diavn
03-01-2005, 02:26 PM
@CôngTửBạcLiêu
Tiền đốt đã hết
Nhân vừa gặp một con bé hơi trầm cảm đang đi tìm bầu sô ở một diễn đàn khác, em cám cảnh nghĩ tội đếch gì mình ko làm bầu. Theo em cái nghề này còn dễ hơn đi uống beer. Chả cần kiến thức con mẹ gì, cần mỗi tiền đúng ko bà con hầy??? Em thử xây dựng mô hình lăng xê 1 em rồi anh chị góp ý nhá.
Ca sĩ: Tuổi từ 15 - 20, ngoại hình ngon nghẻ, giọng tạm được. Vũ đạo có thể đào tạo sau khi ký hợp đồng.
Đối tượng khán giả: Chíp hôi các cấp phổ thông.
Thể loại ca khúc: Cứ nhạc Hoa lời Việt mà phệt, nhạc em ko thiếu, lời thì anh chị em TL sáng tác dùm.. Đé.o hay hơn bọn phò giật hay bịa lời hiện nay đé.o lấy tiền.
Hành động:
Tung tin đồn nhảm em ca sĩ này vừa bị lừa bán sang Trung Quốc, vượt qua bao gian nan đã trốn được về với vòng tay ấm áp của đất mẹ. Với giọng hát thiên phú em muốn bày tỏ nỗi lòng khắc khoải nhớ quê, sự khổ đau vô vàn trong cuộc sống đầy bụi bặm mà em vừa trải qua. Vượt lên những thành kiến vì quá khứ "cave ngoại nhập" mà em đã vô tình trượt ngã, em đến với khán giả chỉ để động viên giới trẻ VN phải biết yêu, biết hi vọng vào cuộc sống.. đừng vội gục ngã vì những khó khăn trước mắt mà hãy mơ về tương lai ko xa....
Thời gian đầu hạn chế tiếp xúc với công chúng, ít đi hát bar.. nôm na gọi là "giữ giá". Để lại cho khán giả mối hoài nghi về chuyện thực sự em có bước qua được ngưỡng cửa của sự tự ti hay ko!?!?!
Sau đó tìm cách gầy dựng tiếng vang cho em trên thông tin đại chúng. Cớ "Người Đương Thời" với "Khách mời VTV3" thì chắc em chưa đủ tuổi. Ko vấn đề gì hết hãy cho em tham gia chương trình "Hãy chọn giá đúng" và mọi người sẽ nhìn nhận rằng em đã đủ tự tin để đối mặt với cuộc sống bằng cách đoán ít tượt giá thành của những loại condom.
Chụp ảnh bìa cho báo Hoa Học Trò với trang phục bikini đen và 2 cái tai thỏ trên đầu. Báo HHT phải được coi là cơ quan tuyên truyền chiến lược.
Liên hệ cho em tham gia một số chương trình dành cho sinh viên, học sinh dạng "QUần Anh Hội" với những ca khúc não nề.. Sau khi khẳng định cái ỏn thót của mình sẽ tổ chức liveshow tại một phòng trà cỡ vừa, to quá đé.o có khách lại loãng.
Đến đây bắt đầu ngồi thu tiền được rồi hề hề!!!
Tiêu chí: Tích cực hát nhép, ăn mặc nửa kín nửa hở. Giữ form người là chính ko cần giữ giọng, thời digital này software sửa giọng download ko mất tiền.
Rủi ro khi bị cạnh tranh: QUá đơn giản, đưa ảnh xxx lên mạng.. khi được phỏng vấn thì trả lời rằng những bức hình đó bị chụp từ khi em ở bên Trung Quốc. Nhìn lại những tấm hình này em cảm thấy rất sượng sùng vì bị đưa lên public nhưng em không những em ko đau khổ, chán nản mà em còn cảm thấy yêu đời hơn bởi với em đó là quá khứ, người có lỗi ở đây là số phận.. và em đã vượt qua được số phận.
Ổn chưa bà con, hề hề!!!
Tiền đốt đã hết
Nhân vừa gặp một con bé hơi trầm cảm đang đi tìm bầu sô ở một diễn đàn khác, em cám cảnh nghĩ tội đếch gì mình ko làm bầu. Theo em cái nghề này còn dễ hơn đi uống beer. Chả cần kiến thức con mẹ gì, cần mỗi tiền đúng ko bà con hầy??? Em thử xây dựng mô hình lăng xê 1 em rồi anh chị góp ý nhá.
Ca sĩ: Tuổi từ 15 - 20, ngoại hình ngon nghẻ, giọng tạm được. Vũ đạo có thể đào tạo sau khi ký hợp đồng.
Đối tượng khán giả: Chíp hôi các cấp phổ thông.
Thể loại ca khúc: Cứ nhạc Hoa lời Việt mà phệt, nhạc em ko thiếu, lời thì anh chị em TL sáng tác dùm.. Đé.o hay hơn bọn phò giật hay bịa lời hiện nay đé.o lấy tiền.
Hành động:
Tung tin đồn nhảm em ca sĩ này vừa bị lừa bán sang Trung Quốc, vượt qua bao gian nan đã trốn được về với vòng tay ấm áp của đất mẹ. Với giọng hát thiên phú em muốn bày tỏ nỗi lòng khắc khoải nhớ quê, sự khổ đau vô vàn trong cuộc sống đầy bụi bặm mà em vừa trải qua. Vượt lên những thành kiến vì quá khứ "cave ngoại nhập" mà em đã vô tình trượt ngã, em đến với khán giả chỉ để động viên giới trẻ VN phải biết yêu, biết hi vọng vào cuộc sống.. đừng vội gục ngã vì những khó khăn trước mắt mà hãy mơ về tương lai ko xa....
Thời gian đầu hạn chế tiếp xúc với công chúng, ít đi hát bar.. nôm na gọi là "giữ giá". Để lại cho khán giả mối hoài nghi về chuyện thực sự em có bước qua được ngưỡng cửa của sự tự ti hay ko!?!?!
Sau đó tìm cách gầy dựng tiếng vang cho em trên thông tin đại chúng. Cớ "Người Đương Thời" với "Khách mời VTV3" thì chắc em chưa đủ tuổi. Ko vấn đề gì hết hãy cho em tham gia chương trình "Hãy chọn giá đúng" và mọi người sẽ nhìn nhận rằng em đã đủ tự tin để đối mặt với cuộc sống bằng cách đoán ít tượt giá thành của những loại condom.
Chụp ảnh bìa cho báo Hoa Học Trò với trang phục bikini đen và 2 cái tai thỏ trên đầu. Báo HHT phải được coi là cơ quan tuyên truyền chiến lược.
Liên hệ cho em tham gia một số chương trình dành cho sinh viên, học sinh dạng "QUần Anh Hội" với những ca khúc não nề.. Sau khi khẳng định cái ỏn thót của mình sẽ tổ chức liveshow tại một phòng trà cỡ vừa, to quá đé.o có khách lại loãng.
Đến đây bắt đầu ngồi thu tiền được rồi hề hề!!!
Tiêu chí: Tích cực hát nhép, ăn mặc nửa kín nửa hở. Giữ form người là chính ko cần giữ giọng, thời digital này software sửa giọng download ko mất tiền.
Rủi ro khi bị cạnh tranh: QUá đơn giản, đưa ảnh xxx lên mạng.. khi được phỏng vấn thì trả lời rằng những bức hình đó bị chụp từ khi em ở bên Trung Quốc. Nhìn lại những tấm hình này em cảm thấy rất sượng sùng vì bị đưa lên public nhưng em không những em ko đau khổ, chán nản mà em còn cảm thấy yêu đời hơn bởi với em đó là quá khứ, người có lỗi ở đây là số phận.. và em đã vượt qua được số phận.
Ổn chưa bà con, hề hề!!!