PDA

View Full Version : Urban myth


zak
24-03-2005, 06:15 PM
chào các TLers,
Lập topic này thực ra là để xin anh em cho vài cái urban myth để báo cáo trước lớp ợ. TL là nơi rồng cọp chơi trốn tìm nên có lẽ sẽ giúp em được nhiều. hè hè...
cám ơn!

Nguyenzz
25-03-2005, 07:02 AM
Này , anh hỏi nhỏ tí , đừng để chúng nó nghe , chúng nó chê anh dốt :
Urban Myth là cái gì thế ?
Anh tra từ điển mà đe'0 ráp được vần .
Thần thoại thành thị à ???

Bắc Thần
25-03-2005, 07:23 AM
http://www.michael-prokop.at/google.png

zak
25-03-2005, 09:09 AM
to Nguyenzzz: urban myth là cái thường thường được bắt đầu như vầy: "... em nghe được câu chuyện này từ một người bạn của bạn của bạn của người bạn .... của em trên TL...
Chuyện kể là có một gia đình nọ sau khi đi ăn tối về thì thấy con chó của mình chết vì chấn thương sọ não...Trần nhà thì thủng một lỗ bằng cái sân bóng đá... Sàn nhà thì ngập đầy nước...đa'i. Cửa nẻo thì vẫn khóa. Tài sản thì ko mất thứ gì, kể cái cái BCS durex quái vật đang được TLers tin dùng. Cả gia đình hoảng sợ quá bèn đi báo cảnh sát. Sau cùng tìm được nguyên nhân là do trưa hôm đó có một chuyến bay của VN airrline bay ngang ngôi nhà... Trên chuyến bay có một số anh hào TL. Ko biết đánh bạc hay giành ga'i gì gì đó dẫn đếu cãi cọ rồi ẩu đả. Có một người nào đó trong đám anh hào TL tiện tay bứt cả cái W.C làm vũ khí. Hậu quả là rơi cái W.C xuống ngôi nhà nọ. Theo em được biết thì cảnh sát đang tiến hành lấy vân tay, vân mÔng và sperms từ cái W.C làm cái xét nghiệm DNA để tìm thủ phạm. Mong anh em TL bảo trọng.
Em xin cam đoan là chuyện trên hoàn toàn có thật. Thật đến 99.9999%. Còn 0.00001% còn lại là em nghe nhần."

Vâng, cái Urban myth là thế.
Mong các TLers giúp đỡ.

Nguyenzz
25-03-2005, 09:59 AM
Rồi , rồi ... nếu đã thế thì Zak đồng chí chạy ngay ra đầu ngõ , vẫy bất cứ thằng taxi nào đó , bảo nó chở đến nhà anh Nguyễn tứ gia đất Vinh , nó đưa đến chỗ tớ rồi tớ kể tiếp cho mà nghe .
Nhớ là khi vào địa phận đất Vinh rồi thì xuống taxi ( không cần trả tiền cho nó đâu , bố nó cũng chả dám lấy tiền bạn anh ) đi bộ quãng 200m thì thấy cái sân bay riêng nhà tớ . (Lúc nào cũng có vài chục chiếc còn trống ) Nói là bạn anh Nguyễn ở TL , tớ sẽ dặn trước chúng nó . Zak đồng chí lên máy bay thì tiện thể thay luôn áo quần , tắm rửa xong xuôi là cũng vừa đến bãi đáp . Thường thì tớ hay ở phòng chơi Billard nên cậu bảo mấy thằng đánh xe ngựa đôi Egypt ( dễ nhận ra bọn này vì tớ cho chúng nó mặc đồng phục y hệt trong AOE ) nơi bến đáp là cho đến cổng 112 . Rồi sẽ có người đưa cậu vào gặp tớ .
Chẳng biết cậu khẩu vị ra sao để tớ còn chuẩn bị báo cho nhà bếp .Khi thiết kế nhà , tớ lỡ dại xây nhà bếp hơi xa nên phải gửi chuyển phát nhanh EMS cái Menu cho chúng nó . Giá mà cậu đến được trước ngày 26 thì tốt quá ,vì sau ngày 26 có lẽ tớ sẽ say . Từ hôm giao thừa Ất Dậu tới giờ tớ uống rượu tiếp khách mà chưa được nghỉ ngơi phút nào . Thôi tớ chuẩn bị phải cho con Rồng nhà tớ đi khám rồi , chả hiểu sao mấy hôm nay lửa trong miệng nó nhả ra không được nóng nữa . Hẹn gặp lại cậu nhé !
À , nếu cậu cảm thấy chuyến đi hơi buồn tẻ thì có thể rủ bạn bè các cấp của cậu đi cùng . Nhé !

zak
26-03-2005, 09:07 PM
ơ... không ai giúp em ư?