View Full Version : Tương tư
Em biết em viết những cảm xúc của mình ra đây, rồi thể nào mọi người cũng nhảy xô vào, bảo em yêu đại anh đi, cứ vui đi mà sống, đời ngắn ngủi lắm. Nhưng mà em không đại được, không dại được...Cho em viết ra, biết đâu sẽ đỡ đi...
Có những cảm xúc chỉ có thể đến với một người, và có lẽ nó chỉ gói gọn trong những cảm xúc đấy thôi. Như cảm giác thèm được dựa vào anh, vòng tay ôm lấy anh khi em ngồi sau xe anh. Như lúc em dựa vào, nhắm mắt như ngủ thiếp đi. Em đã từng ngồi trong ô tô nhìn ra ngoài trời mưa, thấy một đôi trai gái đi trong mưa, và lúc đó em cảm động ghê lắm, vì em sẽ khó lòng mà làm được như thế. Em sẽ khó lòng nhắm mắt vào, dựa vào lưng chàng trai, phó thác cả cuộc đời mình cho một tay con trai lái xe trong mưa. Chắc em sẽ bắt tránh mưa ở đâu đấy, hay vừa đi vừa nhìn xem chàng trai của em đi có vững không, có cần em giúp đỡ gì không. Nói chung anh ạ, em thích control và không dễ gì thả lỏng mình. Bây giờ anh đã hiểu tại sao em lại ao ước được dựa vào anh đến thế chưa?
Có những cảm xúc cả đời không lặp lại, và cả đời chắc sẽ chỉ xảy ra một lần. Em già mất rồi, em đang cố sống rational hơn đây, những việc như cố mà yêu lấy một người rồi lấy làm chồng, những việc như hãy chọn người ta thay vì anh, vì người ta yêu em lắm, vì người ta có thể làm chỗ dựa cho em cả đời, vì người ta trân trọng em hơn là anh. Anh ơi, cái cách anh thản nhiên ơ hờ trước tất cả những cảm xúc của em cho anh làm em đau, cái cách anh quan tâm và bí mật tìm cách kéo em lại gần anh hơn làm em thích thú. Nhưng tình yêu cần giản đơn hơn, em ước gì anh thể hiện cảm xúc của mình với em hơn thì có lẽ đã dễ hơn rồi.
Bây giờ thì em xếp anh vào góc ngăn kéo Những kỉ niệm đẹp trong đời của em đây. Là khi trong đời một lần em đã nhắm mắt dựa vào một bờ vai rộng, choàng tay ôm anh, nghe ấm áp lan trong tâm hồn. Là những ngày em ốm, yếu đuối mà chỉ cần nghe anh gọi đi chơi là chợt tỉnh, xông xênh quần áo xuống phố. Là những khi mình phóng xe vòng quanh Hà Nội, lung linh đèn đêm, mênh mang hoa sữa, long lanh mắt em và tươi tắn nụ cười của anh. Là khi chàng trai bận rộn của em gọi điện cho em lúc 9, 10h "bây giờ anh mới xong việc đây, em ăn chưa". Em cũng bắt đầu len lỏi vào nỗi nhớ của anh rồi phải không, sao anh không chịu nói? Sao anh không kéo em vào lòng, để em phải tự tìm đến với anh trước, và bây giờ thì em ghét em quá, em sẽ là gì với anh, chẳng là gì cả. Nếu em vẫn đi tiếp với anh thì tiếp theo sẽ là gì? Em đang không làm chủ được cảm xúc và hành động của mình trước anh rồi...
Em sẽ nhớ lắm những con đường mà mình đã đi qua, những đêm trong xanh, nhưng em đi quá giới hạn của em mất rồi, mà anh vẫn cứ ơ hờ như thế. Em đành phải cất anh vào ngăn kéo kỉ niệm của em mà thôi. Sẽ nhớ lắm sẽ cần anh lắm nhưng mà em biết em mạnh mẽ hơn thế.
Có những cảm xúc mà trong đời chỉ cảm thấy một lần. Em muốn giữ cho riêng mình và em sẽ làm nó tan vỡ mất nếu vẫn tiếp tục đi với anh, anh ơi...
lazyguy
16-09-2006, 05:22 PM
Giới hạn đã đi đến đâu rồi mà quá ? Tiếp tục đi đi, em, em ơi...
châncong
16-09-2006, 09:30 PM
[QUOTE=Nga]vì người ta trân trọng em hơn là anh. Anh ơi, cái cách anh thản nhiên ơ hờ trước tất cả những cảm xúc của em cho anh làm em đau, cái cách anh quan tâm và bí mật tìm cách kéo em lại gần anh hơn làm em thích thú. [/QUOTE]
Nhận xét1; nó có vẻ không yêu mình, mình ạ. Yêu éo gì mà thờ ơ nhở.
Nhận xét 2; nó quá lọc lõi, nó biết cách làm gái chết lăn vì nó để nó tự thỏa mãn tính hiếu thắng mà thằng đàn ông nào cũng có (rằng nó có gái bò lăn bò càng vì nó)
Nhận xét 3; có khi nó có vợ rồi (buồn là nó lại chưa ly dị hoặc nó lại éo muốn, mà thực sự chẳng thằng nào nó muốn li dị, phải chia của , mất chốn đi về, con cái blah blah) làm cho nó ly dị vợ lâu bỏ xừ, mà lại mang tiếng thất đức.
Nhận xét...
Giải tán thôi.
lazyguy
16-09-2006, 10:50 PM
Giải tán được đã không bứt dứt như trên kia...
Môi cong
17-09-2006, 05:02 PM
Ngồi trên ILU ngắm giai biết đâu tìm được ai hơn
Nói thật là mình viết cũng mong TL làm cho mỉnh tỉnh ngộ ra, hơi bắt đầu u mê rồi :D Chả quá giới hạn gì đâu, thực ra là đã đi quá giới hạn bạn bè thôi, ôi zời ơi. Cả mình và zai đều có người yêu (cứ coi là ng yêu đi) ở nước ngoài, mình mà làm gì thì sẽ thấy có lỗi lắm, sẽ ko biết ăn nói với ng kia ra sao blha blah. Còn zai thì ko muốn đẩy tình thế đi xa quá, mất bạn, mà cũng rắc rối. Có ng yêu xa với những kẻ bận rộn thật là đơn giản :D, đấy bài toán là như thế.
Nói chung mình nghĩ là mình yêu anh zai Hn này mất rồi, tương tư đến phát ốm lên rồi. Ng ta cũng nói chuyện với mình là nửa muốn đi tiếp nửa muốn dừng lại, để giữ friends thôi. Nói chung nếu theo quy luật tự nhiên hay quy luật TL thì cứ alê hấp mà tiến tới, ng yêu nước ngoài thì cứ để đấy tính sau nhưng mà thả mồi bắt bóng, rồi sẽ hối hận lắm. Mình biết là anh zai HN này ko yêu mình, chiều mình và vì mình, cũng như là ko ngon lành bằng anh zai xa xôi kia của mình, dẫu là hấp dẫn hơn.
Thế thì mình phải làm gì?
Mà thực ra càng nghĩ càng thấy mình ngốc nghếch. Nếu mà đủ rational thì cứ đợi anh zai ở nước ngoài về thôi, thực ra thế là hạnh phúc nhất rồi. Anh ý cũng sắp về chơi với mình rồi, lên kế hoạch đủ cả.
Nhưng có những sự hấp dẫn ko thể cưỡng lại được. Mình thèm được vi vu trên phố, đợi nhau mỗi lúc làm khuya, những lúc mệt mỏi có người quan tâm chăm sóc. Thèm được lấy ô tô chở nhau đi chơi đâu đó xa xa, những điều gần gũi như thế. Chán quá. Mà anh zai HN thì lại rất hấp dẫn, còn hấp dẫn vì sự lành lạnh của anh ta nói chung, nhưng mà khi quan tâm thì lại thấy rất dễ chịu. Ko phải là anh ấy thích thể hiện lành lạnh như thế, mà nó thành tính cách rồi. Đã lành lạnh một thời gian dài, giờ đùng một cái ngày nào cũng chờ đón mình trước cửa, hic sao không đổ được. Nhưng mà cái mối tình này chắc sẽ chả đi đến đâu, rồi sẽ lại trục trặc chán nhau và chia tay cho mà xem. Biết thế mà vẫn muốn nhảy vào lửa, trời ơi là chán.Ai kể chuyện tương tự hay khuyên mình vài câu đi cái nào
Eshild
17-09-2006, 05:51 PM
"Không ai có thể đùa với lửa từ sáng đến chiều mà không bỏng tay" bác ạ. Giải tán anh giai ấy đi thôi.
Sóng Hồng
17-09-2006, 05:56 PM
Em yêu đại anh đi, cứ vui đi mà sống, đời ngắn ngủi lắm. Anh cũng là giai Hà Nội đấy!!!
hehe giải tán, giản tán khẩn trương, nhấc mông xách mẹt cuốn cho sớm chợ đi nào nàng ơi. Đừng để đến lúc ngán nhau tận cổ. Dạ vâng cảm xúc/tình cảm (?) thì vẫn còn nhưng rồi sẽ thế này "anh cần em nhưng...(lý 1, lý 2, lý 3, lý 4, v.v...)". Những lúc ấy mà, gái sẽ thấy mình thật dũng cảm vì cảm giác gần như tạch hẳn rồi nhưng sau đấy lại gặm lại nhấm với "những lúc cùng nhau lượn chỗ nọ lờ chỗ kia", với "bờ vai anh vững chãi", với "êm dịu trong vòng tay anh" bla bla bla nó kéo xuống bùn tiếp. Đại khái thế.
GIẢI TÁN đêêê.
Kể ra giờ này giai phũ hẳn đi 1 đằng lại là giai tốt, nhỉ chân0thẳng nhỉ.
châncong
17-09-2006, 06:04 PM
Vẫn không hiểu Nga muốn 1 cu chồng hay muốn 1 thằng để cặp tạm thời khi anh yêu đanh ở nước ngoài? :-/
1 cu chồng thì thằng này nó có lấy ko?
1 thằng để sẻ chia chia sẻ (có tất cả ko thì mình cũng chịu) thì okie, tiến tới. Mất tró gì đâu mà. :p
lazyguy
17-09-2006, 06:05 PM
Cứ cafe cà pháo êm đềm thôi...Nhưng mà phải kín đáo một chút, Hà Nội này nó bé bằng cái móng tay, tai vách mạch rừng...
PhamHung
17-09-2006, 06:05 PM
Hoa sữa mới tỏa hương đã có người buồn rồi.....
Đọc qua một vài tâm sự của em Nga, anh thấy cũng chưa đến nỗi nào, cuộc sống còn nhiều điều hạnh phúc lắm. Trong tình yêu, cảm giác thèm được gần gũi, được che trở cũng là những hiện tượng tâm lý rất rất tình yêu. Rất may là em chưa có cảm giác "quyên sinh", chán trường hay không thiết tha gì đến thế giới xung quanh, khi gặp phải những cảm giác đó mới thật sự là thật tệ hại. Bây giờ là thời điểm em nên cân nhắc thật kỹ giữa được và mất, sống theo cảm giác đôi lúc rất khổ tâm nhưng bây giờ rút lui vẫn là thích hợp nhất, hãy giữ lại những kỷ niệm đẹp......
lần đầu tiên mình thấy cần TL :) Hóa ra là cũng có những lúc bạn bè ko thể chia sẻ được. Thà là nói với người ko biết mình là ai, hic.
Đây nhé, chancong ơi, đồng ý là mình muốn một anh chồng :D, nhưng mà cái-anh-chàng-có-thể-lấy-làm-chồng được, thì tất nhiên, ko phải là người hấp dẫn lắm vì anh ta có lạnh tanh mà lúc thờ ơ lúc hết mình đâu, chưa kể lại đang ở rất xa. Còn anh chàng ở gần, thì chưa bắt đầu nấu sao đòi ăn cỗ, cũng ko phải là người không nghiêm túc đâu, làm sao dám nói là người ta có định lấy mình hay không, nhưng mình biết một điều với những người ít thể hiện tình cảm và quá đặt trọng công việc như anh chàng này thì mình sẽ không hạnh phúc. cái này tất nhiên có thể sai, ai mà tính trước tương lai được, vì vậy mới khó nghĩ. P.S là mình từng rất thích anh chàng này, nhưng mà người ta khó tiếp cận quá nên mình chuyển đối tượng, nhận lời người ở xa.
Ừ, giá mà đủ dũng cảm để dứt ra lúc nó còn đẹp nhất. Ít nhất là thử dứt. Sao mà mình yếu đuối thế nhỉ :(
Saint
17-09-2006, 06:47 PM
Anh đang rất muốn treo em Nga lên nhé. Em mà còn tiếp tục viết tắt là anh tiêu diệt thẳng tay đấy.
thế thì có phải là phũ với nhau quá không? Em viết tắt khoảng 2,3 từ thôi, chả vấn đề gì. Đừng có hình thức và nguyên tắc quá mà làm buồn lòng một người đang đau, OK?
Saint
17-09-2006, 07:02 PM
Một hai từ cũng ngứa mắt em ạ, mà anh thấy em có đau đớn quái gì đâu nhỉ, em đang chọn xem có hai con thịt thì nên chén con nào trước con nào để dành đấy chứ.
u nhỉ Saint nói có lý. Nghĩ thế khéo dễ chịu hơn. Của không ăn thì còn để đấy, công nhận là em cứ mặc kệ anh giai HN bơ vơ ở đấy làm của để dành thì cũng chả đi đâu mà mất thật. Nó có tình cảm chân thành hay thật sự thì nó phải tự tìm đến mình mà nó không có thì bọt xà phòng cũng tan nhanh thôi.
Trong thời gian chờ đợi các thể loại của để dành, em nghĩ là em nên chơi với Saint. Nói chung là anh đáng ghét thật.
Eshild
17-09-2006, 07:16 PM
Tàn tiệc rồi. Saint thành con thịt rồi. :)) Bà con giải tán đi
Saint
17-09-2006, 07:27 PM
Dạo này chả hiểu mình send out signals thế nào mà các em gái cứ nhất nhất nghĩ mình dễ tính như cave thế nhở.
Nhắc các em là cái gì cũng có giá của nó, dễ dãi thì có dễ dãi, vấn đề nó là bao nhiêu để dễ dãi nhá.
lonton
17-09-2006, 07:53 PM
[QUOTE=Saint]Nhắc các em là cái gì cũng có giá của nó, dễ dãi thì có dễ dãi, vấn đề nó là bao nhiêu để dễ dãi nhá.[/QUOTE]
Bác Saint em dạo này đi khách còn mặc cả đàng hòang nữa. Thế bác đã kiếm được người nấu cơm chưa hay là định thuê 100 USD một ngày.
Eshild
17-09-2006, 07:53 PM
Không phải đâu. Tại em thấy Saint dễ thương lắm, nên mới thừa cơ câu nói của Saint trêu Saint tí thôi. Saint đã lên tiếng thì sau này em không dám nữa. :)
Dẫu sao thì em cũng vẫn muốn viết một tí, cho c2k chị em :x.
Em thấy hóa ra là gái hay phức tạp hóa vấn đề lên, cứ làm như mất mát là chết đến nơi ý, xa một tí là khóc sướt mướt, lúc nào cũng ở thế bị động. Trong khi giai thì bao giờ cũng nhìn nhận theo thế thượng phong. Em nghĩ lại rồi, em cứ để anh zai đấy trong rọ, thỉnh thoảng rủ đi chơi một tí, mắt vẫn long lanh cười nói thế mình chả chết được mà giai cũng chả chạy mất được. Thỉnh thoảng tức là hơn tuần một lần, còn những ngày khác em ở nhà hoặc đi chơi với giai khác, chả việc gì phải thiệt. Sau này khi nào giai bỏ nguời yêu hay serious hơn thì tự tiến, lúc đấy thì em cũng chắc chắn hơn về tình cảm của em với người ở xa rồi.
Nói thật lòng là em cũng thấy Saint đáng yêu, chỉ có điều với gái này thì anh sướt mướt quỵ lụy quá, với gái kia thì anh lại nhìn đời toàn màu tro quá, đâm ra chả yêu được ai mà đến đích. Cứ lông bông mãi lúc thì thấy mình đứng trên đầu gái lúc lại thấy mình chạy theo bóng hình một người, cũng khổ nhỉ. Dẫu sao em cũng tỉnh táo hơn vì một câu của Saint, coi như nợ anh lần này ;-)
Cuộivn
17-09-2006, 08:14 PM
[QUOTE=Nga]lần đầu tiên mình thấy cần TL :) Hóa ra là cũng có những lúc bạn bè ko thể chia sẻ được. Thà là nói với người ko biết mình là ai, hic.
[/QUOTE]
Hị hị, em ới, anh biết em đới. Hôm trước vừa ngồi kể chuyện chuyến đi đến Đảo của em xong. Cố chờ đợi đi em ơi, anh sắp về với em rồi......... Thằng zai Hà Nội kia không ngon bằng anh đâu. Nó giống bát phở sáng thôi em ạ. Lâu không ăn thấy thèm, đi ăn đại một bát thấy chán lè, tưởng phở Hà Nội thế nào lại toàn hoa hồi hôi rình như phở Nam Định....
Em ơi đợi anh về em nhé..........
Hằng Nga thì tất nhiên là Cuội biết rồi. Cứ ngồi đó ôm gốc đa thôi nhé em. Chị đi chơi.
Cuộivn
17-09-2006, 08:30 PM
hị hị, biết chứ em Hằng Nga nhỏ bé của anh..... Anh vẫn ôm gốc đa mỗi khi thiếu em.....
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.