View Full Version : Văn nhân văn sĩ buông tình đoạn nghĩa ký
Không phải em bịa ra tiểu thuyết giật gân đâu. Thật 100% luôn các bác, các tình yêu ạ. Nguyên nhân thì cũng lằng nhằng. Nếu các bác, các tình yêu thích thì em kể hầu. Nhưng trước mắt cho em hỏi kinh nghiệm đối phó tí. Em đội ơn, lắm lắm.
N3tXpert
09-10-2006, 11:35 AM
Không kể nguyên nhân thì tính cách đối phó thế quái nào được.
Hay thuê vệ sĩ đê :p
Nguyên nhân đại khái em đã văn chương hóa ở cái topic này. Các tình yêu đọc sơ sơ, nếu không hiểu thì lại ới em, em phổ thành truyện thơ nôm na cho dễ.
http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=10308
N3tXpert
09-10-2006, 12:18 PM
[QUOTE=Nguyenzz]Mình đọc xong lại thở dài mới đau chứ.[/QUOTE]
Ngày xưa đi học, có trò đánh hội đồng. Đánh nhau trong lớp, lúc về là có một hội đợi ở cổng trường. Nghiến răng chịu đòn, hôm sau lại gọi mấy thằng bạn đứng đợi bọn nó. Một cái vòng luẩn quẩn suốt thời cấp 2, mày đánh tao thì tao cũng sẽ đánh mày, lúc nào cũng nơm nớp khi thấy bóng dáng một đám đông.
Rồi lớn. Đến một ngày, xem một bộ phim, có một triết lý đơn giản và tàn bạo: khi đánh nhau phải thật dữ đòn, đánh cho nó thừa sống thiếu chết, đánh cho mất hẳn cái ý nghĩ trả thù của nó đi, thà đánh chết chứ nhất quyết không cho nó một cơ hội đánh lại mình. Hoặc là chấp nhận làm kẻ thua cuộc, không đánh trả, mong rằng mình sẽ được yên thân và mọi chuyện lại bình thường.
Cuộc sống không chỉ là những trận đánh nhau của bọn con trai. Người ta bon chen, dẫm đạp lên nhau để giành giật tiền bạc, địa vị và những hưởng thụ cá nhân. Để cuối cùng vẫn coi nhau như kẻ thù. Và cái lý thuyết trong những trận đánh nhau luôn đúng. Nếu không thắng thì sẽ mãi mãi là kẻ thất bại. Nhưng đôi khi biết là kẻ thất bại thì cũng không phải là không tốt.
Nên ty cứ nghĩ kỹ đi. Giải quyết một lần thôi. Đối phó thì để làm gì.
Pikachu
09-10-2006, 12:33 PM
Mình chậm hiểu hay sao mà đọc xong vẫn thấy mù mờ không rõ lắm.
Ăn mặc gợi cảm, mời nó vào nhà uống nước nghỉ ngơi các thứ, xong rồi bật máy quay bí mật vào lúc chuẩn bị có các màn hấp dẫn. Giả định đầu gấu đấy là trai và mọi chức năng hoạt động bình thường thì nhất định không thể cưỡng được. Đúng lúc cao trào nhất mới cắt phụt xong rồi đuổi nó đi cho nó nhục. Việc cuối cùng là dùng hình ảnh quay được để tống tiền ngược lại. Xong.
Giải pháp cuối cùng: Nếu không chụp được chỗ nào đặc biệt thì em cứ lấy con 350D ống tele 200 làm mấy nháy vào mặt nó rồi dọa sẽ phát tán lên ... số 7 Thuyền Quang.
[QUOTE=one]Nguyên nhân đại khái em đã văn chương hóa ở cái topic này. Các tình yêu đọc sơ sơ, nếu không hiểu thì lại ới em, em phổ thành truyện thơ nôm na cho dễ.
http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=10308[/QUOTE]
Đọc cả sơ sơ cả không sơ sơ dần chuyển sang hơi ky kỹ và ky kỹ cái văn chương hóa ấy vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao côn đồ đến xin huyết NVT đáng thương hai vạch, thôi em One nôm thơ lên đây đi rồi phân xong tích xong rồi đối phó :>
Thuở mười chín mộng mơ hiếu thắng
Em thầm thương một bậc văn nhân
Qua ba bốn tháng lần khân
Em không chịu nổi ra chân tỏ tình
Văn nhân vốn mang lòng ăn sẵn
Thấy không dưng có cỗ tự bày
Tiện mồm thì cứ xực ngay
Xong bát xong đũa tính ngày kiếu sau
Trải chín tháng luyến thương nồng thắm
Chàng xù em nhắm đám con nhà
Em đây hộc máu uất mà
Không làm gì được thành ra tâm thần.
Bẵng mấy năm ái tình nguội lạnh
Em bế quan mơ mộng văn chương
Ngẫm ra Trời cũng rủ thương
Một đêm tỉnh dậy đường đường Quỳnh Dao
Phiền phức thường theo sau danh tiếng
Em tự dưng nhận được mấy lời
Ăn năn hối hận bùi ngùi
Chàng than: Anh đã sai rùi Oăn ơi
Nói đoạn chàng giơ khăn chậm mắt
Một hai đòi bù đắp cho em
Rằng: Xưa anh trót mọn hèn
Thấy nhà khá giả anh bèn xun xoe
Nay em đại gia không kém nó
Lại hơn phần trí tuệ hoà hoa
Thôi thì còn nén hương xưa
Ta đem thắp nốt cho vừa ái ân (!)
Em các bác ngạc nhiên cấm khẩu
Nhìn chàng mà nẫu cả khúc lòng
Vội vàng chối khéo cho xong
Rằng: Gương đã vỡ đ:éo mong gắn lành
Chàng vẫn muốn ăn xôi, cố đấm
Ngỏ lời đòi chăm sóc lo toan
Laptop Hát Pế (HP) non ngàn
Anh đây không tiếc miễn nàng được vui
Nàng là em hẵng còn tỉnh táo
Khoanh tay xem chàng diễn ra sao
Ngây thơ hỏi laptop đâu
Chàng đáp: Sinh nhật tặng nhau mới tình
Em biết tỏng chàng ki bỏ mẹ
Cơm cũng chọn quán rẻ mà vào
Thì làm gì có lap nào
Em bèn cười bảo Quỳnh Dao không cần
Thế là chàng bừng bừng sĩ diện
Thò ra con Ây xớ cục cưng
Bảo: Em cứ lấy mà dùng
Anh trình kém đụng lung tung, phí tiền
Thế là hai tháng nay em xách
Ây xơ tre vờn mết (Acer Travelmate) lê la
Đinh ninh với mẩu tin là
"Em thích thì giữ máy mà dùng luôn"
Ai ngờ chàng nổi cơn tiếc của
Mượn cớ "công tác" để đòi vìa
Em còn bận việc nọ kia
Nên còn lưu luyến đầm đìa tiếc thương
Bây giờ lòng em đang vương vấn
Giả hay không lấn bấn không yên
Giả thì hết máy để nghiền
Giữ thì chàng sẽ làm phiền dằng dai...
(Còn tiếp)
------------------------------
Chú thích: Một số đồ vật trong truyện thơ đã được cải biên biến báo cho hoành tráng hơn sự thật. Mong độc giả lượng thứ.
Thổ Quan
09-10-2006, 01:01 PM
Ợ! Đại gia nào mà hoành tráng thế nhở?
Con Oản thì chắc là khổ tâm không thổ lộ, chỉ dám đánh tiếng xa xa. Éo le vãi!
Thồi, không nói thì cũng biết. Chắc chỉ quanh quẩn cái làng Thò Lò ta đây chứ đâu xa. Khoanh vùng tình cảm của Oản tâm thần thì cũng đoán được bốn, năm phần mười! :>
[QUOTE=one] Chú thích: Một số đồ vật trong truyện thơ đã được cải biên biến báo cho hoành tráng hơn sự thật. Mong độc giả lượng thứ.[/QUOTE]
À, đọc nôm thơ thì hiểu rồi, hóa ra là "Đại gia" chơi bửn với NVT hai vạch, kể tiếp đi em, rồi em mất giá đến thế nào mà để giờ "Đại gia" sai xã hội đen đến tìm đặng đòi bằng được con Ây xờ Tre vờ mết ghẻ thế :-/
Thồi, không nói thì cũng biết. Chắc chỉ quanh quẩn cái làng Thò Lò ta đây chứ đâu xa. Khoanh vùng tình cảm của Oản tâm thần thì cũng đoán được bốn, năm phần mười!
Tám, chín phần mười rồi!
Chơi trò "Tìm Đại gia quanh ta" đê :>
longcuchuoi
09-10-2006, 01:27 PM
Nội cái chuyện đẫm lệ này đã đủ để thành một hai cuốn tiểu thuyết nữa rồi One à. Cần chi đi xa tìm ý tưởng với thực tế. Tốt nhất là em khoan trả laptop, cứ nhì nhằng thêm ít lâu nữa để lấy thêm ít chất liệu sinh động, đến khi viết xong in xong rồi hãy trả. Đến lúc ấy không khéo chàng lại nổi tiếng bằng mấy em, chẳng cần đuổi cũng sẽ tự đi ngay ấy mà !
Fwngjia
09-10-2006, 01:52 PM
Hay anh đầu tư cho em Oản con Ây-xờ mới, rồi Oẳn giả cho anh độc quyền xuất bản tác phẩm "Đ-éo lấy thằng như anh" nhỉ.
À, vụ đầu gấu thì em hỏi thằng Sen, đầu gấu nhìn thấy nó chả chạy bán sống bán chết...
sn@ke
09-10-2006, 02:01 PM
Văn sĩ rẻ tiền bị đầu gấu tìm đến tận nhà
Đọc tít không nghĩ đến chuyện tiền ơ mà thế nào lại là tiền. Anh mới bán con Đeo đua ờ co, hay là mua con Mác Búc em dùng tạm, còn tiếng Việt thì hỏi bác Tỳn. Hay nhà mình chuyển sang viết tiếng Anh cho ló máu nhờ.
tdt-vn
09-10-2006, 02:03 PM
[QUOTE=longcuchuoi]Nội cái chuyện đẫm lệ này đã đủ để thành một hai cuốn tiểu thuyết nữa rồi One à. Cần chi đi xa tìm ý tưởng với thực tế. Tốt nhất là em khoan trả laptop, cứ nhì nhằng thêm ít lâu nữa để lấy thêm ít chất liệu sinh động, đến khi viết xong in xong rồi hãy trả. Đến lúc ấy không khéo chàng lại nổi tiếng bằng mấy em, chẳng cần đuổi cũng sẽ tự đi ngay ấy mà ![/QUOTE]
Bác Long nói rõ hay, em One để lấy tư liệu thêm đi nhưng cẩn thận lại thừa tư liệu đấy. Mà đoạn tư liệu từ khi nếu em muốn thì cứ cầm Ây xờ Tre vờ mết ghẻ mà dùng đến đoạn đổi sang gửi xã hội đen đến nhà là thế nào thế?
Em lựa lời nói chàng tạm hoãn
Vì đang đi dự án dài ngày
Thoạt tiên chàng ố kê ngay
Bảo: "em cứ giữ, anh xoay được mà"
Rồi cân nhắc đi suy tính lại
Chắc chàng thấy làm thế thiệt thòi
Nên lại nã mé-xịt đòi
Một ngày dăm lá, đầy phòi hòm thư
Em thì đang phiêu du bát ngát
Nay Hội An, mai Huế, kia Lào
Cũng chẳng biết trả ra sao
Thấy chàng quẫn bách, phát trào lệ ra
Bỗng sực nhớ còn con Hát Pế
Mới khẽ khàng nhắc khéo cho chàng
Máy kia giá tới non ngàn
Anh đem dùng tạm chờ hàn huyên sau
Chàng dứt khoát khăng khăng quyết chí
Không chịu dùng đến cái Ết Pi (HP)
Bảo rằng vì thiếu ổ ghi
Đang gửi thằng bạn, mang đi cũng phiền
Rồi chàng lại trăm phương nghìn cách
Mật thư, gọi điện, nhắn Ya hù
Em về, đau ốm lừ đừ
Thấy chàng sốt sắng gầm gừ thì kinh (ảnh 1)
Em bèn đem trưng cầu ý cá
Lựa xem tìm cách trả thế nào
Cả trại cá sấu nhao nhao (ảnh 2)
"Đã bảo cho hẳn giờ sao còn đòi?"
(Còn tiếp)
Ảnh minh họa 1
http://img168.imageshack.us/img168/9739/0bocudoimayanh16bgc1.jpg
Ảnh minh họa 2
http://img80.imageshack.us/img80/2742/tcschuirua4fj1.jpg
Mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng ! Em one cứ dùng cho nát mày ra rồi trả nó em ạ, đằng nào thì mâm cũng thủng mẹ nó rồi.
Mà hai vạch là Trung Tá, còn T là tên, thế hay là bác chúng em ?
Thổ Quan
09-10-2006, 02:31 PM
[QUOTE=one]5. Cô gái nhìn lại một lần nữa chiếc que thử có [SIZE=7]2 vạch [/SIZE] rồi lặng lẽ kẹp nó vào cuốn nhật ký. [/QUOTE]
[QUOTE=one]8. “Sao giờ này vẫn đứng đây, [SIZE=7]T[/SIZE].?”
Tiếng gọi nhí nhéo của một chị đồng nghiệp làm chàng trai thoáng giật mình, đã hết giờ làm việc, trời cũng nhập nhoạng tối rồi. [/QUOTE]
Các bác để em bói thử một quẻ nhá!
2 vạch thì rõ phải là cấp TÁ rồi.
Lại còn tên T nữa. Ợ ợ! TW ta có mấy bác tên T nhở các bác nhở? Quả này thú vị đây! :>
T có nhiều T lắm. Thăng Long có T: sữa ông T, hay là thằng này. Thăng Long có T bên Pháp mới về đợt rồi tổ chức hội thảo gì đấy, bọn Mỏ khoét bác em điều tra xem bọn Pháp nó có bán sale máy Acer không ?
Phen này khác đếch gì Thị Mầu có chửa ha ha ha, one đâu, ra hầu làng nào.
iznogoud
09-10-2006, 02:39 PM
Thế nào tẹo nữa cũng có đứa ở bên Thái tay chỉ trời chân (nào nhỉ) chỉ đất giống lão Hương câm.
Ấy chết, các tình yêu đừng nghi oan cho các tình yêu, các bác ấy, phải tội!
Fwngjia
09-10-2006, 02:44 PM
Đùa chứ em Oẳn chơi quả này hơi bị được, anh sẽ phân tích chiến thuật của em sau, cơ mà anh thấy em chơi có chiến thuật, chiến lược rõ ràng, phần thắng trong tay cầm chắc đến 99% thế này, anh thấy ổn của ló...
Thổ Quan
09-10-2006, 02:47 PM
[QUOTE=xeko]T có nhiều T lắm. Thăng Long có T: sữa ông T, hay là thằng này. Thăng Long có T bên Pháp mới về đợt rồi tổ chức hội thảo gì đấy, bọn Mỏ khoét bác em điều tra xem bọn Pháp nó có bán sale máy Acer không ?
Phen này khác đếch gì Thị Mầu có chửa ha ha ha, one đâu, ra hầu làng nào.[/QUOTE]
Xít ơi! Anh thấy Xêkô định thay thằng Tí em anh làm Tố Thôn Viên thì phải. Ai đời lại mang gần hết TW ra tố thế kia bao giờ không? :-0
Mà đâu như ở Topic bên kia, Oản tâm thần nó bảo là nó đã đảo tên nhân vật. Ôi, thôi, chuẩn mịa nó rồi. Oản tên T -----> đổi cho thằng kia tên H. ;;)
Giời ạ! Đúng mịa nó nhà Xêkô rồi! Ha ha ha! Bác em sao lại vừa ăn cướp (đời con gái nhà người ta) vừa la làng thế này? =))
tdt-vn
09-10-2006, 02:47 PM
[QUOTE=one]Thuở mười chín mộng mơ hiếu thắng
Em thầm thương một bậc văn nhân
[/QUOTE]
Các bác điều tra cho kỹ các bác nhé, em thì đang để ý đến chi tiết văn nhân cơ, em nghi có liên quan đến nghề nghiệp của chàng. Mà em cũng vừa nói mò vừa lo, nhỡ mà nói đúng lại bị xã hội thâm đến nhà thì chết.
HoangTung
09-10-2006, 02:50 PM
Ừ, Văn nhân? Ai nhỉ, phải chăng là bạn Thổ Phỉ?
Văn nhân giai sĩ à, hay là ám chỉ đến nghệ sĩ đánh bát chuyện rock bít tơn, anh ấy cũng tên là T.
Hay là T cu, thôi rồi, bác T cu bạn em mới khoe mua IBM, chắc vứt con máy Acer sang làm phát rồi. Ha ha ha, cả làng có ai chưa biết T cu là ai không ????
Thổ Quan
09-10-2006, 03:01 PM
[QUOTE=DangTuan]Gặp hạng cùn thì trả đi cho nó nhẹ nợ, đôi co làm quái gì cho mình xuống hạng. Thứ 2 là ở đời phải trả giá, mình lấy của họ có xứng đáng không, cháu ạ.[/QUOTE]
Ù uây! Bác em đòi máy khéo quá cơ! Hế hế hế! ;-)
Asteri
09-10-2006, 03:42 PM
[QUOTE=xeko]Ha ha ha, cả làng có ai chưa biết T cu là ai không ????[/QUOTE]
@Thổ: Mình mình, em đồ là T cu là TQ đấy mình. Mình cứ liệu liệu... :-5
longcuchuoi
09-10-2006, 03:57 PM
[QUOTE=Asteri]@Thổ: Mình mình, em đồ là T cu là TQ đấy mình. Mình cứ liệu liệu... :-5[/QUOTE]
Ẹ ẹ, nhà Thổ vuốt mặt nể lông mày chút đỉnh, nhá ! Tớ là fan hâm mộ cuồng nhiệt của em One, cậu mà ấy ấy em nó, là tớ xử đới !
Em chỉ biết thở dài thườn thượt
Rằng: “Em cũng đ:éo hiểu lòng người”
Chắc chàng trót dại lỡ lời
Đãi bôi đổ một trận cười Quỳnh Dao
Nào ngờ không gặp Dao, gặp Kéo
Đã không cười lại cứ đùa dai
Nay thây mai kệ dài dài
Chờ chàng cáu để làm bài rì viu
Chàng vốn dòng vô miu hữu dũng
Trước sau chỉ có một kiểu đòi
Thấy di động chẳng trả lời
Nã vào cố định ời ời cả đêm
Hai cách trên không ăn thua lắm
Chàng chuyển sang bám lấy bạn em
Vật nài dặn hết người quen
“Ai bắt được thị thì đem cho mình”
Dặn mãi rồi người ta cũng cáu
“Con Ây xơ chứ báu bở chi!
Mày còn cả cái Ết Pi
Đem ra dùng quách mà đi cho rồi!”
Chàng quầy quậy nắc đầu giãy nảy
“Chuyện nào đi chuyện đấy cơ mà
Ết Pi đồ giả bịa ra
Ấy xơ mới đích thị là đồ… chân”
Đôn đáo suốt tháng giời, chàng mới
Nhận được lời nhắn nhủ qua loa
Rằng: “Mọi người kệ hắn đi!”
“Xem hắn còn giở trò gì nữa không”
Văn nhân nhận tin thì cả giận
Đánh tiếng xa xôi mất mấy phen
Chàng với Chí, chỗ thân quen (ảnh 3)
Mẹ cha con Nở, chọc điên bố mày!
(Còn tiếp)
Ảnh minh họa 3
http://img144.imageshack.us/img144/1898/0bocudoimayanh18bcs9.jpg
Thổ Quan
09-10-2006, 04:02 PM
[QUOTE=Asteri]@Thổ: Mình mình, em đồ là T cu là TQ đấy mình. Mình cứ liệu liệu... :-5[/QUOTE]
Oản nó là "giặc bên Ngô" của mình đấy, mình ạ! :p
Trong lúc bài của em bị xoá, khôi phục liên tục, em lục lại trí nhớ thấy nhóm đối tượng tình nghi lại có thêm thằng Xít và bác Tủm.
Ôi, tình - tiền - tội! =))
Asteri
09-10-2006, 04:08 PM
MÓT QUĂNG TIỆT (Most Wanted)
- Giai TL
- Văn nhân
- Tên đầu chữ T, hoặc nick chữ T
- Hiện đang xài tạm con Ết Pi
Tạm thời thế, cuộc điều tra cho văn sĩ Oẳn vẫn còn đang tiếp tục. Những đối tượng tình nghi được liệt kê như sau:
- Tí
- Bác của chúng cháu
- T cu
- Xít
- Tủm
- Thổ Phỉ
- Bát
- Hoi sến
(Còn nữa) :D
Tóm lại là cô one định bùng cái máy của nó, giờ mang lên đây dọa nó trước xem thế nào phải không, nếu nó găng thì trả, nếu nó nhún thì xơi luôn chứ gì. Không sao cô em ạ, nãy thấy anh Tuỳnh có nói rồi, cái gì cũng có giá của nó cả, giá cô em có cái Acer cũ thế thì hơi phí, one chứ có phải Sất đâu mà phải xin máy tính để viết văn thế. Mà tóm lại là cô em định thuê đầu gấu qua nhà nó xử, hay là thế nào, cần thì PM, gì chứ đầu gấu nhà này giồng được.
Confirm là bác Tủm ko có cả Ây cơ lẫn Ếch Pi nhá :p
iznogoud
09-10-2006, 04:14 PM
á à à, em phát hiện ra văn nhân viết sai lỗi chính tả nhé. "Lẩn như chạch", cóc phải "lẩn như trạch". Lại có thêm mối để bà con thoải mái tụt quần à quên xắn quần lội vào đời tư người khác, hé hé.
sexy&funny
09-10-2006, 04:15 PM
[QUOTE=Asteri]MÓT QUĂNG TIỆT (Most Wanted)
- Giai TL
- Văn nhân
- Tên đầu chữ T, hoặc nick chữ T
- Hiện đang xài tạm con Ết Pi
Tạm thời thế, cuộc điều tra cho văn sĩ Oẳn vẫn còn đang tiếp tục. Những đối tượng tình nghi được liệt kê như sau:
- Tí
- Bác của chúng cháu
- T cu
- Xít
- Tủm
- Thổ Phỉ
- Bát
- Hoi sến
(Còn nữa) :D[/QUOTE]
Chưa chắc chữ T chị ạ, sao hồi nãy em nghe bác nào nói là đảo chữ lại, nghĩa là hung thủ tình nghi tên có chữ H. Nếu vậy chắc chắn là bác Kô rồi, không tin chị hỏi bác ấy thử xem.
Asteri
09-10-2006, 04:15 PM
[QUOTE=NCC]Confirm là bác Tủm ko có cả Ây cơ lẫn Ếch Pi nhá[/QUOTE]
Anh confirm vớ vẩn. Mua cho gái thì làm gì còn mà xài. Xê ra cho người ta điều tra cái nào. :D
iznogoud
09-10-2006, 04:20 PM
[QUOTE=NCC]Confirm là bác Tủm ko có cả Ây cơ lẫn Ếch Pi nhá :p[/QUOTE]
Theo như tin mới nhận được là có sự đảo nick. Mà em One được confirm là T. rồi, như vậy văn nhân kia hoặc là trong tên có chữ H, hoặc là nick có chữ H.. Văn nhân này có tới 2 cái máy laptop, chứng tỏ có khả năng là con buôn hàng điện tử. Mà em thấy bác NCC cũng có hai cái máy laptop, cái Acer thì em biết, chả rõ cái còn lại có phải HP không. Mà tên bác cũng có chữ H thì phải.
À, em nói thì chỉ là nói thế thôi, không có ý gì đâu.
Thổ Quan
09-10-2006, 04:24 PM
Ts! Bác Hoạn với bạn Như Cờ Cờ cứ ngạu cả lên! :-)) Oản nó có chú là đồ vật được nói quá lên cho hấp dẫn. Em nghĩ cũng phải, hoặc giả là quy đổi. Chứ Oản tâm thần bếu xếu bỏ mợ đi! Hê hê hê! Có khi chỉ là cái máy ảnh phở với cái thẻ nhớ mua ở chỗ bạn Xê Xê cũng nên! =))
Nguoicongaingo
09-10-2006, 04:54 PM
B-)
One đã nói ở phần tái bút
Đồ vật kia có chút cải biên
Cho nên có thể đoán liền
Không phải laptop đắt tiền đúng không ? B-)
Có hai phần bôi đen rất rộng
Trong mật thư, One tống lên đây
Đọc xong chợt nghĩ thế này
"Máy" kia made ở trời Tây, mua về
Dòng thứ nhất chắc tên đồ vật
D50 hoặc EOS 400
Dòng 5, nếu đoán không nhầm
Là đồ phụ kiện, T cần mang đi
Để phục vụ quá trình thụ lý
One hãy khai tỉ mỉ đầu đuôi
Chụp được bao bức ảnh rồi ?
Bức gần đây nhất, xin mời post lên
B-)
Tuần trước chàng bấm chuông tư thất
Gặp mẹ hiền em để trình bày
Em giờ đà đủ cánh bay
Nên mẹ phủi trách nhiệm ngay tức thời
Rằng: Không biết con Oăn nào hết
Ây xơ vay có giấy gì không?
Có giấy thì tới cửa công
Nếu không thì cứ thong dong mà chờ!"
Chàng bèn rút lá thư trong áo
Giấy, phong bì thuổng của cơ quan
Lời lời nghĩa khí toả lan
Hàng hàng lý lẽ chảy tràn như mây
Mẹ em giương glát-xi (glasses) ngây ngất
Đọc xong bảo: Nó mất công nhiều
Văn chương lai láng phiêu phiêu
Nhưng mà tai pính (typing) lỗi nhiều con ơi!
Em lặng lẽ xếp thư vào hộp
Thấy chàng làm giống hệt em xưa
Cũng là nay trực mai chờ
Cũng là vật vã biên thơ khóc ròng
Chỉ khác với ngày xưa một điểm
Em khóc vì tan mộng vu quy
Còn chàng giãy giụa là vì
Con laptop ghẻ quá kỳ khấu hao
Em nổi máu Quỳnh Dao sến vãi
Ngồi trải lòng thành truyện “Nợ” trên
Những mong chàng hiểu mà quên
Âu cũng một dạo thuyền quyên anh hùng
Nào ngờ sáng nay say giấc điệp
Bỗng vẳng nghe giọng nói mẹ hiền
Con ơi con nợ ai tiền
Để người ta phải đến phiền tận nơi
Em ngưng trang hỏi han cặn kẽ
Thì nghe chuyện hắc phục yêng hùng
Bảo rằng em nợ rồi bùng
Nay đà tìm đến để lùng cho ra
Em tim đập chân run đi núp
Quấn quanh mình đến mấy vòng chăn
Lòng trào lên nỗi ăn năn
Lỡ tay đụng phải một văn nhân nòi!
Mùa thu năm Bính Tuất
Nhất Thân Tầm (One tâm thần) - cẩn phím
Thiet-ke
09-10-2006, 05:30 PM
Hay đấy, em One được dịp trả thù xưa, dăm năm cũng là chưa muộn.
Chú văn nhân âu cũng được bài học sáng mắt. Thôi thì cũng chỉ tự an ủi là Tái ông mất ngựa mà thôi, Họa đấy mà cũng là Phúc đấy.
Thật may mắn lắm thay.
Fwngjia
09-10-2006, 05:31 PM
Ơ, vụ này lạ, có khi anh em phải báo cho các cơ quan truyền thông đại chúng đến phục sẵn ở cổng nhà em Oẳn, chờ xem màn "đấu gấu thời @", title cho bài ngày mai thì có rồi "văn sĩ rẻ tiền bị đầu gấu đến nhà đòi USB"....
Cơ mà Oẳn nhà anh viết truyện hay thế, bỗng dưng chỉ tại bạn văn nhân liên danh Nguyễn Du -Đặng Trần Côn mà đâm xuống dòng liên miên, ứ thơ phú gì cả :-D
Lindsay
09-10-2006, 05:31 PM
Ừm, nếu cần đầu gấu xử lý khoản "2 vạch" thì xử lý Em ạ. Còn nếu giữ đồ của nó lại để xử lý thì mang tiếng mình ra. Cái nào ra cái đó, dễ xử hơn !
Gemini
09-10-2006, 05:39 PM
Trong lúc xã hội đen truy sát
Tính mạng treo sợi tóc rung rinh
Khá khen One vẫn điềm tình
Khoanh chân ngồi viết tường trình bằng thơ.
[QUOTE=Gemini]Trong lúc xã hội đen truy sát
Tính mạng treo sợi tóc rung rinh
Khá khen One vẫn điềm tình
Khoanh chân ngồi viết tường trình bằng thơ.[/QUOTE]
Văn nhưn ấy cũng đâu ngờ
Rằng nay lại được lên thờ (thơ) một phen
Ây xơ - vẫn tiếc vẫn thèm
Lẽ nào ra mặt bẩu em không "nòi"?
Lại vĩ thanh:
Cuộc tình vỡ dại khờ hồi đó
Lẽ ra thời gian chảy trôi xuôi
Xong thì xong mẹ nó rồi
Không ai đụng đến thì thôi, chẳng bàn
Đằng này... thấy em không muốn nhắc
Chàng lại tưởng em vẫn còn yêu
Vin bao câu chữ mỹ miều
Chắc mong em lại đổ siêu vì chàng
Cứ diễn mãi vai tuồng ngọt nhạt
Ra vẻ ngậm ngùi nhớ chuyện xưa
"Anh còn ước nguyện muốn đưa
Em về mộ bố để thưa vài lời"
Em ngao ngán nhớ về năm cũ
Bao nhiêu lời hứa hữ của chàng
Tin theo rồi để lỡ làng
Duyên bay phận biến gánh hàng tấn đau
Thế nên mới ra tay cầm hộ
Chiếc Ây xơ mà chẳng Ây xơ
Mong chàng đau xót mà chừa
Đừng dùng lời lẽ để lừa phỉnh ai
Đến cơ sự này rồi, em cũng
Nhờ bạn bè hộ tống dài ngày
Chúc thư thảo sẵn để đây
Ghi tên chàng thừa kế ngay hàng đầu!
Vụ này hot quá trời là hot. Hot hơn cả cú shock của Vìu. Em One chơi vụ này được đấy. Hay em trả xừ cái thứ em đang cầm đi cho nhẹ nợ. Em có thể hẹn chàng ra quán rồi mật thư cho anh em TL nhà mình (những ai có máu tò mò muốn xem mặt chàng Ây-xơ) cái địa chỉ? Chắc vụ này cũng nhiều người tò mò như mình :>> .
scrotum
09-10-2006, 06:56 PM
Tình hình là thằng cu T của em One vào đây đọc xong là tạch hẳn ý định đòi máy.
Acer Travelmate
09-10-2006, 06:56 PM
Thân em là cái Ây Xơ
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai?
Tưởng mòn đời với phường Khanh Sở
Ngờ đâu rơi phải chốn Oẳn (tà roằn)
Toàn là mèo mả gà đồng
Xơ em đành chịu, chổng mông mà gào.
N3tXpert
09-10-2006, 07:39 PM
[QUOTE=xeko]Mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng ! Em one cứ dùng cho nát mày ra rồi trả nó em ạ, đằng nào thì mâm cũng thủng mẹ nó rồi.[/QUOTE]
Xeko thâm vãi. Nghi lắm.
Có mỗi bác Tỳn là hiểu ý em. Ăn được thì ăn, không thì trả. Lằng nhằng đến bao giờ.
Mà chả nhẽ giá em One lại bằng cái Acer cơ à. Chẹp.
iPhang
09-10-2006, 07:44 PM
[QUOTE=one]Em chỉ biết thở dài thườn thượt
Rằng: “Em cũng đ:éo hiểu lòng người”
Chắc chàng trót dại lỡ lời
Đãi bôi đổ một trận cười Quỳnh Dao
Nào ngờ không gặp Dao, gặp Kéo
Đã không cười lại cứ đùa dai
Nay thây mai kệ dài dài
Chờ chàng cáu để làm bài rì viu
Chàng vốn dòng vô miu hữu dũng
Trước sau chỉ có một kiểu đòi
Thấy di động chẳng trả lời
Nã vào cố định ời ời cả đêm
Hai cách trên không ăn thua lắm
Chàng chuyển sang bám lấy bạn em
Vật nài dặn hết người quen
“Ai bắt được thị thì đem cho mình”
Dặn mãi rồi người ta cũng cáu
“Con Ây xơ chứ báu bở chi!
Mày còn cả cái Ết Pi
Đem ra dùng quách mà đi cho rồi!”
Chàng quầy quậy nắc đầu giãy nảy
“Chuyện nào đi chuyện đấy cơ mà
Ết Pi đồ giả bịa ra
Ấy xơ mới đích thị là đồ… chân”
Đôn đáo suốt tháng giời, chàng mới
Nhận được lời nhắn nhủ qua loa
Rằng: “Mọi người kệ hắn đi!”
“Xem hắn còn giở trò gì nữa không”
Văn nhân nhận tin thì cả giận
Đánh tiếng xa xôi mất mấy phen
Chàng với Chí, chỗ thân quen (ảnh 3)
Mẹ cha con Nở, chọc điên bố mày!
(Còn tiếp)
Ảnh minh họa 3
http://img144.imageshack.us/img144/1898/0bocudoimayanh18bcs9.jpg[/QUOTE]
Các đ/c để ý cho kỹ nhé, tên file là "0bocudoimayanh18bcs9.jpg", tôi dịch ra được mỗi đoạn đầu là "bồ cũ đòi máy ảnh", mấy con số thì đếch biết thế nào, còn "bcs" nghĩa là gì? Bao cao su? Máy ảnh và bao cao su có liên quan gì đến nhau ? Thật, càng nghĩ càng điên cái đầu.
Chim Xanh
09-10-2006, 08:01 PM
Hồi bé, mình rất thích xem phim thám hiểm với cả đi tìm kho báu. Nhưng bao giờ cuối phim cũng thấy buồn, vì sau khi tìm được kho báu là các thành viên trong đoàn cứ rụng dần, cuối cùng cái kho báu ý lại trở thành một bí mật để các đoàn thám hiểm tiếp sau đi tìm. Và dĩ nhiên các nhà sản xuất phim sẽ cho ra phần hai, phần ba...Có những games chả có ai là người thắng tuyệt đối...
Minh sùi
09-10-2006, 08:12 PM
[QUOTE=éKA]Các đ/c để ý cho kỹ nhé, tên file là "0bocudoimayanh18bcs9.jpg", tôi dịch ra được mỗi đoạn đầu là "bồ cũ đòi máy ảnh", mấy con số thì đếch biết thế nào, còn "bcs" nghĩa là gì? Bao cao su? Máy ảnh và bao cao su có liên quan gì đến nhau ? Thật, càng nghĩ càng điên cái đầu.[/QUOTE]
Bcs là liên quan đến vụ "2 vạch" (18 cái nhưng chỉ dùng có 9 ;;) ). Vì vụ "2 vạch" nên mới có vụ giữ máy ảnh để trả thù. Bác em hiểu chưa nhể?
baotran
09-10-2006, 08:12 PM
Chuyện của Oẳn giật gân thật!
TL có bao nhiêu văn nhân, còn thiếu Nhân nào chưa vào đây còn - phơm đều là nghi phạm cả :D
Lê Anh
09-10-2006, 08:19 PM
[QUOTE=éKA]Các đ/c để ý cho kỹ nhé, tên file là "0bocudoimayanh18bcs9.jpg", tôi dịch ra được mỗi đoạn đầu là "bồ cũ đòi máy ảnh", mấy con số thì đếch biết thế nào, còn "bcs" nghĩa là gì? Bao cao su? Máy ảnh và bao cao su có liên quan gì đến nhau ? Thật, càng nghĩ càng điên cái đầu.[/QUOTE]
[color=#ffffff][color=#000000]18bcs9: [/color]Sử dụng hết[/color] 18 [color=#ffffff][color=black]cái[/color] [/color]bcs loại 9K/1cái [color=white]thì được cái máy![/color]
hangtoe
09-10-2006, 08:38 PM
[QUOTE=scrotum]Tình hình là thằng cu T của em One vào đây đọc xong là tạch hẳn ý định đòi máy.[/QUOTE]
Ấy bác Tủm,
Tạch là tạch thế nào. Đã đến nước này mà thằng (không biết có) cu (hay không) của One nó vẫn liên tục đòi nợ ác man thế thì chứng tỏ nó không tạch đâu. Danh dự với cả tự trọng với cả cái còn khỉ con tườu gì đấy, giả thử có có, thì đã chả để chuyện đến nước này.
Xế nên bác cháu vốn anh hùng trong cõi giang hồ nghĩ cách nào bảo vệ nhà văn trẻ của TL đê...Bác chậm tí mai bọn đầu gấu nó lại gọi cửa thì tội bác to lắm, bác biết không?
Cứ hoành tráng ở đâu :p
DangTuan
09-10-2006, 08:49 PM
Cháu Ngố công nhận giỏi, đoán phát đúng luôn cái máy ảnh.
Mà Oẳn thì đang dùng Canon 350D, vậy văn nhân trong hội xa-mẹ-sút-tơ chăng? bác Xe ôm hay là cu chắc nhỉ?
chakuchak
09-10-2006, 09:03 PM
[QUOTE=DangTuan]Cháu Ngố công nhận giỏi, đoán phát đúng luôn cái máy ảnh.
Mà Oẳn thì đang dùng Canon 350D, vậy văn nhân trong hội xa-mẹ-sút-tơ chăng? bác Xe ôm hay là cu chắc nhỉ?[/QUOTE]
Bác... bác ôi, ở TL này ko phải mỗi em có con máy ấy đâu nhé, em mà bốt lên thì có hình một số bác đang dùng loại ấy đấy :) ;;)
Thổ Quan
09-10-2006, 09:06 PM
[QUOTE=DangTuan]Cháu Ngố công nhận giỏi, đoán phát đúng luôn cái máy ảnh.
Mà Oẳn thì đang dùng Canon 350D, vậy văn nhân trong hội xa-mẹ-sút-tơ chăng? bác Xe ôm hay là cu chắc nhỉ?[/QUOTE]
Ngố chỉ giỏi tổng hợp thông tin thôi!
Tình hình là cả hai cu trên đều có vẻ như đáng nghi bởi cả tên hai bác em đều bắt đầu bằng vần H. Nhưng bác Chắc em dùng Nikon, còn bác Xe ôm em dùng Canon. Ngoài ra, bác Xe ôm em còn có tiền sử giao du với Trại cá. Điều này thì ai cũng rõ qua vụ bốt ảnh gái Trại của bác em. :D
Có khi nào... ? :>
P/S: Các bác thấy em oánh lạc hướng dư luận, gỡ tội cho bác Tỳn hay không? :-))
Thổ Quan
09-10-2006, 09:09 PM
Ts! Vừa bốt bài xong thì bác Chắc em chạy vào nhận tội!
Thôi thì thôi nhé thì thôi
Thôi thì thôi nhé thì thôi thôi thì...
Bác dại thì bác phải ĐI
Bác ĐI chớ có trách gì chúng em
Xã viên HTX chuẩn bị vào xếp hàng tiễn đưa bác Chắc thôi! :-((
Nguoicongaingo
09-10-2006, 09:33 PM
Cháu Ngố công nhận giỏi, đoán phát đúng luôn cái máy ảnh.
Mà Oẳn thì đang dùng Canon 350D, vậy văn nhân trong hội xa-mẹ-sút-tơ chăng? bác Xe ôm hay là cu chắc nhỉ?
Báo cáo Trung tá Tỳn và Đội trưởng đội cảnh sát điều tra Thổ Quan :*)
Căn cứ lời kể của nạn nhân One: nạn nhân One đã bị đối tượng đòi máy ảnh lần thứ nhất vào đợt tháng 7 vừa rồi.
Tuy nhiên, theo những thông tin tổng hợp được, tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2006, đối tượng Asuka tức Axiome Xe ôm vẫn đang cầm trên tay con Canon 350D :D
http://i6.photobucket.com/albums/y208/axiome/1_7_2006027.jpg
Kính chuyển trung tá và Đội trưởng xem xét
:*) :*) :*):*):*):*):*):*):*):*)
Không phải Thổ Tả
Không phải Chak ku
Không phải Xít, Xu
Không phải Xên béo
Không phải Hạc héo
Không phải Tỳn già
Không phải Xê, Kà
Không phải!
(Đ:éo định làm thơ mà cuối cùng cũng giống thơ, có lẽ em xem xét quay lại cầu xin tình yêu của văn nhân lần nữa các bác ạ. Chàng đem đến cho em cảm hứng văn chương dồi dào quá!)
Thơ kiểu này chắc là thằng Kòm rồi.
hangtoe
09-10-2006, 09:49 PM
Các bác hay nhỉ? Vấn đề không phải nó là thằng nào, vì đích thị One phải biết nó là thằng nào chứ, đầu to đầu héo đầu hình bô thế nào mà cư xử như thế chứ.
Mà là sắp tới nó sẽ làm gì??? Nghiên cứu hồ sơ vụ án các bác thử xem xem tâm lý trị liệu của những kẻ cuồng vào thời điểm này sẽ là gì?
Liệu văn nhân có đâm đầu xuống cống?
Hay thò mặt lên đây, đưa card visit và tự giới thiệu: Mình - nguồn cảm hứng bất tận của thi sĩ trẻ?
Các bác nghiên cứu đi chứ!
Thổ Quan
09-10-2006, 09:58 PM
[QUOTE=Lê Thị Hân Hoan]Thơ kiểu này chắc là thằng Kòm rồi.[/QUOTE]
Em nghi thằng Sóng Hồng hơn! Thằng này cũng tập tọe viết lách. Giọng thì kẻ cả lìu tìu. Mà độ tháng nay thấy nó biệt tăm. Chắc bận đi đòi máy! :>
Mr_Leanguy
09-10-2006, 10:01 PM
[QUOTE=éKA]Các đ/c để ý cho kỹ nhé, tên file là "0bocudoimayanh18bcs9.jpg", tôi dịch ra được mỗi đoạn đầu là "bồ cũ đòi máy ảnh", mấy con số thì đếch biết thế nào, còn "bcs" nghĩa là gì? Bao cao su? Máy ảnh và bao cao su có liên quan gì đến nhau ? Thật, càng nghĩ càng điên cái đầu.[/QUOTE]
Các bác thiếu kiến thức quá, cái cs9 là thằng imageshack nó tự điền vào, cái ảnh của chị Một có mỗi chữ *18b.jpg thôi. Từ đó suy ra:
Case 1: chị Một còn 18 cái ảnh nữa từ 1-> 18a.
Case 2: Chị Một lưu cái ảnh vào ngày 18 (vì đoạn chat là ngày 17), suy ra chị Một còn ít nhất một cái 18a nữa. Đấy là em chưa kể 2 cái ảnh trước đó 1 cái có đuôi là 16b, 1 cái có đuôi là 4.
Tóm lại gì thì gì chắc là con Át chủ bài chắc sẽ được tung ra vào phút chót. Các bác cứ chờ xem.
Nghĩ trai nào cũng đau nhỉ? Túm đi túm lại cũng là mang đồ cho gái (mượn!?) rồi lại muốn lấy về. Giai thế cũng hỏng, mà gái lại lu loa lên thế này cũng hỏng ko kém. Nhà văn cần tạo shock cho độc giả chăng?
Đây là tin nhắn chàng gửi cho em khi trước
http://img119.imageshack.us/img119/5624/img3512bzf7btg9.jpg
Còn đây là báo cáo nhanh tình hình hôm nay: Nhà (mẹ) em vừa đón tiếp một đợt chuông bấm kèm tiếng gọi lè nhè. Mẹ em bảo em không có ở nhà này rồi mà chàng và những người bạn nhất quyết không tin.
Acer Travelmate
09-10-2006, 10:48 PM
[QUOTE=one]http://img119.imageshack.us/img119/5624/img3512bzf7btg9.jpg
Báo cáo nhanh tình hình: Nhà (mẹ) em vừa đón tiếp một đợt chuông bấm kèm tiếng gọi lè nhè. Mẹ em bảo em không có ở nhà này rồi mà chàng và những người bạn nhất quyết không tin.[/QUOTE]
Thôi màn hạ. Chiến thắng nhỏ nhoi đã thuộc về Văn sĩ Hai vạch. Em - Ây xơ suốt đời ở với chị Oẳn tà roằn. Ngày nào chị cũng mân mê 10 đầu ngón tay lên người em, sướng lắm anh H. ạ, sướng hơn anh lúc ấy nhiều.
nightduke
09-10-2006, 10:50 PM
Sao ngày lại đề là 26/04 la thế nào nhỉ? phải ghi là 9/10 mới đúng chứ.
Dạ không, thưa các bác, các tình yêu, đây là tin nhắn trước lúc chàng đem máy đến đưa cho quán cà phê quen của chàng. Ngày tháng trên tin nhắn đã cách đây nửa năm rồi.
LongLonRung
09-10-2006, 10:56 PM
[QUOTE=one]Không phải Thổ Tả
Không phải Chak ku
Không phải Xít, Xu
Không phải Xên béo
Không phải Hạc héo
Không phải Tỳn già
Không phải Xê, Kà
Không phải!
(Đ:éo định làm thơ mà cuối cùng cũng giống thơ, có lẽ em xem xét quay lại cầu xin tình yêu của văn nhân lần nữa các bác ạ. Chàng đem đến cho em cảm hứng văn chương dồi dào quá!)[/QUOTE]
Thế trường hợp bạn Tủm vẫn còn trong vòng nghi vấn à?
Mà anh hỏi thật em One là em định làm gì khi tung vụ này lên đây?
Em thích máy đó quá nên quyết tâm bằng mọi giá giữ lại? rẻ vậy thôi à? Hay em vẫn thù ngày xưa thằng kia nó mần nên giờ cứ mần lại được nó cái gì thì mần?
Acer Travelmate
09-10-2006, 10:56 PM
Nếu chỉ vì em mà mẹ chị One có sao sao với bọn đầu gấu thì nghĩ cũng tội nghiệp cụ.
snowman
09-10-2006, 11:01 PM
Nếu he cho nhà One mượn thì he đòi lại là chuyện thường thôi (mà có khi he cũng mượn của người khác đem cho nhà One mượn :D ). Khi nào he tặng hay he cho nhà One rồi mà bây giờ chia tay, he đến đòi lại thì mới có chuyện để nói.
Mà tóm lại với giai như thế này, dù cho mượn hay cho thì cứ vứt lại cho rồi!
N3tXpert
09-10-2006, 11:11 PM
Càng ngày càng không hiểu 1 muốn gì? Tiếc mỗi con DC mà phải ầm ĩ thế này?
tdt-vn
09-10-2006, 11:23 PM
Nói chung tớ chả biết em One muốn cái gì nhưng thấy zai này vừa giả dối thớ lợ lại thêm hèn. Ngọt nhạt giả tạo với bồ cũ đã từng đối xử phũ phàng lúc bồ cũ lên hương một chút, đến khi thấy không được cái gì thì tất nhiên muốn lấy lại cái mồi câu rồi. Nói chung zai này em One nên tránh cho xa cho đỡ phiền.
Mà đội trưởng đội điều tra đâu rồi, bác điều tra ra nhân vật này đi để màn còn hạ bác. Em thấy sốt ruột quá rồi.
LongLonRung
09-10-2006, 11:32 PM
[QUOTE=tdt-vn]Nói chung tớ chả biết em One muốn cái gì nhưng thấy zai này vừa giả dối thớ lợ lại thêm hèn. Ngọt nhạt giả tạo với bồ cũ đã từng đối xử phũ phàng lúc bồ cũ lên hương một chút, đến khi thấy không được cái gì thì tất nhiên muốn lấy lại cái mồi câu rồi. Nói chung zai này em One nên tránh cho xa cho đỡ phiền.
Mà đội trưởng đội điều tra đâu rồi, bác điều tra ra nhân vật này đi để màn còn hạ bác. Em thấy sốt ruột quá rồi.[/QUOTE]
Bình tĩnh đã nào!
Mới chỉ là thông tin một chiều thôi, đừng vội vã kết luận thế. Với cả biết thế nào là lên hương?
Chính ra giai kia ngon thì ra mặt đoàng hoàng rồi nói cho ra nhẽ, nhưng có chắc giai đó là member Tathy không? Giai đó liệu có đọc được những dòng chữ này không?
Chưa biết ai hát khúc "tái ông mất acer" đâu.
Muốn biết thế nào xem hồi sau sẽ rõ.
kalanchoe
09-10-2006, 11:41 PM
[QUOTE=LongLonRung]
Chính ra giai kia ngon thì ra mặt đoàng hoàng rồi nói cho ra nhẽ, nhưng có chắc giai đó là member Tathy không? Giai đó liệu có đọc được những dòng chữ này không?
[/QUOTE]
Ơ em đoán có bác ạ. Bác xem cái ảnh tin nhắn "bố cu đòi máy anh" của Oẳn mà xem này:
http://img168.imageshack.us/img168/9739/0bocudoimayanh16bgc1.jpg
Văn nhân gửi tin nhắn điện thoại rằng thích thì giữ mà dùng rồi ít lâu lại cho người đến đòi như đúng rồi thế kia là loại bẩn tính đến cùng cực. Cho quách tên tuổi nghề nghiệp văn nhân lên cho bà con cùng biết mà tránh.
Một tình yêu nhảy vào buzz em nói một câu: Nghĩ tới cảnh mai em gái mình hay bạn gái mình cũng gặp loại đàn ông thế này, sợ. Rồi đi ra.
Em cho vụ này lên cũng chỉ để lấy cái sự đắng chát của lòng mình mà mua vui cho các tình yêu thôi. Cũng chẳng vui ư?
lonton
10-10-2006, 12:04 AM
. Anh không đọc được thơ của Oẳn, chẳng biết tình hình mô tê gì cả, chỉ thấy khốn nạn cho thằng giai kia vừa mất đồ vừa bị chửi còn lại phải xin lỗi nữa.
Thanh niên giờ có câu:
Bắc thang lên hỏi ông giời
Tiền đi đong gái có đòi được kô?
Asteri
10-10-2006, 12:08 AM
[QUOTE=lonton]Bắc thang lên hỏi ông giời
Tiền đi đong gái có đòi được kô?[/QUOTE]
Có nhạc luôn này :D
http://thugian.thuyhoa.net/dem_tien_cho_gai/
Lê Anh
10-10-2006, 12:09 AM
Thôi tạo dư luận thế là đủ rồi đấy chị văn sĩ ạ. Cuối cùng là như nào? Thật sự đến bây giờ đ' hiểu là chị đang đòi giai hay đang bị giai đòi nữa rồi!
LongLonRung
10-10-2006, 12:18 AM
[QUOTE=one]Một tình yêu nhảy vào buzz em nói một câu: Nghĩ tới cảnh mai em gái mình hay bạn gái mình cũng gặp loại đàn ông thế này, sợ. Rồi đi ra.
Em cho vụ này lên cũng chỉ để lấy cái sự đắng chát của lòng mình mà mua vui cho các tình yêu thôi. Cũng chẳng vui ư?[/QUOTE]
Xin nói trước là anh chẳng bênh ai. Anh không thấy vui nếu ý em post cái này lên để mua vui.
Lúc đầu mới đọc, anh nghĩ rằng em là một người đáng thương, bị lừa tình rồi lại gặp một thằng cha căng chú kiết kẹt sỉ đòi lại những món quà là kết quả tình yêu... ect...
Tuy nhiên, càng đọc anh càng không hiểu lý do gì em giữ lại cái máy. Em cay cú nên em giữ lại hay em tham cái máy acer? Rõ ràng máy đó không phải của em, không phải do em làm ra thì cớ gì em giữ nó? 1000$ tương đương với 16 triệu, tương đương với 1 năm lương anh giáo, một số tiền không nhỏ, hoàn toàn không nhỏ. Nếu đoạn tình (đến nước này không đoạn mới lạ), đủ chứng cớ anh chàng kia thưa kiện ra pháp luật thì em sẽ phạm vào cái tội chiếm đoạt tài sản, ko nhẹ đâu. Còn nếu em đánh đổi những gì em mất với 1 cái máy tính, liệu có quá rẻ không? Con người em chỉ đáng ngần đó sao?
Bạn nào đó buzz em (đoạn này ko giống như post nguyên gốc của em) nói là "mai em gái mình hay bạn gái mình cũng gặp loại đàn ông thế này, sợ" thì anh nghĩ rằng anh chàng nào đó hiện giờ cũng đang nghĩ "mai em trai mình hay thằng mình cũng gặp loại đàn bà thế này, sợ" thì em nghĩ sao?
Có một ý nghĩ, thoáng qua trong đầu anh, chỉ thoáng qua thôi nhé, vụ này chẳng khác gì mấy vụ xì căng đan của mấy cô ca sỹ, người mẫu đóng phim...
Thôi, chúc em vui với những thú vui kiểu này! Chào văn sĩ
Pikachu
10-10-2006, 12:19 AM
Vẫn đang tiếp diễn mà bác. Anh chàng kia 99% là cũng ở đây nên em one mới đem chuyện ra nói. Mà thật, truyện ngắn kia đã là lời trách móc và từ chối nhẹ nhàng lắm rồi không hiểu đồng chí có đọc hiểu không mà đến nỗi để có cả topic này. Đọc thơ thì vui nhưng mà cũng buồn làm sao ấy. Sửa vì đọc bài bác Longlonrung: Buồn vì có kiểu đàn ông như nhân vật kia trên đời.
mai em trai mình hay thằng mình cũng gặp loại đàn bà thế này, sợ
Bác có nghĩ nguyên nhân vì đâu một cô gái hiền lành lại trở nên đáng sợ không?
Vì hành động của người đàn ông đó bác.
LongLonRung
10-10-2006, 12:53 AM
Mướp em, anh không có liên quan, chẳng biết cả hai nhân vật chính.
Em cũng vậy, đừng có quy chụp cho người khác như thế!
Kiểu như anh là kiểu một thằng dám nói thật suy nghĩ, khác với suy đoán ban đầu của tác giả topic khi bắt đầu post lên? Anh thậm chí còn vạch cho em one thấy rõ sự nguy hiểm nếu anh chàng kia kiện ra pháp luật. One đã cạn tàu ráo máng thế thì cậu kia hoàn toàn có thể làm như vậy (cho dù anh không nghĩ sẽ diễn ra như thế vì qua mấy cái ảnh chính em one post lên thì anh thấy anh chàng kia khá điềm đạm, lịch sự ngay cả khi đòi vật của mình về) Anh càng không hiểu tại sao em one lại phải trốn để mẹ ra đỡ đạn?
Còn một thắc mắc nữa, cái này là máy ảnh Canon hay máy tính Acer nhỉ, One confirm hộ anh cái!
bông nhài
10-10-2006, 12:53 AM
a bác văn nhân kho^ng xài avatar này
lonton
10-10-2006, 12:53 AM
[QUOTE=Asteri]Có nhạc luôn này :D
http://thugian.thuyhoa.net/dem_tien_cho_gai/[/QUOTE]
đùa trời còn bị lừa huống gì giai TL, điều đó củng cố thêm lý thuyết đong gái của anh là để gái đong. Đe'o để gái đong nó cũng phí ra.
À vừa đọc thêm thấy máy ảnh 1000 USD cơ à, thế thì giả làm đe'o gì, tiền đe'o đâu mà tặng nhiều thế nhỉ, bằng lương anh cả năm. Mà lại càng công nhận là nhiều tiền thì lại càng phải đòi, quá bằng nó ăn cướp của mình rồi.
Thôi em lướt đây, chẳng phải đầu cũng phải tai.
LongLonRung
10-10-2006, 12:57 AM
[QUOTE=fcuk]Bác có nghĩ nguyên nhân vì đâu một cô gái hiền lành lại trở nên đáng sợ không?
Vì hành động của người đàn ông đó bác.[/QUOTE]
Em vui lòng chỉ giúp cho anh xem ai là "một cô gái hiền lành" trong truyện này (nhấn mạnh truyện chứ không phải chuyện, câu chuyện nhé)
Pikachu
10-10-2006, 01:00 AM
Em thì cho người điềm đạm đến mấy tháng (3?) dể đeo đuổi một món đồ như vậy là đáng sợ và đáng khinh bác à. Em đặt địa vị em thì thấy thế này. Khi em đưa đồ cho bạn gái cũ để cô ấy dùng mà cô ấy đã tỏ ý không muốn trả mà mình cũng có đồ tốt hơn để dùng rồi thì mình cũng coi như tặng cô ấy quà lần cuối. Mình còn gây ra cho cô ấy nhiều đau khổ nữa thì càng nên như vậy. Huống hồ mình đã nói là tặng cô ấy món đồ tốt hơn nhân dịp sinh nhật.
Mà sinh nhật em one là khi nào nhỉ?
Em vui lòng chỉ giúp cho anh xem ai là "một cô gái hiền lành" trong truyện này (nhấn mạnh truyện chứ không phải chuyện, câu chuyện nhé)
Xưa em có đọc Nhật ký tình yêu của 1 ở hanoicorner trong đó 1 trong sáng và dễ thương. Đến đoạn cuối khi 2 ng break up em cũng coi từ đầu đến cuối. Bác Nuyenzz đã nhận xét đúng diễn biến của 1 bên văn chương thi phú đó bác. "Một cái dứt bỏ gọn. Một cái ngẩng đầu của đàn bà". bác không hiểu phụ nữ bọn em rồi.
LongLonRung
10-10-2006, 01:12 AM
[QUOTE=Mướp]Em thì cho người điềm đạm đến mấy tháng (3?) dể đeo đuổi một món đồ như vậy là đáng sợ và đáng khinh bác à. Em đặt địa vị em thì thấy thế này. Khi em đưa đồ cho bạn gái cũ để cô ấy dùng mà cô ấy đã tỏ ý không muốn trả mà mình cũng có đồ tốt hơn để dùng rồi thì mình cũng coi như tặng cô ấy quà lần cuối. Mình còn gây ra cho cô ấy nhiều đau khổ nữa thì càng nên như vậy. Huống hồ mình đã nói là tặng cô ấy món đồ tốt hơn nhân dịp sinh nhật.
Mà sinh nhật em one là khi nào nhỉ?[/QUOTE]
Có thể em kiếm tiền quá dễ dàng nên em cho?
Anh kiếm tiền không dễ thế! Vả lại, dù có dễ đi chăng nữa thì cũng cho người đáng cho chứ không phải ko đòi được thì vênh mặt lên là "thôi kệ, cho nó, coi như bố thí"
Nhiều khi phải làm để cho thiên hạ biết mình không phải là đứa dở hơi để muốn bắt nạt thế nào thì bắt nạt! Hơn nữa anh cũng phân tích giá trị của cái máy (ảnh / tính) rồi! Nếu dựa vào pháp luật, chỉ cần cậu kia còn giữ được hóa đơn, giấy bảo hành hay gì đó tương tự và chứng minh được em one đang chiếm giữ trái phép thì chuyện sẽ rất to (nhắc thêm là em one luôn trốn mọi pm, điện thoại, sms...)
Còn chuyện xử tệ thì em lấy sở cứ ở đâu hay mới qua lời kể của 1 người? Em chỉ cho anh xem chỗ nào cậu kia bảo tặng em one đồ đó.
Còn một thứ rất mập mờ chỗ này là lúc đầu thì em one nói là máy tính nhưng thực sự giờ anh không hiểu em one đang giữ máy gì?
kalanchoe
10-10-2006, 01:13 AM
Gì mà nặng lời thế bác Lông Lợn ơi. "Mua vui" có bao giờ cũng có nghĩa đơn thuần là "mua vui" đâu bác, em nghĩ thế. Cụ Nguyễn Du viết truyện Kiều cũng bảo chỉ "mua vui" cho thiên hạ trong vài trống canh đấy thôi. Em không so sánh Oẳn với cụ, các bác đừng vội phản đối, em chỉ đoán Oẳn học từ này của cụ.
Mà bác nghĩ Oẳn sẽ lấy cái máy luôn sao sao mà lo sẽ bị kiện? Em không cho rằng thế, vấn đề thời điểm thôi bác ạ. Chắc Oẳn chỉ tạm giữ thôi, như là mấy chú công an ở T16 tạm giữ Văn Quyến ấy mà, đến lúc khai xong thì sẽ thả ra. Cái máy giá 1000$ (tạm chấp nhận mức giá của bác Longlonrung), không nhiều so với người giàu, không ít so với người nghèo, gần bằng tiền Văn Quyến, Quốc Anh "bán rẻ Tổ Quốc", và đủ để một quý ông văn nhân nho nhã tự cởi bỏ những cái mặt nạ quân tử.
Mà em đồ rằng nhiều bác giai chưa đọc kỹ sự vụ, mà nguyên cớ là tại Oẳn hết, ai bảo viết thành thơ. Việt nam ta đến 90% dân số thích làm thơ, nhưng số đủ kiên nhẫn đọc thơ thì ít hơn nhiều. Chứ đọc kỹ sự vụ có thể các bác sẽ nghĩ khác. Em nói thật đấy.
Nếu như chàng không bỏ bát tham mâm...
Nếu như chàng không cố "chen chân đến" khi Oẳn "được thời"...
Nếu như chàng không hùng hồn tuyên bố anh đã mua một cái máy khác để dành tặng em rồi...
và nếu ngày ấy chúng mình yêu nhau, thì ngày nay có đâu buồn đau...
Hic, mà "nếu ngày ấy yêu nhau" có khi giờ lại kinh khủng hơn ấy các bác nhỉ?
LongLonRung
10-10-2006, 01:18 AM
[QUOTE=fcuk]Xưa em có đọc Nhật ký tình yêu của 1 ở hanoicorner trong đó 1 trong sáng và dễ thương. Đến đoạn cuối khi 2 ng break up em cũng coi từ đầu đến cuối. Bác Nuyenzz đã nhận xét đúng diễn biến của 1 bên văn chương thi phú đó bác. "Một cái dứt bỏ gọn. Một cái ngẩng đầu của đàn bà". bác không hiểu phụ nữ bọn em rồi.[/QUOTE]
Em này, cuộc sống không phải là tiểu thuyết, dù nó là 5 xu hay ba vạn. Không thể lấy một truyện nào đó để có thể quy ngược lại tính cách của tác giả. Phụ nữ luôn đáng trân trọng, nhưng không phải cứ là phụ nữ thì được trân trọng.
Đàn ông hay đàn bà đều có người tốt, kẻ xấu. Thậm chí tốt xấu đó cùng tùy trường hợp và hoàn cảnh, anh nghĩ rằng em nên học cách nhìn sự việc rộng hơn, bao quát hơn. OK?
One, khổ, thế cuối cùng nó là đứa nào, là lonton hay lông lợn rừng. Thôi nếu là lonton thì trả béng cho xong không khổ lương ảnh cả năm được có 1000$ làm sao mà ngày ngày đi ngửi hít cuần gái cho nổi.
Còn nếu là bạn lòng lợn rụng thì nhớ kiện ra tòa. Quà tặng còn muốn dùng vũ lực đòi lại dính đến xã hội đen trùm chim nằm nhà bắn pằng pằng ra ngoài rất là Hòa thân phải không các bạn.
Khổ thân các bạn giai vào đây quằn quại. Có bạn gái nó trung tiện vào mặt mấy lần còn nghĩ nó đong. Đời giai mà lại éo le thế à.
Thế thì mất Ây xờ cũng phải.
chicken
10-10-2006, 01:20 AM
[QUOTE=LongLonRung]Có thể em kiếm tiền quá dễ dàng nên em cho?
Anh kiếm tiền không dễ thế! Vả lại, dù có dễ đi chăng nữa thì cũng cho người đáng cho chứ không phải ko đòi được thì vênh mặt lên là "thôi kệ, cho nó, coi như bố thí"
Nhiều khi phải làm để cho thiên hạ biết mình không phải là đứa dở hơi để muốn bắt nạt thế nào thì bắt nạt! Hơn nữa anh cũng phân tích giá trị của cái máy (ảnh / tính) rồi! Nếu dựa vào pháp luật, chỉ cần cậu kia còn giữ được hóa đơn, giấy bảo hành hay gì đó tương tự và chứng minh được em one đang chiếm giữ trái phép thì chuyện sẽ rất to (nhắc thêm là em one luôn trốn mọi pm, điện thoại, sms...)
Còn chuyện xử tệ thì em lấy sở cứ ở đâu hay mới qua lời kể của 1 người? Em chỉ cho anh xem chỗ nào cậu kia bảo tặng em one đồ đó.
Còn một thứ rất mập mờ chỗ này là lúc đầu thì em one nói là máy tính nhưng thực sự giờ anh không hiểu em one đang giữ máy gì?[/QUOTE]
Bác Lợn có vẻ thích pháp luật quá nhỉ ;-)
Em One có tâm thần cũng không thiếu suy nghĩ đến mức mang chuyện này ra tự biến mình làm trò cười cho người thích pháp luật như bác. Mong bác suy nghĩ lại để không làm cho mọi người phải đau bụng thêm vì cười sự ngô nghê của bác
Chung quy lỗi cũng tại em One mà ra cả, đi "yêu" 1 thằng người lớn trẻ con :p :D
lonton
10-10-2006, 01:25 AM
[QUOTE=Mướp]Em thì cho người điềm đạm đến mấy tháng (3?) dể đeo đuổi một món đồ như vậy là đáng sợ và đáng khinh bác à. Em đặt địa vị em thì thấy thế này. Khi em đưa đồ cho bạn gái cũ để cô ấy dùng mà cô ấy đã tỏ ý không muốn trả mà mình cũng có đồ tốt hơn để dùng rồi thì mình cũng coi như tặng cô ấy quà lần cuối. Mình còn gây ra cho cô ấy nhiều đau khổ nữa thì càng nên như vậy. Huống hồ mình đã nói là tặng cô ấy món đồ tốt hơn nhân dịp sinh nhật.
Mà sinh nhật em one là khi nào nhỉ?[/QUOTE]
Đùa, cho em hót luôn lần cuối nhân chuyện quà cáp.
Em hi vọng em nó không biết những chuyện này vì nói ra cũng chẳng ra gì nhưng cũng 1 phần hi vọng em nó biết được để lần sau cư xử với giai cho phải phép hơn, nhưng rõ ràng em nó x có ở đây.
Sn em nó em tặng lọ nước hoa sành điệu, ghi rõ là tặng chỉ vì người đẹp thích hợp với những thứ tốt đẹp nhất và thứ này là anh phải đặt ở bển về (phét lác tí). Sau đó em nó chỉ nhắn lại cái tin là: Cảm ơn anh, em thích lắm, quà anh tặng rất hợp với phong cách của anh.
Dm, sau đấy rủ đi uống nước tiệt là từ chối, mà em chỉ muốn đi uống nước gặp em nó cái cho vui vẻ xem cái nước hoa xịt lên người em nó thì ra cái mùi gì chứ cũng có phải đong đẽo gì ghê gớm lắm đâu mà 5 lần 7 lượt hết cớ này đến cớ nọ. Kiên trì không bao giờ là sở trường của em nhưng mỗi dịp tết lễ là em lại nhớ tới những người của em nên Trung thu em còn gửi cái tin nhắn: Trung thu dzui dzẻ, rất là lịch sự mà em nó còn đe'o thèm nhắn lại.
Đùa, các bác thấy công nhận gặp những gái kiểu đấy cũng hơi khó chịu nhỉ, nhưng em các bác được cái nhịn giỏi. Em khổ nhất là cái tính yêu chiều phụ nữ, dcm chúng nó gặp mình tòan nhìn trộm xong được mình bắt chuyện cái quý hơn bắt được vàng. nhưng khi em nó gọi cho em thì em lịch sự tắt máy rồi gọi lại thế là từ đó được thể chỉ tòan nháy với cả nháy. Nhìn trộm bỏ mẹ nhưng anh ga lăng anh cưa thì lúc đấy lại dở chứng này nọ. Đúng là thân lừa ưa nặng, thế là em các bác rút ra bài học là đe'o bao giờ cưa gái nữa, y như rằng tối thứ 7 đi chơi với em này mà em khác vẫn cứ cà fê 1 mình ngồi chờ đợi. Đấy, đối với gái đôi khi phải phũ như thế bọn nó mới theo chứ chiều làm đe'o gì bọn nó được đằng chân lân đằng đầu.
Một số anh em TL chiến đấu cùng chiến hào nên chú ý điều đó đừng có mà vung tiền ra quá bọn nó lại cứ tưởng tiền với mình là cát nên lại được voi đòi tiền, đôi khi mình phải chiều gái nhưng nhiều khi gái nó phải cung phụng mình, không thì cũng phí của giời, hề hề.
Mà gái ít thôi, thời gian còn để kiếm tiền cung phụng chúng nó dài dài.
Pikachu
10-10-2006, 01:25 AM
Không bác LongLonRung à, em cũng chỉ đi làm công ăn lương thôi nhưng quan niệm của em về cách cư xử của một người đàn ông chắc không giống với anh chàng kia. Em không viết thư nhã nhặn mấy tháng trời rồi cuối cùng thuê đầu gấu tới nhà bạn gái cũ vì món đồ đâu. Vả lại nếu món đồ đó đáng giá và quan trọng với công việc của em thì em sẽ không cho bạn gái cũ mượn. Vì dù sao cũng chia tay rồi. Trừ phi mình muốn quay lại. Với cả em one đã viết là cái máy "ghẻ quá kỳ khấu hao" em nghĩ nó không đến 1000$ đâu.
LongLonRung
10-10-2006, 01:27 AM
[QUOTE=chicken]Bác Lợn có vẻ thích pháp luật quá nhỉ ;-)
Em One có tâm thần cũng không thiếu suy nghĩ đến mức mang chuyện này ra tự biến mình làm trò cười cho người thích pháp luật như bác. Mong bác suy nghĩ lại để không làm cho mọi người phải đau bụng thêm vì cười sự ngô nghê của bác
Chung quy lỗi cũng tại em One mà ra cả, đi "yêu" 1 thằng người lớn trẻ con :p :D[/QUOTE] Chú gà hay nhở! Anh đang nói trên quan điểm là đặt các giả thiết có thể xảy ra. Anh ko có thù oán gì với em one nhưng anh thấy đến mức này thì lẽ phải không còn thuộc về one nữa, dù có đã trở thành văn sỹ, thành Quỳnh Dao của VN đi chăng nữa. Chuyện thích hay không thì không phải chuyện của chú nhưng nếu là anh, anh sẽ hành xử đúng như anh nói, đã cạn tàu ráo máng thì cạn luôn, tiễn khách chẳng vướng bận, anh sẽ làm đúng kiểu để chứng minh rằng anh không phải là thằng dở hơi để bị bắt nạt.
Chú nói anh ngô nghê, chú chứng minh cho anh xem, không được thì ngậm miệng lại, đừng có chửi đổng như chí phèo thế
Asteri
10-10-2006, 01:31 AM
[QUOTE=chicken]Chung quy lỗi cũng tại em One mà ra cả, đi "yêu" 1 thằng người lớn trẻ con [/QUOTE]
Em thấy các bác phán vớ vẩn. Rõ đầu đuôi thế nào đâu, nghe có mỗi một chiều.
[QUOTE=lonton]chỉ thấy khốn nạn cho thằng giai kia vừa mất đồ vừa bị chửi còn lại phải xin lỗi nữa[/QUOTE]
;-)
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chuyện gặp con cóc hôn mãi nó không thành hoàng tử là chuyện thường. Thời buổi mảnh chinh không còn giá gì thì có *** cũng là chuyện thường. Có điều nó đểu đến đâu không biết, nhưng mình phải đểu lại với nó thế là một sự sòng phẳng ngụy biện. Người có tự trọng sẽ ngẩng đầu mà đi, kẻ không có liêm sỉ mới dùng dằng đòi trả hận cho mình và xã hội bằng cách chiếm đoạt tài sản cá nhân.
Cô em chắc lại bị mấy con trại cá nó xui nên làm trò thôi. Không yêu nữa thì đứng dậy trả dép bố về là chuyện thường tình của bọn giai Việt nói chung. Cầm cái gì thì trả nó đi không đến lúc nó đến nhà to chuyện ra thì lúc đấy chỉ có mẹ con với nhau, không có em gái trại cá nào đỡ cho đâu. Đánh đĩ mười phương còn để 1 phương (làm gì thì tùy), không có đến lúc chả còn lên tivi đội mũ dân tộc che đầu hói để ngúng nguẩy, em là văn sĩ.
Em gì fukc trên kia, cô em one không chỉ hỏng vì một thằng đàn ông khốn nạn, mà hỏng là do chính những lời đường mật tâng bốc làm trò của những người bạn như em đấy thôi. Cổ vũ cho một hành động sai trái để trả thù là không có gì hay ho cả.
Cu lonton nói ít thôi, không đọc bài của cu bửn mắt lắm. Nói ít thì người ta còn bảo điềm đạm biết chui xuống gầm bàn như anh béo.
Nói nhiều, chó nó có nhìn thấy nó cũng phải tè vội ra quần.
Hèn vừa thôi, hèn quá thế éo ai chịu nổi
lonton
10-10-2006, 01:37 AM
[QUOTE=ops]One, khổ, thế cuối cùng nó là đứa nào, là lonton hay lông lợn rừng. Thôi nếu là lonton thì trả béng cho xong không khổ lương ảnh cả năm được có 1000$ làm sao mà ngày ngày đi ngửi hít cuần gái cho nổi.
[/QUOTE]
thôi anh lượn, lại cái giọng gái, trước thì bác, ảnh, sau thành cu kặc, hê hê.
Anh rút nhé, anh cầu hoà, ok.
Đã bảo hót lần cuối rồi mà.
LongLonRung
10-10-2006, 01:42 AM
[QUOTE=Mướp]Không bác LongLonRung à, em cũng chỉ đi làm công ăn lương thôi nhưng quan niệm của em về cách cư xử của một người đàn ông chắc không giống với anh chàng kia. Em không viết thư nhã nhặn mấy tháng trời rồi cuối cùng thuê đầu gấu tới nhà bạn gái cũ vì món đồ đâu. Vả lại nếu món đồ đó đáng giá và quan trọng với công việc của em thì em sẽ không cho bạn gái cũ mượn. Vì dù sao cũng chia tay rồi. Trừ phi mình muốn quay lại. Với cả em one đã viết là cái máy "ghẻ quá kỳ khấu hao" em nghĩ nó không đến 1000$ đâu.[/QUOTE]
Anh sẽ không tranh luận với em nữa vì quan điểm mỗi bên rất khác nhau, ko có cơ hội giao nhau. Tuy nhiên, anh cũng nhắc lại rằng một sự việc muốn hiểu đúng thì cần nhìn nó theo nhiều góc khác nhau, ko thể chỉ từ một góc rồi phán được, như thế khác gì mấy ông thầy bói xem voi?
Còn chuyện "máy ghẻ hết khấu hao" hay máy core duo 2 đi chăng nữa không phải là bản chất của chuyện này, chuyện này là có một người đang giữ một thứ tài sản rõ ràng không thuộc quyền sở hữu của họ. Không thể lấy lý do ngày xưa anh ngủ với tôi đến mức... thì giờ tôi cũng giữ máy của anh và biến nó thành cái "máy ghẻ quá kỳ khấu hao."
chicken
10-10-2006, 01:44 AM
@ Bác Lợn: em One không ngây thơ đến mức vạch áo cho người xem lưng, bác ạ, em chỉ nhắc bác để bác không phải lo xa quá, khéo lại tổn thọ, phương hại đến nhiều việc đại sự khác
@ Asteri: "yêu" trong ngoặc kép cơ mà X(
Tặng em One 1 bài học xương máu: có lần anh đứng từ xa trêu con vượn bị nhốt trong chuồng, nó tức lắm, không làm gì được, lồng lộn chạy quanh vò đầu bứt tai, rồi chạy đến góc chuồng, thò tay bốc 1 nắm kứt của chính nó ném "choét" 1 cái, toàn thân anh nhoe nhoét toàn kứt là kứt. :-(( Em cũng làm sao cho khéo, kẻo... :D
Lê Anh
10-10-2006, 01:46 AM
Sau quả này, thế đ' nào cũng có "Phải lấy người như em" ra đời.
Scarlet
10-10-2006, 01:56 AM
Thằng cu ny cũ em one thì không biết thế nào vì ở đây toàn lời một phía. Nhưng em one thì thuộc thể loại bó trym rồi. Em fcuk với ops thì bó trym toàn tập.
Em nghĩ bác LongLonRung la fngười hiểu luật. nếu ra tòa không rõ bác có tính tới tin nhắn này không?
http://img119.imageshack.us/img119/5624/img3512bzf7btg9.jpg
Em nói có vài câu mà bị bác Scarlet kêu bó trym. thôi em đi ngủ :(
kalanchoe
10-10-2006, 02:03 AM
[QUOTE=LongLonRung]Tuy nhiên, anh cũng nhắc lại rằng một sự việc muốn hiểu đúng thì cần nhìn nó theo nhiều góc khác nhau, ko thể chỉ từ một góc rồi phán được, như thế khác gì mấy ông thầy bói xem voi?
Còn chuyện "máy ghẻ hết khấu hao" hay máy core duo 2 đi chăng nữa không phải là bản chất của chuyện này, chuyện này là có một người đang giữ một thứ tài sản rõ ràng không thuộc quyền sở hữu của họ. Không thể lấy lý do ngày xưa anh ngủ với tôi đến mức... thì giờ tôi cũng giữ máy của anh và biến nó thành cái "máy ghẻ quá kỳ khấu hao."[/QUOTE]
Bác ơi, em cũng muốn nhìn từ hai phía, bác có cách gì gọi anh chàng kia vào kể lại cho bọn em nghe để bọn em có thêm góc nhìn được không bác?
Em đồng ý với bác là bạn Mướp khấu hao hơi nặng tay. Rằng cái máy vẫn còn nguyên giá trị, có mòn hay không là do em Oẳn cả, không nên khấu hao như thế. Nhất định là thế.
Nhưng mà bác đã chắc là em Oẳn khư khư giữ cái không phải của mình không mà bác đã vội lo em ấy sẽ phải ra pháp luật nào? Bác vừa nhắc bạn fcku gì ấy trên kia ấy, nhân vật trong tiểu thuyết chắc gì là nhân vật ngoài đời đấy nhé.
BlueAdonis
10-10-2006, 02:10 AM
[QUOTE=fcuk]Em nghĩ bác LongLonRung la fngười hiểu luật. nếu ra tòa không rõ bác có tính tới tin nhắn này không?
http://img119.imageshack.us/img119/5624/img3512bzf7btg9.jpg
Em nói có vài câu mà bị bác Scarlet kêu bó trym. thôi em đi ngủ :([/QUOTE]
Thế em fcuk lại quên tiếng Việt cấp 2 rồi - câu hỏi tu từ; về nhà đọc lại sách anh nhờ cái. Hai cái dấu hỏi chấm to thế kia, em mù thì cũng phải nhìn được mờ mờ chứ?.
LongLonRung
10-10-2006, 02:19 AM
[QUOTE=kalanchoe]Bác ơi, em cũng muốn nhìn từ hai phía, bác có cách gì gọi anh chàng kia vào kể lại cho bọn em nghe để bọn em có thêm góc nhìn được không bác?
Em đồng ý với bác là bạn Mướp khấu hao hơi nặng tay. Rằng cái máy vẫn còn nguyên giá trị, có mòn hay không là do em Oẳn cả, không nên khấu hao như thế. Nhất định là thế.
Nhưng mà bác đã chắc là em Oẳn khư khư giữ cái không phải của mình không mà bác đã vội lo em ấy sẽ phải ra pháp luật nào? Bác vừa nhắc bạn fcku gì ấy trên kia ấy, nhân vật trong tiểu thuyết chắc gì là nhân vật ngoài đời đấy nhé.[/QUOTE]
Em Kalachoe thân mến, anh ko phải là người trong cuộc, anh không chơi với cả 2 vị này nên anh không thể giúp em gọi anh chàng kia vào được. Anh nói cần nhìn khía cạnh khác nghĩa là em nên hạn chế việc mới nghe chuyện từ một phía đã vội kết luận này nọ, rõ ràng như vậy là hồ đồ.
Khấu hao thì anh ko nói tới vì nó không phải là bản chất của vấn đề này. Giữ hay không giữ thì cả anh và em đều không thể quyết định được, chỉ có em one thôi! Tuy nhiên, trước khi có sự những ý kiến trái ngược kiểu như anh thì anh không tin one có ý định trả, one vẫn đang xây dựng nhân vật là một phụ nữ bị lừa tình, rất đáng thương và việc giữ máy (?) là hợp lý bởi nếu one định trả, one sẽ không dùng mẹ làm bia đỡ đạn, đã nghe điện thoại hay chí ít với tư cách là một đứa con có hiếu sẽ biết dừng lại khi thấy sự việc đi quá xa, khi có những nhân vật không lấy gì làm hiền lành đến cửa đòi nhưng lại ủn mẹ ra "đón tiếp"! Đến đây em đã hiểu ý anh chưa?
@Fcuk: Tin đó không nói lên cái gì cả! Máy ở đây là máy gì? Máy sấy tóc? Máy tạo rung? Hơn nữa, còn có thể có những tin nhắn hay gì đó từ em one nói khác với những gì em đang nhìn thấy!
Thôi, đi ngủ thôi, hôm nay mình rỗi hơi quá đi mất!
savapain
10-10-2006, 02:28 AM
Lèo, đọc đoạn đầu đang hay; sau có vài bác trong đầu chả có uy mua gì nhảy vào bi bô loãng mịa nó topic.
"Văn sĩ rẻ tiền bị đầu gấu tìm đến tận nhà" <-- Các bác nghĩ lại hộ em cái. Em Oẳn nhà văn chứ có phải người thường đe'o đâu mà các bác cứ hiểu theo nghĩa đen thế nhỉ? Các bác nên nhớ cho em anh giai kia được mô tả là văn nhân nhé! :D
Thôi chết cụ cố, thế lại phải làm bài giáo luật cho các bạn à.
Thế có chuyện gì xảy ra nếu cái One nó trả lời tin nhắn kia " Cảm ơn anh" ?
Chưa biết thì nhìn xuống dưới nhé.
A...
B...
C...
Dắt dê...
Đi ị...
Chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản, thông qua trao nhận và đồng ý. Nếu A trao đồ cho B, và B đồng ý, B cầm đồ, thì tài sản thuộc về B.
Trường hợp này chỉ áp dụng với các tài sản động, không áp dụng với sở hữu bất động sản.
Ở trường hợp quà tặng, nếu người nhận quà đồng ý tiếp nhận đồ, thì người nhận quà là chủ sở hữu của món đồ đó. Không phải là chủ sở hữu chỉ trong trường hợp tuyên bố không nhận quà.
kalanchoe
10-10-2006, 02:38 AM
[QUOTE=LongLonRung]Em Kalachoe thân mến, anh ko phải là người trong cuộc, anh không chơi với cả 2 vị này nên anh không thể giúp em gọi anh chàng kia vào được. Anh nói cần nhìn khía cạnh khác nghĩa là em nên hạn chế việc mới nghe chuyện từ một phía đã vội kết luận này nọ, rõ ràng như vậy là hồ đồ.
Khấu hao thì anh ko nói tới vì nó không phải là bản chất của vấn đề này. Giữ hay không giữ thì cả anh và em đều không thể quyết định được, chỉ có em one thôi! Tuy nhiên, trước khi có sự những ý kiến trái ngược kiểu như anh thì anh không tin one có ý định trả, one vẫn đang xây dựng nhân vật là một phụ nữ bị lừa tình, rất đáng thương và việc giữ máy (?) là hợp lý bởi nếu one định trả, one sẽ không dùng mẹ làm bia đỡ đạn, đã nghe điện thoại hay chí ít với tư cách là một đứa con có hiếu sẽ biết dừng lại khi thấy sự việc đi quá xa, khi có những nhân vật không lấy gì làm hiền lành đến cửa đòi nhưng lại ủn mẹ ra "đón tiếp"! Đến đây em đã hiểu ý anh chưa?
[/QUOTE]
1. Bác lại "ko" rồi, cảnh giác bọn assmin bác nhé.
2. Khổ, em đã kết luận gì đâu nào mà bác bảo em kết luận hồ đồ. Nãy giờ mỗi bác suy luận và kết luận thôi nhé.
3. Chuyện vì sao One để mẹ ra tiếp hay One có ý định trả hay không, ý định đấy vào thời điểm nào thì tất cả mọi người cũng chỉ suy diễn. Bác có một hướng suy diễn của bác, em cũng có một hướng suy diễn của em. Bác bảo em phải nhìn vấn đề từ nhiều góc, em OK. Nhưng sao bác không thử đứng từ góc của em mà nhìn nhỉ?
Ô thế hóa ra anh văn nhân kia không phải đầu gấu à?:-? Thảo nào...
Eshild
10-10-2006, 02:47 AM
[QUOTE=Scarlet]Thằng cu ny cũ em one thì không biết thế nào vì ở đây toàn lời một phía. Nhưng em one thì thuộc thể loại bó trym rồi. Em fcuk với ops thì bó trym toàn tập.[/QUOTE]
Gái gú gì mà hở tí là nhảy chồm chồm lên văng miểng tùm lum thế?
Đùa chả thấy admin đâu nhỉ? Để cái nick bất nam bất nữ này tồn tại cả năm chả ai thèm treo lên cột xem mặc váy ngắn hay quần đùi là thế nào? Làm mình mấy phen nhầm. Còn định tán tỉnh mới kinh chứ =(( =((
Nói chung em thấy, trình độ cỡ One đã viết đủ kiểu tiểu thuyết, lại sinh tồn được ở TL, ngồi nghĩ 10' thì thiếu gì cách trả thù chú kia. Cần gì khư khư một thứ không phải của mình như thế. Bạn fcuk nói về vụ chia tay trong nhật ký tình yêu như thế này "Một cái dứt bỏ gọn. Một cái ngẩng đầu của đàn bà" Bây giờ nhìn lại hành động của One, 1 đứa từng theo dõi NKTY như em không khỏi thất vọng. (Mặc dù em chưa bao giờ kỳ vọng gì vào One)
Thằng cha kia cư xử thế là x được, nhưng One cư xử thế thì cũng hơn quái gì nó mà kêu oan.
Nhưng nội dung tin nhắn không đề cập đến là thứ gì! :D
[QUOTE=ops]Thôi chết cụ cố, thế lại phải làm bài giáo luật cho các bạn à.
Thế có chuyện gì xảy ra nếu cái One nó trả lời tin nhắn kia " Cảm ơn anh" ?
Chưa biết thì nhìn xuống dưới nhé.
A...
B...
C...
Dắt dê...
Đi ị...
Chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản, thông qua trao nhận và đồng ý. Nếu A trao đồ cho B, và B đồng ý, B cầm đồ, thì tài sản thuộc về B.
Trường hợp này chỉ áp dụng với các tài sản động, không áp dụng với sở hữu bất động sản.
Ở trường hợp quà tặng, nếu người nhận quà đồng ý tiếp nhận đồ, thì người nhận quà là chủ sở hữu của món đồ đó. Không phải là chủ sở hữu chỉ trong trường hợp tuyên bố không nhận quà.[/QUOTE]
Pikachu
10-10-2006, 02:55 AM
[QUOTE=Eshild]Bạn fcuk nói về vụ chia tay trong nhật ký tình yêu như thế này "Một cái dứt bỏ gọn. Một cái ngẩng đầu của đàn bà" [/QUOTE]
Câu trong ngoặc kép là bác Nguyenzz nói trong này mà bác.
http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=10308
Bác đọc không kĩ thì khó hiểu nội tình lắm. Em mất một ngày cho vụ này rồi đó. Lúc chiều cứ bấm f5 liên tục chờ thơ mới sau đọc hết đoạn vĩ thanh thì cũng hiểu được nhiều hơn về ý định của One..
Eshild
10-10-2006, 03:12 AM
Bác Mướp ạ. Em thật thà ngay thẳng thừa nhận em vào đây chỉ để quote cái câu nói bất lịch sự của thằng cha Scarlet hòng treo nó lên cột trả thù tình thôi. Hồi xưa em mới vào TL, thấy nó dịu dàng yểu điệu, tưởng nó là gái nên pm đong đưa với nhau búa xua. Gần đây tá hỏa tam tinh nên chạy vào nhờ vả các anh assmin tóm cổ nó cho nó chừa. Vụ One thì em cũng mới theo dõi thôi ạ. Nhưng mà...
Bác cũng biết là văn chương nó năm bảy đường, nghệ thuật là ánh trăng lừa dối. Vì vậy chỉ đọc thơ của One thôi thì không thể phán xét về bất kỳ ai được. Em cũng có suy nghĩ là anh chàng văn sỡi là anh giai nào đó, không là thành viên thường xuyên thì cũng qua lại TL trường kỳ. Nếu sự thật như thế em cũng hiểu được hành động của One. Thế nhưng đối với những người không lên TL này, tức là càng mù tịt về bài Vĩ thanh, ví dụ hàng xóm nhà One chẳng hạn, khi anh giai kia đến tìm, nhìn vào hành động kiên quyết không buông của One thì chẳng thể nào có suy nghĩ khác. Em cạn lời dồi.
Sóng Hồng
10-10-2006, 04:19 AM
hệ hệ, anh Thổ xì đểu thằng em quá. Em có đểu thì đểu chứ có ngu đâu mà đem máy móc gì giao cho gái.
Cám ơn em One - Trang văn sĩ 2 vạch đã cung cấp các tư liệu quí báu về sự thật đời tư của em. Mai anh làm bài "Chuyện tình Văn sĩ 2 vạch - TTT" và gửi lên báo lá cải Dân Trí cộng báo Tuổi Trẻ. Nhuận bút xin gửi em One làm bữa phở bồi dưỡng.
châncong
10-10-2006, 05:18 AM
Chính ra One sai lầm ở điểm nếu lấy đồ bắt nó viết giấy. Viết giấy sau này nó điên lên kiện mình có bằng chứng rồi. Mà nói chung éo nên lấy cái gì của giai. Lấy thì tặng mẹ nó lại cái gì đó.
Chẳng may gặp thằng nào kiểu bần tiện (éo hiểu sao mà hèn đến mức éo dám vào đọc thế nhở) thế này thì chạy cũng nhanh.
Fwngjia
10-10-2006, 06:52 AM
4C đừng lắm nhọt, có mà kiện cái kit' í. Oẳn vào mần thơ tiếp đi em
Kể cả nếu những gì One viết là thật thì cũng nên giả mẹ nó đi cho rồi. Thằng kia bần tiện không có nghĩa là mình cũng phải bần tiện như nó.
hwman
10-10-2006, 08:25 AM
[QUOTE=lonton]Một số anh em TL chiến đấu cùng chiến hào nên chú ý điều đó đừng có mà vung tiền ra quá bọn nó lại cứ tưởng tiền với mình là cát nên lại được voi đòi tiền, đôi khi mình phải chiều gái nhưng nhiều khi gái nó phải cung phụng mình, không thì cũng phí của giời, hề hề.
Mà gái ít thôi, thời gian còn để kiếm tiền cung phụng chúng nó dài dài.[/QUOTE]
Hị hị... chú Lonton lại bắn tỉa anh rồi. Anh thì cũng làm léo có nhiều tiền mà vung cho gái hả chú :p . Chính ra chú mới là thằng phung phí đấy, tặng nước hoa.v.v... là hoành tráng rồi, gái nó mà léo đổ là cũng phải xem lại nó có bị làm sao không.
Mà em thật các bác: cho gái cái Laptop hay digital cam 1000$ mà lay lắt đòi như thế thì cũng vứt mẹ thằng trai đấy đi. Em thì cũng nghèo bỏ mẹ, chỉ được cái nghèo nhưng không hèn, cho mẹ nó đi cho gái nó nể, lần sau gặp mình nó không dám bố láo, mình lại được tiếng dại gái. Thật em sợ nhất thằng nào mang tiếng khôn gái thôi chứ được mang tiếng dại gái thì gái nó cũng thích bỏ bà.
Đọc mấy chục bài bôi dài lượt thượt trích dẫn qua lại của các bác đêm qua, em rút ra một kết luận: Em đ:éo được phép làm thơ. Thôi, chuyển sang diễn xuôi vậy.
Đầu tiên là chuyện chàng bồ-cũ-nho-nhã-chia-tay-ba-năm-không-một-lần-gặp-lại của em có những động thái thân thiện làm ấm mối quan hệ. Việc này thì cũng tốt, nhưng nó lại xảy ra trong cái thời điểm em được lên báo lên chí tên TV nhiều nhất nên gây ra sự hiểu lầm cho những gái có hay suy luận lung tung (như em). Em đã viết về việc này ở truyện mini sau:
Những câu hỏi xác nhận
Người yêu cũ chia tay đã ba năm sau khi thấy nàng trở thành celeb bèn tìm đến bày tỏ một số tình cảm chôn kín lâu nay. Anh lịch sự quan tâm đến cảm xúc của nàng bằng những phương tiện liên lạc nhanh gọn nhất.
SMS: Neu em khong phien, anh goi dien cho em duoc khong?
Lại SMS (sau khi nàng không nhận điện thoại một vài hôm): Anh nhan tin the nay chac khong lam phien em chu?
YM: Anh xin lỗi, gọi em như thế này làm em không thoải mái phải không?
Lại YM (sau khi nàng trả lời câu trên vài phút): Anh muốn hỏi thêm một chút thôi, bản thân việc anh còn liên lạc với em cũng làm em khó xử phải không?
Nàng thở dài. Giá ngày xưa trước khi dứt tình, anh cũng confirm như thế!
Chưa hết, chàng còn có một số biểu hiện khác hẳn ngày xưa:
Nhận và không nhận
Ngày xưa khi còn bên nhau nàng nắn nót mơ mộng ghi nhật ký tình yêu cho lên mạng. Tên nhân vật viết tắt chẳng ai biết đấy là đâu.
Đi xem kịch với chàng, hết buổi diễn nàng lủi thủi rời khỏi rạp một mình vì chàng lẻn ra trước, chắc để tránh việc thân bằng cố hữu nhìn thấy mà đòi giới thiệu rồi có cớ nhạo báng. Nàng đơn sơ giản dị thanh bạch áo quần phấn son trang sức không sặc sỡ diêm dúa lóng lánh.
Ba năm sau khi chia tay, nàng nhân đà best-seller của cuốn tiểu thuyết rẻ tiền, xuất bản luôn nhật ký tình yêu, tên nhân vật vẫn viết tắt như xưa. Giờ đi đâu chàng cũng xoè danh thiếp ra để chứng minh mình là chủ nhân cái tên tắt đó.
Đỉnh cao của những biến đổi đáng kinh ngạc ấy là chuyện:
Trình diện
Hồi còn yêu nhau chàng tránh tiếp xúc với gia đình nàng vì lý do "ngại". Chàng nói chuyện đó cho cả bạn chung của hai người. Nàng biết chuyện, buồn vô hạn. Nào gia đình nàng có phải đông đảo hoành tráng gì đâu, bố mất, nhà không có đàn ông, đôi khi chỉ cần một bàn tay đủ khỏe để vặn cho ống nước khỏi chờn ren thôi.
Rồi cũng đến lúc mấy chuyện buồn ấy làm mối quan hệ xấu đi. Rồi cũng đến lúc chia tay.
Ba năm sau, chàng liên lạc lại với nàng. Hết chuyện công việc rồi thì đến chuyện ngày xưa. Chàng nhắc chuyện ngại gặp gia đình nàng. Rồi kết luận: "Anh muốn đưa em về mộ bố để thắp hương, khi xưa yêu em anh đã không nghĩ tới chuyện đó".
Nàng từ chối, lấy lý do đường sá xa xôi, lòng cay đắng nghĩ: "Còn yêu đã chẳng trình diện người sống, giờ hết yêu rồi trình diện người chết, để mà làm gì".
Ảnh minh họa số mấy x nhớ
http://img177.imageshack.us/img177/7041/bocu1bmq7.jpg
N3tXpert
10-10-2006, 09:15 AM
Em one nhỏ nhen nhỉ? Đàn bà hết yêu thì chuyển thành hận, sợ thật. Giờ mới hiểu sao các Hải Đăng nhà mình toàn phải giãy gái, thà mang tiếng bị dump còn hơn.
mocoitinh
10-10-2006, 09:21 AM
Túm lại làm thế này chỉ để thằng cha kia không đòi máy nữa thôi chứ gì. Anh em TL mình có góp tiền cho em Oẳn mua máy ảnh mới không? Đến em Sất in sách còn ủng hộ được nữa là.
Không bác ạ, quả này là thừa thắng xông lên. Cái máy thì coi như ăn chắc rồi.
Thế này đề nghị admin thành lập một hội bảo vệ văn nhân yếu đuối đê, chiến cân bằng xem mới vui .
Và đỉnh đỉnh đỉnh cao của những việc quan tâm này là chuyện chàng bảo đã mua cho em một cái máy (cứ cho là) laptop. Em từ chối nhiều lần, chàng vẫn đem chuyện chiếc-máy-cứ-cho-là-laptop (sau đây gọi tắt là HP) ra nói say sưa như gái tơ dệt mộng. Đến lúc em bị thuyết phục bởi cái viễn cảnh chắc như đinh đóng cột của cái HP và gật đầu nhận để cả hai cùng vui lòng thì chàng bắt đầu lảng ra, rằng thì mà là chưa mua được phụ kiện, đang gửi thằng bạn nó đem đi xa... Em thấy buồn cười quá mới nhắn chàng rằng em biết anh chẳng mua máy nào đâu, thì chàng tức tốc đem cái máy chàng đang dùng (gọi tắt là Acer) gửi quán cafe quen cho em đến lấy, kèm theo tin nhắn trên kia. Tin nhắn thì dài lắm, em chụp đoạn cần chụp thôi chứ trước đó có nhắc tên máy và sau đó có nói rằng khi nào em đi công tác về sẽ đổi lại Acer bằng HP.
Em dùng Acer một thời gian, công việc bị phụ thuộc vào nó rồi, thì chàng nhắn tin nói là đi công tác nên cần. Khi đó em cũng đang có việc bận nên mới hỏi chàng là có thể đưa cái HP-chưa-đủ-phụ-kiện cho em không, em sẽ tự mua phụ kiện. Chàng nói thế này:
http://img165.imageshack.us/img165/6350/0bocudoimayanh2bme9.jpg
Sau tin nhắn đó, em yên tâm cầm máy đi xa. Ngờ đâu, chàng lại gửi mật thư đuổi theo tới tấp. Mà công việc của chàng theo lời chàng lại có vẻ gấp (còn thực ra thì nửa năm nay rồi chàng dọa đi công tác mãi mà chưa đi, cũng chưa bị đuổi việc). Em đưa giải pháp thỏa hiệp bằng cách nói chàng ở Hà Nội thì cứ đến chỗ ý chỗ nọ là người quen của em lấy phụ kiện cho HP mà dùng, em sẽ chuyển tiền trả người quen cho, đợi đến sinh nhật em thì đổi 2 máy cho nhau là xong. Chàng nói không thích như thế, "chuyện nào đi chuyện đấy", rồi lại bom em trên mọi mặt trận liên lạc, đại khái như gọi đến nhà mẹ em lúc nửa đêm hoặc gửi tin nhắn cho em lúc 3h sáng. Đến lúc đấy thì em chán hẳn, lại nhiều việc và ốm (khá nặng) nên mặc kệ. Thế là chàng bắt đầu chuyển sang tấn công bạn bè em. Đại khái chàng lục lại hết các mối quan hệ thân sơ, thấy mối nào liên quan đến em là vào hỏi han trình bày nhắn nhủ. Thậm chí nhân dịp sinh nhật bạn em, chàng cũng không nói được một lời chúc mừng, nhảy vào hỏi tung tích em, dặn dò rằng phải báo chàng ngay khi em xuất hiện, rồi đi ra. Nói chung là cách cư xử của chàng khiến nhiều bạn bè em không thích. Rồi cuối cùng thì chàng lôi các nghiện gia đến nhà mẹ em sáng sớm và đêm khuya, nói chuyện lè nhè dọa nạt. Sáng nay mẹ em lại gọi điện báo là có mấy cái kim tiêm vứt trước cửa nhà.
Em cũng như các bác các tình yêu thôi, đến cái nước này rồi thì giả đi là xong. Vấn đề bây giờ ở chỗ, em không cầm Acer nữa (lý do thì miễn nói). Em đã nhắn sms cho chàng về việc này kèm lý do thì không thấy hồi âm.
Giờ em phải làm sao?
Em thì không lo về tư cách của em trong mắt hàng xóm. Vì việc em làm nhà văn đã là mất tư cách cực độ rồi :D
Em cũng không lo về việc mẹ em phải đối phó với các nghiện gia. Vì mẹ em không phải mẫu mẹ hiền thông thường :D
Giờ em lo nhất là em cắn răng mua máy mới làm mọi thủ tục trao trả cho chàng xong. Độ vài năm sau khi em lại có thành tích gì trong sự nghiệp, chàng lại đến, lại diễn các bài như trên. Vỡ mặt!
Fwngjia
10-10-2006, 09:35 AM
Thôi, cô Oẳn đi làm văn sĩ đi, để anh đứng ra làm trung gian chuyển trả cái-gọi-là-ây-xờ-ghẻ đấy về cho chủ nhân.
Các bạn khác tản giái đi làm việc. Bạn giai kia liên lạc với anh để nhận lại cái-gọi-là--ây-xờ-ghẻ nhá.
[COLOR=Blue][SIZE=5]Thăng Long - nơi khởi đầu của những xì căng đan.[/SIZE][/COLOR]
DangTuan
10-10-2006, 09:40 AM
Hóa là bạn Fuwngfia à? Không có nhẽ là Thổ Phỉ nhà ta, bác chả tin. Thổ Phỉ nhà ta hào sảng lắm kia. ;-)
[QUOTE=kontwou]Thôi, cô Oẳn đi làm văn sĩ đi, để anh đứng ra làm trung gian chuyển trả cái-gọi-là-ây-xờ-ghẻ đấy về cho chủ nhân.
Các bạn khác tản giái đi làm việc. Bạn giai kia liên lạc với anh để nhận lại cái-gọi-là--ây-xờ-ghẻ nhá.[/QUOTE]
Chiều em qua bác Phừng lấy máy nhé ;;)
vedau
10-10-2006, 09:56 AM
[QUOTE=JW]Chiều em qua bác Phừng lấy máy nhé ;;)[/QUOTE]
Con quỉ đội lốt người đã nhận tội, đề nghị nhân dân giải tán. :D
Ngốc_tử
10-10-2006, 10:02 AM
[QUOTE=kontwou]Các bạn khác tản giái đi làm việc. Bạn giai kia liên lạc với anh để nhận lại cái-gọi-là--ây-xờ-ghẻ nhá.[/QUOTE]
Vầng, em đây ạ! chiều em cho em gái em đến chỗ bác lấy máy nhé! :> :>>
Vãi đái cả gái lẫn giai! :p
LongLonRung
10-10-2006, 10:08 AM
Có gì đó không logic ở đây.
- Những chỗ em che đi anh thấy chẳng có gì đáng che cả. Nếu có chỉ là tên máy hay hãng máy. Tại sao phải che?
- Em có nói là cậu đó bảo cho em máy, em có chụp lại được mật thư hay sms đó chăng? Người cẩn thận như em anh nghĩ là có. nếu có thì đưa lên đây có được không?
- Tại sao đang cho em mượn máy lại đùng đùng tìm em trên mọi mặt trận để đòi máy? Đang à ơi tán tỉnh lại em cơ mà?
- Em có nói "công việc phụ thuộc vào nó rồi" nhưng giờ thì em lại "không cầm acer nữa", vậy sự thực là gì? Em cần máy cho công việc nhưng cái máy đó lại biến mất, em bỏ việc rồi à? Những thứ thuộc về lõi của vấn đề thì em giấu biến đi, như cái máy đó hiện giờ ở hàng cầm đồ hay ở đâu thì em ko nói.
Quá nhiều ẩn số...
[QUOTE=one]Và đỉnh đỉnh đỉnh cao của những việc quan tâm này là chuyện chàng bảo đã mua cho em một cái máy (cứ cho là) laptop. Em từ chối nhiều lần, chàng vẫn đem chuyện chiếc-máy-cứ-cho-là-laptop (sau đây gọi tắt là HP) ra nói say sưa như gái tơ dệt mộng. Đến lúc em bị thuyết phục bởi cái viễn cảnh chắc như đinh đóng cột của cái HP và gật đầu nhận để cả hai cùng vui lòng thì chàng bắt đầu lảng ra, rằng thì mà là chưa mua được phụ kiện, đang gửi thằng bạn nó đem đi xa... Em thấy buồn cười quá mới nhắn chàng rằng em biết anh chẳng mua máy nào đâu, thì chàng tức tốc đem cái máy chàng đang dùng (gọi tắt là Acer) gửi quán cafe quen cho em đến lấy, kèm theo tin nhắn trên kia. Tin nhắn thì dài lắm, em chụp đoạn cần chụp thôi chứ trước đó có nhắc tên máy và sau đó có nói rằng khi nào em đi công tác về sẽ đổi lại Acer bằng HP.
Em dùng Acer một thời gian, công việc bị phụ thuộc vào nó rồi, thì chàng nhắn tin nói là đi công tác nên cần. Khi đó em cũng đang có việc bận nên mới hỏi chàng là có thể đưa cái HP-chưa-đủ-phụ-kiện cho em không, em sẽ tự mua phụ kiện. Chàng nói thế này:
http://img165.imageshack.us/img165/6350/0bocudoimayanh2bme9.jpg
Sau tin nhắn đó, em yên tâm cầm máy đi xa. Ngờ đâu, chàng lại gửi mật thư đuổi theo tới tấp. Mà công việc của chàng theo lời chàng lại có vẻ gấp (còn thực ra thì nửa năm nay rồi chàng dọa đi công tác mãi mà chưa đi, cũng chưa bị đuổi việc). Em đưa giải pháp thỏa hiệp bằng cách nói chàng ở Hà Nội thì cứ đến chỗ ý chỗ nọ là người quen của em lấy phụ kiện cho HP mà dùng, em sẽ chuyển tiền trả người quen cho, đợi đến sinh nhật em thì đổi 2 máy cho nhau là xong. Chàng nói không thích như thế, "chuyện nào đi chuyện đấy", rồi lại bom em trên mọi mặt trận liên lạc, đại khái như gọi đến nhà mẹ em lúc nửa đêm hoặc gửi tin nhắn cho em lúc 3h sáng. Đến lúc đấy thì em chán hẳn, lại nhiều việc và ốm (khá nặng) nên mặc kệ. Thế là chàng bắt đầu chuyển sang tấn công bạn bè em. Đại khái chàng lục lại hết các mối quan hệ thân sơ, thấy mối nào liên quan đến em là vào hỏi han trình bày nhắn nhủ. Thậm chí nhân dịp sinh nhật bạn em, chàng cũng không nói được một lời chúc mừng, nhảy vào hỏi tung tích em, dặn dò rằng phải báo chàng ngay khi em xuất hiện, rồi đi ra. Nói chung là cách cư xử của chàng khiến nhiều bạn bè em không thích. Rồi cuối cùng thì chàng lôi các nghiện gia đến nhà mẹ em sáng sớm và đêm khuya, nói chuyện lè nhè dọa nạt. Sáng nay mẹ em lại gọi điện báo là có mấy cái kim tiêm vứt trước cửa nhà.
Em cũng như các bác các tình yêu thôi, đến cái nước này rồi thì giả đi là xong. Vấn đề bây giờ ở chỗ, em không cầm Acer nữa (lý do thì miễn nói). Em đã nhắn sms cho chàng về việc này kèm lý do thì không thấy hồi âm.
Giờ em phải làm sao?
Em thì không lo về tư cách của em trong mắt hàng xóm. Vì việc em làm nhà văn đã là mất tư cách cực độ rồi :D
Em cũng không lo về việc mẹ em phải đối phó với các nghiện gia. Vì mẹ em không phải mẫu mẹ hiền thông thường :D
Giờ em lo nhất là em cắn răng mua máy mới làm mọi thủ tục trao trả cho chàng xong. Độ vài năm sau khi em lại có thành tích gì trong sự nghiệp, chàng lại đến, lại diễn các bài như trên. Vỡ mặt![/QUOTE]
Fwngjia
10-10-2006, 10:20 AM
Đùa chứ anh bảo thằng lông lợn rụng là mày cũng vừa phải thôi, để các bạn còn có hứng thú cười đùa. Mấy thằng assmin chỉ chăm chăm đi soi chuyện chính tả sao lại để cho 1 thằng xuống dòng đ-éo biết cách dòng, đ-éo biết tụt cứ vào đây viết lăng nha lăng nhăng là thế đ-éo nào.
Hạn đến 4 giờ chiều nay mà thằng kia chưa liên lạc (mật thư trước) với anh để lấy lại cái-gọi-là-ây-xờ-ghẻ, thì anh tuyên bố coi như mày không lấy đấy nhé.
Các bạn khác tản giái đi nào, đ-éo gì cứ nhà có đám là đông đ-éo tả.
Lindsay
10-10-2006, 10:22 AM
[QUOTE=one]Em cũng như các bác các tình yêu thôi, đến cái nước này rồi thì giả đi là xong. Vấn đề bây giờ ở chỗ, em không cầm Acer nữa (lý do thì miễn nói). Em đã nhắn sms cho chàng về việc này kèm lý do thì không thấy hồi âm.
.....
Giờ em lo nhất là em cắn răng mua máy mới làm mọi thủ tục trao trả cho chàng xong. Độ vài năm sau khi em lại có thành tích gì trong sự nghiệp, chàng lại đến, lại diễn các bài như trên. Vỡ mặt![/QUOTE]
Giờ thì Em hiểu máy thì Em Oẳn đã gửi ở chỗ Bác Fừng rồi, Bác Fừng thật là, cầm máy thì giả lại đi để Em nó còn trả lại cho thằng Dở hơi kia, ai lại cứ khư khư giữ mãi như thế, làm cho Em nó mang tiếng ra, hẹ hẹ :D
Thêm nữa, Bác Lông Lợn Rừng ơi, hehe, nghe tên Bác hay nhỉ, rất gợi hình nhé :>> , Em Oẳn nó là văn sĩ, nên đôi khi cũng khó hiểu, Em thật E cũng chẳng hiểu mấy :p . Phải Em thì Em cứ trả mẹ cho xong, đi vay mượn mà trả, chứ chơi với thằng Sở đấy, Em không dây. Mà lần sau nó còn lân la đến chuyện trò với Em, Em xử lý luôn, vớ vẩn đâu ;;) !
shrek
10-10-2006, 10:23 AM
Cùng thân trai tớ chỉ thấy tội nghiệp cho anh giai nào vướng vào chị văn sĩ mồm mỏ xoăn xóet như con mụ hàng cá đầu làng. Thôi từ nay học cái câu cho là đừng mong nhận lại gì đi giai nhé. Tội của anh này là nhìn người sai thôi, nhưng công anh cũng không ít: làm cho chị văn sĩ lên tới 2 vạch, chị ta ôm 1 bụng tâm sự rồi thì cả làng nước sẽ được đón nhận những tác phẩm xả ra từ cái bụng kia. Bà con nhớ đón xem!
longcuchuoi
10-10-2006, 10:29 AM
[QUOTE=shrek]Cùng thân trai tớ chỉ thấy tội nghiệp cho anh giai nào vướng vào chị văn sĩ mồm mỏ xoăn xóet như con mụ hàng cá đầu làng. Thôi từ nay học cái câu cho là đừng mong nhận lại gì đi giai nhé. Tội của anh này là nhìn người sai thôi, nhưng công anh cũng không ít: làm cho chị văn sĩ lên tới 2 vạch, chị ta ôm 1 bụng tâm sự rồi thì cả làng nước sẽ được đón nhận những tác phẩm xả ra từ cái bụng kia. Bà con nhớ đón xem![/QUOTE]
Cái cậu này, làm gì mà cay độc như chằn tinh thế ?
LongLonRung
10-10-2006, 10:30 AM
[QUOTE=kontwou]Đùa chứ anh bảo thằng lông lợn rụng là mày cũng vừa phải thôi, để các bạn còn có hứng thú cười đùa. Mấy thằng assmin chỉ chăm chăm đi soi chuyện chính tả sao lại để cho 1 thằng xuống dòng đ-éo biết cách dòng, đ-éo biết tụt cứ vào đây viết lăng nha lăng nhăng là thế đ-éo nào.
Hạn đến 4 giờ chiều nay mà thằng kia chưa liên lạc (mật thư trước) với anh để lấy lại cái-gọi-là-ây-xờ-ghẻ, thì anh tuyên bố coi như mày không lấy đấy nhé.
Các bạn khác tản giái đi nào, đ-éo gì cứ nhà có đám là đông đ-éo tả.[/QUOTE]
Mày là thằng bỏ mẹ nào mà đòi vào đây chỉ dạy người khác? Dạng mày chưa đủ tư cách để bi bô ở đây nhé!
Hay mày là đứa đang giữ cái máy acer đó nhở? Anh đồ rằng mày sợ bị đòi máy vì máy đã gắn với công việc của mày rồi, mày rất cần nó nên mày xúi văn sĩ bung bét vụ này lên để đe'o phải trả máy?
Lindsay
10-10-2006, 10:36 AM
[QUOTE=shrek]Cùng thân trai tớ chỉ thấy tội nghiệp cho anh giai nào vướng vào chị văn sĩ mồm mỏ xoăn xóet như con mụ hàng cá đầu làng. Thôi từ nay học cái câu cho là đừng mong nhận lại gì đi giai nhé. Tội của anh này là nhìn người sai thôi, nhưng công anh cũng không ít: làm cho chị văn sĩ lên tới 2 vạch, chị ta ôm 1 bụng tâm sự rồi thì cả làng nước sẽ được đón nhận những tác phẩm xả ra từ cái bụng kia. Bà con nhớ đón xem![/QUOTE]
Nói thế thôi, trả thì trả cho nó xong chuyện, khỏi phải dây với hủi. Chứ Em thật, cái loại giai như thế Em vứt vào sọt rác Bác ạ. Gớm Bác lại còn ra điều bênh vực, chia sẻ tội nghiệp .... :(
Fwngjia
10-10-2006, 10:37 AM
[QUOTE=LongLonRung]Mày là thằng bỏ mẹ nào mà đòi vào đây chỉ dạy người khác? Dạng mày chưa đủ tư cách để bi bô ở đây nhé!
Hay mày là đứa đang giữ cái máy acer đó nhở? Anh đồ rằng mày sợ bị đòi máy vì máy đã gắn với công việc của mày rồi, mày rất cần nó nên mày xúi văn sĩ bung bét vụ này lên để đe'o phải trả máy?[/QUOTE]
Anh báo cáo cu Lông Lợn Rừng rằng thì là anh đ-éo là thằng bỏ mẹ nào cả, anh là một thằng già bố láo, nếu chứ ưng cái bụng, thì nhắn cho anh cái địa chỉ, anh đến gặp chú, còn nếu chú muốn đến gặp anh, thì mật thư cho một đứa TLger bất kỳ nào đấy mà hỏi địa chỉ, anh chờ chú. Cơ mà đừng chửi anh nữa, anh nói chung là đ-éo đủ kiên nhẫn đi nói chuyện với một thanh niên thời @ mà đầu óc sáng láng như chú, liệu anh có thể tiễn chú bằng cách xui chú lượn đi chỗ khác chơi không.
Chuyện cái máy, thì chú đừng có lắm mồm, gái TL nó vả gẫy răng ra đấy.
HoangTung
10-10-2006, 10:41 AM
Hay là chú Lông Lờ Rụng chính là nhân vật trong câu chuyện em em One thế?
vedau
10-10-2006, 10:45 AM
[QUOTE=kontwou]
Hạn đến 4 giờ chiều nay mà thằng kia chưa liên lạc (mật thư trước) với anh để lấy lại cái-gọi-là-ây-xờ-ghẻ, thì anh tuyên bố coi như mày không lấy đấy nhé.
[/QUOTE]
Em thấy trong này có ít nhất 2 chú nhận rồi, sao bác em tham thế. =))
LongLonRung
10-10-2006, 10:45 AM
[QUOTE=kontwou]Anh báo cáo cu Lông Lợn Rừng rằng thì là anh đ-éo là thằng bỏ mẹ nào cả, anh là một thằng già bố láo, nếu chứ ưng cái bụng, thì nhắn cho anh cái địa chỉ, anh đến gặp chú, còn nếu chú muốn đến gặp anh, thì mật thư cho một đứa TLger bất kỳ nào đấy mà hỏi địa chỉ, anh chờ chú. Cơ mà đừng chửi anh nữa, anh nói chung là đ-éo đủ kiên nhẫn đi nói chuyện với một thanh niên thời @ mà đầu óc sáng láng như chú, liệu anh có thể tiễn chú bằng cách xui chú lượn đi chỗ khác chơi không.
Chuyện cái máy, thì chú đừng có lắm mồm, gái TL nó vả gẫy răng ra đấy.[/QUOTE]
Hehe
Chú đã bố láo thì già trẻ gì anh cũng phải mắng, giáo chã luôn là niềm vui của anh. Tuy nhiên, chú chưa đủ trình để anh phải mất thời gian tiếp chú, già còn bố láo thì để lúc nào rảnh anh bảo thằng xuân tóc đỏ, đệ của anh chỉ thêm cho chú.
Còn giờ, anh đang chờ xem em one giải thích sự việc thế nào, cho nó trắng đen hẳn ra.
À, còn chuyện cái máy, đấy là anh cứ vẩn vơ nghĩ thế, chú còn dát chết hơn em one, phải bám váy gái dọa anh à?
Thế nào lại thành ra hai chú fuwng mí cả Longlonrung oánh nhau à?
Fwngjia
10-10-2006, 10:51 AM
[QUOTE=vedau]Em thấy trong này có ít nhất 2 chú nhận rồi, sao bác em tham thế. =))[/QUOTE]
Chúng nó nhận cơ mà chưa đến lấy. Thằng JW nó lại còn đòi lấy cái mới hơn, anh ứ có.
Thằng Lông Lợn Rừng thì anh nhắn phát, là anh đã có nhời với chú, có thể coi chú chưa biết tức là chú đ-éo biết, nhưng cô giáo chú chắc có dạy chú cách viết xuống dòng thì phải làm thế nào, anh nhắc để các bạn khác có nhã hứng đọc những cái chú viết ra, mà coi chú là thằng bình thường, còn nhón tay làm phúc ban cho chú một câu chửi.
Mà chú là cái kít gì mà đòi con Oẳn em anh nó giải thích cho chú, ngu bỏ mẹ còn bày đặt luật lá vớ va vớ vẩn...
LongLonRung
10-10-2006, 11:05 AM
Lần cuối cùng anh có nhời với chú phừng, chú cảm thấy không đủ trình thì đứng xê ra ngoài nhá. Được chửi anh và anh chửi lại thì cũng phải có trình độ tư duy, đọc hiểu, biện luận một tí. Ở đây đíu cãi nhau về chính tả, anh đíu care xem cần phải xuống dòng thế nào. Anh cũng đíu phải đang chửi nhau và càng không có ý tưởng hạ mình chửi nhau với chú. Chú đíu tư duy kịp nên cứ vin vào chuyện chính tả để nói thì anh cũng đến chịu chú. Không chửi được anh thì gọi hội vào oánh hội đồng à? Vô tư đê! Hê hê
hangtoe
10-10-2006, 11:15 AM
Đấy, đã cần cái máy gần 10 vé đâu mà lột trần được thêm một bộ mặt "văn nhân" LLR rồi kia kìa, đấy. Kể ra thế là rẻ!
Mà buồn cười nhỉ, em thấy nick là Heo Gầy, Heo Béo, Lợn Quay các thứ rất là dễ thương. Thế mà sao cùng họ, chỉ trật tí ra cái Lợn Rừng mà lại cơ sự này hở các bác?
À mà nhắn bác Phừng em, em biết thừa là bác thừa thông minh và tinh ranh để thừa biết thằng thủ phạm và thằng đồng phạm vụ này, nên bác phen này cứ chơi anh hùng một phen đi :D Em xin bác đừng nêu tên họ quê quán nơi làm việc của BỌN NÓ ra bác nhé. Em xin đấy! Dù gì thì cũng chưa đến mức như em YV lên mặt báo gần nửa năm, trăm người cười chê, nên thôi em xin bác không phải đưa tên BỌN NÓ lên mặt báo đâu bác ạ.
Đẹp giời em cứ chơi bài khoan dung thế cho thong thả cái tâm linh!
Tóm tắt:
Quen: 3.5 năm, trong đó:
- 3 tháng yêu.
- 3 năm bỏ, không gặp.
- 3 tháng đòi máy.
Chính ra éo le nhỉ, thôi em vô phép các bác, em nói thật là độ này em túng quá, mấy mối cũ cũng phải cố đòi lại ít tiền để làm việc, chứ còn em mà hoành tráng như trước em tặng Oẳn cái máy ngay, thật thà.
Bác Fwng trưa ra PD nhé, em xin lại cái máy, em muối mặt nhận rồi, các bạn tha cho em. Em cám ơn.
Oẳn em, check mật thư nhé :)
Chim Xanh
10-10-2006, 11:54 AM
[QUOTE=hangtoe]Đẹp giời em cứ chơi bài khoan dung thế cho thong thả cái tâm linh![/QUOTE]
Nói như hangtoe là quá tuyệt rồi, thế nhưng thể nào có nhiều bạn thất vọng kêu lên: thế hóa ra kết rẻ thế thôi à, rẻ quá!
Theo ý kiến em, kết thể là léo rẻ tí nào, kết hơi bị đắt, nếu coi toàn bộ là một câu chuyện.
Mà thực sự chỉ có thể coi là câu chuyện để cảm nhận thôi, chứ không thể nào đánh giá, quy kết được gì.
Nhưng tự nhiên em lại thấy như có màn mới kiểu "giải kứu binh nhì Ryan", công nhận càng mờ mịt, kết nó càng mở, chuyện càng sâu sắc các bạn nhở ;;) .
DangTuan
10-10-2006, 11:55 AM
Đúng là Cháy máy ra mặt văn nhân (2 vạch). Sắp có Phải lấy máy như anh phần II rồi.
Thổ Quan
10-10-2006, 12:00 PM
[QUOTE=DangTuan]Đúng là Cháy máy ra mặt văn nhân (2 vạch). Sắp có Phải lấy máy như anh phần II rồi.[/QUOTE]
Trong PHẢI LẤY NGƯỜI NHƯ ANH, nhân vật nam thứ chính tên THÌN. Sau vụ này, Oản tâm thần nó căm tay H. kia lắm. Thể nào rồi nó cũng bỏ tuốt luột những chữ "h" trong tên nhân vật của nó đi. Thế rồi THÌN sẽ thành gì nhể các bác nhể? :>
mahathir
10-10-2006, 12:41 PM
Ơ, em mới vào, đọc nhưng không hiểu lắm. Chị văn sĩ Nhất đã nói là hiện nay không còn cầm con Acer nữa (rất có thể đã bị mất), anh kia đã không hồi âm lại nghĩa là đã mất toi con máy . Sao các bác ở đây lại còn đi lấy máy nhỉ? Vấn đề của chị Nhất hiện nay là băn khoăn không biết có nên mua máy mới hay không, mua rồi ngộ nhỡ mai sau anh í lại quay lại, bảo "em cứ lấy con Wave alpha cổ của anh mà đi" (trị giá con này gấp nghìn lần con Acer cũ), chị Nhất đi công tác lại làm mất tiếp thì bán 3 cái nhà mặt phố đi cũng không đền được.
Có khả năng chị One nhất đồ sơ xuất trúng kế hiểm của ảnh, ảnh vừa lấy lại được máy, nhưng cao tay không hồi âm, coi như chị One đang nợ tình, đẩy chị One vào thế tiến thoái lưỡng nan. Mua máy mới trả thì ê mặt, mà không trả thì vừa mắc nợ lại vừa ngượng (cơ mà nhà văn có biết ngượng không nhỉ?). Hiểm thật.
Pikachu
10-10-2006, 01:09 PM
Chắc em one đã giao máy cho bác kontwou để anh chàng kia có ra mặt thì cũng bằng "lạy ông tôi ở bụi này". :p
Em,
Em có biết trong lúc các bạn cười cợt thì lòng anh đau như cắt. Đàn ông khi hết yêu thì là bạn, nhưng phụ nữ khi hết yêu thì hận thù, anh vẫn biết thế. Nhưng anh không ngờ em lại lưu giữ tất cả quá khứ làm bằng chứng cho một ngày em phơi bày làm nhục anh một cách có chủ đích như thế này. Có người nói em nhỏ nhen, thâm hiểm. Anh còn ngạc nhiên hơn về trò bịa đặt phone hay sms lúc 3h đêm hay về những cái kim tiêm, nhưng anh không trách em. Em vẫn chỉ là cô gái nhỏ nghịch dại. Và anh thì vẫn mong kết thúc trò đùa rồi mình lại là bạn.
Bác Phừng, em mật thư không thấy bác trả lời. Chiều nay mấy giờ bác rảnh để em qua?
Theo những gì nàng thuật - tóm lại là thế này:
Chàng và nàng từng yêu nhau. Rồi chia tay.
Sau ba năm, khi nàng in được vài đầu sách con con, bỗng dưng chàng lại tỏ ý muốn hàn gắn. Chàng hào phóng hứa hẹn về một sản phẩm công nghệ cao những mong gương vỡ lại lành.
Nàng, sau một hồi đưa đẩy - cũng đành mềm lòng. Nhưng ngày ra mắt, đó chỉ là một vật tầm tầm không như lời hứa. Đành lòng, nàng dùng tạm trên tinh thần lễ vật xứng đáng sẽ trao vào một ngày không xa.
Sau một thời gian nghe ngóng, thấy khó có thể sở hữu được một món khá hơn nàng đành chấp nhận trong tư thế của người ban ơn mưa móc, cải tử hoàn sinh. Dần dần nàng đã quen hơi bén tiếng với món quà của chàng.
Lại nói về chàng. Sau một số ngày chăn tằm dệt mộng, chàng trăn trở giữa được và mất rồi hoảng hốt giật mình.
Nếu lúc muốn nối lại tình xưa tha thiết cho đi bao nhiêu thì khi muốn gỡ gạc chàng lại vật vã đòi lại bấy nhiêu.
Thế nên nàng càng tức tối khi biết chàng nhất định không muốn của đi thay người. Nàng liền thoái thác lời đề nghị khiếm nhã đó.
Chàng thấy những SMS, YM đòi của không hiệu quả liền chuyển sang cổ điển: nặc nô, Ưng Khuyển, Chí Phèo. Cáu tiết, nàng liền cho xấu chàng hổ thiếp luôn cho tiện.
Thế là mấy ngày nay, dân Thăng Long được dịp bàn ra tán vào. Đời sống tinh thần cứ gọi là tươi hẳn lên.
Thế là...cuộc đời lại có thêm một màn bi hài.
Tình yêu - chính xác hơn là những tình cảm na ná tình yêu - khi kết thúc thì nên để yên dưới đáy mồ. Người không giữ được, giữa của làm gì.
Tốt nhất là One tự mua tặng mình một con HP hay Acer thật ngon. Vậy mới có thể ngẩng cao đầu em ạ. :-*
Hài vãi, thế này mới biết TL nhiều bác tham lam :D Bác Phừng em quả này đi đâu cũng bị bọn nó đòi nợ :D
Mà em đồ rằng bác văn nhân kia có khi bị sư tử ở nhà phát hiện ra cái máy đã được đem "sử dụng sai mục đích" nên phải đòi bằng được đúng cái máy đấy. Chứ đã ăn chơi thì tiếc gì cái nhẫn nhôm :D, máy ngàn $ cũng chỉ tương đương với 1 lần 400$ thôi các bác nhể?
=))
Giờ làm thế nào để kờn fơm được bác Fừng phải trả máy cho anh nào trong TL đây??? Chắc cô Oẳn phải lên tiếng mất,không các bác cứ nhảy bổ vào đòi máy bác Fừng thế này thì hỏng hẳn.
longcuchuoi
10-10-2006, 01:57 PM
Vấn đề không phải là ở chỗ giữ hay trả, mà là ở chỗ này :
Thế là...cuộc đời lại có thêm một màn bi hài
Bài học kinh nghiệm:
Mr Tê:
- Ừm...anh, anh muốn tặng em một con Acer. Để khi sáng tác, em có thể đặt nó ngay trên đùi mà nhớ tới anh.
Mss 1:
- Ok, được thôi! Anh nhớ kèm theo hóa đơn ghi tên em nhé! Kẻo sau này kiện cáo lôi thôi, rách việc lắm! :p
Fwngjia
10-10-2006, 02:08 PM
Bây giờ là 2 giờ nhé (anh cho phép cộng thêm 10 phút), chú văn nhân mặt trắng còn đúng 120 phút nữa để liên lạc với anh lấy lại cái-gọi-là-ây-xờ-ghẻ, thì anh sẽ sung công đấy, anh ứ đùa đâu.
Theo thỏa thuận riêng của anh với các bên có liên quan, mọi chi tiết liên quan đến cuộc trao trả tù binh sẽ không được công bố cho public.
Cô Ki đừng đùa! Anh là Tê thật, nhưng anh không phải là văn nhân , hơn nữa anh cũng không đi đòi máy bác Fừng! Nhá!
Mà đùa chứ, thỉnh thoảng mình cũng thích văn sĩ thật, thế mới lạ chứ :"> Mặc dù biết là các văn sĩ càng viết hay thì càng dở hơi. May mà ty One không dở hơi lắm :D
Giả thì vẫn giả nhưng cũng làm nhục lại chàng một phen. Em One thế mà thâm vãi.
Nếu văn nhân không vào TL hôm nay thì cái thông báo của bác Phừng có hiệu lực không nhỉ? Mình đang cần cả máy ảnh lẫn máy tính, tiếc không phải là giai để muối mặt nhảy vào xin. Tiếc hùi hụi!
Parapapa
10-10-2006, 02:29 PM
Công nhận lố bịch, nghìn vàng của người ta thì cầm như không, đưa có cái máy ghẻ nghìn đô thì đòi nhem nhẻm.
Có một chi tiết mọi người lưu ý :
[QUOTE=one]Thuở mười chín mộng mơ hiếu thắng
Em thầm thương một bậc văn nhân
Qua ba bốn tháng lần khân
Em không chịu nổi ra chân tỏ tình
Văn nhân vốn mang lòng ăn sẵn
Thấy không dưng có cỗ tự bày
Tiện mồm thì cứ xực ngay
Xong bát xong đũa tính ngày kiếu sau
Trải chín tháng luyến thương nồng thắm
Chàng xù em nhắm đám con nhà
[/QUOTE]
http://img119.imageshack.us/img119/5624/img3512bzf7btg9.jpg
http://img144.imageshack.us/img144/1898/0bocudoimayanh18bcs9.jpg
Năm nay em One 24 tuổi, khi em 19 tuổi là năm 2001. Như vậy người này là TLer, văn sĩ, số điện thoại tận cùng là số 2, yêu em One năm 2001, sau 9 tháng (số này quen quen) thì bỏ yêu người khác, hiện tại đang ở Việt Nam (vì đang nhem nhẻm đòi máy), hơn tuổi One nhưng kém tuổi bạn One( gọi bằng chị trên chat) => sinh năm từ 1973 - 1981.
Anh là ai?
PS: Phừng thành lập công ty đòi nợ thuê kiêm khóc mướn chắc là phát đạt. Cứ có vụ gì xì căng đan là thấy Phừng nhảy vào kêu gào, chửi ai đó, sau khi bị chửi lại thì cho địa chỉ dọa gặp ngoài đời, mời gặp, mà gặp nó để làm gì, mời cafe chắc? Mà cãi nhau với ai x cãi đi cãi nhau với một cái Longlon, lại còn rụng rồi nữa chứ. Chiếp chiếp, hiếp hiếp, sợ phát khiếp, sợ phát khiếp =))
Lê Anh
10-10-2006, 02:30 PM
[QUOTE=nut_chai] Mình đang cần cả máy ảnh lẫn máy tính, tiếc không phải là giai để muối mặt nhảy vào xin. Tiếc hùi hụi![/QUOTE]
Đợi đấy. Sau đợt này anh sẽ xuất bản cuốn "Đe'o lấy người như em", best-seller là cái chắc. Lúc đấy á, đừng nói gì Acer, thích Sony Vaio thì anh cũng chiều hết!:p
Fwngjia
10-10-2006, 02:30 PM
Văn chân có vào, đã đọc thông báo, đã hiểu, và chắc là sẽ liên lạc.
Cơ mà chuyện này là riêng tư, anh ứ được quyền tiết lộ các chi tiết (Nhưng có thể em Oẳn nhà anh nó sẽ viết thành Ây-xờ liệt truyện, xuất bản nay mai, 4C nhớ chăm chú theo dõi).
Pikachu
10-10-2006, 02:36 PM
Số lượt đọc sau hai ngày đẹp quá.
http://img301.imageshack.us/img301/5622/untitled2tx7.png
[QUOTE=Mèo]Kìa, lại có văn sĩ cần máy tính và máy ảnh để tác nghiệp kìa....[/QUOTE]
Chính ra bác Mèo rất tinh nhé. Hay chúng mình lại làm một quả tình tang nhỉ? :x Nhưng em không mộng làm văn sĩ, chắc sau này không nổi tiếng đâu. Với lại, nếu em đã ghét rồi thì còn ác hơn cả em One ấy, bác em cứ suy nghĩ kỹ ;-) .
À, topic này là 1 kiểu PR cho cuốn sách sắp ra mắt?
Fwngjia
10-10-2006, 02:38 PM
[QUOTE=Parapapa]PS: Phừng thành lập công ty đòi nợ thuê kiêm khóc mướn chắc là phát đạt. Cứ có vụ gì xì căng đan là thấy Phừng nhảy vào kêu gào, chửi ai đó, sau khi bị chửi lại thì cho địa chỉ dọa gặp ngoài đời, mời gặp, mà gặp nó để làm gì, mời cafe chắc? Mà cãi nhau với ai x cãi đi cãi nhau với một cái Longlon, lại còn rụng rồi nữa chứ. Chiếp chiếp, hiếp hiếp, sợ phát khiếp, sợ phát khiếp =))[/QUOTE]
Anh bảo thằng HG là mày đừng có mà mời anh đi uống cà phê đ-éo được thì vào đây chọc đểu anh nhá.
Cơ mà nhân đây anh cũng phải tự kiểm, do không biết nên đã gây sự nhầm với CÔ Lông Lợn Rụng, nay đã rõ chân nhân, xin chân thành tự kiểm và xin lỗi cô, từ nay anh ứ cãi nhau với cô nữa.
glasgow
10-10-2006, 02:42 PM
Chính xác chính xác :D
[QUOTE=aiki]À, topic này là 1 kiểu PR cho cuốn sách sắp ra mắt?[/QUOTE]
langit
10-10-2006, 02:43 PM
Xôm nhỉ, dân tình bu đen đỏ gần bằng Đường lên đỉnh tự sướng của chị Ngố. Nhà Mèo xê ra cho em ngó cái máy tính cái. Chẹp, vẫn còn mới đáo để. Chú Tê kia sĩ diện không đến nhận đúng 4h thì 4h1 phút lại khóc lăn ra vì tiếc mất thôi. Nhận đê. Giờ bà con ngồi đếm như đội cổ động trong mấy trò chơi truyền hình. 10 9 8 7.... hết giờ.
[QUOTE=bi_danh_cdb]Đợi đấy. Sau đợt này anh sẽ xuất bản cuốn "Đe'o lấy người như em", best-seller là cái chắc. Lúc đấy á, đừng nói gì Acer, thích Sony Vaio thì anh cũng chiều hết!:p[/QUOTE]
Bác nói thế em rất vui. Vì TL lại sắp có thêm một văn nhân. Bác cho em xin thêm một chữ vào cuốn best-seller sắp xuất bản nhé, được không ạ? Em xin chữ được vào giữa chữ lấy và chữ người nhé. Em cám ơn.
bocap
10-10-2006, 02:51 PM
[QUOTE=aiki]À, topic này là 1 kiểu PR cho cuốn sách sắp ra mắt?[/QUOTE]
Người ta có câu thuốc lá làm người thông minh thêm vẻ triết gia còn kẻ ngu thì ngậm miệng lại. Mình thấy bạn nên hút thuốc lá.
Sóng Hồng
10-10-2006, 02:57 PM
[QUOTE=Mèo]Mặc dù Kòm đã có nhời, nhưng bọn giang hồ Sài Gòn vẫn bắn tin kiểu: "ai đang giữ máy, ấy là thủ phạm"... Các bác xem, thế có lạ không chứ.[/QUOTE]
Kế này gọi là kế "Di họa Giang Đông" mà nàng Hân Tố Tố khi xưa đã sử dụng đây mà. Thằng Phừng già đời mà còn mắc mưu Oẳn Tố Tố thế này thì tha hồ mà bị ăn đòn rồi.
Fwngjia
10-10-2006, 03:21 PM
Còn 40 phút nữa, mặc dù khổ chủ vấn đang tích cực thương lượng với các bên liên quan, cơ mà anh vẫn phải tuyên bố trắng trợn rằng, nếu sau đây 40 phút + 10 phút, mà anh ứ nhận được yêu cầu trả lại cái-gọi-là-ây-xờ-ghẻ thì anh sẽ sung công.
Các bạn khác nếu không biết đùa nhạt hơn, lượn hộ anh cho nước nó trong, nhỉ.
Bỏ mẹ bác Phừng khéo bị lừa thật đấy. Bác đã cầm chắc cái máy trong tay chưa, nếu chưa văn nhân kia đến đòi biết đưa cái gì ra bây giờ. Ba mặt một nhời là bây giờ cứ đến gặp Phừng, không liên quan gì đến văn sĩ Nhất nữa nhé.
Mà văn sĩ Nhất thì khéo bán mẹ nó máy đi rồi cũng nên! Hic.
Fwngjia
10-10-2006, 04:28 PM
Tình hình là, anh đang ngồi với 2 cán bộ của cơ quan hữu trách, và vừa ký vào biên bản của việc tạm giao nộp cái-gọi-là-ây-xờ-ghẻ ấy cho cơ quan hữu trách, mai kia con Oẳn tâm thần em anh nó có bị làm sao, còn có cơ quan hữu quan hỗ trợ.
Các bạn khác tản giái đê cho anh nhờ. Kịch đến đây chấm dứt. Muốn biết sự thể nó thế đ-éo nào, nhớ đón đọc tác phẩm "Đ-éo thể lấy thằng văn nhân như anh" do văn sĩ nửa mùa, rẻ tiền Oẳn Tâm Thần em anh chắp bút. Đứa nào đăng ký trước anh bớt cho 30% giá bìa.
shophiu
10-10-2006, 04:31 PM
Ơi bác Phừng ơi, em là H. tự là Vàng đây. Bác giả em con máy bác nhá, nhá.
Thổ Quan
10-10-2006, 04:38 PM
[QUOTE=kontwou]Tình hình là, anh đang ngồi với 2 cán bộ của cơ quan hữu trách, và vừa ký vào biên bản của việc tạm giao nộp cái-gọi-là-ây-xờ-ghẻ ấy cho cơ quan hữu trách, mai kia con Oẳn tâm thần em anh nó có bị làm sao, còn có cơ quan hữu quan hỗ trợ.
Các bạn khác tản giái đê cho anh nhờ. Kịch đến đây chấm dứt. Muốn biết sự thể nó thế đ-éo nào, nhớ đón đọc tác phẩm "Đ-éo thể lấy thằng văn nhân như [SIZE=7]an[/SIZE]" do văn sĩ nửa mùa, rẻ tiền Oẳn Tâm Thần em anh chắp bút. Đứa nào đăng ký trước anh bớt cho 30% giá bìa.[/QUOTE]
Ối bỏ mợ! Thần tượng của 2/3 gái TL? :-0
baotran
10-10-2006, 04:45 PM
[QUOTE=kontwou]Tình hình là, anh đang ngồi với 2 cán bộ của cơ quan hữu trách, và vừa ký vào biên bản của việc tạm giao nộp cái-gọi-là-ây-xờ-ghẻ ấy cho cơ quan hữu trách, mai kia con Oẳn tâm thần em anh nó có bị làm sao, còn có cơ quan hữu quan hỗ trợ.
Các bạn khác tản giái đê cho anh nhờ. Kịch đến đây chấm dứt. Muốn biết sự thể nó thế đ-éo nào, nhớ đón đọc tác phẩm "Đ-éo thể lấy thằng văn nhân như An" do văn sĩ nửa mùa, rẻ tiền Oẳn Tâm Thần em anh chắp bút. Đứa nào đăng ký trước anh bớt cho 30% giá bìa.[/QUOTE]
Hợ hợ! Hóa ra là bác! Em thất vọng quá. :(
Chocolatiebabe
10-10-2006, 04:48 PM
Ngày xưa em hay xem chương trình tòa án của bọn Mỹ thấy nó kiện nhau từ một vài trăm đô đến sở hữu 1 chiếc ti vi sau khi chia tay nhau. Em nhủ thầm "gớm, có cái Tivi mà thằng đàn ông không ga lăng một tí, con đàn bà không tự trọng một tí (hoặc ngược lại) mà phải lôi lên truyền hình làm xấu mặt mình".
Nhưng rồi em đổ tại vì nó là người Mỹ, nó thực dụng, nó chẳng cần thể diện, đối với nó chỉ có vật chất là quan trọng nhất. Hóa ra không phải. :)
Xong rồi đấy. Lộ hàng à. Bác Phan An đâu rồi?
Sóng Hồng
10-10-2006, 04:52 PM
[QUOTE=Thổ Quan]Ối bỏ mợ! Thần tượng của 2/3 gái TL? :-0[/QUOTE]
Em vừa vào thấy có đồng chí thông báo là bác Alpha@ đột nhiên bị treo không hiểu vì lý do gì. Có ai biết không? Không biết có phải lý do mất máy vì gái không? :-0
Thổ Quan
10-10-2006, 05:25 PM
[QUOTE=Phiu]Xong rồi đấy. Lộ hàng à. Bác Phan An đâu rồi?[/QUOTE]
Ngoài ra nhé! Bác Phan An em tên thật là P.T.H. (@tawalas) =))
*********************************
Thôi trêu bác Phan An tí! Các bác dẹp ra để đội trưởng đội điều em phân tích đây.
E hèm! Các bác em chả chịu đọc sách của con Oản tâm thần gì cả! Em đây bị Sen 4` ép mua cả hai cuốn "Nhật ký tình yêu Thiếu I Ốt" và "Phải lấy người như anh" nên cũng có đọc qua quýt! (Đm, nó bẩu không mua nó treo nick!).
Nhân vụ này, em mới giở lại cả hai cuốn kia ra xem xét. PLNNA thì em vứt mịa nó sang một bên. Căn bản không phải là nó chán, mà là vì toàn lấy nguyên mẫu ất ơ của bác Tỳn (vai Thìn), Sen 4` (vai doanh nhân trẻ)... vân vân và vân vân...
Cắm cúi đọc cái NKTYTIO em các bác nhặt ra được đoạn sau:
"... 24/8/2002
Liệu có phải mình đang rung động không nhỉ? Một người bạn (nếu có thể gọi một người quen và nói chuyện trên mạng như thế) mới chỉ gặp mặt một lần... liệu như thế có vội vàng quá không?
Để xem nào, anh chàng này có tên là H. nhưng hay tự xưng là HN, hơn mình 3 tuổi..."
Con Oản tuổi con cầy -82. Suy ra văn nhân kia là con Dê -79. ;-)
Ngoài ra trong NKTYTIO bản uncut trước đây của con Oản tâm thần bên TTVN, em cũng có đọc qua. Có mấy chỗ nghĩa lộ, nó xoá. Nhưng cố Assmean... vẫn vào bể bơi đọc ngon. He he! Có mấy đoạn nhắc đến nghề nghiệp của văn nhân. Lõm bõm vài chữ kiểu như:
"...Người ấy bảo mình làm ở báo Tá Điền. Thi thoảng cũng cày cuốc thêm ở bên Thể Dục Văn Gừng. Thật đúng tuýp người năng động. Mình đoán anh là người có cá tính. Ừ, làm nghề đấy phải có cá tính thì mới trụ được..."
Em Heineken_girl của TL hình như cũng biết rõ vụ tình cảm này! Có thể làm chứng được. Em các bác biết được do làm nhân chứng trong trận chiến sinh tử của Oản và Hen bên đấy!
Mà cũng về MÁY nhé! Trùng hợp thật!
P/S: ĐM, có khi mình cần phải chuyển sang Thiền Quang hoặc Trần Quốc Toản làm mất thôi! :>>
shophiu
10-10-2006, 05:45 PM
Hơ hơ, chú TQ lấy hint của tớ rồi suy ngược hay thật :>
Em thấy bảo, công bố danh tính (thật) của người khác lên các phương tiện thông tin đại chúng (cụ thể ở đây là anh tẹc lét) mà chưa (không) được cho phép là phạm luật, luật gì em không biết vì chưa đọc :D .
Nhưng mà đưa tên viết tắt kèm địa chỉ nơi công tác hoặc địa phương cư trú thì hình như là được ấy nhỉ???
Em One đâu rồi, đưa danh tính văn nhưn "H tự HN làm báo Tá Điền" lên đi còn hạ màn nhỉ, sốt ruột quá :p
kidman
10-10-2006, 06:12 PM
heh em thấy lâu lắm mới có vụ hot thế này, trong hơn ngày lên mẹ nó 10 trang. Đe'o tham gia cũng phí.
Các bác không cần đoán già đoán non, mất công. Bây h mình nghĩ cách làm thế nào để em Oẳn làm thằng kia bẽ mặt mà vẫn giữ được máy mới cao tay các bác ợ.
Hay là em Oẳn hẹn thằng ku kia trả máy đi, xong mời một cơ số các members với lại nhà báo rình xung quanh, hội Xa mẹ xút tờ là nhất. Thằng kia thò mặt đến phát nhảy xổ ra chụp ảnh viết phóng sự phỏng vấn luôn. Có 3 tình huống xảy ra:
1. Nó sợ léo đến - coi như xong, em hẹn trả máy anh léo ra coi như anh tặng em
2. Nó đến thấy đông quá chuồn mất - coi như t/h trên
3. Chú mặt dày đến nhận thì làm cái phóng sự hoành tráng cho lên mấy tờ báo điện tử có ảnh chân dung sinh động, coi như xong. Mỗi tội mình mất cái Acer nhưng cũng đựoc ít nhuận bút. Mà nhân thể mình làm quả Lệ Quyên hoặc tổ chức cá cược thu phí biết léo đâu lại được hẳn con ThinkPad X60s. Dưng mà trường hợp này khả năng hơi thấp. Em tự nhận xét mặt cũng thuộc loại dày nhưng mà rơi vào trường hợp như thế thì cũng đành bỏ của chạy lấy người thôi.
[QUOTE=kidman] Hay là em Oẳn hẹn thằng ku kia trả máy đi, xong mời một cơ số các members với lại nhà báo rình xung quanh, hội Xa mẹ xút tờ là nhất. Thằng kia thò mặt đến phát nhảy xổ ra chụp ảnh viết phóng sự phỏng vấn luôn. Có 3 tình huống xảy ra:
1. Nó sợ léo đến - coi như xong, em hẹn trả máy anh léo ra coi như anh tặng em
2. Nó đến thấy đông quá chuồn mất - coi như t/h trên
3. Chú mặt dày đến nhận thì làm cái phóng sự hoành tráng cho lên mấy tờ báo điện tử có ảnh chân dung sinh động, coi như xong. Mỗi tội mình mất cái Acer nhưng cũng đựoc ít nhuận bút. Mà nhân thể mình làm quả Lệ Quyên hoặc tổ chức cá cược thu phí biết léo đâu lại được hẳn con ThinkPad X60s. Dưng mà trường hợp này khả năng hơi thấp. [/QUOTE]
Hay, không chê vào đâu được, mãi mới được một dân ý giá trị :B<<
Em One cứ thế mà làm nhỉ :>
Mình xin một chân xút tờ lờ vờ :D
Sóng Hồng
10-10-2006, 06:23 PM
[QUOTE=Thổ Quan]Ngoài ra nhé! Bác Phan An em tên thật là P.T.H. (@tawalas) =))
Ngoài ra trong NKTYTIO bản uncut trước đây của con Oản tâm thần bên TTVN, em cũng có đọc qua. Có mấy chỗ nghĩa lộ, nó xoá. Nhưng cố Assmean... vẫn vào bể bơi đọc ngon. He he! Có mấy đoạn nhắc đến nghề nghiệp của văn nhân. Lõm bõm vài chữ kiểu như:
"...Người ấy bảo mình làm ở báo Tá Điền. Thi thoảng cũng cày cuốc thêm ở bên Thể Dục Văn Gừng. Thật đúng tuýp người năng động. Mình đoán anh là người có cá tính. Ừ, làm nghề đấy phải có cá tính thì mới trụ được..."
Em Heineken_girl của TL hình như cũng biết rõ vụ tình cảm này! Có thể làm chứng được. Em các bác biết được do làm nhân chứng trong trận chiến sinh tử của Oản và Hen bên đấy!
[/QUOTE]
:-w Báo Tá Điền à? Tiếng Việt là Báo Lông Rân phỏng bác Thổ? Có liên can gì tới chàng Lông Lộn Rung không đới? Nhưng anh thấy thi thoảng cày bên Thể dục văn gừng thì có nhẽ là chú Xít Gù. Chú Xít định chối không nhận lại máy thì để anh nhận thêm cái nữa để súng ống hoành tráng tí. $1000 chứ có phải k'it đ'ai đâu mà không đi nhận? Lên báo thì nhục cái hĩm chứ thằng cu của anh chỉ có thêm phần phấn khởi.
Nguyễn Văn
10-10-2006, 06:34 PM
[QUOTE=kidman]
...............Có 3 tình huống xảy ra:
1. Nó sợ léo đến - coi như xong, em hẹn trả máy anh léo ra coi như anh tặng em
2. Nó đến thấy đông quá chuồn mất - coi như t/h trên
3. Chú mặt dày đến nhận thì làm cái phóng sự hoành tráng cho lên mấy tờ báo điện tử có ảnh chân dung sinh động, coi như xong..................[/QUOTE]
Bác quên không tính trường hợp thứ 4 : chú văn nhân mặt dày đến nhận nhưng quân tử phòng thân văn nhân phòng (bị ) chụp ảnh , văn nhân đi trước theo sau là khoảng chục anh nghiện gia tay lăm lăm kim tiêm vẫn còn nguyên màu hồng của máu chưa xét nghiệm. Phim tâm lý xã hội thất tình đầy nước mắt Hàn quốc bước qua giai đoạn lừa đảo xã hội đen Hồng Kông tiến vào cao trào hành động Hollywood. Âm mưu của các thanh niên xa mẹ xút tơ chỉ quen ném đá trên in tơ nét bị dìm trong bể máu. Máy ảnh máy ghi âm máy xách tay ipod các kiểu nhẹ thì bị tịch thu nặng thì bị đập bỏ. Văn sỹ rẻ tiền One bị hai anh nghiện gia tay xốc nách tay dí kim tiêm vào động mạch bắt đi mất dạng ...
Với những kiểu người như thế này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, bác ạ!
Pikachu
10-10-2006, 06:39 PM
Sắp APEC rồi chắc các chú nghiện cũng không dám nghênh ngang đâu bác. Nhưng đúng là em one phải nghe lời bác Nguyễn Văn cẩn thận vì loại người này chắc không còn gì không dám làm.
[QUOTE=Nguyễn Văn]Bác quên không tính trường hợp thứ 4 : chú văn nhân mặt dày đến nhận nhưng quân tử phòng thân văn nhân phòng (bị ) chụp ảnh , văn nhân đi trước theo sau là khoảng chục anh nghiện gia tay lăm lăm kim tiêm vẫn còn nguyên màu hồng của máu chưa xét nghiệm. Phim tâm lý xã hội thất tình đầy nước mắt Hàn quốc bước qua giai đoạn lừa đảo xã hội đen Hồng Kông tiến vào cao trào hành động Hollywood. Âm mưu của các thanh niên xa mẹ xút tơ chỉ quen ném đá trên in tơ nét bị dìm trong bể máu. Máy ảnh máy ghi âm máy xách tay ipod các kiểu nhẹ thì bị tịch thu nặng thì bị đập bỏ. Văn sỹ rẻ tiền One bị hai anh nghiện gia tay xốc nách tay dí kim tiêm vào động mạch bắt đi mất dạng ...
Với những kiểu người như thế này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, bác ạ![/QUOTE]
Nếu có thế này, tớ xin đổi nghề sang làm pa pa rà di, tớ đứng xa xa hoặc trên sân thượng nhà đối diện tớ xút, ảnh tớ chộp nặng thì bán sang báo Tá Điền, nhẹ thì tặng mấy anh Thiền Quang làm vụ điển hình lấy "khoán tháng" chắc cũng vui được một tháng vodka bét nhè. Cần dek gì sang tư bổn, ở Việt Nam làm nghề săn hình cũng đủ sống :>
Delete
10-10-2006, 06:55 PM
Hị hị....thằng cu này chắc là trong TL này cũng quen lắm (bạn bè em One thì chắc ai cũng lượn vào TL hết). Thế này mà có muốn cưới Vợ chắc cũng phải tính bài chuyển nhà vào Nam mất. Công nhận là gây thù chuốc oán với Gái, thảm thật ! Gái đã ra đòn thù là đ-éo có cách nào đỡ cả !
Mà em Oẳn đã nói là ko có khả năng hoàn trả lại (chắc là cắm để lấy tiền in sách) thằng Kid còn bảo trả thế nào ? :(
Sóng Hồng
10-10-2006, 07:11 PM
Quả "ra chân" trong đoạn thơ dưới đây, theo anh có lẽ là em One viết chệch đi cho trữ tình. Tình thực thì phải là "dang chân" mới đúng.
Thằng văn nhân nào mà trúng số thế, được gái 19 "ra..ng chân tỏ tình". 19 bẻ gãy sừng trâu. Không biết súng ống của thằng văn nhân kia thế nào.
Gái độ này máu nhở các bác nhở. Các em gái TL ơi, còn em nào còn gin ở tuổi 19 không --> anh - tập tọng văn nhân đang nằm chờ được các em ra.. ng chân tỏ tình đây. :x
one viết:
Thuở mười chín mộng mơ hiếu thắng
Em thầm thương một bậc văn nhân
Qua ba bốn tháng lần khân
Em không chịu nổi ra chân tỏ tình
Văn nhân vốn mang lòng ăn sẵn
Thấy không dưng có cỗ tự bày
Tiện mồm thì cứ xực ngay
Xong bát xong đũa tính ngày kiếu sau
Trải chín tháng luyến thương nồng thắm
Chàng xù em nhắm đám con nhà
Pikachu
10-10-2006, 07:16 PM
Bác Sóng Hồng thù oán gì em one mà sao độc địa thế?
kidman
10-10-2006, 07:48 PM
Nói chung quả Ây xờ mang ra cá cảnh thôi chứ em thật các bác chú kia éo dám ra đâu. Chứ nó mà ra, lại mang côn đồ với kim tiêm ra thì càng hay. Lúc ấy cả nhà xúm lại lộn xộn một tý đánh tháo luôn em Oẳn ra đồn CA trình báo. Lúc đấy chả còn con HP cũng phải nôn ra nốt mà gỡ tù chứ nhẹ à.
Quả này em bắt Oẳn giữ được con Ây giờ, bác nào bắt không?
Chú bác Sóng Hồng gì đó có mưu gì bày cho chú kia đê, đại trượng phu mà lại bad mouth với gái à? kém thế.
Sóng Hồng
10-10-2006, 07:54 PM
Oh? Anh thưởng thức bài thơ của Oẳn tà văn sĩ mà 2 chú Mướp Kít nhảy lên quá. Anh sợ.
Thôi anh ngồi chờ xem văn nhân và văn sĩ tụt quần nhau thế nào. Bày mưu làm gì mất hay. Ngồi chờ xem bọn nó giở trò gì mua vui cho thiên hạ mới sướng chứ. Ngồi uống nước ăn kẹo no rồi vào bình mấy câu cho đông topic thôi.
asker
10-10-2006, 08:05 PM
Chỉ có cày cuốc là lao động chân chính. Còn lại là "lừa" nhau cả.
Chuyện em ỏn làm anh các chú nhớ lại ngày ấy có con nhỏ đè ngửa anh ra cháo đé.o cho ăn đi bón toàn ngô, kỹ thuật kực kém. Anh không dám nghĩ mục đích chỉ là để mượn anh đôi tai nghe của cháu Ipod anh mới nhặt được. Chỉ tai nghe thôi chứ cái giá của cái máy phải khác chứ đâu chỉ là cháo với ngô phỏng ạ.
Rồi một ngày máy anh cần đến tai vì có gái biết trả đúng giá của 3/4 trái táo. Anh vô tư chứ đé.o phải quá bỉ ổi nhắn hẹn gái hồi ấy trả lại anh cái nghe đổi lại anh mua đền gái một cái khác cũng của Apple nhưng khác kiểu. Đơn giản chỉ vì anh nghĩ gái kia xứng đáng được nguyên con không rách rời không chắp vá. Anh vẫn trong sáng phỏng ạ :)
Rồi game bắt đầu ... kựk giống với những gì em Ỏn diễn. Tất nhiên lần này người chơi hai biết thế nào là galante thế nào là generous. Cuối cùng gái hồi ấy phải đi tìm để nhặt được một con Ipod hệt của anh, trả tai anh còn máy giữ lại dùng với tai anh mua tặng.
Tóm lại anh kựk thích kiểu game "tao đé.o biết, tao đé.o giả" nhưng tùy trường hợp không nên để gái quá hư. Phải hiểu galant chỉ là hàng nhái, galante mới là hàng xịn :)) Anh đồng ý với 4C là Player2 lần này hèn nhưng hèn vì đé.o dám làm thơ lại với em Ỏn chứ đé.o phải hèn vì đã giơ tay ra rồi lại rụt lại.
2much
10-10-2006, 08:12 PM
[QUOTE=Nguyễn Văn]Bác quên không tính trường hợp thứ 4 : chú văn nhân mặt dày đến nhận nhưng quân tử phòng thân văn nhân phòng (bị ) chụp ảnh , văn nhân đi trước theo sau là khoảng chục anh nghiện gia tay lăm lăm kim tiêm vẫn còn nguyên màu hồng của máu chưa xét nghiệm. Phim tâm lý xã hội thất tình đầy nước mắt Hàn quốc bước qua giai đoạn lừa đảo xã hội đen Hồng Kông tiến vào cao trào hành động Hollywood. Âm mưu của các thanh niên xa mẹ xút tơ chỉ quen ném đá trên in tơ nét bị dìm trong bể máu. Máy ảnh máy ghi âm máy xách tay ipod các kiểu nhẹ thì bị tịch thu nặng thì bị đập bỏ. Văn sỹ rẻ tiền One bị hai anh nghiện gia tay xốc nách tay dí kim tiêm vào động mạch bắt đi mất dạng ...
Với những kiểu người như thế này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, bác ạ![/QUOTE]
Thằng Vẫn Nguyên này có họ gì với thằng văn nhân H.N. không mà thuộc vở nhở? Nói mày biết là anh em xa mẹ đã máu thì nghiện là cũng là cái ****. Một cú điện, đệ của ông anh tao đến lùa cả nghiện lẫn SIDA đi đập đá hết. One, mày cứ giữ máy đấy cho tao xem thằng kia nó làm gì. Lịt, cần thì tí tao gọi anh Nguyện hỏi xem quân anh ấy có phải toàn thằng tư cách mõ hay không!
Sao em
10-10-2006, 08:23 PM
[QUOTE=one]Đây là tin nhắn chàng gửi cho em khi trước
http://img119.imageshack.us/img119/5624/img3512bzf7btg9.jpg
Còn đây là báo cáo nhanh tình hình hôm nay: Nhà (mẹ) em vừa đón tiếp một đợt chuông bấm kèm tiếng gọi lè nhè. Mẹ em bảo em không có ở nhà này rồi mà chàng và những người bạn nhất quyết không tin.[/QUOTE]
Tin nhắn này được chụp trước khi gửi đến cho chị One ạ? Sao em thấy con trỏ vẫn nhấp nháy ở cuối tin thế nhỉ
Lê Anh
10-10-2006, 08:29 PM
[QUOTE=Sao em]Tin nhắn này được chụp trước khi gửi đến cho chị One ạ? Sao em thấy con trỏ vẫn nhấp nháy ở cuối tin thế nhỉ[/QUOTE]
Ờ, bạn này đúng ý tớ. Tớ cũng thắc mắc là không biết cái gì như cái con trỏ thế kia, định hỏi nhưng lại thôi!
"Đe'o lấy người như em" sẽ được xuất bản - ít nhất là trên TL. Tớ hứa!
quietnight1174
10-10-2006, 08:30 PM
"Thời thế bây giờ vẫn thấy khó
Nhà văn An Nam khổ như chó ..."
Nguyễn Vỹ - Gửi Trương Tửu.
langha
10-10-2006, 08:33 PM
[QUOTE=2much]Thằng Vẫn Nguyên này có họ gì với thằng văn nhân H.N. không mà thuộc vở nhở? Nói mày biết là anh em xa mẹ đã máu thì nghiện là cũng là cái ****. Một cú điện, đệ của ông anh tao đến lùa cả nghiện lẫn SIDA đi đập đá hết. One, mày cứ giữ máy đấy cho tao xem thằng kia nó làm gì. Lịt, cần thì tí tao gọi anh Nguyện hỏi xem quân anh ấy có phải toàn thằng tư cách mõ hay không![/QUOTE]
One vào bảo các bạn trại cá sấu calm down đi em, không lại bị bọn admin xích cổ lại hết trước khi kịp gọi đầu gấu công an nọ kia bây giờ.
Các bé đúng là not a girl, not yet a woman, nên cứ dở dở ương ương thế nào í.
vedau
10-10-2006, 09:02 PM
Ơ thế kết truyện nhạt thế này thôi à các bác.
HoangTung
10-10-2006, 09:07 PM
[QUOTE=vedau]Ơ thế kết truyện nhạt thế này thôi à các bác.[/QUOTE]
Ừ, gái mà lị.
[QUOTE=Chocolatiebabe]Ngày xưa em hay xem chương trình tòa án của bọn Mỹ thấy nó kiện nhau từ một vài trăm đô đến sở hữu 1 chiếc ti vi sau khi chia tay nhau. Em nhủ thầm "gớm, có cái Tivi mà thằng đàn ông không ga lăng một tí, con đàn bà không tự trọng một tí (hoặc ngược lại) mà phải lôi lên truyền hình làm xấu mặt mình".Nhưng rồi em đổ tại vì nó là người Mỹ, nó thực dụng, nó chẳng cần thể diện, đối với nó chỉ có vật chất là quan trọng nhất. Hóa ra không phải. :)[/QUOTE]
Người ở đâu cũng là người. Như thủ giống thủ, xôi giống xôi í mà.
Công nhận mua vui cũng được một vài trống canh. ;-)
baotran
10-10-2006, 09:55 PM
Thôi chuyện nhạt lắm rồi, các bác giải tán đi cho đường thông hè thoáng. Càng đọc càng buồn ;-)
HoangTung
10-10-2006, 10:09 PM
[QUOTE=quietnight1174]"Thời thế bây giờ vẫn thấy khó
Nhà văn An Nam khổ như chó ..."
Nguyễn Vỹ - Gửi Trương Tửu.[/QUOTE]
Chú này chửi thâm vãi.
Văn nhân với cả văn sĩ An nam nó nhục thế đấy.
em Chip
10-10-2006, 10:14 PM
Anh TùngHwang có thể xuất bút giáo chã cho chúng em họ Nguyễn với cả họ Trương là ai không ạ? Hỏi thật lòng, em tò mò ham hiểu biết lắm lắm :-/
HoangTung
10-10-2006, 10:22 PM
[QUOTE=em Chíp]Anh TùngHwang có thể xuất bút giáo chã cho chúng em họ Nguyễn với cả họ Trương là ai không ạ? Hỏi thật lòng, em tò mò ham hiểu biết lắm lắm :-/[/QUOTE]
À, Trương Tửu là bố của thằng Trương Sỏi trên TL đấy. Cô PM nó gửi cho cả bảng gia phả để ngâm cứu.
Lê Anh
10-10-2006, 10:44 PM
[QUOTE=em Chíp]Anh TùngHwang có thể xuất bút giáo chã cho chúng em họ Nguyễn với cả họ Trương là ai không ạ? Hỏi thật lòng, em tò mò ham hiểu biết lắm lắm :-/[/QUOTE]
Sang chỗ chã hỏi tớ đáp cho. Đáp ở đây nhạt!
Mới một tối mà bao nhiêu pót
Không gia vị, nhạt thối nhạt tha
Thôi thì em cũng gọi là
Làm thơ tường thuật cho qua đêm dài
Đón xem diễn biến ngày Song Thập tiết ở hồi sau
One tâm thần kính cáo
Đêm mùa thu hiu hiu gió mát
Đồng hồ trên gác oánh mười chuông
Màn còn chưa kịp rủ buông
Gối chăn còn gấp đầu giường chưa bung
Bỗng cổng nhà động rung bần bật
Chó gâu gâu, người cũng âu âu
Hai nghiện gia lởm chởm râu
Cùng văn nhân đứng với nhau một bầy
Mẹ hiền em xỏ chân vào dép
Chưa kịp ra cửa đã thấy hơi
Rượu bia trộn lẫn mồ hôi
Ngái tanh như thể đười ươi xổng chuồng
Mẹ hiền bèn cất lời cảnh giác
Ba cậu đây quê quán ở đâu?
Ông đây ở dưới gầm cầu
Ông đây mới ở trong Cầu Diễn ra
Vốn không lạ gì phường trộm cướp
Mẹ hiền em cứ thế nhởn nhở
Hỏi xem có chứng minh thơ
Hỏi xem có tí giấy tờ tuỳ thân
Hai nghiện gia bừng sôi tửu khí
Chém bàn tay: Không nói lý nhiều
Nếu mụ già biết biết điều
Gọi ngay con gái ra liều một phen
Mẹ hiền em đầu nghiêng lắc lắc
Con Oăn chẳng còn ở nhà này
Bây giờ giời cũng khuya thay
Xin mời nhẹ gót chân say về nhà
Văn nhân ngẩng đầu nhìn khắp gác
Thấy tầng hai một sắc cánh sen
Chống tay mạng mỡ chỉ lên
Sao nó đi vắng mà đèn còn chong?
Mẹ hiền em cười ruồi phe phẩy
Rằng quơ ta (quota) điện hãy còn nhiều
Văn nhân quát tướng: Đồ điêu!
Bảo con Oăn xuống, nói nhiều rác tai
(Còn tiếp)
Đến lúc này mẹ em phẫn nộ
Vì văn nhân ăn nói hỗn hào
Đùng đùng nguẩy đít đi vào
Xuống tay bấm số điện gào công an
Cảnh sát khu vực đang bận ngủ
Đám dân phòng còn giữ chốt xa
Nghiện gia trực trước cửa nhà
Tay nhăm nhăm bấm con bà nó chuông
Dạ bán chung thanh nghe the thé
Như U Vương xé lụa bên thềm
Mẹ hiền gọi điện nã em
Em bèn nhắc khéo lên xem cầu chì
Ngay tức thì mẹ hiền hiểu chuyện
Gạt tắt cầu dao điện, đi nằm
Văn nhân dường vẫn cằn nhằn
Nghiện gia cố thủ bần thần mãi thôi
Trời sáng bạch mẹ hiền trở dậy
Khua chổi tre quét gió dọn mây
Bỗng đâu một góc sân đây
Xi-lanh chất đống máu dây đỏ lòm
Vội gọi láng giềng sang chứng kiến
Rồi nhanh tay ngoáy lấy tờ đơn
Nhanh chân đem tuốt lên phường
Nhanh mồm trình báo tỏ tường đầu đuôi
Em ở chỗ khỉ ho cò khạc
Cũng còn may liên lạc suốt thông
Nghe lời mẹ kể xót lòng
Đành đem lên mạng để mong giãi bày
Thoáng một chốc quay đi quay lại
Lượt đọc đà cao vút như non
Tiếng chì tiếng bấc bon bon
Tiếng lành tiếng dữ sòn sòn tuôn ra
Văn nhân cũng nghiêng nghiêng ngó ngó
Dòm thơ đây ảnh đó một hồi
Rồi gửi em nốt mấy lời
Coi như tối hậu thư rồi log out.
http://img81.imageshack.us/img81/7159/0bocudoimayanh22vc1.jpg
Còn tiếp nhưng để đến mai nhá các tình yêu
lonton
11-10-2006, 06:02 AM
đến khổ, như vầy rồi mà đầu óc vẫn còn u u mê mê, không phải vì cái máy thì gặp làm x gì. Thôi bỏ đi chàng ơi, không còn tí gì với nhau thì gặp gỡ làm gì ăn thua ba cái chuyện lẹ tẹ. Công nhận bị nói như vầy cũng hơi bị akay (chẳng biết thiệt hư ra sao nhé) nhưng thôi chàng ơi, có gì hôm nào pm hoặc gọi điện cho em em mời cốc cà phê ok.
Công nhận dạo này mình hơi bị yêu đồng loại, dê nó thường sống theo bầy là vì thế.
[QUOTE=one] http://img81.imageshack.us/img81/7159/0bocudoimayanh22vc1.jpg
[/QUOTE]
Khoanh vùng xong rồi, trên TL có một văn nhưn chuyên viết "không" thành "o".
Em không nhầm thì nick chàng bắt đầu bằng chữ "C" :(
18Googol2
11-10-2006, 08:35 AM
Lại còn xuống dòng chỉ 1 line hị hị
DangTuan
11-10-2006, 08:58 AM
Hị mình cũng đoán được rồi, các đ/c TL tinh như con cú, ngửi văn hơi bị thần. Hóa ra cũng là người quen cả, khổ thân ghê. Thôi giải quyết êm thấm đi ha.
N3tXpert
11-10-2006, 09:01 AM
Ôi mẹ ơi google search mạnh vãi lúa. Thế là lộ hàng rồi.
Cơ mà thực sự có tình yêu đẹp thưở 19 đôi mươi không nhỉ?
Tuyền thấy không trả máy với nghiện thôi
=))
Nãy giờ đọc cứ phải gục xuống bàn cười làm bọn khác đi qua cứ hỏi ốm à. Đứt ruột rồi One ơi.
hangtoe
11-10-2006, 09:16 AM
Tại sao đời có bao nhiêu cách nói "không," viết "không" mà lại đâm đầu vào cái lạ ai cũng biết thế hả anh ơi? Bao nhiêu người người ta viết "ko" hay "0" hay "k0" đều có làm sao đâu. Tí cái là các bác í nhận ra rồi, chả cần thông thái như Phừng Xu cũng nhận ra rồi.
Hôm qua em định bênh anh rồi, mà giờ em sợ không được nữa rồi :( Giờ em hết đanh đá, chỉ còn buồn :(
Sao tên anh nghe tuấn tú nghĩa hiệp hùng tráng bừng bừng thế mà cuộc đời xô đẩy đến mức này hở anh ơi? Anh có phải YV đâu mà phải khổ thế anh ơi? Ới anh C ơi là anh C :>
sivibi
11-10-2006, 09:17 AM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Rằng máy cho gái có đòi được không?
Trời cười, tay gãi gãi mông
Hỏi gì ngu thế, rõ không được rồi
Nhớ khi xưa tay mi sờ oản
Tay nắn xôi, tay bóp cái kia
Ấy là chưa tính tiền mỗi nhát
Giá thị trường tốn hàng bát vàng
Mà nay cái máy cà tàng
Đòi đi đòi lại kiến ta điên đầu
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ "tài" chữ "sản" ấy là một đôi
Tình cũng phải qui ra "tài sản"
Chả ai cho ai ấy phờ ri (free)
Trước kia mi ấy mệt nghi (nghỉ)
Thì nay cái máy cho đi được rồi
langit
11-10-2006, 09:25 AM
Sao các bác giỏi ngửi văn thế. Ngần ấy dữ liệu mà em vẫn chưa đoán ra được Ai là ai
lifegoeson
11-10-2006, 09:31 AM
mình nãy giờ cũng ngồi search member có tên chữ C eheheh tự cười cho cái tính tò mò của mình . Ai biết mật thư cho tớ với
18Googol2
11-10-2006, 09:34 AM
Khặc khặc công nhận bác em thông minh vãi đái, nhờ cu google em cũng xong rồi =))
[QUOTE=N3tXpert]Ôi mẹ ơi google search mạnh vãi lúa. Thế là lộ hàng rồi.[/QUOTE]
sivibi
11-10-2006, 09:35 AM
[QUOTE=langit]Sao các bác giỏi ngửi văn thế. Ngần ấy dữ liệu mà em vẫn chưa đoán ra được Ai là ai[/QUOTE]
Cho thêm chú ít dữ liệu nhé: "văn nhân" chắc là theo nghiệp cầm bút, nhưng kiểu cách thì khá là "tá điền"
vedau
11-10-2006, 09:39 AM
Hế hế . Mình nông dân đeo' Gúc được vào xem thành viên bắt đầu bằng chữ C có online ngày hôm qua cũng đoán được phần nào.
savapain
11-10-2006, 09:51 AM
Để em giúp các bác nào chưa từng thi Tìm ảnh gái nhanh và đẹp :)
Search key: " o " + 1 từ gì đấy hay dùng trên TL, đe'o chẳng hạn
Search domain: www.tathy.com/thanglong
Thế này cũng chán nhỉ, màn sắp hạ mất rồi :(
Các bác quá đáng, thế này là em One em ý mất đứt con acer rồi còn giề.
Thôi xong. Thế là em cũng được anh Gúc mách lẻo.
Delete
11-10-2006, 10:16 AM
Bực mình quá, anh gúc nó lại ra "B" chứ ko phải "C". Thế là thế nào? Mà thằng "B" này thì chắc chắn ko phải rồi ! Thế túm lại là vẫn "C" đấy chứ!
Ps: Có thằng đúng là "C" mình nghi từ đầu, nhưng chưa gúc ra được :D
Ra ngay mà bác, mà ko phải accer, con máy ảnh.
saukho
11-10-2006, 10:20 AM
he he chẳng biết thế nào nhưng mà google thử ra thì ra kết quả là Cối đá mấy bác trên kia google rồi xem có đúng không nhé
cối đá
23-04-2005, 12:03 AM
O có bản đủ cái nhạc Lâm Xung à? Nghe phê quá.
Tự nhiên nhớ lại hồi năm 92, nghe mãi bài này o chán.
Sóng Hồng
11-10-2006, 10:23 AM
4C gõ vào cái ô tìm kiếm của anh Gúc thế này là ra ngay:
site:www.tathy.com/thanglong " o "
HoangTung
11-10-2006, 10:25 AM
Thôi chết, hóa ra là chú Cối đá em anh à.
Số là hè năm nay, em đang định đặt hai suất đi theo tour Hà Nội - Băngkok - Pattaya cho ông bà cụ ở nhà.
Thôi, hạ màn rồi, cô One trả máy chú Cối đi. Toàn người nhà người cửa cả.
DangTuan
11-10-2006, 10:30 AM
Thôi các đ/c giải tán đi, thi gúc giếc thế là đủ rồi.
Cafeteria
11-10-2006, 10:33 AM
Em search thử lại ra Cafeteria. Mà may em không phải văn sĩ cũng không dùng Acer.
Chính ra Bác Tỳn đóng mẹ tô píc lại ở đây cho bà con tò mò. Thế mới hay :D
Còn chuyện gì thì cô và cậu tự giải quyết với nhau.Phỏng ạ?
HoangTung
11-10-2006, 10:35 AM
Vụ này xem ra, anh em trách chú Cối 1 thì trách cô One 10. Đe'o ai chả phải ỉa, kít ai chả thối. Người ta đã lịch sự chui vào toilet rồi, cô lại móc ra bôi lên cửa hàng xóm rồi alô: "kít nó thối không kìa".
saukho
11-10-2006, 10:37 AM
he he hài vãi đái chỉ vì xấp xỉ 1000 USD mà làm ra thế này lởm ***** tả
wawawa
11-10-2006, 10:39 AM
Cay nghiệt quá
Hoa Tuyết
11-10-2006, 10:43 AM
Quá cay nghiệt .
Em nghe chàng gọi quân đòi nợ
Trong thâm tâm cũng thấy ghê ghê
Quả này không gọi bảo kê
Thì không còn xác mà về viết văn
Nhưng hỡi ôi em quen toàn gái
Thì lấy đâu ra mấy yêng hùng
Còn đang suy nghĩ lùng nhùng
Bồ câu đưa tới thư Fừng lão gia
Ngẫm nghe lão gia truyền bí kíp
Như thuyền đêm được liếc hải đăng
Em đây No kía (Nokia) rút phăng
Bấm tay tanh tách soạn xong tin rằng
“Em khó gặp ngay vì nhiều cớ
Xin chàng thư thư đợi cuối tuần
Bạn chàng hào khí muôn phần
Xin mời dừng bước lui chân đi về”
Tin gửi đi mãi không rì pót (report)
Nửa tiếng sau mới thấy rịp lai (reply)
“Anh cần gặp đúng ngày mai
Giải quyết sớm sủa cả hai nhẹ lòng”
Em đang bận việc công trăm mối
Không thể ngay một tối mà xong
Nên đành nhắn lại một dòng
“Mai thì không được” rồi cong mông làm
Chàng rịp lai giọng nghe bực bực
“Tuỳ. Anh “o” còn thiết nữa rồi
Khi mọi chuyện hợp lý thôi
Phiền gì cũng dứt một hơi là vừa!”
Nghe giọng chàng lửng lơ đe doạ
Em tưởng như hoạ giáng xuống luôn
Vào Trại cá nhắn tin buồn
Dặn dò mấy chữ rồi tuôn lệ sầu
Ngờ đâu cá sấu quen biết lắm
Mươi giây sau đã sợt (search) ra ngay
Giang hồ hắc đạo quen vài,
Nghiện gia mươi mối cùng dây họ hàng
Tức tốc điều đến hai cao thủ
An ủi rồi nhắn nhủ: Yên tâm
Gọi em hỏi chuyện văn nhân
Em bèn thủng thẳng đọc dần truyện thơ
Cao thủ nghe thơ cười tí toét
Hình như còn vỗ đét lên đùi
“Thế là rõ chuyện ra rồi
Em kê cao gối mà ngồi viết văn”
Chào cao thủ, cảm ơn, dập máy
Bỗng thấy tin nhắn nhảy phốc ra
Văn nhân hẹn tới tận nhà
Cuối tuần cũng được miễn là gặp nhau
Em đoán chàng nói lời từ biệt
Nhưng vẫn âm thầm duyệt Thăng Long
Mưu kia bác Kid hiến xong
Kế kia anh Thổ đã hòng bày thêm
Thế nên chàng mới không ra quán
Mà hẹn em chính tại nhà chàng
Khi xưa tình hẵng nồng nàn
Em mơ chốn đó muôn vàn lần mơ
Thì chàng chẳng bao giờ ngỏ ý
Mời em về giới thiệu song thân
Giờ chàng sợ lộ trước dân
Thăng Long nên mới chừa phần gạch hoa
Nhưng hỡi ôi tiếc thay em đã
Không còn mơ được bước vào nhà
Trước nay quán xá la đà
Thì rày cũng quán xá mà hẹn nhau!
(Vụ này chắc em còn tường thuật trực tiếp bằng thơ vài phen nữa, các tình yêu Ác min đừng khoá)
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.