩ nếu nhất định tìm cách quay lại thì chắc được thôi nhưng chỉ sợ rồi bản thân mình không chịu nổi tính cách người ta. Ví dụ như cuối tuần này bạn em sẽ bay sang Trung Quốc 2 ngày chỉ để dự đám cưới anh trai của cô bạn gái cũ người TQ (bạn em chả quen biết gì ông anh hết, tại cô kia gọi điện sang bảo muốn gặp vậy là him đi ngay thôi). Hay tại em khó tính quá nên mới băn khoăn những chuyện như vậy?
Saint
22-01-2007, 12:22 PM
Cái thằng giai nhà em cheek-to-cheek đúng là cao thủ võ lâm, em cho anh xin cái contact của nó anh liên lạc xin gia nhập môn phái phát.
Sao trên đời có những thằng nó oai phong lẫm lẫm thế nhở, hay tại mình bị bệnh yêu thương tha thiết chung thủy nên mới không được gái yêu lại? Công nhận chả có công lý mẹ gì trên cái thế giới này.
NguyenXi
22-01-2007, 03:22 PM
Có thể anh bạn của em C2C mắc một chứng bệnh là "không có khả năng yêu", tương tự như các chứng bệnh khác về thể lực như béo phì, suy dinh dưỡng, hay nặng hơn là điếc, mù lòa... Không nên phân biệt đối xử với người tàn tật (trong trường hợp này là kém yêu)
Qua lời em C2C mô tả, thì anh chàng này có một số ưu điểm như không nói dối, dễ hòa đồng, có duyên... và chắc hẳn có nhiều em mê.
Tình yêu là thứ không dễ cờ ngoài bài trong. Đôi khi gặm nhấm nỗi đau tình yêu với tràn trề nước mắt, cũng là một khoái cảm... Một hình thức tự kỷ khoái cảm với nỗi đau (trong trường hợp này là nỗi đau tinh thần).
Gatita
22-01-2007, 09:45 PM
Bạn cheek giống hệt một cô bạn tớ. Tính tình rất chăm lo cho người thân, bạn bè, cẩn thận, chu đáo, hơi mơ mộng. Thế nào mà yêu một cậu 3 năm rồi. Cậu kia thỉnh thoảng lại tạo ra cái gì đó khiến bạn tớ hi vọng. Kết quả là quyết tâm đến hơn chục lần rồi, bạn tớ vẫn ko bỏ được cậu kia. Love's beautiful nhưng đối với bạn tớ thì love's pain :(
bakien
22-01-2007, 10:26 PM
Công nhận chú giai nhà check ² cao thủ, bóc ruột bóc gan mình ra như bóc bánh, mà lại là bánh hỏng, ấy thế mà check ² vẫn gặp, vẫn cho ăn cho uống vỗ về giấc ngủ...
Đúng là để thì buồn, cắt thì đau, nhìn thì thêm sầu !
Bố trí nghỉ .
Công Tử Bạc Liêu
22-01-2007, 11:31 PM
Ôi anh xin lỗi nhé, lịt mịa thằng bạn giai em. Nốt quả post này là anh 5 sao. Thông cảm nhá, bé con. Chia tay chết mẹ nó đi. :D.
quystock
22-01-2007, 11:45 PM
c2c em, nếu em mết nó quá rồi thì phải thủ đoạn một tý nhưng mà mệt lắm đấy =(( Yêu nó 1 thời gian cho nó sung sướng tuổi xuân :D rồi kiếm 1 thằng khác hẳn nó mà lấy em ạ.
Em Cheek thương yêu, xem tình hình này thì em còn lâu mới bỏ được nó, nặng tình với nó quá rồi. Mà nó là thằng đáng để yêu đấy chứ. Sống với nó chắc cuộc sống của sẽ có nhiều thú vị. Còn sống với em, chắc nó hay bị dằn vặt vì em hay dỗi quá. Em có thể giải thích là hai người tính khác nhau. Nghe em kể, nó có vẻ là thằng đáng để tin được.
Giải pháp của anh là: Sex. Em cứ cho nó đi chơi với bạn bè thoải mái, nhưng đóng thuế đều đặn. Đảm bảo em cũng thoải mái vui vẻ (vì sao thì mọi người giải thích hộ), mà hắn cũng thấy thoải mái (vì vẫn được vui vẻ với bạn bè). Trong lúc vui vẻ đấy (sex) tỉ tê với nó là em thích thế này, nếu anh làm cho em thế này thì em sẽ vui hơn.... blah blah.
Cho nó ngủ lại nhà mình, mà không cho nó làm gì, cám treo heo đói, thì sao đòi nó quan tâm nhiều được. Tính nó thế, muốn thay đổi phải dần dần.
Seagirl
23-01-2007, 03:24 AM
C2C đã bao giỡ nghĩ đến chuyện kết hôn chưa? Bạn cứ tưởng tượng xem khi mình có con và con mình ốm, anh sẽ cùng mình đưa con đến bệnh viện hay anh ta còn bận đi chơi với bạn? Bạn nên nghĩ đến mối quan hệ lâu dài mà có quyết định sáng suốt.
Cà chua
23-01-2007, 07:04 AM
Hờ hờ, mới sáng ra đã bị gái nhà em tống cho cái này hỏi: Anh là ai trong số này. Băn khoăn phết:
" Có hiện tượng đáng lo ngại hiện nay là đan ông rởm ngày càng nhiều. Do không được giáo dục về giới tính đếnn ơi đến chốn nên họ quan niệm sai về đàn ông. Những biểu hiện họ cho là đàn ông thực ra lại là đàn ông rởm.
1. Lối sinh hoạt tình dục bừa bãi
Họ coi đây là biểu hiện mạnh mẽ nhất của nam tính. Ngoài việc phóng dâm bừa bãi, họ còn lôi cuốn các cô gái mới lớn vào những cuộc tình chớp nhoáng. Họ coi việc "biết" nhiều phụ nữ như một thứ thước đo về nam tính của họ. Nhưng đó là biểu hiện rởm nhất của nam tính.
Ngoài sự chung đụng về xác thịt ra, họ không còn gì cả, không có tình yêu, không có sự thiêng liêng trong mối quan hệ khác giới. Kết quả là họ không còn biết yêu nữa. Khái niệm rung động trở nên xa lạ trong tâm hồn họ. Sau bao "chiến công" trên giường ngủ, giờ đây nhìn những đôi lứa yêu nhau tha thiết họ thấy thèm nhưng họ không sao yêu ai được như thế nữa. Tình yêu trong tim họ c hết rồi, không sao hồi sinh được. Rồi họ cũng sẽ lấy một ai đó nhưng đó sẽ là cuộc hôn nhân không có tình yêu, hay tình yêu từ một phía (phía cô gái). Khi không có tình yêu thì cuộc hôn nhân giống như người ta xây một nấm mồ.
Người phóng dục bừa bãi không phải là đàn ông mà là con đực. Người đàn ông đích thực không những biết yêu mà còn biết sống rất trách nhiệm với tình yêu. Không còn gì vô đạo đức hơn việc quan hệ tình dục không có tình yêu. Nhận thức điều đó mới là người đàn ông đích thực.
2. Máu hung đồ:
Nói chuyện với nhau bằng chân tay, nắm đấm, giải quyết bất đồng bằng giáo mác. Nhiều người tưởng đó là phong cách đàn ông, cách ứng xử rất đàn ông. Song đó là một thứ đàn ông rởm. Những người này rất gần với con thú đực, lúc nào cũng sẵn sàng húc mà trí tuệ trong đầu rất ít. Người đàn ông thật sự mạnh là người giàu tri thức. H ọ luôn bình tĩnh và lúc nào cũng có thể làm chủ được bản thân.
3. Hay nói tục
Những tiếng đệm tục tĩu đầy rẫy trong ngôn từ của họ. Bằng cách nói năng ngang tàng đó, họ cố chứng minh cho thiên hạ biết rằng ta coi trời bằng vung.
Họ cói cách nói năng lễ độ, lúc nào cũng lịch sự là cách nói của đàn bà. Phải bỗ bã dung tục như họ mới là đàn ông. Thực ra việc hay nói tục chỉ chứng tỏ họ là người rất ít được giáo d ục. Những người này, cho dù có phấn đấu cả đời cũng chả thành đạt vì không ai tin họ, không ai dám giao trọng trách cho một người đàn ông hễ mở miệng là văng tục. Loại đàn ông rởm này còn ảnh hưởng xấu đến nhân cách của con cái.
4. Phô trương, trống rỗng:
Phô trương trống rỗng là khoe mẽ cái mà anh ta không có. Các doanh nhân đi ô tô rất sang nếu đó là tiền của họ nhưng nài nỉ xin tiền của người khác để mua ô tô, đồng hồ sang, dùng điện thoại di động đời mới, mua xe đắt tiền vân vân là phô trương trống rỗng...
Một khi đang còn phải ăn bám, sống bám thì cho dù bao nhiêu tuổi anh ta cũng vẫn chưa phải là một người lớn, càng chưa phải là một người đàn ông. Đây là loại người rất khó trưởng thành.
Những con gà công nghiệp này không biết tự kiếm sống. Rời bố mẹ là gã đói rã họng ra. Đáng tiếc là một số cô gái trẻ lại rất mê nhưng người như thế. Đó là các cô thích sống tầm gửi, thích tồn tại theo kiểu ký sinh.
Một kiểu phô trống rỗng nữa là hay khoe mẽ tri thức. Làm như cái khỉ gì cũng biết, lĩnh vực nào cũng giỏi, tưởng mình là trung tâm vũ trụ.
PHụ nữ sinh con trai nhưng người đàn ông đích thực sinh ra người đàn ông đích thực. Các bé trai cần những người cha kiên định, mạnh mẽ, là người đàn ông đích thực mà chúng có thể ngưỡng mộ và là người sẽ trừng phạt chúng nếu chúng không vâng lời. Nếu không có những người cha như thế, chúng sẽ phóng đại những gì mà chúng tin là p hẩm chất đàn ông và kết cục là chúng sẽ trở thành những đàn ông rởm..."
Đúng là gái nhỉ. Bạn C2C cứ trông vào đó mà giải quyết và lựa chọn nhỉ. :(
Công Tử Bạc Liêu
23-01-2007, 12:16 PM
Lịt nhau, em dính mỗi quả chửi bậy. Linh động cho em được không :(.
naughty_bitchy
23-01-2007, 02:31 PM
Cheek ơi, xét về mặt lý trí thì như nhiều người nói và có lẽ, như chính Cheek tự nhận thấy, you should let him go. Nhưng khốn nạn ở chỗ, ty thì làm gì có đúng có sai; thành ra, làm gì có giải pháp tuyệt đối nào cho trường hợp này :)
Nếu cheek thấy yêu anh bạn đó đến thế thì tốt nhất là cheek cứ kệ nó đi, nếu cheek còn trẻ, nếu cheek có thời gian, có cái cheek phải tập thói quen tìm được một điểm dừng hợp lý khi tìm hiểu sự thật; tốt hơn nữa, có những sự thật tìm hiểu xong chẳng được cái vẹo gì ngoài một mớ đau đớn thì tốt nhất là A.Q với bản thân một tẹo. Có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn.
Đấy là một giải pháp hòa bình cho đến khi (i) ở tình huống tích cực, cậu bạn của cheek càng lớn càng ngoan thì tốt quá rồi - Foturne favours the bold, cheek tươm rồi và (ii) ở tình huống tiêu cực, sự coi thường và cảm giác bất ổn trong cheek tích tụ đủ đến mức say goodbye là một chuyện bình thường như ăn, uống, và những nhu cầu rất đỗi tự nhiên khác. Nói thế thì hơi quá! Có lẽ, cũng hơi đau một tẹo nhưng sẽ làm được. Còn bây giờ cố để chia tay thì chẳng phải vì yêu, đơn giản chỉ là sức ép của cuộc sống cô đơn sẽ khiến cheek chạy lại với cậu ta thôi :)
lovemetender
24-01-2007, 08:58 PM
[QUOTE=Công Tử Bạc Liêu]Lịt nhau, em dính mỗi quả chửi bậy. Linh động cho em được không :(.[/QUOTE]
chú Liêu dính phốt nói tục, báo nói "chứng tỏ họ là người rất ít được giáo d ục" . Như vậy đây là lỗi của gia đình và xã hội, chứ không phải lỗi của chú. Rất đáng thông cảm linh động.
dep_trai
24-01-2007, 11:10 PM
[QUOTE=lovemetender]chú Liêu dính phốt nói tục, báo nói "chứng tỏ họ là người rất ít được giáo d ục" . Như vậy đây là lỗi của gia đình và xã hội, chứ không phải lỗi của chú. Rất đáng thông cảm linh động.[/QUOTE]
Trẻ con nói tục là lỗi của gia đình, người lớn nói tục là lỗi của người lớn, liên quan gì đến gia đình và xã hội, gia đình và xã hội chả ép được người lớn nói tục. Thầy phán bừa quá thầy ạ.
...căn bản là mình hậm hực cái chuyện không được xem tử vi.
lovemetender
24-01-2007, 11:46 PM
[QUOTE=dep_trai]Trẻ con nói tục là lỗi của gia đình, người lớn nói tục là lỗi của người lớn, liên quan gì đến gia đình và xã hội, gia đình và xã hội chả ép được người lớn nói tục. Thầy phán bừa quá thầy ạ.
...căn bản là mình hậm hực cái chuyện không được xem tử vi.[/QUOTE]
ô thế chú Liêu phắt cái vươn vai thành người lớn như thánh gióng à .
nhìn nick chú anh chả ấn tượng gì về lá số cả, nhớ mỗi hình như có nick daudinh, daudat gì đấy, còn xinhgai, deptrai hình như không.
Công Tử Bạc Liêu
25-01-2007, 12:08 AM
Từ lúc em vào TL em mới biết nói tục :(.
lovemetender
25-01-2007, 12:16 AM
[QUOTE=Công Tử Bạc Liêu]Từ lúc em vào TL em mới biết nói tục :(.[/QUOTE]
uầy, thế lỗi tại ai thì coi như chú đã tự detect rồi. Vấn đề bây giờ nếu chú cần tìm hiểu tại sao sa ngã vào đấy thì anh có thể giúp chú xem hạn.
ps: chú gì deptrai tìm rồi có thấy số đâu.
dep_trai
25-01-2007, 03:07 AM
Hì hì chiêu cà khịa này có vẻ hay nhỉ, thầy chả tìm được cũng đúng thôi, nó nằm ở vùng sâu vùng xa mốc meo hết cả rồi, có thầy nào xem cho đâu, mà mình nhờ xem cho vợ cơ còn mình thì biết rõ rồi. Nếu thầy có lòng thì tìm lại nhé, nó nằm ở trang 35 ấy, chả lẽ link lá số ngay đây, ngượng chết :D
cheek-to-cheek
13-04-2007, 01:01 PM
[QUOTE=BlueRay]Bạn cheek không thay đổi được bạn trai thì thay đổi chính mình đi. Just go out and get some fun! Chả việc gì phải nặng nhẹ với anh giai. Bạn cứ mirroring phong cách sống của bạn trai đối với mình, vô tư, vô lo và luôn tỏ ra thông cảm với anh ý. Bạn thích ác hơn thì treo trym anh giai một thời gian & thi thỏang khen anh này giỏi, anh kia tốt (mà trong lúc khen bạn cũng nên hít sâu một hơi đờ đẫn mắt nhìn xa xăm hình dung ra một anh Mr. Right nào đấy kiểu Brad Pitt để diễn cho nó đạt).
Sống thoải mái hơn đi bạn cheek ạ. Nếu anh kia yêu bạn thật thì anh ta sẽ tự tìm cách thay đổi bản thân. Còn không thì bạn cũng had a good time.[/QUOTE]
Kể ra bạn BlueRay nói đúng phết. Sau 1 thời gian mệt mỏi, cãi nhau, giận nhau nhiều hơn vui vẻ em quyết định để cho bạn em thích làm gì thì làm, nhưng phải thực hiện 1 số điều tối thiểu em yêu cầu, nếu không thích thì đừng gặp nhau nữa... Ban đầu bạn em cũng phản ứng, kêu là em muốn control him nhưng sau khi em mặc kệ, để cho him tự suy nghĩ và lựa chọn thì lại xin lỗi, hứa hẹn thay đổi và thời gian gần đây rất ngoan :p , tình cảm và quan tâm đến em.
Bi giờ em đang có 1 vấn đề khác muốn hỏi ý kiến mọi người. Bọn em định về VN chơi 8 ngày vào tháng 5. Cụ thể là về đến VN đêm thứ 7, ở đến tối CN tuần sau lại đi. 1 tuần đó theo mọi người nên sắp xếp lịch ra sao ạ? Chỉ giới hạn quanh miền Bắc VN thôi. Em định dành 1,2 ngày loanh quanh Hà Nội, đi SP (2 đêm trên tàu, 2 đêm Sapa), Hạ Long (nên đi 1 hay 2 ngày ạ?) và nếu còn thời gian sẽ đi đâu đó trong vòng 1 ngày (chùa Hương hay Tam Cốc-Bích Động đẹp hơn nhỉ?). Đấy là em dự định nhưng không biết có hợp lý không, cũng chưa biết tẹo nào thông tin cụ thể về tàu xe, khách sạn, tua tiếc ra sao cả. Mọi người giúp em với, em cảm ơn nhiều :x . Bạn em chưa đến VN bao giờ nên muốn đi càng nhiều nơi càng tốt. Bọn em đi cùng 2 người bạn nữa từ châu Âu sang.
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.