PDA

View Full Version : Quà Noel cho zai


dec10th2004
13-12-2006, 01:39 PM
Em chẳng theo đạo nhưng Noel nào cũng "đú", thích bon chen trong đêm Giáng sinh, thích nhận quà và thường... quên tặng quà (cả kể đối với người yêu). Năm nay tự dưng lại không muốn "quên", muốn tìm quà gì hay ho tặng anh ấy. Trong các dịp khác, áo quần, mũ nón, găng tay, khăn khiếc, ví viếc... em đều đã tặng rồi. Đợt này muốn đổi "món".

Nhờ các bác tư vấn giúp xem nên tặng quà gì để zai em cảm động. Mấy thứ cầu kỳ chắc em không làm được vì không có thời gian...

À quên, bọn em đã gắn bó được 2 năm rồi ạ.

Fwngjia
13-12-2006, 02:03 PM
Tự thắt nơ vào người, mua ruy-băng giáng sinh ý, rồi mặc đồ ra ngoài, thuê DHL/FeDEX/TNT/USP/EMS/CPN.... cho lên xe, giao tận nhà hoặc tận khách sạn cho nó, em ạ.

BCH
13-12-2006, 02:20 PM
Viva cũng là một ý tưởng hay.

Ngọc
13-12-2006, 02:39 PM
[QUOTE=kontwou]Tự thắt nơ vào người, mua ruy-băng giáng sinh ý, rồi mặc đồ ra ngoài, thuê DHL/FeDEX/TNT/USP/EMS/CPN.... cho lên xe, giao tận nhà hoặc tận khách sạn cho nó, em ạ.[/QUOTE]

:D :D :-0

Tristesse
15-12-2006, 03:35 AM
Tớ vừa mới đi shopping về xong, post nội dung tớ mua lên cho bạn tham khảo nhé.

Quà Xmas cho "zai" của tớ năm nay là:
- 1 chai nước hoa Baldessarini của Hugo Boss
- 1 hộp chocolate Lindt
- 1 tấm card Xmas nữa

:)

moneymoney
15-12-2006, 03:43 AM
Thế giai bình thường bạn bè có cần tặng gì không các bác? Chẳng hiểu sao mấy bạn giai chỗ em cứ gợi ý tặng quà, chẳng thấy các bạn ấy hứa tặng quà cho em gì cả? Các bạn ấy là giai Tây ạ.

Em chỉ không hiểu là nếu mình không tặng thì có sứt mẻ gì tình đồng nghiệp không nhỉ? Còn bạn mà em có tình cảm thì lại chẳng đòi tặng gì. Nếu mình tặng trước thì có dở hơi không nhỉ?

alo_picasso
15-12-2006, 04:12 AM
[QUOTE=moneymoney]Thế giai bình thường bạn bè có cần tặng gì không các bác? Chẳng hiểu sao mấy bạn giai chỗ em cứ gợi ý tặng quà, chẳng thấy các bạn ấy hứa tặng quà cho em gì cả? Các bạn ấy là giai Tây ạ.

Em chỉ không hiểu là nếu mình không tặng thì có sứt mẻ gì tình đồng nghiệp không nhỉ? Còn bạn mà em có tình cảm thì lại chẳng đòi tặng gì. Nếu mình tặng trước thì có dở hơi không nhỉ?[/QUOTE]

Tặng bố nó cái Xmas card cho nhanh kèm vài dòng chúc. Đơn giản tiện lợi đỡ phải lăn tăn. Đấy cũng là quà Xmas đấy chúng nó còn kêu ca gì nữa!

Bắc Thần
15-12-2006, 04:28 AM
[QUOTE=kontwou]Tự thắt nơ vào người, mua ruy-băng giáng sinh ý, rồi mặc đồ ra ngoài, thuê DHL/FeDEX/TNT/USP/EMS/CPN.... cho lên xe, giao tận nhà hoặc tận khách sạn cho nó, em ạ.[/QUOTE]

Bác K chỉ được cái đã nhiễu sự lại đòi hỏi nhiều.

Cứ tắm rửa sạch sẽ xịt nước hoa thơm vào rồi nằm tô hô trong chăn đợi là hay nhất. Tụi anh khỏi phải cởi nơ hay cắt ruy-băng nàm rì cho mất thì giờ.

uatkimhuong
15-12-2006, 05:07 AM
Xmas này mình mua quà cho giai như sau:
1 giai được 1 đôi cufflink bằng bạc hình 1 em xinh tươi nude nằm gác 2 chân lên nhau.
1 giai khác thì được 1 cái cốc uống bia bằng bạc có đầu con sư tử gắn vào cốc.
1 giai khác thì được 1 chai vang Pháp xịn lòi mắt.
1 giai khác thì được 1 bộ chăn ga gối đệm và cái nồi cơm điện đang dùng dở :B<<

funnykids
15-12-2006, 05:38 AM
Chả hiểu có phải tại mình còn trẻ con nên hay sến ko :D . Nhưng mà mình chỉ thích gái tặng quà handmade thôi, cái gì cũng được, chứ còn các thứ khác mình cũng tự mua được, khó khăn gì.

Đan một cái khăn (cái này cần nhiều thời gian), làm một cái bánh, vẽ một cái thiếp,a suprise party, a whole day plan ...

Asteri
15-12-2006, 08:33 AM
Hờ hờ, mình thì chỉ đơn giản như đang giỡn: 1 áo sơ mi dài tay Arrow lịch cbn sự, màu sắc nhã nhặn. Loại Anti-Wrinkle. Xong khoác lên người.

Tặng giai cả nội dung lẫn hình thức. :x :>

killerqueen
15-12-2006, 08:45 AM
Bà Uất kiếm được đâu đôi cufflink hay thế, chỉ em với?

uatkimhuong
15-12-2006, 03:45 PM
Tớ mua ở chỗ tớ ở. Cứ vào các cửa hàng chuyên bán comple cho giai thế nào cũng tìm được cái hay. Để tí xem cái mác xem nó là của hãng nào nhé. Hàng hạ giá rẻ cực, có 6 bảng/đôi. Hôm nọ định ra mua thêm mấy bộ nữa mà hết mất rồi. Giai được tặng đang kêu ca là không dám dùng vì sợ người ta cười nên định mua bộ khác đổi lại bộ đấy để mình dùng vậy! Giai rách việc không tả được.

DYM
15-12-2006, 03:49 PM
Noel mỗi đứa một nơi, đỡ phải tặng quà

Ham~tai`
15-12-2006, 05:12 PM
Em nhất trí với bác Fừng và bác Bắc.
Nói chung Noel có quà đấy là ấm cúng nhất mà lại đơn giản, thân thương. ^_^
Nếu đối tác mà chưa ăn tối thì bày thêm 1 ít đồ ăn lên để thưởng thức kiểu Nhật (@ Sen) cũng hay.
:)

Công Tử Bạc Liêu
16-12-2006, 09:07 AM
[QUOTE=dec10th2004]Đợt này muốn đổi "món".
[/QUOTE]

Kèn mãi rồi thì dương cầm đi em :|!

Tây Độc
16-12-2006, 09:31 AM
[QUOTE=uatkimhuong]Tớ mua ở chỗ tớ ở. Cứ vào các cửa hàng chuyên bán comple cho giai thế nào cũng tìm được cái hay. Để tí xem cái mác xem nó là của hãng nào nhé. Hàng hạ giá rẻ cực, có 6 bảng/đôi. Hôm nọ định ra mua thêm mấy bộ nữa mà hết mất rồi. Giai được tặng đang kêu ca là không dám dùng vì sợ người ta cười nên định mua bộ khác đổi lại bộ đấy để mình dùng vậy! Giai rách việc không tả được.[/QUOTE]

Cufflink mà nhăng nhắng, nếu ở London thì ra chỗ Covent Garden, có một hàng có nhiều mẫu mã. Từ chó, mèo, lợn, gà, trâu, bò... đến người ngợm có quần áo, không quần áo, hoặc giả 2 cái cufflink, một cái đề 6, một cái đề 9, hoặc 1 cái để blow, 1 cái có chữ job.... :>>

truongtamphong
17-12-2006, 09:52 AM
em thì lại muốn hỏi là: Em thì rất muốn tặng người ta ( và cũng muốn người ta tặng lại nữa, hix), nhưng mà có vẻ con trai ít khi quan tâm tới Noel và nếu em tặng người ta trả lại thì sao?

funnykids
19-12-2006, 12:50 AM
Ơ thế có cần mình cho địa chỉ ko ? Nếu đối tượng giả lại cứ gửi cho mình nhé . Cám ơn nhiều lắm :D

headhunter
20-12-2006, 11:54 PM
[QUOTE=kontwou]Tự thắt nơ vào người, mua ruy-băng giáng sinh ý, rồi mặc đồ ra ngoài, thuê DHL/FeDEX/TNT/USP/EMS/CPN.... cho lên xe, giao tận nhà hoặc tận khách sạn cho nó, em ạ.[/QUOTE]
Này này tắm trước đã nhé. Đội thêm cái mũ tí xíu cho nó lạ em ạ.

Tazumi
21-12-2006, 11:46 AM
Em cũng muốn tặng bạn trai em món quà. Mà các bác cũng biết anh ý, anh ý học luật các bác ạ. Em định mua quà noel nhưng không biết mua gì. Hỏi thì ngại lắm, các bác giúp em với.

one
21-12-2006, 02:03 PM
Em khuyên các bạn chân thành là nên tặng chàng/nàng sách cho nó trí thức. Ví dụ luôn:

Nhật ký tình yêu TIO - nội dung vui vẻ, giá tiền cũng rẻ, thiết kế tông màu đỏ, rất hợp với giáng sinh và rất hợp với dáng em/anh

http://sachcuatrang.com/images/IMG_3983b.jpg

icemain
21-12-2006, 02:25 PM
Nhà văn sĩ này tranh thủ tiếp thị rẻ tiền luôn à. Vấn đề Nhật ký của em được làm quà hôm Valentine rồi thì sao hả, hả, hả...

Tazumi
21-12-2006, 04:58 PM
[QUOTE=one]Nhật ký tình yêu TIO - nội dung vui vẻ, giá tiền cũng rẻ, thiết kế tông màu đỏ, rất hợp với giáng sinh và rất hợp với dáng em/anh[/QUOTE]
Em sợ anh ý ngủ gật thì chết. Đùa thôi cảm ơn bác One nhiều ý kiếm bác cũng giống em định mua sách nhưng chưa biết mua sách nào. Cuốn Nhật ký tình yêu TIO được bán ở các cửa hàng sách chứ?

one
21-12-2006, 05:18 PM
Bác Slave: Valentine's mà tặng nhau "Nhật ký tình yêu TIO" kể cũng được nhưng mà hơi bị không thanh nhã, vì trong đấy em chửi người yêu hơi nhiều. Em có một quyển hợp với 14-2 hơn là quyển "Cocktail cho tình yêu", nội dung ngọt ngào hài hước không chửi bậy, bìa đẹp. Bác nhớ đón mua nhé.

Bác Tazumi: Sách của em mỏng, buồn cười, không buồn ngủ. Bác có thể tìm mua ở:

HN

1. Tổng Công ty Phát hành sách - 44 Tràng Tiền
2. Công ty Phát hành sách Hà Nội - 34 Tràng Tiền
3. Nhà sách Tiền Phong - 175 Nguyễn Thái Học
4. Nhà sách Tiền Phong-VDC 292 Tây Sơn
5. Nhà sách Đông Tây - 62 Nguyễn Chí Thanh
6. Chi nhánh Phương Nam - 10B Tăng Bạt Hổ
7. Nhà sách Minh Lâm - 92E Lý Thường Kiệt
8. Nhà sách Công Lý - 332 Nguyễn Trãi
9. Nhà sách Khách sạn Kim Liên - 7 Đào Duy Anh
10. Nhà sách 30 Hàn Thuyên - 30 Hàn Thuyên
11. Nhà sách Trí Tuệ 57 Giảng Võ
12. Nhà sách Phương Đông - 34 D2 Trần Huy Liệu
13. Nhà sách Tuấn Sang - 16B Ngõ 33 Lê Thanh Nghị
14. Nhà sách Minh Kiệt - 2 Trần Quốc Hoàn
15. Các nhà sách trên phố Đinh Lễ - Nguyễn Xí (sách giảm giá từ 20-25%).

SG

1. Nhà sách Thăng Long (MT) - 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1
Điện thoại: (84-8) 9102062 - 9102064
2. Nhà sách Cửu Đức - 245 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1
Điện thoại: (84-8) 8322047 - 9257801
3. Nhà sách Quỳnh Mai - 474 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3
Điện thoại: (84-8) 8355907 - 8355915
4. Nhà sách Văn Chương - 78-80 Nguyễn Chí Thanh, P2, Q. 10
Điện thoại: (84-8)08-8307360 08-8307360

Đà Nẵng:

Nhà sách Cảo Thơm - 29 Phan Đình Phùng

Nắng
21-12-2006, 08:55 PM
[QUOTE=uatkimhuong]Xmas này mình mua quà cho giai như sau:
1 giai được 1 đôi cufflink bằng bạc hình 1 em xinh tươi nude nằm gác 2 chân lên nhau.
1 giai khác thì được 1 cái cốc uống bia bằng bạc có đầu con sư tử gắn vào cốc.
1 giai khác thì được 1 chai vang Pháp xịn lòi mắt.
1 giai khác thì được 1 bộ chăn ga gối đệm và cái nồi cơm điện đang dùng dở :B<<[/QUOTE]

Cái chai vang Pháp xịn này chị có phải mua quái đâu. Mua cái ấy, nó tặng cái này còn gì.

dec10th2004
24-12-2006, 02:43 PM
Cảm ơn gợi ý của chị Tristess, chị Uất và chị Oẳn. Năm nay zai em đi công tác đột xuất nên em bỏ qua luôn :D Quà để dịp khác vậy. Tối nay đành nấu cháo điện thoại :(

Merry Xmas mọi người :x