PDA

View Full Version : Vài đề xuất chống nạn tiền giả, tham nhũng, trốn thuế


DuyTan
19-10-2006, 10:55 PM
Hiện nay nạn tiền giả, tham nhũng, trốn thuế là khá phổ biến mà không phải ngày một ngày hai có thể giải quyết đuợc, mình lại thấp cổ bé họng chẳng thể góp ý. Mà có góp ý thì các bác ở trên chắc gì đã thèm nghe. Chỉ mong viết ra và chờ sự phản hồi của các bạn đọc.
Tiền giả là chuyện nuớc nào trên thế giới cũng gặp, tiền tươi (Cash) dù gì thì cũng là giấy, có hoa văn này nọ nhưng cũng chỉ là mực in. Mà 2 thứ này ở đâu mà chẳng có, cho dù có dùng công nghệ tối tân đến đâu cũng bị giả. Mỗi lần thay đổi tiền đều tốn không ít kinh phí cho khâu thiết kế, in ấn, phát hành rồi hằm bà lằng chuyện sau đó như rách, giả v.v.... Tôi thấy cứ vài năm thay một lần mà chẳng giải quyết đuợc gì nên nghĩ đến cách này:
Ta hạn chế tiền mặt lưu thông trên thị truờng bằng cách chỉ cho in những tờ tiền có mệnh giá thấp để chi trả những giao dịch nhỏ lẻ, lại hạn chế nạn làm giả vì chi phí làm giả cao hơn giá trị tờ tiền. Còn hầu hết các giao dịch tiền tệ đều thông qua hệ thống ngân hàng (Bank system) và các loại thẻ (Credit Card, debit card) . Việc làm này có thể nói là nhất cử tam tứ tiện.
Thứ nhất: mọi giao dịch đều thông qua ngân hàng, không có một xu tiền mặt thì giả làm sao đuợc. Có thể thực hiện các giao dịch qua mạng internet hết sức tiện lợi như mua sắm hay trả cuớc di động, điện nuớc. Vì ủy nhiệm chi cho ngân hàng nên các nhà cung cấp dịch vụ có thể cho ta trả góp hàng hóa, mỗi tháng ngân hàng sẽ cân đối rồi chi trả, chẳng thể quỵt đuợc.
Thứ hai: Khỏi cần mang nhiều tiền nặng túi, lại lỡ có rớt bóp thì cũng chẳng mất xu nào. Chẳng sợ đếm dư tiền chi trả vì ta nhập đúng số rồi cứ thế mà cà thẻ.
Thứ ba: Mỗi nguời dân đều có một mã số thẻ duy nhất, ta thêm vào những thông tin như sức khỏe, thuế, địa chỉ v.v... trên cơ sở dữ liệu. Khi đó nếu có vào bệnh viện chỉ cần truy cập lên máy chủ là biết hết thông tin, khỏi phải chờ xét nghiệm rờm rà phiền phức.
Thứ tư: Truy thu thuế chẳng cần phải lập ủy ban này nọ đi thu thuế vừa mất công vừa kém hiệu quả. Cứ dựa vào tiền lương đuợc giữ trong ngân hàng mà tính thuế, rồi cũng cứ thế mà trừ khỏi trốn đâu đuợc. Em nào làm việc chui, trốn thuế thì cứ vậy mà truy tố trách nhiệm.
Thứ năm: Dễ dàng quản lí nhân thân. Mọi nguời đều phải xài tiền, vậy thì mỗi khi chi tiêu đều để lại vị trí của máy đọc thẻ, cứ thế mà ta biết nguời đó đang làm gì và ở đâu. Khỏi phải đăng kí tạm trú chi cho lôi thôi phiền hà.
Thứ sáu: Chống tham nhũng hiệu quả . Mỗi bác cán bộ đuợc phát luơng qua ngân hàng nên tài sản có bao nhiêu ngân hàng đều có hết, bất cứ tài sản nào không thuộc quản lí của ngân hàng hay vuợt quá khả năng tài chính thực tế đều có thể dễ dàng nhận ra đây là tài sản phi nghĩa mà có. Khỏi bắt các bác kê khai tài sản gì ráo vì khi các bác mua bất cứ món gì ngân hàng đều có lưu hồ sơ cả. Lại dẹp bớt đám công chức đi làm nhiệm vụ kê khai tài sản chi cho tốn cơm.
Tất nhiên cái gì cũng có cái giá phải trả, tôi cũng xin trình bày mặt trái của nó.
Số tiền đầu tư ban đầu là khá lớn từ khâu phát hành thẻ và lặp đặt các máy đọc thẻ. Nhưng xét lại số tiền thất thoát từ tiền giả, tham nhũng, trốn thuế hàng năm thì chẳng thấm là bao.
Cái khó là phải có sự đồng bộ từ ngân hàng, các ngân hàng sẽ cung cấp cho khách hàng thẻ và các dịch vụ. Mỗi ngân hàng đều phải có máy chủ là rất bình thuờng, chỉ phải đầu tư cho ngân hàng nhà nuớc trung uơng một hệ thống máy chủ bảo mật tốt và các bộ phận phát sinh như an ninh mạng, bộ phận sử lí dử liệu v.v... để cung cấp thông tin trong điều kiện đuợc bảo mật cho các cơ quan thuế, hành pháp, dịch vụ v.v...
Không biết ý kiến các bạn thế nào?

Carling
20-10-2006, 12:00 AM
Giải pháp thì hơi bị hay, hơi bị lý tưởng của nó. Nhưng đồng chí cách mạng trẻ chỉ cần trả lời được câu hỏi này thì cái thế giới của đồng chí sẽ thành hiện thực này: Ai sẽ là người làm cái này? Làm xong rồi họ được cái gì?

Nếu bạn bảo là trách nhiệm của một người đầy tớ nên phải bắt tay vào thực hiện thì, hì hì ... đợi xem xét cân nhắc đề án đã ... :D

Saint
20-10-2006, 12:06 AM
Mk cái gọi là electronics payment system này đã lập dự án từ năm 1998 cho đến bây giờ vẫn chưa làm xong. Mỗi lần demo thì ngon nhưng cứ cho chạy thử phát là overload cả hệ thống. Hiện tại mạng của Kho Bạc Nhà Nước kết nối nội bộ thì ngon nhưng cứ liên kết với thằng khác là tạch. Nguyên nhân chưa rõ.

Giải pháp thì nghĩ đến rồi, mỗi tội làm chưa được thôi, giao ban của Bộ Tài Chính đến 10 năm nay vẫn chỉ nói chuyện này.

Carling
20-10-2006, 12:08 AM
Thế là đúng logic mẹ rồi còn gì. Overload là kết quả tất yếu cần phải có vì lợi ích của các bên có liên quan. Nó mà vận hành ngon lành hóa ra phản mẹ nó logic ! :D

xeko
20-10-2006, 12:11 AM
Vấn đề là hệ thống cơ sở hạ tầng nữa, ở Hà Nội nghe còn khả dĩ một tí chứ sang đến Nhổn thì trả tiền lương vào tài khoản chắc bà con đi rút tiền tiêu hơi mệt.

Saint
20-10-2006, 12:19 AM
Chú Carling từ ngày về nhà nói năng có vẻ bất mãn tợn. Anh nghe đồn cổ phiếu lên xuống kiếm được lắm cơ mà.
Tuy nhiên chú nói cũng đúng, ngoài vấn đề kỹ thuật còn là vấn đề con người. Đặc biệt trong ngành tài chính ngân hàng toàn dân có sỏi trong đầu cả. Kết nối hệ thống có nghĩa là thủ tiêu các công đoạn trung gian, mà đã thủ tiêu các công đoạn trung gian thì ai có lợi? Chính vì thế việc xây dựng và đưa và sử dụng các hệ thống là việc cực kỳ khó khăn do sự phản ứng từ các cơ quan trong hệ thống.
Cũng vì sự bất hợp tác này nên để có thể xây dựng và đưa các hệ thống vào hoạt động đã nảy sinh một nghịch lý như thay vì làm giảm số người thực hiện một số công việc thì nhân sự lại tăng lên. Bộ máy hành chính thay vì giảm lại tăng, hài đe'o chịu được.
Đầu tư hạ tầng cơ sở cũng có vấn đề do sự không thống nhất giữa các cơ quan trong hệ thống với các ngành liên quan. Chỉ riêng trong hệ thống ngân hàng đã có chuẩn chung nhưng đ'eo thằng nào chịu thằng nào dẫn tới việc hệ thống của các ngân hàng khác nhau kết nối thế x nào cũng có trục trặc. Và cũng vì thằng nào cũng thích làm bố tướng nên chi phí cho đầu tư hạ tầng tự nhiên lại tăng, việc này lẽ ra ngân hàng Nhà nước phải làm, tuy nhiên cục tin học Ngân Hàng nhà Nước ưa làm tất ăn cả nên đời nó đến giờ vẫn khốn nạn.

Carling
20-10-2006, 12:37 AM
Thế mới có câu bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy!

Em các bác sau một hồi lang thang cơ nhỡ mới rút ra một điều là đừng có mất công xây dựng các giải pháp kỹ thuật làm cái gì, vì rằng những thứ ấy 1000 thằng đã nghĩ ra trước mình từ một cơ số năm về trước. Vấn đề cần quan tâm là đề ra cho được phương án để phân chia cái bánh. Chia thế nào để đ. chú nào chành chọe chú nào, thỏa mãn với miếng bánh của mình thì kỹ thuật có khó đến trời cũng chỉ là chuyện muỗi!

P/S: Còn chừng nào chưa chú nào hài lòng với miếng bánh của mình thì lúc ấy ta có điều ngược lại: Con muỗi lại biến thành con Voi. :>>

Quốc Hưng
20-10-2006, 01:38 PM
Căn bệnh Vỗ ngực, Ngộ nhận và Đổ lỗi trong giới kỹ thuật, chuyên môn, cũng như hành chính ở ta, có lẽ các nước phát triển cũng thế, nhưng ở trình độ cao hơn, là một căn bệnh quái ác.

Mấy ông trẻ chuyên gia, nhân viên kỹ thuật ậm ạch ở ta riêng việc hiểu cho được hệ thống mà đối tác cung cấp còn chưa đến nơi đến chốn, giám sát chất lượng coi như con số không, lựa chọn đối tác thì không biết ai là ai để mà lựa chọn, thế nhưng Vỗ ngực, Ngộ nhận và Đổ lỗi thì "hơi bị giỏi".

Trường An.

Cafeteria
20-10-2006, 02:15 PM
Em sợ trong một khoảng thời gian dài triển khai hệ thống như bác gì nói, tiền tươi giá trị sẽ cao hơn mệnh giá thực, thế còn rách việc nữa.

DuyTan
20-10-2006, 10:05 PM
Thực ra đề xuất này tôi tin các bác học rộng hiểu nhiều chắc cũng nghĩ đến rồi, nhưng giữa ý tuởng và hiện thực thì cách xa vời vợi. Nói thực chứ nếu các bác trên cao không nghĩ đến chuyện chia chác, giữ ghế thì cứ giao việc hành chính cho bọn trẻ làm. Bác nào học rộng hiểu nhiều thì làm điều hành, bác nào giàu nhiệt huyết nhưng trí thông minh thấp hơn tí thì đưa đi thừa hành. Cứ thế mà làm thì không có việc gì khó, đào sông và lấp bể, quyết chí ắt làm nên.
Ây dà! Cái ngày ấy xem ra còn xa xa lắm cơ. Anh em đành phải ngậm đắng nuốt cay xem cái bọn phởn ấy làm ăn vậy. Ích nuớc lợi dân thì chẳng thấy nhưng tiền vào túi ta thì đầy, nghịch lí thay, nghịch lí thay :D

Saint
20-10-2006, 11:52 PM
Chú Duy Tân ăn nói nghe ngứa tai nhỉ. Anh hình như vẫn bị xếp vào cái gọi là bọn trẻ thì phải, anh nói với chú thế này. Chú là người ngoài cuộc nên không hiểu việc, ở cái xứ phương đông lúc nào cũng kín kín hở hở như xứ mình thì kể cả trong cuộc mà nếu không tỉnh táo thì cũng lạc đường như thường.
Chú hô hào hơi nhiều và than thở cũng lắm. Chú tưởng một mình chú có tâm à? Theo những gì anh biết thì người muốn cải cách cũng đông và người trì hoãn cũng lắm. Anyway nhìn tổng thể thì mọi việc đều đang tốt lên, cơ chế nó khó nên muốn làm nhanh cũng không làm được. Đừng hô khẩu hiệu và chép sách giáo khoa nữa, nghe buồn cười lắm.

chidau
21-10-2006, 12:01 AM
Ô hô, chú Duy Tân này định làm quả cách mạng Duy Tân theo các cụ ngày xưa đấy à?
Cái giải pháp của chú hay nhỉ. Công nhận là hay (@Ngố). Không những hay mà còn mới nữa, kiều như là chú mới phát minh cái xe đạp Thống Nhất theo kiểu Pegeot ấy. Để mai anh FW cái sáng kiến này cho anh Tuấn Vasc đưa lên trang nhất VNN rồi ta bàn official cái nhỉ. :-?

same
21-10-2006, 12:21 AM
Bac saint nặng lời với anh em quá, mỗi người có cái nhìn khác nhau mờ....ý kiến khai sáng cho nhau chớ...

hehe xin lỗi bác em nhiều lời....Mong bác thứ lỗi.

Saint
21-10-2006, 12:25 AM
Chú Same, chú ở tuổi nào mà viết lách như các cháu teen thế? Anh không rõ chỗ khác ngôn ngữ của chú được hoan nghênh nhưng ở đây bọn anh rất chú trọng chuyện viết lách tử tế. Chú viết nick không viết hoa thì chỉ có hai trường hợp, một là chú coi thường người chú đề cập tới, hai chú không biết viết tên riêng là phải viết hoa.
Anh để ý chú cũng lâu lâu, chú còn tiếp tục viết lách như chat với gái xì tin thì anh treo lên đừng hỏi tại sao nhé.

Tây Độc
21-10-2006, 12:29 AM
Ơ, thế này mà chúng nó cứ bảo là chưa cho bác Thúy về được vì chưa tìm thấy người thay thế. =))

lazyguy
21-10-2006, 12:30 AM
Bạn Duy Tân cứ bình tĩnh. Việc nâng cao tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt là mơ ước của cả nền kinh tế ngành ngân hàng và không thể qua hô khẩu hiệu suông được. Bộ phận thẻ của các ngân hàng luôn có doanh số tăng trưởng vượt bậc nhưng so với toàn nền kinh tế vẫn chả thấm vào đâu. Còn giải pháp chống tham nhũng qua tài khoản thẻ của cậu mà thực hiện được thì còn ai ký tên đóng dấu vào mớ giấy tờ của cậu hàng ngày nữa? Khi nào nông dân miền Tây Nam Bộ đi cày không quên dắt thẻ vào mông thì coi như các đề xuất mang tính đột phá của cậu thành công.

Tuanbass
21-10-2006, 12:41 AM
Nói chugn than vãn lắm đau đớn nhiều, cả hệ thống ở VN muốn phát triển thì phải đồng bộ mọi thứ từ an ninh tài chính cho đến văn hóa người dùng, định sao chep y nguyên mô hình Tây vào là ko ổn đâu..

Tốt nhất là chú Duy Tân hãy làm thật tốt công việc mà chú đang đảm đương, như vậy VN mới nhanh khá lên được. Còn việc cải tổ Ngân hàng đã có người khác lo

Tia
21-10-2006, 01:21 AM
[QUOTE=DuyTan]Hiện nay nạn tiền giả, tham nhũng, trốn thuế là khá phổ biến mà không phải ngày một ngày hai có thể giải quyết đuợc, mình lại thấp cổ bé họng chẳng thể góp ý. Mà có góp ý thì các bác ở trên chắc gì đã thèm nghe. Chỉ mong viết ra và chờ sự phản hồi của các bạn đọc.
Tiền giả là chuyện nuớc nào trên thế giới cũng gặp, tiền tươi (Cash) dù gì thì cũng là giấy, có hoa văn này nọ nhưng cũng chỉ là mực in. Mà 2 thứ này ở đâu mà chẳng có, cho dù có dùng công nghệ tối tân đến đâu cũng bị giả. Mỗi lần thay đổi tiền đều tốn không ít kinh phí cho khâu thiết kế, in ấn, phát hành rồi hằm bà lằng chuyện sau đó như rách, giả v.v.... Tôi thấy cứ vài năm thay một lần mà chẳng giải quyết đuợc gì nên nghĩ đến cách này:
Ta hạn chế tiền mặt lưu thông trên thị truờng bằng cách chỉ cho in những tờ tiền có mệnh giá thấp để chi trả những giao dịch nhỏ lẻ, lại hạn chế nạn làm giả vì chi phí làm giả cao hơn giá trị tờ tiền. Còn hầu hết các giao dịch tiền tệ đều thông qua hệ thống ngân hàng (Bank system) và các loại thẻ (Credit Card, debit card) . Việc làm này có thể nói là nhất cử tam tứ tiện.
Thứ nhất: mọi giao dịch đều thông qua ngân hàng, không có một xu tiền mặt thì giả làm sao đuợc. Có thể thực hiện các giao dịch qua mạng internet hết sức tiện lợi như mua sắm hay trả cuớc di động, điện nuớc. Vì ủy nhiệm chi cho ngân hàng nên các nhà cung cấp dịch vụ có thể cho ta trả góp hàng hóa, mỗi tháng ngân hàng sẽ cân đối rồi chi trả, chẳng thể quỵt đuợc.
Thứ hai: Khỏi cần mang nhiều tiền nặng túi, lại lỡ có rớt bóp thì cũng chẳng mất xu nào. Chẳng sợ đếm dư tiền chi trả vì ta nhập đúng số rồi cứ thế mà cà thẻ.
Thứ ba: Mỗi nguời dân đều có một mã số thẻ duy nhất, ta thêm vào những thông tin như sức khỏe, thuế, địa chỉ v.v... trên cơ sở dữ liệu. Khi đó nếu có vào bệnh viện chỉ cần truy cập lên máy chủ là biết hết thông tin, khỏi phải chờ xét nghiệm rờm rà phiền phức. [/QUOTE]

Ơ, thế bác tưởng nó không làm thẻ giả được à. Có hệ thống ngân hàng thì nó không tham nhũng được à, chết, thế ngân hàng Thụy Sĩ để làm giề...hehe, đút lót hối lộ theo phương thức chuyển khoản càng kín đáo, tìm vào mắt bác ạ. Mí cả, tham nhũng em tưởng là dân mình ai cũng thích chứ nhỉ. Nếu không đã chống xong lâu rồi.

same
21-10-2006, 08:44 AM
Bác Saint nóng nảy quá !!!!!

DuyTan
21-10-2006, 12:21 PM
Kính gửi bác Saint:
Các cụ nhà ta chẳng phải luôn bảo rằng bọn bây còn non trẻ, không biết thì dựa cột mà nghe, miệng còn hôi sữa v.v... Nên em mới mạo muội viết là giao việc cho bọn trẻ. Ấy là từ các cụ hay ám chỉ đám thanh niên trẻ nguời non dạ chứ chẳng có ý gì, bản thân thằng em sinh năm 1984 thì trẻ là chắc :D
Còn chuyện chính trị ở xứ mình em không dám bàn cãi vì như thế sẽ vi phạm nội qui, mà em thì lại sợ bị treo cột điện lắm cơ. Em chỉ xin phép đuợc nói rằng nếu các bác già cả ốm yếu, trí óc không còn đuợc nhanh nhạy thì nên bàn giao chuyện quản lí lại cho thế hệ trẻ làm, vừa tràn đầy nhiệt huyết lại học thức đầy mình. Nên loại bớt những bác cán bộ có bằng đại học, tiến sĩ mà không có bằng cấp 2 cho chúng em nhờ. Nên loại bớt các bác làm ngân hàng, ngoại giao mà nửa chữ tiếng nuớc ngoài cũng không thạo. Nên loại bớt các bác khi xưa là bần cố nông học thức không nhiều mà cứ thích ngồi ghế bự để rồi khi đụng chuyện lại bảo do thiếu năng lực, lại xin lỗi, lại chuyển công tác.
Các bác ở Thăng Long ai cũng là anh tài, ai cũng học rộng hiểu nhiều mà không biết các bác có bao giờ cảm thấy năng lực của mình chưa đuợc sử dụng đúng mức. Em đây thì còn đang trầy trật xin vào đại học nên miễn bàn, cho em xin! :)

chudongtu
21-10-2006, 12:36 PM
Như em đã một lần bảo là hồng vệ binh dạo này hơi bị đông. Trẻ thì sao, bằng đại học Tây thì sao, vấn đề là làm được hay không. Nhảy xuống ao bơi đếch được quay ra bảo nước đục, em học bơi ở bể tiêu chuẩn Olympic mở mắt ra nhìn đường rõ tăm tắp cơ, hay ai đó đi lọc nước ao rồi em bơi. Cái khó của nó là ở chỗ đấy, đc Duy Tân ạ. Học đại học ở Tây về làm x bằng bác già mới học hết cấp 3 là chuyện thường, kinh nghiệm của bác già ấy nhiều khi ăn đứt chục năm đi học trời Tây, he he. Nhìn vào đó rồi học xem có được cái gì không, chưa chi đã đòi giết các cụ :D.

Lính
21-10-2006, 05:47 PM
[QUOTE=DuyTan]Kính gửi bác Saint:
Em đây thì còn đang trầy trật xin vào đại học nên miễn bàn, cho em xin! :)[/QUOTE]
Chính ra là anh thấy lớp trẻ bây giờ là sống có mục đích đấy chứ. Mà anh kéo áo hỏi nhẹ cái, thế éo nào mà 84 giờ này vẫn còn "trầy trật xin vào đại học" nhỉ. Mà theo như anh thấy thì 10 thằng học trời Tây thì đến 9 thằng chăm chăm ỏ lại hít shit, hưởng tý sái , thành ra rất chi là mong muốn bạn Duy Tân vén mây chỉ bảo cho cái gọi là nhiệt huyết đầy mình là cái nhiệt huyết bcm nào cái nhỉ.

DuyTan
22-10-2006, 12:34 AM
Chẳng có gì là khó hiểu! Thằng em một thời sáng học Anh Văn, chiều đi nhậu, tối bia ôm. Phí mất 2 năm tuổi trẻ, đi càng nhiều càng thấy có nhiều nguời nghèo khó mà mình ăn xài hoang phí thì thật bất công. Thằng em từ đó quyết chí làm lại từ đầu, quyết trang bị cho mình kiến thức cần thiết để có đủ năng lực thay đổi thực trạng này. Thằng em học nốt lớp 12 bổ túc, sau cũng khi đại học ở Việt Nam.

Năm ngoái thi khối A, nói ra thật hổ thẹn. Do không tự biết năng lực của mình nên thi chỉ đạt 2 điểm :D .Năm nay thi khối D, anh văn cũng lụm đuợc bằng IELTS 6.0 nên cũng tự tin, văn chuơng thi phú cũng tạm gọi là học đâu hiểu đó, duy chỉ có môn toán là ngu đặc học nữa học mãi mà chẳng hiểu đuợc là bao. Nên dù tốn 6 tháng ôn luyện ở lò nhưng ngu vẫn hoàn ngu, ấy là khâu chuẩn bị.

Sắp thi đại học thì lại biết yêu là gì, nhưng bị nàng từ chối nên thất tình, tâm trí phân tán cả. Lúc nào cũng chỉ có hình bóng nguời yêu trong đầu mà chẳng thấy chữ nghĩa đâu cả. Tai hại thay, tai hại thay. Đến bây giờ vẫn khôn ngoai mối tình đơn phuơng này, quả thật tình yêu đâu chỉ có hạnh phúc mà có cả đắng cay.

Thi toán chỉ mong cày 2-3 điểm mà kết quả 2,5 thật :D . Thi anh văn thì chắc tại năng lực có hạn nên chỉ có 6 điểm. Thi văn xui thời không ra bài nào, ra ngay bài Sóng của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh, bài duy nhất từ lớp 12 tới lúc thi không bao giờ liếc mắt tới, toi ngay 5 điểm. Nên kết quả môn văn chỉ có 3,5 , thật hổ thẹn học thầy Huỳnh Tấn Kim Khánh. Tổng điểm chỉ có 12, chưa đủ điểm sàn đại học nên chỉ có học cao đẳng.

Thằng em cũng muốn đi du học nhưng khổ nỗi kinh tế gia đình là có hạn, bà chị thì đang học ở Úc nên tài chính không đủ cho em nó đu dây. Đành học ở Việt Nam, học ở Việt Nam mà học ở RMIT cũng hay nhưng học lực không đủ nên không đuợc nhận vào :D . Nên thằng em đăng kí học ở truờn SaigonTech liên kết đào tạo với truờng HCCS (Houston Community Collegue System). Em gặp đủ mọi rắc rối từ đây, truờng thi tuyển đầu vào có 3 môn Toán, Văn, Phỏng Vấn và thi kiểm tra trình độ Anh Văn.

Thằng em có IELTS 6.0 nên đuợc miễn thi cũng như miễn học, tuởng khỏe ai dè vì mình khác nguời nên thiên hạ đóng tiền có danh mục để đóng đúng với mức độ từ 1-5 tức từ ngu đặc ngoại ngữ đến tạm chấp nhận đuợc. Hành hạ em chạy qua chạy lại hỏi xem chính xác học kì này mình học mấy tín chỉ chuyên ngành, hỏi tới hiệu phó chuyên môn mới đuợc cho biết học 10 tín chỉ-3 môn. Ấy tuởng xong, đóng tiền là chờ khai giảng mà học. Ai dè!

Đang chờ tiền rót về thì trong một buổi trưa nóng nực, thằng em đi nhậu. Chưa uống đuợc miếng nào thì trên đuờng tới quán lại bị thằng xe chở đá nó húc vào. Kết quả máu bê bết, da bị lóc ra trơ lớp thịt trắng hếu (kinh) tuởng toi rồi, vô bệnh viện mới biết mình bị gãy xuơng mác, đứt động mạch chủ, khâu hết vài đuờng chi chít. Nằm viện hết nửa tháng, về nhà nằm thêm một tháng. Bây giờ đã 2 tháng rồi mà vẫn chưa chạy nhảy đuợc, vẫn phải cà nhắc.

Thế là toi ngày khai giảng khóa mùa thu rồi. Trong lúc nằm bệnh viện đâu có nhớ tới đại học VN, làm toi luôn nguyện vọng 2,3 mới chết. Làm bi chừ thằng em đứng truớc nguỡng cửa không học ở đâu đuợc cả. Mà thằng em muốn đuợc đi học, đi làm chứ chẳng phải ngồi chơi xơi nuớc thế này chán không thể tả. Hồi thi tuyển đầu vào Toán chỉ có 35/100 nên tuy Văn đuợc 95/100, phỏng vấn 90/100 vẫn không đuợc bảo lưu kết quả, mùa sau thi lại, phiền toái khôn tả.

Mẹ lại bảo thôi mày ráng thi vô trung cấp y tá đi, rồi má cho con qua Úc du học làm y tá đảm bảo đuợc nhập cư. Bọn Úc nó không cho mấy thằng ăn không ngồi qua ấy học đâu, tốn cơm. Kể ra cũng là ý hay nhưng thằng em dốt Toán+ Sinh đặc thì làm sao thi vô ặc ặc .

Khổ nỗi thằng em chẳng muốn qua trời Tây sống làm gì, ở Việt Nam phục vụ đất nuớc tuy đời sống có kém hơn ở bển nhưng đuợc thực hiện lí tuởng sống thì còn gì vui hơn. Ấy vậy mà chuyện học tập cứ mãi lận đận thế này thì biết bao giờ mới làm đuợc chuyện góp sức xây dựng đất nuớc đây.
Nên thằng em mới than rằng trầy trật xin vào đại học là vậy. Bức xúc lâu ngày dồn nén nên nói hơi nhiều mong các bác thứ lỗi :)

Carling
22-10-2006, 01:21 AM
Ôi mẹ, thôi đồng chí cách mạng trẻ ơi từ từ hãng vào TL, khổ thân chú quá. Dạo này bọn trâu điên tró dại chúng nó giải tán hết rồi hay sao ấy, chúng nó mà còn lẩn quất trong này thì ôi thôi rồi chú em lãnh đủ vì tội chã.

Thôi nghe anh, qua TTVNOL chơi đi, vài năm nữa rồi lại vào TL đóng góp ý kiến xây dựng đường lối phát triển nước nhà.

Quốc Hưng
22-10-2006, 11:11 AM
DuyTan cẩn thận, nghe qua mấy bước đầu đời của chú, không khéo lại thành Chả Sất (cư dân cũ ở Thăng Long), Awayttvn (cư dân mới).

Trường An.

casperkid
22-10-2006, 12:18 PM
[QUOTE=Lính]Chính ra là anh thấy lớp trẻ bây giờ là sống có mục đích đấy chứ. Mà anh kéo áo hỏi nhẹ cái, thế éo nào mà 84 giờ này vẫn còn "trầy trật xin vào đại học" nhỉ. Mà theo như anh thấy thì 10 thằng học trời Tây thì đến 9 thằng chăm chăm ỏ lại hít shit, hưởng tý sái , thành ra rất chi là mong muốn bạn Duy Tân vén mây chỉ bảo cho cái gọi là nhiệt huyết đầy mình là cái nhiệt huyết bcm nào cái nhỉ.[/QUOTE]

Một là bác chưa ra khỏi cái lũy tre làng nên tưởng Tây nó rải tiền đầy đường để sang đấy nhặt chắc.
Nếu đã đi học và đang ở lại kiếm chác (theo câu của bác là hít shit) thì bác cứ "hít shit" thôi, mà chắc gì bác đã ở lại được để "hít shit" mà tinh tướng. Bạn bè em (đang học, đang đi làm) chúng nó đều muốn về VN chứ chẳng có thằng chó nào muốn ở lại nơi đất khách quê người cả, không về trước thì về sau thôi cu.

DuyTan
23-10-2006, 03:10 AM
À! em nghe danh bác Chả Sất đã lâu nhưng chưa đuợc đọc bài nào của bác nên tiếc nhẩy. Còn bác awayttvn thì cách hành văn rất có nét của Thăng Long là hay và hóm hỉnh mà thằng em học mãi vẫn chưa đuợc. Viết văn mà chẳng thể làm sao viết cho nó vui vui đuợc, toàn có vẻ nghiêm túc cả. Chắc em phải thuờng xuyên vào các mục khác của anh em đặng mở rộng tư duy thôi. Đặng em còn nối gót bác Vũ Trọng Phụng, làm một tác phẩm để đời cỡ như Số Đỏ cũng là vui rồi :)
Bác Carling dạy nghe cũng chí phải nhẩy. Cũng may là các bác nuơng tay, chưa treo cột điện thằng em vì cái tội chã. Nhưng em ngu đặc IT, qua đấy khác gì vịt nghe sấm nhẩy.
Bác CasperKid nặng lời rồi. Em thì thấy lao động là vinh quang, làm ở đâu cũng đuợc, nghề gì cũng tốt miễn là không đỉ điếm, cuớp trộm, lừa đảo.
Nhưng sẽ buồn lắm nếu một ngày kia ta phải làm mọi cho bọn ngoại bang ngay trên mảnh đất quê huơng. Thằng em chẳng mong kiếm nhiều đôla, xài hàng hiệu làm gì vì chết chẳng mang theo đuợc. Khi chết rồi chỉ có 2 thứ ta mang theo đuợc là danh dự và tình yêu bất diệt. Vậy nên cố gắng sống sao cho nó có ích cho xã hội, không bị ở ế vợ vì tội không làm ra tiền. Khi yêu thì yêu hết mình, khi tình yêu không thể trọn vẹn thì cũng chẳng trách ai cả, chỉ dám chôn sâu trong tâm hồn mà thôi :D

FAMAS
23-10-2006, 03:22 AM
DuyTan: Lời khuyên nghiêm túc cho chú là không nên vào Thăng Long nữa. Chú sinh năm 84 học hành dang dở thì nên kiếm việc làm tăng thu nhập cho bản thân đồng thời cũng hiểu thêm về giá trị của lao động. Sức người có hạn, chú tiếng Anh ngon thì có thể kiếm được việc gì đó vừa sức mà có thể sử dụng tiếng Anh, ví dụ như bồi bàn, lễ tân khách sạn.
Thằng cu awaytt mới chui vào, cũng đang mắc bệnh vĩ cuồng, thứ bệnh mấy chú trẻ con đít xanh rất hay mắc và không sớm thì muộn cũng bật bãi khỏi nơi này thôi. Bây giờ nói thì chú chắc không tin nhưng chú cứ sống thêm chục năm nữa chú sẽ thấy những lời bọn anh khuyên chú bây giờ không thừa. Chú nên biết đã đi làm thì làm cho ai cũng là tôi mọi, quan trọng mục đích của chú là gì. Bây giờ chú toàn hô khẩu hiệu về những giá trị mà chú chả hiểu mẹ gì về nó. Chú thực ra có đầy đủ phẩm chất của một hồng vệ binh thời hiện đại đấy: Ngu dốt + Nhiệt tình

Ném bàn phím xuống, đi kiếm việc làm, kiếm lớp đi học thêm đi cho dù nó chỉ là một lớp kỹ năng như sửa chữa điện dân dụng hay sơn hàn xì gì gì đấy thì sẽ là người có ích cho đời.

Sợ các chú trẻ con thời nay quá, nói ra mồm toàn những tuyên ngôn.