PDA

View Full Version : Tăng Thanh Hà


hhv
31-03-2005, 12:50 AM
Tây du

Vừa bước chân vào làng người mẫu, Tăng Thanh Hà trở thành gương mặt sáng giá, sang điện ảnh, cô lập tức tỏa sáng với nhiều vai diễn. Và từ khi trở thành bạn gái của một đại gia khét tiếng, cô lại càng được nhắc đến... Tuy nhiên, Thanh Hà quyết định đi du học trong vòng 5 năm, cô đã tâm sự với Thể Thao Ngày Nay.

- Đang có một sự nghiệp tạm gọi là ổn, tại sao chị lại quyết định du học?

- Sớm hay muộn gì thì tôi cũng phải đi học, càng trì hoãn càng mất thời gian. Vì nhận lời tham gia bộ phim Hương Phù Sa mà tôi đã phải hoãn 6 tháng rồi, nếu cứ tham công tiếc việc mãi thì sẽ chẳng được gì cả. Tháng 7 này tôi sẽ sang Singapore rồi sang Thuỵ Sỹ và ở đó 4 năm, học về ngành quản lý khách sạn, tổng cộng là 5 năm, tôi sẽ về nhà vào kỳ nghỉ hè và nếu được mời thì vẫn nhận chụp hình, quay quảng cáo.

- Đi lâu như vậy, chị làm thế nào đễ giữ chân "chàng" vì anh ấy cũng rất phong lưu?

- Anh ấy ủng hộ tôi hết mình mà nên tôi không thấy lo lắng.



Người mẫu Tăng Thanh Hà.

- Chị vào phim trông rất lam lũ, vậy chị lấy kinh nghiệm diễn xuất từ đâu?

- Tôi xuất thân có phải từ tầng lớp quý tộc đâu, chẳng qua vóc dáng có vẻ liễu yếu nên mọi người tưởng mình vậy. Hơn nữa, khi đóng phim, chẳng ai thấy cực hay vất vả gì hết, lúc đó tinh thần mình để hết ở vai diễn rồi.

- Nếu cho quay ngược lại thời gian, chị sẽ làm lại việc gì?

- Sẽ thay đổi tính cách vai diễn, ăn mặc trong phim Dốc tình, đó là phim đầu tiên nên xử lý tình huống và tạo điểm nhấn dở ẹc, mặc đồ thì quá xấu, xem phim xong tôi cứ tiếc hùi hụi.

Nguồn: http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2005/03/3B9B0D84/
--------------------
keke hồi xưa mình thần tượng em này vãi

XO2
31-03-2005, 01:07 AM
Phiền chú , anh vác cái mặt của em nó vào đây để mọi người chiêm ngưỡng thần tượng của chú cái nhẩy .

http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2005/03/3B9B0D84/ha2.jpg

Loobr
31-03-2005, 02:35 PM
Con gái nhà ai ? Xinh thế không biết. Bao giờ em nó sang đến Thuỵ sĩ đây, để anh còn tay bắt mặt mừng nhỉ.

Liu Tiu
31-03-2005, 03:25 PM
Bố thằng nhà quê.

Phi Công
31-03-2005, 11:28 PM
...đại gia của em này là ai hả các bác ??? mà kêu khét tiếng nhể ... tò mò wa'

onlylove
02-04-2005, 11:06 PM
đại gia là Cường đô la

Công Tử Bạc Liêu
03-04-2005, 07:47 PM
Tiên sư bố cái thằng chíp con Gia Lai lên tỉnh lãnh chức "đại gia khét tiếng" oai như cóc chết ấy nhờ. Em Hà dạo nầy cũng giá cả thật, tớ thấy nhiều Shop trưng ảnh em này ra đường lắm. Kể ra thì cũng ngon đi, hôm nào mua tạp chí có ảnh em này xé ra treo trong WC phát :D.

Incubus
03-04-2005, 08:27 PM
cu Suk xin mẹ tiền đi, hôm nào anh dạy cho cách tiêu, về sau giang hồ có thêm cái tên "Suk bảng Anh" hay là "Suk euro" thì nhớ cám ơn anh 1 câu là được ;)

Công Tử Bạc Liêu
04-04-2005, 09:29 AM
;)) Em nhân dân tệ được rồi, tiền châu Âu nghe nó danh giá quá đỡ ko nổi đâu, hehe!!!

ozzy
04-04-2005, 11:24 AM
chú Tony Còi hay Thăng Còi có vẻ GATO tợn nhỉ, thôi chú nghe anh, làm quả sang Thụy Sĩ du học may ra lúc tắt lửa tối đèn lại có cơ hội.

Incubus
04-04-2005, 01:57 PM
cần éch gì sang châu Âu mới thịt em Hà hà này, đã mò sang đấy thì cố sang mợ nó Thụy Điển hay Nauy, gái đấy còn bằng vạn em hà hà, mà lại biết điều cực ;).

anh có thằng em toàn đá gái 14~15, phải biệt xứ sang châu âu, bây giờ dính với em nảo em nào bên đấy, mà loại gái đấy hồi còn ở VN nó còn không thèm nhìn, thế mới thấy chẳng đâu bằng quê cha đất tổ các chú à .

Công Tử Bạc Liêu
04-04-2005, 02:24 PM
GATO là bệnh cố hữu của nhân loại, em GATO tí thì cũng có sao đâu. Chỉ thấy hơi bất công vì con bé thịt thơm thế này mà quật nhau với thằng nhà quẽo vừa lùn, vừa xấu, vừa hôi, vừa bẩn này. Thằng đượi non này em gặp mấy lần rồi, mặt nó vênh ngược lên cột điện cứ như tài tử hô li út, được mỗi cái mác dân chơi khét lẹt chứ được cái nét đé o gì đâu mà tinh vi lắm. Mấy thằng bạn thằng này cũng khệnh khà khệnh khạng, thằng Bi thằng Beo gì đấy hồi trước thấy chạy con CLK 350, mới đây xuống đời SC430, chắc thua bóng, thương quá.

hhv
04-04-2005, 04:30 PM
[QUOTE=Công Tử Bạc Liêu]GATO là bệnh cố hữu của nhân loại, em GATO tí thì cũng có sao đâu. Chỉ thấy hơi bất công vì con bé thịt thơm thế này mà quật nhau với thằng nhà quẽo vừa lùn, vừa xấu, vừa hôi, vừa bẩn này. Thằng đượi non này em gặp mấy lần rồi, mặt nó vênh ngược lên cột điện cứ như tài tử hô li út, được mỗi cái mác dân chơi khét lẹt chứ được cái nét đé o gì đâu mà tinh vi lắm. Mấy thằng bạn thằng này cũng khệnh khà khệnh khạng, thằng Bi thằng Beo gì đấy hồi trước thấy chạy con CLK 350, mới đây xuống đời SC430, chắc thua bóng, thương quá.[/QUOTE]

hehe đ*m em nó ngon lành thế mà vào tay thằng Gia Lai anh em cũng bất bình nhờ

tontduc
26-04-2005, 01:42 PM
Không biết bạn Q.Vinh với bạn Cường đã đấu súng lần nào chưa nhể? Em Hà cũng khéo ghê cợ