View Full Version : She
Một ngày tồi tệ, lại thêm những tin tức đáng lo ngại của cô bạn thân nhất khiến tôi cảm thấy suy sụp. Anh ta, sau khi tiết lộ sự thật với tôi rồi biến mất 1 ngày lại quay lại. Tôi mua bánh trung thu từ chiều vì giữ lời hứa từ mấy hôm trước. Ở bên này chỉ có loại bánh sầu riêng với trứng. Tôi biết rằng anh ta không thích lắm vì có lẽ không chịu được mùi sầu riêng nhưng vẫn cố ăn hai miếng liến để cho tôi vui. Anh ta nhét vào mồm tôi 1 miếng bichquy phết Marmit, tôi thấy mặn kinh tởm nhưng cũng cố nuốt. Trước mặt con bé chúng tôi cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra. She vui vẻ cười và ăn ngon lành. She cũng cố gắng không để cho anh ta biết là tôi đã nói hết với she rồi. Tất cả chúng tôi lừa dối lẫn nhau.
Nhưng sau khi cô bạn thân nhất gọi điện và báo tin có lẽ cô phải bỏ học về nước vì bệnh tật, cô không chịu đựng nổi nữa, tôi cảm thấy đất dưới chân sụp đổ. (Cô là người nâng đỡ tinh thần cho tôi, chúng tôi phone cho nhau hàng ngày.) Tôi vò đầu bức tóc và đấm vào tường trước mặt hai đứa.
Tôi cảm thấy khó thở và muốn ra ngoài. She chạy theo ngăn lại: "trời tối rồi, mày có nhìn thấy đám black đứng đằng kia không, không an toàn chút nào". Tôi bảo "Tao đi tối thường xuyên, không có vấn đề gì, mày cứ nghiêm trọng vấn đề". He im lặng đứng nhìn còn she thì cương quyết :"Nếu vậy thì tao sẽ đi theo mày!". "Ê thôi, mày về đi, tao không cần. Tao muốn đi 1 mình. Tao cần sự im lặng để suy nghĩ". "Không ! Mày cứ việc suy nghĩ, tao sẽ im lặng đi theo mày, cách mày 5m". Và She lẽo đẽo đi theo tôi thật cho đến khi tôi phải đồng ý cho she đi cùng.
Chúng tôi lang thang suốt buổi tối qua những con phố dài. She bảo tôi nhạy cảm quá, tình cảm lên xuống quá nhanh, nhưng như vậy she thích hơn là những người vô cảm. She kể lại chuyện yêu đương của she trước đây. Rằng she đã trở nên điềm đạm như ngày nay sau những lần thất vọng. Chúng tôi đi ăn kem và nỗi buồn tan biến đi đâu mất. Có she ở bên, tôi cảm giác như có 1 người bảo vệ tận tụy và trung thành. Chúng tôi tiếp tục lang thang cho đến khi she bị 1 đứa nào đó bắn súng cao su vào bả vai. Cảm thấy không an toàn nên chúng tôi quyết định về nhà. Tôi không hiểu tại sao một đứa con gái mới 22 tuổi mà có thể chín chắn và cư xử hay như she. Tôi đã có thể nói với she tất cả và she hiểu tất cả. Âu cũng là sự may mắn trời ban cho tôi.
Gái Nhật thật tuyệt vời.
Đấy đấy, chuyện phải đến cũng sắp đến rồi.
Em Nhật này tuyệt quá thể. :D
Chú cứ linh tinh. Chị nghĩ là hôm qua nó tỏ ra thông cảm với thằng kia, để chị thấy là mọi thứ đều bình thường, chứ nó chả bị bi biếc gì cả. Mà chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Em nghĩ nó nói thế để tỏ ra thông cảm với chị đấy chị Vìu ạ :D. Gái mà nói "nhìn chung tao thích con trai hơn nhưng tao nghĩ tao có thể "chơi" cả gái" thì chứng tỏ nó hoàn toàn bình thường nhưng nói thế để chị đừng tuyệt vọng, he he.
Mà, nói chung, chị gặp được em Nhật này là hay rồi.
lazyguy
08-10-2006, 12:44 PM
Bây giờ mới biết chị Vìu đa cảm và hay cảm thấy cô đơn. Những lúc như thế chị mua sẵn két bia để dưới gậm bàn, làm 1,2 chai vào xong là cảm thấy khá ngay.
Simbalion
08-10-2006, 12:47 PM
Nếu định thịt thì thịt thằng Tây hơn, tuy là "bi" nhưng máy móc của nó tốt chán, chứ dây vào em "les" làm gì cho hỏng người.
[QUOTE=FCB] Gái mà nói "nhìn chung tao thích con trai hơn nhưng tao nghĩ tao có thể "chơi" cả gái" [/QUOTE]Em cũng không nghĩ bạn Nhật này bị les đâu, nhưng theo như những gì chị Vìu quí mến em nó nhận xét, thì có vẻ em này không phải người bốc đồng xốc nổi mà nói không suy nghĩ.
Túm lại bạn Nhật này vị trí có thể trở thành như người bạn gái thân sắp về nước của chị Vìu :) Em cổ vũ.
hannibal
08-10-2006, 08:44 PM
Huhuhu chị Vìu làm em rỏ hết cả dãi vì thèm muốn! Chị ác!
Nó hit on chị hard thế mà bà chị không quay lại hit cho nó chết cbn đê. Cái gì mà đi sau nàng 5m để bảo vệ nàng, cái gì mà tao thích người không vô cảm... Hớ hớ, lesbians think friendship is another word for foreplay.
Chị quan trọng hóa vấn đề rồi. Bọn Tây gaydar chúng nó nét lắm. Em tin gái Nhật nhà chị nhìn chú Mỹ kia dò ngay được sóng từ ngày đầu tiên rồi.Còn giai gay/bi thì nó quan tâm đ*é*o gì gái Nhật kia gay/bi hay không. Hic, xem ra người awkward ở đây, đáng tiếc, là chị thôi.
"Sexuality is like fluid, whether you're straight, gay or bisexual, you just go with the flow" :>>
Rhetty
08-10-2006, 08:51 PM
[QUOTE=hannibal]lesbians think friendship is another word for foreplay.
:>>[/QUOTE]
I LIKE !!!
You're so freaky, it kills!
Lihny
08-10-2006, 08:52 PM
Hic chị Vìu em hóa ra cũng đa sầu đa cảm quá. Chị du học Châu Âu rồi Mỹ tính ra cũng đến chục năm chứ chả ít mà sao suy nghĩ không thoáng và đơn giản hơn được một chút hả chị? Em nghĩ vậy sẽ dễ sống hơn. Như chuyện giai gái nhà chị ấy, chả có gì lắm, toàn mình làm khổ mình mà du học cần nhất tinh thần phải vững như chị nói đấy, còn học hành thi cử cơ mà.
Em mà là chị hic gái Nhật chít với em. Em nó quan tâm đến chị rõ ra, chứ em thật Tây hơi dek đâu ngồi giữa nghe mấy chuyện tình củm. Gay Mỹ thì kệ mịa nó, bạn em gay đầy rồi. Chị chắc chưa gặp/tiếp xúc gay nhiều thế nào ấy chứ nên mới phán là chúng nó cũng giống "người viết tay trái" rồi đi xúc cảm cảm xúc chỉ vì nó dịu dàng, sạch sẽ, biết chăm sóc (và tất nhiên học toán!).
Lâu lắm rồi không gặp Honey, nhớ nàng quá, dạo này nàng phiêu dạt nơi nào, đang làm cái gì thế hở??? Ừ trong vụ này có mỗi mình chị ngu, chị làm cho mọi việc rối cả lên mặc dù chả có quái gì nghiêm trọng cả.
hannibal
08-10-2006, 09:06 PM
Eo ơi sao số em nó hẩm hiu không được du học ở Mỹ để ở cùng nhà với gái Nhật cao 1.7m biết karate bảo vệ em và giai gay/bi sạch sẽ dịu dàng cố vấn em shopping và styling.
Huhuhu quanh em chỉ rặt một lũ giai gia trưởng đen hôi xấu xí thôi!!!!!!!!
Bao giờ bác về ới em một câu nhé. Lần trước (hè năm ngoái) định đến vấn an bác thì lăn đùng ra sốt, nhục không ngòi bút nào tả xiết. Thôi bác nghe em, cứ vui vẻ mà chơi với 2 bạn kia đi. Sao em ghen với bác thế!!!!!
Rhetty, it's a requote, I'm not that sick, but glad that you like me (quote) :>> .
lazyguy
08-10-2006, 09:11 PM
Em ủng hộ thêm chị Vìu cái này,lời em Kate của bạn hannibal trong The L Word:
"Kate: What I find very attractive, what I find sexual, are people who are unapologetic for who they are and comfortable with themselves. And I think with those two things sexual energy does come out because you're not hovering or censoring yourself, you're just being who you are. And being who you are is a very attractive quality in a person".
Lihny
08-10-2006, 09:19 PM
Ty Lazyguy không biết flirt mẹ gì, thô vãi, chỉ biết gúc thôi. Han nó đang an ủi chị Vìu, lao vào kiểu này phá hàng quá.
Gớm các cô cứ làm như các cô les cả lũ. Chị vẫn nghĩ là may mắn vì vớ được 2 đứa tử tế ấy mà. Ở với chúng nó 1 thời gian chắc mình sẽ khôn ra nhiều. Nhưng hôm qua chị e-mail cho thằng kia bảo là tao vẫn không muốn tin những thứ mày nói, tao cần có thời gian. Thế là cu cậu cun cút gói ghém đồ đạc biến đi đâu không rõ. Còn con kia cũng bỏ đi uống rượu đến 3h sáng mới về. Sáng dậy kêu đau đầu.
Mình làm cho bọn nó điêu đứng vì bản chất nông dân của mình. Năm ngoái cũng một lần mình làm cho cả khoa náo loạn. Thằng bạn mình thì trở thành kẻ tội đồ, làm ơn nên oán. May mà năm nay mọi sự kết thúc chóng vánh ngay từ đầu năm, chả bận rộn bài vở gì.
lazyguy
08-10-2006, 09:48 PM
Tự nhiên chị em lại bị tăng tiền thuê nhà, hỏng hết cả. Xôi đã hỏng còn bỏng không biết còn không.
Lihny: Được khen là biết gúc là tớ sướng rồi.
langha
08-10-2006, 09:52 PM
Vìu chã quá. Cần có thời gian? Cứ làm như nó tỏ tình mình mà mình cần có thời gian để suy nghĩ không bằng? Trăm sự cũng tại ít kinh nghiệm giai gái quá đây mà. Khổ.
Thôi về làm Chủ tịch Hội thiếu nữ nông dân đi, học cho lắm, mạng cho lắm, rồi chả biết đời là cái mẹ gì.
Thương lắm!
Rhetty
08-10-2006, 10:11 PM
Han,
Mulholland Drive?
That's where I was going!
Tại chị thích nó mà nó lại gay nên mấy hôm nay chị lên cơn vật, phát biểu lung tung không nhất quán. Thế thôi. Không phải vì nó bảo nó gay mà mình ngừng thích nó được ngay, OK? Cũng chả lo nó bỏ đi đâu hết. Tiền nhà đóng mấy tháng rồi, chị cũng đâu có ý định gây khó dễ gì cho cậu. Chị vừa gặp nó dặt dẹo đi ngoài đường. Thằng này cũng chả phải loại đẹp đẽ gì. Cao gầy gò như thằng nghiện. Nhưng nó làm cái quái gì mình cũng thích, mới khổ chứ.
À, chị giờ mới nhớ ra, con bé con khéo bi thật. Cứ sáng dậy hoặc lúc tắm xong là nó mặc 1 cái váy ngủ ngắn đến... mông. Chân thì vừa dài vừa trắng, đi lại tồng ngồng trong nhà. Mình nhìn cũng phát ngượng. Thằng kia gay chứ không thì chắc chắn nhảy vào ăn tươi nuốt sống nhau ngay rồi. Nhưng những lúc nó mặc áo ba lỗ, quần hầm hồ thắt lưng to bản, tóc thì cắt ngắn, đứng nấu ăn, trông đô con như đàn ông. Con bé này có gu thẩm mỹ cao, mặc cái gì mình cũng thấy đẹp. Chị cứ há hốc mồm nhìn nó diễn các kiểu quần áo trông rất đơn giản nhưng rất modern.
PS: Sen phò cám ơn chị đi. Mấy hôm nay chị rủ được bao nhiêu gái đẹp quay trở lại TL rồi kìa.
Hì nhìn tiêu đề topic mình nhớ đến bài này
She
May be the face I can't forget
The trace of pleasure or regret
May be my treasure or the price I have to pay...
She...
shinichi
09-10-2006, 12:14 AM
Em đề nghị chị Vìu gửi kèm ảnh bạn She vào bài viết cho thêm phần sinh động và định hướng lại suy nghĩ của 1 số đọc giả.
Songlanhmanh
09-10-2006, 01:33 AM
[QUOTE=shinichi]Em đề nghị chị Vìu gửi kèm ảnh bạn She vào bài viết cho thêm phần sinh động và định hướng lại suy nghĩ của 1 số đọc giả.[/QUOTE]
Đúng đấy ạ, chính xác là thêm quả ảnh "váy ngủ ngắn đến mông" để bà con còn dễ nắm bắt đc tình hình.
Rhetty
26-10-2006, 09:54 PM
Vào thở dài cái thượt với chị Vìu 1 cái.
Mẹc, hôm nay nói chuyện với gái hàng tuyển, xinh xắn, cá tính, thông minh. Gái bảo yêu màu tím, thích sự thủy chung, ghét sự giả dối. Luyên thuyên thêm 1 hồi lại kết cho câu thích ngắm gái và có vấn đề về giới tính.
Đến khổ, gạn đục mãi mới được quả gái ngon. Giờ mà đúng là swing both ways hay go the other way thì em quá là trúng quả độc đặc. Cơ mà chả hiểu số em có xuân được đến thế ko. Lăn tăn quá đi mất.
Mẹc, đời về cơ bản là éo rõ ràng.
Thở dài thêm cái nữa!
Rhetty
26-10-2006, 10:52 PM
Vừa được cập nhật .. Gái đã có người yêu, mà lại là giai.
Ôi thôi, đau. Tim em đang vỡ ra từng mảnh
Đau!
xephaoma
27-10-2006, 07:30 AM
Chiếu tướng nhé. Chết cười nhà chú.
hannibal
27-10-2006, 08:56 AM
Rhet-tyêu, most girls are straight until they aren't.
Nhưng là gái Việt thì vô vọng rồi, gay-proof toàn phần.
vanity
28-10-2006, 11:03 PM
Cho em hỏi em Nhật đó (theo lời chị kể) là nhút nhát mà sao hăng đi rượu chè về muộn một mình vậy? Ở Mỹ không sợ mấy thằng (du côn) nhảy ra làm thịt hay trấn lột à?
Em thấy chị em trong này ham muốn swing (not in a musical sense) nhỉ? Người duy nhất có cơ hội swing thì lại không hứng thú. Đời khốn vật!
Loobr
29-10-2006, 05:16 PM
Sao tớ lại không được ở cái chỗ mà thằng ôn con kia chiếm nhỉ. Đời chẳng công bằng gì cả
scrotum
29-10-2006, 07:28 PM
Mình thực sự lo cho giới tính của Vìu mỗi khi nghĩ đến con nặc nô tắm xong nồng nỗng váy ngắn đi lại khiêu dâm. Mong bạn hiền chân cứng bím mềm tai qua nạn khỏi.
Bạn hiền yên tâm. Tớ trước sau chỉ mê giai, chỉ giai mà thôi.
Biết bao giờ mới lại gặp nhau
Để lại đi ăn nhầu...(nhậu)
...bằng tiền của Tủm. =))
haicot
04-11-2006, 05:30 PM
Không biết bác Scrotum cho chị Vìu em ăn món gì mà chị ấy mềm dịu trông thấy!
zavorotnui
04-11-2006, 06:04 PM
Chắc là nước cốt dừa chích từ ống bác ạ, gái thưởng thức xong món này thường nhũn nhùn nhụn ra như con chi chi. Bác Hai Cột không thấy bác Tủm lúc nào cũng trong tư thế giương súng trường à?
(nốt bài cuối.
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.