PDA

View Full Version : Nắm ngủ mơ thấy MU thắng Barca


lucky_luke
11-12-2006, 05:00 PM
Athens 23/05/2006 - Phóng viên tường thuật trực tiếp từ Athens
Một đêm đầy trăng và sao. Hôm nay tất cả những người yêu mến bóng đá trên toàn thế giới lại đổ đòn về Athens

Manchester - Barcelona, cuộc chạm trán đỉnh cao của 2 người khổng lồ có lối chơi tấn công thuộc loại đẹp mắt nhất châu Âu. Hai đại diện ưu tú nhất của bóng đá cựu lục địa đã gặp nhau trong trận chung kết thứ 52 trong lịch sử Champion League-chiếc cúp danh giá nhất ở cấp CLB

SVĐ Olympic Athens được xây dựng phục vụ cho Olimpic Athens 20004 sức chứa 72.000 chỗ ngồi đã không còn 1 chỗ trống. SVĐ này nổi tiếng với mái vòm thủy tinh nặng 160.000 tấn hôm nay được trang hoàng rực rỡ với màu đỏ rực lửa của các CĐV quỷ đỏ và màu đỏ xanh truyền thống của các cúle.

Trên khán đài các quan chức của FIFA và UEFA đang bắt tay lãnh đạo 2 nhà lãnh đạo Anh và Tây Ban Nha.
Thủ tướng Tây Ban Nha Zapatero là một cổ động viên trung thành của Barcelona.
Ông đang ân cần hỏi thăm người đồng nhiệm là thủ tướng Tony Blair - người sẽ từ chức thủ tướng vào tháng sau vì những áp lực trong chính phủ đòi ông rút lui đã gia tăng. TTg Zapatero tặng ông 1 cuốn sách làm kỉ niệm trước khi về hưu non.

Tờ lá cải The Sun thì cho rằng câu cuối cùng ông Blair nói với ông Zapatero là: "I don't to say goodbye". và cuốn sách mà ông được tặng là cuốn: LeVan - Love and Live (tạm dịch Lê Vân - Yêu và sống ) He he...

Vâng, các cầu thủ hai bên đã tiến vào sân trong tiếng gào thét điên loạn của hàng vạn CĐV trên sân. (**** you ! Damn it! những từ ngữ được nhắc nhiều đến nối sáng hôm sau trang chủ google.com quá tải vì có hàng chục triệu CĐV ở các nước đang phát triển vào search ý nghĩa của các từ đó.)
Nhạc hiệu Champion League vang lên hùng tráng như Tiến quân ca thúc đít các anh bộ đội chúng ta lên đường ra trận năm nào.

Dưới sân các cầu thủ còn đang chuẩn bị bắt tay nhau thì ở trên khán đài CĐV hai đội đã xông vào tẩn nhau vì 1 CĐV Quỷ đỏ lỡ mồm chê Ronaldinho xấu trai hõn cả Chí Phèo khiến cảnh sát chống bạo động phải dùng đến dùi cui và súng bắn hõi cay để can thiệp. Sau 15 phút vất vả các chú CS mới tóm cổ đýợc CĐV lỡ mồm kia bắt xuống sân xin lỗi Ronaldinho.

Chú này chưa kịp Ái em sozi thì thấy chú Ro nhà ta cười toe hết cả duyên ra sợ quá lên cơn động kinh mà chết không một lời trăn trối.
Thật đáng thương cho CĐV xấu số...(Nhạc bài Hồn tử sĩ cất lên). Nghe đồn thủ tướng Blair đã xin phép Hoàng Gia thi hài của anh được an táng tại tu viện Westminter bên cạnh danh nhân khác của nước Anh như: Newton, Darwin...

Dưới sân trọng tài người Đức Markus Merk đã nổi hồi tiếng còi khai cuộc. Hai đội ra sân với đội hình mạnh nhất và khỏe nhất của mình. Barca chào đón sự trở lại của trung vệ Puyol sau một thời gian nghỉ dưỡng thương vì ngộ độc thịt bò tót.

Các cầu thủ Barca với lợi thế lấy bóng trước đã ào lên tấn công như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ và ngay ở pha tấn công đầu tiên họ đã làm thót tim bởi pha phối hợp đẹp mắt giữa E'to, Ronaldinho và Messi nhưng đáng tiếc là pha sút bóng quá mạnh của E'to không tìm tới khung thành mà lại trúng vào đầu của R.Ferdinand làm cầu thủ này bay mất một miếng tóc giả. Hú vía.

Trong những phút sau đó các cule sung sướng nhìn các cầu thủ con cýng của mình "hấp diêm" các cầu thủ MU lần lượt Messi rồi đến Giuly đưa bóng tìm đến cột dọc rồi liếm xà ngang trong sự bất lực của thủ môn Vandersar. Ở ngoài sân Sir Ferguson liên tục nhai kẹo Chingum Doublemint để giảm xì chét (Nghe đâu Sir đã ăn hết phần của mình với cả của phần của 4 trợ lý)

Trợ lí Quiroz thì lẩm bẩm: đe'o hiểu bọn này đá cu*t gì thế này.

Phía bên kia Rijkaard khoái trá dùng 2 tay 2 chân ra hiệu các cầu thủ xông lên như kiểu đi hôi của. Nào ngờ trong lúc không để ý 2 tay đập trúng phải mồm tay bác sĩ đứng gần đó làm ông này gãy mất cái răng cửa.
Thủ môn Valdes đứng 1 mình buồn quá thấy thế cũng ra khỏi vòng 16m 50 đứng gãi bẹn trông rất là bùn cười.

Các cầu thủ Barcelona tấn công không biết mệt mỏi và trời đã không phụ lòng người. Phút 25 trong một tình huống phạt góc L.Giuly với chiều cao 1m68 đã bật cao đánh đầu dũng mãnh vượtt qua sự truy cản của Vidic ghi bàn thắng mở tỉ số cho trận đấu.

Các cule như vỡ oà, chẳng cần phân biệt là quen họ xông vào nhau ôm hôn thắm thiết nhý những đôi tình nhân làm các CĐV quỷ đỏ ngồi thèm nhỏ dãi, trông tình cảnh thật thê lương.

Pha quay chậm cho thấy trong khi tranh bóng Vidic đã bóp vào chỗ hiểm của Giuly làm cầu thủ này nhảy dựng lên vô tình chạm phải bóng thành bàn ( Với chiều cao khiêm tốn thế có nhảy lên cũng ăn thế đe'o nào đýợc anh Vidic nhà em)
Bàn thua chẳng giúp các cầu thủ MU tỉnh táo hơn mà ngược lại lối đá của họ còn bị động hơn. Với kiểu phòng ngự hớ hênh " mời các bác xơi" thì việc họ thua thêm 1 bàn thua nữa ở phút 40 của trận đấu cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên

Lần này là một pha dàn xếp đá phạt đẳng cấp của Ronni. Thủ môn Vandersar chỉ còn biết đứng như trời trồng nhìn bóng bay vào lưới.
Trên khán đài thủ tướng Zapatero cười mãn nguyện, trong khi đó thì thủ tướng Blair đã ngủ lúc nào không hay !!!

Sau bàn thua không giấu được vẻ tức giận, thủ môn người Hà lan đã to tiếng với các cầu thủ làm hàng rào. Nhất là Paul Scholes-cầu thủ có chiều
cao khiêm tốn.

"Đm, đã lùn thì còn thích đứng làm hàng rào".

Bị kích động Scholes định vào ăn thua đủ nhưng các cầu thủ đã kịp thời ngăn lại không thì khán giả lại đýợc xem màn boxing miễn phí......

Sang hiệp hai, nhận thấy vị trí của Evra thi đấu không hiệu quả Sir Alex Feguson liền tung Heinze vào thay vị trí của Evra. Và sự thay đổi này đã mang lại hiệu quả rõ rệt, các cầu thủ MU đã dần dần ổn định được thế trận.
Ở ngay phút thứ 50, từ pha chọc ngoáy (quên, chọc khe) rất tinh tế của Ronaldo, Saha băng xuống nhận bóng trong tư thế đối mặt với Valdes nhưng pha xử lý "quay quay như chó đi đồng" đã không qua mặt được thủ môn Valdes.Valdes đã ôm gọn quả bóng trong sự tiếc nuối của các chú Quỷ đỏ.

Nhưng với triết lí: tấn công nhiều nhất định sẽ ghi được bàn thắng (Tbs thằng Quang tèo dám bảo: tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng thì nhất định sẽ bị thủng lưới ) các cầu thủ MU đã ào ạt xông lên như sóng Hoàng Hà mùa nước cạn.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 57 từ 1 pha đá phạt trực tiếp của Giggs bóng được nhồi vào vòng 16m50 trong nỗ lực phá bóng thủ môn Valdes nhảy lên tranh cướp bóng với Puyol và cú đấm bóng của anh lại tìm đến mặt đồng đội. Hự ! Một tiếng kêu khô khốc. Puyol nằm thẳng cẳng. Các nhân viên y tế nhanh chóng vào sân và cáng anh ta ra ngoài.

Trên đường ra có lẽ thiết bị y tế của Athens lâu ngày không dùng đến bỗng nghe rắc..bịch...chiếc cáng bị gãy làm đội. Mặt Puyol sóng soài trên mặt đất. Các Cule hốt hoảng. Còi Ambulance rú ầm trời. Puyol nhanh chóng được đưa tới bệnh viện.
Nhưng thật đáng tiếc do không có thẻ Bảo hiểm y tế nên các bác sĩ kiên quyết không cho nhập viện nên mãi 30 phút sau nhờ sự can thiệp của đại sứ quán nên Puyol mới làm xong thủ tục nhập viện.

Quay trở lại trận đấu, lúc này HLV Rijkaard liền tung Edminson vào đá thay vị trí của G.Maxquez lúc này đã về đá trung vệ thay Puyol. Nhưng có lẽ lâu ngày không đá trung vệ nên hay do không để ý vạch vôi mà trong một pha phản công của các cầu thủ MU Maxquez đã phạm lỗi thô bạo với Ronaldo trong vòng cấm.

Penalty. Trọng tài Merk không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Và cho dù Valdes có giở đủ trò hề để lung lạc tinh thần đối phương thì cũng không tránh được việc vào lưới nhặt bóng.

1-2 tỉ số trận đấu được rút ngắn ở phút thứ 73.

Trong những phút tiếp theo mặt dù các cầu thủ MU vẫn tràn lên tấn công ồ ạt hòng kiếm bàn thắng san bằng số nhưng mọi nỗ lực của Rooney, Saha rồi Gigg không qua được đôi tay của chú Valdes. Trận đấu trôi dần về những phút cuối cuối

lucky_luke
11-12-2006, 05:01 PM
Bên ngoài băng ghế chỉ đạo, HLV Rijkaard ra hiệu các cầu thủ lui hết về phòng ngự hòng bảo toàn tỉ số. Chú Messi về ôm cột gôn bên phải. Chú Giuly về ôm cột gôn bên trái. (Cử 2 thằng lùn nhất về coi gôn, kiểu này mà nó tâng bóng qua đầu thì có mà bốc mắm)

Sau khi tung nốt con bài cuối cùng: Ole Sunkjaer cũng được đưa vào sân thay Fletcher. Sir Feguson ngồi viết đơn xin xác nhận con nhà có công với cách mạng để nếu có thua trận này thì còn có cớ mà xin sự thương tình của cha con gia đình nhà Glazer. Vừa viết xong đơn bỗng thấy các trợ lý xông vào bóp cổ mà lắc lắc: Goal, goal...

Thật bất ngờ, vừa vào sân Sunkjaer đã ghi bàn. Thì ra trong lúc đứng suy nghĩ trong vòng 16m50 đợi quả phạt góc của Ronaldo Ferdinant bật cao đánh đầu trúng xà ngang, bóng dội lại tìm đúng mặt Sonkjaer mà bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của chính người ghi bàn cũng như tất cả những người có mặt trên sân( Đến nỗi trọng tài Merk cũng bất ngờ quá nên cứ đứng như trời trồng không kịp thổi còi công nhận làm Saha phải chạylại táng cho 1 cú trời giáng ông mới tỉnh giấc)

(Chẳng là lúc đợi thay người ở đường pitch Sir có dặn Ole là nếu mà vào không ghi được bàn thắng thì về Nauy mà đuổi gà cho vợ khiến anh chàng sợ quá đứng bần thần 1 chỗ).

Một bàn thắng rùa nhưng cần thiết.
Bóng đá là vậy mà

Tỉ số được cân bằng. Trong những phút còn lại cả 2 đều chơi thận trọng cho đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc 90 phút của trận đấu.

Bước sang hiệp phụ thứ nhất, do luật bàn thắng vàng nên cả 2 đội đều không dám mạo hiểm dâng lên tham gia tấn công mà chỉ tập trung đá ma ở giữa sân làm khán giả trên khán đài ngủ quá nửa.

Thủ tướng Zapatero nhìn Blair cùng các quan chức FIFA ngủ gật nước dãi chảy đầm đìa mà lắc đầu ngao ngán.

Sang hiệp phụ thứ hai, 2 đội chõi ăn miếng trả miếng theo kiểu " tiếng bấc ném đi, tiếng chì ném lai"

"Mày đá như cu*t mà cũng đựõc quả bóng vàng" Rooney khiêu kích
"Kệ con mẹ tao" - Ronaldinho cũng chẳng vừa.

Và cứ thế 2 cầu thủ này mặc kệ các cầu thủ còn lại trên sân đứng tổng sỉ vả nhau cho đến khi Heinze lại nói nhỏ với Rooney

"Anh ghét thằng này, tí anh cho chú mượn đồ, xiên cho nó phát"
Lúc đó cả 2 mới chịu ngừng.

2 HLV ở ngoài nhìn nhau cười rất là tình tứ, bỗng đâu Sir Feguson nhà em phất tay 1 phát, Gigg đang cầm bóng chạy thẳng vào khung thành Valdes,

Các cầu thủ Barca (lúc này đang bàn nhau xem tối nay chiến thắng thì check hàng ở chỗ nào, nghe bảo gái Athens rẻ mà chất lượng hơn gái ở Catalan ) xông ra truy cản nhưng vô ích Gigg đã đối mặt với Valdes.

Và với một pha xỏ kim. Gigg đã đưa bóng vào lưới trong sự sung sướng của BHL và các cầu thủ Quỷ đỏ. Sự tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt các Cule.
Thủ tướng Zapatero không giữ được bình tĩnh, tay đấm mạnh xuống bàn chửi thề:"Đm, về" rồi cùng các trợ lý ra sân bay ngay vể Madrid trong đêm hôm đó.

Một chiến thắng nghẹt thở. Không thuyết phục nhưng đôi khi bóng đá là vậy. Hiệu quả là trên hết. Đời là thế mà.

Sau lễ trao thưởng khi 2 HLV đi vào phòng họp báo, Sir nở 1 nụ cười mãn nguyện an ủi Raijkaard:
" Năm sau làm lại, chú mày còn gà lắm".

kmkz
11-12-2006, 11:03 PM
Không biết nội dung và ý tứ của bài này là gì, nhưng hình như hơi bị nhiều lỗi bác ạ (lỗi typing và viết tiếng Anh sai nhiều quá). Nói chung là nhạt

Dennix
19-12-2006, 09:58 AM
mu mà đòi ăn barca á :D
ăn chelsea trước đi ;))

Tazumi
19-12-2006, 10:40 AM
Thế thì mới là mơ chứ các bác:D. Phải nói là niềm tin bác lucky_luke hơi bị cao đó, Chelsea bây giờ khó đá cực vì sau trận Mu thua WestHam thì tinh thần hơi cao. Có lẽ MU của bác nào thì chuẩn bị đi xuống rồi, còn Arsenal của em thì chắc chỉ mong Top 3 thôi không mong gì hơn. Em ném đá các bác đừng ném em nhé, kẻo vỡ đàu em tội nghiệp:D.

kều
23-01-2007, 01:23 PM
Sao mà em ghét cái khẩu thần công đút đít thế không biết, cứ có "đút đít" là quay sang xem biểu diễn cái khác. Ở trong này có ông Hổ là mê tít cái thằng "đút đít", hôm vừa rồi may mà thắng đựoc thằng MU còn gỡ lại được tí thể diện, chứ nếu cứ nghĩ đến cái quả đứt mạch 49 hồi trước thì ấm ức lắm nhỉ. MU vẫn là "nhất", đang "phất" và vẫn đang "ngất"

Supaman
23-01-2007, 02:02 PM
Bác Kều khi nào có hẹn với lão Hổ thì nhớ rủ mình đi chửi ASN cùng với nhé. :D

Tazumi
23-01-2007, 05:06 PM
Ui các bác đừng chửi Arsenal của em mà tội nghiệp em lắm. Em cũng biết Mu đá rất hay nhưng mà không may mắn thôi:D. Các bác thật là hồi Arsenal em thua em có dám chửi MU đâu [-( mà các lại quay ra chửi Arsenal em :-(( . Em thấy các bác như thế là thiếu... thôi không dám nói đâu sợ vỡ đầu lắm ;;) .
@Ham~: Bác vô đây cho họ biết thế nào là Fan Arsenal đi X( , 1 mình em thì sợ lắm.

Marc
23-01-2007, 05:35 PM
Chờ nhé Arsenal! Có hung tin dành cho em Tát và đồng đội đây. ;)

Marc
23-01-2007, 11:33 PM
Nó đây. ;;)
http://farm1.static.flickr.com/177/367129985_e6486a4e09.jpg

Marc
23-01-2007, 11:43 PM
Nói về sự thảm hại thì đầu bảng là thằng này.
http://farm1.static.flickr.com/178/367129986_f1db2389b8.jpg

Nhưng để mà so với thằng này thì khó phết. Có 20' đầu mà đã...
http://farm1.static.flickr.com/185/367129989_22ad433241.jpg

Javert
24-01-2007, 12:19 AM
Shay đang thủ zâm à mày?

Marc
24-01-2007, 12:26 AM
Vẫn ngày ngày thẩm du đều bằng FM. :D Anh Van Basten về thế chân anh Fei vì sau hai trận thua to anh Fei bị MU đuổi cổ. :P Đang chuẩn bị đuổi nốt Wenger cho đẹp profile. =))

Hổ đói
25-01-2007, 11:36 AM
Xư các ông!

kều
25-01-2007, 11:37 AM
nhìn cái mặt Mr Frank thấy cứ tội tội thế nào ý, kể cả lúc thắng lẫn lúc thua. Chẳng như Sir Fei, thắng thua mặt đều đỏ